PDA

View Full Version : Phượt ở xứ Basque



Mẹ Mìn
03-01-2009, 09:55
Tớ lần đầu tiên vào forum, thấy ngôn ngữ phó rùm sao mà ... quen thế (chỉ cách đây một tháng tới mới biết thế nào là phó rùm đấy, thề "nuôn"!). Hóa ra là các "forumers" steal khá nhiều ngôn ngữ địa phương của tớ (xấu thế nhở!). Quê tớ không "lói" "lờ thấp, nờ cao", nhưng mấy từ "cực kì", "nhưn dưn", "cưn", "nhở"... thì ... không thể choại vào đâu được.

Đọc bài của các phượt gia phải nói là vơi đi nỗi nhớ nhà lắm. Tớ toàn ở những vùng, không khỉ ho cò gáy, thì cũng bị liệt vào vùng khủng bố. Những nơi mà tìm người Việt như là tìm chim trên sa mạc ấy. Vậy nên tớ share vài mẩu chuyện với các phượt gia nhà ta. Văn tớ dốt (hồi học phổ thông chỉ toàn 5 điểm thôi), nên viết lách hơi cứng. Hy vọng dần dần sẽ bớt khô hơn.

Mẹ Mìn
03-01-2009, 10:33
... Rồi máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh xuống London. Nhìn từ trên máy bay xuống, hắn có cảm xúc rất lạ. Đây là lần thứ hai hắn hạ cánh ở thủ đô nước Anh, nhưng lần này là xuống sân bay Stansted chứ không phải Heathrow. Hắn rất ngưỡng mộ nước Anh hiền hòa với những lâu đài, bảo tàng, phố cổ quyến rũ. Và đặc biệt được nghe tiếng Anh Queens, thứ tiếng Anh chuẩn mà ngày xưa hắn học ở Hội đồng Anh.

https://farm4.static.flickr.com/3123/3161219773_ba144b08e7_o.jpg
Chuẩn bị hạ cánh xuống London, cảm xúc của hắn rất lạ.

Máy bay hạ cánh an toàn, hắn chỉ có 1 tiếng để check in chuyến bay tiếp theo. Nhưng trước tiên phải đổi tiền đã. Úi, tỉ giá thị ngoài trường là 1 pound ăn khoảng gần 1,5 euros, vậy mà shop trong sân bay chỉ trả 1,2. Nhưng biết sao được, đành phải chấp nhận vì không còn thời gian. Sau khoảng 15 phút xếp hàng check in, hắn cũng tới lượt. Giống như bao lần trước, dù mệt đến mấy hắn cũng tươi cười và cố chào hỏi nhân viên hải quan theo tiếng địa phương đó (trước đây có lần hắn dùng chiêu này mà được nhân viên Đức nổi tiếng lạnh lùng cho phép hành lí gửi quá đến 10 cân ở Düsseldorf, hớ hớ). Giật mình được chị nhân viên khen là nói excellent English (vừa sướng :D vì lần trước ở Heathrow cũng vậy; vừa ngượng vì biết là người Anh nổi tiếng xã giao, cộng thêm việc hắn toàn ở những nơi nói tiếng Anh rất khó nghe nên đã bị nhiễm giọng địa phương rồi). Thủ tục diễn ra cực kì nhanh gọn và hắn đã sẵn sàng cho chuyến bay tiếp theo đến thành phố Bilbao, thuộc xứ Basque phía bắc Tây Ban Nha, tiếp giáp với miền Tây Nam nước Pháp.

https://farm4.static.flickr.com/3112/3162080692_81973e7784_o.jpg
Bên trong sân bay Stansted

Nhưng đến giờ boarding mà chẳng thấy ai gọi. Hỏi một chị có phải chờ đi chuyến này không? Đúng. Ngay lập tức sân bay thông báo chuyến bay bị trễ 1 tiếng vì trục trặc thủ tục ở Düsseldorf. Trước đây đã đi hãng Air Berlin này rồi nên hắn yên tâm về dịch vụ của họ. Mệt mỏi vì cả ngày chưa kịp ăn gì dù đã mua sẵn (giá cắt cổ) vài chiếc bánh ngọt, hắn cũng chẳng buồn ăn. Hắn mở sách ra đọc giết thời gian. Bỗng từ đâu đó một nhóm các bác Tây Ban Nha í ới chạy đến, vã mồ hôi hỏi lên máy bay lối nào (lúc này là quá giờ nếu máy bay không bị trễ!!!). Biết thông tin này, họ thở phào nhẹ nhõm, và tiếp tục nói chuyện vui vẻ.

Lên máy bay, tìm chỗ ngồi, tự nhiên thấy buồn ngủ rũ mắt. Đành mua cốc cà phê (2 E) từ tiếp viên. Mấy anh Tây Ban Nha vô tư nói chuyện trong máy bay (nhưng vẫn lịch sự cài khóa an toàn, tắt điện thoại,... khi được tiếp viên yêu cầu, chứ không như nhiều anh Việt nhà ta thích tỏ ra anh hùng). Thế mà vẫn buồn ngủ, và ... hắn ngủ gật.

https://farm4.static.flickr.com/3099/3161219959_8ecc6c29fe_o.jpg
Trên chuyến bay London-Bilbao của Air Berlin

Rồi cũng đến lúc hạ cánh sau 2 giờ bay. Hành lí nhận nhanh gọn. Nhưng là dân non-EU, để check out, cần điền vào 1 form trong đó 1 thông tin cần thiết là địa chỉ nơi sẽ ở. Một em Taiwan được bạn ra sân bay đón, nên không biết địa chỉ của nhà bạn. Em này nhanh trí chạy ra hỏi địa chỉ nhà nghỉ của hắn, rồi điền vào form, thế mà qua ngon lành. Đến lượt hắn, tất nhiên hắn không thể quên "Buenas Tardes" bác hải quan (vẻ mặt có vẻ nghiêm nghiêm), và rồi nhận được nụ cười tươi của bác này cùng với từ "Vietnam?".

