PDA

View Full Version : Report - Singapore 09/20011 ...trả bài Paven



okdiem
05-10-2011, 14:33
Sau khi đọc bài của anh Poly, Paven, gà con...về đất Sing. Tìm hiểu tương đối đầy đủ thông tin....và có PM bạn paven hỏi vụ vé máy bay thì 1 ngày đẹp zời mình cung rình được vé rẻ. Mặc dù cố công mượn thẻ Visa nhưng Tiger bị lỗi hệ thống nên ko thể đặt online được. Mình đành phone cho phòng vé :150$ Mỹ khứ hồi...Biết là đắng nhưng ko sao gia đình có điều kiện:(
- Do có quá nhiều bài về Sing rùi nên riêng phần mình..ko chia sẻ gì mà chỉ là kể lại 3,5 ngày bên đó thôi. Mời quí vị và các bạn theo dõi :))
Mọi đồ dùng cá nhân đều được chuẩn bị từ nhà, kèm theo 1 chú IPHONE tàu mới cứng ( vì nghe nói bên đó toàn xài Iphone xịn :D)
Đúng 7h tối ngày 23/09 (tối thứ 6) em leo lên con bus 07 tại điểm trung chuyển Cầu Giấy ...sau khi ăn 1 bữa no nê và kéo 1 liều thuốc nào thật kêu... ( em biết sang đó sẽ ko có món này nhưng ko sao khi nào về VN ta sẽ tái nghiện thành công)
Tay ôm khư khư cái túi trước ngực ( các bác thông cảm chứ 1m2 ở đây 18 thằng móc túi ấy...em sợ ). Xe bus khởi hành và dừng tất cả các điểm ở cầu giấy ( Ngu vì trước cửa nhà em có 1 bến, tự nhiên mất 15k tiền xe ôm lên đầu bến)

Xe bus 07 đi 1 tiếng từ ĐH GHVT lên Nội Bài .... bây giờ bác nào muốn đi bus thi chuẩn bị sẵn 5k nhé :)) Bus nó ko vào trong nữa mà đỗ ngay ngoài đường...Muốn vô sân bay các bác phải đi bộ hơi xa, hoặc trèo qua rào ( như em), hoặc sẽ có 1 con xe điện ( kiểu chạy quanh bờ hồ ấy) ra đón và 5k/lượt .....BIẾT CÁCH LÀM TIỀN GHÊ.

Đầu tiên là cảnh lộn xộn tắc đường trước sảnh đi ( ảnh chụp từ IPhone tàu các bác thông cảm)
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/23092011084.jpg
Về cái thủ tục check in cũng khá hài...Số là em chưa xuất ngoại bao giờ...đây là lần đầu tiên và tiếng anh thì mù dở...Được 1 e tiếp viên làm thủ tục nhưng hỏi đủ thứ trên dời : đi bao lâu, làm gì, bên đấy ở đâu.....Em lại trả lời hết 1 cách ngoan ngoãn chứ. ( Hải Quan còn chưa hỏi anh mà em là hơi lấn sân đấy)
Rồi thì vòng vo loằng ngoằng em cũng tìm được cổng vào máy bay...xếp hàng :-s... Cuối cùng cũng lên được máy bay 9h30 PM...ngồi xuống ngáp vặt, ngắm mấy em tiếp viên Tiger...chỉnh đồng hồ rồi ngủ thôi....

1h50 PM..đặt chân xuống đất SING ....cảm giác đầu tiên là ấm thật ( vì trên máy bay lạnh lắm :-s...các bác đi nhớ vác theo cái chăn )...Cái vụ nhập cảnh cũng hài...em thấy tụi nó ghi tờ khai trên máy bay nhưng ko để ý...xuống sân bay thì còn vài mống thế là cuống lên đi ngó, rùi chép lại :))

Buổi sáng đầu tiên 9h AM
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011086.jpg

okdiem
05-10-2011, 14:45
Dân Sing đi làm khá muộn, các khu vui chơi giải trí cũng mở muộn tầm 10h. Nghĩ thế lại căm sếp em cứ bắt 8h đến văn phòng ngồi ngáp ngủ.
Đường phố sạch đẹp, yên tĩnh
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011088.jpg
Đợi bus để đến ga MRT
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011091.jpg
Số là em có 1 cậu bạn học cùng ngày xưa ở bên này.. Khi sang đã liên lạc trước, bạn dẫn đi nên khoản giao tiếp em yên tâm lắm lắm.
Trước hết phải đầu tư ngay 1 em EZ link...đi bus, tàu ngầm đều OK, và rẻ nữa
1 số hình ảnh về MRT
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011095.jpg
Ngày nghỉ nên khá vắng vẻ
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011099.jpg

poly
05-10-2011, 16:05
Cám ơn bạn đã nhắc tên. Poly dù sang Sing nhiều nhưngnhìn hình lại nhớ Sing quá bạn ơi

okdiem
06-10-2011, 09:41
@poly: Vâng...bài của bác coi như tổng hợp mọi chỗ ăn chơi rồi ..rất bổ ích ..:)) em kể chuyến này vì nhiều chuyện hài lắm
---TIẾP NÀO
Đầu tiên thằng bạn em nó đưa qua 1 trường Đại Học nào ấy ( em quên tên ) thấy nó bảo nổi tiếng nhất nhì SING
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011101.jpg[/IMG]
Vấn đề là em chán học rôi..chẳng muốn zoom lại cho rõ tên tí nào :))...Cỡ này ngang Viện Mở bán công nhà mình thôi ;))
Gần trưa rồi, sáng ko ăn gì.... bọn em bố trí chén sớm...Các bác vô chỗ nào có biển hiệu thế này ( rẻ. phù hợp với dân bụi )
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011102.jpg
EM chén cơm gà giá 6$...về cơm gà đặc trưng này các bác có thể chọn nhiều món khác nhau giá max nhất 6$ ...các bác thấy em điều kiện chưa ?
Ăn xong, bạn nó kéo em lên phố mua xắm Orchard... về cái vụ đợi bus cũng hài...Dân sing tôn trọng luật hơn VN nhiều...chúng nó đứng trật tự trên vỉ hè, khi nào đèn xanh mới qua... :)) em thì lớ rớ đứng dưới đường chờ bus, gặp 1 chú đi ẩu, bám vỉa, tí nữa thì đi hết hàng ngón chân =))...từ sau cạch....

