PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xin tư vấn lịch trình Đà Nẵng



diem_ptit
05-06-2015, 16:45
Em chào các anh, chị và các bạn ạ!

Em là thành viên mới và hiện tại đang sống, làm việc tại Hà Nội. Hiện tại em có lên kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng vào cuối năm nay, cụ thể là cuối tháng 11 ạ! :) Em có đọc một số bài viết trên Internet thì thấy có thông tin vào thời gian này Đà Nẵng thường có bão nên nếu đi du lịch sẽ nguy hiểm. =.= Vậy các anh, chị nào hiện tại đang ở Đà Nẵng hay đã từng đi Đà Nẵng có thể bớt chút thời gian cho em xin ít thông tin được không ạ? Là con gái lại đi du lịch một mình nên em khá lo lắng, nghe được tin vào mùa bão thì hoang mang cực độ luôn á. :((( Em cảm ơn các anh, chị và các bạn nhiều! :)

GioPhieuBat
05-06-2015, 23:07
Em chào các anh, chị và các bạn ạ!

Em là thành viên mới và hiện tại đang sống, làm việc tại Hà Nội. Hiện tại em có lên kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng vào cuối năm nay, cụ thể là cuối tháng 11 ạ! :) Em có đọc một số bài viết trên Internet thì thấy có thông tin vào thời gian này Đà Nẵng thường có bão nên nếu đi du lịch sẽ nguy hiểm. =.= Vậy các anh, chị nào hiện tại đang ở Đà Nẵng hay đã từng đi Đà Nẵng có thể bớt chút thời gian cho em xin ít thông tin được không ạ? Là con gái lại đi du lịch một mình nên em khá lo lắng, nghe được tin vào mùa bão thì hoang mang cực độ luôn á. :((( Em cảm ơn các anh, chị và các bạn nhiều! :)


Em nhớ cũng khá lâu rồi bão chưa đổ bộ vào Đà Nẵng chị ạ ( chắc tầm mấy năm ) :D .
Chia sẻ cho chị mẩu truyện là ở Bán Đảo Sơn Trà có Tượng Phật Bà Quan Thế Âm đã che chở cho thành phố nên khi bão gần vào đất liền đều chuyển hướng đi chỗ khác ^^ ( mọi người truyền tai nhau là thế ạ )

NoMore
06-06-2015, 08:10
Đã lâu rồi Đà Nẵng ko có bão, đỉnh điểm thường là giữa tháng 9 đến cuối tháng 10.. nhưng nếu bạn đi vào tháng 11 thì sẽ có mưa phùn, nói chung thời tiết ko thuận lợi cho đi lại, chụp cảnh đẹp... Nếu là mình mình sẽ đi vào tháng 4 đến tháng 8... Mình là sinh viên ở Đà Nẵng :)

diem_ptit
06-06-2015, 09:25
Đã lâu rồi Đà Nẵng ko có bão, đỉnh điểm thường là giữa tháng 9 đến cuối tháng 10.. nhưng nếu bạn đi vào tháng 11 thì sẽ có mưa phùn, nói chung thời tiết ko thuận lợi cho đi lại, chụp cảnh đẹp... Nếu là mình mình sẽ đi vào tháng 4 đến tháng 8... Mình là sinh viên ở Đà Nẵng :)

Cảm ơn bạn! :) Thật ra thì mình cũng muốn đi vào mùa hè nhưng mà mình mới đi SG về rồi nên không đi nữa được vì ảnh hưởng tới công việc á. :( Dù sao thì mình cũng book vé máy bay rồi nên cứ đi thôi. :) Hy vọng thời tiết thuận lợi. :D

diem_ptit
06-06-2015, 09:28
Em nhớ cũng khá lâu rồi bão chưa đổ bộ vào Đà Nẵng chị ạ ( chắc tầm mấy năm ) :D .
Chia sẻ cho chị mẩu truyện là ở Bán Đảo Sơn Trà có Tượng Phật Bà Quan Thế Âm đã che chở cho thành phố nên khi bão gần vào đất liền đều chuyển hướng đi chỗ khác ^^ ( mọi người truyền tai nhau là thế ạ )

Ủa, vậy à em? :) Cảm ơn em nghen! :D Nếu vậy thì chị sẽ yên tâm hơn á! Tại đi một mình nên chị cũng hơi lo lắng à. Như đợt trước đi SG chị cũng đi một mình nhưng trong đó có chị bạn đón nên mình có cảm giác an toàn hơn một xíu. Cuối năm đi Đà Nẵng thì không có ai đón nữa nên phải tìm hiểu và chuẩn bị thật kỹ. He he.

NoMore
06-06-2015, 15:39
Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất... Bạn cứ việc lang thang thoải mái mà ko sợ bất cứ điều gì cả :)... Chúc bạn có một chuyến đi thành công!!

diem_ptit
06-06-2015, 19:32
Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất... Bạn cứ việc lang thang thoải mái mà ko sợ bất cứ điều gì cả :)... Chúc bạn có một chuyến đi thành công!!

Cảm ơn bạn nhiều nhé! ;)

Quocle239
07-06-2015, 16:48
Đà Nẵng là một trong những TP du lịch bậc nhất của VN,an ninh ở đấy rất tốt.và tình hình chặc chém khách du lịch dường như là ko có nên cứ yên tâm mà đi chơi đi.

diem_ptit
07-06-2015, 20:35
Đà Nẵng là một trong những TP du lịch bậc nhất của VN,an ninh ở đấy rất tốt.và tình hình chặc chém khách du lịch dường như là ko có nên cứ yên tâm mà đi chơi đi.

Cảm ơn bạn nhiều ạ! :D 21h đáp máy bay xuống Đà Nẵng chưa biết sẽ ra sao nhưng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người như này là mình yên tâm phần nào rồi ạ! :)

tinyfairy
07-06-2015, 21:34
Mình ra ĐN đầu tháng 9 thời tiết chác là oki phải k mấy bạn :D

dtv1990
08-06-2015, 21:10
Giai đoạn bạn đi là mùa thấp điểm nên việc đặt khách sạn không đáng lo lắm đâu.Lúc đó giá rẻ,và ko sợ hết phòng.Tới ĐN rồi bạn hẵn đặt khách sạn cũng được,thời tiết thì thất thường nên cũng không biết trc đc.Tốt nhất bạn nên đặt khách sạn trong trung tâm vào giai đoạn đó.Nếu trời đẹp thì đặt khách sạn gần biển cũng ok.Bạn tham khảo các khách sạn : Trùng Dương,Dáng Hạ,VinaPha...( rẻ,sạch sẽ,giá mềm nữa ) ^^

diladencr7
08-06-2015, 21:55
Phải mình còn ở ĐN mình sẽ tiếp đón bạn và cho bạn host kể cả dẫn bạn đi chơi,kkkkkk.Tiếc quá về Nam mất

vip_prodn
09-06-2015, 08:53
Với một người sống ở ĐN thì mình góp ý kiến cho bạn là mỗi mùa ở ĐN đều có cảm giác trải nghiệm thú vị khác nhau nên bạn cứ yên tâm mà vi vu nhé.
Nhà mình có cho thuê xe máy nên nếu có nhu cầu thuê xe máy và hướng dẫn cụ thể thì bạn cứ liên hệ cho mình (0935822909-Hải). Rất vui được đón tiếp bạn đến với ĐN.
Thân ái!

GioPhieuBat
09-06-2015, 21:31
Hay là quay lại ĐN đi bạn ơi! hí hí. Mình cũng chưa biết sau khi đáp tới sân bay vào lúc 21h rồi sẽ ra sao nữa cơ. :)) Tại mình không muốn xin nghỉ phép nên đành book vé đi vào tối thứ 6 và trưa chủ nhật về á. :( Chơi được có xíu à. Buồn luôn! :((

Nếu chị không phiền thì e sẽ đón chị , nhà e cũng gần sân bay . Chị đã book khách sạn trước chưa ạ? Tháng 11 thì chắc không sợ chặt chém rồi ^^

leng_keeng
09-06-2015, 23:05
Đà Nẵng thì chắc chắn phải đi đèo Hải Vân đến Lăng Cô nhé. Đẹp dã man luôn

diem_ptit
10-06-2015, 08:35
Phải mình còn ở ĐN mình sẽ tiếp đón bạn và cho bạn host kể cả dẫn bạn đi chơi,kkkkkk.Tiếc quá về Nam mất

Hí, liệu có quay lại được ĐN nữa hem bạn? À mà có lẽ năm sau mình quay lại SG đó. Hy vọng khi đó có cơ hội được gặp bạn. ;)

diem_ptit
10-06-2015, 08:37
Nếu chị không phiền thì e sẽ đón chị , nhà e cũng gần sân bay . Chị đã book khách sạn trước chưa ạ? Tháng 11 thì chắc không sợ chặt chém rồi ^^

Ủa, thiệt à em? :) Như vậy có phiền em quá không? Chị tìm được một khách sạn gần biển Mỹ Khê rồi nhưng chưa book vì thời gian còn dài mà em! Chị tính là trước ngày bay 1 tuần sẽ call vào trong đó hỏi rồi đặt phòng luôn. :) Nếu được em cho chị email của em để chị tiện liên lạc nhé, còn đây là email của chị: [email protected]. ;) Nhân tiện nói luôn là chị sinh năm 1992 để dễ xưng hô luôn nha! ;) Cảm ơn em! ;)

diem_ptit
10-06-2015, 08:39
Giai đoạn bạn đi là mùa thấp điểm nên việc đặt khách sạn không đáng lo lắm đâu.Lúc đó giá rẻ,và ko sợ hết phòng.Tới ĐN rồi bạn hẵn đặt khách sạn cũng được,thời tiết thì thất thường nên cũng không biết trc đc.Tốt nhất bạn nên đặt khách sạn trong trung tâm vào giai đoạn đó.Nếu trời đẹp thì đặt khách sạn gần biển cũng ok.Bạn tham khảo các khách sạn : Trùng Dương,Dáng Hạ,VinaPha...( rẻ,sạch sẽ,giá mềm nữa ) ^^

Dạ, cảm ơn bạn nghen! :) Mình cũng muốn đi vào mùa thấp điểm thôi vì sợ bon chen lắm. he he. Mình cũng có tham khảo hết mọi thứ như giá phòng khách sạn rồi chỗ dừng chân khi tới Đà Nẵng....rồi á. Nhưng coi bộ còn 5 tháng nữa mình mới vào ĐN mà. :( Lâu thiệt! :((

diem_ptit
10-06-2015, 08:45
Với một người sống ở ĐN thì mình góp ý kiến cho bạn là mỗi mùa ở ĐN đều có cảm giác trải nghiệm thú vị khác nhau nên bạn cứ yên tâm mà vi vu nhé.
Nhà mình có cho thuê xe máy nên nếu có nhu cầu thuê xe máy và hướng dẫn cụ thể thì bạn cứ liên hệ cho mình (0935822909-Hải). Rất vui được đón tiếp bạn đến với ĐN.
Thân ái!

Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều ạ! ;)

diem_ptit
10-06-2015, 08:48
Đà Nẵng thì chắc chắn phải đi đèo Hải Vân đến Lăng Cô nhé. Đẹp dã man luôn

Dạ, cảm ơn bạn nhé! Mình sẽ cố gắng đi nhiều nơi nhưng chỉ lo thời gian mình ở Đà Nẵng quá ít nên không đi được nhiều thôi. Hu hu. :((

hoanglong70
10-06-2015, 09:22
Em chào các anh, chị và các bạn ạ!

Em là thành viên mới và hiện tại đang sống, làm việc tại Hà Nội. Hiện tại em có lên kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng vào cuối năm nay, cụ thể là cuối tháng 11 ạ! :) Em có đọc một số bài viết trên Internet thì thấy có thông tin vào thời gian này Đà Nẵng thường có bão nên nếu đi du lịch sẽ nguy hiểm. =.= Vậy các anh, chị nào hiện tại đang ở Đà Nẵng hay đã từng đi Đà Nẵng có thể bớt chút thời gian cho em xin ít thông tin được không ạ? Là con gái lại đi du lịch một mình nên em khá lo lắng, nghe được tin vào mùa bão thì hoang mang cực độ luôn á. :((( Em cảm ơn các anh, chị và các bạn nhiều! :)

THÔNG TIN CẦN THIẾT KHI ĐI DU LỊCH ĐÀ NẴNG
Bạn đến sân bay,sau đó thuê 1 chiếc xe máy,Thuê bên HOÀNG LONG 0926.555.333 Xe tốt,giá rẻ,Giao Xe tại sân bay luôn (có tặng bản đồ)
Bảng giá thuê xe :

Loại xe ga & xe số đồng giá tiền Đơn vị tính ( VNĐ )
Thời gian thuê 1 ngày 100.000/ xe
Thời gian thuê 2 ngày 190.000/ xe
Thời gian thuê 3 ngày 270.000/ xe
Thời gian thuê 4 ngày 340.000/ xe
Thời gian thuê 5 ngày 400.000/ xe
cần đi đâu thì nhờ bên cho thuê xe máy HOÀNG LONG tư vấn nha.Họ RẤT NHIỆT TÌNH.Bên dưới là những thông tin cần thiết các bạn nên tham khảo.
- Chuyên vá xe máy lưu động tại đà nẵng .phục vụ 24/24
Liên hệ : 01219745377
Anh Lợi kinh nghiệm Vá XE Lưu Động trên 10 năm đã được lên Báo

Anh Chung vá xe máy lưu động tại đà nẵng .phục vụ 24/24
Liên hệ :0905464520 – 01219318005
Vá Xe Lưu Động 24/24h: Nguyễn Thanh Sáng, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, Tel. 01262292876
Vá xe lưu động khu vực bến xe : 0905.632.717 - 01219318005
*********************************************
Trạm Xăng Dầu 273 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu

Trạm Xăng Dầu 20 Yết Kiêu. Q. Sơn Trà

Trạm Xăng Dầu số 2 Nguyễn Hữu Thọ Q. Hải Châu
277, Nguyễn Tri Phương , 26 Ngô Quyền , 284 Ngô Quyền ,

Số 1 Trần Phú, 126 Nguyễn Văn Thoại , 265 Nguyễn Văn Linh ,
Trạm Xăng Dầu 172 Quang Trung

Trạm Xăng Dầu 125, Trưng Nữ Vương

Trạm Xăng Dầu 686 đường 2 Tháng 9 . 126, Nguyễn Văn Thoại

Trạm Xăng Dầu 1a, Nguyễn Tri Phương , 91 Trần Cao Vân , 610 Trần Cao Vân
380 Ngũ Hành Sơn
Xăng Dầu Ngũ Hành Sơn 610, Lê Văn Hiến, 380, Ngũ Hành Sơn, 81 Lê Văn Hiến

20 quán ăn ngon ‘nức tiếng’ của du lịch Đà Nẵng

1. Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh, bánh tráng Trần số 4 Lê Duẩn.

