PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sáu ngày ở Barcelona



Mainoel
26-01-2016, 12:39
Tháng 10/2015, Mai và đồng bọn có chuyến đi Barcelona và châu Âu, với cá nhân là vô cùng đáng nhớ. Barcelona, cho đến bây giờ là thành phố tôi đi du lịch và ở lại lâu nhất.

Sáu ngày “về quê” đó, chưa thể khẳng định rằng mình đã đi hết, hiểu hết thành phố này. Nhưng tất cả những nơi tôi đi qua, những điều đã thấy, những việc đã làm đều đáng nhớ. Chúng đi thẳng vào trái tim, trí nhớ của tôi, như một giọt nước thấm vào lòng đất.

Nhân những ngày rét mướt thế này, lôi lương khô ra gõ lại, và chia sẻ với mọi người.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quá trình xin Visa tại Sứ quán Tây Ban Nha ở đây (https://www.phuot.vn/threads/220910-Chia-s%E1%BA%BB-Kinh-nghi%E1%BB%87m-xin-Visa-t%E1%BB%B1-t%C3%BAc-theo-nh%C3%B3m-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-100-t%E1%BA%A1i-%C4%90SQ-T%C3%A2y-Ban-Nha):

Ngày thứ nhất

Thật ra thì anh Hải quan châu Âu đầu tiên có vinh dự đóng dấu nhập cảnh cho cả hội ngồi ở CDG cơ chứ không phải ở El Prat. 7h sáng đáp, tầm 9h xong xuôi thủ tục và kéo nhau sang ga 2D để nối chuyến. Lúc này mới bắt đầu hồi hộp. Chuyến bay xuất phát lúc 14:30, thứ Tư, 14/10/2015, tim chúng tôi bắt đầu đập rộn ràng khi nhìn lên bảng chờ, dòng Barcelona hiện lên. Duy chỉ mảnh đất này làm chúng tôi nhớ mong hồi hộp như thế.



https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151014_141026_zps6lkwh2qm.jpg

Sau bao nhiêu năm mong ước, chỉ còn 2 tiếng nữa là được đặt chân xuống mảnh đất thương yêu ấy rồi.
Hành trình đó kéo dài 1h45 phút. Tôi ngủ được một lát, rồi loay hoay nhìn ra ngoài. À mây trắng, thế thì ở quê mình cũng đang nắng và có mây.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151014_155602_zpsurljidr4.jpg

Những hình ảnh đầu tiên của cảng, của các khu công nghiệp, của bãi biển Barcelona hiện rõ dần dưới cánh máy bay. Cơ trưởng hôm đó, không nhìn cũng biết đẹp giai, vì người đâu mà landing đến là êm ái.



https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151014_155744_zps5lka0bjv.jpg

Giây phút đầu tiên trên mảnh đất Barcelona của tôi, dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi như thế!


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151014_160632_zps8scmlken.jpg

Chà. Barcelona đây rồi!!!

Tàu bay đỗ ở nhà ga 2B El Prat.Khi lôi được hết hành lý ra ngoài, thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là tấm pano này trong nhà chờ. Thế là để hết đồ đạc đấy, lăn xả vào chụp ảnh. Đúng là quê mình đây thật rồi, mảnh đất của mình đây thật rồi.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151014_164655_zpsy0teoz8u.jpg

Thời tiết ở Barcelona phải nói là tuyệt đối dễ chịu, nhất là trong buổi chiều thu tháng mười như thế. Nắng hanh vàng, thoáng mây và gió hiu hiu. Chúng tôi líu ríu kéo đồ sang bến tram để mua vé. Giao thông công cộng ở Barcelona rất tiện lợi (nói chung thì với tôi cái gì ở Barcelona cũng là số 1, đến cả thằng thó của chúng tôi 500 Eur ngày hôm sau cũng vẫn dễ thương).


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151018_183913_zpsr3ao9xdn.jpg

Mỗi đứa mua 1 vé đi các phương tiện giao thông, đâu như 9,9 Euro đi được 10 lượt, bất kể tàu điện hay bus hay tram. Gía rẻ hơn tôi e ngại ban đầu. Từ sân bay, chúng tôi bắt tram về thành phố. Phải đổi tàu đâu như 2 lượt nữa, mất tổng cộng 2 tiếng mới về đến nhà.


