huyen.luuthu
10-01-2016, 17:24
Phần 1
Cứ như bị lũ cuốn, tết năm nay tôi lại đi Nhật Bản. Năm ngoái đã đón noel và năm mới ở Nhật rồi và năm nay lại tiếp tục. Bàn mưu tính kế các kiểu từ Thổ Nhĩ Kì, Đức hay Áo rồi hạ dần xuống Ấn Độ xuống tận Philippines và loăng ngoằng thế nào mà lại book cái vé đi Nhật, lần thứ 3 trong vòng 3 năm.
Nói chung thì trong forum này có nhiều cao thủ lắm rồi nên cũng không dám chia sẻ gì nhiều kinh nghiệm kinh ngão gì cả mà chỉ muốn viết vài dòng cho đỡ buồn thôi, mà thường thì người ta đi về mới viết còn mình thì viết trước lấy hứng khởi và lấy tâm trạng để đi về viết tiếp.
Nói chung thì mình cũng thuộc dạng du lịch không hoang phí hay còn gọi là giá chấp nhận được nên nếu bạn nào cần những cái Tip chẳng hạn như du lịch Nhật Bản 7 ngày 700$ hay 1 năm 700$ giống bạn xách ba lô lên và đi thì mình chịu.
Vé máy bay: Chọn tới lui cân nhắc tới lui đổi ngày các kiểu thì cũng đã mò ra được cái vé của VNA đi ngày 3 Oct về ngày 17 Oct với giá siêu bèo 14.000.000 VND. Bèo ở đây là so với các hãng khác trong cùng thời điểm nha các bạn, không lại bảo mình đại gia hic hic. Các hãng khác rẻ nhất cũng hơn 16tr mà còn hết chỗ không có ngày cho mà chọn nữa cơ ấy. Năm nay lại bon chen rồi, khổ thân cái sân bay quá tải nhà mình ơ mà còn đỡ hơn CDG ở Paris. Đường truyền hỏng tới tấp, lượng khách ra vào cứ như chợ cuối tuần chaktuchak xuống cấp lắm luôn ấy.
Visa: Cái này hay nè, chắc mọi người quan tâm. Visa xin từ mấy tháng trước rồi vì to mồm tự tin kêu bà bạn đi xin visa đi kiểu gì cũng được 5 NĂM, dù lần đầu đi Nhật. Bà đó không tin và bắt mình đi xin cùng nếu bả đậu thì bả sẽ trả cho mình. Thế là 2 đứa lóc cóc chuẩn bị hồ sơ đi xin theo Visa Multi trong vòng 5 năm nộp đúng cái Bank statement và cái hợp đồng lao động. 1 tuần sau đến đóng 1 triệu mốt ơ mà visa có 1 năm multi haha. 2 đứa nhìn nhau cũng mừng mừng mà cũng tội tội. Vậy là 2 đứa có visa thế đấy.
Lịch Trình thì thế này nhé. Vô cùng đơn giản.
14 ngày ở Nhật thì: Ngày đầu ở Tokyo, 2 ngày ở NaKaNo thuê 1 cái resort 80$/ Ngày có Onsen riêng của resort rồi bắn qua khu Hakuba chiến luôn 3 ngày để trượt tuyết. Sau đó thì về Nagano gần cái station ở thêm 1 ngày để sáng hôm sau lên đường về Tokyo. Riêng Tokyo chơi luôn 7 ngày vì cái TP này nó dính cái gì mà mình bị nghiện và mê như điếu đổ.
Từ TOKYO - NAGANO - TOKYO thì mình book luôn bus 2 chiều được giảm giá. Tổng thiệt hại hết 3.800 Yen ( 1900 Yen/ 1 chiều). Cũng khá là rẻ hi hi. Lần trước mình đi GUMA gần hơn mà không biết bạn mình mua kiểu gì ( Người Nhật luôn nhé) mà 2300 Yen/ Chiều. Nó suốt ngày bêu rếu mình là không biết dân VN ăn gì mà vừa khôn vừa lõi. =))
Khách sạn: Lần trước thì mình ở khu vực gần tokyo station ở tokyo mà lần này lại khoái ikeburo nên book 1 ngày ở KS ikeburo house giá 60$ cho 2 người, 7 ngày cuối thì book airbnb nguyên cái apartment 50m2 đang giảm giá 40% còn hơn 8tr cho 7 đêm. Ở Nakano thì mình book cái gì quên rồi hết 80$/ đêm còn ở hakuba thì chồng book nên cũng không nhớ tên gì mà anh này sang hơn mình chơi hẳn 100$/ đêm T_T.
Ngày cuối ở Nagano chưa book vì đang còn tính xem ở đâu cho gần ga tàu nhất để sáng tếch cho sớm về lại Tokyo tráng lệ.
Hình như hơi dài rồi thì phải. Mình sẽ viết phần 2 ở dưới nhé. Nội dung phần 2 sẽ là: Hành lang ... í nhầm hành trang chuẩn bị trước chuyến đi.
