PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Tìm bạn đồng hành về Lâm Đồng ngày 28 âm lịch ( Thứ bảy, 6/2/2016)



kimlien89
17-01-2016, 14:32
Xin chào tất cả ACE diễn đàn phượt.vn!
Mình tên Liên. Nhà mình ở Đơn Dương, Lâm Đồng. Năm nay mình dự định đi xe đạp về nhà, quãng đường gần 300km, mình sẽ khởi hành sớm 3h sáng và khoảng 11h đêm sẽ về tới nhà. (dự tính)
Trước đây mình cũng đi quãng đường xa nhiều nhưng đạp xe 300km trong một ngày thật sự là thử thách lớn, mình đạp không nhanh, khoảng 20km/h, leo đèo, dốc khoảng 7,8km/h thôi, mình chỉ có sức bền và nỗ lực không bỏ cuộc thôi. Vì vậy nếu ACE nào cũng có ý định tương tự thì cho mình đồng hành cùng, mình sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng tới mọi người.
Sđt Liên: 0906.274304
Thân!

esthjzsdh
17-01-2016, 15:35
THIẾT KẾ WEB TẠI ****************. COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND -  0934150770 (VIBER) - 0978106552 (ZALO)(Mr. Hoàng)

Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở thích, phong thủy, vận mệnh… để giói thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, cửa hàng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

Trang web sẽ được bảo hành vĩnh viễn.


Hãy liên hệ thông tin bên dưới ngay ( không bình luận thắc mắc vào bài viết này vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

+ 0934150770 (VIBER) - 0978106552 (ZALO)(Mr. Hoàng) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn phí)

+ Email: *************@ yahoo. com - SKYPE: *************

+ website: ****************. com

phuong2975
18-01-2016, 06:07
cố lên em gái
a cũng đạp về Kađô , ngõ Tà Pao - BL - Kađô, đi 3 ngày lang thang cho vui :D

kimlien89
19-01-2016, 22:42
Cảm ơn anh Heonhi, em đi 1 ngày được không anh? mà đi 1 mình lỡ xe hỏng em cũng không biết sửa, chắc đành liều thôi anh.

phuong2975
20-01-2016, 11:03
Cảm ơn anh Heonhi, em đi 1 ngày được không anh? mà đi 1 mình lỡ xe hỏng em cũng không biết sửa, chắc đành liều thôi anh.

e đi QL 20 thì nói chung đường đẹp tứ SG tới Di Linh rồi. Xui thì lủng bánh thôi :D bị nặng lắm thì đón xe đò dọc đường vậy

kimlien89
21-01-2016, 00:05
Dạ, hy vọng tới đó có ai đi cùng ah. Nếu anh đi cùng ngày với em thì tốt quá ah.

phuong2975
21-01-2016, 10:07
Dạ, hy vọng tới đó có ai đi cùng ah. Nếu anh đi cùng ngày với em thì tốt quá ah.

a đi ngõ Tà Pao BL rồi mới về Kađô, từ ngày 5-6-7/2, đi thong thả leo đèo thôi

copmetal123
23-01-2016, 00:25
Helo Liên & bạn phuong2975 :D

Mình join cái vụ đi xe đạp về Lâm Đồng nha ;) Duy chỉ có vài vấn đề sau, cùng cân nhắc nhé:

1, Về thời gian: Quê mình ở Quy Nhơn, Bình Định. Nên đi cùng 2 bạn về Đơn Dương rồi thì mình tiếp tục solo về quê :D Nên tiện nhất là 2 bạn dời ngày lại, để mình về đến nhà còn kịp thở 1 chút rồi đón Tết chứ.

2, Lại cũng về thời gian: gần 300km mà bạn đi từ 3am đến 11pm = 20 tiếng với đường đèo dốc là không có được đâu (Trừ khi Liên là dân chuyên nghiệp với thể lực gấp 3 lần mình :D mà trước khi đạp xe mình chạy bộ 30' mỗi sáng ấy nhé :D ). Gần đây nhất mình đi quãng đường tầm 250km, mất 35 tiếng tính luôn thời gian nghỉ, dùng xe road (mà đợt đó mình đi sau 1 năm không đụng tới xe đạp nên cũng hơi chậm, với lại vác theo cái balo của nợ do xe ko có chỗ buộc đồ :D ). Nên theo mình, Chuyến đi của bạn, nếu đạp không nhanh, đi đường đèo dốc & dự phòng thời tiết mưa này kia.. nên không thể nhanh hơn 40 tiếng được (tính luôn thời gian nghỉ).

