PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phước Long - Tà Đùng - Đà Lạt những ngày đầu năm 2016



manutd273
26-01-2016, 22:57
Mình nằm vùng diễn đàn Phượt đã lâu, cũng nhiều lần dự định xách ba lô lên đi đây đi đó. Nhưng vì nhiều lí do, hoặc làm biếng hoặc bể kèo hoặc bla bla, nên hết lần này đến lần khác cứ tắc lưỡi "thôi để lần sau vậy". Cuối cùng, cái câu "thôi để lần sau" mình nói ở lần gần nhất đã trở thành sự thật :)) mình đã có một chuyến trải nghiệm đầu tiên :"> Hơi trễ, nhưng không sao, vẫn chưa phải là quá muộn (mình SV năm 4 :D )

Chuyến đi của mình, cùng một thằng bạn cấp 3, kéo dài 3 ngày theo cung Sài Gòn - Phước Long - Tà Đùng - Đà Lạt
Ngày 1: Sài Gòn - Phước Long. Thị xã Phước Long của tỉnh Bình Phước nổi tiếng với núi Bà Rá, ngọn núi cao thứ ba ở Nam Bộ, cùng với hồ thủy điện Thác Mơ.


Cây cầu gãy trong phim Tèo Em trên đường đến tx Phước Long :v

https://i.imgur.com/1e8J2Wx.jpg

https://i.imgur.com/QLaxYks.jpg

Núi Bà Rá nhìn từ xa

https://i.imgur.com/odhkD8W.jpg

https://i.imgur.com/Hg53EfT.jpg

Leo núi thôi

https://i.imgur.com/ma4ay4K.jpg

https://i.imgur.com/wlhqsXI.jpg

manutd273
26-01-2016, 23:20
Núi Bà Rá leo cũng khá dễ, chạy xe lên gần giữa núi, gửi xe rồi leo bộ. Đường lên đỉnh người ta đã xây thành các bậc tam cấp. Khoảng 1000 mấy bậc gì đó

Sau tầm 50ph bở hơi tai cũng leo được lên đến đỉnh

https://i.imgur.com/Ihou6ZA.jpg

https://i.imgur.com/NF1RTk4.jpg

Núi Bà Rá cũng có tuyến cáp treo lên đỉnh dành cho những người không thích leo :D 60k/1 vé thì phải

https://i.imgur.com/KuHKY3i.jpg

Lên đỉnh núi khá là mát mẻ, tuy nhiên cảnh quang bị cây cối che mất nên không chụp được ảnh ọt gì nhiều. Trên đỉnh núi có 1 ngôi chùa, có điều nhiều người tham quan quá thiếu ý thức, lên đây lấy bút xóa viết tùm lum lên tường, vách chùa @@ nói chung là không có chỗ nào mà không có viết bậy vẽ bậy.


Sau khi xuống núi, mình và thằng bạn tiếp tục đi đến đập thủy điện Thác Mơ. Nhưng mà người ta rào chắn lại hết rồi, năn nỉ kiểu nào cũng không cho vào :(( chưa bỏ cuộc, mở gg maps, chạy vòng vòng thăm dò thử. Quả nhiên trời không phụ lòng người :)) phát hiện được 1 lối nhỏ nhỏ, cho xe chạy vào, thì thấy cái hồ :3

https://i.imgur.com/7wiFSwg.jpg

https://i.imgur.com/Z4TKcZg.jpg

Tối đó, mình ngủ qua đêm tại nhà bà con của thằng bạn đi cùng

Trên đường từ hồ Thác Mơ về thấy cái nhà bỏ hoang nên vào chụp, cũng đẹp đẹp :))
https://i.imgur.com/qGLhb5P.jpg

chantam
27-01-2016, 08:23
Woow, mở đầu bài viết hấp dẫn rồi, hóng tiếp bài viết của bạn.

longmonaco
01-02-2016, 17:51
lâu rồi chưa về PL thấy cũng nhớ nhớ ...

manutd273
01-02-2016, 20:32
@chantam cám ơn bạn, hổm rài mình đang bận đi 1 chuyến đi khác nên hôm nay mới rãnh rỗi tiếp tục bài viết của mình

AnnieLe
05-02-2016, 15:24
Đang đọc hay mà ngắt giữa chừng rồi :(

quynhtrangkcc
25-02-2016, 11:09
Thêm đi thớt ơi, đã like đầy đủ ^^

little-cloud
13-03-2016, 23:36
cây cầu gãy đó đi về ngang nhà lần nào cũng thấy chưa đi chụp hình bao giờ

dochanh90
16-08-2016, 14:02
Mới có 1 chặng, còn 2 chặng sau chủ thớt táo bón luôn rồi.....