PDA

View Full Version : Phượt bụi Kuala Lumpur- Penang những ngày mưa - Malaysia 09/2011



dulichbattrang
20-09-2011, 17:15
Lần đầu tiên đi nước ngoài một mình nên bản thân có chút lo lắng. Để hoàn thành lịch trình các điểm đi mình phải đọc rất nhiều thông tin trên phượt và webtretho, tìm hiểu về điểm đến, các chỗ lưu trú và ăn uống, cũng mất hơn 1 tháng trời.

Ngày đầu tiên 14/9/2011 HCM- KUL và KUL - PEN ( Penang)
- 8h30 có mặt ở sân bay TSN, do đã check in trên web nên mình không phải xếp hàng, có quầy riêng dành cho khách đã làm web check in để nhân viên ghi số Gate. Sau khi đi qua quầy xuất cảnh, đến cửa kiểm soát an ninh ( 02 lần hành lý chạy qua máy soi), tuy nhiên Hải Quan VN không mở hành lý xach tay kiểm tra như lần đi Hong Kong năm 2010. Hoàn tất thủ tục khoảng 9h15, rất nhanh, vậy là một mình ngồi chờ đến gần 10h30 mới lên máy bay.

Comment về chuyến bay SGN-KL: ấn tượng với các bạn tiếp viên nam ( chắc là gốc Mã) có đôi mắt to, nụ cười rất tươi. 2/3 khách trên chuyến bay là người Việt, nhiều phụ nữ, con gái, nhiều người lớn tuổi đi thăm con hoặc đi làm., một vài chị lấy chồng ở Malaysia ( giống chị họ mình), ít người đi du lịch, đi làm là nhiều.

Đến sân bay LCCT ( khoảng 13h40) điều gây ấn tượng: các bạn phục vụ sân bay cao to, da sẫm màu (chắc gốc Ấn), có các kiểu tóc rất chi là sành điệu, mỗi người mỗi kiểu.

Phải đi bộ khá xa ( còn xa hơn từ 88inn đi bộ ra LRT Imbi) mới vào được bên trong. Đến quầy thủ tục nhập cảnh, anh hải quan nhìn hiền hậu, chỉ nhìn mình hỏi đúng 1 câu ở bao nhiêu ngày, lấy dấu tay xong đóng dấu cộp, không hỏi gì về vụ show 500 USD ( địa chỉ ở Malay mình ghi địa chỉ nhà chị họ). Em gái ở quầy kế bên mình, dân tỉnh, chắc là đi làm, có lẽ không biết tiếng Anh nên khi HQ hỏi 2-3 lần không trả lời được thì anh ta chỉ vô phòng thẩm vấn.
Do thủ tục nhập cảnh với mình rất nhanh, không bị hỏi gì nhiều, chưa đầy 10 phút nên đến chỗ quầy Tune Talk lấy sim free rồi top up, lúc này là 14h25 ( giờ Malay), mất chưa đến 1h cho toàn bộ quá trình đi bộ vào bên trong từ máy bay, làm thủ tục nhập cảnh Đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy mây đen mù trời, đang đi bộ qua Domestic Departure thì KL chào đón mình với một trận mưa tầm tã, nước trắng xóa trời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70453&d=1316765771
LCCT - Mây đen sắp mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70454&d=1316765771
LCCT - Sau cơn mưa lớn, nhiều chuyến bay nội địa bị delay

Lần đầu tiên đi 1 mình đến một sân bay lớn hơn TSN, nhìn chỉ dẫn và tìm người hỏi lung tung số Gate để ra máy bay, rồi cũng đến được chỗ cửa vào nhìn lên màn hình check Gate. Nhìn đồng hồ vẫn sớm nên ghé Mc Donald ăn trưa, bụng đói quá trời, chọn Mc Chicken + Coca với giá 9.6RM. Công nhận chỗ MD đông người xếp hàng, cảm nhận đầu tiên là MD ngon hơn hẳn KFC ở nhà.

Do trời mưa khá lớn nên hầu như các chuyến bay nội địa ở LCCT đều delay trễ hơn. Chuyến bay đến Penang theo lịch thì 15h55 bay mà delay đến 17h30 mới được lên máy bay. Người bạn đi cùng bay thẳng từ Singapore qua Penang đã đáp chuyến bay xuống Penang trong thời gian mình ngồi chờ đợi tại LCCT. Cuối cùng mình hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Penang sau gần 1h bay từ KL.

Cảm nhận đầu tiên về buổi tối tại Malaysia: mặt trời lặn khá trễ, đã 19h mà như 17h ở VN. Mua vé taxi từ sân bay về Garden Inn mất 44RM ( taxi ở Penang cực kỳ đắt, còn hơn ở KL). Nghỉ ngơi một chút, tắm xong rồi đi ra Gurney Drive ăn tối. Có đông khách du lịch và nhiều hàng quán như khu chợ đêm bên mình, 2 đứa uống 2 lon bia Caslberg là 12.4RM. Ăn một vài món đặc trưng của Malay, satay thì đúng như mọi người đã review là quá ngọt. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày dài, chỉ mất 3h bay mà toàn bộ thời gian ở sân bay gần cả 10h đồng hồ.

Tips:
- Ở LCCT không có quầy dành riêng cho web check-in. Nếu đã làm web check – in thì cứ đến màn hình kiểm tra số Gate để đi thôi.
- Tune Talk được phát free, dùng passport để đăng ký, top up vào sim mà xài. Cước rẻ bất ngờ, gọi về VN như thực hiện cuộc gọi di động trong nước.

TravelBug
21-09-2011, 03:31
Tôi xin bổ sung thêm về vấn đề web- check in ở LCCT: web check in rồi nếu mình không có hành lý ký gởi thì chỉ cần nhìn gate là ra chờ, nhưng nếu có hành lý ký gởi thì vẫn phải tìm quầy để bag drop đấy bạn ạ!

dulichbattrang
22-09-2011, 17:12
Trải qua ngầy đầu tiên với khoảng 10h đồng hồ vật vờ ở sân bay 2 nước, hơi mệt nên đã có một đêm ngon giấc ở nơi mình chưa từng đặt chân đến.

Ngày thứ hai 15/9/2011: Penang
Buổi sáng & trưa

Garden Inn có phục vụ bữa ăn sáng kèm theo từ 7h30, nên 8h mình mới xuống quầy lễ tân nhận voucher. Các món cho bữa sáng đơn giản nhưng đủ đáp ứng nhu cầu lót dạ buổi sáng: có bánh mì sandwich, xúc xich, cơm chiên, súp đậu, cháo trắng, Kway Teow, nước uống có trà, cafe...Ăn xong bữa sáng nhìn đồng hồ gần 9h ( trễ giờ so với lịch trình nhưng mình cũng không giục Ben), hỏi quầy lễ tân taxi đi Penang Hill ( biết có bus 204 đến Penang Hill nhưng phải ra Komtar đón hơi mất thời gian). Khoảng cách không xa lắm mà từ 41 Anson Road đi mất 30RM ( taxi ở Penang mắc còn hơn ở KL)

Đến Penang hill hơn 9h một chút, vẫn thưa thớt khách, mua vé đi funicular train là 30RM/ người. Bọn mình là trong lượt khách đầu tiên, chờ khoảng hơn 15p thì được lên train. Sáng nay trời mát, nhiều sương mù nên khi đã lên đỉnh nhìn quang cảnh không được rõ lắm. Phía dưới là George Town như đang còn yên ngủ, xa hơn thấp thoáng cây cầu treo Penang nối đảo Penang với đất liền (một trong những cầu treo dài nhất thế giới – 13,5 km). Trời nhiều mây và sương mù nên không thể chụp hình rõ nét cầu Penang từ trên đồi. Hiện nay ở Penang Hill còn đang xây dựng dở dang các khu phục vụ ăn uống, giải trí cho du khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70463&d=1316768314
Cổng Penang Hill

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70471&d=1316770553
Xe lửa kéo lên đồi Penang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70472&d=1316770553
Đường ray lên đồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70465&d=1316768314
George Town trong sương sớm - nhìn từ đồi Penang.

Loanh quanh 1 lúc ngắm ngía thì hai đứa xuống đồi, đi xe bus 204 để qua Keh Lok Si Temple gần đó. Giá vé vào đền: 6RM/pax. Đây là đền có kiến trúc tiêu biểu, nơi trang nghiêm. Hai đứa đi qua cái hồ nhỏ có thật nhiều rùa, mua rau muống cho rùa ăn mất 1RM. Tham quan quanh đền, chụp vài ảnh kỷ niệm, phần lớn thời gian tại đền dành cho việc khấn nguyện. Đến chỗ có cái chuông to, chữ Tàu nên mình không hiểu gì, Ben nói mình hãy để ít tiền lẻ vào thùng, cầu mong một điều ước, đánh một hồi chuông to, điều ước sẽ sớm trở thành hiện thực.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70474&d=1316770553
Keh Lok Si Temple

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70455&d=1316765831
Komtar tower nhìn từ đền Keh Lok Si

Hai đứa rời khỏi đền Keh Lok Si vào gần giữa trưa, đón xe bus đi thẳng về Komtar Tower (tòa nhà cao nhất Penang). Phía sau Komtar là trạm xe bus trung tâm, đón shuttle bus đi đến Pháo đài Cornwallis.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70549&d=1316846890
Komtar Tower - Penang

Hai đứa đến nơi đã 13h, trời nắng nóng, đi bộ cả 1 đoạn băng ngang qua công viên, mặt Ben cứ đỏ hồng lên như con gái, mồ hôi thì ướt cả áo. Riêng mình nước da ngăm sẵn trời cho rồi nên cũng chả sợ nắng, hì hì. Giá vé vào pháo đài là 2RM, đến vào giữa trưa và cũng không phải là ngày cuối tuần nên cũng ít du khách, khá vắng vẻ, riêng mình lại thích cảnh tĩnh lặng này. Đọc qua lịch sử của pháo đài rồi ra đến khẩu pháo hướng thẳng ra biển, ngồi đó ngắm biển, quang cảnh khá đẹp.

