PDA

View Full Version : Phượt xe gắn máy miền Bắc:Hà Nội-Lạng Sơn-Cao Bằng-Bắc Kạn-Tuyên Quang-Hà Giang!!!



Mèo lười BH
02-10-2011, 16:59
Xin chào tất cả các bạn!:)

Mèo lười hiện là một sinh viên Y khoa đang theo học tận bên trời Âu,còn 2 năm nữa thì chính thức Tốt nghiệp!Trong mấy tháng mùa Hè vừa rồi có tranh thủ về thăm được quê hương Việt Nam hơn 2 tháng trời,mới làm được một chuyến đi phượt để đời như thế này!!:)

Ngoài niềm đam mê chính là bệnh viện và những người bệnh nhân,thì đi du lịch,đặc biệt là du lịch tới những vùng đất xa xôi hoang vu kì bí luôn luôn là một sở thích ko bao giờ có thể tách rời được :)

Chính vì vậy Mèo lười lập ra topic ngày hôm nay chỉ với mục đích là giới thiệu cho tất cả bạn đọc biết và tìm hiểu về những cung đường Mèo lười đã được đi qua,cùng những trải nghiệm không bao giờ có thể nào quên được trong suốt gần 2 tuần lễ rong ruổi cùng với chiếc xe gắn máy,đi gần trọn hết những cung đường của miền Đông Bắc đất nước Việt Nam!

Quả thật là một chuyến đi đáng nhớ,chuyến đi của mọi chuyến đi....có nói như vậy quả cũng chẳng quá một chút nào.....Gần 1500 km rong ruổi trên chiếc xe gắn máy,trong đó 80% là đường đèo núi....Đi qua biết bao nhiêu những cung đường miền Bắc của đất nước,chứng kiến biết bao nhiêu cảnh sinh hoạt của những người dân tộc miền Cao tuy còn đó thật nhiều những cảnh đời lam lũ,đói khổ,rách nát...nhưng lại thật chan chứa nghĩa tình và đâu đó nữa,thật ấm áp...

Để cho các bạn tiện theo dõi,Mèo lười sẽ chia toàn bộ cuộc hành trình ra làm 10 phần nhỏ liên tục!!Ảnh chụp chỉ bằng chiếc máy ảnh du lịch bé nhỏ cầm tay nên chắc ko thể nào đẹp lung linh được như ảnh của hầu hết các bạn đăng trên diễn đàn này....nếu có gì sai sót thì mong tất cả các bác thông cảm cho Mèo lười nhé!

Nào thì bây giờ,xin phép cho cuộc hành trình chính thức được bắt đầu!!!(beer)

Mèo lười BH
02-10-2011, 17:43
Phần 1:Chặng đường xe lửa Sài Gòn-Hà Nội!!(tối ngày 22/7/2011-rạng sáng 24/7/2011)



Cung đường sắt Bắc Nam,nối liền hai thành phố lớn Sài Gòn và Hà Nội với tổng chiều dài là 1726 km,hàng ngày chạy trên cung đường này có rất nhiều đôi tàu khách,nhưng nhanh nhất là đôi tàu với số hiệu SE4(đi từ Sài Gòn) và SE3(đi từ Hà Nội),với tổng thời gian chạy tàu là 30 tiếng đồng hồ,khởi hành 23h đêm hàng ngày,giá vé tàu ghế ngồi mềm điều hòa là 1 028 000 đồng!Tàu chỉ dừng lại đón khách ở các ga Nha Trang(tỉnh Khánh Hòa),Diêu Trì(tỉnh Bình Định),Đà Nẵng,Huế,Đồng Hới(tỉnh Quảng Bình) vàVinh(tỉnh Nghệ An),với thời gian dừng trung bình chỉ từ 5 cho tới 12 phút,dừng lâu nhất là tại nhà ga Đà Nẵng!!


Đi tàu này thì ko bao giờ có chuyện tàu phải dừng lại giữa chừng tại một ga xép nào đó để chờ tàu khác đi qua,cứ vậy mà chạy băng băng để cho các tàu khác phải nằm dài cổ ra mà chờ thôi!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Vietnam_Railway_Map.png




Mèo lười và ông anh họ,xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 23h đêm ngày 22/7/2011 trên đoàn tàu nhanh SE4.....

.....và tới 8h sáng ngày hôm sau(23/7/2011),đoàn tàu đã dừng bánh tại ga Diêu Trì,tỉnh Bình Định.....quê Ngoại của Mèo lười là đây,các bạn à....:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2623.jpg




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2627.jpg





ruộng muối Sa Huỳnh,tỉnh Quãng Ngãi....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2638.jpg




.....đoàn tàu đang trên đường tiến vào ga Đà Nẵng,lúc này đã gần 1h trưa ngày 23/7....




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03262.jpg




.....và đây là quang cảnh nhà ga Đà Nẵng,nhà ga lớn nhất tại miền Trung!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2640.jpg

Mèo lười BH
02-10-2011, 17:45
Sau 15 phút dừng bánh,đoàn tàu rời khỏi ga Đà Nẵng và tiếp tục cuộc hành trình....Mời các bạn cùng đoàn tàu chuẩn bị leo đèo Hải Vân nào!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2646.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2648.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2659.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2651.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03312.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03270.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03305.jpg

Mèo lười BH
02-10-2011, 17:47
.....những vùng biển hoang sơ tuyệt đẹp tại cung đường sắt đi qua đèo Hải Vân,và cũng là những tấm ảnh về biển duy nhất có trong cả chuyến đi....:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03296.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03263.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2672.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2671.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2675.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2677.jpg

Mèo lười BH
02-10-2011, 17:51
....đoàn tàu kết thúc đèo Hải Vân tại vùng biển Lăng Cô,tỉnh Thừa Thiên-Huế!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2682.jpg




Trời chiều vịnh biển Lăng Cô,đẹp tuyệt!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2678.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2679.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03314.jpg




Xin lưu ý là trong suốt chặng ga Đà Nẵng-ga Huế,Mèo lười đứng suốt gần 3 tiếng đồng hồ,kéo cửa sổ tàu xuống thò đầu ra bên ngoài để chụp ảnh....Thế mới có được những tấm ảnh về đèo Hải Vân,vịnh biển Lăng Cô,cũng như những tấm ảnh mà các bạn sắp xem đây:D

.....toàn bộ những tấm ảnh dưới đây thuộc cung đường sắt trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2680.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2689.jpg

Mèo lười BH
02-10-2011, 17:55
Không một nơi nào trên Thế giới lại có thể đẹp được bằng như quê hương VN của chúng ta,các bạn à...:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2697.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2695.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2704.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2702.jpg




Ga.....Truồi....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2705.jpg




....Ga Huế,4h chiều 23/7/2011!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2707.jpg

Mèo lười BH
02-10-2011, 17:59
Khi đoàn tàu đang dừng bánh tại nhà ga Huế này thì xảy ra một sự cố:lúc đó Mèo lười cố gắng kéo lại chiếc cửa sổ tàu hỏa sập lên lại nhưng bất thành do cứng quá,thì mới phải nhờ anh nhân viên trên tàu kéo phụ,chẳng ngờ đâu do hai lực tác động mạnh đột ngột cùng lúc cho nên chiếc cửa sổ sập mạnh cái rầm lên,mém tí nữa là chém đứt luôn ngón tay chính giữa của bàn tay trái của Mèo lười.....(watch)cũng may là do phản xạ nhanh kịp thời nên né được trong gang tấc,chỉ bị trầy da rỉ máu ra đôi chút!!!Bây giờ ngồi đây nhìn vết thẹo còn rõ mồn một vẫn còn thấy sợ,xém tí nữa là phải có người khiêng xuống tàu đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở Huế rồi,chuyến đi chắc chắn cũng đành phải bỏ....Hú hồn!!(S)


Trải qua đêm thứ hai ngủ vật vờ trên xe lửa......và sau đúng 30 tiếng ngồi nóng cả mông tê cả đít nhức cả đầu.....nhà ga Hà Nội,lúc 5h sáng ngày 24/7/2011!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2724.jpg



.......................

(Còn tiếp phần 2)

Mèo lười BH
03-10-2011, 15:20
Phần 2:Hà Nội-Bắc Ninh-Bắc Giang-TP Lạng Sơn!!(24/07/2011-sáng 25/07/2011)


Chiều dài đường đi:150 Km!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/HNi-LngSn.png





Tới Hà Nội sáng 24/7,hai anh em ngay lập tức tìm thuê một chiếc xe gắn máy,xe Future Neo,giá 110 000 đồng/ngày,đóng tiền thuế chân trước 4 triệu,ko cần phải để lại CMND hay giấy tờ tùy thân gì cả.....là ngay lập tức được chủ xe đưa cho toàn bộ giấy tờ xe,và một chiếc xe mới cáu.....bạn đồng hành của Mèo lười và ông anh,trong gần 10 ngày tới là đây!!!:gun





https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2726.jpg





8h sáng ngày 24/7,hai anh em cùng con ngựa sắt chính thức rời khỏi Hà Nội,trực chỉ hướng Bắc Ninh.....một cánh đồng Sen ven đường,thuộc tỉnh Bắc Ninh....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2728.jpg




Chiếc xe gắn máy chở hai anh em chạy bon bon qua hết địa phận miền quê hương quan họ Bắc Ninh rồi qua tỉnh Bắc Giang!!Mèo lười chú ý một điều hết sức là đặc biệt:hai bên đường nào là cơ man những tấm biển chỉ dẫn đi vào Chùa này Chùa kia,đền này đền kia....toàn là những di tích lịch sử!!(c)Một đặc điểm mà trong miền Nam ko thể tìm thấy được....Đúng là quê hương miền Bắc với truyền thống lịch sử lâu đời,ngàn năm văn hiến là như vậy!!!

Mèo lười BH
03-10-2011, 15:26
2 tấm ảnh dưới đây,Mèo lười dừng chân chụp tại cầu Lường bắc qua sông Thương,con sông nổi tiếng trong thi ca,văn học và âm nhạc,ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2729.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2730.jpg




Một vài thông tin ngắn về con sông Thương:


Sông Thương (hay sông Nhật Đức) là một sông lớn ở địa phận các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương và là một chi lưu của sông Thái Bình.

Sông Thương bắt nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, làng Man, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chảy trong máng trũng Mai Sao - Chi Lăng và chảy vào địa phận tỉnh Bắc Giang. Sông chảy qua thành phố Bắc Giang (tên cũ là Phủ Lạng Thương) và điểm cuối là thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tại đây nó hợp lưu với sông Lục Nam (ngã ba Nhãn) và sông Cầu (ngã ba Lác), rồi tạo thành sông Thái Bình tại chính ngã ba Lác.

Thời phong kiến khi quan, quân lên trấn ải biên thùy Lạng Sơn thì gia quyến của họ được phép tiễn đưa đến con sông này, người đi xa, kẻ ở lại chia tay nhau ở đây thật là thương cảm lên từ đó người con sông nay được gọi là Sông Thương.



Sông Thương nước chảy đôi dòng.
Bên trong bên đục em trông bên nào?



Mèo lười đã từng đọc một tài liệu về con sông Thương với hai dòng nước trong-đục rất đặc trưng,nhưng khi tới đây chụp hình thì quả là thất vọng vì sao nhìn thấy.....dòng sông chỉ có một màu nước xanh ngắt như thế???:S


Sông Thương cũng là ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn trên đường quốc lộ 1A,đi qua khỏi cây cầu Lường cũng là lúc vừa hết địa phận tỉnh Bắc Giang....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2733.jpg



.....và vào địa phận tỉnh Lạng sơn rồi đây!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2734.jpg

Mèo lười BH
03-10-2011, 15:31
Vào đến địa phận tỉnh Lạng Sơn thì ngay lập tức nhìn thấy đồi núi,đường đi quanh co mấp mô lên xuống nhiều đoạn!!Mèo lười và ông anh cứ vừa chạy xe vừa xuýt xoa khen rằng cảnh núi đồi đẹp quá!!Nào ngờ đâu tại Lạng Sơn những quả núi này toàn là núi thấp chủm,chả bằng được một góc nhỏ núi tại Hà Giang vừa cao lớn vừa hùng vĩ những ngày sau của chuyến phượt!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2738.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2740.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2743.jpg




Về tới TP Lạng Sơn,kết thúc 150 km đầu tiên của cuộc hành trình phượt,lúc mới 1h trưa!Tranh thủ ăn trưa xong,thuê khách sạn,tắm rửa xong là cả hai anh em nằm lăn quay ra ngủ tới hơn 6h chiều mới thức dậy mà bò ra dạo phố và đi ăn tối....

....thành phố gì mà bé tẻo tẹo như cục kẹo,chả có gì vui để mà giải trí...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2747.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2753.jpg

Mèo lười BH
03-10-2011, 15:41
Sáng ngày hôm sau(25/7/2011),Mèo lười và ông anh tham quan một vòng thành phố Lạng Sơn,trước khi lên đường tiếp tục sang tỉnh Cao Bằng!!!

.....đầu tiên là sông Kỳ Cùng,và cầu Kỳ Lừa bắc qua sông Kỳ Cùng!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2757.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2758.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2760.jpg




Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị,có chùa Tam Thanh!!!
:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2764.jpg

Mèo lười BH
03-10-2011, 15:44
Một vài hình ảnh chụp trong động Tam Thanh và Chùa Tam Thanh,phải tranh thủ thời gian mà đi nhanh vì sợ trễ giờ....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2788.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2770.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2780.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2781.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2783.jpg

Mèo lười BH
03-10-2011, 15:48
.....và đây là tấm ảnh(được máy ảnh của Mèo lười phóng to hết cỡ) chụp bức tượng đá mô tả nàng Tô Thị,quan sát được từ Lầu Vọng Thị-chùa Tam Thanh!!!Bức tượng đá quả thật có hình dạng một người phụ nữ đang bồng con,các bạn có đồng ý như vậy ko nào....:Q



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2790.jpg



Ngày xưa anh còn nhớ,nàng Tô Thị bồng con ngóng trông....Thời gian đã hoài mong,người thành đá,ngàn kiếp yêu thương chồng....Câu hát ấy cứ văng vẳng trong tim tôi khi chuẩn bị tiếp tục lên đường chào tạn biệt xứ Lạng...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2762.jpg



.......................

(còn tiếp phần 3)

pjmaste
04-10-2011, 00:51
Hi bạn.....Mình định tầm Noel này làm chuyến Tam Đảo - Ba Bể - Pác pó - Bản Giốc......nhưng mình đang worry không biết thuê xe máy ở chỗ nào của HN. Bạn có thể cho mình xin contact và thông tin chi tiết, thủ tục được không ạ. Cảm ơn bạn nhé.