Bây giờ cần về nhà khách bằng taxi. Một dãy taxi đang nối đuôi nhau chờ khách. Chẳng hiểu sao hắn thấy anh tài xế của chiếc thứ 2 rất tin cậy (vì trước đây nghe nói ở TBN cũng có kiểu taxi chém tiền khách), và chạy ra hỏi đi. Nhưng anh này nói là phải chờ chiếc thứ nhất đi mới đến lượt, và gợi ý lên chiếc thư nhất. Nghe thấy thế là đã tin tưởng lắm rồi, và nhất định chờ để đi xe anh này. Chỉ sau 2 phút đã tới lượt. Anh này không nói tiếng Anh, và hắn cũng chẳng nói được tiếng TBN. Hắn chìa ra tờ địa chỉ. "Ah, Manarikua" – bác tài đẹp giai nói với giọng rất nhẹ, rồi phóng đi. Chỉ 5 phút đã tới nơi, hết hơn 8 euros, và hắn đưa 10 euros (chắc tip như vậy là ổn).

https://farm4.static.flickr.com/3094/3161220179_7d0fb0e0bc_o.jpg
Nhà khách Manarikua nằm chung tường với khách sạn 3*

Đứng trước là một tòa nhà to, như một lâu đài, lại có tên Hotel Andrea. Chẳng lẽ hắn nhầm? Lúc này đã 11.30 đêm. Cứ liều bước lên phía cửa, và nhận ra nhà khách nằm bên cạnh khách sạn (cùng chung tòa nhà!). Theo bảng chỉ dẫn, hắn khệ nệ bưng đồ lên, đến tầng 1 thì nặng quá, và chẳng biết phòng ở tầng mấy nữa. Đành bỏ vali tại đây trong bóng tối. Lên đến tầng 2 thì thấy tên nhà khách, bấm chuông. Chỉ sợ không có người trực (vì hắn hẹn 10.30 mà). May quá có người mở cửa. Sau này mới biết đây là đại bản doanh của đội U18 Athletic, nên luôn có người trực. Vội chạy xuống tầng 1 lấy nốt đồ lên, rồi lấy chìa khóa và về phòng. Phòng ở đơn giản, sạch sẽ, nhưng cực kì nhỏ nhắn. Với giá 25 euros/đêm thì khá OK nếu ở 1 vài ngày. Nhưng ở lâu dài thì gần 450 euros/tháng. Giá này là khá cao so với thuê ngoài (khoảng 300 euros, mà rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều).

https://farm4.static.flickr.com/3005/3162056186_3358b31eee_o.jpg
Phòng ở bé tí tẹo, nhưng sạch sẽ và mát mẻ.

Kì tiếp: Lang thang ở Bilbao - Chiêm ngưỡng bảo tàng kì dị Guggenheim.

Toet
03-01-2009, 16:52
Chúc mừng bác Mẹ Mìn đã không còn e thẹn để post bài kể chuyện trên diễn đàn. Nick thì có vẻ là gái, dưng khẩu khí kể chuyện lại có vẻ giai! chẹp chẹp

Mẹ Mìn
03-01-2009, 19:38
Chúc mừng bác Mẹ Mìn đã không còn e thẹn để post bài kể chuyện trên diễn đàn. Nick thì có vẻ là gái, dưng khẩu khí kể chuyện lại có vẻ giai! chẹp chẹp

Hớ hớ, thía à? Thía thì đợt tới sẽ viết theo khẩu khí Mẹ Mìn thiệt, không phải Bố Mìn nha =))

Bagai
04-01-2009, 00:47
Nghe cái gì free free bên kia là Bg thích rồi.. Nhưng mà nhìn nick "mẹ mìn" thì không biết đên thăm có bị bán cho bọn "mổ sống" (trong phim kinh dị) không :P... Thôi để chờ AG đi trước, đi về nguyên vẹn rồi BG qua thăm mẹ mìn "free" nha :D

Mẹ Mìn
04-01-2009, 01:03
Nghe cái gì free free bên kia là Bg thích rồi.. Nhưng mà nhìn nick "mẹ mìn" thì không biết đên thăm có bị bán cho bọn "mổ sống" (trong phim kinh dị) không :P... Thôi để chờ AG đi trước, đi về nguyên vẹn rồi BG qua thăm mẹ mìn "free" nha :D

Ối, em bagai này làm "nộ" hết hàng của Mìn rồi! Mà cũng đúng nhể, lẽ ra chọn cái nick nào ló ngọt ngọt chút còn hy vọng dụ được chứ. Thiệt là kém tắm quá ha...

À, pà kon có thấy cái cốc trong hình cuối cùng ko? Mìn mang từ VN sang đấy, đi chu du bao nhiêu nơi vẫn giữ bằng được. Lúc cuốn gói, đem "từ thiện" bao nhiêu thứ (xe đạp, vi sóng, printer, CD player...), thế mà nhất định không cho cái cốc đó cho "đứa" nào sất đới (keo nhể!) :D

Bagai
04-01-2009, 11:16
Cốc đó hô 1 phát là có nước trà nóng đúng không? (như mâm vàng chuyện cổ tích) :D. Hay lúc nào sang uống nhờ 1 lần xem có được đi nhiều nơi như "Mẹ mìn" không :P

Bigbird
04-01-2009, 21:14
Nhưng ở lâu dài thì gần 450 euros/tháng. Giá này là khá cao so với thuê ngoài (khoảng 300 euros, mà rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều).




Sao chỗ Bác thuê nhà đắt thế nhỉ. Em tưởng chỉ ở Barce chỗ em thì mới có nhà giá 300 thôi chứ. Thằng em em ở Malaga thuê có 150€ mà ngon gấp 2 lần em thuê 300. Công nhận Bilbao của bác buồn, ngày xưa giai rủ em lên đấy chơi mãi mà em không thèm lên vì có gì đâu ngoài cái bảo tàng Guggenheim. Giá mà thằng bạn em là gái và xinh :D
PS: Bác thử vào loquo.com xem xem có nhà nào rẻ hơn không đi, ngày xưa em hay tìm nhà ở đấy.

Mẹ Mìn
04-01-2009, 22:55
Bác Bigbird ở Barca ợ? Uh, ở đây khá đắt bác ạ, nhưng cái chỗ tớ tả ở trên là ở một thị trấn nhỏ gần Bilbao (tớ sẽ viết tiếp soon). Giờ lên Bilbao rồi, giá 300 inclusive tất tần tật. Nhà có 3 phòng mà 2 toilet, bếp, ban công, và 1 phòng khách (chứa cả 2 cái sofa/giường cho khách của cả 3 đứa :D).