Điểm đến tiếp theo của hai đứa là Cheong Fatt Tze Mansion. Đến cổng đọc sơ về lịch sử, thấy giá vé là 12RM, Ben nói không đáng để vào trong, chụp ảnh từ bên ngoài vậy. Đã là 14h, hai đứa đói bụng, tìm vài chỗ ăn gần nhất để đến theo bản đồ có chỉ dẫn. Đi theo hướng bên phải của Cheong Fatt Tze Mansion đi thẳng hoài ra đến Chulia Road ( gần như là trung tâm Georgetown), hỏi thăm mọi người các chỗ ăn có trên bản đồ, thật xui xẻo các chỗ bọn mình hỏi đều không mở cửa vào giờ đó mà là buổi chiều tối, thế là hỏi luôn chỗ ăn gần đây nhất, người ta chỉ đến Jaya ( local food).

Những món Ấn này mình chưa thử, gọi ra 3 món, uống trà sữa, có cà ri gà ăn ngon. Đang đói, phải đi bộ nhiều nên ăn nhanh. Mình đã nghe mọi người comment về món Ấn, món Mã hơi khó ăn, tuy nhiên cảm nhận của riêng mình không phải vậy, mình ăn một cách dễ dàng và thấy ngon miệng, có thể bình thường mình cũng hay ăn món ăn có nhiều vị cay. Bữa trưa chỉ gần 20RM và kết thúc khoảng 15h. Không muốn đi bộ tiếp dưới trời nắng nóng, hai đứa bắt taxi về Garden Inn nghỉ ngơi chút để chiều tối ra bãi biển.

Tips: - Muốn thử cảm giác đi funicular train thì đến đây, với giá vé 30RM hơi mắc thì Penang hill không có gì đặc biệt. Cảm nhận chủ quan của riêng cá nhân em thì đi ở Peak Tram – Hong Kong thú vị hơn nhiều.
- Đi bus 204 chỉ đến đầu đường, xuống trạm ngó bên phải có đường đi vào đền. Đi thẳng đến ngã 3, quẹo trái là đường đi lên đền.
- Shuttle bus từ Komtar là miễn phí đến các điểm tham quan trong George Town, nhưng nên tìm chỉ dẫn đường trước để dễ dàng di chuyển.
- Gần Cheong Fatt Tze Mansion đi thẳng ra đường Penang có tiệm ăn Jaya ( 99 Penang Road), thức ăn khá rẻ, mỗi món trung bình từ 4RM, món ăn khá dễ ăn và ngon

dulichbattrang
22-09-2011, 17:15
@Mod: Sao em không chèn được hình ảnh vào topic vậy anh chị ơi?

congchuadiana
23-09-2011, 07:34
- Tune Talk được phát free, dùng passport để đăng ký, top up vào sim mà xài. Cước rẻ bất ngờ, gọi về VN như thực hiện cuộc gọi di động trong nước.

Bạn có thể rõ hơn giùm mình về cái Tune Talk này ko? Mình cũng sắp đi KL và Penang nên cũng muốn biết.

dulichbattrang
23-09-2011, 08:29
@diana: Nếu bạn đi của hãng Air Asia thì sau khi xuống LCCT qua quầy thủ tục hải quan, trên đường ra cửa sẽ có quầy Tune Talk, sim card là free, bạn mua mệnh giá thẻ cào để top up thôi. Cước gọi về di động VN là 0.2RM/1 phút, nhắn tin trong nước Malaysia là 0.05RM/sms.

Đến Penang bạn nhớ ghé nhà hàng buffet Town Steamboat, giá rẻ đến bất ngờ, mình sẽ cố gắng viết tiếp bài chia sẻ để review thêm cho bạn.

dulichbattrang
24-09-2011, 14:40
Một số ảnh tiếp theo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70533&d=1316845977

Tượng Francis Light

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70534&d=1316845977
Rambai ở pháo đài Cornwallis

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70535&d=1316845977
Bảng giới thiệu Cheong Fatt Tze Mansion

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70536&d=1316845977
C.F.T Mansion nhìn từ bên ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70473&d=1316770553

Đây là anh tài xế xe bus 204 đi Penang Hill, rất thân thiện và cởi mở

dulichbattrang
24-09-2011, 16:38
Ngày 15/9/2011 - Penang
Buổi chiều

Về khách sạn cũng đã 16h, theo lịch trình sẽ đi Batu Feringgi vào buổi chiều tối, đi bộ dưới trời nắng nóng nên mệt thế là lăn quay ra nằm chợp mắt một chút. Ben nói cũng có lý, để sau 17-18h hãy đi Batu sẽ mát mẻ hơn. Đến 18h Ben gọi điện thoại đánh thức mình dậy, đang còn mơ màng mình cáu “ What wrong?”, bên kia Ben chỉ cười nói mình không dậy tranh thủ đi nhanh thì không ngắm được hoàng hôn đâu. Sực nhớ ra là chiều tối nay đi biển, vội vàng dậy chuẩn bị. Mình muốn đi ra Komtar để đi bus 101 ra Batu, tại cứ tiếc tiền, Ben gọi taxi đi cho nhanh, Ben nói đi bus sẽ không kịp ngắm sunset. Thôi thì lên taxi, từ Garden Inn đi là 30RM. Đến nơi đã hơn 19h một chút nhưng trời vẫn còn sáng.

Ấn tượng ở Batu Feringgi: đường từ trung tâm đi ra đến gần biển thì nhỏ, ngoằn ngoèo như đường đèo lên Đà Lạt, khác chỗ một bên là biển, một bên là núi ( hay đồi) – các tòa nhà. Thật sự biển tuy không phải đẹp hơn các bãi biển nổi tiếng ở Việt Nam, tuy nhiên sạch hơn Vũng Tàu nhiều, các dịch vụ ăn uống không lấn biển tạo không gian thoáng đãng. Biển không có sóng lớn, ít người tắm, mọi người chạy ca nô và một số trò chơi trên biển.
Cảnh hoàng hôn thật đẹp, mang cảm giác yên bình, nhẹ nhõm cho bất kỳ ai đứng ở đó, mình lắng nghe tiếng sóng biển, cảm nhận làn gió biển mát mát tạt vào hai má, bao nhiêu sự lo âu biến đâu mất, cảm giác rằng giờ đây chỉ có mình với biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70538&d=1316845977

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70537&d=1316845977

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70539&d=1316845977

Hoàng hôn ở Batu Feringgi
Mặt trời khuất sau núi thì cũng 20h, hai đứa lang thang các quầy bán đồ lưu niệm như chợ đêm ở Hạ Long, có rất nhiều khách du lịch phương Tây, hai đứa hỏi đường đến trạm xe bus. Chờ 15p thì có xe bus 101 ( đường này chỉ có 1 tuyến số 101 chạy từ Komtar ra). Lên xe nói tài xế xuống trạm gần Macalister Road, hai đứa cứ sợ đi lố qua nên canh trạm rồi xuống, cuối cùng phải đi bộ thêm 1 trạm, đang tìm số nhà thì ngó qua bên kia đường thấy biển hiệu đúng nó rồi. Buffet hải sản, vừa nướng vừa lẩu, có cả Dim sum mà có 21 RM ( thứ 7 & CN, ngày lễ thì đắt hơn chút).

Nhiều loại hải sản tươi ngon: mực, tôm, cá đuối…có satay, cả Dim sum.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70462&d=1316766019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70458&d=1316765831

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70459&d=1316765831

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70457&d=1316765831

Ấn tượng về nhà hàng: nhiều thực phẩm, không gian quán mở nên thoáng đãng, nhân viên nhiệt tình và lịch sự. Nước lẩu Tomyam khá ngon, theo cảm nhận riêng của mình, ngon hơn mước lẩu thái tại HCM mà mình hay ăn. Giá cả quá rẻ. Đi có 2 người nên chỉ lấy 3 khay Dim sum, 2 đứa ăn no quá trời. Hơn 22h đi bộ về khách sạn. Thì ra cái nhà hàng này rất rất gần khách sạn, đi bộ chỉ khoảng 7-8 phút, đi bộ đến ngã 4 Macalister và Anson thì thấy Garden Inn ngay, đối diện văn phòng Canon.

Mua sẵn 2 ly mỳ vì sáng mai phải check out sớm đi ra Sin Pen bus về Genting, xe sẽ khởi hành lúc 7h30 nên không thể ăn sáng tại khách sạn.
Lại thêm một ngày đầy thú vị, dù đi bộ nhiều, nhưng 2 điểm ăn uống của ngày hôm nay rất tuyệt, thức ăn ngon, giá cả rẻ không ngờ.

Tips: - Từ Komtar đi bus số 101 ra Batu Feringgi.
- Nếu ở tại Hard Rock café thì có shuttle bus đưa đón khách miễn phí đến bãi biển Batu, 20 phút có một chuyến.
- Town Steamboat restaurant: 63 Macalister Road ( buổi tối phục vụ từ 17h30 – 23h30).
- Muốn ngắm hoàng hôn thì có thể đến biển vào khoảng 18h45 – 19h.
- Thông tin về Garden Inn - 41 Anson Road ( giá phòng có kèm ăn sáng): phòng sạch sẽ, gối ra giường cũng sạch. nệm êm nên ngủ khá ngon. Ăn sáng phục vụ từ 7h30 đến 10h30, không nhiều món lắm nhưng tạm được. Ở hành lang có máy nước nóng lạnh, nên không cần tốn tiền mua nước lọc uống, cứ đong đầy vào chai rồi cầm đi. Có trà và cafe tan trong phòng. Nhưng cafe ở Malay, kể cả trong Mc Donald cũng thua xa cafe cóc ở VN.

vhntzm
25-09-2011, 00:27
Bác đến được Penang mà ko ghé qua Langkawi thì tiếc thật. Bác Hồ ngày xưa cũng từng ở Penang đếy, mình lang thang trong George thấy căn nhà đó.

phaletrang_tn
25-09-2011, 13:26
Hóng hớt để típ tục nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm :D

dulichbattrang
26-09-2011, 12:12
@tzm: Thật sự em không có nhiều thời gian, Langkawi em sẽ ghé vào năm sau, tháng 11 lại đi bụi sang Singapore ( chuyến này thật sự bụi vì ở Sing quá đắt đỏ) nên các điểm khác của Malay sẽ dành cho năm sau.
@phaletrang: Mình sẽ cố gắng hoàn tất sớm, công việc đang bận rộn quá

dulichbattrang
27-09-2011, 16:26
Ngày thứ ba 16/9/2011 Penang – Genting – Kuala Lumpur

