PDA

View Full Version : PX trên mọi nẻo đường: Sài Gòn -Lũng Cú



alias.noodles
02-01-2009, 21:03
Chuyến đi này của em hồi tháng 6/2007, trước đây có post trên www.vespavn.com (http://www.vespavn.com) nhưng diễn đàn này đã đóng cửa nay giở blog ra gặm lại trong khi chờ một chuyến đi mới!

(8/6/2007)

Đã có câu phàm là người ai cũng có đam mê https://my.opera.com/community/graphics/smilies/smile.gif

Vậy mà nhiều lúc tôi cũng chẳng biết mình có đam mê gì nữa. Tôi chỉ hay nghĩ ngợi vu vơ "liệu có một trạng thái cảm xúc nào mà mình không biết đến hay không?" Và chuyến đi ngày mai như là một câu trả lời hợp lý nhất trong thời điểm này. Rồi sẽ có một ngày nào đó bạn cũng như tôi, sẽ không thể chần chờ trước một ước muốn mãnh liệt thế ... hi hi trừ khi là những ham muốn bệnh hoạn và có thể gây ảnh hưởng xấu đến người khác bạn nên dừng mọi công việc để thực hiện ngay ước muốn của mình. Tôi đã và đang suy nghĩ như vậy đấy. Vẫn biết rằng có thể sau chuyến đi này tôi vẫn còn băn khoăn "liệu còn có một trạng thái cảm xúc nào khác nữa hay không?" nhưng trước mắt cứ phải đi cái đã. Có đường là đi được và cứ đi rồi sẽ đến ...

Chỉ nghĩ đến cái cảm giác một mình cưỡi PX thong dong trên đường không phải hối hả vì bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào, không quan tâm đến thời gian, không gian ... là khoái chí lắm rồi https://my.opera.com/community/graphics/smilies/haha.gif

Nghĩ thế thôi chứ đi đường mà không có đích thì chỉ tổ mất thời gian thôi! Vâng hướng đi sẽ là Nam - Bắc với 2 điểm dừng bắt buộc là Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình và Thị xã Tuyên Quang yêu dấu.

Các anh em hội vespa đang nôn nao cho chuyến đi Vũng Tàu, bà con trong cơ quan đang bàn tán sôi nổi cho buổi liên hoan trưa mai, còn tôi đang rất sốt ruột đợi anh 4 Trung kiếm cho cái đèo hàng đằng sau vì cái balô của tôi to quá, mà cũng không thể mang 1 cái nhỏ hơn cho 1 chuyến đi liên tục 10 ngày như thế này!

Life is too short!
Hãy đi cho thỏa chí tang bồng!
Hãy sống cho ước vọng và trải lòng với trời mây sông nước!

alias.noodles
02-01-2009, 21:09
Ngày 9/6/2007

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Km_start.JPG

Rời khỏi nhà lúc 5h15 nhưng loanh quanh mua báo đổ xăng mãi đến 6h mới qua cầu Bình Triệu. Đoạn TP.HCM – Bình Dương quá quen thuộc nên chẳng mấy thị xã Thủ Dầu Một đã ở lại sau lưng. Có lẽ hôm nay nắng to, mới sáng sớm mà rất oi bức. Chạy thong thả, nghe nhạc và nghe ngóng xung quanh, có một đoạn gần Chơn Thành đường bắt đầu xấu tệ, ổ gà, ủi đường và vbụi mù mịt … và mới sáng sớm nhưng đã có tình huống xấu đầu tiên: Mặc dù đã đi nhiều lần, đã đọc bản đồ hàng trăm lần nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại phi thẳng Bình Long thay vì phải rẽ phải vào QL14 đi Đồng Xoài. Cứ cố lết qua đoạn đường xấu cho đến khi vào quán hủ tiếu ăn sáng (hơn 8h) thì mới biết mình đã đến An Lộc (Bình Long). Nhìn thấy áo thun Team PX một em gái ghé qua hỏi ngay

“Anh ở hội vespa TP.HCM hả, anh có ra gặp gỡ hội vespa Bình Long không?”
“Uhm, anh ở TP.HCM nhưng anh đang đi có việc em ạ, chắc anh không ra được. Em cũng đi vespa à?”
“Dạ không, em thấy hội đấy hay hay nên hỏi thăm và định giới thiệu anh với hội vespa Bình Long thôi”

Mì gà 12.000đ/tô đắt như thuốc đau mắt!

