PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cảnh báo đảo Điệp Sơn



hoangtrung365
16-01-2016, 10:19
Sau khi vừa về tới nhà là mình dành thời gian viết cái review này, muốn CẢNH BÁO tới các bạn đang có ý định đến đảo Điệp Sơn nhé! Vì sao????
1. Điện thoại của bạn trong tình trạng “Pin Yếu” trong một khoảng thời gian ngắn do chụp cảnh đẹp quá nhiều.
2. Bất ngờ trước sự hoang sơ của đảo và sự thân thiện của người dân trên đảo.
3. Da bị rám nắng cũng tại do chụp hình.
4. Không có xe nên phải đi bộ đến con đường dưới biển độc đáo.
5. Quần áo ám khói do nướng BBQ quá nhiều.
...................
Nếu đọc đến đây các bạn vẫn muốn tới nữa thì mình xin mạn phép hướng dẫn đôi nét về cách thức đến đảo Điệp Sơn náy
*Lưu Ý:
- Sau khi lên đảo, bạn nào ngỏ ý muốn qua đêm thì mang theo lều hoặc gặp người dân xin ở qua đêm.
- Đảo chỉ có điện từ 18h – 21h nên cần có sạc dự phòng điện thoại.
- Đảo có một quán nước, nhưng sẽ hạn chế khi các bạn đi đông. Tốt nhất là chuẩn bị ở đất liền mang theo đồ ăn, nước uống.
- Mọi người trên đảo ai cũng nhiệt tình, nên khi bạn cần họ sẽ hỗ trợ hết mình. Nhưng mình nghĩ nếu có chút ít chi phí thì họ sẽ vui hơn vì họ cũng rất khó khăn.
.................................................. .................................................. ...........................
Từ Nha Trang đến Vạn Giã 60km, mình đi khoảng 45 phút và phương tiện là xe máy, các bạn có thể thuê xe máy ở Nha Trang giá dao động từ 110k – 180k tùy loại xe, tùy mùa. Sau đó thẳng quốc lộ 1A hướng đi Phú Yên, mình tới thị trấn Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa. Các bạn chú ý tới Vạn Giã rồi đi chậm để ý vừa qua cầu Hiền Lương thì có một con đường rẻ phải hướng ra biển, đi thẳng 1 đoạn gặp biển rồi rẻ trái nha, đi khoảng 1km là tới cảng Vạn Giã. Mình gửi xe ở con đường đối diện cảng có chỗ Honda Anh Quốc (gửi xe ra đảo) giá 1 lượt trong ngày là 5k, qua đêm là 10k nha.
https://farm2.staticflickr.com/1568/24398669465_e273ceefce_z.jpg (https://flic.kr/p/Db2yoV)

Muốn đi ra đảo có 2 cách:
Cách 1: Xuống tàu Phượng Đồng, giá vé 1 lượt là 20k/người, giờ tàu ra đảo là 9h ra đảo và 6 giờ sáng hôm sau mới vào đất liền. Thời gian đi: ~1 tiếng. Phù hợp cho các bạn muốn cắm trại qua đêm.
Cách 2: Thuê ghe cá để đi ra và về trong ngày, muốn về lúc nào cũng được. Giá cả là 500k lẫn đi và về. Cách thuê ghe: bạn có thể hỏi bất kì người dân nào trên đảo để có thể chở về đất liền.

Riêng mình, do hôm sau có việc nên mình chọn đi bằng tàu Phượng Đồng lượt ra (20k), và thuê ghe cá để về trưa hôm đó (300k).Ưu điểm là về bờ chỉ ~ 15 phút. Nhược điểm là ghe cá(nhỏ, khoảng 6 người) sẽ chở bạn về trại nuôi hải sản ở Tân Dân (cách cảng Vạn Giã 5km). Từ trại đi bộ ra đường lộ khoảng 1km. Sau đó, các bạn đón xe bus về Vạn Giã (thời gian mình không nắm rõ, nghe người dân nói giờ chạy thất thường nên đợi hơi lâu). Mà ở đây cũng khó bắt xe ôm, mình quyết định đi bộ về Vạn Giã. May thay đi 1 đoạn là gặp được 1 chú chạy xe thồ (xe ôm) đi ngang, giá 40k về tới cảng Vạn Giã mình thấy hợp lý cho sự mệt mỏi cả ngày tắm nắng hix. Đây là số điện thoại: 01688 742 409 (chú Thảo), mình không phải dịch vụ mà đi giới thiệu nha, các bạn có thể tìm xe khác dọc đường.. .
Đây là ghe cá mình thuê...
[url=https://flic.kr/p/Db2P8z]https://farm2.staticflickr.com/1619/24398719035_1d9f5b5465_c.jpg (https://flic.kr/p/Db2yoV)11 (https://flic.kr/p/Db2P8z) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
Các bạn đang hỏi là tại sao tàu cá không chở thẳng về Vạn Giã, thì mình sẽ giải thích theo sự hiểu biết ít ỏi của mình, do là tàu cá không được chở khách nên khi về cảng Vạn Giã sẽ bị lực lượng biên phòng kiểm tra phạt (giống như xe tải mà chở người khi bị kiểm tra bị CSGT phạt vậy đó ^^)

Cảng cá Vạn Giã đây nhaa
https://farm2.staticflickr.com/1701/23771943703_3c42df1667_z.jpg (https://flic.kr/p/CdDqEk)2 (1) (https://flic.kr/p/CdDqEk) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1634/24103113660_f3759cc750_z.jpg (https://flic.kr/p/CHUKXb)2 (2) (https://flic.kr/p/CHUKXb) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)

[SIZE=4]Đây là tàu chở khách và hàng hóa ra đảo nên đôi khi bạn phải đi chung với các hàng hóa có “mùi”.
Do đợi khách đi chợ nên 9h30 tàu bắt đầu chạy, chú lái tàu bảo mình ra phía đuôi tàu ngồi cho mát.
https://farm2.staticflickr.com/1671/24316263971_514c90bc58_z.jpg (https://flic.kr/p/D3Kd7x)2 (3) (https://flic.kr/p/D3Kd7x) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/),