Lâu lâu mới thấy một bạn gái cá tính dám đi cả mấy trăm km về quê :D nice to see you ;)

phuong2975
23-01-2016, 05:50
Helo Liên & bạn phuong2975 :D

Mình join cái vụ đi xe đạp về Lâm Đồng nha ;) Duy chỉ có vài vấn đề sau, cùng cân nhắc nhé:

1, Về thời gian: Quê mình ở Quy Nhơn, Bình Định. Nên đi cùng 2 bạn về Đơn Dương rồi thì mình tiếp tục solo về quê :D Nên tiện nhất là 2 bạn dời ngày lại, để mình về đến nhà còn kịp thở 1 chút rồi đón Tết chứ.

2, Lại cũng về thời gian: gần 300km mà bạn đi từ 3am đến 11pm = 20 tiếng với đường đèo dốc là không có được đâu (Trừ khi Liên là dân chuyên nghiệp với thể lực gấp 3 lần mình :D mà trước khi đạp xe mình chạy bộ 30' mỗi sáng ấy nhé :D ). Gần đây nhất mình đi quãng đường tầm 250km, mất 35 tiếng tính luôn thời gian nghỉ, dùng xe road (mà đợt đó mình đi sau 1 năm không đụng tới xe đạp nên cũng hơi chậm, với lại vác theo cái balo của nợ do xe ko có chỗ buộc đồ :D ). Nên theo mình, Chuyến đi của bạn, nếu đạp không nhanh, đi đường đèo dốc & dự phòng thời tiết mưa này kia.. nên không thể nhanh hơn 40 tiếng được (tính luôn thời gian nghỉ).

Lâu lâu mới thấy một bạn gái cá tính dám đi cả mấy trăm km về quê :D nice to see you ;)

ngày 5/2 mình xphát từ Phan thiết. Ko dời ngày được vì đã phải xin nghỉ thêm 1 ngày rồi bác ạ

copmetal123
23-01-2016, 14:22
ngày 5/2 mình xphát từ Phan thiết. Ko dời ngày được vì đã phải xin nghỉ thêm 1 ngày rồi bác ạ

À vậy bạn xuất phát từ Phan Thiết, cũng hơi không cùng tuyến đường lắm, mình ở Sg, đích đến Quy Nhơn. Chỉ có thể đi hoặc QL1 hoặc QL 20 xong vòng xuống Nha Trang --> QN.

Anyway, hẹn dịp khác :D

kimlien89
23-01-2016, 22:54
À vậy bạn xuất phát từ Phan Thiết, cũng hơi không cùng tuyến đường lắm, mình ở Sg, đích đến Quy Nhơn. Chỉ có thể đi hoặc QL1 hoặc QL 20 xong vòng xuống Nha Trang --> QN.

Anyway, hẹn dịp khác :D

Nếu bạn muốn đi cùng thì mình có thể đi sớm nhất là 27 tết bạn ah. Mình thử đi thôi, nếu đi không nổi thì tính tiếp, nhưng sẽ cố gắng về tới nhà. Mình cũng đi hướng QL20 qua BL tới Đơn Dương (gần đèo Sông Pha đó).

copmetal123
23-01-2016, 23:24
Nếu bạn muốn đi cùng thì mình có thể đi sớm nhất là 27 tết bạn ah. Mình thử đi thôi, nếu đi không nổi thì tính tiếp, nhưng sẽ cố gắng về tới nhà. Mình cũng đi hướng QL20 qua BL tới Đơn Dương (gần đèo Sông Pha đó).

Chơi luôn, khởi hành lúc 1am ngày 27 Tết nha ;)

phuong2975
24-01-2016, 03:45
À vậy bạn xuất phát từ Phan Thiết, cũng hơi không cùng tuyến đường lắm, mình ở Sg, đích đến Quy Nhơn. Chỉ có thể đi hoặc QL1 hoặc QL 20 xong vòng xuống Nha Trang --> QN.

