PDA

View Full Version : [ĐÃ HỦY] Tìm chủ thớt - chốt - Hà Giang 14-18/10 (4 ngày) Lũng Cú _ Mèo Vạc,



tienthuy_mr
19-09-2011, 14:54
Có ý định đi Hà Giang lâu lắm òi mà chưa có cơ hội, đợt này mình thích đú đởn và phải đi 1 chuyến cho thỏa cái chí. Mình xem được một lịch trình khá đẹp cho cung này (khá thui vì ngày đi và ngày về cung này là 1 đường - hơi phí, nhưng thời gian chỉ 4 ngày nên đi được thế thui).

Ngày 1(15/10/2011):
Hà Nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang – Việt Quang – Hà Giang- Tổng: 310 km

- 5h sáng khởi hành từ Hà Nội – Tuyên Quang (155 km).
Ăn trưa Tuyên Quang: Quán ăn ở Km9 đường tính từ Tuyên Quang đi Hà Giang, tại đúng Km 9.
- Tuyên Quang- Việt Quang- Vị Xuyên- Hà Giang (155 km.)
Ăn tối và nghỉ đêm tại Hà Giang.

Ngày 2(16/10/2011):
Hà Giang- Quản Bạ (42 km)- Yên Minh(46 km)– Đồng Văn (40 km)- Lũng Cú(33 km)- Đồng Văn(33 km)- Tổng: 195 km

- Sáng vệ sinh, ăn sáng. Đi lên Quản Bạ là trời đẹp rồi:
+ Cổng trời Quản Bạ.
+ Núi đôi Quản Bạ.
- Quản Bạ – Yên Minh 48 km
+ Băng đèo đổ dốc về Yên Minh.
+ Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông.
- Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – Đồng Văn ( nghỉ tối Đồng Văn ): 120km
+ Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung.
+ Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.
+ Sà Phìn – Đồng Văn
Ăn tối và nghỉ tại Đồng Văn.

Ngày 3(17/10/2011)::
Đồng Văn– Mã Pí Lèng- Mèo Vạc(18 km)– Yên Minh(46 km)- Hà Giang (88 km)- Tổng: 155 km

- Sáng thức dậy đi chợ Phiên ở Đồng Văn .
- Chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế. Nghỉ trưa ăn trưa tại Mèo Vạc tham quan chợ phiên Mèo Vạc.
- Mèo Vạc- Yên Minh- Quản Bạ- Hà Giang.
Nếu thích thì chạy thẳng về Việt Quang(65 km)-> Ngày thứ 4 sẽ khoẻ hơn.
Đường Tổng: 220km nếu qua Việt Quang. Tối ngủ Việt Quang.

Ngày 4(18/10/2011)::
Hà Giang – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội (320km)
Nếu ngủ ở Việt Quang thì ngày 4 sẽ chỉ còn Việt Quang- Tuyên Quang(92 km)- Hà Nội. Tổng 250 km

Tham khảo:
- Điểm đến thú vị: ngôi nhà trăm tuổi ở thung lũng Sà Phìn, chợ phiên Ma Lé, con đường Hạnh Phúc, đèo Mã Pí Lèng, cao nguyên đá Đồng Văn, núi đôi Quản Bạ, bản Sùng Là, bản Phó Bảng, đỉnh Lũng Cú, chợ phiên Đồng Văn...

- Các điểm có nhà nghỉ tại Hà Giang: Tam Sơn - Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Các điểm cách nhau quãng đường 40km. Giá phòng: 180.000 đồng/phòng. Dinh họ Vương cách Hà Giang khoảng 125km, vé vào cửa là 5.000 đồng

PS: Lịch trình mình search trên mạng, bạn nào thấy giống thì lấy lại bản quyền nhé! @@

Đường từ Hà Nội - Hà Giang hầu như không có j, có thể có lựa chọn đi ô tô Mỹ Đình - Hà Giang khởi hành 20h ngày 14/10

