PDA

View Full Version : ★Rủ nhau đi Đài Bắc 25/3-29/3/2016♪ ♪♯



kodora
03-03-2016, 23:32
Chào mọi người

Chúng mình ba đứa rủ nhau đi Đài ngắm hoa anh đào mùa xuân!
Tình hình là mới xin được visa và book vé rẻ của Vietjet nên xách balo lên và đi
Nay rủ thêm các đồng chí, anh em bạn bè có cùng chí hướng, có máu ăn chơi, rãnh rỗi thời gian và tiền bạc vào dịp này thì kết tình thân xông pha nơi xứ Đài (nếu biết được tiếng bông nữa thì hay quá vì chả ai biết tiếng Tung Của cả =)), không có thì chém tiếng anh và cử chỉ cũng không sao)

Lâu nay, xứ Đài trong suy nghĩ và các câu chuyện chỉ là : Cô dâu Việt lấy chồng Đài ( mà bữa hôm đi xin VISA thấy có con bé nhỏ tí tí mà đi với ông chồng to bự bự:)), công nhân Việt đình công đòi tăng lương và các phúc lợi, dự án doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh to chà bá...loáng thoáng thấy Trang Hà có nói về Đài trong các bài viết của cô. Ngoài ra không có gì khác.(NO)
Nhưng mấy người đi về thì khen lấy khen để, nay quyết định mục sở thị xem sao

Thời gian, địa điểm rõ ràng....như sau;)

1./ Thời gian : 25/3/2016( sáng thứ 6) - 29/3/2016(sáng thứ 3)
2./ Địa điểm

- Ngày 1 : Đài Bắc, Quảng trường Tưởng Giới Thạch, Taipei 101, chợ đêm Sỹ Lâm,
- Ngày 2: Công viên quốc gia Dương Minh Sơn ( Yangminshan) ngắm hoa anh đào
- Ngày 3,4 : Ping Xi, Xi Fen, Jiu Fen, Kee Lung...
- Ngày 5 : Sáng ngày 5 bay về Sài Gòn

Vì chưa đi lần nào nên mong anh chị em nào có kinh nghiệm xin tư vấn cho lịch trình chút xíu ah:help

3./ Chi phí
- Vé máy bay : 2.7 tr/khứ hồi SG- ĐÀI BẮC
- Visa : 50USD = ~ 1,2tr
- Khách sạn : 400k/đêm x 4 = 1.6tr
- Ăn uống đi lại : 500k/ngày x 4= 2tr
- Vé tham quan: 1tr
---------------------
Tổng cộng : ~ 8tr

Cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc 1 ngày vui vẻ (BB)

Liên hệ fb ở đây : https://goo.gl/VRDEmD

kodora
07-03-2016, 23:40
Vì topic đã trôi về ngày cũ rồi nên bữa nay không rủ rê nữa mà chuyển qua chia sẽ kinh nghiệm thực tế xin Visa tại Trung tâm kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hồ Chí Minh của mình

1. Chuẩn bị hồ sơ
Dưới đây là các hồ sơ mình đã nộp, các bạn nhớ chuẩn bị một bản gốc và 1 bản copy cho tất cả các loại nha

- Tờ khai xin visa có mã vạch + 2 hình 4x6 nền trắng.

Nói là 4x6 thôi chứ mà nhỏ hơn,ra tiệm chụp hình kêu người ta chụp cho xin visa là OK. Bữa hôm thấy hình nhỏ quá kêu quán sao nhỏ quá vậy nó nói ok mà, về dán vô thì cũng vừa khít :). Tưởng đâu phải chụp lại. Bữa hôm đi nộp visa thì thấy có người cũng dán hình to 4x6 đúng khổ vào hồ sơ. Chắc có lẽ không sao!?
Tờ khai xin visa thì các bạn điền trên trang web này
https://visawebapp.boca.gov.tw/
Nhớ viết in hoa hết lên nha, qua 4 cái next là submit, hoặc các bạn có thể lưu lại bản draft và điền về sau cũng được, hệ thống sẽ cho cái mã số để truy xuất lại sau
Phần cuối nó có mục ngày nộp ban đầu không hiểu sao lại có mục này nhưng nó chính là mốc lưu hồ sơ online của các bạn, 30 ngày kể từ ngày bạn chọn ở mục này. Sau đó nếu không nộp thì dữ liệu này sẽ bị xóa
Sau khi hoàn tất các bạn in ra và kí tên lên rồi nộp.