Anyway, hẹn dịp khác :D

Mình ở SG, tết này bào nốt cái đèo Lộc Nam là cái đèo cuối cùng trong các hướng lên Đà Lạt. Thời gian có hạn nên đáp xe đò ra Phan Thiết thôi
Bác muốn về Quy Nhơn thì phải đi ~ 4-5 ngày

copmetal123
24-01-2016, 13:08
Mình ở SG, tết này bào nốt cái đèo Lộc Nam là cái đèo cuối cùng trong các hướng lên Đà Lạt. Thời gian có hạn nên đáp xe đò ra Phan Thiết thôi
Bác muốn về Quy Nhơn thì phải đi ~ 4-5 ngày

Ờ bạn nói đúng, mình về QN cũng tầm tg đó. Thì ra bạn đã đi lên Đà Lạt đủ mọi hướng & đèo Lộc Nam là hướng cuối cùng nên quất luôn ah :D

phuong2975
24-01-2016, 20:41
Ờ bạn nói đúng, mình về QN cũng tầm tg đó. Thì ra bạn đã đi lên Đà Lạt đủ mọi hướng & đèo Lộc Nam là hướng cuối cùng nên quất luôn ah :D

Tà Pứa, Bảo Lộc, Pren, Ngoạn Mục, Gia Bắc, Đại Ninh, Hòn Giao đều đã đi qua rồi. Ráng làm cú chót rồi đổi mục tiêu khác :D

copmetal123
24-01-2016, 23:13
Tà Pứa, Bảo Lộc, Pren, Ngoạn Mục, Gia Bắc, Đại Ninh, Hòn Giao đều đã đi qua rồi. Ráng làm cú chót rồi đổi mục tiêu khác :D

like mạnh :D vài bữa có cung nào hay hay pm em join với nha :D

gatrongtre
26-01-2016, 10:42
Gửi Liên : Với sức em thì 300Km em nên chia làm 2 ngày. Dân chạy xe dữ dằn chạy Sài Gòn - Đà Lạt phải mất khoảng 21 tiếng mới đến Đà Lạt. Để anh tính thực tế cho em xem, em đạp được 20km/h, đèo dốc 7-8km/h thì tốc độ trung bình của em chỉ chừng 15km/h cho 300km, 15km/h em nhân cho 20 tiếng bằng 300km, thời gian nghỉ chưa tính. Nếu tính luôn thời gian nghỉ anh cho ít lắm em nghỉ 4 tiếng thì phải 24 tiếng mới xong 300km, chưa kể xủi rủi bể bánh xe 1 lần em lay hoay mất 30'...Chúc em có chuyến trải nghiệm đầy thú vị.

P/s: Đồ nào cần thiết cho lúc đạp xe em hãy mang theo, còn không thì đóng gói gửi Thành Bười hay Phương Trang gửi về trước, chứ đừng mang vác cồng kềnh.

kimlien89
26-01-2016, 23:06
Gửi Liên : Với sức em thì 300Km em nên chia làm 2 ngày. Dân chạy xe dữ dằn chạy Sài Gòn - Đà Lạt phải mất khoảng 21 tiếng mới đến Đà Lạt. Để anh tính thực tế cho em xem, em đạp được 20km/h, đèo dốc 7-8km/h thì tốc độ trung bình của em chỉ chừng 15km/h cho 300km, 15km/h em nhân cho 20 tiếng bằng 300km, thời gian nghỉ chưa tính. Nếu tính luôn thời gian nghỉ anh cho ít lắm em nghỉ 4 tiếng thì phải 24 tiếng mới xong 300km, chưa kể xủi rủi bể bánh xe 1 lần em lay hoay mất 30'...Chúc em có chuyến trải nghiệm đầy thú vị.

P/s: Đồ nào cần thiết cho lúc đạp xe em hãy mang theo, còn không thì đóng gói gửi Thành Bười hay Phương Trang gửi về trước, chứ đừng mang vác cồng kềnh.

Cảm ơn anh đã tư vấn, em cũng định sẽ gởi xe về ah. Em chỉ định thử sức thôi ah, từ SG về nhà em khoảng 280km, em tính nếu tới Bảo Lộc trước 5h chiều thì em sẽ đạp về luôn, còn trễ hơn thì em ở lại mai đi tiếp ah. Em chưa đi SG- LĐồng bằng xe đạp nên cũng ko có kinh nghiệm nhiều, em hay đi đường Miền Tây 240km/17 tiếng. Đi về trong 1 ngày sẽ là thử thách lớn ah.

lengkeng1minh
27-01-2016, 13:27
Cảm ơn anh Heonhi, em đi 1 ngày được không anh? mà đi 1 mình lỡ xe hỏng em cũng không biết sửa, chắc đành liều thôi anh.

