PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mênh mông mùa lũ nổi miền tây 2/10/2011



quycoctu
03-10-2011, 11:59
Hôm rày khi nghe tìm năm nay nước dâng cao hơn mọi năm, nên định lòng sẽ đi để khám phá vẻ đẹp của mùa nước nổi, nhưng đi rồi là thấy đắng lòng quá, mùa nước nổi đã thành lũ lớn, chìm dưới bức ảnh đẹp với biển nước mênh mông là hàng ngàn ha lúa ngập úng, nhiều nhà cửa chìm trong biển nước, đường xá sạt lở nghiêm trọng, trường học đóng cửa, học sinh cùng dân quân, bộ đội, cảnh sát tham gia chống lũ, đã có những trường hợp chết đuối vì lũ dâng cao.
Bài viết này quỷ tóm lược chuyến đi một cách tổng quan nhất để mọi người có thể kịp lên kế hoạch cho mình thực hiện chuyến đi trong vài ngày tới, để có thêm hình ảnh trung thực, cảm xúc đong đầy được thêm lan rộng, để chúng ta thêm mở lòng và chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống.
Đây cung đường quỷ đi: Cung đường này qua tất cả các vùng ngập lụt cao nhất. Có một số điểm trên bản đồ không thể hiện được như: Cửa khẩu Vĩnh Xương, CK Thường Phước, Búng Bình Thiên vùng biên giới giáp Capuchia, có nhiều đoạn phải đi liên tục 2,3 chuyến đó hoặc phà vì hiện nay giao thông đã bị cắt, rất khó để cập nhật đúng tình hình giao thông vì thay đổi theo từng giờ.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/bandodimuanuocnoi.jpg

Búng Bình Thiên, nơi biên giới VN- Campuchia, đây là nơi sinh sống của 5 làng Chăm cổ còn giữ đậm nét văn hóa, đây cũng là nơi "đặc biệt nhất" của vùng lũ vì nước dâng theo thường lệ hàng năm không bị ảnh hưởng lũ dù ngay đầu nguồn chảy về
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu34.jpg

Cảnh quanh Búng rất đẹp và bình yên
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu30.jpg

Những em bé, thiếu nữ Chăm e ấp với nét đẹp thánh thiện

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu31.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu32.jpg

Mênh mông nước lũ nơi sông Mê Kông đổ về Việt Nam
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu23.jpg

Biên giới đường thủy 2 nước là đây
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu25.jpg

quycoctu
03-10-2011, 12:06
Mưu sinh trong lũ dữ, lũ nơi đầu nguồn nên nước rất xiết
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu28.jpg

Một khúc đê bao ở Hồng Ngự bị bể, nước ngập hết khu vực nhà dân quanh đây
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu19.jpg

Bầy trâu, bầy trâu, biết đi đâu về đâu
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu16.jpg

Một đoạn đường bị lũ cuốn, cảnh sát giao thông, dân phòng, công binh được huy động để thông tuyến và đắp lại đê bao
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu7.jpg

Nước đánh tung téo lên đường, khu vực này bị ngập khoảng 1000 ha lúa và cũng là nơi lũ dập dữ dội nhất.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu11.jpg

Trường học bị cô lập hoàn toàn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu6.jpg

Như thế này thì đi học bằng gì đây?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu5.jpg

Người Nhà Quê
03-10-2011, 12:23
Bác Quỷ đã có chuyến đi tuyệt vời. Nhiều hình ảnh sát thực. Rất hay.
Mình mới trở về AG vào đầu mùa lũ. Bình yên lắm. Còn bây giờ thì mênh mông nước rồi. Phải tới cuối tháng này, mình mới có dịp trở về...

quycoctu
03-10-2011, 12:55
Đợi: Đợi gió lớn, đợi mưa dông, đợi nước dâng và ....
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu6.jpg
Đường về nhà
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu2.jpg

Nhịp cầu tre lắc lư... không êm chút nào
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu5.jpg

Tìm cái ăn trong mùa nước
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu1.jpg

Đêm nay ngủ sao đâyhttps://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu20.jpg

quycoctu
03-10-2011, 12:59
Gian nan đi đường đến trường
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu12.jpg

Trường ngập thế này rồi, biết đi học sao đây
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu8.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu19.jpg

Bạn bè nay đã xa rồi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu11.jpg

Có chăng vị đắng trên môi?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu3.jpg

quycoctu
03-10-2011, 13:05
Chung một nổi niềm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu4.jpg

Lặng!
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu4.jpg

Học sinh, công bình, nhân dân, cảnh sát giao thông cùng nhau đắp đê bao, các em học sinh đều được huy động,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu15.jpg

gần đó các hộ dân nấu cơm phụ vụ tại chỗ, có nhiều điểm nhận tiếp tế lương thục thực phẩm cứu lũ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Truonghoc_Muanuocnoi_Quycoctu14.jpg

Đã đi rồi nhưng cũng chẳng được ấm lòng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu22.jpg

quycoctu
03-10-2011, 13:10
Quỷ chia sẻ một số hình ảnh mùa nước nổi dưới góc nhìn tích cực, quỷ học được cái lạc quan từ những con người nơi đây
Mùa này bông điên điển nở rộ khắp nơi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu48.jpg

Mùa nước nổi cũng là mùa những chú vịt thêm béo tốt no nê
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu47.jpg

Cánh có vẫn chao liệng trên những cánh đồng được bao vệ an toàn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu46.jpg

Ở một góc khác, cuộc sống bình dị êm đềm vẫn tiếp diễn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu41.jpg

Lúa vẫn xanh ngắt sau rào hoa vàng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu21.jpg

Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên vui đùa
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu29.jpg

Mùa nước nổi cũng là mùa các loài chim di trú trở về với thức ăn đầy ăm ắp.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu42.jpg

quycoctu
03-10-2011, 13:13
Con cò không phải lặn lội bờ sông
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/Muanuocnoi_quycoctu44.jpg

ba son
03-10-2011, 14:24
Thank bác Quỷ đã đưa những hình ảnh thật đẹp, thật xúc động.

vungtaubienhat
03-10-2011, 14:52
Cảm ơn bác Quỷ. Voted cho những tấm ảnh của bác!

quycoctu
03-10-2011, 15:12
Quỷ tư vấn cung đường đi như sau:
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay/bandodimuanuocnoi.jpg
Cung đường:
Ngày 1:Sài Gòn -> Tân An -> Mộc Thạnh -> Mộc Hóa->Tân Hưng -> Tân Hồng ->Chạy ngược về Tràm Chim, Tam Nông -> quay lên Thanh Bình -> Hồng Ngự.
- Khúc Mộc Hóa nước ngập lấp xấp nền nhà, một số nơi lúa vẫn còn xanh, dọc đường có bán nhiều chuột đồng, cúm núm, rắn hỗ hành là đặc sản mùa nước nổi.
- Có cửa khẩu Bình Hiệp nếu ai muốn đi mốc, nhớ phải đem hộ chiếu đi mới tới được vị trí mốc. Không dễ để chụp ảnh ở cửa khẩu, nói vậy là mọi người hiểu nhe.
Ngày 2:
- Từ Hồng Ngự chạy lên cửa khẩu Thường Phước theo QL 841 (có cột mốc 240), từ đây không nên quay lại đi Phà Tân Châu, mà hỏi phà Vĩnh Xương đi ngang qua biên giới luôn. Qua phà VX hỏi đường chạy lên CK Vĩnh Xương, khu này cũng ngập nặng, tùy khả năng ngoại giao mà lên được mốc 241. Quay về hỏi đường Khánh An
-Từ Vĩnh Xương đi qua Khánh An qua 3 phà: Phú Lợi, Phú Lộc, Phú Hữu. Sau đó hỏi đi tiếp qua Búng Bình Thiên, đi Búng cung này là đẹp nhất và khám phá được văn hóa mùa nước nổi rõ ràng nhất.
-Đi Búng Bình Thiên-> rồi quay xuống An Phú theo đường QL 956 -> đến Châu Đốc .
Ngày 3:
- Rừng tràm Trà Sư ->rồi đi cánh đồng Láng Linh thuộc 3 huyện: Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên.-> Núi Cấm ->
Dọc đường nhiều đoạn đã bị ngập nước, có quân dân và công an hỗ trợ giúp chuyển xe qua, có nhiều đoạn dân tử đắp đường. Khúc Hồng Ngự nước ngập như biển lớn, sóng đánh sạt đường tỉnh lộ, sóng đánh lên bờ cao khoảng 1 m. Khúc HN nhiều nhà dân ngập 1/2 nhà, hoặc thấp quá thì qua nóc, đa phần là ngậm vừa hết sàn nhà. Đi lại hầu hết bằng đường thủy.
-Thời tiết khúc biên giới lũ cao nhưng nắng nóng rát. Càng xuôi xướng hướng Đông thì dễ chịu hơn, ít mưa, trời đẹp, mát.
Tổng số km: khoảng 500km.
Thời gian: 2 ngày 1 đêm.
Chi phí: 1 triệu đồng. Đi bằng xe máy+ ăn uống+ đổ xăng+ 2 đêm khách sạn 150k/2 người/đêm+chi phí tàu phà.
Món ăn: Bánh xèo bông điên điển, lẩu cháo cá, ngó súng ma chấm nước cá rô đồng kho. bì cuốn, bún cá lóc, bún riêu, bún chả ram, lẩu cá, bánh bèo...
Quỷ

caucom
03-10-2011, 15:41
Chuyến đi đẹp lắm Quỹ ơi, phụ quycotu khúc này (bởi không thấy nhắc tơi trên lộ trình) là đoạn cửa khẩu Dinh Bà (có thể đi từ thị trấn Sa Rài lên Tân Hồng, đường nhựa dể đi, ở đây cũng có 1 cột mốc biên giới, bên kia có 1 cái chùa của người Khrme, mùa này nổi trên nước rất đẹp.

---o O o ---

Mình lại có trải nghiệm dưới 1 chiếc ghe

Lũ lớn, nước mênh mông, đi bằng ghe đường không giới hạn như đi đường bộ, có thể băng chổ này, xuyên chổ kia, mặt nước như 1 vùng trời bao la, chiếc ghe như một cánh chim nhỏ mặc sức bay luyện, tung tăng khám phá, kia là 1 ao nuôi cá hàng chục hecta, giờ chỉ còn là những cây cọc dùng để giăng lưới cho cá tra khỏi ra, đây là hình ảnh chiếc xuống trên ngọn cây chỉ thấy khi nước lũ về, hàng đăng dài như vô tận, một gia đình sống nghề bà cậu neo xuồng ngay tại đăng của mình cho tiện bề thu hoạch, nước trắng xoá mọi nơi, con sông biên giới giữa Việt Nam – Camphuchia giờ chỉ còn là những ngọn cây dập dềng giữa biển nước

Những dãy đăng dài như vô tận trên đồng ruộng ngập sâu trong nước

https://nd5.upanh.com/b3.s4.d4/1930325ee0ca57817ede56dd22490316_35989345.img0801. jpg

https://nd9.upanh.com/b1.s8.d4/ea85cd654a78165535bf269dde7c8294_35989339.img0798. jpg

Xuồng neo trên đọt cây, cảnh chỉ thấy trong mùa mưa lũ, lùm cây bé tý nhưng là chiếc phao cứu cánh rất cần thiết cho các xuồng nghĩ lưng chờ thăm câu khi bốn bề là nước, tráng những cơn giông bật chợt quét qua làm lật xuồng (đã có trường hợp 2 vợ chồng đi giăng lưới bị lật xuồng, cũng may người dân trên bờ thấy được chạy ghe máy ra cứu sống, đồ đạc nước cuống trôi mất hết)

https://nd1.upanh.com/b6.s1.d1/455692b4f570c1f13ef308abf345ceea_35989341.img0799. jpg

Một gia đình là nghề bà cậu tranh thủ neo ghe ngay dãy đăng để tiện bề thu hoạch

https://nd3.upanh.com/b6.s15.d2/4dfa7eeaec1480541faf77b0f30649fb_35989343.img0800. jpg

Ao cá tra chỉ còn lại những cây cọc giăng lưới nhô lên khỏi mặt nước. Cá tra là thiên nhiên ưu đãi cho vùng đầu nguồn có nguy cơ ngập lũ, vì nó có tập tính là nếu lội mà kỳ đụng lưới là nó sẽ trở lại không bỏ đi, nên nước lớn người nuôi chỉ cần lấy lưới vây quanh hồ là giữ được cá,

https://nd8.upanh.com/b5.s1.d3/11b4539cefc4d7297ed8c955c21e575c_35989348.img0802. jpg

Biên giới VN – CPC giờ chỉ còn là những ngọn cây lêu têu như đám cỏ

https://nd0.upanh.com/b6.s10.d3/650ccd7ea51d5a7ef27ea31cac6464db_35989350.img0803. jpg

Đi ghe thì đòi hỏi tài công phải thông thuộc luồng nước, chứ lớ ngớ mà gặp những cái bẫy nguy hiểm như thế này thì chỉ mong giữa lại được tính mạng, còn đồ đạc thì đừng mong vớt được

https://nd8.upanh.com/b5.s13.d2/bb54a11accee52e44f4f4ff8acf280b2_35989358.p1010222 .jpg

Đâu đó cũng có những câu chuyện đau lòng

1. Ở Tam Nông có 1 hộ nuôi cá tra bột, nước lên cá chưa đến ngày thu hoạch, nhưng coi bộ năm nay không làm lại con nước nên chủ trại đi thuê lưới về kéo cá được bao nhiêu hay bấy nhiêu, khi lưới thả xong cũng là lúc nước tràn bờ cuốn phăng luôn cả lưới.


2. Đoạn Tháp Mười có 1 bác ngồi thơ thẩn với cái chài cá, hết chài xuống lại kéo lên, với tiếng thở dài ngao ngán, tò mò hỏi người dân bên đường xem bác ấy chài có cá không để tranh thủ là vài tấm hình, bởi lâu lắm không thấy người dân bắt cá bằng chài tay, thì nhận được câu trả lời "Ngày nào ổng cũng ngồi đó chài từ sáng tới tối, khúc đó là ao cá nhà ổng, đầu tư cả 3, 4 tỷ bạc, còn 5 ngày nữa là đến ngày kéo cá, lũ về 1 đêm nước lút tới ngọn cây, trở tay không kịp cá đi sạch trơn, tiếc của ổng vác chài ra chài vậy chứ có bắt cá, bắt mắm gì đâu" , ở nơi mêng mông là nước ngọt mà sao cổ họng cứ đắng ngắt, gió thổi rì rào mà 2 mắt lại cay sè ... thương sao người nông dân vùng lũ

quycoctu
03-10-2011, 15:59
Cảm ơn bạn chia sẻ khúc này nhe, vì mấy năm trước đi rồi nên quỷ lại bỏ, để vòng ngược xuống Tràm Chim rồi lại lội lên Tân Hồng. Phải nói là trời hôm bạn đi tuyệt đẹp. :) Chắc cảm xúc đong đầy lắm. Dọc đường đi quỷ cũng tận mắt thấy nhiều chuyện đau lòng, khúc ở An Phú có một em bé đã chết đuối.
Cũng không biết làm gì ngoài chia sẻ thông tin, biết đâu có một ai đó có khả năng đọc được sẽ giúp đỡ vậy.

