PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cửa Ba Lạt - Nơi con sông Hồng chảy về với Biển



co_mem
04-01-2009, 14:55
Từ bao đời nay sông Hồng gắn liền với nền văn minh lúa nước của người Việt. Theo dòng sông mà giao thương buôn bán mọi miền gặp nhau, vùng cao mang về gỗ quý, miền biển mang lên muối trắng đổi lấy thứ gạo trắng thơm của đồng bằng ven sông.

Cửa Ba Lạt, không chỉ là nơi kết thúc của một hành trình...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7290

Từ bến phà Xa Cao, xuôi theo sông Hồng khoảng 30km bạn sẽ ra tới biển. Bên kia là đất Thái Bình, còn tớ đang đi trên đê Hữu thuộc đất Nam Định.



https://farm4.static.flickr.com/3266/3159387331_0de14a9205.jpg?v=0

Mùa đông, cả cánh đồng chỉ có 1 màu nâu của đất mới cày, thứ đất nâu mịn màu mỡ,



https://farm4.static.flickr.com/3257/3159387303_b0914df6b8.jpg?v=0

còn ngoài kia, nước sông Hồng vẫn đang cuộn chảy, mùa khô dòng nước còn lớn thế này thì mùa mưa chúng hẳn là rộng mênh mông.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7291

Con đê lổn nhổn đá sỏi tớ mất nguyên 2h đồng hồ cho 30km này, thấp thoáng sau những rặng cây làng xóm yên bình và vượt lên hẳn là những tháp chuông nhà thờ, tớ đang đi trên đất Đạo.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7292

Cảm nhận lớn nhất chính là sự bình yên của xóm làng, với những rặng tre ngả bóng, đôi khi, sự cô độc cũng khiến con đường trở nên đặc biệt.


https://farm4.static.flickr.com/3293/3159387295_5b4b23f2ce.jpg?v=0

Càng tiến ra biển con sông càng mở rộng... chiếc thuyền đột nhiên trở thành bé xíu và mong manh giữa dòng nước...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7293

co_mem
04-01-2009, 15:14
Nếu bạn đi lại con đường này hãy ghé thăm bà lão, quán nhỏ nơi bến sông, hàng quà lặt vặt, cũ kỹ và xưa như chính bà cụ vậy... bến này gọi là bến Ông Già


https://farm4.static.flickr.com/3080/3159492741_5ed0388a98.jpg?v=0

Lũ trẻ đốt lửa chạy vòng quanh... tớ cứ hay nhớ "gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam khi đi trên con đường này.


https://farm4.static.flickr.com/3131/3159492713_0e2f3f0fc9.jpg?v=0

susu
04-01-2009, 16:11
Ối !
Em xin lỗi xì pam tẹo ?

Bạn Cỏ mềm đi lâu chưa ? Có đi qua Cổ Lễ nhà em phỏng ? :D
Thứ 6 vừa rồi em cũng làm 1 chuyến lòng vòng từ bờ Nam Định sang bờ Thái Bình,xuôi theo sông Hồng.

Cơ mà đi giấu u nên vừa tới Xuân Trường thì u gọi về nấu cơm !!:((=))

Để em tìm ảnh xong cho em bốt nhờ mấy phát,hí hí !! ;)

co_mem
04-01-2009, 16:21
Cuối con sông nơi cửa biển là Vườn quốc gia Xuân Thuỷ thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ - Nam Định. (Trước đây thuộc huyện Xuân Thuỷ sau tách thành Giao THuỷ và Xuân Trường.)

Sông Hồng mang nặng phù sa bồi đắp cho vùng đất này khiến hệ thực vật, thuỷ sinh phát triển mạnh và trù phú. Rừng ngập mặn rậm rạp, nguồn thức ăn dồi dào khiến nơi đây trở thành một bãi đáp lý tưởng cho các loài chim chóc kiếm ăn và sinh sống.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7294

Sau bao năm chưa được quan tâm, dân khai thác bừa bãi khiến hệ sinh thái ở đây đã bị phá huỷ khá nhiều, vườn quốc gia Xuân Thuỷ được thành lập cách đây khoảng 4 năm và đang đầu tư quy hoạch nhằm bảo tồn khu rừng ngập mặn này và bảo tồn các loài chim quý hiếm sinh sống nơi đây.

Vườn quốc gia Xuân Thuỷ được chia thành 3 vùng chính là Bãi Trong, Cồn Lu, và cồn Ngạn. Toàn bộ khu vực này là nơi sinh sống kiếm ăn của các loài chim cò trong đó có nhiều loại quý hiếm được ghi tên trong sách đỏ như cò Mỏ Thìa, Choắt Mỏ Thìa, Bồ Nông, Rẽ...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7301

Bãi Trong chủ yếu là các đầm nuôi trồng thuỷ sản, còn Cồn Lu cồn Ngạn mới là nơi tập trung sinh sống kiếm ăn của các loài chim.

Anh Ánh là một trong những người đầu tiên của VQG từ ngày thành lập dẫn tớ đi khắp cồn Ngạn, nơi tập trung 1 trong những loài chim quý hiếm nhất là cò Mỏ Thìa. Cò Mỏ thìa ở VQG năm 2008 đếm còn 62 con trên tổng số khoảng 2000 con còn lại của thế giới chúng được ghi tên trong sách Đỏ, tuy nhiên hôm đó tớ chỉ đếm được 1 đàn 28 con.