Bác đúng đấy, nếu ai năng động thì không thích ở đây tí nào (kể cả thanh niên ở đây, thích Barca hơn). Tớ đến Barca mấy tháng trước, có cậu bạn bản xứ chở đi bằng xe của hắn nên đi chơi được khá nhiều. Tớ thích visit Barca, nhưng lại thích sống ở Bilbao hay Madrid hơn, thế mới lạ chứ. Đồ ăn ở TBN ngon, nhưng hình như ở Bilbao vẫn có vẻ đắt hơn. À, BTW bác có biết ở đâu trong TBN bán cafe Việt ko (Trung Nguyên, Vina,...)? Nếu có web thì tuyệt, tớ ko thể tìm được 1 cái nào ở đây. Chuối thế cơ chứ, vì hôm trước có gói cafe TN bé tí, pha 1 lần là hết, mà mấy đứa ở đây hâm mộ quá. Chả lẽ lại lượn sang London chỉ để mua cafe VN thì ...hâm quá (tớ muốn dành thời gian dài hơn để thăm London, mà bây giờ lại hết kì nghỉ rùi :(:().

Bigbird
05-01-2009, 11:04
Barce chỉ đông đúc trong khu trung tâm thôi chứ bác ra ngoại ô thì chẳng khác gì Bilbao đâu ạ. Em cũng không thích sống ở Barce vì dân Catalan hơi tinh vi, chúng nó có bao giờ nhận mình là người TBN đâu. Khinh người cực. Dân ở Madrid cởi mở hơn, các vùng khác thì càng cởi mở nhất là nếu chúng nó biết mình là người Việt Nam.
300Eu incluido thì cũng ngang giá ở Barce phòng đơn. Hồi trước em thuê 450Eu/phòng đôi cách trung tâm 10ph đi bộ, thực ra là nó ngày cạnh Plaza Espana luôn.
Cafe VN thì chắc chắn cả TBN không đâu bán luôn. Mỗi lần em sang toàn mang 10kg cho các bạn dùng dần chứ không uống sinh tố cafe của các bạnTBN được.

Mẹ Mìn
07-01-2009, 05:21
Barce chỉ đông đúc trong khu trung tâm thôi chứ bác ra ngoại ô thì chẳng khác gì Bilbao đâu ạ. Em cũng không thích sống ở Barce vì dân Catalan hơi tinh vi, chúng nó có bao giờ nhận mình là người TBN đâu. Khinh người cực. Dân ở Madrid cởi mở hơn, các vùng khác thì càng cởi mở nhất là nếu chúng nó biết mình là người Việt Nam.
300Eu incluido thì cũng ngang giá ở Barce phòng đơn. Hồi trước em thuê 450Eu/phòng đôi cách trung tâm 10ph đi bộ, thực ra là nó ngày cạnh Plaza Espana luôn.
Cafe VN thì chắc chắn cả TBN không đâu bán luôn. Mỗi lần em sang toàn mang 10kg cho các bạn dùng dần chứ không uống sinh tố cafe của các bạnTBN được.

Đúng là dân Català rất kiêu bác nhở. Lúc đầu thằng bạn Mìn cũng vậy, nó nhìn mình như hủi lậu ấy. Sau vài ngày thì thấy thân thế! Nhưng bọn này rất ghét dân TBN, ghét cả dân Basque nữa (vì bọn TBN và Basque coi dân Català là "muy kẹo"). Dân Basque cũng ghét bị gọi là TBN. Phức tạp thật.

Thôi thế thì tèo rồi, không mua được cafe ở đây. Mua online từ xứ Wale thì tiền chuyển đắt hơn tiền hàng!!! Đành chờ Easter vậy.

Mẹ Mìn
07-01-2009, 05:54
Hắn tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến xứ sở xa lạ này là sự thân thiện, lịch sự của bác hải quan, của anh tài xế taxi cũng như của chủ nhà thuê. Giờ vẫn còn sớm, nên thử dạo một vòng nhà khách xem sao. Ái chà, hành lang khá rộng rãi, số lượng phòng có lẽ đến 60. Được biết có WIFI miễn phí, vậy mà cũng có thêm một phòng máy tính dành cho khách không mang laptop theo. Lại còn có cả phòng đọc, nhà bếp, bếp ăn tập thể (nhưng phải mua vé ăn trước một ngày). Xa xa qua cửa sổ là những dãy núi nhấp nhô, trông thật bình an. Tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động. Hành lang nhà khách khá rộng rãi, đối nghịch với diện tích phòng ở. Trên kệ có bày sách viết mọi thông tin về địa phương này. Xa xa thấp thoáng núi non trong một không gian yên tĩnh lạ thường.

https://farm4.static.flickr.com/3255/3174428885_d6b6a2b4d4_o.jpg
Xa xa là núi.

https://farm2.static.flickr.com/1333/3175247762_14ed178226_o.jpg
Công viên công nghệ nằm giữa những dãy núi

Nhà khách tọa lạc ở thị trấn nhỏ, cách thành phố Bilbao, thủ phủ của vùng Bizkaia (hầu hết người nước ngoài đều lầm Bilbao là thủ đô xứ Basque, thực tế Vitoria mới là thủ đô). Trên đường tìm bên xe buýt lên thành phố, may mắn gặp một em chân dài xinh đẹp. "Pẹc đô nê, xê nho ra, đôn đề é xta la pa ra đa đề au tô bútx?" (xin lỗi cô, bến xe buýt ở đâu ạ?) – hắn hỏi bằng tiếng bồi thế đấy. "À gi!" – chân dài trả lời rồi chỉ tay về phía xa xa. Sau khi cám ơn, hắn hớn hở đi về phía đó, nơi có mấy cậu choai choai tụ tập. Xem lịch trình xe buýt, đúng là có chuyến lên Bilbao mỗi giờ một chuyến, đợi có 5 phút thôi là xe đến. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, 20 phút chẳng có xe nào tới cả. Sốt ruột quá, vì khéo trễ hẹn mất. Hỏi mấy cậu bé, các cậu bảo đúng bến này rồi đấy. Lại đợi tiếp, và tán gẫu với mấy cậu này bằng... tay và chân (ái chà, mấy tay học sinh trung học bỏ lớp ra đây chơi, lại còn hút hít nữa à!). Rồi đến 1 tiếng cũng chẳng có xe đến (sau này mới biết, thời điểm đó là kì nghỉ hè, tuyến đó dừng, không có nhiều khách!!!). Đành bắt taxi vậy. Hôm qua may mắn ghi lại số máy công ti taxi. "Các cậu gọi giùm tớ xe taxi với, đây là số máy taxi, gọi bằng máy của tớ!". Khi taxi tới, ô kìa, lại chính là bác tài hôm qua. Rồi lên xe, lao vun vút, hy vọng kịp giờ.

https://farm4.static.flickr.com/3106/3175247764_3f25ebfb5b_o.jpg
Trên đường đến Bilbao.