Mèo lười BH
04-10-2011, 05:11
Hi bạn.....Mình định tầm Noel này làm chuyến Tam Đảo - Ba Bể - Pác pó - Bản Giốc......nhưng mình đang worry không biết thuê xe máy ở chỗ nào của HN. Bạn có thể cho mình xin contact và thông tin chi tiết, thủ tục được không ạ. Cảm ơn bạn nhé.


Đây là địa chỉ thuê xe máy của Mèo lười!!




Việt Nam xe máy cho thuê

Địa chỉ: 27 Ngõ 62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng: 092 829 0000 / 0904 2323 41 (ông Hoàng) Tel: 04,66505019
Email: [email protected] , bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: http://chothuexemay.net
Blog: http://chothuexemay.blogspot.com


Văn phòng they are my-sự cho thuê các loại xe tay ga, xe số cao cấp, đời mới như:
Honda: Wave100, sóng 110, wave RS, futureneo 125, ước mơ, Airblade, scr, Esky.
Yamaha:JupiterR, JupiterV Nouvo, 2, 3 Nouvo, Nouvo LX, Force
SYM EZ110, Attila đời trung, Victoria, Elizabeth, Wolf125 (đời 2011)
Suzuki: Hayate125, Bella, Shappire
Phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đao
Thủ tục đơn giản, giá cả phải chang.
"Làm theo cách của bạn dễ dàng hơn"




Các bạn có thể vào tham quan trang web này luôn:


http://chothuexemay.net/



Lần đi phượt đó 2 anh em thuê một chiếc Future Neo,tiền đặt cọc là 4 triệu,KHÔNG CẦN phải để lại CMND hay bất kì giấy tờ tùy thân nào khác là được chủ xe giao cho chiếc xe mới cáu!!!!Đi hết đúng 10 ngày trời,tiền xe chỉ hơn 1 triệu đồng một chút!!!Họ lấy tiền đặt cọc trừ cho số tiền thuê xe,còn bao nhiêu thì họ trả lại(gần 3 triệu đồng) cho ông anh của Mèo lười!!

Mèo lười BH
04-10-2011, 15:51
Phần 3:TP Lạng Sơn-Đồng Đăng-Thất Khê-Đông Khê-Thị xã Cao Bằng!!(ngày 25/07/2011)


Chiều dài đường đi:130 Km!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/LngSn-CaoBng.png



Rời khỏi TP Lạng Sơn lúc 9h sáng ngày 25/7,2 anh em cùng chiếc xe gắn máy trực chỉ hướng về thị trấn Đồng Đăng,cách trung tâm thành phố Lạng Sơn chừng 15 km.....

Đồng Đăng là một thị trấn biên giới sát với Trung Quốc,tấm ảnh mà các bạn sắp xem được chụp tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan-Đồng Đăng,tỉnh Lạng Sơn....Đây cũng là đầu mút cực Bắc của tuyến đường quốc lộ 1A,kéo dài từ TP Cà Mau,tỉnh Cà Mau cho tới Đồng Đăng,tỉnh Lạng Sơn!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2791.jpg




Nhà ga xe lửa Đồng Đăng,là nhà ga biên giới chuyên làm thủ tục xuất cảnh cho những hành khách có nhu cầu đi xe lửa du lịch sang bên kia biên giới Trung Hoa....:gun



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2795.jpg

Mèo lười BH
04-10-2011, 15:55
Cung đường Đồng Đăng-Thất Khê,là một cung đường xấu,bụi bay mù mịt!Tuy nhiên vẫn chưa thấm vào đâu so với cung đường đi thác Bản Giốc hay cung đường Na Hang-Bắc Mê sau này....:hit



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2797.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2798.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2799.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2807.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2804.jpg

Mèo lười BH
04-10-2011, 16:01
Bờ sông Kỳ Cùng đoạn thượng nguồn,lúc gần tới thị trấn Thất Khê....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2810.jpg



Hình ảnh chụp ông anh họ của Mèo lười,lúc 2 anh em đang dừng chân nghỉ uống nước tại thị trấn Thất Khê!!!Qua Thất Khê,đường sá đi tiếp tới thị xã Cao Bằng dễ đi và đẹp hơn rất nhiều(c)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2812.jpg




Cung đường tiếp theo:Thất Khê-Đông Khê,cũng là ranh giới giữa 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2826.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2833.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2836.jpg

Mèo lười BH
04-10-2011, 16:06
Đường đi phẳng lì!!Cảm giác như đang chạy xe lên tận trời xanh luôn vậy!!(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2827.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2851.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2845.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2856.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2838.jpg

Mèo lười BH
04-10-2011, 16:09
Tới thị xã Cao Bằng đúng 2h chiều ngày 25/7....:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2863.jpg



Khách sạn Bằng Giang-khách sạn lớn và sang trọng nhất thị xã Cao Bằng,là nơi dừng chân của Mèo lười và ông anh 2 đêm,25/7 và 26/7đi phượt mà cũng ở sang rứa nhỉ....:Q



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2868.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2865.jpg




........................

(Còn tiếp phần 4)

Nguoi_Binh_Duong
05-10-2011, 11:10
.....và đây là tấm ảnh(được máy ảnh của Mèo lười phóng to hết cỡ) chụp bức tượng đá mô tả nàng Tô Thị,quan sát được từ Lầu Vọng Thị-chùa Tam Thanh!!!Bức tượng đá quả thật có hình dạng một người phụ nữ đang bồng con,các bạn có đồng ý như vậy ko nào....:Q

- Đây là bức tượng được dựng lại, vì tảng đá có hình dáng nàng Tô Thị thật bị nung vôi rồi, Xem thêm ở đây này :
https://www.phuot.vn/threads/6863-C%C3%A1i-ch%E1%BA%BFt-n%C3%A0ng-T%C3%B4-Th%E1%BB%8B-n%E1%BB%97i-oan-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%ADnh-gi%C3%A0?

Mèo lười BH
05-10-2011, 12:33
- Đây là bức tượng được dựng lại, vì tảng đá có hình dáng nàng Tô Thị thật bị nung vôi rồi, Xem thêm ở đây này :
https://www.phuot.vn/threads/6863-C%C3%A1i-ch%E1%BA%BFt-n%C3%A0ng-T%C3%B4-Th%E1%BB%8B-n%E1%BB%97i-oan-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%ADnh-gi%C3%A0?



Thì ra tượng đá nàng Tô Thị thật đã ko còn tồn tại từ đúng 20 năm về trước rồi...Nguyên nhân là do thiên nhiên hay là do con người,cũng còn chưa được biết chính xác...

Cảm ơn anh Nguoi_Binh_Duong đã ghé xem topic này và cung cấp một thông tin vô cùng hữu ích!! :)

Mèo lười BH
05-10-2011, 22:50
Phần 4:Thị xã Cao Bằng-huyện Quảng Uyên-huyện Trùng Khánh-thác Bản Giốc-thị xã Cao Bằng!!(ngày 26/07/2011)

Chiều dài đường đi(cả đi lẫn về+đi...lạc):220 Km!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/CaoBang-thacBanGioc.png




Tấm ảnh đầu tiên trong ngày:sông Bằng Giang lúc sáng sớm,chụp từ lan can của khách sạn!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2869.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2870.jpg




8h sáng Mèo lười và ông anh bắt đầu lên đường!!Cung đường thị xã Cao Bằng-huyện Quảng Uyên là một cung đường rất đẹp,trải nhựa phẳng lì,chạy xe rất êm...mông!!(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2871.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2881.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2882.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 22:54
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2889.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2895.jpg



Đèo Mã Phục,một trong hai con đèo trong suốt chặng đường ngày hôm ấy!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2896.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2901.jpg




Mẹ gà và bầy gà con chíp chíp!!!:H



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2909.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2892.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 22:58
Vào địa phận huyện Quảng Uyên rồi,hai bên đường xe chạy chỉ thấy toàn là ruộng bắp ngô,nối tiếp và nối tiếp nhau mãi!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2908.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2911.jpg




Đường phẳng lì chạy êm mông cực kì,cộng thêm gió mát hiu hiu nữa hay sao ế mà Mèo lười và ông anh cứ vậy mà cắm đầu chạy theo con đường ngon,chẳng chú ý gì những ngã rẽ tại trung tâm thị trấn Quảng Uyên....Cũng còn hên mà sau đó biết giật mình phát hiện ra đang đi sai đường tới thị trấn Tà Lùng!!!:hitTình cờ hỏi ông già đang cào bắp ngô ven đường này mới biết.....Thế là đành phải vòng xe quay lại trung tâm thị trấn Quảng Uyên,chạy lố gần 40 Km đường....:shrug:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2922.jpg




Các bạn nhớ nhé!!!Từ trung tâm thị trấn Quảng Uyên có 2 ngã rẽ:một đường nhựa phẳng lì đi tới Tà Lùng,một đường đất ổ gà ổ voi chằng chịt thì đi tới thác Bản Giốc!!!:S

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:02
Đường đi từ trung tâm thị trấn Quảng Uyên cho tới thác Bản Giốc:đường sá CỰC KÌ KHÓ ĐI VÀ BỤI MÙ MỊT,ổ gà ổ voi đầy đường!!!!:hitThông tin cực kì hữu ích cho những bạn nào muốn đi tham quan thác là đây khi phải chạy xe máy qua cung đường này:đừng bao giờ mặc áo khoác màu trắng(nếu ko đi về màu trắng sẽ bị bụi biến thành màu cà phê sữa ngay),phải chuẩn bị kĩ càng khẩu trang để đối phó với bụi,và đương nhiên là tinh thần thép,sức khỏe tốt để có thể vững tay lái xe máy nữa!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2928.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2929.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2945.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2933.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2935.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:05
Đèo Khau Liêu,con đèo thứ 2 trong lộ trình ngày hôm đó!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2948.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2954.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2956.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2957.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2962.jpg




Lên tới đỉnh đèo Khau Liêu,cũng vừa vào tới địa phận huyện Trùng Khánh!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2964.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:08
Cung đường TRùng Khánh-thác Bản Giốc....bụi bay mù mịt.....:susel:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2967.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2987.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN2986.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2984.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2990.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:12
Nóng nực,bụi bẩn bám đầy mặt,chỉ muốn bay ngay xuống suối mà tắm với em bé này và....mấy con trâu!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2992.jpg




May sao bắt gặp được Một bờ suối tuyệt đẹp,khi chỉ còn cách thác chừng 10 km,dừng chân lại rửa mặt thôi nào!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3000.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03347.jpg



Ông anh họ của Mèo lười ngày hôm đó đi mà mang theo....khẩu trang y tế:SĐeo được mấy phút là bị bụi thổi bay rách teng beng=))Cũng hên là tới trung tâm thị trấn Trùng Khánh tìm mua được một chiếc khẩu trang vải đàng hoàng,chứ ko thì về tới nhà chắc bị bụi bám đầy mặt cho thành người đất nung luôn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3005.jpg




Ước gì mình có thể quay về được cái tuổi còn hồn nhiên ở chuồng tắm suối như thế này....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3007.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:20
Còn tấm ảnh có anh dân tộc cầm biển báo....NỔ MÌN(kiss)giữa đường này,giờ nghĩ lại vẫn thấy còn mắc cười:))Hôm đó đang đi giữa đường sắp tới thác rồi,thì có chú dân tộc này cầm tấm bảng ghi....NỔ MÌN to chà bá chặn lại mà đặt giữa đường,Ông anh của Mèo lười bán tín bán nghi tưởng nó đùa giỡn,mới hỏi....ngây ngô rằng...."NỔ MÌN có thiệt hay ko??",chú dân tộc mới nói....THIỆT!!!!rồi thấy nó khoát tay báo hiệu....Ông anh đâm ra hoảng quay ngay chiếc xe máy lại,vừa quay đầu lại chạy được vài giây thì nghe mìn nổ cái....ĐÙNG:bd!!!Mèo lười ngồi sau mà thấy ổng giật bắn cả người lên,pó tay thiệt!!!
:D



Thì ra người ta nổ mìn phá đá núi để mở rộng đường đi đó mà!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3010.jpg




và rồi cuối cùng,thác Bản Giốc!!!!Đẹp tuyệt vời các bạn à!!!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2997.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:25
Một vài thông tin ngắn cho các bạn biết về dòng thác này!!!:)


Thác Bản Giốc, (tiếng Trung Quốc gọi là cặp thác Đức Thiên-Bản Ước (德天-板約), la tinh hóa là Detian), là một thác nước nằm trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc; phần thác bên trái và nửa phía Nam của thác bên phải thuộc chủ quyền của Việt Nam tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; nửa phía Bắc của thác chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây. Thác nước này cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía đông bắc.

Thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia (Sau thác Iguazu giữa Brasil - Argentina, thác Victoria nằm giữa Zambia - Zimbabwe; và thác Niagara giữa Canada và Hoa Kỳ)[cần dẫn nguồn].

Thác Bản Giốc hiện nay là thắng cảnh du lịch, và đã được bình chọn là "Thác nước đẹp nhất Trung Quốc" trong hoạt động bình chọn "Nơi đẹp nhất Trung Quốc" do tạp chí "Địa lý quốc gia Trung Quốc" tổ chức vào tháng 10 năm 2005[1][2]. Thác Bản Giốc cũng đã đi vào nghệ thuật tạo hình với những tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh đặc sắc. Ngoài giá trị du lịch và nghệ thuật, thác cũng có tiềm năng thủy điện.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3022.jpg




Thác Bản Giốc nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn (歸春河, âm Hán Việt là "Quy Xuân hà"). Sông này bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy về hướng biên giới hai nước rồi vào lãnh thổ Việt Nam tại Pò Peo thuộc xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Từ xã Ngọc Khê, sông chảy qua các xã Đình Phong, Chí Viễn, khi đến xã Đàm Thuỷ, dòng sông lượn quanh dưới chân núi Cô Muông rồi qua các cánh đồng của Đàm Thuỷ, qua bãi ngô trên bản Giốc, quay trở lại đường biên giới rồi tách ra thành nhiều nhánh, đột ngột hạ thấp xuống khoảng 35 m, tạo thành thác Bản Giốc. Sau khi xuống đáy thác, sông quay hẳn vào lãnh thổ Trung Quốc.

Giữa thác có một mô đất rộng phủ đầy cây, xẻ dòng sông thành ba luồng nước. Vào những ngày nắng, làn hơi nước bắn ra từ thác tạo thành cầu vồng. Dưới chân thác là mặt sông rộng, với bên bờ là những thảm cỏ và vạt rừng. Cách thác khoảng hơn 5km có động Ngườm Ngao, dài 3 km. Thác Bản Giốc được chia thành hai phần, phần ở phía Nam gọi là thác Cao. Đây là thác phụ vì lượng nước không lớn. Thác thấp là thác chính nằm ở phía Bắc.