Nhìn qua lens xịn :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7302

giấu chiếc mỏ dài trong cánh ngủ trưa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7304

và ngơ ngác khi nghe động
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7303

Hôm đó chính xác hơn là tớ đi săn Mỏ Thìa trên cồn Ngạn, lủng lẳng ống nhòm ba lô lang thang suốt 4 tiếng chỉ để nhòm, ngắm, chỉnh, chụp..... và kết quả là những bức ảnh tròn xoe thế này. KHi tay nghề "chụp qua ống nhòm" đã ngon lành hơn thì bức ảnh ko còn tròn xoe xoe nữa ;)

Cò Mỏ thìa trắng như tuyết với chiếc mỏ dài màu nâu, tớ chỉ có thể dùng ống nhòm từ phía xa bởi lại gần chúng sẽ bay đi hết. Dùng máy du lịch nên không thể chụp được ảnh chúng tung cánh trắng xoá trên nền trời. Hàng năm, cò Mỏ Thìa xuất hiện ở vùng này khoảng từ tháng 9 cho tới tháng 4, chúng tới vùng ít lạnh hơn từ một vùng rất lạnh - phương Bắc.

Hãy đến và ngắm nhìn chúng trắng muốt trên nền sú vẹt xanh mướt...

co_mem
04-01-2009, 16:23
Ối !
Em xin lỗi xì pam tẹo ?

Bạn Cỏ mềm đi lâu chưa ? Có đi qua Cổ Lễ nhà em phỏng ? :D
Thứ 6 vừa rồi em cũng làm 1 chuyến lòng vòng từ bờ Nam Định sang bờ Thái Bình,xuôi theo sông Hồng.

Cơ mà đi giấy u nên vừa tới Xuân Trường thì u gọi về nấu cơm !!:((=))

Để em tìm ảnh xong cho em bốt nhờ mấy phát,hí hí !! ;)

Úi chà, tiếc thế, tớ đi từ hôm thứ 4, lang thang tới tận tối thứ 7 đới... Đón Noel giữa xứ đạo mà

Cũng là đi giấu U, cơ mà giấu khéo nên chả bị gọi ;)

co_mem
04-01-2009, 16:48
Khu vực cồn Ngạn là nơi sinh sống của những loài chim lớn, kiếm ăn tầng trung ăn các loài nhỏ hơn và thuỷ sinh trong khu vực.

Ngoài ra ở đây còn tập trung số lượng lớn vịt trời. Chúng nhạy cảm và nhút nhát hơn cả lũ cò Thìa, chỉ cần thoáng nghe tiếng bước chân xa xa là chúng xao xác bay mất...


Bay đen trời
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7365

thôi thì ta lại dùng lens xịn vậy, cho chúng khỏi sợ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7296

và tiếp tục nhởn nhơ kiếm ăn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357]&pictureid=7297

Tớ hầu như chỉ chụp được ảnh cỏ thìa và vịt trời vì chụp qua ống nhòm :D, còn lại một số loài khác như Diệc, Bồ nông, chim dẽ... thì chụp lên chỉ như những chấm nhỏ mờ nhạt, phần thì máy, phần thì thời tiết ko có nắng.

Nhưng nhớ nhé, đến đây hãy đi cũng người dẫn đường của vườn vì nếu không bạn sẽ không thể tìm được khu vực chim đậu và ko có thiết bị để ngắm đâu.

Trên đường, bạn có thể gặp những lều coi đầm của dân, tiện bữa, hãy trải bạt ra, đi loanh quanh mua hải sản tươi sống với giá rẻ bất ngờ, mùa đông lạnh nhóm chút lửa nướng... thêm xị rượu... còn gì thú hơn///


nhà sàn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7370

đồ nhậu của bạn có thể được kéo lên từ đây này...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7371

Khi triều lên nước được lấy vào các lạch và triều rút họ chăng lưới giữ lại tôm cá...

susu
04-01-2009, 20:19
Em xin phép chen chưn bạn Cỏ mềm tí ạ !!

Bạn đi bên Hữu còn em thì đi đò sang bên Tả.
Ở quê em hay gọi là bên Lở (Nam Định),bên Bồi (Thái Bình) hơn !:D
------------------------------------
Bắt đầu với một bài hát của bác Chung Quân nhá ! :D


"làng tôi,có cây đa cao ngất từng xanh .."

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=359&pictureid=7319


"...có sông sâu lờ lững vờn quanh .. "

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=359&pictureid=7346


"...êm xuôi về Nam .. "

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=359&pictureid=7318

co_mem
04-01-2009, 20:50
Bên đê tả sông Hồng đoạn này thuộc tỉnh Thái Bình, tiến về cửa Ba Lạt thì có Hải Đăng Ba Lạt.

Lên Hải Đăng chụp toàn cảnh thì tuyệt rồi nhưng nếu không lên được Hải Đăng bên Thái Bình thì có thể lên tháp xem chim của VQG chiều cao cũng xấp xỉ.



Anh Ánh CB VQG trên tháp xem chim
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7367

còn đây là đồ nghề xem trym :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7368

co_mem
04-01-2009, 22:19
Sang cồn Lu có nhiều cách, đi tàu cao tốc của VQG, bạn sẽ được thăm quan một vòng quanh cồn Lu, cồn Ngạn, ra giữa cửa sông, còn tớ, tớ chọn bến đò bác Chiều, và tớ biết rằng mình đã lựa chọn đúng.

Cứ đến, hỏi đò ông Chiều người ta sẽ chỉ...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7372

Theo nhánh sông Trà con thuyền nhỏ rẽ vào các kênh rạch chằng chịt xen giữa rừng sú vẹt để ra cồn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7373

Khi nước lên bạn sẽ ra được tận bãi cát của cồn Lu còn khi nước cạn thì chịu khó cuốc bộ ít nhất là 30' nhé.