Đến rồi. Thành phố tràn ngập nắng. Mùa hè nhưng dễ chịu vô cùng vì nhiệt độ chỉ khoảng 27°C. Nhiều hoa quá! Thôi ngắm sau, đi đến điểm hẹn đã. Giời đất, xếp hàng gì mà dài vậy? Hắn cũng vẫn cố xếp hàng, lúc này là gần 11 giờ. Sao chẳng thấy nhúc nhích nhỉ? Đến 2 giờ rồi? "Bây giờ đã hết giờ làm việc, xin mời quý vị ngày mai tiếp tục!". Một bác bảo vệ thông báo như vậy. Ôi thôi, công toi rồi, 3 tiếng xếp hàng trên phố chứ ít ỏi chi? Nhiều người tỏ ra thất vọng. Chẳng biết tiếng, hắn cứ sấn tới, cùn kiểu Việt nhà ta. "Vậy chúng tôi có thể đăng kí tên cho ngày mai được không?" – hắn hỏi. "Không!" (bác này hiểu câu hỏi, vì chắc bác í nghe thấy từ registrar và nombre?). Thế thì tèo rồi còn gì, chắc mai phải đến từ 6 giờ sáng mất. Phải tìm cách đi tàu từ đến đây thôi, chứ taxi thì mắc quá ha. Đi hỏi đường về nhà khách, chả ai hiểu hắn muốn đi đâu cả (sau này mới biết, hắn nhấn âm sai tên của thị trấn!!! – kiểu như "Tây" chào bằng tiếng Việt: "Chao buoi toi" ấy).

https://farm2.static.flickr.com/1067/3174428977_4bc186b300_o.jpg
Quảng trường Trung tâm Moyua tràn ngập hoa

https://farm2.static.flickr.com/1277/3175247744_831fbdf6ae_o.jpg
Lại hoa nữa này.

https://farm2.static.flickr.com/1097/3175264400_9c3b79d113_o.jpg
Xếp hàng trên đường phố ở Bilbao.

Mẹ Mìn
07-01-2009, 05:55
Thôi kệ, lang thang xem Bilbao thế nào đã. Ồ, cái biển tên đường phố ở đây hay quá, giống như những khung ảnh oval thời xưa ấy. Trông rất đẹp mắt! Ở giữa ghi tên phố, ở trên ghi chữ "Phố", "Đại lộ" hay "Cầu" bằng tiếng TBN, còn ở dưới ghi bằng tiếng Basque. Xe buýt thì thấy 2 loại, một loại màu đỏ là Bilbobus (buýt Bilbao – tiếng Basque), loại trắng vàng thì là Biskaibus. Thỉnh thoảng thấy có chiếc buýt trắng vàng sao mà dài thế, mà chẳng thấy cái khớp nối nào ở giữa cả. Làm sao mà tài xế có thể rẽ quặt được trong những phố bé nhỏ này nhỉ? Chẳng bản đồ, hắn cứ lang thang thế nào mà lại tìm đúng được phòng thông tin du lịch. OK, có trong tay bảo bối rồi, đi đâu thì đi. Về hướng bảo tàng Guggenheim thôi, có biển chỉ kìa.

https://farm2.static.flickr.com/1108/3175262880_2d6d718e94_o.jpg
Biển tên cầu, đường phố rất đặc trưng của Bilbao.

https://farm2.static.flickr.com/1004/3174476307_d60d7d04d6_o.jpg
Có lẽ là xe "một cục" buýt dài nhất?

Đến rồi, sao nhanh thế nhỉ, bảo tàng cách trung tâm có 10 phút đi bộ! Guggenheim là bảo tàng được thiết kế theo kiến trúc Deconstructivism bởi Frank Gehry, kiến trúc sư tài hoa mang hai dòng máu Mỹ và Canada. Bảo tàng mở cửa từ năm 97, hình dáng nhìn như một con tàu khổng lồ. Bảo tàng được ốp toàn bộ bằng titan, như những chiếc vẩy cá. Đây là địa chỉ đến của bất cứ kiến trúc sư nào. Hắn quyết định sẽ dành hẳn một ngày để thăm trong bảo tàng, nên bây giờ ngắm nghía phía bên ngoài thôi.

https://farm4.static.flickr.com/3097/3175263146_822125c9b4_o.jpg
Bảo tàng Guggenheim nổi tiếng thế giới có hình dạng của một con tàu.

https://farm2.static.flickr.com/1111/3175263270_cd4a561f43_o.jpg
Bảo tàng Guggenheim phía cổng chính.

https://farm4.static.flickr.com/3122/3174428449_c755c34950_o.jpg
Bảo tàng Guggenheim cận cảnh nhìn từ cầu Deusto.

Mẹ Mìn
07-01-2009, 05:56
Ngay trước lối vào chính có một chú cún khổng lồ được kết đầy hoa. Chú cún này được kiến trúc sư người Mỹ tên là Jeff Koons thiết kế. Chú cún cao bằng tòa nhà 4 tầng, "đốm lông" của chú là những đóa hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Jeff đã thiết kế một hệ thống tưới nước bên trong một cách đặc biệt, do vậy những đóa hoa có thể tươi tốt suốt mùa hè. Mà cún cũng phượt ghê lắm nhé. Cún được sinh ra ở Đức, rồi phượt sang tận Úc châu trước khi phượt tới đây. Mấy năm trước cún còn phượt sang tận nước Mỹ nhé, rồi lại quay trở lại đây "canh" Bảo tàng.

https://farm4.static.flickr.com/3261/3174429233_24ca38947f_o.jpg
Cún con "bự" mặc áo hoa rực rỡ đang ngắm phố phường, hồi tưởng lại những nơi cún đã phượt.

