PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hồ Nam Tung hoành kí



lymy
06-01-2009, 18:42
Theo chân của các lãnh đạo Phượt, hội em đã mạnh dạn, hí hửng chọn lấy 1 ngày đẹp trời là ngày ... cứ tưởng là có tuyết để lên đường. Chuyến đi cũng bão táp không kém chuyến tầu của các lãnh đạo. Bao giờ cũng thế, đắng cay là hay đi kèm với ngọt bùi! Không chịu đựng thì chẳng mơ thấy được mặt trời.

Chuyến đi Hồ Nam lần này ngoài những nơi mà Lãnh đạo đã để lại dấu chân, hội em có đi thêm Nam Nhạc hành sơn và khe núi Thiên Long. Em xin kể chuyện đây để trước là show hàng (mục đích chính), sau là... ai về sau có đi thì có thêm tí kinh nghiệm kẻ đi trước.

Đấy là những lời thật lòng và... khiêm tốn nhất ạ. Cơ bản vì 9 ngày Hồ nam, em đã học được của các bạn Tầu phong cách "Chém gió không biết ngượng mồm", theo cái kiểu "Thanh long quá hải" là chỉ món "rau muống luộc" ý ạ. Nên sau này em có lỡ đà... chém gió quá đáng xin các bác lượng tình nghĩ em ... bị nhiễm các bạn tầu chứ chớ phải ý tốt của em!!!

Bắt đầu!

______________________________________

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH CHI TIẾT (Nheva)


Theo yêu cầu của bạn Bé Tý mình ghi lại cái lịch trình để các bạn muốn đi Hồ Nam tham khảo:
Thời gian : 9 ngày , từ thứ 7 tuần trước đến chủ nhật tuần sau (cuối tháng 12/2008 đầu 1/2009)

D1: 7h30 đi xe Vận Đức từ Trần Quang Khải, giá 300k. Mãi tới 16h45 mới tới ga Lãng Đông ở Nam Ninh. Sợ muộn tàu , vội nhảy ra thuê 1 con xe bánh mì (mian bao che) 30Y chạy vội về ga xe lửa (hủa che zhan). Đến ga , còn đúng 10ph thì tàu chạy , hú vía. Lên tàu đi TGG lúc 17h50, giá 126Y (nhờ người ở NN mua trước )

Lời khuyên: từ HN nên đi xe của nhà Hoa Thêm, có 2 chuyến buổi sáng 5h30 hoặc 7h30, giá 80k, đón tận nhà, đưa lên tận cửa phòng xuất cảnh HNQ. Qua cửa khẩu bắt taxi 40Y/xe, chạy đến Bằng Tường (Ping Xiang), rồi mua vé bus đi Nan Ning 67Y (bến xe thì Bé Tý biết rồi, nhớ vụ đi Tân Cương ko?). Đi như thế chỉ tầm 3h chiều là đến nơi lại rẻ hơn . Vì đi như thế kia, riêng tiền taxi ra bến TQK, mình đã mất thêm 80k rồi và nguy hiểm nhất là có cơ bị muộn tàu

D2 : 5h sáng đến TGG, lạnh tê tái, sương mù dày đặc, trên tàu đã có đội Cty du lịch tiếp thị. 1 bác to cao hói đầu tên Vương Khai Xuân thuộc TT Lữ Hành thương vụ, có trụ sở ở KS Bắc Đẩu Tinh đại tửu điếm đến dụ khị mua tour TGG 2 ngày giá 500Y/p. Bọn mình đi theo về trụ sở cty. Sau 1 hồi mặc cả giá giảm xuống 400Y/p bao gồm đi Thâm Lâm công viên TGG, Thiên Tử Sơn, Thiên Môn Sơn và 1 đêm ngủ trong khu bảo tồn phòng 2-3ng , có điều hòa và nước nóng, ko bao gồm tiền ăn. Nhưng mình chỉ trả trc có 3/4 tiền
Cả lũ để lại vali tại cty, lấy các đồ dùng cần thiết cho 2 ngày trong khu TGG cho vào balo nhỏ rồi lên xe của cty đi tầm 30km thì tới cổng TGG. Đi cùng với bạn guide tên là Ngũ Kim Bình (gọi đơn giản là A Píng) ngắm cảnh, ăn uống, chụp ảnh, la cà tầm trưa thì bọn mình đến chân thang máy Bách Long để lên Thiên Tử Sơn (TTS). Đây là thang máy lộ thiên cao nhất TG, 320m, giá 56Y (thang máy gọi là diandi ). Lên trên TTS có nhiều điểm để thăm như Công viên Hạ Long, ,Ngự bút Phong , Thiên hạ đệ nhất kiều, thiên sơn kiều, Dương Gia trang...Đi = xe bus của khu bảo tồn, free. Tối ngủ ở KS mini của người Thổ

Lời khuyên: có thể liên hệ trực tiếp với HDV A Bính, tel: 13974404435, nhớ mua 1 cái sim toàn quốc ở ngay cửa khẩu HNQ, giá tầm 50Y mà liên lạc với bạn này khi đến TGG.. Như vậy giá tour sẽ rẻ hơn. Ngay ở cổng nên mua 1 cuốn sách ảnh về TGG để có hình dung về các điểm tham quan và có sơ đồ khu bảo tồn mà đi cho hợp lý và đc hết các điểm chính, giá bìa 22, n mua chỉ 5Y thôi nhé

D3: Bọn mình quyết định đi lại con đg hôm qua vì hôm trc mưa ko ngắm nghía j đc. Ăn trưa ở ngay khu trung tâm của TTS, ngon, rẻ 20Y/p. Nhập bọn với 3 đồng bọn còn lại ở công viên Hạ Long, mừng mừng tủi tủi. Chiều đi theo con đường qua Dương gia trại để xuống núi, đường bậc thang đá , dôc, dài mệt đi mất gần 2h. Xuống đến nơi lại mất 20Y/p để đi bus về thành phố TGG. Đường này xa gấp đôi lúc đi( 66km). Vào đến TT đã gần 7h, bọn mình nghỉ ở KS do A Bính chỉ, giá 90Y phòng 3 thì phải, mỗi tội nó đang sửa nên ko có nc nóng và máy sưởi phập phù. Các bạn có thể tự tìm nhà trọ , theo mình rất rẻ chỉ tầm 20 Y/p

Lời khuyên: tuyệt đối ko nên đi bộ xuống = đường này (chân đau đến 5 ngày sau lại mất time và tốn tiền). Tốt nhất nên lên núi bằng cáp treo (54Y) và xuống núi = thang máy (như lúc bọn tớ đi lên í) hoặc ngược lại tùy thời gian sáng chiều để làm sao chụp ảnh đẹp nhất (đi cap dễ chụp ảnh hơn). Như vậy sẽ ngắm đc toàn cảnh và tiết kiệm time. Nên đi theo 1 vòng chính trong sơ đồ để khỏi bị lặp lại. Bạn Bé Tý nhớ thỉnh thoảng mua ít hạt dẻ ăn cho vui miệng và thêm sức (10Y/3 bát)


D4: Sáng ra định đi Thiên Môn Sơn , nhưng trời vẫn lất phất mưa, mây mù nên thay bằng đi xe bus công cộng đến Thổ gia phong cảnh Viên, vé hình như những 60Y (ban Bính mua nên ko rõ) n mình nhớ là đưa bạn tầm đó. Lang thang xem múa hát, ăn uống, đến trưa về đi shopping ở TT. Rồi về ks lấy vali đi taxi ra bến oto đi Phượng Hoàng chuyến 2h30 thì phải, giá vé hình như 68Y, đi chừng 4h thì tới PH . Về đến KS bên sông của nhà họ Lưu (số 25 đường bờ sông Jiang bian, tel 0743- 3260711) đã tối, tầm 8h ra chợ gần Hồng Kiều ăn tồi rồi đi dạo
À chỗ này lưu ý là bọn mình thuê A Bính đi cùng làm HDV tính từ lúc đi oto từ TGG cho đến lúc rời khỏi Phượng Hoàng giá hình như là 320Y/p gồm vé ô tô đi từ TGG đến PH, ở 2 đêm tại PH, đi thăm khe Hoàng Long , Miêu Gia Trại, đi thuyền...(không bao gồm ăn)

Lời khuyên: Nếu bạn khá tiếng Trung thì có thể tự đi PH ,n nếu ko thì tốt nhất là thuê A Bính, bạn này tốt, lấy giá phải chăng. Đoàn mình có bạn Gọt chuyên gia tiếng Trung, n vẫn thuê A Bính và thấy hài lòng vì bạn ấy tận tình, thật thà và sòng phẳng


D5: Đi xe 12 chỗ thăm khe Hoàng Long, Miêu Gia Trại, Nam Phương trường Thành, chiều về PH đi thuyền trên sông. Tối lại lượn phố cổ , mua quà bánh chuẩn bị đón Năm mới
Lời khuyên: cố gắng dậy sớm, ăn uống khẩn trương để đi Thiên Long đỡ bị nắng, chơi đc nhiều hơn, mang theo ít đồ ăn vì cơm trong Miêu Gia trại hơi khó ăn (nó nằm trong tiền tour).
Ngoài Khe Thiên Long , còn có nhiều phương án khác để lựa chọn thí dụ đi Miêu gia trại Dong Jiu , Miêu Vương Trại, Sơn Giang Miêu trại... tóm lại rất nhiều làng người Mèo kèm núi non , hang động gì đó mà bạn có thế xem trên các tờ quảng cáo phát free tại các nhà trọ

D6: Sáng ra đi chụp ảnh phố cổ 2 bên Đà Giang, lượn phố mua bán, ăn trưa khá ngon giá 20Y/ng. Sau đó tìm thuê xe đi Huai Hua. A Bính chạy ngược xuôi tìm hộ , cuối cùng gọi cho chính đội đưa đi khe Thiên Long hôm trước. Hội này chấp nhận với giá 380Y (hay 480 nhỉ), đại loại thế. . 6h chiều tới ga Huai Hua , chạy vào mua vé đi Heng Yang ngay, giá 145Y. Ăn tối ngay gần ga, 20h40 lên tàu

lời khuyên: nếu đi nhóm 8 người trở lên nên thuê ô tô đi từ PH đến HH cho nhanh và tiện lợi, giá lại ko đắt. Đi đến đâu cũng nhớ mua vé tàu ngay kẻo hết chuyến mình cần. Thậm chí nên mua vé ngay cho chặng sau nữa càng tốt


D7 : 5h sáng đến Heng Yang ( Hành Dương gần núi Hành Sơn), vào mua vé về Nan Ning ngay, n hết vé chiều hôm sau nên phải mua chuyến 9h30 sáng. Gửi hành lý tại ga ngay cạnh phòng vé 5Y/túi. Thuê xe bánh mì 120Y đi núi Hành Sơn , mất hơn 1 tiếng thì tới chân núi. Ăn sáng gần đó , rồi vào chùa Nam Nhạc, vé 30Y (thẻ SV đc giảm). Sau đó đi xe điện free lên cổng khu thắng cảnh Hành Sơn, vé vào 60Y (vé SV), mua tiếp vé o tô và cap treo , vé chung 70Y. Lên hết cáp treo bắt đầu leo bộ, ngắm nghía dọc đường rồi cũng lên tói đỉnh Chúc Dung.. 6h chiều xuống núi, lại đi xe điện free ra quảng trường gọi 2 taxi về lại TP Hành Dương giá 65- 70Y/xe. Thuê KS cách ga khoảng 200m phía bên phải, giá 100 hay 120 j đó, phòng đôi ( n đc ở 3ng) sạch sẽ giường to ghép lại thừa đủ cho 3 ng. Đi ăn lẩu Tứ Xuyên gần đó, ngon rẻ ( cả nồi lẩu với 1 con gà to, 4 đĩa nấm, 4 đĩa rau to đùng , cơm tùy thích, Coke.., có 107Y)

Lời khuyên: tới HD nên mua vé về NNinh ngay , nên mua chuyến chiều để làm sao trước 7h sáng có mặt ở bến xe Hữu Ái và lên bus về VN luôn. Nếu ko có thì mua ngay chuyến 9-10h sáng cũng đc. Mua vé nhanh rồi ra ngay trước ga vẫn có bus tới Hành Sơn, 10Y/p. còn thuê Taxi cũng chỉ tầm 50-60Y, xe bánh mì vớ vẩn thì ko quá 100Y. Nhớ mang thẻ SV để giảm giá thắng cảnh


D8: 9h sáng ra ga, mãi gần 11h mới lên tàu. Buôn chuyên chán chê, ngủ , lại buôn chuyện, ăn vặt 22h mới tới Nan Ning. Tàu HD - NN giá 197Y đi mất 10h. Thuê phòng tại KS High Class rất hoành tráng ngay bên trái cửa ga, giá 138Y/phòng đôi n được ở 4 vì giường rất rộng. Phòng đẹp lịch sự , thơm tho, có khay tắm đứng, hơn hẳn bọn KS Ngân Hà, Phương Nam , Nghênh Tân bên kia. Ra phố Trung Sơn ăn đêm

Lưu ý nên mua ít thức ăn lên tàu, còn nếu mua hoa quả trên tàu thì hãy mặc cả thật lực, nó bảo 15Y 1 gói thì chỉ 5Y, 7Y là cùng. Đến Nan Ning nhớ ra mua vé bus về VN ngay, phòng vé trên phố Chao Yang làm việc đến 22h30, ko kịp thì xin tel rồi gọi sáng sớm hôm sau


D9; 7h đi bộ sang phố Hữu Ái lên xe về VN, vé 150Y[/QUOTE]

lymy
06-01-2009, 18:48
Bà con thân mến, sau 8 ngày lang thang nơi Hồ Nam gió tuyết, Bát tiên đã trở về... lành lặn đầy đủ, nếm trải mọi thứ mà giang hồ gọi là Cay đắng ngọt bùi nơi hạ giới! Giờ ngồi lại còn thấy bồi hồi những giờ phút phiêu bạt tìm đuổi khúc Tiếu Ngạo Giang hồ thủa xưa...

Muốn biết Bát tiên đã chết rét như thế nào, xuýt chết đói ra sao, tí xỉu vì leo núi kiểu gì, và hành trình cảm xúc của Bát tiên nơi Hạ Giới, đón xem: "Kí sự chết rét ở Hồ Nam" hay mĩ miều hơn... là cái tên của Topic.

Ngày đầu thê thảm và rét mướt ở Trương Gia Giới
https://farm4.static.flickr.com/3265/3173803562_b1588425c2.jpg?v%200

Gặt hái thiên đường sau ngày đầu khốn khổ!Một ngày thứ 2 nắng đẹp như mơ.
https://farm4.static.flickr.com/3255/3173802910_2d2fe1e30c.jpg?v%200

Tửu đàm ở Thổ Gia (nói thật rượu đấy em tu cả chai chả say!)
https://farm4.static.flickr.com/3095/3172967559_118bf98c42.jpg?v%200

Hớn hở thả dáng ở Cổ Trấn Phượng Hoàng
https://farm2.static.flickr.com/1086/3172968223_36fbefa39e.jpg?v%200

Lãng đãng phiêu du ở Khe núi Thiên Long.
https://farm2.static.flickr.com/1031/3173803944_bb55b38bb1_o.jpg

Đạp nát xạp nhẩy của thiếu nữ Miêu Gia
https://farm2.static.flickr.com/1018/3172968505_eef72c11e7.jpg?v%200

lymy
06-01-2009, 18:49
Những bữa ăn Hồ Nam cay xè lòng mắt
https://farm2.static.flickr.com/1084/3173803256_a453ee3bd4.jpg?v%200

Hớn hở nghịch tuyết như nông dân thấy tiền!
https://farm4.static.flickr.com/3075/3172967933_a562821d48.jpg?v%200

Và Tái ngộ Mạc Đại Tiên Sinh trên đỉnh Nam Nhạc Hành Sơn truyền thuyết! - Mỗi tội chả thấy ổng đâu, chỉ còn Bát Tiên... đẩy cả dân Bản xứ ra để... show hàng!
https://farm4.static.flickr.com/3121/3172967405_3b55ce01e6.jpg?v%200

gianker
06-01-2009, 19:11
Các bạn đi vào dịp có tuyết, thích ghê! (wait) :L

Chị Len có khi đi gần hết TQ rồi ý nhỉ. Em thấy tuần chay nào cùng có nước mắt của chị.. Hê hê (c)(c)(c)

nguyen
06-01-2009, 21:19
Hớn hở thả dáng ở Cổ Trấn Phượng Hoàng
https://farm2.static.flickr.com/1086/3172968223_36fbefa39e.jpg?v%200


Cổ trấn đẹp kinh hoàng (c)(c)(c) anh 2Ti & các anh phượt miệng đâu rồi lập kế hoạch thôi :)

netwalker
06-01-2009, 22:27
Thế các "lãnh đạo" có đi tham quan nơi chôn rau cắt rốn của "lãnh tụ" Mao Chổi Xể không ? :)

lymy
06-01-2009, 23:01
Các lãnh đạo không đi anh ạ! Cái chỗ ấy rừng thiêng nước độc!!!

lymy
06-01-2009, 23:02
Các bạn đi vào dịp có tuyết, thích ghê! (wait) :L

Chị Len có khi đi gần hết TQ rồi ý nhỉ. Em thấy tuần chay nào cùng có nước mắt của chị.. Hê hê (c)(c)(c)

Nhà em tôn xếp ý là Đại Sư phụ ạ! Có thẻ sinh viên như ai (cũng được giảm giá như ai) nhưng mà đã bị lôi mẹt ra làm... ngáo ộp dọa tour guide A Bính! (xem hồi sau sẽ rõ)

lymy
07-01-2009, 00:51
Như Truyền thống, mở đầu xin được điểm qua vài chi tiết giới thiệu.

