PDA

View Full Version : Những kỹ năng cần biết khi đi du lịch



azure
11-01-2009, 23:17
Có những điều cần thiết mà bạn nên biết cách làm để chuyến đi của mình được thuận buồm xuôi gió. Đó là gì vậy?

1. Biết cách đọc bản đồ
2. Biết cách tự chữa một số bệnh thông thường
3. Biết cách đem những đồ thật cần thiết

dangkhoaquan
24-09-2009, 21:51
Có những điều cần thiết mà bạn nên biết cách làm để chuyến đi của mình được thuận buồm xuôi gió. Đó là gì vậy?

1. Biết cách đọc bản đồ
2. Biết cách tự chữa một số bệnh thông thường
3. Biết cách đem những đồ thật cần thiết
THế lày
- Biết cơ bản về sữa chữa phương tiện mình đang đi.
- Biết đọc bản đồ.
- Biết nấu ăn cơ bản.
- Biết ngoại ngữ.

gianghonuamua
24-09-2009, 23:10
THế lày
- Biết cơ bản về sữa chữa phương tiện mình đang đi.
- Biết đọc bản đồ.
- Biết nấu ăn cơ bản.
- Biết ngoại ngữ.

Bạn nói thiếu và thừa vì Phượt trong nước khác hoàn toàn với Phượt ngoài nước, theo mình đã có máu Phượt thì nếu không sửa được phương tiện cho dù dắt bộ hơi bị xa vẫn cam lòng, đọc bản đồ hả? Hên xui, vì bản đồ mà mình mang theo có đoạn nào mà mình không đọc được thì còn có cái bản đồ miệng, nấu ăn à? không nấu ngon thì dở vì khẩu vị mọi người khác nhau, biết ngoại ngữ hả? bạn có biết ngoại ngữ của tất cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam không? Nói chung đã có máu phượt trong người thì các bạn cứ lên đường đừng ngần ngại gì hết vì lần đầu sẽ là kinh nghiệm quý báu cho lần sau...

dangkhoaquan
24-09-2009, 23:25
Bạn nói thiếu và thừa vì Phượt trong nước khác hoàn toàn với Phượt ngoài nước, theo mình đã có máu Phượt thì nếu không sửa được phương tiện cho dù dắt bộ hơi bị xa vẫn cam lòng, đọc bản đồ hả? Hên xui, vì bản đồ mà mình mang theo có đoạn nào mà mình không đọc được thì còn có cái bản đồ miệng, nấu ăn à? không nấu ngon thì dở vì khẩu vị mọi người khác nhau, biết ngoại ngữ hả? bạn có biết ngoại ngữ của tất cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam không? Nói chung đã có máu phượt trong người thì các bạn cứ lên đường đừng ngần ngại gì hết vì lần đầu sẽ là kinh nghiệm quý báu cho lần sau...

Bạn này chưa hiểu cái "Nên " và "không nên " đúng ko?. Nếu có quyết tâm thì tớ có thể mặc váy cho tượng nữ thần tự do. Nếu có những cái trên thì ông đỡ phải hỏi đường, đỡ phải ăn xin cầu thực ko? "Tinh thần" mà ko có "kỹ năng" thì chỉ có đứt. Tại sao chỉ dựa vào sức mạnh "tinh thần" trong khi nếu có thể chuẩn bị tốt hơn , đi đâu cũng vậy thôi nước ngoài hay nước trong. Mà bạn gianghoquamua nên để ý title của topic nhé. Đừng spam để đủ chỉ tiêu post bài.=))=))=))

gianghonuamua
25-09-2009, 08:55
Bạn này chưa hiểu cái "Nên " và "không nên " đúng ko?. Nếu có quyết tâm thì tớ có thể mặc váy cho tượng nữ thần tự do. Nếu có những cái trên thì ông đỡ phải hỏi đường, đỡ phải ăn xin cầu thực ko? "Tinh thần" mà ko có "kỹ năng" thì chỉ có đứt. Tại sao chỉ dựa vào sức mạnh "tinh thần" trong khi nếu có thể chuẩn bị tốt hơn , đi đâu cũng vậy thôi nước ngoài hay nước trong. Mà bạn gianghoquamua nên để ý title của topic nhé. Đừng spam để đủ chỉ tiêu post bài.=))=))=))