thangcb
07-10-2011, 15:52
Ăn ở Kopitiam là hơi sang rồi :D , ăn ở food court trong mấy khu market thường sẽ rẻ hơn , 3-4SGD/phần ăn thôi :D

nguahoang_levan
07-10-2011, 20:00
Ngày 18/10 mình cũng bay sang Sing thăm người thân ;)), nhưng khi đi có phải mang theo nhiều tiền không vậy bạn ơi? Nghe nói là con gái thì sẽ bị hỏi nhiều lắm thì phải ;), mà nếu bắt xe bus ra sân bay Nội Bài từ bến xe Gia Lâm thì bắt xe 17 phải không nhỉ bạn ơi? Mà cái tờ giấy gì đó điền thông tin nhập cảnh vào Sing là lên máy bay thì bảo mấy chị tiếp viên đưa ah bạn?

tuyenpt
07-10-2011, 21:39
@okdiem: Bị táo bón hay sao mà report chậm thế :D

@Khi lên máy bay thì tiếp viên sẽ phát 2 lần: Lúc mới cất cánh và sắp hạ cánh cái tờ immigration form. nếu không thì xuống sân bay cũng có quầy phát tờ này. Nên viết ngay trên máy bây để xuống làm thủ tục nhanh hơn

thangcb
07-10-2011, 22:59
Ngày 18/10 mình cũng bay sang Sing thăm người thân ;)), nhưng khi đi có phải mang theo nhiều tiền không vậy bạn ơi? Nghe nói là con gái thì sẽ bị hỏi nhiều lắm thì phải ;), mà nếu bắt xe bus ra sân bay Nội Bài từ bến xe Gia Lâm thì bắt xe 17 phải không nhỉ bạn ơi? Mà cái tờ giấy gì đó điền thông tin nhập cảnh vào Sing là lên máy bay thì bảo mấy chị tiếp viên đưa ah bạn?

Tùy vào hải quan khó tính hay dễ tính , và cũng tùy vào bạn có trả lời các câu hỏi về nơi ở , mục đích đi , thời gian đi ... rõ ràng cho họ hay không nữa , nhưng tốt nhất cứ mang theo tầm 1000SGD cho an tâm ( cái này ở vn nhân viên mặt đất của các hãng sẽ hỏi bạn trước rồi )

nguahoang_levan
08-10-2011, 15:19
@thangcb: Trời ạ, du lịch bụi và tiện thể thăm người thân mà, làm gì có được nhiều tiến thế bạn ơi, :-ss., mà tận 1000SGD. Hi vọng mình thân con gái hiền lành không bị kiểm tra kĩ :(.

thangcb
08-10-2011, 23:15
Nếu vậy bạn cứ trả lời rõ ràng với hải quan Sing về mục đích qua , ghi rõ địa chỉ ở , nếu cần ghi luôn số đt người thân của bạn bên đó , mình nghĩ sẽ ok thôi

Lần gần đây nhất mình qua Sing , có 1 chị miền tây ko biết Eng , nhờ mình giải thích hộ với HQ lý do y như bạn , họ bảo ghi số đt người thân của chị đó lại rồi đóng dấu cho qua luôn

okdiem
11-10-2011, 13:12
@tuyenpn : hê hê tại mấy hôm rồi bạn bè cưới nhiều quá , chả có thời gian mà repost
@ngua hoang : lên máy bay thi lấy giấy điền luôn bạn à.. biết tiếng Anh thì ok, còn bay từ HN ít bị soi hơn SG.. Bạn yên tâm...với lại mình có vé khứ hồi mà...
em tiếp repost nhá :
Vài tấm trên đường đi nào :
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011105.jpg
Phim này
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011109.jpg
Bọn này dậy muộn, chưa đông vui
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011115.jpg
Phủ thủ tướng hay nhà tổng thống? tiếc nhỉ... cái sân này mà bê về HN đá bóng thì tuyệt

okdiem
11-10-2011, 13:16
EM sang đúng vào dịp bên này tổ chức đua xe F1...em thì chả có xèng mà vào xem nhưng tóm lại bực lắm....Chúng nó chặn đường và rất điếc tai.
Mô hình xe đua
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011128.jpg
1 gian trưng bày, mua sắm đồ F1
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011132.jpg
Ngăn đường ( cái này HN chả đua gì còn ngăn bỏ mẹ, các chú lạc hậu lắm so với quê anh :)) )
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011162.jpg

okdiem
11-10-2011, 13:25
Rùi các bác ngó qua cái tòa nhà 313 nhé ...Sở dĩ nó được ưu ái vì dưới nó có ga tàu ngầm
- Bọn này make up miễn phí để quảng cáo mỹ phẩm
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011123.jpg
1 số gian hàng hiệu nổi tiếng
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011150.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011144.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011125.jpg
Cá Sấu chúa.. to chưa

wu153
11-10-2011, 18:51
nhìn hình của bạn lại thèm đi Singapore nữa rồi !

huynhan886
11-10-2011, 20:43
Bạn ơi.Mình cũng đang định làm 1 chuyến Sin.Cho mình hỏi là không đặt trước ks có được nhập cảnh không?Còn khoảng vé máy bay khứ hồi và lý do đến Sin jjj đấy thì mình tự tin..Cảm ơn bạn nhé.Chờ bài tiếp nào.