Bây giờ tranh thủ chụp hình, selfie các kiểu thôiiiiiiiii
https://farm2.staticflickr.com/1519/24316261561_d1d02b645f_c.jpg (https://flic.kr/p/D3KcoZ)3 (2) (https://flic.kr/p/D3KcoZ) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1629/24290479832_3477cc0257_c.jpg (https://flic.kr/p/D1t4oq)4 (1) (https://flic.kr/p/D1t4oq) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1718/24398725115_868c859a7b_b.jpg (https://flic.kr/p/Db2QWp)4 (2) (https://flic.kr/p/Db2QWp) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)

Sau khoảng 1 tiếng lênh đênh trên biển, thì thuyền đã cập bến, người dân trên đảo ra lấy những vật dụng từ đất liền
https://farm2.staticflickr.com/1459/23771933773_a52716a127_b.jpg (https://flic.kr/p/CdDnH8)5 (1) (https://flic.kr/p/CdDnH8) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)

https://farm2.staticflickr.com/1443/24372495256_efefc243da_c.jpg (https://flic.kr/p/D8HpHs)5 (3) (https://flic.kr/p/D8HpHs) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)

hoangtrung365
16-01-2016, 10:28
Ngoài sự tưởng tượng của mình, sự hoang sơ, xinh đẹp của đảo thì người dân rất là thân thiện và mến khách. Họ chỉ mình chỗ chụp hình đẹp và giờ thủy triều dâng.


....Và đây con đường dưới mực nước biển, cảnh đắt giá nhất trong hành trình
https://farm2.staticflickr.com/1503/24290437082_b3292bb6b5_b.jpg (https://flic.kr/p/D1sQFm)10 (https://flic.kr/p/D1sQFm) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)


Nếu các bạn đi nhóm đông có thể mua một ít bánh kẹo cho mấy bé nhỏ ngoài đảo, ngoài ra nếu bạn muốn qua đêm cùng tiệc BBQ thì có thể liên hệ người dân mua một ít hải sản, giá cả thì họ bán cho tiểu thương sao thì bán giá đó cho bạn.

Mình xin chia sẻ thêm một số hình ảnh cho các bạn ^^!
https://farm2.staticflickr.com/1700/23770511704_6dc5d05a36_b.jpg (https://flic.kr/p/Cdw5YG)4 (4) (https://flic.kr/p/Cdw5YG) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1689/24103090330_4b20a2acae_b.jpg (https://flic.kr/p/CHUD1W)6 (https://flic.kr/p/CHUD1W) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1487/24290451802_2c8cf14466_b.jpg (https://flic.kr/p/D1sV49)7 (https://flic.kr/p/D1sV49) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1684/23771896183_39eeff277a_b.jpg (https://flic.kr/p/CdDbx2)8 (https://flic.kr/p/CdDbx2) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1611/24372454406_b7f5f556c9_b.jpg (https://flic.kr/p/D8Hcz9)12 (https://flic.kr/p/D8Hcz9) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1537/23779080474_d905bafd33_b.jpg (https://flic.kr/p/Ceh1b7)IMG_5514 (https://flic.kr/p/D9tf6o) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1545/24299016262_7b1d97da2f_b.jpg (https://flic.kr/p/D2dNYf)IMG_5515 (https://flic.kr/p/D2dNYf) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
IMG_5505 (https://flic.kr/p/Ceh1b7) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/)
https://farm2.staticflickr.com/1683/24381047816_c97f5ca616_b.jpg (https://flic.kr/p/D9tf6o)

hoangtrung365
16-01-2016, 11:09
https://farm2.staticflickr.com/1451/24406638855_016be2df32_b.jpg (https://flic.kr/p/DbJpqc)IMG_5285 (https://flic.kr/p/DbJpqc) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1576/24380394256_3365f5ee66_b.jpg (https://flic.kr/p/D9pTP7)IMG_5287 (https://flic.kr/p/D9pTP7) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1466/24380391686_96ca965580_b.jpg (https://flic.kr/p/D9pT3N)IMG_5288 (https://flic.kr/p/D9pT3N) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/), on Flickr
Cuộc sống cơ cực nhưng đầy tình cảm, thiếu vật chất nhưng dư tình người. Dù thời gian ở lại đảo không được nhiều nhưng mình rất vui và thật sự thoải mái khi được nghe các câu chuyện trong cuộc sống, hình ảnh của bọn trẻ nô đùa, những trò chơi gợi nhớ lại tuổi thơ. Nhất định lần sau ra đảo, mình sẽ dành thời gian ở lại để có thể khám phá không gian và thời gian trên hòn đảo Điệp Sơn này.

tuanloc1
18-01-2016, 21:42
Quá đẹp luôn bạn ơi ;)

hoangtrung365
21-01-2016, 11:54
Cám ơn bạn ^^!

S2MyFamily
21-01-2016, 13:23
cái này gần mũi đôi cực đông nhỉ, kết hợp đc đó :)

fhuot
22-01-2016, 16:31
Đi xe đò từ Sài Gòn (BX miền Đông) đi Bến xe Vạn Giã (Khánh Hòa) hết 195,000 đồng; đón xe ôm từ bến xe Vạn Giã đến Cảng cá Vạn Giã hết 10.000 - 15.000 đồng. 9h hàng ngày có tàu từ Vạn Giã đi đảo Điệp Sơn giá 20.000 đồng.

https://www.youtube.com/watch?v=gLquylkeUU8&list=PLbqTVkLyovqWAE3pkTZvGkRQcH0elcmY6&index=2

manutd273
25-01-2016, 19:48
cám ơn bài review hướng dẫn rất chi tiết của bạn :D mình đang cần thông tin này

chantam
25-01-2016, 22:35
https://farm2.staticflickr.com/1451/24406638855_016be2df32_b.jpg (https://flic.kr/p/DbJpqc)IMG_5285 (https://flic.kr/p/DbJpqc) by HoangTrung365 (https://www.flickr.com/photos/79543275@N06/), on Flickr


