PDA

View Full Version : Trả Ảnh Hà Giang - 22 -26/09



ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:03
Mùa vàng Hà Giang 22 -26/09/2011 (https://www.phuot.vn/threads/21723-M%C3%B9a-V%C3%A0ng-H%C3%A0-Giang-%2822-%C4%91%E1%BA%BFn-26-9-2011%29)
https://www.phuot.vn/threads/21723-M%C3%B9a-V%C3%A0ng-H%C3%A0-Giang-%2822-%C4%91%E1%BA%BFn-26-9-2011%29
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0558.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0611.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0660.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0676.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0711.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0748.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0779.JPG

ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:11
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0796.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0788.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0800.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0809.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0813.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0861.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0873.JPG

ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:13
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0863.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0921.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0925.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0936.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0950.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0953.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0958.JPG

ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:14
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0986.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0994.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1014.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1070.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1071.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1131.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1119.JPG

ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:15
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1133.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1143.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1189.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1236.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1248.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1259.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1274.JPG

ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:17
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1269.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1283.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1293.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1302.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1315.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1324.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1330.JPG

ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:20
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1344.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1333.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1380.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1404.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1444.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1440.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1455.JPG

ruby_vnn2003
29-09-2011, 10:22
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1449.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1498.JPG
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1501.JPG

ldtung
29-09-2011, 17:59
Hình đẹp quá các bác.

Mr.Long
29-09-2011, 19:51
Hí hí mình cũng lên Pic ^^ ... Úp nữa đi , cho ACE chưa lấy đủ File cop nữa nhé ;) . TKS

giantia
29-09-2011, 20:24
Theo tôi các bạn muốn khoe mẫu thì cũng không nhất thiết kỳ công đi tận Hà Giang để chụp hình quá tốn nhiều công sức. Trong ảnh tôi không thấy Hà Giang đâu cả?

quan85hn
29-09-2011, 21:20
1.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/IMG_5578.jpg

2.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/IMG_5558.jpg

3.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/_MG_5564.jpg

4.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/_MG_5065.jpg

Mr.Long
29-09-2011, 22:04
https://i753.photobucket.com/albums/xx180/gialong555/Gia%20Long/IMG_8492.jpg
Bác Bumby đang tu luyện để hấp thụ năng lượng cho những chuyến đi tiếp !

windtime
29-09-2011, 22:57
Còn cái anh cua Lâm thiếu thịt cũng tư thế này nữa. up luôn đi anh :D

windtime
29-09-2011, 23:01
Theo tôi các bạn muốn khoe mẫu thì cũng không nhất thiết kỳ công đi tận Hà Giang để chụp hình quá tốn nhiều công sức. Trong ảnh tôi không thấy Hà Giang đâu cả?
Đoàn hôm qua mới về đến HN thôi bạn, cứ từ từ rồi bạn sẽ thấy Hà Giang ở đâu thui...

ruby_vnn2003
30-09-2011, 00:43
Theo tôi các bạn muốn khoe mẫu thì cũng không nhất thiết kỳ công đi tận Hà Giang để chụp hình quá tốn nhiều công sức. Trong ảnh tôi không thấy Hà Giang đâu cả?
Trước hết thay mặt đoàn cảm ơn bác đã gõ tiếng việt có dấu coment cho anh em bọn tui đọc !
Thứ 2 tui xin trả lời câu hỏi của bác là ! Đoàn tui có nhiều máy chụp nhiều góc độ khác nhau ! Tui nhanh chân lập pic post góc độ chân dung ! Còn cơ số máy nữa sẽ post góc độ phong cảnh, hậu trường ... của Hà Giang bác từ từ sẽ được thưởng thức hết ~
Thứ 3 nếu mắt bác có vấn đề thì bác phải biết ngửi chứ ! Làm người có 2 con mắt bị mù mà ko biết dùng mũi mà ngửi à bác ! Bác ngửi kĩ giúp em là có cái thác bản Giốc ở Cao Bằng đó ! Đó cũng là 1 cảnh nổi tiếng trong cung đường đi của hội !
Thứ 4 nếu bọn em có chụp những bức nào mà bác ko hài lòng hay ko thấy đẹp thì cũng ko phải nói những câu kiểu xúc xỉa nhau như vậy đâu !
Bọn em ko khoe mẽ cái gì hết ! anh em đi chơi vui là chính ! chụp vui là chính đâu cần gì ảnh đẹp bố cục đẹp đâu
Bác ko nói thì bọn em cũng ko bảo bác bị câm đâu mà sợ ! Và một lần nữa xin cảm ơn bác đã comment bằng tiếng việt cho bọn em dễ đọc !

phongtuyet
30-09-2011, 03:30
Trước hết thay mặt đoàn cảm ơn bác đã gõ tiếng việt có dấu coment cho anh em bọn tui đọc !
Thứ 2 tui xin trả lời câu hỏi của bác là ! Đoàn tui có nhiều máy chụp nhiều góc độ khác nhau ! Tui nhanh chân lập pic post góc độ chân dung ! Còn cơ số máy nữa sẽ post góc độ phong cảnh, hậu trường ... của Hà Giang bác từ từ sẽ được thưởng thức hết ~
Thứ 3 nếu mắt bác có vấn đề thì bác phải biết ngửi chứ ! Làm người có 2 con mắt bị mù mà ko biết dùng mũi mà ngửi à bác ! Bác ngửi kĩ giúp em là có cái thác bản Giốc ở Cao Bằng đó ! Đó cũng là 1 cảnh nổi tiếng trong cung đường đi của hội !
Thứ 4 nếu bọn em có chụp những bức nào mà bác ko hài lòng hay ko thấy đẹp thì cũng ko phải nói những câu kiểu xúc xỉa nhau như vậy đâu !
Bọn em ko khoe mẽ cái gì hết ! anh em đi chơi vui là chính ! chụp vui là chính đâu cần gì ảnh đẹp bố cục đẹp đâu
Bác ko nói thì bọn em cũng ko bảo bác bị câm đâu mà sợ ! Và một lần nữa xin cảm ơn bác đã comment bằng tiếng việt cho bọn em dễ đọc !
Chào bác em có đọc và thấy
Thứ nhất : Bác ko nên nặng nề như vậy ( Đã ...còn bày đặt chơi chữ ) . Chỉ là đóng góp để các bác thấy thôi . Nếu ko muốn mọi người bình luận thì đừng lập topic . Hoan hô bác giantia.
Thứ hai : Lớn cả rồi đừng lôi lên đây nói thế này , hồi ức là để các bác chia sẻ những kỉ niệm về chuyến đi để mọi người có thêm kinh nghiệm , có thể vui cùng các bác .
Thứ ba : Đừng tinh tướng nghe khó chịu lắm .
Thứ tư : nên học hỏi ăn nói của người trong đoàn
Chỉ là vào đọc thấy vậy nên nói thôi .

npkd2005
30-09-2011, 09:42
không ai chém ở đây nữa ah?:))

ruby_vnn2003
30-09-2011, 10:20
Chào bác em có đọc và thấy
Thứ nhất : Bác ko nên nặng nề như vậy ( Đã ...còn bày đặt chơi chữ ) . Chỉ là đóng góp để các bác thấy thôi . Nếu ko muốn mọi người bình luận thì đừng lập topic . Hoan hô bác giantia.
Thứ hai : Lớn cả rồi đừng lôi lên đây nói thế này , hồi ức là để các bác chia sẻ những kỉ niệm về chuyến đi để mọi người có thêm kinh nghiệm , có thể vui cùng các bác .
Thứ ba : Đừng tinh tướng nghe khó chịu lắm .
Thứ tư : nên học hỏi ăn nói của người trong đoàn
Chỉ là vào đọc thấy vậy nên nói thôi .
Em cũng xin cảm ơn bác đã đóng góp ý kiến !
Thứ nhất xin bác hãy đọc lại từ đầu tới cuối ! em chắc bác ko biết đọc hoặc là học nhiều quá đọc tiếng việt ko có hiểu ! bác đọc comment của bác kia xem có thiện chí là đóng góp xây dựng ko
Thứ 2 người ta nói ko có lửa sao có khói ! em lập tôpic tự dưng có người comment vào xiên xỏ nếu là bác bác làm gì ! Chúng ta ở đây ngang bằng nhau ! Bác lịch sự với em em lịch sự lại ! Bác vô học với em em cũng sẵn sàng chiều ! Có gì phải xoắn
Thứ 3: Người ta nói chó cứ sủa và đoàn người cứ đi ! bác chứ đến 10 bác sủa cũng vậy thôi à !
Thứ 4: Vẫn cảm ơn bác viết tiếng việt có dấu cho bọn em dễ đọc vì theo kinh nghiệm ít ỏi của em những người như thế thường ko biết viết biết đọc mà người ta gọi là vô học đó

duturi
30-09-2011, 13:35
Thấy là bạn chụp hình các thành viên trong đoàn dùng con markII là biết hay chơi ảnh rồi, nhưng con 50D chụp mấy cái hình phong cảnh cũng đẹp đấy. Không biết các bạn đi bằng gì mà sạch sẽ quá. Các em nhóm nhà mình mặc toàn áo mưa mà không che nổi bụi đường đấy (bọn mình đi xe máy mà).