okdiem
12-10-2011, 11:19
Bạn ơi.Mình cũng đang định làm 1 chuyến Sin.Cho mình hỏi là không đặt trước ks có được nhập cảnh không?Còn khoảng vé máy bay khứ hồi và lý do đến Sin jjj đấy thì mình tự tin..Cảm ơn bạn nhé.Chờ bài tiếp nào.
Nó cũng có mục ghi địa chỉ cư trú bên Sing đây. Bạn hỏi anh Gồ 1 cái Ks 5-7 sao mà điền vào :D
------------------------------------
về các món hàng hiệu này có đi mấy ngày không hết, mức giá so với đời sống bên này thì chả ăn thua nhưng so với dân Việt mình thì cả vấn đề. Em xem cái áo phông lacoste có giá 145$ SG vào mẹ nó 2 đồng rồi, ở VN 2 đồng là 1 khoản tiền lớn, em có thể ăn tiêu cả tháng :(
Thôi, đi du lịch là chính, bỏ qua shopping...
Xế chiều nhưng trời còn nắng gắt..em đòi đến chỗ Marina Bay. Biểu tượng của quốc đảo
Cầu đi bộ này
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011165.jpg
Cái này cũng thấy nhiều người post rồi
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011171.jpg
Cổng vào xem F1 ....Police gác đàng hoàng
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011172.jpg

okdiem
12-10-2011, 11:46
Chúng nó chặn đường để đua xe, muốn ra vịnh mà chả biết đường bọn em hỏi mấy người, kể cả Police mà chúng nó chỉ linh tinh cả, cuối cùng phải chui qua cái tầng hầm ks gì To to ngay cầu đi bộ ấy :D...Trên đường quay ngược, tranh thủ ăn tí hàng :))
Cái Casio từ xa
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011180.jpg
Ngồi tọa đàm về tình hình Biển ĐÔNG
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0643.jpg
Hàng đây rồi :))
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/24092011188.jpg
Merlion Biểu tượng của quốc đảo Singapore...đến đất Sing không thể bỏ qua hình ảnh con quái vật này được. Có bác nào biết tiểu sử của con quái vật này chưa.. Chưa biết thì em kể cho nghe : Nhìn 1 phát em biết ngay đây là sản phẩm của thiên tình sử Lion King và Nàng Tiên Cá...Đấy nó giống bố, giống mẹ nó thế mà
...Đây nữa... 1 chú nhóc sau lưng mẹ ( con này em chưa thấy bác nào post nhỉ )
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0664.jpg

embuon2811
12-10-2011, 16:44
Bác chủ thớt gầy nhỉ :d. Bác này chụp ảnh bằng N97 mini mà lại nói là Iphone tàu là sao. Yêu cầu phải trung thực ko đc gian dối nhé :))

flashaholic
12-10-2011, 20:50
Có hai việc muốn hỏi bác: bác có nhớ vé xem công thức 1 giá bao tiền không và sau khi dạo một vòng bác thấy ở đâu bán đồ quần áo rẻ nhất ?

okdiem
12-10-2011, 22:51
@embuon : hê ... bác này giỏi nhỉ nhìn ảnh cái biết N97 :))...ảnh em chụp cảnh = N97,, có mặt em thì = Iphone :D...bác hét toáng cái tên lên em xem quen ko nào
@Flash : e cũng ko hỏi là Bao nhiêu nhưng lúc 2 thằng đi tìm đường qua tượng con quái vật thì có 1 chú Tây gạ bán 200$ /Vé.... mà chả có ai xem thì vé gốc phải >200$...Quần áo thì em ko mua rùi vì lúc này ở VN giao mùa mua đồ hè ko ổn. đồ đông thì chưa có...ở đâu cũng thế thôi bác ạ.. rẻ thì theo hãng chứ ko theo khu...hàng chính hãng.. giá niêm yết... :D hay rẻ nữa thì china town ( như kiểu chợ đêm )

embuon2811
12-10-2011, 23:22
Quần áo rẻ là dân tình đồn hàng hiệu giá rẻ so với hàng hiệu ở VN chứ ko phải hàng bình dân giá rẻ. Vì nếu bạn mua hàng hiệu bên Sing trung bình tầm 100-200$S thì rẻ hơn VN là do có sale, thứ 2 là lấy đc thuế khoảng 5-7% nên rẻ hơn với VN khoảng 15-20%. Ví dụ mua 2 triệu thì rẻ đc 3-400k. Còn mua đồ rẻ hơn tầm 20-30$S thì cũng phải mua trên 100$ mới rẻ đc. Chứ mua 1-2 cái thì cũng ko bõ. Mua trên 100$ bác mới lấy đcthuế. Mà thủ tục lấy thuế cũng lằng nhằng. Mua 100$ lấy lại đc 5% là 5$ khoảng 80k chả bõ công xếp hàng. Với cả mua đồ 20-30$ thì cũng tầm tầm thôi ko phải hàng đẹp. Đẹp với xịn cứ phải vài nghìn. Như kiểu kính, túi LV giá khoảng 2-3k. Lấy thuế đc 5% thì tính ra rẻ đc 100-150$ cũng khoảng hơn 2 triệu.

flashaholic
13-10-2011, 23:53
Giá vé F1 đắt nhỉ. Nó chạy trong phố thì kiếm quán cafe nào trên building mà xem tạm vậy. E thấy bảo cuối tháng 11 bắt đầu đợt sale bên đấy nên đang hỏi mọi người xem đi đứng thế nào

okdiem
14-10-2011, 08:54
Đúng rồi..phải xem trên cao hoặc qua TV chứ ngồi trực tiếp gần đường đua, nó gào cho điếc tai với lại chúng nó phi như điên ấy, bác chả nhìn thấy xe nào đâu, ảo lắm.
XIn tiếp tục nào
----Sau 1 hồi đảo quanh tượng con quái vât, bắt đầu thấy mỏi và chán. E ko qua bên nhà sầu riêng vì ở đây cũng nhìn thấy, qua đó cũng vậy. Với lại tối nay, có bạn mời ăn thịt nướng ngoài trời nên 2 thằng bố trí về sớm rùi qua bên kia.
Đi thật nhanh về bến tàu ngầm, vài lượt chuyển line về đến nhà....tắm qua cho mát ( bên này nóng kinh). Ra đường vẫy taxi, e chả nhớ đường nào với đường nào nhưng vụ tiền Taxi thì nhớ, chúng nó thu thêm % ghê quá. Hồi đêm từ sân bay về nhà thu 50%, chiều là 35%..Biết cách làm tiền người dân ghê.
--- Show ảnh thịt nướng bể bơi nào :
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0691.jpg
tầm 9h sau khi ăn uống no say, em đòi đi chơi tiếp....Lần này đòi qua Clark hay phố Việt Nam chơi...Bạn thì Ok ngay, nhưng vợ bạn thi khó :))...kèm chồng như kiểu Fabio Canavaro kèm tiền đạo ấy, ko chạy nổi. Sau 1 hồi bàn tán, bạn quyết định cho đi phố ARAP. Lại vẫy Taxi...Lý do đến ARAP vì em nghe nó lạ :D, Clark thì bọn đua xe nó ầm ầm ấy, ngồi ko yên, còn muốn qua Phố VN thì vợ nó cắt :D...
Trên Taxi, bọn e đang chuyện trò sôi nổi thì có tiếng " Quá đêpppp" vang lên :)) bố taxi là người Hoa từng ở VN 8 năm rồi nên thạo tiếng việt lắm... Thế là gió càng nổi... Bố ấy khoe là có tiếng tăm ở SG ?????? bạn thân của Năm Cam, Dung Hà, Bình Kiểm :-ss...CHOÁNG thế...