Đặc biệt nên ăn hải sản nằm ở ngã ba đường Hoàng Sa, giao nhau với Lê Đức Thọ,cạnh chùa Sơn Trà.giá Rẻ Nhất Đà Nẵng(quán Bé Mơ đồ tươi giá rất rẻ)

2. Hải sản bà Thôi 1: 98,100,102 Lê Đình Dương – Hải Châu, ĐT: 05113 825 384; quán Hải Sản Bà Thôi 2: KDC Mở Rộng 2 – Đường Hoàng Sa – Sơn Trà, ĐT: 0905 055 511
Một số quán Hải sản bình dân được nhiều người ghé đến:
Quán hải sản KỲ EM – 179 Hồ Nghinh - Q.Sơn Trà - TP.Đà Nẵng
Hải Sản Bé Mặn
Lô 14 Hoàng Sa, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
0905 207 848 - 0905 181 529
3. Bún chả cá gia truyền 109 Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu. Giá: 20 nghìn/tô bình thường và 25 nghìn/tô đặc biệt; thời gian phục vụ từ 6h – 22h, giờ cao điểm là 7h – 9h sáng và 17h – 20h tối.
4. Bánh xèo bà Dưỡng trong kiệt 11 (ngõ/hẻm 11) phố Hoàng Diệu, địa chỉ mới: K280/23 Hoàng Diệu. Ở đây có món nước chấm bánh xèo đặc biệt, rất đậm đà. Chú ý: có một số quán khác cũng mở ra ở trước đó nên bạn chú ý biển tên để vào cho đúng nhé.
5. Bún mắm bà Thuyên ở K424/03 đường Lê Duẩn, đối diện chi nhánh MobiFone và Nguyễn Thị Minh Khai. Giá 15.000 – 20.000 VND/tô.
6. Mì Quảng số 1A Hải Phòng. Có nhiều loại: tôm, thịt heo, gà, trứng; Mì quảng bà Vị: 155 Trng Nữ Vương; Giá tham khảo: 20.000 – 30.000 VND/tô
MÌ QUẢNG BÀ NGÂN - Địa chỉ: 108 Đống Đa
MÌ QUẢNG BÀ LỮ : - Địa chỉ: 126 Hàm Nghi
MÌ QUẢNG BÀ VỊ : - Địa chỉ: 155 Trưng Nữ Vương, 60 Lê Văn Hiến
MÌ QUẢNG ĐINH TIÊN HOÀNG : - Địa chỉ: 53/54 Ông Ích Khiêm
7. Bánh canh cá lóc Thanh Hương: 130 Lê Đình Dương; Bánh canh cá lóc Nhất Vang: 241 Hoàng Diệu; Bánh canh Minh Nguyệt: 8 Yên Bái; Bánh canh Nga: 193 Đống Đa. Giá: 20 – 25.000 VND/tô
6. Bánh nậm lọc, quán Bà Bé: 100 Hoàng Văn Thụ
7. Cháo vịt Thanh Nhàn: 384 Phan Châu Trinh, quán bán từ chiều tối, giá 15.000 – 20.000 VND/tô
8. Cao lầu và cơm gà Hội An ở Đà Nẵng – Cơm gà Hồng Ngọc: 193 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, giá từ 25.000 – 40.000 VND/phần; Ăn cao lầu tại 267 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng (đường Hà Huy Tập quẹo vào), giá 20.000 VND/tô
9. Bánh tráng tương, báng tráng đập Bà Tứ: 354 Lê Duẩn; giá 3.000 – 5.000 VND/cái
11. Chè Hương: 288 Phan Châu Trinh; chè Xuân Trang: 31 Lê Duẩn, Q. Hải Châu; chè xoa xoa: 187 đường Hải Phòng – quận Hải Châu. Mỗi món giá 8.000 – 18.000 VND
12. Tré bà Đệ: 77 Hải Phòng, ĐT: (0511) 382 8067
13. Quán bún mắm nem tai – bún mắm Ngọc, địa chỉ: số 20 Đoàn Thị Điểm, Đà Nẵng. Giá: 15.000 – 17.00 VND
14. Quán nem lụi, bún thịt nướng… quán Xuân” địa chỉ 491 Hải Phòng, hoạt động cả ngày, giá 15.000 – 20.000 VND/tô, quán bán cả ngày.
15. Bún riêu: Quán 39 Lê Hồng Phong, quán Số 2 Yên Bái
16. Cháo đêm (trứng muối, thịt, ruốc…) trên đường Phan Châu Trinh gần nhà hát Trưng Vương; cháo lươn ở gần chỗ bán ốc hút đường Lê Duẩn.
17. Bò kho 144 đường Huỳnh Thúc Kháng, chỉ bán buổi sáng, bên cạnh buổi chiều có bánh canh. Buổi sáng gần đó cũng có một quán bún mắm; ngoài ra có bún mắm chợ Hòa Khánh (đường Âu Cơ, Q. Liên Chiểu).
18. Cơm niêu Nhà Đỏ 1 và 2 trên đường Nguyễn Tri Phương và Phan Bội Châu, Cơm niêu 3 Cá Bống Nguyễn Tri Phương
19. Bún bò Huế bà Thương đã có 20 năm nằm trên đường Trần Quốc Toản (gần ngã tư đường Yên Bái và Trần Quốc Toản).
20. Bê thui Cầu Mống bà Ngọc 228 Đống Đa, 99 Ông Ích Khiêm.

21.Cơm Tấm Mộc – Số 8 PHAN THANH. GIÁ 25K NGON TUYỆT
Ăn gì ở Hội An
Cao lầu (một món ăn chỉ có ở Hội An) : người duy nhất bán cao lầu ngon nổi tiếng có thâm niên ở Hội An là bà Bé, gánh của bà bên cạnh giếng nước ngay đầu chợ Hội An, nay bà đã già và hiện cháu của bà bán thay. Món này bây giờ ở Hội An có rất nhiều người bán, ăn ở đâu cũng tạm tạm thôi, không ngon nhưng rẻ. Ngoài ra bạn cũng có thể tới quán cao lầu bà Thanh tại đường Trần Cao Vân (ngã tư Công Chánh), bán từ sáng tới chiều.
Cao lầu Bà Bé
Địa chỉ : Trong chợ tại đường Trần Phú, Tp Hội An
Quán chỉ bán từ 14h00 hàng ngày
2. Cao lầu Trung Bắc
Địa chỉ : Địa chỉ : 87 Trần Phú, Tp Hội An
Thanh Cao lầu
Địa chỉ : 26 Thái Phiên, Tp Hội An
Cơm gà : Quán Bà Buội – số 26 Phan Chu Trinh. Quán khá cũ kỹ nhưng rất đông khách. Quán mở cửa tầm 11 giờ trưa đến khoảng trước 7 gờ tối là hết cơm (quán có treo biển “Hết” trước cửa) nên bạn nào muốn ăn tối thì phải nhanh chân.
Quán bà Minh chỉ bán tầm chiều tối, từ 5h trở đi (nên nếu quán bà Buội hết thì mọi người nên thẳng tiến đến đây). Giá cả chỉ 1 giá thôi, dân hay khách đều vậy. Quán này ăn khẩu vị hơi nhạt 1 chút nhưng có món cơm cháy khá ngon (kêu nhanh kẻo rất mau hết) làm mình gợi nhớ về tuổi thơ. Nếu các bạn muốn ăn cơm cháy, muốn giá cả hợp lý hơn thì đây là lựa chọn tốt nhất.
2. Cơm gà Hương
Địa chỉ : Kiệt (Hẻm, Ngõ) Sica, 48 Lê Lợi, Tp Hội An
Bánh bao – Bánh vạc

Quán Hoa Hồng Trắng
Địa chỉ : 533 Hai Bà Trưng (Nhị Trưng), Tp Hội An
Địa điểm ăn Bánh Xèo ngon ở Hội An

Quán Giếng Bá Lễ (Ba Le Well)
Địa chỉ : 45/51 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An
Địa điểm ăn Hoành Thánh ngon ở Hội An

Quán Anh Dũng
Địa chỉ : 14 Bà Triệu, Tp Hội An

Quán Vạn Lộc
Địa chỉ : 27 Trần Phú, Tp Hội An

hoanglong70
10-06-2015, 09:35
Những điểm nổi tiếng nên tham quan ở Đà Nẵng:
_ Bà Nà hill, vé 550.000đ/người. Hiện vé bao gồm hầu hết các trò chơi, trừ chụp ảnh tượng sáp (100.000đ/người). Nếu đi sang khu vườn hoa bằng tàu điện thì thêm 70.000đ/người. Có nhà hàng ở từng khu phục vụ ăn trưa, bánh , kem...Thời gian hết 1 ngày.
_ Cù lao Chàm, vé tour là 450.000đ. Nếu lặn biển hết sức chú ý kẻo bị Sứa đốt. 15h về đến bến thì tiện đường sang chơi Hội An. Hội An đẹp nhất khi vào tối. Hết 1 ngày.
_ Bán đảo Sơn Trà: chạy đường Hoàng Sa ven biển rất đẹp. Rẽ Chùa Linh Ứng và 1 số vịnh biển. Khi đến ngã 3 cụt đường thì rẽ phải đi Cây Đa di sản 800 năm tuổi (đường bê tông khá dôc), chú ý chỉ dẫn bằng sơn trắng vẽ trên mặt đường khi đến mỗi chỗ rẽ. Khi trở ra chạy thẳng, qua cổng Inter Continental Reort, đi tiếp lên núi, đường rất nhỏ, dốc, nhiều khúc cua, có bảng chỉ dẫn. Chỗ không có bảng chỉ dẫn thì cứ rẽ trái sẽ đến Tháp TV Đà Nẵng, sau đó lên Bàn cờ Tiên (ngắm toàn cảnh Đà Nẵng tuyệt đẹp). Chạy tiếp, đường nhựa, to sẽ qua Sân bay trực thăng rồi đến Radar Sơn Trà (mắt thần Đông Dương, 3 quả bóng đá màu trắng khổng lồ), bên phải có quán dừng chân để ngắm vịnh Đà Nẵng và Hải Vân tuyệt đẹp. Chạy tiếp xuống có Đài viễn tín Sơn Trà, có 2 antel radar hình chữ nhật khổng lồ nhưng không có chỗ để chụp ảnh được. Xuống hết đường là vào Yết Kiêu, rẽ phải qua cảng Tiên Sa vài km có chỗ câu. Hết 1 buổi.
_ Chùa Non Nước, Ngũ Hành Sơn. khá đẹp. Rồi chạy Thánh Địa Mỹ Sơn, 70km. Đường tốt. Nhớ chú ý, từ ngã 3 QL1 vào là thị trấn, để biển hạn chế rất dài, có bắn tốc độ. Đến trạm mua vé, không nhớ bao nhiêu, đi tiếp vào bãi gửi xe. Từ đây đi bộ vào khá dài. Chỉ còn quần thể B,C,D là tham quan được. Trên đường về, qua cầu Câu lâu, rẽ trái vào cầu Mống, ăn bê thui nhà Mười. Hết 1 buổi.
_ 21h thứ 7, CN, cầu Rồng có phun lửa, nước. Nên đến sớm có chỗ quan sát tốt vì rất đông. Đi xe nên để xa thì dễ lấy. Tắm biển có chỗ gửi xe, tắm tráng 1000đ/người.

thaobich
10-06-2015, 10:39
Ủa, vậy à em? :) Cảm ơn em nghen! :D Nếu vậy thì chị sẽ yên tâm hơn á! Tại đi một mình nên chị cũng hơi lo lắng à. Như đợt trước đi SG chị cũng đi một mình nhưng trong đó có chị bạn đón nên mình có cảm giác an toàn hơn một xíu. Cuối năm đi Đà Nẵng thì không có ai đón nữa nên phải tìm hiểu và chuẩn bị thật kỹ. He he.

Nếu không có người quen tại Đà Nẵng thì chị có thể nhờ anh Khoa sdt 0935.139.979 giúp đỡ. Lúc trước em được bạn giới thiệu đó chị, em cũng tới Đà Nẵng 1 mình, nhờ anh Khoa giúp đỡ, anh ấy rất nhiệt tình, giúp em đặt phòng khách sạn, tư vấn các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng. Khi bị lạc đường, gọi cho anh Khoa, anh chỉ đường về khách sạn rất nhiệt tình. Anh ấy còn giúp em thuê xe máy giao xe tới tận sân bay, đỡ tốn tiền taxi.hihi;) chúc chị có chuyến đi vui vẻ !

bjllturtle
14-07-2015, 01:44
Chào cả nhà , mình tính đi ĐN-HA trong 4 ngày 3 đêm . Lịch trình của mình thì như sau . Mình hy vọng cả nhà có thể chỉ cho mình nên ở khách sạn nào và thuê xe ở đâu nữa nha

Ngày 20
- 22h: có mặt ở sân bay Đà Nẵng, về ks check in, nghỉ ngơi
- Đợi khuya xem phun nước

Ngày 21: ĐN-Sơn Trà-ĐN
- 8h: Ăn sáng đi Sơn Trà , đỉnh bàn cờ và chùa linh ứng
Về Đn chơi,Tắm Mỹ Khê :v

Ngày 22: Ngũ Hành Sơn – Hội An
- 8h: tham quan Bảo tàng Chăm
- 9h: Khởi hành, đi đường Hoàng Sa – Trường Sa Ngũ Hành Sơn Hội An
- Ăn uống ở Hội An
- Tối ở Hội An

Ngày 23: Hải Vân Quan - Lăng Cô
- 9h: Khởi hành đi đường đèo Hải Vân, trên đường đi sẽ dừng chân tham quan ở Hải Vân Quan, biển Lăng Cô và Lăng Cô có chỗ ăn uống giá cả rẻ ok nhưng e chưa biết chính xác ở đâu ạ . Xong rồi mình vẫn chưa biết đi đâu đến chiều để về ĐN chơi cả , hy vọng cả nhà giúp cái này

Ngày 24 : sáng bay vế HCM sớm

Mọi người giúp mình lịch trình còn trống với, mình đi 2 người , tổng chi phí có tầm 5-6tr

bjllturtle
15-07-2015, 12:12
Ai giúp e với ạ, gấp quá

diencatlinh
15-07-2015, 14:02
Bổ sung thêm đi Tháp Chàm đi bạn

bjllturtle
16-07-2015, 17:57
Bổ sung thêm đi Tháp Chàm đi bạn

Tháp chàm ở đâu ạ . Và nên bổ sung vào ngày mấy ạ ?

nammoivuive
20-07-2015, 21:36
tháng 9 này mình dự đi đi Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An, nhưng mình đang "mù mờ" việc thuê xe máy ở đâu an toàn, chất lượng. Vì là lần đầu đi ra Đà nẵng nên mình cũng lo về việc này lắm. Mong các bạn tư vấn giúp mình nha (Địa chỉ, giá)
Cảm ơn các bạn nhiều lắm

thaobich
24-07-2015, 11:09
tháng 9 này mình dự đi đi Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An, nhưng mình đang "mù mờ" việc thuê xe máy ở đâu an toàn, chất lượng. Vì là lần đầu đi ra Đà nẵng nên mình cũng lo về việc này lắm. Mong các bạn tư vấn giúp mình nha (Địa chỉ, giá)
Cảm ơn các bạn nhiều lắm