Mình thích nhất tấm này, rất dung dị mộc mạc

hoangtrung365
26-01-2016, 19:18
cám ơn bài review hướng dẫn rất chi tiết của bạn :D mình đang cần thông tin này

Hi, nếu bạn đi có gì thay đổi thì nói giúp mình để update thông tin mới cho những bạn muốn đi sau nhé. Thanks

hoangtrung365
26-01-2016, 19:24
Mình thích nhất tấm này, rất dung dị mộc mạc

Cám ơn bạn, mình cảm thấy người dân ở đảo cùng nhau sống tình cảm, mình thật sự thoải mái khi đến đảo, chắc khi nào bị stress, muốn tìm 1 điểm lặng trong cuộc sống thì mình nghĩ ngay tới Điệp Sơn.

fhuot
01-02-2016, 11:43
http://goo.gl/Tdet4h


https://www.youtube.com/watch?v=whVEc4cu2hg&list=PLbqTVkLyovqVaUCntODcymdlaSoovLmn2&index=3

binhminh0703
15-02-2016, 14:46
Bác thớt chạy từ Nha Trang ra Vạn Giã mà 45 phút chắc chạy kinh lắm đây :)
Em dân Ninh Hòa mà tuyến Ninh Hòa - Nha Trang chạy hơn 1 tiếng rồi :v

hoangtrung365
22-02-2016, 18:24
Bác thớt chạy từ Nha Trang ra Vạn Giã mà 45 phút chắc chạy kinh lắm đây :)
Em dân Ninh Hòa mà tuyến Ninh Hòa - Nha Trang chạy hơn 1 tiếng rồi :v

Uhm, mình chạy nhanh, vì đường mới làm với có qen sơ sơ mấy "anh" nên chủ quan tý ^^!

hoangtrung365
24-02-2016, 15:35
Thông tin update ngày 24/2/2016 nha các bạn:

1. Đã có dịch vụ chở khách đi từ cảng Vạn Giã và về trong ngày với giá 50k/lượt, tổng cộng đi và về chỉ 100k thôi. Trước khi đi các bạn gọi: 0944 456 664
2. Có thêm dịch vụ ăn uống, các bạn qua đảo rồi gặp trực tiếp người dân liên hệ để hỏi, vì dạo này đã xuất hiện một số cò dịch vụ rồi, giá thì gấp đôi so với người dân trên đảo làm.

VÀ MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG: CÁC BẠN GHÉ ĐẢO CHUNG TAY GÓP SỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHÔNG XÃ RÁC BỪA BÃI NHÉ!!!!!

huanit
27-02-2016, 11:42
mình mượn tấm hình CON DƯÒNG DƯỚI MỰC NƯỚC BIỂN CỦA BẠN NHÉ ... mình up fb thanks

duonghai
27-02-2016, 12:38
Mình thích nhất tấm này, rất dung dị mộc mạc

Chổ khá hay đó chantam! có thể đi và về trong ngày. Miền sông nước mà gặp cảnh này như " Sông về Biển lớn"

phuncud
28-02-2016, 18:48
Có dịch vụ ăn uống là tốt rồi. Đi qua đó mà phải đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh hơi phiền. Mở thêm dịch vụ homestay nữa là OK.

lunaga
02-03-2016, 09:37
cho phép mình mượn review để viết bài trên web nhé thớt!!!!

cushuhao
03-03-2016, 14:16
Cho mình hỏi con đường dưới biển xuất hiện vào thời điểm nào trong ngày nhỉ?

hoangtrung365
04-03-2016, 10:34
Cho mình hỏi con đường dưới biển xuất hiện vào thời điểm nào trong ngày nhỉ?

Chào bạn, theo như mình được biết thì buổi sáng dao động từ 5 giờ hoặc 6 giờ sáng thì thủy triều bắt đầu rút cho đến gần tới trưa thì lên lại nha ^^!

hoang2009
13-03-2016, 21:55
Cám ơn bài viết của bác chủ,chắc mình mang balo lên đi một mình quá....

Mèo Bay
13-03-2016, 22:20
Các bạn sẽ đi Điệp Sơn nên chuẩn bị tâm lý cho một Điệp Sơn đã nhanh-chóng-không-còn-là-điểm-đến-hoang-sơ do tác dụng của Facebook!!!

Nhóm mình vừa đi Điệp Sơn về. Thật... không biết nói thế nào... Có lẽ Facebook đã làm cho đóa hoa Điệp Sơn thui chột từ khi chưa nở hết :(

Điệp Sơn ngày thứ Bảy (12/3) người đông như kiến, có lẽ phải đông gấp mấy lần dân đảo, hơn 90% là các bạn trẻ, chắc đa phần là sinh viên, học sinh. Người đông rùng rùng, cắn đuôi nhau lội dọc con đường cát thần thánh; người người tranh nhau chụp ảnh, check-in, post ảnh lên FB. Mình đâm ra bâng khuâng là nếu ko có FB, liệu có cảnh nhộn nhạo như thế ko?

Các bạn trẻ thì đông nhưng ý thức thì thưa vắng :( Các bạn ồn ào nhốn nháo, xả rác, đem loa thùng ra mở nhạc ầm ĩ, uống bia rượu hò la tở mở. Người dân ở đây, thứ nhất là còn thuần phác, thứ hai là họ cũng thu được lợi nên có thể họ cho qua nhưng lâu dài thì thế nào? Lối sống xô bồ ắt hẳn sẽ ảnh hưởng xấu đến sự thuần phác của người dân ở đây, nhất là với thanh niên và lũ trẻ con.