Còn mấy chuyện kia không nên nói thêm nữa, nặng nhẹ nhau là gì, lên đây vui chơi mà.

Người Nhà Quê
30-09-2011, 13:52
@ALL: Thế là cũng có topic cho chuyến Hà Giang (tiếc nuối) rồi. Đã quá đê! Tiếp tục đi, cho có hình rửa mắt...
Nhìn hình thác Bản Giốc mà hận ông Bumby. Ơi hỡi Bumby... Bumby...

npkd2005
30-09-2011, 15:09
@ALL: Thế là cũng có topic cho chuyến Hà Giang (tiếc nuối) rồi. Đã quá đê! Tiếp tục đi, cho có hình rửa mắt...
Nhìn hình thác Bản Giốc mà hận ông Bumby. Ơi hỡi Bumby... Bumby...
=))=))=))
Anh bumby off luôn rồi. Sợ giang hồ sg làm thịt =))

bumby
30-09-2011, 15:53
Trước hết thay mặt anh em đoàn Miền Nam - Bumby xin gửi đến tất cả mọi người lời cám ơn chân thành nhất, chính sự tận tụy, nhiệt tình của từng thành viên trong đoàn đã tạo nên sự thành công của chuyến đi.
Trong đó sự nhiệt tình của anh chị em đoàn Miền Bắc nói chung là những kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi thành viên chúng ta.


À mà khoan đã.. các phượt Cần Thơ và Miền Nam nói chung nghe ta giải thích tí nhé:

1- Thời gian có hạn cho chuyến đi của các bạn.
2- Lúa năm nay trễ hơn năm rồi nên chúng ta gặp khó việc chụp ảnh.
3- Đoàn qúa đông so với dự kiến ban đầu nên việc di chuyển không nhanh hơn đc, từ đó Bumby cắt bớt đoạn Hoàng Su Phì .. Xín Mần. Vì đoạn này tương đối khó đi.
4- Lần đầu gặp cảnh rừng núi hùng vĩ nên các bạn dừng lại nhiều và lâu.. nên việc chốt đoàn cũng gặp khó vì phải chờ. Đường khó đi và các bạn chưa kinh nghiệm nhiều trong việc đi Đèo nên di chuyển chậm.
5- Nếu có dịp cung sau cùng tham gia hi vọng các bạn có nhiều thời gian hơn và những cách thức di chuyển trong 1 tập thể cũng đở phải vất vã hơn.

- Các bạn nào còn ảnh- đang dìm hàng thì pót lên nhé.
mình sẽ pót lên khi về đến nhà. Hiện đang lang thang ...tránh bão...số 5 đê ê ê...

Ta trốn vào Đà Nẵng đây... .. điện thoại hỏng rồi .. đừng gọi nữa nhé... ta trốn roài.. :d

bumby
30-09-2011, 16:26
https://i274.photobucket.com/albums/jj257/ncvthang_agu/IMG_5915.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj257/ncvthang_agu/IMG_5924.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj257/ncvthang_agu/IMG_5969.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj257/ncvthang_agu/IMG_5964.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj257/ncvthang_agu/IMG_5755-.jpg

windtime
30-09-2011, 18:03
Trước hết thay mặt đoàn cảm ơn bác đã gõ tiếng việt có dấu coment cho anh em bọn tui đọc !
Thứ 2 tui xin trả lời câu hỏi của bác là ! Đoàn tui có nhiều máy chụp nhiều góc độ khác nhau ! Tui nhanh chân lập pic post góc độ chân dung ! Còn cơ số máy nữa sẽ post góc độ phong cảnh, hậu trường ... của Hà Giang bác từ từ sẽ được thưởng thức hết ~
Thứ 3 nếu mắt bác có vấn đề thì bác phải biết ngửi chứ ! Làm người có 2 con mắt bị mù mà ko biết dùng mũi mà ngửi à bác ! Bác ngửi kĩ giúp em là có cái thác bản Giốc ở Cao Bằng đó ! Đó cũng là 1 cảnh nổi tiếng trong cung đường đi của hội !
Thứ 4 nếu bọn em có chụp những bức nào mà bác ko hài lòng hay ko thấy đẹp thì cũng ko phải nói những câu kiểu xúc xỉa nhau như vậy đâu !
Bọn em ko khoe mẽ cái gì hết ! anh em đi chơi vui là chính ! chụp vui là chính đâu cần gì ảnh đẹp bố cục đẹp đâu
Bác ko nói thì bọn em cũng ko bảo bác bị câm đâu mà sợ ! Và một lần nữa xin cảm ơn bác đã comment bằng tiếng việt cho bọn em dễ đọc !

Nhấn like ở đâu ấy nhỉ???? Giờ lắm người thích tỏ ra nguy hiểm thế ko biết. :))

ruby_vnn2003
30-09-2011, 18:38
Thấy là bạn chụp hình các thành viên trong đoàn dùng con markII là biết hay chơi ảnh rồi, nhưng con 50D chụp mấy cái hình phong cảnh cũng đẹp đấy. Không biết các bạn đi bằng gì mà sạch sẽ quá. Các em nhóm nhà mình mặc toàn áo mưa mà không che nổi bụi đường đấy (bọn mình đi xe máy mà).

Còn mấy chuyện kia không nên nói thêm nữa, nặng nhẹ nhau là gì, lên đây vui chơi mà.
Thank bác có lời khen em cũng chụp ngẫu hứng thôi ko dám nhận là chơi ảnh ! Bọn em cũng đi xe máy nhưng lúc chụp là mọi người cởi hết áo khoác ngoài ra đó ! chứ cũng bẩn lắm

quan85hn
30-09-2011, 19:13
Mấy cái ảnh của bác Bumby đáng nhẽ em cũng có. Lúc em đến nắng còn đẹp hơn thế nhiều. Chỉ tội hỏng cái thẻ nhớ. Ôi bùn quá.
:)) Ảnh của em cũng được khen kìa

quan85hn
30-09-2011, 19:15
@ALL: Thế là cũng có topic cho chuyến Hà Giang (tiếc nuối) rồi. Đã quá đê! Tiếp tục đi, cho có hình rửa mắt...
Nhìn hình thác Bản Giốc mà hận ông Bumby. Ơi hỡi Bumby... Bumby...

Bác Nhà Quê này còn vớ được cả con ếch to đùng. Em cũng ăn theo quả đấy mà bẩn hết quần áo mưa + đôi găng tay đi xe. Nhưng mà bác có công nhận là phượt đêm là Phiêu ko?

Người Nhà Quê
01-10-2011, 16:02
Bác Nhà Quê này còn vớ được cả con ếch to đùng. Em cũng ăn theo quả đấy mà bẩn hết quần áo mưa + đôi găng tay đi xe. Nhưng mà bác có công nhận là phượt đêm là Phiêu ko?

Hahaha. Hà Giang ấn tượng nhiều điều. Nhưng ấn tượng nhấn là cái vụ xòe trong lúc phượt đêm trên đèo ấy, bác ạ! Mình cầm cương chắc với tốc độ vừa phải. Thế mà tới đó... Rất tuyệt vời. Phượt đêm trên đèo lạnh thấu xương, xòe một cái ra phết để cho cả đoàn mình tỉnh ngủ. NNQ chắc rằng, lúc đó nhiều người đang mơ màng đều tỉnh ngủ hết để về đến Bắc Kạn. Sẽ có kế hoạhc trở lại Hà Giang nhưng không biết khi đó chủ thớt có cho mình lại cái cảm giác phượt trên đèo lúc nửa đêm không ta!