Ở giữa thác chính là cột mốc biên giới Việt-Trung. Cột mốc này được xác định qua hiệp ước về biên giới giữa hai nước năm 1999 là cột mốc 53 do Pháp - Thanh xây dựng. Theo hiệp ước 1999, phần thác phụ hoàn toàn thuộc về Việt Nam, phần thác chính chia đôi.[3][4]



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3021.jpg



Tới đây thì Mèo lười cũng đã chính thức bị cháy nắng,và bắt đầu....ĐEN rồi....:Q




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3023.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3024.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3046.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:30
Cột mốc biên giới Việt Nam-Trung Quốc!!!Bên kia dòng sông là đất Trung Hoa đó các bạn à....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3032.jpg



Mấy tòa nhà trong tấm ảnh này là của người Trung Quốc,nằm trên lãnh thổ Trung Quốc luôn....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3016.jpg





Đẹp tuyệt vời dòng thác hùng vĩ!!!!
(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3040.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3041.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3054.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:34
Gột rửa bụi bặm bám vào người suốt chặng đường đi dưới dòng suối mát lạnh,còn gì tuyệt vời hơn nữa!!!!!!:dien



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03369.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3057.jpg




Những tấm ảnh cuối cùng của phần bốn!Trên đường từ thác Bản Giốc về lại thị xã Cao Bằng.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03374.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3065.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3068.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3081.jpg

Mèo lười BH
05-10-2011, 23:57
Thật tội cho những người công nhân phải làm việc khoan đá núi mở đường đi,giữa trời trưa nắng cháy da....:S



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3087.jpg




Giữa đường đi tranh thủ tìm được cái thác nước nhỏ nào đổ từ trên núi xuống thì 2 anh em ngay lập tức dừng xe lại để rửa mặt cho bớt bụi bẩn....(S)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03380.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03379.jpg




Về tới lại thị xã Cao Bằng đã hơn 5h chiều,nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài đi ăn tối.....Sáng sớm ngày hôm sau Mèo lười và ông anh lại tiếp tục cuộc hành trình sang tỉnh Bắc Kạn...


.......................


(còn tiếp phần 5)

BAOTRAN
06-10-2011, 11:31
Nhìn hình hoa sen của ML, BT thích lắm, liên tưởng ngay đến câu, Tháp Mười đẹp nhất Bông sen, nơi mà có lần BT được đến thăm........ML tiep tuc đăng bài nhé, BT đang đón xem đây......một chuyến đi thật là thú vị.......(beer)

Mèo lười BH
06-10-2011, 12:26
Nhìn hình hoa sen của ML, BT thích lắm, liên tưởng ngay đến câu, Tháp Mười đẹp nhất Bông sen, nơi mà có lần BT được đến thăm........ML tiep tuc đăng bài nhé, BT đang đón xem đây......một chuyến đi thật là thú vị.......(beer)


Cảm ơn bạn BAOTRAN đã vào xem topic này của Mèo lười và có lời ủng hộ!! :)

hoàng hôn tím
06-10-2011, 19:21
Đẹp tuyệt vời dòng thác hùng vĩ!!!!:), non nước hữu tình...cảm ơn cậu đã chia sẽ;)

Mèo lười BH
06-10-2011, 22:10
Đẹp tuyệt vời dòng thác hùng vĩ!!!!:), non nước hữu tình...cảm ơn cậu đã chia sẽ;)


Cảm ơn bạn đã ghé xem chuyến đi này của Mèo lười và có đôi lời động viên!! :)

Nào,chúng ta cùng tiếp tục đi tới hồ Ba Bể các bạn nhé!! :)

Mèo lười BH
06-10-2011, 22:16
Phần 5:Thị xã Cao Bằng-huyện Ngân Sơn-thị trấn Chợ Rã-hồ Ba Bể(tỉnh Bắc Kạn)!!(ngày 27/07/2011)


Chiều dài đường đi:120 Km!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Caobng-hBab.png



Tấm ảnh cuối cùng trước khi từ giã thị xã Cao bằng:cảnh người dân mang xe máy xuống sông Bằng Giang để.....rửa xe,trông rất là hay và ngộ nghĩnh nữa:Dam



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03381.jpg



Cung đường thị xã Cao Bằng-huyện Ngân Sơn(tỉnh Bắc Kạn) được trải nhựa phẳng lì,đi qua 4 ngọn đèo dài nối tiếp nhau,phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp và hữu tình!!

Với cung đường này,99% là đường đèo núi,tuy đường tốt được trải nhựa nhưng các bạn vẫn phải chuẩn bị tinh thần tốt để lái xe,vì đường ngoằn ngoèo quanh co,lên xuống dốc núi liên tục và liên tục!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3093.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3103.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3112.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3128.jpg

Mèo lười BH
06-10-2011, 22:20
Đỉnh đèo Cao Bắc cũng là ranh giới giữa 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3118.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3130.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3132.jpg




Cuối cùng là đèo Gió,ngọn đèo cuối cùng của đường đi ngày hôm ấy...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3133.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3138.jpg



Những người dân tộc,sinh sống tại vùng này chủ yếu là Tày-Nùng,mang các loại trái cây họ trồng,chủ yếu là trái đào ra đường đi đem bán cho du khách,rất ngon và rẻ nữa...:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3136.jpg

Mèo lười BH
06-10-2011, 22:23
Tới địa phận thị trấn Nà Phặc-huyện Ngân Sơn,các bạn chú ý có hai ngã rẽ.....bên đường lớn trải nhựa phẳng lì đi thẳng về thị xã Bắc Kạn,về luôn Thái Nguyên và Hà Nội!Còn bên kia đường nhỏ hơn thì đi tới hồ Ba Bể!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3151.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3164.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3168.jpg




Qua khỏi thị trấn Chợ Rã,còn cách hồ Ba Bể chừng 15 KM là đoạn đường y chang như đường đi thác Bản Giốc:xấu,nhiều đá,nhiều bụi,độ dốc cao và rất nguy hiểm....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3180.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3185.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3189.jpg




Tới rồi đây trạm thu phí vào rừng quốc gia và hồ Ba Bể,giá vé là 20 000 đồng cho một người!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3196.jpg

Mèo lười BH
06-10-2011, 22:28
2 anh em tới nơi lúc 1h trưa,vừa kịp thuê khách sạn,ăn trưa xong rồi thuê thuyền đi tham quan bờ hồ một vòng luôn!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3349.jpg




Một vài thông tin ngắn cho các bạn biết thêm về hồ Ba Bể nhé!!:)



Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Bắc Kạn, Việt Nam. Nó là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và nằm trong vườn quốc gia Ba Bể, nơi đây được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam. Hồ được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm. Cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á cuối kỷ Camri, đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu m2 và chiều dầy hơn 30m lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể. Ba nhánh của hồ thông nhau được gọi tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.

Giá trị lớn nhất của Hồ Ba Bể là cảnh quan địa chất độc đáo, giá trị nổi bật về địa chất địa mạo và giá trị to lớn về đa dạng sinh học. Đây là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất Việt Nam.

Năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3215.jpg




Ông anh của Mèo lười ngày hôm đó đi tham quan hồ thì hơi xìu một chútChắc tại thấy chán cái nơi khỉ ho cò gáy buồn tẻ này quá,hay là do có giác quan thứ 6 dự đoán trước được chặng đường gian nay kinh khủng ngày hôm sau chăng...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3214.jpg




Sự tích Hồ Ba Bể



Ngày xưa, ở vùng Bắc Cạn, mỗi năm dân làng Năm Mẫu đều có tổ chức lễ cúng Phật lớn, gọi là lễ Vô Giá. Dân chúng khắp miền mạn ngược tề tựu lại rất đông. Một hôm, có một bà lão bệnh cùi đến làng dự lễ. Quần áo bà rách rưới, tả tơi. Người bà bốc mùi hôi hám, rất khó chịu, khiến mọi người phải lánh xa. Bà lão hủi này đến nhà nào xin ăn, đều bị xua đuổi, mắng nhiếc. Người ta sợ lây bệnh cùi hủi.

Tuy nhiên, có người biết động lòng thương hại. Đó là một người đàn bà goá, ở với con trai. Bà không kinh tởm, gọi bà lão hủi vào nhà cho ăn uống no đủ. Sau đó, bằng lòng cho bà lão ăn mày ngủ nhờ một đêm, ở góc vựa lúa, trong lều. Đến nửa đêm, hai mẹ con bỗng giật mình thức giấc, nghe có tiếng động ầm ầm dữ dội từ phía vựa thóc. Mở cửa vựa thóc ra, không thấy bà lão cùi đâu, mà là một con rắn lớn uốn mình ầm ầm như tiếng sấm. Hai mẹ con kinh hãi trở ra, thao thức, lo sợ, không ngủ được nữa. Đến sáng, thấy bà lão đi ra từ vựa thóc, nói:

- Tôi thật sự không phải là người, chỉ giả dạng ăn mày để thử lòng từ thiện của tín hữu nam nữ đến làng Năm Mẫu lễ Phật. Tất cả mọi người đều xua đuổi tôi, ngoại trừ 2 mẹ con nhà này. Họ đều là khẩu Phật tâm xà, sẽ không tránh khỏi hình phạt của bề trên đã giao phó cho tôi thi hành. Hai mẹ con bà biết thương kẻ khốn cùng, cho nên tôi xin báo trước là sắp có tai họa lớn xảy ra. Hễ khi nào thấy có nước nguồn bắt đầu đổ về đây, thì hai mẹ con hãy mau mau chạy lên đỉnh núi mà tránh.

Nói xong, bà lão biến mất. Qua ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang chen nhau đến dự lễ Phật giữa làng, bỗng nhiên, nước ở đâu cuồn cuộn đổ tới tứ phía, tràn vào thung lũng. Người ta trèo lên mái nhà, trèo lên cây. Nhưng nước cứ dâng tràn đầy lên mãi, ngập cả những nóc nhà và cây cao. Tất cả mọi người đều bị chết ngộp, trừ 2 mẹ con bà goá kia đã chạy vội thoát lên được trên đỉnh núi cao.

Trên núi, hai mẹ con dựng lên một gian nhà nhỏ sinh sống. Nơi này, về sau trở thành một ngôi làng đông đúc, và ngày nay vẫn có tên là làng Năm Mẫu. Cả thung lũng bị nước tràn ngập thì hoá thành 3 cái hồ rộng lớn, mênh mông như bể, nên người ta gọi là Hồ Ba Bể. Nước ở ba hồ lưu thông nhau, nhưng ghe thuyền không thể đi được từ hồ này sang hồ kia, vì có các đập đá lớn ngăn trở. Hồ Ba Bể rộng bát ngát, nước trong xanh như ngọc bích, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ của miền thượng du Bắc Việt.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3227.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3288.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3290.jpg

Mèo lười BH
06-10-2011, 22:32
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3306.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3309.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3303.jpg




Còn đây là tấm ảnh chụp nơi giao nhau giữa hồ Ba Bể và sông Năng!!Nước bờ hồ trong xanh màu ngọc bích,khác hẳn với màu vàng đục của dòng sông Năng.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3282.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3229.jpg



Khung cảnh sinh hoạt của người dân tại bến đò đưa khách vào tham quan thác Đầu Đẳng!!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3238.jpg

luuvanke
06-10-2011, 22:44
1 chuyến đi rất thú vị , buồn cười đoạn 2 anh em bác tưởng nhầm anh dân tộc khủng bố đánh bom tự sát :))

Mèo lười BH
06-10-2011, 22:57
Thác Đầu Đẳng là đoạn gãy của dòng sông Năng,đổ nước xuống hồ thủy điện Na Hang,tỉnh Tuyên Quang!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03391.jpg




Đứng tại đây quan sát thác nước reo ầm ầm mà trời nóng phải nói là khủng khiếp,ko có lấy một tí gió thổi!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3251.jpg




Rừng nguyên sinh mọc rậm rạp,che khuất cả ánh nắng Mặt Trời tại khu vực thác Đầu Đẳng.....đố các bạn tìm thấy cặp mắt kính của Mèo lười trong tấm ảnh dưới đây được đó.....B-)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3245.jpg




Nước chảy lênh láng khắp đường đi khu vực quanh thác....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3246.jpg




.....những rễ cây cổ thụ,rừng nguyên sinh ôm lấy núi cao trùng điệp.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3258.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3260.jpg

Mèo lười BH
06-10-2011, 23:01
.....cho tới những hình ảnh rất thân thương,đậm nét của vùng quê đất nước VN....:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3269.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3270.jpg




Trước khi lên bờ Mèo lười còn được đi tham quan đền An Mạ dọc bờ hồ,nghe anh lái đò nói là đền thờ thần nước thần hồ gì đó....:go




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3312.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3315.jpg

Mèo lười BH
06-10-2011, 23:05
Gò Bà Góa trên hồ Ba BểNếu bạn nào đã từng đọc và biết sự tích về hồ Ba Bể,sẽ biết ngay gò này có ý nghĩa như thế nào ngay ấy mà....:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3324.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3328.jpg




Chiều tà trên bờ hồ.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3330.jpg




Rồi đêm xuống.....trước cửa khách sạn nơi Mèo lười nghỉ đêm....nhìn ra chỉ một màu đen thui của bóng đêm tĩnh lặng,đâu đó có một đốm sáng yếu ớt hắt ra từ con đom đóm bay ngang qua....tiếng côn trùng,ếch nhái kêu rỉ rả.....cảm giác một cái gì đó thật buồn,thật vắng lặng nơi cái thị trấn nhỏ miền Núi này....(watch)




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3336.jpg





.............................

(Còn tiếp phần 6)

Mèo lười BH
06-10-2011, 23:13
1 chuyến đi rất thú vị , buồn cười đoạn 2 anh em bác tưởng nhầm anh dân tộc khủng bố đánh bom tự sát :))


Cảm ơn bạn đã ghé xem topic này của Mèo lười!! :)Chuyến đi càng về những phần sau sẽ càng nhiều hơn những trải nghiệm thú vị,Mèo lười sẽ cố gắng mô tả thật chi tiết và đầy đủ ở những bài viết sau!Hy vọng tất cả các bạn sẽ cùng theo dõi và cùng đi phượt qua hình ảnh với Mèo lười nhé!! :)

mezzazzy
07-10-2011, 15:21
Đang đọc dở :(( Bác viết nhanh nhanh lên đi :D

Mèo lười BH
07-10-2011, 19:48
Đang đọc dở :(( Bác viết nhanh nhanh lên đi :D


Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi chuyến đi của Mèo lười!! :)

Nào chúng ta cùng tiếp tục phần 6 sau ít tiếng đồng hồ nữa nhé!!