Cứ như bị lũ cuốn, tết năm nay tôi lại đi Nhật Bản. Năm ngoái đã đón noel và năm mới ở Nhật rồi và năm nay lại tiếp tục. Bàn mưu tính kế các kiểu từ Thổ Nhĩ Kì, Đức hay Áo rồi hạ dần xuống Ấn Độ xuống tận Philippines và loăng ngoằng thế nào mà lại book cái vé đi Nhật, lần thứ 3 trong vòng 3 năm.
Nói chung thì trong forum này có nhiều cao thủ lắm rồi nên cũng không dám chia sẻ gì nhiều kinh nghiệm kinh ngão gì cả mà chỉ muốn viết vài dòng cho đỡ buồn thôi, mà thường thì người ta đi về mới viết còn mình thì viết trước lấy hứng khởi và lấy tâm trạng để đi về viết tiếp.
Nói chung thì mình cũng thuộc dạng du lịch không hoang phí hay còn gọi là giá chấp nhận được nên nếu bạn nào cần những cái Tip chẳng hạn như du lịch Nhật Bản 7 ngày 700$ hay 1 năm 700$ giống bạn xách ba lô lên và đi thì mình chịu.
Vé máy bay: Chọn tới lui cân nhắc tới lui đổi ngày các kiểu thì cũng đã mò ra được cái vé của VNA đi ngày 3 Oct về ngày 17 Oct với giá siêu bèo 14.000.000 VND. Bèo ở đây là so với các hãng khác trong cùng thời điểm nha các bạn, không lại bảo mình đại gia hic hic. Các hãng khác rẻ nhất cũng hơn 16tr mà còn hết chỗ không có ngày cho mà chọn nữa cơ ấy. Năm nay lại bon chen rồi, khổ thân cái sân bay quá tải nhà mình ơ mà còn đỡ hơn CDG ở Paris. Đường truyền hỏng tới tấp, lượng khách ra vào cứ như chợ cuối tuần chaktuchak xuống cấp lắm luôn ấy.
Visa: Cái này hay nè, chắc mọi người quan tâm. Visa xin từ mấy tháng trước rồi vì to mồm tự tin kêu bà bạn đi xin visa đi kiểu gì cũng được 5 NĂM, dù lần đầu đi Nhật. Bà đó không tin và bắt mình đi xin cùng nếu bả đậu thì bả sẽ trả cho mình. Thế là 2 đứa lóc cóc chuẩn bị hồ sơ đi xin theo Visa Multi trong vòng 5 năm nộp đúng cái Bank statement và cái hợp đồng lao động. 1 tuần sau đến đóng 1 triệu mốt ơ mà visa có 1 năm multi haha. 2 đứa nhìn nhau cũng mừng mừng mà cũng tội tội. Vậy là 2 đứa có visa thế đấy.
Lịch Trình thì thế này nhé. Vô cùng đơn giản.
14 ngày ở Nhật thì: Ngày đầu ở Tokyo, 2 ngày ở NaKaNo thuê 1 cái resort 80$/ Ngày có Onsen riêng của resort rồi bắn qua khu Hakuba chiến luôn 3 ngày để trượt tuyết. Sau đó thì về Nagano gần cái station ở thêm 1 ngày để sáng hôm sau lên đường về Tokyo. Riêng Tokyo chơi luôn 7 ngày vì cái TP này nó dính cái gì mà mình bị nghiện và mê như điếu đổ.
Từ TOKYO - NAGANO - TOKYO thì mình book luôn bus 2 chiều được giảm giá. Tổng thiệt hại hết 3.800 Yen ( 1900 Yen/ 1 chiều). Cũng khá là rẻ hi hi. Lần trước mình đi GUMA gần hơn mà không biết bạn mình mua kiểu gì ( Người Nhật luôn nhé) mà 2300 Yen/ Chiều. Nó suốt ngày bêu rếu mình là không biết dân VN ăn gì mà vừa khôn vừa lõi. =))
Khách sạn: Lần trước thì mình ở khu vực gần tokyo station ở tokyo mà lần này lại khoái ikeburo nên book 1 ngày ở KS ikeburo house giá 60$ cho 2 người, 7 ngày cuối thì book airbnb nguyên cái apartment 50m2 đang giảm giá 40% còn hơn 8tr cho 7 đêm. Ở Nakano thì mình book cái gì quên rồi hết 80$/ đêm còn ở hakuba thì chồng book nên cũng không nhớ tên gì mà anh này sang hơn mình chơi hẳn 100$/ đêm T_T.
Ngày cuối ở Nagano chưa book vì đang còn tính xem ở đâu cho gần ga tàu nhất để sáng tếch cho sớm về lại Tokyo tráng lệ.
Hình như hơi dài rồi thì phải. Mình sẽ viết phần 2 ở dưới nhé. Nội dung phần 2 sẽ là: Hành lang ... í nhầm hành trang chuẩn bị trước chuyến đi.