PDA

View Full Version : Du lịch là cô đơn!



ngocquyhue
12-01-2009, 16:49
Đi du lịch đôi khi là để quên một điều gì đó, là để tạm xa lánh một nơi chốn đã đem lại cho ta kỷ niệm buồn, để xua tan hình bóng của một người, để tìm sự bình an nơi đất khách, để mơ mộng về tương lai, để trốn chạy nhưng...không bình yên!
Và riêng tôi thích đi du lịch để được thỏa sức chụp ảnh, ngắm nhìn thế giới rộng lớn và quan trọng là gặp được duyên kỳ ngộ.
Không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn "mơ mộng" về cái gọi là duyên kỳ ngộ.:L
Nên đến bây giờ tôi vẫn chưa thay đổi được cái định nghĩa du lịch là cô đơn!(NO)

Cao Sơn
12-01-2009, 20:41
Đi du lịch đôi khi là để quên một điều gì đó, là để tạm xa lánh một nơi chốn đã đem lại cho ta kỷ niệm buồn, để xua tan hình bóng của một người, để tìm sự bình an nơi đất khách, để mơ mộng về tương lai, để trốn chạy nhưng...không bình yên!
Và riêng tôi thích đi du lịch để được thỏa sức chụp ảnh, ngắm nhìn thế giới rộng lớn và quan trọng là gặp được duyên kỳ ngộ.
Không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn "mơ mộng" về cái gọi là duyên kỳ ngộ.:L
Nên đến bây giờ tôi vẫn chưa thay đổi được cái định nghĩa du lịch là cô đơn!(NO)

Nếu là gái, mà đèm đẹp một tí thì mình làm quả kỳ ngộ đi, duyên là cái chắc.

caibang99
15-01-2009, 10:30
Du lịch là khám phá, chứ không thể là "cô đơn" được.
Thưc ra khi người ta cô đơn thì đi du lịch cũng là một giải pháp tốt, chính quá trình khám phá thế giới xung quanh mới mẻ, khám phá khả năng bản thân trong quá trình du lịch sẽ làm cho con người ta yêu cuộc sống hơn và lại hết cô đơn.

gianker
15-01-2009, 15:59
Có cô đơn thì đi phượt mới dễ ạ ... ;);)

xuan_ngoc
15-01-2009, 16:22
Hi,đúng là tâm trạng cô đơn thì dễ làm con người ta có xu hướng muốn trốn chạy or tìm một nơi xa lạ để tạm quên đi ưu fiền, nhưng mà thân gái như tụi em thi đâu thể đi một mình được.Muốn tìm người cùng chí hướng thì ........... hihi ......... cũng có nhiều điều nghi ngại thật !

xuan_ngoc
15-01-2009, 16:27
Mà em nói thật, SV như tụi em,nghe các bác kể về những chuyến đi, thèm lắm,nhưng vấn đề quan trọng nhất lại hok fải là kiếm đồng đội, mà chính là kinh fí thui.E lang thang vào đây để nghe ngóng xem mọi ng đi ntn , chi fí cơ bản cho mỗi chuyến đi là bnhiêu mà hok thấy ai đề cập j ! Em đang thắc mắc,hok lẽ toàn đại gia mới đi DL được hay sao???

Chitto
15-01-2009, 19:13
Còn tùy hình thức đi lại.

Nếu đi bằng xe máy, như các chuyến đi ở Miền Bắc, thì trung bình 150K/ngày không kể tiền xăng.

Đi bằng phương tiện khác thì tùy theo chặng mà tính, không có mức chung được.

Đi xa hơn, đi ra nước ngoài... thì càng khác nữa. Nói chung không ai đưa tổng chi phí lên đây vì mỗi người một sở thích, một điều kiện, một khả năng, không thể có mức chuẩn được.