Bát Tiên, tại sao lại có cái tên này! Thú thật là cũng như người Việt Nam nói chung, chúng tôi ai cũng mắc cái bệnh hám thành tích cả. Trước có đoàn đi tòan Lãnh đạo, lần này thì phải tòan Tiên. Vừa hay lại tròn con số 8, con số Phát có lẽ sẽ đem lại may mắn nào đó cho hành trình. Tây Du Kí thì có Bát Tiên, thì TGG cũng có Bát Tiên, chỉ khác cái là, Bát Tiên này có 7 cô tiên, và chỉ có 1 chú tiên! Về độ hớn hở và đú đởn có lẽ cũng chẳng hề thua kém Bát Tiên nơi Thiên đình!

https://farm4.static.flickr.com/3405/3176617958_f58d8c245f.jpg
Đại tiên tỉ:Lãnh đạo nhà Tiên, là "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" do khả năng dồn ép thi sinh vào những cuộc mua bán điểm chác rất "giang hồ" của Vượt qua Thử thách, nhưng trong hành trình Hồ nam này, còn được biết đến với cái tên "Phát Quần Tiên cô". Cho đến ngày cuối cùng của hành trình, hầu như ai cũng đã từng... mặc qua 1 chiếc quần nào đó của Đại tỉ! Thế mới kinh chứ lị!

https://farm2.static.flickr.com/1162/3174532168_206fa7350b.jpg
"Đại Thiệt Tiên Cô": Dịch sang tiếng Việt gọi là "Cái lưỡi lớn". Không có cái lưỡi của nàng uốn lên uốn xuống mỗi lần trả giá, hẳn đòan ta chẳng thể trời yên biển lặng mà ngồi đây... chém gió!!! Đấy, các bác có thấy trình độ Hán việt của nhà em tởm chưa! Bên cạnh đó, điều mà ai cũng hiểu và chẳng có ai là không hiểu, thông dịch viên bao giờ cũng là người vất vả nhất hành trình, đặc biệt là với những hành trình nơi xứ Tầu xa xôi chưa hề bị bóp méo bởi văn minh Tây Âu, đặc biệt là hành trình Hồ Nam của một hội "tiết kiệm tiền là trên hết!"

https://farm4.static.flickr.com/3104/3174532152_0ea092f57e.jpg
"Lạc Đạo Tiên Cô": Con bé lạc tới 2 lần trong 8 ngày lang thang nơi khỉ ho cò gáy. Người mà lãng du tới mức quên cả đường đi lẫn đường về. Người mà trong những ngày cuối cùng đòan ta đi mà để mắt hơn cả trông cái Vali tiền! Cũng nhờ thế mà có một Thiên tình sử ghê gớm chả biết có đi đến đâu không giữa nàng và... anh cảnh sát trong chiếc xe cảnh sát ở Hành Sơn. Thật là lãng mạn. Rồi mọi người sẽ biết thôi ạ!

https://farm4.static.flickr.com/3086/3174600938_12c0cf1f77.jpg
"Dớt Tà Thần": Nguyên là Xã Hội Đen nức tiếng chốn Xì Gòn, chưa từng giảm uy danh nơi Trung Quốc xa xôi. Còn cái từ Dớt này, nó không phải là Zớt của đỉnh Olympia đâu nhé! Dớt này là Dớt từ đầu, rớt suốt cả chẳng đường từ Điểm khởi đầu là Trần Quang Khải đến tận... Hữu Nghị Quan mới thấy mẹt nàng! Ôi nàng ơi, hành trình sao mà Dớt thế hả nàng!!!

lymy
07-01-2009, 00:53
https://farm4.static.flickr.com/3402/3175782489_a3f9079381.jpg
"Lâu Tếch Tiên cô", hay gọi là Hám danh tiên cô cũng được. Hành trang của nàng "My eye Nikon 70D, my ear Ipod +portable, my mouth HTC" (chôm kiểu show hàng của mấy anh bên Photovn!!!). Còn cái tên Hám danh thì bà con sẽ biết sớm thôi ạ!!!

https://farm2.static.flickr.com/1189/3174532144_296611a47e.jpg
"Phu phụ nhà Show hàng". Chàng là "Hầu Phong tiên chú" (còn trẻ, xin đừng ai gọi chàng là tiên ông). Hầu Phong, theo tiếng Thuần việt có nghĩa là "Con khỉ gió". Chàng vô cùng tâm đắc với cái tên này. Khi đi qua một ngọn núi, nàng hỏi" núi gì đây anh" Chàng thông thái "Hầu Phong Sơn". Còn nàng, là "Làm Hàng tiên cô", không một bức ảnh nào của chàng mà nàng không có mặt trong đó, không đứng thì ngồi, không ngồi thì... làm một thứ gì đấy. Thật là Xứng đôi vừa lứa!

https://farm2.static.flickr.com/1068/3174532148_083d4a0c63.jpg
Cuối cùng là người quan trọng nhất (vẫn phải theo truyền thống mắc bệnh thành tích), Đại Tỉ gọi là "Khẩu vị Trung Hoa", từ một câu chuyện mà tí nữa thì em phải... bỏ mạng nơi Trương Gia Giới, còn không, sẽ làm ... đầu mối tour cho mọi người về sau (Nếu em ở đó, em hứa!!!!)

June
07-01-2009, 22:44
Mới chỉ có vài cái ảnh trong tay, nhưng đến giờ này là em kết bức này nhất. Cứ nhìn thấy lại cười đau hết cả lòng cả mề =)). Sau 2 tấm khăn che mặt kia là những kẻ "mà ai cũng biết đấy". Gọt bút chì- cái lưỡi lớn của đoàn đi đâu rồi, ra kể chuyện cô dâu khóc đi nào :D

https://farm4.static.flickr.com/3123/3176414839_9481f3cf31.jpg

lymy
07-01-2009, 23:39
Đà đảo chị June dìm hàng... chị Len=))

lymy
08-01-2009, 00:08
Đúng ra, Hội Tiên này có 10 Tiên cơ, nhưng hai chú tiên, vì công việc gia đình, vì công tác xã hội, đã không tham gia nữa. Quân số có tăng có giảm, vài người gọi điện đặt chỗ, thế rồi lại không lời mà từ biệt. Thế rồi, Làm Hàng Tiên Cô thông báo phải thi cái khỉ gió, à quên, cái Hầu Phong gì đó, lùi lại đi sau đoàn 1 ngày. Mình xui hoãn thi mãi mà không được. Thế là Bát Tiên bị cắt làm hai nữa, 5 Tiên đi trước mở đường, 3 tiên đi sau. Hẹn nhau "không gặp không về" ở đỉnh Thiên tử sơn gió máy. Cô giáo Quyên, một cô bé mà LG10 đã quen lần trước trong lúc đi về, đã giúp chúng tôi đặt vé tầu từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới, cũng phải mua vé ngăn làm hai lần. Nếu có đi, các bạn cũng nên đặt trước vé tầu, đặc biệt là những thời điểm nhạy cảm như Tết nhất, lễ hội, phòng khi các bạn Tầu lại vô tình Lấy thịt đè người!!!

Thông tin về mọi thứ gần như đầy đủ, từ tầu đi, tầu đến, bus nằm, gần như mọi thứ đã lên đạn đầy đủ. Chỉ còn Hành Sơn là vẫn thấy lo lo! Đại tỉ chạy tới lui mua mì với miến. Mình thì bỏ cả Noel đi chơi để ở nhà ... giã gừng:shrug:. Thần Y - một dập dòm có hạng đã lỡ mất chuyến này trước hôm đi còn vác nguyên chai rượu gừng đến gửi đoàn để phòng khi gió máy. Và những lời dặn dò của chàng trước khi mấy gái lên đường mà không có chàng chăm sóc. Thôi thì cóp ra cũng đến nửa trang A4 (em quên gần hết ạ! nhưng may quá là không phải dùng đến). Cám ơn anh Thần Y nhiều nhiều lắm!!!:L

Ngày 27/12, một ngày thứ Bẩy mưa như trút nước, Bát Tiên... đội mưa lên đường. Để lại sau lưng là nỗi căm giận hội taxi Mai Linh làm hàng vớ vẩn tí nữa để Đại Thiệt tỉ tỉ ở lại với Hà Nội yêu thương.

Thế nhưng, vẫn thiếu mất một người! Chính là Dớt Tà ThầnX(. Tận HCM xa xôi, biết xe Vận Đức xuất phát lúc 7h30, nàng ta quyết định bay ra vào... 6h sáng! Cái lúc mà chiếc xe chuyển bánh, nàng ý vẫn đang ở... một nơi nào đó cách địa điểm tập kết 30 phút chạy xe. Và cùng lúc đó, máy của nàng.... hết pin! Trời thì mưa mà cả hội thì bỗng dưng muốn khóc!!!:(

Bằng những nỗ lực phi thường, nàng quyết định đuổi theo xe đến tận Biên giới. Hành trình đuổi xe của nàng khổ sở bao nhiêu thì nỗi lo lắng... lỡ tầu Nam Ninh của chúng tôi tăng cao bấy nhiêu. Chẳng dám kể ra, chỉ biết cái lúc gặp nhau ở biên giới, cái lúc mà tôi đang bận chém gió với anh Biên Phòng Trung Quốc dễ thương, thì quả là "như chưa từng có cuộc chia tay"(beer). Thế là chúng tôi, Ngũ Tiên đã dẫm vạch biên giới để bước chân sang xứ Tầu.

https://farm4.static.flickr.com/3305/3176662501_4b3abe3ea1.jpg?v=0
Qua biên giới, anh biên phòng kiểm hàng thế nào ra... hai quả táo của Đại Tỉ. Tịch thu!!! Không cho, thế là Ngũ nương... xử luôn hai quả táo tại trận! Không bao giờ để các bạn Tầu bắt nạt!!!

Xe đến Nam Ninh lúc 5h, tất nhiên là không như chúng tôi dự đoán:shrug:. Cái thằng cha bán vé Vận Đức cứ thề sống thề chết là nó chưa từng thấy xe nào mà đến NN sau 4h30 (chả lẽ chúng tôi ... tòan lập kỉ lục), và xe qua ga Tầu truớc khi đến bến xe Lãng Đông. Đến nước này thì chửi cũng vô ích, cả bọn nhảy thẳng xuống bến Lãng đông, bắt lấy 1 cái xe bánh mỳ chạy thẳng đến Ủa Chưa Chan- Cái này ai cũng phải biết nhé - là cái ga tầu hỏa ý mà!

Chúng tôi nhận ra là mình đang ở Nam Ninh khi có lễ kỉ niệm 50 năm khu Tự Trị, bằng chứng là đèn lồng treo đầy trên các cây ven đường, trông rất ... buồn cười. 5h15, trời mưa giăng khắp lối, ga Nam Ninh to đẹp là thế mà giờ trông bẩn thỉu phát kinh. Gọi điện cho cô Quyên để lấy vé và trả tiền, nhờ cô đổi lấy cái vé của đại ca Đú đòi đi mà hủy giữa chừng, chẳng kịp ôm hôn tạm biệt, cả bọn hối hả lên tầu vừa kịp lúc chuyển bánh...

lymy
08-01-2009, 00:17
Có nhiều lựa chọn để đi Nam Ninh, hoặc là tự đi, hoặc là thuê xe Vận Đức trọn gói.

Nếu chọn đi Vận Đức, thì vé bây giờ là 300k, có 2 chuyến mỗi ngày là 7h30 và 9h đón tại số 2 Trần Quang Khải. Có thể gọi điện mua vé, chuyển đến tận nơi với phí phục vụ cộng thêm 10k/ vé. Em sẽ cập nhật số đt sau.

Có một điều cả nhà cần nhớ: Xe Vận Đức đi rất rùa bò (chắc nó chỉ hơn tầu liên vận HN-NN tí xíu về thời gian), nên chắc là cũng phải 5h mới tới Nam Ninh, vì vậy phải rất cẩn thận không thì lỡ tầu là bỏ ***!

Tiếp nữa, nếu có đồng chí bán vé hứa sống hứa chết về thời gian và địa điểm đổ khách thì đừng có tin, thực tế là xe Vận Đức sẽ đổ khách ở hai điểm: Bến xe Lãng Đông, và sau đó 40 phút (hình như làm thủ tục gì đó) là ở gần ga tầu, trên đường Hữu ái hoặc khách sạn Nam Phương. Từ chỗ đó đi bộ cũng rất gần. Chính vì vậy khi đến bến xe Lãng Đông, thấy muộn rồi là phải bắt xe bánh mì mà chạy thẳng đến cửa ga thôi!

Thế nhưng dịch vụ của nó thì ổn: đi rất đúng giờ, đến cửa khẩu còn có cái xe chuỷen tiếp miễn phí giữa 2 nơi làm thủ tục của hai nước (đi bộ là oải phết đấy), không thì phải trả 3 tệ. Mấy đồng chí lái xe rất hớn hở bê hành lí lên xe hộ! Được nhờ!

Riêng về tầu TGG: chỉ có một chuyến duy nhất trong ngày xuất phát lúc 5h50, nhưng phải có mặt lúc 5h30. Bà con hết sức chú ý về giờ giấc nhá!:L

Chitto
08-01-2009, 08:14
Có một điều cả nhà cần nhớ: Xe Vận Đức đi rất rùa bò (chắc nó chỉ hơn tầu liên vận HN-NN tí xíu về thời gian), nên chắc là cũng phải 5h mới tới Nam Ninh, vì vậy phải rất cẩn thận không thì lỡ tầu là bỏ ***!

Cũng vì ngại bị nhỡ tàu nên lần trước bọn tớ đi thành nhiều chặng, chứ không đi xe liên vận nữa. Thành ra 2.30 là đến trước cửa ga Nam Ninh rồi, tha hồ tung tẩy mua bán ăn uống đến 6.00 tàu mới chạy.

lymy
08-01-2009, 09:57
Cũng vì ngại bị nhỡ tàu nên lần trước bọn tớ đi thành nhiều chặng, chứ không đi xe liên vận nữa. Thành ra 2.30 là đến trước cửa ga Nam Ninh rồi, tha hồ tung tẩy mua bán ăn uống đến 6.00 tàu mới chạy.

Em nào ngờ là cái hội bán vé nó lại gian thương đến thế, làm bọn em mắt xanh mắt vàng lúc đến Nam Ninh, không kịp chụp cả cái ảnh cây cổ thụ mắc đèn lồng đỏ!!!

Bị Đại Tỉ mắng mãi, cứ lẩm bẩm "Mình thì mắc cái bệnh cả nể lũ trẻ", thế có khổ em không!!!

June
09-01-2009, 00:42
Đà đảo chị June dìm hàng... chị Len=))

Cô Lỳm đả đảo cái gì vậy ta? Tôi đồ là Tự sướng tiên cô đã ngồi nhầm chỗ mất rồi:LL. Chỗ đó vốn là chỗ của bà mẹ cô dâu. Vì Gọt bận bịu quá, em xin miêu tả một chút về bức ảnh mà em cảm thấy ưng ý ở trên. Bức này được chụp trong Nhà Thổ- đấy là ngôn ngữ Thuần Việt còn đúng ra phải gọi là Thổ gia chị Len nhỉ? Đối với người Thổ thì việc người con gái đi lấy chồng làm tốn bao nước mắt của cả họ mạc. Lúc bọn em đứng đó, Gọt còn dịch nguyên cả bài khóc lóc kể lể của cô dâu (lúc đó trùm kín khăn, thi thoảng mobile trong túi quần cô chắc rung lên bần bật) đại ý rằng cô trách móc bà mối là tại sao đi làm mối làm gì để cô phải xa cha xa mẹ, xa anh em họ mạc. Sau cô dâu khóc đến bà mẹ khóc, rồi 2 người ngồi dưới là chị em trong nhà cũng khóc. Họ khóc lần lượt, nghe du dương ai oán một cách rất nhiệt thành. Nhưng rồi bài hát-khóc vừa dứt thì thấy một cô vén khăn hỏi "Xong rồi á?" rồi lôi ngay mobile từ túi quần ra nghe luôn.

Xin post một vài bức khác chụp ở Thổ Gia- vẫn trong nội thành Trương Gia Giới

Cả bọn vừa tới cổng đã giật mình thon thót vì tiếng kèn đón chào và sự xuất hiện của một bầy các cô áo đỏ
https://farm2.static.flickr.com/1108/3172876171_3375029e95.jpg

Mái nhà Thổ có một loại cây leo khá đặc biệt
https://farm4.static.flickr.com/3266/3172878329_035aef5baf.jpg

Cổng chính vào tới sảnh đường rất uy nghi bề thế

https://farm4.static.flickr.com/3264/3173718762_46c8fd49db.jpg

Khuôn viên Thổ Gia rất rộng rãi, kiến trúc nhà ở rất phức hợp. Nhiều chi tiết như đầu rồng hay tượng đá trông rất dữ tợn nên k muốn đưa lên hình làm gì, chỉ chụp mấy cái đèn lồng

https://farm2.static.flickr.com/1196/3173726100_0f6ca415f3.jpg

và mái nhà
https://farm4.static.flickr.com/3133/3172902213_85223e9fb4.jpg
Ở đây có màn múa hát của nhà trồng được, nhìn phát oải. Thế mà cả đội đã mất cả nửa ngày để thăm thú cái nhà Thổ này trước khi đi Phượng Hoàng đấy ạ

Nheva
09-01-2009, 11:13
Và Tái ngộ Mạc Đại Tiên Sinh trên đỉnh Nam Nhạc Hành Sơn truyền thuyết! - Mỗi tội chả thấy ổng đâu, chỉ còn Bát Tiên... đẩy cả dân Bản xứ ra để... show hàng!
https://farm4.static.flickr.com/3121/3172967405_3b55ce01e6.jpg?v%200

Trông cái thứ mà Low cầm ở tay cứ như cây gậy của Tôn Ngộ Không ý nhỉ. Ai mà ngờ nó là hương . Mà nó có là hương hay ko và hương mùi gì thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Vì ở đây thắp hương nghĩa là đứng cách vài mét 1 cái lò to như ngôi nhà rồi ném cả gói vào đấy (kèm pháo) như quăng bộc phá. Nghe thấy tiếng nổ đì đùng , nhìn khói xám cuộn lên ấy là đã xong nghi thức, vui đáo để . Mình nhát các loại bộc phá lựu đạn (sợ bất đắc dĩ biến thành Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai) nên toàn nhường cho "khẩu vị Trung Hoa"- khoẻ mạnh hiếu động nhất đội-(Icon I love U) chơi trò này.
Mình cũng đồ rằng tro tàn của hương và pháo ở đây đã làm cho băng tuyết trên núi Hành Sơn đôi chỗ có màu xám

lymy
09-01-2009, 15:40
Uầy, cái đoạn đấy em cũng khấn vái xì xụp lắm chứ chị tưởng! Định bụng đứng cho gần để... ám khói thần thông, nào ngờ pháo nổ to quá, nhẩy tưng tưng! Ghê hết người! Thôi cũng thỏa cái phần... sang TQ ném pháo!!!

Nhưng em đoán là cũng có phù hộ đấy ạ! Nhà mình bảo là ăn đói mặc rét, khổ sở trăm bề, thế mà về đến nhà chị nào chị nấy... mẹt tròn như cái đĩa, híhí!!!

lymy
10-01-2009, 00:47
Từ bước chân đầu tiên, chúng tôi đã được TGG nồng nhiệt chào đón bằng tiếng pháo nổ đì đoàng (Tết mờ) và mấy anh tour guide đáng tuổi... cha chú! Hơn nữa, các đồng chí ấy tiệt không biết 1 từ tiếng Anh nào gọi là có! Trong lúc chờ Đại Tỉ và Thiệt Tỉ đi xem vé tầu, chúng tôi nhảy nhót ở cửa ga. Nhà ga TGG to như cái sân bay Nội Bài nhà ta, lấp lửng trong mưa và sương mù. Trời lạnh quá, phía xa xa là cáp treo đi Thiên Môn Sơn, một trong cái đích được mong đợi của hành trình.

https://farm4.static.flickr.com/3471/3182036819_7c93d3ea11.jpg

Trước cửa xe, tôi, em Lạc Đạo và chú tour guide người Tầu vừa nhảy nhót tưng tưng vừa đợi đòan mình đi mua vé (lạnh quá không nhảy chắc chết cóng).
- Mày ở đâu đến.
- Việt Nam
- Hàn Quốc hả?
- Không, Việt nam
- Thái Lan hả?
- Việt Nam.
- Vân Nam hả, Shangrila hả?
Mình cáu rồi nhá! Tiếng Trung mình biết có thế thôi nhá! Việt Nam!
Lão tour guide chán nản chui vào cái xe bánh mỳ! còn hai đứa tôi thì lại tưng tưng ở ngòai xe!(NO)

Cái xe đó đưa 5 tiên về trụ sở "nói chuyện phải quấy". Thì kinh nghiệm đi TQ cho thấy cái hội nào phải có văn phòng đàng hoàng thì mới đáng tin(NT)! À thì cái văn phòng đó cũng có vẻ to, và cái bản đồ là to nhất! Chúng tôi lên một cái kế hoạch cho đồng chí cò, và làm giá lấy được! Thật may mắn, thời gian đó khu vực Trương Gia Giới đang miễn phí vào cửa rất nhiều nơi, nên cái giá chúng tôi mua được là 200Y/1 tiên! Và lời hứa sẽ mua vé cáp treo Thiên Môn Sơn với giá hời hơn giá Lãnh Đạo Phượt đã thông báo! Đặt cược trước phân nửa tiền, chúng tôi ăn mì gói cho đỡ đói và bắt đầu lên đường.

lymy
10-01-2009, 02:13
Cừa vào của Trương Gia Giới Thâm Lâm Công viên đông nghẹt những người, ai cũng mặc áo mưa! Để tỏ tình đòan kết, chúng tôi cũng mỗi đứa tròng lấy 1 cái, rồi vội vàng hòa mình vào dòng người lầm lũi đi trong sương mù.
https://farm4.static.flickr.com/3375/3182171157_2df2ac8ec6.jpg

Trời xui đất khiến thế nào mà càng đi càng mù!!! Nhưng dưới chân của những ngọn núi lừng lững vẫn là những cảnh quan rất lạ! Và những con đường xếp sỏi rất dễ thương. Thay vì rải sỏi một cách vô ý, sỏi ở đây được dựng lên và xếp cẩn thận trước khi dính vào nền bê tông, tạo ra những hình thù lạ nhưng vẫn có trật tự.

https://farm4.static.flickr.com/3260/3182170881_a692802edd.jpg
Con đường Kim Tiền.

https://farm4.static.flickr.com/3505/3183005790_6fce2e2d1d.jpg
Suối trường sinh - "Uống một ngụm thọ 99 tuổi". em Lạc Đạo thất thanh sau khi đã ... làm một hớp "ôi chết tôi rồi, không uống có phải mình đã 100 tuổi rồi không"!

https://farm4.static.flickr.com/3305/3182171055_3e19a96306.jpg
Làm hàng bất kể thời tiết

lymy
10-01-2009, 02:15
https://farm4.static.flickr.com/3397/3183006496_0f1d33bcf3.jpg
Nghe đâu các bạn Trung Quốc gọi đây là núi Nam Nữ, còn nhà Bát Tiên thì khẳng định nó là núi "Tằng Tịu". Bà còn có cảm nhận được không? Ở những nơi như thế này, chúng tôi mới hiểu được, tranh thủy mặc thật ra cũng là... tả thực!

https://farm4.static.flickr.com/3128/3183005942_eef12b03f5.jpg?v%200
Còn đây là núi Chằng Chuộc - lại là tên gọi của nhà Bát Tiên! bạn A Bính gọi nó bằng cái tên mỹ miều hơn nhiều: Song Quy... ba chấm (quên rồi)

https://farm4.static.flickr.com/3370/3182171659_5f1b38e429.jpg
Cấu trúc đá ở Trương Gia Giới. Nhìn cái này, tôi mường tượng được ra tại sao những ngọn núi ở TGG lại có hình... củ từ!