Từ Bình Long cũng có đường đi Đồng Xoài nhưng nghe bà con nói đường xấu và khó đi lắm, thôi quay lại cho nhanh. Hoạ vô đơn chí, đoạn đường quá xấu đã làm cái lốp sau không chịu nổi thế là “xịt”. Sau 5-6 năm không cầm tube hôm nay buộc phải làm thôi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ướt đẫm cuối cùng cũng thay được cái bánh sơ cua vào xe. Chạy một đoạn thì gặp tiệm sửa xe thôi thay cái ruột khác cho chắc ăn.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/IMG_4825.JPG

Loay hoay mãi đến hơn 11h mới đến Đồng Xoài, ghé vào tiệm Phi Long bán săm lốp ô tô to vật làm cái ruột nữa thôi!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/nooodles_1.JPG

Cách Bù Đăng 12km bể bánh lần thứ 2. Ặc ặc sao hôm nay đen thế? À kia rồi có tiệm sửa xe.

“Em không biết làm xe này, em không có ruột xe, em không có đồ nghề !”
“Anh có hết, anh chỉ nhờ chú mà thao tác thôi, anh mệt nên không muốn làm”

Nhưng cuối cùng vẫn phải mó tay vào vì chú em này thừa nhiệt tình nhưng lại thiếu kỹ năng

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/IMG_4845.JPG

15h Trạm dừng chân Bù Đăng dành cho xe tốc hành và khách du lịch mới khai trương có khuôn viên rất khang trang (hiện tại vẫn ngồi lều, nắng và nóng kinh hoàng). Từ Bù Đăng đi Dak Song; Khu vực này không có cây xăng nào vì vùng này vẫn chưa có điện ?

Dak Song – Eat’ling; Đoạn này chạy bốc nhất vì trời đã sập tối, đường mát và vắng lặng

Hơn 19h Buôn Ma Thuột: Từ chỗ bảng hiệu đề “TP.BMT chào đón quý khách” cho đến khi nhìn thấy đèn đường là hơn 10km (oải). Không có một khái niệm gì về thành phố mới. Thôi lại đành hỏi thăm vậy, Qua trao đổi nghiệp vụ với các bác xe ôm thì nghe đồn khu Ngã 6 là tấp nập nhất BMT có khách sạn Thắng Lợi hoành tráng nhất ở đây. Thắng Lợi trông chẳng duyên tí nào (giống như một cô vừa rỗ vừa vẩu vậy). Cũng may nhờ các bác nhiệt tình chỉ dẫn nên cuối cùng cũng có chỗ nghỉ khá tươm tất. Tiếc là muốn dùng internet là phải ôm máy xuống tầng trệt, hơi bất tiện.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/BMT_nite.JPG

21h Phố ăn Ya Jut: 5-7 quán vỉa hè và quán nào cũng giống nhau vì bán đủ thứ Hủ tiếu, cháo, bún, miến, bò kho …. đành phải ăn vì đói quá

22h30 Tiệm hoa tươi Thu Hoài vẫn sáng choang! Hàng bánh mì thịt khuya rất đông khách, làm một lúc 2 ổ! bánh mì rất ngon (nhân ngon, bánh cứng)

23h thẳng cẳng thôi!

alias.noodles
02-01-2009, 21:22
Ngày 10/6/2007

5h30 buổi sáng thật trong lành, nào cùng chạy … làm 5 vòng quanh quảng trường trung tâm.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/P1010008.JPG

Có lẽ chưa quen với nhịp độ di chuyển cao nên quyết định nghỉ lại BMT thêm 1 ngày. Sửa xe, mua ruột xe, uống caphê … gần hết buổi sáng. Lại chợt nghe Buôn Đôn, Hồ Lak là những địa danh không thể bỏ qua nếu đã đến BMT, thì cứ đi thử xem sao …

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/BuonYaJun.jpg

Hồ Lak cách BMT 47km, đây là quốc lộ 27 nối liền Đak Lak và Lâm Đồng. Đuờng hẹp, khá tốt chạy qua Lâm Hà và gặp Quốc Lộ 20 tại Liên Nghĩa.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/DinhBaoDai.jpg

Hồ Lak khá đẹp, vừa chạy vào đã thấy biển chỉ dẫn đường lên dinh Bảo Đại. Ông này ăn chơi kinh thật, hầu như mọi kỳ quan đất Việt đều có dinh, trạm của ngài. Làm 1 vòng quanh hồ thế nào lại phi thẳng vào Buôn Jut! Buôn của bà con bây giờ có cả nhà rông xây mái tôn. Có 1 đoàn voi chở mấy ông Tây lặc lè lội hồ nhìn cũng vui mắt ...