Thực ra khoảng cách không xa đến thế, nhưng giây phút đầu tiên, bỡ ngỡ chuyện tàu chuyến, hành lý lại quá lỉnh kỉnh, cộng thêm đổi tàu ở bến Universitat phải đi qua hành lang rộng đến cả km nên 6h30 tối chúng tôi mới ngoi lên bến Paralell, đi bộ thêm nửa tiếng nữa (hôm sau mới nhận ra là, đi quá 1 trạm nữa đến Poble Sec thì đến phố nhà luôn).



https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151018_212710_zps6tmd1bp4.jpg

Chúng tôi thuê cái nhà số 54 phố Molers cho 10 người ở, nhưng lúc đỉnh cao số người ngủ lên đến 13 :))). Sau khi dọn đồ, một bộ phận ham chơi kéo nhau đi khám phá Barcelona ban đêm ngay.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/_MG_9495_zpstzc7n658.jpg

Buổi tối, thời tiết khá lạnh, khoảng 14 – 17 độ. Chúng tôi lên La Ramblas, và trong ánh đèn vàng kiêu kỳ, thực sự ngưỡng mộ sự phóng khoáng, nghệ thuật, đôi chút vừa bất an vừa bất cần của thành phố này. Dọc 2 bên phố đi bộ lừng danh ấy là hai hàng dẻ gai bắt đầu trút lá chào thu. Dưới tán cây là những block nhà 5 tầng đều nhau chằn chặn, với những khách sạn, cửa hàng cửa hiệu san sát. Trong lòng đường là các sạp bán đồ lưu niệm, mọi thứ liên quan đến thành phố này. Một lát là lại đến các đài phun nước, tượng đài với những người yêu nhau ngồi tâm tình. Kiến trúc Barcelona quá đẹp, quá duy mỹ, cuộc sống quá rộn ràng.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/01/mg_9538.jpg?w=450

Và niềm hạnh phúc vô bờ là, khắp thành phố này, đâu đâu cũng liên quan đến FC Barcelona. Mọi cửa hàng cửa hiệu, mọi khách du lịch, đến cả cái cột đèn cũng thuộc về đội bóng.

Chúng tôi về nhà khá sớm, khoảng 10h tối, và quyết định đi ngủ, đón chờ Barcelona ngày thứ 2.

Mainoel
26-01-2016, 20:34
Barcelona ngày thứ 2: Những lá cờ bên cửa sổ

"Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ", hóa ra chủ yếu vì jetlag. Sáng ngày thứ 2 ở Barcelona, tôi dậy khá sớm, tầm 7h - hơn cả ở nhà. Theo thói quen, đánh răng rửa mặt xong mở cửa ra check thời tiết còn mặc quần áo. Tương đối lạnh. Nhưng đấy là điều thứ 2 tôi quan tâm, thứ đầu tiên đập vào mắt là mấy lá cờ Catalunya treo trên cửa sổ nhà đối diện.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151015_082327_zps8rf4tdpv.jpg

Cờ nhà hàng xóm

Một trong những cảm giác của tôi về nơi này: Barcelona là một thành phố bất an. Những nơi khác tôi đi qua trong chuyến đi, bất kể giàu có sang trọng hay dúm dó nợ nần, đều chung một niềm hãnh diện với quốc gia mà họ thuộc về. Paris, Rome, Florence, Pisa, Athens, nơi nơi phấp phới Quốc kỳ. Barcelona khác hẳn. Khắp thành phố chỉ có Tòa Thị chính có cờ Tây Ban Nha, còn lại là cờ Catalunya và FC Barcelona. Điều này thể hiện một niềm tự hào, nỗi canh cánh đầy bất an, trong cảm nhận riêng biệt của tôi.

Vì Barcelona thuộc về Catalunya.