đường đất, cứ gọilà hun hút
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7374


cầu đước, cứ gọi là bò qua
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7375

Nhưng theo tớ, có cuốc bộ bạn mới thấy hết được vẻ đẹp của rừng sú vẹt này, có cuốc bộ giữa những thửa đầm nuôi tôm bạn mới có thể gặp những đàn chim quý, mới có thể nghe tiếng hót véo von vang lên giữa bạt ngàn bụi cây xanh lúp xúp, trên nền đất nâu be bờ, những đốm trắng trắng là sản phẩm của chúng đấy, chúng ở đâu đó ngay bên bạn thôi, hẵy lắng nghe, và hay đưa mắt kiếm....



rất có trong những lùm có rác nâu nâu kia là tổ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7376

Anh Già
04-01-2009, 22:52
Cái quán nhỏ bằng rơm kia trông hay quá nhỉ , Cỏ Mềm có hình nào to hơn không ? Với lại cho luôn 2 xu hình để xem '' em ở phương xa , nơi con sông Hồng chảy về với biển '' trông dư lào !:D

co_mem
05-01-2009, 11:55
Cái quán nhỏ bằng rơm kia trông hay quá nhỉ , Cỏ Mềm có hình nào to hơn không ? Với lại cho luôn 2 xu hình để xem '' em ở phương xa , nơi con sông Hồng chảy về với biển '' trông dư lào !:D

Em có hình to đấy, mà cái quán này đặc biệt lắm nhé, cả mấy chục km đường đê có mỗi nó, nhìn lẻ loi mà ko lạnh chút nào, chui vào đó còn ấm sực, cứ như được quay về quá khứ ấy

greenline
05-01-2009, 19:36
Bạn đi bên Hữu còn em thì đi đò sang bên Tả.
Ở quê em hay gọi là bên Lở (Nam Định),bên Bồi (Thái Bình) hơn !:D


Lần đó tớ đi chơi cùng nhóm bạn về Thái Bình. Cả lũ vụng trộm leo lên hải đăng Ba Lạt để ngóng cửa biển xa xa. Lần đó hải đăng đang hoàn thiện nên các bác thợ canh chừng rất kỹ. Cả lũ hăm hở leo lên mà cứ văng vẳng tiếng thiên hạ kêu réo xuống mau. :D

Gần đây có dịp tớ quay trở lại cửa Ba Lạt. Điều tình cờ là tớ khám phá ra mình trờ lại cửa biển đó khi nhìn thấy hải đăng từ phía đối diện. Khác với cỏ mềm, tớ đi thuyền. Không gian rất yên tĩnh ngoại trừ tiếng máy xuồng đều đều. Đi thuyền thì có cái hay là chứng kiến khá nhiều cò xám, cò trắng, diệc, vịt trời,... thậm chí là đại bàng đất. Lều canh nghêu liêu điêu rất nhiều. Khung cảnh khá bồng bềnh và mênh mông... :)

2 lần đến Ba Lạt đều thú vị. Dù rằng bây giờ đọng lại với tớ là sự nuối tiếc... Bởi vì lần nào cũng vậy, Ba Lạt sương mù phủ kín. :(

susu
06-01-2009, 00:34
Lần đó tớ đi chơi cùng nhóm bạn về Thái Bình. Cả lũ vụng trộm leo lên hải đăng Ba Lạt để ngóng cửa biển xa xa. Lần đó hải đăng đang hoàn thiện nên các bác thợ canh chừng rất kỹ. Cả lũ hăm hở leo lên mà cứ văng vẳng tiếng thiên hạ kêu réo xuống mau. :D

Gần đây có dịp tớ quay trở lại cửa Ba Lạt. Điều tình cờ là tớ khám phá ra mình trờ lại cửa biển đó khi nhìn thấy hải đăng từ phía đối diện. Khác với cỏ mềm, tớ đi thuyền. Không gian rất yên tĩnh ngoại trừ tiếng máy xuồng đều đều. Đi thuyền thì có cái hay là chứng kiến khá nhiều cò xám, cò trắng, diệc, vịt trời,... thậm chí là đại bàng đất. Lều canh nghêu liêu điêu rất nhiều. Khung cảnh khá bồng bềnh và mênh mông... :)

2 lần đến Ba Lạt đều thú vị. Dù rằng bây giờ đọng lại với tớ là sự nuối tiếc... Bởi vì lần nào cũng vậy, Ba Lạt sương mù phủ kín. :(

Em thú thật là em chửa đi thăm vườn Chim lần nào.Dưng chắc chắn là mùa nhiều Chim nhất là vào vụ gặt í ạ!!

Vào vụ Chiêm (tức khoảng tháng 5,6) thì nhiều Chim hơn vụ Mùa(tháng 10).

Nếu các bạn đi tầm này,các bạn Chim đi tránh rét mất rồi,trời lại ko đẹp !:D

co_mem
06-01-2009, 09:17
Đi hết rừng sú vẹt ra đến bãi cát bạn phải qua nghĩa địa cây đầu tiên, những thân cây chết đã bị cưa đi phần thân nằm la liệt ngả nghiêng với đủ mọi hình thù kỳ dị.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7404

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7405

trong lúc loay hoay chụp ảnh khi ngồi xuống nhớ chú ý nhá :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7406 https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7407

co_mem
06-01-2009, 09:32
Tới đây không thể không vào trạm kiểm soát Cồn Lu, khung cảnh nên thơ các anh đón tiếp tận tình, tớ cảm tưởng như mình đang bước chân vào một trang trại nào đó...

ĐƯờng vào thì cỏ úa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7403

nhưng khung cảnh mở ra tiếp theo thật yên bình với nhà sàn, cầu gỗ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7408

ngoài kia sóng vỗ ầm ì, còn nơi đây mặt nước phẳng lặng như gương


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7409

Anh Vinh ở đây đã 16 năm, sống cùng cồn Lu từ những ngày chỉ có dân nạo vạng, anh kể về những ngày xưa, khi rừng cây còn rậm rạp, những chiếc hồ kia chứa toàn nước ngọt, chim chóc đẻ trứng dọc đường, và có 1 lần anh đã gặp thiên nga, một đôi thiên nga trắng muốt bồng bềnh trong hồ... tớ không thấy thiên nga, chỉ có mấy chú vịt trời nhút nhát...