Nheva
10-01-2009, 23:04
Cừa vào của Trương Gia Giới Thâm Lâm Công viên đông nghẹt những người, ai cũng mặc áo mưa! Để tỏ tình đòan kết, chúng tôi cũng mỗi đứa tròng lấy 1 cái, rồi vội vàng hòa mình vào dòng người lầm lũi đi trong sương mù.

Cái đoạn đỏ đỏ ấy làm tớ cười xuýt sặc =)) . Lym ngộ thật , thẩm thấu rất nhanh(c). Lại nhớ lúc ko cho Lym cởi áo mưa, cũng dưới chiêu bài vì tình đoàn kết (xấu cũng phải mang tính tập thể chứ, ai lại đẹp 1 mình nhỉ)

hd128
11-01-2009, 20:32
Em nào ngờ là cái hội bán vé nó lại gian thương đến thế, làm bọn em mắt xanh mắt vàng lúc đến Nam Ninh, không kịp chụp cả cái ảnh cây cổ thụ mắc đèn lồng đỏ!!!

Bị Đại Tỉ mắng mãi, cứ lẩm bẩm "Mình thì mắc cái bệnh cả nể lũ trẻ", thế có khổ em không!!!

Được rồi, để tớ bù cho. Có điều ảnh không đẹp lắm, vì nghe bát tiên quá cảnh nên camowrun một tí (NT).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=336&pictureid=7735
Đây nữa, đúng không? Có hắn số 50 nhé.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=336&pictureid=7733
Khuyến mại cái bản đồ hướng dẫn du lịch khu vực cửa khẩu của anh bạn Tàu xì nữa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=336&pictureid=7734

lymy
12-01-2009, 20:01
Cái nhất 1: Bách Long Thang máy - có nghĩa là 100 con rồng! (bailong sight-seeing elevator) : Thiên hạ đệ nhất thang máy!:D (Em bị nghiện mấy từ kiểu như Thiên hạ đệ nhất, thiên hạ vô đối...)

https://farm4.static.flickr.com/3100/3190527635_2329599476.jpg

Chiếc thang máy cao 326m được xây dựng ép chặt vào một vách núi thẳng đứng. 1/3 dưới (dài 154m) được chôn sâu vào lòng núi, 2/3 trên (172m) vượt thẳng ra ngòai trời để vươn lên đến đỉnh - Đây chính là chiếc tháng máy ngòai trời cao nhất và nặng nhất thế giới. Chiếc thang máy này có lẽ sẽ không thọ được lâu cơ bản là vì khí hậu khắc nghiệt tại vùng Trương Gia Giới cũng như việc rất khó bảo quản.
(NT)-> Câu này của người TQ có nghĩa là: Đi mau lên mà xem, sắp có một thứ Nhất thế giới nữa biến mất khỏi thế giới!!!

https://farm4.static.flickr.com/3423/3190527519_58c77fa890.jpg

Đây là công trình lập 3 kỉ lục guiness thế giới:

- Thang máy lộ thiên cao nhất thế giới.
- Thang máy tham quan kép cao nhất thế giới
- Tháng máy có khả năng tải khách to nhất và nhanh nhất thế giới.

https://farm2.static.flickr.com/1093/1472109602_4b6f843bf0.jpg

Thật là ngưỡng mộ các bạn Tầu!

https://farm4.static.flickr.com/3414/3183006318_0093d02dce.jpg
Một buồng thang máy có sức chứa 50 người.

https://farm4.static.flickr.com/3509/3183006446_cd94d28b58.jpg
Cảnh quan nhìn từ Thiên hạ đệ nhất thang máy. Công nhận là đi nhanh ạ, nên ảnh chụp rất nhòe!

Tất nhiên! Công trình trị giá hơn 100 triệu tệ này được đưa vào hoạt động từ tháng 10 năm 1999, Chỉ hai năm sau khi xây dựng, các chủ đầu tư chiếc thang máy này đã... thu hồi vốn! Đủ biết là bà con thích đi những cái... nhất thế giới này như thế nào.


Vé vào: 56Y (mình đã nhớ nhầm), không chấp nhận bất cứ hình thức giảm giá nào!!! (Cái này mới là chán nhất)

Bagai
12-01-2009, 22:16
https://farm4.static.flickr.com/3086/3174600938_12c0cf1f77.jpg

Nhàn yêu quí của BG :-*

lymy
12-01-2009, 22:49
https://farm4.static.flickr.com/3100/3191564922_92bc9c1c98.jpg?v=0
Chúng tôi cứ hi vọng khi lên đến độ cao gần 1300m, sẽ có tuyết. Nhưng không có tuyết, chỉ có băng đóng kín cả đường đi, làm đông cứng cây cối ven đường. Cái lạnh thốc vào tận trong ngực áo. Bàn chân bắt đầu trở nên tê cóng. Rừng tranh thủy mặc ngày càng u ám, và sương bắt đầu cuộn thốc vào từng thớ len trên cơ thể. Sao mà lạnh thế này. Càng nhìn phía xa, chỉ càng thấy mây mù dầy đặc trắng xóa. Thời tiết quá xấu cho một buổi dã ngoại, và càng xấu hơn cho một chuyến ngắm cảnh. Than ôi, thiên hạ đệ nhất núi, nay chỉ còn là làn sương mù mờ mịt phía xa. Cả bọn thấm mệt và thấm lạnh. Những bàn chân ngâm trong sương. Một chặng đường dài nữa, chúng tôi đã lên đến Thiên Tử Sơn, cái đích cuối cùng của khu thắng cảnh này, nơi to nhất, đẹp nhất, nhiều thắng cảnh nhất, gì gì đó.

https://farm4.static.flickr.com/3438/3190717521_75ecf0d621.jpg?v=0

Cậu hướng dẫn viên có vẻ ái ngại. Cậu ta ra sức chỉ cho chúng tôi những cảnh vật phía xa: Này nhé, chúng mày nhìn ra xa xa, đây là Nam Hải, nơi có 1600 ngọn núi lớn nhỏ dựng ngược. Đâu Đâu, núi đâu? Đấy, ở dưới kia! Trước mắt là một bầu sương trắng xóa. Tôi nghĩ A Bính tưởng chúng tôi là Bát Tiên thật, có Thiên Lý Nhãn nhìn xa vạn dặm, hay Cân Đẩu vân... tự bay ra đấy mà xem!

https://farm4.static.flickr.com/3326/3190717161_d16c773792.jpg?v=0

Trèo lên đỉnh Thiên Tử Sơn, A Bính gào lên "Tiên cô thả hoa". Tiên cô đâu, Zớt Tà Thần rất là am hiểu: Đây, 5 tiên cô đây, mình vứt đại cái gì xuống kia, là thành tiên cô thả hoa ngay! Ờ nhỉ!

lymy
12-01-2009, 22:51
https://farm4.static.flickr.com/3305/3190717081_a0ae59bf9d.jpg?v=0

Băng đóng dọc hai bên đường, khiến cho khung cảnh u tịch như trong phim ma. Chúng tôi chấp nhận rằng mình đã đặt chân đến đây, nhưng hoàn tòan mù tịt về những gì mình đáng phải được thấy. Mệt, đói, lạnh, cả hội kéo nhau về Thổ gia nghỉ ngơi lấy sức.

https://farm4.static.flickr.com/3522/3190717381_e77973e144.jpg?v=0

Trước chuyến đi, tôi cứ tưởng tượng Thổ gia giống như một ngôi nhà sàn dân tộc ở Sapa, cũng trống huếch trống hoác, có những nụ cười thiếu răng của những bà lão móm mém, và ánh mắt to tròn lạ lẫm của những đứa trẻ má đỏ. Hội Bát Tiên đã chuẩn bị mấy con Lợn cắp nách suốt hành trình - tên gọi của những cái túi ngủ dễ thương. Thế nhưng Thổ gia Trung Quốc lại có ... phòng điều hòa hai giường trải đệm, cáp TV bắt 20 kênh, nước nóng tận phòng, bình đun, bàn chải đánh răng! Chỉ có điều: Nước nóng chỉ có sau 7h và trước 12h đêm. Cả hội ổn định chỗ nằm, rồi trong lúc chờ ăn tối đã nhẩy sang học A Bính đánh Mạt Chược và bàn tính kế hoạch của ngày mai. Phải quay lại Thiên Tử Sơn nhé, nếu ngày mai trời có hửng nắng!
https://farm4.static.flickr.com/3324/3190716861_83802c1c84.jpg?v=0

Bữa tối mặc dù bị cắt cổ, nhưng Thiệt Tỉ kêu là bữa tối vừa miệng nhất của cả hành trình: Có một cái lẩu chứa một con gà chạy bộ Thổ Gia - Gầy còm, hình như không có chân tay - có lẽ cái giống gà ở đây nó thế. Húp xì xoẹt đến tận giọt nước cuối cùng, cơm ních đầy một bụng (cơm ở Hồ Nam thì cứ ăn theo nhu cầu nhé, không tính tiền), rồi đứa nào đứa nấy về phòng nghỉ ngơi lại sức. Ngày mai, liệu có khốn khổ như hôm nay.

https://farm4.static.flickr.com/3101/3190716717_8042dc901f.jpg?v=0

lymy
13-01-2009, 23:51
Ngày thứ hai bắt đầu bằng những tiếng reo hò của nhà Bát Tiên. Một buổi sáng tràn căng mầu nắng mới! Lên Thiên Tử Sơn thôi!!!! Hôm nay chúng tôi có hẹn với 3 tiên còn lại trên ấy. Hành trình của các tiên này thì thôi rồi là hoành tráng, xuống xe 1 cái, đi nhờ tour guide về trụ sở, rồi ... xù, bắt mẹc đi hồ Bảo Phong chụp ảnh tĩ tã, rồi vượt cáp treo lên thằng Thiên Tử Sơn để Tụ họp với đồng bọn. Chuyện này tôi không được hóng, nên tạm thời... không nói đến nữa.

https://farm4.static.flickr.com/3367/3193791055_78df478903.jpg?v=0

Dọc đường lên Thiên Tử Sơn, có một đoạn đường mà cả nhóm đã thấy từ ngày hôm qua. Nói rằng nếu có đi lại thì thế nào cũng phải xuống nửa chừng để lang thang trên con đường ấy. Ngày hôm qua, trong sương giá và mây mù, chỉ thấy lờ mờ hàng cây trắng phau...
https://farm4.static.flickr.com/3307/3193792053_0fdbab32b1.jpg?v=0

Trước hết là làm hàng!
https://farm4.static.flickr.com/3358/3193792593_a79dd0c380.jpg?v=0

Và nhìn ngó xung quanh...
https://farm4.static.flickr.com/3314/3194636592_41227586a4.jpg?v=0

Rồi tản mát để khám phá là làm gì đó, những hành động kì quặc, em chỉ đơn cử hành động của chị Gọt:
https://farm4.static.flickr.com/3304/3194637354_d5fd627c01.jpg?v=0

lymy
13-01-2009, 23:56
Băng đóng trên những cành cây tạo vào ngày có nắng tạo ra một không khí vừa lạnh lại vừa sống động.

Băng tuyết phủ lấy những cây lau - Và gió hất băng thành từng dải trắng xóa.
https://farm4.static.flickr.com/3398/3194637700_ebf05626db.jpg?v=0

Những bông cỏ bên đường như hóa thạch.
https://farm4.static.flickr.com/3116/3193793895_87a522cf78.jpg?v=0

Nhưng mầu sắc vẫn rất sinh động và tươi tắn.
https://farm4.static.flickr.com/3260/3194637956_3ff7de4983.jpg?v=0

Lá cứng lại vì băng.
https://farm4.static.flickr.com/3119/3193794033_11ff5140be.jpg?v=0

Tình cờ tôi tìm thấy một cái cây bên vệ đường, từ cái cây này mà ra một bộ sưu tập đủ mọi tư thế và góc máy của nhà Bát Tiên. Cứ vào Avatar của các tiên mà xem...
https://farm4.static.flickr.com/3357/3193792833_d19be66919.jpg?v=0

lymy
14-01-2009, 00:44
Chờ mãi mới có một cái xe cho chúng tôi ghé mông lên Thiên Tử Sơn. Xe thì miễn phí thật đấy, nhưng ít khi dừng lại bắt khách dọc đường.
https://farm4.static.flickr.com/3329/3194635352_54bb9bc3e2.jpg
Thiên Tử Sơn hôm nay khác hẳn với Thiên Tử Sơn hôm qua. Có nắng, sương bắt đầu tan đi. "Những bức tranh sống" hiện ra trước mắt.
https://farm4.static.flickr.com/3356/3194635202_9d7c2702b2.jpg

Đây là đoạn "Kim Quy bái Thiên". Đến đoạn này, ai cũng xì xụp khấn vái. Rùa cũng bái, người cũng bái! Có lẽ chỗ này có "Thông Thiên nhĩ" rồi! Nhưng không thấy tour guide chỉ gì cả nhỉ?
https://farm4.static.flickr.com/3474/3193791341_bfa29e50a9.jpg


Quả núi gây ấn tượng với tôi nhất là Trụ Kình Thiên - Trụ chống Trời. Tôi cứ thắc mắc không hiểu nó đứng bao nhiêu năm vững như vậy bằng cách nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=372&pictureid=7929
(cái ảnh này em phải chụp mấy khúc rồi ghép lại. Kì thực nó rất dài, nhìn tận mắt còn hoành tráng hơn nhiều...)

lymy
14-01-2009, 00:45
https://farm4.static.flickr.com/3112/3193791481_9c1309ffb2.jpg?v%200

Và đây chính là Thiên Hạ đệ Nhất Kiều - Cây cầu tự nhiên cao nhất thế giới, nối liền hai đỉnh của hai ngọn núi. Tích thì rất lằng nhằng! Có dịp em sẽ nói rõ sau.

https://farm4.static.flickr.com/3510/3193791603_2ffeb3c900.jpg?v%200
Và đây là Thiên hạ đệ nhất các Kiều... nữ!
https://farm4.static.flickr.com/3435/3193791763_219482bfc9.jpg?v%200
Cạnh Thiên Hạ đệ nhất Kiều có một nơi mà người Trung Quốc thì gọi là Thiên đuờng Tình Yêu.

https://farm4.static.flickr.com/3298/3193791173_7b1669d325.jpg?v%200
Nghe đâu, các đôi yêu nhau, lên đây (mua khóa và chìa khóa - tất nhiên), rồi khắc tên vào, khóa vào thành cầu, rồi ném chìa xuống dưới! Thế là đã có .. hẹn ước trăm năm!!! Ở Hắc Long Đàm - Lệ Giang em cũng có chụp được cảnh phì nhiêu khóa như thế!

https://farm4.static.flickr.com/3435/3193791763_219482bfc9.jpg?v%200
Còn Bát Tiên thì gọi nó là Thiên Đường Đồng nát. Em đồ rằng hội bán khóa ở đây có một cái chìa khóa vạn năng!!!

lymy
14-01-2009, 00:48
https://farm4.static.flickr.com/3097/3194639548_52c98a4ec7.jpg?v%200
Những ngọn núi của Trương Gia Giới có cấu trúc rất lạ, cứ thẳng đứng cao vút lên trời, khiến cho ai đó phải có cảm giác rằng có bàn tay tạo hóa dùng đao phạt đi bốn bề. Nó xứng đáng là Di sản văn hóa thế giới - Chúng tôi đều thừa nhận như thế!!!

https://farm4.static.flickr.com/3119/3194639074_3690a36324.jpg?v%200
Tây hải của ngày hôm qua trắng xóa, hôm nay hiện rõ mồn một. Hơn 1600 ngọn núi lớn nhỏ chọc thẳng lên trời. Thật là lạ!

https://farm4.static.flickr.com/3322/3194638688_18cc827753.jpg?v%200
Ngự Bút Phong trứ danh.
https://farm4.static.flickr.com/3099/3193794587_88722ca7da.jpg?v%200
Bên cạnh đó là Vọng cảnh các (hay gì đó tương tự), nơi có 4 tầng tháp, từ dưới lên trên có bàn thờ các vị La Hán, Bồ Tát và Đức Phật. Từ hành lang của Các có thể nhìn thấy cảnh quan bao la của khu bảo tồn Trương Gia Giới.

https://farm4.static.flickr.com/3360/3193794653_ea7469f445.jpg?v%200
Tiên nữ thả hoa

https://farm4.static.flickr.com/3260/3194638970_7198dab667.jpg?v%200
Phía xa xa chính là công viên Hạ Long - nơi có tượng Nguyên xoái Hạ Long - thần tượng của Đại Tỉ Len! Dù đã nghe tích về nguyên xoái này đến 2 lần, em vẫn sợ mình sẽ thuyết minh lầm... Đề nghị đại tỉ... thuyết minh lại!!!

lymy
14-01-2009, 00:49
Điều mơ ước cuối cùng cũng đã đến. Tuyết bắt đầu rơi. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng là mưa. A Bính bảo: Tuyết đấy. Hớn hở! Cái khăn của Gọt tỉ đã bắt đầu bắt tuyết. Mầu đỏ thật là hợp với mầu Tuyết, hỏi làm sao các đồng chí Tây cứ đỏ choét trong ngày Noel!
https://farm4.static.flickr.com/3355/3193795035_be19cddd3f.jpg?v%200
Em xin thông báo bữa trưa trên Thiên Tử Sơn thịnh soạn đến nỗi... cả nhà vồ vập ăn uống quên hẳn món ảnh ọt!

Nào ta cùng đi hóng tuyết!!!
https://farm4.static.flickr.com/3088/3193795243_56d13d7651.jpg?v%200
Đến đoạn này, sau một hồi mất bao nhiêu tiền điện thoại, cuối cùng "chúng ta đã tìm thấy nhau". Tôi nhớ mãi cái cảnh mấy đứa ngồi ở trạm bus, một cái áo trắng lao ra khỏi xe, Emily và Zớt ôm nhau khóc nức nở. Thôi rồi là cảm động! Tuy nhiên, Hầu Phong tiên chú không hề tỏ bất cứ thái độ nào, còn Lâu tếch tiên cô thì lập tức.. biến mất để đi chụp ảnh!!!

Để tiết kiệm thời gian (cuối cùng cũng chả tiết được tí kiệm nào) và tiền cáp treo, A Bính dẫn chúng tôi đi đường Dương Gia Trại. Con đường ấy chỉ để lại một ấn tượng là: dài dằng dặc. Bà con chú ý lần sau có lẽ cứ đi đường nào về đường ấy cho lành!!!

https://farm4.static.flickr.com/3133/3193790459_e3ffa9ef52.jpg?v%200
Nhưng điều an ủi duy nhất là một phần của con đường trải đầy lá đỏ, đẹp đến nỗi bà con đành tạm thời tha không xé xác A Bính chỉ vì xui dại Bát Tiên!