Thức giấc vào 6h40, đồ đạc đã thu gom từ tối nên chỉ kiểm tra lại lần cuối, đi bộ bên trái ra ngã tư, quẹo trái là ngay khách sạn Red Rock, xe đang chờ. Đi bộ mất 5 phút thôi vì rất gần. Trong khi Ben làm thủ tục check out thì mình tranh thủ đổ nước sôi vô mì ly, cứ vừa đi vừa ăn đến chỗ xe bus là đã lót dạ xong. Đúng 7h30 xe khởi hành, dọc đường đón vài khách nữa. Buổi sáng sớm ở Penang yên bình, mát mẻ, nhiều người vẫn còn chưa thức giấc. Chợt nhớ Sài Gòn quá, giờ này là mọi người đổ ra đường đi làm, đi học hối hả, ồn ào đông đúc, trái ngược hẳn hình ảnh ở đây. Do không quen dậy sớm nên Ben tiếp tục ngủ, còn mình chưa ngủ được, ngồi ngắm cảnh. Lúc đi ngang qua cầu Penang (một trong những cây cầu treo dài nhất thế giới – 13,5km), biển trong xanh êm ả. Nhìn lại phía sau là Komtar và George town trong sương sớm. Tạm biệt Penang thanh bình và hẹn gặp lại. Dọc đường xe ghé vào một chỗ cho mọi người ăn uống ttrong 20 phút.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70870&d=1317181500

Buổi sáng tinh mơ - ở trước KS red rock. Phía trước chính là ngã 4 Anson Road và Macalister Road, quẹo phải là Garden Inn, đi thẳng qua ngã tư bên trái là nhà hàng buffet lẩu nướng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70872&d=1317181500

Cầu Penang - Phía sau lưng là đảo Penang - Tạm biệt George Town.

Đến Genting hơn 13h, rất đông du khách và người đi đánh bài. Khu trò chơi ngoài trời thì chưa có người chơi, trời nắng không lạnh như mình nghĩ. Hai đứa đi hỏi chỗ locker gửi hành lý, tủ to thiệt, nhét được cả balo và túi xách của Ben, nhân viên in một cái vé đưa mình, giá gửi 10RM/ 24h.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70873&d=1317181500
Khu trò chơi trong nhà - Genting

Vào casino tham quan, không cần trình passport khi qua cửa, chỉ cần lấy điện thoại di động để ra ngoài, bước qua cửa rồi lấy lại. Bên trong sòng bài thì nhiều trò, đáng tiếc là mình không biết gì về cờ bạc nên không chơi trò nào, Ben dẫn mình đi tham quan mấy chỗ đông người chơi, giải thích cách chơi như thế nào. Đông người ở sòng bài và rất rất nhiều phụ nữ, theo Ben đều là Chinese. Khu vực giữa sòng bài có chỗ uống nước, có café, milo là free, phục vụ cho khách chơi trong đó. Tham quan một chút thì đi xuống bến xe bus hỏi mua vé, không mua vé kiểu đặt trước, người ta bán vé theo từng chuyến. Hai đứa về KL chuyến 17h, mà không được ngồi gần, còn ghế số 1 và 45, Ben nhường mình ngồi ghế trước. Lại lang thang khu vui chơi trong nhà, chờ đến giờ ra bến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70460&d=1316766019

Sương mù ở khu trò chơi ngoài trời lúc hơn 16h - Genting


Do đi đường xa nên hai đứa cũng hơi mệt ( cái này bản thân mình phải xin lỗi Ben, mình muốn đi tất cả các phương tiện giao thông tại Malay nên mình đã đề nghị đi bus về chứ không đi máy bay về KL), Ben sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh nên không xếp hàng chơi. Ngồi nghỉ mệt chờ xe thì hơn 16h sương mù ở đâu tự nhiên bao trùm dày đặc, ngồi ngay chỗ xe bus đậu mà không thể nhìn thấy khu trò chơi đối diện, dù vẫn nghe tiếng la hét của người đang ngồi trên đó.

Đi được khoảng nửa đường là trời mưa lớn khủng khiếp, lại thấy nhớ SG, công nhận tay lái xe bus mấy bác tài xế bên này thuộc hàng lụa chứ chẳng chơi, đường nhỏ ngoằn nghèo, mưa to mà bác ấy phóng vù vù. Về đến KL trời mưa giảm một chút nhưng vẫn còn rơi hạt.Xe bus dừng ở Titiwangsa station, hai đứa đón MRT về trạm Imbi. Trong tay mình lúc đó chỉ có hướng dẫn của Leon cách đi về 88inn, hướng dẫn của mấy chị trên phuot thì quên mang, hai đứa cứ lòng vòng đi lên rồi đi xuống, ra cổng Time Square là hỏi lung tung người, người chỉ bên này người chỉ bên kia, Ben gọi Leon mà không ai nghe máy hết, cuối cùng vẫn đến được 88inn trong buổi tối mưa gió, đã hơn 19h KL lại đón mình bằng một trận mưa lần thứ 2. Sau đó thấy rất dễ dàng để đến 88inn từ MRT Imbi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70540&d=1316846032
MRT Titiwangsa station

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70461&d=1316766019
Twin Towers nhìn từ ga Titiwangsa trong buổi chiều KL mưa dai dẳng

Tắm rửa xong hai đứa đi ăn tối, mượn Leon cây dù vì trời chưa hết mưa, do lần trước Ben đã đến Jalan Alor ăn nên không khó khăn gì cho việc tìm đường đi ra đây. Hai đứa chọn một quán đoạn giữa giữa khu ăn uống. Vừa ngồi xuống là đủ loại thực đơn được đem ra mời trước mặt. Hai đứa gọi cánh gà nướng, cá đuối nướng, sò lụa sốt cay, cải xào, mee xào và 2 ly nước uống, tổng cộng bữa tối hết 45RM, no căng bụng, mình phải cố ăn vì Ben lỡ gọi món ăn nhiều. Hơn 22h trời đã hết mưa, hai đứa lội bộ về 88inn, đi qua đường Bukit Bintang xem qua mấy shop, ghé 7-eleven mua một vài thứ và bia rồi về nghỉ ngơi. Về đến nơi thì chị họ mình gọi hỏi đã về KL chưa, có ghé nhà chị chơi hay không, mình hẹn chị và gia đình tối mai ăn tối ở Look Out Point restaurant ( Mình đã đặt bàn trước từ buổi sáng thứ 6, vì biết ngày mai là thứ 7 cuối tuần, sẽ có đông du khách đến, sợ không có được chỗ ngồi tốt. Frankie có dặn là nên đến trước 19h)

Lại thêm một ngày trôi qua trên nước bạn.
Tips:
- Vé xe bus từ Penang – Genting bình thường là 35RM, nhưng đợt mình đi ngay đợt lễ hội Malaysia Day nên vé mắc hơn, 40RM/pax.
- Xe bus từ Genting về KL là 5.9RM
- Giá bia và nước uống tại 88inn cũng tương đương với 7-eleven.
- 88inn vẫn có máy nước nóng lạnh nên mình cứ đong đầy vô chai nước rồi mang đi uống.

anhgia
27-09-2011, 18:35
Để tiết kiệm tiền , từ sân bay Penang về Komtar , có thể đi xe bus 401 hoặc 401E , thời gian hoạt động của xe bus là 5h30-22h , giá vé là 2.70RM , hoặc có thể đi xe bus 102 từ sân bay về Batu Feringghi có dừng ở Komtar .

dulichbattrang
29-09-2011, 17:03
Ngày thứ 4 – 17/9/2011 Kuala Lumpur

Buổi sáng & chiều

Buổi sáng dậy lúc 8h, do hai đứa đã thảo luận từ trước là không cần dậy sớm ra KLCC xếp hàng mua vé lên tháp đôi mà chỉ ngắm cảnh dưới chân toàn tháp cũng như quang cảnh xung quanh. Từ 88inn đi bên trái, cách vài căn ngay góc ngã ba là tiệm ăn của người Hoa, mình nhớ chị lilac nhắc đến chắc là quán này, dù hai đứa định đi ăn Dim sum nhưng quyết định ghé luôn. Mình chọn Wan tan Mee soup, đúng là ngon và rẻ.

Đi bộ ra MRT Imbi để đến Twin Towers, đến trạm Bukit Nanas thì xuống chuyển sang line Kelana Jaya để đi đến KLCC… Đứng trước hai tòa tháp chụp hình vài kiểu, mình nhớ ai đó từng nói trên phượt là chỉ có cách nằm ngửa xuống sân mới có thể chụp được hai tòa tháp đôi. Hai đứa loanh quanh khu vực trước cổng chính, rồi đi bộ sang Convention Center, ngó nghiêng vài chỗ rồi đi ra công viên phía sau tòa tháp, thấy mọi người đang chuẩn bị sân khấu, âm thanh cho chương trình gì đó. Hai đứa lại lội ngược vào Suria shopping small ghé xem vài cửa hàng, chủ yếu là window shopping vì bản thân hai đứa không nghiện shopping.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70881&d=1317184380

Twin Towers

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70883&d=1317184380

Chụp từ công viên phía sau tháp đôi.