Người Nhà Quê
03-10-2011, 16:18
Tiếp tục chờ thông tin và hình ảnh của bác Quỷ đây! Hình ảnh đẹp có khi thắt lòng vì câu chuyện trong ảnh.

quycoctu
03-10-2011, 16:47
Tiếp tục chờ thông tin và hình ảnh của bác Quỷ đây! Hình ảnh đẹp có khi thắt lòng vì câu chuyện trong ảnh.
Mai quỷ viết tiếp, giờ lo làm đã, NNQ ắt hẳn là cao nhân rồi, chỉ vài câu chữ những hiểu rất rõ nội tình.:)

Yesterday
03-10-2011, 18:15
Ôi một chuyến đi ý nghĩa

ba son
04-10-2011, 08:11
Thank bác quỷ, bác caucom.
Bác quỷ cũng làm lẹ ghê, mấy bữa trước em còn coi bài hỏi đường mà nay bác đã có bài chia xẻ, bái phục, bái phục.
@caucom: Nghề bà cậu là nghề gì vậy hả bác? em là hai lúa SG mong bác vui lòng chỉ giáo.
Em rất mong được gặp các bác. Em thường lang thang ở khu vực bắc hải từ thứ 2 đến thứ 6, nếu bác nào rảnh alo cho em, Ae mình uống cafe giao lưu trực tiếp. SDT của em: BASON 0913790397
Thank các bác nhiều nhiều.
p/s: Bữa hôm 29/09/11 em xách xe đi, tới được Tân thạnh thì bị đậu phộng đường, thay vì rẽ trái thì em lại quẹo phải, đánh 1 vòng qua Thạnh hóa. Đã vậy rồi vợ lại kêu chiều đưa con đi học, rồi bạn ở Hà nội vào chơi (16 năm chưa gặp). Thôi đành quay về hẹn miền tây nước nổi trong ngày gần nhất sau khi đã nắm chắc các con đường.
Mong các bác chỉ giùm. Cám ơn các bác nhiều.

caucom
04-10-2011, 08:49
Nghề Bà Cậu là nghề hề hạ bạc, một nghề không được coi trọng. Chẳng những thế mà nghề này lại không khá như nhiều nghề khác và cực khổ vô cùng. Lưới chài còn ướt là còn tiền; khô câu, khô lưới, khô chài là bắt đầu thời kỳ túng quẩn. Nhiều người làm nghề này không mấy ai giàu một đời chứ đừng nói “giàu ba họ”. Theo quan niệm xưa, đây là một nghề thấp hèn và không kém phần vất vả, nguy hiểm nhất trong mọi nghề. Sống với nghề bắt cá là sống với một nghiệp chướng di hại về lâu về dài sau này. Nhưng vì miếng cơm, vì đời sống, người nhà quê cũng không khước từ nổi dù biết chắc là không khá khi bắt cá sống bán cá chết nhiều vô số kể.

Dù là nghề hạ bạc, nhưng cũng có ông tổ như mọi nghề khác. Vì nghề câu lưới gắn liền với sông nước nên ông tổ của nghề này không ai khác là “Bà Cậu” và dân chài lưới mỗi khi ra nghề thường van vái “Bà Cậu” phò hộ cho sóng êm gió lặn và bắt được nhiều cá tôm.
“Bà Cậu” chính là “bảy bà ba cậu”, gồm “Bà chúa Tiên, bà chúa Ngọc, bà chúa Xứ, bà chúa Động, bà Cố Hỉ, bà Thủy, bà Hoả; cậu Trầy, cậu Qúi, ông Năm Chèo, cả thảy đều là thần quỉ hay làm họa phuớc”.

quycoctu
04-10-2011, 09:49
Hành trình quỷ đi hơi ngược chút, song quỷ tường thuật lại theo trình tự để mọi người dễ đi và cảm nhận. Từ Sài Gòn theo QL 1A xuống đến Tân An, Long An, sau đó thì ngược lên Mộc Hóa, ở khu vực này có thấy nước dâng song chưa ngập lụt nhiều, thời tiết đẹp, trời không trong nhưng mát mẻ.
Bình yên ở bên kia. :)
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu1.jpg

Dọc khúc đường này người dân bán khá nhiều "đặc sản" mùa nước nổi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu6.jpg

Đây là mấy em chuột đồng chờ lên vỉ nướng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu2.jpg

Còn đây là rắn hổ hành, một loại không độc và thịt mềm ngon
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu5.jpg

Mình là quỷ mà sao ớn rắn quá, không dám cầm nên nhờ anh Bạch cầm phụ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu4.jpg

Còn đây là cúm núm, ai đã từng thưởng thức qua đặc sản mùa nước nổi chắc hẳn còn nhớ vị thơm ngon trên đầu lưỡi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu3.jpg

smoking_hot
04-10-2011, 09:54
Đẹp cả về hình ảnh lẫn ý nghĩa

quycoctu
04-10-2011, 10:13
Một góc thị trấn Mộc Hóa, quy hoạch ở Mộc Hóa rất đẹp
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu7.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu8.jpg

Từ Mộc Hóa quỷ tiếp tục đi lên cửa khẩu Bình Hiệp, vì có cái thú sưu tập cột mốc nên mới lang thang lên chốn này, đường lên Bình Hiệp nắng nóng gắt và rát, nước cũng không ngập nhiều, đến cửa khẩu thì phát hiện 1 điều đáng buồn là cột mốc đặt giữa biên giới 2 nước nên phải làm thủ tục xuất cảnh mới đến được, mà chủ quan không đem hộ chiếu theo nên chỉ chụp được mỗi cái cửa khẩu,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu20.jpg

Trên đường đi thị trấn Vĩnh Hưng, quỷ có ghé được 1 điểm thú vị là Chùa Nổi ở xã Tuyên Bình, Vĩnh Hưng, Long An.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu23.jpg

gọi là Chùa Nổi vì quanh chùa vây quanh là nước, mùa bình thường có thể đi bộ đến chùa, song khi lũ về vây quanh chùa là nước, chùa nổi lên như một hòn đảo nhỏ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu24.jpg

Trong những lần khai quật trước đây, các nhà khảo cổ tìm thấy một số di chỉ của nền văn hóa Óc Eo
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu26.jpg

vì không nghiên cứu kỹ trước nên chỉ chia sẻ hình ảnh để mọi người nắm thông tin và khám phá.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu28.jpg

quycoctu
04-10-2011, 10:37
Từ Thị Trấn Tân Hưng trở đi mùa nước nổi dần rõ nét, những đồng lúa xanh rì được thay thế bằng những biển nước mênh mông,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu17.jpg

Quỷ quyết định không đi thẳng mà rẽ trái chạy dọc theo kênh của Vĩnh Châu B mà tìm hiểu rõ nét hơn. Phía bên trái kênh nước ngập hết toàn bộ cánh đồng, phía bên phải nước lấp xấp mặt lúa, xa xa là những cánh rừng tràm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu9.jpg

Nhà dân cũng bắt đầu chìm dần trong nước
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu11.jpg

Mùa nước nổi cũng là mùa sen, chỉ mới chạy dọc bờ kênh chừng 3 km, mà quỷ đã thấy có khoảng năm đồng sen nở rộ, gửi vội xe ở nhà một người dân, rồi nhờ anh hai lái đò cho đi khám phá đồng sen.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu16.jpg

Màu xanh của rừng tràm xen lẩn màu hồng của cánh sen, diểm thêm lác đác chút tím của lục bình
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu12.jpg

Quả thật đứng trước khung cảnh bình yên dung dị và tuyệt đẹp này, lòng riêng lớn quá mà quên đi cái khổ của người dân mùa lũ,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu18.jpg

"Sen hỡi là sen tiếng chẳng hèn, thấy sen lỡ vận tiếc cho sen..."
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu19.jpg

Độc hành
04-10-2011, 11:29
Từ Thị Trấn Tân Hưng trở đi mùa nước nổi dần rõ nét, những đồng lúa xanh rì được thay thế bằng những biển nước mênh mông,

Quỷ quyết định không đi thẳng mà rẽ trái chạy dọc theo kênh của Vĩnh Châu B mà tìm hiểu rõ nét hơn. Phía bên trái kênh nước ngập hết toàn bộ cánh đồng, phía bên phải nước lấp xấp mặt lúa, xa xa là những cánh rừng tràm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu9.jpg

Mùa nước nổi cũng là mùa sen, chỉ mới chạy dọc bờ kênh chừng 3 km, mà quỷ đã thấy có khoảng năm đồng sen nở rộ, gửi vội xe ở nhà một người dân, rồi nhờ anh hai lái đò cho đi khám phá đồng sen.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu16.jpg



Hình như bạn Quỷ pót nhầm hình :). Cái cây và cánh đồng sen nằm trên đường ĐCK79 thì phải.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/3-1.jpg

quycoctu
04-10-2011, 11:42
Hi bạn Độc Hành,
Quỷ cũng không rõ tên đường vì không hỏi, vì khi xem vị trí chụp trên google map ghi là vùng Vĩnh Châu B nên quỷ chú thích chung như vậy. Bạn cũng vừa đi à? :) post hình chia sẻ cùng luôn nhe.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/vinhchaub.jpg

quycoctu
04-10-2011, 14:42
Đắng lòng trong cơn lũ miền tây:


http://www.youtube.com/watch?v=Mgfn1KuI50U

quycoctu
05-10-2011, 08:42
rời Tân HƯng quỷ tiếp tục đi Tân Phước, 2 bên đường nước ngập mênh mông, lác đác có một vài khu vực nhỏ được đắp đê cao
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu21.jpg

Hình ảnh thú vị, đàn bò tìm ăn trên đồng lũ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu22.jpg

Dọc đường thấy rất nhiều nhà dân ngập trong lũ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu37.jpg

Người dân cũng dọn đi hết đợi nước rút mới quay về, khu vực bên trái đường được đắp nên cao nên ít ngập hơn, còn hầu hết phần bên phải là ngập trong nước
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu38.jpg

2 cha con mưu sinh trong mùa nước nổi, dọc đường này bạn thấy cảnh sinh hoạt mùa lũ rất rõ nét
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu40.jpg

Trên đường từ Giồng Giang đến An Phước rất nhiều những ngôi nhà bị ngập nặng như thế này
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu42.jpg

Quỷ không nhớ chính xác vị trí song có một khúc đê vỡ lũ tràn qua đường, giao thông khó khăn,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%201/Muanuocnoimientay-P1-Quycoctu46.jpg

namy2k
05-10-2011, 08:59
Đẹp quá, không thể nào kiềm dc cảm xúc dâng trào, phải đi ngay thôi

Độc hành
05-10-2011, 09:09
Đoạn đường bạn Quỷ đi thì đúng là Vĩnh Châu B rồi, từ Tân Hưng ra Tràm Chim thì đường này là đường ngắn nhất. Mình chỉ hơi thắc mắc là trong lộ trình của Quỷ không đi DCK79 (đường đất đỏ từ Ql62 chạy thẳng lên Tân Hưng không đi qua Mộc Hoá, Bình Hiệp, Vĩnh Hưng) mà có một bức hình chụp cái cây giữa cánh đồng giống y hệt góc chụp mình chụp trên đoạn đường ĐCK79
Mình đi công việc có 1 ngày cũng không chụp hình nhiều nên bạn Quỷ cứ tiếp tục viết cho liền mạch nhé. :)

P/S : Dọc kênh Cái Cỏ (xã Hưng Điền, Tân Hưng, LA) có một cái cột mốc biên giới, thích thì lúc nào Quỷ ghé nha (có đánh dấu trên bản đồ đấy). Chuyến vừa rồi vội quá mình cũng không vào nên không biết mốc số bao nhiêu:T, lần sau nhất định mình sẽ vào.

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&amp;msid=210117155718290938285.0004adce103163 822f314&amp;hl=vi&amp;ie=UTF8&amp;ll=10.88279,106.09643&amp;spn=0. 203848,1.078548&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Xem <a href="http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&amp;msid=210117155718290938285.0004adce103163 822f314&amp;hl=vi&amp;ie=UTF8&amp;ll=10.88279,106.09643&amp;spn=0. 203848,1.078548&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">N2-TH-VH</a> ở bản đồ lớn hơn</small>

quycoctu
05-10-2011, 10:18
Đoạn đường bạn Quỷ đi thì đúng là Vĩnh Châu B rồi, từ Tân Hưng ra Tràm Chim thì đường này là đường ngắn nhất. Mình chỉ hơi thắc mắc là trong lộ trình của Quỷ không đi DCK79 (đường đất đỏ từ Ql62 chạy thẳng lên Tân Hưng không đi qua Mộc Hoá, Bình Hiệp, Vĩnh Hưng) mà có một bức hình chụp cái cây giữa cánh đồng giống y hệt góc chụp mình chụp trên đoạn đường ĐCK79
Mình đi công việc có 1 ngày cũng không chụp hình nhiều nên bạn Quỷ cứ tiếp tục viết cho liền mạch nhé. :)

P/S : Dọc kênh Cái Cỏ (xã Hưng Điền, Tân Hưng, LA) có một cái cột mốc biên giới, thích thì lúc nào Quỷ ghé nha (có đánh dấu trên bản đồ đấy). Chuyến vừa rồi vội quá mình cũng không vào nên không biết mốc số bao nhiêu:T, lần sau nhất định mình sẽ vào.

Nhìn hình chụp chắc bạn với quỷ chụp cùng một cảnh rồi, chắc đi nhiều khúc rẽ quá nên quỷ nhầm lẫn. :) Thanks bạn thông tin cột mốc nhe, đành để dịp khác vậy, thấy tiếc tiếc một chút, nhưng chuyến đi này quỷ cũng hài lòng vì đi được cột mốc Vĩnh Xương, nếu không nhờ có lũ chắc không đi được, để hồi sau quỷ kể chi tiết.

quycoctu
05-10-2011, 11:06
vì dọc đường đi chụp nhiều quá nên quỷ không thể nhớ chính xác từng vị trí chỉ biết là ở An Phước,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu5.jpg

lũ lên chẳng biết làm gì, hết lội ra lội vào lại chèo tới chèo lui rồi đứng ngẩn ngơ. :d
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu1.jpg

Mùa lũ người lớn khổ chứ con nít thì sướng lắm, thấy nước là khoái chí rồi, mà đi mùa lũ chuyến này chắc phải nộp đơn cho Tổ chức Guiness thế giới đăng ký cho miền tây: "Nơi có hồ bơi lớn nhất, đa dạng nhất, thay nước liên tục nhất và sinh động nhất thế giới".:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu4.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu3.jpg

Dọc đường vẫn có một số vùng đắp đê cao nên đồng lúa vẫn xanh rì.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu9.jpg

Nhưng chắc không đủ cho cò bay thẳng cánh
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu8.jpg

quycoctu
05-10-2011, 11:17
khi lên hết dốc cầu QL 842 rẽ vào Ql 843 thì cảnh tưởng hiện ra trước mắt đến sững sờ, một biển nước mênh mông khủng khiếp, sống vỗ ầm ào liên tục, không có cảm giác là lũ trên sông mà như là biển lớn thật sự
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu10.jpg

sóng đánh ầm ầm lên bờ, gió quất rào rạt trên mặt,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu18.jpg

khó có thể diễn tả được hết cảnh tượng trước mắt, những gì thu được trong ống kính hết sức nhỏ bé và bức bối.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu17.jpg

Các em học sinh ra bơi lội nô đùa, ở khu vực này rất nguy hiểm vì sóng và gió quá mạnh
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu15.jpg

Nhìn cảnh này cứ ngẩn người ra không biết nên buồn hay nên vui, niềm vui của một nhóm bạn trẻ lại là nỗi đau của biết bao gia đình, cái hả hê trong mắt của kẻ lang thang lại đau đáu trong lòng người dân nghèo
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu14.jpg

Cảm xúc thật sự cứ mâu thuẫn, đi mùa nước nổi đi khám phá mùa lũ thì mong tận mắt thấy cảnh như vầy, thấy rồi là xốn xang.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu22.jpg

Cánh nhóm bạn trẻ không xa, lại là những cái nhìn khác
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu21.jpg

quycoctu
05-10-2011, 11:18
Suốt dọc đường từ ngã 3 đường 843 đến hết Phú HIệp, sóng cứ đập ầm ầm, tung tóe lên đường
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu25.jpg

nhiều đoạn đường bị sạt lỡ, phải gia cố tạm bằng bao cát và các tấm thép ngăn sóng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu27.jpg

Một đoạn bị sạt lở
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu29.jpg

Đàn trâu này đi đâu về đâu đây?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu31.jpg

Ôi, nước ũ dâng cao, dâng cao, bao nổi sầu đau
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu32.jpg

MrRai
05-10-2011, 11:21
Ả̉nh rất đẹp và rất thực

nguyenmanh1668
05-10-2011, 11:42
thích quá, lần sao anh cho em đi với nha

kongfuson
05-10-2011, 11:45
Người miền Tây không sợ lũ, chỉ sợ lũ không về, chỉ sợ ít cá tôm. Do lũ lên đột ngột và vỡ đê nên cuộc sống vất vả một tí. Nhưng chẳng ai than, chẳng ai khóc. Vốn dĩ đã vậy rồi...