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/P1010041.JPG

12h quay về BMT, dọc đường về mới nhìn thấy cái nhà thờ hoang này (lúc đi nó năm bên tay trái khuất tầm nhìn phóng vèo qua luôn!)


https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/P1010048.JPG

Ăn trưa ở quán cơm Sài Gòn có món canh rau tần ô ngon quá! Người ê ẩm, tự nhủ ngủ 1 giấc nữa là chắc chắn sẽ khoẻ lại thôi mà, ngày mai sẽ là 1 ngày dài ... Kon Tum nhé? hay là ở đâu đó?

saigonzoomtoday
02-01-2009, 22:25
kì tích px này nghe ae đồn đại đã lâu, giờ mới tới đây...hy vọng là "chiến hữu" của a vượt qua hết chặng đường.

alias.noodles
02-01-2009, 23:10
Bạn Zoom nói thế làm tớ ngượng quá!
________________________________

11/6/2007 Buôn Ma Thuột - Kon Tum

Còn nhớ sáng sớm hôm ấy mất gần 2h để mua vỏ ruột xe và trả phòng khách sạn. Tiệm săm lốp ô tô ở 93 Trần Phú (hay Lê Hồng Phong nhỉ?) BMT làm việc rất chuyên nghiệp mỗi tội cả nhà đều khó chịu, ông bố, bà mẹ và cả 2 cậu con trai mặt mũi khó đăm đăm luôn sẵn sàng gắt nhau và quát khách, khách nào đến cũng khúm na khúm núm nhỡ đâu cha con lão ấy cáu tiết đâm thủng ruột xe mình thì sao!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/TheWayWeRide.jpg

Từ Buôn Ma Thuột đến Pleiku đờng đi thẳng tắp, êm ả và vắng xe trời lại quang đãng mát mẻ thật là phê ngất ngây!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Anh%20Nup.JPG

Có rất nhiều hoa phượng hai bên đường, đây ngôi trường mang tên anh hùng Núp

Trên đường đi thời tiết y hệt như ở vùng Bảo Lộc, Đơn Dương cứ mưa lất phất rồi lại nắng nhẹ ... Đi một đoạn mới phát hiện ra cái baga sau đã gãy cả 2 mối hàn, có lẽ cái balô quá nặng, cũng may sáng nay mình đã buộc balô lên yên sau

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/HAGL%20club.JPG

Gần đến thành phố Pleiku là đại bản doanh của đội bóng phố núi

Thật ngạc nhiên khi thấy Pleiku đẹp và duyên dáng hơn mình tưởng tượng (ít nhất là dễ mến hơn BMT rất nhiều!). Phố xá rất gọn gàng, xinh xắn và có duyên với những hàng cây xanh ngắt, những bùng binh có trồng hoa cỏ xuyên suốt thành phố, lại có cả những con dốc dựng đứng y như ở Đà Lạt, thích thật!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Playcu_1.JPG

Ôi phố núi!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Playcu_2.JPG
Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai to tướng!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Playcu_3.JPG

Có cả cầu vượt dành cho người đi bộ nữa nhá

Trong lúc hàn lại cái baga sau tôi tranh thủ liên hệ với cậu thời đại học giờ công tác ở NHNN Pleiku. Chưa đầy 5' sau đã thấy anh chàng cười toe toét đứng bên cạnh! Tôi được áp tải về nhà hàng Đại Dương. Trận nhậu hôm đấy kéo dài từ trưa đến chiều, một cậu bạn khác được triệu tập từ Kontum chạy xuống tham gia họp mặt. Hết bia lại rượu tối hôm đấy còn được thưởng thức trà đạo với các món bánh đậu, thôi thì xanh, đen, đỏ đủ loại rất thơm ngon, không gian thoáng đãng, quán thanh lịch, người duyên dáng và không khí ấm cúng nên mãi đến khuya mới mò được về khách sạn Tre Xanh.

Mất 1 ngày cho cung đường 185km lại trong tình trạng nhòe nhoẹt nữa thế nên sau một hồi cân nhắc tôi quyết định điều chỉnh lộ trình, thay vì đi Đường HCM ra tận Quảng Bình thì sẽ rẽ xuống Đà Nẵng từ Thạnh Mỹ. Như thế sẽ thuận tiện hơn về nhiều mặt và tự nhủ để dành cung đường này cho tương lai ... nhưng đó là chuyện của buổi sáng hôm sau!

alias.noodles
03-01-2009, 08:28
12/6/2007

Một ngày dài trong cuộc hành trình.

Tối đó ngủ ở khách sạn Tre Xanh từ Kon Tum xuống lúc chiều. 12h đêm về phòng cu cậu ngủ say như chết gọi cửa, bấm chuông, gọi điện thoại ... phải đến 30' sau cu em mới ra mở cửa. Đêm đó 2 anh em ngủ một giường, mình thì trằn trọc mãi (vì lâu lắm rồi chả ngủ chung giường với con giai) còn thằng cu em thì đúng là người Tây Nguyên "có cái nắng có cái gió không có cái đó nhưng vẫn hự hạ hự hạ" lăn ra ngáy o o.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Chodem.jpg

