PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đảo Thạnh An (Cần Giờ) – chuyến du lịch bụi đáng nhớ 1/2016



ooh
13-01-2016, 15:26
Phần 1: mải mê hải sản ở chợ Hàng Dương

Những lời hứa hẹn từ cuối năm 2015 về một chuyến du lịch bụi đầu năm nay để chia tay hai người bạn thôi thúc mình tìm một địa điểm thực sự ấn tượng để cả nhóm sẽ có một chuyến đi chơi không thể quên. Địa điểm du lịch không quá xa, cũng không quá quen thuộc (như Vũng Tàu, mấy khu du lịch ở Đồng Nai thì ai cũng biết rồi), đi qua đêm và đặc biệt là có bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Một cách tình cờ, mình biết đến đảo Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM). Thế là hẹn ngày đi, sống chết gì cũng phải gặp nhau ngày đó ^-^

Nhóm có vài đứa, chơi với nhau từ hồi sinh viên đi mùa hè xanh. Tất cả đều ở quê lên Sài Gòn học và tất cả đều ở lại Sài Gòn làm việc nhưng cũng chẳng mấy khi gặp nhau. Thời sinh viên nhiều thời gian ít tiền, đi làm rồi tiền nhiều hơn nhưng quá ít thời gian cho nhau. 2 đứa bạn trong nhóm qua tết âm lịch này sẽ đi nước ngoài làm, biết bao giờ gặp lại. Hẹn lần hẹn lữa rồi quyết tâm chốt ngày, chốt địa điểm. Gần sát ngày thêm 1 đứa bận đột xuất, vậy là còn 4, đủ 2 xe, thôi vậy cũng phải đi!

Đầu tiên, nghe đến từ "đảo" là thấy thú vị rồi. Thạnh An là một đảo nhỏ, thuộc huyện Cần Giờ, TPHCM. Mình là đứa đề xuất địa điểm nên kiêm luôn tìm hiểu thông tin và lên lịch trình. Tụi mình chuẩn bị sẵn 1 bếp nướng, khoai lang và bắp, trái cây. Hẹn nhau ở đầu đường Hàm Nghi, 7h30 cả nhóm xuất phát. Tuyến đường đi là: Hàm Nghi -> Nguyễn Tất Thành -> Huỳnh Tấn Phát -> chạy thẳng hoài tới cuối đường Huỳnh Tấn Phát gặp bến phà Bình Khánh -> qua phà 15p -> chỉ việc chạy thẳng hoài theo đường Rừng Sác -> đến cuối đường gặp vòng xoay, bạn sẽ thấy một biển báo rẽ trái đi Cần Thạnh thì bạn rẽ trái -> chạy khoảng 200m gặp ngã 4 rẽ phải để vào chợ Hàng Dương (khu du lịch 30-4). Tụi mình dự tính làm 1 bữa hải sản no nê ở đây trước khi qua đảo vì nghe "giang hồ" đồn là bên đảo hải sản ít và tùy lúc mới có.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/duong-rung-sac-can-gio-livephuot_zpsmle0ggke.jpgĐoạn đường từ bến phà Bình Khánh đến Cần Thạnh khá vắng và đẹp.
Đường này trên bản đồ tên là Rừng Sác.

Vừa đi vừa dừng lại chụp hình, 10h15 cả nhóm đến được chợ Hàng Dương, bắt đầu dạo quanh để lựa hải sản. So với trung tâm Sài Gòn thì hải sản ở đây khá tươi và rẻ.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/cho-hang-duong-can-gio-livephuot_zpsapgdstco.jpgChợ Hàng Dương nằm ngay cạnh bãi biển du lịch 30-4, có nhiều hải sản tươi và rẻ.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/hai-san-cho-hang-duong-can-gio-livephuot_zps7r7wtvba.jpgHải sản được bày la liệt, tha hồ lựa chọn.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/hao-hai-san-cho-hang-duong-can-gio-livephuot_zpsu2isflxa.jpg12 con hào cỡ này có giá 50k, đã bao gồm nướng. Hấp dẫn quá phải không ^0^

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/ngheu-cho-hang-duong-livephuot_zpspjqq8kld.jpgNghêu hấp xả 30k/kg, hấp 10k. Nghêu có vẻ tươi nhưng mà mình ăn thấy hơi mặn -_-

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/so-huyet-cho-hang-duong-livephuot_zps0hbzdcwm.jpgSò huyết khá to, 130k/kg.