Con đường này dẫn đến một cửa ra của Trương Gia Giới, cách thị trấn đến tận... gần nửa tiếng đi bus! Bà con mệt và đói, gà gật ở băng cuối của xe, bàn tính kế hoạch mát xa mát gần!!! Chuẩn bị hết thêm 1 ngày nữa ở TGG...

Nheva
14-01-2009, 10:44
Hi hi, TGG vào ảnh của Lym đẹp như tranh thủy mặc ấy nhỉ. Nhìn lại thấy đẹp hơn lúc nhìn thật mới chết chứ
@ các bạn nào định đi TGG: theo tớ nên đi lên Thiên Tử Sơn = thang máy (56Y), lúc về đi = cáp treo(54Y) (hoặc ngược lại) là tuyệt nhất. Đi như vậy sẽ nhìn đc hầu hết cac cảnh điểm chính, lại nhàn nhã , tiết kiệm thời gian. Nếu các bạn thử 1 lần leo núi ở đây sẽ thấy giá như vậy ko đắt. Bon mình dại dột hạ sơn by foots, sau đó phải khóc hận cả mấy ngày, chân giò nhừ hơn ninh với đu đủ xanh
Cái cổng mà A Píng (Vừ A Dính thời nay) dắt bọn tớ đi cách thành phố những 66km, dài gấp đôi đằng cổng chính

Ariel
15-01-2009, 12:25
mai mốt các tỉ muội tiên cô có đi đâu nữa thì cho mình nhập hội với nhé, thèm phượt quá! mình ở SG

Ariel
15-01-2009, 12:29
Băng đóng trên những cành cây tạo vào ngày có nắng tạo ra một không khí vừa lạnh lại vừa sống động.

Băng tuyết phủ lấy những cây lau - Và gió hất băng thành từng dải trắng xóa.
https://farm4.static.flickr.com/3398/3194637700_ebf05626db.jpg?v=0

Những bông cỏ bên đường như hóa thạch.
https://farm4.static.flickr.com/3116/3193793895_87a522cf78.jpg?v=0

Nhưng mầu sắc vẫn rất sinh động và tươi tắn.
https://farm4.static.flickr.com/3260/3194637956_3ff7de4983.jpg?v=0

Lá cứng lại vì băng.
https://farm4.static.flickr.com/3119/3193794033_11ff5140be.jpg?v=0

Tình cờ tôi tìm thấy một cái cây bên vệ đường, từ cái cây này mà ra một bộ sưu tập đủ mọi tư thế và góc máy của nhà Bát Tiên. Cứ vào Avatar của các tiên mà xem...
https://farm4.static.flickr.com/3357/3193792833_d19be66919.jpg?v=0

đẹp tinh tế!nhìn những cánh hoa băng giá này phải thán phục tài điêu khắc (c)của thiên nhiên, và cảm ơn tài chụp ảnh của các bạn

Nheva
15-01-2009, 16:35
mai mốt các tỉ muội tiên cô có đi đâu nữa thì cho mình nhập hội với nhé, thèm phượt quá! mình ở SG
Sẵn sàng mời bạn. Đợt rồi bọn mình cũng rao trên TTVN đấy chứ.Trong đội cũng có 1 bạn từ SG ra mà

Chitto
15-01-2009, 18:06
@ các bạn nào định đi TGG: theo tớ nên đi lên Thiên Tử Sơn = thang máy (56Y), lúc về đi = cáp treo(54Y) (hoặc ngược lại) là tuyệt nhất. Đi như vậy sẽ nhìn đc hầu hết cac cảnh điểm chính, lại nhàn nhã , tiết kiệm thời gian. Nếu các bạn thử 1 lần leo núi ở đây sẽ thấy giá như vậy ko đắt. Bon mình dại dột hạ sơn by foots, sau đó phải khóc hận cả mấy ngày, chân giò nhừ hơn ninh với đu đủ xanh

Úi giời, thế mà các quan lại cả leo lên lẫn leo xuống đều bằng chưn cả, chưn cứ gọi là to hơn cẳng voi.

Cái lúc đi xuống còn lao făm făm được, chứ leo lên mấy trăm mét ấy thì mới gọi là...

Toet
15-01-2009, 19:16
Hố hố, chân các Đại quan tầm thường thì mới bám vào mặt đất leo lên leo xuống, chứ Đạo sĩ Chit thì gọi là lướt! Kinh dị, ngài dường như sử một loại khinh công trác tuyệt loại thượng thừa. Bóng ngài lấp loáng sau cây lá, vút cái đã qua cả hàng chục bậc đá cao vòi. Chúng tôi phi phò thở mà vẫn không quên nắc nỏm gật gù khâm phục, nhất là ữ quan đi giày đỏ mặc quần đỏ trứ danh.

lymy
15-01-2009, 20:23
ui cái lúc đi xuống mà lao phăm phăm ý bác, em cứ tưởng tượng mình đang... đi thang máy tự chế!!!

lymy
18-01-2009, 23:22
Việc đặt ra những cái tên mỹ miều là "món tủ" của các bạn Tầu.

- Thiên hạ đệ nhất kiều.
https://farm4.static.flickr.com/3112/3193791481_9c1309ffb2.jpg?v=0

Thiên hạ đệ nhất thang máy -
https://farm4.static.flickr.com/3423/3190527519_58c77fa890.jpg?v=0

Thiên hạ đệ nhất đồng nát đường
https://farm4.static.flickr.com/3467/3194636318_571a5bbb5b.jpg?v=0

- Kim Tiên Khê được mệnh danh là phố tình nhân đẹp nhất Trung Quốc.

- Thiên hạ đệ nhất cáp treo: nằm tại Thiên Môn Sơn, với tổng chiều dài 6km! Chạy từ ngay chân cáp treo nằm rất gần ga tầu Trương Gia Giới lên đến đỉnh núi. Tiếc quá là lần này, dù đã chuẩn bị kĩ mà cuuối cùng vẫn bỏ qua mất cái ... Nhất thiên hạ này, chỉ vì trời quá mù:((
https://www.chinacartimes.com/wp-content/tianmenshan1.jpg


- Thiên hạ đệ nhất động: Jiutian Cave: “the number-one cave in Asia”.
https://image.chinardf.cn/jiutian-cave.jpg
Ảnh sưu tầm, vì chủ trương của nhà Bát Tiên là "No Ca-ve, thank you!!!"


- Thiên Tử Sơn - được mệnh danh là Phong Tam Thiên Thủy Bát Bách
Khê Hiệp “thập lí họa lang”

Bản thân Trương Gia Giới được xem là: "the most fantastic mountain under heaven"

Sau những thứ bla bla, Trung Quốc với em là : Thiên hạ đệ nhất chém gió gặt bão

lymy
19-01-2009, 00:49
Sáng.
Đáng ra hôm nay chúng tôi đã xếp lịch đi Thiên Môn Sơn. Ở đó phong cảnh hữu tình, núi cao động sâu, đủ mọi kì quan không thua kém Thiên Tử Sơn. Hơn nữa còn ... đi bằng Cáp treo. Đó đúng là phương tiện hợp lý để bạn có cái nhìn bao quát nhất và ... giống chúa nhất (nhìn từ trên cao xuống mà).

Thế nhưng, A Bính thông báo: Hôm nay, tình hình trời mù thế này, sợ bọn mày chả nhìn thấy gì đâu!!! Nghe đã chán luôn! Bằng toàn bộ niềm tin đặt lên vai chàng trai A Bính nhỏ bé, chúng tôi quyết định... chuyển hướng đi Nhà Dân Tộc, chính xác hơn là Nhà Thổ!.

Trước cửa, toe toe toe!!! Tiếng kèn hoành tráng vang lên, một ông lão cầm chiếc kèn dài như của các lạt ma Tây Tạng. Mấy em gái dàn hàng ngang trước cửa, giăng biển hát chào mừng. Rượu mời tận nơi.
https://farm4.static.flickr.com/3095/3172967559_118bf98c42.jpg?v=0

Khu vực tham quan khá rộng, có một số nơi giới thiệu về Thổ gia và phong tục tập quán của họ. Nói chung là giống như Bảo tàng dân tộc học nhà mình, tuy nhiên có người vào giới thiệu những hoạt động theo kiểu ... mô hình sống. (Cảm nhận cá nhân thôi ạ).

một vài hình ảnh của Thổ Gia.
https://farm4.static.flickr.com/3466/3206996864_7c3e4c3a33.jpg?v=0
Những bức tường phủ cây leo rất đẹp.

https://farm4.static.flickr.com/3492/3206153547_6bc11bc9d5.jpg?v=0
Cây thần thông - nơi mà người Trung Quốc hay treo những điều ước nguyện của mình để mong rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Chỗ này là chỗ Bát Tiên ngồi lâu nhất, xì xụp hết đứng lại ngồi...

https://farm4.static.flickr.com/3470/3206153773_d93023ffb7.jpg?v=0
Những mái nhà Thổ Gia.

10h sáng, các bạn Thổ Gia gọi du khách ra... tập thể dục buổi sáng.
https://farm4.static.flickr.com/3307/3206153969_cc1473b2df.jpg?v=0
Lúc đầu các bài tập rất... buồn ngủ. Nhưng nắng lên một chút, các em gái nhảy nhót hăng hái dần...

https://farm4.static.flickr.com/3326/3206997848_1beac60aee.jpg?v=0
Còn em trai xăm trổ này thì đánh trống không biết mệt mỏi!

lymy
19-01-2009, 00:52
https://farm4.static.flickr.com/3093/3206154501_03e44235f6.jpg?v=0

Em Lạc Đạo nhà mình trông còn giống gái nhà Thổ hơn cả mấy em trong đấy!!!

lymy
19-01-2009, 00:58
Khu hậu viên của Thổ Gia khá yên tĩnh.
https://farm4.static.flickr.com/3303/3206998456_4e247a491a.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3460/3206998796_38e0260a62.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3363/3206999200_6a3ab60a8a.jpg?v=0

Ở một góc tối, có cô dâu đang khóc trước ngày về nhà chồng.https://farm4.static.flickr.com/3460/3206998796_38e0260a62.jpg?v=0

Tục của người Thổ, con gái trước khi về nhà chồng, là mẹ với con hay ngồi khóc vô cùng ai oán. (nghe công nhận là ai oán).

Không khí chỉ đỡ thảm thiết khi cô dâu bật máy nghe điện thoại!!!!

Thấy ai oán quá, mẹ con nhà Bát Tiên cũng nhảy vào ... khóc thử.
https://farm4.static.flickr.com/3123/3176414839_9481f3cf31.jpg

Nheva
19-01-2009, 22:43
Thấy ai oán quá, mẹ con nhà Bát Tiên cũng nhảy vào ... khóc thử.
https://farm4.static.flickr.com/3123/3176414839_9481f3cf31.jpg
Có lẽ nói thế này thì chuẩn hơn Lym nhỉ: thấy vui quá, nhà Bát tiên cũng nhảy vào khóc hùa
Các bạn Tàu vui thật: tổ chức khóc cứ như là tổ chức hát ấy. Cũng sân khấu (là cái giường có mái mà cô dâu ngồi đó), cũng có khán đài cho cử tọa (là lũ khách du lịch ngốc nghếch như bọn tớ) gồm dăm sáu cái ghế băng để khách ngồi enjoy cái sự khóc. Mặc sặc sỡ nhất ấy là cô dâu giữ vai trò khóc "lĩnh xướng", ngồi ngay cạnh là bà mẹ khóc phụ họa , còn 2 vị ngồi chầu hẫu phía dưới là các em cô dâu khóc vóng lên làm bè. Tất cả làm thành một dàn khóc hết sức hòa quyện. Thật tớ chưa bao giờ được nghe khóc nghệ thuật thế, cũng đáng đồng tiền bát gạo(c)
Nếu các bạn đi bị dụ đi Thổ Gia thì nhớ chuẩn bị ít tiền lẻ để tặng các nghệ sĩ khóc này nhé

lymy
24-01-2009, 21:44
Chúng tôi đến Phượng Hoàng, trời cũng đã tối. Các mái nhà Phượng Hoàng đã lên đèn. Nhìn Phượng Hoàng ban đêm rực rỡ như một cổ trấn mới. Nhàn Tà Thần thốt lên, chạy phăng phăng ra phía trước "Thôi, khỏi phải đi đâu nữa, cứ ở đây luôn mấy hôm rồi về".

https://farm4.static.flickr.com/3364/3221883879_d015949a83.jpg?v%200

Hồng Kiều ban đêm rực sáng bằng hàng trăm ánh đèn đủ mầu.

https://farm4.static.flickr.com/3530/3222736794_876b9d9c61.jpg?v%200
Bỏ hành lý vào phòng, chúng tôi kéo nhau đi ăn đồ nướng. Những món nướng quen thuộc trên khắp đất nước Trung Quốc.

https://farm4.static.flickr.com/3451/3221883759_0aee4c0d28.jpg?v%200

Đêm ở Phượng Hoàng Cổ Trấn kết thúc vào chừng 11h, lúc đó đèn ở Hồng Kiều đã tắt, phố xá không được bật nhạc xập xình

https://farm4.static.flickr.com/3397/3221883583_e621dc4df5.jpg?v%200

Chỉ có những bà lão cặm cụi khâu những chiếc túi thổ cẩm bên quầy hàng nhỏ.

https://farm4.static.flickr.com/3101/3222736540_6c336f270a.jpg?v%200

Và những ngõ tối không người có tiếng gió heo hút theo chân lữ hành.

https://farm4.static.flickr.com/3422/3221884035_0b9f23e2c6.jpg?v%200

Mọi người nói đúng, cuộc sống Phượng Hoàng thật là chậm chạp...

lymy
25-01-2009, 15:19
em nhận ra là bà con nhẩy vô, ngó ảnh, ồi nhẩy ra... Sao chẳng ai chịu buôn bán tí nhỉ!!! Tình hình kinh tế toàn cầu xuống dốc, ảnh hưởng cả không khí buôn bán nhà Phượt...:((

Nheva
25-01-2009, 17:40
em nhận ra là bà con nhẩy vô, ngó ảnh, ồi nhẩy ra... Sao chẳng ai chịu buôn bán tí nhỉ!!! Tình hình kinh tế toàn cầu xuống dốc, ảnh hưởng cả không khí buôn bán nhà Phượt...:((
Đang bận mà cưng, mà chị muốn up ảnh cũng ko nổi cơ, nó cứ đơ ra. Chịu khó ở nhà chăm sóc topic và nghiên cứu vụ Myanmar đi nhé. Về sẽ có quà:L

Chitto
25-01-2009, 20:24
em nhận ra là bà con nhẩy vô, ngó ảnh, ồi nhẩy ra... Sao chẳng ai chịu buôn bán tí nhỉ!!! Tình hình kinh tế toàn cầu xuống dốc, ảnh hưởng cả không khí buôn bán nhà Phượt...:((

Hí hí, chả nhẽ tớ lại nhảy vào bảo: ôi, giống lúc mình đến thế, giống hồi mình đến thế, chả chịu thay đổi gì cả, hehe

lymy
08-03-2009, 14:37
Xin lỗi cả nhà, hôm nay em mới lại có time tiếp tục hành trình của Bát tiên!!!!!

https://farm4.static.flickr.com/3093/3222737050_9f3f553922.jpg?v=0
Sáng sớm, Phượng Hoàng đang chìm trong giấc ngủ, vẫn có một vài con thuyền nhỏ đang lững lờ trên mặt sông đang bốc sương. Khung cảnh cứ như thể một cảnh quay của "Thập diện Mai phục"

https://farm4.static.flickr.com/3449/3222737138_805a243963.jpg?v=0
Những con phố vắng tanh vắng ngắt.

https://farm4.static.flickr.com/3077/3222737720_432b1fa50c.jpg?v=0
Ở Phượng Hoàng có những vọng gác cao, và tường thành xây cao hơn khu nhà dân khoảng 2m. Có lẽ trước đây lính canh ngày nào cũng phải lượn như đèn cù, giờ thay vào đó là khách du lịch và những mẹt bán đồ lưu niệm nhỏ xíu!

https://farm4.static.flickr.com/3104/3221884803_de8957f673.jpg?v=0
Những góc phố cũng nhỏ nhỏ, quanh co.

lymy
08-03-2009, 14:41
https://farm4.static.flickr.com/3329/3221884661_bc6a618e5f.jpg?v=0
Ở ngay cạnh sông, người dân ở đây bầy các kiểu trang phục cổ Trung Quốc, từ vua đến quan đến... hoạn quan, từ hoàng hậu đến tì nữ, đao kiếm lủng liểng. Ở một nơi như Phượng Hoàng, đúng là nên mặc một thứ võ phục, cầm đao của Vân Trường đại hiệp, múa may quay cuồng thì vô cùng hợp cảnh!

https://farm4.static.flickr.com/3361/3221885135_6acf6478b9.jpg?v=0
Bất chấp có thể sẽ bị chính dân bản xứ nhìn ái ngại!!!

https://farm4.static.flickr.com/3259/3221885327_f52396baff.jpg?v=0
Tất nhiên nếu ngại có thể tìm một góc khuất để... pose!!!

likemoon
08-03-2009, 14:44
Cho xem cái cảnh vung đao múa kiếm ấy cái coi nào...plzzzzzzzz :)

lymy
08-03-2009, 14:49
Con sông của Phượng Hoàng, lúc nào cũng chảy róc rách...

Hai bờ con sông là hai cách sống cũng khá khác nhau. Một bên có lẽ là Nội thành với nhà cửa có phần nào đó giống như được quy hoạch. Bên kia nhà cửa san sát, theo kiểu "lấn chiếm mặt bằng. Nối hai bờ là hai chiếc cầu, cũng khác nhau về phong cách.

https://farm4.static.flickr.com/3083/3221884425_900574114d.jpg?v=0
Cầu đá, nhỏ, hai hàng đá đủ để người ta đi hàng đôi, và cũng đủ để người ta dắt tay nhau đi lại. Những dòng nước chảy qua giữa các cột, róc rách vui tai.

https://farm4.static.flickr.com/3521/3222738320_10b9312abf.jpg?v=0
Bọn trẻ con rất thích chỗ này, chúng nó dò dẫm ra giữa để nắm tay nhau chụp ảnh!

https://farm4.static.flickr.com/3339/3222737338_401decc192.jpg?v=0
Phía bên kia là cây cầu khỉ với chiều dài chỉ tầm 30-40cm, tránh nhau vui vô cùng!

https://farm4.static.flickr.com/3394/3221883153_26a898b725_b.jpg
Và đây chính là màn: Vui vô cùng!

Có một đoạn đối thoại.

- xoong thủng chảo thủng.... (theo ý em hiểu tức là: mày dẹp qua 1 bên cho tao đi) - Người đàn ông đang cõng theo đứa trẻ phân trần.
- Tao dẹp rồi đây - Em cố gắng nép mình sang 1 bên!
- xoong đâm vào mâm ... (theo ý em tức là: Tao ôm trẻ con)
Em khổ sở quay ra phía sau, đâu có gần chục người đang đứng chờ, ra chiều vô cùng sốt ruột, xoong chảo đâm liên tục!
Im lặng 3 phút.
Rồi chuyện thế nào thì các bác nhìn hình sẽ biết!

likemoon
08-03-2009, 14:54
Phía bên kia là cây cầu khỉ với chiều dài chỉ tầm 30-40cm, tránh nhau vui vô cùng!

https://farm4.static.flickr.com/3394/3221883153_26a898b725_b.jpg
Và đây chính là màn: Vui vô cùng!

Có một đoạn đối thoại.

- xoong thủng chảo thủng.... (theo ý em hiểu tức là: mày dẹp qua 1 bên cho tao đi) - Người đàn ông đang cõng theo đứa trẻ phân trần.
- Tao dẹp rồi đây - Em cố gắng nép mình sang 1 bên!
- xoong đâm vào mâm ... (theo ý em tức là: Tao ôm trẻ con)
Em khổ sở quay ra phía sau, đâu có gần chục người đang đứng chờ, ra chiều vô cùng sốt ruột, xoong chảo đâm liên tục!
Im lặng 3 phút.
Rồi chuyện thế nào thì các bác nhìn hình sẽ biết!

