PDA

View Full Version : Tây Yên Tử: đi Yên về Bất Tử



thanlucthieulam
22-09-2011, 18:39
Sáng 3h30 tỉnh dậy, tát mạnh một phát cho tỉnh ngủ, đeo túi sẵn sàng lên đường!! Nghe nói chùa này khá là thiêng, nhất định lên đó mình phải cầu duyên ^^
Xe khởi hành, hít căng lồng ngực cái khôg khí lành lạnh của buổi sớm mai, dừng lại ăn sáng ở 1 nhà hàng chưa kịp xem tên. Cùng chị Quynh Teo đi tìm wc, 2 tên phục vụ nhìn chị e mình như kiểu đi vs nhờ ấy (xì...). Gọi một bát phở gà, chưa bao giờ thấy ăn ở đâu mà "rẻ" đến thế, càng ăn càng đầy, thịt gà dai như kẹo cao su, đứng dậy lên xe máy mà vẫn nhai thịt gà tiếp ^^
Đi qua vài địa phận, ngắm nhì vài cột khói to như toà tháp, qua vài cây cầu, vượt hàng chục chiếc container vĩ đại, theo lối đường nhỏ và đã tới nơi....Được gọi là hồ Trại Lốc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70564&d=1316850901


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70552&d=1316850343



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70562&d=1316850901
anh Nòng Nọc

Indiana_John
23-09-2011, 14:25
Yên Tử bây giờ đi rất an toàn, sao lại sơ ý bị thương nặng vậy nhỉ?

thanlucthieulam
24-09-2011, 15:13
Hành trình bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!
Đặt chân xuống con suối đầu tiên, mát lạnh.. còn cả thời gian ngắm nhìn cây cỏ, hái sim, ăn hoa quả, tưởng tượng bò chạy thành hổ rừng, chụp ảnh, nghe guitar và nhe răng cười :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70566&d=1316850901
Hết suối này tới suối khác, mọi người hùng hổ đi... qua suối tới đoạn leo núi!! Má ơi, chưa bao giờ hành xác thế này, mồ hôi túa ra như tắm, anh nòng Nọc thì "hát réo rắt", mọi người xì khói 2 bên tai, được cô dẫn đường động viên cả nhóm, chém gió về thời gian, cả lũ lại lên tiếp. Leo lên núi. băng qua bụi rậm, đi theo đường mòn, gai, lá cây cứa đầy chân, như kiểu vừa trải qua 1 trận "đại chiến chó mèo" vậy. K còn sức nữa, tưởng bỏ mạng nơi đây luôn chứ, sao mà muốn đu dây về đồng bằng quá vậy!!!
Leo hộc máu gần 3 giờ đồng hồ, tới nơi có mấy cây thông đàn (trong đó 1 cây đã bị sét đánh đen thui lui). Thật là... k gì có thể tồi tệ hơn.. Vừa nói xong thì.. mưa to (có cái tồi tệ hơn rồi đấy)!!!!
Lại đi tiếp, nghe nói đích đến là Ngọa vân hả.. cũng đáng để lên tiếp đây. Giờ thì đường đi càng khó hơn, lại thêm mưa nữa. ướt hết rồi... Hùng hục đi theo mọi người, không còn cảm giác ở chân nữa. Bỗng... có tiếng hết thất thanh từ trên vọng xuống, 1 bàn tay đầy máu lao xuống, anh Nòng Nọc nói: "bình tĩnh nào" :( Là a chưa nhìn thấy 3 ngón tay rời ra của e Khanh đó thôi). Mọi người quay mặt đi, quá kinh khủng, chưa bao giờ thấy thịt tươi như thế :( máu dính đầy vai áo, run run 2 tay k cầm nổi gạc, nhìn mình chắc thê thảm lắm... Anh Nòng Nọc trấn an: "bình tĩnh nào, chấp nhận thôi, có những nhóm đi phượt còn có người bỏ mạng cơ" (?????)
Mùi máu tanh ngoé.. và mọi người đi tiếp. Đây sao!!! sau tất cả mồ hôi, sức lực, máu và nước mắt, we đến thăm mấy bức tường này sao.. nhìn 10s.. k chiêm nghiệm đc điều j hết !!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70563&d=1316850901


Tiếp tục leo leo, trèo trèo, bò bò, đoạn đường khó đi gấp bội.. gần tới nơi thì lũ chuột lại kéo đến rút chân mình.. đau chảy cả nước mắt :( Tắm giặt, thay đồ, và đớp... Ngồi trong bếp lửa thật là ấm. Chuyến đi nhận ra 1 số người tốt bụng vô cùng ^^ Mọi người rủ nhau vào chùa cầu khấn. Ở nhà đã nghĩ lên đây cầu duyên, nhưg giờ thì... mong sao con đc toàn mạng trở về !!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70557&d=1316850606
Nghe các cô đi đường kể sư trụ trì ở đây chỉ ăn sáng với 1 gói mì tôm và buổi trưa chỉ ăn cơm chay, không ăn cả ngũ cốc, thỉnh thoảng có 1 ít rau do những người thợ rừng mang lên, còn buổi tối thì nhịn. Thật bái phục các nhà sư quá đi!
Thử hỏi ngày nay mấy nhà sư tu được chuẩn mực như thế?

xiphe
26-09-2011, 13:30
Chị em phơi lốp thế kia thì muỗi nó được bữa no :D.
Cái vụ am Ngọa Vân "khá là thiêng" thì mình mới nghe nhá :D. Chốn tu hành này đã có tiếng thế sao :D !!!
"Ngày nay mấy nhà sư tu được chuẩn mực như thế?" Nhiều lắm. Mong là bạn đừng nghĩ tiêu cực về giới tu hành mà bạn chưa biết nhiều.

battramdao
12-12-2011, 15:47
Nghe các cô đi đường kể sư trụ trì ở đây chỉ ăn sáng với 1 gói mì tôm và buổi trưa chỉ ăn cơm chay, không ăn cả ngũ cốc, thỉnh thoảng có 1 ít rau do những người thợ rừng mang lên, còn buổi tối thì nhịn. Thật bái phục các nhà sư quá đi!
Thử hỏi ngày nay mấy nhà sư tu được chuẩn mực như thế?

"Chỉ ăn cơm chay, không ăn cả ngũ cốc", ngũ cốc là cái gì ấy nhỉ?

thanh_vinh
12-12-2011, 18:17
"Chỉ ăn cơm chay, không ăn cả ngũ cốc", ngũ cốc là cái gì ấy nhỉ?
Ngũ cốc là 5tiếng mõ. cốc cốc cốc cốc cốc:LL Chắc nhà sư khi ăn không gõ mõ nên gọi là ăn cơm chay, không ăn ngũ cốc là vậy:LL

Lantrailt
14-12-2011, 13:14
Ngũ cốc là 5tiếng mõ. cốc cốc cốc cốc cốc:LL Chắc nhà sư khi ăn không gõ mõ nên gọi là ăn cơm chay, không ăn ngũ cốc là vậy:LL

Ha ha anh giải thích hài hước quá!
Mình cũng thấy bạn chủ top viết khá quá lời khi nói về TYT :)