Mèo lười BH
07-10-2011, 22:05
Phần 6:Hồ Ba Bể(tỉnh Bắc Kạn)-huyện Na Hang(tỉnh Tuyên Quang)-huyện Bắc Mê(tỉnh Hà Giang)-TP Hà Giang!!(ngày 28/07/2011)


Chiều dài đường đi:120 Km!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/HoBaBe-TPHaGiang.png




Đây là ngày đi phượt đáng nhớ nhất trong suốt chuyến đi,cũng là ngày để lại nhiều kỉ niệm nhất,nhiều trải nghiệm nhất,cũng như nhiều cảm xúc nhất!!!:susel:




Khung cảnh đồi núi sáng sớm,lúc chuẩn bị rời khỏi khách sạn để tiếp tục cuộc hành trình!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3345.jpg




Lúc khởi đầu,ông anh của Mèo lười rất tự tin chạy vào một con đường nhỏ mà theo chỉ dẫn của tấm bản đồ đem theo nó sẽ dẫn tới địa danh Bảo Lâm nào nào đó thuộc Tuyên Quang,rồi từ Bảo Lâm đó sẽ chạy thẳng lên Bắc Mê và cuối cùng là TP Hà Giang....nào ngờ đâu mới chạy được hơn 10 phút con đường đó đưa 2 anh em....trở về ngay trước cổng khách sạn Bưu Điện tối hôm qua vừa nghỉ!!!=))



Cái tấm bản đồ hướng dẫn sai đường chết tiệt mà ông anh Mèo lười đem theo!!!Làm cho 2 anh em ko thể xác định nổi phương hướng,và ko biết đi đường nào để tới được thành phố Hà Giang trong ngày:hit



Hỏi những người ở gần hồ,thì họ nói là cứ quay trở lại thị trấn Chợ Rã,sẽ có đường đi....thế là 2 anh em phải quay ngược xe máy chạy lại con đường đất đá bụi mịt mù ngày hôm qua đã đi...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3351.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3362.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 22:15
Tới thị trấn Chợ Rã.....hỏi mỗi người là một ý kiến khác nhau!!!!:shrug:Người thì nói là chạy theo đường qua huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng về Mèo Vạc,người khác lại nói là chạy theo đường về thị xã Bắc Kạn,về Thái Nguyên,sau đó vòng qua Tuyên Quang rồi đi lên Hà Giang(đường này nhìn bản đồ phải xa....500 cây số là ít).....:wheelchair:


Chỉ buồn cười nhất là ông anh nhà mình vẫn cứ mê muội mà tin bản đồ,cứ một mực hỏi đường đi tới Bảo Lâm Tuyên Quang....:dienlàm nguời dân chỉ đường họ cứ giương đôi mắt ếch ngạc nhiên lên mà nói rằng địa danh Bảo Lâm chỉ có ở tỉnh Cao Bang mà thôi!!!(LD)


Qua sàng lọc bao nhiêu ý kiến,cuối cùng Mèo lười và ông anh họ chọn cung đường:quay trở lại hồ Ba Bể,đi đò dọc sông Năng sang huyện Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang,đi tiếp tới Bắc Mê rồi cuối cùng là TP Hà Giang.....


và ai ngờ đâu,cung đường tử thần bắt đầu là đây....
:DE



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3368.jpg




Những hình ảnh dưới đây ghi lại cảnh Mèo lười và ông anh,cùng chiếc xe máy qua đò lần 1,dọc theo sông Năng,tới bến đò thác Đầu Đẳng,mà ngày hôm trước 2 anh em đã đi một lần khi tham quan hồ....

Đò lần 1:êm ái,gió mát,ko có gì trở ngại....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3372.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 22:30
Ông anh của Mèo lười lúc này mặt tuy hơi đừ rồi nhưng ít ra vẫn còn có thể cười mà chụp hình được...:H,chứ lát sau qua đò lần 2 thì....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3395.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3376.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3381.jpg




Khung cảnh trời mây sông nước,thật đẹp!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3388.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3398.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3405.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 22:41
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3390.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3403.jpg




Kết thúc chuyến đò lần 1....


Đường đi từ khu vực thác Đầu Đẳng ra tới bến đò lần 2,Mèo lười chỉ muốn thốt lên một câu:KHỦNG KHIẾP!!Nói ngắn gọn,có một đoạn hai anh em chạy xe ko nổi phải xuống dắt bộ,có một khúc đường đi có một cái hố nước sâu to tổ chảng chắn giữa đường nhưng bị cỏ dại che khuất,làm cho ông anh của Mèo lười đang dắt xe mém tí nữa là rớt cả xe và người xuống hố...:SChỉ tội cho ông anh nhà mình,mặt mũi xanh lè căng thẳng,cũng hên là còn cảnh giác,chứ nếu ko thì là....(LD)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3416.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3419.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3421.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:24
Tới được bến đò rồi thì.....vắng tanh vắng lặng,chỉ có duy nhất một con đò,chẳng thấy một bóng hành khách lẫn người lái đò đâu....


Bây giờ làm sao đây???đi ko xong mà quay trở về cũng ko được???:susel:


Ông anh của Mèo lười nản chí,đang nói định quay về luôn Hà Nội:TMay làm sao Mèo lười còn bình tĩnh hơn,chạy đi chạy lại ngó ngang ngó dọc,hỏi một ngôi nhà lá gần đó thì biết và tìm ra được nhà của ông lái đò.....Ngôi nhà vách tre tuềnh toàng nằm lẻ loi giữa rừng rậm, có hai vợ chồng và một đứa con nhỏ người dân tộc Tày,thấy Mèo lười gọi thì ông chồng tức tốc chạy đi đón ông lái đò đang chặt củi trên rừng mà về....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3426.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3427.jpg




Đón được ông lái đò về nhà rồi,đang mừng chưa kịp cười,thế rồi.....Đoạn đường dẫn ra chiếc đò phải đẩy xe xuống qua một cái dốc bùn trơn tuột này nè,chắc phải cao gần 5 mét là ít



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03419.jpg




Tội cho ông anh Mèo lười và ông lái đò,một người cầm tay lái,còn người kia phải nắm chặt đuôi xe để ghìm bớt tốc độ,2 bàn chân trần phải cố mà bám chặt vào lớp bùn trơn để ko bị ngã!:SThấy ra Mèo lười là người.....sướng nhất....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03420.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:27
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3430.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3433.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3438.jpg




Xuống tới đò rồi thì.....vì đây là khúc sông nơi thác Đầu Đẳng vừa mới đổ xuống cho nên nước chảy xiết và mạnh kinh khủng,làm cho chiếc đò chòng chành dữ dội,muốn lật úp luôn:susel:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3445.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3444.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:33
Mặt của ông anh lúc này nhìn căng thẳng nhăn nhó ngầu như thế này đây!!:S,ông anh của Mèo lười còn nói với ông lái đò rằng nếu nguy hiểm quá thì cho chúng cháu lên bờ lại đi bác ơi.....:TChả bù cho Mèo lười cứ tung tăng mà đi lại trên đò chụp hình,chả thấy sợ là gì.Mấy ngày sau khi về tới nhà rồi thì chị vợ của ông anh vừa cười vừa nói với Mèo lười rằng....''H đi có một thân một mình à,còn anh K còn có vợ,con của anh còn có 1 tháng nữa là chào đời rồi....''Thiệt tình mà chời ơi!!!:))



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3441.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3443.jpg




Chân dung ông lái đò can đảm là đây!!!!Người đã gỡ bế tắc và cứu nguy cho cả 2 anh em ngày hôm đó!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3442.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3450.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:37
Qua khỏi khúc sông nguy hiểm,khi nước đã chảy êm trở lại thì có 2 cô gái người dân tộc Tày rất dễ xương nhập cùng chuyến đò!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3456.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3462.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3464.jpg




Mèo lười nhà ta đã ko biết sợ lại còn khoái chí cười nhe hai hàm răng ra mà chụp hình với 2 cô gái dân tộc:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3463.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3465.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:40
Những hình ảnh thật đẹp,về những người dân tộc hiền lành và mộc mạc,các bạn nhỉ:L




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3471.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3472-1.jpg




Cảnh sông nước trời mây thật hữu tình,và đò chuẩn bị cập bến rồi!!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3470.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03435.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3468-1.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3474-1.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:44
Lên đến bờ,thì cũng đã vào hẳn địa phận huyện Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang!!Cảm ơn bác lái đò tốt bụng,2 anh em tiếp tục chạy xe máy hướng về huyện Bắc Mê,tỉnh Hà Giang!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3482.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3491-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3509.jpg




Cung đường này vắng xe qua lại cực kì!!!:DEDọc đường đi các bạn có thể dễ dàng bắt gặp những nếp Nhà sàn như thế này của người dân tộc!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3493.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3551.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3503.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:48
Cung đường núi cao chót vót,vực sâu ko rào chắn nhìn xuống muốn chóng cả mặt....nhiều đoạn chạy xe máy có cảm giác như mình đang đi lên trời luôn vậy.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3522.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3536.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3548.jpg



Hết tỉnh Tuyên Quang,vào đến địa phận tỉnh Hà Giang......một đoạn đường khủng khiếp!!!!Đường đi chạy cả chục cây số mà ko hề thấy bóng dáng một chiếc xe nào qua lại,đường đất đá lởm chởm,núi cao chót vót,thậm chí có nhiều đoạn,ko thấy cả một bóng nhà lá nào ven đường.....


Lúc này chiếc xe lại đang báo sắp hết xăng mới gay chứ....:Smệt mỏi,nắng gắt,đói bụng,kiệt sức,ko biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi cung đường đáng sợ này....ông anh hoảng lần thứ hai,làm cho Mèo lười dù có lạc quan đến mấy cũng ko thể tránh được cảm giác lo âu....:help



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3555.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3565.jpg

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:52
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3572.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3571.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3574.jpg




May sao đang giữa đường bỗng bắt gặp được một ngôi nhà bán tạp hóa!!!!!!Như người sắp chết đuối vớ được cọc,2 anh em dừng xe lại vào xin chủ nhà nấu cho một tô mì gói ăn tạm!!Lại còn có bán xăng lẻ nữa chứ,thật là quá may mắn!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03438.jpg





Bụng no rồi,xe cũng no xăng rồi,ko còn lo sợ gì nữa,thẳng tiến tới trung tâm thị trấn Bắc Mê luôn!!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3578.jpg




Cây cầu sắt bắc qua dòng sông Gâm,lúc sắp vào thị trấn Bắc Mê!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3594.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3599.jpg

hoàng hôn tím
07-10-2011, 23:53
Chỉ buồn cười nhất là ông anh nhà mình vẫn cứ mê muội mà tin bản đồ,cứ một mực hỏi đường đi tới Bảo Lâm Tuyên Quang....làm nguời dân chỉ đường họ cứ giương đôi mắt ếch ngạc nhiên lên mà nói rằng địa danh Bảo Lâm chỉ có ở tỉnh Cao Bang mà thôi!!!:)theo tớ nghĩ có lẽ do anh của cậu, đi đường xa, do mệt mỏi nên mới thành ra như thế đó.....nhưng cũng nhờ như thế mà chuyến đi càng thêm thú vị, và .....để đời hơn đó...dù nguy hiểm quá;)

Mèo lười BH
07-10-2011, 23:57
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3601.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3605.jpg





2 cô giáo,một già và một trẻ thật tốt bụng và dễ thương!!!!!!Mèo lười và ông anh được một dịp uống nước trà đá miễn phí no nê tại trung tâm thị trấn Bắc Mê:L,lại còn có người để kể lại cho nghe chặng hành trình gian nan kinh khủng vừa qua!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3606.jpg





Cảm ơn và chào từ biệt hai cô giáo vui tính,tốt bụng!!Rời khỏi quán nước này,nhận thấy ông anh đã quá mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua,Mèo lười mới một mực đòi xin cầm tay lái chạy xe về TP Hà Giang!!(HH)Lúc này còn ở trong trung tâm thị trấn nên đường to,đẹp và rất dễ đi,cứ tưởng đường đi sẽ như vậy luôn mà về tới TP Hà Giang.....Nào ngờ Mèo lười mới cầm lái được chưa đầy 10 phút,vừa ra khỏi trung tâm thị trấn một phát thì ôi thôi....đụng toàn là núi cao giăng ngang trước mặt,đường đi hẹp lại liền với vực sâu quanh co tùm lum hết!!!:dienÔng anh của Mèo lười thấy vậy hoảng quá nhất định ko cho Mèo lười lái xe nữa....


Cung đường Bắc Mê-thành phố Hà Giang còn 60 km,bụi vẫn mù mịt,núi vẫn cao ngất trời,nhưng tinh thần đã sảng khoái rồi,hết lo sợ rồi thì ko còn gì có thể làm chùn bước được nữa cả!!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3609.jpg

Mèo lười BH
08-10-2011, 00:01
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3615.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3620.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3622.jpg




Dọc đường đi,thi thoảng có rất nhiều những thác nước nhỏ chảy từ trên núi xuống thế này,cũng là nơi để Mèo lười và ông anh dừng chân lại rửa mặt cho đỡ bụi,rất tiện!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3623.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03446.jpg




Cung đường núi khi mà chỉ còn cách TP Hà Giang 10 km...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03450.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03451.jpg

Mèo lười BH
08-10-2011, 00:03
Khởi hành lúc 8h sáng,đúng 6h chiều ngày 28/7 mới lết về tới được thành phố Hà Giang.....người mệt nhừ,mặt mũi lấm lem dính đầy bụi cát,phùùùùù!!!!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03452.jpg




Tối đến,Mèo lười tính ra đi ăn một món đặc sản rất nổi tiếng của thành phố Hà Giang:món cháo Ấu Tẩu!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3624.jpg





Thế mà chưa kịp ăn mà đã nghe cái bà chủ quán này quảng cáo rằng.....''cháo này chỉ có mùa Đông mới bán,mà nó được nấu từ thuốc độc bảng A gì gì đó,tuy rất bổ nếu biết nấu kĩ và đúng cách.....còn ko thì sẽ bị ngộ độc làm cho lưỡi bị thụt vào cổ họng,phải chặt cây chuối mới chữa trị được gì gì đó.....'',pó tay.com thiệt!!:susel::S



............................