Trời ơi đói bụng mà toàn phải đăng hình đồ ăn huhu ;((((

Tụi mình còn mua cả sò mai nướng mỡ hành 20k/con, bạch tuộc 110k/kg bao gồm nướng (hình như hơi bị hớ hix >"<) và tôm thẻ nướng nữa. 4 đứa ăn no nê ^0^ Theo kinh nghiệm thì nên đi đến cuối chợ, bên trái có 1 dãy bàn, ở đó người ta chỉ chuyên chế biến. Bạn mua hải sản xong hết mang lại đó cho người ta chế biến, tùy số lượng để tính tiền. Có bàn ngồi ăn thoải mái. Chỗ chế biến trong chợ thì nhiều nhưng chỗ đó mình thấy người ta làm ngon ^^

Một đứa bạn tranh thủ mua than cho cái bếp nướng nó mang theo. Tụi mình mua thêm nước lọc, khăn ướt, gia vị nướng. Hào nướng, bạch tuộc, sò huyết bị dư có chủ đích, do mình nghe mấy bạn trước đi về review lại là trên đảo thiếu đồ ăn nên tụi mình mang dự trữ hehe ^-^

11h30, cả nhóm lên đường chạy ra bến tàu Cần Thạnh.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/duong-ra-ben-tau-dao-di-thanh-an-livephuot_zpsptclprtc.jpgĐường từ chợ Hàng Dương ra bến tàu đi đảo Thạnh An. Theo như review thì bến tàu này tên là bến tàu Cần Thạnh nhưng theo thực tế mình đi thì trên bản đồ nó là bến đò Tắc Suất.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8029_zpsi8surlxn.jpgĐoạn đường Duyên Hải, từ chợ Hàng Dương ra bến đò.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8033_zpsoxv4qpiu.jpgNối tiếp đường Duyên Hải là đường Cần Thạnh. Một đoạn đường nhìn rất nên thơ phải không?


Và nếu như lạc đường, bạn có thể dừng lại hỏi người dân bến tàu đi đảo Thạnh An, đảm bảo bạn sẽ luôn nhận được những chỉ dẫn tận tình nhất :)


Phần 2: vượt sóng đến với đảo Thạnh An

cuoidong
13-01-2016, 16:31
Chờ tiếp phần 2 của bạn đó ! Cám ơn vì đã chia sẻ thêm 1 điểm du lịch mới .:)

thienly000
18-01-2016, 11:01
Cho xin tiếp phần ở trên Đảo Thạnh An đi bạn, Cần giờ gần có thể đi được

thanghoang
18-01-2016, 14:48
thú vị đấy, cho xin phần 2 đi bạn ơi

chantam
18-01-2016, 22:54
Hóng tiếp phần 2 của bác, viết tiếp nhanh cho cả nhà cùng xem nhé bác