Mình nghĩ có lẽ Điệp Sơn đang xấu đi từng ngày với tốc độ phi mã :( Một cách thẳng thắn, ngoài con đường cát thần thánh, bờ biển của đảo rất xấu: bờ cát mỏng, hơi dốc, cát rất thô lại lẫn đầy vỏ sò ốc nát vụn đi rất đau chân; bờ biển có rất nhiều rong chết dạt vào nên trông khá bẩn. Đã thế, còn rất nhiều rác rưởi từ các vị khách bừng bừng khí thế bổ sung thêm cho bức tranh bờ biển thêm phần tối sủa :(

Bên cạnh đó, do đón gió nhu cầu của du khách, dân địa phương đang tích cực chia chác và phá hết dãy cây hoang và xương rồng ven bờ biển để lấy chỗ dựng lều lán kinh doanh. Dự là lâu lắm là đến đầu mùa hè này, suốt dải bờ biển từ cầu cảng đến con đường cát thần thánh sẽ là dãy lều quán san sát, nhuôm nhoam. Nếu như vậy thì còn gì gọi là điểm đến hoang sơ nữa??? Nếu người dân phá hết dãy cây bụi và xương rồng ven biển, khi có sóng to gió lớn, có bão thì lấy gì bảo vệ cho những ngôi nhà trong làng, lấy gì để giữ cho bờ biển đỡ bị xói lở? Đâu phải tự nhiên mà người dân ở đây đều ko làm nhà quay ra ngoài mặt biển mà quay lưng ra biển, quay mặt vào trong, nấp sau đám cây bụi và xương rồng đâu.

Một điều nữa cần lưu ý là vấn đề vệ sinh, trên đảo ko hề có nhà vệ sinh công cộng, các chỗ lều quán ven biển dĩ nhiên là tuyệt nhiên không rồi, trong nhà dân cho ở homestay thì mình ko vào nên ko biết. Trên đảo ko thấy có nguồn nước ngọt, nếu có thể có giếng thì lượng nước có lẽ cũng rất hạn chế, nếuu ko thế thì việc gì nhà nào cũng có bồn nước lớn hay lu khổng lồ đúc bằng xi-măng để trữ nước và ở ngoài cầu cảng có cái téc rất to để chứa nước, khả năng nước đó phải tải từ trong bờ ra.

Mình nghĩ có lẽ sẽ còn rất nhiều bạn trẻ đến Điệp Sơn, mình nghĩ các bạn nên:

-Giữ vệ sinh tối đa, tuyệt đối ko xả rác; thứ gì các bạn đã mang ra thì nên gói ghém, thu vén mà mang về cho đủ vì trên đảo ko có dịch vụ thu gom rác, cũng ko có nơi xử lý rác. Rác các bạn vứt ra ko xuống biển thì cũng vơ vất quanh làng chứ nó ko tự biến mất được đâu.

-Ko phóng uế bừa bãi, nếu biết trên đảo ko đảm bảo vấn đề nhà vệ sinh thì thà ko đến đó còn hơn - thứ nhất là để nâng cao nhận thức cho người dân ở đó: làm ăn tạm bợ thì sẽ ko có khách; thứ hai là để hòn đảo bé nhỏ đó khỏi khai mù vì mùi nước đái của các bạn.

-Không nên lợi dụng sự thuần phác của người dân đảo, giờ họ còn vui vẻ cho mượn cái này, giúp cái kia nhưng nếu cứ "tự nhiên như cô tiên" thì chả mấy lúc người ta sẽ dị ứng, khi đó thì...

-Đừng làm hỏng bọn trẻ con bằng cách cho chúng quà bánh, tiền, quần áo...

-Không nên vì tham rẻ mà đi thuê thuyền câu. Ở cái bến tự phát ở cuối con đường đối diện với mỏ đá, tàu biên phòng và cảnh sát đường thủy cắm chốt để me các loại tàu chở khách lậu kiểu này. Có thể chủ tàu nói với các bạn là do cảnh sát làm khó, muốn hoạnh họe hay vòi vĩnh tiền bạc gì đó... bla bla bla... nhưng sự thật là do tàu câu nhỏ ko được phép chở khách mà vẫn chở nên họ phải canh chừng để bắt. Họ có làm khó là vì SỰ AN TOÀN CỦA CHÍNH CÁC BẠN đấy! Lỡ tàu câu chở người có sự cố gì thì người bị lột lon là cảnh sát, người bị đau khổ là phụ mẫu các bạn chứ mấy ông tàu câu có cái gì để mà mất, để mà đền bù đâu???

Có một số tàu chở khách lớn (có ghế ngồi cho khách, có áo phao cho mỗi chỗ ngồi, có đủ phao cứu sinh, có giấy phép chở khách, có mua bảo hiểm) thì giá cả có hơi cao nhưng mình nghĩ các bạn đừng tiếc tiền, ăn ít một chút cũng được, ko thuê loa thùng di động cũng được, mua ít hơn vài lon bia cũng được nhưng đừng vì ít tiền mà mạo hiểm sinh mạng và tiếp tay cho lối làm ăn xô bồ chụp giật.

P/S: Có lẽ có nhiều bạn sẽ ko hài lòng vì mình đã bôi bẩn bức tranh hồng hào của các bạn hay dội nước đá vào lòng nhiệt huyết bừng bừng của các bạn nhưng mình nghĩ cái gì cũng phải có hai chiều, có phản biện thì nó sẽ tốt hơn. Đôi khi mình cũng tự rủa bản thân mình cơ, nếu như ko phải mình già lụ khụ, nếu như ko phải mình học khoa Địa lý ra, có lẽ mình sẽ ít ý kiến ý mối hơn - như thế có khi cả làng lại vui hơn chăng???

cushuhao
16-03-2016, 15:35
Các bạn sẽ đi Điệp Sơn nên chuẩn bị tâm lý cho một Điệp Sơn đã nhanh-chóng-không-còn-là-điểm-đến-hoang-sơ do tác dụng của Facebook!!!