okdiem
14-10-2011, 08:59
Nhưng rồi bố gợi ý là đi Arap xa, thôi về Marina mà ngắm ban đêm cũng đẹp.. Lại OK dừng ở sảnh Marina sand
--Show vài bức cho hết ngày đầu tiên trên đất Sing :)
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0706.jpg
[IMG]https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0709.jpg
Cuối ngày rồi mà ở đây vẫn nhộn nhịp, bọn em qua cầu xoắn ốc, chúng nó vẫn rào đường, thêm máy hết Pin nên ko ăn hàng được phát nào..lò mò đi bộ ra sảnh Marina Sand vẫy taxi...Ở những nơi HOT , bạn phải ra điểm vẫy taxi như kiểu chờ Bus ấy, phải xếp hàng có khi còn ko có xe ấy, rất trật tự.. Và mất thêm tầm 3$ phí mở cửa...Lại 1 cách làm tiền của nhà nước :D

okdiem
17-10-2011, 11:49
Tiếp tục với buổi sáng hôm sau.....
11h tại khu tiểu Ấn ....đập vào mũi là cái mùi hanh nồng nặc...đập vào tai là nhưng bản nhạc đậm chất Ấn
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011192.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011194.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011196.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011199.jpg

linhnam
17-10-2011, 12:39
@ okdiem : Bạn có hình ảnh trên tầng 57 tòa nhà Marinasand không? Up cho mọi người xem với!
Còn charge phí 3 đô sing là do bạn đứng đón xe tại các cao ốc mua sắm, chứ bạn ra đường bắt xe thì không có phí này đâu - như ở VN mình vậy!
Xin thắc mắc là phố Việt Nam là ở đâu hả bạn?

okdiem
17-10-2011, 13:49
@ okdiem : Bạn có hình ảnh trên tầng 57 tòa nhà Marinasand không? Up cho mọi người xem với!
Còn charge phí 3 đô sing là do bạn đứng đón xe tại các cao ốc mua sắm, chứ bạn ra đường bắt xe thì không có phí này đâu - như ở VN mình vậy!
Xin thắc mắc là phố Việt Nam là ở đâu hả bạn?
Mình không vào đó rùi..ko biết số 57 có gì đặc biệt vậy :D....sang năm có dịp thì quay lại....
Chuyện vẫy taxi thì đúng vậy rồi..mình nói là bắt ở điểm HOT mà :D.... Còn phố VN thì ai chả biết nhộn nhịp về đêm ;))
-------
Bạn mình có ý định dùng bữa trưa ở phố Ấn nhưng mình chịu...ngửi ko xong ăn chắc ngất... bố trí lượn luôn và ngay...Bác nào ko quen chắc cũng giống em thôi...ko phải chê bai gì họ cả :D

Giờ qua phố Tàu chút nhá...
Ảnh trên đường này....Làm tí luật.... ở VN thì chú BMW này nặng tội lắm nha em.
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011205.jpg




Từ dưới đất chui lên CHINA TOWN
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011212.jpg



Nắng nóng mà vẫn nhộn nhịp....ở đây chủ yếu bán hàng lưu niệm và đồ dùng cá nhân cho khách du lịch...
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011221.jpg

okdiem
17-10-2011, 14:24
Cái này của 1 chú người Ấn, chuyên bán hàng nóng và đồ cổ...em thấy dao kiếm,la bàn, đồ trưng bày bằng đồng rất đẹp và cổ..lia máy chụp thì chú ko cho nhưng nhanh tay làm lén 1 kiểu
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011227.jpg


Cuối phố là ngôi đền thờ đạo HINDU ( thờ con bò ấy ) e thấy cái tháp của nó TO và ĐẸP hơn ở phố ẤN
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011225.jpg



Trước khi sang đây, em có hỏi về món quà lưu niệm nhỏ nhỏ về làm quà, bạn e bảo thường mua cắt móng tay, móc chìa khóa với giá 10$ /3 cái, nó bảo biết chỗ 10$/5. Các tính ra tiền mình thì 1 cái cũng vài chục ngàn rồi. Đây các bác xem em tìm thấy 1 cửa hàng bán đồ này, tính vội cũng đủ 10$/cân đấy...tha hồ mà chia chác :))
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011233.jpg

okdiem
17-10-2011, 14:55
Các bác đói chưa ...làm tí mỳ tôm nhé :D...Mỳ xào + tôm = mỳ tôm
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011208.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011211.jpg


No bụng chưa mọi người..cafe chết rét nào.. :( ngồi 1 lát mà run cả người
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011237.jpg

Đây là giá bán của cái bàn nham nhở như cóc gặm mà bọn em ngồi uống cafe, nó xấu và bé lắm, chả đẹp như mấy cái bàn ở hình trên đâu...cho em chắc còn bị mắng thêm
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011240.jpg

kiwi_ngoc_hien
17-10-2011, 17:31
Mình có hình nhưng không biết cách đưa lên phượt :(.