Catalunya có một lịch sử phức tạp, đau đớn nhưng đẹp đẽ. Điều đẹp đẽ nhất cho đến bây giờ, là sau ngoài ba trăm năm bị nhập về Tây Ban Nha, mảnh đất này vẫn kiên cường, kiêu ngạo và gìn giữ bằng được ngôn ngữ, tư tưởng và ước vọng độc lập của mình. Xứ Catalunya, mà đại diện là thành phố Barcelona, đều nhớ rất rõ họ là ai, từ đâu tới, từng có những gì, và bị kẻ nào vùi dập.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/Alghero-Stemma.svg_zpswbsxcanq.png

Huy hiệu làng Alghero, nước Ý: Phần đỏ, vàng bên trên là cờ Catalunya

Tộc người này, kiêu hãnh về nguồn gốc, đến mức chỉ một nhóm nhỏ di cư đến cái làng Alghero bé tí teo trên đảo Sardinia nước Ý từ thế kỷ 12 cũng khiến tiếng Catalan được coi là ngôn ngữ chính thức thứ 2, và lá cờ Catalunya nằm trên logo làng đến tận bây giờ.

Chúa trời và Lịch sử cho họ tính cách ấy, nên họ phải kiên cường, trở thành cái gai trong mắt Hoàng gia Tây Ban Nha.

FC Barcelona là ngọn cờ đầu của niềm kiêu hãnh đau đáu trên.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/Lionel-Messi-goals-Season-201516_zpsolu8npua.jpg

Băng đội trưởng của FC Barcelona là cờ Catalunya

Catalunya, từng là một dân tộc có lãnh thổ, có văn hoá, ngôn ngữ, di sản riêng. Cho đến thế kỷ thứ 17, sự qua đời của vua Tây Ban Nha Charles (Carlos) II đã châm ngòi cho Chiến tranh Kế vị, trong đó liên minh gồm các nước Âu muốn ngăn cản việc hợp nhất của Tây Ban Nha và Pháp dưới sự trị vì của Philippe (Felipe) Anjou, người vốn được chọn thừa kế bởi Charles. Ngày 11/9/1714, vua Philippe V vương triều Bourbon của Tây Ban Nha sau 14 tháng tấn công vây hãm thành Barcelona đã đánh bại quân đội Catalunya, vốn chiến đấu để ủng hộ vương triều Hapsburg nước Áo. Thất bại của Barcelona đồng nghĩa với việc chấm dứt sự tồn tại của Công quốc Catalunya, độc lập tự do của Catalunya không còn khi hoàn toàn bị hợp nhất với Tây Ban Nha.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/1024px-Sitio-barcelona-11-septiembre-1714_zpsgkgnknpr.jpg

Chiếm đóng và cai trị Barcelona, tranh khắc của Martin Engelbrecht

Từ ấy, Catalunya nằm dưới quyền cai quản của Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng mảnh đất này vẫn âm ỉ ngọn lửa hồi sinh quốc gia đã mất. Ước vọng lại bị vùi dập bạo tàn sau cuộc nội chiến năm 1936, dưới tay độc tài Franco - một kẻ hâm mộ Real Madrid. Cả một quốc gia, một nền văn hóa, một ngôn ngữ cần bị thủ tiêu. Catalunya chỉ còn một thành lũy duy nhất: sân Camp Nou. Một vũ khí duy nhất: FC Barcelona. Trong những ngày lầm than, đội bóng đã phải thua những trận 11 bàn trắng vì súng áp mang tai; Josep Sunyol - chủ tịch thứ 28 của FC Barcelona bị chính quyền Franco bắt và xử tử không cần qua bất cứ phiên tòa nào (nên đừng hỏi vì sao câu cửa miệng của tôi là BỌn Madrid!). Cho đến năm 1975, khi Franco chết, bởi một trong những đòn chí mạng cuối đời là trận thua 0 - 5 trên sân nhà của Real dưới tay Barcelona - Cruyff. Chủ nghĩa phát xít đã kết thúc, nhưng sự o ép vẫn còn, và độc lập lại càng chưa.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/80-1974_Marcador_0-5_R2.v1307720044_zpsb2k8sip4.jpg

Bảng tỉ số trận đấu Real Madrid 0-5 FC Barcelona ngày 17/02/1974 trên sân Bernabeu