Nhìn hình thấy hãi hãi...cầu bé tý thế kia nhỡ lăn xuống sông thì sao ??

lymy
08-03-2009, 14:55
Có một điều, đó là Hồ nam không hề có quán trà, mà chỉ có rượu. Điều này làm một đứa nghiện trà như em cảm thấy vô cùng bứt rứt!!! Cả ngày trời lang thang không sót xó nào mà không có nổi một quán bán trà. Với cái tư tưởng cổ trấn, nó làm em nhớ đến những quán trà "miễn phí" ở Lệ Giang. Ở Hồ Nam, thì là các quán "Rượu miễn phí". Cứ vào, mở chum ra, húp xùm xụp!
https://farm4.static.flickr.com/3409/3222738218_3246e7418a.jpg?v=0

Ngoài ra còn có đặc sản Kẹo kéo gừng, bán nhan nhản. Nhưng cái lúc xem các anh kéo kẹo mới gọi là hấp dẫn nhất. Bốp!!! Cái kẹo đập vào nhau, rồi lại được kéo dài ra, lộ thứ màu vàng như Gold! Đẹp! Nhưng cay lắm!

https://farm4.static.flickr.com/3300/3222738020_6c02efeb71.jpg?v=0

Các bác có thể lên cổng thành, uống rượu, ăn kẹo kéo, và nhìn đời qua lỗ châu mai! Thật vô cùng lãng ... mạng và mát!
https://farm4.static.flickr.com/3526/3221885025_4173706465.jpg?v=0

lymy
08-03-2009, 14:57
Nhìn hình thấy hãi hãi...cầu bé tý thế kia nhỡ lăn xuống sông thì sao ??

úi, vẫn đi đều chị ơi, không thèm đi ở bên có bậc cơ đấy!

lymy
08-03-2009, 15:03
https://farm4.static.flickr.com/3431/3221883311_df3def3b59.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3121/3222736372_4864025490.jpg?v=0
Phố nhỏ ven sông, chụp từ nhà trọ của chúng tôi. Cạnh đó là một hàng Cacao nóng trông cực hấp dẫn!

https://farm4.static.flickr.com/3365/3222736236_921676cd47.jpg?v=0
Symbol của Phượng hoàng cổ trấn (thì phải)!

Nheva
08-03-2009, 15:48
https://farm4.static.flickr.com/3431/3221883311_df3def3b59.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3121/3222736372_4864025490.jpg?v=0
Phố nhỏ ven sông, chụp từ nhà trọ của chúng tôi. Cạnh đó là một hàng Cacao nóng trông cực hấp dẫn!

https://farm4.static.flickr.com/3365/3222736236_921676cd47.jpg?v=0
Symbol của Phượng hoàng cổ trấn (thì phải)!

Bạn Lym thử giải thích cái tượng symbol đó là gì nào?
Theo thiển ý của tớ đó là hình ảnh các nàng đập quần áo ven sông;) Buổi sáng nghe lộp bộp tưởng pháo nổ, ra đường mới biết đó là tiếng giặt quần áo, vui đáo để. Chỗ naỳ giặt quần áo, chỗ kia mổ ngỗng, nước sông vẫn trong vắt nhìn thấy tận đáy, do nước sông chảy trôi ko ngừng.
À mà sông này tên là Đà Giang nhé ( Duo jiang). Thuê thuyền đi trên sông đoạn này khá đắt, dững 100Y trong khoảng 20 phút. Để tiết kiệm chi phí , A Ping dẫn bọn tớ đi về đoạn cuối, giá hình như chỉ 10Y thôi. Trời rét , n ko nỡ phụ công bạn Ping, bọn tớ cũng cố thưởng thức cái lạnh tê tái trên sông khi chiều xuống và lượn sang bờ bên kia rồi đi bộ về nhà (là tớ và bạn Gọt đi bộ để tỏ tình đoàn kết với Ping, còn các bạn khác đi xe kéo về cũng là để xóa đói giảm nghèo ạ)

lymy
08-03-2009, 17:04
Theo những gì hiện lên trên nét mặt của anh này: thì hoặc là anh ý vừa bị ... mất của dưới sông; hai là lao xuống cùng lúc thất thanh "ví đây đổi phận làm gái được!!!"

Tinh thần 8/3 bất diệt ạ!

likemoon
08-03-2009, 17:24
@Chị Len và em Lym: Chẹp...uổng công bác Chit viết bài ở bên topic Hồ Nam kia quá...(NO) hai người lật lại topic đấy đọc khẩn trương đi không lại bị mắng cho giờ :)) :))

lymy
09-03-2009, 09:08
hihi, quả này chết thật rồi, sao cái đấy em lại chưa được đọc cơ chứ lị!!!

Nheva
10-03-2009, 10:24
@Chị Len và em Lym: Chẹp...uổng công bác Chit viết bài ở bên topic Hồ Nam kia quá...(NO) hai người lật lại topic đấy đọc khẩn trương đi không lại bị mắng cho giờ :)) :))
Thế Chit viết gì vậy hả Moon, tớ hồi hộp quá:)). Nhưng dù gì tớ vẫn quyết cho đấy là bác thợ giặt;)
Lym ơi cho vài xu ảnh khe Thiên Long và con đường làng cheo leo phủ tuyết đi

likemoon
10-03-2009, 12:50
@ Len: Đơi này chị, nghe nói đang plan Hoàng Sơn à chị :)

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2020&page=22

lymy
10-03-2009, 14:30
Vụ Hoàng Sơn phá sản giùi!!! Bi giờ lại là vụ Lệ Giang với Nam Nhân Cầu của chị em ta đấy Moon ơi...
@lens: chờ em mấy hôm:((

Nheva
10-03-2009, 15:15
Vụ Hoàng Sơn phá sản giùi!!! Bi giờ lại là vụ Lệ Giang với Nam Nhân Cầu của chị em ta đấy Moon ơi...
@lens: chờ em mấy hôm:((
@Lym: Hoàng Sơn phá sản là vì ai hở, kiểm điểm sâu sắc đê, không thì...:T
@ Moon : tưởng Chit có cách giải thích gì càn quấy chút cơ, he he
À đi Indo nhớ ghi chép các địa chỉ đỏ nhé, tks nhiều
Hoàng Sơn thì lúc nào cũng sẵn sàng, n mùa xuân là đẹp nhất. Nhỡ đâu vẫn đi đc dịp cuối xuân này
Để khỏi mang tiếng spam, up cái ảnh mùa đông ở Trương Gia Giới

Nước mưa bám trên bông lau tạo thành những cái chổi pha lê thế này


https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9434&albumid=441&dl=1236677325&thumb


Con đường mùa đông


https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9435&albumid=441&dl=1236677325&thumb

likemoon
10-03-2009, 21:06
@len: yes, em sẽ note lại cẩn thận, mà chị spam thêm vài bài nữa cho em nhờ, đi nhiều mà về chả post ảnh là thế lào? mà Hoàng Sơn thì chờ lúc có tuyết đi mới đẹp chị ạ, đấy, phải AQ như thế chứ ..:D

@lym: hả hả...Lệ Giang...Nam nhân cầu...pu tủng...:(

lymy
11-03-2009, 13:30
Sáng hôm ấy, trời còn mờ sương (tức là tầm 7h sáng), chúng tôi đã kéo nhau đi Khe Núi Hoàng Long và Thổ Gia trại trên núi.

Đó không phải là nơi các Quan nhà Phượt đi, vì chỗ các quan đi đã... đóng cửa để trùng tu.
Đường đi phủ tuyết, rất dễ thương.

Các mái nhà phủ tuyết.

https://farm4.static.flickr.com/3299/3346364608_1641cbda06.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3308/3346364734_1539f1b0e7.jpg?v=0
Đường vào khe núi lắt léo, với những phiến đá thiên nhiên mà cứ như có người xếp đặt

https://farm4.static.flickr.com/3614/3345529869_a1cb7c43da.jpg?v=0
Hầu Phong tiên chú hớn hở: Các nàng ơi, đây là Nhà Thổ!!!

lymy
11-03-2009, 13:31
chị Moon: thế đứa nào bảo cùng em lết từ bên này sang bên kia để về nhà.... chống.... hả...!!!

lymy
11-03-2009, 13:34
https://farm4.static.flickr.com/3315/3345530003_0916417585.jpg?v=0
Aping nghịch ngợm thử hết thứ nọ đến thứ kia trên đường đi! Từ đấy tôi mới phát hiện ra là: chàng tourguide này... mới đi chỗ này lần đầu!!!

https://farm4.static.flickr.com/3570/3345530523_a948aaa235.jpg?v=0
Con đường sạn đạo dẫn đến khe núi! Cùng lúc với nắng lên.

https://farm4.static.flickr.com/3618/3346365012_fd4f2a29c6.jpg?v=0
Phần khe núi phía sau nhỏ chỉ tầm 1,5m, cao ngất ngưởng! Bước trên những bậc đá sạn đạo, nước khe chảy ra ướt hết mặt!

lymy
11-03-2009, 13:41
https://farm4.static.flickr.com/3374/3346364466_2bd98e71da.jpg?v=0
Cả lũ bị đánh bùa choáng về sự hùng vĩ của khe núi này!!!

https://farm4.static.flickr.com/3594/3346365162_b06dd63881.jpg?v=0
Đường vừa dài vừa xa. Có những lúc bát tiên bị cắt làm mấy khúc.

Đến cái lúc lên hang, Low tech và cả đoàn thấm mệt hổn hển: NO CAVE THANK YOU!!!
Em đành vác xác lên kiếm cái ảnh về cho bà con... ngự lãm từ xa!

https://farm4.static.flickr.com/3591/3346364544_af289832b0.jpg?v=0
Hòn vọng phu trong hang. Nàng Emily ngơ ngác gọi chồng!

https://farm4.static.flickr.com/3356/3346365286_b3de8a9928.jpg?v=0
Nghe đâu đây là... nước thánh của người Thổ, uống vào thọ lâu trăm tuổi. Tiếc quá, chị len mất bao nhiu tiền mua vi cá mập, mà không lên đây!!!

Nheva
11-03-2009, 14:43
KheThiên Long hùng vĩ thế mà Lym chỉ tặng vài cái ảnh nháp thế à?
Tranh thủ lúc bọn súng lớn chưa ra tay, mình bắn lén vài phát vậy

Thoạt tiên bọn mình cũng định đến Miêu trại giống như của bạn Toet và Chit cơ, nhưng thấy A Ping và bạn cò địa phương thề thốt và cam kết nọ kia , lại nhìn thấy cái brochure bạn kia chìa ra cũng ổn nên mình đồng ý nhắm mắt đưa chân.
Cũng nói thêm là tour này bọn mình mua hình như là 90Y gồm thăm khe và động Thiên Long, thăm Miêu gia trại ăn trưa, trên đường về còn dưng lại ngắm Phương Nam trường thành do Võ Tắc Thiên cho xây từ TK 10 ,đi thuyền trên Đà Giang, Bọn mình đc bố trí đi 1xe 12 chỗ rất ổn có cả guide địa phương và A Píng

Trước khi đi cả bọn lót dạ bằng bát mì 4-5Y gì đó kèm sữa đậu nành miễn phí ở ngay đầu chợ Hồng Kiều

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9466&albumid=441&dl=1236755788&thumb

Trên đường đi , nhìn thấy tuyết rơi, háo hức lao ra làm hàng

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9467&albumid=441&dl=1236755788&thumb

Đường vào làng đọng đầy băng, các cánh đồng rau phủ đầy tuyết

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9436&albumid=441&dl=1236677325&thumb

Cả bọn trekking chừng 1h, cảnh vật khá đẹp, qua làng , qua suối, thác và những cây cầu đá trơn tuột vì băng

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9437&albumid=441&dl=1236677325&thumb

Dìu nhau qua suối, chỗ nay băng trơn khủng khiếp, sau khi xuýt ngã, mấy đứa phải vòng xuống ruộng

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9468&albumid=441&dl=1236755788&thumb

Sau vài khúc ngoặt thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9438&albumid=441&dl=1236677882&thumb

Thì hiện ra cái khe dư thế này.

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9443&albumid=441&dl=1236678240&thumb


Cả lũ choáng ngợp trước vách núi thẳng đứng , phẳng lừ như bức tường thành rộng hàng ngàn mét vuông, và ấn tượng hơn cả là dải cầu thang cheo leo (kiểu sạn đạo), dễ vài trăm mét bám vào vách núi song song với thác nước tung bọt trắng xóa phía trên và dòng sông xanh thẳm phía dưới

Nheva
11-03-2009, 15:09
Chỉ đến lúc này A Ping mới thở phào nhẹ nhõm vì ko mang tiếng lừa đảo. Chính cậu chàng cũng mang máy ảnh ra chụp, chắc để về demo cho khách ở Trương Gia Giới. Khe núi này nhìn từ trên xuống thì hơi rợn, nhìn từ dưới lên thì thật đẹp, nhất là khi có nắng chiếu vào chênh chếch vách núi
Từ dưới lên

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9440&albumid=441&dl=1236677882&thumb

Từ trên xuống

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9441&albumid=441&dl=1236677882&thumb


Con đường dưới đáy khe

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9442&albumid=441&dl=1236677882&thumb


Phút nghỉ ngơi trên đường ra. Mệt quá , làm ít bò khô lấy sức và xơi tạm mấy quả thuốc độc cho đỡ khát.
Thi sức bền của răng với nha sĩ

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9444&albumid=441&dl=1236678240&thumb

June
11-03-2009, 16:47
Bổ sung ảnh cho khe Hoàng Long cho đông vui. A Píng khi dẫn cả nhà em vào khu vực này là vô cùng lo lắng, nét mặt căng hết cả ra khi đi trên đường vì cậu này cũng chưa từng tới trước đó, chỉ sợ dẫn cả nhà em đến một chỗ không ra gì. Khu vườn địa chất quốc gia đầu tiên của Trung Quốc này quả là rất ấn tượng. Em bổ sung vài cái ảnh nữa cho chị Len đỡ kêu ca.
https://http://farm4.static.flickr.com/3110/3172970051_3132f90eab.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1126/3172964261_59481bb3fa.jpg

Đứng ở chỗ này chống chỉ định với bác nào sợ độ cao

https://http://farm2.static.flickr.com/1167/3173796706_a7e75b23a0.jpg

https://http://farm2.static.flickr.com/1121/3172965609_2f64e1fa8b.jpg

https://http://farm2.static.flickr.com/1104/3172958115_5e4ec7babb.jpg

Tình hình là em k hiểu sao dạo này nick của em không up được ảnh các mod ơi? Kiểm tra kỹ thuật giúp em với :(

lymy
11-03-2009, 22:09
híc, đống ảnh của em, điên hết cả rồi:((

Chitto
11-03-2009, 22:57
híc, đống ảnh của em, điên hết cả rồi:((

Sao, sao ??? Ảnh biến thành... đống à ????

TÍM
12-03-2009, 05:14
À, xem ảnh mới nhớ ra cái khe núi này, lúc ở ksan cầm tờ tour của các bạn cũng thấy hình quảng cáo... hihi, cả bọn đi cái Miêu trại mất 1 ngày, lại đến cái "Thiên hạ đệ nhất kiều" của chúng nó xong - shock quá nên quyết ở lại Phượng Hoàng ngủ với cả lê la cho bõ mấy ngày leo núi Trương Gia Giới, ko ngờ cũng ấn tượng y như trong ảnh quảng cáo..

Lần sau mà đến PH 3 ngày, chắc cũng dành 1 ngày đi khe núi Thiên Long

Mà bọn chị đi 90Y cho cái tour hoành tráng trên thì quả là bái phục...:)

Tụi em cũng 90Y mà ko có Phương Nam trường thành ko khe núi Thiên Long gì sất, mà các bạn TQuoc toàn phải trả 148Y mới ác man chứ keke

Nheva
12-03-2009, 11:03
À, xem ảnh mới nhớ ra cái khe núi này, lúc ở ksan cầm tờ tour của các bạn cũng thấy hình quảng cáo... hihi, cả bọn đi cái Miêu trại mất 1 ngày, lại đến cái "Thiên hạ đệ nhất kiều" của chúng nó xong - shock quá nên quyết ở lại Phượng Hoàng ngủ với cả lê la cho bõ mấy ngày leo núi Trương Gia Giới, ko ngờ cũng ấn tượng y như trong ảnh quảng cáo..

Lần sau mà đến PH 3 ngày, chắc cũng dành 1 ngày đi khe núi Thiên Long

Mà bọn chị đi 90Y cho cái tour hoành tráng trên thì quả là bái phục...:)

Tụi em cũng 90Y mà ko có Phương Nam trường thành ko khe núi Thiên Long gì sất, mà các bạn TQuoc toàn phải trả 148Y mới ác man chứ keke

Thiên hạ đệ nhất kiều này là ở TGG hay ở đâu hở Black?

lymy
12-03-2009, 14:55
Tất nhiên là ở TGG chị nhỉ!!!

Chitto
12-03-2009, 17:18
Thiên hạ đệ nhất kiều này là ở TGG hay ở đâu hở Black?

Nhà Black nhầm, không phải cái "Thiên hạ đệ nhất kiều - Hàng đồng nát rất yêu", mà là cái "Tình kiều" - cầu Tỳnh iêu lắc lư bắc ngang sông cơ.

Đến cái cầu này, các chàng, các nàng đều... dạng... chân... rõ rộng...

... để mà lắc cầu như điên !!!

lymy
12-03-2009, 17:51
Cái gì!!! Rạng chưn hở!!!

Lắc hở!!!

TÍM
12-03-2009, 18:50
Ơ hớ, công nhận em nhớ lộn á...

Nó được dịch là Tình kiều - eo ôi nghe phê vãi chưởng á!!!

Mà nghe Chitto tả kìa .... so sexyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy á!!!

Ặk ặk - chitto cho vài xu ảnh Tình kiều khoe các bạn đê :D

lymy
12-03-2009, 22:24
khoe cái đoạn dạng chưn ý bác ... Em không làm sao tưởng tượng được ra...

Còn nhà em vẫn đang chờ ảnh khe Hoàng Long của chị Low nhé! Ém hàng rõ lâu. Nhanh em chuyển phần đây!!!

Nheva
13-03-2009, 10:15
Ơ hớ, công nhận em nhớ lộn á...

Nó được dịch là Tình kiều - eo ôi nghe phê vãi chưởng á!!!

Mà nghe Chitto tả kìa .... so sexyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy á!!!

Ặk ặk - chitto cho vài xu ảnh Tình kiều khoe các bạn đê :D
À cái cầu đó thì cũng ở TGG, bọn mình qua đó cũng a dua các bạn Tàu, lắc thật lực

June
13-03-2009, 14:42
khoe cái đoạn dạng chưn ý bác ... Em không làm sao tưởng tượng được ra...

Còn nhà em vẫn đang chờ ảnh khe Hoàng Long của chị Low nhé! Ém hàng rõ lâu. Nhanh em chuyển phần đây!!!

Lỳm chuyển đi. Chị Len post đủ ảnh rồi còn gì, ảnh của chị cũng chỉ có thế thôi. Mà bây giờ có up được ảnh lên đây đâu, không hiểu lý do gì(NO)

Cũng nói luôn là nhà em cũng có ghé qua hồ Bảo Phong, cá nhân em nghĩ là lần sau bác nào đến Trương Gia Giới chớ có qua đó vì cái hồ đó theo quảng cáo kiểu của các bạn Tàu thì là một trong những thắng cảnh quan trọng nhất ở khu vực Trương Gia Giới nhưng đến nơi thì thật kém xa hồ Ba Bể nhà mình.

https://farm4.static.flickr.com/3421/3348836902_cf9c2e1b93.jpg


Cái thác nước tên mỹ miều Flying water separating peaks thì được một tí nước, toàn thấy bê tông cốt thép bao quanh trông như đồ nhân tạo.


https://farm4.static.flickr.com/3628/3321988799_d5bf29786f.jpg

May ra cái chỗ này chịu khó tưởng tượng cái hình một chút còn thấy thú vị

https://farm4.static.flickr.com/3169/3348839962_9fc91fd62a.jpg


Đến chỗ các bạn Tàu phong là "Fine wine pond" nhìn chả khác gì cái bể nước ở khu tập thể cũ ở nhà em. Còn có một chỗ thấy biển chỉ dẫn "Monkey Garden" làm nhà em hì hục trèo lên thì gặp được mỗi 1 con khỉ ngồi ở đấy. Em thề là chỉ thấy có duy nhất 1 con- Vậy là thành vườn khỉ ạ???