kiwi_ngoc_hien
17-10-2011, 19:56
https://i1191.photobucket.com/albums/z472/kiwi_ngoc_hien/Picture877.jpg

okdiem
18-10-2011, 15:19
khì khì..bạn vô đây nghỉ ngơi thì sang quá rồi...ko còn là bụi nữa :D.....
-----------------
Mời các bác đi thăm quan tầng trên cùng của tòa nhà này nhé
Bọn này nó làm cả biển nhân tạo và trồng cây trên nóc nhà
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011248.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011245.jpg




Nhìn ra biển, các bác thấy cáp treo và tàu điện trên không đi ra biển ko?
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011250.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011256.jpg

okdiem
18-10-2011, 15:24
Lúc này em lang thang ở đây 1 mình, chờ bạn đi có việc...đi chán rùi, còn chỉ đường cho 1 đôi người Mã chứ :))...
Thôi , nhảy tàu sang Univer chơi 1 mình cũng được
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011271.jpg


Show pic mấy em nhí nhảnh này
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011278.jpg




Kẹo que, kẹo mút chúng nó treo đầy cột, cái nào cái ấy to như cái mâm..các cháu tha hồ thèm nhá
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011280.jpg




Quả cầu biểu tượng của Univer
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011281.jpg

okdiem
18-10-2011, 15:42
Lang thang ở đây 1 lúc cũng chán, Casio thì nó ko cho vào vì em táng quần sooc, công viên cũng ko ổn vì giá 70$, đắng quá ko đi nổi.
Nghe bạn bảo tối thứ 6,7 có bán vé 5$ từ 7h-9h tối và chơi trong 2 tiếng đấy thôi.. bác nào kiểm chứng lại cho em cái
Show tiếp ảnh 1 chị trốn chồng đi chơi rất chảnh :))
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011285.jpg



Không vào được, đứng ngoài ngó vào vậy
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011287.jpg

bichhung_hpvn
19-10-2011, 13:11
sao ko có hotgirl nào đi cùng hả bạn?

okdiem
21-10-2011, 10:05
sao ko có hotgirl nào đi cùng hả bạn?
bác nhìn em cao ngêu gầy tong teo thế kia...có phải đầu hói bụng phệ đâu mà kèm HOT girl đi cùng ...ăn con chả đủ nữa là gái :))
------------------------------------------
Sau 1 hồi lang thang vạ vật, chờ mãi bạn em cũng về đến đây, tranh thủ ăn quả hàng phát
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0729.jpg


Xong rùi tụi em nhảy tàu ra SENTOSA
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011302.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011306.jpg
Bác nào rình vé 5$ từ 7-9h rối ở Univer xong có thể bay tiếp ra đây chơi rùi hạ lều ngủ, bớt được 1 đêm nhà nghỉ đấy, có điêu biển này các bác không được đốt lửa, đồng nghĩa phải ăn đồ khô...em thấy tụi Tây nó dựng trại rồi ôm ấp nhau giữa trời biển, lãng mạn phết

okdiem
21-10-2011, 10:19
Các bác xem biển này... giỏi tiếng anh thì dịch xem có phải là điểm cực nam của châu á (đông nam á ) ko?...tại em thấy tụi INDO còn tít bên dưới mà bọn này dám treo biển láo
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011313.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011314.jpg


1 đôi người indo bay sang chụp ảnh cưới. Vâng biết chắc là người indo vì chú vác vali cùng đoàn người Myanma khai báo với em thế
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011316.jpg

okdiem
24-10-2011, 15:03
Show thêm cái cầu treo vào tháp
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011318.jpg
Trên tháp này có đặt kính viễn vọng cho các bác ngắm biển nhé, 1$/lần 3 phút...Tóm lại là tốn tiền vì chẳng có gì để xem :D


Giờ phải quay về bằng tàu điện, tranh thủ qua ăn quả hàng với chú lion BỐ này... Vâng em gọi nó là bố vì nó cao to đạp trai hơn 2 con quái vật ở Vịnh Marina
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0760.jpg

Biển Sentosa đến đây là hết rồi, nhạc nước cũng quá giờ, về đi ăn thôi các bác
mỗi món 5$ nha
Cá sốt cam
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011331.jpg



Cá Saba này...ko phải cá basa nhé...em cũng bị nhầm đấy
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/25092011332.jpg

okdiem
24-10-2011, 15:32
Thế là hết ngày thứ 2 trên đất Sing...bọn em về nhà nghỉ ngơi và buổi tối hôm đấy ko đi đâu cả :(...mệt quá....4h chiều hôm sau phải về VN rồi...quá nhiều chỗ chưa đi được...Sáng hôm sau các bạn đi làm , em làm thủ tục check out ra khỏi nhà tầm 8h mang theo bên mình tât cả đồ đạc gì liên quan đến 2 chữ Việt Nam....:) Vậy mình có nguyên 1 buổi sáng để đi tiếp những chố chưa đi được, chỉ tội ban ngày ko đẹp bằng đêm...Nhưng thôi méo mó có hơn không, sợ chó gì ko dám đi 1 mình các bác nhỉ

carelessat12
25-10-2011, 11:48
thanks bạn Okdiem vì bài viết rất vui nhộn hình ảnh rất chân thực!
Mình thích nhất câu này:"Nhưng thôi méo mó có hơn không, sợ chó gì ko dám đi 1 mình các bác nhỉ" hihi :D

okdiem
25-10-2011, 14:08
thanks bạn Okdiem vì bài viết rất vui nhộn hình ảnh rất chân thực!
Mình thích nhất câu này:"Nhưng thôi méo mó có hơn không, sợ chó gì ko dám đi 1 mình các bác nhỉ" hihi :D