Bạn có thể thuê xe máy của Anh Khôi 0988000835. Xe máy của anh này cũng được lắm đó bạn. Mình mới thuê cách đây 10 ngày, qua tận nơi lấy xe, thấy toàn xe mới. Mình thuê xe anh này ngỏ ý đem xe lên tận sân bay cho mình mà mình sợ xe không tốt nên đến thẳng địa chỉ anh ấy để chọn xe, ai ngờ thấy toàn xe mới, lúc trả xe mình trả tại sân bay luôn, đỡ tốn tiền taxi lên sân bay. hihi

KTNX
23-08-2015, 16:19
Ngày 20
- 22h: có mặt ở sân bay Đà Nẵng, về ks check in, nghỉ ngơi
- Đợi khuya xem phun nước



Ngày 20: Bạn xuống sb khoảng 22h rồi xem phun nước là xem cầu Rông phun nước hả bạn?? Nó phun lúc 21h mà bạn, 10' là hết rồi...

thedat_810
20-10-2015, 16:47
Xin chào các bác, sắp tới em và mấy người bạn đang tính đi Đà Nẵng chơi 1 chuyến. Bọn em đi máy bay từ Hà Nội từ tối thứ 4 và sẽ về vào chiều tối chủ nhật. Em muốn đi thăm thú chơi bời các địa điểm xung quanh Đà Nẵng như: Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Biển Mỹ Khê, đèo Hải Vân, chùa Linh Ứng, nếu thừa thời gian thì em đi thêm Cù Lao Chàm :D:D:D
Đây là lần đầu em đi chơi xa nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Các bác có thể tư vấn giúp em về sắp xếp thời gian để đi các địa điểm trên cho hợp lý và cả kinh phí nữa thì càng tốt ạ. Em xin cảm ơn các bác ạ.
:):):):):)

diablo_b
20-10-2015, 19:51
Ghé Làng Vân chơi cho biết nhé bạn: https://www.phuot.vn/threads/240665-Trekking-Làng-Vân-Đà-Nẵng-và-kho-báu-bất-ngờ ^^

dtv1990
20-10-2015, 22:30
Chỉ có Bà Nà Hill thì chi phí hơi cao thôi ( ăn uống,vé,trò chơi,đi lại) khoảng 1tr /1 người.
Chi phí ăn uống nếu đi đông cho 4 đêm ở ĐN chỉ tầm 2tr5.
Bạn nên tham khảo các ks gần biển vì mùa này giảm giá khá mạnh ( phòng đẹp,chỉ có điều mùa này bên biển hơi buồn,nhưng biển Phạm Văn Đồng cách trung tâm tầm 2km ),bạn nên thuê xe máy tại ks tham quan tp,đi taxi cũng tốn kém mà không vui

traugia85
21-10-2015, 05:39
Đà nẵng nhỏ mà... nên bạn thuê ks bên biển mỹ khê cho rẻ. Vừa tiện tắm biển luôn. Đi xe máy từ bên mỹ khê sang thành phố chỉ mất khoảng 5 phút thôi bạn nhé. Nếu bạn thuê xe máy thì gọi người ta giao luôn ở sân bay ý.
Mình lên lịch thử để bạn tham khảo nhé.
-tối thứ4: xuống sân bay lấy xe máy về ks gửi đồ rồi đi ăn uống nghỉ ngơi, còn thời gian thì lấy xe máy đi ngắm tp .
-Thứ5 sáng đi đèo hải vân.Chiều 2h đi ngũ hành sơn tham quan đến Khoảng 4h thì chạy thẳng từ ngũ hành sơn vào hội an( vừa đi vừa ngắm cảnh hết khoảng 1tieng) chơi ở hội an đến khuya thì về dn ngủ. Còn nếu bạn muốn tắm biển cửa đại nữa thì đẩy lịch lên sớm hơn.
-thứ6 : sáng đi khu bán đảo sơn trà(chùa linh ứng, đỉnh núi bàn cờ , lặn ngắm san hô 200k 1 người). Chiều về tắm biển mỹ khê. Tối lượn lờ vào thành phố ngắm sông hàn , cà phê cà pháo😊.
-thứ7: bà nà hill. Tối về dn lượn lờ ăn uốn
Chủ nhật: dành hẳn 1 ngày đi thăm tp. Viện bảo tàng điêu khắc chăm. đi chợ cồn, chợ hàn mua quà và thẩm du ẩm thực... chiều ra sân bay
xe máy thì nên lấy xe số để đi đèo hải vân và khu bán đảo sơn trà bạn ạ.

traugia85
21-10-2015, 05:50
Ah.. taxi từ hà nội ra sân bay thì cứ gọi mấy hãng taxi nội bài ý. Chạy trọn gói từ hn sang nội bài khoảng 200k. Chứ gọi bất tử chạy tính theo đồng hồ thì phải mất khoảng trên dưới 4lit nhé.

thuytran161089
21-10-2015, 08:47
cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết rất hay và ý nghĩa

PhuongTrang237
21-10-2015, 10:15
1. Lịch trình
Tối thứ 4: đi dạo cầu , chụp hình, ăn vặt
Thứ 5: Đi Cù Lao Chàm, chiều 4h về Hội An.
Thứ 6: sáng Ngũ Hành Sơn, trưa nghỉ ngơi, chiều 1 vòng bán đảo sơn Trà, về ghé chùa Linh Ứng, chiều đi tắm biển, tối đi công viên châu á, helio
thứ 7: Đi Bà Nà hills, chiều về đi bảo tàng Chăm, chợ Cồn, tối dạo phố xem cầu rồng phun lửa, khuya xem cầu sông Hàn quay.
Chủ nhât: Đi Hải Vân, qua Lăng Cô ăn trưa. về lại Đà Nẵng nghỉ ngơi. tối về Hà Nội.

2. Món ngon Đà Nẵng
Vài món nổi bật như: bánh tráng cuốn thịt heo, bún bò Huế, cơm tấm, cá đuối nướng, trứng vịt lộn kiểu miền trung , hủ tiếu, mì Quảng, bánh xèo…
Đồ ăn ở Đà Nẵng rất rẻ và ngon. Cả con cá đuối nướng cho 3 người chỉ trên dưới 100,000đ. Nhậu nhẹt thì n 4 người thoải mái cũng chỉ từ 2 – 400,000đ một bữa. Đà Nẵng còn rất nhiều món ngon khác như: mì Quảng, gói cá Nam Ô, bún chả cá, bánh xèo, bánh bèo, bê thui, ốc hút…

3. Khách sạn ở Đà Nẵng
Khi tìm thuê khách sạn bạn có thể lựa chọn thuê ở ngay khu vực biển Mỹ Khê, Phạm Văn đồng để tiện tắm biển, hoặc cũng có thể thuê ở khu vực hai bên bờ sông Hàn giá rẻ hơn. Di chuyển đến bãi biển cũng không quá xa. Khách sạn ở Đà Nẵng cũng có đủ loại giá, trung bình từ 200,000đ cho đến cả 1000USD. Mỗi khách sạn đều kèm theo dịch vụ tour và thuê xe máy giá rẻ, yên tâm chất lượng.
1. Khách sạn Trường Sa. Địa chỉ: 498/6 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng. Giá phòng: 150k – 290k.
2. Nhà Nghỉ Minh Châu. Địa chỉ: 18/8 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng. Giá phòng: 150k –
3. Khách sạn Roses. Địa chỉ: 115 Chương Dương, Đà Nẵng. Giá phòng: 190k – 350k.
4. Nhà nghỉ Apollo: Địa chỉ: 377 Hải Phòng, Đà Nẵng. Giá phòng 200k – 400k. H

Bạn nào sắp đi Đà Nẵng hoặc muốn chia sẻ về Đà Nẵng cứ liên hệ mình nha https://www.facebook.com/phuongtrang.cao.169

sven
21-10-2015, 10:31
Lịch trình
Thứ 4
Tối mới đến vì vậy check in khách sạn, dạo biển rồi về ngủ là đẹp.

Thứ 5
Đi cù lao Chàm từ 7h30-15h00 (Nên đi tour vừa rẻ vừa tiện 450k/người)
15h30 – 21h00 Đi chơi ở Hội An
Cù lao Chàm ở sát Hội An nên kết hợp đi với nhau là hợp lý
Không nên ở lại Hội An vì giá phòng đắt mà các hoạt động ở Hội An đến 21h00 là hết rồi, người ta đi ngủ hết.
21h30 về lại thành phố, dạo biển
22h30 về khách sạn ngủ

Thứ 6
Đi Bà Nà từ 8h00-14h00 về lại khách sạn nghỉ ngơi (Nên đi tour 770k/người)
16h00 Đi loanh quanh thành phố mua quà, tắm biển.
18h00-19h30: Đi ăn tối.
19h30 chạy lên chùa Linh Ứng ngắm thành phố về đêm rất đẹp
21h30 chạy về lại thành phố nghỉ ngơi

Thứ 7
7h00 Đi bán đảo sơn trà
11h00 về lại khách sạn nghỉ ngơi, ăn trưa.
14h00 Đi bảo tàng chăm, chợ Cồn, chợ Hàn, nhà thờ con gà
16h30 Đi Ngũ Hành Sơn
18h00 Về lại thành phố, ăn tối
19h30 Đi Asia Park
21h00 Đi ngắm cầu, loanh quanh thành phố
23h00 về khách sạn ngủ

Chủ Nhật
7h00 Xách xe chạy tham quan đèo hải vân, làng vân, lăng cô là hết cả ngày.
17h00 về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, tối ra sân bay.


Một số khách sạn mình gợi ý:
Trường Sa Hotel: 498/26 Võ Nguyên Giáp, sát biển.
Giá: Phòng đơn 2 người 150k, phòng đôi 4 người 300k
SĐT: 0905 866 001
http://olwenhotel.net/
Roses Hotel: 115 Chương Dương, sát sông.
Giá: phòng đơn 2 người 190k, phòng đôi 4 người 290k
SĐT: 0901 142 379
http://roseshotel.net/
Minh Châu hostel: 18/8 Nguyễn Văn Thoại, sát biển
Giá: phòng đơn 2 người 150k, phòng đôi 4 người 250k
SĐT: 0935 618 729
http://minhchauhostel.com
Apollo Hostel: 377 Hải Phòng, sát ga tàu
Giá: phòng đơn 2 người 200k, phòng đôi 4 người 400k
SĐT: 0934 919 626
www.facebook.com/Apolo-Hostel-Đà-Nẵng-952745364764637

Tất cả các khách sạn này đều có bán tour giá rẻ bạn nhé (tour đầy đủ, bao ăn uống, đi lại, vé, hướng dẫn viên,…) và cho thuê xe nữa!

Tham khảo thêm các bài viết về phượt Đà Nẵng tại đây:
http://www.phuotdanang.xyz/2015/10/kinh-nghiem-phuot-da-nang-hoi-an-lang-co-son-tra.html
http://www.phuotdanang.xyz/2015/10/kinh-nghiem-phuot-nang-hoi-an-lang-co-hai-van.html

thedat_810
21-10-2015, 11:28
bổ ích quá ạ, em xin cảm ơn các ý kiến của các bác ạ :L

thedat_810
21-10-2015, 11:30
các bác cho em hỏi thêm là thế em muốn đi xe máy đi Hội An để đêm về đi cho chủ động, mà theo kế hoạch lại đi Cù Lao Chàm rồi về Hội An. Thế xe máy tính sao được ạ?

dtv1990
21-10-2015, 13:28
Bạn thuê xe máy của ks hay ở ngoài.Đi vào hội an buổi sáng rồi đi Cù Lao Chàm,gửi xe ở bãi ngay bến thuyền,chiều về lấy xe máy dạo phố cổ.Chỗ ở Hội An bạn tìm hiểu các homestay ( vừa rẻ vừa đẹp ),khách sạn ở Hội An giá hơi cạo.Bạn nên lên trang booking để tìm hiểu và xem các lượt cmt của khách cho khách quan,khá là phong phú.Còn khách sạn ở Đà Nẵng bạn có thể xem qua ks Dáng Hạ,gần biển,giá rẻ mà sạch đẹp.
http://www.booking.com/hotel/vn/dang-ha.vi.html?sid=68aa5e7700b735bd92d2cb0a3c0a786b;dc id=1;checkin=2015-08-18;checkout=2015-08-19;ucfs=1;srfid=c740e1627a080fd570f7f01348b6f2bb82 cd6d89X25;highlight_room=62694002#availability

PhuongTrang237
21-10-2015, 14:39
bạn có thể thuê xe máy chỗ các khách sạn rồi qua chỗ cảng Cửa Đại gửi xe, chiều về lấy xe máy vi vu Hội An. Dù sao vé tour 450k là vừa đủ tiền cano 2 vòng, lặn biển với ăn trưa rồi, đi xe máy dọc đường biển càng thú vị.

thedat_810
21-10-2015, 14:57
Cho em hỏi thêm là đi tầm tháng 11 - 12 thì có tắm biển được không ạ. Bọn e cũng sốt ruột đi lắm nhưng đang sợ thời tiết không đẹp thì đi phí mất. Nếu không được thì có khi bọn e rốn đến tháng 3 4.
Còn đi Bà Nà Hill em thấy mấy tour toàn về từ 14h nên ít thời gian chơi. Đi lên đây có xe bus hay ô tô gì để mình có thể chủ động được không ạ

truongnamkhanh
21-10-2015, 15:41
Cần bán voucher vé máy bay khứ hồi đi đà nẵng (từ bất cứ sân bay nào) trị giá 3,300,000. Nếu dùng không hết tiền voucher có thể dùng tiếp lân sau. Giá 2,400,000

PhuongTrang237
21-10-2015, 21:53
Được chứ bạn. Bạn đi xe dọc đường biển ( đẹp) tới cảng cửa đại, gửi xe máy tại cảng, vi vu cù lao Chàm, chiều về lấy xe, đi vào Hội An. :D

PhuongTrang237
21-10-2015, 21:57
Tháng 11 thì có thể bạn ạ. Còn tháng 12 thì chưa biết , tùy thời tiết. Bạn nhắm đi tháng 11 được thì đi nhé, vì tháng 3, 4 thì giá các thứ bắt đầu tăng lên lại đấy.
Bà Nà thì tự đi cũng cỡ đó thôi bạn ạ. Họ đưa mình đi lúc 8h đến 3h, 3 rưỡi gì đó mới tập trung để đi cáp xuống mà.

PhuongTrang237
22-10-2015, 11:19
Những năm gần đây, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến, sự lựa chọn mới với đầy thú vị, háo hức, hài lòng của hầu hết mọi người đã và đang chuẩn bị cho mình một chuyến thăm thú, nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn tin của bạn bè nhờ tư vấn khi đi du lịch ở Đà Nẵng. Sống ở đây gần 5 năm, không phải là thời gian dài, nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để đưa ra những trải nghiệm những ý kiến nho nhỏ tư vấn cho mọi người khi có kế hoạch du lịch Đà Nẵng trong thời gian sắp tới. Hy vọng, một chút những trải nghiệm nho nhỏ của mình sẽ có ích cho mọi người.