4h30 bật dậy khỏi giường và quyết định đi sớm. 5h hai anh em rời khỏi Pleaku duyên dáng, chợ đêm vừa tan, sương mù phủ kín tầm nhìn mặc dù tiết trời chỉ hơi mát 49km từ Pleiku đi Kon Tum vụt qua khá nhanh, thị xã Kontum khiêm tốn hơn Pleyku rất nhiều nhưng trông khá gọn gàng, sạch sẽ. Mới hơn 6h dừng lại trên cầu chụp vài kiểu ảnh dòng Dak Bla chảy ngược nổi tiếng rồi rẽ vào thăm di tích lịch sử Ngục Kontum một thời oanh liệt. Chúng tôi đến sớm quá nhưng ông bảo vệ vẫn nhiệt tình mở cửa cho vào tham quan. Ngục Kon Tum chả còn dấu vết gì ngoài mấy cái bảng chỉ dẫn, 2 cái bia tưởng niệm phong trào đấu tranh của phạm nhân và 1 phòng trưng bày tranh ảnh. Cũng chả quan trọng, người ta còn nhớ có một nơi là nhà ngục Kon Tum là tốt lắm rồi!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Nguc%20Kontum.JPG

Đi dọc thị xã bắt gặp rất nhiều đại lý đi giao cầy thui, tình cờ gặp đôi bạn mới cưới của cu Trường (đang tuần trăng mật) mấy anh em quyết định vào quán Lolotica ngon nhất Kon Tum. Trong tiết trời mát mẻ cao nguyên và bầu không khí thắm tình đoàn kết tất cả các vùng miền, ngành nghề ... 3 chai con con được giải quyết nhanh gọn (mà rượu nặng ra phết vì đứng dậy thấy liên xiên bên trên nặng hơn bên dưới) rồi xin phép mấy em anh lên đường vì đường còn dài lắm.

Pạch pạch pạch qua khỏi Kontum đến Đắk Hà chợt thấy 2 chú Bonus phóng vụt qua, một chú đeo biển số SG liền tức tốc đuổi theo và

"Mới SG ra hả" ... gật đầu
"Đi xuyên Việt hả" ... gật đầu
"Are you Vietnamese?" ... lắc đầu
"Are you Japanese?" "Yes" ...

Thế là có thêm 2 bạn mới.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Akitoshi.jpg

Akitoshi 23 tuổi, người Nhật, kỹ sư điện vừa tốt nghiệp tại Mẽo

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Rasheel.jpg

Rasheel 25 tuổi, người Singapore, kỹ sư cơ khí cũng vừa tốt nghiệp cùng trường với Aki (cả hai học ở Detroit, USA)

Hai ông tây tóc đen này hẹn nhau qua Việt Nam thuê 2 con bonus giá 7USD/ngày chạy xuyên việt từ SG ra Mũi Né, ngược lên Đà Lạt rồi qua Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kontum đến sáng nay thì 3 thằng gặp nhau ở đây, hành trình của 2 cậu là ra Sapa rồi sau đó Aki đi Korea còn Rasheel sẽ đi Trung Quốc. Hay quá ít nhất chúng mình cũng cùng chung một đoạn ra đến Quảng Bình.

Đoạn đường từ Đắk Hà đi Đắk Tô - Ngọc Hồi (Plei Kần) - Đắk Glei - Khâm Đức (Phước Sơn) bị bỏ qua nhanh nhanh chóng. Đường Hồ Chí Min tuyệt đẹp, PX thể hiện bản lĩnh "đàn ông thời nay" dẫn dắt 2 chú em bonus trên suốt chặng đường dài (chỉ dừng đổ xăng ở Đắc Glei).

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/IMG_5378.JPG

Tượng đài chiến thắng ở Đắk Tô

Lại nói về đoạn này, thằng anh phăm phăm chạy trước nhìn thấy cái tượng đài rồi lao thẳng vì rất thuận đường. Chạy khoảng 5-6km thấy đường càng ngày càng bé mới dừng lại hỏi thăm thì ra thẳng đường là đi Tu Mơ Rông còn đi Plei Kân là phải rẽ trái ở chỗ tượng đài xe tăng, rõ là khổ! Rasheel bảo "Em cũng thấy nghi nghi là mình đi sai đường nhưng thấy anh phóng nhanh quá tưởng anh thuộc đường rồi!"

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/IMG_5412.JPG

Đường ra cửa khẩu Bờ Y (biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Cam Pu Chia) Cái rẽ tay trái kia chính là điểm đầu đường Quốc lộ 14C huyền thoại!

Nắng gắt nhưng được cái trong lành nên cũng không thấy nóng là mấy; đường thì thôi là đẹp và vắng vẻ ...

alias.noodles
03-01-2009, 08:41
(tiếp tục Kon Tum - Huế)




https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/IMG_5458.JPG

Rừng có còn gì đâu mà đốt? (đoạn này là gần đèo Lò Xo thì phải)

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Duong%20Truong%20Son_3.jpg

Đường Hồ Chí Minh cực tốt và rất nhiều cảnh đẹp. Đường đi miên man qua triền núi nhấp nhô liên tục với những cánh rừng xanh rì vút tầm mắt, thình thoảng có những khe lạch nước trong vắt hay thác nhỏ róc rách từ trên đỉnh núi ...