Em chỉ thấy 1 chi tiết thú vị duy nhất là khi thuyền tiến vào giữa lòng hồ thì có một cô gái từ trong chiếc thuyền đã đậu sẵn ở một góc hồ chạy ra hát một bài chào đón và lúc thuyền quay trở lại cũng lại chính cô gái đó chạy ra hát bài tiễn biệt

https://farm4.static.flickr.com/3455/3348838484_526e8f2e33.jpg

dudu08
13-03-2009, 18:11
Vườn khỉ có nghĩa là có 1 con khỉ mồi...:)), sau đó sẽ có thêm để đủ vườn!!!:))

June
14-03-2009, 14:26
Lão June đưa cái link gì thế ? chả chạy được.

Em có biết đâu, em vẫn làm theo quy trình post image bình thường nó ra như thế, vừa rồi bác Chitto vừa sửa lại giúp em, giờ không biết post đã ổn chưa

Có cái thác nhỏ trong khe núi Thiên Long khá đẹp

https://farm4.static.flickr.com/3110/3172970051_3132f90eab.jpg

Người mà ai cũng biết đấy- người lữ hành sặc sỡ (nhớ ngay đến truyện "Người lữ hành kỳ dị :P"
https://farm4.static.flickr.com/3134/3173806948_bbbb67cc90.jpg

June
14-03-2009, 14:33
Vườn khỉ có nghĩa là có 1 con khỉ mồi...:)), sau đó sẽ có thêm để đủ vườn!!!:))

Ảnh vườn khỉ phục vụ anh Đú ạ!

https://farm4.static.flickr.com/3607/3322013747_e1c61d4a2d.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3568/3322853700_478faf8a2b.jpg

Thêm mấy cái ảnh thác nước hồ Bảo Phong

https://farm4.static.flickr.com/3636/3321975571_38f58d64ef.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3567/3322800790_40f9ed8402.jpg

Thanks bác Chitto đã sửa lỗi cho em

June
14-03-2009, 14:37
Trên đường sắp ra tới hồ Bảo Phong sẽ được diện kiến một chỗ thấy bà con ai đi qua cũng sờ tay vào để xin may mắn đó là nơi dấu vết bàn chân Phật bước qua, vậy nên em đi qua cũng thành kính xin chạm vào

https://farm4.static.flickr.com/3642/3322025423_eb5f404e68.jpg

dudu08
15-03-2009, 15:57
Ảnh vườn khỉ phục vụ anh Đú ạ!

https://farm4.static.flickr.com/3607/3322013747_e1c61d4a2d.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3568/3322853700_478faf8a2b.jpg


Vẫn thiếu!!!:LL

June
20-03-2009, 17:02
@ Anh Đú: Đúng quá đi mất, còn Hầu Phong tiên chú với phu nhân nữa là cũng gọi là Garden được ấy nhể hehehe, nhưng chả hiểu thế nào mà giờ em lại không post được ảnh nữa rồi. Lại lỗi rồi các mod check lại giùm em với huhu

lymy
20-03-2009, 22:32
này, chắc chắn mod nhà mình ... để ý chị june rồi! sao mà... nick cứ phải gọi mod thì mới... giải tỏa giao thông được ạ!!!

Nheva
22-03-2009, 16:42
Theo yêu cầu của bạn Bé Tý mình ghi lại cái lịch trình để các bạn muốn đi Hồ Nam tham khảo:
Thời gian : 9 ngày , từ thứ 7 tuần trước đến chủ nhật tuần sau (cuối tháng 12/2008 đầu 1/2009)
D1: 7h30 đi xe Vận Đức từ Trần Quang Khải, giá 300k. Mãi tới 16h45 mới tới ga Lãng Đông ở Nam Ninh. Sợ muộn tàu , vội nhảy ra thuê 1 con xe bánh mì (mian bao che) 30Y chạy vội về ga xe lửa (hủa che zhan). Đến ga , còn đúng 10ph thì tàu chạy , hú vía. Lên tàu đi TGG lúc 17h50, giá 126Y (nhờ người ở NN mua trước )
Lời khuyên: từ HN nên đi xe của nhà Hoa Thêm, có 2 chuyến buổi sáng 5h30 hoặc 7h30, giá 80k, đón tận nhà, đưa lên tận cửa phòng xuất cảnh HNQ. Qua cửa khẩu bắt taxi 40Y/xe, chạy đến Bằng Tường (Ping Xiang), rồi mua vé bus đi Nan Ning 67Y (bến xe thì Bé Tý biết rồi, nhớ vụ đi Tân Cương ko?). Đi như thế chỉ tầm 3h chiều là đến nơi lại rẻ hơn . Vì đi như thế kia, riêng tiền taxi ra bến TQK, mình đã mất thêm 80k rồi và nguy hiểm nhất là có cơ bị muộn tàu

D2 : 5h sáng đến TGG, lạnh tê tái, sương mù dày đặc, trên tàu đã có đội Cty du lịch tiếp thị. 1 bác to cao hói đầu tên Vương Khai Xuân thuộc TT Lữ Hành thương vụ, có trụ sở ở KS Bắc Đẩu Tinh đại tửu điếm đến dụ khị mua tour TGG 2 ngày giá 500Y/p. Bọn mình đi theo về trụ sở cty. Sau 1 hồi mặc cả giá giảm xuống 400Y/p bao gồm đi Thâm Lâm công viên TGG, Thiên Tử Sơn, Thiên Môn Sơn và 1 đêm ngủ trong khu bảo tồn phòng 2-3ng , có điều hòa và nước nóng, ko bao gồm tiền ăn. Nhưng mình chỉ trả trc có 3/4 tiền
Cả lũ để lại vali tại cty, lấy các đồ dùng cần thiết cho 2 ngày trong khu TGG cho vào balo nhỏ rồi lên xe của cty đi tầm 30km thì tới cổng TGG. Đi cùng với bạn guide tên là Ngũ Kim Bình (gọi đơn giản là A Píng) ngắm cảnh, ăn uống, chụp ảnh, la cà tầm trưa thì bọn mình đến chân thang máy Bách Long để lên Thiên Tử Sơn (TTS). Đây là thang máy lộ thiên cao nhất TG, 320m, giá 56Y (thang máy gọi là diandi ). Lên trên TTS có nhiều điểm để thăm như Công viên Hạ Long, ,Ngự bút Phong , Thiên hạ đệ nhất kiều, thiên sơn kiều, Dương Gia trang...Đi = xe bus của khu bảo tồn, free. Tối ngủ ở KS mini của người Thổ
Lời khuyên: có thể liên hệ trực tiếp với HDV A Bính, tel: 13974404435, nhớ mua 1 cái sim toàn quốc ở ngay cửa khẩu HNQ, giá tầm 50Y mà liên lạc với bạn này khi đến TGG.. Như vậy giá tour sẽ rẻ hơn. Ngay ở cổng nên mua 1 cuốn sách ảnh về TGG để có hình dung về các điểm tham quan và có sơ đồ khu bảo tồn mà đi cho hợp lý và đc hết các điểm chính, giá bìa 22, n mua chỉ 5Y thôi nhé. Ngoài ra theo mình , các bạn cũng nên thăm Động Cửu Thiên và Hoàng Long , nhìn ảnh thấy khá đẹp, mà bọn mình ko có time nên ko đi

D3: Bọn mình quyết định đi lại con đg hôm qua vì hôm trc mưa ko ngắm nghía j đc. Ăn trưa ở ngay khu trung tâm của TTS, ngon, rẻ 20Y/p. Nhập bọn với 3 đồng bọn còn lại ở công viên Hạ Long, mừng mừng tủi tủi. Chiều đi theo con đường qua Dương gia trại để xuống núi, đường bậc thang đá , dôc, dài mệt đi mất gần 2h. Xuống đến nơi lại mất 20Y/p để đi bus về thành phố TGG. Đường này xa gấp đôi lúc đi( 66km). Vào đến TT đã gần 7h, bọn mình nghỉ ở KS do A Bính chỉ, giá 90Y phòng 3 thì phải, mỗi tội nó đang sửa nên ko có nc nóng và máy sưởi phập phù. Các bạn có thể tự tìm nhà trọ , theo mình rất rẻ chỉ tầm 20 Y/p
Lời khuyên: tuyệt đối ko nên đi bộ xuống = đường này (chân đau đến 5 ngày sau lại mất time và tốn tiền). Tốt nhất nên lên núi bằng cáp treo 54Y (gọi là shủo dao) và xuống núi = thang máy (như lúc bọn tớ đi lên í) hoặc ngược lại tùy thời gian sáng chiều để làm sao chụp ảnh đẹp nhất (đi cap dễ chụp ảnh hơn). Như vậy sẽ ngắm đc toàn cảnh và tiết kiệm time. Nên đi theo 1 vòng chính trong sơ đồ để khỏi bị lặp lại. Bạn Bé Tý nhớ thỉnh thoảng mua ít hạt dẻ ăn cho vui miệng và thêm sức (10Y/3 bát)

D4: Sáng ra định đi Thiên Môn Sơn , nhưng trời vẫn lất phất mưa, mây mù nên thay bằng đi xe bus công cộng đến Thổ gia phong cảnh Viên, vé hình như những 60Y (ban Bính mua nên ko rõ) n mình nhớ là đưa bạn tầm đó. Lang thang xem múa hát, ăn uống, đến trưa về đi shopping ở TT. Rồi về ks lấy vali đi taxi ra bến oto đi Phượng Hoàng chuyến 2h30 thì phải, giá vé hình như 68Y, đi chừng 4h thì tới PH . Về đến KS bên sông của nhà họ Lưu (số 25 đường bờ sông Jiang bian, tel 0743- 3260711) đã tối, tầm 8h ra chợ gần Hồng Kiều ăn tồi rồi đi dạo.
Lưu ý: vì bọn mình ko đi Thiên Môn Sơn nên được lấy lại 500Y. Xem ảnh thấy chỗ này cũng đẹp , đg cap nom rất phê, nên nếu trời đẹp thì các bạn nên đi thử về báo cáo nhà phượt nhé, bọn này tiếc lắm đấy
À chỗ này lưu ý là bọn mình thuê A Bính đi cùng làm HDV tính từ lúc đi oto từ TGG cho đến lúc rời khỏi Phượng Hoàng giá hình như là 320Y/p gồm vé ô tô đi từ TGG đến PH, ở 2 đêm tại PH, đi thăm khe Hoàng Long , Miêu Gia Trại, đi thuyền...(không bao gồm ăn)
Lời khuyên: Nếu bạn khá tiếng Trung thì có thể tự đi PH ,n nếu ko thì tốt nhất là thuê A Bính, bạn này tốt, lấy giá phải chăng. Đoàn mình có bạn Gọt chuyên gia tiếng Trung, n vẫn thuê A Bính và thấy hài lòng vì bạn ấy tận tình, thật thà và sòng phẳng

D5: Đi xe 12 chỗ thăm khe Hoàng Long, Miêu Gia Trại, Nam Phương trường Thành, chiều về PH đi thuyền trên sông. Tối lại lượn phố cổ , mua quà bánh chuẩn bị đón Năm mới
Lời khuyên: cố gắng dậy sớm, ăn uống khẩn trương để đi Thiên Long đỡ bị nắng, chơi đc nhiều hơn, mang theo ít đồ ăn vì cơm trong Miêu Gia trại hơi khó ăn (nó nằm trong tiền tour).
Ngoài Khe Thiên Long , còn có nhiều phương án khác để lựa chọn thí dụ đi Miêu gia trại Dong Jiu , Miêu Vương Trại, Sơn Giang Miêu trại... tóm lại rất nhiều làng người Mèo kèm núi non , hang động gì đó mà bạn có thế xem trên các tờ quảng cáo phát free tại các nhà trọ

D6: Sáng ra đi chụp ảnh phố cổ 2 bên Đà Giang, lượn phố mua bán, ăn trưa khá ngon giá 20Y/ng. Sau đó tìm thuê xe đi Huai Hua. A Bính chạy ngược xuôi tìm hộ , cuối cùng gọi cho chính đội đưa đi khe Thiên Long hôm trước. Hội này chấp nhận với giá 380Y (hay 480 nhỉ), đại loại thế. . 6h chiều tới ga Huai Hua , chạy vào mua vé đi Heng Yang ngay, giá 145Y. Ăn tối ngay gần ga, 20h40 lên tàu
lời khuyên: nếu đi nhóm 8 người trở lên nên thuê ô tô đi từ PH đến HH cho nhanh và tiện lợi, giá lại ko đắt. Đi đến đâu cũng nhớ mua vé tàu ngay kẻo hết chuyến mình cần. Thậm chí nên mua vé ngay cho chặng sau nữa càng tốt

D7 : 5h sáng đến Heng Yang ( Hành Dương gần núi Hành Sơn), vào mua vé về Nan Ning ngay, n hết vé chiều hôm sau nên phải mua chuyến 9h30 sáng. Gửi hành lý tại ga ngay cạnh phòng vé 5Y/túi. Thuê xe bánh mì 120Y đi núi Hành Sơn , mất hơn 1 tiếng thì tới chân núi. Ăn sáng gần đó , rồi vào chùa Nam Nhạc, vé 30Y (thẻ SV đc giảm). Sau đó đi xe điện free lên cổng khu thắng cảnh Hành Sơn, vé vào 60Y (vé SV), mua tiếp vé o tô và cap treo , vé chung 70Y. Lên hết cáp treo bắt đầu leo bộ, ngắm nghía dọc đường rồi cũng lên tói đỉnh Chúc Dung.. 6h chiều xuống núi, lại đi xe điện free ra quảng trường gọi 2 taxi về lại TP Hành Dương giá 65- 70Y/xe. Thuê KS cách ga khoảng 200m phía bên phải, giá 100 hay 120 j đó, phòng đôi ( n đc ở 3ng) sạch sẽ giường to ghép lại thừa đủ cho 3 ng. Đi ăn lẩu Tứ Xuyên gần đó, ngon rẻ ( cả nồi lẩu với 1 con gà to, 4 đĩa nấm, 4 đĩa rau to đùng , cơm tùy thích, Coke.., có 107Y)
Lời khuyên: tới HD nên mua vé về NNinh ngay , nên mua chuyến chiều để làm sao trước 7h sáng có mặt ở bến xe Hữu Ái và lên bus về VN luôn. Nếu ko có thì mua ngay chuyến 9-10h sáng cũng đc. Mua vé nhanh rồi ra ngay trước ga vẫn có bus tới Hành Sơn, 10Y/p. còn thuê Taxi cũng chỉ tầm 50-60Y, xe bánh mì vớ vẩn thì ko quá 100Y. Nhớ mang thẻ SV để giảm giá thắng cảnh

D8: 9h sáng ra ga, mãi gần 11h mới lên tàu. Buôn chuyên chán chê, ngủ , lại buôn chuyện, ăn vặt 22h mới tới Nan Ning. Tàu HD - NN giá 197Y đi mất 10h. Thuê phòng tại KS High Class rất hoành tráng ngay bên trái cửa ga, giá 138Y/phòng đôi n được ở 4 vì giường rất rộng. Phòng đẹp lịch sự , thơm tho, có khay tắm đứng, hơn hẳn bọn KS Ngân Hà, Phương Nam , Nghênh Tân bên kia. Ra phố Trung Sơn ăn đêm
Lưu ý nên mua ít thức ăn lên tàu, còn nếu mua hoa quả trên tàu thì hãy mặc cả thật lực, nó bảo 15Y 1 gói thì chỉ 5Y, 7Y là cùng. Đến Nan Ning nhớ ra mua vé bus về VN ngay, phòng vé trên phố Chao Yang làm việc đến 22h30, ko kịp thì xin tel rồi gọi sáng sớm hôm sau

D9; 7h đi bộ sang phố Hữu Ái lên xe về VN, vé 150Y

Chitto
22-03-2009, 17:28
Theo yêu cầu của bạn Bé Tý mình ghi lại cái lịch trình để các bạn muốn đi Hồ Nam tham khảo:

Tớ mạn phép hai bạn Lymy và Nheva copy bài này ra trang đầu tiên, để mọi người quan tâm vào trang đầu có thể đọc được ngay.

Cảm ơn các bạn nhé.

June
22-03-2009, 21:57
Đối với em ấn tượng đầu tiên về Miêu Trại là vừa bẩn vừa hôi vừa buồn chán cho dù vừa đến cổng làng đã lại thấy một phái đoàn chạy ra đón tiếp nồng hậu với rượu và những lời ca

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10117

Không lẽ cái làng của người Mông người Mèo nào cũng hôi thế nhỉ, em không hiểu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10119

Khắp nơi trong làng chỉ thấy là đá xếp chồng thành nhà, thành tường bao, thành lối đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10116

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10114

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10110

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10115

Chờ mãi rồi các bạn Miêu mang đồ ăn ra, rất nhiều màu sắc đấy ạ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10113
------------------------------
A long and winding road

June
22-03-2009, 22:09
Em thấy nhà các bác ấy giặt giũ với dòng nước thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10120

nên không biết nước mà họ rửa rau và nấu nướng cho mình ăn thì là loại nước nào
huhu.

ăn uống xong thì các bạn mèo phục vụ cả nhà em và các khách du lịch khác bằng màn múa hát tưng bừng mà cũng chả thấy vui vẻ gì hơn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10112

Chiều tối cả nhà em lên đường quay về Phượng Hoàng. Trên đường về được diện kiến một đoạn dài của Nam Phương trường thành. Bạn lái xe nói là do Võ Tắc Thiên cho xây, còn nhà em cũng không rõ thông tin gì hơn. Trời cũng tối mất rồi nên không kịp leo hẳn lên, chỉ đứng vọng cảnh thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10109

lymy
24-03-2009, 19:02
cố lên chị June!!!
Em xin bổ xung là cái món vàng vàng cạnh đĩa rau ở nhà người Miêu không phải là món "Phát xít... c... sốt" nhé!

Nheva
25-03-2009, 10:46
À mình cũng gợi ý thêm là nếu các bạn đi cung TGG - Cát Thủ - Phượng Hoàng - Hồng Giang, nếu có time thì nên đi Dehang ( Đức Kháng), 1 thị trấn cổ ở cách Cát Thủ (Jishou) có 24 km thôi, trong LP cũng khen ngợi đấy
@ nhà bát tiên: ngày mai ( thứ 5)off nhé, Sen Hồ Tây, 5h chiều

lizi225
25-03-2009, 19:33
@ chi Low: đọc bài của chị Low toàn thấy chê thui, khổ thân các bạn tàu quá. Thực ra, vùng Hồ Nam chỉ là tỉnh lỵ và các bạn ý làm du lịch thế là giỏi rùi và phải “hơi bẩn bẩn” thì mới gọi là “hoang sơ”, mấy gọi là “ làng dân tộc” chứ.
@A Đú: a và c Low đừng hùa vào trêu nhà em nhá...sao mà lại hợp nhau thía cơ chứ nị... em cú lắm đấy nhá
@lymy: dạo này lại mất hứng hay sao mà chẳng thấy post bài về Nam Nhạc Hành Sơn nữa thế? Câu blash đỉnh của kưng đâu rùi: “thưởng trà trên đỉnh Nam nhạc hành sơn, gảy khúc tiếu ngạo giang hồ, mơ về một thời phiêu lãng” -> không biết tớ nhớ có đúng không?
@ Nheva: Lần sau đi đâu cũng theo lời chị Nheva khuyên là đi “chuẩn không cần chỉnh”

lizi225
25-03-2009, 21:58
[QUOTE=June;91031]May ra cái chỗ này chịu khó tưởng tượng cái hình một chút còn thấy thú vị

https://farm4.static.flickr.com/3169/3348839962_9fc91fd62a.jpg

Cái này được gọi là Thiếu nữ soi gương. Khuôn viên Hồ Bảo Phong rộng lắm, mà cta cũng mới đi được có vỉa ngoài, còn một ngọn núi phía trên hình như nhìn được đỉnh núi Con gà gáy sáng và đi qua cầu Hạnh phúc nữa. Tuy nhiên, không nhiều thời gian lắm đúng là không nên vào Hồ Bảo Phong vì so với quang cảnh Vũ Linh Quan thì thật là quá nhỏ bé

June
25-03-2009, 22:49
Lymy đang superbuzy nên để nhà em viết nốt chặng Nam Nhạc Hành Sơn vậy.