PHƯƠNG TIỆN
1. Máy bay: Mất khoảng 1h15 phút để bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Ở ĐN điều thuận tiện nhất là sân bay ở ĐN nằm trong nội thành nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Từ sân bay bờ biển Mỹ Khê ( bãi biển đẹp nhất ở Đà Nẵng) mất khoảng 3 km. Mọi người có thể đi Taxi hoặc nếu là người đi du lịch bụi, có thể thuê xe máy của công ty Nhanh Nhanh media số điện thoại: 0905 866 001 với giá 100k/ 1 ngày hoặc 270k/ 3 ngày,…..Công ty này sẽ mang xe máy đến tận sân bay cho mọi người và mọi người có thể trả xe máy ở tại sân bay luôn. Việc này cực kỳ thuận tiện cho các bạn, đỡ rất nhiều tiền taxi. Ở Đà Nẵng có rất nhiều dịch vụ thuê xe máy, đa số là đều làm việc có uy tín, mọi người không phải quá lo lắng về điều này. Có thể lên google search rất nhiều.
2. Tàu hỏa: Mình chưa thử phương tiện này từ Hà Nội đến Đà Nẵng bao giờ nhưng bạn bè mình có người đã đi thì có trải nghiệm rằng nếu có kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng thì nên săn vé máy bay sớm sẽ mua được giá rẻ hơn là đi bằng tàu. Tàu mất khoảng 14- 20 tiếng mà giá vé đắt ngang, thậm chí còn hơn máy bay. Ga tàu cũng ở trong thành phố luôn, nên cũng rất thuận tiện cho nếu các bạn lựa chọn phương tiện này.
3. Ô tô: Có rất nhiều tuyến xe chạy đi và đến Đà Nẵng mỗi ngày ( đặc biệt cho mem nào ở Thái Nguyên thì hiện tại đã có xe giường nằm chạy thẳng tuyến Đà Nẵng – Thái Nguyên) tớ cũng chưa thử phương tiện này bao giờ nhưng mọi người nói xe chạy cũng khá ổn, mất khoảng 600k. Bến xe Đà Nẵng thì hơi xa hơn 1 chút, không nằm trong trung tâm thành phố. Từ bến xe đến bãi biển Nguyễn Tất Thành (là khu vịnh của Đà Nẵng) thì gần hơn ( khoảng 3 km). Còn đến bãi biển chính ( bãi Mỹ Khê) thì mất khoảng 10 km.

LƯU TRÚ:
Ở Đà Nẵng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ rất nhiều nên mọi người khỏi phải lo lắng về chỗ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu ai có ý định đi du lịch vào thời điểm từ 20 – 30/4 năm nay (2015) thì lưu ý nên chọn 1 khách sạn và đặt trước. Bởi năm nay sẽ có lễ hội ánh sáng lần đầu tiên ở Đà Nẵng kéo dài từ 24 - 26/04/2015 đây là lễ hội mà có sự kết hợp ánh sáng nghệ thuật và âm nhạc mà hứa hẹn sẽ tạo nên những hình ảnh vô cùng độc đáo.
Năm 2013 khi cuộc thi bắn pháo hoa của Đà Nẵng tổ chức mình đã rất vất vả mới tìm được một khách sạn nhỏ cho gia đình bạn mình. Chính vì vậy, mọi người lưu ý nếu đi vào dịp này thì nên đặt phòng khách sạn trước. Đà Nẵng rất nhiều khách sạn nhưng vào dịp này thì hầu hết các khách sạn đều kín chỗ.
Một số gợi ý cho mọi người về nơi lưu trú
Khách sạn:
Hạng cao cấp:
Nếu chọn Đà Nẵng để nghỉ dưỡng + có sẵn sàng money thì các bạn có thể chọn những khu Resort ven biển, phía Ngũ Hành Sơn như Hyatt Regency, Furama, Sandy Beach, Vinpearl, Fusion Maia Resort…Hoặc các bạn có thể lựa chọn khu resort intercontinental bên biển Sơn Trà những resort trên có giá thuê phòng từ 3 triệu – 15 triệu/ đêm.
Hạng sang:
Những khách sạn hạng trung bình đẹp, dọc biển Mỹ Khê thì rất nhiều nhưng có lẽ view đẹp, có bể bơi và cà phê ở tầng thượng mà mình thấy khá ổn là A la Carte. Hoặc một số khách sạn như Brilliant nằm trên đường Bạch Đằng, sát bờ song Hàn, đoạn giữa cầu song Hàn và cầu Rồng, khách sạn này có bao gồm buffet buổi sáng có giá khoảng từ 1.5 triệu – 7 triệu/ phòng.
Hạng trung bình:
Những khách sạn hạng trung bình với giá tiền tầm từ 200k – 600k ở Đà Nẵng rất nhiều, thường gọi chung là nhà nghỉ, mọi người nếu như không nhất thiết phải chọn nơi ở có view biển thì có thể chọn những khu cách xa biển một chút hoặc vào lô 2 chẳng hạn. Hay những khách sạn, nhà nghỉ ở trong trung tâm thành phố không gần biển thì sẽ rẻ hơn rất nhiều. Một trong số đó có thể kể tới là Trường Sa, Roses, Minh Châu, Apollo…. Bạn bè mình hay đến mấy chỗ này nên mình chỉ luôn thông tin chi tiết nha

* Trường Sa Hotel: 498/26 Võ Nguyên Giáp, sát biển.
Giá: Phòng đơn 2 người 150k, phòng đôi 4 người 300k
SĐT: 0905 866 001
Khách sạn Đà Nẵng gần biển giá rẻ – OLWEN Hotel | Khách sạn Đà Nẵng giá rẻ gần biển
* Roses Hotel: 115 Chương Dương, sát sông.
Giá: phòng đơn 2 người 190k, phòng đôi 4 người 290k
SĐT: 0901 142 379
roseshotel – Roses Hotel Da Nang
* Minh Châu hostel: 18/8 Nguyễn Văn Thoại, sát biển
Giá: phòng đơn 2 người 150k, phòng đôi 4 người 250k
SĐT: 0935 618 729
http://minhchauhostel.com
* Apollo Hostel: 377 Hải Phòng, sát ga tàu
Giá: phòng đơn 2 người 200k, phòng đôi 4 người 400k
SĐT: 0934 919 626
http://www.facebook.com/Apolo-Hostel...52745364764637

.
ĂN UỐNG:
Xong cái vụ phương tiện, lưu trú rùi, bây giờ đến cái vụ ăn uống nhá! Có thực mới vực được đạo mà.
Ẩm thực Đà Nẵng vô cùng phong phú, có quá nhiều món ăn mà nói thật đến tận bây giờ khi đã sống ở Đà Nẵng được 3 năm rồi mà mình vẫn chưa nếm được hết các món, mặc dù mình cũng là tín đồ ăn uống.
Tuy nhiên, phải lưu ý với mọi người là ẩm thực ở đây luôn có 2 vị nổi bật là cay và ngọt. Món gì cũng cay và có chút ngọt ngọt, thời gian đầu mình không thể nào quen được, mà đa số khách du lịch đến Đà Nẵng sau 1 ngày ăn uống là thể nào cũng lại thèm cơm ngoài Bắc lắm đấy. Mà có lẽ sẽ thèm nhất là món phở buổi sang, ở đây cũng có phở Bắc nhưng mà kiểu gì cũng bị lái đi một tí đó là có vị ngọt ngọt theo kiểu miền Trung mất rồi.
HẢI SẢN:
Quán ngon + đẹp = đắt:
Ăn hải sản ở Đà Nẵng thì có rất nhiều quán ăn ngon, trước đây thì mọi người thường hay đến quán hải sản Mỹ Hạnh, 4U Biển, Ngọc Sương, Bầu trời đỏ….Đây là những quán hải sản ngon + đẹp + đắt ở Đà Nẵng. Đặc biệt có 2 quán là Mỹ Hạnh và 4U Biển là view sát biển.
Quán ngon + rẻ:
Nếu nói rẻ nhất thì phải kể đến những quán hải sản vỉa hè dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành, những quán hải sản này mọc như nấm sau mưa, san sát nhau dọc theo bờ biển Nguyễn Tất Thành. Những quán ăn này cũng khá đa dạng các món và đặc biệt rẻ, phù hợp cho những bạn thích du lịch kiểu tự túc và phù hợp túi tiền. Trên dọc con đường này có 2 quán ăn là Cây Dừa 1 và Cây Dừa 2 cũng khá ổn về chất lượng và phù hợp về giá thành. Mình kết nhất món tôm đất rang muối và cá chìa vôi nướng ở quán này.
Thêm 1 số quán hải sản nữa là quán Tư Hề, Kỳ Em, Bé Mặn… Các bạn có thời gian có thể tìm quán hải sản bình dân Bà Tam ở ngay đầu ngã ba giao với đường Nguyễn Văn Linh. Đặc biệt, cuối đường Lê Đình Dương còn có nhiều quán lẩu hải sản bình dân với mực tươi hấp, ngao hoa nướng mỡ hành, lẩu cá Cu rất ngon… Hoặc nếu có thời gian hơn nữa mọi người có thể đi về phía biển gần chùa Linh Ứng, ở đó có rất nhiều ghe, thuyền đậu, họ sẽ đánh bắt gần bờ và mang những loại hải sản cực kỳ tươi, ngon vừa đánh bắt lên. Bán vào buổi sang sớm hoặc chiều 4-5h. Hải sản loại này thì cực kỳ tười ngon và đảm bảo, những con mực vừa vớt lên có khi có con vẫn còn sống, sờ vào vẫn bị tua mực cuốn tay. Nếu mua những loại này thì có thể mang lên những quán nhậu gần đó nhờ họ chế biến và ăn liền. Có lẽ với mình thì trải nghiệm này là thú vị nhất.
MÓN ĂN VẶT
MỲ QUẢNG:
Đến Đà Nẵng thì có lẽ món Mỳ Quảng là món mọi người nhìn thấy nhiều nhất ở đây. Có rất nhiều quán mỳ ngon kể cả vỉa hè, nhưng có lẽ mình không nói đến những quán vỉa hè, bởi vì nếu là khách du lịch các bạn sẽ không có thời gian để đi tìm tòi những quán này. Chúng thường không có địa chỉ cụ thể và khó tìm. Mình ăn nhiều quán Mỳ ở Đà Nẵng nhưng có lẽ mình vẫn thích nhất và bị thuyết phục nhất là quán Mỳ Quảng Bà Mua có rất nhiều cơ sở quán ăn này, nhưng mình thích nhất là ăn tại cơ sở 1 tại số 19 đường Trần Bình Trọng. Tô mì Quảng ở đây được nấu theo đúng phong cách Hội An với đa dạng các loại tôm – thịt, gà, lươn. Bạn nên gọi một tô thập cẩm đặc biệt để cảm nhận trọn vẹn vị đậm đà trong từng con tôm, của miếng thịt ba chỉ hay từng thớ thịt cua xắt nhỏ. Gọi là đậm đà chứ chính người ăn phải theo đúng trình tự mới thấy hết cái ngon của tô mì: nêm một chút chanh, một xíu nước mắm trong chén pha sẵn, xúc từng đũa mì rồi mới cắn một miếng ớt thật cay... Mà cũng đừng quên cho bánh tráng vào vì chính cái vị béo béo ẩn sau lớp bánh giòn kia khi hòa quyện với cái béo của nước mì làm cho ta cảm thấy ngon hơn bội phần mà không hề bị ngán, ăn rồi vẫn muốn ăn thêm bát nữa.
Một số quán mỳ Quảng khác là quán mỳ ở số 1 Hải Phòng, Mì Quảng Bà Vị - đường Triệu Nữ Vương ngã tư Triệu Nữ Vương với Lê Đình Dương, Mì Quảng Bà Ngân - Đường Đống Đa gần ngã 3 Đống Đa - Lý Thường Kiệt….
BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT HEO:
Đây là một món ăn chơi cũng rất thú vị ở Đà Nẵng, thực ra món này rất dễ chế biến nếu mọi người thích ăn thì cũng có thể tự làm ở nhà, chỉ có điều đặc biệt là chắc chúng ta không làm được miếng thịt heo với 2 đầu mỡ và phần nạc ở giữa giống như chủ quán. Mấu chốt của món này chính là phần mắm nêm chấm cuốn, mắm nêm được pha với nước ép trái dứa, tỏi, đường và một số gia vị gia giảm khác tạo nên một hương vị rất đặc biệt. Một thành phần không thể thiếu với món cuốn này chính là bánh tráng, là loại bánh tráng mỏng, mềm và cực kỳ dai giống kiểu bánh phở ngoài Bắc nhưng mỏng hơn nhiều. Phần cuốn bao gồm rau sống cực kỳ tươi ngon + thịt heo 2 đầu ( 2 đầu là mỡ và bì, ở giữa là phần thịt nạc) thái mỏng + 1 nhánh tỏi lý sơn + 1 miếng ớt xanh ( loại ớt rất thơm, ngon, ít cay mà mình mới thấy ở Đà Nẵng) + bánh tráng. Tất cả cuốn tròn lại và chấm xuống bát mắm nêm. Cuối cùng là đưa lên miệng và đảm bảo vị giác của mọi người sẽ hoàn toàn thỏa mãn.
( Mai mốt post tiếp nhé )

lollipop2
22-10-2015, 11:34
B qua topic mình chia sẻ nhé, mới đi tháng 8 vừa rồi đó, nhiều thông tin chi tiết lắm, đặc biệt tiết kiệm chi phí :D
https://www.phuot.vn/threads/227071-Du-l%E1%BB%8Bch-t%C6%B0-t%C3%BAc-Hu%E1%BA%BF-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-H%E1%BB%99i-An-2015?p=1333917#post1333917

giacan
22-10-2015, 16:04
Cho em hỏi thêm là đi tầm tháng 11 - 12 thì có tắm biển được không ạ. Bọn e cũng sốt ruột đi lắm nhưng đang sợ thời tiết không đẹp thì đi phí mất. Nếu không được thì có khi bọn e rốn đến tháng 3 4.
Còn đi Bà Nà Hill em thấy mấy tour toàn về từ 14h nên ít thời gian chơi. Đi lên đây có xe bus hay ô tô gì để mình có thể chủ động được không ạ

Hi bạn,
Tháng 11 thì khó có thể tắm biển được mô, giữ tháng 10 mà thời tiết bắt đầu thấy hơi lạnh rồi đó bạn và sóng biển cũng khá lớn nên khó tắm biển lắm. Nếu chủ đích muốn tắm biển nên đi tháng 3 và tháng 4 hay mùa hè 6,7,8 bạn à.
Bà Nà hill thì năm nào cũng có một đợt tăng giá và tour daily hằng ngày cũng tăng giá theo và cũng với lịch trình đón tận khách sạn lúc 7h30 và chiều đến 14h là bắt đầu về rồi.
Lên đó thì chỉ có phương tiện là xe máy hoặc đi xe tour bạn nhé, chứ không có xe bus đâu.

thedat_810
23-10-2015, 10:06
cám ơn các bác đã tư vấn ạ, e đã có thể viết 1 kế hoạch chi tiết cho chuyến đi Đà Nẵng rồi :L

mr3ntj
24-10-2015, 02:26
Thanks bài viết của bác
lưu lại để dành có gì làm một chuyến vậy ^^

PhuongTrang237
24-10-2015, 10:45
Bác cứ làm một chuyến cho đã đời nhé! Có gì thì cứ liên lạc, tớ hỗ trợ ;)

PhuongTrang237
24-10-2015, 11:12
+ Gỏi cá Nam Ô: là món ăn ngon, nếu ăn một lần rồi rất dễ nghiện, tuy nhiên không phải ai cũng dám thưởng thức món ăn này vì được làm từ cá sống.
Món gỏi cá Nam Ô có thể ăn với rau các loại cuối bánh tráng hoặc trộn cá với rau và nước chấm, hương vị ngọt mát, bùi, cay thơm khó tả khi hương vị thấm vào từng đầu lưỡi.