Eric.van
15-01-2009, 20:07
Mình cũng rất thích đi du lịch. Và đa phần là đi một mình (Có lẽ vì chưa tìm thấy đối tượng:)). Mình cũng quan niệm đi du lịch để tìm một cảm giác thanh thãn trong lòng. Đến một nơi xa lạ, không ai biết đến mình sẽ cảm thấy dễ trãi lòng hơn, tâm hồn thư thái hơn. Nhiều khi cũng để quên đi phần nào (hay nặng hơn là tạm thời trốn tránh) những áp lực công việc, tình cảm ... thường ngày;).

xuan_ngoc
17-01-2009, 09:31
Em cũng bít là mỗi người một kiểu,ko có định mức kiểu chung chung được,thế nên e mới thắc mắc về chi fi' các chuyến đi của mọi ng để còn có những hình dung cho những chuyến đi sau này của e thôi mà.........
bực mình wa',sắp tết rùi ma ko có ai đi chơi cùng mình cả :gun

vntuyen
17-01-2009, 10:47
Vấn đề muôn thủa.
Lúc nhỏ thời gian thoải mái nhưng mà không có tiền.
Lúc có tiền thì thời gian lại khó khăn hoặc thậm chí impossible.
Lúc trẻ sung sức nhưng không có money để chơi.
Lúc có money thì không còn trẻ.

Chứ vừa trẻ vừa giàu thì ai mà chịu nổi =))

PS: đi du lịch thì khám nhiều phá ít nhé

xuan_ngoc
17-01-2009, 11:15
Hix hix , em cảm ơn lời gan ruột của bác ! But nếu more ý kiến khác thì càng tút !

vntuyen
17-01-2009, 11:30
Ý kiến khác hả? có luôn.
Mình rất thích đi du lịch với nữ SV.

Họ vừa năng động, vừa dịu dàng.
Họ vừa trẻ trung lại ham học hỏi.
Họ vừa lãng mạn lại thíck khám phá (c)
Họ vừa yêu đời lại vừa yêu người.

Nói chung là thêm khoảng vài cái vừa vừa nữa. :)

Ariel
17-01-2009, 12:55
mình tóm tắt hộ bạn tuyen nhé: có tiền có sức có thời gian cùng một lúc! mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề!

ms_anh
18-01-2009, 11:56
Nhiều khi dòng đời thúc đẩy nên vẫn phải đi du lịch một mình thôi, lúc đó du lịch đúng là cô đơn, nói thật lòng với các bác em thấy đi du lịch một mình bùn lắm, tính em thích chia sẻ, đi du lịch thụ hưởng một mình cảm thấy mọi thú vui hình như nó cũng vơi đi một tý, nhưng mờ tặc lưỡi thôi cứ đi, ko ai ngăn được cái sự sung sướng ấy cả. Chia sẻ quan điểm với bác chủ topic

hoangchien
18-01-2009, 14:33
Em cũng bít là mỗi người một kiểu,ko có định mức kiểu chung chung được,thế nên e mới thắc mắc về chi fi' các chuyến đi của mọi ng để còn có những hình dung cho những chuyến đi sau này của e thôi mà.........
bực mình wa',sắp tết rùi ma ko có ai đi chơi cùng mình cả :gun