Nếu bạn chuẩn bị ok mà không có tinh thần để vượt qua chướng ngại vật phía trước để đi tiếp thì cũng là bằng không, tớ chả thèm spam cho đủ bài đâu, vì nếu không chia sẻ được cảm giác sung sướng của chuyến đi với ai đó thì mình tự sướng cũng được chứ có sao đâu nè.!!!

greenline
25-09-2009, 09:12
theo mình đã có máu Phượt thì nếu không sửa được phương tiện cho dù dắt bộ hơi bị xa vẫn cam lòng

Thử đặt trường hợp xe bị thủng lốp trong lúc trời nhập nhoạng tối, giữa rừng, không hàng quán, không người trợ giúp, thì sao? :LL


đọc bản đồ hả? Hên xui, vì bản đồ mà mình mang theo có đoạn nào mà mình không đọc được thì còn có cái bản đồ miệng

Đọc bản đồ ngoài đường đi còn là biết phương hướng, nếu đi trek thì bắt buộc phải biết đọc để cắt rừng. Bản đồ miệng ngay cả khi gặp người dân tộc vẫn tắt điện vì họ không biết nói tiếng Kinh. :LL


Nói chung đã có máu phượt trong người thì các bạn cứ lên đường đừng ngần ngại gì hết vì lần đầu sẽ là kinh nghiệm quý báu cho lần sau...

Đồng ý, khắc đi khắc biết. Phải có bài học thì mới có điều kiện nộp học phí. Đọc bài thấy bạn còn trẻ, nhiệt huyết tráng chí đầy mình, cố gắng phượt và trải nghiệm đi bạn. :)

dangkhoaquan
25-09-2009, 10:06
Nếu bạn chuẩn bị ok mà không có tinh thần để vượt qua chướng ngại vật phía trước để đi tiếp thì cũng là bằng không, tớ chả thèm spam cho đủ bài đâu, vì nếu không chia sẻ được cảm giác sung sướng của chuyến đi với ai đó thì mình tự sướng cũng được chứ có sao đâu nè.!!!

Hình như bạn cố tình không chịu hiểu cái title của topic này :Những điều tự bạn cần biết cách làm trên đường phiêu du . Bạn cứ nói về vấn đề "tinh thần" cái điều đó thì con nít mới lên 3 tuổi nó cũng biết là cần phải có.Tớ không muốn sa đà vào tranh cãi với bạn Nhưng bạn nên hiểu cái topic này đang nói về vấn đề gì mong bạn đừng spam tội nghiệp bác chủ topic mà càng chứng tỏ khả năng đọc chữ của bạn hơi kém:LL:LL:LL

gianghonuamua
25-09-2009, 10:36
Hình như bạn cố tình không chịu hiểu cái title của topic này :Những điều tự bạn cần biết cách làm trên đường phiêu du . Bạn cứ nói về vấn đề "tinh thần" cái điều đó thì con nít mới lên 3 tuổi nó cũng biết là cần phải có.Tớ không muốn sa đà vào tranh cãi với bạn Nhưng bạn nên hiểu cái topic này đang nói về vấn đề gì mong bạn đừng spam tội nghiệp bác chủ topic mà càng chứng tỏ khả năng đọc chữ của bạn hơi kém:LL:LL:LL

Này bạn Dangkhoaquan ăn nói nghiêm túc nhá, tôi không có ý định tranh cãi gì với bạn hết, trước mọi chuyến đi tinh thần tập thể và ý chí đi tới cùng cũng là điều rất quan trọng, tôi không biết bạn đã học được bao nhiêu cái chữ trong đầu mà hay ăn nói trịch thượng với người khác quá, không có trải nghiệm nào bằng trải nghiệm của chính bản thân mình đã trải qua, nói năng nhẹ nhàng thôi bạn ạ, vì dù sao mục đích cuối cùng cũng là vui là chính,...

hiden
25-09-2009, 10:56
Này bạn Dangkhoaquan ăn nói nghiêm túc nhá, tôi không có ý định tranh cãi gì với bạn hết, trước mọi chuyến đi tinh thần tập thể và ý chí đi tới cùng cũng là điều rất quan trọng, tôi không biết bạn đã học được bao nhiêu cái chữ trong đầu mà hay ăn nói trịch thượng với người khác quá, không có trải nghiệm nào bằng trải nghiệm của chính bản thân mình đã trải qua, nói năng nhẹ nhàng thôi bạn ạ, vì dù sao mục đích cuối cùng cũng là vui là chính,...

