PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lọ mọ ở Thẩm Quyến



gianker
13-01-2009, 23:14
Sau mấy dịp lọ mọ, lang thang ở thành phố này, mình thích nhất cách quy hoạch đâu ra đấy ở đây. Một đặc khu kinh tế với khoảng 10 triệu dân mà không cảm thấy nhung nhúc, chật chội như ở mình. Mọi thứ đầu mới. Đường ra đường, nhà ra nhà, cây cối, vườn tược... đúng chẳng khác gì Tây. Nói đùa rằng, về mặt hình thức đô thị, nếu đang ở Sì gòn, bay ra HN, thấy ngoài mình thiếu thốn điện đóm, đường tối om om, vắng người, như ở nhà quê. Rồi sang Quảng Châu thì thấy đường cao tốc mấy tầng, cao ốc lổn nhổn, đèn đóm bóng loáng ... thì lại thấy Sì Gòn cũng chỉ như tỉnh lẻ. Rồi bắt tàu sang Thẩm Quyến, thì lại bắt đầu nhận thấy Quảng Châu quê thật.

Từ HN đi Thẩm Quyến khá đơn giản, và rẻ nhất thì vẫn là otô và tàu. Từ HN bắt xe sang Bằng Tường, ngủ 1 đêm đến Quảng Châu và mất 1 tiếng ngồi tàu sang Thẩm Quyến. Rồi tranh thủ đi loay quanh ở đấy, thấy nhiều thứ thật khác.

Từ ga tàu Quảng Châu, mua vé tàu sang Thẩm Quyến, khoảng 65-75 tệ cho 1 tiếng ngồi tàu, với quãng đường gần 150km. Từ bé đến lớn giờ em mới được đi một con tàu đẹp như thế. Thấy bảng tốc độ lên đến 160, rồi 200 km/h mà mắt tròn mắt dẹt. Chả bù cho tốc độ tàu điện ở nhà hồi bé vừa chạy vừa nhảy để đi trộm.

Ghế tàu đây. Được cái dân số các bạn tàu ở QC và TQ cũng thuộc loại đông nhất TQ, nên ga lúc nào cũng đông nhung nhúc, tàu cứ 15 phút - nửa tiếng là lại có chuyến. Ngày nào cũng thế, từ sáng đến 10h tối, nên chả sợ nhỡ tàu. Ra ga mua vé là đi.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9817.jpg

Khoang ăn trông lịch sự gớm. Cây cối, decor đẹp đẽ. Ngồi buôn chuyện một lúc, về chỗ, nhìn đồng hồ thì đã sắp đến.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9816.jpg

Tàu đến ga Lou Hu, sát ngay biên giới Hong Kong. Từ đây có thể nhin thấy đường biên giới như một con hào bê tông, sâu hoắm, chạy dài. Thiết nghĩ chú nào mà nhảy sang, trượt chân là xong đời.

Ga Lou hu

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9815.jpg

Bước ra ngoài đường

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9814.jpg

kephieulang
14-01-2009, 07:51
Có dịp góp vài cái ảnh Thẩm Quyến chơi với bác gianker

gianker
15-01-2009, 19:55
Giao thông đi lại ở Thẩm Quyến rất thuận tiện. Trục chính giao thông bắt đầu từ ga Lou hu kéo dài một mạch về công viên Cửa sổ Thế Giới, nên việc đi lại, tìm điểm đến cũng không khó khăn lắm. Đấy là với các bạn biết tiếng, biết chữ, còn với mấy đứa mù chữ như em thì cứ theo các bác mà bám. Đi lại có thể đi bus, taxi và tàu điện ngầm.

Xe bus thì khá nhiều, liên lục và có nhiều tuyến. Bắt bus đi từ ga đến công viên cũng là một cách hay để ngắm thành phố này. Quy hoạch rất bài bản.