Chi phí là 900k + xăng xe tự đổ - nếu đi ô tô thì đắt hơn. Total cho chuyến này cứ xác định khoảng 1-1,5tr

tieumuoi_hg
19-09-2011, 14:56
Đi Hà Giang để thấy đất nước mình có một nơi như thế, hùng vĩ mà yên ả đến lạ kì...
Hà Giang mùa này lúa đã chín rồi, ngô đã khô cây để trơ ra toàn đá
Cao nguyên đá Đồng Văn gồm 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc trong đó 2 huyện lõi của cao nguyên là Đồng Văn và Mèo Vạc. Bắt đầu từ Hà Giang đi Quản Bạ, các bạn sẽ được dẫn dắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... hãy tự mình khám phá và cảm nhận...
Mình là Lan. Lan là local guide của công ty du lịch Hà Giang. Rất vui nếu có thể giúp gì được cho các bạn. Mong gặp các bạn ở Hà Giang
Fone: 0987. 25 10 86
Nhớ mang theo áo ấm đi vì buổi sáng ở Vùng cao hơi lạnh rùi đó ^^
Nếu mọi người không muốn đi và về 1 đường thì có thể từ Mèo Vạc sang Cao Bằng rùi về HN ^^

missfly88
19-09-2011, 15:46
Chủ thớt cho em hỏi, mình đến Lũng Cú là cực bắc đúng ko? Em cũng đang nung nấu đi cực bắc. Em đặt gạch chuyến này nhé.
Diễm Hằng (ôm) 0912 436 364.
Có lịch off thì ới em với nhé. tks bác :)

kova
19-09-2011, 15:53
@Thùy: Chú và chú Hiếu đứng ra tổ chức luôn đi. A thấy anh chị em máu đi Hà Giang lắm rồi. A đợt này bận nên không dám vác tù và.

nguyentronganhs
19-09-2011, 15:57
Anh cũng đang máu, chú Thùy và anh Hiếu đứng ra tổ chức đê.
Cho anh đặt 1 viên đá trước (c)

Heounin
19-09-2011, 15:59
Chủ thớt ơi, mình cũng muốn tham gia chuyến này, cho heounin tham gia chung với. Heounin ở SG sẽ ra HN vào sáng ngày 14.10. Chủ thớt có thể cho thông tin liên lạc được không, sdt của mình: 0902882303.

maihuyen268
19-09-2011, 16:08
Từ ngày 14-18 là tận 5 ngày đấy bạn Thùy ạ, c xem lại lịch đi nhé. Mình thì mình muốn đi sớm hơn, sợ là đến giữa tháng thì gặt xong rồi. Hôm nào đi off bàn bạc lại đi. Cho t đặt 1/2 cục gạch nhá :D

durham
19-09-2011, 16:41
Buồn quá, đợt đấy e lại có plan đi 8 ngày mất rồi. Hôm nào đi off cho em đến góp vui ké 1 phát thôi ạ. Lâu lắm rồi ko gặp mọi người.