Ước vọng độc lập của xứ Catalunya chưa một ngày nguôi cạn. Mỗi giây thứ 14 trong phút thứ 17 các trận đấu trên Camp Nou, các Barçamania lại hô vang từ Độc lập, để nhắc mình về năm 1714 đau thương. Trên ban công các tòa nhà, khu phố hay cơ quan công quyền, chỉ một màu cờ Catalunya.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/_MG_0392_zpsdoeqyudb.jpg

Cờ Catalunya trên một tòa nhà

Khát khao ấy càng bùng cháy trong 1 vài năm gần đây, khi thành phố tổ chức cuộc bầu cử (bị chính quyền Tây Ban Nha cho là vi hiến) tháng 9/2015, rồi rậm rịch tuyên bố ly khai năm 2017. Ngày hôm sau, khi tôi hỏi chuyện Phó Chủ tịch Penya (Hội CĐV chính thức của FC Barcelona) lâu đời nhất thành phố Barcelona về tương lai FC Barcelona nếu Catalunya ly khai, người đàn ông tầm 38 tuổi ấy nói: Điều lớn nhất chúng tôi ước mong là độc lập, tương lai FC Barcelona tính sau.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/cat-7_zpsng5a6owi.jpg

Người Catalunya xuống đường kỷ niệm 300 năm Barcelona thất thủ, 11/9/2014

Chính biến đó là một trong những nguyên nhân thúc đẩy chúng tôi thực hiện chuyến đi này, trước khi các thay đổi (biết đâu) khiến các quy định về Visa hay tương lai của FC Barcelona bị ảnh hưởng.

Nhưng thôi, nói chuyện chính trị chính em mãi đau đầu, tôi đã thử thời tiết xong, và đóng cửa lại để chọn quần áo. Hôm nay, chúng tôi có một lịch làm việc với đại diện FC Barcelona, cũng như tiến hành Camp Nou Experience tour.

Mainoel
28-01-2016, 16:01
Barcelona ngày thứ 2: Đường đến Camp Nou

Ngoài bộ đang mặc trên người, tôi bỏ theo bộ áo dài chuẩn bị sẵn vào cái vali xanh thần thánh (câu chuyện về nhiệm vụ chính trị và quá trình lưu lạc cái vali này tôi sẽ kể sau) để mang lên Camp Nou.



https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/_MG_9618_zpspfnw70hk.jpg

Nai nịt trước khi xuống tàu. Bến Poble Sec nằm trên phố Paral-lel, một trục giao thông chính của thành phố

Chúng tôi xuống tàu, tuyến 3, đường xanh nõn chuối, đi từ Poble Sec qua 4 trạm là bến Les Corts. Lúc chui lên Les Corts, cảm xúc đầu tiên của tôi (lại) là choáng váng vì sự hiện diện (ngậm ngùi dùng từ này cho nó bớt hung hãn, dù rằng tôi rất muốn dùng từ "cai trị") của FC Barcelona, cả mặt physical lẫn mental trong thành phố này.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/_MG_9624_zps9nkrawya.jpg

Biển chỉ đường đến Sân vận động của FC Barcelona trên bến Les Corts


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/10385589_10152575891293057_4313615224938897817_n_z psku16ojro.jpg

Biển hướng dẫn đến Camp Nou tại trạm Collblanc (ảnh mượn của "một ông anh", chứ toàn chuyến đi tôi không lên Camp Nou bằng đường này lần nào)

Từ bến tàu, có riêng một biển chỉ đường đến FC Barcelona. Đường phố 9:30 sáng rất vắng lặng giá lạnh, nên rất đẹp. Les Corts bị coi là khu cà nhuê của Barcelona, nên các dãy nhà giữ vẻ im lìm. Người dân ít đi oto, phần nhiều đi các phương tiện công cộng và xe máy.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/_MG_9620_zpsqpseeuo0.jpg

Barcelona buổi sáng


Chúng tôi ghé một quán bên đường để ăn sáng. Phải khiếp sợ sự hiện diện của người Tàu tại đây, vài lần tôi dùng tiếng Tàu dể giao tiếp, và lần gọi đồ ăn sáng này cũng vậy. Chúng tôi gọi mấy món đặc trưng Tây Ban Nha, không quá đắt. Điều thú vị là ngay trên tường, dán poster của FCB. Và trên TV, đang đưa tin về cuộc biểu tình nào vừa mới.