Bữa ăn trưa đặc sản dê tại thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) chuyên phục vụ dân đào vàng diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt. Hai chú em không một giọt bia rượu nào còn tớ thì vẫn phải đá 2 chai bia cho đủ lượng doping theo định mức. Ăn xong tính tiền mà các bạn cứ trợn mắt vì sao ngon mà lại rẻ thế. Được ăn uống nghỉ ngơi tử tế nên người ngựa đều khỏe chạy một loáng là đến Thạnh Mỹ, tạm chia tay đường HCM để xuôi về Đà Nẵng. Đoạn đường 80km Thạnh Mỹ - ĐN cực kỳ vắng và dễ đi nên đến 16h30 đã có mặt ở Đà Nẵng. Trong lúc xe của Aki bị nổ lốp, 3 anh em hội ý nhanh và quyết định không nghỉ ở Đà Nẵng mà vượt Hải Vân luôn. Cũng loanh quanh ở ĐN hơn 30' để đổ xăng và đi tìm mua 2 lọ nhớt 2T cho hoàng tử PX.

(Thật ra là đã có 1 thay đổi lớn về chương trình đi lại đó là sẽ không ghé thăm bất kỳ một ông bạn nào nữa trong phần còn lại của hành trình, mội nơi một trận như ở Pleiku thì không đủ sức mà đi tiếp, nếu ở lại Đà Nẵng hôm đó chưa chắc ngày hôm sau tôi có thể đi tiếp ra Huế được. Và điều này cũng thành nguyên tắc trong những chuyến đi về sau của tôi, cần thăm hỏi bạn bè, người thân thì thi một chuyến riêng chứ không kết hợp với đi chơi nữa)

Đèo Hải Vân, biển Lăng Cô đẹp muợt mà dưới ánh nắng chiều làm cho Aki và Rasheel cứ ngẩn ngơ, xuýt xoa mãi. Hai cu cậu cứ đi vài trăm mét là lại dừng lại chụp ảnh

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Hai%20Van_1.jpg


https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Hai%20Van_3.JPG

Hic hơn nửa đường rồi đấy!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Hai%20Van_4.JPG

Lăng Cô và đường vào hầm Hải Vân

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/IMG_5589.JPG

20h cuối cùng cũng đến được Huế, tuy hơi muộn vì xe của Aki hỏng liên tục. Mặc dù đã tham vấn các bác xe ôm, xích lô rất kỹ nhưng giá phòng 150K/ngày ở khách sạn Á Đông xem ra vẫn là đắt đối với Aki và Rasheel. Thôi đành tạm chia tay các bạn vậy, tớ ở lại KS Trường Giang vì đã quá mệt rồi không muốn phải lê la tìm chỗ rẻ hơn nữa. Tắm rửa tốc hành xong là tranh thủ tìm cái gì ăn vì đói mềm người. Theo chỉ dẫn của các bác xe ôm em ra đường Đống Đa gần KS Festival Huế để tìm quán Ngọc bán thịt cầy ngon nhất cố đô.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Quan%20Cay%20Hue_2.JPG

Và đây là bữa tối của em, nhìn khá bắt mắt nhưng em chỉ ăn được 3 đũa và uống 5 chén rượu mật chó xong té ngay không dám tạm biệt ông chủ quán! Hy vọng một dịp khác trở lại Huế sẽ thong thả hơn tìm cho ra 1 quán thịt chó tử tế, ôi thời buổi này đi tìm cái "tử tế" sao mà khó thế?

Nhẩm lại hành trình hôm nay:

Pleiku - Kontum: 50km
Kontum - Dak Glei: 120km
Dakglei - Thạnh Mỹ: 100km
Thạnh Mỹ - Đà Nẵng: 80km
Đà Nẵng - Huế: 100km

Thế là hôm nay xơi khoảng 450km. Buổi tối xách máy tính xuống tầng trệt định cập nhật hành trình nhưng không thể tìm được ổ cắm điện, 2 cái máy của khách sạn thì quá đuối và rất bất tiện nên thôi quay lên phòng khò. Thế là cũng xong luôn kế hoạch "trường thuật trực tiếp" chuyến chu du bằng vespa PX (biết thế chả mang theo máy tính làm gì cho nặng - và từ đấy về sau chả bao giờ tớ mang máy tính đi theo nữa)

Hẹn gặp lại Huế - Quảng Bình.

alias.noodles
04-01-2009, 11:11
Ngày 13/6/2007 Huế - Quảng Bình - Hà Tĩnh


https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Hue%20view.JPG

Nhìn từ tầng 4 khách sạn Trường Giang

Buổi sáng thức dậy lúc 5h, khá uể oải vì hôm trước ngồi trên xe nhiều quá, buổi tối lại ăn uống phọt phẹt thành ra rất mệt. Tắm xong cố uống hết 1 chai nước suối to cùng 1 viên C sủi bọt rồi lên đường thăm Huế. Từ khách sạn đường Đội Cung rẽ trái một tí là đến cầu Tràng Tiền ngay, nắng sớm vừa nhô lên, vườn hoa bờ sông vắng lặng nhưng tiết trời thì rất oi bức và trên cầu thì đã chen chúc những người với xe.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Cau%20Trang%20Tien_2.JPG