Nhóm mình vừa đi Điệp Sơn về. Thật... không biết nói thế nào... Có lẽ Facebook đã làm cho đóa hoa Điệp Sơn thui chột từ khi chưa nở hết :(

Điệp Sơn ngày thứ Bảy (12/3) người đông như kiến, có lẽ phải đông gấp mấy lần dân đảo, hơn 90% là các bạn trẻ, chắc đa phần là sinh viên, học sinh. Người đông rùng rùng, cắn đuôi nhau lội dọc con đường cát thần thánh; người người tranh nhau chụp ảnh, check-in, post ảnh lên FB. Mình đâm ra bâng khuâng là nếu ko có FB, liệu có cảnh nhộn nhạo như thế ko?

Các bạn trẻ thì đông nhưng ý thức thì thưa vắng :( Các bạn ồn ào nhốn nháo, xả rác, đem loa thùng ra mở nhạc ầm ĩ, uống bia rượu hò la tở mở. Người dân ở đây, thứ nhất là còn thuần phác, thứ hai là họ cũng thu được lợi nên có thể họ cho qua nhưng lâu dài thì thế nào? Lối sống xô bồ ắt hẳn sẽ ảnh hưởng xấu đến sự thuần phác của người dân ở đây, nhất là với thanh niên và lũ trẻ con.

Mình nghĩ có lẽ Điệp Sơn đang xấu đi từng ngày với tốc độ phi mã :( Một cách thẳng thắn, ngoài con đường cát thần thánh, bờ biển của đảo rất xấu: bờ cát mỏng, hơi dốc, cát rất thô lại lẫn đầy vỏ sò ốc nát vụn đi rất đau chân; bờ biển có rất nhiều rong chết dạt vào nên trông khá bẩn. Đã thế, còn rất nhiều rác rưởi từ các vị khách bừng bừng khí thế bổ sung thêm cho bức tranh bờ biển thêm phần tối sủa :(

Bên cạnh đó, do đón gió nhu cầu của du khách, dân địa phương đang tích cực chia chác và phá hết dãy cây hoang và xương rồng ven bờ biển để lấy chỗ dựng lều lán kinh doanh. Dự là lâu lắm là đến đầu mùa hè này, suốt dải bờ biển từ cầu cảng đến con đường cát thần thánh sẽ là dãy lều quán san sát, nhuôm nhoam. Nếu như vậy thì còn gì gọi là điểm đến hoang sơ nữa??? Nếu người dân phá hết dãy cây bụi và xương rồng ven biển, khi có sóng to gió lớn, có bão thì lấy gì bảo vệ cho những ngôi nhà trong làng, lấy gì để giữ cho bờ biển đỡ bị xói lở? Đâu phải tự nhiên mà người dân ở đây đều ko làm nhà quay ra ngoài mặt biển mà quay lưng ra biển, quay mặt vào trong, nấp sau đám cây bụi và xương rồng đâu.

Một điều nữa cần lưu ý là vấn đề vệ sinh, trên đảo ko hề có nhà vệ sinh công cộng, các chỗ lều quán ven biển dĩ nhiên là tuyệt nhiên không rồi, trong nhà dân cho ở homestay thì mình ko vào nên ko biết. Trên đảo ko thấy có nguồn nước ngọt, nếu có thể có giếng thì lượng nước có lẽ cũng rất hạn chế, nếuu ko thế thì việc gì nhà nào cũng có bồn nước lớn hay lu khổng lồ đúc bằng xi-măng để trữ nước và ở ngoài cầu cảng có cái téc rất to để chứa nước, khả năng nước đó phải tải từ trong bờ ra.

Mình nghĩ có lẽ sẽ còn rất nhiều bạn trẻ đến Điệp Sơn, mình nghĩ các bạn nên:

-Giữ vệ sinh tối đa, tuyệt đối ko xả rác; thứ gì các bạn đã mang ra thì nên gói ghém, thu vén mà mang về cho đủ vì trên đảo ko có dịch vụ thu gom rác, cũng ko có nơi xử lý rác. Rác các bạn vứt ra ko xuống biển thì cũng vơ vất quanh làng chứ nó ko tự biến mất được đâu.

-Ko phóng uế bừa bãi, nếu biết trên đảo ko đảm bảo vấn đề nhà vệ sinh thì thà ko đến đó còn hơn - thứ nhất là để nâng cao nhận thức cho người dân ở đó: làm ăn tạm bợ thì sẽ ko có khách; thứ hai là để hòn đảo bé nhỏ đó khỏi khai mù vì mùi nước đái của các bạn.

-Không nên lợi dụng sự thuần phác của người dân đảo, giờ họ còn vui vẻ cho mượn cái này, giúp cái kia nhưng nếu cứ "tự nhiên như cô tiên" thì chả mấy lúc người ta sẽ dị ứng, khi đó thì...

-Đừng làm hỏng bọn trẻ con bằng cách cho chúng quà bánh, tiền, quần áo...

-Không nên vì tham rẻ mà đi thuê thuyền câu. Ở cái bến tự phát ở cuối con đường đối diện với mỏ đá, tàu biên phòng và cảnh sát đường thủy cắm chốt để me các loại tàu chở khách lậu kiểu này. Có thể chủ tàu nói với các bạn là do cảnh sát làm khó, muốn hoạnh họe hay vòi vĩnh tiền bạc gì đó... bla bla bla... nhưng sự thật là do tàu câu nhỏ ko được phép chở khách mà vẫn chở nên họ phải canh chừng để bắt. Họ có làm khó là vì SỰ AN TOÀN CỦA CHÍNH CÁC BẠN đấy! Lỡ tàu câu chở người có sự cố gì thì người bị lột lon là cảnh sát, người bị đau khổ là phụ mẫu các bạn chứ mấy ông tàu câu có cái gì để mà mất, để mà đền bù đâu???