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151015_095411_zpsrypgseob.jpg

Một poster về CLB trên tường một quán ăn khu Les Corts

Ăn sáng xong, chúng tôi đi tiếp về phía Camp Nou. Chừng thêm hai trăm mét nữa thì dừng lại. Một khối bê tông hiện ra. Và hình ảnh chú Pique. Chà, Camp Nou đây thật rồi. Thở cho bớt xúc động đã.




https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151015_093956_zpsnuer7k8z.jpg

Tuyến xe Bus xuất phát từ Camp Nou, ngược hướng chúng tôi đang đi bộ đến

https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/_MG_9650_zpstgxppwxk.jpg

Những chiếc taxi màu vàng - đen đặc trưng Barcelona gần Camp Nou


Tôi đi như có người đẩy. Lại vui vì người "đón" mình là Pique. Tôi vốn có tí duyên với anh chàng này từ 2 năm trước, ở Thái Lan. Đây là một cầu thủ đặc sệt tính cách Catalunya: Kiêu hãnh, bất cần, thông minh, hóm hỉnh, nhất là bét. Và ý thức chính trị rất cao, rất biết mình nên phát biểu gì cho đúng chừng mực, quy định của tổ chức. Và lại càng biết mình cứ phát biểu gì về đối thủ mà không sợ. Nói chung đã đẹp giai thông minh gia đình lại còn có điều kiện!!!


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151015_102350_zpssqnkfcmz.jpg

Pique trên bức pano lớn sân Camp Nou hướng về phía Les Corts (các hướng khác là pano những cầu thủ khác)

Cổng chào đón CDV của CLB được trang hoàng rất đẹp, hưỡng dẫn rõ ràng. Đúng là CLB sống trong lòng fan. Một lời chào đóng chắc vào sâu thẳm lên trái tim người hâm mộ: Này, các con nhang đệ tử, về đến nhà rồi đấy!!!


https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/_MG_9691_zpsgvwlwwoz.jpg

Welcome home, Barçamania!!!

https://img.photobucket.com/albums/v624/mainoel83/IMG_20151015_103826_zpsyzx7pvmw.jpg

Logo FC Barcelona một ngày nắng tháng Mười!!!

Sau khi chụp ảnh check in, việc đầu tiên chúng tôi làm là thay đồ cho cái hẹn lúc 11h. Anh Thắng tôi diện vest, tôi với Dung mặc áo dài. Vì đây là việc quan trọng.

Có được cái hẹn này quả không dễ dàng, nó đánh dấu quá trình cả chục năm mòn mỏi, có lúc dường như vô phương của các fan Barça Việt Nam trong mong ước trở thành một Hội CĐV chính thức của CLB.

Mainoel
01-02-2016, 11:29
Sau khi chụp ảnh check in, việc đầu tiên chúng tôi làm là thay đồ cho cái hẹn với Jordi Morah - Giám đốc bộ phận Penya của FC Barcelona lúc 11h. Anh Thắng tôi diện vest, tôi với Dung mặc áo dài. Vì đây là việc quan trọng.



https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9806.jpg

Tôi với Dũng, thằng em dại bé bỏng :))))

Có được cái hẹn này quả không dễ dàng, nó đánh dấu quá trình cả chục năm mòn mỏi, có lúc dường như vô phương của các fan Barça Việt Nam trong mong ước trở thành một Hội CĐV chính thức của CLB.