Bản thân em khoái đi mấy chú tàu điện ngầm này. Mùa hè, nóng nực, nắng chang chang, chui xuống đất, điều hoà, gió mát lạnh, sướng run cả người. Lại còn được cái rất sạch sẽ, an toàn. Có luật cấm ăn, cấm uống khi lên tàu. Giá như ở mình mà có tàu điện chạy, kiểu gì thì kiểu mấy chú xe ôm cũng phải tranh thủ chui xuống cho tròn giấc ngủ trưa. ;);) Nói đùa chứ, em nghĩ chắc chắn khi ở đây mới xây dựng hệ thống metro tàu điện ngầm thì kiểu gì thì kiểu cũng có tầng lớp tạm bợ xuống đây làm nơi cư trú. Song có lẽ luật pháp các bạn tàu nghiêm quá, nên mới được như hôm nay.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz113.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9812.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz2.jpg

Ở các điểm soát vé thường có bảo vệ đứng, song giá vé cũng ko đắt lắm, từ 2 - 8 tệ một chặng. Bằng xe bus mà đi thì mát mẻ như đi vincom.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz130.jpg

Hệ thống hầm, đường đi bộ dưới lòng đất, dưới các toà nhà cũng rất sạch sẽ.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz132.jpg

Ariel
17-01-2009, 12:47
hiện đại thế kia à! nhìn chẳng kém HONGKONG nhỉ!

gianker
23-02-2009, 17:47
hiện đại thế kia à! nhìn chẳng kém HONGKONG nhỉ!

Hong Kong vẫn hơn về rất nhiều mặt ạ... Được cái đây là thành phố mới, nên mọi thứ đều được xây mới.

Shopping ở Thẩm Quyến cũng khá thích. Tất nhiên nếu so về hàng quần áo, thời trang,… thì không thể bằng Quảng Châu. Nhưng nếu có nhu cầu mua hàng điện tử, linh kiện, máy tính….thì nơi đây là đúng là trung tâm hàng rẻ. Thứ gì liên quan cũng có. Hàng tốt có, hàng giả có. Khu Hoa Cường là nơi tập trung cho các mặt hàng này. Nếu ai không biết tiếng, dễ dàng nhất để đến khu này là đi metro, đến ga Hua Qiang thì xuống. Hoặc bắt bus, taxi cũng không xa. Ở khu này, các chợ bán buôn, bán lẻ được tập trung từ tầng một đến tầng 5, 6 của các nhà chọc trời, như vincom. Sạch sẽ, gọn gàng. Cứ qua lại vài nhà là sợ ko còn sức để đi.

Khu Hoa Cường
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz146.jpg

Chợ bán buôn trong các toà nhà

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz145.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz150.jpg

Các toà nhà khác sang trọng hơn:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz7.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz6.jpg

McDonald đầy rẫy

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9.jpg

HaGem
23-02-2009, 22:46
Đợt trước, 1 tháng, em sang Quảng Châu 1 lần, mà chưa có thời gian đi Thẩm Quyến, hè này chắc phải đi thôi!
Có gì phải nhờ bác chỉ giáo thêm ạ! Bác up bài tiếp đi ạ, đọc thích quá! :)

gianker
24-02-2009, 18:02
Đợt trước, 1 tháng, em sang Quảng Châu 1 lần, :)

Như thế thì quả là đại "tiện" rồi còn gì. :D :)) Đi dễ lắm mà.



Bộ mặt của thành phố, hay trục đường chính. Vẫn chỉ là nhà với cửa, nhưng quy hoạch rất tốt.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz133.jpg

Không biết toà nhà này có cao nhất ko, nhưng thấy khá cao, đi đâu cũng nhìn thấy.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz131.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9813.jpg

gianker
25-02-2009, 18:23
Vẫn thấy cảnh này,

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz1.jpg

trong cái hiện đại,

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz5.jpg

HaGem
25-02-2009, 23:12
Hi, đợt trước mà bác.
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz1.jpg
Cái góc này nhìn giống 1 góc kề Metropolish ở Quảng Châu.
Đúng là xem qua qua thì Thẩm Quyến sạch hơn và đỡ đông hơn Quảng Châu.
Bác có ảnh biển gì không ạ? Hay mấy cái khu công viên ý ạ. Hè em định đi luôn cho hết! he he :D

gianker
27-02-2009, 18:33
@hagem: Sẽ có ảnh công viên ạ...