Qua cầu rẽ về thành nội đến "đường phượng bay" nhưng hơi thất vọng vì mới sáng sớm mà đường phố đã quá đông người; thứ đến phượng không còn nhiều như trước đây, người ta chặt bớt cây cũ hoặc trồng mới phượng vàng ... dù sao phượng ở Huế vẫn nhiều và đẹp nhất:

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Phuong_2.JPG


https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Phuong_4.JPG


https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Phuong_6.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Phuong_5.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Phuong_7.JPG

Loanh quanh chán chế khu vực thành nội xong đánh một vòng qua các phố khác.

alias.noodles
04-01-2009, 11:17
Nói đến Huế không thể không nhắc đến các kiến trúc cổ như lăng tẩm, đền đài, chùa miếu ... (cột cờ, thành nội nhiều người chụp quá rồi chẳng cần thêm nữa làm gì)

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Lang_1.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Lang_2.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Nha%20tho%20Phu%20Bai.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Truong%20Quoc%20Hoc.JPG

Không chỉ nhiều hoa phượng và đền đài, Huế còn có rất nhiều sen, có cầu Bạch Mã và Sông Hương thơ mộng:

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Sen.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Cau%20Bach%20Ma.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Song%20Huong.JPG

Loanh quanh mãi mới tìm ra ngân hàng ACB nằm ngay trên đường Trần Hưng Đạo gần cầu Phú Xuân. Rút tiền xong là gần 9h sáng, trời nắng to nhưng đã quyết phải lên đường nên đành phải chia tay Huế mộng mơ. Rasheel nhắn tin: "Rất vui được đi cùng với huynh, chúng em đã thay đổi kế hoạch nán lại Huế 1 ngày nữa rồi mới đi Hà Nội - Sapa. Hy vọng gặp lại huynh ở Sapa". Ừ hôm qua 3 anh em cùng đi một đoạn dài khá thú vị, chúc 2 bạn thượng lộ bình an, cũng muốn chơi thêm ở Huế nhưng lòng thấy sốt ruột quá nên phải đi thôi.

Chụp 1 kiểu ảnh kỷ niệm trước cửa KS Trường Giang rồi chào tạm biệt Huế, đoạn đường trước mắt là Huế - Đồng Hới 162km.

alias.noodles
04-01-2009, 11:24
Chưa hết một tuần trà đã đến địa phận Quảng Trị

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Dia%20phan%20Quang%20Tri.JPG

Sông Thạch Hãn hiền hoà, xanh biếc! Dòng sông to thế này mà nhuộm đỏ máu vào mùa hè đỏ lửa 1972, thật khủng khiếp!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Thach%20Han%20River.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Dong%20Ha%20Market.JPG

Chợ Đông Hà nằm ngay trên quốc lộ, có siêu thị quốc tế to tướng và mấy cái ngã 3 liền nhau đều rẽ lên cửa khẩu Lao Bảo.

Đường 1A đoạn này khá vắng xe nên chẳng mấy chốc đã đến đất Quảng Bình chỉ còn cách Hà Tĩnh 150km nữa thôi nhưng lát nữa tôi lại phải đi đường khác rẽ ngược lên Đồng Lê theo Quốc lộ 12A

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Quang%20Binh%20quan_1.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Quang%20Binh%20quan_2.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Thanh%20Dong%20Hoi_1.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Thanh%20Dong%20Hoi_2.JPG

Di tích thành cổ

alias.noodles
04-01-2009, 12:04
Lại có những cây cầu đặt tên theo từng cặp thế này:

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Doi%20Trong%20Bridge.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Doi%20Ngoai%20Bridge.JPG

Lúc này mới thấy đói lả vì buổi sáng ăn mỗi 1 mẩu bánh mì ở khách sạn. Rẽ bừa vào một quán cháo lòng khi vừa qua khỏi thành phố Đồng Hới.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/An%20trua%20Dong%20Hoi.JPG

Húp mấy ngụm cháo và làm vài chén rượu gạo toát mồ hôi rất dễ chịu, món lòng thì tuyệt nhiên không dám gắp vì quá nhiều ruồi và cả nhặng xanh nữa, đếm lướt qua đã thấy 3 - 4 chú chết đuối trong bát nước mắm! Yên tâm là đã ăn trưa tớ lên xe chuồn thẳng chủ yếu là để thoát khỏi đám ruồi thôi!