Nhắc tới gỏi cá Nam Ô phải kể tới địa chỉ 972 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, rất đông khách, mỗi suất có giá từ 50-100.000 đồng. Hay quán gỏi cá Thanh Hương, 1029 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ngon nổi tiếng, mỗi suất gỏi cá 100.000 đồng, nếu gọi những món khác từ 45-145.000 đồng tùy theo bạn lựa chọn.
Bánh xèo: tới Đà Nẵng không thể không thưởng thức món bánh xèo ngon nổi tiếng, được làm theo công thức đặc biệt ăn một lần nhớ mãi.

+ Quán bánh xèo bà Dưỡng (Địa chỉ K280/23, Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng) được nhiều du khách đánh giá ngon và rẻ, giá một suất khoảng 20 nghìn, nếu hai người ăn chỉ 50 nghìn là no căng.
Bánh xèo Quảng cô Mười (địa chỉ 23 Châu Thị Vĩnh Tế, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ngon không kém có giá 15 nghìn/cái, bạn có thể thưởng thức thêm món nem lụi ngay tại quán.
Quán Bà Hồng – 84 Lê Độ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng có giá khá rẻ 5 nghìn/cái nước chấm ngon, đặc biệt quán còn bán bún thịt nướng và nem lụi các bạn có thể thỏa thích lựa chọn.
Quán Bánh Xèo Tôm Nhảy (Đặc Sản Quy Nhơn) – 140 Nguyễn Đức Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng có hương vị đặc trưng nên rất đông khách.

+ Chè xoa xoa hạt lựu: được nấu từ rau câu, hạt lựu được làm từ bột lọc, thạch đen và nước cốt dừa tạo nên hương vị thơm ngon, mát lành của mòn chè xoa xoa hạt lựu. Khi ăn, độ giòn giòn của thạch, nước dừa và đậu xanh đánh béo ngậy cộng thêm cái dai dai của hạt lựu làm cho người ăn quên hết mệt mỏi.
Để thưởng thức món chè này ngon và rẻ các bạn nên tới chợ Cồn hoặc trên đường Trần Bình Trọng, Phan Thanh…có giá 5000 đồng/cốc.

+ Ốc hút là món ăn đặc biệt mà bất kì du khách nào tới Đà Nẵng cũng muốn thưởng thức. Đó là món ốc xào sả ớt, ốc bươu, ốc đắng…bên vỉa hè hút ốc bằng tay vừa ăn vừa cảm nhận hương vị cay mặn tuyệt vời.
Hay thưởng thức món mít trộn được làm từ mít non trộn gỏi thịt hoặc tôm, đậu phụ và hành phi, gia vị, rau thơm…tạo hương vị quyến rũ, bắt mắt. Để thưởng thức món ăn vặt nổi tiếng này vào buổi tối trên đường ông Ích Khiêm, Phạm Văn Nghị…có giá rất bình dân chỉ khoảng 25.000 đồng/đĩa ốc, 10.000 đồng/ đĩa mít.

Hoặc thưởng thức cà phê, trà các bạn nên tới Trúc Lâm Viên 5 Trần Quý Cáp, quán trà cafe nhà cổ, không gian đẹp, đồ uống giá hợp lý.

Một số địa chỉ ăn vặt nổi tiếng khác ở Đà Nẵng:
Quán bánh tráng kẹp Dì Hoa (địa chỉ 62/2A Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng) được giới trẻ rất thích, có giá khoảng 12k/suất, đồ uống cũng rất ngon.
Quán Oggy Sushi Dimsum – 441 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bán nhiều món ăn lạ và độc dáo như cari, trứng cút, mì lạnh, lẫu bò..
Quán TOFU – 362 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nhiều món ăn độc đáo như tàu phớ, các loại thạch bánh plan kem, nhãn lồng hạt sen…có giá từ 10-20k/suất.
Hay quán Bớp Bư Bự – 39 Nguyễn Trãi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng với nhiều món ăn lạ mắt, hấp dẫn như bánh gạo chà bông, Burger gà, cơm trộn hàn quốc, bánh gạo cay, Bóp bư bự, mì spagheti,…

PhuongTrang237
24-10-2015, 11:14
Mọi thông tin đều để mọi người tham khảo, không phải lăn tăn vấn đề gì khi ở Đà Nẵng.
Thắc mắc gì thì cứ liên lạc với tớ nhé. ;)

kuom
25-10-2015, 15:34
Về vụ thuê xe máy bạn thử liên hệ với dịch vụ của mình xem thế nào nhé, nếu không thuê xe máy thì mình cũng tư vấn chu đáo cho các bạn đầy đủ nhé. www.anhkuom.com

nvkhai7
02-11-2015, 11:45
Em chào các anh, chị và các bạn ạ!

Em là thành viên mới và hiện tại đang sống, làm việc tại Hà Nội. Hiện tại em có lên kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng vào cuối năm nay, cụ thể là cuối tháng 11 ạ! :) Em có đọc một số bài viết trên Internet thì thấy có thông tin vào thời gian này Đà Nẵng thường có bão nên nếu đi du lịch sẽ nguy hiểm. =.= Vậy các anh, chị nào hiện tại đang ở Đà Nẵng hay đã từng đi Đà Nẵng có thể bớt chút thời gian cho em xin ít thông tin được không ạ? Là con gái lại đi du lịch một mình nên em khá lo lắng, nghe được tin vào mùa bão thì hoang mang cực độ luôn á. :((( Em cảm ơn các anh, chị và các bạn nhiều! :)

Đến tháng 11 ròi bạn đã có kế hoạch cụ thể để đi chưa ?
Đến Đà Nẵng bạn bạn nên thuê xe máy, có dịch vụ thuê xe máy tại sân bay, bến xe, nhà ga xem thêm đây (http://thuexedanang.xyz)
Bạn xem tổng thời gian đi là bao lâu, mình nghĩ tốt nhất nên chọn vào cuối tuần vì khi đó có nhiều cái hay ho hơn như Cầu Rồng chỉ phun lửa vào tối thứ 7& chủ nhật. Cầu sông Hàn cũng chỉ quay vào tối Thứ 7 và Chủ Nhật.
Ngoài ra các điểm nên tham quan nữa đó là: Đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Vòng quanh bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, rồi thì Hội An, Cù Lao Chàm. Cỡ khoảng 3 ngày là bạn sẽ đi hết các điểm này. Bạn nên tham khảo các các thông tin Web Phượt Đà Nẵng (http://phuotdanang.xyz)
Về ăn uống thì nên thử uống cafe vỉa hè Đà Nẵng, Ăn Mì Quảng, Bánh Canh, Bún Thịt Nước, Bánh Tráng thịt heo ...
Có gì cần hỗ trợ addfriend Facebook mình tư vấn cho :D
https://www.facebook.com/NvKhai7

Chúc chuyến đi của bạn vui và ý nghĩa !

huubinhgm
03-11-2015, 10:37
Năm ngoái mình cũng vào Đà Nẵng dịp này, trước khi vào được 2 bạn bên La Bàn Tour hỗ trợ tất tần tật mọi thứ từ tư vấn lịch trình cụ thể tùy theo dự tính của mình, cho thuê xe máy, khách sạn và tour nhiệt tình lắm. Họ có hệ thống khách sạn và nhà nghỉ giá rất rẻ(thời điểm cuối năm giá rẻ nên bạn chọn đi lúc này là ok đó), mình ấn tượng nhất là họ có giá tour và giá thuê xe máy đặc biệt dành riêng cho khách lưu trú nữa.
- Mình chỉ còn lưu đc sđt của 1 bạn bên đó thôi, bạn liên hệ xem sao: 0905.866.001 - Bình Trường Sa

Chaizovn
05-11-2015, 20:23
Ké topic của bạn này xíu na! Tình hình là tối t4 21h20 25.11.2015 đoàn mình gồm 2 gia đình 4 người lớn,2 trẻ 3t và 1 e bé 1t đáp sân bay ĐN. Tối 30.11 ra sân bay ĐN. Các bạn có thể gợi ý lịch trình giúp mình hok ạ???

leagustino88
06-11-2015, 14:53
cúi tháng này tớ cũng đi 1 mình nà. tớ bay chuyến SG-ĐN 6h10 sáng ngày 30/11 và về ngày 2/12. tớ cũng đang phân vân vì chưa đến đây bao giờ. vô diễn đàn đọc được bài của cậu mừng hú cả lên nhưng thấy chủ bài là nữ tớ nghĩ chak bể tan kế quạch đi chung vì dù sao cậu cũng là con gái. :( . cũng chẳng biết vô đây cằm men cằm miếc làm gì nhưng tớ mún chúc cậu có một chuyến đi vui thiệt vui cũng như tự chúc tớ vậy. hi vọng ko lướt qua nhau trong chuyến hành trình cúi tháng này. hì

táo xanh
07-11-2015, 11:07
Bác ơi, cho em hỏi ngoại đề chút ạ, từ sân bay ĐN mà muốn đi thẳng về Hội An thì gia đình có con nhỏ nên đi phương tiện gì và giá cả như thế nào hở bác?

PhuongTrang237
07-11-2015, 14:17
Cách 1:(rẻ nhất) Đi xe ôm từ sân bay ra công viên 29/3 rồi đón xe bus từ Đà Nẵng tới Hội An: (khoảng 30km)
Tuyến xe bus Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng. Xe khởi hành từ bến xe khách Đà Nẵng và dừng ở bến xe Hội An.

Tần xuất: 20 phút/chuyến.
Số chuyến (đi và về) trong ngày: 38 chuyến.
Thời gian hoạt động hàng ngày: 5 giờ 30 đến 17 giờ 50.

Giá: Xe ôm (15k/xe) vì khoảng cách từ sân bay ra công viên 29/3 khoảng hơn 1km, giá vé xe bus 20k/người.


cách 2 Taxi: Cũng rất tiện lợi, tuy nhiên giá hơi cao. Khoảng cách DN - HA 30km nên bạn thể thể tham khảo giá cước công khai để tính
(tầm 350k/xe 4 chỗ).

Taxi tại Đà Nẵng

Taxi Sông Hàn Điện thoại: 0511.3.655.655
Mai Linh Taxi Điện thoại: 0511.3.525.252
Airport Taxi Điện thoại: 0511.3.825.555

Cách 3: Xe shuttle bus DN _AN: đưa đón tận nơi 80k - 110k/ vé. (cái này bạn cần thì mình có thể liên hệ hỏi lại giúp)

Cách 4: Xe máy. Nếu con không quá nhỏ, và gia đình đi chơi, muốn thuê xe tự đi 100k/ xe/ ngày

diem_ptit
08-11-2015, 09:12
cúi tháng này tớ cũng đi 1 mình nà. tớ bay chuyến SG-ĐN 6h10 sáng ngày 30/11 và về ngày 2/12. tớ cũng đang phân vân vì chưa đến đây bao giờ. vô diễn đàn đọc được bài của cậu mừng hú cả lên nhưng thấy chủ bài là nữ tớ nghĩ chak bể tan kế quạch đi chung vì dù sao cậu cũng là con gái. :( . cũng chẳng biết vô đây cằm men cằm miếc làm gì nhưng tớ mún chúc cậu có một chuyến đi vui thiệt vui cũng như tự chúc tớ vậy. hi vọng ko lướt qua nhau trong chuyến hành trình cúi tháng này. hì

Hi, chào cậu! :) Vậy là cậu ở SG hả? Tớ đi vào ngày 20/11 nên chắc là sẽ không đi cùng với cậu được rồi ha! ;) Hơn nữa qua topic này tớ cũng đã quen được một bạn ở Hải Phòng, lịch trình của bạn ấy tới ĐN có hơi lệch xíu so với tớ thôi nên tụi tớ vẫn đi chung được một vài nơi. :D Tháng 4 năm sau có lẽ tớ sẽ quay lại SG vì tháng 5 vừa rồi tớ vừa vào đấy xong. Và tất nhiên là lần tới tớ cũng sẽ vào SG 1 mình như lần đầu tiên thôi. :D Khi đấy nếu cậu rảnh, hy vọng có thể mời cậu một ly coffee ha! ;) Cảm ơn cậu về lời chúc. Nếu có thể thì cậu để lại mail, tớ đi ĐN về xong sẽ review lại cho cậu biết nha! ;) Chúc cậu có chuyến đi vui vẻ! ;)

diem_ptit
08-11-2015, 09:12
Năm ngoái mình cũng vào Đà Nẵng dịp này, trước khi vào được 2 bạn bên La Bàn Tour hỗ trợ tất tần tật mọi thứ từ tư vấn lịch trình cụ thể tùy theo dự tính của mình, cho thuê xe máy, khách sạn và tour nhiệt tình lắm. Họ có hệ thống khách sạn và nhà nghỉ giá rất rẻ(thời điểm cuối năm giá rẻ nên bạn chọn đi lúc này là ok đó), mình ấn tượng nhất là họ có giá tour và giá thuê xe máy đặc biệt dành riêng cho khách lưu trú nữa.
- Mình chỉ còn lưu đc sđt của 1 bạn bên đó thôi, bạn liên hệ xem sao: 0905.866.001 - Bình Trường Sa

Cảm ơn bạn nhiều nhé! :)

diem_ptit
08-11-2015, 09:14
Đến tháng 11 ròi bạn đã có kế hoạch cụ thể để đi chưa ?
Đến Đà Nẵng bạn bạn nên thuê xe máy, có dịch vụ thuê xe máy tại sân bay, bến xe, nhà ga xem thêm đây (http://thuexedanang.xyz)
Bạn xem tổng thời gian đi là bao lâu, mình nghĩ tốt nhất nên chọn vào cuối tuần vì khi đó có nhiều cái hay ho hơn như Cầu Rồng chỉ phun lửa vào tối thứ 7& chủ nhật. Cầu sông Hàn cũng chỉ quay vào tối Thứ 7 và Chủ Nhật.
Ngoài ra các điểm nên tham quan nữa đó là: Đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Vòng quanh bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, rồi thì Hội An, Cù Lao Chàm. Cỡ khoảng 3 ngày là bạn sẽ đi hết các điểm này. Bạn nên tham khảo các các thông tin Web Phượt Đà Nẵng (http://phuotdanang.xyz)
Về ăn uống thì nên thử uống cafe vỉa hè Đà Nẵng, Ăn Mì Quảng, Bánh Canh, Bún Thịt Nước, Bánh Tráng thịt heo ...
Có gì cần hỗ trợ addfriend Facebook mình tư vấn cho :D
https://www.facebook.com/NvKhai7

Chúc chuyến đi của bạn vui và ý nghĩa !