Tiếp tục điểm đến thứ 2 trong buổi sáng là Quảng trường độc lập Merdeka Square, đón LRT đến trạm Masjid Jamed, ra khỏi trạm thì quẹo phariddi đến ngã 4 rồi quẹo phải, trước mặt là quảng trường với cột cờ cao nhất. Trời nắng gắt, nóng ơi là nóng, mọi người đang dựng sân khấu cho chương trình buổi tối. Chụp vài hình ảnh rồi hai đứa đi bộ đến Lake Garden. Từ quảng trường đi đường hướng bên phải, cứ đi thẳng hoài cho đến Lake Garden bên trái. Trên đường đi sẽ có một công viên nhỏ, có một hồ nước nhỏ chạy quanh, ban đầu Ben tưởng là Lake Garden, mình nhất quyết nói không phải vì đã thấy hình mọi người chụp là có một hồ nước rất lớn và nhiều cây cối, cỏ xanh. Nhìn lại bản đồ lần nữa, hai đứa quyết định đi tiếp, cuối cùng đã đến được nơi này, giữa KL ồn ào náo nhiệt thì đây đúng là nơi thư giãn yên bình, tĩnh lặng dành cho gia đình, bạn bè…Ngồi nghỉ mệt sau hơn 15 phút đi bộ vào giữa trưa nắng nóng, có chú bán kem chạy vô, hai đứa và một vài người khác xúm lại mua. Dù đến đây vào thứ 7 là ngày nghỉ cuối tuần nhưng ít khách đến đây, chủ yếu là du khách, rất vắng vẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70895&d=1317201749
Hồ nước tại Lake Garden

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70896&d=1317201749

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70897&d=1317201823

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70884&d=1317184380
Merdeka Square

Điểm đến tiếp theo là KL tower, Ben thấy mệt quá nên không chịu đi bộ nữa, đành bắt taxi đến KL tower hết 12RM. Tham quan xung quanh tháp truyền hình chứ không leo lên, sau đó xuống cổng chính đi ra LRT. Ngay cổng quẹo phải đi ra đến đường lớn rồi rẽ trái, đi thẳng đến ngã 4 thấy đường ray ở trên thì quẹo phải, đi thẳng hoài là đến trạm tàu ( khoảng 10-15 phút đi bộ). Hai đứa đón tàu về khu Chinatown. Đến trạm Maharajalela thì xuống, cũng đã hơn 13h, trời nắng và nóng, đi tham quan khu phố buôn bán nhiều mặt hàng lưu niệm, quần áo, giày defp túi xách… đủ loại. Đi từ đầu cổng Jalan Petaling thẳng hoài qua một ngã tư, Ben ghé hỏi đường đến tiệm Bak Kuk Teh, người ta chỉ băng ngang qua đường chợ nhỏ sẽ có 1 tiệm ( hình như mình đến cửa sau tiệm đó chứ không phải cửa chính). Trong nhà có máy lạnh nên hai đứa chui vào trong ngồi cho mát, Ben gọi 1 claypot cho 2 người ăn (có kèm một chén quẩy, 2 chén cơm trắng) là 25RM, thêm một món rau xào và một món chân gà. Bak Kuk Teh khá ngon, có thể xin thêm nước thoải mái, hai đứa phải xin đến 2 lần nước, lại đang đói nên ăn nhanh, no quá trời. Bữa trưa tổng cộng kể cả nước uống là 45RM.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70898&d=1317201823

Petaling street - Chinatown

Đứng lên ra khỏi quán cũng 15h, lượn qua Petaling lần nữa, ghé vài chỗ hỏi han, trả giá rồi cũng mua được ít quà lưu niệm mang về. Mình gọi điện thoại nhắc chị gái hẹn nhau 19h ở Look Out Point, anh rể đi làm đến 18h mới về nên gia đình anh chị và hai cháu lên sau, Ben và mình đến trước vì Frankie đã nhắc nên đến trước 19h để có chỗ ngồi tốt ( view đẹp).

Trở về khách sạn khi trời tắt nắng, gió mát lạnh, sắp chuyển mưa. Hơi mệt nên thiếp đi lúc nào không hay, thức giấc đã 18h.

Tips:
- Quán ăn sáng của người Hoa gần ngay 88inn nhiều món điểm tâm, ăn ngon, rẻ. Từ 4 – 5RM
- Từ trạm Masjid Jamed đi bộ đến quảng trường Merdeka khoảng 10 phút, từ đây đi đến Lake Garden khoảng 15 -20 phút tùy vào tốc độ di chuyển. Để xuống được Lake phải đi qua một công viên, có một số trò chơi cho trẻ em. Nên mang theo nước uống khi đến đây vì chỗ bán nước uống và một số thứ ăn vặt hơi cách xa hồ.

mtv1988
29-09-2011, 22:35
Mình vừa đi KL-Penang tháng 8 vừa rồi và rất có cảm tình với Malay. Hầu như người dân ai cũng có thể nói được tiếng Anh nên vừa đi đường vừa hỏi han rất dễ. Ở KL, mình chọn hostel ở ngay Bukit Bintang là khu shopping mall nên bước xuống nhà là thấy nhộn nhịp, các store trong mall đóng cửa lúc 10pm. Mà mình đi trúng vào mùa sales nên cũng mua sắm được vài thứ, giá cả dễ thở:) Các quán ăn thì 1h sáng vẫn nhộn nhịp. 12h đêm xuống đường mà vẫn tấp nập người xe.

Còn đi Penang mình ở khu Georgetown, đây là thành phố cổ nên không phát triển về thương mại như KL. Ở Penang khá rẻ, 1 bữa tối khoảng 2.5RM-3.5RM (20k-25k) + fruit juice (1.5RM - 10k - rất ngon:D) là ổn. Có điều toàn đồ ăn Hoa nên ăn hơi ngấy T__T Biển Penang thì công nhận là không có gì, thôi thì gọi là ra hít hà tí gió biển:"> Tiếc là đợt đó mình không biết và khi biết cũng không đủ thời gian đi Langkawi. Hẹn lần khác đi Phuket sẽ đi phà sang Langkawi:">

Nói chung KL-Penang-Sing là chuyến đi bụi nước ngoài đầu tiên của mình nên để lại những ấn tượng không thể nào quên. Nếu chọn được đi lại Malay hay Sing, chắc chắn mình sẽ chọn Malay:">

dulichbattrang
30-09-2011, 08:27
@mtv: Mình lại không ăn món Hoa, mình nói bạn mình là no Chinese food. Ở Penang mình đến ăn ở Jaya số 99 A & 99B Penang Road, local food ngon, dễ ăn và giá cả rẻ, gần ngay Cheong Fatt Tze Mansion. Mình cũng có cảm nhận như bạn, sẽ trở lại Malay nhiều lần nữa.

dulichbattrang
01-10-2011, 10:58
Ngày thứ 4 - 17/09/2011
Buổi tối tại Look Out Point

KL lại mưa buổi chiều, mưa nặng hạt chứ không nhỏ. Hai đứa sợ trễ nên vội vàng, mình nói Ben chắc không sao đâu, vì trời mưa thì mọi người cũng không đến đó sớm được.

Hai đứa vội vàng đi như bị ma đuổi, từ Imbi đi đến Hang Tuah rồi đổi sang line Ampang để đến trạm Cempaka ( theo hướng dẫn của nhà hàng Look Out Point). Ở ga Hang Tuan khi đổi sang line Ampang thi hai đứa lại lên nhầm tàu, ban đầu mình đã ngờ ngợ rồi thế là nói Ben hỏi lại người ta lần nữa. Vì khi tàu đến mình nhìn thoáng lên bảng điện để là Sri Petaling, do Ben đinh ninh là chỉ có 1 tàu chạy cùng chiều. Mình nói Ben chắc chắn tụi mình đã lên nhầm tàu, Ben trấn an mình “ Don’t worry”. Sau khi hỏi chính xác thì bọn mình xuống ga Chan Sow Lin ( đây là ga chia ra hai nhánh: một hướng đi Ampang và một hướng đi Sri Petaling). Chờ chút xíu thì chuyến tàu sau lên tới, trên bảng điện ở đầu tàu hiển thị Ampang, bây giờ mới thật sự lên đúng tàu. Đên Cempaka bọn mình xuống và đón taxi, từ đây không thấy bus đi lên Look Out Point. Đón ngay chiếc taxi của một tài xế người Hoa nên chuyện trao đổi và thỏa thuận dễ dàng vì Ben nói được tiếng Hoa.

Trời đã tối, mưa nặng hạt, đường lên Look Out Point cũng hơi ngoằn ngoèo vì cụm nhà hàng này tọa lạc trên đồi, cao hơn mực nước biển khoảng 230m. Từ ga Cempaka đến LOP mất 30RM tiền. Ông taxi lại không đưa được lên đến nơi, hai đứa phải đi bộ leo bậc thang, đường lên nhà hàng có đúng 100 bậc. Giữa đường lại có các câu động viên sức khỏe của thực khách.

Đến nơi thì view trước mắt thật đẹp, KL về đêm dù trời không quang đãng lắm nhưng nhiều ánh đèn thật đẹp, xa xa Twin Towers rực rỡ, cao vút và nổi bật trong đêm với ánh đèn nhấp nháy theo nhịp điệu, những không rõ là được chiếu sáng từ tầng nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70861&d=1317180389
KL về đêm với nhiều ánh đèn rực rỡ - View từ LOP

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70860&d=1317180389



Mình đến nơi đã hơn 19h, trời vẫn mưa, gia đình chị đang bị kẹt xe nên đến trễ hơn. Trong khi chờ đợi hai đứa gọi café nóng uống trước. Gần 20h anh chị và hai cháu mới đến, dù đã không gặp mặt trực tiếp gần 10 năm nhưng hai chị em vẫn dễ dàng nhận ra nhau. Sau màn giới thiệu chào hỏi thì anh rể bắt chuyện với ben khá nhanh, chị mình và hai cháu cũng vậy, mỗi mình không tham gia được tý gì về câu chuyện của mọi người. Do anh rể gốc Hoa nên anh chị nói tiếng Hoa với Ben, thỉnh thoảng chị nói tiếng Việt với mình và Ben dịch lại bằng tiếng Anh cho mình hiểu. Hai cháu lần đầu tiên gặp 1 người dì từ xa cũng có chút bẽn lẽn. Chị gái kêu sao lại chọn chỗ xa thế này, mình chỉ cười nói vì thật sự muốn lên đây ngắm cảnh thành phố về đêm.

Đói bụng quá nên order món ăn. Các món ăn như sau:
1. Tomyam Seafood soup RM 13.9 ( món của mình)
2. Xúc xích Đức RM 18.8 ( của mình luôn)
3. Chicken Maryland RM19.8 ( Ben)
4. Xúc xích cho trẻ em RM 17.8 ( hai cháu)
5. Cơm chiên hải sản RM 14.9 ( anh rể )
6. Dried Fried Keow Teo RM 15.9 ( chị họ)
Nước uống các loại từ RM 3.5

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70864&d=1317180389

Món Bratwurst Germany Sausage của mình - Xúc xích to và dài, ăn kèm với khoai tây là no luôn.