Theo sau lời anh Bumby, NNQ cũng rất cảm ơn các bạn ở đầu cầu Hà Nội đã rất chu đáo và vui tính. Tiếc là cái đêm giao lưu, mình không tham gia. Vì quá mệt. Trước đêm đó gần như thức trắng để từ Cần Thơ lên SG kịp sáng, ra sân bay đi Hà Nội kịp trưa và phượt một phát lên tận Hà Giang. Đuối như con cá chuối nên ngủ tự lúc nào không hay. Thế nên, NNQ biết được rất ít người trong đoàn. Nhưng cảm nhận một điều, các bạn rất trẻ (so với anh Bumby =))) nhưng vui tính, nhiệt tình và "rất mấu" khi phượt. Xin cảm ơn và hẹn ngày gặp lại.

@Nhắn anh Bumby: Hiện nay, anh đang ở đâu về gấp. Các anh chị em ở Cần Thơ đang chờ. Về đi, mọi người sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho anh (để anh còn tâm trí mà tổ chức chuyến đi khác). haha


@ALL: Mọi người có thấy anh Bumby khách sáo quá không. Việc đi đông người ít nhiều cũng có sự cố, người này vừa ý người kia không hài lòng. Nhưng chuyến đi đã rất thành công thì có gì phải xin lỗi chứ. NNQ chỉ trách anh không nói ngay từ đầu là sau khi kết thúc Hà Giang vào 26/9 anh vẫn tiếp tục để NNQ bám theo. Vì trở về mà nghỉ suốt thêm một tuần nữa thì chán vừa gì.

Người Nhà Quê
01-10-2011, 16:12
https://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0986.JPG


Bác đây là Ruby_vnn2003? Thấy hình của bác rất nhiều nhưng chưa biết mặt. Đảo đi đảo lại trong các bức ảnh thì thấy thiếu mỗi bác. Hình tuệyt quá. Có dịp chỉ giáo nhoa! NNQ chụp ảnh rất ẹ nên chưa dám "múa rìu". Mong ai đó có ảnh xấu post lên "khích lệ" NNQ. =))

ThuyLan
01-10-2011, 18:18
@NNQ: anh nhầm người rồi, đấy là anh Vampire, bác ấy chỉ say chụp mẫu vì mẫu quá đẹp nên quên cả việc làm mẫu, còn Ruby là tên vừa đen vừa ấy...ấy:Dam, đừng chém chị nhé cưng :D
@All: Có ai thấy anh Bumby ở đâu nhắn dùm là tớ hận anh Bumby lắm, cho người ta về rồi làm tiếp mấy quả nữa xem hình và nghe xế tường thuật mà khóc cả đêm, thù này tớ thề sẽ trả:gun
Về Nha Trang mà cứ ngóng theo đoàn, tớ yêu HN mất rồi ....:L

kieubsg
01-10-2011, 20:37
Chuyến đi này Nhà Cần Thơ ấp ủ từ tháng 4/2011 đã trở thành hiện thực. Vô cùng cám ơn Chủ Thớt Bumby, cám ơn cô bé leader nhỏ nhắn dễ thương Domino, cám ơn tất cả mọi người ......., hẹn gặp lại
Beer xin trả vài ảnh góp hội nhé
-----------------

Đoàn nhà mình tới cột mốc Hà Giang



https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/chan%20dung%20cuoc%20song/DSC_1159.jpg


Trên đường lên tháp ngắm núi đôi cô tiên và lúa


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/chan%20dung%20cuoc%20song/DSC_1395.jpg

Chỉ có 2 từ để phán : tuyệt vời


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/chan%20dung%20cuoc%20song/DSC_1400.jpg



Mùa vàng lúa chín rực cả nơi cao nguyên đấy


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/chan%20dung%20cuoc%20song/DSC_1691.jpg


Mình vào gặt lúa nào


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/chan%20dung%20cuoc%20song/DSC_1353.jpg


Thiệt huh.....??!!


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/chan%20dung%20cuoc%20song/DSC_1388.jpg

Người Nhà Quê
01-10-2011, 20:39
@NNQ: anh nhầm người rồi, đấy là anh Vampire, bác ấy chỉ say chụp mẫu vì mẫu quá đẹp nên quên cả việc làm mẫu, còn Ruby là tên vừa đen vừa ấy...ấy:Dam, đừng chém chị nhé cưng :D
@All: Có ai thấy anh Bumby ở đâu nhắn dùm là tớ hận anh Bumby lắm, cho người ta về rồi làm tiếp mấy quả nữa xem hình và nghe xế tường thuật mà khóc cả đêm, thù này tớ thề sẽ trả:gun
Về Nha Trang mà cứ ngóng theo đoàn, tớ yêu HN mất rồi ....:L

Àh biết rùi. Hình như tên là Giang. Người này lần đầu tiên phượt xa và cũng là lần đầu tiên đi xe số (nghe đâu phải tập xe số hết 100k xăng). Phải truy tận gốc để mà nhờ vã í mà. Học nghề chút đỉnh.=))

Đồng ý với Lan cái vụ Bumby. Chừng nào trả thù, nhớ rủ cả nhà Cần Thơ trả với.

Lan còn mấy tấm hình ướt nhòe dưới mưa cầu Long Biên trong máy NNQ. Hôm nào chuyển cho nhé.

@ALL: NNQ tìm khổ chủ của hai vật lạ sau đây: Một chiếc khăn rằn, một chiếc khăn vải có sọc trắng đen(lụa, hok biết đúng hông) và một bộ áo mưa có hiệu j đó, quên rồi. Để giặt xong, NNQ chụp hình lên. Mọi người xem và cho địa chỉ để NNQ chuyển tận tay qua đường bưu điện. Nếu thích thì mời vào Cần Thơ nhận lại. hoho

ruby_vnn2003
02-10-2011, 00:42
@NNQ: anh nhầm người rồi, đấy là anh Vampire, bác ấy chỉ say chụp mẫu vì mẫu quá đẹp nên quên cả việc làm mẫu, còn Ruby là tên vừa đen vừa ấy...ấy:Dam, đừng chém chị nhé cưng :D
@All: Có ai thấy anh Bumby ở đâu nhắn dùm là tớ hận anh Bumby lắm, cho người ta về rồi làm tiếp mấy quả nữa xem hình và nghe xế tường thuật mà khóc cả đêm, thù này tớ thề sẽ trả:gun
Về Nha Trang mà cứ ngóng theo đoàn, tớ yêu HN mất rồi ....:L

Chị Trang ! ấy ấy là gì hả chị >:)>:)>:)

hoangbazen83
02-10-2011, 01:09
Đang hóng hớt ảnh của các bạn đây, nhờ HG quá.....

windtime
02-10-2011, 08:10
Sau khi đi Phượt về vẫn thấy cuồng chân muốn đi tiếp.
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/DSC_5636.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090793.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090801.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090790.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090793.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090644.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090660.jpg

Người Nhà Quê
02-10-2011, 12:50
Truy tìm khổ chủ: Trong hành lý của NNQ trở về từ Hà Giang có những "vật lạ" cần được trả về cho khổ chủ. Ai là chủ nhân, vui lòng để lại địa chỉ để NNQ chuyển qua đường bưu điện nhé:


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/P1230293.jpg
Một bộ áo đi mưa hiệu Thủy và Sơn, size L. Nếu không nhầm, vật lạ này có mặt ở Đồng Văn. NNQ là người ra khỏi phòng cuối cùng nên gom hết những thứ còn sót lại. Trước sảnh khách sạn, có tìm chủ nhân (qua tất cả các thành viên trong phòng nhưng đều bị vô thừa nhận. Sau đó, quên luôn cho tới khi....


