PDA

View Full Version : Yêu thương đất Mù Căng Chải



chuachat
28-09-2011, 01:39
48h kể từ lúc lại được nhìn thấy Hà Nội, là đã 48h tạm biệt những gương mặt vừa mới kịp thấy thân quen, là 48h xa đất Mù Căng Chải...Vậy mà nhắm mắt lại vẫn nghe thấy tiếng gió xé qua những đoạn đường đèo, thấy màu lúa ngập tràn trong mắt, thấy tiếng cười của cô bé H'Mong.
Lần đầu tiên được ngắm nhìn vùng đất nghèo ấy , em mang theo về nhiều những cung bậc cảm xúc, nhiều những tình yêu, nhiều những dấu hỏi và nhiều những tiếc nuối.
Những màu sắc rực rỡ vùng cao làm cho đôi mắt hả hê và cái miệng há hốc :D
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8350.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8380.jpg
Những con đường "hạnh phúc": có quanh co, có bùn lầy, có đất đỏ:
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8066.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8080.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8414.jpg

chuachat
28-09-2011, 02:03
Để con đường ấy đưa em đến với những "tình yêu". Cảm giác được vô tư như nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ, cảm giác là lạ khi nhìn thấy chúng chung nhau đọc cuốn truyện Doremon còn mới cứng, cảm giác muốn "thọc mạch", muốn ôm trọn lấy niềm vui trong ánh mắt chúng nó:D
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8272.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8266.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8267.jpg
Tự hỏi lòng mình chúng sống như thế nào, ăn gì, chơi gì, có mơ ước gì không nhỉ?!
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8283.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8417.jpg

rx8nz
28-09-2011, 02:06
Cô viết tiếp đi. Hay quá.

chuachat
28-09-2011, 02:32
Rồi lại thấy buồn khi những đứa trẻ không biết 1 chữ tiếng Kinh, nhưng biết chào:"Hi","Hello", biết vẫy tay "Bye bye", biết quát to hỏi "What're u doing?" khi em chụp ảnh và cả xót xa khi thấy đứa bé biết cầm cuốc đào đất ở tuổi lên 3, thấy 2 đứa trẻ dùng túi nilon bẩn nhặt ngoài đường làm mũ đội đầu, thấy những bà già đeo chiếc gùi nặng lầm lũi lên núi:
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8157.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8287.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8151.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww264/khj67/DSCN8431.jpg
Có quá nhiều điều mắt thấy tai nghe mà không thể ghi lại, có quá nhiều điều muốn biết mà chưa tìm thấy lời giải đáp, đó là điều em cảm tiếc nuối vô cùng.
Mù Căng Chải à, phải hẹn gặp lại mi thôi :D

phongtuyet
28-09-2011, 13:15
Cô tiếp mạch cảm xúc đi . Mọi người đang mong đó . Mai off tổng kết anh sẽ lấy ảnh cho 2 đứa .

BanickLionking
28-09-2011, 13:36
Đi về thấy nó nhớn hẳn ra!!! :)
Chưa mang quà đến dâng lão à?:T

cocaokeu
28-09-2011, 16:25
Hay quá em à!!! Anh thấy hơi tiếc là mình chưa có được hết trải nghiệm ở nơi này, vùng cao lần đầu đặt chân tới!!!

CuongPro
28-09-2011, 17:53
Tiếp đi sư phụ ơi(beer) mọi người chung tay up ảnh lên nào!

mezzazzy
28-09-2011, 18:39
Em xin góp ít tư liệu ;))
https://i725.photobucket.com/albums/ww254/Mezzazzy/300508_272494202772232_100000349628699_954547_1520 353693_n-1.jpg
https://i725.photobucket.com/albums/ww254/Mezzazzy/310645_290301907650977_100000135099110_1329328_192 9104415_n.jpg
https://i725.photobucket.com/albums/ww254/Mezzazzy/316481_272900716064914_100000349628699_956245_1225 935089_n.jpg

chuachat
28-09-2011, 22:39
Đi về thấy nó nhớn hẳn ra!!! :)
Chưa mang quà đến dâng lão à?:T
Hê hê, quà em để nhà bác Tộc, cho bác ngâm rượu để hôm sau anh em mình ngồi vịnh thơ :))

Cô tiếp mạch cảm xúc đi . Mọi người đang mong đó . Mai off tổng kết anh sẽ lấy ảnh cho 2 đứa .
Hồi ức là của cả đoàn mờ anh, nên em xả rùi đợi mọi người "phát biểu cảm nghĩ" nữa anh ợ :D

Hay quá em à!!! Anh thấy hơi tiếc là mình chưa có được hết trải nghiệm ở nơi này, vùng cao lần đầu đặt chân tới!!!
2 ngày ngắn ngủi không đủ để cảm nhận được nhiều điều anh ạ, có khi anh em mình phải ăn bờ nằm bụi trinh sát ở đấy 1 thời gian thì may ra :D

BanickLionking
29-09-2011, 12:45
Hê hê, quà em để nhà bác Tộc, cho bác ngâm rượu để hôm sau anh em mình ngồi vịnh thơ :))


Không được không được. Quà mang về là phải trao tận tay.để thế nó thún mất không nhận nữa bây giờ.:T

Lantrailt
29-09-2011, 17:39
Em xin góp ít tư liệu ;))

https://i725.photobucket.com/albums/ww254/Mezzazzy/316481_272900716064914_100000349628699_956245_1225 935089_n.jpg
Ôi con bé xinh quá! Nước ảnh cũng rất mịn......
Mong con gái nhiều may mắn, hạnh phúc! :x