Món ăn nào cũng khá ngon, có súp nấm là không ngon, dĩa nào cũng đầy đặn, giá cả lại không đắt mà không gian thoáng đãng, khung cảnh thật đẹp và lãng mạn dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong quán.
Mình tưởng Tomyam soup là tô nhỏ nhưng không ngờ là tô lớn, cuối cùng chia sẻ mỗi người một chén, 04 người lớn mới ăn hết vì đã no sau khi ăn món kia.
Khoảng 21h thì lượng du khách bắt đầu đông lên, chị nói nếu không có mình thì không biết bao giờ chị lên đây dù bạn bè có nói đến chỗ này và chị đã sống ở KL gần 7 năm.
Bữa tối kết thúc gần 22h, người lớn muốn ngồi trò chuyện thêm nhưng do có 02 đứa trẻ con nên về sớm hơn dự tính. Hai đứa định về bằng LRT nhưng anh chị nhất định đưa về, vậy là đỡ tốn 30RM taxi đến trạm Cempaka. Anh chị đưa hai đứa về BB plaza, ngoài đường nhộn nhịp xe cộ vì là tối cuối tuần. Chia tay gia đình anh chị, hẹn ngày gặp lại. Anh rể cứ kêu 2 đứa về nhà chơi nhưng Ben chỉ cười nói do phải đi mua sắm vài thứ vì ngày mai trở về rồi, thật ra điểm dừng chân cuối cùng của hai đứa tối nay là Funtheque trên đường Bukit Bintang. Thật không uổng phí công sức cũng như tiền bạc để có buổi tối thú vị như hôm nay. Ben cứ nói mình đúng là cảnh đẹp, đáng để đến. Thầm cảm ơn anh chị nào đó trên phượt đã đến nơi này để mình đánh dấu LOP nhất định phải có trong lịch trình.

Tips:
- Khi đến LOP bằng LRT nên chú ý lên đúng tàu khi chuyển line Ampang ở ga Hang Tuah. 2 chuyến tàu đều đi cùng một cửa vào và chạy trên cùng 1 đường ray cho đến ga Chan Sow Lin mới chia nhánh. Tàu gần đến thì nhìn bảng điện trên đầu tàu sẽ thấy dòng chữ Sri Petaling hay Ampang để lên cho đúng tàu. Đến trạm Cempaka thì xuống đi taxi.
- Tomyam soup: khá ngon, cay đúng vị, thật tuyệt khi ăn dưới tiết trời mưa lành lạnh.
- Các món ăn giá từ 11RM ( các loại salad) đến 148RM ( tôm hùm), nước uống từ 3.5 RM đến 6RM.
- Dĩa để thức ăn lớn, đồ ăn đầy đặn. Gọi một món là một người có thể ăn no.
- So với HCM ở mấy nhà hàng khu trung tâm ( quận 1, quận 3) thì bằng giá với các nhà hàng trung bình, tính ra vẫn rẻ hơn nếu so về thức ăn, dĩa món ăn mấy nhà hàng ở HCM thì ít hơn.
- Cộng thêm 10% service charge khi thanh toán bill.
- LOP chuyên western food, muốn ăn các món khác có thể chọn 1-2 nhà hàng kế bên trong cụm của LOP.
- Nên đặt bàn trước với Frankie để có được chỗ ngồi tốt, sát cửa ngắm cảnh hay hơn bên trong, cũng tiện cho việc chụp hình.

lamtom215
03-10-2011, 16:58
Xin chào Dulichbattrang
Em là thành viên mới ở Phượt nên em chào cả nhà ạ.
À. chuyện là vầy, em đã book vé máy bay đi Penang và Kl cho chuyến phượt đầu tiên, và đang có ý định nhờ batrang tư vấn 1 số điều.:D
Chả là lịch trình em cũng đi 4 ngày. Nhưng ngay dịp cuối tháng này ( 27 - 10 ) là em đi rùi.
Có điều em thắc mắc lúc gặp Hải quan ở Malay mà hỏi lung tung chắc chết ( em thì cũng không giỏi anh văn cho lém..heheh ), lỡ nó cho tới phòng thẩm vấn chắc teo...ec ec không biết phải làm sao..ec ec..

Ở Penang em tính là đi trong 1 chiều, 1 ngày và 1 sáng, rồi trưa ngày thứ 7 ( 29-10) em mới bay về Kl. Ở Georgetown em thấy trên web có có xe bus free đi qua các công trình kiến trúc xưa. Ko biết là họ có dừng chân lại ko ta?

Và em sợ nhất là cuối tháng 10 ở Penang mưa lắm...hic đi mà gặp mưa là thôi rồi.hic hic..
Em ko biết là lúc ở Penang có nên đi biển Batu Feringgi đế ngắm hoàng hôn ko nữa. Vì chổ em ở là trung tâm Georgetown, nên từ ks mà qua Batu chắc đi taxi mắc chết...:(

hoangvanphuong75
03-10-2011, 17:28
@anhgia: có bus 2RM từ George Town ra Batu Ferringgi.

lamtom215
03-10-2011, 17:31
Dạ cho em hỏi là nếu từ Georgetown ra Batu thì mất tầm bao nhiêu phút ạ?

dulichbattrang
04-10-2011, 11:03
@lamton: Không biết bạn đã đọc review ở Penang của mình chưa? Từ Garden Inn ở 41 Anson Road ra Batu là 30RM taxi ( đi khoảng 15-20 phút nếu không kẹt xe) lúc về mình đi bus số 101. Hình như 2RM.

Bạn đọc kỹ lại thông tin ở Penang nhé. Sau Komtar là có free shuttle bus đi đến gần các điểm tham quan trong George Town, bạn nên tham khảo trước các điểm trên map, và hỏi thêm tài xế bus các điểm tham quan thì xuống trạm nào nhé. Mình nhớ bus đó thì trên bảng điện trước xe hình như để Central Town thì phải, các tuyến khác thì có số.

lamtom215
04-10-2011, 14:26
@dulichbattrang: Dạ, chắc đọc hơi nhanh nên em hơi lướt qua 1 tí..Dạ em cảm ơn dulicbattrang nhiều ạ. Dạ cho em hỏi thêm nữa là em có nên đổi tiền Rm ở Vn. Hay là dùng tiền Usd quá đó đổi sang Rm ạ..

Dạ em cảm ơn ạ.:)

foxglove2012
04-10-2011, 14:50
@lamtom215: Theo mình nên đổi thì hay hơn đấy, đổi ở nhà giá cũng tương tự bên đấy, có khi rẻ hơn (riêng với Ringit)
Ở Penang khó mà kiếm được chỗ đổi tiền, đi chơi 6h mà đến 11h sáng nó mới chịumở cửa, bùn bùn vẫn thấy đóng cửa, tối về 5h đã thấy nó đóng cửa :((

congchuadiana
05-10-2011, 07:29
@lamtom215: quà cho bạn đây, vào trang này nó sẽ lít tất cả các tuyến bus ở Penang

http://www.penang-traveltips.com/rapid-penang-bus-routes.htm

Trong đó có tuyến Central Area Transit (Loop Line) - Free Shuttle Bus là tuyến bạn cần hỏi đó. Bạn hãy click vào chỗ "CAT Free Shuttle Sightseeing Itinerary" nó sẽ ra 1 trang ghi những điểm dừng ở Penang và có map, bạn hãy chịu khó đọc vì nó hơi dài.
Ngoài ra cái website này có nhiều điều hay ho về Penang lắm, bao giờ cũng thế, đi du lịch bụi thì phải bỏ chút công sức.

lamtom215
05-10-2011, 10:45
@foxglove2012: A.Thank Foxg nhiều nha. Chắc đổi tại Việt Nam luôn quá. Có người bạn nói là 100 usd = 300 Rm bên đó thì phải, không biết là đúng hem hihi.

@congchuadiana: Wow, thank congchuadiana nhiều nhen, phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được hihi.

foxglove2012
05-10-2011, 15:40
@lamtom215: Ừa, ở KL hồi tháng 7 mình đi được giá ấy, ở Bukit Bintang nhiều chỗ đổi lắm, 100$ từ 295 - 302RM :D

johnnyshogun
06-10-2011, 11:31
Bạn dulichbattrang ơi cho mình hỏi là túm cái váy lại bạn đi một chuyến như vậy thì hết bao nhiêu xiền vậy ? , thank you bạn.

dulichbattrang
06-10-2011, 13:03
Johnnyshogun: Chào bạn, mình vẫn chưa viết xong cho chuyến đi này. Thật sự mà nói lần đi này không hẳn là bụi lắm vì bạn đồng hành của mình hơi lười đi bộ. Mình sẽ cố gắng tổng kết budget chung nhất cho bạn hen. Hiện công việc đang busy quá, mình sẽ cố gắng hoàn tất sớm, vì còn tranh thủ lên lịch trình cho chuyến phượt bụi ở Sing vào giữa tháng 11 ( lần này thì bụi bặm thiệt luôn vì ngân sách quá eo hẹp rồi)

lamtom215
06-10-2011, 22:51
Oh..thank foxg nhiều nhen.

@dulichbattrang: hihi em đang đợi dulich viết tiếp chuyến đi nè.ihi^^

dulichbattrang
07-10-2011, 10:51
Buổi đêm tại Funtheque. - Đêm cuối cùng ở Kuala Lumpur 17/09/2011.

Do bản thân mình có chút đam mê âm nhạc cũng như sự biến hóa kỳ diệu, uyển chuyển điêu luyện của một người ảo thuật âm nhạc, mình đang đề cập đến nghề DJ. Đã từng lui đến nhiều club, bar để nghe, cảm nhận và học hỏi cách chơi nhạc của nhiều DJ từ nổi tiếng đến mới nổi ở Việt Nam, nên mình muốn thử nghe cách chơi nhạc của người nghệ sĩ ở xứ người có khác gì bên mình không.

Sau khi đọc review, một vài thông tin từ anh Poly, mình quyết định sẽ ghé Funtheque trên đường Bukit Bintang. Hai đứa đến đây cũng là 23h, vẫn sớm đối với giới đi bar nghe nhạc ( ở VN cũng vậy, hầu như khách sẽ đông lên sau 12h đêm), mới có vài bàn ngồi, đối diện sân khấu là quầy DJ, khoảng giữa là không gian nhỏ, có vài bàn đã được đặt trước. Do hai đứa không đặt bàn nên chỉ được vào góc gần sân khấu thôi. Không gian quán tương đối nhỏ, khu phía trên gác thì hầu như không thấy khách. Hai đứa gọi bia Heineken uống.