(Còn tiếp phần 7)

BAOTRAN
08-10-2011, 00:21
đường đi thật là nguy hiểm đó ban ML ơi, BT thấy sợ quá hà, sợ nhất là làn da "đẹp xanh" đó đó(beer)

Mèo lười BH
08-10-2011, 03:18
Chỉ buồn cười nhất là ông anh nhà mình vẫn cứ mê muội mà tin bản đồ,cứ một mực hỏi đường đi tới Bảo Lâm Tuyên Quang....làm nguời dân chỉ đường họ cứ giương đôi mắt ếch ngạc nhiên lên mà nói rằng địa danh Bảo Lâm chỉ có ở tỉnh Cao Bang mà thôi!!!:)theo tớ nghĩ có lẽ do anh của cậu, đi đường xa, do mệt mỏi nên mới thành ra như thế đó.....nhưng cũng nhờ như thế mà chuyến đi càng thêm thú vị, và .....để đời hơn đó...dù nguy hiểm quá;)




đường đi thật là nguy hiểm đó ban ML ơi, BT thấy sợ quá hà, sợ nhất là làn da "đẹp xanh" đó đó(beer)




Cảm ơn 2 bạn đã dành cho topic này một sự quan tâm nhất định!!:)

happytravel
08-10-2011, 10:03
Hâm mộ bạn quá, mình cũng mong một ngày nào được đi như bạn.

giantia
08-10-2011, 13:01
Cung này hay quá! tôi đã đi khá nhiều các tỉnh này mà chưa được thưởng thức cung đường này. Rất cám ơn bạn về những thông tin rất tỷ mỷ và đầy cảm xúc của chuyến đi.
Chúc mừng chuyến đi thành công!

rock_bui_vn87
08-10-2011, 14:18
Hết chưa hả bạn ơi, còn đoạn ở Hà Giang nữa cho nốt lên đi. Hì Hì.

Mèo lười BH
08-10-2011, 18:43
Cung này hay quá! tôi đã đi khá nhiều các tỉnh này mà chưa được thưởng thức cung đường này. Rất cám ơn bạn về những thông tin rất tỷ mỷ và đầy cảm xúc của chuyến đi.
Chúc mừng chuyến đi thành công!



Cung đường này nếu muốn đi được thành công thì 100% là phải phụ thuộc vào ông lái đò ở lần sang đò đợt 2 đó bạn!! :)Vì đoạn sông vắng vẻ này chỉ có duy nhất một chiếc đò do ông lái,mà nơi đây hầu như rất hiếm khi có du khách có nhu cầu đi đò,có chăng ông chỉ chở trong nội bộ gia đình và những người dân địa phương mà thôi(Mèo lười nghe ông nói vậy!!)....chính vì vậy những ngày mà ông lái đò trở trời bị ốm hay chạy tuốt lên rừng chặt củi làm rẫy thì chỉ có nước chào thua...

Cảm ơn bạn đã dành thời gian mà quan tâm theo dõi chuyến đi này của Mèo lười!! :)

Mèo lười BH
08-10-2011, 18:50
Hâm mộ bạn quá, mình cũng mong một ngày nào được đi như bạn.


Hãy xách ba lô lên vai cùng chiếc xe gắn máy và đi,bạn sẽ cảm nhận được đất nước và con người VN của mình,đặc biệt là ở những nơi rừng núi heo hút đẹp như thế nào,tuy điều kiện vật chất còn trăm bề thiếu thốn nhưng lại thật chan chứa tình cảm ấm áp...:)





Hết chưa hả bạn ơi, còn đoạn ở Hà Giang nữa cho nốt lên đi. Hì Hì.


Hình ảnh và nhật kí chuyến đi còn 4 phần nữa,chủ yếu là ở 2 tỉnh Hà Giang và Nam Định!Cảm ơn bạn đã dành ra thời gian theo dõi topic này của Mèo lười! :)

Mèo lười BH
09-10-2011, 21:57
Phần 7:TP Hà Giang-huyện Quản Bạ-huyện Yên Minh-cao nguyên đá Đồng Văn-cột cờ cực Bắc Lũng Cú!!(ngày 29/07/2011)


Chiều dài đường đi:170 Km!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/HaGiang-LungCu-DongVan.png




Trước khi lên đường,Mèo lười và ông anh dùng điểm tâm sáng tại TP Hà Giang với món bánh cuốn!!Những hương vị,những hình ảnh thân thương như thế này chỉ có được ở quê hương VN mà thôi...:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3639.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3640.jpg




Cung đường này là đường quốc lộ 4C,hay còn gọi là đường Hạnh Phúc Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc!!!Lịch sử làm nên cung đường này cũng là cả một huyền thoại,chi tiết như thế nào thì các bạn xem tiếp Phần 8 sẽ được biết rõ hơn!!


Rời khỏi TP Hà Giang,chiếc xe gắn máy còn chạy qua một đoạn ngắn địa phận huyện Vị Xuyên,trước khi tiến thẳng vào huyện Quản Bạ!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3648.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3655.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3676.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:04
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3688.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3667.jpg




Vào đến địa phận tỉnh địa đầu Hà Giang rồi,được chạy xe máy trên những cung đường dọc theo đường biên với đất nước Trung Hoa rồi thì.....



Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non



cảnh trí thiên nhiên quả thật là đẹp lắm,hùng vĩ lắm các bạn à...






https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3692.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3699.jpg




Đường đi lên Cổng trời Quản Bạ một bên núi non giăng cao 9 tầng mây,còn một bên vực sâu hun hút bên dưới....Bây giờ đây ngồi lại viết hồi kí mà vẫn còn cảm giác muốn nổi hết da gà lên(K),ko phải vì sợ mà là vì quá ấn tượng với cảnh trí thiên nhiên hùng vĩ nơi đây!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3710.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3717.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:10
Tấm ảnh này Mèo lười chụp tại điểm dừng chân cổng trời Quản Bạ!!Tại nơi đây có một cái lầu nằm cao trên núi,có đường đi lên,là nơi quan sát được rõ ràng nhất,đẹp nhất Núi Đôi,hay còn gọi là Núi Vú Cô Tiên,là một trong những biểu tượng của tỉnh Hà Giang!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3731.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3728.jpg




Toàn cảnh Thị trấn Tam Sơn,huyện Quản Bạ,nhìn từ trên lầu quan sát....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3721.jpg




Và đây rồi,NÚI ĐÔI!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3713.jpg




Thiên nhiên tạo hóa quả thực là quá khéo léo sắp đặt!!Núi Đôi trông chẳng khác gì đôi gò bồng đảo của một người thiếu nữ xinh đẹp,đang nằm ngủ say giữa chốn núi rừng hùng vĩ chờ một ngày nào đó có chàng hoàng tử khôi ngô cưỡi con Bạch Mã đến mà đánh thức dậy...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3722.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3723.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3724.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:24
Còn đây là trung tâm thị trấn Tam Sơn Quản Bạ!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3734.jpg




Tiếp tục lên đường,Rời khỏi thị trấn Tam Sơn một đoạn ngắn,thì bắt gặp được một cung đường chạy song song với dòng sông Miện!!Phong cảnh thật xinh đẹp,hữu tình!!(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3767.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3772.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3774.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3754.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3764.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:29
Đã vào đến địa phận huyện Yên Minh!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3778.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3786.jpg




Cái rì đây thế nhỉ các bạn???:susel:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3791.jpg




Cung đường trước khi tiến vào trung tâm thị trấn Yên Minh.....hai bên đường toàn một màu xanh của rừng Thông!!!!!Khung cảnh lỡng mợn chẳng khác nào đường đi đèo Prenn trước khi tiến vào thành phố hoa Đà Lạt!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3798.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3819.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3823.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:33
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3830.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3843.jpg




Nghỉ chân và ăn trưa tại trung tâm thị trấn Yên Minh,một bữa cơm chiên thật ngon,cùng bác chủ quán ăn thật vui vẻ và nhiệt tình chỉ đường đi....(c)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3859.jpg




Rời khỏi trung tâm thị trấn Yên Minh một đoạn ngắn,sẽ gặp một ngã ba đường với tấm biển chỉ dẫn này!!!Đường rẽ về bên trái sẽ lên cao nguyên đá Đồng Văn,còn đường rẽ về bên phải sẽ đi tới Mèo Vạc!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3866.jpg




Rời khỏi Yên Minh,chiếc xe gắn máy từ từ tiến vào địa phận huyện Đồng Văn.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3881.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:36
Một vài thông tin ngắn cho các bạn về vùng đất khô hạn nhất nhì cả nước này,chỉ có hai thứ "đặc sản" là núi đá tai mèo lởm chởm,và những nương ngô...



Đồng Văn là một huyện của tỉnh Hà Giang, đồng thời cũng là huyện cực Bắc của Việt Nam, có diện tích 446,66 km² và dân số 57.715 người (2006), gồm 2 thị trấn và 17 xã. Huyện lỵ trước đây là thị trấn Phó Bảng, nay chuyển về khu phố cổ thuộc xã Đồng Văn, nay là thị trấn Đồng Văn. Đây cũng là một trong những trọng điểm của các cuộc tấn công từ phía Trung Quốc sang Việt Nam năm 1979 và cả trong những năm 1984-1986.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3877.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3883.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3879.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3895.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3899.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3919.jpg




Nhìn cảnh những Nam thanh Nữ tú người dân tộc Mèo đi chơi men theo sườn núi bờ vực như thế này,làm tôi ko khỏi chạnh lòng liên tưởng khi nhớ tới một tác phẩm văn học đã đọc....."Chuyện của Pao"



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3922.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:41
Đường đi quanh co hiểm trở như thế này chắc chỉ tìm thấy được ở nơi đây thôi quá....(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3914.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3901.jpg




Nơi đây,cao nguyên đá Đồng Văn,là huyện nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc,là nơi khí hậu khắc nghiệt với lượng mưa trong năm vào loại thấp nhất cả nước.....Phong cảnh thiên nhiên núi non trùng trùng điệp điệp,với ''đặc sản'' là những quả núi đá tai mèo,xen vào những tảng đá tai mèo xám xịt là những nương ngô bạt ngàn.......Đá tai mèo,Ngô.....chỉ hai thứ thôi,nhưng đã làm cho nơi đây một nét rất riêng,rất độc đáo.....Có một lần được chạy xe máy qua cung đường này,ta mới cảm nhận được thật rõ thiên nhiên đất trời bao la hùng vĩ như thế nào,đẹp đến dường nào,các bạn à....:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3933.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3934.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3951.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:45
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3953.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3952.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN3943.jpg



Thật tiếc vì ngày hôm đó cả hai anh em chạy xe mệt mỏi lắm rồi,thời gian lại quá gấp rút....nên ko kịp mà tham quan dinh thự nhà họ Vương,cũng như thị trấn Phó Bảng-là nơi từng vang bóng một thời về buôn bán thuốc phiện....Mặc dù đã thấy bảng chỉ dẫn đi tới 2 nơi này....Thật quá là đáng tiếc,hy vọng một ngày nào đó Mèo lười sẽ có dịp quay trở lại Hà Giang,mà tham quan khám phá kĩ hơn hết tất cả mọi thứ nơi đây!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3957.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3958.jpg




Đường đi vào xã Lũng Cú:nhỏ xíu,quanh co,hiểm trở....lái xe mà ko cẩn thận là chỉ có nước bay luôn xuống vực sâu phía bên dưới.....(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3962.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:49
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3963.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3966.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3972.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3974.jpg




XÃ LŨNG CÚ,HUYỆN ĐỒNG VĂN,TỈNH HÀ GIANG,ĐIỂM CỰC BẮC CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM!!!!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3983.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3987.jpg




CỘT CỜ TỔ QUỐC CỰC BẮC LŨNG CÚ,NHÌN TỪ XA!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN3988.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:53
.........VÀ NHÌN GẦN!!!!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03457.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03460.jpg



Giá vé vào cổng tham quan cột cờ là 10 000 đồng/người....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03479.jpg




Đường xa,đèo núi quanh co liên tục thử thách tay lái,nắng nóng.....Chạy xe từ TP Hà Giang về đến cột cờ Lũng Cú thì Mèo lười và ông anh mệt nhoài,cộng thêm phải leo bộ chắc phải gần cả ngàn bậc thang mới lên được tới nơi đây.....Mệt mỏi nắng nóng quá mức nên tại đây Mèo lười và ông anh có hơi nóng nảy, sinh ra cãi nhau....:kuliHình chụp tại đây mặt mũi của Mèo lười vừa mệt mỏi vừa nhăn nhó méo xẹo chính là vậy....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03466.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03476.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 22:57
Ông anh Mèo lười đang cãi nhau mà chụp hình mặt mũi vẫn cười được,hay thiệt!!!!(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03470.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03478.jpg




Phong cảnh thiên nhiên,chụp từ trên đỉnh núi cột cờ Lũng Cú....




Hướng Bắc Đông Bắc, nhìn về cực Bắc VN, nói là xa 3Km nhưng thật ra là qua khỏi dãy núi còn nhìn rõ là đã đến sông Nho Quế, ranh giới tự nhiên Việt Nam - Trung quốc ở đoạn này.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03475.jpg



Hướng Tây : hướng này thì biên giới ở gần hơn, không tới 2Km đường chim bay, ở cuối con đường nhìn thấy phía xa là đã đến cửa khẩu.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03463.jpg



Hướng Nam: hướng này hoàn toàn nhìn về đất VN, dưới chân núi là các khu nhà hành chánh, trường học xã Lũng Cú



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03464.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 23:01
Rời khỏi cột cờ cực Bắc Lũng Cú,hai anh em tiếp tục lết cái mông nóng cái chân mỏi rã rời cùng con ngựa sắt tội nghiệp cố gắng tiếp tục hành trình về trung tâm thị trấn Đồng Văn....:S


Thị trấn Đồng Văn chụp từ xa,tại nơi đây ông anh dụ khị chụp hình để chủ động làm lành lại với Mèo lười(kiss),mặt mũi vẫn còn nhăn nhó bí xị đây nè!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03489.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03487.jpg



Về tới khách sạn nghỉ ngơi,thì đã gần 6h chiều.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file2987.jpg

Mèo lười BH
09-10-2011, 23:04
Buổi tối ngày hôm đó(29/7),đi ăn tối xong thì Mèo lười tình cờ bắt gặp được một đoàn Sinh viên mùa Hè Xanh,trường Đại học quốc gia Hà Nội,biểu diễn văn nghệ tại chợ huyện Đồng Văn!!Những bạn trẻ dưới miền Xuôi đã mang lên đây,cho những người dân vùng cao quanh năm suốt đời lam lũ,cho cái thị trấn nhỏ bé về đêm buồn bã này,một chút không khí sôi động,một chút vui,một chút ấm áp của tình người....:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4017.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4026.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4040.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4070.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4094.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4113.jpg



............................


(Còn tiếp phần 8)

manhnm
09-10-2011, 23:05
Thì ra tượng đá nàng Tô Thị thật đã ko còn tồn tại từ đúng 20 năm về trước rồi...Nguyên nhân là do thiên nhiên hay là do con người,cũng còn chưa được biết chính xác...