Dẫn lời bạn "Người Nhà Quê" bên "An Giang Quê Tôi". Đây là câu nói khách quan phản ánh rất đúng. Bạn Quỷ đôi khi chỉ đi thoáng qua nên có cái nhìn khá bi quan.

Không có chuyện lũ lên không biết làm gì rồi đứng ngẩn ngơ đâu. Chỉ 1 chốc là họ mang chày lưới ra đi. Ai không có cũng cố chạy đi mượn kiếm cho ra.

Niềm vui vẫn còn trên nét mặt họ không chỉ riêng gì con nít. Lũ lớn cá tôm sẽ nhiều -> đánh bắt đc nhiều. Mùa sau ruộng đồng tươi tốt hơn nhờ phù sa nhiều

Họ sống chung với lũ nhiều năm quen rồi. Những năm gần đây còn có thêm cụm dân cư tránh lũ nên họ ung dung bỏ nhà đi vào cụm dân cư. Bên cạnh đó mỗi xã cũng có những điểm giữ trẻ cộng đồng để giữ trẻ nít giúp bà con an tâm hơn mà đi lưới cá.

Trẻ trên 6 tuổi là theo cha me đi chày lưới đc rồi. Để chúng khỏi đi bắt cá rồi mải chơi sa vào kênh. Hầu hết tính mạng người dân đều an toàn với những gì mà người ta đã xây dựng sẵn. Còn nếu bất cẩn thì rất dễ xảy ra chuyện đáng tiếc vào lúc nước bình thường chư không phải đợi tới mùa lũ.

Chuyện gia cố đê và sạt đường năm nào cũng có và là chuyện dài tập. Những năm rồi nước về ít nên có lẽ chủ quan đâm ra đối phó không kịp. Nếu có đắng lòng là ở khu vực hạ nguồn (hôm rày báo đài nói nhiều về 2 khu vực mất lúa là Kiên Giang và Hậu Giang), nơi chủ yếu sống vào lúa và trông chờ hết vào những con đê bao thấp.

Hy vọng bạn Quỷ có cái nhìn khách quan hơn và có nhiều chuyến đi về vùng nước nổi hơn nữa

@ Độc Hành: Trên sông Cái Cỏ, đoạn mà bạn vừa đi còn có thêm cột mốc biên giới ở Thông BÌnh nữa. Nếu muốn săn chấm thì từ Long Khốt đi lên Vàm Đồn cũng có mốc, ở xã Hưng Điền A, xã Thái Trị - Vĩnh Hưng.

Người Nhà Quê
05-10-2011, 11:49
Nhiều ảnh đẹp và sống động quá, bác Quỷ ạ! Thấy bác có khiếu báo chí ghê ấy chứ.
Tấm ảnh những đứa trẻ nô đùa trên biển nước: Chúng còn nhỏ quá, đâu ý thức được những gì đang diễn ra trước mắt. Thôi thì cứ để tuổi thơ của chúng yên vui và vô tư đi. Đó là những kỷ niệm thời thờ ấu. Sau này khó tìm lại được...
Có chuyến đi nào mở rộng, Quỷ mở topic rủ rê nhé. NNQ sẽ đăng ký một chân... hehe
Có về Cần Thơ thì alô, 0913135685 :)

Độc hành
05-10-2011, 12:14
Đã từng có thời gian sống ở AG và đi miền Tây nhiều năm vào mùa lũ nên mình cũng có quan điểm giống như bạn Kong. Nhiều khi không có lũ về người dân còn lo lắng đó.
Lũ miền Tây năm nào cũng thế, bao đời nay vẫn thế, người ta không quá bất ngờ mà đã có sự chuẩn bị trước. Những cánh đồng bị ngập đó vốn dĩ trước đây nó cũng ngập vào mùa lũ chẳng qua những năm gần đây người ta đã đắp đê ngăn nước để trồng lúa khiến cho diện tích tràn nước khi lũ về bị thu hẹp lại làm dòng chảy nhanh và xiết gây áp lực phá vỡ đê bao.
Chuyện này đã có cảnh báo của các nhà khoa học từ lâu rồi, năm nay lũ về lớn quá nên mới thấy rõ hệ luỵ thôi :(

http://www.sgtt.com.vn/Thoi-su/153794/Lu-tang-ap-luc-o-mien-Tay-va-nhung-bai-hoc.html

barandom
05-10-2011, 13:02
Dẫn lời bạn "Người Nhà Quê" bên "An Giang Quê Tôi". Đây là câu nói khách quan phản ánh rất đúng. Bạn Quỷ đôi khi chỉ đi thoáng qua nên có cái nhìn khá bi quan.

Không có chuyện lũ lên không biết làm gì rồi đứng ngẩn ngơ đâu. Chỉ 1 chốc là họ mang chày lưới ra đi. Ai không có cũng cố chạy đi mượn kiếm cho ra.

Niềm vui vẫn còn trên nét mặt họ không chỉ riêng gì con nít. Lũ lớn cá tôm sẽ nhiều -> đánh bắt đc nhiều. Mùa sau ruộng đồng tươi tốt hơn nhờ phù sa nhiều



Cá nhiều lắm, ai cũng đi câu già trẻ bé lớn ai rảnh ra là câu. Cần câu làm bằng mọi thứ chỉ cần có dây,lưỡi câu và mồi là có cá.

Tôi ghé đổ xăng thằng bé vừa bơm xăng vừa hỏi :
- Chú đi đâu vậy ?
- Đi vòng vòng chơi thôi .
- Vậy chú đi câu đi , cá nhiều lắm . Đi vòng vòng chi cho tốn xăng.
- Có cá nhiều không mà câu?
- Chú cứ thả xuống là cá nó ăn à, nhiều hay ít là do mình đi câu lâu hay mau thôi.
- Sao mày không câu?
- Con đổ xăng chút nữa có người thay là con đi câu liền.

anhchinhs
05-10-2011, 13:29
@Độc Hành: Đường DCK79 bạn nói bị ngập nên hiện tại chưa đi được.
Theo dòng thời sự.
https://i293.photobucket.com/albums/mm66/sweetieyeu/P1050790.jpg


https://i293.photobucket.com/albums/mm66/sweetieyeu/P1050786.jpg


https://i293.photobucket.com/albums/mm66/sweetieyeu/P1050784.jpg


https://i293.photobucket.com/albums/mm66/sweetieyeu/P1050745.jpg


https://i293.photobucket.com/albums/mm66/sweetieyeu/P1050662.jpg

quycoctu
05-10-2011, 13:42
Thanks NNQ,kongfuson, Độc Hành nhé. Đúng là cái nhìn của người đi thoáng qua không thể hiện hết được bản chất của đời sống thực tế rồi, nhưng quy cũng không nhìn bi quan lắm đâu, thấp thoáng đâu đó vẫn có những cái đẹp trong cái nhìn mà, những bài tới ắt có thêm nhiều cái nhìn thú vị hơn. Thực ra khi viết bài kiểu này quỷ rất phân vân vì có đủ 2 mặt tốt xấu, nói cái tốt không thì có vẻ vô tâm quá, nói cái xấu không thì lại quá bi quan, thật đi cũng dở ở cũng không xong.:D
Các bạn theo dõi bài viết cứ chia sẻ quan điểm và góp ý thêm để có cái nhìn khách quan nhe.
Cảm ơn mọi người

kongfuson
05-10-2011, 14:27
Cá nhiều lắm, ai cũng đi câu già trẻ bé lớn ai rảnh ra là câu. Cần câu làm bằng mọi thứ chỉ cần có dây,lưỡi câu và mồi là có cá.

Tôi ghé đổ xăng thằng bé vừa bơm xăng vừa hỏi :
- Chú đi đâu vậy ?
- Đi vòng vòng chơi thôi .
- Vậy chú đi câu đi , cá nhiều lắm . Đi vòng vòng chi cho tốn xăng.
- Có cá nhiều không mà câu?
- Chú cứ thả xuống là cá nó ăn à, nhiều hay ít là do mình đi câu lâu hay mau thôi.
- Sao mày không câu?
- Con đổ xăng chút nữa có người thay là con đi câu liền.


Người người câu cá, nhà nhà câu cá. Chỉ cần ngồi trứoc nhà thả cần câu là có cá

https://img16.imageshack.us/img16/742/dsc4014c.jpg

https://img825.imageshack.us/img825/3127/dsc4058l.jpg

Người Nhà Quê
05-10-2011, 14:34
Cách nhìn và cảm nhận tức thì thôi mà, không thể nói bi/lạc quan. Người đi qua để cái nhìn của riêng mình tạo cái nhìn đa chiều sẽ thú vị hơn. Ai cũng theo một chiều hết thì chán như gián. Trong cơn lũ, cũng có cái buồn, cái vui. Đó vốn dĩ là cuộc đời mà...
NNQ thích cái nhìn đa chiều của Quỷ. Một tấm ảnh, một câu chuyện nhưng có hai góc nhìn. Vậy là thành công trong việc chuyển tải đến các phuoter khác. NNQ nghĩ thế...

kongfuson
05-10-2011, 15:09
Thanks NNQ,kongfuson, Độc Hành nhé. Đúng là cái nhìn của người đi thoáng qua không thể hiện hết được bản chất của đời sống thực tế rồi, nhưng quy cũng không nhìn bi quan lắm đâu, thấp thoáng đâu đó vẫn có những cái đẹp trong cái nhìn mà, những bài tới ắt có thêm nhiều cái nhìn thú vị hơn. Thực ra khi viết bài kiểu này quỷ rất phân vân vì có đủ 2 mặt tốt xấu, nói cái tốt không thì có vẻ vô tâm quá, nói cái xấu không thì lại quá bi quan, thật đi cũng dở ở cũng không xong.:D
Các bạn theo dõi bài viết cứ chia sẻ quan điểm và góp ý thêm để có cái nhìn khách quan nhe.
Cảm ơn mọi người

MÌnh góp bài cho topic của quỷ cũng nhằm cho người xem có cái nhìn đa dạng và hiểu thêm về vùng đầu nguồn lũ để rồi thêm yêu mến vùng đất này. Đang chờ những bài tiếp theo của quỷ. Ảnh quỷ chụp đẹp lắm.

caucom
05-10-2011, 16:02
khi lên hết dốc cầu QL 842 rẽ vào Ql 843 thì cảnh tưởng hiện ra trước mắt đến sững sờ, một biển nước mênh mông khủng khiếp, sống vỗ ầm ào liên tục, không có cảm giác là lũ trên sông mà như là biển lớn thật sự
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu10.jpg

Cảm xúc thật sự cứ mâu thuẫn, đi mùa nước nổi đi khám phá mùa lũ thì mong tận mắt thấy cảnh như vầy, thấy rồi là xốn xang.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu22.jpg



Khúc này là đoạn cầu An Phước trên tuyến ĐT842 (Đồng Tháp chỉ có 3 QL: 30, 54, 80 thôi nha quỷ :D), đây là đoạn có cường độ sóng vỗ cao nhất, chuyện đang chạy bên này đường sóng đánh cái ầm, người và xe bay qua bên kia đường ướt nhẹp là chuyện thường mùa lũ, đoạn này là được gia cố đê bao đầu tiên của tuyến ĐT843. Nếu quỷ quẹo tay phải sẽ đi vào ĐT842 tuyến này cặp kênh Long An nước chảy rất xiết, năm 2000 mình vừa đi qua cầu Thống Nhất vừa sụm, cứ như phim hành động vậy.

Nếu các tuyến đường đều được gia cố mái taluy thì sẽ không thiệt hại lắm đâu =))


Cá nhiều lắm, ai cũng đi câu già trẻ bé lớn ai rảnh ra là câu. Cần câu làm bằng mọi thứ chỉ cần có dây,lưỡi câu và mồi là có cá.

Tôi ghé đổ xăng thằng bé vừa bơm xăng vừa hỏi :
- Chú đi đâu vậy ?
- Đi vòng vòng chơi thôi .
- Vậy chú đi câu đi , cá nhiều lắm . Đi vòng vòng chi cho tốn xăng.
- Có cá nhiều không mà câu?
- Chú cứ thả xuống là cá nó ăn à, nhiều hay ít là do mình đi câu lâu hay mau thôi.
- Sao mày không câu?
- Con đổ xăng chút nữa có người thay là con đi câu liền.

Người dân vùng lũ rất lạc quan, bởi đơn giản là họ quá quen với nước nổi, mùa lũ hay thấy họ ở nhà là vì mấy ngày đầu lũ chỉ đánh bắt tôm, cá vào ban đêm, ban ngày ở nhà chằng chéo và coi xấp nhỏ. Thiệt tình thì lũ lớn dân vui hơn nhiều, những hộ có đất trong đê bao thì còn làm lúa vụ 3, còn những hộ trong hay ngoài đê bao chỉ trông chờ con nước lớn để có nhiều cá tôm đánh bắt

Theo những bậc cao niên: Ngày xưa không có đê bao, nước tràn đồng, cá con từ Biển Hồ - Camphuchia theo dòng MêKông vào Việt Nam sẽ lên đồng ăn trùn, cào cào, lúa non, đến khoảng tháng 9 con cá Mè Vinh đã bằng bàn tay, còn cá Rô non thì vô đồng câu giựt mệt nghĩ, lũ cá Lóc cững vừa cở ngón tay cứ thấy mồi câu là bay lên đớp, có khi mồi chưa chạm nước đã dính cá, cá Chày từng đàn đuôi đỏ chạy rào rào theo nước, cá Lòng Tong bay líu chíu khi gặp đăng rất vui, đến mùa cá ra nhà nhà chài lưới, người người giăng cá, chỉ 1 ngã ba sông mà người ta đậu xuồng chày kín míc, ai không có xuống thì chỉ cần đứng trên bờ chài vẫn vô tư, cá nhiều đến gở không kịp, chài xong quăng lên bờ cho mấy chị kéo lên xào lấy cây đập cá xuống tấm đệm, rồi cứ vậy gom bỏ vô lu, lấy muối rãi lên từng lớp ủ mắm

Bây giờ đê bao tùm lum, tạo nên áp lực lượng rất lớn cho sông Tiền và sông Hậu, cá con chí chảy xuôi theo dòng nên đến Ngã bảy Phụng Hiệp đã nổ mắt, nổi bụng vì không có cái ăn và sức chịu đựng không đủ, năm nay nước lớn nên cá nhiều, nhiều người cho rằng thuỷ sản không còn là do đánh bắt huỷ diệt, nhưng sao họ không nhìn lại cái chu trình sinh sản của con cá vùng đồng bằng Sông Cửu Long mà biện pháp thích hợp hơn.