Mở màn là chương trình “ sex performance” với sự góp mặt của 4 – 5 “người đẹp”, tiết mục múa hát, rồi đóng kịch kiểu tấu hài, rất vui nhộn với điều kiện khán giả là những người open mind về sex.
Tối nay có 02 điểm đặc biệt tại club này: Lady night và có 2 tiệc sinh nhật của 2 người ( 01 nam + 01 nữ). Vì là Lady night nên khách nữ rất nhiều, theo bạn mình thì hơn 85% khách của tối nay là người Malaysia, hiếm khách du lịch, khách nữ được free một món thức uống và tiếc là chương trình này chỉ dành cho Malaysian.

Phong cách chơi nhạc của DJ tại đây hoàn toàn khác ở VN, các đoạn intro và outtro có vẻ lộn xộn, nên thấy có nhiều lỗi. Ngoài ra, DJ ngắt quãng quá nhiều, theo mình và cả Ben đều chung một nhận định, khi nhạc đang ở đoạn cao trào thì DJ lại xen lời nói vào và quá nhiều lần như thế trong 1 bài khi chưa chuyển cũng như đến đoạn mixed. Có lẽ thị hiếu của khách bên đây khác ở VN, với cách chơi nhạc như vậy ở VN thì bản thân mình khi đứng trên quầy DJ cũng tưởng tượng được là chắc chắn sẽ bị khách hò hét và đuổi xuống hoặc ném ly vỡ đầu mất, hehe.:gun

Quay lại chương trình với 2 chủ nhân của tiệc sinh nhật, là 2 nhóm bạn khác nhau, MC mời cả 2 lên sân khấu và một màn hài kịch bắt đầu. MC gợi ý cho hai bạn tự giới thiệu về nhau, kèm theo đó là những câu pha trò dí dỏm, làm cả khán phòng cười ngả nghiêng. MC đề nghị hai bạn cùng thổi nến mừng sinh nhật trên một cái bánh kem mà Club tặng hai bạn. Khi chiếc bánh được đưa ra giữa sân khấu thì tất cả khách ở đây đều cười ồ lên và bắt đầu vỗ tay cổ vũ tinh thần. Thì ra nến được cắm trên chiếc bánh kem, nhưng ở giữa hai cây nến nhỏ đang cháy là bánh phủ đầy sô cô la có hình penis.=)) Rồi hai bạn đó cũng hoàn tất xong phần thổi nến.

Chương trình được tiếp tục với DJ Bruno. Quán đông khách lúc gần 1h sáng, không còn 1 bàn nào cũng như ghế, vì có bàn khách vào còn phải chịu đứng ghép.

Đến gần 2h sáng thì nhạc DJ tạm ngưng cho ban nhạc Rock biểu diễn. Mình đã từng thấy anh chàng ban nhạc này đội nón trắng, áo thun trắng có để râu ở cằm trong tấm hình hôm trước anh Poly chụp khi ghé đây ( post trên phượt). Hai đứa đã thấm mệt sau 1 ngày thật dài nên quyết định đi về nghỉ ngơi trong khi không khí tại club lúc này rất sôi động và đông đúc.

Dù hơi mệt nhưng cũng không ngủ ngay được, hai đứa trò chuyện vài plan sắp tới đến 4h sáng mới tạm biệt chúc ngủ ngon. Thế là đã gần như sắp kết thúc chuyến đi, hết 4 đêm ở nơi xứ người, chỉ còn khoảng 15h đồng hồ nữa là mình sẽ trở về VN, dường như thấy nhớ nhà lắm rồi.

Tips:
- Funtheque ở Lầu 1 – 102 & 104 Jalan Bukit Bintang ( ĐT: +603 – 2144 3892). Nên đặt bàn trước để có chỗ ngồi tốt, có thể quan sát hết sân khấu và chương trình biểu diễn.
- Diễn viên, ca sĩ trong chương trình “ Sex performance” đều là pê đê. Tuy nhiên dáng cao, body chuẩn, 1-2 người trong số đó có khuôn mặt rất khả ái, nhìn hấp dẫn hơn cả mấy bạn gái.
- Nhạc các thể loại trong club thì chán, có vẻ lộn xộn giữa những đoạn mix.
- Bia Heineken: 25RM/ chai
- Không phải mua vé. Thứ 4, thứ 6, thứ 7 là Lady night, khách nữ được free 1 món thức uống nhưng chỉ dành cho Malaysian.
- Đúng như anh poly từng review, không khí ở club này thì không phải bàn cãi gì, rất vui, mọi người đều thân thiện từ nhân viên đến khách.
- Có thể chụp hình trong club, không như ở VN tuyệt đối bị cấm.

dulichbattrang
07-10-2011, 10:53
@lamton: bạn có cần sim để sử dụng điện thoại không? Nếu cần thì mình cho mượn, chỉ cần top up lên xài thôi. Sim Tune Talk, có gì PM cho mình nhé.

lamtom215
07-10-2011, 11:53
@dulichbattrang: Úi trùi ui, thía thì hay quá à. Nhưng mà em ngại quá hihiii..:(

lamcorpvn
07-10-2011, 12:03
kinh nghiem hay .

dulichbattrang
07-10-2011, 12:10
@lamton: PM cho mình địa chỉ nhà, cuối tuần rãnh mình đưa bạn, khi nào bạn khởi hành? Có gì đâu, đừng ngại, vì mình cũng sẽ trở lại Malay nên giữ sim đó, bạn cứ top up 10RM rồi sử dụng, khi nào về đưa mình cũng được. Gọi về di động VN là 0.2RM/ phút, rẻ chứ không mắc, rẻ hơn gửi 1 sms từ VN ra nước ngoài.

lamtom215
07-10-2011, 13:41
Dạ, có gì em sẽ Pm sau cho dulich hen. Em thì khoản 27-10 là em đi rùi đó. hihi^^ cảm ơn dulich trước nha...:L

dulichbattrang
07-10-2011, 16:34
Ngày thứ 5 – ngày cuối cùng tại Kuala Lumpur – 18/09/2011

Sau một ngày dài di chuyển nhiều và tận 4h sáng mới đi ngủ, mình ngủ rất ngon nhưng giật mình thức giấc lúc 8h30 và lo đóng gói hành lý, kiểm tra đồ đạc lần cuối xem có quên gì không để chuẩn bị check out. Vì trưa nay Ben phải bay về Sing chuyến 14h55, chuyến bay của mình đến 19h40, dù sao cũng check out trước 12h trưa nên hai đứa đã quyết định sáng nay chỉ loanh quanh gần 88inn, trên đường Ben ra sân bay thì mình sẽ ghé Putrajaya và bắt đầu chuyến city tour ngắn ngủi trong nửa ngày.

Định đi ăn Dim Sum nên ra hỏi chị gái ở lễ tân ( không biết là nhân viên hay là gì của Leon), chị ấy nói vì hôm nay chủ nhật nên các hàng quán bán đồ ăn sáng đều đóng cửa do người ta ở nhà nhiều hơn– một điểm khác biệt với dân VN – chủ nhật có khi dân VN kéo cả gia đình đi ra ngoài ăn sáng. Chỉ còn cách vô Time Square ăn sáng thôi, 10h thì TS đã mở cửa, không cần hỏi ý mình thì Ben biết mình nhất định sẽ chọn ăn ở Mc Donald, bạn tự nhiên dẫn mình tới chỗ MD trong TS luôn. Menu của buổi sáng khác với menu trưa, chiều như hôm mình vừa đến LCCT đi ăn ngay cái Mc Chicken. Xong bữa sáng cũng 11h trưa, đi bộ về 88inn lấy đồ trả phòng.

Đi ra MRT Imbi mua vé đi KL Sentral. Xuống trạm KL Sentral, đi bộ qua chỗ bán vé KLIA transit để ra LCCT. Trên đường đến trạm Putrajaya, mình và bạn không nói gì nhiều, vài câu động viên về công việc sắp tới và nhắc nhở bảo trọng, Ben dặn mình khi đi vào ga thì nhớ cửa đi để lên đúng tàu, sẽ liên lạc khi bạn về đến nhà. Thế là bạn đã kết thúc chuyến đi trước mình, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trong mấy ngày qua, hẹn gặp lại bạn trong những chuyến đi sắp tới nếu thu xếp được thời gian. Thank you and goodbye Ben.(BB):L

Đến trạm Putrajaya gần 13h, mình xuống tại đây còn Ben sẽ đi đến trạm kế tiếp rồi chuyển sang shuttle bus ra LCCT cho kịp chuyến bay. Từ đây mình sẽ tiếp tục đơn độc hành trình cho đến lúc về nhà, cũng giống như ngày mình khởi hành đi.

Vừa đi ra chỗ xe bus đậu thì Putrajaya một lần nữa đón mình bằng một trận mưa thật lớn, chuyến đi này chỉ ở Penang là thời tiết đẹp, dù trưa nắng nóng nhưng không mưa, còn KL thì tối nào cũng mưa lớn.
Quầy thông tin du lịch về cái tour được gọi là “ Cheapest tour on the world” ở ngay cửa ra khỏi tàu, gần quầy bán vé tàu. Mình hỏi thông tin thì tour sẽ khởi hành vào 15h và sẽ kết thúc sau 2 tiếng vòng quanh thủ đô hành chính mới của Malaysia, dự kiến khoảng 17h – 17h20 sẽ về lại Putra Sentral. Bạn nhân viên hỏi về chuyến bay của mình và lo ngại mình sẽ bị lỡ mất chuyến bay. Mình nhẩm tính dự trù giờ, cho là về đến đây là 17h30, mất 10 phút đi đến trạm kế tiếp, sau đó mất 15 phút trên xe bus ra LCCT. Chuyến bay sẽ cất cánh vào 19h40, đúng ra phải có mặt tại đó là 17h40, nhưng theo kinh nghiệm đã làm web check-in rồi thì mình thấy không nhất thiết phải có mặt trước 2h, chỉ cần 1h – 1h15 phút cũng đủ cho thủ tục xuất cảnh. Khoảng 18h -18h15 phút mình sẽ có mặt ở LCCT nên tự thấy thời gian cũng khá an toàn, quyết định sẽ đi tour này. Tự cho mình cũng hơi can đảm thật:LL

Trận mưa lớn, kéo dài đến hơn 2h đồng hồ. Đúng 14h thì người hướng dẫn viên bắt đầu cho mọi người đăng ký tên vào danh sách: tên, quốc tịch, số passport và email, số đt. Ông dặn xe bus sẽ khởi hành đúng 15h nên trong thời gian chờ đợi mọi người có thể đi tham quan xung quanh Putra Sentral, và nên quay lại quầy thông tin du lịch lúc 15h kém 10 phút, ông ấy sẽ chờ đón mọi người ở đây.