Sinh viên thì sẽ có kiểu đi chơi kiểu sinh viên, mà người đi làm cũng sẽ có cách đi chơi của những người đi làm. lo gi mấy chuyện đó.
Hồi còn sinh viên bọn tớ cũng đâu có gì đâu vậy mà vi vu Yên tử, Hòa Bình, Kim bôi, Chùa hương, đi sơn tây, đồ sơn hay sầm sơn, hạ long... cũng đi hết (nhưng thú thật là khi đó không thể thiếu được bàn tay của chị em... vì tự cung tự cấp hết.... đi yên tử mà còn mang cả xoong nồi và thực phẩm để tự nấu... đến nơi mượn nhà chùa bát đĩa) hồi ấy đi không có thuê phòng nghỉ đâu mà chỉ thuê một cái bạt rất to để cắm trại. Đêm đang ngủ có khi còn bị mưa to.... nói chung là thấy vui.
Chi phí để mà đi du lich thì vô cùng lắm: đi trong ngày hay đi qua ngày, quan trọng nhất là cả nhóm thấy thoải mái và đừng vượt quá khả năng mình có để rồi đi chơi về lại thêm lo.
Đi chơi Côn Đảo:
Tiền vé khứ hồi từ TPHMC - CD: gần 1tr7
tiền phòng: ks công đoàn thì khoảng 700N/ngày đêm (cho 2 người), nếu ở thêm một người nữa thì + thêm 180N (phòng có thể ở được 4 người): giá trên đã bao gồm ăn sáng.
Ăn trưa + tối: suất ăn từ 80N - 450N/ 1 bữa (ra ngoài ăn thì rẻ hơn).
Thích ăn đặc sản: Trứng Vích (mùa đẻ thì 5N, trái mùa 30N mắc lắm là 100N) hoặc Kỳ Đà (250N/1kg), thịt thỏ rừng.... thì hơi mệt một chút vì ngày đầu tiên họ sẽ xét nét không bán ngay đâu ((NO) hàng bị cấm mà).
Đi chơi thì ở đó có một vài chỗ chơi: bạn có thể thuê xem máy: 120N/ 1 ngày và 30N/1 giờ. Ngoài ra có thể thuê ô tô trở đi (bao nguyên chuyến gần thì 200N, xa hơn tí là 500N và hơn nữa thì 1TR: giá đó chỉ đi từ nơi ở đến 1 cho nhất định rồi đến khi về gọi nó tới đón thôi nhé). Thuê tàu ra đảo thì: thuê ngoài 3tr/ 1 chuyến đi về, thuê đơn vị quản lý tài nguyên rừng thì 2tr5/chuyến đi về (nên thuê ở đây).
Có thể tổ chức đốt lửa trại: 500N/ một đống củi - xuất ăn dã ngoại nếu để họ làm đem đến thì 120N/1 suất:
Sơ qua chi phí cho chuyến đi CÔN Đảo cho bạn tham khảo

xuan_ngoc
19-01-2009, 12:34
kinh,ngôn ngữ nhiều ẩn ý wa' nhẻy !

Babel
19-01-2009, 13:29
Đi vì ma xui quỷ khiến!

ngocquyhue
19-01-2009, 17:26
Eureka! Cuối cùng thì cũng tìm được một người đồng cảm! Thế cái hành trình "cô đơn" của bạn đã nhiều chưa? Ý mình là bạn đã một mình đi du lịch đến những đâu rồi? Và trong những chuyến đi ấy bạn có cảm thấy mất tự tin khi bắt gặp ánh nhìn lạ lẫm của mọi người chung quanh không? Tôi cũng muốn một lần đi du lịch một mình nhưng đến giờ vẫn chẳng có can đảm để đi vì sợ cái nhìn soi mói lẫn thương hại của những người xung quanh. Nếu bạn có kinh nghiệm gì thì "truyền" lại cho tôi với nhé!

xuan_ngoc
20-01-2009, 12:34
Hehe, công nhận là đi một mình thì hay bị mấy người xung quanh nhìn với ánh mắt lạ kì nha !

Đây là diễn đàn công cộng cho nên bạn nên sử dụng tiếng Việt chuẩn, đủ dấu, đúng chính tả và ngữ pháp nhé!

albeliebe
02-02-2009, 16:51
^_^ em thì lại đi du lịch khi em cảm thấy trong đầu em nó "đông đặc" ở trỏng ... khi em cảm thấy hết có xíu xiu sức sống nào ... khi chân em nó muốn đi ^_^ ... Bởi ... tầm 6 tháng em đi 1 lần ... dự trữ năng lượng xài trong 6 tháng sau đó luôn chứ ^^

REDfox_85HN
05-02-2009, 09:07
đi du lịch luôn là 1 cái thú vị đối với nx người yêu thích khám phá, có 1 tý "máu lửa" trong người :)) Tớ thích đc thả hồn vào với thiên nhiên, bởi đôi khi, ta vẫn "cô đơn" giữa rất đông người. Nhưng lại tìm thấy sự giao hòa giữa thiên nhiên.
Lần đầu lang thang 1 mình đến nx nơi xa, tớ ngượng và ngại rất nhiều. Đó cũng là chuyến đi xa đầu tiên của tớ nên tớ rất ấn tượng. Và...cảm ơn nx con ng` miền Trung hiền hoà, dễ mến ^^ Ấn tượng nhất với bác xe ôm ở Đà Nẵng đã chở tớ ra Huế. Một kỉ niệm khó quên.