Có một số tàu chở khách lớn (có ghế ngồi cho khách, có áo phao cho mỗi chỗ ngồi, có đủ phao cứu sinh, có giấy phép chở khách, có mua bảo hiểm) thì giá cả có hơi cao nhưng mình nghĩ các bạn đừng tiếc tiền, ăn ít một chút cũng được, ko thuê loa thùng di động cũng được, mua ít hơn vài lon bia cũng được nhưng đừng vì ít tiền mà mạo hiểm sinh mạng và tiếp tay cho lối làm ăn xô bồ chụp giật.

P/S: Có lẽ có nhiều bạn sẽ ko hài lòng vì mình đã bôi bẩn bức tranh hồng hào của các bạn hay dội nước đá vào lòng nhiệt huyết bừng bừng của các bạn nhưng mình nghĩ cái gì cũng phải có hai chiều, có phản biện thì nó sẽ tốt hơn. Đôi khi mình cũng tự rủa bản thân mình cơ, nếu như ko phải mình già lụ khụ, nếu như ko phải mình học khoa Địa lý ra, có lẽ mình sẽ ít ý kiến ý mối hơn - như thế có khi cả làng lại vui hơn chăng???

Nơi nào cũng tới bằng được và xả rác nhiệt tình, thật hết sức hãi hồn.
Bạn đi rồi cho hỏi thuyền tàu đi về trong ngày ngoài Phượng Đồng thì còn có contact nào nữa không? mình cuối tháng sẽ tới Điệp Sơn nhưng không muốn ở qua đêm do sáng sớm mai có việc ở Nha Trang?

Mèo Bay
16-03-2016, 23:05
Bọn mình đi tàu của Trường Hải, tàu này to, sức chở 20 người (bọn mình đi có 7 người). Giá thuê 1 ngày là 1,7tr có kèm đi lặn ở Hòn Một (cơ mà dưới đáy biển chả có cá mú san hô gì cả, rác thì có :( ).

Bạn ko cần phải ở lại đảo đâu, vì đảo đó đi một vòng mất chưa đến 1h, nhà cửa chỉ có mấy chục hộ, cây cối lơ thơ; điện lưới, nước sạch ko có thì ở lại cho nó khổ thân à? Số điện thoại của nhà tàu thì mình ko rõ, vì mình ko phụ trách phần đó. Mình sẽ hỏi lại các bạn trong nhóm. Thoạt đầu các bạn thuê thuyền qua sự giới thiệu của người quen, hóa ra đó là thuyền câu. Họ bị cảnh sát me ko xuất bến được nhưng cứ câu dầm làm bọn mình mất hết gần 2h chờ đợi; cuối cùng người của nhà tàu Trường Hải mới đến tiếp xúc để dề nghị cho thuê tàu. Tàu họ có phép chở khách, có giấy má hợp lệ nên mới được cảnh sát và biên phòng cho đi.

Lúc ở đảo, mình có nghe một nhóm bạn trẻ nói nhóm của họ đi thuyền câu bị cảnh sát bắt lại, cảnh sát du di cho thuyền chở họ ra đảo xong mới bắt thuyền. Nhà thuyền gọi điện cho họ bảo chiều tự tìm thuyền khác mà về chứ họ ko ra đón được đâu :D

cushuhao
17-03-2016, 13:25
Bọn mình đi tàu của Trường Hải, tàu này to, sức chở 20 người (bọn mình đi có 7 người). Giá thuê 1 ngày là 1,7tr có kèm đi lặn ở Hòn Một (cơ mà dưới đáy biển chả có cá mú san hô gì cả, rác thì có :( ).

Bạn ko cần phải ở lại đảo đâu, vì đảo đó đi một vòng mất chưa đến 1h, nhà cửa chỉ có mấy chục hộ, cây cối lơ thơ; điện lưới, nước sạch ko có thì ở lại cho nó khổ thân à? Số điện thoại của nhà tàu thì mình ko rõ, vì mình ko phụ trách phần đó. Mình sẽ hỏi lại các bạn trong nhóm. Thoạt đầu các bạn thuê thuyền qua sự giới thiệu của người quen, hóa ra đó là thuyền câu. Họ bị cảnh sát me ko xuất bến được nhưng cứ câu dầm làm bọn mình mất hết gần 2h chờ đợi; cuối cùng người của nhà tàu Trường Hải mới đến tiếp xúc để dề nghị cho thuê tàu. Tàu họ có phép chở khách, có giấy má hợp lệ nên mới được cảnh sát và biên phòng cho đi.

Lúc ở đảo, mình có nghe một nhóm bạn trẻ nói nhóm của họ đi thuyền câu bị cảnh sát bắt lại, cảnh sát du di cho thuyền chở họ ra đảo xong mới bắt thuyền. Nhà thuyền gọi điện cho họ bảo chiều tự tìm thuyền khác mà về chứ họ ko ra đón được đâu :D

Vậy hả bạn, thank nhé? mình vừa tìm được thông tin là thuê tầu chú tư Nghĩa hay A.Bình gì đó, tàu này mình tìm thheem thông tin mà cũng không thấy sợ là tàu cá sẽ bị cảnh sát biển làm khó or được chiều đi OK mà chiều về như bạn nói thì nhỡ hết việc đó.

aloha52
23-03-2016, 21:10
Mình đang dự định 30-4 này sẽ làm 2 ngày ở đấy một mình. Mà không biết đến lúc đấy có đông k nữa. Nếu mà đông như bạn ở trên nói thì k có gì thú vị hết.

Mèo Bay
24-03-2016, 15:33
Mình đang dự định 30-4 này sẽ làm 2 ngày ở đấy một mình. Mà không biết đến lúc đấy có đông k nữa. Nếu mà đông như bạn ở trên nói thì k có gì thú vị hết.

Thứ Bảy bình thường mà người còn đông nứt trứng ra thì 30/4 - 01/5 chắc ko chỗ chen chân đâu bạn ạ.

aloha52
24-03-2016, 16:17
Thứ Bảy bình thường mà người còn đông nứt trứng ra thì 30/4 - 01/5 chắc ko chỗ chen chân đâu bạn ạ.