Đắng lòng lúa vụ 3: Để tăng sản lượng lúa người ta xây dựng đê bao để làm lúa vụ 3, mấy người biết những người làm lúa vụ 3 là những hộ nghèo, không có đất canh tác, nên sau 2 mùa chính là Đông Xuân và Hè Thu chủ đất đã dư dã, không làm vụ Thu Đông, lúc này các hộ nghèo mới thuê đất làm hòng kiếm cái ăn, lũ về mất trắng, nhà nước hỗ trợ cho những người có đất trong đê bao, hỏi thử bao nhiêu chủ đất thương cảm mà trả lại cho người thuê đất như 1 phần chia sẽ thiệt hại.

quycoctu
05-10-2011, 16:57
Khúc này là đoạn cầu An Phước trên tuyến ĐT842 (Đồng Tháp chỉ có 3 QL: 30, 54, 80 thôi nha quỷ :D), đây là đoạn có cường độ sóng vỗ cao nhất, chuyện đang chạy bên này đường sóng đánh cái ầm, người và xe bay qua bên kia đường ướt nhẹp là chuyện thường mùa lũ, đoạn này là được gia cố đê bao đầu tiên của tuyến ĐT843. Nếu quỷ quẹo tay phải sẽ đi vào ĐT842 tuyến này cặp kênh Long An nước chảy rất xiết, năm 2000 mình vừa đi qua cầu Thống Nhất vừa sụm, cứ như phim hành động vậy.


Cảm ơn bạn nhắc nhe, quỷ thường không để ý lắm, cứ quen miệng gọi chung là đường QL. Sau này phải lưu ý kẻo bị bắt giò.:D
Bạn có nhiều thông tin rất hay không rõ làm bên lĩnh vực nào.

caucom
06-10-2011, 08:59
Cảm ơn bạn nhắc nhe, quỷ thường không để ý lắm, cứ quen miệng gọi chung là đường QL. Sau này phải lưu ý kẻo bị bắt giò.:D
Bạn có nhiều thông tin rất hay không rõ làm bên lĩnh vực nào.

Bắt giò như vậy thông tin mới đa chiều và được kiểm chứng chứ ...Hahaha

Nơi nào không có cầu, chưa có đường thì có mình, nghề chính kiếm cơm là dân giao thông =))

barandom
06-10-2011, 09:36
Cảm ơn bạn nhắc nhe, quỷ thường không để ý lắm, cứ quen miệng gọi chung là đường QL. Sau này phải lưu ý kẻo bị bắt giò.:D


Nên để ý vì không những bị bắt giò mà những thông tin này còn có những giá trị nhất định khi đi vào vủng nước nổi. QL là những con đường khó ngập nhất sau đó là đến TL , HL và các con đường khác (tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng ít thôi) .

quycoctu
06-10-2011, 11:05
Tiếp tục hành trình qua Phú Hiệp một chút thì lại bắt gặp một đoạn đê tràn vì nước dâng cao, người dân đang đắp bao cát ngăn lũ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu34.jpg

Khúc này gặp mấy anh nhà báo đi tác nghiệp, đường đến khúc đê còn ở phía trước, còn đây thì không khí hết sức nhộn nhịp, mấy cô bé cậu bé la hét vui đùa, mấy anh lớn thì tranh thủ rửa xe
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu35.jpg

Bắt đầu từ đây xe không đi được nếu không muốn thăm hà bá.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu36.jpg

Đây một khúc nước tràn bờ đê
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu38.jpg

hai bố con ra ngồi nhòm cho vui chớ hết cách rồi, người dân nói đêm qua xã đã hứa đem cát và hỗ trợ nhân lực đến xử lý, nhưng đến giờ trưa hôm sau cũng chẳng thấy đâu.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu40.jpg

Chị Nga, một người có nhà ngập phải ở nhờ nhà xàng xóm đã chèo xuống chở quỷ đi xem tình hình quanh xóm, căn nhà bên trái là nhà chị đã ngập, bên phải là nhà anh Nguyên hàng xóm cũng chung số phận
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu42.jpg

quycoctu
06-10-2011, 11:06
Vịt cũng đi tránh lũ :D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu43.jpg

Trong ảnh là gia đình chú Chung, cùng 3 đứa con thằng cu Đen, bé Tiện, và chị tên Thiệt. Người cho chị Nga nương nhờ qua cơn lũ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu45.jpg

Dọc đường bị một anh say túm lại bắt chụp hình nhà bị ngập, rồi đòi cứu trợ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu46.jpg

Đê bao tạm thành công viên nước, mấy bé đang chơi trò mat xa lưng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu47.jpg

Người Nhà Quê
06-10-2011, 12:05
Lũ về mà thấy bà con nhộn nhịp ghê. Dù sao thì "cuộc đời vẫn đẹp sao...". "Tối lửa tắt đèn cò nhau" là lúc này. Ngày thường, có thể bất bình vì cái ranh đất, vì con gà con vịt quấy phá và vì đủ thứ chuyện. Nhưng khi hữu sự, người ta lại đùm bọc nhau. Đúng như khí khái của người miền Tây.

Càng về sau, những tấm ảnh của Quỷ có "chất chuyện" nhiều hơn. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một suy nghĩ để người khác bận tâm. Quỷ tài thật. Đúng là giỏi như... quỷ! hoho

kongfuson
06-10-2011, 12:39
Ảnh đời thường thì phải lặn lội như quỷ đây mới phát huy hết. Đặc biệt ảnh sẽ rất có hồn nếu người chụp lăn xả, trải nghiệm như những nhân vật trong ảnh. Lúc đó còn "đã" (sướng) nữa :D


Tiếp tục hành trình qua Phú Hiệp một chút thì lại bắt gặp một đoạn đê tràn vì nước dâng cao, người dân đang đắp bao cát ngăn lũ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu34.jpg


Bắt đầu từ đây xe không đi được nếu không muốn thăm hà bá.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu36.jpg

Đây một khúc nước tràn bờ đê
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu38.jpg



Theo mình biết là đoạn này từ An Phước về Hồng Ngự. Đường bị nước cắt đứt thì quỷ đi đường nào qua ?? Trên bản đồ lộ trình quỷ có vẽ là đi xuyên qua đoạn này ??

kongfuson
06-10-2011, 12:58
Dọc đường bị một anh say túm lại bắt chụp hình nhà bị ngập, rồi đòi cứu trợ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu46.jpg



Đây là 1 điểm rất dở của người miền Tây

quycoctu
06-10-2011, 13:34
Ảnh đời thường thì phải lặn lội như quỷ đây mới phát huy hết. Đặc biệt ảnh sẽ rất có hồn nếu người chụp lăn xả, trải nghiệm như những nhân vật trong ảnh. Lúc đó còn "đã" (sướng) nữa :D

Theo mình biết là đoạn này từ An Phước về Hồng Ngự. Đường bị nước cắt đứt thì quỷ đi đường nào qua ?? Trên bản đồ lộ trình quỷ có vẽ là đi xuyên qua đoạn này ??
Đoạn này là đường nhỏ bên tay phải TL 843 vừa qua Phú Hiệp đó kongfuson, quỷ không nhớ tên, lúc chạy về Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp vì sợ quên vùng nào nên có chụp lại cái hình để sau xem lại mà nhớ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu33.jpg

caucom
06-10-2011, 15:29
Tiếp tục hành trình qua Phú Hiệp một chút thì lại bắt gặp một đoạn đê tràn vì nước dâng cao, người dân đang đắp bao cát ngăn lũ

Bắt đầu từ đây xe không đi được nếu không muốn thăm hà bá.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu36.jpg

Đây một khúc nước tràn bờ đê
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu38.jpg




Đê bao tạm thành công viên nước, mấy bé đang chơi trò mat xa lưng

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu47.jpg

Quỷ mà cũng sợ Hà Bá nữa sao ...Hahaha. Tấm trên thấy có mấy thanh nữ đứng hẹn họ, xuống tấm dưới thấy quycotu chụp hình nên mắc cở trốn đâu mất rồi
Nhìn mấy tấm hình này ai cũng thấy lũ rất nhẹ nhàng, thân thiện



Dọc đường bị một anh say túm lại bắt chụp hình nhà bị ngập, rồi đòi cứu trợ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu46.jpg

Cái này là Chí Phèo thời hiện đại mà, cứ hở ra là cứu trợ. Chính sách cứu trợ của nhà nước bây giờ bắt đầu thay đổi rồi, nhưng hộ nghèo do lười lao động thì không cứu trợ nữa để khỏi ỷ lại, những người khác cùng một hoàn cảnh nhưng người ta thoát nghèo được là do chí thú làm ăn, còn những người sáng sớm đã nhậu lê la, chưa nói tới cái cảnh bộ đội giúp dân gặp lúa, gánh lúa còng lưng ngoài đồng, còn chủ lúa cả đám mập ú thì ngồi cả đám bày ra nhậu trong lán:

- Lúa này của ai vậy??
- Của tụi tui, có gì không nhà báo? (cứ thấy ai cầm máy chụp hình là nhà báo)
- Sao tụi mày không ra cắt tiếp, gánh tiếp người ta?
- Có bộ đội làm rồi, tụi tui làm chi nữa???

Sau khi nhận điện thoại Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Đồng Tháp tức tốc đi ca nô vào, chỉ 5 phút sau các anh em bộ đội được lệnh hành quân đi nơi khác. Đoạn kết là Chỉ huy trưởng nói thẳng vào mặt lãnh đạo Huyện trong buổi họp giao ban chiều : "Dân mấy ông kiểu đó chết đói là vừa"


Đoạn này là đường nhỏ bên tay phải TL 843 vừa qua Phú Hiệp đó kongfuson, quỷ không nhớ tên, lúc chạy về Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp vì sợ quên vùng nào nên có chụp lại cái hình để sau xem lại mà nhớ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu33.jpg

Đoạn này nằm cặp kênh vùng đệm vườn quốc gia Tràm Chim, hồi xưa khi thi công đoạn này mình xém mất vợ đấy, đi đến cuối đoạn này là Phú Thành B, quẹo trái đi tiếp về nội ô thị trấn Tràm Chim, theo ĐT855 ra Thanh Bình, cặp QL30 lên Hồng Ngự đúng không quy?

quycoctu
06-10-2011, 17:55
Đoạn này nằm cặp kênh vùng đệm vườn quốc gia Tràm Chim, hồi xưa khi thi công đoạn này mình xém mất vợ đấy, đi đến cuối đoạn này là Phú Thành B, quẹo trái đi tiếp về nội ô thị trấn Tràm Chim, theo ĐT855 ra Thanh Bình, cặp QL30 lên Hồng Ngự đúng không quy?
Gặp thổ địa rồi đây, phen này không dám sơ suất gì hết, kẻo bị caucom bắt giò vấp té thôi.:D

quycoctu
06-10-2011, 17:56
Đúng là một số người dân có quan điểm ỷ lại thật, một là cứ kệ đó, 2 là đợi hỗ trợ. Nhưng chắc thành phần này cũng không nhiều lắm đâu, chứ không thì về miền tây chỉ con đồng không nhà trống, caucom thấy vậy không?:)

quycoctu
07-10-2011, 17:00
Hoàng hôn ở bến Tràm Chim, đứng chỗ này lại nhớ 2 năm trước có dịp về đây, khi đó cỏ năng rất nhiều, cả đồng rộng bạt ngàn, còn được thưởng thức cá rô đồng kho lạt chấm ngó súng ma. Nay chỉ còn biển nước mênh mông, khung cảnh tĩnh lặng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P31.jpg

Chạy lên Cầu Tràm Chim dừng một chút, cũng 2 năm trước đêm trăng lên cầu ăn me một đốt.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P32.jpg

Lặng một chút rồi cắm cổ chạy lên Hồng Ngự, định đêm ngủ Hồng Ngự đặng sáng hôm sau kip đi CK Thường Phước, nghỉ tại KS ni, phòng ốc sạch sẽ tiện nghi, giá 150k/2người/đêm/phòng 2 giường
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P33.jpg

Sáng hôm sau dậy sớm chạy một vòng thăm Hồng Ngự trước khi đi, đừng trên cầu thấy nước mênh mông, không biết thế này có an toàn giao thông không ta. :d
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P34.jpg

Một góc trấn nhỏ bên dòng Mê Kông
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P39.jpg

quycoctu
07-10-2011, 17:14
Ảnh chụp đứng trên cầu TL 841, quỷ có lời khuyên cho các bạn thích khám phá, trước khi qua cầu bạn rẽ phải chạy thẳng theo đường nhỏ dọc bờ sông, bạn sẽ thấy rất rõ văn hóa và nếp sống cũa người miền tây,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P37.jpg

Bạn sẽ thấy cuộc sống mùa nước nổi rất nhộn nhịp, ghe thuyền tấp vào bán cá liên tục, "hải sản" ê hề, đủ loại
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P310.jpg

Từ đây lên CK nhiều đồng ruộng được đắp đê bao rất kỹ càng để ngăn nước lũ, cao thế này thì ngập sao nổi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P326.jpg

Bên trong thành hào che chở là mênh mông đồng lúa
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P313.jpg

CHim chóc ríu rít khắp đồng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P312.jpg

Khung cảnh nên thơ, bình yên và tuyệt đẹp,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P314.jpg

Màu xanh lúa non, màu đỏ của mái nhà, chút vàng của hoa, chút bó buộc của con người. Chỉ một góc nhìn rất rất nhỏ trong cái bao la nhưng thú vị quá
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P315.jpg

quycoctu
07-10-2011, 17:21
Không có cái cổng chắc không thể nghĩ được dưới làn nước kia là cả thành phố buồn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P321.jpg

Khi đi ngang thị trấn Thường Lạc thấy cả xã, cùng được huy động đi chống lũ, từ học sinh, đến công binh, nhân dân, cảnh sát giao thông cùng khẩn trương
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P323.jpg

Đi thêm một chút lại thấy nước ngập khắp nơi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P325.jpg

rồi lại thấy đồng xanh lúa
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P329.jpg

rồi lại những ngôi nhà nổi trôi trong thành phố buồn, cứ đan xen hết cảm xúc này đến miên man khác, khó diễn tả bằng ngôn từ, khi thấp thỏm khi háo hức không biết sẽ còn gì phía trước, trái phải, trên dưới biết cả rồi. :)
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P333.jpg

Khó nói buồn hay vui. Được nhiều tôm cá, ốc thì vui đó, nhưng có đủ thay cho chén cơm chìm dưới nước hay không?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P332.jpg

barandom
07-10-2011, 20:10
Từ đây lên CK nhiều đồng ruộng được đắp đê bao rất kỹ càng để ngăn nước lũ, cao thế này thì ngập sao nổi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P326.jpg


Cái này không chắc đâu nhé, đê cao nhưng áp lực nước rất lớn, hơn nữa đất của Đồng bằng sông Cửu Long là đất bùn sét nước sẽ thấm vào thân đê làm yếu đi kết cấu của đê rồi phá vỡ dần . Khi đã bục thì không cứu được nữa. Các đê đã vỡ phần lớn là do sóng + bục thân, ít có đê bị vỡ do tràn (mà đã tràn thì hết cứu :D) . Đê sông Sở Hạ rất chắc nhưng áp lực nước trong ngoài chênh nhau khoảng 3m - 4m trong điều kiện nước sẵn sàng thấm qua đê nên cơ giới luôn phải trực chiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71223&d=1317732197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71225&d=1317732197

MrRai
08-10-2011, 10:08
Nhìn loạt ảnh sau này cứ như là đang tận hưởng lũ ấy nhỉ :)..đẹp quá pak ơi..

kongfuson
08-10-2011, 10:31
Quỷ xem nè, nước thấm dần phía dưới đê, phía trên nhìn ko thấy gì. Tới khi phía dưới bị mềm dần, mất cân bằng thì bắt đầu sụt lún và lúc này phía trên - dù có đan bê tông cũng "đi" theo

https://img200.imageshack.us/img200/6749/dsc4032.jpg

https://img37.imageshack.us/img37/5013/dsc4045b.jpg

https://img195.imageshack.us/img195/5969/dsc4042l.jpg

Những nơi có đồng lúa xanh tốt thực ra mặt trận giữ đê rất căng thẳng. Lại gần xem thì mực nước đã cao hơn lúa nhiều và tiến sát mép đê.

https://img600.imageshack.us/img600/5939/dsc4075b.jpg

https://img543.imageshack.us/img543/7181/dsc4077g.jpg

Biện pháp xây 1 bức tường nhỏ chắn sóng cũng ko hiệu quả khi nó vừa bị nước lũ đánh sập

https://img685.imageshack.us/img685/763/dsc4114c.jpg

quycoctu
08-10-2011, 12:35
Những thông tin của kongfuson làm người đọc hiểu thêm nhiều cái nhìn khác trong công việc xây dựng đê bao, mà cho quỷ hỏi chút, quỷ nghe nói ngày trước không bị lũ nhiều do dòng tự nhiên đã phù hợp, sau do quy hoạch xây dựng đê, làm đường không phù hợp, cản dòng chảy mới gây những hậu quả như ngày nay, có đúng không?

lambanghieu
08-10-2011, 18:06
Cảm ơn bài viết đã cho mình cái góc nhìn khác về miền tây sông nước. bài viết khá nhiều hình ảnh sinh động và hay. có dịp nào đó giao lưu ở Sài Gòn nhé! fone của mình o976 76 76 o4

quycoctu
08-10-2011, 21:48
Cảm ơn bài viết đã cho mình cái góc nhìn khác về miền tây sông nước. bài viết khá nhiều hình ảnh sinh động và hay. có dịp nào đó giao lưu ở Sài Gòn nhé! fone của mình o976 76 76 o4
okje bạn, có dịp thì bệt, dễ mà.:) ĐT quỷ:0949 05 77 99

Người Nhà Quê
09-10-2011, 00:04
Những thông tin của kongfuson làm người đọc hiểu thêm nhiều cái nhìn khác trong công việc xây dựng đê bao, mà cho quỷ hỏi chút, quỷ nghe nói ngày trước không bị lũ nhiều do dòng tự nhiên đã phù hợp, sau do quy hoạch xây dựng đê, làm đường không phù hợp, cản dòng chảy mới gây những hậu quả như ngày nay, có đúng không?