Cồn Lu giờ đây đã bị ngập mặn, năm vừa rồi mức nước trên 4m, và cồn Lu gần như ngập hoàn toàn, vườn rau xinh xắn của các anh không 1 cây sống sót, và từ bây giờ, có lẽ chẳng thế trồng trên cái thứ cát mặn thế này...

Anh nói rằng, chỉ 2 năm trước cồn Lu còn thực sự là rừng...

Nước ngọt nơi đây là của quý... điện là thứ xa xỉ...

Nhưng dù có thiếu thốn, nơi đây, hoa vẫn nở...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7410

co_mem
06-01-2009, 10:08
Sáng sớm ở cồn Lu ngập tràn tiếng chim hót, ríu rít, thanh bình... mà không thể nhìn thấy chúng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7411

Nếu là một sớm ngày hè thì hãy lên tháp xem chim của VQG nhìn về hướng ĐÔng đón mặt trời mọc nhé (VQG xây dưng khu nhà trị giá hàng tỷ đồng rồi bỏ không) còn tớ thật tiếc vì mây mù ngập trời.

Bãi cát dài mênh mông, những con sóng chợt trở nên dịu dàng vào buổi sớm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7412

xa xa những lều vạng co ro trong gió

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7413

mùa nạo vạng là mùa tháng 4, tháng 5, dân khắp tỉnh Thái Bình, Nam Định tập trung ở bãi này hàng ngàn người để nạo vạng giống, những chiếc lều thế này được dựng lên... nơi đây có những người thành tỷ phú vì chọn được mỏ vạng, nhưng cũng không ít người trắng tay, máu tranh chấp cũng đã từng rơi...

còn bây gìơ, chúng thế này đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7414

trên cát chỉ có dấu chân của tớ, rồi mùa vạng sẽ hàng nghìn dấu chân chồng chéo dọc ngang, chả hiểu sao tớ lại cứ hay nhìn lại dấu chân của mình ở nơi này.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7415

greenline
06-01-2009, 10:19
Em thú thật là em chửa đi thăm vườn Chim lần nào.Dưng chắc chắn là mùa nhiều Chim nhất là vào vụ gặt í ạ!!

Vào vụ Chiêm (tức khoảng tháng 5,6) thì nhiều Chim hơn vụ Mùa(tháng 10).

Nếu các bạn đi tầm này,các bạn Chim đi tránh rét mất rồi,trời lại ko đẹp !:D

Ừm, mình nghe nói cò mỏ thìa về trong khoảng từ tháng 11-12. Nếu đi đến đây mà k gặp cò mỏ thìa thì hơi tiếc :) Cỏ mềm đi sau mình 1 tháng nên lượng chim đã bay đi bớt rồi. Lúc mình đến đếm được 56-61 con.

Chuyện thời tiết thì đúng là hên xui. :(

co_mem
06-01-2009, 10:29
những cồn cát êm mịn, nhưng chúng đang từng ngày một lấn sâu vào bên trong, biến nơi đây thành cồn cát. Thông bị ngập mặn chết dần, cát thì tiến tới... cảm giác được chạy băng băng rồi ngã nhào vào cồn cát thật thích, nhưng mong rằng lũ phi lao đang lên sẽ chặn cát lại đây...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7418

hoa sâm nam, chúng bạt ngàn trên bãi, những cánh hoa vàng mỏng manh...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7416

nhưng cây thông vươn cao kiêu hãnh kia, và dây sâm nam mảnh mai đang ôm chặt đất mẹ... ai sẽ sống sót


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7417

Nếu bạn tới đây vào mùa hè thì bãi biển này sẽ là một nơi lý tưởng, nhưng hãy đến vào tháng 7, tháng 8 nhé, vì khi đó mùa vạng đã kết thúc.

rừng thông vẫn đón bạn, bãi cỏ êm vẫn đón bạn, một đêm lửa trại và sớm hôm sau được đánh thức bởi tiếng chim... cồn Lu vẫn còn hoang sơ đầy bí ẩn để khám phá...

co_mem
06-01-2009, 10:33
Ừm, mình nghe nói cò mỏ thìa về trong khoảng từ tháng 11-12. Nếu đi đến đây mà k gặp cò mỏ thìa thì hơi tiếc :) Cỏ mềm đi sau mình 1 tháng nên lượng chim đã bay đi bớt rồi. Lúc mình đến đếm được 56-61 con.

Chuyện thời tiết thì đúng là hên xui. :(

Em đi chuyến này mấy ngày ở đây may mà không mưa, nhưng cũng chả có nắng, híc híc. Chụp ảnh lên cứ xì xì :(

co_mem
06-01-2009, 10:48
chào cồn Lu, tớ theo vết chân của mình ngày hôm qua trở về, ko biết dịp nào sẽ quay trở lại



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7437


bến ông Chiều lại đón dân làm vạng vãng lai tới điểm nào đó phía bên kia cồn, nơi tớ chưa kịp đặt chân


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7436

cào vạng như thế này cô à
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7438

co_mem
07-01-2009, 19:45
Ven sông Hồng hướng về phía biển không thể không nhắc tới nhà thờ, tớ nhất định phải đi vào thứ 4 chính vì lý do này, tớ muốn được đón Noel giữa xứ đạo

Tớ nhớ khoảng 7, 8 năm về trước có về nhà 1 người bạn bên Hải Hậu, cả nhà bạn theo đạo ai cũng hiền hiền khép nép, sáng sớm chủ nhật con gái mặc áo dài trắng quần đen đi lễ, gặp khách cúi đầu chào e thẹn.