Cảm ơn anh Nguoi_Binh_Duong đã ghé xem topic này và cung cấp một thông tin vô cùng hữu ích!! :)

Mình là người miền bắc nên mình trả lời thắc mắc của các bạn: Nàng Tô Thị đã bị phá để lấy đá nung vôi (đá vôi) từ năm 1995 hay 1996 gì đó (không nhớ rõ lắm). Sau này Lạng Sơn tu bổ lại như vậy đấy=)).

manhduc82
09-10-2011, 23:10
bác chủ topic ơi còn tấm hình nào của tx cao bằng ko? cho em coi với
lâu rồi ko về cao bằng nhớ quá
thanks bác

Mèo lười BH
10-10-2011, 03:43
Mình là người miền bắc nên mình trả lời thắc mắc của các bạn: Nàng Tô Thị đã bị phá để lấy đá nung vôi (đá vôi) từ năm 1995 hay 1996 gì đó (không nhớ rõ lắm). Sau này Lạng Sơn tu bổ lại như vậy đấy=)).


Cảm ơn bạn về thông tin tượng đá nàng Tô Thị! :)Thật sự bức xúc và ko thể hiểu được vì sao một tượng đá nổi tiếng truyền đời qua cả thi ca,văn học và âm nhạc lại có thể bị chính bàn tay con người...nung vôi >"<

Mèo lười BH
10-10-2011, 03:50
bác chủ topic ơi còn tấm hình nào của tx cao bằng ko? cho em coi với
lâu rồi ko về cao bằng nhớ quá
thanks bác

Bạn là người gốc Cao Bằng?Thật tiếc vì hình ảnh Mèo lười chụp về đường đi thác Bản Giốc thì nhiều,nhưng hình ảnh về thị xã Cao Bằng lại ko có bao nhiêu ngoại trừ mấy tấm chụp sông Bằng Giang...

Cảm ơn bạn đã ghé xem chuyến đi này của Mèo lười! :)

Mèo lười BH
12-10-2011, 00:34
Phần 8:Đồng Văn-đèo Mã Pì Lèng-thị trấn Mèo Vạc-huyện Yên Minh-huyện Quản Bạ-TP Hà Giang!!(ngày 30/07/2011)



Chiều dài đường đi:160 Km!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/ngVn-MoVc-HGiang.png




Sáng sớm tinh sương,ngày hôm đó Mèo lười tranh thủ dậy sớm từ 5h sáng!!

Một vài hình ảnh Mèo lười chụp tại chợ huyện Đồng Văn từ 6-7h30 sáng ngày 30/7,ghi lại cảnh sinh hoạt của đồng bào dân tộc(chủ yếu là người Mông) tại một chợ huyện vùng cao!Thật đáng yêu biết bao những con người lao động chân chính nhưng cuộc sống còn quá nhều thiếu thốn,vất vả và lam lũ...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN4195.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN4152.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4156.jpg



Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào những khuôn mặt còn hằn lên nhiều nếp nhăn vì cuộc sống lao động còn nhiều vất vả lo toan của đồng bào dân tộc tại một chợ huyện vùng cao,thật đẹp quá đi thôi!!!:LRồi đây mai sau cuộc sống của họ sẽ khấm khá hơn,tương lai tươi sáng hơn đang chào đón con em của họ ở phía trước....Nhất định sẽ là như vậy!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN4158.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4159.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 00:37
Bà lão đang ngồi trầm tư nghĩ ngợi điều gì thế nhỉ...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4161.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4175.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4185.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN4173.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4192.jpg




Quán cà phê Phố Cổ tọa lạc phía sau lưng chợ...

Tiếc là trong thời gian dừng chân tại Đồng Văn của hai anh em,quán cà phê này đóng cửa im ỉm,cho nên Mèo lười và ông anh ko thể vào đây mà thưởng thức cà phê cùng chiêm ngưỡng kiểu kiến trúc cổ hết sức là độc đáo của quán....Nghe nói đâu cũng hay và thú vị lắm lắm:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN4189.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 00:41
......cùng những ngôi nhà cổ,và những ông già dân tộc ngồi rít thuốc lào cũng.....cổ nốt!!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4166.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file2997.jpg




Chuẩn bị tiếp tục lên đường....Chào tạn biệt thị trấn Đồng Văn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSCN4199.jpg




Rời khỏi thị trấn Đồng Văn, chiếc xe gắn máy cùng 2 anh em nhà Mèo lười thẳng tiến về huyện Mèo Vạc và đèo Mã Pì Lèng!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3008.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 00:48
Dưới đây là một vài những ảnh chụp đầu tiên về cung đường đèo huyền thoại này!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3038.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3021.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3041.jpg




Dòng Nho Quế đã bắt đầu xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện,len lỏi giữa những quả núi đá cao ngất trời.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3040.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3050.jpg




Một vài thông tin ngắn cho các bạn,trước khi chúng ta cùng nhau đi du lịch bằng hình ảnh qua con đèo huyền thoại và hùng vĩ này!!!!!



Đèo Mã Pí Lèng (còn có âm đọc là Mã Pì Lèng, Mã Pỉ Lèng, Mả Pì Lèng) thuộc tỉnh Hà Giang là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km [1] [2] vượt đỉnh Mã Pí Lèng, một đỉnh núi có độ cao khoảng 2.000m thuộc Cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Con đường dài khoảng 200km này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng.

Mã Pí Lèng được du khách gọi một cách không chính thống là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin. [3]





Tên gọi và đặc điểm Mã Pí Lèng:



Mã Pí Lèng là tên gọi theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. [4]

Đỉnh Mã Pí Lèng thuộc ba xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) trong cao nguyên đá Đồng Văn có độ cao khoảng 2000m so với mặt nước biển, được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến ánh, đá vôi silic chứa các hóa thạch cách đây khoảng 426 triệu năm, bao gồm trong đó nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra. Cảnh quan khu vực này lởm chởm đá dựng, trong đó vực sâu sông Nho Quế như xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Săm Pun (Sam Pun), nơi có cột mốc biên giới và cửa khẩu thông thương từ Xín Cái sang Điền Bồng, Trung Quốc. Các học giả Pháp, từ cả trăm năm trước, đã gọi đỉnh Mã Pí Lèng nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một "Tượng đài Địa chất". Đi trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống vực sâu, con sông Nho Quế chỉ bé như một sợi chỉ mà muốn xuống đến mặt nước của sông phải mất hơn một ngày đường.





Nào,bây giờ thì mời các bạn cùng Mèo lười và ông anh chuẩn bị chính thức đi tham quan con đèo cao tuyệt đẹp này,cùng dòng sông Nho Quế như một sợi chỉ mỏng,thoắt ẩn thoắt hiện sâu hút dưới vực núi!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3056.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3065.jpg




Một vài thông tin thêm về cung đường Hạnh Phúc qua đèo Mã Pì Lèng!!!!



Lịch sử dựng đường:



Trước những năm 1960 hơn 8 vạn người Mèo thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm con đường. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng. Dốc Chín Khoanh leo tới đỉnh Mã Pí Lèng còn gọi là con dốc của Giàng (Trời) [5]. Chính nơi đây từng là giang sơn nơi Vua Mèo treo người không phục mình lên cột cho đến chết và sau vua Mèo là thổ phỉ hoành hành, lấy cán bộ mở đường làm bia tập bắn. [6]

Nhằm mục đích giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi, năm 1959, sau 5 năm kể từ năm hòa bình lập lại ở miền Bắc Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Khu ủy Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc. Con đường này, về sau mang tên Đường Hạnh Phúc, được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hàng vạn thanh niên xung phong và bà con thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô v.v. của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên Thái (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), Hải Hưng, Nam Định. Sau 6 năm xây dựng với 2.946.321 lượt ngày công đục khoét trên 2.899.638m3 đá mà hầu hết trong đó là lao động thủ công không có sự hỗ trợ của máy móc, con đường được hoàn thành hoàn thành vào 15 tháng 6 năm 1965.

Qua hơn 1.000 ngày đầu tiên con đường được thi công, cả vạn thanh niên xung phong và người dân các dân tộc vấp phải một bức tường thành đá khổng lồ dựng đứng là đỉnh Mã Pí Lèng. Để vượt bức tường đá này cần xây dựng một đường đèo men theo vách núi ở độ cao khoảng 1.600m. Tuy nhiên, khó khăn đến mức trong giai đoạn đầu nhằm mở một vỉa đường nhỏ mang tên “đường công vụ” rộng khoảng 40cm trên vách đá (để công nhân về sau có chỗ đặt chân trên đó thi công phá đường rộng ra), 17 thanh niên trong đội cảm tử (giai đoạn này gọi là “Đội Cơ Dũng”) phải treo mình bằng dây trên các vách đá ròng rã trong 11 tháng đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần và những phương tiện thủ công [7]. Nhằm thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đối diện với hiểm nguy, các công nhân đã đặt tại lán của mình 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc. [7]

Sau khi hoàn thành, Đèo Mã Pí Lèng tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở bậc nhất[4] ở vùng núi biên viễn phía Bắc, được ví như "vua" của các con đèo Việt Nam [8]. Cung đường đèo ban đầu được mở chỉ đủ rộng chỗ cho người đi bộ và xe ngựa thồ, về sau được mở rộng hơn cho ô tô nhưng vẫn rất nguy hiểm vì những đoạn cua tay áo và mặt đường lổn nhổn đá hộc, hai ô tô rất khó tránh nhau. Nằm giữa cao nguyên Đồng Văn trơ trọi đá, một bên là vách núi Mã Pí Lèng cao dựng đứng và một bên là vực sâu sông Nho Quế, phía Bắc và Đông Bắc đèo trải dài trong tầm mắt là hàng ngàn quả núi đá trọc màu xám trùng trùng điệp điệp lơ thơ cây cối.

Cung đường Mã Pí Lèng nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc trong đó có đoạn đèo 9 khoanh dài 20km về sau trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam hay Kim Tự Tháp của người Mèo [9]. Trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, cũng là nơi cao nhất của Đường Hạnh Phúc, hiện có một trạm dừng chân cho du khách ngoạn cảnh và tại đây đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng đường đèo.

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:10
Những hình ảnh tiếp theo được chụp tại đài quan sát nằm ở đoạn giữa của đèo,nơi phong cảnh đẹp nhất,hùng vĩ nhất,và dòng sông Nho Quế được quan sát rõ ràng nhất!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3069.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3068.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3070.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3075.jpg




Trên đường rời khỏi trạm quan sát,thì Mèo lười chộp lại được những cảnh tượng như thế này đây!!:hit



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3072.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3094.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:17
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3095.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3096.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3098.jpg




Con sông Nho Quế luồn lách chảy qua một hẻm núi!!Cảnh tượng thật vô vô cùng là ngoạn mục tả ko sao kể xiết cho bằng hết được!!!!!(c)(c)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3104.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:21
Nếu một lần có dịp chạy xe máy qua ngọn đèo này,các bạn hãy thủ sẵn trong túi áo một vài chiếc bánh nhỏ,một vài cục kẹo để phân phát cho những trẻ em người dân tộc gặp đọc đường đi nhé!!Nhìn chúng thật vui vẻ và hồn nhiên với những cặp mắt ngây thơ to tròn khi được đón nhận quà bánh(K)Phảng phất đâu đó là một nổi buồn sâu thẳm nữa....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3066.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3102.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3127.jpg




Đến bao giờ đây,gương mặt hồn nhiên của các em mới thôi đi ko còn đọng lại một nỗi buồn....




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3132.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3131.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:29
Những cung đường đèo cuối cùng.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3099.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3103.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3112.jpg




TRĂN NÚI đây chăng????:susel:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3109.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3118.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3115.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:33
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3114.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3126.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3122.jpg




Tiến vào trung tâm thị trấn Mèo Vạc!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3129.jpg




Tới thị trấn Mèo Vạc,đừng quên ghé thăm chợ Bò các bạn nhé!!!!(tiếc là khi tới đây ngày hôm đó,Mèo lười chả thấy....con bò nào cả....)(fun)




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3144.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3146.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:43
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3149.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3153.jpg




Mèo Vạc cũng là quê hương của chợ tình Khau Vai nổi tiếng,một năm chỉ họp đúng một lần vào mùa Xuân mà thôi....




KHAU VAI - HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU



Lộ trình: Hà Nội - thị xã Hà Giang: 320km & Thị xã Hà Giang - Mèo Vạc - Khau Vai: 180km

Không phải là một chuyến đi quá dài ngày (chỉ cần 3-4 ngày), và thật sự không tốn kém nhiều về kinh phí (chỉ cần khoảng 700 - 800k), bạn hoàn toàn có thể tự mình có được những trải nghiệm thú vị khi đến với phiên chợ tình Khau Vai huyền thoại - một trong những nét văn hóa độc đáo có một không hai của các dân tộc vùng cao phía Bắc.


..“Khau Vai chứa nặng lời thề

Chẳng nên chồng vợ cũng về bên nhau

Mảnh tình cất kín trong đầu

Đem về ở lại cùng nhau một ngày”...




Cách trung tâm thị xã Hà Giang khoảng 180 km về phía Tây Nam, chợ tình Khau Vai nằm ở bản Khau Vai, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo tiếng địa phương thì Khau Vai có nghĩa là song mây, ý muốn nói đây là vùng đất có nhiều song mây, song cũng có ý nói tình cảm của đôi trai gái gắn bó, quấn quýt như cây song, cây mây trên các ngọn núi quanh vùng. Câu chuyện hôm qua và cuộc sống hôm nay có cái gì đó hư hư thực thực, góp phần tạo nên sức lôi cuốn kỳ lạ về mảnh đất nơi đây.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/KhauVai1.jpg



Tích xưa kể rằng, Khau Vai là nơi dừng chân cuối cùng của một đôi tình nhân chạy trốn không thành.Chàng trai người H'mông yêu cô gái Giáy, nhưng bởi sự hiềm khích của hai bộ tộc nên họ dắt nhau chạy trốn đến nơi đây. Lại cũng có chuyện kể rằng: Cô gái Giáy yêu chàng trai người H'mông, nhưng cô gái bị ép gả cho một người khác, nên hai người dắt nhau chạy trốn... Người của hai dòng họ bắt được đôi tình nhân khi họ lạc tới Khau Vai. Để tránh một mối thù truyền đời giữa hai tộc họ, đôi tình nhân đành chấp nhận chia tay, lấy Khau Vai làm nơi hẹn gặp mỗi năm, cho đến khi từ giã cõi đời.