Phía sườn bảo tàng là dòng sông Bilbao. Trên bờ có chú nhện cũng thật khổng lồ, được làm bằng đồng. Rồi những cây cầu bắc qua sông, mỗi cây một vẻ, trông không "nặng trịch" như những cây cầu thường thấy ở những nơi khác. Chỉ ngắm những cây cầu thôi cũng thấy sướng.

https://farm2.static.flickr.com/1116/3175263544_01226a1d75_o.jpg
Chú nhện khổng lồ bằng đồng "muốn bò lên" con tàu đi "phượt" thế giới chăng?

https://farm2.static.flickr.com/1103/3175264710_84d2ca446e_o.jpg
Ta là nhện Phượt đây!

https://farm2.static.flickr.com/1171/3174427731_4c718eed4b_o.jpg
Cầu cong Euskal có mái che bằng gỗ phần dành cho người đi bộ và đi xe đạp.

https://farm4.static.flickr.com/3112/3174428039_5d5a4b1b11_o.jpg
Cầu Trắng mảnh mai, quyến rũ như cô gái (bỗng nhiên chộp được "gái nhảy").

https://farm2.static.flickr.com/1046/3175247770_25b9d40456_o.jpg
Cầu Deusto "tựa" bên Bảo tàng Guggenheim.

https://farm4.static.flickr.com/3122/3175265392_75836bbf37_o.jpg
Dòng sông Bilbao thơ mộng nhìn từ cây cầu Euskal.

Mẹ Mìn
07-01-2009, 05:57
Hình như ở đây người ta thích kiến trúc? Mọi thiết kế dường như rất chi tiết. Ngay cả đường ray xe điện cũng được trồng cỏ, xanh mướt. Những chiếc đèn cũng được thiết kế rất đơn giản, nhưng rất đẹp mắt. Cứ mỗi đoạn lại có một vòi nước cho khách uống hoặc rửa tay. Một điều đặc biệt là du khách có thể thấy những toilet miễn phí hoàn toàn, nhưng rất sạch sẽ. Thêm nữa, không gian dành cho trẻ em ở đây rất nhiều, rất sạch, và cũng hoàn toàn miễn phí. Những điều này chắc rất ít người nghĩ tới khi chưa đặt chân tới đây.

https://farm2.static.flickr.com/1111/3175265062_b361225d05_o.jpg
Xe điện ở Bilbao.

https://farm4.static.flickr.com/3128/3175265222_66555617e9_o.jpg
Tramway ở Bilbao có đoạn được trải thảm cỏ xanh mướt.

https://farm4.static.flickr.com/3084/3175263690_a2b7afaa18_o.jpg
Đèn đường trang trí gần Bảo tàng Hàng hải.

Thế mà cũng đã gần tối rồi, cần phải tìm đường về thôi. Vì bấy cu cậu ở gần nhà khách nói là có thể đi tàu (train) về, nên hắn cần tìm bến gần nhất. Đang giở bản đồ ra xem thì có một bác mặc bộ củ rất lịch sự (trông hàng xịn lắm) tiến đến hỏi bằng tiếng Anh (sướng quá): "Tôi có thể giúp gì cậu được không?". "Có, tôi muốn tìm ga tàu gần nhất để đi về thị trấn Derio". "Kia kìa, lên chiếc cầu sau cái bảo tàng này nhé, đi thẳng một đoạn, rồi sẽ thấy cái biển hiệu nhà ga ngay bên trái nhé, bên phải là trường Đại học đấy!". Bác này là giáo sư của trường ĐH Thương mại, nói tiếng Anh như người Anh.

https://farm4.static.flickr.com/3098/3175247780_13f4ae67f0_o.jpg
Trên đường ra ga Deusto.

Đó là một cái nhà ga không một bóng người. Mua vé tự động trên máy rất dễ dàng, vì màn hình có cả tiếng Anh. Ô lạ thật, cái cửa soát vé tự động thấp thế, thế này mà ở Việt Nam thì khối người không mua vé, vì có thể lách nhẹ là vào được. Rõ ràng con người ở đây rất tự giác. Vé ở đây có nhiều loại, có loại dùng cho tất cả các phương tiện công cộng: xe buýt, tàu điện, tàu hỏa, và thậm chí tàu điện ngầm. Nếu mua loại vé tổng hợp này (tối thiểu 5 euros) thì giá mỗi lần đi được giảm 20% so với mua vé 1 lần hoặc bằng trả tiền mặt. Tiền thừa trong vé có thể lấy lại ở những ga chính có người trực, hoặc có thể dễ dàng chuyển vào vé mới nếu muốn. Rất tiện và đơn giản.

Sau 20 phút cũng về tới thị trấn. Hỏi đường tìm về nhà khách, không ai biết ở đâu cả. Làm sao bây giờ, trời tối rồi. Bản đồ thì không vẽ đến vùng này! Lang thang mãi cũng gặp thêm được một chị, đang đứng đợi xe buýt. May quá, chị xinh đẹp này biết chỗ, giải thích là nếu hỏi tên Manarikua thì không ai biết đâu, nhưng nếu hỏi Seminario thì ai ở đây cũng biết. Thế mà thông tin trên web thì luôn ghi tên Manarikua. Thật là bó tay đót kòm!

https://farm2.static.flickr.com/1112/3174517741_3926704de8_o.jpg
Nghĩa trang Bilbao nhưng lại nằm ở thị trấn Derio.

https://farm2.static.flickr.com/1195/3174517889_78b61e2a38_o.jpg
Hành lang bên trong nghĩa trang.

Chợt nhớ ra là chưa kịp "nuôi giun" vì tội mải ngắm bảo tàng. Tìm mãi tiệm ăn mà chẳy thấy cái nào mở cửa! Cái thị trấn bé tí này không biết có siêu thị không đây? Nếu không có thì chết đói mất, 2 ngày toàn ăn bánh ngọt rồi còn gì! Thôi, thử quay lại xem chị kia còn đó không, hỏi thêm xem có siêu thị nào không. May thế, chị ấy vẫn ở đó. "Có đấy, cậu đi theo lối này nhé, đến con đường thứ 2 thì rẽ trái nhé, đi 50 mét là thấy bên tay phải có cái siêu thị mini tên là BM đấy. À, mà từ siêu thị này về nhà khách đi đường tắt ngay đó là gần nhất đấy!". Chị gái tốt tính này nói với theo, trước khi xe buýt đóng cửa!

https://farm4.static.flickr.com/3105/3175353122_d0ce612378_o.jpg
Một góc phố ở thị trấn nhỏ bé Derio.

