PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du hành tới Sì Lờ Lầu, đón gió lạnh đầu mùa nơi biên ải



Pages : 1 [2]

phamdq
23-03-2012, 22:45
Giờ mới đọc được bài của bác. Thực sự ngưỡng mộ và thích thú vì ảnh chụp và giọng văn của bác.
Chúc bác thật nhiều sức khỏe để theo đuổi đam mê của mình! Hi vọng một ngày ko xa em sẽ có điều kiện đặt chân lên nơi đây :)

vangamom
13-04-2012, 18:36
Ấy vậy mà gần 6h sáng hôm sau tôi mới mở mắt ra được. Mấy viên kháng sinh cho cái cổ họng đầy khói thuốc đã không cho tôi dậy sớm. Xuống nhà lấy xe, tiện tay thủ thêm 1 bịch sữa tươi của ông con. 1 lít rưỡi xăng cho xe, 3 chai nửa lít nước và 4 hộp sữa cho mình, hầy, chắc là đủ.

Đường vành đai 3 tắc sớm thế. Hờ, cái đoạn từ Linh Đàm nhà tôi đến đầu đường 32 vốn không hổ danh cung khủng mà. Đang ngao ngán chờ đèn đỏ thì một quả cá vàng non choẹt tiến đến bên cạnh: Anh cho kiểm tra giấy tờ? ***… không nhẽ bị bể cung từ phút đầu, sáng trước khi đi mình đã thắp hương rồi mà. Lại dắt xe vào lề đường, lại trình bày blah blah… Cạnh bốt, một em VTX1300 tem lửa của tay chơi nào đó đã lặng lẽ đứng im tự bao giờ. Blah blah một hồi nữa thì cũng được đi, chả mất xu nào nhưng toi mất 30p vàng ngọc. Khỉ thế!

Tôi cắm cúi chạy, chả thèm nhìn tốc độ bao nhiêu nữa. Xe tải, xe con cứ vèo vèo trôi lại đằng sau. Sơn Tây, Trung Hà… Thanh Sơn, Thu Cúc, Nghĩa Lộ... Cứ 150km dừng đổ xăng một lần. Làm cốc nước mía tướng ở Nghĩa Lộ là xong bữa trưa. Tôi cắm cúi chạy tiếp, đèo Khau Phạ đây rồi. Chào người quen, 10 ngày mà tớ và cậu gặp nhau những 4 lần, thích nhở :))

Ơ bác trí ở Linh Đàm à. Bác cho em ít thông tin về bác để hôm nào diện kiến hóng hớt những chuyến đi của bác với. Em cũng ở Linh Đàm nè bác. Bác ở chỗ nào Linh Đàm vậy bác

sjnichi
13-04-2012, 20:48
Bác Battramdao ah! sao dạo này không thấy bác xuất hiện, mong chờ hồi ức của Bác từ đầu năm tới h mà không có chuyến nào mới cả, buồn quá.

niutycun
16-04-2012, 08:36
WOW, Ảnh đẹp thật đấy bác ạ. chuyến đi của bác tuyệt nhỉ

battramdao
26-05-2012, 19:26
https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0475.jpg


Thứ quả này có tên gọi là Mắc Khén (mắc có nghĩ là quả) loại này dùng làm gia vị rất thơm và có tác dụng kích thích tiêu hóa. người tây bắc thường dùng loại này để chế biến món chấm như chẩm chéo để chấm măng đắng rất tuyệt, chấm thịt luộc, thịt nướng cũng ngon, đặc biết loại này dùng tẩm ướp thịt để kho, nướng hoặc sấy khô rất ngon, ah, người tây bắc ăn tiết canh thường không thể thiếu thứ gia vị này.