Ngày họ dừng bước chân trốn chạy, là ngày 27/3 âm lịch.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/KhauVai2.jpg



Chợ tình Khau Vai được hình thành từ đó. Chợ họp vào cuối mùa xuân và chỉ “nở” mỗi năm một lần. Chợ Khau Vai ban đầu họp không có người mua, không có người bán. Người ta đi chợ tình là đi tìm cái nửa kia của mình để nên duyên chồng vợ, là đi tìm người mình đã từng hết dạ yêu thương nhưng do tình duyên trắc trở mà không lấy được nhau, nay đi chợ tình là để đổ thương nhớ, đổ hờn giận vào nhau, để giãi bày tâm sự…

Tôi theo dòng người “chảy” về Khau Vai trong cái rét nàng Bân muộn màng của những ngày cuối tháng Tư. Đây có lẽ là chuyến đi để lại trong tôi thật nhiều kỉ niệm cũng như những ấn tượng sâu sắc nhất về mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc. Khi màn đêm buông kín núi đồi cũng là lúc tiếng hát của những chàng trai, cô gái cất lên thoang thoảng trong gió.Những tiếng khèn lá réo rắt, du dương như gọi mời, những khúc “Khơ chìa planh” (Tiếng hát tình yêu) thật giản dị mà say đắm,những lời tỏ tình mộc mạc mà dễ thương đã được những chàng trai cô gái trong đêm chợ thổi vào tình yêu chân thật như chính cuộc sống của họ...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/KhauVai3.jpg




Người con trai hát buồn: "Trước đây ta đã thề với nhau/ Giữa chợ tình Khau Vai/Nay em lại để quả Pao rơi xuống đất/ Xin hỏi gió người yêu của ta đâu?".
Người con gái đáp lại: "Em cũng buồn lắm anh ơi/ Cũng tại cha mẹ ép duyên/ Nên em đi ở nhà người/ Tháng ba ngày chợ hẹn anh em lại về".
Người con trai: "Xin em đừng đau khổ/ Không làm rẫy sẽ làm ruộng/ Không thành vợ sẽ thành người yêu"...



Phiên chợ tình Khau Vai càng về đêm càng trở nên sâu lắng. Và những du khách dẫu một lần đến với chợ tình Khau Vai đều hẳn sẽ không thể nào quên được những giây phút đầy thi vị này.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/KhauVai4.jpg



Nhiều người tìm đến chợ tình như để trút bỏ những sôi động nơi phồn hoa đô thị, để nghĩ về cuộc sống, gia đình, về tình yêu và cũng để lấy lại chút thanh thản, yên bình trong tâm hồn. Người dân nơi miền sơn cước, cuộc sống thiếu thốn, khắc khổ là vậy nhưng họ vẫn thủy chung vẫn nhớ đến nhau trong ngày chợ Khau Vai. Điều này làm bừng tỉnh biết bao điều trắc ẩn trong tâm hồn mỗi người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.Sau một đêm ở Khau Vai, thêm một buổi sáng dự phiên chợ tình, du khách có thể ra về mà chẳng mua được chút tình nào nhưng mỗi người như hiểu sâu hơn và suy nghĩ, biết cách nâng niu, trân trọng, gìn giữ tình yêu, hạnh phúc gia đình... nhiều hơn. Đấy chính là nét độc đáo ở Khau Vai mà không nơi nào có được.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/KhauVai5.jpg



…Rượu đã hết, chợ đã tan, giờ chia tay đã đến... Dọc theo các sườn núi, các vách đá, hay ở ven đường... từng đôi trai gái chia tay nhau quyến luyến, bịn rịn.Họ hẹn hò gặp nhau vào một thời gian sớm nhất, còn nếu duyên chưa thắm thì hẹn đến phiên chợ tình năm sau...


"Nhìn nhau trao nhẫn, trao khăn
Mặt trời ý tứ lùi dần vào mây,
Chưa gì đã phải chia tay
Năm sau hẹn nhé - một ngày Khau Vai"…

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:49
Rời khỏi thị trấn Mèo Vạc,2 anh em tiếp tục lái xe máy một mạch về lại Yên Minh,Quản Bạ và TP Hà Giang!!


Kẹt xe như thế này,thì biết tính sao đây????:T



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3170.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/Recoverd_jpg_file3181.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4418.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4444.jpg



Những nụ cười Hà Giang...(chắc là do ông dân tộc này mới được ai đó tặng cho chai nước cam nên cả nhà mới thấy vui hớn hở cười tươi đến như thế!!)(kiss)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/Recoverd_jpg_file3171.jpg

Mèo lười BH
12-10-2011, 03:54
.....cho đến Những đôi mắt buồn Hà Giang của các em nhỏ......



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4453.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4451.jpg




Về lại tới rừng thông Yên Minh rồi!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4466.jpg




.....và dòng sông Miện,trước khi về đến thị trấn Tam Sơn Quản Bạ.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4484.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4506.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4520.jpg





Về tới thành phố Hà Giang lúc 5h chiều ngày 30 tháng 7!!Tối hôm đó 2 anh em nghỉ đêm lại đây,trước khi sáng hôm sau khởi hành về lại thủ đô Hà Nội!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4531.jpg




.......................

(còn tiếp phần 9)

Mèo lười BH
12-10-2011, 20:34
Phần 9:TP Hà Giang-Thủ đô Hà Nội!!(ngày 31/07/2011)


Chiều dài đường đi:350 Km!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/HGiang-HNi.png




Phần này Mèo lười sẽ viết ngắn gọn thôi nhé,để dành sức cho ngày mai-phần cuối cùng,chuyến đi về thăm lại quê Nội ngày xa xưa của Mèo lười...:)



để tiết kiệm thời gian và sức khỏe cho cả Mèo lười và ông anh của Mèo lười,nên 2 anh em mới quyết định ngày hôm đó ông anh sẽ chạy xe gắn máy một mình từ TP Hà Giang về thủ đô Hà Nội(chặng đường dài gần 350 km),còn Mèo lười thì ra bến xe TP Hà Giang đón xe đò về Hà Nội....

.....và đây là hình ảnh chiếc xe đò ''chất lượng cao'' ngày hôm đó đây....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4532.jpg




Vì ko biết đăng kí ghế từ sớm,nên chỉ còn nước là ngồi bó gối dưới nệm đường đi của xe thì mới về sớm được.....đợi chuyến xe sau thì gần tới chiều mới có,nên thôi Mèo lười chơi liều chấp nhận đi luôn!

Chặng đường từ TP Hà Giang về huyện Bắc Quang còn chưa đầy hành khách nên vẫn còn có thể ngồi ghế,tranh thủ chụp một tấm ảnh dòng sông Lô qua cửa kính khi xe đang chạy



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4536.jpg




Tới Bắc Quang,xe đón khách chật kín,Mèo lười nhà ta đành phải chấp nhận xuống mà ngồi bó gối dưới nệm đường đi của xe:chật chội,nóng nực,ko chỗ dựa lưng,ko nơi gác chân....đã thế còn bị tra tấn bởi đủ loại mùi hôi chân của mấy ông hành khách ngồi trên ghế ngủ khì khì....:STừ bé cho đến lớn chưa từng bao giờ biết đến say xe là gì,thế mà ngày hôm đó mặt mày quay cuồng say xẩm....mém tí nữa là Mèo lười nôn trên xe luôn rồi!!!:susel:Thật thảm thương cho chú Mèo lười tội nghiệp....


Chạy tới gần hết địa phận tỉnh Tuyên Quang,xe mới tạm dừng cho mọi người xuống một quán cơm!Được rửa mặt tỉnh táo,có một chút thức ăn vào bụng rồi thì Mèo lười nhà ta mới tỉnh táo lại được một chút,mà ráng chiến đấu hết chặng đường còn lại cho tới khi chiếc xe về tới bến xe Mỹ Đình-Hà Nội lúc 4h chiều!!!Cảm nhận của Mèo lười về các chuyến xe đò ở VN:KINH KHỦNG,ÁC MỘNG!!!(watch)



Hai anh em liên lạc tìm gặp lại nhau!Tối hôm đó trời Hà Nội mưa tầm tã chả ra ngoài đi đâu ngắm phố phường được +_+Đành đi khò sớm sáng hôm sau thì đi về quê!!


..................................


(Còn tiếp phần 10)

momo1208
12-10-2011, 22:34
Đang ngóng chờ bài tiếp theo của bạn ,cám ơn những bài viết của ban nhé

Mèo lười BH
13-10-2011, 04:32
Đang ngóng chờ bài tiếp theo của bạn ,cám ơn những bài viết của ban nhé


Cảm ơn bạn đã dành ra thời gian theo dõi và ủng hộ chuyến đi này của Mèo lười!! :)

Phongle73
13-10-2011, 08:17
Chuyến đi rất thú vị,chúc mừng ML nhé.thank

Mèo lười BH
13-10-2011, 12:24
Chuyến đi rất thú vị,chúc mừng ML nhé.thank


Cảm ơn bạn đã theo dõi chuyến đi của Mèo lười!!:)

Mèo lười BH
21-10-2011, 01:47
Không hiểu vì sao sử dụng trình duyệt Firefox,hầu hết hình ảnh Mèo lười đăng ko hiện lên được +_+Các bạn chuyển qua dùng trình duyệt Google chrome hoặc IE để xem hình ảnh bình thường nhé!!


............................


Phần 10:Thủ đô Hà Nội-Hà Nam-TP Nam Định-huyện Xuân Trường(giáo xứ Bùi Chu,Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai)!!(ngày 01/08/2011)


Chiều dài đường đi(cả đi lẫn về):250 Km!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/HNi-Namnh.png



Phần cuối cùng này,bài viết có hơi thiên về một vài những vấn đề cá nhân và Tôn giáo một chút,nếu có gì không phải thì rất mong các bạn sẽ thông cảm cho Mèo lười nhé!


................................


Sáng sớm ngày 01/08/2011,hai anh em lái xe máy rời khỏi Hà thành về thăm lại quê hương Nam Định thân yêu!!!:L

Trên đường rời khỏi nội ô thủ đô Hà Nội,trong khi ông anh đang lái xe máy chạy băng băng qua trước cổng bệnh viện Bạch Mai,Mèo lười ngồi sau có tranh thủ bấm vội được một tấm hình,chắc là tại do hội chứng nghề nghiệp "mê bệnh viện" mà ra cả....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN4539.jpg



Chặng đường thủ đô Hà Nội-thành phố Nam Định,hai anh em vừa cưỡi con ngựa sắt vừa nói cười đủ thứ chuyện trên đời,rất rôm rả và vui vô cùng(beer)Có lẽ chặng đường hôm đó là chặng đường mà Mèo lười và ông anh trong suốt cả cuộc hành trình mới nói nhiều chuyện như vậy,và tâm trạng vui như vậy!!!Chắc có lẽ là do tâm lý đang háo hức khi chuẩn bị lần đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất Tổ thân yêu chăng?


Đặc biệt là khi xe máy chạy qua địa phận tỉnh Hà Nam,ko hiểu sao từ trước cho tới giờ Mèo lười cứ nghĩ rằng,thứ "đặc sản" quê hương là....Cầu cá,chỉ có trong miền Nam thôi,ngờ đâu ngay tại đất miền Bắc đây,sát ngay cạnh đường quốc lộ 1A đây,xuất hiện những chiếc ao làng rất là đẹp như trong bài thơ "Câu cá mùa Thu" của cụ Nguyễn Khuyến ấy,và nổi bật trên mặt ao nước rộng lớn với những bụi chuối trời mây phong cảnh hữu tình là những cây cầu khỉ bắc ra những cái chòi lợp bằng lá hay ván tôn như thế này(fun)Chỉ tiếc là Mèo lười ko trực tiếp cầm máy chụp được tấm ảnh nào,đành lên mạng lấy cho bạn đọc dễ hình dung vậy!!:))


https://i200.photobucket.com/albums/aa245/ruleofforever/CauTom.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 01:55
Ông anh của Mèo lười ngồi đằng trước lái xe mà hô lên rằng:"mai mốt nếu bạn Nina của H có ghé thăm VN,thì nhớ đưa cô ấy đi...cầu cá cho biết nhé!!":LL,Mèo lười ngồi sau vừa cười hô hô vừa lắc đầu vì cái tội nói chuyện nham nhở của ổng!!!:kuliCái rồi ông anh mới nói tiếp...."H mà dẫn bạn Nina tới cầu cá chắc bạn ấy...chửi cho chết!!!",nói xong rồi cả hai anh em cùng nhau mà phá lên cười làm chao đảo cả chiếc xe gắn máy=)),cũng may là ko bị tai nạn gì xảy ra vì cái tội nói chuyện phiếm:hitCòn Nina là cô bạn thân người Na Uy đang học chung với Mèo lười,thời gian đi phượt tối tối hai anh em cơm nước xong cũng hay ghé tiệm net lên mạng lên Facebook,mở Facebook của Mèo lười cho ông anh xem ảnh chụp những người bạn thân ngoại quốc,nên ông anh mới biết và chọc quê là vậy!!


Hồi xưa có lần đi chơi thăm nhà họ hàng ở dưới miền Tây,Mèo lười nhớ có ông nhà hàng xóm kể chuyện như thế này về chiếc cầu cá.....Bữa nọ có đôi lứa yêu nhau ở 2 nhà cùng đi cầu tõm một lượt. Chàng ngồi ị ở cầu bên này, nàng ngồi ị ở cầu bên kia. Hai người cùng nhìn mặt nhau (thấy mặt chớ hổng thấy khúc dưới). Chàng nhoẻn miệng cười với nàng, nói:


Anh yêu em! (Tõm!)


Nàng cũng cười, đáp lại:


Em cũng yêu anh! (Tõm!)


Có một chú bé con ngồi bên cạnh nghe xong thì dâng trào cảm xúc hay sao ấy,bèn hát lên một bài.....



Cùng mắc ỉa, ta vào cầu tiêu
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường vô cầu, mùa này đẹp lắm
Cầu tiêu Đông ngó cầu tiêu Tây...
=))(fun)



......................