Hê... cảm ơn ban theo dõi topic của mình....lại còn khen nữa chứ...Thực ra với thời buổi này, các bạn rành tiếng Anh thì ko sao, với mình Tiếng Anh quá lâu ko sử dụng, ngoài vốn chào hỏi thì các câu chữ khác mình ko biết nên ra ngoài 1 mình là khó khăn lớn. :d...Cảm ơn bạn vì những nhận xét trên ,, tặng riêng bạn tấm hình mình làm dáng trên bờ kè:))
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/IMG_0744.jpg
-------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau là 1 ngày tự do đi bụi đúng nghĩa...lúc này việc xem bản đồ với nhìn line đã quen thuộc. Điểm đầu tiên là Arap street...Trước hết anh em ăn sáng đã nhỉ..Chuẩn bị 3,2$ nhé
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011336.jpg
Bữa sáng đây : 2 lát bánh mỳ nướng trứng, 1 cafe ( hoặc trà ) 1 trứng trần đập ra bát, trộn thêm hạt tiêu, xì dầu...Món trứng trần này em có thể đá 5-6 quả được chứ đập ra thế này nó nguội và tanh lắm...Cố mà ăn thôi...em được mời mà :D

okdiem
25-10-2011, 14:15
Arap có nét riêng biệt của văn hóa trung đông ( các bác hỏi anh google nhé ...em cũng chịu) tóm lại em thấy bọn này khác VN nhiều lắm.
Mọi người vừa đi vừa xem nhé...em đi hơi sớm nên chúng nó chưa ngủ dậy. Dậy muộn mà đất nước vấn phát triển..GIỎI
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011337.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011356.jpg



Nhà thời Hồi Giáo, Nét kiến trúc lạ lẫm với đạo luật hà khắc :D
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011342.jpg

okdiem
25-10-2011, 14:22
Bạn em kê, buổi tối bọn này hay trải thảm ra vỉa hè và nhẩn nha hút shisha chém gió...Vậy cái văn hóa vỉa hè đâu chỉ có ở VN các bác nhỉ, ở mình thanh niên rỗi việc cũng lấn vỉa hè, uống trà chanh, trà đá, kéo thuốc lào ầm ầm,gió máy thì thành bão luôn....có khi mình với Arap có họ hàng xa :))

Đây, hàng đây, hút đi, thơm lừng cho thằng bên cạnh nó ngửi
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011354.jpg

Thảm đây, mời các cháu ngồi...Thảm bọn này rất đắt, và 100% ko thể cưỡi lên mà bay về VN được như trong chuyện cổ tích :-s...em chả mua
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011347.jpg


A, ra nhà ông bạn cũ của mình ở đây...thằng này trốn qua đây buôn vải
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011352.jpg

okdiem
25-10-2011, 14:31
Hết cái xem rồi, giờ em qua chỗ CQ, tối chúng nó đua xe ầm ầm ấy có xem được đâu...các bác trên này đi CQ toàn buổi tối, giờ em đi ban ngày cho khác bọt
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011361.jpg


Cafe bệnh viện nhé, xếp rất gọn gàng, giờ mở của 5h PM :)), tiết còn tươi nguyên nhé
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011374.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011372.jpg

okdiem
25-10-2011, 14:42
Em đi tiếp đến 1 khu phố có vẻ yên tĩnh hơn, phố Việt Nam...về phố này thật sự nhộn nhịp về đêm, tiếc là ko có cơ hội nên đi ban ngày thì chả gặp đồng hương nào đứng gốc cây cả :))
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011385.jpg


Rồi, tiện đường dùng bữa trưa ngay tại đây. quán ăn ko lịch sự và hoành tráng hơn mấy chỗ trước, chỉ có điều vô toilet có chú đứng đòi 10cent ... :D Hài hết mức
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011386.jpg

Thiên Bình
25-10-2011, 16:00
hài hước quá
bạn qua đó ở đâu vậy?
đang tính làm 1 chuyến du hí mà mù tịt
hix hix
đọc nhìu bài lắm rồi mà chưa can đảm đi

okdiem
26-10-2011, 09:50
hài hước quá
bạn qua đó ở đâu vậy?
đang tính làm 1 chuyến du hí mà mù tịt
hix hix
đọc nhìu bài lắm rồi mà chưa can đảm đi

Mình qua đó ở nhờ nhà bạn...1 chung cư cao to như kiểu trong fim HongKong năm 90 ấy :D...nói chung bạn ko phải lo đâu, mình ở nhờ được thì còn dư tiền mua sắm....bạn giảm bớt shopping là ở nhà nghỉ ngon lành :D
--------------------
Ăn uống no nê xong, cậu bạn em bố trí cúp giờ làm đưa em đi shop...quay lại Orchad , lang thang mấy tòa nhà em xắm được cái túi xách đang sale 70% với giá 30$..tính mua tiếp mà chả đủ tiền...nó bảo ra sân bay hoàn thuế cái laptop là có mấy chục $ rồi mua gì thì mua....Vật thôi, 2 thằng nhảy lên RMT ra sân bay, trên đường đi chém gió đủ chuyện cả, em cũng chả có gì để chụp.......
tầm 2h đến sân bay, nghe các bác quảng cáo mấy cái teminal nó TO ơi là TO...tò mò em bắt bus đi xem luôn
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011398.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011405.jpg
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011406.jpg

okdiem
26-10-2011, 10:13
Đúng là to và đẹp hơn Nội Bài nhà mình thật, đủ các sắc tộc mà da nhảy múa ở đây...riêng nhìn dàn tiếp viên đảo qua rang lại ở sảnh này em cam đoan 100% các bác nam muốn bỏ vợ :))..THôi về với cái máng lợn rách BUGET để chờ giờ check in, lấy tiên hoàn thuế....Em ngồi vạ vật chờ...gần đến giờ thì có thông báo chuyến bay về HN hiện ra...các bác xem nó có bạc ko này
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011408.jpg