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã hướng dẫn cho mình, 20/11 này mình bay rồi và cũng lên kế hoạch cụ thể rồi á. Hy vọng là mọi chuyện đều ổn. :)

diem_ptit
08-11-2015, 09:17
Nếu không có người quen tại Đà Nẵng thì chị có thể nhờ anh Khoa sdt 0935.139.979 giúp đỡ. Lúc trước em được bạn giới thiệu đó chị, em cũng tới Đà Nẵng 1 mình, nhờ anh Khoa giúp đỡ, anh ấy rất nhiệt tình, giúp em đặt phòng khách sạn, tư vấn các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng. Khi bị lạc đường, gọi cho anh Khoa, anh chỉ đường về khách sạn rất nhiệt tình. Anh ấy còn giúp em thuê xe máy giao xe tới tận sân bay, đỡ tốn tiền taxi.hihi;) chúc chị có chuyến đi vui vẻ !

Cảm ơn em nhiều ha! :D

leagustino88
09-11-2015, 09:22
(NO) chời ơi thiệt đau lòng quá mà. nói chuyện đẩy đưa quá chời cúi cùng lịch trình lệch nhau tận chục ngày ! thế là ko có cơ hội đi vs cậu. há há. nói vui thoi chớ dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu và mong là chuyến đi của cậu thiệt vui ha. còn kế hoạch vào sài gòn thì cậu yên tâm. cứ vào đi, quỡn tớ sẽ làm "tua gai" cho cậu. đó h tớ cũng toàn đi 1 mình nên ít nhìu tớ hỉu cái cảm giác này. mail của tớ là: [email protected].
welcome cậu. :D

thapcamhaiphong
11-11-2015, 13:09
Vợ chồng mình dự định đi Đà Nẵng từ 17/3/2016 đến 21/3/2016. Đêm 17 đến Đà Nẵng, gần trưa 21 rời Đà Nẵng. Vợ thích Bà Nà, chồng tham lam thích biết hết các địa điểm du lịch, các món ăn đặc trưng, các điểm đặc biệt của Đà Nẵng (chỉ Đà Nẵng thôi, không đi tỉnh khác). Mình muốn nhờ các bạn đã đi trước tư vấn giúp mình lịch trình sao cho mọi thứ tiết kiệm nhất mà vẫn thỏa mãn ý thích. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn.

ngoctien0202
12-11-2015, 11:55
LỊCH TRÌNH ĐÀ NẴNG NGÀY 1
(Thích hợp với các bạn đi du lịch tự túc)
https://kinhnghiemdulichdanang.vn/media/k2/items/cache/1d36d23b156ead252433d4ce2c21c387_L.jpg
Với 3 ngày, để khám phá hết vẻ đẹp của một thành phố trung tâm du lịch của cả miền
Trung như Đà Nẵng là chuyện không thể. Có rất nhiều điểm đến để bạn đi, nhiều trải nghiệm và món ăn để bạn khám phá. Tuy nhiên, trong bài viết này, mình sẽ gửi bạn một lịch trình vừa đủ với thời gian chuyến đi của bạn, nhưng cũng khám phá được những điểm nên đi nhất ở Đà Nẵng. Và nếu bạn có nhiều hơn 3 ngày, bạn có thể giãn lịch trình của mình ra, đi thêm những địa điểm khác để cảm nhận được nhiều hơn, chi tiết hơn về vẻ đẹp cảnh quan, của con người, văn hóa Đà Nẵng.
Trước khi bắt đầu hành trình, có hai việc mà bạn cần làm:
- Chọn cho mình một khách sạn phù hợp (gần biển, giá cả vừa với túi tiền). Mình
sẽ các bạn chọn được khách sạn giá từ rẻ đến tốt. Và giá cả hợp lí cứ nhắn tin cho mình ở mục chát!
- Chọn phương tiện phù hợp để di chuyển, cái này tùy thuộc vào tài chính, sức khỏe, đi cá nhân, đi gia đình, đi nhóm, du lịch khám phá hay nghỉ dưỡng...

CHI TIẾT LỊCH TRÌNH:
Ngày thứ nhất (Chùa Linh Ứng – Bán đảo Sơn Trà – Biển Mỹ Khê – Các cây cầu)
- Chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà): Đây là địa điểm du lịch đầu tiên bạn nên đến
(không tính các bãi biển), đặc biệt với những ai thích tâm linh. Chùa Linh Ứng có vị thế đẹp nhất Đà Nẵng, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Đứng ở đây bạn sẽ được nhìn ngắm màu nướciển xanh lục ở phía xa, những con thuyền nhỏ chòng chành trên sóng. Vào bên trong chùa bạn được chiêm ngưỡng tượng Phật Bà khổng lồ, đắm mình vào trong khung cảnh thiên nhiên trong lành, một không gian tâm linh yên tĩnh. Chùa Linh Ứng được coi là một trong những những điểm linh thiêng nhất tại Đà Nẵng, người dân Đà Nẵng nói rằng từ khi ngôi chùa được xây dựng, bão ít dần đi, và có một số cơn siêu bão tưởng đến Đà Nẵng nhưng rồi lại tránh đi hướng khác. Đây là nơi không thể bỏ qua cho bất cứ ai tới Đà Nẵng. Để đi chùa Linh Ứng bạn có thể thuê xe máy hoặc một chiếc taxi.

https://kinhnghiemdulichdanang.vn/images/ngoc_tien/dia_diem_vui_choi/du_ngoan_son_tra/du_ngoan_son_tra_result.jpg
Cảnh toàn phố phố nhìn từ đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà.
- Bãi Bụt (bán đảo Sơn Trà): Nằm ở phía Nam bán đảo Sơn Trà, một trong những bãi tắm đẹp nhất của Đà Nẵng. Đây là một bãi biển hoang sơ, với cát trắng, nước xanh biếc vào buổi trưa và trở thành màu xanh lục khi chiều về, nơi này sẽ tạo ra một cảm giác thích thú khó tả cho bất cứ du khách nào yêu biển và đặc biệt là những người thích các bãi biển hoang sơ, hoang vắng.
- Đỉnh Bàn Cờ, cây đa đại thụ (bán đảo Sơn Trà): Đỉnh bàn cờ là nơi cao nhất của núi Sơn Trà. Đứng ở đây bạn có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Bức tranh phong cảnh ấy sẽ làm bạn sững sờ. Không thể tưởng tượng nổi. Một trong những cảnh thành phố trên cao đẹp nhất ở Việt Nam, nơi sông, núi, biển, thành phố... hòa làm một. Còn cây đa đại thụ nằm gần chùa Linh Ứng nên bạn chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ biết đường ngay thôi.
 Phương tiện thuận lợi và tiết kiệm nhất để tham quan hành trình này là đi xe máy.
 Chùa Linh Ứng sẽ không thu tiền gửi xe mà là do tùy tâm bạn ủng hộ khi gửi xe nên hãy chuẩn bị tiền lẻ bạn nhé!
- Thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng: Có rất nhiều món ăn rất ngon ở Đà Nẵng mà bạn nhất định nên thưởng thức như: bánh tráng thịt heo, mỳ Quảng, bánh canh, bánh tráng đạp, bánh mì phố Phan Chu Trinh, bánh xèo, chè Xuân Trang... Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về ẩm thực tại đây. Ngày đầu tiên bạn nên thử ngay món bánh tráng thịt heo. Món này ăn một lần chắc bạn nhớ trọn đời. Ở Hà Nội cũng có một cơ sở, nhưng bí quyết làm nên món ăn này là mắm nêm, công thức gia truyền chỉ có ở Đà Nẵng.
 Một điều rất thú vị ở Đà Nẵng là tất cả các món ăn đều phải niêm yết giá, nên bạn yên tâm không lo chuyện chặt chém nhé!
- Bãi biển Mỹ Khê, Pham Văn Đồng: bãi biển Mỹ Khê được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Với cát trắng, nước trong, sóng lớn...
Càng ra những bãi biển hoang sơ, vắng người nước càng trong, biển càng đẹp. Đôi khi có những đàn cá nhỏ lùa qua chân khi bạn đang bơi. Và ở những bãi biển hoang sơ những con cá con và con móng tay bị sóng đánh dạt lên bờ. Biển ở Đà
Nẵng là một trong những điều thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Khiến nơi này trở thành một trong những điểm đến mới lạ hấp dẫn nhất hành tinh (do Tripadvisor bình chọn) đấy bạn ạ! Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng là hai bãi biển gần trung tâm, các bạn nên thuê khách sạn tại đây, dọc bãi biển có nhiều nhà hàng, tiện cho việc tắm, ăn uống và di chuyển. Còn Non Nước và các bãi biển khu resort hoang vắng dành cho các bạn thích không gian yên tĩnh, thích những bãi biển vắng người, tuy nhiên đi hơi xa chỗ bạn ở.

https://kinhnghiemdulichdanang.vn/media/k2/items/cache/a63cd9e38964634741a5a3fe89055308_L.jpg
Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu.
- Cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý...: Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của những cây cầu. Quả thật, những cây cầu đã tạo nên một vẻ đẹp rất riêng cho thành phố này. Ghé qua đây vào tầm chiều tối, bạn sẽ cảm nhận được không khí sinh hoạt của người dân. Vào buổi tối bạn có thể lấy xe máy, đi qua từng cây cầu một, chụp lại cảnh khi những cây cầu được giăng đèn. Những vệt sáng lung linh đủ sắc màu phản chiếu dưới sông là một cảnh tượng “chỉ có ở Đà Nẵng”. Đó thật sự là một buổi dạ tiệc kết hợp giữa ánh sáng và những cây cầu.
Cầu sông Hàn và cầu Rồng là hai câu cầy thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nếu bạn đến vào dịp cuối tuần, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cây cầu Rồng phun lửa. Và đặc biệt, bạn nhớ chụp một tấm ảnh với biểu tưởng cá chép hóa rồng ở phía cuối cầu của cây cầu Rồng nhé!
 Một kinh nghiệm nhỏ dành cho các bạn đi xe máy, bạn có thể để xe máy bên ven đường đi (được phép), nhưng bạn sẽ phải trông, thế nên nếu đi một mình bạn có thể gửi xe ở các tòa nhà lớn, thường là free và yên tâm đi bộ ngắm thành phố, tòa nhà Indochina là một nơi bạn có thể gửi mà không hề mất phí.
NOTE: Có lẽ ngày thứ nhất như vậy là đủ để bạn cảm nhận về thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Bạn có thể về nghỉ lấy sức cho chuyến đi vào ngày hôm sau.
Ngày thứ hai (Bình minh trên biển - Bà Nà Hills – Ăn đồ biển – Ngắm cầu
sông Hàn quay)
Biết thêm kinh nghiệm du lịch các bạn vào Trang : www.kinhnghiemdulichdanang.vn (http://kinhnghiemdulichdanang.vn/)
Cần hỏi thông tin gì bạn hãy chát với Admin tại khung chát nha!
Kết thúc hành trinh ngày thứ nhất ,hẹn bạn lịch trình ngày thứ hai (http://kinhnghiemdulichdanang.vn/vi/tin-tuc/item/141-du-lich-da-nang-3-ngay-ngay-2.html)

táo xanh
14-11-2015, 17:09
Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Em đã note số ĐT taxi, vì bé nhà em mới 3 tuổi thôi nên em không muốn đi xe máy hay xe ôm ra đón bus. Nếu bác có thêm thông tin gì của Shuttle Bus thì cho em xin với ạ, nếu đón xe ngay trong sân bay đc thì cũng là 1 phương án tốt, chỉ là em không rõ giá vé người lớn và trẻ em có khác nhau không ạ?

Nhân tiện, em muốn tìm hiểu thông tin tour Bà Nà ngày 27/11/2015, nhờ bác tư vấn giúp em nên chọn gói tour nào và của công ty nào được không ạ?

EDIT: Hỏi bác xong em mới đọc đc reply của bác bên topic kia về vụ Bà Nà. Nhưng em không ở KS Trường Sa, mà ở KS khác, liệu có gọi theo số ĐT bác đã cho đc ko ạ? Thanks bác lần nữa ạ.

sven
17-11-2015, 11:20
Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Em đã note số ĐT taxi, vì bé nhà em mới 3 tuổi thôi nên em không muốn đi xe máy hay xe ôm ra đón bus. Nếu bác có thêm thông tin gì của Shuttle Bus thì cho em xin với ạ, nếu đón xe ngay trong sân bay đc thì cũng là 1 phương án tốt, chỉ là em không rõ giá vé người lớn và trẻ em có khác nhau không ạ?

Nhân tiện, em muốn tìm hiểu thông tin tour Bà Nà ngày 27/11/2015, nhờ bác tư vấn giúp em nên chọn gói tour nào và của công ty nào được không ạ?

EDIT: Hỏi bác xong em mới đọc đc reply của bác bên topic kia về vụ Bà Nà. Nhưng em không ở KS Trường Sa, mà ở KS khác, liệu có gọi theo số ĐT bác đã cho đc ko ạ? Thanks bác lần nữa ạ.

Shuttle bus:
Hội An-Đà Nẵng: 8h00-16h00: 90k
Đà Nẵng-Bà Nà: 8h00: 90k
Đưa đón sân bay: xe 4 chỗ 250k, 7 chỗ 300k
Bạn không ở KS Trường Sa vẫn có thể liên hệ số 0912 995 882 và đặt tour ở đây được nhé, họ sẽ đưa đón bạn tại KS bạn ở, giá tour Bà Nà dành cho khách không ở tại khách sạn là 809k/người, trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, dưới 11 tuổi 50% giá tour.

sven
17-11-2015, 11:23
Bác nào đi Đà Nẵng cần tư vấn trong lịch trình, địa điểm phượt, thuê xe, khách sạn,...thì liên hệ em nhá: 0912 995 882!

minh-chau
17-11-2015, 11:58
Bên em cung cấp đầy đủ các dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng. Bao gồm khách sạn giá rẻ, thuê xe giá rẻ và tour giá rẻ. Liên hệ 0935 618 729 (Dương) tư vấn nhiệt tình luôn ạ. Em cảm ơn

táo xanh
19-11-2015, 09:28
Shuttle bus:
Hội An-Đà Nẵng: 8h00-16h00: 90k
Đà Nẵng-Bà Nà: 8h00: 90k
Đưa đón sân bay: xe 4 chỗ 250k, 7 chỗ 300k
Bạn không ở KS Trường Sa vẫn có thể liên hệ số 0912 995 882 và đặt tour ở đây được nhé, họ sẽ đưa đón bạn tại KS bạn ở, giá tour Bà Nà dành cho khách không ở tại khách sạn là 809k/người, trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, dưới 11 tuổi 50% giá tour.