Nhaswally
19-01-2016, 08:31
Đang bị kích thích, lót dép ngồi chờ bạn vại

ooh
20-01-2016, 16:40
Phần 2: vượt sóng đến với đảo Thạnh An

11h45, cả nhóm đến được bến tàu.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/ben-do-tac-suat-livephuot_zpsg3kqdeuo.jpgBến tàu trên bản đồ có tên là Bến đò Tắc Suất.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/giu-xe-di-dao-thanh-an-livephuot_zpswagszp0c.jpgNhà giữ xe và cũng là quán nước.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/giu-xe-ben-do-tac-suat-livephuot_zpsqvi7v22x.jpgNhà giữ xe này trông sạch sẽ hơn. Phí giữ xe 1 ngày 1 đêm là 10k/xe.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/ben-do-tac-suat-tau-di-dao-thanh-an-livephuot_zpsmpopycbe.jpgKhông xô bồ và tấp nập như mình tưởng, bến đò trông khá lặng lẽ và yên bình.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/ben-tau-tac-suat-tau-di-dao-thanh-an-livephuot_zpsh9udzxls.jpgCó vẻ trời yên biển lặng đây, lên đường thôi ^-^

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/tau-di-dao-thanh-an-livephuot_zpseoxj6jjm.jpgNhững người có kinh nghiệm tranh thủ chọn trước chỗ nằm. Mình và đám bạn lùi ra phía sau tàu ngồi.


Khi tàu chạy chuẩn bị khởi hành thì mình mới nhớ ra một chuyện: mình bị say sóng. Mình vội chạy ngay lên bờ tìm 1 lon bò húc lạnh với hi vọng lon bò húc đủ làm mình tỉnh táo. Khi vừa quay về yên vị trên chỗ ngồi thì tàu khởi hành. Đúng 12h, dù chưa đủ khách.

Tụi mình ngồi ở cửa sổ đón những làn gió mát rượi. 10 phút sau, đột nhiên tàu rung lắc mạnh. Sóng cao quá sàn tàu hất vào phía những người đang nằm làm họ phải vội vã kéo tấm màn che. Mặc dù mình cố gắng ăn trái cây và nói chuyện với mọi người nhưng cảm giác say sóng làm mình muốn không chịu nổi. Mình vội leo lên chỗ nằm, trùm khăn và nhắm mắt lại. Hình ảnh cuối cùng mà mình còn nhớ là từng đụn sóng nhô cao nối tiếp nhau như những ụ đất hai bên mạn tàu. Con tàu cứ lắc lư, ngả nghiêng và cuối cùng...



Dậy đi, tới rồi! Mình lồm cồm bò dậy và nhìn ra cửa sổ. Như một cơn ác mộng vừa chấm dứt, biển ngoài kia yên ả lạ thường.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/be-nuoi-hao-tren-dao-thanh-an-livephuot_zpsqdj0g5rz.jpgBè nuôi hào trên biển của người dân đảo Thạnh An.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/dao-thanh-an-can-gio-livephuot_zpsslhqt2dn.jpgVà đất liền kia rồi!


Cả 4 đứa xách đồ lỉnh kỉnh leo lên bờ, trong lòng mông lung không biết tiếp theo sẽ làm gì.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/ben-tau-dao-thanh-an-livephuot_zpsfifqiv2q.jpgTừ tàu lên bờ chỉ có một con đường thẳng vào trong, cả bọn lếch thếch đi vào đảo.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/uy-ban-xa-dao-thanh-an-livephuot_zpsknoe5fkl.jpgỦy ban xã đảo Thạnh An nằm ở cuối con đường.


Mình đánh liều hỏi một cô đi đường xem ở đây có ai cho ngủ trọ qua đêm được không thì cô nói "nhóm con có mấy đứa, về nhà cô nè". Vậy là cả đám đón xe ôm về nhà cô, xe ôm rẻ ghê luôn, 3k/1 đứa à. Sau này mình mới biết là người dân ở đây rất hiếu khách, bạn muốn xin nghỉ nhờ nhà ai cũng được hết.

Phần 3: đảo Thạnh An - những ấn tượng và thích thú

hnit007
25-01-2016, 21:08
Đọc bài viết của bạn mà mê quá đi. Hóng phần 3 hót nhất. không biết ở đây còn bạn nào chưa đi không mình rủ nhau đi nhỉ ?

ooh
26-01-2016, 15:27
Hải sản nhìn tươi quá bạn hỉ ^^

Hải sản tươi ngon lắm bạn, mà hải sản này tụi mình mua ở chợ Cần Thạnh chứ không phải trên đảo đâu.