thuha_riverfall
19-09-2011, 16:47
phí khoảng bnhiêu hả bạn

donglc2811
19-09-2011, 18:24
Đặt gạch hóng kinh phí :D

deptrainhatlang
19-09-2011, 20:22
@Thùy: Chú và chú Hiếu đứng ra tổ chức luôn đi. A thấy anh chị em máu đi Hà Giang lắm rồi. A đợt này bận nên không dám vác tù và.
Hiếu đi rồi, mai mới về bác à. Hiện tại chắc đang ăn gà đen ở Nghĩa Lộ rồi.:D
Chú nhanh thật đấy vừa mới trưa, ngủ dậy đã thấy có topic rồi.(c)
Góp ý với chú nhé:
Ngày 1: đừng đi qua Vĩnh Yên: mà chọn đường đi qua Việt Trì, đi đường bên này dài hơn 30km nhưng nghe nói dễ đi hơn. Đường chạy từ Vĩnh Yên lên Tuyên Quang xấu lắm. Nếu đi nhanh kịp chụp ảnh cổng trào HG cách Hà giang 80km, nếu nhanh hơn sẽ kịp chụp cổng trào của thành phố, cách thành phố 7km. Cái này hơi khó lúc đi vì đến nơi trời tối rồi (nên chụp cái này ít nhóm đi chụp ở đây lắm, vì chẳng thấy ảnh).
Ngày 2: Với lịch trình như thế chú sẽ đến cột mốc Lũng Cú lúc 6h30 tối như bọn anh và tha hồ ...ngắm sao. Công nhận sao trên này đẹp, dải ngân hà nhìn rõ mồn một :D.
Có hai cách để ko đến muộn: đi thêm nửa ngày nữa là ổn.
Cách 2 là chú đi nhà Vương rồi ngủ đêm trên Lũng Cú luôn vì rồi sáng hôm sau lên chụp ảnh trên Lũng Cú trên này có nhà cho nghỉ.
Yên tâm đường về đi nhanh hơn vì đã chụp hết ảnh lượt đi rồi với lại có 100km đường quen nên dễ đi hơn, nếu sáng ở Lũng Cú về thì khoảng 4h chiều là về đến Hà Giang, còn không chắc 4h30 hoặc 5h.
Đêm phố cổ đến hơi muộn nên chụp được mỗi kiểu ảnh. Với lại đi cả ngày mệt tối đố ai dám uống cafe, mà ăn tối với tắm xong thì ra họ đang dọn đồ để nghỉ.
Chú ý nhé lịch trình của chú có vấn đề ngày 2 đấy, đợi Sucu về rồi hỏi thêm nó là được. Đi 200km mà đi từ 8h sáng cả chụp ảnh nữa thì không ổn đâu.(NO). Trừ khi ít chụp ảnh.
Chụp hộ anh ít ảnh nhà Vương đợt vừa rồi muộn quá nên không đến được, nhớ chụp đừng có người để sau anh ghép anh:D.
- Đừng có vào bản ở đoạn qua Phố Cáo, cả đi cả ra là 7km nhưng toàn đường đểu, đi ra gặp em dân tộc đang tập xe máy em bảo: Vào đấy làm gì, chẳng có gì đẹp, éo đẹp bằng ngoài này.:))
Độ này hình như không cho lên cột mốc thì phải.
-Nếu thêm được ngày nữa thì chắc mới đủ chơi hết các điểm ở Quảng Bạ, nên đi qua Quảng Bạ leo lên ngắm núi đôi rồi đi tiếp là được.
Ngày 3: Nếu lên cột mốc sớm thì khoảng 8h xuất phát quay về là ổn.
Mã Pí Lằng rất đẹp, nhưng không dài so với các con đèo khác hay là đường đẹp quá nhỉ, vì thế hãy chạy chậm để tận hưởng, còn không đến khi hết lúc nào mà chẳng biết. Nhớ nhé nhớ chạy chậm chậm thôi đừng có đổ đèo ầm ầm mà tiếc đấy. Chắc là không về kịp Yên Minh ăn trưa thì mang thức ăn khô ăn ở đồi thông ven đường là được.
Dòng Nho Quế độ này đang cạn nước nên không được xanh lắm.
Nhớ là khi bắt đầu từ ngày 1 vào Cao Nguyên đá thì chụp ảnh liên tục vào nếu không sẽ hối tiếc đấy không có nơi nào như ở đây đâu, kể cả phần còn lại của Hà Giang.
- Ngày 3 về thấy nhiều người nói qua Mèo Vạc rồi qua một huyện của Cao Bằng rồi về TP Hà Giang, thấy bảo đường dài bằng nhau, nhưng hình như đang làm. Tham khảo thêm xem.

Đi hai ngày trên Hà Giang là ổn, nhưng phải đến Dinh Vua Mèo trước, rồi mới đến Lũng Cú nếu đã muộn hẳn thì ngủ luôn ở Lũng Cú rồi sáng sớm lên đấy, xong rồi về Hà Giang.

Chú đứng ra làm Lead đi, việc gì phải ngại. Có điều đi đừng nên để số ôm bằng số xế, tốt nhất là dư khoảng hai hay ba thằng chay một mình trở đồ cho cả đoàn là ổn, vì đường dài còn nhiều việc ngoài dự kiến, không thiếu các xế thích chạy một mình đâu yên tâm đi.