Và đây rồi Cầu Hiền Lương, Sông Bến Hải, Cột cờ và Đồn công an giới tuyến (tất cả đều được phục chế vì các công trình cũ đều bị bom đạn phá huỷ)

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Hien%20Luong%20bridge.JPG

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Cot%20co%20Ben%20Hai_1.JPG

Quảng Bình náo nức kỷ niệm 50 năm ngày Bác về thăm, nào khẩu hiệu, nào cờ hoa rợp trời. Trước cửa công an tỉnh (hay là UBND thì không rõ) có hẳn một chú công an đứng nghiêm gác cổng trông rất oai.

Thêm vài lần cựa người nữa đã đến Ba Đồn, rẽ trái lên Đồng Lê còn 53km nữa thôi.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Gianh%20river_2.JPG

Sông Gianh chảy ôm quanh những chân núi đá uốn luợn theo cánh đồng và QL12A tạo nên những góc nhìn đẹp mê hồn. Đường đi thì quá xấu (đang sửa chữa nâng cấp lại toàn bộ). Đẹp thật nhưng chẳng có tí phù sa nào nên vùng đất này vẫn là vùng nghèo khó nhất trong tỉnh Quảng Bình.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Gianh%20river_1.JPG

alias.noodles
05-01-2009, 09:14
Khoảng quá trưa tôi đến Đồng Lê, một thị trấn nhỏ, vắng người và nghèo. Hỏi thăm và gọi điện mấy bận mới đến được nhà bạn tôi. Ngôi nhà mái ngói nhỏ nhắn nằm gọn trong khoảnh vườn xanh rì.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Nha%20Hong_1.JPG

H là bạn học đại học và kém tôi 1 tuổi. Sau khi ra trường H về quê và công tác ở thi hành án, sau vài năm thì lập gia đình và có 1 cậu con trai. Năm 1998-1999 chuẩn bị được bổ nhiệm thẩm phán huyện thì tại học ập đến. H bị tổn thương tủy sống, bao nhiêu tiền của và nỗ lực ra tận Hà Nội cũng không mang lại kết quả, bạn tôi bị liệt nửa người dưới từ dạo ấy.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Hong.JPG

16 năm sau khi ra trường mới gặp lại nhưng H cũng không thay đổi mấy ngoài bộ râu trông như một ẩn sĩ và những nếp nhăn trên trán.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Hoa%20Lan%20nha%20Hong.JPG

Hoa lan nở tung tóe giữa mùa hè

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Cay%20Mit%20nha%20Hong.JPG

Quả mít trông eo ơi là ngon!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Da%20trong%20vuon.JPG

Vòng ra phía sau thăm vườn thì nhìn thấy mấy tảng đá rất tự nhiên này, cả cái hàng rào con con nhưng ngay ngắn, cảm giác của tôi là ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn được chăm sóc rất chu đáo.

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Lop%20hoc%20nha%20Hong.JPG

Lớp học đơn sơ nơi cô giáo T (vợ bạn tôi) dạy phụ đạo cho các cháu học yếu, xin nói rõ là phụ đạo miễn phí nhé. T tâm sự "ở đây bà con nghèo lắm anh ạ, em phải vận động từng đứa một đến học đấy, còn nếu thu tiền nữa thì chẳng ma nào đến học đâu"

Trao hết số tiền các bạn cùng lớp quyên góp giúp đỡ cho hai vợ chồng H xong hai chúng tôi lại ngồi hàn huyên gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Chiều muộn, H cứ giữ lại chơi nhưng tôi quyết định lên đường vì có hẹn tối nay với đoàn ở Hà Tĩnh. Tôi đi một mình chứ có hò hẹn ai đâu, tôi sợ ngủ lại bạn thêm buồn tủi nên nói thế để bạn tôi không áy náy. Cô giáo T và 1 chị bạn làm cùng cơ quan cũ của H cứ dứt khoát bắt tôi phải ăn một bữa cơm ở Đồng Lê, tôi không muốn ăn uống gì cả nhưng cũng không thể từ chối lời mời thiết tha ấy nên cũng cố trệu trạo nhai nhai nuốt nuốt cho xong bữa. Tôi cố pha trò, động viên T và hứa sẽ quay lại Đồng Lê thăm gia đình. Thực lòng tôi chẳng biết phải nói hay làm gì vào lúc đó... ngày mai sau khi tôi đi rồi cô giáo lại tiếp tục chăm lo cho cái gia đình nhỏ bé của mình, họ vẫn phải sống, vẫn phải đối diện với cơm áo gạo tiền và cả thuốc men cho 1 người bệnh nặng không có khả năng chữa trị. Tôi tự hỏi thế nào mới coi là sướng và thế nào mới xem là khổ, có khi nào cái chết lại tốt hơn sự sống hay không?