Xin bác, bác đừng làm loãng topic , mất cái ý tốt của chủ topic đi! Cái câu này hình như bác chẳng chịu hiểu! 24h nữa em xóa cái bài này nhé, có điều thấy bác giangho hình như rất là chậm hiểu ý đồ của bác chủ topic và các bác khác!

voongsenh
25-09-2009, 14:00
Thử đặt trường hợp xe bị thủng lốp trong lúc trời nhập nhoạng tối, giữa rừng, không hàng quán, không người trợ giúp, thì sao? :L

Đọc bản đồ ngoài đường đi còn là biết phương hướng, nếu đi trek thì bắt buộc phải biết đọc để cắt rừng. Bản đồ miệng ngay cả khi gặp người dân tộc vẫn tắt điện vì họ không biết nói tiếng Kinh. :LL

Đồng ý, khắc đi khắc biết. Phải có bài học thì mới có điều kiện nộp học phí. Đọc bài thấy bạn còn trẻ, nhiệt huyết tráng chí đầy mình, cố gắng phượt và trải nghiệm đi bạn. :)

Chú Xanh dạo này triết lý ghê (beer)...đúng đấy các bạn ơi.Cuộc sống là trải nghiệm và tự xử đi.Tất nhiên ai trên đời này sống mà ko cần có sự giúp đỡ đâu (NT)
Hãy xử sự cho có văn hóa chứ đừng nặng nề như các bạn đang nói với nhau:T

vuthanhminh
25-09-2009, 15:42
Để lọc những cái cần biết thì nó phải dài vài chục trang chi tiết. Ngày qua ngày, chuyến đến chuyến cái kinh nguyệt, lộn, kinh nghiệm nó lên thì tự biết cách mà xoay thoai.

Walkman
25-09-2009, 16:35
Hí hí... Đi phượt thì cần những kỹ năng như sửa xe, ngoại ngữ, đọc bản đồ, đọc la bàn... đúng không ạh. Thế có cần kỹ năng "phượt mồm" không ạh:LL? Các cụ... phượt máu quá. Em thèm!!!

sunkid
25-09-2009, 18:50
Nếu bạn chuẩn bị ok mà không có tinh thần để vượt qua chướng ngại vật phía trước để đi tiếp thì cũng là bằng không, tớ chả thèm spam cho đủ bài đâu, vì nếu không chia sẻ được cảm giác sung sướng của chuyến đi với ai đó thì mình tự sướng cũng được chứ có sao đâu nè.!!!
Ầy dà, chúng mình cùng thống nhất với nhau là:
1. Tinh thần là điều kiện cần nhé. Không có tinh thần - chả ai đi phượt - ở nhà chăn ấm đệm êm cho sướng. Thế nên mới có cái topic này để bàn về:

2. Các điều cần biết là điều kiện đủ. Nếu có sắp đủ thì cũng vẫn đi. Đi nhiều, cộng với tinh thần thì khắc đủ. Mà cũng chẳng biết như nào là đủ.