Thế là sống rồi! Hai ngày chưa hạt cơm trong bụng, lại không rau xanh nữa chứ. Thật là một cực hình! Ồ, nhưng mà có gạo thì cũng có nồi xoong đâu mà nấu nướng! Ừ nhỉ, cái siêu thị này chỉ bán thức ăn, chứ không có dụng cụ làm bếp! Thôi, cứ tạt vào mua đồ ăn sẵn cho tối nay, rồi nếu thấy gạo thì cứ mua để đấy, hôm nào có thể thì nấu cũng được. Hỏi chị bán hàng gạo ở đâu, chị ấy chẳng biết hắn hỏi gì. Hắn quên không học trước từ "gạo" tiếng TBN là "arroz", cứ tưởng thế nào nó cũng hơi hơi giống rice của tiếng Anh! Nói "raix", "ritx" chị ấy cũng chịu, đành cám ơn rồi tự tìm. Tìm mãi hắn cũng thấy một chỗ để gạo. Mà sao cái siêu thị này dở hơi thế không biết, bán có mỗi một loại gạo là thế nào, chả nhãn mác gì, lại còn xếp vào cái khu xa tít, chẳng gần với khu để thực phẩm là sao!!! Hắn nhủ thầm. Thôi, cứ lấy tạm. Ra tính tiền. Chị bán hàng cầm gói gạo lên, nhìn một cách nghi ngờ (nhưng thân thiện), hỏi: "Pa ra péc rô?" (cậu mua gạo cho cún à?). Ôi thôi, suýt nữa thì... làm con chị... Dậu! Gớm, chị này biết thừa mình mới đến, làm gì có cún mà mua gạo cho ăn, thì mới hỏi vậy chứ! Thế là chị ấy tong tả dẫn vào khu tít trong góc, nơi để gạo dành-cho-người. Xấu hổ quá!.

Đi đường tắt về nơi ở, cũng chẳng dễ, mặc dù khá gần. Phải đi xuyên qua một cái sân, nhìn từ xa thì cái cửa bị đóng. Cứ tưởng không vào được, hóa ra có một ngách cho người đi bộ! Rồi chui dưới gầm cầu, phía trên là đường cao tốc, lại đến bãi đỗ xe. Tới rồi, mệt phờ. Tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi cho những ngày tiếp theo đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần thú vị.

Bigbird
07-01-2009, 10:46
Em cá là chúng ta sắp được nghe bác Mẹ Mìn làm tiếp 1 bài chửi rủa gạo ở đây chán. Vì trong siêu thị Tây chúng nó chỉ bán gạo để nấu Paella thôi chứ gạo mình ăn bác phải tìm trong cửa hàng TQ cơ.
Nhìn quả ảnh xếp hàng em đoán bác đi làm thẻ cư trú. Bác nhớ hỏi chỗ nào làm cho sinh viên ý nhé, đứng đấy em thấy toàn dân Nam Mĩ thôi mà bọn này thì chủ yếu sang đi làm. Chỗ làm cho SV làm nhanh lắm.
TBN là 4 nước nằm trong 1 nước nên có 4 nền văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ và 4 lòng tự hào ấy nó ghét nhau như chó. Bọn Catalan đúng là nổi tiếng kẹo, chúng nó đánh rơi 10cent vào hố xí thì sẽ vứt thêm vào đấy 10cent nữa để cảm thấy nhặt không mất công.
Bài bác viết hay lắm, văn hay ảnh đẹp

romanza
07-01-2009, 14:01
Năm ngoái em cũng qua bilbao chơi mấy ngày. Bác đi được nhiều và chụp được nhiều cảnh đẹp qua.
Em khoái nhất mất cái đèn cao áp buổi tối. Đúng chất Tây Ban Nha. Kiểu dáng rất hiện đại và đầy sáng tạo => nhìn như đèn tuýp ý :)
https://i730.photobucket.com/albums/ww304/hunglh/DSC01439.jpg

Mẹ Mìn
07-01-2009, 18:43
Em cá là chúng ta sắp được nghe bác Mẹ Mìn làm tiếp 1 bài chửi rủa gạo ở đây chán.

Ơ cái nhà bác này, bắn gì mà trúng tim, làm cho con nhà người ta không kịp giãy đành đạch. Đang định "kể nhẹ nhàng" về vụ gạo thôi, bác lại "chọc" như thế thì đành ... "chửi" vậy, nhể. Mà phải công nhận bác tinh thế, thấy Mẹ Mìn cho mấy cái gạch vào cụm "gạo dành-cho-người" là đoán trúng phoóc phoòng phoọc luôn.


Bài bác viết hay lắm, văn hay ảnh đẹp
Hớ hớ, thanks bác. Đây là lần đầu tiên Mẹ Mìn được khen viết (bằng tiếng Việt) hay. Sướng thế cơ chứ (icon rung rún) :D. Thề! Tớ dân tự nhiên chính khựa, thế mà hồi trước nhảy bổ vào thi cả khổi có môn văn (xem "chình độ" "rỏi" đến đâu). Chả biết Chí Phèo, Thị Nở chúng nó ..."tà lưa" kiểu gì, cứ phân tích, thế mà "dặn" được 3 trang. Cứ hy vọng là không điểm liệt thôi. Ai ngờ, chẳng biết giáo chấm chít thế nào, cho 3 điểm (chắc lúc đó giáo đang mơ đi phượt, nên chấm nhầm). Đỗ mới lạ chứ, hớ hớ.

