PDA

View Full Version : Glacier Park xa và đẹp



Emily
19-09-2011, 11:53
Mình đi Galcier Park ở Montana, đến lên cái máy bay nhỏ xíu chỉ có duy nhất 1 cô tiếp viên hàng không và tới sân bay cũng nhỏ xíu mới cảm thấy Montana xa xôi thế nào. May mắn nhờ Phượt mà có được một bạn đồng hành.

Glacier có nhiều trail cảnh đẹp, lên núi hoặc vào rừng, thác, hồ, rất thú vị. Mình mong có thể trở lại đây vào mùa đông...

https://farm7.static.flickr.com/6084/6115689247_01093ac2e3.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6086/6116223640_a14a38dba8.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6198/6108111246_99670c9fb3.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6186/6116230602_c75a5c47e3.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6064/6115685295_0be5b4c661.jpg

Con đường 'Going to the Sun' đi từ thấp lên lưng chừng núi... đi tới đi lui hoài vẫn thích

https://farm7.static.flickr.com/6174/6149563332_82c8295513.jpg

Năm sau có bạn nào định đi Glacier không ?

Exodus
20-09-2011, 22:10
Hình ảnh thật tuyệt vời. Năm sau nếu mà mình không đi Alaska thì hy vọng đi Glacier Park với bạn.

Emily
21-09-2011, 12:45
Mình cũng muốn đi Alaska. Bạn đi tháng mấy vậy ?

Sixsenses
21-09-2011, 21:14
Đẹp quá !!! Glacier Park ở đâu vậy ??!! Hình chụp đẹp quá !!!

Emily
22-09-2011, 07:54
Glacier park ở Montana đó bạn

Sixsenses
22-09-2011, 10:21
Montana là 1 tiểu bang ở Hoa Kỳ phải không :) , đẹp và hùng vĩ mà vẫn không kém phần nên thơ :L.

Exodus
22-09-2011, 20:10
Mình cũng muốn đi Alaska. Bạn đi tháng mấy vậy ?

Mình tính đi vào khoảng tháng 8 vì lúc đó vừa qua mùa cao điểm của du lịch (shoulder month) mà chưa lạnh quá để tiền vé máy bay và chi phí sẽ rẻ hơn. Thật ra năm nay mình cũng đã lên kế hoạch đi đâu ở Alaska hết rồi nhưng phút cuối kẹt công việc cho nên lại kg đi được. Có gì giữ liên lạc nhé.

Còn hình nữa không Emily?

NoU
23-09-2011, 11:27
Hi, Chị Emily !

Nhớ mình không?
Chị mới đi Montana, Usa về hả? Glacia Pảk đẹp quá...Không biết khi nào mình mới phượt được tới chỗ này...Chắc là chỉ có thể Phượt bằng google thôi....hehe

Chúc chị tiếp tục có những chuyế đi thú vị

Emily
23-09-2011, 14:55
Alaska hẳn là xa hơn, hông biết có hoang vu hơn Montana không. Hy vọng có thể đi chung với bạn vì rất khó rủ được người đi chung Alaska.

Hình mình vẫn chưa lục ra hết, tuy nhiên so với các nơi khác thì mình chụp hình cũng không nhiều vì đi trail thú vị quá, quên mất chụp hình.

Highline trail, đi rất là hồi hộp, sợ té lăn xuống núi.
https://farm7.static.flickr.com/6171/6173246607_5e0c3a878d.jpg

Vẫn núi và núi trong sương mù, núi hoàng hôn
https://farm7.static.flickr.com/6173/6173246041_2039ab42f6.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6159/6173771636_94237b144b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6077/6107565113_3a703d2f94.jpg

Ngày có chút nắng dù sương mù vẫn bao phủ
https://farm7.static.flickr.com/6172/6173244085_d37dbc6474.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6151/6173243361_959f9b02ca.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6182/6149012565_9cd466f0f0.jpg

Emily
23-09-2011, 15:03
Mấy em sóc chuột thì chạy khắp nơi
https://farm7.static.flickr.com/6167/6173245257_72d2670784_z.jpg

Exodus
24-09-2011, 01:52
Alaska chắc cũng hoang dã như Montana. Tranh thu đi trước khi băng tan hết ở mấy cái Glaciers :D




Highline trail, đi rất là hồi hộp, sợ té lăn xuống núi.
https://farm7.static.flickr.com/6171/6173246607_5e0c3a878d.jpg



Ừ, hồi hợp thật. Đường nhỏ vậy mà ở trên cao gió thổi mạnh thì nguy cơ rớt xuống như chơi :LL

whitetulip
29-09-2011, 02:46
Alaska hẳn là xa hơn, hông biết có hoang vu hơn Montana không. Hy vọng có thể đi chung với bạn vì rất khó rủ được người đi chung Alaska.

Hình mình vẫn chưa lục ra hết, tuy nhiên so với các nơi khác thì mình chụp hình cũng không nhiều vì đi trail thú vị quá, quên mất chụp hình.

Highline trail, đi rất là hồi hộp, sợ té lăn xuống núi.

Hình đẹp quá, cám ơn Emily! Emily đi trail thôi, không phải leo lên sườn núi có dây móc vào nguời, đúng không ? Nhìn thấy mấy nguời leo núi là muốn chóng mặt nhức đầu rồi, cao quá mà!

Alaska thì xa hơn Montana nhưng nếu bay từ VN thì gần hơn, sẽ tới Alaska truớc. Thuờng thi` họ bay đường vòng lên Alaska rồi mới tới các tiểu bang khác. Alaska vào hè đẹp lắm, không khí mát, gió thổi hiu hiu, cái lạnh của băng đang tan và cái nắng hè không quá gắt làm nguời ta rất dễ chịu. Mấy thành phố nhỏ của AK thì heo hút (nhưng xem di tích nguời da đỏ rất thích), co`n thủ phủ Juneau thì rất đông du khách vào mùa hè. Cảnh và nguời yên bình, nếu được cố gắng đi Glacier Bay một lần (đứng trên mũi thuyền) để biết cái cảm giác giống trong phim Titanic, thú vị lắm! :)

Emily
29-09-2011, 08:58
Mình chỉ đi bộ chứ hông phải đu dây :D mà thấy highline trail cũng sợ rồi. Mình thấy mấy hãng HK có nối chuyến từ VN hình như kg bay tới Alaska mà chỉ tới mấy hub chính như LAX, SFO, NY, DC, LAS....

whitetulip
29-09-2011, 23:12
Mình thấy mấy hãng HK có nối chuyến từ VN hình như kg bay tới Alaska mà chỉ tới mấy hub chính như LAX, SFO, NY, DC, LAS....
Emily nói đúng á, mình quên nghĩ tới chuyện này. Các hãng HK thường đến mấy hub lớn có nhiều hành khách lên/xuống nên bay ngang AK vẫn không ghé lại, thuờng họ ghé mấy sân bay lớn như SEA, SFO, LAX. Hành khách phải lấy máy bay từ mấy hub này đi ngược lại lên phía Bắc. Gần mà hóa xa hơn! :(