PDA

View Full Version : Chuyến đi Sing của binh đoàn ủn ỉn



Duongrau
04-10-2011, 08:42
Phần 1: Hữu duyên đi phượt

3 người không quen biết nhau, cùng gặp nhau trên phượt và thế là cùng nhau phượt.

3 người không có điểm gì chung ngoại trừ thân hình tròn tròn, lăn lăn và ham hố đi chơi như nhau. Cho nên cả ba quyết định "cắt máu ăn thề" và lập ra hội đi rong với cái tên "Binh Đoàn Ủn Ỉn" :D

Và câu chuyện là thế này....

Chuyến đi bắt đầu từ ý tưởng điên rồ của Ỉn tỷ: muốn quay trở lại Sing để ngắm, để chụp, để cảm nhận, để làm cái gì mà Ỉn tỷ cũng không rõ. Thế là vô tình nói với Ỉn ca. Ỉn ca hí hửng đu theo. Lại gặp Ỉn muội, Ỉn muội nằng nặc đu theo. Thế làbook vé và đặt hostel chỉ trong vòng 2 tuần trước khi xuất phát. Riêng Ỉn muội thể hiện tinh thần chịu chơi lẫn chịu chi, quyết chí đi rong mặc dù giá vé đã lên đến 150$/khứ hồi.

"Tiền kiếm lại được, cơ hội thì không"

Thế là cả ba cập rập lên kế hoạch. Vì Ỉn tỷ có chút kinh nghiệm đi trước nên được phó thác vụ lịch trình. Một buổi trà sữa ở -18 để hướng dẫn Ỉn ca và Ỉn muội cách đi MRT và cách tìm nhau phòng khi bị lạc. Thế là ngày thứ 5 định mệnh cũng ồ ạt chạy đến, đuổi 3 chú Ỉn non lên con cọp vàng khè với nhiều sọc đen. Chuyến bay cất cánh trong tâm trạng bồi hồi của Ỉn tỷ, chút phấn khởi của Ỉn ca và một chút lo lắng của Ỉn muội.

https://i1118.photobucket.com/albums/k602/Duongrau85/Singapore/100_1343.jpg

Chuyến đu Sing của binh đoàn Ủn Ỉn chính thức bắt đầu (c)

Duongrau
04-10-2011, 10:08
Đặt chân xuống Budget Terminal trong cái nóng hong hanh còn sót lại của mùa hè, cả ba hì hục cõng trên vai 3 "hành trang" nặng trĩu, kéo nhau chạy xồng xộc xuống quầy hải quan. Lúc này, Ỉn muội bắt đầu lo lắng. Chẳng qua là Ỉn muội lần đầu "vượt biên" mà lại đu qua đất nước có chút hiểu lầm về con gái Việt, lại bị anh hải quan Việt Nam lúc chiều vặn vẹo vài câu. Ỉn muội giữ luôn bộ mặt hình sự núp lùm sau Ỉn ca hy vọng an toàn vượt ải.

Ỉn tỷ vô tư thông quan. Ỉn ca cũng từ từ qua cảng. Còn xót lại Ỉn muội phía sau, ngó phía trước thấy 1 nàng Việt trình giấy tờ tè le, ngó sang trái có nàng khác phải lôi tiền ra trình "sếp", ngó sáng phải ...ý nhầm, bên phải là bức tường còn gì đâu mà ngó. Ỉn muội hết tầm nhìn cũng là lúc đến lúc Ỉn đặt chân vô thớt. Cô hải quan nhìn Ỉn muội 1 cái, lấy cái passport scan lên rồi đóng dấu 1 cái cộp. Tíc tắc chưa đầy 1 phút, ỉn muội phóng ra khỏi quầy trong cái mừng hớn hởn.

"Ủa sao em qua dễ vậy ta. Hồi nãy Ỉn ca còn bị kêu cởi mắt kiếng ra, em thì khỏi luôn".

Ỉn tỷ cười hè hè

"Chắc nhìn 2 người giống anh em ...sanh đôi quá"

Chỉ kịp cười to 1 cái, cả 3 lại chạy marathon ra kiếm xe bus về Terminal 2. Ra ngoài thấy cảnh xe cộ chạy nườm nượp, đèn điện được mở hết công suất, khung cảnh hiện đại đã thu hút cái hồn của In ca và Ỉn muội. Nhưng tiếng Ỉn tỷ cắt ngang cái dòng mơ tưởng đó, hối 2 người nhanh chóng leo lên xe. Xe chật kín người. Có mấy anh chàng Trung Quốc cao ngất ngưởng thương tình đứng sát vô trong cho 3 chú Ỉn chen chút nhau 1 góc nhỏ. Chưa kịp định hình, Ỉn muội đã phán 1 câu mà sau này được bầu chọn là 1 trong những câu hỏi siêu ngố nhất chuyến đi

" Xe đẹp anh chị ha. Ủa, mà nó lái tự động hả?"