Em đã ăn mắc khén một thời gian và kết luận cái quả em ăn thử này không phải là mắc khén. Mắc khén không có cái vị cay khủng khiếp đó.

doun
02-06-2012, 22:42
https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0550.jpg[/IMG]

Đoạn này tôi kéo lên 130km/h, phê thật.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0551.jpg
Thực sự là phê thật bàn ah. Đội mình đi 5 xe mà sau khi dừng lại nghỉ tại biển mốc Yên Bái, tất cả đều đồng thanh "Phê quá" tiếc hùi hụi là đi đêm nen không biết cảnh vật làm sao cả. Cám ơn bạn về những tấm ảnh

kenryvo
07-06-2012, 14:09
Đọc mấy bài của bác thật mê li,cứ như phim kiếm hiệp nhiều hồi vậy
Mình rất mê Tây Bắc nhưng vì ở tận miền Nam nên chưa có dịp rong ruổi lên đó như vậy.Dự định cuối tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay sẽ làm chuyến xuyên Việt và sẽ đi Tây Bắc
Bác cho mình hỏi nếu muốn lên đó đi vào cuối tháng 7 hoặc tháng 8 có thuận lợi không?mưa gió có nhiều không?và cần chuẩn bị những dụng cụ tối thiểu nào?(áo khoác,găng tay loại nào,xe cộ chú ý gì....)
Mong muốn của mình là đi để ngắm cảnh rừng núi,những cánh đồng bậc thang mê hoặc ở đây chứ không có điều kiện (thời gian,xe cộ - mình đi xe máy thông thường,kiến thức về Tây Bắc) như bác mà dám đi sâu vào bản làng vậy
Chờ thông tin của bác,chúc bác sức khỏe và cảm ơn về những bài rp thú vị

battramdao
07-06-2012, 21:09
Đọc mấy bài của bác thật mê li,cứ như phim kiếm hiệp nhiều hồi vậy
Mình rất mê Tây Bắc nhưng vì ở tận miền Nam nên chưa có dịp rong ruổi lên đó như vậy.Dự định cuối tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay sẽ làm chuyến xuyên Việt và sẽ đi Tây Bắc
Bác cho mình hỏi nếu muốn lên đó đi vào cuối tháng 7 hoặc tháng 8 có thuận lợi không?mưa gió có nhiều không?và cần chuẩn bị những dụng cụ tối thiểu nào?(áo khoác,găng tay loại nào,xe cộ chú ý gì....)
Mong muốn của mình là đi để ngắm cảnh rừng núi,những cánh đồng bậc thang mê hoặc ở đây chứ không có điều kiện (thời gian,xe cộ - mình đi xe máy thông thường,kiến thức về Tây Bắc) như bác mà dám đi sâu vào bản làng vậy
Chờ thông tin của bác,chúc bác sức khỏe và cảm ơn về những bài rp thú vị

Nếu đi Tây Bắc thì bác nên đi vào tháng 9 dương lịch trở đi, thời tiết lúc đó là đẹp nhất, ít mưa bão hơn. Tháng 7, tháng 8 là cao điểm của mùa mưa bão, hay có lũ và sạt lở. Đồ đạc để đi thì cũng không cần gì nhiều, ngoài đồ dùng cá nhân thông thường thì chuẩn bị một bộ quần áo để đi xe máy, bằng vải ni lông dày ít thấm nước là tốt nhất, găng tay, giày cao cổ, ít thuốc men thông thường.
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.

inthenowhere
08-06-2012, 23:33
Hai đứa con gái sinh đôi nhà anh Vừ, rất xinh xắn.


Pose ảnh rất đẹp.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0855.jpg

Cô bé này có gương mặt rất điện ảnh, rất hợp với đóng phim

giangdb44
13-06-2012, 17:04
Qua một cây cầu bê tông.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0100.jpg

Phía dưới là dòng suối tung bọt trắng xóa.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0099.jpg

Đứng đây nhìn lên đỉnh núi chỗ chúng tôi ngồi uống rượu lúc nãy cao ngất.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0101.jpg

Cây cầu này chính là cây cầu Ma Li ở địa phận xã Ma Li Chải. Đi hết xã Tung Qua Lìn là vào xã Pa Vây Sử ( hết phần đường láng nhựa), bắt đầu vào phần đường đất gọi là ngã ba Hang É. Tuyến này em làm chỉ huy trưởng rải nhựa từ Hang É vào tận cầu Ma Li dài hơn 10Km, gói trong từ cầu Ma Li vào Sì Lờ Lầu là của bên công ty Hoàng Tú rải nhựa.
Ngày xưa bác chạy từ ngã ba hang é khoảng 500m thì thấy cái lán công trường có thùng phi xếp đầy 2 bên, có 1 dàn máy xúc máy ủi tập kết chính là lán công trường của em. Em nằm vùng ở vùng đất này hơn 1 năm. Hiện tại tuyến đường vào tận Sì Lờ Lầu đã rải nhựa gần hết, đi không vất vả như bây giờ và em cũng đã được rút về xuôi. Đọc topic của bác lại nhớ vùng đất này quá. Cảm ơn bác nhiều
Đây là cái clip em quay khi đi bằng xe máy lên công trường:
http://www.youtube.com/watch?v=g5RxfHWw0CU

hoangvanhiep
18-08-2012, 20:46
giày của các bạn mầm lắm, có ngày vỡ mắc cá là toi đó !