https://farm4.static.flickr.com/3075/3160453854_fec1f2a94b.jpg?v=0

Ngày lễ lớn nhất trong năm ở nơi đây chính là ngày lễ Noel, khắp nơi chăng cờ hoa, làm những hang động giả ven đường, dân nghỉ đi biển ở nhà mừng ngày sinh của Chúa.

https://farm4.static.flickr.com/3089/3159678593_577c09d6f7.jpg?v=0

Hầu như họ nào cũng có nhà thờ riêng, nhỏ là nhà thờ họ, lớn chút là nhà thờ chi gọi là Trùm và to hơn nữa là nhà thờ Xứ. Từ ban ngày trước cửa nhà thờ họ đã được chăng đèn hoa, quét dọn sạch sẽ và kê bàn ghế để đêm đón Chúa.

https://farm4.static.flickr.com/3114/3159693217_3ef09809f7.jpg?v=0


Nhà thờ họ Dân đạo tín, họ không tín theo kiểu dân theo đạo Phật là đốt vàng mã sắm sanh lễ vật. Nhà của họ có thể nghèo, rất nghèo, lụp xụp... nhưng họ không tiếc tiền đóng góp để xây dựng nhà thờ, xóm nào cũng có nhà thờ, ở xã Giao Thiện nơi cửa Ba Lạt có 3 nhà thờ lớn trong đó nhà thờ lớn nhất vẫn đang trong quá trình xây dựng hai nhà thờ còn lại là Hoành Đông và Phú Thọ.

Nhà thờ Hoành Đông
https://farm4.static.flickr.com/3101/3160453882_3819a03ce3.jpg?v=0

Nhà thờ Phú Thọ
https://farm4.static.flickr.com/3129/3160453912_edb479f7d3.jpg?v=0

Mỗi nhà thờ này được xây dựng trị giá hàng chục tỷ đồng. Tớ đi trong vòng chu vi 3-4km gặp 4 nhà thờ lớn và ko kể nhà thờ họ.
https://farm4.static.flickr.com/3124/3160453920_558414499b.jpg?v=0

co_mem
07-01-2009, 19:45
Tối dân ăn mặc đẹp nô nức kéo nhau tới nhà thờ, bắt đầu bằng chương trình ca nhạc và sau đó mới đến giờ làm lễ. Dàn đồng ca nhà thờ mặc áo dài đứng bên cánh gà hát những bài thánh ca dài và ngân vang, đội kèn đứng bên trái.

https://farm4.static.flickr.com/3268/3159737519_2010fbd95c.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3099/3159737529_93cc483bc2.jpg?v=0

Tớ không hiểu lễ nhưng những người dân thì chăm chú say sưa theo những lời răn của đức Cha trên sân khấu.

https://farm4.static.flickr.com/3105/3159737549_d3d87ddf0b.jpg?v=0

Tớ thích nghe những bài thánh ca, thích nhìn chị gái mặc áo dài xoã tóc say sưa hát...

Anh Già
07-01-2009, 21:52
Dân xứ này cũng sành điệu em Cỏ nhể , sống dưới quê mà treo khẩu hiệu tiếng tây tiếng tầu đàng hoàng , không hiểu để cho ai đọc ?

co_mem
08-01-2009, 09:22
Dân xứ này cũng sành điệu em Cỏ nhể , sống dưới quê mà treo khẩu hiệu tiếng tây tiếng tầu đàng hoàng , không hiểu để cho ai đọc ?

úi chà, khẩu hiệu kiểu thế này thì còn nữa anh à

cơ mà em không chụp :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=357&pictureid=7660

khang.nguyen
09-12-2009, 21:48
Chuyến đi của tớ đến cửa Ba lạt (phía Thái Bình).

Cồn Vành

https://lh3.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-075GQTLI/AAAAAAAABDg/b54yBRkDahs/s800/P1040237.JPG

Cửa Ba lạt

https://lh4.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-1r3KtCxI/AAAAAAAABF4/T0adfQxXDMc/s800/P1040300.JPG

Người dân bên cửa Ba Lạt

https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-1kyNfBjI/AAAAAAAABFE/vmZNNx0hroY/s800/P1040297.JPG

https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-1qB7apvI/AAAAAAAABFo/8V3dYkDNZyg/s800/P1040299.JPG

khang.nguyen
09-12-2009, 21:52
Hải đăng Ba Lạt, nhìn từ cửa Ba Lạt:

https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-1t8YzsTI/AAAAAAAABGM/PilXZP82vKY/s800/P1040320.JPG

Hải đăng Ba Lạt, hướng ra biển

https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-1MI1e0XI/AAAAAAAABEE/-0pKO_UyHBg/s800/DSC_8458.JPG

https://lh4.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-1yig67NI/AAAAAAAABGw/_Q04JS3LhPQ/s800/P1040334.JPG

https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-10Y4dUeI/AAAAAAAABHA/hD76YB-Rohk/s800/P1040338.JPG

khang.nguyen
09-12-2009, 22:06
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể ...

Dịu êm con sóng sông Hồng ...
https://lh4.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-8rDJE09I/AAAAAAAABSU/bo_yehg_6k4/s800/P1040310.JPG

Dữ dội sóng biển khơi ...
https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-12klIJlI/AAAAAAAABHQ/ufke5fZylI0/s800/P1040348.JPG

https://lh4.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sx-14xjBAxI/AAAAAAAABHg/OvfllP1_t9w/s800/P1040349.JPG

sang30tet
29-12-2009, 11:26
Mình cũng đi cung này nhưng có ghé qua Xương Điền, nơi có nhà thờ đổ do bị biển xâm thực. Nghe giáo dân ở đây kể chuyện, những nhà thờ này cách đây hơn 60 năm trước vẫn ở sâu trong đất liền hơn 10km và rất hoành tráng... vậy mà giờ đây hoang tàn đổ nát !!!