Theo em, trang bị đủ các kiến thức như các bác đã nêu là rất cần thiết.
- Phải biết sơ về kiến thức địa lý, biết đọc bản đồ thì mới thoải mái mà enjoy chứ. Không rồi lại phát biểu ra những câu như em đã từng nghe :"Ôi, hồi trước em còn tưởng Tam Đảo là phải ở ngoài biển cơ. Đảo cơ mà..." :T
- Phải biết về sơ cấp cứu, cũng như sử dụng các loại thuốc thông thường. Tránh trường hợp đau bụng thì uống thuốc đau đầu.
- Biết sửa xe cơ bản: Nhỡ có hỏng nhẹ còn sửa đc, hoặc có dắt đi sửa thì cũng đỡ bị lừa, hờ hờ
- Biết ngoại ngữ. Ở đây em bao gồm luôn cả ngoại ngữ xịn cho các bác đi ngoài ra nước lẫn tiếng dân tộc cho các bác phượt nội địa - gì chứ đến 1 vùng lạ, người ta chả nói ngôn ngữ giống mình, mà mình xì xồ được vài câu đơn giản - có khi lại tay bắt mặt mừng - cho vào home stay thì sung sướng biết bao. Ngộ nhỡ đi đường có lạc, còn tự tin mà hỏi - kết hợp với body language (c)
- Còn như các kĩ năng đặc biệt khác dành cho các chuyến đi cũng đặc thù: kiểu như đi cắm trại trong rừng thì phải biết... cắm trại :)), phải biết nhóm lửa, biết 1 tí về nấu ăn, đi lặn biển thì phải biết... lặn, biết bơi =)) đại loại thế

nav89
26-09-2009, 07:13
Ầy dà, chúng mình cùng thống nhất với nhau là:
1. Tinh thần là điều kiện cần nhé. Không có tinh thần - chả ai đi phượt - ở nhà chăn ấm đệm êm cho sướng. Thế nên mới có cái topic này để bàn về:

2. Các điều cần biết là điều kiện đủ. Nếu có sắp đủ thì cũng vẫn đi. Đi nhiều, cộng với tinh thần thì khắc đủ. Mà cũng chẳng biết như nào là đủ.

Theo em, trang bị đủ các kiến thức như các bác đã nêu là rất cần thiết.
- Phải biết sơ về kiến thức địa lý, biết đọc bản đồ thì mới thoải mái mà enjoy chứ. Không rồi lại phát biểu ra những câu như em đã từng nghe :"Ôi, hồi trước em còn tưởng Tam Đảo là phải ở ngoài biển cơ. Đảo cơ mà..." :T
- Phải biết về sơ cấp cứu, cũng như sử dụng các loại thuốc thông thường. Tránh trường hợp đau bụng thì uống thuốc đau đầu.
- Biết sửa xe cơ bản: Nhỡ có hỏng nhẹ còn sửa đc, hoặc có dắt đi sửa thì cũng đỡ bị lừa, hờ hờ
- Biết ngoại ngữ. Ở đây em bao gồm luôn cả ngoại ngữ xịn cho các bác đi ngoài ra nước lẫn tiếng dân tộc cho các bác phượt nội địa - gì chứ đến 1 vùng lạ, người ta chả nói ngôn ngữ giống mình, mà mình xì xồ được vài câu đơn giản - có khi lại tay bắt mặt mừng - cho vào home stay thì sung sướng biết bao. Ngộ nhỡ đi đường có lạc, còn tự tin mà hỏi - kết hợp với body language (c)
- Còn như các kĩ năng đặc biệt khác dành cho các chuyến đi cũng đặc thù: kiểu như đi cắm trại trong rừng thì phải biết... cắm trại :)), phải biết nhóm lửa, biết 1 tí về nấu ăn, đi lặn biển thì phải biết... lặn, biết bơi =)) đại loại thế

đồng ý với bạn, ngoài các kỹ năng khi "vào cuộc" như trên thì ta cũng rất cần kỹ năng chuẩn bị như chuẩn bị các vật dụng cần thiết, trang phục- đầy đủ nhưng không quá nặng nề, gọn nhẹ và đầy đủ
kỹ năng vận hành xe cũng rất quan trọng, dù là bạn có vận hành xe căng hải đi chăng nữa :LL:LL:LL luôn bình tĩnh tự tin và chỉ đi vào những khu vực mà bạn đã thăm dò kỹ, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể sảy ra
cũng như 1 bài toán có điều kiện cần và điều kiện đủ, tinh thần, cái "máu" là điều kiện cần, những kỹ năng là điều kiện đủ để chúng ta có một chuyến đi thú vị