Cho NNQ nhiều chuyện nhút he: Theo mình được biết, đó cũng là một lý do. Việc đắp đập, làm đê bao khép kín cũng là một nguyên nhân làm lũ không có chỗ đi nên phải ứ đọng gây lũ cao. Tuy nhiên, trước đây khi chưa có đập, đê thì có những năm lũ vẫn cao ngất trời thiên. Theo thông lệ, lũ có chu kì, đến hẹn lại cao. Tuy nhiên, hiện nay, thông lệ này gần như không còn. Mưa gió bất thường, một phần do biến đổi khí hậu. Và một trường hợp khác gây lũ lớn: Mưa nhiều ở thượng nguồn, các đập thủy điện ở Trung Quốc xả đập thì nước dồn ứ về hạ nguồn mà cụ thể là VN-Lào-Cam-Thái cùng chịu. Nếu gặp triều cường, nước từ biển dâng lên tạo thành một cái đê kiên cố không cho nước lũ ra biển. Thế là nước đọng lại, gây lũ cao.
NNQ ở quê nên biết nhiêu đó à. Ai biết thêm thì còm men vào đây để mọi người cùng biết nhá!

nguyenxuanphu
09-10-2011, 12:38
Thêm nữa bác ạ, nước năm nay mênh mông nhưng các đặc sản miền sông nước thì dường như là không còn dồi dào nữa....
Nhớ lúc còn nhỏ, mỗi buổi chiều ra sau nhà trèo hái khế thấy nước lũ non bắt đầu tràn vào đường mương trồng các bụi lá dứa sau nhà trong nhà là bọn trẻ con chúng tôi náo nức đợi chờ .....
Cỡ bắt đầu con nước này, nhớ sao những lúc trời mưa lâm thâm bọn trẻ chúng tôi kéo nhau đi đào ốc dùi (hay còn gọi là ốc bươu đất cày).....đợi mẹ nấu cơm bằng lò mạc cưa xong là bọn tôi đặt ốc lên lò nướng ....mùi thơm tỏa ra ngào ngạt bọn tôi hít căng lồng ngực như hit cả một trời lộng lộng của những cánh đồng bắt đầu tràn nước...
Nhớ da diết những mùa đi câu, thả lưới, lướt xuống nhẹ tênh trên cánh đồng ngập nước ven hai bờ xào xạc những bụi tre, cỏ mọc xanh rì, lác đác là những chùm hoa điển điển màu vàng sáng rực cả con đê.....những hình ảnh tuyệt vời dù qua năm tháng nhưng vẫn đọng mãi trong ký ức tuổi thơ....
Bây giờ người ta đã tàn phá hết những sản vật thiên nhiên, các pác biết không vừa qua trong dịp đi chống lũ cho các trạm biến áp và đường dây trung hạ thế tại huyện Phú Tân, một số khu vực không đê bao người ta đã dùng lưới dày bắt từng thùng từng thùng những con cá rô con bằng ngón tay út.........mình hỏi bắt nhiều quá sao mà ăn hết .........họ trả lời rất ư đơn giản ...ăn là phụ , cái chính là bán để làm thức ăn cho cá .......

Như thế đấy......

Bây giờ bà xã gọi ăn cơm rồi...có dịp mình sẽ quay lại kể cho các bạn nghe thật nhiều va post ảnh cho các pác xem bên cạnh những tác hại của lũ là những lợi ích của lũ mang lại tạo nên nét đặc trưng của quê hương vùng lũ nói chung và An Giang quê tôi nói riêng ......

happytravel
10-10-2011, 09:46
Thường nhân dân miền lũ quá...

giamathichdocphu
10-10-2011, 10:14
Bạn đã có chuyến đi thuyệt vời nhưng đã có cái nhìn không đúng về lũ miền tây rồi. Dân miền tây không sợ lũ vì đã quen sống chung với lũ vả lại lũ miền tây không đáng sợ mà trái lại đem về nguồn lợi lớn cho dân. Tất nhiên thiên tai thì bao giờ cũng có thiệt hại nhưng theo thiển ý của tôi thì đó chỉ là phần nhỏ.

quycoctu
10-10-2011, 11:33
Khung cảnh một góc bình yên trong mùa nước nổi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P333.jpg

Mênh mông nước ngập gần biên giới, đứng đây nhìn ra xa chính là Campuchia rồi,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P334.jpg

Nhanh chóng gặt lúa về đặng nước có dâng cao còn không đói chứ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P336.jpg

Chợ Thường Phước, dọc đường đi thời tiết rất mát nhưng đến gần biên giới thì nóng quá, đang tầm gần trước nên chợ cũng vãng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P340.jpg

Đây cửa khẩu Thường Phước, phía VN còn xây được cái nhà chứ phía Campuchia thấy có mỗi cái chòi nhỏ nhỏ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P339.jpg

Mốc biên giới VN-Cam trên lãnh thổ VN, mốc 240
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P337.jpg

Rất tiếc là không có nhiều thời gian để chụp cột mốc kỹ hơn. ::)
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P338.jpg

quycoctu
10-10-2011, 11:39
Vì thích đi mốc nên lên biên giới chứ khung cảnh trên đâu không ấn tượng, quay về lại bến đò Vĩnh Xương để qua Vĩnh Xương, đây cũng là biên giới đường thủy của 2 nước Việt Nam _ Campuchia. Đò VX nhỏ, cứ khoảng 45 phút có một chuyến, giá vé là 2k/người. Trong lúc chờ đò cũng nhâm nhi mấy món, bánh bèo, bì cuốn.Vị cũng là lạ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P341.jpg

Trạm gác + đồn biên phòng cửa khẩu Thường Phước nằm ở bờ hữu sông Tiền
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P344.jpg
Giữa dòng ranh giới 2 nước đây, nước 2 bên cộng lại nên bao la là nước. :D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P343.jpg

Đường trắng nhỏ là biên giới đường thủy
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P348.jpg

Đường lên cửa khẩu Vĩnh Xương, rất vắng vẻ hoang liêu, chẳng có gì ngoài nắng nóng, và nước, lại nước .:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P350.jpg

quycoctu
10-10-2011, 11:49
vừa tới gần khu vực biên giới bỗng thấy có 3,4 ông nhìn đen thui hầm hố bậm trợn ra chận xe lại, hết hồn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mấy ổng rủ đi qua biên giới đánh bài, hix, lâu này nghe báo chí nói bây giờ mới thấy. đủ lời ngon ngọt chèo kéo, đến khi đưa "bùa hộ mệnh" ra mấy ổng mới giãn ra lãng hết. Hỏi đường lên cột mốc thế nào, thì có 1 anh tre trẻ chắc mới vào nghề chỉ đường.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P351.jpg

Cột mốc nằm vị trí hơi khó để đi vì nước ngập hết, phải lội nước khoảng 500m, qua 2 cái rào chắn kẽm gai
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P353.jpg

chưa kể là hình như không có mấy ai lên đây để du lịch, cộng thêm cái nhạy cảm nhà báo đi điều tra đá gà, chuyển tiền lậu, hay đại loại chi chi đó nên muôn ánh mắt dò xét.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P358.jpg

đây dãy nhà kiểm soát ngay cửa khẩu, có kiểm soát tiền tệ, động vật, y tế, biên phòng đủ cả
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P359.jpg

Cột mốc đây rồi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P355.jpg

Đây là mốc 241, tiếp theo của mốc Thường Phước 240
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P356.jpg

Người Nhà Quê
10-10-2011, 11:52
Gần chỗ này có 2 cái chùa Bửu Sơn Kỳ Hương. Người theo đạo này không nhận tiền cúng dường. Tự họ lao động để kiếm ăn và tu hành, giúp đỡ người nghèo khó. Quỷ có ghé vào không?
Bên kia biên giới là 2 sòng bạc lớn. Lên cái chợ xã trên đó, có món bò leo núi ngon lắm. Vé qua trạm Campuchia là 20k.

quycoctu
10-10-2011, 12:37
Gần chỗ này có 2 cái chùa Bửu Sơn Kỳ Hương. Người theo đạo này không nhận tiền cúng dường. Tự họ lao động để kiếm ăn và tu hành, giúp đỡ người nghèo khó. Quỷ có ghé vào không?
Bên kia biên giới là 2 sòng bạc lớn. Lên cái chợ xã trên đó, có món bò leo núi ngon lắm. Vé qua trạm Campuchia là 20k.
Tiếc quá, không biết thông tin của NNQ, không thử được món bò leo núi. Còn vụ qua Campuchia thì hôm quỷ lên không thấy cho đi, chắc phần do lũ, phần do người vùng khác? Lúc quỷ quay ra có gặp biên phòng, họ yêu cầu rời biên giới ngay.Có một số hình ảnh khác nhưng chắc không tiện phổ biến rộng rãi nên quỷ không post. Có dịp anh em cafe thì xem sau nhe. Còn Bửu Sơn Kỳ Hương quỷ có ghé tính viết sau mà thấy NNQ nhắc nên post trước cái hình đây:)
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lnuoc%20noi%20mien%20tay%20-%20Phan%203/Muanuocnoi_quycoctu_P349.jpg

kongfuson
10-10-2011, 12:53
Cho NNQ nhiều chuyện nhút he: Theo mình được biết, đó cũng là một lý do. Việc đắp đập, làm đê bao khép kín cũng là một nguyên nhân làm lũ không có chỗ đi nên phải ứ đọng gây lũ cao. Tuy nhiên, trước đây khi chưa có đập, đê thì có những năm lũ vẫn cao ngất trời thiên. Theo thông lệ, lũ có chu kì, đến hẹn lại cao. Tuy nhiên, hiện nay, thông lệ này gần như không còn. Mưa gió bất thường, một phần do biến đổi khí hậu. Và một trường hợp khác gây lũ lớn: Mưa nhiều ở thượng nguồn, các đập thủy điện ở Trung Quốc xả đập thì nước dồn ứ về hạ nguồn mà cụ thể là VN-Lào-Cam-Thái cùng chịu. Nếu gặp triều cường, nước từ biển dâng lên tạo thành một cái đê kiên cố không cho nước lũ ra biển. Thế là nước đọng lại, gây lũ cao.
NNQ ở quê nên biết nhiêu đó à. Ai biết thêm thì còm men vào đây để mọi người cùng biết nhá!

Bạn NNQ đã nói gần hết ý rồi, nhưng Kong lại có 1 số ý riêng của mình.

Việc con người tàn phá thiên nhiên gây ra biến đổi khí hậu trên toàn trái đất. Ngay cả Âu, Mỹ cũng gánh chịu những trận lũ tệ hại chứ ko riêng gì Châu Á hay VN nói riêng. Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên là 2 vùng trũng, lòng chảo. Nước phèn thường xuyên ứ đọng. Thiên nhiên đã ban tặng lũ như 1 món quà vừa rửa phèn vừa mang thêm phù sa bồi đắp cho đất tươi tốt hơn. Khi xưa con người chưa khai phá vùng đồng bưng này nhiều thì 1 năm chỉ làm 1 vụ lúa, mùa nước thì nghỉ đi bắt cá. Vì vậy hình thành tập quán sống chung với lũ từ lâu mà cái gì lâu dần thành quen. Cả 1 vùng lòng chảo rộng lớn, nước tràn vào thì mênh mông nước là phải rồi.

Con người khai hoang thêm đất mới, muốn sống trong những vùng đất mới đó, muốn khuất phục lũ, ko còn muốn sống cảnh ngập lụt nữa. Họ nghĩ ra cách đào nhiều kênh rửa phèn + thoát lũ. Với hệ thống kênh đào này khiến nước lũ thoát nhanh ra biển do đó những năm gần đây ít thấy cảnh ngập lụt. Nhưng cũng vì vậy mà những cánh đồng đã ko còn đc tắm phù sa để lấy lại độ phì nhiêu. Có thể dùng phân bón để giải quyết tạm thời nhưng đất sẽ kiệt nếu cứ tiếp tục như vầy chỉ là chuyện tương lai.

Việc đắp đê bao khép kín làm nước ngoài sông Tiền và Hậu thêm chảy xiết (mấy vùng đất phía hạ lưu, nơi 2 con sông này chảy qua, thêm rầu). Nước chảy từ cao xuống thấp, khi bị chắn lại, nó sẽ tự tìm đường thoát qua hệ thống kênh. Dòng nước chảy qua các con kênh tiết diện nhỏ nên tốc độ dòng chảy cao hơn. Những dòng chảy đó khiến cho độ xói mòn các công trình (đê bao, cầu ngang kênh) tăng lên. Có chơi có chịu, chấp nhận đắp đê bao thì phải biết đc nước sẽ chảy rất xiết, gia cố sao cho thích hợp.

Xin trích bài của anh caucom



Theo những bậc cao niên: Ngày xưa không có đê bao, nước tràn đồng, cá con từ Biển Hồ - Camphuchia theo dòng MêKông vào Việt Nam sẽ lên đồng ăn trùn, cào cào, lúa non, đến khoảng tháng 9 con cá Mè Vinh đã bằng bàn tay, còn cá Rô non thì vô đồng câu giựt mệt nghĩ, lũ cá Lóc cững vừa cở ngón tay cứ thấy mồi câu là bay lên đớp, có khi mồi chưa chạm nước đã dính cá, cá Chày từng đàn đuôi đỏ chạy rào rào theo nước, cá Lòng Tong bay líu chíu khi gặp đăng rất vui, đến mùa cá ra nhà nhà chài lưới, người người giăng cá, chỉ 1 ngã ba sông mà người ta đậu xuồng chày kín míc, ai không có xuống thì chỉ cần đứng trên bờ chài vẫn vô tư, cá nhiều đến gở không kịp, chài xong quăng lên bờ cho mấy chị kéo lên xào lấy cây đập cá xuống tấm đệm, rồi cứ vậy gom bỏ vô lu, lấy muối rãi lên từng lớp ủ mắm

Bây giờ đê bao tùm lum, tạo nên áp lực lượng rất lớn cho sông Tiền và sông Hậu, cá con chí chảy xuôi theo dòng nên đến Ngã bảy Phụng Hiệp đã nổ mắt, nổi bụng vì không có cái ăn và sức chịu đựng không đủ, năm nay nước lớn nên cá nhiều, nhiều người cho rằng thuỷ sản không còn là do đánh bắt huỷ diệt, nhưng sao họ không nhìn lại cái chu trình sinh sản của con cá vùng đồng bằng Sông Cửu Long mà biện pháp thích hợp hơn.