https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_4131.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_4112.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_0936.jpg
Sự đông vui nhộn nhịp của bà con giáo dân trong một buổi đại lễ
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_0891.jpg

Ghé qua cánh đồng nghao "Nghe sóng biển Đồng Châu vui mê mải hát bốn mùa..." và thưởng thức món nộm sứa, mực tươi vừa đánh lưới lên.

https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_0748.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_1027.jpg

"Anh yêu em Diêm Điền rừng phi lao gió hát" nơi có những rất nhiều những cánh đồng muối ...

https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_0695.jpg

thik_di_choi
29-12-2009, 12:24
Nhà thờ họ Dân đạo tín, họ không tín theo kiểu dân theo đạo Phật là đốt vàng mã sắm sanh lễ vật. Nhà của họ có thể nghèo, rất nghèo, lụp xụp... nhưng họ không tiếc tiền đóng góp để xây dựng nhà thờ, xóm nào cũng có nhà thờ, ở xã Giao Thiện nơi cửa Ba Lạt có 3 nhà thờ lớn trong đó nhà thờ lớn nhất vẫn đang trong quá trình xây dựng hai nhà thờ còn lại là Hoành Đông và Phú Thọ.


Góp ý với em Cỏ chút. Mặc dù anh không theo một Tôn giáo nào nhưng
- Nên cẩn thận khi viết về Tôn giáo. Em viết là kiểu nọ, kiểu kia là đụng chạm đấy. Mỗi một tôn giáo có một cách thể hiện tín ngưỡng khác nhau vì Đấng Tối cao của họ khác nhau
- Về nguyên tắc lễ vật là một phần không thể thiếu được trong các lễ tôn giáo và tùy theo tôn giáo và văn hóa vùng miền, lễ vật cũng khác nhau
- Đốt vàng mã không phải là phong tục của Đạo Phật mà là của đạo Lão. Phật không tiêu vàng tiền, không xe máy, nhà lầu. Lễ vật lễ Phật đơn giản là hương hoa, trái cây. Ở một số dòng tu khất thực, các sư sãi có thể nhận đồ ăn nhưng chỉ là đồ chay, không nhận tiền. Các vị đi ngoài đường nhận cả tiền tớ đảm bảo là sư giả. Ngay cả đối với các dòng khất thực người ta cũng chỉ đi ngoài đường, ai cho gì thì máng tới tận nơi và các vị sư này cũng không đi tới các nơi đông đúc như chợ hay bến tàu xe.
- Việc cống hiến tiền của để xây dựng những nơi thờ tự là có ở hầu hết các Tôn giáo (Nhà thờ đạo thiên chúa, Nhà thờ đạo Hồi, Chùa đạo Phật, Đền thờ đạo Hindu ..)

Nhân tiện mình nói thêm một chút về tôn giáo liên quan đến Phật giáo, đặc biệt là ở miền Bắc (có gì không chính xác các bạn bỏ qua và góp ý nhé). Đạo Phật vào Việt Nam tương đối muộn so với đạo Khổng và đạo Lão:
- Đạo Khổng thờ Khổng tử liên quan đến Triết học Đông Phương: âm dương, ngũ hành .. .triết lý của đạo Khổng đề cao các quy tắc sống trong cộng đồng, các lễ nghi truyền thống trong cuộc sống đời thường: ma chay hiêu hỉ. Trung tâm của đạo Khổng là các Đình làng
- Đạo Lão: cha đẻ là Lão tử với triết lý đề cao vai trò các cá nhân: hư câu cũng có và có thật cũng có. Các nhân vật được đạo Lão thờ được tin rằng sẽ mang lại may mắn, lộc lạc cho mọi người nên mọi người thường đi cầu lộc ở những nơi thờ tự đạo Lão (đền và miếu). ở Việt nam đạo Lão thờ thường có những nhánh chính sau:
+ Tứ bất tử: Tản Viên, Chử Đồng Tử, Thánh Gióng và Chúa Liễu Hạnh
+ Tứ Phủ: Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười, Ông Hoàng Bơ, Đức Trần Triều
+ Các Anh hùng dân tộc: Trần Hưng Đạo, các miếu thành hoàng
+ Thờ Mẫu: Mẫu Âu Cơ, Mẫu Liễu Hạnh ..
- Đạo Phật: thờ Phật ở các chùa. Triết lý của đạo Phật là kêu gọi mọi người tu nhân tích đức, từ bi hỉ xả ..

Ở Việt nam, đặc biệt ở miền Bắc có sự giao thoa giữa ba đạo này vì vậy trong các chùa gắn liền với anh hùng nào đấy cũng có ban thờ thần, trong các đình làng, các đền thờ cũng có ban thờ Phật. Sự giao thoa này cũng gây ra nhầm lẫn của một số người. Ví dụ vào đền thờ đạo Lão vẫn cứ " A di đà Phật" và vào ban Phật vẫn khấn xin tài lộc. Phật chỉ cho sự bình yên thôi còn Thánh mới cho ăn lộc.

Tớ viết hơi lan man một chút. Có gì không chính xác các bác đính chính giùm

Tommy_ngo
29-12-2009, 13:12
Em cũng xin đóng góp 1 chút về hiểu biết của mình , Vì em là người đi theo đạo Mẫu . Đạo Mẫu bao gồm cả tứ phủ : Tam tòa Thánh Mẫu , các vị Quan lớn , Bà Chúa , Chầu , Cô , Cậu ....

thik_di_choi
29-12-2009, 13:57
Em cũng xin đóng góp 1 chút về hiểu biết của mình , Vì em là người đi theo đạo Mẫu . Đạo Mẫu bao gồm cả tứ phủ : Tam tòa Thánh Mẫu , các vị Quan lớn , Bà Chúa , Chầu , Cô , Cậu ....