Vậy ca này khó rồi. Lễ này thì chắc đi đâu cũng phải chen chân. còn gì thú vị nữa mà đi đây mọi người.

huongxh1504
30-03-2016, 14:08
Các bạn sẽ đi Điệp Sơn nên chuẩn bị tâm lý cho một Điệp Sơn đã nhanh-chóng-không-còn-là-điểm-đến-hoang-sơ do tác dụng của Facebook!!!

Nhóm mình vừa đi Điệp Sơn về. Thật... không biết nói thế nào... Có lẽ Facebook đã làm cho đóa hoa Điệp Sơn thui chột từ khi chưa nở hết :(

Điệp Sơn ngày thứ Bảy (12/3) người đông như kiến, có lẽ phải đông gấp mấy lần dân đảo, hơn 90% là các bạn trẻ, chắc đa phần là sinh viên, học sinh. Người đông rùng rùng, cắn đuôi nhau lội dọc con đường cát thần thánh; người người tranh nhau chụp ảnh, check-in, post ảnh lên FB. Mình đâm ra bâng khuâng là nếu ko có FB, liệu có cảnh nhộn nhạo như thế ko?

Các bạn trẻ thì đông nhưng ý thức thì thưa vắng :( Các bạn ồn ào nhốn nháo, xả rác, đem loa thùng ra mở nhạc ầm ĩ, uống bia rượu hò la tở mở. Người dân ở đây, thứ nhất là còn thuần phác, thứ hai là họ cũng thu được lợi nên có thể họ cho qua nhưng lâu dài thì thế nào? Lối sống xô bồ ắt hẳn sẽ ảnh hưởng xấu đến sự thuần phác của người dân ở đây, nhất là với thanh niên và lũ trẻ con.

Mình nghĩ có lẽ Điệp Sơn đang xấu đi từng ngày với tốc độ phi mã :( Một cách thẳng thắn, ngoài con đường cát thần thánh, bờ biển của đảo rất xấu: bờ cát mỏng, hơi dốc, cát rất thô lại lẫn đầy vỏ sò ốc nát vụn đi rất đau chân; bờ biển có rất nhiều rong chết dạt vào nên trông khá bẩn. Đã thế, còn rất nhiều rác rưởi từ các vị khách bừng bừng khí thế bổ sung thêm cho bức tranh bờ biển thêm phần tối sủa :(

Bên cạnh đó, do đón gió nhu cầu của du khách, dân địa phương đang tích cực chia chác và phá hết dãy cây hoang và xương rồng ven bờ biển để lấy chỗ dựng lều lán kinh doanh. Dự là lâu lắm là đến đầu mùa hè này, suốt dải bờ biển từ cầu cảng đến con đường cát thần thánh sẽ là dãy lều quán san sát, nhuôm nhoam. Nếu như vậy thì còn gì gọi là điểm đến hoang sơ nữa??? Nếu người dân phá hết dãy cây bụi và xương rồng ven biển, khi có sóng to gió lớn, có bão thì lấy gì bảo vệ cho những ngôi nhà trong làng, lấy gì để giữ cho bờ biển đỡ bị xói lở? Đâu phải tự nhiên mà người dân ở đây đều ko làm nhà quay ra ngoài mặt biển mà quay lưng ra biển, quay mặt vào trong, nấp sau đám cây bụi và xương rồng đâu.

Một điều nữa cần lưu ý là vấn đề vệ sinh, trên đảo ko hề có nhà vệ sinh công cộng, các chỗ lều quán ven biển dĩ nhiên là tuyệt nhiên không rồi, trong nhà dân cho ở homestay thì mình ko vào nên ko biết. Trên đảo ko thấy có nguồn nước ngọt, nếu có thể có giếng thì lượng nước có lẽ cũng rất hạn chế, nếuu ko thế thì việc gì nhà nào cũng có bồn nước lớn hay lu khổng lồ đúc bằng xi-măng để trữ nước và ở ngoài cầu cảng có cái téc rất to để chứa nước, khả năng nước đó phải tải từ trong bờ ra.

Mình nghĩ có lẽ sẽ còn rất nhiều bạn trẻ đến Điệp Sơn, mình nghĩ các bạn nên:

-Giữ vệ sinh tối đa, tuyệt đối ko xả rác; thứ gì các bạn đã mang ra thì nên gói ghém, thu vén mà mang về cho đủ vì trên đảo ko có dịch vụ thu gom rác, cũng ko có nơi xử lý rác. Rác các bạn vứt ra ko xuống biển thì cũng vơ vất quanh làng chứ nó ko tự biến mất được đâu.

-Ko phóng uế bừa bãi, nếu biết trên đảo ko đảm bảo vấn đề nhà vệ sinh thì thà ko đến đó còn hơn - thứ nhất là để nâng cao nhận thức cho người dân ở đó: làm ăn tạm bợ thì sẽ ko có khách; thứ hai là để hòn đảo bé nhỏ đó khỏi khai mù vì mùi nước đái của các bạn.

-Không nên lợi dụng sự thuần phác của người dân đảo, giờ họ còn vui vẻ cho mượn cái này, giúp cái kia nhưng nếu cứ "tự nhiên như cô tiên" thì chả mấy lúc người ta sẽ dị ứng, khi đó thì...

-Đừng làm hỏng bọn trẻ con bằng cách cho chúng quà bánh, tiền, quần áo...

-Không nên vì tham rẻ mà đi thuê thuyền câu. Ở cái bến tự phát ở cuối con đường đối diện với mỏ đá, tàu biên phòng và cảnh sát đường thủy cắm chốt để me các loại tàu chở khách lậu kiểu này. Có thể chủ tàu nói với các bạn là do cảnh sát làm khó, muốn hoạnh họe hay vòi vĩnh tiền bạc gì đó... bla bla bla... nhưng sự thật là do tàu câu nhỏ ko được phép chở khách mà vẫn chở nên họ phải canh chừng để bắt. Họ có làm khó là vì SỰ AN TOÀN CỦA CHÍNH CÁC BẠN đấy! Lỡ tàu câu chở người có sự cố gì thì người bị lột lon là cảnh sát, người bị đau khổ là phụ mẫu các bạn chứ mấy ông tàu câu có cái gì để mà mất, để mà đền bù đâu???