Đi trong 1 ngày là điều không khả thi, gần tết xe khách và xe tải nhiều lắm, họ ép xe đạp và xe máy bay khỏi đường luôn ah. Nhất là khi leo đèo Bảo Lộc, xe tãi bò rì rì và sát vào hành lang an toàn và ép xe đạp dính vào lan can luôn đó. Theo mình thì bạn nên chia cung này thành 1 ngày 1/2 là ok nhất.

dumbledore
31-01-2016, 17:34
Cảm ơn anh đã tư vấn, em cũng định sẽ gởi xe về ah. Em chỉ định thử sức thôi ah, từ SG về nhà em khoảng 280km, em tính nếu tới Bảo Lộc trước 5h chiều thì em sẽ đạp về luôn, còn trễ hơn thì em ở lại mai đi tiếp ah. Em chưa đi SG- LĐồng bằng xe đạp nên cũng ko có kinh nghiệm nhiều, em hay đi đường Miền Tây 240km/17 tiếng. Đi về trong 1 ngày sẽ là thử thách lớn ah.

Không khả thi đâu bạn. Năm ngoái nhóm mình 5 đực rựa chạy sg-đl phải 3 ngày mới tới. Nếu ráng sức cũng 2 ngày trừ khi bạn là cuaro chuyên nghiệp.

Mình và 1 anh bạn tính chiều thứ 4 (3.2) hoặc sáng thứ 5 đạp lên đà lạt. Có bạn nào tham gia kg nhỉ?

kimlien89
01-02-2016, 23:58
Thứ 6 mình mới được nghỉ, nếu bạn đợi được cho mình đi cùng.

phuong2975
02-02-2016, 11:04
sáng T7 ngày 6/2 sẽ onroad từ Bảo Lộc về Đơn dương, có duyên thì gặp :D

samsik
02-02-2016, 14:37
Không khả thi đâu bạn. Năm ngoái nhóm mình 5 đực rựa chạy sg-đl phải 3 ngày mới tới. Nếu ráng sức cũng 2 ngày trừ khi bạn là cuaro chuyên nghiệp.

Mình và 1 anh bạn tính chiều thứ 4 (3.2) hoặc sáng thứ 5 đạp lên đà lạt. Có bạn nào tham gia kg nhỉ?

Năm nay a lại về ĐL bằng xe đạp ah anh. Tiếc là năm nay e ko đu bám dc rồi.


Cảm ơn anh đã tư vấn, em cũng định sẽ gởi xe về ah. Em chỉ định thử sức thôi ah, từ SG về nhà em khoảng 280km, em tính nếu tới Bảo Lộc trước 5h chiều thì em sẽ đạp về luôn, còn trễ hơn thì em ở lại mai đi tiếp ah. Em chưa đi SG- LĐồng bằng xe đạp nên cũng ko có kinh nghiệm nhiều, em hay đi đường Miền Tây 240km/17 tiếng. Đi về trong 1 ngày sẽ là thử thách lớn ah.

1 ngày nếu đường bằng phẳng thì đạp cố 280km vẫn được với sức phải thật khỏe và dai, còn trên cung đường em đi mới dc 2/3 đường mà dính cái đèo bảo lộc tuy chỉ có 10km nhưng thật ra e chạy dc qua cái đèo cũng 2 tiếng và sau đó thì sức càng giảm
mà đường còn xa lại tối, khá là nguy hiểm.

kimlien89
02-02-2016, 23:15
sáng T7 ngày 6/2 sẽ onroad từ Bảo Lộc về Đơn dương, có duyên thì gặp :D

Anh bắt đầu từ tp. Bảo Lộc ah? Vậy em sẽ ở lại BL 1 hôm đợi anh đi về cùng luôn ah.

kimlien89
02-02-2016, 23:18
Năm nay a lại về ĐL bằng xe đạp ah anh. Tiếc là năm nay e ko đu bám dc rồi.



1 ngày nếu đường bằng phẳng thì đạp cố 280km vẫn được với sức phải thật khỏe và dai, còn trên cung đường em đi mới dc 2/3 đường mà dính cái đèo bảo lộc tuy chỉ có 10km nhưng thật ra e chạy dc qua cái đèo cũng 2 tiếng và sau đó thì sức càng giảm
mà đường còn xa lại tối, khá là nguy hiểm.

Có 1 em 16 tuổi mới đi từ SG_Đức Trọng đi 243km trong 18 tiếng. Em nghe nói đường đi khó hơn miền tây nên chắc phải ở lại BL hôm sau đi tiếp rồi ah.

kimlien89
05-02-2016, 00:33
Cuối cùng chẳng thể tìm được bạn đi cùng. Mai sẽ xuất phát, sẽ là thử thách lớn và khó khăn lắm, hy vọng mọi việc suôn sẻ.

gatrongtre
07-02-2016, 12:24
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12647225_1753351854888413_8665249081031293747_n.jp g?oh=f7e2b51bff2bbdc627158b453683ef3c&oe=576BBF38

Có phải em muốn nói đến chú nhóc này không ?