Đây cũng là lý do nước lớn nhưng cá không còn nhiều như trc.

Cái gì cũng có lợi và hại. Gần đây người ta muốn xây thủy điện thêm trên MeKong, chắc chắn hệ sinh thái bị ảnh hưởng nên người ta phải cân nhắc. Thói đời con người thường vì tư lợi riêng trước mắt mà gây thiệt hại về sau.

Đây chỉ là ý riêng của Kong. Quỷ tiếp tục cho hết loạt bài này đi quỷ, còn bên phía An Giang nữa mà :)

quycoctu
10-10-2011, 13:15
Loạt bài này trở nên thú vị hơn rất nhiều nhờ có sự chia sẻ thông tin kiến thức của mọi người, là "chủ nhà" quỷ mạn phép cứ huyên thuyên tiếp vậy, bạn bè cứ thường xuyên ghé chơi trà nước trò chuyện nhe.

Người Nhà Quê
10-10-2011, 13:43
Tiếc quá, không biết thông tin của NNQ, không thử được món bò leo núi. Còn vụ qua Campuchia thì hôm quỷ lên không thấy cho đi, chắc phần do lũ, phần do người vùng khác? Lúc quỷ quay ra có gặp biên phòng, họ yêu cầu rời biên giới ngay.Có một số hình ảnh khác nhưng chắc không tiện phổ biến rộng rãi nên quỷ không post. Có dịp anh em cafe thì xem sau nhe.

"Mẹo" đi qua cửa khẩu: Ăn mặc bình thường như người bản địa, đừng quá hầm hố. Đi thẳng đến trạm xin qua sòng bạc chơi hoặc qua bên kia nhậu. Vậy là Ok, giá vé 20k. Đừng đi lại đồn Biên Phòng VN làm gì. Chắc chắn là họ làm khó làm dễ người nhà. Chứ bên nước bạn thì vô tư. Tiền là xong! :)

lambanghieu
11-10-2011, 00:13
"Mẹo" đi qua cửa khẩu: Ăn mặc bình thường như người bản địa, đừng quá hầm hố. Đi thẳng đến trạm xin qua sòng bạc chơi hoặc qua bên kia nhậu. Vậy là Ok, giá vé 20k. Đừng đi lại đồn Biên Phòng VN làm gì. Chắc chắn là họ làm khó làm dễ người nhà. Chứ bên nước bạn thì vô tư. Tiền là xong! :)
Cái này em đồng ý với bác. Hải quan phía bạn dễ lắm. cứ tiền tiền là ok ngay. có lần em đóng giả làm dân địa phương đi qua đi lại cửa khẩu Mộc Bài mấy lần không sao. thế rồi có lần hải quan Cam tuýt em lại hỏi giấy tờ đòi phạt em 200k vì không có hộ chiếu. em trả giá hồi còn 50k. thế mới ghê chứ.

nguyenxuanphu
11-10-2011, 07:56
Thế mà tốt bác ạ ! Hấu hết sĩ quan cam là do dùng tiền mua mà có..và từ đó dùng cái chức này để tiếp tục làm luật ngược lại người dân (cái này thì hình như đâu cũng vậy....tuy nhiên ở Cam là rõ ràng nhất), bởi vì nếu không hạn chế người mình wa thì wa bên đó chỉ đánh bài đấnh bạc và biết bao trường hợp tan nhà nát cửa kiểu này........còn nhiều chuyện khác nữa bởi các hình thức phạm tội hình sự, phản động đều mượn đất Cam để làm nơi trốn hay liên lạc....nhà ta mà không kiểm soát tốt biên giới thì không thể kiểm soát tình hình an ninh chính trị, cũng như an ninh quốc phòng của ta...

nguyenxuanphu
11-10-2011, 10:57
Thêm cái này nữa các bạn ạ !
Ngoài vẻ đẹp tràn đồng của lũ.....với tôi còn là vẻ đẹp mang nặng phù sa bồi đắp cho ruộng vườn từ hai nhánh của con sông Tiền và sông Hậu....mà người dân quê tôi bao đời gọi bằng hai từ "Sông Cái".

Con sông cái quê tôi dù nước ròng hay vào mùa nước lũ cũng đầy ấp những sản vật mang đến cho người dân sinh sống bao đời nơi đây ...
Vào mùa khô, những buổi trưa nước rút, con sông dường như được dời ra xa, lộ ra bãi bồi với những khóm lau, uzu, rau mác, lục bình và những vũng nước lớn còn đọng lại do không rút kịp con nước....trên mặt bãi cơ mang nào là cac hang nhỏ, lớn li ti của các loại còng bãi càng đỏ nước ngọt và các chú cá thồi lồi ...có tiếng động là chạy như bay trên mặt đất rúc vào hang nhanh như biến.....
https://img7.imageshack.us/img7/4884/0cathoiloijpg.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/7/0cathoiloijpg.jpg/)

Nhưng buồn thay hình ảnh này dường như không còn nữa do người ta nuôi cá bè nhiều trên sông nguồn nước thải ra từ các nguồn thức ăn công nghiệp cho cá dường như đã tận diệt loại giáp xác nhỏ bé này.. ...

Cữ con nước kém này bọn trẻ chúng tôi thường rủ nhau đi mò vẹm, loại vẹm sông rất to và có nhiều loại như vẹm cờ, vẹm tròn, vẹm dài...rất dễ bắt nếu chỉ cần phát hiện một chỗ có vẹm thì dường như ta bắt được cả họ nhà vẹm bao gồm cả vẹm ông bà, vẹm bố, vẹm thiếu nhi...
Vẹm sông ăn không ngọt bằng các con họ vẹm như sò lụa, vẹm xanh, con vọp, ngán vùng biển nước ta hiện có tuy nhiên chỉ cần ngâm nước vo gạo cho nhả bớt chất dơ ra đem luộc lên với vài tép sả đập dập...khi chín bọn chúng tôi quây quần nhau nhờ mẹ hay chị làm một chén nước mắm sả ớt chanh..thế là cả bọn vừa suýt xoa thưởng thức thành quả của mình......
Nếu không bắt vẹm chúng tôi thường tổ chức bắt cá chạch, đây chỉ là loại cá chạch xanh hay chạch bông loại nhỏ...Để bắt loại các loại thủy sản vùi trong bùn như cá chạch, lịch .....một cách chuyên nghiệp người dân ở đây thường dùng bàn cào với các răng bàn cào là những mũi nhọn và dày rà sát dưới đáy bùn...thường bắt được các loại chạch hay lịch to hơn và bắt được nhiều hơn. Với bọn trẻ chúng tôi không có những dụng cụ trên đơn giản chỉ dùng rổ lặn một hơi xuống cào bùn cho đầy rổ, sau đó ngoi lên sàng bỏ bùn đi thế nào cũng tóm được vài chú chạch.
https://img62.imageshack.us/img62/7642/dsc3318v.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/62/dsc3318v.jpg/)

Chạch bắt được đem về thường được mẹ đem rửa sạch hòa với nước muối xong phơi thành từng xâu để làm khô, những lúc mưa chiều hay những lúc trời tối mịt hứng những cơn bão rớt tháng 7 ...khô cá chạch được đem chiên giòn, hay nướng chấm nước mắm me dầm ớt ăn cùng rau sống cũng làm cả nhà cạo sạch đáy nồi cơm.....giản dị nhưng cả một không khí đầm ấm bao trùm không gian ngôi nhà nhỏ.....
Sau những buổi mò vẹm, bắt cá tôi và các bạn đồng ấu rất thích nô đùa trên bãi....dùng sình ném nhau để chơi trò trận giả....để rồi tất cả mệt nhoài nằm lăn ra bãi, kéo từng bụi uzu (cây họ lác) nhấm nháp phần cũ hủ vị ngọt dịu ......
Quê hương tôi gắn bó với con sông cái hai mùa nước vơi nước đầy và nó cũng đã êm đềm cuốn theo tuổi thơ và các bạn đồng lứa của tôi.....Khi đi học xa, bất chơt một chiều tình cờ đọc lại bài thơ "Nhớ bạn" của nhà thơ Trần Đăng Khoa http://vhv.vn/vhv_nho-ban_84686.html giữa Sài Gòn chiều mưa nhưng không ngừng nhịp sống hối hả, tôi bỗng nhớ da diết các bạn thời thơ ấu của mình, cả một khoảng trời lồng lộng của dòng sông quê hương bỗng đâu ùa về.....đầy ấp yêu thương, chan hòa tiếng cười.... thỏa chí vẫy vùng giữa vùng mênh mông sông nước...

Em phải tiếp nàng cho thằng cu ăn ...kẻo nàng lại giận em mất ...lần khác em sẽ kể tiếp các bác những buổi vớt cá trắng trên sông mùa lũ nhé !

quycoctu
13-10-2011, 11:11
Rời Vĩnh Xương, quỷ tiếp tục hành trình đi Búng Bình Thiên, nhìn trên Google map thì cả vùng này là ruộng đồng có thể đi bằng xe máy nhưng thực tế thì không phải vậy, bạn phải đi 2,3 lần đò mới đến được Búng.
Đây con dường chạy dọc theo biên giới qua Phú Lộc
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P419.jpg

Dọc cung đường này cảnh thôn quê rất bình yên, những con người ở đây như chờ lũ chứ không chạy
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P422.jpg

Chị đây làm nước mắm cá linh
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P421.jpg

Tuy biết nước mắm ăn ngon, quy trình làm hơi bị í ẹ, nhưng lần đầu nhìn tận mắt thấy cũng ớn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P420.jpg

còn mấy con bò lúc nhúc thì ghê quá không tiệc post lên, chú nhóc dễ thương nơi biên giới
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P423.jpg

Vùng này là nơi đầu lũ đổ về nên rất nhiều cá tôm, dọc đường đi thấy người dân giăng lưới đánh bắt rất nhiều
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P418.jpg

Mùa này chắc không thiếu đạm rồi. :D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P416.jpg

quycoctu
13-10-2011, 11:17
Không cầu gợi chút niềm thân mật. hix
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P42.jpg

Đợi phà ở đây thì hơi lâu vì ít người qua lại,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P43.jpg

Giá qua phà chỉ 2k không biết chạy hoài vậy có lời không, hỏi anh lái phà thì ảnh nói cũng tùy.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P44.jpg

Lúc đò chạy mới biết mấy đứa trẻ ở đây có cái trò hết sức" thú vị" và nguy hiểm. Là khi đò chạy rồi sẽ phóng ngược lại rồi nhảy lên bờ, đứa nào nhảy xa nhất là thắng. hix
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P47.jpg

Mặt nhìn căng thẳng vầy chỉ là sợ nhảy thua thôi chứ không phải bị bắt lắm việc nhiều đâu á. :d
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P46.jpg

Lại qua tiếp phà nữa
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P424.jpg

Ở đây nhiều em đi học vẫn bằng phà
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P425.jpg

yilka
13-10-2011, 11:26
Bài rất thú vị a Quỷ à, giờ e mới kịp đọc hihi, hôm nào a rảnh mình cafe chứ nhỉ, có gì cho e bám ra đảo năm sau với chứ ^^

quycoctu
13-10-2011, 11:27
CẬp bến
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P426.jpg

Đi 2 ngày trời mới thấy một chút vàng của mùa nước nổi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P427.jpg

Đây bắt đầu cung đường dạo vòng quanh Búnh Bình Thiên từ xã Quốc Thái
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P428.jpg

Quỷ không nói nhiều về Búng nữa vì nhiều bài trên Phượt cũng đã nhắc đến, chỉ chia sẻ thêm mấy cái nhìn thôi. Từ Xã QT vào càng sâu thì nét văn hóa Chăm càng hiện rõ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P430.jpg

Bổ sung thêm vào bộ sưu tập cầu thang các vùng miền
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P429.jpg

Đây thánh đường nơi diễn ra các lễ hội cũng như là nơi cầu nguyên hàng ngày
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P457.jpg

Đối diện là bến nước để gội rửa tội lỗi theo quan điểm của tín ngưỡng và cũng là nơi sinh hoạt hàng ngày
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P446.jpg

quycoctu
13-10-2011, 11:29
CÁi này thì quỷ không chắc lắm, nhưng đoán là giờ làm các lễ chăng?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P440.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P439.jpg

quycoctu
13-10-2011, 12:48
Bài rất thú vị a Quỷ à, giờ e mới kịp đọc hihi, hôm nào a rảnh mình cafe chứ nhỉ, có gì cho e bám ra đảo năm sau với chứ ^^

sẵn lòng thôi yilka, hôm giờ anh bận quá chưa hẹn cafe được. Qua tuần sau nhe.:d Còn bàn vụ đi Bắc Triều Tiên nữa chứ.:D

quycoctu
14-10-2011, 10:58
Bác đây chuẩn bị vào thánh đường cầu nguyện.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P441.jpg

Hình ảnh đời thường của người dân, không biết trong văn háo phong tục riêng của người CHăm thế nào nhưng thấy các thanh niên đều tự giặt giũ quần áo
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P442.jpg

2 cô bé Chăm chuẩn bị vào lớp học.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P443.jpg

Thấy quỷ chụo ù té chạy, còn ngoái nhìn cười toe. :)
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P444.jpg

Chạy một vòng dạo chơi quanh Búng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P447.jpg

Đường làng quanh co, êm đềm, cây rợp bóng mát
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P451.jpg

quycoctu
14-10-2011, 11:01
Những "biệt thự" nổi trên Búng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P450.jpg

Những ngôi nhà nép mình trong bóng cây, phải nói nhìn quá sức bình yên. Bức ảnh này người chụp cũng tham lam.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P453.jpg

Những nốt nhạc véo von trên Búng Bình Thiên
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P452.jpg

Đây ruộng lúa An Bình
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P454.jpg

Những con đường cứ kéo dài mãi làm cho kẻ ham chơi cứ lạc lối quay về
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P455.jpg

caucom
14-10-2011, 11:35
Tuy biết nước mắm ăn ngon, quy trình làm hơi bị í ẹ, nhưng lần đầu nhìn tận mắt thấy cũng ớn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P420.jpg

Không đơn giản mà nước mắm cá linh nổi tiếng không thua gì mắm Phú Quốc, nhưng nó không thành thương hiệu được vì cá linh có theo mùa, và sản lượng không lớn như cá cơm để có thể tạo nên một thương hiệu nước mắm, nhưng đối với người Đồng Tháp thì mắm cá linh là 1 phần trong cuộc sống của họ, sát vách nhà mình là có ông Tiến sỹ Y Khoa dân An Phước Hồng Ngự bây giờ quyền cao chức trọng nhưng cốt cách nông dân của ông ấy vẫn không thay đổi, mỗi khi nhà ông ấy nấu nước mắm (chính xác hơn là ông ấy nấu, chứ bà vợ không dính tay vào) thì cả xóm được một bữa …. thúi ùm, xong rồi thì lũ khủ chai lọ thuỷ tinh đựng chất lỏng màu cánh gián phơi đầy sân, nhưng đừng hòng tó được chai nào với 2 thằng Becgiê to như con bò và 4 con Chihuahua hung như quỹ, chỉ những người quý lắm ông ấy mới tặng 1 chai.