Shuttle bus đón ở đâu hả bạn? Liệu có contact để liên hệ không bạn nhỉ?

sven
19-11-2015, 15:49
Shuttle bus đón ở đâu hả bạn? Liệu có contact để liên hệ không bạn nhỉ?

Shuttle bus đón ở khách sạn luôn bạn nhé, contact thì bạn liên hệ luôn vào số 0912 995 882 luôn!

táo xanh
21-11-2015, 10:16
Shuttle bus đón ở khách sạn luôn bạn nhé, contact thì bạn liên hệ luôn vào số 0912 995 882 luôn!

Liệu có shuttle bus đón từ sân bay ĐN đi thẳng về Hội An không hả bạn?

minh-chau
21-11-2015, 14:39
các bác cho em hỏi thêm là thế em muốn đi xe máy đi Hội An để đêm về đi cho chủ động, mà theo kế hoạch lại đi Cù Lao Chàm rồi về Hội An. Thế xe máy tính sao được ạ?

Thuê xe máy tại Đà Nẵng, sáng chạy vô cảng Cửa Đại, đi ra đảo Cù Lao Chàm, lúc về dùng xe máy đi tham quan Hội An về đêm rồi chạy về lại Đà Nẵng. Hội An khoảng 9h tối là không có chi chơi nữa rồi. Có gì liên hệ 0935 618 729 (Dương) nhé. Cho thuê xe máy giá rẻ và khách sạn giá rẻ đấy, chất lượng lắm, bác cứ yên tâm :)

ngocanh87
25-11-2015, 16:08
Chào bạn,

Mình muốn đi Đà Nẵng, Huế, Hội An trong 4 ngày từ SG bay tối 23/12 tới – chiều tối 27 bay là 4 ngày 3 đêm
Mình thấy có 2 hướng:
1. Bay tới Huế tối ngày 23/12 chơi Huế 1 ngày sáng sau về Đà Nẵng
2. Bay tới ĐN chơi rồi thuê xe máy hay đi xe oto tới Huế

Bạn cho mình lời khuyên nên đi theo hướng nào và đi những đâu trong 4n3d vậy

Cảm ơn bạn

ami_nguyen
23-02-2016, 22:37
Dear các ACE, mình có nhóm 4 nữ định, lần đầu được đi Đà Nẵng giải ngố. Xem các trang chia sẻ mà chỗ nào cũng ham đi hết, mà thời gian thì có hạn (4 ngày), vì thế mình tra cứu tham khảo internet thì tạm thời có lịch như sau, rất mong được các ACE xem giúp mình lịch có ổn không và tư vấn giúp ạ:help:help
Ngày 0: Hà Nội – Đà Nẵng: Bay chuyến 17h40
Chơi đêm Đà Nẵng
Ngày 1: Đà Nẵng - Bà Nà Hill - Lăng Cô - Chùa Linh ứng - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng : Thuê xe đi từ KS đến Bà Nà Hill và tham quan , ăn trưa. Xuất phát 13h đi Đèo Hải Vân ra Lăng Cô.
Ăn xế tại Lăng Cô.(15h)
16h30 Đi chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn về lại Đà Nẵng nghỉ đêm.
Ngày 2: Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An :Thuê xe đi Cù lao chàm, ăn trưa.
13h đi cano về Hội An. Chơi Hội An và nghỉ đêm Hội An
Ngày 3: Hội An-Thánh địa Mỹ Sơn - Bán đảo Sơn Trà Từ Hội An đi Thánh địa Mỹ Sơn
17h về bán đảo Sơn Trà, nghỉ đêm tại Sơn Trà
Ngày 4:Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng : Tham quan Ngọn hải đăng, bàn cờ tiên, nhà vọng cảnh), chơi Mỹ Khê. Trả xe và ra sân bay 9h tối.

Rất mong được sự trợ giúp của các ACE, cám ơn cả nhà nhiều nhiều lắm ạ :L:L:L

nhadattot
23-02-2016, 22:37
Đối đồng chia xong xuôi BĐS bán lẻ, căn hộ opal tower (http://canmuabannhadat.com/can-ho/can-ho-opal-tower-thu-duc-website-dat-xanh-group/) trong suốt năm 2015, thị trường bán sỉ tại TP.HCM và Hà Nội mỗi nơi ghi dìm thêm 150.000 m2 diện trữ thực mượn. phần lớn các tham dự án nào là nhằm phạt triển cùng diện trữ phương diện sàn lớn, điển tích hợp có luôn thể lợi ích hơn và phí ghét thấp hơn, nổi trả lời ứng nhu cầu lớn dần mực tàu cạc đít vực ngoài trung tâm.
Tỷ châu lệ rỗng tuếch cụm từ các đít trọng tâm thương nghiệp (TTTM) trong TP.HCM tham gia đoán hả tiếp duy trì ở mực tàu nhàng nhàng 10% nhờ ra các khách khứa thuê chủ chốt.Tương trường đoản cú tại Hà Nội, tỷ luỵ trống không êm thấm đanh ở hạng 8 - 9%.Mặc ơ nguồn cung sẽ gia tăng, thiên hướng tỷ ngọc trai trống không nè sẽ đặt giữ vững trong suốt năm 2016.

Theo CBRE Việt trai, ví thuê trong ngày mai sẽ tăng đồng lao kiêng muộn do càng ngày càng nhiều TTTM khai giương tại đít vực ngoài trọng điểm. cạc TTTM nè hả tiến đánh giảm giá như mướn trong năm 2015 tầng 10% so với năm trước đấy.
trong năm ni, tỷ lệ kết nạp của TP.HCM sẽ giảm vì chưng chả lắm nguồn cung mới này đặt hoàn thành và đồng thời diện tích trữ sàn đang rỗng tuếch trên thị trường học cũng rất giới kì hạn. nhờ vả ra trợn phục du an opal tower thu duc (http://canmuabannhadat.com/can-ho/can-ho-opal-tower-thu-duc-website-dat-xanh-group/) hồi hương khiếp tế và nguồn đầu tư túc trực nối nước ngoài, tỷ lệ tiếp nhận sẽ tăng mạnh từ năm 2017 trở trớt tã giàu thêm giàu nhu cầu từ bỏ các đả ty ngoại quốc.
Tăng hết nguồn cung văn gian tại Hà Nội trong suốt 4 năm lỡ sang là nguyên cớ chính tặng việc giá mượn ả trường giảm. với tỷ lệ tiếp thu hiện tại muộn hơn sánh cùng xông dạo tăng nguồn cung mới, tỷ châu trống trơn tặng các tòa nhà Hạng A phanh dự báo sẽ tăng bảy điểm, đạt cụm từ 24.7% ra năm 2016.

ngoại giả, nguồn cung mới ngữ A ở bên Tây và khu vực gò Đa, kiền ách sẽ phải chào giá thấp hơn hẳn so đồng trung tâm đặng lắm thể rìa giật với danh thiếp nguồn cung thứ B ngày mai cận đấy. Nhu cầu từ việc mở mang thứ các xếp đoàn Đa quốc gia cũng như các công ty địa phương dự kiến sẽ tăng trong một đôi năm đến.
rút cục, trên thị dài nhà ở, trong suốt năm 2015 ở cạc chia khúc lắm 41.787 căn hộ phanh ước lượng chào nửa tại TP.HCM và 28.283 căn tại Hà Nội.
Phần lớn thứ những con số phận nào là tụ hội ra căn hộ trả góp quận thủ đức (http://canmuabannhadat.com/can-ho/can-ho-opal-tower-thu-duc-website-dat-xanh-group/) phân xong “thứ trải qua,” cùng chồng cây biến đánh tráo tùy trêu chọc ra định nghĩa danh thiếp chủ đầu tư. các căn hộ của sang trọng và cao gấp hỉ lắm sự tang lại ngoạn mục nhất kể từ bỏ cá khủng hoảng giỏi chính năm 2012 với 16.674 căn đặng chào nửa, nằm dọc tuyến metro số phận 1 tại khu Đông mực tàu thành thị.

shadowtran
25-06-2016, 10:12
Chào các cụ! Bài viết này em review lại 13 địa điểm mà em thích ở Đà Nẵng. Chắc không phải nói nhiều nữa vì gần đây báo chí trong và ngoài nước nói đến Đà Nẵng như một hiện tưởng du lịch biển ở Việt Nam. Em xin phép review lại nhanh, bài dành cho tất cả mọi người nên không nhắc nhiều tới những địa điểm mà anh em phượt thủ yêu thích như làng Vân, giếng Trời, Bạch Mã... ở Đà Nẵng. Các cụ thấy bài còn thiếu xin cho em vài comment đê bổ sung với ạ!


https://lh3.googleusercontent.com/-4TTcH0pUo2k/Vkc839yYj0I/AAAAAAAAC30/ofcgtpdcsVY/w600-h311-no/13-dia-diem-du-lich-da-nang.png

1. Bãi biển Mỹ Khê

Đây sẽ là điểm đến đầu tiên mà em lựa chọn khi đi du lịch Đà Nẵng (http://dulichbui24.com/kinh-nghiem/du-lich-mien-trung/du-lich-bui-da-nang/kinh-nghiem-du-lich-da-nang-tu-tuc.html). Một trong 20 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nơi nước trong tới mức khi bơi các cụ có thể vô tình bắt gặp cảnh đàn cá nhỏ lùa qua chân mình. Với những con sóng không quá lớn nhưng đôi khi làm em phải gắng sức mới không bị nó nhấn chìm, bơi ở đây em thường bị sặc nước, vì sóng lớn. Ở Mỹ Khê khi em hơi mệt vì vùng vẫy dưới làn nước và cần nghỉ ngơi một chút, em sẽ lên bờ nằm dựa lưng xuống bờ cát trắng để ngắm nhìn dãy núi Sơn Trà phía xa với bức tượng phật Quán Thế Âm Bồ Tát lớn màu trắng. Buổi chiều đầu tiên ở Đà Nẵng, em bắt gặp cảnh hoàng hôn màu hồng tím ở bãi biển này, một cái giác thanh bình đến khó tả…

Sáng hôm sau em khám phá ra rằng bãi biển này không chỉ đẹp vào buổi chiều. Bình minh còn kỳ diệu hơn thế. Khi những con thuyền đánh cá ở làng chài nhấp nhô trên sóng, tia nắng ngày mới vẫn còn mờ ảo phía chân trời xa, những người ngư dân miền Trung, với nước da biển cả đang rộn ràng kéo từng mẻ cá. Đó là một trong những khung hình mà các cụ nên tìm kiếm ở Mỹ Khê. Và ngay buổi tối hôm ấy, cùng ba cậu bạn, chúng em ngồi trên bãi cát với lon bia Lagrue trên tay, lắng tiếng sóng vỗ rì rào, mọi người đều cố gắng im lặng để nhường cho sóng nói. Em sẽ chẳng thế nào quên nổi nhưng cảnh tượng ấy, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh


https://myhanhhotel.com/Content/UserFiles/Images/News/th_138.jpg
Làng Vân nhìn từ đèo Hải Vân ạ.

2. Đèo Hải Vân
Địa điểm du lịch Đà Nẵng thứ hai mà em rất thích ghé tới là đèo Hải Vân. Con đèo dài 30km, một phía nhìn về Đà Nẵng, hướng còn lại nhìn về vịnh Lăng Cô của Huế. Nơi mà người ta đã ưu ái đặt cho cái tên “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Em đã phải thử ba phương tiện để đi qua con đèo này. Lần đầu tiên bằng xe máy, lần thứ hai là xe đạp và lần thứ ba là đi tàu hỏa. Di chuyển bằng cả 3 phượng tiện ở phía Huế các cụ sẽ được ngắm vẻ đẹp của một trong những vịnh đẹp nhất hành tinh (do tổ chức Worldbays Club bình chọn). Em đã được ăn những đĩa cơm hải sản rất ngon mà lại rẻ ở đây (30.000đ một đĩa cơm đầy mực). Nhưng đi tàu lại là một trải nghiệm khác, khi đoàn tàu chầm chậm chuyển bánh qua những khúc quanh, ngay sát bên cửa sổ là núi, phía bên kia là vách đá dựng đứng treo leo, dưới đó là biển xanh. Em tự hỏi sao người ta có thể làm đường ray tàu qua đây được nhỉ? Quá mạo hiểm, nhưng đổi lại là một cảnh tượng kỳ thú nhất trong đoạn hành trình tàu Bắc Nam. Nơi mà đứng đuôi tàu các cụ có thể thấy được đàu tàu đang dịch chuyển, và ngược lại. Tuy nhiên cảnh tượng đẹp nhất ở đèo Hải Vân vẫn là đứng trên Hải Vân Quan, mốc ranh giới giữa Huế và Đà Nẵng. Ngước mặt về hướng Bắc các cụ thấy Lăng Cô ở phía xa. Quay mặt lại hướng Nam thành phố Đà Nẵng hiện ra đầy ngoạn mục, với những đường cong từ bãi biển, những tòa cao ốc nhìn từ trên cao chỉ bé như mô hình quy hoạch đô thị.

Và phía chân đèo Hải Vân, bên phía Đà Nẵng có một địa điểm mà dân du lịch bụi, các cụ thích khám phá hay tìm đến đó là làng Vân, ngôi làng xưa kia từng là nơi sinh sống của những người bị bệnh phong. Nơi thật sự cách biệt với thế giới bên ngoài, em từng thấy một góc của ngôi làng (nay đã bỏ hoang) khi đi bằng tàu hỏa. Còn đi bộ đến đây em chia sẻ lại một bài chi tiết hơn.


https://lh5.googleusercontent.com/w0oryC0ytEqzcbdulFsZkPMUjMu8-NPEbTYymMt6pDw=w896-h595-no
Hội An trong mắt em.

3. Phố cổ Hội An
Hội An là Hội An, Đà Nẵng là Đà Nẵng. Nhưng nếu đến Đà Nẵng mà bỏ qua Hội An, hay ngược lại thì em sẽ hối hận rất rất nhiều. Lần nào đến Đà Nẵng cũng phải ghé Hội An, vì hai nơi này chỉ cách nhau 30km, em từng đi qua con đường ven biển hai bên là những resort cao cấp đẹp tuyệt. Hơn thế, phố cổ Hộị An là một di sản thế mà em rất tự hào mỗi lần có điều kiện giới thiệu về Việt Nam với người các cụ nước ngoài nào đó. Không giống như phố cổ Hà Nội, ở Hội An nét cổ kính của những ngôi nhà trăm tuổi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn sau thời gian, qua bao biến cố… Thành phố được mệnh danh là Venice của Châu Á, người ta dùng mỹ từ so sánh thế, cá nhân em thấy Hội An là Hội An, một nét đẹp rất Á Đông. Nằm trong danh sách 50 điểm đến nhất định phải ghé thăm một lần trong đời và là một trong những thành phố đáng sống về đêm. Nơi có món bánh mỳ ngon nhất thế giới. Món cao lầu sần sật đậm chất Hội An. Những dãy phố với tường nhà màu vàng, xanh cũ kĩ. Những con hẻm nhỏ rêu phong. Phố đèn lồng với đủ sắc màu sặc sỡ… Và còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa, nếu các cụ hiểu hết, sẽ thấy yêu thành phố nhỏ này vô cùng.