- Giấy xin phép nghỉ có dấu của cty
- Hợp đồng lao động bản chính + copy ( trả bản chính ngay tại chỗ lúc nộp)
- Sao kê ngân hàng 3 tháng, copy mặt trước thẻ tín dụng+ giấy cấp của NH
- Vé máy bay
- Lịch trình dự kiến
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ( cái này lúc đầu không chuẩn bị, phải quay về cty xin và nộp bổ sung trong ngày hôm đó luộn, họ giữ copy và trả lại bản gốc ngay tại chỗ)

*Các bạn nên bổ sung thêm các giấy tờ chứng minh tài chính khác của các bạn ( sổ tiết kiệm, nhà đất....)
Ở đây mình không có sổ tiết kiệm nha, lúc nộp cũng hồi hộp nhưng rồi cũng qua :)
Ai hộ khẩu phía bắc thì nộp ngoài Hà Nội, trong Nam mới nộp ở HCM ( nhưng bắc nam phân định từ tỉnh nào mình cũng không rõ nha) nhưng nếu có KT3 trên 1 năm thì OK

2./ Ngày nộp Hồ sơ
Ở HCM các bạn nộp tại 336 Nguyễn Tri Phương, khúc giao với Vĩnh Viễn nha
Bữa trước khi đi nộp có điện thoại lên đây hỏi thăm tí chút thấy bảo phải đăng kí trước, nghe lùng bùng lỗ tai quá thôi cứ đem hồ sơ lên coi sao

Sáng đó khoảng 10h30 lên tới, thấy văng vắng nghĩ trong đầu không lẽ lại ít thế này,vô trong hỏi chỗ nộp hồ sơ xin VISA, chỉ lại chỗ tiếp tân. Tới đây có em tiếp nhận hồ sơ nói hết số, đăng kí mai quay lại nhé rồi đóng cho cái dấu lên hồ sơ xin hẹn lấy số VISA sáng mai. Thì ra đó là đăng kí đấy ah, nếu không có đăng kí này thì các bác đừng mong nộp hồ sơ. Phải xác định quay lại ngày hôm sau.

Sáng hôm sau mình lên lúc 7h30, ngoài cổng đã kín người đứng chờ từ trước đó. Thấy không ai xếp hình xếp hàng gì cả mình hỏi thăm mấy người xung quanh thì bảo chưa đâu, tí vào trong mới xếp.
Tầm 7h45, cửa mở, mọi người ùa vào đông lắm sau đó thì định hình được 1 hàng rồng rắn cho đến chỗ tiếp tân lấy số bên trong. Ai chưa đăng kí là xác định quay về nhé, ai đăng kí hôm trước rồi thì sẽ có được số. Mình lấy số vào trong đợi kêu tên. 1 buổi sáng thì làm được khoảng 60-70 số gì đó. Bên trong có 3 quầy 15,16,17 là cấp phát VISA dạng du lịch,.... Mình đợi tới lượt đem hồ sơ lên, em check một hồi rồi hỏi BHYT, BHXH, oài mình không chuẩn bị nên phải quay về lấy bản gốc lên lại cho họ đối chiếu, chứ để hôm sau thì lại phải xếp hàng lấy số nữa. Sau đó cũng xong và ra nộp 50USD, 7 ngày sau lại lấy kèm theo điều kiện đi du lịch về thì phải lên trình diện lại cơ quan lãnh sự. Như vậy mình có tổng cộng 5 lần ra vào chốn đây để xin và hoàn tất thủ tục visa

Giờ thì đang chuẩn bị lên đường

Khi check hồ sơ của các bạn, người ta sẽ chú ý đã đi đến nước nào rồi, nếu đã đi các nước phát triển thì là lợi thế. Nếu có VISA đi Nhật multiple còn hạn là không phải xin nữa. Hồ sơ của mình người ta ghi đã đi Sing , Malaysia mà không ghi Cam và Thái vào:). Tiếp theo là check đơn xin nghỉ của các bạn, check HDLD, check vé máy bay. Khi check người ta sẽ đóng 1 cái dấu nhỏ lên hồ sơ này nha. Cái này là người ta trả hồ sơ lại để mình bổ sung nên mới để ý thấy. Nói chung các bạn chuẩn bị đầy đủ là OK

Chúc vui.