Nhìn 4 cặp mắt mở to của Ỉn ca và Ỉn tỷ, Ỉn muội tự biết mình hố và tự đào hố che đi lại "nỗi nhục như con cá nục" của mình". Chẳng qua cô nàng thấy mọi người đã yên chỗ, tiếng xe nổ ầm ầm vậy mà toa lái lại trống trơn. Nghe nói Sing hiện đại nên tự cho là automatic bus =)). Xe bắt đầu chạy và nhịp điệu được thay đổi theo từng km. Bắt đầu là từ từ, bon bon rồi vèo vèo rồi vòng vòng. Ỉn ca và ỉn muội ra chiều thích thú lắm. Ở Việt Nam, xe bus chạy chưa chắc được vậy. Mà chạy được vậy thì với cơ sở hạ tầng như thế thì người dân vô bệnh viện hết.

Changi chào đón Ỉn tỷ bằng ánh đèn quen thuộc. Cái gầm thang máy vẫn như xưa và quầy police vẫn thân quen như hôm nào.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7694.jpg

Ỉn ca phấn khởi với một sân bay rộng lớn và hiện đại. Cứ tủm tỉm cười và gật đầu lia lịa khi Ỉn tỷ bảo chụp hình không?


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7719.jpg

Ỉn muội thì có lẽ hào hứng với tất cả mọi thứ từ những viên gạch sáng bóng, đến những bông hoa hay những chú gấu bông núp mình trong lồng kính. Chuyến đi Sing thật sự là 1 bất ngờ với nàng. Chưa bao giờ nàng nghĩ mình có thể bay đến đây diệu kỳ và nhanh chóng như vậy.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7715.jpg

Changi chào đón 3 chú Ỉn với cái bụng đói meo nhưng tinh thần đầy phấn khởi. Changi - nơi khởi đầu cho 1 chuyến đi nhiều kỉ niệm với những nỗi buồn vu vơ nhưng tiếng cười và sự ấm áp đã nhanh chóng lấp đầy khiến cho hành trang của 3chú ỉn có thêm 1 chuyến đi mang đúng nghĩa "phượt và đồng hành".

Duongrau
04-10-2011, 10:37
Tiết kiệm tiền nên Ỉn tỷ bày cho cách "bám Changi làm chiếu". Nhưng trước hết phải kiếm cái gì lót dạ cho Ỉn cái đã. Chú nào chú nấy cũng nghe bụng mình kêu cứu thảm thương. Bỏ qua lựa chọn 1 là nhai bánh mì từ nhà theo, cả 3 tự thưởng cho mình một bữa tối với danh hiệu không có mặt ở Việt Nam. Tèng téng Mac Donald nhé! Ỉn ca chơi luôn phần Big Mac với cái burger 2 tầng hoành tráng. Hai chị em Ỉn còn lại thì chỉ dám thử phần burger chesse thôi. Thế là 3 chú giành 1 góc nhỏ, rửa tay rồi bay vào cấu xé 3 cái bánh và 3 phần khoai tây vàng rực.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7731.jpg

Nhai cho ngán miệng. Cả 3 mới bắt đầu hành trình gian nan nhất chuyến đi của mình là "Tìm chỗ ngủ". Vì lười nên cả 3 đều quăng hết mền ở nhà nếu không chui gầm thang máy như Ỉn tỷ khi xưa trú ẩn đúng là thượng sách. Nhìn những hàng ghế cong và nhấp nhá đèn trên đầu, thôi Ỉn ta từ bỏ chiến lược nằm ghế. Vậy thì 3 chú lấy kem chống nhục ra xài. Ăn xong là nằm ngủ luôn ở Mac Donald. Mới đầu còn ngại nhưng lúc mệt quá rồi, thấy nhiều người cũng ngủ như mình nên xếp ghế lại mà nằm bò ra luôn. Ở đây có khuyến khích học sinh đến đây học bất kể giờ giấc nào, nên có vẻ như hành động của 3 chú ỉn làm phá hoại tinh thần học hỏi của chúng quá =))


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7778.jpg

Tấm bảng khuyến học (c)

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7779.jpg

Đôi bạn cùng tiến. Học từ lúc Ỉn nằm xuống, đến lúc Ỉn thức dậy, ăn sáng rồi dong. Bái phục!

Cả 3 bò dậy khi gần 5 giờ sáng. Nói chính xác là chỉ có Ỉn tỷ và Ỉn ca bôi kem chống nhục quá dày nên ngủ không biết trời trăng. Ỉn muội nội công chưa tới nên cả đêm cứ ngồi lên ngồi xuống. Cả 3 thấy mình hơi quá vô tư nên mua thêm 1 phần cafe sáng của Macdonald xem như đền ơn cho việc đã cho Ỉn ta tá túc nhờ.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7780.jpg

Cafe sáng, thơm ngon nhưng đừng quy đổi tiền Việt nhé

Bay vào toilet đánh răng, thay đồ và làm tất tấn tật những gì cần thiết. 3 chú ỉn ta phục hồi năng lượng và bắt đầu xách túi, chào tạm biệt Macdonald (có vẻ như cái cửa hàng nó đốt pháo ăn mừng vì tống được ba con Ỉn cái bang này đi thì phải mà nghe tiếng nhạc xập xình đến vui tai =)))

Changi bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Chuyến MRT đầu tiên cũng đã nằm chờ sẵn binh đoàn ủn ỉn bước vào.