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/P1230292-Copy.jpg
Vật lạ thứ hai là tấm khăn vải mềm, sọc đen trắng đi kèm với một khăn rằn. Có thể cùng một chủ. Soát xét lại, hai vật này có thể xuất xứ từ Cafe Highland Hà Nội. NNQ lại là người gom đồ vặt vãnh vào một bọc. Các bạn Lanbianoz, Thuylan hay Blue Truc là chủ nhân?



Gần xa kính báo. Ai là chủ nhân, vui lòng để lại địa chỉ.
NNQ đã giặt sạch sẽ và gói cẩn thận rồi.

windtime
02-10-2011, 15:39
Truy tìm khổ chủ: Trong hành lý của NNQ trở về từ Hà Giang có những "vật lạ" cần được trả về cho khổ chủ. Ai là chủ nhân, vui lòng để lại địa chỉ để NNQ chuyển qua đường bưu điện nhé:


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/P1230293.jpg
Một bộ áo đi mưa hiệu Thủy và Sơn, size L. Nếu không nhầm, vật lạ này có mặt ở Đồng Văn. NNQ là người ra khỏi phòng cuối cùng nên gom hết những thứ còn sót lại. Trước sảnh khách sạn, có tìm chủ nhân (qua tất cả các thành viên trong phòng nhưng đều bị vô thừa nhận. Sau đó, quên luôn cho tới khi....


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/P1230292-Copy.jpg
Vật lạ thứ hai là tấm khăn vải mềm, sọc đen trắng đi kèm với một khăn rằn. Có thể cùng một chủ. Soát xét lại, hai vật này có thể xuất xứ từ Cafe Highland Hà Nội. NNQ lại là người gom đồ vặt vãnh vào một bọc. Các bạn Lanbianoz, Thuylan hay Blue Truc là chủ nhân?



Gần xa kính báo. Ai là chủ nhân, vui lòng để lại địa chỉ.
NNQ đã giặt sạch sẽ và gói cẩn thận rồi.

Cái khăn thì em nhận ra. Cái khăn này là của chị Lan ở Nha Trang ah. Còn áo thì ko biết khổ chủ là ai.

KHOAILANGTHANG
02-10-2011, 15:55
Góp vài tấm..


https://i1087.photobucket.com/albums/j478/khoailangthang369/Ha_Giang/DSC_5289.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j478/khoailangthang369/Ha_Giang/DSC_5265.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j478/khoailangthang369/Ha_Giang/DSC_5252.jpg

Người Nhà Quê
02-10-2011, 16:24
Cái khăn thì em nhận ra. Cái khăn này là của chị Lan ở Nha Trang ah. Còn áo thì ko biết khổ chủ là ai.

Vậy xin mời chủ nhân để lại địa chỉ để được nhận lại hàng qua đường bưu điện nhé! Rất cảm ơn Windtime!

Người Nhà Quê
02-10-2011, 17:24
Có mấy tấm hình trong máy NNQ, xin mời nhận lại: :D


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5627.jpg
Hình này được chụp trên đường đến Tĩnh Túc



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5621.jpg
Chỗ con suối dừng chân do một xe bị nổ lốp mà trong Nam gọi là bể bánh xe.
Có một chút "bất đồng" nên các bạn Hà Nội nghe Langbianoz báo tin "bể bánh xe" liền tá hỏa,
ngỡ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng...



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5514.jpg
Còn đây, Mã Phí Lèng. Lâm Thiếu Gia mà có bầy con thế này thì...chết chắc!



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5509.jpg
Và nữa, bên dưới là dòng sông Nho Quế



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5512.jpg
Anh Khoái khoái cái vụ này...

Người Nhà Quê
02-10-2011, 17:37
Còn nữa nè...



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5347.jpg
Mình nhớ là món xôi ngũ sắc đâu có vị gì đâu mà các cô, các bác liếm láp thế không biết....



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5290.jpg
Hình đây Yến ơi! Đang "đóng vai" người Kinh "lừa" người dân tộc đây!



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5084.jpg
Và đây nữa, quên tên mất rồi. Nhận lại dùm nhen!



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5068.jpg
Này nữa nè...



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4963.jpg
Hai người này...



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5091.jpg
Mông này của ai?

Người Nhà Quê
02-10-2011, 17:40
Tiếp tục....


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4908.jpg
Hình này tui chụp zí ai?



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4862.jpg
Ra đồng...



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4848.jpg
Làm dáng....



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4741.jpg
Không cần con vịt.... =))



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4739.jpg
Phuoter "lão" nhất Mùa vàng Hà Giang ;)

Người Nhà Quê
02-10-2011, 17:44
Chưa hết đâu....



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5383.jpg
Người miền xuôi lên ăn thắng cố... (cố mà ăn!)




https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5338.jpg
Chụp cái gì vậy, chèn?



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/IMG_4829.jpg
Phê....



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/IMG_4805.jpg
...và tự sướng!

Người Nhà Quê
02-10-2011, 17:49
Tiếp theo là phượt ngủ




https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4784.jpg
Phượt là ngủ thế này?



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5706-1.jpg
Hay là ngủ thế này?



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5701.jpg
À không, phải thế này!



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5702.jpg
Cứ trông như...Al Queda!



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5705.jpg
Cái này gọi là ngủ....tại mâm!



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5704.jpg
Phuoter-hành khách sexy nhứt chuyến bay BL...

Người Nhà Quê
02-10-2011, 17:53
Ngược lại thời gian...trước khi ngủ


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5686.jpg
Sung sướng cầm tấm vé như thể lần đầu tiên thấy tên mình trên...thẻ cử tri! =))



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5688.jpg
Thế này nên mới bị nhà bay điểm danh miết... (NO)

Người Nhà Quê
02-10-2011, 18:04
Nuối tiếc Hà Giang:

Dù chỉ mới đến một lần nhưng Hà Giang rất đỗi thân thuộc để rồi phải nhớ tiếc nuối khi rời xa. Nhớ khi vừa đặt chân đến, sương mù, núi đồi, dòng sông... gây phấn khích, chụp choạt. Và rồi choáng ngợp. Nhớ lúc phượt đêm, xòe trên đèo. Mọi người xúm xít lại hỏi thăm. Nhớ....




https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5533.jpg
Người dân tộc bản địa trông rất vô tư. Họ đến chợ phiên với trang phục sặc sỡ, xinh đẹp.
Già trẻ bé lớn, ai cũng thích những que kem. 3-4 que chỉ có 1.000 đồng. Ăn ngon lành.
Dường như họ chẳng chút lo toan....



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5485.jpg
Nhìn bé gái này, NNQ nhớ đến 4 đứa trẻ trần truồng trên đèo. Cái khó vẫn còn đó.
Vật lộn với cái ăn, cái mặc thì còn đâu lo đến cái chữ.
Và một vòng lẩn quẩn....




https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5244.jpg
Nhớ cái quán cafe cũ kỹ cổ kính rất Đồng Văn.
Chia tay Đồng Văn, chia tay Hà Giang, về đến miền Nam mà chân như muốn quay trở lại ngay.
Phải một tuần lang thang mới đã. Để được say đèo, say cảnh...
Thôi thì nợ lại Hà Giang mùa hoa Tam Giác Mạch




https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_5667.jpg
Trong lúc dừng chân lại Hà Nội, NNQ chỉ kịp ghi lại tấm hình này trên cầu Long Biên trong cơn mưa nhạt nhòa.
Hà Nội còn chút vương vấn...

Người Nhà Quê
02-10-2011, 18:14
https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4800.jpg
Này là...cái gì đây? =))



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/IMG_4728.jpg
Cầu này mà ị á? Đố đứa nào dám làm? :T

Người Nhà Quê
02-10-2011, 18:18
Góp vài tấm..

[CENTER]https://i1087.photobucket.com/albums/j478/khoailangthang369/Ha_Giang/DSC_5289.jpg


Suối mà sâu chút nữa thì sao, nhẩy? =))
Anh Khoái cứ lựa những khoảnh khắc khó khăn để chụp không à! :T

Mr.Long
02-10-2011, 19:06
Chà chà nhiều ảnh quá nhỉ !!! 33 con người , 33 tính cách , 33 cuộc sống và cả 33 người chung 1 niềm đam mê . Nhất là có 1 người đặc biệt nhất đó là : Lão Ngoan Đồng - 56 tuổi <= Hix sau này mình có đc như cô ấy không nhỉ ? Kỷ niệm chuyến đi này sẽ khắc sâu trong tâm trí mọi người mãi mãi .

