PDA

View Full Version : Hà Nội - Trường Sơn Tây - Huế - Hội An ( m2-m8 tết Âm) rủ rê 2 bạn nữ vui vẻ



s2_crazy
22-01-2016, 19:35
Như tiêu đề ...vì là sắp Tết rồi ...mình thì cũng bận việc
Bạn nữ nào không muốn đón 1 cái Tết buồn tẻ thì pm mình gấp nha
Ngày1/ Hà Nội - Hương Khê Đông Hồ Chí Minh (396km).
-Ngày2/Hương Khê Đông Hồ Chí Minh - Khe Sanh (246km).
-Ngày3/Khe Sanh - A Lưới - Huế (167km).
-Ngày4/Tham quan du lịch Huế.- thử sức với trò bằng rưng đu dây dài nhất VN - tham quan rừng quốc gia Bạch Mã
-Ngày5/Huế - Đà Nẵng (100km) Vượt qua 4 Đèo. Đèo đẹp và thơ Mộng là đèo Hải Vân.
Đà Nẵng tham quan du lịch hống gió tại bán đảo sơn trà. Rất nhiều cảnh đẹp
Chiều tối đi Hôi An (30km)nên đi buổi tối.
-Ngày6/ Come Back Hà Nội.
-Ngày7 Hà Nội
Chi phí dự kiến: 3-3,5tr VND
Phương tiện: xe máy 100%
Thời gian: mùng 2 - mùng 8 tết Âm
- Mọi chi tiết xin liên hệ
Ngọc: 0972 606 758

lluvias
25-01-2016, 15:38
ngày đầu bạn chạy 400km như vậy ngày sau không có sức đâu, đừng tính kiểu 40km/h nhé =.=

hagiang12
25-01-2016, 22:18
Hi bạn, cung của bạn hay quá, t rất muốn đi cùng luôn :)
Nhưng lịch trình của bạn đã fixed chưa vậy? Nếu đc, mình có thể trao đổi thêm về lịch trình đc ko?
Bạn cho mình xin FB để trao đổi thêm nhé :)
T tên Hà, sn 91, FB: https://www.facebook.com/HaGiang1208

linhhoang289
26-01-2016, 20:47
thích tour này nhưng tổ chức kiểu hành xác quá.bạn Iluvias nói đúng đó, s2_crazy điều chỉnh lại lịch trình đi để tải tốt hơn mà có tính du lịch thưởng ngoạn hơn m sẽ tham gia cùng

meo0duoi
29-01-2016, 23:14
Cá nhân mình thấy nếu bạn muốn chinh phục bằng xe máy ngày đầu tiên không hẳn là không được vì đường mòn HCM rất vắng người, xe tốt chạy ngày 400Km không thành vấn đề (hình như bạn định đi đường HCM đúng không). Tuy nhiên mình vẫn đưa ra 1 gợi ý tại sao các bạn không gửi xe khách HN- Nghệ An ngày đầu tiên sau đó xuất phát trên đường mòn HCM lúc 2h chiều và kết thúc hành trình ngày đầu tiên chỉ với khoảng 60-70km khỏe hơn mà giờ giấc có thể dễ dàng linh hoạt.
Vấn đề mình đề cập đến nữa là đoạn đường mòn HCM Hương Khê rất hẻo lánh và vắng người, cách đây 2 năm mình đã 1 mình chạy qua đó lúc trời vừa tối và đã ân hận vì chọn cung đường đó chứ không đi đi QL1A vì phải đi qua những đoạn đèo rất cao và hiểm trở, xung quanh không có nhà dân, ko có sóng mobile....