Duongrau
04-10-2011, 11:06
Mưa


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7797.jpg

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần ở nhà khi phượt Singapore mùa này, nhưng vừa mới hí hửng từ hostel bước ra, chưa ngậm được miệng vì cười mỏi răng với anh chàng Hanfix ở Abearygoodhoste (https://www.abearygoodhostel.com/)l. Vậy mà cơn mưa nặng hạt xối xả xuống mái vòm MRT Chinatown đã dập tắt mọi nụ cười. Nghe tiếng than của Ỉn muội và Ỉn ca, Ỉn tỷ cố gắng động viên mọi người.

" Mưa Singapore mà, đến đó rồi sẽ đi đó."

Nói thế nhưng lòng lo lắm. Vé USS cũng đã đặt rồi. Mưa thế này không khéo chuyến đi sẽ mất điều thú vị. Ỉn tỷ cố gắng kéo mọi người đến nhà hát trái sầu riêng chờ thời nhưng băng qua con đường hầm dài thăm thẳm, ngóc đầu ra khỏi than cuống, vẫn thấy mưa xối xả trên những khối đèn tròn quen thuộc.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7829.jpg

Lúc này chính Ỉn tỷ tỏ ra bối rồi và hoang mang. Chuyến đi thú vị sao lại bắt đầu gian nan. Đi ngang những mô hình trong tầng hầm của nhà hát, 3 ỉn ta thấy tâm trạng mình chẳng khác nhau những nhân vật bằng giấy lủng lẳng trên tường


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7816.jpg

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7822.jpg

Đến trạm MRT, Ỉn tỷ tấp vào top up. Được khuyên qua Vivo City để top up lun. Ỉn tỷ hỏi thêm về thời tiết. Nghe một chút hy vọng nhỏ nhỏi chen chúc, nảy nở trong câu trả lời nhiệt tình của người nhân viên:

"Mưa sẽ tạnh ngay đó mà. Bất quá là giữa trưa".

Duongrau
04-10-2011, 14:47
Điều hay nhất là 3 ỉn ta học được trong chuyến đi này là phải giữ tinh thần lạc quan và biết hy vọng vào những gì tốt đẹp sẽ xảy ra. Vừa đặt chân xuống trạm USS thì cơn mưa bắt đầu dịu nhẹ tạo thành một thời tiết khá lý tưởng để vui chơi. Không mưa dầm dề cũng chẳng nắng chói chang. 3 chú ỉn ta lăn tăn "lăn" vào USS với cái miệng cười hết cỡ.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7863.jpg

9.30AM nhưng cổng USS vẫn đóng im lìm.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7878.jpg

Chỉ trực chờ cửa mở là dân chúng lẫn 3 chú ỉn phi nhanh vào trong

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7884.jpg

Dẫu mưa còn lất phất bay nhưng cũng khá nhiều người "chịu chơi" như 3 ủn ỉn, kéo gia đình, bạn bè xếp hàng, chuẩn bị hành trình khám phá. Bên trong những nhân vật hoạt hình quen thuộc nhấp nhá xuất hiện. Những hành động vui nhộn và đáng yêu của chúng khiến cho người lớn lẫn trẻ con đều nhảy cẫng lên, vẫy vẫy tay đầy thích thú.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7892.jpg

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Sing/IMG_7895.jpg


USS bất chợt đánh thức tuổi thơ của tất cả mọi người.

smiling270987
14-12-2011, 10:23
Chuyến đi của binh đoàn ỉn ủn thú vị quá! mình đã đặt vé ngày 28/4/2012 đi rồi, mong bạn viết tiếp để mình tham khảo chút kinh nghiệm... please viết thêm $ chi phí cho từng lần chơi và ăn để mình dự toán cái nhé! ^^ thanks thanks...Chúc binh đoàn ủn ỉn có thêm nhiều chuyến đi thú vị nữa...

nguahoang_levan
14-12-2011, 19:18
Hay quá bạn ơi,viết tiếp đi (beer) mình cũng mới đi sing hồi tháng 10.Giờ nhìn ảnh bỗng nhớ sing quá,muốn quay lại đó ghế T.T Mình sang đó mà chưa kịp đi USS vì mải mê đi bộ chơi các nơi khác và ăn lẩu lẫn ăn món sushi nổi tiếng.Năm sau sẽ lại qua sing lần nữa để khám khá tiếp,thích cuộc sống và không khí bên đó ghê nếu gia đình có điều kiện là cũng muốn sang đó du học rồi mà :(