https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20150823_114255.jpg

FCBVN kỷ niệm 10 năm thành lập gần 2 tháng trước khi chúng tôi sang Barcelona


Trước ngày đi 1 tuần, chúng tôi nhận được CLB chấp nhận cho trở thành 1 Hội CĐV chính thức. Để có contact này thật lằng nhằng, vì cả châu Á mới chỉ Hongkong và Nhật Bản có Penya. Mấy chú Thái tôi chơi thân, hỏi ra cũng chưa có giấy tờ gì. Thế là ban đầu chú Bằng lân la làm quen được với một chú phóng viên báo Sport (tờ báo thân Barça nổi tiếng), chú ấy giới thiệu cho nhân sự phụ trách Penya của báo. Ông này gửi tiếp tôi sang cho Jordi. Đừng hỏi vì sao không alo/email đến thẳng CLB mà xin liên hệ. Đã từng nhờ người gọi điện đến CLB bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng cái Tổng đài ấy như có ma làm, toàn trả lời tự động. Còn email, có thời gian tôi cứ mỗi tuần một lần thư, kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ mà chưa một lần được trả lời. Nên lúc gặp được Jordi mừng như gặp Bác Hồ. Tay này trao đổi qua email cũng lạnh lùng thôi (hi vọng vì chưa biết tôi là gái :))). Đến lúc chốt hạ xong, tôi bảo ngày ấy ngày nọ chúng tôi có lịch sang, ta gặp nhau tí nhỉ. Hắn bảo OK, 11h thứ Năm, 15/10 nhoé.



https://mainoel.files.wordpress.com/2016/01/unnamed.png

Bản đồ mặt bằng Camp Nou và trụ sở CLB

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/dsc_0321.jpg

Thế là chúng tôi khệ nệ mang 1 quả tranh sơn mài với 1 hộp bánh đậu xanh sang làm quà. Đây là hình ảnh lúc trao  tặng :D.

Jordi còn lịch họp buổi trưa nên thời gian nói chuyện với chúng tôi không nhiều. Đại khái welcome chúng tôi đến CLB, hướng dẫn nọ kia về thủ tục, dắt tôi đi làm thẻ Hội viên. Điều quan trọng nhất là từ nay ổng biết tôi là gái, nên giao thiệp về sau có đỡ Mr hơn một tí. Chuyện hoàn thiện tập hồ sơ dày nửa gang tay để chính thức trở thành Penya tôi sẽ kể sau, nhưng một trong những cản trở thời gian lớn nhất là ông này cứ tháng rưỡi làm việc là lại đi chơi 2 tuần. Dân Nam Âu ham chơi hạng nhất quả đất luôn.



https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9713.jpg

.

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9714.jpg

.

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9712.jpg

Jordi và FCBVN

Mainoel
16-02-2016, 12:37
Gặp gỡ xong, Jordi dắt tôi và Dũng (lớn) đi lấy số làm thẻ Hội viên. Khu vực này khá đông người, mà chủ yếu là người già đi làm giấy tờ. Mọi việc tương đối trật tự.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151015_112431.jpg

Khu vực OAB - Tiếp đón và xử lý các yêu cầu của Hội viên chính thức

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9759.jpg

Bar ngoài trời dành cho người chờ đợi :D


FC Barcelona, với slogan Mes que un club của nó, có cách vận hành khác hẳn những CLB bình thường. Sở hữu CLB không phải bất cứ ông chủ nào, mà là toàn bộ các Hội viên chính thức, đóng phí hằng năm để giữ quyền.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/dsc_0342.jpg


Hai đứa Việt Nam này sắp được đi bầu Thành Hoàng :P


Mỗi vài năm, những Hội viên này lại đi bầu ra Chủ tịch của mình. Mỗi đời Chủ tịch lại thay đổi một chút về quy định điều kiện trở thành Hội viên riêng. Ngày trước, ông Rosell chỉ cấp quyền hội viên cho những người hoặc sinh sống ở Tây Ban Nha hoặc có bố mẹ vợ chồng con cái là Hội viên, nếu không thì phải dưới 14 tuổi. Đến ông Chủ tịch Bartomeu hiện tại thì thoáng hơn một chút, nếu không có hộ khẩu cũng như vợ chồng con cái là Hội viên sẵn, thì người ngoài chỉ cần làm thẻ Commitment, sau 3 năm thử thách sẽ được upgrade lên Hội viên chính thức.



https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151015_120211.jpg

Nhờ ơn Chủ tịch Mêu vĩ đại mà chúng em mới được đóng tiền và có thẻ :'(

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151015_114024.jpg

Và muốn làm thẻ này, cũng chỉ cần có mặt tại CLB vào tháng 4 đến tháng 10 hằng năm, với phí 137 Euro/năm thôi.