Người Nhà Quê
02-10-2011, 19:53
NNQ có một đề nghị rất ư là...rảnh rỗi: Mong muốn được biết được mặt và nick của các thành viên trong đoàn. Ai đó ở đầu cầu Hà Nội giúp nhá. Để biết mà còn chào hỏi khi gặp mặt, để nhận dạng khi bất chợt...

windtime
02-10-2011, 20:21
NNQ có một đề nghị rất ư là...rảnh rỗi: Mong muốn được biết được mặt và nick của các thành viên trong đoàn. Ai đó ở đầu cầu Hà Nội giúp nhá. Để biết mà còn chào hỏi khi gặp mặt, để nhận dạng khi bất chợt...
Bác cứ vào FB ấy. Mọi người đang dìm hàng nhau, có ảnh hết cả thế nào bác ko nhớ nổi cũng sẽ nhớ hết thôi ạ :)) =))
Để em tuyển tập rồi giúp bác nhé!!

windtime
02-10-2011, 21:12
Post tiếp ảnh, mặc dù máy em không phải súng ống như mọi người, nhưng vẫn muốn post để ghi dấu những nơi đã đi qua... :D
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090698.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090800.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090752.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090718.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090528.jpg

windtime
02-10-2011, 21:13
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090607.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090811.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090982.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090983.jpg
https://i29.photobucket.com/albums/c299/windtime/P1090997.jpg

Lâm Thiếu Gia
02-10-2011, 23:32
Hà Giang ư ? E chỉ có mỗi cái tí tẹo này thôi :D
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/IMG_2817.jpg
@ All : E cũng chẳng biết nói gì thêm. Cảm ơn tất cả anh chị trong đoàn đã quan tâm em trong suốt cả chặng đường để em có 1 kỉ niệm về Hà Giang khó có thể quên.

@NNQ: anh nhầm người rồi, đấy là anh Vampire, bác ấy chỉ say chụp mẫu vì mẫu quá đẹp nên quên cả việc làm mẫu, còn Ruby là tên vừa đen vừa ấy...ấy:Dam, đừng chém chị nhé cưng :D
@All: Có ai thấy anh Bumby ở đâu nhắn dùm là tớ hận anh Bumby lắm, cho người ta về rồi làm tiếp mấy quả nữa xem hình và nghe xế tường thuật mà khóc cả đêm, thù này tớ thề sẽ trả:gun
Về Nha Trang mà cứ ngóng theo đoàn, tớ yêu HN mất rồi ....:L
Lâm Thiếu Gia : .... :|

draculazz
03-10-2011, 00:13
nhớ mọi người rất nhiều OXOXOX

Sunriver
03-10-2011, 01:48
1.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/IMG_5578.jpg

2.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/IMG_5558.jpg

3.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/_MG_5564.jpg

4.https://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/_MG_5065.jpg

Đẹp quá! Chú thích ảnh đi bạn, mình dân Sài Gòn, mới đi hết cung Tây Bắc về, chưa được đi Hà Giang :(

windtime
03-10-2011, 09:27
nhớ mọi người rất nhiều OXOXOX
Nhớ thì anh P làm tiền trạm đi. Để còn hứa hẹn thêm mùa đông Hà Giang nữa :)

CHOTroiCHET
03-10-2011, 12:53
Mùa đông Hà Giang à, cũng đẹp lắm bạn ơi :))
Có mấy pic khá hay nhưng mà đang để trong ổ cũ (chụp ở Thượng Sơn) có khi chờ top mùa đông HG rồi quăng vào góp vui nhỉ

mai dt
03-10-2011, 18:19
Về đến nhà 3 ngày rồi mà mãi đến hôm nay mới có thời gian lên mạng xem hình của mọi người up .Hình đẹp thì hẳn rồi,càng xem
càng thấy nhớ mọi người quá.Thú thật là trước chuyến đi,mình thấy số lượng thành viên khá đông cho một chuyến phượt bằng xe máy,nghĩ rằng kg biết lần đi HG này có được thành công hay kg.Nhưng thật là vượt quá sự mong đợi của mình,chẳng những thành công còn ở mức tuyệt vời là khác,ít ra là đối với mình.
Để có được điều này,mình xin chân thành cảm ơn: xế đã rất nhiệt tình giúp mình thực hiện cả 2 cung đường,mặc dù có lúc sức khỏe bất ổn.Bác Bumby và cô bé Hà tháo vác,các bạn trẻ ở HN(phía Bắc nói chung) rất hòa đồng,vui nhộn,nhiệt tình trong suốt thời gian đoàn miền Nam còn lưu lại HN.Mong rằng sẽ lại đồng hành cùng các bạn ở những cung đường mới khi sức khỏe còn cho phép. :L :L :L
@ Nhà Cần thơ ,mình hy vọng gặp lại mọi người đầu tháng 11 này ở hàng bún nước lèo nào đó nhá,ok? (NT)

Mr.Long
03-10-2011, 18:49
http://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_0873.JPG
Tình tay ....
http://gianhon.net/daica/phuothagiang/IMG_1189.JPG
Tổ lái HN lên Hà Giang thử sức ...

Mr.Long
03-10-2011, 19:01
http://nd5.upanh.com/b4.s8.d3/1a9668a089a814a9de637bea970e156a_36013065.img8024. 120x1.jpg
Cửa khẩu Thanh Thủy !

http://nd1.upanh.com/b1.s9.d1/1eb0181468c292f66ad8d31b9fcb6c12_36014761.img7941. jpg
Anh bạn này cùng chụp chung với Hà tên gì nhỉ ?

Mr.Long
03-10-2011, 19:04
http://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/IMG_4732.jpg
Cô Gái Hà Giang

Mr.Long
03-10-2011, 19:06
http://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/IMG_5050.jpg
Gia đình người Tày

Mr.Long
03-10-2011, 19:13
http://nd7.upanh.com/b3.s10.d3/674d205b66a4a7bf44af3a196181d178_36015537.img8428. jpg
Lão bà bà 56t ( phượt cụ ) . Thác bản Giốc

NguoiNhaQue66
03-10-2011, 21:21
Ảnh đẹp lắm các bác à !

mai dt
03-10-2011, 21:49
http://nd5.upanh.com/b4.s8.d3/1a9668a089a814a9de637bea970e156a_36013065.img8024. 120x1.jpg
Cửa khẩu Thanh Thủy !

http://nd1.upanh.com/b1.s9.d1/1eb0181468c292f66ad8d31b9fcb6c12_36014761.img7941. jpg
Anh bạn này cùng chụp chung với Hà tên gì nhỉ ?

Nghĩa nhóm Miền Nam ,nick Phượt Jupiturn

Mr.Long
03-10-2011, 23:36
Ah ! ok tks ... hi hi nhớ ông bạn này rồi .

npkd2005
03-10-2011, 23:50
Nghĩa nhóm Miền Nam ,nick Phượt Jupiturn

Chị Mai pm em address nhé. Em đi mù về em gửi đĩa vào nha.

mai dt
04-10-2011, 00:51
Chị Mai pm em address nhé. Em đi mù về em gửi đĩa vào nha.

Em lại đi à :T,hôm nọ đã nói kg rồi kia mà.Chỗ bị xòe hôm trước khỏi chưa.
Thời tiết này ở nhà 8 với bạn bè cho nó lành em ạ

Cảm ơn em về tất cả.(kiss)

vanmap_ct
04-10-2011, 10:35
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318598_293991810615413_100000137882701_1364272_109 2111815_n.jpg

Cho Leader Hà Nội một phát :D. hé hé!