Núi Hành Sơn nằm trong khu Nam Nhạc, vùng đất Phật giáo nổi tiếng của TQ, cách thành phố Hành Dương 50km, núi này còn được gọi là Nam Nhạc. Trên núi có hơn 200 đình chùa, đền thờ miếu mạo. Trước khi lên núi, bọn em vào chùa Nam Nhạc. Đó là ngôi chùa rất lớn có diện tích 9800m2 được xây mô phỏng theo kiến trúc cố cung Bắc Kinh. Đây là những biển chỉ dẫn phía ngoài chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10249

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10248

Đến cái chùa này là địa điểm đầu tiên mà thẻ sinh viên quốc tế của nhà chúng em có dịp được sử dụng, đến thẻ của chị Nheva cũng vẫn dùng ok. Chùa này rất đẹp nhưng rộng mênh mông nên nhà em phải đi rất qua quýt để còn ra ngoài chờ xe bus nhỏ miễn phí lên khu vực cáp treo.

Cái cáp treo ở khu vực Trương Gia Giới hoành tráng bao nhiêu thì ở khu vực Hành Sơn này ngược lại bấy nhiêu. Phải xếp hàng như thế này ạ, vui vãi lúa- ảnh Lymy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10251

Qua cái kính đục vì bẩn của cáp treo chứa cả năm chục con người chen chúc nhà em đã thấy cả biển cây của Hành Sơn. Tuyết hôm đó đã tan hết nên chỉ thấy cây trơ lại, mây trời cũng không đẹp lắm. Nhưng chắc hẳn có lúc nào đó núi non Hành Sơn đã phải rất đẹp đẽ thơ mộng để không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách làm thơ rồi.

Ra khỏi cáp treo, mọi người bắt đầu hành hương lên chùa Phượng Quảng, điện Tàng Kinh và đỉnh Chúc Dung. Con đường bắt đầu với hai rặng thông xanh bát ngát

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10264

Đường lên phẳng phiu sạch sẽ như thế nhưng mỗi lúc một dốc hơn. Đi cũng oải lắm- có khi phải đi mất 2 giờ đồng hồ mới lên được tới đỉnh nhưng ai cũng cố tới đích vì hiểu mình đang đi trên một trong những ngọn núi thiêng nhất của TQ.

Đã tới chùa Phương Quảng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10254

Và Tàng Kinh Các- cao vời vợi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10255

June
25-03-2009, 23:06
và đây chính là Sunrise View Platform. Nhà em đến đỉnh núi vào lúc chiều mất rồi, cũng bị một bạn local guide lẽo đẽo theo suốt từ chân núi tới đỉnh núi chào mời dịch vụ ngủ lại Hành Sơn để sớm mai ngắm bình mình nhưng cũng phải từ chối vì nghe nói dịch vụ ăn ở trên này nghèo nàn ghê quá. Thế nên chỉ có dịp chụp Hành Sơn với nắng chiều

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10259

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10260

Trời không trong nên từ đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy mịt mù
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10258

Khu vực này đông dân tình ghê gớm, ai lên Hành Sơn cũng phải qua chụp cái ảnh kỷ niệm, rình mãi mới được lúc không có người để chụp tảng đá hoa cương này cùng với background là Tàng Kinh Các

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10262

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=455&pictureid=10261

Cuối cùng cả lũ đã lại được lên thêm một đỉnh núi.Nhà em đã hớn hở lại càng sung sướng hơn khi được sư thầy trong điện trên đỉnh núi tặng cho một chiếc bùa bình an.

TÍM
26-03-2009, 00:29
Ái chà, cái Miêu Trại này sao lại xấu thế nhỉ?

Ko phải cái Miêu Trại mà bọn mình đã đi, thật là may mắn á ... :)

June
26-03-2009, 01:01
Ái chà, cái Miêu Trại này sao lại xấu thế nhỉ?

Ko phải cái Miêu Trại mà bọn mình đã đi, thật là may mắn á ... :)

Cũng có thể do em chụp cảnh đẹp vào ảnh xấu :D. Nhưng quả thật là em thấy cái chỗ đấy không đỡ nổi, bẩn và hôi thật :|

lizi225
26-03-2009, 20:09
Mỗi người một cảm nhận. E cũng đóng góp chút ít cảm nhận về Hồ Nam với nhà mình nhé, không lại bảo nhà em chỉ giỏi ....”làm hàng”. Tuy nhiên, em cũng nói thật là ít cảnh nào mà ko có ảnh bọn em vì tự bít chụp cảnh ko đẹp bằng các tiên khác nên e toàn chụp .....mình là chính.
Về Trương Gia Giới, em xin bổ sung một địa điểm là: Ngõ Tiền Đồng( tên tiếng anh là: Copper Cash Alley). Trong lúc mọi người đi shopping thì phu phụ em khám phá ra nó. Đọc giới thiệu về nó rất hay nhé: Ngõ có tên từ thời xưa tại thị trấn cổ Dayong ở Trương Gia Giới này, là trung tâm buôn bán, phân phối hàng hóa sầm uất và nổi tiếng nhất vùng Tây Hồ Nam suốt thời Ming và Qing. Người ta cho rằng ngõ này phong thủy tốt, hút tiền bạc, giữ tiền lại với chủ và mang may mắn nên thường mở cửa hàng nhỏ khởi nghiệp tại dây. Chính vì thế mà nó có tên là Ngõ Tiền Đồng ( e ko bít tiêng trung nên dịch ko chính xác...hihi..)

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/Picnikcollage1.jpg
Phía ngoài nó thế này, trong như một khách sạn, phía dưới có một cái siêu thị và các Tiên vào đấy shopping hết cả. Phía này là cổng phía Nam của thị trấn Dayong. Chỗ siêu thị này em đã mua một đôi giày màu mè và ấm cực.

Trước cổng này có tượng Lân sư (e nghĩ là con báo)
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngoktien10.jpg
Vào khuôn viên ở trong trông cũng thành thị ‘pro”
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngokimtien10.jpg

Có nhiều bar, pub, quán trà, cửa hàng lụa, đồ lưu niệm...

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngoktien4.jpg
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngoktien2.jpg

Nhưng E đoán là Ngõ này mở cửa muộn, có thể là chợ đêm có cổng vào hoành tráng và nhiều đèn lồng đỏ(Sáng e vào thi chưa thấy cửa hàng nào mở và ko bán vé). Các hàng quán sin sít nhau, và có cả những quán trà nữa lymy ạ.
Ban đêm thì nó thía này, cá nhân e thích nhưng e không biết chị L có thích ko?

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngoktien5.jpg

Sơ đồ khuôn viên đó đây. Càng đọc càng đau đớn phát hiện ra có cả Con đường cổ trà ( Trà Cổ Đạo..) với mấy tường thành tưởng niệm, làng của người Bạch, người Miêu ở xung quanh đây cả.
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/Picnikcollage.jpg
Tiếc là thời gian ở TGG quá ít để đi tìm hiểu thêm về ngõ này và một số địa điểm của khu phố cổ này.

lizi225
28-03-2009, 22:18
Đến lúc này em mới rảnh rỗi post bài thì nhà mình lại có vẻ super busy. Em lại cứ phải độc thoại thế này. Mà em cũng mới vào diễn đàn cũng chẳng thấy ai eo căm ...bùn ra phết...
Thôi e viết típ
Đến Phượng Hoàng cổ trấn vào một ngày đầu năm mới, thời tiết vẫn lạnh căm. Nhưng nhìn màu sắc Phượng hoàng, con người Phượng Hoàng vẫn bừng lên sự ấm áp.
Một buổi sáng lang thang, nhà em có vài bức ảnh yên bình cuộc sống ở Phượng Hoàng
Thành phố ven sông chìm trong sương sớm, một cột chỉ đường...nhiều quá chẳng bít đi hướng nào....

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/bienchiduong.jpg

Một cháu bé bán mũ hoa cho khách du lịch, một bác chở than đến các cửa hàng ăn trong thành...

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngaymoi.jpg

Một người dân vớt rác trên dòng sông buổi sớm, một chú hối hả chở xe bán mỳ sợi ra khu phố ngoài thành...

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngaymoi2.jpg

Bình yên một thoáng...cho tim mềm

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/ngaymoi3.jpg

Ở Phượng hoàng cổ trấn có Quảng trường Phượng Hoàng phía cổng thành Nam, chếch hướng với bến thuyền và cầu. Nơi đó có symbol của thành phố. Phượng Hoàng được đúc bằng đồng đen trong tư thế vút bay... Tiếc là nhà em không có ảnh cảnh, có cái ảnh gia đình thế này, các bác xem tạm...

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/Phuonghoang2.jpg

Em nhờ một bác thợ ảnh ở Quảng trường chụp. Ở Quảng trường này rất nhiều bác thợ ảnh, mời chào chụp rửa ảnh lấy ngay trong vài phút. Em còn lang thang ra cả phía cửa hàng mấy bác ý nhưng nhìn lụp xụp quá lại quay về. Phía sau Quảng trường là Bảo Tàng của cổ trấn, cá nhân em không yêu thích bảo tàng nên chỉ ngó biển rồi đi ra.

Đi ra khỏi Quảng trường là đến cổng thành phía Nam. Thực ra chúng em đi hết cả tứ phía ngó thấy cả những bức tường thành đổ nát, và bị các bác tàu địa phương kê làm chỗ gác củi, phơi quần áo. Trông thảm thương lắm nên bọn em chán nản quay về.

Công thành phía Nam trầm mặc chứ không nhộn nhịp như công thành phía Đông. Và có rất nhiều nét quyến rũ lạ kỳ

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/congthanhphianam1.jpg

Hào sâu quanh thành

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/haoquanhdongmon.jpg

Nheva
28-03-2009, 23:06
Phía ngoài nó thế này, trong như một khách sạn, phía dưới có một cái siêu thị và các Tiên vào đấy shopping hết cả. Phía này là cổng phía Nam của thị trấn Dayong. Chỗ siêu thị này em đã mua một đôi giày màu mè và ấm cực.

.

He he, nói đúng ra là Liz bị chị Len lôi cổ vào đó, bắt mua đôi giày đó (với sự trợ giúp của Tiên chú). . Không mua mà được à?:T
Ảnh của nhà Liz pro phết, tớ thích tấm ảnh ngỗng (cứ như tranh của Vương Hy Chi ấy nhỉ;)) và bức ảnh hào nc sau cổng thành, sao mình ko nhìn thấy góc đó nhỉ

June
29-03-2009, 00:24
[ Ảnh của nhà Liz pro phết, tớ thích tấm ảnh ngỗng (cứ như tranh của Vương Hy Chi ấy nhỉ;)) và bức ảnh hào nc sau cổng thành, sao mình ko nhìn thấy góc đó nhỉ[/QUOTE]

Hehe, thế mà mới đầu còn chê con Powershot S80 của em lắm đấy :P, không thì cũng không ghi lại được những khoảnh khắc thế này. Có vẻ như Tiên chú chỉnh contrast hơi mạnh tay nhỉ, trông sáng sủa hơn ở ngoài. Em thì lại thích cái nét mờ mờ ảo ảo trong sương của thành này hơn

Toet
29-03-2009, 05:14
Chị Nheva kéo theo một loạt tiên nữ vào topic Hồ Nam, chẹp. Lại nhớ hồi đi Hồ Nam của mình. Hạt dẻ sao mà ngon mà bùi vậy.

Rõ ràng là Miêu Trại của Nheva và đồng bọn xấu hơn hẳn Miêu Trại mà bọn em đi kỳ trước, keke. Mình may nhở Black nhở? hí hí

lizi225
29-03-2009, 08:02
[/QUOTE]Hehe, thế mà mới đầu còn chê con Powershot S80 của em lắm đấy :P, không thì cũng không ghi lại được những khoảnh khắc thế này. Có vẻ như Tiên chú chỉnh contrast hơi mạnh tay nhỉ, trông sáng sủa hơn ở ngoài. Em thì lại thích cái nét mờ mờ ảo ảo trong sương của thành này hơn[/QUOTE]

Em chê đâu mà. Tiên chú còn bảo em chị Low là Quý nhân của nhà em í chứ. Đợt rùi mà ko có Quý nhân thì nhà em tèo rùi....Ai đời đi chinh chiến... mà quên mang súng....ặc ặc...

Nheva
29-03-2009, 11:18
Bà con show ảnh tuyết trên Hành Sơn đi. Bao nhiêu ảnh núi Hành Sơn của mình lại ở trong máy Liz rồi, trả đây.
Ở cái chỗ rừng thông và mỏm đá bạn Liz và bạn Lym posing nhiều lắm mà, đâu cả rồi?

semipro
29-03-2009, 20:33
Này thì Nam Nhạc Hành Sơn....

Mọi người bình loạn ảnh này hộ em...

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/IMG_0031.jpg

@c Nhe va: từ từ khoai sẽ nhừ... hihi...

June
29-03-2009, 21:14
Trong bức kia của tiên chú em đang nhủ thầm "Ước gì mình được như anh í "
@ Chị Len: Ảnh băng trên Hành Sơn rất nhiều nhưng toàn có người, show lên không sợ bị chê cười hả chị :P Lymy tập hợp mấy cái ảnh sunset lên là đủ bộ thôi

Nheva
29-03-2009, 23:10
Này thì Nam Nhạc Hành Sơn....

Mọi người bình loạn ảnh này hộ em...

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Ho%20Nam/IMG_0031.jpg

@c Nhe va: từ từ khoai sẽ nhừ... hihi...
Những ánh mắt nhìn theo (cáng)... thèm thuồng . Cứ trông 3 cái đứa đứng dúm vào 1 góc bên trái lề đường thì đủ biết)

lymy
30-03-2009, 07:43
Dạ, chú thích của bức ảnh này: Người và Hương cùng hành hương!

lizi225
30-03-2009, 20:48
Ở Phượng Hoàng cổ trấn em thích nhất buổi đêm thành cổ, không biết có phải thích cái tĩnh lặng kỳ quặc ở đây hay là do em mê những ánh đèn nhiều màu sắc nổi bật trong màn đêm đen như thành phố trong mơ. E nhớ về Phượng hoàng, nhớ tiếng pháo hoa đêm giao thừa và nhớ cái rét, nhớ từng bông tuyết trắng Hồ Nam thế không biết...

(Viết nhanh không thì sau 30/4 lại nhớ "bạn" khác...)

Thành cổ đêm giao thừa, đi chơi với bạn Nhanxhd

https://i21.photobucket.com/albums/b290/trang225/phuong%20hoang%20co%20tran/Phuonghoangvedem5.jpg

Ngắm pháo hoa từ phía xa xa (tu may C Got)

https://i21.photobucket.com/albums/b290/trang225/phuong%20hoang%20co%20tran/Phaohoa.jpg

Thả hoa đăng ước năm mới cầu gì được nấy (tu may C Got)

https://i21.photobucket.com/albums/b290/trang225/phuong%20hoang%20co%20tran/Hoadang.jpg

Rồi lượn sang phía Bảo tháp ngó nghiêng

https://i21.photobucket.com/albums/b290/trang225/phuong%20hoang%20co%20tran/Phuong_hoang_ve_dem.jpg

Chỉ còn hoài niệm

https://i21.photobucket.com/albums/b290/trang225/phuong%20hoang%20co%20tran/Phuong_hoang_ve_dem_2a.jpg

lizi225
31-03-2009, 09:29
Chắc chắn là sẽ còn nhiều bác muốn đến Hồ Nam, em có mấy cái bản đồ Hồ Nam mang lên đây chia sẻ cho các bác dùng để lên lịch trình:

Bản đồ thắng cảnh Hồ Nam
https://i21.photobucket.com/albums/b290/trang225/map_1.gif

Bản đồ địa khu Hồ Nam
https://i21.photobucket.com/albums/b290/trang225/hunan-map.jpg

Hy vọng có ích cho bác nào muốn đến vùng đất này

lymy
31-03-2009, 17:37
uầy emily, nàng có cái ảnh cuối chụp đẹp hết biết luôN!

Nheva
01-04-2009, 12:41
Bạn Liz trả ảnh trong máy (mượn) của bạn cho tớ đây. Bao nhiêu ảnh Hành Sơn của ta ở đấy

lizi225
02-04-2009, 22:39
Vậy là chuyến du hành Hồ Nam của các tiên đã gần kết thúc. Em thay mặt cả nhà tổng kết nốt những thông tin còn thiếu sót. Thông tin được cập nhật từ nhiều nguồn máy ảnh khác nhau và em nhớ tên tiên nào e sẽ điền vào ảnh đó không thì gọi chung là của các tiên nhá.

Chưa một địa danh nào tại Hồ Nam được Bát tiên nhắc nhiều và háo hức khám phá như Nam nhạc hành sơn. Với những cảnh đẹp được thấy trong phim Tiếu ngạo giang hồ, với ấn tượng về chàng Lệnh Hồ Xung tuấn kiệt, anh hùng, với khúc tiêu dao phiêu du bay bổng...cứ len lỏi trong ý nghĩ của từng tiên. Chủ đề về Nam nhạc hành sơn được bàn tán từ trên xe buýt đến lên xe tàu lửa, lan sang khi ngồi taxi, cả lúc bị nhét trong xe bánh mỳ, ngay cả khi đang nhảy tưng tưng vì lạnh... Chính vì thế mà khi xuống ga tại Hengyang lúc trời còn tối đen, tuy tiên nào cũng ngái ngủ nhưng nghe đến Hành sơn là mắt lại sáng trưng lên và vội tìm ngay một xe bánh mỳ để đến Hành sơn sớm nhất có thể.
Lúc Bát tiên hạ Nam nhạc hành sơn, trời còn mờ hơi sương và lạnh buốt đến tận xương, tận xẩu. Lúc này là lúc Tiên cô phát quần ra tay....Tiếc là rét quá nên không ai ghi lại cảnh thời sự này cả.
Toàn cảnh từ chân núi Hành Sơn

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/HanhSon1.jpg

Hành sơn mờ trong sương sớm nhưng đoàn người hành hương đã kéo dài lên đến đỉnh

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/HanhSon2.jpg

Hành sơn là một điểm hành hương nổi tiếng tại Trung quốc của cả Phật giáo và Đạo giáo nên các bạn Tàu chen nhau đi đến đây đặc biệt vào các dịp lễ tết. Để đi hành hương lên đến đỉnh, Bát tiên đi cáp treo. Cáp treo tại đây phải gọi là "xe buýt treo" mới chuẩn, có mỗi hai cái "xe buýt treo" này thôi, mỗi cái chứa được 50 người. Trông nó thế này:

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson12.jpg

Có 72 đỉnh núi tại quần thể núi Hành Sơn, trong đó đỉnh Zhurong là cao nhất. Các ngọn núi đều phủ xanh kín đặc biệt là rất nhiều thông, có những cây cũng lên đến cả 1000 tuổi. Một vài cây tiêu biểu từ máy bạn Nhanxhd, ban lymy

Thông còi
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/HanhSon7.jpg

Thông béo
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson13.jpg

lizi225
02-04-2009, 22:52
Quên là khi đến Hành sơn, các bác sẽ thấy cải tảng đá này ở ngay cổng vào

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson8.jpg

và leo lên gần đến đỉnh Zhurong, hình như sắp đắc đạo nên có chữ này

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson11.jpg

Ah, em còn ấn tượng với Thiên hạ đệ nhất trống ở đây nữa

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson10.jpg

Sau khi xem trống xong, em gặp một bác Đạo giáo ung dung đi dạo trong sân. Bác ý nhìn e rất chi là hiền từ.