Tom. Nói về văn hóa thờ Mẫu của người Việt thì phải nói hàng ngày. Văn hóa thờ Mẫu bắt nguồn từ thuở sơ khai của người Việt cổ bắt đầu từ Mẫu Âu cơ (Đầm Đa) và sau đó là Mẫu Liễu Hạnh (Phủ Giầy), Mẫu Thượng Ngàn (Đồng đăng) ... Mẫu được coi là người bảo vệ mùa màng, sự sinh nở duy trì nòi giống. Dần dần văn háo thờ Mẫu được gắn liền trong các đền thờ đạo Lão và có một ban thờ Mẫu riêng biệt như ban Đức ông. Lễ vật dâng mẫu là hoa, quả, bánh kẹo, trầu cau và bây giờ tớ thấy có cả phấn son gương lược (ko biết có phải từ đầu như thế ko). Có một nét cực kỳ quan trọng trong văn hóa thờ Mẫu là hầu Đồng, hát văn. Hình như các bác nhà ta ở Bộ VH cũng đang chuẩn bị tư liệu để đưa Hát văn thành di sản văn hóa phi vật thể hay sao ấy

Thôi, đây là topic của em Cỏ về cửa sông Ba Lạt. Chỗ ấy cũng là quê tớ mà mỗi lần về quê ăn giỗ xong là chiều chuồn mất. Anh em mình làm loãng mất. Sorry em Cỏ nhé. Có gì xin tạ lỗi sau vậy(beer)

Anh Già
29-12-2009, 14:23
Các bạn cứ tiếp đi, topic này của em Cỏ cũng bị mọc cỏ rồi, nên cứ thoải mái :)

Tommy_ngo
30-12-2009, 19:16
[ Có một nét cực kỳ quan trọng trong văn hóa thờ Mẫu là hầu Đồng, hát văn. Hình như các bác nhà ta ở Bộ VH cũng đang chuẩn bị tư liệu để đưa Hát văn thành di sản văn hóa phi vật thể hay sao ấy


Bây giờ đất nước đổi mới , Việt Nam mình còn được Unesco công nhận nữa cơ Anh à . Hàng năm lễ hội tại Đền Kiếp Bạc có thi hát Chầu Văn và Hầu Đồng còn có cả Nghệ Sỹ Hoài Linh , Hôm vừa rồi còn về HP thi tại Phủ Thượng Đoạn là nơi thờ Mẫu ....

Chitto
30-12-2009, 23:55
Hì hì, các bác mà đụng đến mấy món thờ cúng này, tớ lại ngứa mồm... Viết về cái này có mà hàng đống.

Tớ định mở topic chuyên về các điểm linh thiêng trong tín ngưỡng thờ Mẫu, nhưng không phải ở đây...

sang30tet
07-01-2010, 16:25
Hì hì, các bác mà đụng đến mấy món thờ cúng này, tớ lại ngứa mồm... Viết về cái này có mà hàng đống.

Tớ định mở topic chuyên về các điểm linh thiêng trong tín ngưỡng thờ Mẫu, nhưng không phải ở đây...

Bạn lập topic đi ! Mình cũng thấy chủ đề này rất hay đòi hỏi sự hiểu biết cũng như nghiên cứu rất kỹ càng, không chỉ về tín ngưỡng mà còn về lịch sử và Văn hóa Dân tộc. Mình biết ông bạn có người anh hay hầu giá, qua đó mình cũng hiểu sơ sơ về Thủy cung Thánh Mẫu (còn gọi là Mẫu Thoải, chữ thoải là đọc trệch từ chữ thủy) là vị nữ thần dân gian Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý các miền sông nước. Cô Bơ hay Cậu Bơ (chữ Bơ là đọc trệch từ chữ Ba)...

:) Mình cũng rất rất...thích nghe hát văn.

Tommy_ngo
11-01-2010, 11:53
Hì hì, các bác mà đụng đến mấy món thờ cúng này, tớ lại ngứa mồm... Viết về cái này có mà hàng đống.

Tớ định mở topic chuyên về các điểm linh thiêng trong tín ngưỡng thờ Mẫu, nhưng không phải ở đây...

Nói về Phật pháp bác Chitto uyên thâm lắm , chắc đây là diễn đàn du lịch nên Bác ko đưa lên thôi (c)

Dep Cao Su
23-03-2010, 08:26
Mình đã đặt chân vùng đất này rất nhiều lần. vẫn ở đó: những triền phi lao gù xuống vì gió cát, cũng những con người đôn hậu nhưng rắn chắc vùng cửa biển. bàng bạc, trống vắng và heo hút những ruộng muối. Nước biển mặn mòi đang tiếp nhận những gánh nặng phù sa để tạo ra những vùng đất mới. Có cái gì đó đang sinh sôi.
Đã lâu không lên PHƯỢT, nay tình cờ đọc bài này của Cỏ thấy hay. cảm xúc tinh tế nhẹ nhàng mà chân thực. rất nữ tính.

co_mem
10-09-2010, 21:15
Em suýt quên cái topic này, đọc lại cảm xúc vẫn dào dạt như ngày ấy....

Cám ơn các bác chia sẻ, cám ơn lời động viên của anh Dép (em cứ sung sướng âm ỉ :D )

Nhân đọc lại cũng muốn chia sẻ thêm về chuyến đi cũ, chuyến này em độc hành 5 ngày chạy từ Nam Định sang Ninh Bình, trekking VQG Xuân Thủy sau đó sang trekking rừng Cúc Phương, một mình, trời rất lạnh và có những trận mưa đan xen...

Nhiều người hỏi độc hành có gì thú vị, thật khó trả lời vì em ko phải một đứa ưa cô đơn, nhưng đôi khi cũng muốn một mình... dường như khi một mình người ta có nhiều chiêm nghiệm và có nhiều khám phá về bản thân hơn. Vi dụ đơn giản nhất với em là vượt qua nỗi "sợ ma", những lúc đi một mình giữa rừng âm u vắng lặng, chỉ có mưa và bóng tối, ngủ một mình trong dãy phòng lặng ngắt giữa rừng... điều mà em tưởng mình không bao giờ làm được.