Vui rồi,, chúng mày rình anh hiết tiền, bạn anh về chúng mày thông báo... tối nay ăn gì, lạnh thế này anh mày ngủ được ở đây à...:Lúc này em mới thấy mình thông minh :))....Khi nhìn cái bảng kia xong là hoa mắt, tim đập rồi...mấy em tiếp viên chạy tới xì xồ 1 tràng dài tiếng Anh...dưng mà anh mày điếc, có hiểu gì đâu....Em giơ vé cho chúng nó xem, nó lại nói, em xua tay :))...chúng nó dẫn em đến 1 quầy gì ấy, xếp hàng chờ...Lúc này càng lo, vì thấy mấy chú trước vào trao đổi , sau rút ví và cầm vé...hix chắc là thêm tiền để chuyển chuyến bay...em làm gì có tiền :((...
Thôi anh mày dốt tiếng anh thì anh tìm người Việt vây, thế là em thấy chú nào, em nào cầm cuốn hộ chiếu màu xanh lá mạ là phi vào hỏi...hehe toàn bớ được bọn Đài Loan mới nhục....Cuối cùng em cũng tìm được 6 mạng về HN cùng chuyến với em, nhưng tụi nó người Âu..:

diana_tse
26-10-2011, 22:03
Úi nghe a kể đến đoạn này hồi hộp quá, chuyến bay bị cancel rồi sao nữa a, e cũng bay tiger nên cũng sợ vụ này lắm mà e lại chưa được bay lần nào nữa chứ :(, a mau post bài cho e học hỏi kinh nghiệm với nhé ^^, e cám ơn a nhiều ^^

okdiem
27-10-2011, 09:08
Úi nghe a kể đến đoạn này hồi hộp quá, chuyến bay bị cancel rồi sao nữa a, e cũng bay tiger nên cũng sợ vụ này lắm mà e lại chưa được bay lần nào nữa chứ :(, a mau post bài cho e học hỏi kinh nghiệm với nhé ^^, e cám ơn a nhiều ^^
Hồi hộp thôi à bạn..mình còn tí ngất ấy :))....Kinh nghiệm cho bạn nếu đặt vé trực tiếp từ Tiger thì nên check mail trước khi bay...còn đặt vé qua phòng vé như mình thì thật sự cũng chịu :D...
----------------
Nói chuyện với 3 nam 3 nữ thanh niên gốc Âu kia thì em cũng chả khác gì điếc....Đúng lúc ấy xuất hiện 1 chú nhỏ nhỏ tay cầm hộ chiếu màu xanh....thôi đúng Hàng VN chất lượng cực cao rồi..em lân la bắt chuyện làm quen...rồi ủy thác cho chú ấy đi hỏi :))....Vấn đề được đưa ra do thời tiết xấu phải cancel....Vậy khi nào bay được...tụi Tiger lắc đầu và đứa nọ hỏi đứa kia....Thế là 8 mạng làm ầm lên...Mail ko thông báo, ko ĐT ai biết ....Lập tức chúng nó nhóm họp rồi đưa ra phương án..cho các cháu đi khách sạn, bao ăn ở 1 đêm, sáng mai bước.....
Vậy 2 mạng 1 phòng, 1 taxi...Chuyện taxi của em cũng hài lắm....số là bọnTiger nó đưa mỗi tên KS...thằng cha taxi đưa lòng vòng rồi đưa về sân bay hỏi lại....em thấy lòng vòng thì tiếc tiền thôi, em chú ý đồng hồ...đến KS chính xác là 26$...OK vào làm thủ tục nhận phòng xong thì thằng cha kêu hết 40$...thế là cãi nhau ầm ỹ... chú bên em với chú taxi thì cứ I I YOU YOU...em ở ngoài xả toàn tiếng Đan Mạch...nhưng chung kết thì vẫn xì 40$ cho nó, và KS trả trước..Tiger thanh toán :D...
--Bọn nó cho em ở KS này
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/27092011426.jpg

okdiem
27-10-2011, 09:24
Tiện nghi trong phòng cũng được , Mỳ gói, cafe xài free, chỉ tính tiền đồ trong tủ lạnh...Wifi 18$/ ngày ...đồ tủ lạnh thì ko xài rồi ( vì ko biết ai trả) đồ free thì em cũng chả lấy :)) ngại lắm...ở 1 mình xem...bốc hết về....
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011409.jpg


Tối 2 thằng tắm xong mò đi ăn...chui vào buffe...limit đồ ăn các kiểu....đây là đĩa 1...vâng đĩa 1 nhá....hình như em bê 8 đĩa + 1 vốc bánh kẹo mang về phòng...mấy khi được Tây nó mời...
https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011419.jpg

okdiem
27-10-2011, 09:35
Sau khi chén căng, no xôi chén chè em rủ chú kia đi chơi thì nó ko đi :D..chỉ cằn nhằn ko có mạng lại còn đòi ra sân bay ngủ chứ...thôi, chú ko đi anh solo vậy...Đi chợ đêm..toàn vỏ điện thoại với quần áo bình dân, y hệt chợ đêm sinh viên nhà mình, chả mua gì, ngắm mấy em lốp căng thôi


https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011422.jpg



Đi bộ sang trung tâm bên kia đường, đồ ở đây khá ít, ko bắt mắt, em làm cái dây lưng polo gì mà có 30$...Vậy thôi về ngủ cho lành...Đêm cuối cũng không có gì đặc sắc.

https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/26092011421.jpg

okdiem
27-10-2011, 09:41
6h30 sáng hôm sau.. lễ tân thức giấc dậy, trả phòng, ký hóa đơn 205$....Taxi đưa ra Buget hết 16$ ( thêm 40$ đưa về KS chiều qua nữa )...Các bác xem nó quá cái 150$ Mỹ mà em mua vé chưa ..Tiger ngã tím mặt nhỉ....
Check in, hoàn thuế em Vaio xong, tung tăng đi mua sắm :))...hàng không giá rẻ thì đồ bán cũng ít, ngắm ko sướng, thôi còn dư 50$ làm chai nước hoa rồi ra Gate chờ lên máy bay...

Dàn tiếp viên SIN - HAN chuyến của em này


https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/27092011428.jpg



10h sáng máy bay cất cánh ...BYE BYE sing.... hẹn khi nào anh có của anh sẽ quay lại


https://i214.photobucket.com/albums/cc57/okdiem02/27092011432.jpg



Tầm 1h về đến Nội Bài, lại trèo rào qua BUS 07....kết thúc 1 chuyến đi an toàn :....Report đến đây là hết.. thân ái chào các bác...hẹn các bác năm sau có xèng em lại đi..