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/dsc_0340.jpg

Khi thấy tôi post ảnh thẻ lên FB, anh Thịnh và anh Kiên ở nhà lập tức gọi sang nhờ tôi đăng ký thẻ giúp. Tôi vật nài trình bày: Ảnh và Hộ chiếu các anh ấy đây, các anh ấy từng sang Camp Nou rồi, cho tôi làm thẻ giùm đi mà cô nàng xinh xinh này nhất quyết không đồng ý.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151016_003118.jpg

Và tổ chức nào đó muốn trở thành Penya, thì Chủ tịch Hội phải có thẻ commitment hoặc Hội viên. Mỗi thẻ được cấp 1 logo nhỏ xinh để gài cà vạt/ve áo này. Tôi xin đồng chí nhân viên thêm 1 cái nữa.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20160203_101259.jpg

Tập hồ sơ tài liệu mà chúng tôi mệt mỏi vật vã mãi mới hoàn thành. 

Có thẻ rồi, nộp đơn rồi, được chấp nhận rồi thì còn phải hoàn thành một tập hồ sơ dày nửa gang tay bao gồm điều lệ, danh sách BLĐ, danh sách thành viên, tâm thư xin gia nhập cộng đồng Penya toàn cầu, thông tin tài khoản Ngân hàng, thuế khóa, logo không vi phạm quy định CLB..., nói chung là quy định chặt chẽ không kém điều lệ Đảng, quá trình điều tra tổng hợp lý lịch cũng xém tí ba đời bằng Đảng viên ở Việt Nam.




https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_0355.jpg

Trụ sở Penya lâu đời nhất ở thành phố Barcelona, trong một buổi giao lưu với FCBVN.

Longhe
16-02-2016, 13:37
Giọng văn của chị rất là dễ thương ;)

Pretty Women
17-02-2016, 13:28
Cả tỉ năm không vào Phượt mà bài đầu tiên đọc lại túm được may Mai ạ (nhìn nick đã ngờ ngợ :-)) Hôm nay quả là ngày đẹp trời.
PS: áo dài đẹp quá!

Mainoel
08-03-2016, 10:47
Cả tỉ năm không vào Phượt mà bài đầu tiên đọc lại túm được may Mai ạ (nhìn nick đã ngờ ngợ :-)) Hôm nay quả là ngày đẹp trời.
PS: áo dài đẹp quá!

Ôi zời ôi cái đấy người ta gọi là duyên nhể. Bao giờ về VN chơi? ;))


Giọng văn của chị rất là dễ thương ;)

Người cũng thỉnh thoảng dễ thương í ;))

GenieLeo
14-03-2016, 20:09
Lâu lắm k vào 4rum, nay vào thì lại thấy 2pic này. Mình đã từng đi Camp Nou 1 lần r. Mặc dù sân lúc đó đang bảo trì k đc vào chỉ thấy bên ngoài nhưng khá là ấn tượng và thích thú, mặc dù k phải là fan Barca :3

Mainoel
14-03-2016, 21:37
Thẻ thiếc làm xong rồi chúng tôi ra ngoài khoe chúng bạn, đang ngồi chờ ở quán cafe bên ngoài. Trong lúc cả bọn đang ríu rít xuýt xoa xem thẻ, thì Nhàn - một thành viên trong đoàn đứng dậy vào gọi ly nước, quay ra ngơ ngác hỏi: Có ai thấy cái bóp đựng tiền của tôi ở đâu không? Barcelona nổi tiếng trộm cắp như ranh, chỉ sau Hà Nội nên 500 Euro (may là chỉ có tiền) ấy đã ra đi mà không một lời từ biệt. Ở đâu cũng thế thôi, tiền liền với ruột. Gạt qua câu chuyện không vui đó, chúng tôi bắt đầu tour Camp Nou.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9704.jpg