Vạ vật cả 1h ở đây, đi loanh quanh cũng chả có gì, hết ra cổng trước ngắn cảnh lại quay vào đi dọc hết hành lang của bến xe, lại đi thang xuống trạm bus, xong leo lên lại. Hôm nay là ngày nghỉ nên khu vực khá vắng vẻ, chắc chủ yếu khách ở xa đến chứ dân địa phương đi làm thì không có. Chắc do bến xe trung tâm còn khá mới mẻ nên hàng quán ăn uống không có, chỉ có tiệm bán bánh mì, bánh ngọt, một cửa hàng tạp phẩm (quên nhìn xem có phải 7-eleven không). Và một xe bán kẹo, bánh ăn vặt đủ loại ở lầu 1. May mắn trời cũng tạnh mưa lúc gần 15h.


( Còn tiếp)

lamtom215
08-10-2011, 10:23
@dulich: cho em hỏi 1 tí nha..nếu em có nguyên 1 ngày từ sáng đến tối ở Penang, em đang suy nghĩ là có nên đi Penang Hill không đây..có thế buổi sáng đi Penang, còn buổi chiều thì ghé Georgetown không biết là được không ta?

dulichbattrang
08-10-2011, 10:51
@lamton: Mình đã review rồi, tùy bạn quyết định. Penang hill chỉ có đi xe kéo lên đỉnh nếu như bạn muốn trải nghiệm, ngoài ra nơi đó đang xây dựng các dịch vụ nên hầu như hiện nay chưa có gì. Bạn chịu khó tìm lại thông tin nhé. Giá vé là 30RM. Theo nhận xét của riêng mình thì đi Peak Tram ở Hong Kong thú vị hơn nhiều.
Các điểm tham quan khác thì quanh trong George town. Nếu có trọn 1 ngày thì bạn có thể đi Rừng quốc gia Penang, do không có thời gian nên mình sẽ đi lần sau.

lamtom215
08-10-2011, 11:06
À.ra là vậy, để em nghiên cứu kỹ xem. thank Dulich à..Dulich ơi..em là lamtom hẻm phải lamton ec ec...

dulichbattrang
15-10-2011, 12:44
(Tiếp theo)


Xe bus khởi hành rất đúng giờ, chú hướng dẫn viên tập trung mọi người lên xe, hướng dẫn khách mua ve, chỉ trả 1RM cho toàn bộ tour này.
Đầu tiên ông giới thiệu sơ lược về Putrajaya và định hướng phát triển của Chính phủ Malaysia. Dù các công trình đã, đang xây dựng đều là nhân tạo, kể cả cái hồ lớn nhất ở Putrajaya ( rộng hơn 600 ha), nhưng chính phủ có sự quy hoạch tổng thể rất tốt, bên cạnh những công trình kiến trúc, các tòa nhà cao tầng thì không gian xanh được chú trọng đặc biệt. Không ồn ào náo nhiệt như KL, ở Putra có sự yên bình nhất định, ngày thường có thể đông đúc hơn nhưng hôm nay là chủ nhật, các cơ quan chính phủ đều nghỉ.

Putrajaya nằm đoạn giữa trục đường từ KLIA ( sân bay quốc tế KL) về trung tâm KL, đó cũng là một trong nhiều lý do mà chính phủ Malaysia chọn nơi đây để phát triển và chuyển dần các cơ quan ban ngành chính phủ về Putra – thủ đô hành chính mới của Malaysia.
Với tour vòng quanh thành phố mới, mình được đi ngang các điểm sau:
- Prime Minister’s Office Complex
- Masjid Putra: đây là nhà thờ hồi giáo chính của thành phố Putrajaya được hoàn thành vào năm 1999.
- Taman Putra Perdana ( điểm dừng chân để chụp hình).
- Seru Bakti Bridge
- Putrajaya International Convention Center
- Persiaran Perdana ( điểm dừng chân để chụp hình)
- Seri Wawasan Brigde ( điểm dừng chân để chụp hình)
- Prime Minister’s Residence
- Botanical Gardens via the Seri Perdana Bridge

Mỗi điểm dừng để chụp hình khoảng 10-15 phút. Dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, hiểu một số thông tin qua trình bày của người hướng dẫn viên, mình vẫn thấy có ấn tượng tốt về thành phố này, hiện đại mà yên bình, khác hẳn không khí ở KL. Tour kết thúc tại điểm bắt đầu ( Putra Sentral) vào 17h20 sau 2h trên xe bus vòng quanh thành phố. Vừa xuống xe bus là mình lo chạy mua vé ra LCCT. Hầu như toàn bộ hành khách cùng đi trên chuyến bus vòng quanh Putra đều về lại KL, riêng mình chờ tàu đối diện họ, mình ra sân bay. 17h50 tàu mới đến, mình lên tàu để xuống ở ga kế tiếp – Salak Tinggi ( mất 10 phút) và chuyển shuttle bus ra LCCT ( mất 15 phút). Nhẩm tính đến ngay sân bay là 18h15 – 18h20, vẫn còn sớm và kịp cho thời gian làm thủ tục. Giờ này chắc bạn mình đã về Singapore rồi.

Đến sân bay, tìm cửa khởi hành đi quốc tế, do đã làm web check-in nên mình chỉ cần đến màn hình kiểm tra chuyến bay và cửa đi. Vào luôn bên trong xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh, quầy thủ tục không đông người lắm, chỉ xếp sau 2 người, chưa đầy 10 phút là mình đã nhận được dấu xuất cảnh khỏi Malaysia. Lang thang vài quầy hàng trong khu vực miễn thuế, có một cửa hàng bán đủ các loại kẹo dẻo, mứt, một số loại khô, nói chung mua về làm quà cũng ok. Đến khu vực chờ ra máy bay, mình mới được nghe tiếng nói thân thương mà đã 5 ngày ít được nghe cũng như được nói: tiếng Việt. Quả thật phải đi đến nơi xa lạ mà ngôn ngữ bất đồng thì mình mới cảm thấy nhớ, vui và ấm lòng khi được nghe đâu đó vài câu tiếng mẹ đẻ nơi xứ người. Trong suốt 5 ngày qua, gần như mình sử dụng tiếng Anh và một chút tiếng Mã trong giao tiếp, chỉ gặp một chú người Việt lúc đứng chờ xe bus về KL ở Genting, chú bắt chuyện và hỏi mình vài câu sau khi nghe mình gọi điện thoại nói chuyện với chị gái. Trên chuyến bay có một người bạn ngồi trò chuyện suốt 2h rất vui và đỡ buồn ngủ, thế là thêm một người bạn Malaysian đang công tác tại Việt Nam hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyến đi Mã thời gian tới.

Hạ cánh xuống TSN vào 20h50, kết thúc chuyến đi 5 ngày ngắn ngủi, đã mang đến cho mình nhiều ấn tượng tốt về đất nước và con người Malaysia. Chắc chắn mình sẽ trở lại nhiều lần nữa để khám phá thêm nhiều nơi khác của đất nước này, chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm sau

Tips:
- Từ KL Sentral ra KLIA, LCCT thì đi KLIA transit, khoảng cách giữa mỗi trạm là 10 phút. Nếu ra LCCT thì đến ga Salak Tinggi xuống chuyển qua shuttle bus ( đi mất 15 phút). Putrajaya nằm trên đường ra sân bay, đến trạm Putra rồi mới đến Salak Tinggi.
- Thứ 7 và CN sẽ có tour này với giá chỉ 1RM.
- Ngoài ra các bạn có thể liên hệ Mr Mohd.Zen ( hướng dẫn viên) + 6013 - 3047 429 để có thông tin về tour, chỗ ở tại Putrajaya.
- Hoặc có thể đón bus số 101 đi được đến hầu hết các điểm khu Complex, nhưng nhớ hỏi trước trạm để xuống.

uttchan
27-10-2011, 17:24
Ngày cuối của bạn lịch trình cũng khá giống mình sẽ dự định đi.
Nhưng mình sẽ bay vào thứ 3 lận, lúc đó có tour Putra 1RM ko bạn hay phải với ông hướng dẫn viên đặt tour riêng? Hoặc đón bus 101 cũng okie đúng ko bạn?
Thanx bạn nhiều vì đã chia sẻ

dulichbattrang
28-10-2011, 09:15
@uttchan: Tour đó chỉ có vào thứ 7 và chủ nhật. mình nghĩ bạn cứ liên hệ trực tiếp bác hướng dẫn viên. Người Malaysia rất nhiệt tình mà nên không lo đâu. Nếu đón bus 101 đi thì bạn nhớ tìm trước các địa điểm mình ghé tham quan để biết trạm mà xuống.

hoangvanphuong75
28-10-2011, 10:36
@các bạn đi Putraraya từ Pasar Seni bus Terminal KL (Gần China Town, gần train đi Batu Cave), khoảng 45 phút đến Putraraya sentral thì tiện và rẻ.
http://www.youtube.com/watch?v=tA7ycdUx9j4

lamtom215
31-10-2011, 15:03
@dulichbattrang: tình hình là em đã trở về sau 1 chuyến đi đầy sóng gió..Em sẽ có bài viết trên diễn đàn.Tình hình là giờ cái chân ko đi nổi luôn đây.Hihihi, Thanks những kinh nghiệm chị share nhé.

kenryvo
23-12-2011, 20:34
Thanks vì bài viết rất bổ ích,mình đã đọc bài của bạn lẫn của anh conlele thì cũng thu thập được ít nhiều thông tin về Malay.Tháng 04/12 mình đi SIng - Mã 7 ngày và mình dành 4 ngày cho Mã.hiện mình đang phân vân giữa Langkawi và Penang.Mình yêu biển nên muốn chọn Lang nhưng có điều giá vé máy bay từ Kul đi Lang bây giờ lại đắt hơn nhiều khi đi Penang,hơn nữa k biết giá cả và mức sống tại Lang có cao k nữa
Bài viết bạn rất chi tiết,rõ ràng và bổ ích
Cho mình hỏi mua vé bus đi Genting từ Penang tại đâu và ngày có mấy chuyến?giá cả ra sao vậy bạn?
Chúc mừng bạn có chuyến đi thành công

mio_matxcova
28-12-2011, 09:26
Em cũng dự định đi Malai tháng 2.2012 nhưng còn rối như tơ vò về thông tin ạ, vui lòng chỉ giáo thêm ạ, đa tạ

Em định đi Malai - Sing: 6 ngày

1. Từ Kuala Lumpur đến Penang = MRT thì đi như thế nào ạ?

2. Từ Penang đến Malaca?

3. Từ Malaca qua Sing thì đi chuyến nào đêm ạ

Em nên đi hành trình thế nào để có thể tham quan được các địa điểm ở KL và sau đó di chuyển qua Sing ạ?