Mẹ Mìn
07-01-2009, 18:53
Năm ngoái em cũng qua bilbao chơi mấy ngày. Bác đi được nhiều và chụp được nhiều cảnh đẹp qua.
Em khoái nhất mất cái đèn cao áp buổi tối. Đúng chất Tây Ban Nha. Kiểu dáng rất hiện đại và đầy sáng tạo => nhìn như đèn tuýp ý :)

Bác cũng tới đây à, đi được đâu nhiều không? Ra vùng ngoại ô mới thích, trên đó có núi ngay sát biển. Bác đi mùa nào, chứ mùa đông thì âm u lắm. Mưa suốt ngày. Mẹ Mìn cũng khoái mấy cái đèn của họ lắm, mỗi khu có một kiểu riêng, rất đơn giản nhưng cực kì sáng tạo. Lục tìm mãi đống ảnh, chả biết để đâu. Thôi, hôm nào mát giời Mìn tớ dạo quanh một vòng chụp lại, rồi pọt lên các bác chiêm ngưỡng nha.

romanza
07-01-2009, 22:17
Em tới đó tầm tháng 9 bác ạ, trời mát se se lạnh, bầu trời xanh biếc, cao vời vợi =>toàn thấy khói máy bay thôi, ô nhiễm lắm :D. Em ở đó có 2 ngày nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa quanh quanh khu trung tâm và phố cổ thôi. Trước đó em cũng ra sát biển Đại Tây Dương nhưng ở cách bilbao khoảng 100km, chỗ Santander bác ạ. Thấy bảo đó cũng là khu du lịch biển nổi tiếng của TBN. Em đứng ở ngọn hải đăng mà nhìn 3 mặt là trời xanh mà nước cũng xanh. Thật quá đẹp luôn. Cơ mà em phục nhất bon Teen của nó, trời lành lạnh em phải mặc áo khoác mà chúng nó mặc đồ bơi nô đùa tắm biển vô tư. Mà bọn nó có màn thay đồ bơi ngay trên bãi biển đông người nghệ thuật lắm :) nhưng mà em chăng dám nhìn kỹ vì hội choai choai đi cùng thằng nào em cũng thấy ngầu ngầu hao hao mấy ông F.Torres. Kinh lắm.:D
https://i730.photobucket.com/albums/ww304/hunglh/DSC01309.jpg

Đảo
08-01-2009, 05:50
Bilbao thích nhất là đi dạo không mục đích trong khu phố cổ, hay đi dọc hai bên bờ sông, ngắm nhà hai bên đường để rồi chợt thảng thốt về kiến trúc riêng biệt của từng tòa nhà. Mỗi tòa nhà là một tác phẩm độc đáo. Có thể nói nếu bạn quan tâm đến kiến trúc hiện đại, không thể không ghé Bilbao.

Trước Guggenheim có một cái máy quay phim tự động. Bạn có thể bỏ vào 1 hay 2 Euro gì đó, máy nó quay bạn với hình ảnh phía sau là tòa nhà hoành tráng chừng 15 giây, bạn có thể nói lời yêu thương chúc tụng hay đơn giản chỉ khoe hàng là ta đang ở đây, sau đó bạn có thể gửi cái đoạn video đó ngay lâp tức cho 5 địa chỉ email bất kỳ.

Trong khu phố cổ có khá nhiều quán bar đặc sắc. Người dân thân thiện. Giá cả phải chăng. Lúc này đây tớ đang hồi tưởng lại khi đi dạo khu đó vào đầu tháng 9 năm rồi, một buổi sáng trời vừa mưa xong, dần hửng nắng. Những ánh nắng xuyên qua những ngách nhỏ khu nhà thờ, len lỏi vào những khung cửa, những giàn hoa leo đủ màu sắc, rồi òa vào lòng bạn lúc nào không biết. Tại sao tớ nhớ là có chụp hình mà sao bây giờ lục lại máy tính không thấy đâu cả. Tất cả dường như chỉ còn nằm trong ký ức.

Đồ ăn xứ Basque hầu như không có rau, nặng phần thịt nướng, phần lớn nướng không kỹ còn đỏ hỏn. Cô bạn người xứ Basque nói rằng họ thường ăn như vậy. Ở một cái quán đặc trưng như thế (cách Bilbao chừng nửa giờ đi xe), tớ đã phải đề nghị nướng lại thịt thì mới ăn được.

Cái sân bay Bilbao mới thật là độc đáo. Hình con chim thì phải, thiết kế khu đến kiểu không có sảnh đợi, ra khỏi khu lấy hành lý (mà không có biển chỉ dẫn lối ra nữa) là ra ngay đường. Đất xứ Basque chưa phải bình yên hẳn vì vẫn còn đe dọa khủng bố, thế mà khâu kiểm tra hành lý ở sân bay vô cùng chểnh mảng, mấy người hải quan đứng tán gẫu, để mặc hành lý qua băng chuyền chẳng thèm xem xét.

Nhắc đến Deusto lại nhớ đến con chó đen có vẻ dữ dằn trong khuôn viên trường, vẫn thường sủa ầm lên mỗi sáng sớm khi chúng tớ đi chơi đêm về qua đó. Nó luôn làm tớ giật mình, nhưng rồi cúp đuôi quay lại nhà của nó, thì ra chỉ xồ ra một cách lấy oai.

Tự nhiên Mẹ Mìn nhắc Bilbao làm nhớ quá, viết lan man vài dòng chơi.

romanza
08-01-2009, 09:31
Em cũng gặp phải món thịt bò kinh khủng ở đó bác ạ. Đỏ hỏn hay gì gì thì em cũng gắng mà ăn (tận 25 eur chứ có ít ỏi gì đâu) nhưng mà nó sống quá, dai không thể nào nhai được bác ạ. Em đành bỏ mà tiếc quá. Ăn tạm khoai chống đói vậy, ớt thì em không biết ăn rồi :D Nhìn thì đẹp và ngon miệng lắm. Nhà hàng cũng đẹp và đông khách. Hay răng dân xứ đó nhọn và sắc hơn răng xứ mình bác nhỉ :D
Nó đây này bác Đảo ạ.
https://i730.photobucket.com/albums/ww304/hunglh/DSC01445.jpg

Mẹ Mìn
09-01-2009, 06:22
Cơ mà em phục nhất bon Teen của nó, trời lành lạnh em phải mặc áo khoác mà chúng nó mặc đồ bơi nô đùa tắm biển vô tư. Mà bọn nó có màn thay đồ bơi ngay trên bãi biển đông người nghệ thuật lắm :) nhưng mà em chăng dám nhìn kỹ vì hội choai choai đi cùng thằng nào em cũng thấy ngầu ngầu hao hao mấy ông F.Torres. Kinh lắm.:D

romanza kể cho mọi người vụ thay đồ bơi nghệ thuật lắm đi. Mẹ Mìn là thích đi tóm bọn choai choai, bán cho Khựa kiếm ít xiền. Sao không dám nhìn kĩ, Torres đẹp zai thế mừ? Thế nhìn "chưa kĩ" thì khác nhau thế nào nhở? :D Hôm rồi lạnh rụt ..., gió rít vù vù ở bãi biển "la concha" trên San Sebastian còn có một anh già phệ bơi cùng 1 chân dài. Như thế tháng 9 lành lạnh ăn thua gì?