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298462_293994293948498_100000137882701_1364322_980 544047_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/296157_293991243948803_100000137882701_1364261_532 832621_n.jpg

Trên đường đến chợ Mèo Vạt

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318663_293990453948882_100000137882701_1364246_643 608760_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/315737_293992460615348_100000137882701_1364283_578 419747_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308479_293993393948588_100000137882701_1364303_176 0813604_n.jpg
Dòng Nho Quế oai hùng...

vanmap_ct
04-10-2011, 10:55
Chuyến Phượt dài đầu tiên trong đời, đến khi lên máy bay về SG, nhắm mắt lại, em vẫn không tin được mình đã đi dài như thế, hơn 1000 cây số... Trên đường em với xế Hà nội có đùa "Bọn mình đi thế này dài gần bằng xuyên Việt anh nhỉ?". Hì

Trước khi đi, nói cái địa điểm Hà Giang bọn bạn em ngơ ngác, mày đi lên đó làm chi? Em chỉ cười bảo "tao đi ngắm lúa", bọn nó cười vào mặt "khùng à, về Cần Thơ của mày mà ngắm, hay mày đi cái đường cao tốc SG - Trung lương mà ngắm"... ừ thì thế, em điên, và chính xác, đi về thì em mới thật sự bị điên, điên cuồn trong cả bước đi, điên cuồng trong suy nghĩ... đi và đi

Em điên, điên vì cái màu vàng của lúa mà em thấy được... Bọn bạn bảo, lúa thì đâu chả có... Ừ, thì đâu chả có, nhưng khi đi em mới biết được, lúa ở vùng cao muốn sống được, muốn tốt được, muốn cho ra hạt gạo thì giọt mồ hôi phải đổ gấp 9 - 10 lần nơi em sống. Là ruộng bậc thang, là núi cao vực thẳm. Là em thầm khâm phục họ, thầm hâm mộ họ, những người đã chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt để giành lấy sự sống... Những người đã gìn giữ, nâng niu từng hạt đất để là nên những ruộng bậc thang vàng rực... làm xốn xang lòng của biết bao kẻ phượt sống ở đồng bằng...

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/321612_293985343949393_100000137882701_1364155_505 878495_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311772_293984630616131_100000137882701_1364139_117 8665091_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313895_293998287281432_100000137882701_1364374_784 040705_n.jpg
Cảnh này ở trên đường đi Tỉnh Túc

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/307326_293963670618227_100000137882701_1363855_177 8209644_n.jpg
Cảnh này ở Tây Côn Lĩnh

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297077_293973457283915_100000137882701_1364081_762 052245_n.jpg
Cảnh này là của ngày thứ 2, trên đường đến Yên Minh thì phải.

Và đây, một chút lạc đường để biết rằng mỗi cung đường là một cảnh đẹp :D!

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300617_293972590617335_100000137882701_1364061_131 4746364_n.jpg

Nếu có ai đó còn ngần ngại, thì hãy bỏ cái ngại ngần đó đi bạn ơi, hãy đi đi... Bạn sẽ thấy được không chỉ là cảnh đâu, mà còn vô vàng thứ khác nữa... Trong đó có những thứ nếu bạn cứ ở một chỗ mà ngại ngần thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được!

vanmap_ct
04-10-2011, 11:06
Em lại đi à :T,hôm nọ đã nói kg rồi kia mà.Chỗ bị xòe hôm trước khỏi chưa.
Thời tiết này ở nhà 8 với bạn bè cho nó lành em ạ
Đ/c Lão Bà Bà đây : Trần ngọc Mai 3/13,kp 3,tt Dầu tiếng,huyện DT ,Bình dương.
Cảm ơn em về tất cả.(kiss)

Cô Mai sơ suất quá... sao lại đưa địa chỉ lên đây, làm con muốn phóng lại nhà cô :D! hì!

Người Nhà Quê
04-10-2011, 11:29
Có ai muốn đi Hà Giang nữa hông, ta? NNQ kiếm tí tiền chờ đến mùa hoa Tam Giác Mạch đeo thẹo ra đó một chuyến nữa. Cứ rề rà cho đến khi nào thấy đã (và hết quota) thì thôi! hoho

Người Nhà Quê
04-10-2011, 12:36
Có mấy tấm ảnh Hà Giang



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71184&d=1317706132
Bản làng ở Thanh Thủy. NNQ thích nhất là cái nhà này. Ao vườn quanh nhà.
Giá như có một cái ở ngay trung tâm thành phố, nhẩy? :D



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71185&d=1317706132
Và đây, những cột đá lạ mắt ở xã Quyết Tiến-Quản Bạ.
Rất lạ và chắc là chỉ có một mà thôi. (c)



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71186&d=1317706132
Đường lên trời mệt bở hơi tai. Nhưng đã thiệt đã...(wait)

Mr.Long
04-10-2011, 13:14
Bác NNQ ơi ! Bác nghĩ sao mà ko mang cái nhà Sàn ý về Thành Phố ... Em nhớ mùa này có Hoa Tam Giác Mạch , bác ko lại Hà Giang mà nghía , mà chụp choẹt !!! Tụi em đang mở 1 Tour nữa cuối tháng này đấy " Hơi Ấm vs Trẻ em Vùng Cao " ( làm từ thiện )

Người Nhà Quê
04-10-2011, 13:46
Bác NNQ ơi ! Bác nghĩ sao mà ko mang cái nhà Sàn ý về Thành Phố ... Em nhớ mùa này có Hoa Tam Giác Mạch , bác ko lại Hà Giang mà nghía , mà chụp choẹt !!! Tụi em đang mở 1 Tour nữa cuối tháng này đấy " Hơi Ấm vs Trẻ em Vùng Cao " ( làm từ thiện )

Thế mới là mơ ước! haha
Cuối tháng này thì chịu chết rùi. Tất cả các cuối tuần trong tháng đều đặc kín lịch đi thì làm sao mà đi tour này được. Thôi chờ tour khác vậy. Sẽ trở lại vào lần sau và sau sau nữa...
Phải có thời gian kiếm tí tiền rồi chờ mùa hoa Tam Giác Mạch nở đầy như mùa ruộng bậc thang chín, đi mới thú.

Mr.Long
04-10-2011, 13:52
OK ! tụi em lên lịch xong sẽ update và nếu máu thì khi làm xong lại đi tiếp Spa ... lạnh quá . Em tiếc cho các Bác phải về sớm quá , nếu không mà cùng đi Thác Bản Giốc + Mẫu Sơn thì ... úi chà đẹp lắm ^^ ...

npkd2005
04-10-2011, 13:55
Em lại đi à :T,hôm nọ đã nói kg rồi kia mà.Chỗ bị xòe hôm trước khỏi chưa.
Thời tiết này ở nhà 8 với bạn bè cho nó lành em ạ
Đ/c Lão Bà Bà đây : Trần ngọc Mai 3/13,kp 3,tt Dầu tiếng,huyện DT ,Bình dương.
Cảm ơn em về tất cả.(kiss)
Cuối tuần em mới đi chị à. Chỗ đó đau tí cho vui thôi mà chị. Vẫn đi ngon ạ:D
Để em đi về rồi up tiếp gửi chị luôn

Mr.Long
04-10-2011, 14:00
https://nd8.upanh.com/b1.s4.d4/29c9d9d2749454a1b9ca55af955c8f4c_36052348.img8531. jpg

https://nd1.upanh.com/b4.s2.d4/41acbebd9922f8ec2dc7a6361e4c9dbb_36052391.img8520. jpg

Bác xem ở đây có kém gì Đà Lạt không ??? ... Mẫu Sơn !

Mr.Long
04-10-2011, 14:09
@npkd2005 :Bácc ơi ! bác cứ củ từ rồi làm cái lịch Từ Thiện xong Bác đi cùng bọn em ... E hứa em mà ngủ , lần này em đổi nhạc cho Bác nghe =))

Mr.Long
04-10-2011, 14:15
@ Lão Bà Bà : Cô cho địa chỉ lên thế kia , không sợ thằng Lâm Thiếu Thịt nó vào thả Dê con gái cô sao ? hix hix ...

Mr.Long
04-10-2011, 14:17
https://nd0.upanh.com/b3.s3.d1/e3b7553f8d66fa8197e7f018535818d5_36052860.p1100031 .jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
https://nd1.upanh.com/b1.s8.d2/712d96ec2ab6908abc6612d59b0fe8e5_36052931.img8438. jpg

... Thác Bản Giốc ...

bumby
04-10-2011, 14:22
http://i53.photobucket.com/albums/g56/vip135/Ha%20Giag%202011/IMG_5050.jpg
Gia đình người Tày
Nhìn 2 đứa lớn đẹp thật .. tội 2 đứa nhỏ thiếu người trông nom nên ...