Suli
11-02-2012, 17:05
Em cũng dự định đi Malai tháng 2.2012 nhưng còn rối như tơ vò về thông tin ạ, vui lòng chỉ giáo thêm ạ, đa tạ

Em định đi Malai - Sing: 6 ngày

1. Từ Kuala Lumpur đến Penang = MRT thì đi như thế nào ạ?

2. Từ Penang đến Malaca?

3. Từ Malaca qua Sing thì đi chuyến nào đêm ạ

Em nên đi hành trình thế nào để có thể tham quan được các địa điểm ở KL và sau đó di chuyển qua Sing ạ?
Bài viết này hơi trễ nhưng hi vọng cũng để cho mọi người tham khảo :D


1. Từ Kuala Lumpur đến Penang = MRT thì đi như thế nào ạ? Kuala Lumpur (KL) cách Penang 350km bạn ạ, nếu đi bus khoảng 5-6h, đi máy bay thì 45p. Máy bay giá rẻ bạn có thể check Air Asia.

2. Từ Penang đến Malaca? Đi bằng bus nốt, cũng khoảng 7h

3. Từ Malaca qua Sing thì đi chuyến nào đêm ạ --> cái này mình k rõ lắm, bạn tư vấn thử bác Google xem :D

Genting có bus đi Penang, quầy bán vé nằm bên hông Outdoor themepark. Từ Genting đi Penang khoảng 7tiếng :(
Từ Penang đi Langkawi đi ferry cũng được bác ạ, tuy nhiên sẽ khá mệt, lần trước mình đi mất hơn 3 tiếng hic, thề k bao giờ đi ferry nữa :(
Bác canh vé rẻ của Air Asia mà xúc. Giá cả ở Langkawi cũng k cao đâu bác ạ, KS khoảng 30USD/đêm (2-3 sao), ăn uống cũng rẻ vì Langkawi là duty free island. Bia rẻ hơn cả ở Việt nam, qua đây mua sô cô la, rượu, nước hoa, nó còn rẻ hơn cả ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay :D
Chỉ có điều taxi thì đắt, bác thuê cái xe gắn máy hoặc xe hơi mà lượn, vừa rẻ, vừa chủ động. Đợt trước e đi cái cable car, gần 8h tối mới xuống, đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mới gọi được taxi hic.
Nếu đoàn bác đi đông, mua tour du lịch nhờ nego giá nhé.
Chúc bác đi chơi vui vẻ

herrlee
24-02-2012, 16:17
Rất nhiều thông tin cần thiết cho chuyến đi tới của mình vào cuối tháng 3/2012 này! Có ai đi xem F1 không?

ruby_88
12-03-2012, 17:49
Bài viết của bạn bổ ích wa' .^^ Bạn cho mình hỏi chút thông tin nha :
1 .Đi từ KL tới Look Out Point thì bắt bus từ điểm nào ở KL ? Mình có đọc kỹ bài viết của bạn , có thấy bạn bảo từ Imbi đến Hang Tuad , thực sự là mình mù mịt thông tin luôn , nên bạn có thể chỉ rõ dùm mình là Imbi là điểm nào ở KL ? Ko biết có phải mình hiểu nhầm k . Mất bao lâu tử KL => LOP ? Vé xe bus là bao nhieu vậy ?
2 . Ở Funtheque , họ có cho thanh niên dưới 18t vô ko vậy bạn ?

dulichbattrang
07-05-2012, 01:41
Một thông tin mới muốn được cập nhật cho các bạn chuẩn bị đi Malaysia.
Cụm nhà hàng Look Out Point hiện nay đã đóng cửa. Tối nay em mới lò dò đi lên đó, cuối cùng không được ngồi ăn tối trong khung cảnh lãng mạn ngắm nhìn toàn cảnh Kul về đêm. Em quay xe vòng lại chỗ ngã ba bên phải, có mấy tiệm bán thức ăn kiểu quán cóc nhưng cũng ngắm được cảnh KL về đêm. Nếu từ hướng Cempaka đi lên thì đến ngã ba bên trái trước rồi mới đến Look Out Point.

Thông tin của em cập nhật hơi trễ nên mong các bạn thông cảm, ở bên đây 3 tháng rồi mà hôm nay em mới có thời gian lên Look Out Point ăn tối.

Lavender Le
07-05-2012, 10:59
@dulichbattrang; tks bạn về những thông tin chia sẻ.
Bạn cho minh hỏi là nếu đi từ sân bay nội địa mà muốn đi Putrajaya thì đi như thế nào để tới ga Putra đón tour 1RM?
tks bạn

minhphuong909
30-07-2012, 21:50
Tình hình là tháng 11 này mình đi malay, mà thời gian thì hạn chế vì đi từ 2h chiều thứ 6 và tối 8h ngày chủ nhật là đã về rồi. Thêm nữa là mình rất muốn đi lên tòa tháp đôi petronas và đi penang, bạn nào đã đi chơi bên đó rồi thì cho mình biết một chút thông tin sau nhé:
Kiếm vé lên tháp đôi như thế nào thì chắc ăn nhất, vì nghe đồn vé lên đó giờ phải mua rồi, mà mua cũng rất khó nữa.
Đi penang thì mình đi như thế nào? vì từ kualalumpua đi tới penang cũng mất 6 tiếng rồi nên mình tính đi chuyến vào buổi đêm, không biết giờ đó mình bắt xe gì đi ( rẻ rẻ) là hợp lý? bạn nào biết giá thì cho mình giá nữa nhé.
Vì thời gian đi vô cùng ít , nên ai đi rồi chỉ cho mình biết đi như thế nào cho hợp lý và đỡ mất thời gian nha.

Penangiudau
13-09-2012, 12:42
@dulichbattrang: bạn ơi, mình lên trang web mà bạn cho về thông tin của Look out Point thì thay notice la tam đóng cửa, vậy là sao? Mình sẽ ở KL ngày 12 và 13/10 nên định lên đây để ăn tối và ngắm KL nhưng giờ đọc notice thì thấy vậy. Bạn có thông tin gì thò giúp mình với nhé. Cám ơn bạn nhiều nhiều

zanyminh
19-09-2012, 16:23
Một thông tin mới muốn được cập nhật cho các bạn chuẩn bị đi Malaysia.
Cụm nhà hàng Look Out Point hiện nay đã đóng cửa. Tối nay em mới lò dò đi lên đó, cuối cùng không được ngồi ăn tối trong khung cảnh lãng mạn ngắm nhìn toàn cảnh Kul về đêm. Em quay xe vòng lại chỗ ngã ba bên phải, có mấy tiệm bán thức ăn kiểu quán cóc nhưng cũng ngắm được cảnh KL về đêm. Nếu từ hướng Cempaka đi lên thì đến ngã ba bên trái trước rồi mới đến Look Out Point.

Thông tin của em cập nhật hơi trễ nên mong các bạn thông cảm, ở bên đây 3 tháng rồi mà hôm nay em mới có thời gian lên Look Out Point ăn tối.
Chị T ơi, chị xem nè, từ tháng 5 chị dulichbattrang đã nói rồi nè, cụm nhà hàng này bị đóng cửa roài. Tuy nhiên có mấy tiệm quán cóc gì đó. À mà tình hình là e đang băn khoăn quá, vì e xem lại thì time đi từ MELAKA sang KUL chỉ có 2h thôi, tính ra tụi em có cả 1 buổi từ tầm 4h 5h chiều ngày 12/10 đến tận 4h chiều ngày 14/10, 2 ngày 2 đêm ở KUL... Liệu có nên (và có thể) đi cameron không nhỉ?

Leo
24-09-2012, 09:02
Mình cũng vừa đi KL - PN hè vừa rồi. Góp cùng bạn cho topic thêm vui nhé :)
http://farm8.staticflickr.com/7082/7292018114_8e93691437.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7292018114/)
KL sky view (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7292018114/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7094/7292001280_f3c9e4b161.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7292001280/)
KL center (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7292001280/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8150/7291856588_097223d2cd.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291856588/)
Gurney Drive in the morning - Penang (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291856588/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7216/7291855764_db34abbd84.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291855764/)
Gurney Drive by night- (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291855764/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

Penangiudau
24-09-2012, 12:10
@zanyminh: Chi bay chuến bay lúc 1h30 ( khoảng 2h30 ở Malaysia) nên chị dự trù có thể sẽ có mặt ở KL lúc 4 đến 5h 30. Chuyến xe bus cuối cùng từ Kl lên Cameron Highland theo như Lilac nói là khoảng 5h30. Chị không biết có nên đề nghị em mình nên đi thẳng lên Cameron vào chiều 12/10 không để mình sẽ có trọn ngày 13/10 đi chơi ở Cameron highland (đi tour half day on Cameron Highland khoảng 35 RM/ person), Tối mình sẽ về lại KL và như vậy ngày 14/10 mình sẽ có khoảng thời gian từ sáng đến chiều ở KL. Em định sẽ đi thế nào vì mình còn 2 điểm cần đi là Putrajayya và Berjaya Hill nữa? Hic... thời gian ít mà muốn đi nhiều quá...:(
@Lilac: Lilac ơi, cho mình hỏi tí nếu mình muốn đi bằng taxi lên Berjayya Hill mà không đi bằng bus thì khoảng bao nhiêu tiền hả Lilac, nếu biết bạn chỉ giúp mình nhé? Cám ơn Lilac rất nhiều.

CaVicu
05-03-2013, 10:10
Quá đầy đủ và chi tiết. Thật là cảm ơn chủ thớt...