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson16.jpg

Khi hạ sơn các tiên có ghé qua vườn phật để thăm hỏi
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson17.jpg

lizi225
02-04-2009, 22:59
Trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, các tiên thật là nhỏ bé, đố các bạn tìm thấy hai tiên cô leo núi đang ở đâu trong ảnh này nhé
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/HanhSon4.jpg

Nheva
03-04-2009, 10:38
Bao nhiêu ảnh tớ chụp thông trong tuyết đâu cả rồi Liz:(? Giả đeeeeeeeeeeee

lymy
03-04-2009, 13:06
ớ, nói ra mới nhớ mình... chưa lấy ảnh này!

lizi225
03-04-2009, 13:57
ui, em chở thành "chúa chổm" ảnh của chị Len rùi.
@ Nheva, tối nay tiên chú sẽ in 01 cd tặng chị.
@Lymy, thì ra chưa cóp ảnh của nhà tớ à.
Đống ảnh tuyết Hồ Nam tối nay tớ sẽ tổng kết(beer)

lizi225
03-04-2009, 20:15
Ngoài khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ngoài vùng đất địa linh, tâm linh-nơi tế tự trọng đại của Phật giáo Trung Hoa vào trung tuần tháng Tám mổi năm …. Nam nhạc hành sơn còn hấp dẫn bởi là một trong năm ngọn núi thiêng, thượng nguồn của quá khứ, là dấu tích của tiền nhân lưu lại từ văn hóa đến con người....mà nhiều người mơ ước một lần đặt chân đến, để rồi thán phục như Lý Bạch:
Ngũ Nhạc tầm sơn bất từ viễn,
Nhất sinh hiếu nhập danh sơn du.
(Hoa Sơn dịch)
Non Ngũ Nhạc xa xôi nào quản
Cả một đời thanh thản núi non .
Vẻ đẹp gì mà đến nỗi trong dân gian TQ vẫn lưu truyền: "Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn" mà lị. Hành Sơn trong huyền thoại của Trung Hoa là …cánh tay mặt của Bàn Cổ , có tên gọi là Nam Nhạc , Nam Sơn hay Thọ Nhạc , mà chúng ta thường nghe người đời chúc sáo lẫn nhau “ Phúc như Đông Hải , Thọ tỉ Nam Sơn “. Thế núi như bay. Nói thật là bát tiên đến nơi cũng muốn .....bay

Chỉ trong một buổi chiều mà biết bao sắc thái....

Hành sơn như phi

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhsonnhuphi3.jpg

Hành sơn như nhạc

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhsonnhuphi2.jpg

Hành sơn như họa

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhsonnhuphi1.jpg

Các "tiên" như... "bay" ...bí mật ...:LL:LL:LL

lymy
03-04-2009, 23:03
trời ơi sao cho cái ảnh tiên cô phi trên hành sơn lên đây làm gì:((

Anh Già
04-04-2009, 03:47
trời ơi sao cho cái ảnh tiên cô phi trên hành sơn lên đây làm gì:((
(c)(c)(c) =))............

Nheva
04-04-2009, 21:16
trời ơi sao cho cái ảnh tiên cô phi trên hành sơn lên đây làm gì:((
Mình nhớ có cái ảnh hai tiên Lym và Liz nắm tay nhau định bay từ mỏm núi ngắm hoàng hôn rất đẹp mà. Đâu rồi, up đi Liz ơi(c)

lizi225
05-04-2009, 18:54
Úi, em up lên, lymy lại khóc thét lên đấy chị ạ

lizi225
05-04-2009, 19:05
Lymy lười biếng, bỏ bê E xây nốt con đường cuối... hư quá:T

Hành sơn mùa đông có băng, có tuyết, có nắng, có gió, có cái rét lạnh run ...đầu mũi... Buổi sáng mờ sương trắng xóa, buổi trưa nắng trong trẻo, chiều lại mang màu cam hoàng hôn nhẹ dịu. Lymy là kẻ lữ hành đam mê cái màu cam sóng sánh ấy. Một mình nàng níu kéo thêm 03 tiên nữa ở lại trên đỉnh chỉ để chờ mặt trời xuống núi, để tận hướng hết cái thứ ánh sáng hiếm hoi trong ngày...Chỉ vài phút, vài giây, chỉ để níu lại một vài sợi nắng. Bởi nàng biết cơ hội quay lại nơi đây cũng mong manh như chính tia nắng cuối ngày này vậy.

Người ra đi đầu cứ ngoảnh lại....

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson20-1.jpg

Nắng vàng cam trên đỉnh Nam nhạc hành sơn

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson19-1.jpg

Những tia nắng cuối cùng trên đỉnh Hành sơn

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson18-1.jpg

lymy
05-04-2009, 23:56
thật tình là... tình yêu ơi, sao nàng toàn nhầm Hoàng sơn!!!

lizi225
06-04-2009, 09:09
Uh, bị ngộ "Hoàng sơn" rồi. Đọc nhiều quá đấy mà...lúc nào cũng mơ đến Hoàng sơn thui...

Nheva
09-04-2009, 10:53
Uh, bị ngộ "Hoàng sơn" rồi. Đọc nhiều quá đấy mà...lúc nào cũng mơ đến Hoàng sơn thui...
Yên tâm, rồi chúng ta sẽ đi, chóng thôi cưng à. Cứ nghiên cứu plan đi nhé

lizi225
09-04-2009, 21:43
Thế là hết rồi, e post nốt vài hình ảnh tuyết Hồ nam nhé. Mỗi vùng mỗi khác, mỗi lần đi là một trải nghiệm khác về từng điểm đến...và cứ mãi thế...mê say...

Đi Hồ Nam về ấn tượng nhất là sự hùng vĩ của Vũ Lăng Nguyên, ấn tượng hai về Nam nhạc hành sơn huyền thoại, ấn tượng ba về màn đêm lung linh ở Phượng Hoàng và ấn tượng đặc biệt là màu trắng của tuyết, băng và cái lạnh thấu xương.

Ngày đầu tiên từ chuyến tàu đến Trương Gia Giới bước xuống, cảm giác đầu tiên là không khí dường như đóng băng xung quanh. Cái lạnh đông đặc lại khiến khung cảnh nhà ga rộng lớn vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. Khách xuống ga cuối không nhiều như khi bước lên từ ga Nam Ninh, chỉ lác đác vài khách hối hả, vội vã ra khỏi ga như trốn chạy cái rét, tìm về với mái ấm gia đình của mình.

Còn lại mỗi ba tiên và ba bác "cò du lịch" được các tiên đến trước găm hàng sẵn đón chào.... "Xong thủng ...đâm loảng xoảng" chị June xổ một tràng tiếng anh, các bác cò "ngúc ngắc" cái đầu và cười nhe nhởn, rồi chị June trổ tài ngôn ngữ tay và mọi khả năng tiếng trung sẵn có...các bác cò vẫn "ngúc ngắc" cái đầu, rồi thì 12 cặp mắt trợn lên nhìn nhau...cười nhe nhởn típ... Bó tay...Bó đầu....Bó chân....May mà chị June có điện thoại roaming cầu cứu được chị Gọt thân yêu. Ba tiên chúng e đã được hướng dẫn để gặp nhau trên đỉnh Thiên Sơn Tử, cảm nhận hết sự ấm áp khi đoàn tụ.

Hình như là hơi ấm gia đình, hình như là sự nồng hậu của đất trời Hồ Nam...hình như thế..... nên băng tan và mưa tuyết trắng bắt đầu rơi.

Những hạt tuyết li ti nhẹ nhàng rơi xuống từng hạt nhỏ xíu rơi trên áo, đậu trên tóc chị June e mới tin là tuyết. Cảm giác lần đầu thấy tuyết rất hay, bất ngờ lắm, không thể tin vào mắt mình, không thể tin là mình may mắn gặp tuyết rơi.... Có thể nhiều người đã quen, có thể nhiều người đã thấy tuyết rơi, nhưng chúng e đã rất khác, rất sung sướng đón chào như những đứa trẻ hơn hở được thưởng kẹo, hứng lấy hứng để... từng hạt trắng xíu xiu...

Trời đất không phụ lòng mong mỏi, Giấc mơ tuyết trắng thành sự thật trên suốt chặng hành trình Hồ Nam, tuyết và băng, sắc trắng ngập tràn mọi con đường, ngóc ngách và mái nhà, cho đến khi Bát tiên trở về....

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam3.jpg

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam2-1.jpg
Ngập tràn....
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam2.jpg

Đường em đi....
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam9.jpg

Trắng xóa....
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam.jpg

June
09-04-2009, 22:15
Oạch, đọc đến đoạn này xấu hổ vãi hàng họ. May mà lừa được Lizzi là mình biết tiếng Trung không thì đã không được đi Hồ Nam =))Lần sau đi Trung Quốc, June xin cố gắng hơn

[QUOTE=lizi225;94383]rồi chị June trổ tài ngôn ngữ tay và mọi khả năng tiếng trung sẵn có...các bác cò vẫn "ngúc ngắc" cái đầu, rồi thì 12 cặp mắt trợn lên nhìn nhau...cười nhe nhởn típ... Bó tay...Bó đầu....Bó chân....

June
09-04-2009, 23:16
Chẳng biết viết gì tiếp cả nhưng để tránh tội xì pam em up mấy cái ảnh trong những thời khắc khác nhau trong 1 ngày của Phượng Hoàng mùa đông vậy

Sáng sớm ở Phượng Hoàng rét cắt da cắt thịt, lôi được máy ảnh ra khỏi túi thật khó khăn để chụp ảnh

https://farm4.static.flickr.com/3559/3322859124_a08ac8f733.jpg

Gần trưa

https://farm4.static.flickr.com/3637/3322868336_0bfaae27ef.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3584/3322901088_fdd13ae9f2.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3591/3322903494_ceba484c44.jpg

Và khi hoàng hôn buông xuống

https://farm2.static.flickr.com/1125/3173762812_5234df5889.jpg

Hồng Kiều và cả Phượng Hoàng lại lộng lẫy trông đêm
https://farm2.static.flickr.com/1306/3172941187_eb5804b61e.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1167/3173774752_5ea6d3f1c1.jpg

Nhưng mà thù nhất là cái ngọn đèn xanh quái dị ở cái góc trái của cái tháp nhỏ nhỏ, phải không Lymy ?

lymy
10-04-2009, 10:02
Thiệt tình, em ghét nhất trò "cây xanh hoa đỏ"!!! Ấy thế mà Phượng Hoàng lại nhan nhản.

Nheva
10-04-2009, 10:29
Liz giỏi nhỉ, còn kịp chộp đc mấy ảnh tuyết trên đường đi PH và khe Thiên Long. Cảnh trong ảnh có vẻ đẹp hơn thực mới chết chứ:)). Tớ thích mấy cái ảnh đó đới
Nhắc Liz lần nữa là Vũ Lăng Nguyên chứ ko phải Vũ Linh Quan nhé:T

lizi225
10-04-2009, 11:08
Chết dở ... dạo này e hay nhầm lẫn quá. Ảnh đẹp là do mọi người lười up load nên e tổng kết lại làm hộ thui chứ em hổng giỏi gì đâu...
Ảnh của chị June và Lymy nhìn mới thích.
Em thích nhất ảnh hoàng hôn Phượng Hoàng cổ trấn của chị Jun kìa...

Như ảnh này của lymy này, em cũng thích... Dấu ấn
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam4.jpg

Băng tan...
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/Hanhson15.jpg

Hớn hở... cái ảnh nì thì e chụp
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam5.jpg

Lạc giữa rừng băng...cái nì semipro chụp...
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/Bac%20Ha/TuyetHoNam8.jpg

gianker
10-04-2009, 11:32
Thành Phượng Hoàng chưa vào mùa tuyết nhỉ. Nếu có thì chụp lên cũng đẹp lắm.

Nheva
10-04-2009, 17:03
Đây tuyết trên Hành Sơn ở máy mình chỉ có thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=10836&albumid=441&dl=1239354420&thumb


Thi triển kongfu trên Hành Sơn


https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=10835&albumid=441&dl=1239354420&thumb


Quay lại Phượng Hoàng : một góc nhìn khác về Đà Giang

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=10833&albumid=441&dl=1239354420&thum


Đi trong các con ngõ PH rất thường gặp món thịt lợn gác bếp thế này, nhưng loại này ko giống kiểu hun khói ăn ngay đc đâu nhé, phải xào lên với rau củ gì đấy, kiểu của người Miêu (Mèo) mà. Bọn mình ăn ở quán này 2 bữa , khá được, lại rẻ và có thể xông vào bếp tự nấu vài món cho vừa cái miệng Việt. Ông chủ quán đây

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=10834&albumid=441&dl=1239354420&thumb



Dịch vụ chụp ảnh bên sông : đủ loại trang phục cho từng khẩu vị

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=10832&albumid=441&dl=1239354420&thumb

likemoon
10-04-2009, 22:54
Nhìn mấy cái đầu lợn ghê quá chị ơi...hik...

lizi225
11-04-2009, 22:05
Trời, dạo này mạng mẽo làm sao ý đặc biệt là bọn blog yahoo...E đang định quay ra chăm sóc nó mà không được... Trong lúc mân mê xem lại ảnh Hồ Nam e phát hiện ra là, em chụp quá nhiều cầu trên khúc sông Đà giang chảy qua Phượng hoàng cổ trấn. Trước hết là Hồng kiều nổi tiếng nhất, còn đâu là đủ loại cầu: cầu 1 ván gỗ, cầu nhiều ván gỗ, cầu đá “thiếu lâm tự”, cầu sắt, cầu tre.... Tiêu biểu vài cái đây ạ:

Cầu mà ai cũng bít là cầu gì đấy...
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/NhanPhoang1.jpg

Cầu đá "thiếu lâm tự" rất nhiều ở PH. Ban đầu nhìn rất là run nhá, nhưng cứ mạnh dạn bước thì cự ly vừa đúng một sải chân...

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/cauphuonghoang6.jpg

Cầu sắt

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/cauphuonghoang4.jpg

Đập chặn nước cũng thành cầu sang bên kia sông

https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/cauphuonghoang2.jpg

Cầu ván gỗ và một cầu xi măng phía sau:
https://i579.photobucket.com/albums/ss231/emily_hn/cauphuonghoang1.jpg

congchuadiana
15-05-2009, 16:51
Coi hình các chị đi mà thích quá, mai mốt chừng nào có đi Trung Quốc nhớ rủ em nữa nha. Em ở Xì gòn, xin làm quen với mọi người.:)

lymy
02-01-2010, 19:21
Hành Sơn... đã một năm rồi, đúng một năm

https://farm3.static.flickr.com/2799/4236561018_9d8ce94362_b.jpg
Người hành hương chú trọng "Hành" rồi mới đến Dâng hương. Nhưng ở Đất Trung Quốc, điều này có một chú dị bản.

https://farm3.static.flickr.com/2596/4236561258_bcefab2c3e.jpg
Vườn La Hán

lymy
02-01-2010, 19:22
Nơi thờ Ngọc Hoàng Đại Đế
https://farm5.static.flickr.com/4064/4236561440_1f68bcb5a7_o.jpg

Kiến Trúc đậm chất Trung Quốc
https://farm5.static.flickr.com/4005/4236562000_ec865d2552_b.jpg

lymy
02-01-2010, 19:23
https://farm3.static.flickr.com/2694/4236561656_dd9c0b0153_o.jpg
Bát Tiên và Thiên Hạ đệ Nhất Trống

lymy
02-01-2010, 19:26
https://farm5.static.flickr.com/4070/4235786119_612955d864_o.jpg

Ở ngay giữa sân là một khu đốt vàng mã. Những bó hương to như bó củi, những banh pháo to như balo, lần lượt được mang lên một cách cẩn thận đến tận chùa, dâng hương rồi mang ra đốt. Mọi người tha hồ vứt vào lò thiêu hàng gánh nhang đèn, pháo nổ đinh tai nhức óc. Có lẽ tiếng pháo ấy mới đánh thức nổi Thượng đế...

lymy
02-01-2010, 19:32
Chúng tôi bắt đầu hành trình leo đến đỉnh Hành Sơn.

https://farm3.static.flickr.com/2778/4235786521_2498dde258_b.jpg

Có câu "Hành Sơn như phi" quả thật không sai. Tôi cứ lặng người bởi phong cảnh hữu tình theo mỗi bước chân. Những phiến đá "vô tình" đặt một cách thật hữu tình bên vách núi. trong những phiến đá ấy, có phiến đá nào là phiến đá Thanh Ngạnh ngày xưa, mở đầu cho câu truyện Hồng Lâu Mộng đầy nước mắt.

https://farm5.static.flickr.com/4058/4236271943_b849b8cb13_b.jpg

lymy
02-01-2010, 19:40
https://farm3.static.flickr.com/2685/4236272545_8c7191d04b_o.jpg
Miếu thờ Phật Di lặc.

Và những bậc đá cuối cùng lên đến đỉnh núi Thiêng
https://farm3.static.flickr.com/2756/4237048702_83b9afdd4e_o.jpg

Nam Nhạc hành sơn là một trong năm ngọn núi Thiêng của Đạo Giáo. Nam Nhạc cũng là một trong 5 môn phái nổi danh trong "Tiếu Ngạo Giang Hồ", một ngọn núi nổi tiếng là nơi sinh ra những nhân vật kì quái nhưng lại rất giỏi về đàn ca sáo nhị.

Theo truyện, tại đỉnh của Hành sơn vừa là nơi khai sinh ra bản "Tiếu Ngạo Giang hồ", cũng là nơi chứng kiến cái chết của hai kẻ đã sinh ra nó.

lymy
02-01-2010, 19:43
Tôi nán lại đến những thời khắc cuối cùng, khi ánh mặt trời cuối cùng tắt trên đỉnh Hành Sơn truyền thuyết. Hầu hết bạn đồng hành đã xuống núi cả. Chúng tôi, những kẻ còn nán lại cuối cùng, ngỡ ngàng trước cái nắng tắt đi trong tiết trời se lạnh, và mầu tím ngả nhẹ lướt trên những phiến đá, lòng bỗng thấy nhẹ tựa thinh không.
https://farm3.static.flickr.com/2746/4236271617_3455a9a62b_b.jpg

Phải chăng đây chính là thời điểm một kẻ tu đạo có thể hiểu được chữ Không?

https://farm5.static.flickr.com/4068/4236272119_141ea5deed_b.jpg

Nheva
02-01-2010, 23:58
ừ, thế mà đã tròn 1 năm, nhớ quá những đoá hoa băng ở Truơng Gia Giới, đêm pháo bông mừng Năm mới nơi thành cổ Phuợng Hoàng, khe Thiên Long sâu thẳm, những cánh đồng rau lấp lánh tuyêt, núi Hành Sơn và... mấy bát tào phớ:)
Giờ này năm truớc mình đang trên tầu đi Hành Sơn thì phải Lym nhỉ

lymy
03-01-2010, 11:01
hihi không có mấy bât Tào phớ thì có khi Hoàng hôn Hành Sơn chỉ còn mình em....

lizi225
30-01-2010, 23:49
Cậu cứ toàn làm tớ xí hổ ơ mà nhờ thế có bao bức ảnh để đời...hi hi
Ah, hiện đang có vé rẻ 25$/chiều đi Macau, nhà mình đi tiếp đi từ 13/2 bắt đầu mở đường bay thẳng từ Hn-Macau đấy.
http://tintuc.xalo.vn/00342332337/hang_khong_viva_macau_cong_bo_mo_duong_bay_thang_h a_noi_macao.html
và búc thôi
http://www.flyvivamacau.com/en/

lymy
01-02-2010, 21:22
qua đó oánh bạc hả, được!!!!!!!!!

Nheva
02-02-2010, 11:24
Cậu cứ toàn làm tớ xí hổ ơ mà nhờ thế có bao bức ảnh để đời...hi hi
Ah, hiện đang có vé rẻ 25$/chiều đi Macau, nhà mình đi tiếp đi từ 13/2 bắt đầu mở đường bay thẳng từ Hn-Macau đấy.
http://tintuc.xalo.vn/00342332337/hang_khong_viva_macau_cong_bo_mo_duong_bay_thang_h a_noi_macao.html
và búc thôi
http://www.flyvivamacau.com/en/
Đi đâu thì cũng tránh đợt tháng 2 tháng 3 nhé em(BB)