NguyenTrongHuyGV
30-01-2016, 21:50
Hóng phần 3 của chủ thớt quá

ooh
01-02-2016, 17:48
Hóng phần 3 của chủ thớt quá

Hi, tết đến gần nhiều việc phân tâm quá, mình cũng muốn viết cho nhanh nè :)

ooh
01-02-2016, 18:28
Phần 3: Đảo Thạnh An - những ấn tượng và thích thú


Nhà má Ba là một căn nhà nhỏ, nền gạch xanh nhìn thoáng mát và sạch sẽ. Tụi mình bỏ hẳn mớ ba lô và đồ đạc xuống, vội chạy theo má ra sau nhà. Những cơn gió biển ùa vào làm dịu hẳn cái nắng oi bức và cảm giác mệt mỏi.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8056_zps95l61tgy.jpg

Phía sau nhà má Ba là biển.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8060_zpsqjjuzczh.jpg

Những con tàu đánh cá của ngư dân neo đậu ngay sau nhà. Mình không biết cái đảo phía xa xa kia là đảo gì, giờ mới chợt nhớ ra là quên hỏi -_- Ai có dịp đến đó hỏi giúp mình nhé ^^

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8062_zpsmbmrv84g.jpg

Những lu chứa nước ngọt. Má Ba nói nước ngọt được bơm hàng ngày nên không sợ thiếu.


Trong thời gian tụi mình ngồi sau hè ngắm biển, đón gió, chụp hình, má đã nhanh chóng chuẩn bị xong bữa trưa. Tay nghề nấu ăn của má cũng khá lắm đó nha, đói quá ăn thôi ^,^


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/bua-trua-nha-ma-ba-dao-thanh-an-livephuot_zpsidddvhon.jpg

Bữa trưa đầu tiên do má Ba chuẩn bị.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/nha-ma-ba-dao-thanh-an-livephuot_zpsycrj8h7b.jpg

Phía sau hè nhà má Ba, buổi tối tụi mình trải chiếu, tụ tập ở đây nướng hải sản.


Sau khi nghỉ trưa, cả đám rủ nhau đi dạo quanh đảo. Nắng dịu hẳn và gió thì khá mạnh, cảm giác đi trên đê vừa hãi hùng vừa thích thú ^0^ Con đê chạy vòng quanh đảo nhỏ. Nếu siêng thì chắc bạn cũng thả bộ được hết đê đó.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8066_zpsrbwsno8o.jpg

Trạm biên phòng ở cuối đường, gần một bến tàu. Nhà má Ba cũng gần đây. Bạn hỏi nhà "ông Ba Tù" thì chắc ai cũng biết.


Trên đảo có 2 bến tàu. Bến tàu lúc mình lên đảo ở mé bên kia, còn một bến tàu mé bên này gần đồn biên phòng. Tùy vào con nước mà người ta sẽ neo đậu ở đâu.


https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8064_zpsn3spmc9t.jpg

Tụi mình đi dạo vào một buổi chiều sóng to gió lớn và nước dâng cao như vầy nè.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/sinh-hoat-dao-thanh-an-livephuot_zpsmyq4agcg.jpg

Đảo Thạnh An khá nhỏ và con đê này như một tấm lá chắn giữa cuộc sống con người với biển cả.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/duong-de-dao-thanh-an-livephuot_zps4ptcs3l4.jpg

Những lúc nước rút sẽ để lộ ra một bãi cát dài men theo đê rất đẹp.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/con-de-quanh-dao-thanh-an-livephuot_zpskv71zn2e.jpg

Gió khá mạnh và tiếng sóng ầm ầm, sóng xô ướt cả người nhưng bọn mình vẫn cứ hăm hở đi ^^

ooh
01-02-2016, 18:32
https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/phuot-dao-thanh-an-livephuot_zpsavipxqkt.jpgMột cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú khi đứng trên dãy đá giữa biển khơi ^0^

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/nguoi-dan-dao-thanh-an-livephuot_zpsq7ntummo.jpgNhưng chỉ cần bước xuống chân đê là giống như bạn đã bước qua một thế giới hoàn toàn khác. Cách có vài bước chân, nơi đây yên tĩnh và thanh bình đến kì lạ. Những đứa nhỏ nô đùa vui vẻ và chẳng bận tâm gì đến thế giới ở bên ngoài "lớp vỏ đê" kia.