oantalavan
19-08-2012, 11:38
Chào anh Tricoi, nhìn anh thấy quen lắm. Cho em số điện thoại hôm nào anh em mình lai rai lên kế hoạch đi nhỉ.

Sở thích của anh Giống em là thích Đi nên em đã chọn ngành Cầu Đường nên đi suốt

hungtrinhnam
22-08-2012, 17:05
Núi rừng Tây Bắc đẹp quá các bác nhỉ?

nhocquyen
23-08-2012, 15:08
bác ơi...xin giấy gthieu cua bộ đội bien phòng thi phai làm ntn????

battramdao
23-08-2012, 21:36
bác ơi...xin giấy gthieu cua bộ đội bien phòng thi phai làm ntn????

Bạn gửi đơn xin giấy giới thiệu lên Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, trình bày rõ mục đích chuyến đi, lịch trình, danh sách đoàn kèm theo các thông tin cá nhân, bản sao giấy CMT... và đợi thôi.

meocon1512
21-09-2012, 14:11
Trong nhà anh Vừ là cả một kho ngô.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0863.jpg

Không biết từng đây ngô thì ăn được bao lâu.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Si%20Lo%20Lau/IMG_0866.jpg[QUOTE]
[QUOTE]
Ơ, Em cứ nghĩ là người ta giữ ngô để làm giống chứ anh! họ dự trữ để ăn hả?

lekien155
21-09-2012, 16:16
Đọc xong bài viết của các bác thật là tuyệt. Giống y như mình vừa được Đi về vậy. thích quá. Em củng đã từng rong rủi cấc nẻo đường nhưng chỉnh loang quang mấy địa danh Gần HN. Mong một lần được lên tây bắc mà chưa thực hiện được.

hyh_fno
08-10-2012, 14:56
Dep qua ...

tuanlelc
17-10-2013, 10:27
Vài chục năm trước Sapa đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng , khách đến Sapa chủ yếu là cán bộ công nhân viên nhà nước đi nghỉ mát theo cơ quan , chuyên gia đông âu . Thời đó Sapa có câu thơ này
" Sapa thác bạc cầu mây
Có Đào Bích Nhị ngất ngây lòng người "

Đào Bích Nhị là tên một người con gái nhà ở thị trấn Sapa , du khách ngắm thác bạc , cầu mây xong thường đòi dẫn đến ngắm Đào Bích Nhị , đến nơi , vừa nhìn thấy nhiều người suýt ngất luôn .
Theo mình biết là độ ... thì ai nhìn thấy cũng thảng thốt. Mọi người nghe câu đó đến để xem mặt toàn bị bà Đào chửi:))

quoctuankid
18-10-2013, 13:05
Ơ, Em cứ nghĩ là người ta giữ ngô để làm giống chứ anh! họ dự trữ để ăn hả?

Họ trữ để ăn bạn ạ, trước khi chế biến họ dỡ ra và ngâm nước. Cứ mùa này qua mùa khác, ngô mới thu hoạch sẽ cất đi và ăn ngô cũ từ vụ trước

hohoaiquan
25-10-2013, 17:23
con xe của bác ngon phết :3 mai mốt e sắm lấy 1 con :3

nightflower
15-11-2013, 09:44
Bạn gửi đơn xin giấy giới thiệu lên Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, trình bày rõ mục đích chuyến đi, lịch trình, danh sách đoàn kèm theo các thông tin cá nhân, bản sao giấy CMT... và đợi thôi.

Bác ơi cho em hỏi xin giấy giới thiệu lên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thì xin ở đâu ạ? Có ước lượng được khoảng "đợi chờ" này là bao lâu không ạ? Thanks bác!

nguyentuantstn
03-04-2014, 16:15
Battramdao còn có những chuyến đi nào gần đây ko? ngưỡng mộ bác quá!