Mr.Long
04-10-2011, 20:30
Ha ha đại ka lại online rồi sao? ... hi hi hi ...

mai dt
04-10-2011, 23:27
Cô Mai sơ suất quá... sao lại đưa địa chỉ lên đây, làm con muốn phóng lại nhà cô :D! hì!
Địa chỉ là một chuyện,còn tìm thấy cô ở đâu là chuyện khác nhá:D:LL .Con học ở TĐ,có rảnh muốn đi chơi suối Trúc và hồ Dầu tiếng thì gọi trước cho cô để cô ra đón nhé.
Bác Khoái đã phượt Dt rồi thì phải,nhóm nhà mình có ai lên đây phượt thì alo cho cô,sẽ free chỗ ngủ nhé pà con :)

mai dt
04-10-2011, 23:43
@ Lão Bà Bà : Cô cho địa chỉ lên thế kia , không sợ thằng Lâm Thiếu Thịt nó vào thả Dê con gái cô sao ? hix hix ...
Chợ Kỳ...ở LS thôi mà,hắn vào thì chỉ có chạy mất dép với sumo nhà cô thôi.=))

Lâm Thiếu Gia
05-10-2011, 01:09
@ Lão Bà Bà : Cô cho địa chỉ lên thế kia , không sợ thằng Lâm Thiếu Thịt nó vào thả Dê con gái cô sao ? hix hix ...
U Mai >:D<
U đừng nghe người ngoài xàm quấy chuyện trong nhà. ;)
@ Long : Bao giờ thì chạy chương trình hả a ?

windtime
05-10-2011, 10:32
U Mai >:D<
U đừng nghe người ngoài xàm quấy chuyện trong nhà. ;)
@ Long : Bao giờ thì chạy chương trình hả a ?
Đã nhận U rồi ah? Lâm thiếu thịt làm chuyến Phượt cung Nha Trang - Bình Dương - Cần Thơ luôn đi. :))

Người Nhà Quê
05-10-2011, 10:49
OK ! tụi em lên lịch xong sẽ update và nếu máu thì khi làm xong lại đi tiếp Spa ... lạnh quá . Em tiếc cho các Bác phải về sớm quá , nếu không mà cùng đi Thác Bản Giốc + Mẫu Sơn thì ... úi chà đẹp lắm ^^ ...

Mr.Long đừng nhắc đến "nỗi đau da cam" đó mà hựn ông Bumby. Cả một tuần được nghỉ mà phải ngồi nhà... Hix

mai dt
05-10-2011, 14:45
Đã nhận U rồi ah? Lâm thiếu thịt làm chuyến Phượt cung Nha Trang - Bình Dương - Cần Thơ luôn đi. :))
Cứ theo tình hình thực tế thì cô chắc rằng Tổ lái của hắn chỉ vào tới NT nhận bằng là đuối luôn =)) Lâm thiếu thịt nhể.:D

Người Nhà Quê
05-10-2011, 15:22
Nhà này vui, nhẩy? Đằng Nha Trang thì bảo yêu Hà Nội mất rồi. Đằng Hà Nội thì đòi vào Nha Trang. Vui đây. Có vào Nha Trang thì đi thẳng Bình Dương rồi xuống Cần Thơ một thể nhá!

ThuyLan
05-10-2011, 15:25
Nhìn 2 đứa lớn đẹp thật .. tội 2 đứa nhỏ thiếu người trông nom nên ...
Haizzz....nhìn bọn nhỏ mà em nát cả lòng, cũng bởi hoàn cảnh mà ra thôi anh ạ

Người Nhà Quê
05-10-2011, 19:01
@ Nhà Cần thơ ,mình hy vọng gặp lại mọi người đầu tháng 11 này ở hàng bún nước lèo nào đó nhá,ok? (NT)

Nhà của bà bà phượt mẫu rất là gần với nhà của ba mẹ tiểu đệ đó mà. =)) Hòa Thành-Tây Ninh qua đó gần xịt một bên. Zí lại, cũng đang muốn đi làng Tre, suối Trúc và lang thang làng gốm ở Bình Duơng nữa. Hôm bữa, đi Festival gốm hổng đã...

Bún nước lèo ở miền Tây nhiều kiểu lắm à? Chị muốn kiểu nào? NNQ chỉ khoái kiểu Tri Tôn-An Giang thôi. Nước bún thơm mùi ngãi. Bưng cái tô ăn xộp xoạp, húp rột rột. Thế mới đã. Lúc trước có 5k/tô, bây giờ vật giá leo thang dây chắc tăng gấp đôi, lên 10k/tô quá!

29-30/10, lão về miền Tây đi. Tụi em đi cứu trợ trên An Giang. Nước nổi đã lắm. Có ctrình đờn ca tài tử, ăn cá linh và đủ thứ hết....

Mr.Long
05-10-2011, 23:04
@ NNQ : hí hí tiếc lắm ý bác .... ;)
@ Mr.Indefectible's : OK khi nào cái Hà nó lên lịch xong , anh sẽ cho mọi người link vào tham khảo và bổ xung ý kiến nhé !

mai dt
05-10-2011, 23:47
Nhà của bà bà phượt mẫu rất là gần với nhà của ba mẹ tiểu đệ đó mà. =)) Hòa Thành-Tây Ninh qua đó gần xịt một bên. Zí lại, cũng đang muốn đi làng Tre, suối Trúc và lang thang làng gốm ở Bình Duơng nữa. Hôm bữa, đi Festival gốm hổng đã...

Bún nước lèo ở miền Tây nhiều kiểu lắm à? Chị muốn kiểu nào? NNQ chỉ khoái kiểu Tri Tôn-An Giang thôi. Nước bún thơm mùi ngãi. Bưng cái tô ăn xộp xoạp, húp rột rột. Thế mới đã. Lúc trước có 5k/tô, bây giờ vật giá leo thang dây chắc tăng gấp đôi, lên 10k/tô quá!

29-30/10, lão về miền Tây đi. Tụi em đi cứu trợ trên An Giang. Nước nổi đã lắm. Có ctrình đờn ca tài tử, ăn cá linh và đủ thứ hết....
Úi trời ơi,nghe bắt mê ,em ơi cụ thể ngày đi về ra sao cho lão bà bà tham gia dới.Vì đúng 3h00pm ngày 01/11 chị phải có mặt ở Sóc Trăng.
Còn cái vụ bưng tô húp rột rột đó,chị chưa nếm qua bao giờ,vậy lần này tác chiến luôn nghe.
Chừng nào có dìa thăm phụ mẫu ,tạc qua thăm bà bà luôn đi.Nhớ alo trước để bb còn thu xếp ở nhà đón nghe.Hay là làm cung trưởng cho nhà CT đi thưởng thức cái màn trược máng ở núi Bà rồi kéo qua DT chơi ,nhể.

Người Nhà Quê
06-10-2011, 09:19
Úi trời ơi,nghe bắt mê ,em ơi cụ thể ngày đi về ra sao cho lão bà bà tham gia dới.Vì đúng 3h00pm ngày 01/11 chị phải có mặt ở Sóc Trăng.
Còn cái vụ bưng tô húp rột rột đó,chị chưa nếm qua bao giờ,vậy lần này tác chiến luôn nghe.
Chừng nào có dìa thăm phụ mẫu ,tạc qua thăm bà bà luôn đi.Nhớ alo trước để bb còn thu xếp ở nhà đón nghe.Hay là làm cung trưởng cho nhà CT đi thưởng thức cái màn trược máng ở núi Bà rồi kéo qua DT chơi ,nhể.

Nhà em đi hai ngày (29 và 30/10) ngay cuối tuần luôn. Chị đến Cần Thơ sớm 1 ngày, tung tăng tung ta đi rồi hôm sau đi với tụi em. Sau đó, CN về lại CT tung tăng tiếp, hôm sau đi Sóc Trăng. CT-ST đi chừng 1,5 giờ xe thôi à.
Cái vụ rột rột kỳ này không vô tới đó. Nhưng sẽ mần món bún cá Châu Đốc trước khi chị ăn bún cá Sóc Trăng. Nhắc tới cái thèm bún cá...Kiên Giang! Hiazz
Có dịp, em sẽ tạt sang chị đi Suối Trúc-Làng Tre. Còn nhà Cần Thơ tuột núi Bà Đen thì chờ cả nhà ạ!