Có đi một mình em mới cảm thấy hết được sự quý giá của một câu chào hỏi, sự sung sướng khi nhìn thấy bóng người trong chiều sẫm, sự nhẹ nhõm khi có một chỗ ngủ.... Về yên lành rất nhiều ngày rồi cô bạn thân vẫn than em liều quá.

Em nhớ buổi chiều muộn đặt chân lên cồn Lu, con đường giữa rừng sú vẹt hân hoan như lũ chim về tổ ấm... khi thấy thấp thoáng chiếc nhà sàn kiểm lâm...

susu
10-09-2010, 22:01
Ối em Cỏ ơi !
Độc hành tạo ra nhiều cảm xúc hơn bất kì hình thức đồng hành nào, hí hí !

Sirenita
10-09-2010, 23:16
Chào chị Cỏ mềm,
đợt vừa rồi nhóm em cũng đi VQG Xuân Thủy chơi bằng xe máy. Hôm đó trời mưa tầm tã nên tụi em vẫn chưa có cơ hội được ra tận cửa Ba Lạt. nhưng cảm giác được đi thuyền và đi dạo trên những cồn cát trong mưa cũng đã rất tuyệt rồi. Hôm đó tuy mưa to nhưng tụi em vẫn nhìn thấy cò mỏ thìa và một số loài chim khác. Thích nhất là vào buổi sáng sớm khi vừa thức dậy, đi ra bãi phi lao sau khu nhà nghỉ của ban quản lý VQG, em nhìn thấy cảnh mênh mông bao nhiêu là cò trắng bay lên đồng loạt giữa màn mưa mỏng, rồi những còn cò đậu trên ngọn phi lao mới chỉ cao bằng đầu người... đẹp và thanh bình lắm ạ :D
Có thể nói nơi đây chưa thực sự phát triển và đầu tư mạnh vào du lịch nên mọi thứ còn rất nguyên vẹn, đó là điều em rất thích. Nhóm em có 4 người, sau 1 ngày đi thăm thú, ngắm chim về có gửi chị hướng dẫn viên (chị ấy đồng thời là nhân viên làm việc tại VQG ) 100k tiền tip nhưng chị ấy đã thấy rất lạ, còn từ chối nữa chứ :D nói mãi mới cầm, hì hì. đồ ăn ở đấy cũng rẻ nữa.

Tụi em sẽ quay lại VQG vào T11, vì nghe chị HD bảo thời điểm đó bắt đầu có nhiều chim hơn vì chúng từ các vùng lạnh bay về tránh rét... hì hì .

co_mem
10-09-2010, 23:32
Chào chị Cỏ mềm,
đợt vừa rồi nhóm em cũng đi VQG Xuân Thủy chơi bằng xe máy. Hôm đó trời mưa tầm tã nên tụi em vẫn chưa có cơ hội được ra tận cửa Ba Lạt. nhưng cảm giác được đi thuyền và đi dạo trên những cồn cát trong mưa cũng đã rất tuyệt rồi. Hôm đó tuy mưa to nhưng tụi em vẫn nhìn thấy cò mỏ thìa và một số loài chim khác. Thích nhất là vào buổi sáng sớm khi vừa thức dậy, đi ra bãi phi lao sau khu nhà nghỉ của ban quản lý VQG, em nhìn thấy cảnh mênh mông bao nhiêu là cò trắng bay lên đồng loạt giữa màn mưa mỏng, rồi những còn cò đậu trên ngọn phi lao mới chỉ cao bằng đầu người... đẹp và thanh bình lắm ạ :D
Có thể nói nơi đây chưa thực sự phát triển và đầu tư mạnh vào du lịch nên mọi thứ còn rất nguyên vẹn, đó là điều em rất thích. Nhóm em có 4 người, sau 1 ngày đi thăm thú, ngắm chim về có gửi chị hướng dẫn viên (chị ấy đồng thời là nhân viên làm việc tại VQG ) 100k tiền tip nhưng chị ấy đã thấy rất lạ, còn từ chối nữa chứ :D nói mãi mới cầm, hì hì. đồ ăn ở đấy cũng rẻ nữa.

Tụi em sẽ quay lại VQG vào T11, vì nghe chị HD bảo thời điểm đó bắt đầu có nhiều chim hơn vì chúng từ các vùng lạnh bay về tránh rét... hì hì .


Lần sau ra cồn Lu nhé, và nhớ đi bằng đò bác Chiều. Ngủ ngoài cồn Lu 1 đêm để sáng đón bình minh và lang thang bãi biển... thú vị lắm.
Con người ở đấy còn thuần hậu nhiều, quý người...

tulipman
13-03-2012, 16:47
Mình lôi topic này lên nhờ các bạn chỉ giáo.
Đường đi từ cồn Lu/Giao Thiện qua hải đăng Ba Lạt thì phải đi thế nào?
Phải quay về Giao Thủy rồi qua phà Cồn Nhất?

Lantrailt
18-03-2012, 11:09
Mình lôi topic này lên nhờ các bạn chỉ giáo.
Đường đi từ cồn Lu/Giao Thiện qua hải đăng Ba Lạt thì phải đi thế nào?
Phải quay về Giao Thủy rồi qua phà Cồn Nhất?

Mình xem trên bản đồ thì thấy là như thế, nhưng hình như có thể đặt thuê tàu thuyền đi thẳng sang đc bạn à. Với điều kiện đoàn đi đông thì tiết kiệm chi phí hơn.
Mình cũng không rõ, mình chưa đi từ hướng đó!