Còn nếu muốn thử cảm giác ...cực mạnh chạy sang Lào Cai bắt tàu về, đảm bảo những con đèo ở đây sẽ là những con đèo ấn tượng nhất, đi bộ còn nhanh hơn đi xe máy=)).

minhcanvao
20-09-2011, 01:12
Bạn chủ thớt cho nhóm mình đăng ký chuyến này nhé.
Nhóm mình có 5 người : 1 xế - 3 ôm xinh tươi - còn một bạn thì chưa biết sẽ là ôm hay xế.
Mình là Linh ( xế) : 0988 44 1003.

tienthuy_mr
20-09-2011, 01:13
Từ ngày 14-18 là tận 5 ngày đấy bạn Thùy ạ, c xem lại lịch đi nhé. Mình thì mình muốn đi sớm hơn, sợ là đến giữa tháng thì gặt xong rồi. Hôm nào đi off bàn bạc lại đi. Cho t đặt 1/2 cục gạch nhá :D

Tks e Huyền nhá, 15-18/10. Tối 14/10 sẽ là đi ô tô (nếu thik)

tienthuy_mr
20-09-2011, 01:21
Hiếu đi rồi, mai mới về bác à. Hiện tại chắc đang ăn gà đen ở Nghĩa Lộ rồi.:D
Chú nhanh thật đấy vừa mới trưa, ngủ dậy đã thấy có topic rồi.(c)
Góp ý với chú nhé:
Ngày 1: đừng đi qua Vĩnh Yên: mà chọn đường đi qua Việt Trì, đi đường bên này dài hơn 30km nhưng nghe nói dễ đi hơn. Đường chạy từ Vĩnh Yên lên Tuyên Quang xấu lắm. Nếu đi nhanh kịp chụp ảnh cổng trào HG cách Hà giang 80km, nếu nhanh hơn sẽ kịp chụp cổng trào của thành phố, cách thành phố 7km. Cái này hơi khó lúc đi vì đến nơi trời tối rồi (nên chụp cái này ít nhóm đi chụp ở đây lắm, vì chẳng thấy ảnh).
Ngày 2: Với lịch trình như thế chú sẽ đến cột mốc Lũng Cú lúc 6h30 tối như bọn anh và tha hồ ...ngắm sao. Công nhận sao trên này đẹp, dải ngân hà nhìn rõ mồn một :D.
Có hai cách để ko đến muộn: đi thêm nửa ngày nữa là ổn.
Cách 2 là chú đi nhà Vương rồi ngủ đêm trên Lũng Cú luôn vì rồi sáng hôm sau lên chụp ảnh trên Lũng Cú trên này có nhà cho nghỉ.
Yên tâm đường về đi nhanh hơn vì đã chụp hết ảnh lượt đi rồi với lại có 100km đường quen nên dễ đi hơn, nếu sáng ở Lũng Cú về thì khoảng 4h chiều là về đến Hà Giang, còn không chắc 4h30 hoặc 5h.
Đêm phố cổ đến hơi muộn nên chụp được mỗi kiểu ảnh. Với lại đi cả ngày mệt tối đố ai dám uống cafe, mà ăn tối với tắm xong thì ra họ đang dọn đồ để nghỉ.
Chú ý nhé lịch trình của chú có vấn đề ngày 2 đấy, đợi Sucu về rồi hỏi thêm nó là được. Đi 200km mà đi từ 8h sáng cả chụp ảnh nữa thì không ổn đâu.(NO). Trừ khi ít chụp ảnh.
Chụp hộ anh ít ảnh nhà Vương đợt vừa rồi muộn quá nên không đến được, nhớ chụp đừng có người để sau anh ghép anh:D.
- Đừng có vào bản ở đoạn qua Phố Cáo, cả đi cả ra là 7km nhưng toàn đường đểu, đi ra gặp em dân tộc đang tập xe máy em bảo: Vào đấy làm gì, chẳng có gì đẹp, éo đẹp bằng ngoài này.:))
Độ này hình như không cho lên cột mốc thì phải.
-Nếu thêm được ngày nữa thì chắc mới đủ chơi hết các điểm ở Quảng Bạ, nên đi qua Quảng Bạ leo lên ngắm núi đôi rồi đi tiếp là được.
Ngày 3: Nếu lên cột mốc sớm thì khoảng 8h xuất phát quay về là ổn.
Mã Pí Lằng rất đẹp, nhưng không dài so với các con đèo khác hay là đường đẹp quá nhỉ, vì thế hãy chạy chậm để tận hưởng, còn không đến khi hết lúc nào mà chẳng biết. Nhớ nhé nhớ chạy chậm chậm thôi đừng có đổ đèo ầm ầm mà tiếc đấy. Chắc là không về kịp Yên Minh ăn trưa thì mang thức ăn khô ăn ở đồi thông ven đường là được.
Dòng Nho Quế độ này đang cạn nước nên không được xanh lắm.
Nhớ là khi bắt đầu từ ngày 1 vào Cao Nguyên đá thì chụp ảnh liên tục vào nếu không sẽ hối tiếc đấy không có nơi nào như ở đây đâu, kể cả phần còn lại của Hà Giang.
- Ngày 3 về thấy nhiều người nói qua Mèo Vạc rồi qua một huyện của Cao Bằng rồi về TP Hà Giang, thấy bảo đường dài bằng nhau, nhưng hình như đang làm. Tham khảo thêm xem.