Bar ngoài trời đẹp tuyệt, nơi 500 Euro ở lại đất Thánh

Vé để vào tour này là 24 Euro nếu mua online, trực tiếp hình như chỉ mất có 23, về cơ bản không phải xếp hàng lâu lắm. Nhưng nếu bạn có ý định đi xem tour, cần bố trí thời gian không trùng với chiều ngày có trận trên Camp Nou, và chiều cuối tuần.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/camp-nou.png

Vé mua online


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151018_204928.jpg

Vé mua trực tiếp (tấm phía dưới)

Đây là một tour đáng từng xu một so với những gì bạn bỏ ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn tiếc nuối vì không chụp hết từng chi tiết nhỏ của tour này (như phòng thay đồ, các đường ngách, lối đi lối lại, dịch vụ, thoát hiểm trong sân). Nhưng những gì chúng tôi có, cũng khá đầy đủ:



https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9786.jpg

Camp Nou nhìn từ bên ngoài

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9797.jpg

Cổng vào tour.

Mấy cái giống ATM xa xa là máy bán "đồng xu" của CLB. Mỗi cái có giá 4 Euro hình như phía dưới. Tôi có mua mấy đồng về làm quà, nhưng quên chụp ảnh.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9800.jpg


Thang cuốn dẫn lên tầng 2, nơi bắt đầu khám phá Camp Nou và Bảo tàng CLB




Đường vào và thoát chính là 2 cánh của cầu chữ Y huyền thoại, được thiết kế như ống lồng vào máy bay, (hẳn là vì Qatar Airways). Người xem sẽ được đi qua khá nhiều hành lang rộng, và bắt đầu bằng bảo tàng CLB.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9809.jpg

Lời chào đầu Ống lồng chiều vào vào Bảo tàng.

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151015_124950.jpg

Cách 1 đoạn lại có áp phích về 1 thành viên của CLB.

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151015_125143.jpg

Ké cẩm với Boss đẹp giai

Đi hết ống lồng này là vào Bảo tàng. Ở đây, bạn sẽ được xem lần lượt mọi hiện vật về FC Barcelona từ năm 1899 đổ lại. Cơ bản là rất nhiều thứ quý giá. Ví dụ như hàng Cúp này:


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9822.jpg

Còn lại, sẽ giới thiệu ở bài tiếp theo :v

Mainoel
06-04-2016, 15:42
FC Barcelona là một đội bóng hào hiệp. Họ không chỉ chia sẻ với người hâm mộ những kỷ vật, vinh quang, niềm tự hào, mà còn sẵn sàng đưa họ đến với những chi tiết đặc biệt nhất của SVĐ, những điều mà khán giả trước nay chỉ nhìn thấy trên truyền thông, ao ước và tưởng tượng. Đến bất cứ nơi nào, tôi cũng có cảm giác như lên mây. Đây là những nơi ta vẫn thấy trên TV: Phòng họp báo, phòng thay đồ, nhà nguyện nhỏ, đường hầm dẫn lên sân, ra sân, lên khán đài.... Đây là nơi mà hôm qua, hay ngày mai, Messi, Ini, Neymar đã đi qua và sẽ lại chạm vào..

Tôi, say sưa và ngây ngất với những gì được chiêm ngưỡng, sờ thấy, và cảm nhận.


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9826.jpg

Kỷ vật những ngày đầu

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9836.jpg

Mảng tưởng kỷ niệm ngày 19/2/1922 - Khánh thành sân Les Corts


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9822.jpg

Taị sao tháng 10/2015 mà chỗ này chỉ có 4 chiếc Cúp CL?

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/img_20151015_125736.jpg

Vì chiếc thứ 5 nằm trong khu trưng bày cú ăn 3

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9827.jpg

Vinh quang rực rỡ

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9838.jpg

Nói chung là gia đình mình có điều kiện


https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9904.jpg

Phòng Họp báo - Khi trước những trận quan trọng Pique có những phát biểu xứng đáng với IQ 140

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_9916.jpg

 Xavi bắt tay Casillas trước mỗi trận EC ở chính chỗ này?

https://mainoel.files.wordpress.com/2016/02/mg_0032.jpg

Đường lên Khán đài: Trên đó có gì? Phần sau sẽ rõ ;))