4. Thành phố của những cây cầu
Việc mà chắn chắn em sẽ làm vào buổi tối đầu tiên ở Đà Nẵng, và các buổi tối rảnh rỗi khác là đi xe máy dọc theo bờ sông Hàn, ngắm nhìn những cây cầu lung linh đủ sắc màu. Bờ sông thực sự là một sân khấu lớn của buổi dạ tiệc ánh sáng. Cây cầu Rồng và cầu quay sông Hàn là điểm đến mà em hay tìm đến nhất. Và cầu Trần Thị Lý (cây cầu dài và lớn nhất ở Đà Nẵng) sẽ là nơi em chọn để ngắm cảnh hoàng hôn. Một trải nghiệm liên quan tới những cây cầu là khoảng 1h30 sáng, cây cầu sông Hàn sẽ bắt đầu quay dọc theo chiều sông để mở cửa cho tàu bè qua lại. Nếu các cụ có thể thức tới giờ này thì nhất định nên thử một lần tới đây để xem, hoặc các cụ cũng có thể thuê một khách sạn gần trung tâm trong mùa không tắm biển được để đêm có thể quan sát cảnh tượng thú vị này.

5. Chùa Linh Ứng
Chùa Linh Ứng nổi tiếng linh thiêng ở Đà Nẵng, nơi có bức tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát hướng ra biển. Vị thế của ngôi chùa rất đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Người dân Đà Nẵng nói rằng, kể từ khi ngôi chùa và bức tượng Phật được xây dựng thì hàng năm những cơn bão đổ về đây ít hẳn. Có cơn bão vào gần đến nơi rồi lại đổi hướng. Đấy là về mặt tâm linh, còn với riêng em, em thích chùa Linh Ứng vì quang cảnh thoáng đãng, yên tĩnh – nơi này mang lại cho em một cảm giác yên bình.

6. Đỉnh bàn cờ trên núi Sơn Trà
Em khám phá đỉnh Sơn Trà bằng xe máy, sau khi đi chùa Linh Ứng, cứ men tiếp theo con đường nhựa sẽ đến với cây đa đại thụ, sân bay và nơi đẹp nhất núi Sơn Trà đó là đỉnh bàn cờ – nơi có bức tượng tiên ông đang ngồi đánh cờ một mình. Vào mùa hè bên dưới thành phố nắng là thế, nhưng khi lên đến gần đỉnh lại rất mát và có xương mù. Từ đỉnh bàn cờ nhìn xuống thành phố là một cảnh tượng kỳ vỹ. Em thấy những cây cầu bắc qua sông. Bãi biển Mỹ Khê và những bãi cát trắng trải dài hàng chục km… Thành phố này thật sự rất đẹp nếu ngắm từ trên cao. Em nhớ lần đấy đi cùng đứa em, hai an hem em hái đầy mũ sim, những quả sim tím chín mọng rồi đánh chén. Đó là những kỷ niêm thật khó để quên.

7. Một chiều ngắm mặt trời lặn ở dãy núi Sơn Trà
Có một buổi chiều em cùng người các cụ đạp xe lên cầu Trần Thị Lý, mặt trời lúc ấy gần lặn nên cố gắng hắt những tia nắng màu vàng (ngả đỏ) rất lạ. Đứng trên cầu Trần Thị Lý nhìn xuống bờ sông, những dãy nhà và bến tàu cảng, cảm giác như đang đứng ở một thành phố cảng nào đó của Châu Âu – giống như những thước phim em từng được xem trên vô tuyến chứ không còn phải Việt Nam nữa. Rồi khi mặt trời dần lặn khuất, em và người các cụ đi thật nhanh lên chân chùa Linh Ứng, nơi có một bãi đất rộng, dừng xe ở đấy ngắm mặt trời lặn ở phía sau lưng dãy núi phía xa. Chỉ chờ khoảng 15-30’ khi ánh sáng tắt, bầu trời dần tối cũng là lúc thành phố lên đèn. Thấy rõ ràng nhất là vòng quay Mặt trời (Sunwheel), các tòa nhà cao tầng, rồi đến đèn đường cao áp. Một nơi vô cùng lãng mạn mà chẳng phải trả đồng tiền phí nào. Tiếc rằng người đi cùng em lại là một anh bạn, nếu là nữ thì có lẽ đấy là một trong những thước phim ngọt ngào hơn cả các câu chuyện tình Hàn Quốc rồi. haha


8. Núi Ngũ Hành Sơn
Tiếp tục với chủ đề núi non, điểm đến mà em rất rất yêu thích là ngọn núi Ngũ Hành Sơn với các ngôi chùa hang động rất đẹp. Động đẹp nhất ở trong dãy núi là Huyền Không, một hang động rộng lớn, với những tia sáng hắt xuống từ một lỗ giếng trời ở trên đầu, bức tượng Phật Thích Ca đang ngồi trên vách đá, và ngôi chùa nhỏ cổ kính lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Ngoài ra còn có ngôi chùa cũng tên Linh Ứng với bảo tháp, động Hoa Nghiêm với tượng quán Thế Âm giống như đá nhũ nằm trên núi… Một địa điểm du lịch ở Đà Nẵng mà em sẽ không bao giờ bỏ qua.


Các cụ có thể copy và chia sẻ bài viết thoải mái, nhưng vui lòng trích nguồn về blog của em theo link tại đây (http://dulichbui24.com/kinh-nghiem/du-lich-mien-trung/du-lich-bui-da-nang/13-dia-diem-du-lich-da-nang.html) ạ

shadowtran
25-06-2016, 10:14
Bài dài quá nên em phải lan man sang cả phần comment:


9. Bảo tàng Chăm Pa
Vì là người thích tìm hiểu về văn hóa, nhất là một nền văn minh như Chăm-pa thì bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm-pa là nơi em không thể bỏ qua. Bảo tàng Chăm-pa ở Đà Nẵng chính là kho tàng lớn nhất về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và văn hóa Chăm-pa ở Việt Nam. Một kho tàng vô giá đấy! Em có thể lang thang ở đây cả buổi để đọc về những vị thần Hindu, Linga & Yoni là gì, thời nào người Chăm-pa thờ thần Hindu, thời nào chuyển qua đạo Phật, tại sao người ta lại thờ cũng những biểu tượng “nhạy cảm” cách điệu từ bộ phận sinh dục của phụ nữ và đàn ông…vv Nếu các cụ cũng là người thích tìm hiểu về văn hóa Chăm-pa, các cụ nên tìm đến bảo tàng này.

https://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/14/Khai-truong-Vong-quay-Mat-troiSun-WheelTop-10-vong-quay-cao-nhat-the-gioi_8.jpg

10. Bà Nà Hills
Một nơi thật sự rất đẹp từ cảnh quan cho tới quy hoạch du lịch. Một không gian trong lành, yên tĩnh, mát mẻ và lúc nào cũng nhiều mây (luôn mát hơn so với bên dưới thành phố 5-6 độ). Ở Bà Nà có những khu kiến trúc sẽ khiến các cụ cảm tưởng như đang đi lạc giữa Châu Âu. Nhưng cũng có những nét kiến trúc cổ kính Á Đông như chùa Linh Ứng. Chỉ có điều vé cáp treo Bà Nà 550.000đ/người lớn với cá nhân em là hơi đắt, nhưng bất cứ ai đến Đà Nẵng lần đầu cũng nên đi Bà Nà, vì đơn giản đây là môt điểm đến rất đẹp, đáng để vượt gần 30km đến tham quan. Các cụ có thể mua vé tại chân khu du lịch, mùa cao điểm phải xếp hàng lâu các cụ cũng có thể mua của các đại lý bán vé trên đường đến đấy, giá vé không rẻ hơn, nhưng không phải chờ và một số nơi họ tặng nước uống cho khách.

11. Vòng quay mặt trời
Một trong 10 vòng đu quay cao nhất thế giới. Thành phố này thật biết đầu tư cho du lịch quá phải không. Cảm giác được ngôi trên vòng đu quay chầm chầm lên cao, ngắm nhìn cả thành phố lung linh dưới chân mình là một trải nghiệm đầy thích thú, không thể quên.

12. Chợ Cồn
Em muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân Đà Nẵng, em tìm đến chợ Cồn. Nơi tấp nập cảnh mua bán, đôi khi đến đấy chỉ để ngắm nhìn một cảnh sinh hoạt giống như bao cảnh mua bán tại các ngôi chợ khác, thành phố khác… nhưng ở đấy có tiếng nói, có con người và những thứ không thể tìm ở đâu khác, chỉ có ở Đà Nẵng, nên em vẫn phải ghé tới để ngắm nhìn và cảm nhận. Còn với người Đà Nẵng thì đó là một góc thân quen, một góc kỷ niệm với những người đi xa quê hương.

13. Những bãi biển vắng người
Một địa điểm cuối cùng mà em vô cùng, vô cùng yêu thích, đó là những bãi tắm vắng người gần khu làng đá mỹ nghệ Non Nước (thuộc quận Ngũ Hành Sơn). Nơi tọa lạc của các khu resort 4-5 sao nổi tiếng. Các cụ đi về hướng casino, sẽ thấy một bãi đất trống có lối đi ra biển, ngay gần đường có bãi để xe, đấy là lối đi ra các bãi tắm vắng người thì đúng hơn. Ở đây chủ yếu là khách du lịch ở resort và người dân gần đó ra tắm. Một không gian thật sự vắng vẻ, yên tĩnh và cảnh quan thì trên cả tuyệt vời, em nghĩ vì thế nên người ta mới xây resort 4-5 sao đấy.

zzzthanhhpzzz
06-08-2016, 12:48
Xin chào mọi người, nhân dịp 2/9 này mình định phượt từ Sài Gòn ra Đà Nẵng bằng xe máy, đi từ 27/08 - 4/9, lịch trình mình đi như sau, có gì các bạn góp ý:
1. Sáng 5:30 ngày 27/08 khởi hành từ An Sương đi Buôn Mê Thuột, khoảng 330km, đến 12:00 đến BMT, thuê KS ở BMT, chơi BMT, tối dạo thành phố BMT
2. Sáng sớm 5:30 ngày 28/08, từ BMT đi Đà Nẵng, hơi phê, khoảng 520 km, 10 tiếng, từ 5:30-16:00, thuê KS ở Đà Nẵng, ăn tối, dạo chơi Đà Nẵng
3. Sáng 29/08 đi bà nà hill, dạo thành phố Đà Nẵng, còn định đi Kinh Thành Huế nhưng đang phân vân, các bạn cho ý kiến, ở lại Đà Nẵng
4. Sáng 30/08 đi Hội An, thuê phòng ở Hội An, dạo Hội An, dạo đêm ở Hội An
5. Sáng 31/08, từ Hội An đi Quy Nhơn (292 km), khoảng 12h trưa đến Quy Nhơn, thuê phòng ở Quy Nhơn, rồi đi chơi, tắm biển ở Quy Nhơn
6. Sáng 01/09, từ Quy Nhơn đi Nha Trang (213 km), khoảng 12h trưa đến NT, thuê phòng ở Nha Trang, rồi đi chơi, tắm biển ở NT
7. Sáng 2/09, từ Nha Trang đi Đà lạt (135 km), khoảng 10h đến Đà Lạt, thuê phòng ở Đà Lạt, rồi đi chơi, ăn, dạo tối ở Đà Lạt
8. Sáng 3/09 từ Đà Lạt đi Phan Thiết (163 km), khoảng 10h30 đến Phan Thiết, thuê phòng ở Phan Thiết, rồi đi chơi, tắm biển, dạo tối Phan Thiết
9. Sáng 04/09 từ Phan Thiết về lại TPHCM (207km), tùy ngẫu hứng thích về lúc nào thì về :)
Mọi người xem lịch trình của mình có dc ko? và xin mọi người đã đi qua bổ sung chỗ chơi, chỗ ăn và chỗ ngủ nghĩ ở từng chặng.Xin cảm ơn mọi người.
Nếu 1 bạn nào có nhã hứng và thuận đường có thể tham gia xế-tài, share phần xăng và phần ở KS, còn phần ăn thì tự túc. 1 lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đọc qua

hiepkhachcodon
07-08-2016, 09:00
3. đi bà nà nguyên 1 ngày còn chưa đủ(trừ khi bác lên dạo dạo rồi xuống), bác còn đi dạo thành phố Đà Nẵng, còn định đi Kinh Thành Huế nữa thì không đủ. Bác đi 2 ngày thì được.

densaigon
13-08-2016, 11:40
dễ sợ cái lịch khiếp quá

zzzthanhhpzzz
15-08-2016, 09:45
hehe, lịch này chơi thui chứ ko làm dc, phụ thuộc vào việc bà xã dc nghỉ 2/09 nhiều ko, nghỉ nhiều thì mình tự đi mới dc, con xe mình cùi bắp ko đi dc, phải lấy con xe của vợ. nếu nghỉ ít thì đi ít lại thui, phượt lên đà lạt thui,rùi về phan thiết hay vũng tàu gì đó, tui thì tui thích đi 1 mình thui. cho nó tự do hehe

phugia111
13-11-2016, 10:18
Chào các bạn, chẳng là tháng 12 này mình đi với gia đình ra Đà Nẵng chơi, mình thì rất thích ăn hải sản, nhưng đứa em mình có đi Đà Nẵng hồi tháng 4 về nó báo lại là người dân Đà Nẵng khuyến cáo không nên ăn hải sản vì nó nhiểm độc gì đấy, không biết thông tin này có chính xác không. Nếu ăn được thì các bạn cho mình xin một số địa chỉ quán uy tín để mình tham khảo. Cám ơn nhiều.

thinhssss1991
13-11-2016, 15:52
xàm xàm. cứ vào mấy địa điểm tươi sống mà ăn. độc fomasa. mà chủ yểu cá từ Huế trở ra. còn cứ ăn đi. chả chết liền đc đâu :v

hiepkhachcodon
17-11-2016, 10:29
không bàn chuyện hải sản có bị nhiễm độc hay không, còn bạn muốn uy tín thì chỉ có đồ họ tự nuôi lấy mà đã nuôi thì làm gì còn gọi là hải sản nữa.
cho nên theo mình thì bạn cứ ăn đi, mình ăn từ mấy tháng nay có chết đâu.

nguyenhchuong
18-11-2016, 17:23
cứ ăn đi bạn, mình vừa đi Đà Nẵng về, thấy dân địa phương ăn nhìu lắm. Quán này mình ăn thấy ngon, giá 60k/dĩa, phần lớn là người dân ở đó ăn. Hải sản Năm Đảnh: K139/H59/38 Trần Quang Khải, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng. Bạn để tên quán vào Google là nó dẫn đến tận nơi, vô kiệt (ngoài đó người ta gọi hẻm là kiệt) nếu không biết cứ hỏi người dân, quán nổi tiếng nên ai cũng biết. Chúc bạn và gia đình có một chuyến đi vui vẻ nhé.