Đi hai ngày trên Hà Giang là ổn, nhưng phải đến Dinh Vua Mèo trước, rồi mới đến Lũng Cú nếu đã muộn hẳn thì ngủ luôn ở Lũng Cú rồi sáng sớm lên đấy, xong rồi về Hà Giang.

Chú đứng ra làm Lead đi, việc gì phải ngại. Có điều đi đừng nên để số ôm bằng số xế, tốt nhất là dư khoảng hai hay ba thằng chay một mình trở đồ cho cả đoàn là ổn, vì đường dài còn nhiều việc ngoài dự kiến, không thiếu các xế thích chạy một mình đâu yên tâm đi.

Còn nếu muốn thử cảm giác ...cực mạnh chạy sang Lào Cai bắt tàu về, đảm bảo những con đèo ở đây sẽ là những con đèo ấn tượng nhất, đi bộ còn nhanh hơn đi xe máy=)).

Cám ơn bác deptrainhatlang nhiều, đúng là bác đẹp trai nhất làng thật @@.
E cũng nghiên cứu chuyện đi tàu Lào Cai rùi, nhưng mà không được đâu bác ơi, đường xa lắm.

tienthuy_mr
20-09-2011, 01:22
E nicknhang comment j mà để a dantocgoc xóa bài thế kia! Cẩn thận đấy, a dantocgoc đẹp trai lắm đó

hdk.vuivivu
20-09-2011, 07:52
Mình thấy chạy đường Vĩnh Yên cũng đẹp đấy chứ, không đến nỗi nào mà. Mình mới đi Hà Giang hồi tháng 4, chạy 2người/2xe mất 5h30p (hơn 300km). Còn từ đoạn TP Hà Giang trở đi là đường xấu. Mùa này hay có mưa to các bác đi nhớ cẩn thận nha. Lũ rừng là kinh khủng lắm đó. Cách đây vài hôm 1 phượt tử đã bị hỏng xe, tan máy ảnh vì cái lũ rừng này đấy. Và nếu có thể thì các bác đừng có cố đi buổi đêm nhé, rất nguy hiểm nhất là xế thiếu kinh nghiệm, vì đường xấu nhiều ổ voi ổ gà và nhiều đá trên mặt đường. Chúc các bác có 1 chuyến đi vui vẻ và thành công.

nhutrang1102
20-09-2011, 08:02
chuyen nay hay day, minh tinh thoi gian xem co ranh ko rui dang ky.