Cách nhận biết nước mắm ngon là nước mắm phải thơm, vị mặn nhưng không chát, thả hạt cơm nguội vô thì hạt cơm phải nổi và nước mắm phải để được lâu. Phần lớn nước mắm cá linh bán ở chợ là nước mắm loại hai, nghĩa là sau khi nấu lấy đi nước mắm cốt, xác cá linh được trộn với muối nấu một lần nữa.

Làm nước mắm cá linh không đơn giản chút nào, quy trình của nó nè:

“Cá linh sau khi rửa sạch cho vào khạp. Một khạp da bò chứa khoảng 30 kg cá linh, lượng cá này được trộn đều với 12 lít muối hột nhưng phải dành ít nhất ba lít muối rải đều lên lớp cá trên cùng gọi là “dằn mặt”. Cứ bốn, năm ngày dùng đũa tre loại lớn trộn đều cá với muối”


Khúc này quycotu đang chứng kiến đấy =))

"Để có được nước mắm thơm ngon, mỗi khạp da bò trộn chung với vài ký cua đồng hay vỏ của ba trái khóm (mắt khóm) và phải được phơi càng “bắt nắng, bắt sương” thì nước mắm càng ngon, gọi là ủ mắm. Sau khi phơi nắng một tháng, xác cá rục thì đem nấu cho thật sôi (Đó là với cá linh non). Còn cá linh già thì thời gian ủ phải hai, ba tháng. Sau đó, xác mắm được đổ vào chảo đụng để nấu. Vừa nấu vừa phải vớt bọt liên tục, nếu không nước mắm sẽ đục và “trở mùi”.

Kế đến là công đoạn lược mắm, thường dùng tấm vải mùng để trong cái rổ, vải gấp lại nhiều lớp càng dày, nước nhỏ xuống từng giọt càng chậm thì cho nước mắm càng trong (cài này gọi là mắm nhỉ đấy =)) ). Nước mắm sau khi lược được đem nấu sôi một lần nữa, khi sắc lại 1/10 là được, cũng có thể đem đi phơi nắng cho sắc.”

Thế này thì là 2 lần nấu sôi rồi nha quycotu, nấu lần đầu thì còn đơn giản, chứ lần 2 chơi kiểu 3 tô còn 1 chén thì hơi công phu à, vi trùng nào sống được qua ải này đều thuộc nhóm họ Tôn hết …Hahaha

Ai mà đem dưới quê lên tặng bạn 1 chai nước mắn cá linh có nghĩa là bạn đã xây được nhà 4 tấm trong trái tim họ, chúng ta cùng mơ nhé … Hahaha

quycoctu
14-10-2011, 12:47
Thông tin của caucom của kỳ thú vị và rất rất đặc sắc, quỷ có thêm hiểu biết rồi.:D Không biết bao giờ mới kiếm được nước mắm cá linh. hahaha

Chu6CuChi
15-10-2011, 22:53
Cho mình hỏi vài câu:

1) Mình phải trình giấy tờ gì để được mua vé bên phía VN ?
2) Khi mua vé họ co cho biên nhận để trình khi về không ? nếu không khi mình về có thể bị lôi thôi không?
3) Khi qua phànđất Cam mình cần giấy tờ gi ?

Cám ơn trước :)



Gần chỗ này có 2 cái chùa Bửu Sơn Kỳ Hương. Người theo đạo này không nhận tiền cúng dường. Tự họ lao động để kiếm ăn và tu hành, giúp đỡ người nghèo khó. Quỷ có ghé vào không?
Bên kia biên giới là 2 sòng bạc lớn. Lên cái chợ xã trên đó, có món bò leo núi ngon lắm. Vé qua trạm Campuchia là 20k.

quycoctu
17-10-2011, 08:16
Cho mình hỏi vài câu:

1) Mình phải trình giấy tờ gì để được mua vé bên phía VN ?
2) Khi mua vé họ co cho biên nhận để trình khi về không ? nếu không khi mình về có thể bị lôi thôi không?
3) Khi qua phànđất Cam mình cần giấy tờ gi ?

Cám ơn trước :)

CÁi này phải nhờ NNQ hay các member khác giúp đỡ rồi, quỷ không có qua biên giới nên không rõ.

Độc hành
17-10-2011, 10:28
"Mẹo" đi qua cửa khẩu: Ăn mặc bình thường như người bản địa, đừng quá hầm hố. Đi thẳng đến trạm xin qua sòng bạc chơi hoặc qua bên kia nhậu. Vậy là Ok, giá vé 20k. Đừng đi lại đồn Biên Phòng VN làm gì. Chắc chắn là họ làm khó làm dễ người nhà. Chứ bên nước bạn thì vô tư. Tiền là xong! :)


Cái này em đồng ý với bác. Hải quan phía bạn dễ lắm. cứ tiền tiền là ok ngay. có lần em đóng giả làm dân địa phương đi qua đi lại cửa khẩu Mộc Bài mấy lần không sao. thế rồi có lần hải quan Cam tuýt em lại hỏi giấy tờ đòi phạt em 200k vì không có hộ chiếu. em trả giá hồi còn 50k. thế mới ghê chứ.

:) Các phượt tử mà đóng giả dân địa phương được mới là lạ. Các bác đi chơi, ăn mặc bình thường cũng đã khác người ở đó rồi, chưa kể ba lô, đồ đạc, xe biển số lạ. Những cái này không qua mắt được người dân bình thường chứ đừng nói là qua mắt biên phòng. Họ có hỏi hay không hỏi thôi.
Mặc dù cũng nhiều lần qua đất bạn bằng cách như thế này nhưng cá nhân mình nghĩ nếu có PassPort thì các bác cứ trình đóng dấu xuất nhập cảnh. Đi kiểu kia qua đất bạn, bình thường không sao nhưng có chuyện gì thì chính các bạn là đối tượng nhập cảnh trái phép đấy. Các bác tiếc gì cái dấu, dân đi đánh bạc qua lại hàng ngày còn đóng chi chít vào PP được cơ mà. :D


Cho mình hỏi vài câu:

1) Mình phải trình giấy tờ gì để được mua vé bên phía VN ?
2) Khi mua vé họ co cho biên nhận để trình khi về không ? nếu không khi mình về có thể bị lôi thôi không?
3) Khi qua phànđất Cam mình cần giấy tờ gi ?

Cám ơn trước :)

Cả 3 câu hỏi của bác nếu có Passport là đủ.
Không có PP thì bác đợi 2 đồng chí kia vào trả lời cụ thể. Em đoán chả có giấy tờ gì đâu. :D

Người Nhà Quê
17-10-2011, 11:18
Hôm đó, NNQ đi theo hướng dẫn. Cửa khẩu Vĩnh Xương phía VN chỉ có đường thủy. Mình đi đường bộ thì thẳng đến trạm Cam và hỏi qua biên giới nhận và đánh bạc. Gác chốt bảo mua vé 20k, lên sòng bạc đưa vé lấy tiền lại. Xỉa tiền, thế là xong... Trên người chỉ có cái túi nhỏ để máy ảnh bên trong. Thế!

Xin lỗi vì đã làm loãng topic của Quỷ. NNQ đề nghị vấn đề này không nên trao đổi ở đây nhiều. Để thuận tiện thì tốt nhất là cứ trình PP. Bất khả kháng thì mới đi đường tắt. Tội chi mà không chịu thong dong chứ! Xin cắt vấn đề này lại đây để trả lại "mênh mông mùa lũ nổi..." cho Quỷ. Tiếp đê Quỷ ơi!

quycoctu
17-10-2011, 11:57
Hôm đó, NNQ đi theo hướng dẫn. Cửa khẩu Vĩnh Xương phía VN chỉ có đường thủy. Mình đi đường bộ thì thẳng đến trạm Cam và hỏi qua biên giới nhận và đánh bạc. Gác chốt bảo mua vé 20k, lên sòng bạc đưa vé lấy tiền lại. Xỉa tiền, thế là xong... Trên người chỉ có cái túi nhỏ để máy ảnh bên trong. Thế!

Xin lỗi vì đã làm loãng topic của Quỷ. NNQ đề nghị vấn đề này không nên trao đổi ở đây nhiều. Để thuận tiện thì tốt nhất là cứ trình PP. Bất khả kháng thì mới đi đường tắt. Tội chi mà không chịu thong dong chứ! Xin cắt vấn đề này lại đây để trả lại "mênh mông mùa lũ nổi..." cho Quỷ. Tiếp đê Quỷ ơi!

Hôm giờ quỷ bận quá, chắc phải chậm vài hôm rồi. Mong mọi người thông cảm. KHông biết có bạn nào đi rồi có thông tin hình ảnh thì cùng chia sẻ cho vui.

Chu6CuChi
18-10-2011, 10:49
Thật ra tướng tui là tướng xe ôm nên chắc qua lại cửa khẩu có PP hay không không thành vấn đề, ngặt cái là tui muốn dẩn cô em ngoại kiều qua biên giới vi vu, nếu dùng PP qua lại tốn tối thiểu 20 đô vào nước bạn 25 đô nhập cảnh lại nước mình, qua lại vài lần chắc mạt quá, các bạn có tư vấn gì trong trường hợp này không ?


Hôm đó, NNQ đi theo hướng dẫn. Cửa khẩu Vĩnh Xương phía VN chỉ có đường thủy. Mình đi đường bộ thì thẳng đến trạm Cam và hỏi qua biên giới nhận và đánh bạc. Gác chốt bảo mua vé 20k, lên sòng bạc đưa vé lấy tiền lại. Xỉa tiền, thế là xong... Trên người chỉ có cái túi nhỏ để máy ảnh bên trong. Thế!

Xin lỗi vì đã làm loãng topic của Quỷ. NNQ đề nghị vấn đề này không nên trao đổi ở đây nhiều. Để thuận tiện thì tốt nhất là cứ trình PP. Bất khả kháng thì mới đi đường tắt. Tội chi mà không chịu thong dong chứ! Xin cắt vấn đề này lại đây để trả lại "mênh mông mùa lũ nổi..." cho Quỷ. Tiếp đê Quỷ ơi!

beheou83
20-10-2011, 17:21
Cảm ơn bác Quỷ và các bác đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích, hình ảnh sống động và những cảm nhận chân tình về mùa nước nổi miền Tây.

dmtmufc
22-10-2011, 06:12
đúng là miền tây danh bất hư truyền(c), có dịp thực sự phải đi miền tây 1 chuyến mới được!

kaze1710
22-10-2011, 10:29
Nhất định năm sau sẽ đến miền Tây. Cảm ơn bác vì những bức ảnh tuyệt vời này!

Lê Chinh
23-10-2011, 18:13
Mùa nước nổi ở miền Tây nếu xem cảnh đánh bắt cả tấp nận trên cánh đồng nước sẽ rất đẹp. Nhưng năm nay lũ lớn quá, người dân phải chịu cực.

quycoctu
24-10-2011, 10:50
Kết thúc loạt bài này là phần quỷ share thông tin về rừng tràm Trà Sư, nhưng để tiện chia sẻ kinh nghiệm quỷ tách riêng ở đây: https://www.phuot.vn/threads/28197-Tr%C3%A0-S%C6%B0-Mu%C3%B4n-c%C3%A1nh-chim-t%C3%ACm-v%E1%BB%81-t%E1%BB%95-%E1%BA%A5m
Sau này nhờ các mod gộp lại giúp. CẢm ơn mọi người đã theo dõi, đồng hành và trò chuyện cùng. Cảm ơn mọi người, hẹn những chuyến đi sau.
Quỷ

Balo_captui
24-10-2011, 12:27
Cám ơn bác, qua những tấm hình của bác đa cho em hiểu được cuộc sống cảu người dân Nam Bộ, thật đẹp , thật xúc động.

caucom
25-10-2011, 09:16
Quỷ dừng cuộc chơi sớm quá, hiện nay diễn đàn có 3 bài viết về lũ miền Tây năm 2011 cùng một cung đường với các góc độ khác nhau

- Băng Đồng Mùa Nước Nổi của haianh: Phản ánh trãi nghiệm của cả một binh đoàn Phượt miên man nhìn ngắm đắm say người tình ngày một lớn, ngày càng trải rộng, nhìn mọi ngóc ngách một cách lạc quan, chất phát như con người vùng lũ, như lẽ thường của con nước hết lớn lại ròng, hết đục lại trong

- Mênh mông mùa lũ nổi miền tây 2/10/2011 của quycotu: Đi ngắn, nhìn nhanh có những khoảnh khắc rất đúng thời điểm, phản ánh cái buồn mang mát của mênh mông con nước, của cái lặng lẽ ngồi nghe sống vổ, của thăng trầm bao đời nay theo con nước lớn nước ròng

- Nước nổi - những góc nhìn bình yên (8/10/2011) của Độc Hành: Với những hình ảnh đẹp say lòng người, làm cho người xem thấy nhẹ nhàng tươi mát của dòng nước mơn trơn từng bước chân, đồng ruộng xanh mướt bởi dòng phù sa, những hàng cây liêu siêu vẫn đứng vững trong nước như sức sống mãnh liệt của người dân vùng lũ

Vẫn tiếp tục Băng đồng, vẫn những Góc nhìn bình yên đong đầy, nhưng mất đi cái buồn mang mát Mênh mông mùa lũ làm cho bản nhạc mất đi nốt trầm, cảm xúc cứ nghèn nghẹn không thể thăng hoa

Cuối tuần mình đã đi lại gần như tất cả các cung đường mọi người đã đi, bằng xe đạp có, bằng ô tô có, bằng ghe có, kết hợp làm từ thiện mình cảm nhận một điều là mùa lũ này là giao hoà của 3 topic mà mọi người đã post

Một nốt trầm trong mùa lũ

https://ne7.upanh.com/b3.s19.d1/0eb90a7cb13f00370d63b34dc43242c9_37022667.dsc02309 .jpg

quycoctu
25-10-2011, 09:28
Quỷ dừng cuộc chơi sớm quá, hiện nay diễn đàn có 3 bài viết về lũ miền Tây năm 2011 cùng một cung đường với các góc độ khác nhau

- Băng Đồng Mùa Nước Nổi của haianh: Phản ánh trãi nghiệm của cả một binh đoàn Phượt miên man nhìn ngắm đắm say người tình ngày một lớn, ngày càng trải rộng, nhìn mọi ngóc ngách một cách lạc quan, chất phát như con người vùng lũ, như lẽ thường của con nước hết lớn lại ròng, hết đục lại trong

- Mênh mông mùa lũ nổi miền tây 2/10/2011 của quycotu: Đi ngắn, nhìn nhanh có những khoảnh khắc rất đúng thời điểm, phản ánh cái buồn mang mát của mênh mông con nước, của cái lặng lẽ ngồi nghe sống vổ, của thăng trầm bao đời nay theo con nước lớn nước ròng

- Nước nổi - những góc nhìn bình yên (8/10/2011) của Độc Hành: Với những hình ảnh đẹp say lòng người, làm cho người xem thấy nhẹ nhàng tươi mát của dòng nước mơn trơn từng bước chân, đồng ruộng xanh mướt bởi dòng phù sa, những hàng cây liêu siêu vẫn đứng vững trong nước như sức sống mãnh liệt của người dân vùng lũ

Vẫn tiếp tục Băng đồng, vẫn những Góc nhìn bình yên đong đầy, nhưng mất đi cái buồn mang mát Mênh mông mùa lũ làm cho bản nhạc mất đi nốt trầm, cảm xúc cứ nghèn nghẹn không thể thăng hoa

Cuối tuần mình đã đi lại gần như tất cả các cung đường mọi người đã đi, bằng xe đạp có, bằng ô tô có, bằng ghe có, kết hợp làm từ thiện mình cảm nhận một điều là mùa lũ này là giao hoà của 3 topic mà mọi người đã post