Tụi mình len lỏi đi vào những con đường nhỏ lát xi măng. Hầu như những ngôi nhà ở đây đều nhỏ nhắn và sat sát nhau.



https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8090_zpsfk3vukti.jpgChỉ cần đi bộ bạn cũng có thể đi hết cái đảo bé xíu xiu rất dễ thương này. Điều đó đã giải đáp thắc mắc của mình tại sao giá xe ôm lại rẻ như vậy ^^

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8091_zpsuwwmjro2.jpgTrường tiểu học Thạnh An, có lẽ là ngôi trường duy nhất trên đảo.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8092_zpsptlz4zjj.jpgMột thánh thất Cao Đài.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8095_zpsmqtk5sxc.jpgMình đã từng nghe nói phần đông những người phụ nữ trên đảo làm nghề đan lưới.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8094_zpsvnlq0ixv.jpgCá khô được phơi ngay trước nhà. Cá khô trên đảo có vị thơm ngọt, không quá mặn và chát. nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn ^^

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8098_zpsta90wpxl.jpgMón bánh mì gà...(gì mình quên rồi ^^), bán từ trưa đến chiều tối. Cô bán cho mình có nửa ổ thôi, 5k, ăn cũng lạ miệng, ngon ngon *0*

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8097_zpseyhzogjh.jpgKế bên là món me ngào đặc, ăn ngon rụng rời, ai ham chua đừng thử kẻo không kìm lòng được ^-^ Chỉ 5k/ly thôi.

https://i1303.photobucket.com/albums/ag145/ooh123/Website%20LivePhuot-Com/IMGP8101_zpsk7s1ddnt.jpgTụi mình tiếp tục đi loanh quanh qua những con hẻm nhỏ và phát hiện ra quán nước sâm này. Nước sâm rất thơm, uống ngọt mát, lâu lắm rồi mình mới được uống nước sâm ngon như vậy.


Sau khi nghỉ ngơi, tụi mình quyết định tìm một bãi tắm. Nhưng trời không chìu lòng người...


Phần 4: Hoàng hôn và bình minh trên đảo Thạnh An, đã đến lúc ra về

quynhtrangkcc
24-02-2016, 10:40
Còn nữa ko bác chủ ơi, thích kiểu phượt của các bạn

lalala121
24-02-2016, 22:57
Cảnh đẹp quá!

yourcolor
25-02-2016, 12:00
lên plan đi đảo này thoai ;)

nguyentrann
07-01-2017, 09:38
mình góp thêm vs chủ top cho các ban 1 vài thú vị
cảnh quay khi trên tàu mình đứng trên nóc tàu
cá nhảy như muốn lên tàu anh
https://youtu.be/tgCBheJ9784
gần tới cần giờ
https://youtu.be/YNYopTe4sVM
https://goo.gl/photos/owrSNokaeAHis2Xo7
bãi cần thạnh
https://goo.gl/photos/RFddVhGG4B1S9VSv5
mũi đồng tranh
https://goo.gl/photos/chRYXuwwVZGSPTch8
https://goo.gl/photos/5FBwnobyVNPeVzp99
con đường giữa biển
xem thêm tại https://www.facebook.com/Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-xe-m%C3%A1y-1911143045838520/?skip_nax_wizard=true

ditaba
15-01-2017, 17:09
hải sản giá rẻ, người dân thân thiện. Một nơi thú vị để relax.