khotinh
20-09-2011, 13:56
Lâu lắm rồi không lướt phượt, nhà mình vẫn hùng hậu như xưa... tự hào quá! Off ới em 1 tiếng nhá, ké cẩm cốc nước và tí hạt dưa... mấy khi...:D

gaixuongrong
20-09-2011, 17:05
Mãi chưa thấy ai chốt là sao. Nhớ c dk 1 xuất ôm đấy nhé.

nicknhang
20-09-2011, 23:04
E nicknhang comment j mà để a dantocgoc xóa bài thế kia! Cẩn thận đấy, a dantocgoc đẹp trai lắm đó
Xưng hô cận thận nha cưng :P Chắc tại chị comment ko đầu ko đũa là lại một lần nữa nhỡ không được đi với nhà mình (chắc chỉ có chục chữ ^^) nên là bị bác dantocgoc xóa mất :(
Mọi người nhà mình dạo này đi ầm ầm mà chị chả bon chen đi đâu cùng đc cả :(( Mọi người toàn đi đến 3-4 ngày mà chị thì chỉ đi đc từ tối thứ 6 đến hết CN :(( Buồn ơi là buồn

xuanmokochan
20-09-2011, 23:21
Cho mình đặt gạch 1 xuất ôm với , thời gian cung này rất hợp lý với mình :)
nik yahoo :lamaritza_211
đt: 0912347287

Northern Wind
20-09-2011, 23:25
Đặt gạch hóng vụ nay`
Tên : Nam
Sdt : 0983364798
Xế không kinh nghiệm

deptrainhatlang
21-09-2011, 07:41
Xưng hô cận thận nha cưng :P Chắc tại chị comment ko đầu ko đũa là lại một lần nữa nhỡ không được đi với nhà mình (chắc chỉ có chục chữ ^^) nên là bị bác dantocgoc xóa mất :(
Mọi người nhà mình dạo này đi ầm ầm mà chị chả bon chen đi đâu cùng đc cả :(( Mọi người toàn đi đến 3-4 ngày mà chị thì chỉ đi đc từ tối thứ 6 đến hết CN :(( Buồn ơi là buồn
Sao đời cô lựu thế hả em :LL. Cố đi đi em à, nói phét là ốm mấy hôm hay quen ai làm bệnh viện làm cái giấy chứng nhận đã ốm. Hà Giang không đi một chuyến thì phí phạm cuộc đời. Chưa thấy ở đâu có thể hùng vĩ như thế đâu, những đỉnh núi tai mèo trùng trùng lớp lớp. Nếu không đi được để anh kể chuyện cho mà nghe.:D

Sonvc
21-09-2011, 12:40
Các bạn đi Hà Giang vào tháng 10...thì cũng nên ghé qua Hồ Noong - Chốn bồng lai ở Hà Giang cho nó thỏa...luôn nhể, Hồ Noong ở bản Noong cách thị xã Hà Giang chừng 17 km...
Do đợt 30/4 vửa rùi mình đi nhưng không để ý tới điểm này, nên giờ thấy tiếc hùi hụi... giờ đang chờ mưa xuống Hồ Nong là đến ngay...
https://direct2.anhso.net/original/11/110500/21920111236568.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4682415/Ho-Noong-5/)
Mình không phải người làm du lịch...chỉ là người ham đi du lịch, thấy có điểm hay và tuyệt để chia sẻ cùng các bạn...các bạn ngó qua trang gốc của nó nhé: http://hagiangtour.net/forum/showthread.php?t=6172
...