Một nốt trầm trong mùa lũ


hix, thông cảm giùm quỷ nhe cuối năm nhiều việc quá không đủ thời gian post hết, mà cứ lâu lâu post 1 bài người theo dõi cũng khó chịu, nên thôi dừng vậy, dành thời gian đọc bài của các nhóm khác và thu thập thêm kinh nghiệm cho những chuyến đi tới. Công nhận là diễn đàn có rất rất nhiều người có quan điểm đi khám phá tuyệt vời, không cưỡi ngựa xem hoa, không khoe mẽ, có tâm tình cởi mở, có cái nhìn sâu rộng. :)

kenryvo
25-10-2011, 19:48
Chuyến đi rất hay và thú vị,hình chụp quá đẹp và chuẩn,không biết bạn chụp bằng máy gì vậy?
Nhân tiện bạn tư vấn cho mình cung đường nhanh và dễ đi nhất SG-Hà Tiên được không?mình không có ý định ngắm cảnh bên VN vì mục đích là sang Cam theo cửa khẩu Xà Xía
Thanks và cám ơn topic của bạn

quycoctu
25-10-2011, 21:19
Chuyến đi rất hay và thú vị,hình chụp quá đẹp và chuẩn,không biết bạn chụp bằng máy gì vậy?
Nhân tiện bạn tư vấn cho mình cung đường nhanh và dễ đi nhất SG-Hà Tiên được không?mình không có ý định ngắm cảnh bên VN vì mục đích là sang Cam theo cửa khẩu Xà Xía
Thanks và cám ơn topic của bạn

chào bạn, quỷ chụp bằng Canon SX 20IS. Hà Tiên mình chỉ đi ngang, chứ không khám phá nên không giúp được, mong bạn thông cảm.

kenryvo
29-11-2011, 15:20
Mình là dân miền Tây đây ,quê mình trươc kia có ngập nhưng giờ có đê chắn ở mấy vùng cao nên giờ không ngập nữa.
Đọc bài bạn hình ảnh thì đẹp mà cái nhìn sao bi quan quá.Có lẽ bạn không phải dân miền Tây thì phải?Đối với người miền Tây nhất là vùng ĐTM nữa họ đã quen với con lũ bao đời rồi,thậm chí giờ họ còn mong tới mùa lũ nữa kìa.Năm ngoái nước lũ không về họ thấp thởm,họ lo âu vì không có cái mưu sinh và năm sau ruộng đồng không tươi tốt.Khi mấy ông Trung Quốc xây đập chắn sông Mêkong người miền Tây đã lo lắng và là chủ đề thời sự 1 thời rồi,tiếp đến Lào cũng đòi xây đập thủy điện ,may mà dự án này đang bị ngưng lại vì người ta thấy được ảnh hưởng của nó đến vùng hạ lưu thế nào.
Lũ giờ đã là bạn,là một mùa rất riêng gắn liền với người miền Tây vì họ đã biết sống chung với nó chứ không bi quan như bạn nghĩ.
Dẫu sao cũng cám ơn chuyến đi và hình ảnh đẹp của bạn

nqm1610
13-12-2011, 22:42
Làm một lèo hết 11 trang, chuyến đi thật tuyệt, quỷ hả.

heaven
14-12-2011, 11:20
Những tấm ảnh thật đẹp, thật chân thực. Cho những người chưa từng đến nơi như tôi nhận ra được phần nào sự khó khăn, thiếu thốn của những con người vùng này... Ngẫm lại, càng quý trọng những gì mình đang có...
TFS

thanhvinhcao
15-12-2011, 09:53
Nhìn đã thật

eyestorm
26-12-2011, 09:35
Thanks, bác Quỷ chụp hình đẹp và thực quá.

Nhà quê
02-03-2012, 23:40
Còn tiếp không Quỷ Cốc Tử... xem hình sướng quá như chỉ đạt được 10% so với đi thực tế mà thôi.
Chúc Quỷ khỏe

Quangteobig
09-03-2012, 10:22
Vùng này là nơi đầu lũ đổ về nên rất nhiều cá tôm, dọc đường đi thấy người dân giăng lưới đánh bắt rất nhiều
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P418.jpg

Mùa này chắc không thiếu đạm rồi. :D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20lu%20noi%20mien%20tay%20phan%2 04/Muanuocnoi_quycoctu_P416.jpg

Nhìn mấy tấm này lại nhớ......

ruanwenhua
15-03-2012, 21:31
Vịt cũng đi tránh lũ :D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu43.jpg

Trong ảnh là gia đình chú Chung, cùng 3 đứa con thằng cu Đen, bé Tiện, và chị tên Thiệt. Người cho chị Nga nương nhờ qua cơn lũ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu45.jpg

Dọc đường bị một anh say túm lại bắt chụp hình nhà bị ngập, rồi đòi cứu trợ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu46.jpg

Đê bao tạm thành công viên nước, mấy bé đang chơi trò mat xa lưng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Menh%20mong%20mua%20nuoc%20noi%20phan%202/Muanuocnoimientay-P2-Quycoctu47.jpg

Cảm ơn bạn về những tấm hình quá đẹp, rất bình dị nhưng không phải ai củng có thể nhìn thấy và chụp được, kỹ thuật chụp hình của Quy cũng thuộc hàng cao thủ, hôm nào có dịp cho mình mời quỷ 1 ly cafe để ngồi nghe bạn chỉ dạy thêm về kỷ thuật, cũng như những chuyến phượt của bạn nhé.
Cảm ơn hình rất nhiều

quycoctu
15-03-2012, 22:05
Cảm ơn bạn về những tấm hình quá đẹp, rất bình dị nhưng không phải ai củng có thể nhìn thấy và chụp được, kỹ thuật chụp hình của Quy cũng thuộc hàng cao thủ, hôm nào có dịp cho mình mời quỷ 1 ly cafe để ngồi nghe bạn chỉ dạy thêm về kỷ thuật, cũng như những chuyến phượt của bạn nhé.
Cảm ơn hình rất nhiều
Cảm ơn bạn đã thích và chia sẻ cùng. Bạn nói chỉ dạy thì quỷ không dám rồi, cùng nhau trao đổi trò chuyện thì sẵn lòng:) quỷ ở SG có dịp rảnh bạn cứ alo nhe. 0949 05 77 99

anhthao117
16-03-2012, 08:52
Cảm ơn bạn cho những búc ảnh đẹp lắm ,chác là tay phó nhòm chuyên nghiệp hả hihi thank

quycoctu
16-03-2012, 09:35
Cảm ơn bạn cho những búc ảnh đẹp lắm ,chác là tay phó nhòm chuyên nghiệp hả hihi thank

Không bạn à, quỷ chị là dân ưa đi du lịch thôi. :)

ruanwenhua
16-03-2012, 09:38
cảm ơn bạn đã thích và chia sẻ cùng. Bạn nói chỉ dạy thì quỷ không dám rồi, cùng nhau trao đổi trò chuyện thì sẵn lòng:) quỷ ở SG có dịp rảnh bạn cứ alo nhe. 0949 05 77 99

Oh rất vui vì nhận được trả lời của Quỷ, nếu hôm nào có dịp xuống SG mình sẽ alo, nhưng mà bạn ở quận mấy, vì sài gòn rộng lắm nếu ở thủ đức mà gọi bạn đang ở Q7 hay nhà bè thì khó cho bạn lắm, nhà mình thì ở lái thiêu, bình dương, nếu hôm nào có dịp bạn đi ngang qua lái thiêu gọi cho mình nhé để mời bạn ly cafe để tỏ lòng ngưỡng mộ những tấm hình rất rất đẹp nhé, lần nào có đi phượt mà vào các dịp lễ được nghĩ bạn cho mình bám càng theo học hỏi nhé ( ví dụ như 30/4 này chẳng hạnh )
Số dt của mình: 0937308198 hay 0903604052.
Thân chào!
Nguyễn văn Hóa ( nick name ruanwenhua = 阮文化 )

quycoctu
16-03-2012, 09:54
30/4 này dành cho người yêu rồi nên hẹn bạn dịp khác vậy. :)

minhtuan29011989
06-06-2012, 21:53
mua lu o mien tay thuong la thang may , neu di mien tay thi di vao mua nao la hay nhat
thank ban bai viet rat hay

quycoctu
06-06-2012, 22:57
Tháng 10, 11 bạn. Bạn nên khám phá miền tây vào thời gian này.

soicodoc
14-06-2012, 14:28
Mình hâm mộ ban Quỷ này ghê, ảnh đẹp, lời hay, cảm xúc mạnh

khangviet
27-06-2012, 15:28
trông nhiều nước quá nhỉ hehehehe

huuhungvt
04-10-2012, 15:16
Đọc 1 lèo ngấu nghiến cho hết 13 trang và củng cố thêm nhiều thông tin cho chuyến đi vào tuần sau...
Tks quycoctu nhiều...

peccovn
04-10-2012, 20:01
Ôi.. sao mà đẹp quá !!!
Mình đi miền Tây phải nói là nhiều nhiều nhiều lắm rồi mà chưa được thật sự khám phá được những cái này và chưa c=dực dịp đến vào mùa nước nổi.

Thanks chủ topic. Đẹp quá !!

vungtaubienhat
05-10-2012, 10:30
Ảnh cực đẹp Thank Bạn!
Đang chờ xem tiếp ảnh năm nay hi hi...

hacdieus
05-10-2012, 13:06
Năm nay có ai đi khám phá vùng lũ chuyến nào ko, cho em tham gia với. Ngắn ngày thôi, dài ngày em không đi được.

peccovn
05-10-2012, 19:14
@ quycoctu

Bạn cho mình xin một số ảnh để up vô topic của mình nhé.
Thanks nhiều lắm :)

peccovn
05-10-2012, 19:15
Năm nay có ai đi khám phá vùng lũ chuyến nào ko, cho em tham gia với. Ngắn ngày thôi, dài ngày em không đi được.

Tụi mình đi nè bạn.
Khoảng giữa tháng 11 thì mình se đi, nhưng chắc đi bus quá. Đợi mình đi Thai-Laos -Cam về thì đi :)

quycoctu
05-10-2012, 19:33
@ quycoctu

Bạn cho mình xin một số ảnh để up vô topic của mình nhé.
Thanks nhiều lắm :)
Okje bạn nhe.:)

NET
05-10-2012, 20:19
Có lẽ một ngày nào đó mình cũng theo gót chân bác quycoctu thoát ly cuộc sống để trở lại chính mình, đến những vùng đất lạ với những trải nghiệm, những cảm xúc và những tác phẩm "nháy nháy" đầy lưu luyến ấy.

peccovn
07-10-2012, 17:31
@ quycoctu

Bạn cho mình hỏi là, mùa nước nổi ở Miền Tây là từ tháng mấy đến tháng mấy vậy ?
Không biết giữa tháng 11 này mình đi thì còn lũ không nhỉ ? Hết lũ thì tiếc quá :(

quycoctu
09-10-2012, 08:22
@ quycoctu

Bạn cho mình hỏi là, mùa nước nổi ở Miền Tây là từ tháng mấy đến tháng mấy vậy ?
Không biết giữa tháng 11 này mình đi thì còn lũ không nhỉ ? Hết lũ thì tiếc quá :(
Ba981t đầu từ tháng 9 đến giữa tháng 11 bạn à, nhưng cao nhất thì dao động khoảng tháng 10 đến khoảng 10/11, tùy theo năm. Năm nay nước không cao lắm.:)

peccovn
09-10-2012, 08:48
Thank quycoctu nhé.
Hôm nào OFFLINE nhóm sẽ đến ủng hộ nhà Bác :D

quehuongsoctrang
09-10-2012, 08:56
Cần Thơ khoảng tháng nay là nước ngập lên đường đi luôn rùi các pác ạh

ninhtran
15-10-2012, 16:56
Quê ở miền Tây nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những cảnh lũ về như thế này. Có dịp sẽ làm một chuyến anh Quỷ.

quycoctu
16-10-2012, 19:36
Một số hình ảnh mùa nước nổi 2012 tại An Giang
Cô bé Chăm ở Búng Bình Thiên
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct18.jpg
Cầu nguyện bên bến nước thiêng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct19.jpg
Yêu cái nhìn trong trẻo thánh thiện
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct16.jpg
và sâu thẳm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct17.jpg
Giờ cầu nguyện, 1 ngày có 5 giờ cầu nguyện, mỗi lần khoảng 10p.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct15.jpg
Dạo chơi trên Búng Bình Thiên giữa rừng điên điển.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct13.jpg
Những đứa trẻn bên bến nước.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct14.jpg

quycoctu
16-10-2012, 19:37
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct12.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct11.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct10.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct9.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct8.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct7.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct6.jpg

quycoctu
16-10-2012, 19:39
Chú chim cô đơn trong bình minh giửa rừng tràm Trà Sư
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct5.jpg
Tranh tài quyết liệt trong lễ hội đua bò An Giang 2012
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct3.jpg
Chiến thắng trong tầm cày.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Mua%20nuoc%20noi%202012/Angiang-muanuocnoi-qct1.jpg

hacdieus
22-10-2012, 14:00
Đọc bài của bác quycoctu em ham quá, em sống tại TP MỹTho - cũng là miền Tây, nhưng ngay trung tâm TP thì chưa bao giờ thấy cảnh mênh mông ruộng nước như thế này, có thì chiều chiều ra bờ sông nhìn nước lên thôi. Em thèm thấy cảnh sông nước như thế, và thèm 1 lần được lội bắt cá như thế. Nhưng vì bận làm không có thời gian đi được như vậy. Nhưng nhìn hình của bác đăng, em sẽ cố gắng tranh thủ đầu tháng 11 này em làm phát về Đồng Tháp mới được!

iutudo2012
22-10-2012, 16:11
Miền tây mùa nước nổi vừa đẹp vừa buồn, đi chơi thì vui nhưng xem ảnh cũng không khỏi ngậm ngùi cho người dân sinh sống quanh năm ở đó :( thấy giống quê mình miền trung về là nước trắng đồng, chẳng làm ăn được gì

minhdung
24-10-2012, 09:06
Bạn Chụp Hình Đẹp Lắm !

hacdieus
28-10-2012, 09:03
Đối vơi dân Phượt nhà ta thì thấy nước ham và vui. Nhưng đó là nỗi khó khăn bao điều của dân miền lũ. Nhưng cũng bình thường đối với dân ở đó. Đến hẹn lại lên, hàng năm đều đón lũ, chỉ sợ lũ + bão => Không còn đường đâu mà phượt! hehe

vnkttoan
29-10-2012, 20:34
Miền tây mùa nước nổi vừa đẹp vừa buồn, đi chơi thì vui nhưng xem ảnh cũng không khỏi ngậm ngùi cho người dân sinh sống quanh năm ở đó :( thấy giống quê mình miền trung về là nước trắng đồng, chẳng làm ăn được gì

Miền Tây mà ko có lũ là nguy đó nha. Lũ ngoài những tác động xấu còn có 1 tác dụng rất lớn là thau chua, rửa phèn, mang phù sa đến cho những cánh đồng lúa. Vì vậy mà miền Tây giờ mới dẫn đầu cả nước về lúa gạo, Ko có lũ thì năng suất canh tác của miền Tây ko thể cao đc.

tamdao012003
26-11-2012, 22:18
Cảm ơn những thông tin của bác "Quycoctu" về rừng tràm Trà sư và Búng Bình thiên. Đặc biệt việc bác giới thiệu cho nhà em chú Aly ở Búng lớn. Rất tiếc chuyến đi của nhà em đợt rồi lại đúng vào năm nước "ít nổi". Cảnh sắc không đc như các bác chứng kiến. Lại hẹn mùa thu sang năm zậy. Tks.