Khi chiều về

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz112.jpg

Đường xa vào tối,

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz91.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz92.jpg

HaGem
02-03-2009, 22:51
Nữa đi bác ơi! :(

gianker
05-03-2009, 15:59
Nghe có câu:

Ăn ở Quảng Châu
Chơi ở Hàng Châu
Mặc ở Tô Châu
Uống ở Quý Châu
và Chết là Liễu Châu,

Ngẫm ra thấy các cụ nói chớ có sai. Quả thật, đối với riêng mình thì đồ ăn ở vùng Quảng Đông, Quảng Châu đúng là hợp. Khác với mọi vùng lạnh khác ở phía bắc, ẩm thực Quảng Châu thực sự đa dạng. Mấy lần đi chơi ở Quảng Châu, ghé vào nhà hàng nhỏ nhỏ nào bên đường, hoặc các hàng quán vỉa hè cũng thấy ăn rất ngon, luôn luôn có nhiều món và hợp khẩu vị. Một bữa gọi ra thường có rất nhiều món, nhưng mỗi món đều có vị riêng, nguyên liệu rất đa dạng và có đủ cả từ miền cao đến biển... Giá cũng hoàn toàn bình dân, đắt hơn ở HN chút xíu. Nổi tiếng nhất thì vẫn là món vịt quay. Mỗi nơi quay một kiểu riêng, nhưng mình thấy vịt quay sốt mơ vẫn ngon hơn cả. Lúc đói thì chả cần thịt, cần mỗi cơm và nước sốt mơ cùng củ cải dầm cũng chén được đến no căng.

Có khá nhiều quán Đồ ăn nhanh ở Thẩm Quyến, từ KFC, McDonald, Sushi, ChinaFood, Budwieser... đến các quán cơm bình dân cạnh đường. Nhưng đồ ăn thì đúng là chỉ ăn được cái nhanh, chứ chẳng ngon mấy. Hơn nữa, cũng khá đắt. Tính ra toàn 60-hơn trăm nghìn một suất. Còn ngồi lai rai thì ăn ở Quảng Châu vẫn rẻ hơn và ngon hơn.

Tiếc là không chụp được tấm ảnh nào về ẩm thực cho ra hồn.

Quầy vịt quay ở chợ:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz152.jpg

Hoa quả
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz151.jpg

Món ăn sáng ở khu Hoa Cường:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz141.jpg

Cơm xá xíu vỉa hè ăn nhanh:
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz142.jpg

HaGem
05-03-2009, 22:56
Híc, bác có nhầm ko ạ? Đồ ăn ở Quảng Châu em không thấy rẻ ạ, vào quán vỉa hè thì rẻ, nhưng mà như mấy món phở (nó gọi là mỳ) đc dăm ba cái miếng thịt, khó ăn à. Còn lại vào mấy quán ăn vịt quay thì cứ gọi là ... chẹp chẹp.
Em chỉ mê mỗi món đồ nướng, he he, lần nào cũng cố bắt taxi ra đó ăn vài xiên nướng rồi mới về ngủ, hị hị.
Mà em ăn các đồ cơm và mì của QC thì ko thấy hợp lắm, bác còn chê ở TQ ko ngon bằng chắc đợt tới em đi du hí ở "bển" phải mang thêm mì gói mất! :((

gianker
05-03-2009, 23:19
Híc, bác có nhầm ko ạ? Đồ ăn ở Quảng Châu em không thấy rẻ ạ, vào quán vỉa hè thì rẻ, nhưng mà như mấy món phở (nó gọi là mỳ) đc dăm ba cái miếng thịt, khó ăn à. Còn lại vào mấy quán ăn vịt quay thì cứ gọi là ... chẹp chẹp.
Em chỉ mê mỗi món đồ nướng, he he, lần nào cũng cố bắt taxi ra đó ăn vài xiên nướng rồi mới về ngủ, hị hị.
Mà em ăn các đồ cơm và mì của QC thì ko thấy hợp lắm, bác còn chê ở TQ ko ngon bằng chắc đợt tới em đi du hí ở "bển" phải mang thêm mì gói mất! :((

Hì, bạn cứ thử đi lên phía bắc vài trăm km xem. Nếu thế thì có lẽ bạn sẽ ko ăn gì được cả.