Đúng rùi, ở đây họ rán thịt bò còn đỏ lòm (mà dầy cộp nhở). Đến ở nhà Mìn còn không dám ăn kiểu quá tái nữa là ở đây. Kì lạ nhất là bọn TBN nói chung ăn rất ít rau (bọn Âu khác thì còn hiểu được, chứ TBN thì rau xanh đầy ra)??? Bọn bạn còn chưa bao giờ thấy củ su hào, giơ cả ảnh trên Gúc ra cũng chả biết là cái gì (đúng là ở đây ko thấy bán!).

Mẹ Mìn
09-01-2009, 06:44
Bác Đảo trước cũng ở đây à? Uh, sân bay Bilbao bé tẹo mà, giờ đang xây thêm 1 termial nữa. Vẫn do bác KTS cũ, ông này thiết kế cái cầu Trắng ở ảnh trên đó. Nghe nói ông này nổi tiếng (thiết kế rất nhiều công trình trên thế giới, cả 1 cái cầu ở Barcelona hao hao như thế), nhưng kiêu căng lắm, nên nhiều người không ưa.

Úi, đấy là ta Asian nên họ không kiểm tra chặt đấy, cứ thử xem khách nào có tên Basque xem? Mà thực ra ETA bây giờ yếu, vì hầu hết người Basque tẩy chay. Mà nó có khủng bố nhưng vẫn còn "nhân đạo" lắm, đặt bom rồi gọi điện báo cho cảnh sát nơi đặt, để mọi người kịp sơ tán (y hệt kiểu IRA của Bắc Ireland ấy). Không nhắm vào dân thường hay dân phượt. Chả thế mà 40 năm, khoảng 800 người tèo bởi ETA (quá nhỏ so với khối anh không có khủng bố nhờ).

Đảo
09-01-2009, 07:05
@romanza: Trời ơi cái đĩa đó mà 25 Euro thì có mà cắt cổ khách à? Thật ra tớ cũng không rõ giá cả món này lắm, vì bữa đó được bao toàn bộ. À, tớ nhớ còn có món rượu táo (quên mất tên rồi, vị như Apfelwein bên Đức) đựng trong phuy gỗ cực lớn, người uống tự mang cốc ra, vặn vòi và để cái cốc xa xa hứng, tia rượu rót vào cốc sủi bọt, theo người Basque nói thì phải uống ngay cái hớp bọt đó tại chỗ mới đúng kiểu.
@Mẹ Mìn: Không, tớ đi công tác thôi.

Bigbird
09-01-2009, 09:14
1. Theo em biết thì thay đồ bơi chúng nó chỉ quấn cái khăn tắm ra ngoài rồi dần dần thay. Hoặc không thì bikini kiểu buộc dây cứ thắt từng nút là được. Các bác ít ra biển hay sao chứ em thấy bình thường.
Cái kiểu đầu Torres bác Romanza là đặc trưng của bọn thanh niên quê bên này. Cắt cua 2 bên rồi phía sau để dài đúng không ạ. Nhưng bác không ngắm gái teen lâu là đúng rồi đấy, bọn dở hơi đấy toàn kiếm cớ gây sự với Tàu thôi (Bác có dám bảo em là bọn tbn không nhầm bác với Tàu k?)
Kinh nghiệm của em sau mấy hôm đến TBN mà muốn ngắm gái vô tư là làm 1 con kính đen to đùng. Đố chúng nó biết em nhìn đâu :D
2. Cái đĩa bít tết bác Romanza post ở trên kia giá từ 15Eu đến 35Eu tùy loại thịt bò ạ. Nên giá 25Eu thì cũng không phải đắt cũng chẳng rẻ. Cá nhân em không bao giờ ăn 1 đĩa bít tết quá 20Eu :(( Nghèo nó khổ thế đấy
Em là em nhớ vị mấy quả ớt kia rồi, ớt ngọt rán ròn, trong 1 đĩa chỉ có 1 quả cay. Bọn TBN nó bảo đứa nào ăn phải quả cay là gặp may mắn. Khổ, em ăn mấy làn phải quả cay mà không biết vì thấy nó có cay đâu :D
3. Cái cầu kia nếu em không nhầm thì của KTS Calatrava bạn em. Bọn TBN chỉ tự hào là có 3 kiến trúc sư tầm cỡ thế giới: Gaudi, Monero anh em và thằng này thôi. Nếu bác mê kiến trúc và muốn ngắm thêm công trình của Calatrava thì nên xuống Valencia. Valencia được mệnh danh là thành phố của Calatrava giống như Barcelona quê em là thành phố của Antonio Gaudi vậy.

romanza
09-01-2009, 10:53
@Mẹ Mìn: Nhìn qua qua em thấy em nó mặc thêm 1 cái áo bơi hay gì gì đó giống thế ( tất nhiên là 2 mảnh nhé :D) rồi từ từ tháo dây rút cái bên trong ra thôi :D. thế là lại như mới!!!
Còn món bít tết kia đáng ra nó phải hỏi mình ăn thế nào rồi mới làm thì đỡ phí tiền em hơn. Ở Milan em cũng có vào 1 nhà hàng chuyên bò, cậu bồi bàn hỏi thích ăn thế kiểu gì kỹ càng lắm. Mà em ấn tượng nhất cái nhà hàng đó là họ treo trên tường đầy đủ đồ nghề của lò mổ. Đúng là sáng tạo thật.
https://i730.photobucket.com/albums/ww304/hunglh/DSC02964.jpg

Mẹ Mìn
11-01-2009, 04:26
Hehe, nói đến chiện áo quần ở bãi biển hay bờ sông thì phải kể đến ở Đức nhợn. Bác nào chưa biết thì cứ hỏi bác (mụ :D) Toét về vụ FKK, hay phải biết! TBN ăn thua gì cái khoản đó?

chantam
04-11-2015, 08:35
mấy gần đây nghe nói xứ này chuẩn bị ly khai ra khỏi Tây ban Nha để thành quốc gia độc lập phải không bạn ?