Nói chuyện phiếm một chút cho chuyến đi nó bớt tẻ nhạt và sinh động lên đôi chút,các bạn đọc xong thì đừng để bụng đó nhé!!(BB)

Mèo lười BH
21-10-2011, 02:01
Hai anh em vừa lái xe vừa cười nói rôm rả,và rồi thành phố Nam Định đã hiện ra trước mặt!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03513.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03515.jpg



Bước vào địa phận tỉnh Nam Định rồi,hai bên đường quốc lộ xe chạy nào là cơ man những cửa hàng bán bánh gai đặc sản Bà Thi!!!!Ôi món bánh gai thân thương của người dân Tân Mai-Biên Hòa,thì ra là được xuất xứ từ đất Tổ Nam Định quê hương!!!:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/bnhgaibthinamnh.jpg



Chặng đường đi từ TP Nam Định đi về quê hương Xuân Trường thật đẹp,với dòng sông Ninh Cơ(là một nhánh của sông Hồng) hiền hòa uốn lượn,bồi đắp phù sa,cho vùng quê hương trù phú...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03524.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03523.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03526.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 02:33
Có một người con dân của giáo xứ Tân Mai-Biên Hòa-Đồng Nai nào mà ko quen thuộc với hai chữ:"đồng hương",đồng hương Bùi Chu,đồng hương Phú Nhai....Có ai mà lại ko quen thuộc với vị thơm ngọt của chiếc bánh gai thân quen....Tấtcả đều xuất xứ từ quê tổ Nam Định!!!!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03528.jpg




Một vài những hình ảnh đầu tiên tại Xuân Trường:Giáo xứ Bùi Chu,giáo phận Bùi Chu,huyện Xuân Trường,tỉnh Nam Định!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03533.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03534.jpg




Bây giờ ngồi đây "ngắm" lại tấm ảnh này,Mèo lười thật sự là ko thể nhận ra được chính mình nữa!!!!Mặt mũi như có người lấy lọ nồi rồi chét lên....Đen như ông Bao Công vậy!!!!!:S,''đỉnh điểm'' của cái đen khủng khiếp,hậu quả của việc bị cháy nắng trong những tháng ngày mê chơi rong ruổi trên xe máy!!!!:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03556.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 02:39
Ông anh thì lại chẳng có đen lắm mới ác chứ >"<



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03552.jpg




Tấm ảnh cuối cùng chụp Nhà thờ Bùi Chu.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03558.jpg



Những hình ảnh các bạn sắp được xem là đoạn đường đi từ Nhà thờ Bùi Chu đến nhà thờ Phú Nhai!Các bạn có biết rằng nơi đây là một trong những khu vực được người phương Tây truyền bá đạo Thiên Chúa vào Việt Nam sớm nhất,từ mấy trăm năm về trước!!Chẳng trách rằng ở khu vực này,mật độ Nhà thờ dày đặc vô cùng,biết bao nhiêu cơ man nào là những Nhà thờ đẹp và bề thế....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03569.jpg




Vùng quê hương đồng bằng miền Bắc đẹp thanh bình,yên ả.....:LNhà ông bà Nội của Mèo lười hơn nửa thế kỉ về trước,chắc cũng ở đâu đó quanh đây mà thôi....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03564.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03576.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03578.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 02:47
Con đường dẫn vào nhà thờ Phú Nhai!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03583.jpg



Bà Nội của Mèo lười hay luôn nhắc rằng,ông bà và quê Tổ ngày xưa ngoài Bắc là ở Nhà thờ Phú Nhai.....thì đây,hai anh em cháu đã về tới nhà thờ Phú Nhai rồi đây,Bà ơi!!!!:(




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03587.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03593.jpg




Một vài thông tin ngắn cho các bạn biết về Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai!!!




Đền thánh Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Phú Nhai,(hay còn gọi là Nhà thờ Phú Nhai) là tên gọi của một nhà thờ Công giáo Rôma thuộc Giáo phận Bùi Chu. Nhà thờ Phú Nhai nằm ở trung tâm của xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cách thị trấn Xuân Trường hơn 1km. Đền thánh Phú Nhai là một trong những ngôi nhà thờ có diện tích khá rộng lớn.



Lịch sử



Nhà thờ này đã được cha Chính Hòa cho xây năm 1886, ngay sau khi vua Tự Đức ký sắc lệnh tha đạo, chấm dứt gần 3 thế kỷ Kitô giáo bị bách đạo tại Việt Nam.

Sau nhiều biến cố lịch sử nhà thờ này được xây dựng lại, hoàn thành và xức dầu cung hiến thánh đường vào ngày 7 tháng 12 năm 1933.


Ở Việt Nam,chỉ có 4 Nhà thờ được phong chức Thánh "Vương Cung Thánh Đường",ngoài Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai,còn có thêm Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn(Nhà thờ Đức Bà),Vương Cung Thánh Đường La Vang và Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện!!!



..............................



Nhà thờ đẹp lộng lẫy quá,chỉ có điều là họ hàng nhà Nội ngày xưa giờ chẳng còn có ai,và chẳng ai biết ai,ai nhận ra ai nữa.....một chút gì đó xót xa trong lòng.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03594.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03615.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03605.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 02:51
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03606.jpg




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03607.jpg




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03608.jpg




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03610.jpg




Các bạn có biết rằng:những người dân gốc Phú Nhai thì 90% sẽ mang họ ĐINH,và tên Thánh là ĐAMINH!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03614.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03617.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 02:54
Lăng các anh hùng Tử Đạo!!!!Một quá khứ bách đạo đầy đau thương với máu và nước mắt,nhưng đầy hào hùng của những con người đã ko sợ đau đớn,ko sợ cái chết,chỉ quyết hai chữ: ĐỨC TIN!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03622.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03620.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03621.jpg




Xung quanh khuôn viên Nhà thờ là nơi đặt tượng 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ!Những bạn nào là người Công giáo,thì chắc hẳn sẽ hiểu ý nghĩa của từng chặng mà thôi!:)

Ở đây Mèo lười chỉ đăng lên chặng thứ 1,chặng thứ 12 và chặng thứ 14!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03623.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03635.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hinh%20Phuot%20con%20lai/DSC03641.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 02:59
Một vài những hình ảnh bên trong Nhà thờ!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03643.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03647.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03650.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03652.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03654.jpg




Rời khỏi Nhà thờ Phú Nhai,rời khỏi Xuân Trường,rời khỏi Nam Định....Tạn biệt quê hương.....chẳng biết đến bao giờ mới có dịp quay về nơi quê cha đất Tổ một lần nữa,nhỉ.....:(


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSC03656.jpg




..............................


2 anh em chạy xe máy về lại tới Hà Nội đã gần 6h chiều,đi rửa xe lại cho sạch sẽ,và trả lại chiếc xe máy cho chủ xe.....,nghỉ đêm cuối cùng tại miền Bắc!

Sáng sớm hôm sau(02/08/2011) 6h sáng bay từ Hà Nội,về tới Sài Gòn lúc 8h sáng!Ông anh của Mèo lười tiếp tục những công việc thường ngày tại đất Sài thành xô bồ nhôn nhịp,còn Mèo lười đón xe bus về lại thành phố Biên Hòa Đồng Nai,tuy nhỏ bé thanh bình nhưng thật chan chứa tình cảm biết bao....Ôi quê hương là chùm khế ngọt,cho con trèo hái mỗi ngày.....




HẾT!

Mèo lười BH
21-10-2011, 03:20
Chuyến đi diễn ra cho tới ngày hôm nay đã lâu,nhưng cảm xúc vẫn còn dâng trào mỗi khi Mèo lười hồi tưởng lại:)Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ chuyến đi này của Mèo lười!:)Trong quá trình đăng hình ảnh và viết nhật kí không thể nào có tránh khỏi những thiếu sót và hiểu lầm,nếu có thì Mèo lười mong tất cả các bạn thông cảm và bỏ qua cho nhé! :)


Và đây là đường link,cũng trên diễn đàn này,một chuyến đi mới vừa diễn ra cuối tuần trước của Mèo lười:


Salzburg-Hallstatt,nước Áo-Thiên đường giữa lòng Âu châu!!!



https://www.phuot.vn/threads/28035-Salzburg-Hallstatt-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C3%81o-Thi%C3%AAN-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%E1%BB%AFa-l%C3%B2ng-%C3%82u-ch%C3%A2u!!!



Hy vọng các bạn sẽ vào xem,và ủng hộ cho topic mới này của Mèo lười!! :)

rock_bui_vn87
26-10-2011, 10:25
Ui 2 bạn đi xa vậy nên đội cái mũ BH to to tý chứ, đi vậy nguy hiểm lắm.

Mèo lười BH
26-10-2011, 22:19
Ui 2 bạn đi xa vậy nên đội cái mũ BH to to tý chứ, đi vậy nguy hiểm lắm.


Cảm ơn lời nhắc nhở của bạn nhé!! :)Đúng thiệt bây giờ mới để ý rằng mũ bảo hiểm quá bé,cũng may là đi tới nơi về tới chốn an toàn,ko có xảy ra tai nạn nào đáng kể dọc đường! :)

hoangalza
12-08-2012, 23:15
nice trip...
:(

Mèo lười BH
14-08-2012, 05:58
nice trip...
:(

Thời gian trôi qua nhanh thật,như vậy là đã hơn năm trời kể từ ngày chuyến đi phượt đáng nhớ này kết thúc....Cảm ơn bác đã vào xem và đánh thức dậy topic đang bị lãng quên này!! :)

huutu
14-08-2012, 11:14
Dạ, chào anh Mèo lười BH. Hôm qua em mới vào và xem được chuyến đi của anh. Em là người Bắc (Hà Tây cũ) nhưng cũng không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện 1 chuyến đi giống như anh. Cách tường thuật và post ảnh của anh cũng rất cuốn hút. Em theo dõi rất kĩ, vừa xem vừa phải xem bản đồ để xem anh đi thế nào và rất thích chuyến đi đó, mặc dù rất gian nan. Chúc mừng anh đã có 1 chuyến đi đáng nhớ ở miền Bắc. Sau này chắc em phải học anh chút kinh nghiệm để đi như thế mới được! ^^

ballack1908
14-08-2012, 11:34
Đã xem tp của bạn Mèo Lười 3 lần, mỗi lần xem là mỗi lần lại có xúc cảm khác nhau. Phải nói là cung đường bạn đi quá tuyệt, không biết bao giờ mình mới thực hiện được cung đường giống bạn :D. Thanks bạn đã chia sẻ cho mọi người 1 chuyến đi tuyệt vời thế này :).

minhtoanhut
14-08-2012, 12:50
Xem qua cung đường đi của Mèo lười khá tốt, tuy nhiên đoạn Cao Bằng - Hà Giang đi không ổn lắm, nếu chăm chỉ lên các diễn đàn hỏi thăm thì có lẽ 2 anh em Mèo lười sẽ có được cung đường tốt hơn. Ví dụ như từ Ba Bể sẽ quay lên Phia oắc, Tĩnh Túc, Bảo Lâm - Hà Giang ( lên các huyện cực bắc luôn )

phamduylinh87
14-08-2012, 15:14
Hình chụp tương đối đẹp đấy, nhìn núi rừng Tây Bắc đúng là đã thật. Cám ơn chuyến đi của bạn Mèo Lười và cám ơn sự chia sẻ này ^^.

Mèo lười BH
15-08-2012, 02:37
@minhtoanhut: Thật ra hơn một năm trước đây khi hai anh em mình bắt đầu chuyến đi,mình còn chưa biết tới diễn đàn phượt!Cho nên hầu như chả tham khảo ý kiến gì của ai,hai anh em tự lên kế hoạch mà đi thôi:D Bây giờ thì những thông tin về các cung đường trên phượt này quá đầy đủ và chi tiết rồi.Cảm ơn bạn đã xem topic nhé!:)

@huutu,ballack1908,phamduylinh87:cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian xem và ủng hộ topic!:)

Pavel
03-01-2013, 01:02
Ảnh chụp đẹp đấy chứ bạn

doun
05-01-2013, 22:12
.....và đây là tấm ảnh(được máy ảnh của Mèo lười phóng to hết cỡ) chụp bức tượng đá mô tả nàng Tô Thị,quan sát được từ Lầu Vọng Thị-chùa Tam Thanh!!!Bức tượng đá quả thật có hình dạng một người phụ nữ đang bồng con,các bạn có đồng ý như vậy ko nào....:Q
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Phuot%20mien%20Bac%201/DSCN2790.jpg


Nàng Tô Thị này bằng bê tông cốt thép đó bạn à, Nàng Tô Thị ngày xưa bằng đá trông khác thế này, Nàng bị đem nung vôi cách đây 2 chục năm rồi. Nguyên nhân là do nổ mình phá đá làm vôi ở chân núi làm Nàng đổ sập xuống. Sự kiện này làm rung động cả nước, báo chí ngày đó viết nhiều về việc này

NhuHung
07-01-2013, 20:34
sao lên CB ko lên đỉnh phia đén - phia oắc xong chạy thẳng qua ngân sơn nà phặc. tới bà bể luôn cho gần. đường đi lại đẹp hơn là chạy theo QL4 (HN - CB)

cuongdkh
07-01-2013, 23:43
nếu 2 bạn đi từ ba bể sang phia đén - phia oắc rồi đến Bảo LẠc đi Khau VAi - Mèo vạc - đồng Văn - Hà Giang thi đỡ phải đi ngược như vậy. huyện Mèo Vạc cách cả 2 huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm - Cao Bằng đều khoảng 60 km thôi. Nàng tô thị thì bị nung vôi lâu rồi, dân địa phương có câu chuyện đùa về Nàng như thế này: "Tô Thị bị nung vôi là wa đúng bởi nàng không phải người VN, phụ nữ Vn không có ai dã man như vậy, con cái nó có tội tình gì mà mang nó ra phơi mưa, nắng gió đến mức bắt nó phải chết theo minh như thế!!! Biết bao nhiêu thế hệ phụ nữ Vn ở vậy chờ chồng nuôi con khôn lớn khi chông ra trận mới làm nên VN ngày nay. Thế mà ở LS lại có bà mẹ mang con ra đứng mưa gió để nó chết như vậy thì chắc đó chỉ có thể là người nước láng giềng (TQ) thôi, mà người dã man như vậy đem nung vôi không có gì phải bàn cãi". Kể chuyện vui vậy các bạn đừng ném đá nhé!!!!

cuongdkh
07-01-2013, 23:47
Tại Phia Oắc - Nguyên Bình - Cao Bằng mấy hôm vừa rồi (03,04 tháng 1 cũng có băng tuyết trắng đỉnh núi, cũng đẹp nhưng lạnh wa ko có tâm trí mà chụp ảnh.

sanantonio
14-01-2013, 13:32
Bác này đi hên vãi.Em đi 2 lần con đường từ LS -> CB đều bị xe cont chắn giữa đường...chậm hành trình mất đôi tiếng ...zzz..Tắc dã man :d

Mèo lười BH
20-01-2013, 05:46
Cảm ơn admin và các mod đã chuyển topic này của Mèo lười từ box Hồi ức sang box Thân thương miền Bắc! :) Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé xem topic cũ này của Mèo lười và có đôi lời nhận xét bình luận! :)

Mèo lười xin gửi lời chúc mừng Năm Mới Quý Tỵ 2013 đến các bác,các anh,chị và tất cả các bạn trên diễn đàn Phượt,một Năm Mới thật nhiều sức khỏe,hạnh phúc,thành công và may mắn trong cuộc sống! :)

CASANOVA_hp
23-01-2013, 22:52
Thật khâm phục cố gái...hihi..... hy vọng sẽ đc xem nhiều topic của Mèo hơn...