Bạn cứ thử vào một nhà hàng ven đường ăn trưa, ăn tối, rồi sẽ thấy mà. Dễ nhất là cứ đi ăn đêm ở phố đầu đường Bắc Kinh ý, thấy ngay đồ ăn của họ như nào. Chứ mấy quán ăn sáng thì chán, mỗi bánh bao là ngon.

HaGem
06-03-2009, 10:44
Hì, bạn cứ thử đi lên phía bắc vài trăm km xem. Nếu thế thì có lẽ bạn sẽ ko ăn gì được cả.

Bạn cứ thử vào một nhà hàng ven đường ăn trưa, ăn tối, rồi sẽ thấy mà. Dễ nhất là cứ đi ăn đêm ở phố đầu đường Bắc Kinh ý, thấy ngay đồ ăn của họ như nào. Chứ mấy quán ăn sáng thì chán, mỗi bánh bao là ngon.

Ôi ôi, em ăn ở đấy hết rồi ạ, cả quảng trường Trung Hoa cũng thế ạ, ăn không thích lắm, có mỗi món đồ nướng là em ăn được thôi ạ! :(
Nên sang đó, em toàn phải đi ăn KFC và Mc Donald...huhu

gianker
31-03-2009, 20:41
Các đồ giả của bạn Tàu đây:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz9811.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz123.jpg

Tháp này nghe nói bằng 1/3 tháp thật.

gianker
09-05-2009, 10:17
Còn đây là ......

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz116.jpg

gianker
09-07-2009, 10:52
Vẫn là hàng nhái,

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz128.jpg

gianker
18-07-2009, 11:58
hê hê, nhìn hàng giả, muốn đạp cho cái...

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Shenzhen/sz120.jpg

Quicky129
15-02-2010, 00:43
HI Gianker,
mình rất vui khi tìm được bài viết của bạn về Tham Quyến. Hiện mình sắp sang bên đó (truoc thag 3) để lam việc. Đang muốn tìm hiểu nhiều hơn về TQuyen. Rất mong ban giup đỡ. Nếu có thể add nick minh` : [email protected] hoặc cho mih xin số dthoai mình sẽ llien lac. Thank you very much.

danngoc
15-02-2010, 14:28
Có bác nào tới Đông Quảng thưởng thức chưa kể lại em nghe với hì hì

nobody
16-03-2010, 00:55
haha, nghe đồn là đi Quảng Châu mà chưa đi Đông Quảng thì coi như chưa đến Quảng Châu ;-) Nghe giang hồ đồn là Đông Quảng có gái đẹp từ nhiều tỉnh của TQ đến.

DonQuixote
10-04-2010, 01:45
Cảm ơn bác chủ topic, 11/4 này em có dịp sang Thẩm Quyến nửa tháng để lọ mọ giống bác rồi.

Caterpillar
17-05-2010, 16:24
haha, nghe đồn là đi Quảng Châu mà chưa đi Đông Quảng thì coi như chưa đến Quảng Châu ;-) Nghe giang hồ đồn là Đông Quảng có gái đẹp từ nhiều tỉnh của TQ đến.