tienthuy_mr
21-09-2011, 16:32
tình hình là giữa tháng sợ hết lúa các bạn ạ. :( bùn ghê

tienthuy_mr
21-09-2011, 16:34
Sao đời cô lựu thế hả em :LL. Cố đi đi em à, nói phét là ốm mấy hôm hay quen ai làm bệnh viện làm cái giấy chứng nhận đã ốm. Hà Giang không đi một chuyến thì phí phạm cuộc đời. Chưa thấy ở đâu có thể hùng vĩ như thế đâu, những đỉnh núi tai mèo trùng trùng lớp lớp. Nếu không đi được để anh kể chuyện cho mà nghe.:D

lập topic tìm chủ thớt + chốt mà toàn thấy con gái (ôm) đăng kí =))

gaixuongrong
21-09-2011, 17:11
C đăng ký thêm 1 ôm nữa đây. Tiến hành nhanh lên e ơi

tieumuoi_hg
21-09-2011, 22:08
Các bạn đi Hà Giang vào tháng 10...thì cũng nên ghé qua Hồ Noong - Chốn bồng lai ở Hà Giang cho nó thỏa...luôn nhể, Hồ Noong ở bản Noong cách thị xã Hà Giang chừng 17 km...
Do đợt 30/4 vửa rùi mình đi nhưng không để ý tới điểm này, nên giờ thấy tiếc hùi hụi... giờ đang chờ mưa xuống Hồ Nong là đến ngay...

...
Xin lỗi bác. Hồ Noong ấy cách đây chục năm rùi. Bây giờ không được như vậy nữa :(. Chỉ còn lại mỗi cái hồ nước và bãi cỏ thôi. Rất buồn khi phải nói lên sự thật như vậy nhưng tránh để bác hy vọng rùi lại thất vọng. hix.

minhcanvao
22-09-2011, 01:48
lập topic tìm chủ thớt + chốt mà toàn thấy con gái (ôm) đăng kí =))

=)) Đã thế đăng ký thêm một ôm nữa cho nó ...ôm toàn tập luôn.=))
Như vậy mình có 6 người nhớ , mỗi một mình là xế.

maihuyen268
22-09-2011, 08:31
tình hình là giữa tháng sợ hết lúa các bạn ạ. :( bùn ghê

Tớ cũng đoán thế, vì đợt đi Mộc Châu-Mù Căng Chải vừa rồi lúa đã ngả vàng gần hết rồi, và theo vài nguồn tin hóng được thì lúa trên đấy bh đã chín rồi. Vậy nên t mới muốn đi sớm, ngay đầu tháng 10 luôn, may ra còn vớt vát được :D . Thùy xem thế nào, có dời lịch lên sớm hơn được không nhé :)

sakuratravel
23-09-2011, 10:30
Cho mình tham gia với, mình là nữ cũng đang muốn đi lang thang thời gian đó.
0946865919
y!h: quangthuong1502.

donggiao
23-09-2011, 11:08
cho mình đặt gạch 1 suất ôm nha. Mình sẽ ra HN vào tối 14 và nhập đoàn vào sáng 15. Số của mình 0908312231.

lookup
23-09-2011, 11:12
Anh thấy Topic của chú Thùy toàn ôm thôi. Mà đi tầm giữa tháng 10 là hầu như lúa chín hết rồi đó nếu đi được vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 là tốt nhất. A mới đi vìa thấy cũng chuẩn bị chín hết rồi.

tranthai0471
23-09-2011, 11:44
Cho mình đăng ký chắc chắn 1 xế - 1 ôm, dập dòm 1 ôm (sẽ confirm hôm nào off)

Xế: Thái 0976 710 701
Ôm: Duyên 0976 175 121

Tháng 10 là mùa hoa tam giác mạch rất đẹp đó.

tienthuy_mr
23-09-2011, 12:50
Xin lỗi tất cả các bạn đã tham gia và đăng ký topic này nhé! Mình lập topic tìm chủ thớt + chốt cho đoàn nhưng không tìm được, hiện thời gian không còn đủ để lập đoàn + off trước khi đi nên sẽ khá nguy hiểm khi đi đường. Phần nữa là toàn ôm (ít xế quá - đoàn sẽ không khởi hành được)

Do vậy mình xin đóng topic này tại đây!

Cảm ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn trong các tour sau nếu có cơ hội.

Bạn nào có chương trình đi đâu gọi mình với nhé! @@ Liên hệ của mình: Nguyễn Tiến Thùy - 0976 096 946 - [email protected].

Thân ái,

CVN
23-09-2011, 14:52
Khoá theo yêu cầu của chủ topic