Só-di cả nhà vì nói chuyện "chợ đen" nhá!

mai dt
06-10-2011, 15:34
May quá, vớt vác nguy cơ hụt đi chuyến Trà Sư-đảo Bà Lụa hehe...cám ơn em trước nghe,lạy trời đừng bị bể kèo.
Nói ra thấy mắc cỡ ,cái Làng Tre đó chị đi ngang qua ngó ngó chớ chưa vô trỏng lần nào.Suối Trúc chưa lên tận nguồn(NO),hic hic...Lần này có em lên đây chắc được đi.:)
Khi gặp mọi người chị sẽ kể lể lâm ly bi đát cung thứ 2 : Cao Bắc Lạng+Mẫu Sơn để em:gun làm thịt lão leader cho rồi.
Vì là đi cứu trợ vùng lũ nên cần chuẩn bị nhữg gì cần thiết nhất hả em.Chị kg có tẹo k nghiệm nào.:(

Người Nhà Quê
07-10-2011, 11:00
May quá, vớt vác nguy cơ hụt đi chuyến Trà Sư-đảo Bà Lụa hehe...cám ơn em trước nghe,lạy trời đừng bị bể kèo.
Nói ra thấy mắc cỡ ,cái Làng Tre đó chị đi ngang qua ngó ngó chớ chưa vô trỏng lần nào.Suối Trúc chưa lên tận nguồn(NO),hic hic...Lần này có em lên đây chắc được đi.:)
Khi gặp mọi người chị sẽ kể lể lâm ly bi đát cung thứ 2 : Cao Bắc Lạng+Mẫu Sơn để em:gun làm thịt lão leader cho rồi.
Vì là đi cứu trợ vùng lũ nên cần chuẩn bị nhữg gì cần thiết nhất hả em.Chị kg có tẹo k nghiệm nào.:(

Nói nghe cứu trợ hoành tráng chứ thực ra là thế này: Ban đầu, tui em chỉ tính lượt phượt mùa lũ vào thời điểm con nước đứng. Sau đó, Beer đề xuất cứu trợ. Thế là Ok. Ai có gì góp đó, vận động thêm. Chủ yếu là lương thực, thực phẩm. Bánh kẹo thì cho trẻ em trên đường đi và ghé vào chỗ giữ trẻ mùa lũ chơi với chúng. Thời gian còn lại vẫn là chuyến đi lũ đứng để thưởng thức đặc sản, đờn ca tài tử. Thế nên, có bao nhiêu mình cho bao nhiêu, không câu nệ chị àh!

Còn chuyện lão leader. Haizz. Lão về mấy ngày nay sau khi lượt phượt miền Trung. Sáng nay, em mới liên lạc, lão tị nạn sang Cam rùi. Không biết chừng nào mới về nữa...

Lâm Thiếu Gia
07-10-2011, 13:27
Nói nghe cứu trợ hoành tráng chứ thực ra là thế này: Ban đầu, tui em chỉ tính lượt phượt mùa lũ vào thời điểm con nước đứng. Sau đó, Beer đề xuất cứu trợ. Thế là Ok. Ai có gì góp đó, vận động thêm. Chủ yếu là lương thực, thực phẩm. Bánh kẹo thì cho trẻ em trên đường đi và ghé vào chỗ giữ trẻ mùa lũ chơi với chúng. Thời gian còn lại vẫn là chuyến đi lũ đứng để thưởng thức đặc sản, đờn ca tài tử. Thế nên, có bao nhiêu mình cho bao nhiêu, không câu nệ chị àh!

Còn chuyện lão leader. Haizz. Lão về mấy ngày nay sau khi lượt phượt miền Trung. Sáng nay, em mới liên lạc, lão tị nạn sang Cam rùi. Không biết chừng nào mới về nữa...

Ôii..... đờn ca tài tử, ước gì đc 1 lần thưởng thức :-<

Người Nhà Quê
07-10-2011, 16:47
Ôii..... đờn ca tài tử, ước gì đc 1 lần thưởng thức :-<

Không phải nghe đờn ca tài tử đâu mà còn phải hát, phải đờn nữa. Hổng biết đờn thì phải biết hát cơ! :Dam

Người Nhà Quê
08-10-2011, 09:50
Truy tìm khổ chủ: Trong hành lý của NNQ trở về từ Hà Giang có những "vật lạ" cần được trả về cho khổ chủ. Ai là chủ nhân, vui lòng để lại địa chỉ để NNQ chuyển qua đường bưu điện nhé:


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/Ha%20Giang/P1230293.jpg
Một bộ áo đi mưa hiệu Thủy và Sơn, size L. Nếu không nhầm, vật lạ này có mặt ở Đồng Văn. NNQ là người ra khỏi phòng cuối cùng nên gom hết những thứ còn sót lại. Trước sảnh khách sạn, có tìm chủ nhân (qua tất cả các thành viên trong phòng nhưng đều bị vô thừa nhận. Sau đó, quên luôn cho tới khi....


Sau khi đăng thông tin "trả đồ Hà Giang" ké với "trả ảnh Hà Giang", NNQ đã tìm được khổ chủ của chiếc khăn vải mềm. Còn lại một chiếc khăn rằn và một bộ áo mưa. Ai là chủ nhân, xin mời lên tiếng nhá!
Trông tin. :help

Vampire_no13
08-10-2011, 11:53
Thủ quỹ của đoàni:

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5601copy.jpg

Lâm râm đào hoa nhất đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5704copy.jpg

Bựa nhất đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5723copy.jpg

Đi cẩn thận nhất đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5712copy.jpg

To nhất đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5969.jpg

Trẻ nhất đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5955copy.jpg

Hỏng thẻ nhớ mà không biết tại sao

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5987copy.jpg

Vampire_no13
08-10-2011, 11:56
Vịt của đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6274.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6132copy.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6145copy.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6148copy.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6339copy.jpg

Cao tuổi nhất đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6150copy.jpg

Vampire_no13
08-10-2011, 12:01
Ra khỏi Mèo Vạc

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6343.jpg

Chợ Đồng Văn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6155h.jpg

Xe khủng nhất đoàn

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6399copy.jpg

Lần đầu đổ đèo ban đêm nên mất khí sắc

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6158copy.jpg

Cột cờ Lũng Cú

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/Untitled-2.jpg

Trà chanh số 2 Bích Câu

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6244copy.jpg

Vampire_no13
08-10-2011, 12:04
Kền kền ăn thóc

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6450copy.jpg

Trưởng đoàn chém gió

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6141copy.jpg

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6135copy.jpg

Tự sướng

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5771.jpg

Núi Đôi Quản Bạ

https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_5975copy.jpg

Người Nhà Quê
08-10-2011, 23:46
Chịu không nổi với mấy tấm hình và lời bình của Vampire_no13. Thật là thú vị. Định đi ngủ nhưng coi xong chắc thức trọn đêm này...

Depkep
09-10-2011, 00:12
Em kết khẩu phần ăn sáng cả đoàn quá đi mất :D
https://i7.photobucket.com/albums/y265/milkway/Ha%20Giang/smallDSC_6141copy.jpg

Út Nguyễn
09-10-2011, 00:34
ôi....hẹn sang năm nhé Hà Giang

Lâm Thiếu Gia
10-10-2011, 01:57
Bác Vam quả là vãi luyện, cao thủ của các cao thủ chém gió :))
Dù sao cái nhất của mình cũng ko đến nỗi nào ;))

vanmap_ct
11-10-2011, 10:22
Anh Vamprie lộn rồi em mới là người nhỏ nhất đoàn :D!

Vampire_no13
11-10-2011, 23:31
Anh Vamprie lộn rồi em mới là người nhỏ nhất đoàn :D!

Thế để anh chế cho em 1 cái ảnh ;)

Big.Evolution
12-10-2011, 11:39
hình hay vãi các bác ạ =)) cười vỡ bịng mất :))

vittoidau
14-10-2011, 21:36
ôi joi đất, cái ảnh cuối cùng ko đỡ đc, buồn cười chết với bác bumby mất =))