Quenx
27-10-2011, 12:20
Hay, kể chuyện vui , lời nói chân thực. Bạn viết thế này mấy bạn chưa đi Sing càng hối hả tìm cách lên đường. Mình đi khá khá mà thích bài viết của bạn. Làm tiếp chuyến Malay nữa đi bạn.

okdiem
27-10-2011, 13:35
Hay, kể chuyện vui , lời nói chân thực. Bạn viết thế này mấy bạn chưa đi Sing càng hối hả tìm cách lên đường. Mình đi khá khá mà thích bài viết của bạn. Làm tiếp chuyến Malay nữa đi bạn.
Đi thì lúc nào chả muốn :)...vấn đề tiền nong và địa điểm bạn à...Với lại mình ở HN nên điều kiện bay ko tiện như các bạn trong SG...mình đang nghiên cứu mấy bài của anh PoLy...khá đầy đủ...Kết cái vụ đi Philipines với ném bóng bàn trong Bar..

diana_tse
27-10-2011, 22:04
Phù, vậy là lại được ở thêm 1 đêm free trong hotel nữa chứ, a sướng quá, e chỉ bay đi SG - Sing với lại đi từ Sing - Kul bằng Tiger nhưng nếu bị delay thì chắc e chỉ ngồi vật vờ ở sân bay thôi quá vì e toàn book vé giờ sáng và chiều ^^, không biết còn bạn Jet Star và Air Asia nếu delay thì sẽ giải quyết thế nào đây...haizzzzz

okdiem
28-10-2011, 09:16
Thì đêm đầu tiên 2h mình đến nơi...theo qui định nhà phượt là phải ngủ ở sân bay, nhưng bạn nó ra đón tận nơi...nên chủ quan ko mang theo chăn mỏng :)...đêm cuối mà Tiger nó có mail thông báo thì đúng là ngủ lại trong giá rét :D... đề phòng thì bạn cứ vác theo cái chăn đi....Air Asian thì mình chưa đi, còn Jet Star cũng vậy...nói chung nếu là hàng không VN thì mình ko chắc có chỗ nghỉ hay ko :D...CHÚC BẠN ĐI MAY MẮN VÀ SỚM CÓ REPORT..

khoai an qua^^
10-02-2012, 23:28
Mình chen ngang một tí về việc book vé máy bay đi Sin. Hôm tết vừa rùi mình bay từ Malay qua SIn bằng Air Asia nhưng chỉ mua vé 1 chiều, vì lúc về lại Malay dự tính đi bus. Lúc lên sân bay( đã check-in online và có boarding pass) và đến quầy document check để tụi Air Asia đóng dấu verify nữa thôi thì tụi nó chặn lại. Nó xem passport thấy dân Việt Nam thì bảo vé khứ hồi từ Sin về của mình đâu và khăng khăng ép để mình mua vé máy bay khứ hồi( đúng là có kĩ năng). Rồi nó lấy luật Singapore là du khách không cầm vé khứ hồi có thể bị từ chối nhập cảnh Singapore, gần cuối giờ bay rồi nó mới bảo vé bus cũng ok thì không kịp nữa rồi. Thế là nó không cho bay chuyến đó! Mình bị đen vì bạn mình hôm sau bay cùng tuyến thì không bị hoạnh họe gì. Hix. CHo nên các bạn cẩn thận mua cả vé khứ hồi cho an toàn!

Tommy_ngo
11-02-2012, 01:03
Bài viết hay quá , Kể ra hè này anh em mình làm 1 chuyến đi nhỉ . Anh ở HP cũng muốn đi sang bên đấy shopping 1 chuyến

JustinLee
11-02-2012, 10:20
Thiz nhất chỗ delay được ở chỗ ngon =))

okdiem
28-03-2012, 12:03
@ Tommy_ngố :anh cứ vác đồ mà đi thôi...điều kiện thì chả lo...em đi phải tính toán sao cho vừa phải, không phải ko có tiền mà dành tiền còn đi chỗ khác. Với lại chúng nó văn minh lịch sự chứ ko rình ăn thịt người như HN,SG đâu bác ạ :))...
Bác mà dốt tiếng Anh, tiếng Trung thì cứ viết sẵn vào cuốn sổ tay vài câu bằng tiếng Anh: Tôi sắp chết đói, tôi lạc đường, đưa tôi về Đại sứ quán VN ....ko sợ lạc đâu,
-Lên lịch các địa điển trước khi đi, tìm MAP...chuẩn bị giày dép và lếch thếch đi bộ :D

Tommy_ngo
28-03-2012, 15:34
Uh , Anh cũng ko ngại . Chỉ sợ thiếu đạn thôi nhưng đi Sing mà ở Sg đi dễ hơn ở ngoài bắc nhiều , Giá lại rẻ nữa .

thanh_vinh
31-03-2012, 17:43
Hức ! Cảm nhận của mình về dàn tiếp viên của tiger chắc là xấu nhất thế giới:(

okdiem
04-04-2012, 21:22
Uh , Anh cũng ko ngại . Chỉ sợ thiếu đạn thôi nhưng đi Sing mà ở Sg đi dễ hơn ở ngoài bắc nhiều , Giá lại rẻ nữa .

Trời ạ :)) bác buôn tí hoa cải trái mùa là giàu to mà... HN mà đi Sing chắc rẻ lắm thì = đợt em đi thôi.:D
Bác vinh ạ: xấu thì xấu nhưng gái ngoại đấy :)..em chưa biết thế nào

Manly80
13-04-2012, 13:17
Tiger tiếp viên xấu thật còn gì :D
Còn cái điểm cuối là cuối đại lục bác chủ thread, chứ không phải điểm cuối DNA, châu Á. Trước em cũng nhảy lên cây dừa cong như bác, chắc ai cũng thế nên nó sắp bò xuống uống nước biển rồi :D

Kurt Never Dies
13-04-2012, 22:37
Cho tớ hỏi vụ giá cả khách sạn và ăn uống cụ thể thế nào vậy? :)

okdiem
18-04-2012, 12:41
@Kurt Never Dies: Tớ vác xác ngủ nhờ, mồm ăn ké :d...còn vụ cuối là 205$ do Tiger tài trợ

Kurt Never Dies
18-04-2012, 23:10
Chà, được vậy thì còn gì bằng. Tớ cũng có bạn học ở Sing, Malay mà lâu nay lại ko nghĩ đến đoạn ngủ nhờ, lại có thổ địa dẫn đi chơi nữa chứ.