Có một số tàu chở khách lớn (có ghế ngồi cho khách, có áo phao cho mỗi chỗ ngồi, có đủ phao cứu sinh, có giấy phép chở khách, có mua bảo hiểm) thì giá cả có hơi cao nhưng mình nghĩ các bạn đừng tiếc tiền, ăn ít một chút cũng được, ko thuê loa thùng di động cũng được, mua ít hơn vài lon bia cũng được nhưng đừng vì ít tiền mà mạo hiểm sinh mạng và tiếp tay cho lối làm ăn xô bồ chụp giật.

P/S: Có lẽ có nhiều bạn sẽ ko hài lòng vì mình đã bôi bẩn bức tranh hồng hào của các bạn hay dội nước đá vào lòng nhiệt huyết bừng bừng của các bạn nhưng mình nghĩ cái gì cũng phải có hai chiều, có phản biện thì nó sẽ tốt hơn. Đôi khi mình cũng tự rủa bản thân mình cơ, nếu như ko phải mình già lụ khụ, nếu như ko phải mình học khoa Địa lý ra, có lẽ mình sẽ ít ý kiến ý mối hơn - như thế có khi cả làng lại vui hơn chăng???

Nghe bạn nói mà thấy buồn nhỉ, mình định đợt Giỗ tổ đi hai ngày. Chỉ muốn tìm một chỗ vắng vẻ để cắm trại, để sống chậm lại nhưng cõ lẽ nó là không thể nữa rồi. Đọc xong mà tự nhiên thấy buồn- Không khác gì như lúc nhìn cảnh cáp treo ở Phanxipang.

hungsimon
09-04-2016, 00:12
cảm ơn bạn nhiều!

minhkhang_hng
14-04-2016, 20:53
Bài của bạn viết hay hình ảnh đẹp. Cảnh ở dão tuy đơn sơ nhưng đẹp lắm. Cám ơn bạn.

cobanz
25-05-2016, 16:54
Các chế có kinh nghiệm rồi cho em hỏi với ạ.
Nhóm em chinh phục cực đông 24-25/6. Dự định sáng 25/6 9h đã có mặt ở đầm môn và muốn đi ra Điệp Sơn thì di chuyển thế nào cho hợp lý nhất ạ? Em lượm lặt thông tin thấy có tàu từ Đầm Môn ra Điệp Sơn giá khá cao nhưng em chưa thấy liên hệ nào để hỏi giá?
Cụ thể giá tàu ra Điệp Sơn từ cảng Vạn Giã hiện nay là bn ạ? Em đọc nhiều bài thấy từ 20k đến 200k nên hoang mang style qá T.T
Và ở cảng Vạn Giã có nhà nghỉ không ạ? Bọn em đi liền 2 ngày nên em tối 25/6 rất cần một cái giường có đệm để ngủ và nước nóng để tắm :3 Sáng 26 bọn em trở về bãi Môn rồi.
Rất cần sự chia sẻ của các chế có kinh nghiệm và am hiểu nơi đây :((

tamdao012003
30-05-2016, 17:52
Tôi mới đi giữa tháng 5 rồi.
Hiện đã có 1 cty du lịch ở Vạn ninh mở dịch vụ cano từ Vạn giã ra đảo, giá vé 100k/người/chuyến. khứ hồi 200k.
Trên đảo, ngay đầu đường nối đảo lớn với đảo nhỏ, có mở 1 khu quán lá, phục vụ cơm trưa cho khách là chủ yếu. có nhà vệ sinh, nhà tắm ok. các bạn ấy giữ vs khu bãi biển và con đường khá ok.
Có thể mang lều ra để ngủ, còn nếu thuê lều của nhà hàng thì cỡ 100-200k/đêm gì đó.
hôm tôi đi là ngày thường, tối ngủ lại chỉ có tôi và 4,5 nhân viên của nhà hàng. các bạn khá thân thiện.
Số của Cường, quản lý nhà hàng: 0169 5742679. cano cũng của nhà hàng này luôn đó.

Petertran
05-06-2016, 09:33
cobanz hỏi thử Mr Thống Biên phòng nè, Ông Anh sẽ cho Bạn thông tin: 09824302236

https://www.youtube.com/watch?v=Z8UQVYTszRU

cobanz
07-06-2016, 15:20
Cảm ơn bạn mình sẽ liên lạc và hỏi xem. Cho mình hỏi là khoảng thời gian nào nước xuống để thấy được con đường giữa biển ở Điệp Sơn nhỉ?

dngocnhan
24-07-2016, 01:05
Nghe bạn nói mà thấy buồn nhỉ, mình định đợt Giỗ tổ đi hai ngày. Chỉ muốn tìm một chỗ vắng vẻ để cắm trại, để sống chậm lại nhưng cõ lẽ nó là không thể nữa rồi. Đọc xong mà tự nhiên thấy buồn- Không khác gì như lúc nhìn cảnh cáp treo ở Phanxipang.

Không còn mấy nơi mà thiên nhiên còn trọn vẹn vẻ hoang sơ của nó . Con người đến mà phá vở sự yên bình vốn tự nhiên của nó, Đỉnh Fansifang không còn là huyền thoại nữa rồi buồn thay ý tưởng sáng tạo của con người. Sắp tới Sơn Đoong có chung số phận không, Mong thay

baongoc123567
19-05-2017, 12:25
thanks b , cuối tháng này mình sẽ phượt sapa nhất định sẽ ghé hehehehehehe

HuyenTonKin
25-05-2017, 16:19
Bác làm em giật mình tưởng có lừa đảo gì cơ :))