Em nghe bác, lọ mọ ở Đông Quảng nhưng ngôn ngữ bất đồng nên chả làm ăn được gì, ra hiệu cho mấy thằng taxi với tuk tuk chúng nó cũng chả hiểu :((

gió hoang
25-07-2010, 22:16
Đầu tháng 9 này Gió hoang có việc qua Shenzhen dự triển lãm, nhờ các bác mách giùm thông tin về khách sạn (theo tiêu chí sạch sẽ-giá phải chăng) và chỗ ăn chỗ chơi nhé. Thanks all in advance!

filter
16-08-2010, 20:14
Chào bạn Gió hoang,
Minh mới đi thẩm quyến về,ở được 1 tuần ,v/đ bạn hỏi sẽ được giúp đỡ ngay khi liên hệ với tour guide nữ tên Nguyệt với số hand phone bên Thẩm Quyến lả 013927461846.

paper
25-10-2010, 13:47
Thâm Quyến (深圳) chứ ko phải "Thẩm Quyến" bạn ạ. Cái này có lẽ liên quan đến... khảo cổ học :))

Ảnh trên bạn chụp ở công viên Thế giới phải ko? Bạn có thấy cái tháp đôi New York chưa bị bom đánh đổ ko?

PeterPan
25-10-2010, 16:57
Đúng như Paper nói, chính xác thì phải là Thâm Quyến, có nghĩa là "con lạch sâu". Tuy nhiên, cách gọi sai thành Thẩm Quyến đã phổ biến từ lâu và trở nên quen thuộc đến nỗi nó đồng thời tồn tại song song với cách gọi đúng là Thâm Quyến.

pvnguyen
23-08-2013, 18:29
Về chỗ nghỉ, chia sẽ với các bạn nào đi Thâm Quyến với gia đình thì thử chọn cái khách sạn này
Nó thật ra là vài tầng của một cái chung cư "cao cấp", ra vào bằng thẻ từ,, có bảo vệ ở cổng..bla bla


She & He Hotel Apartment - Window of the World
Huaxia Street, Sha He Holiday Plaza, Nanshan District, Nanshan-Chinese Overseas Town, Shenzhen, China

http://www.agoda.com/asia/china/shenzhen/she_he_hotel_apartment_window_of_the_world.html?as q=jGXBHFvRg5Z51Emf%2fbXG4w%3d%3d

Phòng tiếp tân & Bảng hiệu toàn tiếng Tàu , nhưng dễ tìm, chỉ cách Exit C3 của MRT "Window of the World Station" 500m.

https://lh5.googleusercontent.com/-wYuzv1AwzkM/UhXKt2HviCI/AAAAAAAAi7A/IItcywuJAmY/w644-h859-no/IMG_0462.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-zmCyHxsnsP0/UhXLBZkIMJI/AAAAAAAAi7I/P79L5qCUMvI/w1145-h859-no/IMG_0464.JPG

Phòng khách
https://lh4.googleusercontent.com/-8duFgMDtEXg/UhXH8VDppxI/AAAAAAAAi6I/puIGKcZWeu0/w1145-h859-no/IMG_0448.JPG

Hai phòng ngủ
https://lh5.googleusercontent.com/-gOwXtC8zPbE/UhXIYyIzybI/AAAAAAAAi6Q/k8vNltq7xPI/w644-h859-no/IMG_0449.JPG

Bếp Gas xài tẹt ga , lò vi sóng, tủ lạnh

https://lh6.googleusercontent.com/-5-NhHivkDTo/UhXJ-cshcUI/AAAAAAAAi6w/OvAPlIsg3jk/w1145-h859-no/IMG_0454.JPG

Máy giặt
https://lh5.googleusercontent.com/-C2YUVmHxmDE/UhXJqBrif8I/AAAAAAAAi6o/6O6z2cyNrnI/w644-h859-no/IMG_0453.JPG

VIew nhìn sang khu " WINDOW OF THE WORLD"

https://lh6.googleusercontent.com/-UqdtP0CIXug/UhXHlZKR_CI/AAAAAAAAi54/KHsR_6HkjV4/w1147-h859-no/IMG_0459.JPG

Phía dưới là siêu thị, shopping mới xây (EXIT A của MRT), phố ăn đêm. chợ địa phương.... đều trong tầm 5 phút đi bộ
Từ "MRT Window of the World ' đi bộ tới được hầu hết các khu vui chơi chính của SZ như Happy Valley, WD of the World, Làng văn hóa China gì đó....


Nhà mình book 4 đêm 67$/ đêm