19h tôi mới rời khỏi Đồng Lê theo đường mòn đi Tân Ấp (18km) vì không đủ can đảm để quay lại đoạn đường 60km mới đi lúc trưa về lại Ba Đồn bị xới tung lên. Cuối đoạn đường đến Tân Ấp có một đèo cao, đuờng đá toàn cục to và tối om, không nhà cửa, không bóng người và chẳng xác định được phương hướng ... Lúc đó cảm giác cũng hơi hãi! không phải sợ ma hay sợ cuớp, mà chỉ sợ thủng lốp hoặc chèn cục đá trượt chân lao xuống vực ... con đèo khoảng 3km mà đi gần 30' mới qua được, lúc lên đến đỉnh đèo còn hứng lên nổ máy xe xong ra xa châm thuốc hút ngồi nghe tiếng máy PX nổ phình phịch mới lãng mạn chứ!

Đoạn đường từ Tân Ấp đến Hương Khê dài 25km lại được chạy đường Hồ Chí Minh nên rất khoẻ, vèo cái đã đến thị trấn Hương Khê, cái nôi của phong trào Cần Vương ngày xưa. Từ Hương Khê về Hà Tĩnh 30km đường nhựa nhưng rất nhỏ và ổ gà lỗ chỗ. May quá vớ được được 2 ông bạn buôn chuyến chạy Future Tàu nên cứ thế bám theo được một đoạn khá dài đến tận Khe Giao mới chia tay. Từ đây rẽ ra ngã 3 Đồng Lộc chỉ còn 18km nữa nhưng trời tối đen và thấy rất mệt nên đành nhắm thẳng Hà Tĩnh mà phi thôi.

23h tuy hơi muộn nhưng đi mãi thì cũng phải đến:

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/Ha%20Tinh.JPG

Hôm nay ngốn hết 315km

Huế Đồng Hới: 162km
Đồng Hới - Ba Đồn: 26km
Ba Đồng - Đồng Lê: 53km
Đồng Lê - Tân Ấp: 18km
Tân Ấp - Hương Khê: 25km
Hương Khê - Hà Tĩnh: 31km

kephieulang
05-01-2009, 09:54
Chuyến đi có thêm cái tình, có thêm sự cảm nhận như bác Mỳ lại càng có ý nghĩa hơn

alias.noodles
05-01-2009, 15:25
Cảm ơn bác kephieulang đã có lời khen!
__________________________________________________ __________

Ngày 14/6/2007 Hà Tĩnh - Hà Nội (1)

Nói thêm một chút về đêm hôm trước ở Hà Tĩnh. Người khật khừ phóng vào trung tâm thành phố Hà Tĩnh, hỏi thăm mấy bác xe ôm được biết có khách sạn Hương Sen là tốt nhất xứ này. Lọ mọ mãi mới đến được khách sạn, đúng là khách sạn của uỷ ban tỉnh nên trông khá tươm tất, cậu tiếp tân trố mắt nhìn và khen “anh có con xe lạ nhỉ, gọi là xe gì hả ông anh?” “À xe này gọi là babeta !” Vồ vập thế nhưng cứ đứng nhìn thôi mặc kệ thằng em khệ nệ tháo đồ và mang vác cái balô to tướng đi vào khách sạn, đúng là phục vụ kém chỉ được cái niềm nở suông mà chẳng hiệu quả gì sất!

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/img_5917.jpg

Thành phố Hà Tĩnh nhìn từ tầng 4 Khách sạn Hương Sen

https://files.myopera.com/alias_noodles/blog/img_5929.jpg

Cô bé tiếp tân xinh xắn tên Thành

Khách sạn Hương Sen to vật có các phòng 120k, 150k, 170k và 190k (nhà to, phòng đẹp mà sao giá rẻ thế?) Cũng đúng thôi giá này chưa bao gồm dịch vụ khuân vác đồ lên phòng cho khách. Tắm rửa xong đã 12h đêm phi thẳng ra quốc lộ đến mấy quán cháo đêm, xơi một bát to cháo gà với mấy cút rượu gạo nhà nấu tỉnh hẳn người. Khách sạn không có ADSL mà chỉ có thể kết nối bằng dial-up, cố mãi cũng log được vào mạng nhưng cứng đơ chẳng làm được gì … thôi ngủ vậy.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_5934-1.jpg

Toàn cảnh khách sạn Hương Sen. Nói chung là chất lượng rất tốt, bác nào đi chơi hay công tác ở Hà Tĩnh cứ vào đây an toàn, ngon bổ rẻ!

Buổi sáng dậy muộn, họng đau rát, ngạt mũi và người ê ẩm … trời mưa lất phất nhưng vẫn thấy oi bức. Lượn một vòng quanh khu trung tâm thành phố thấy rợp trời khẩu hiệu, dọc Quốc lộ 1A đoạn chạy qua thành phố các tiệm Cu Đơ ken sát nhau

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_5959.jpg

Cu Đơ "ông bà thư viện"

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_5945.jpg

Sửa chữa ô tô kèm cu đơ

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/TraicayHaTinh.jpg

Cây nhà lá vườn mang thẳng ra đường cái

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_5948.jpg

Đường xá mới mở rộng thênh thang, ô tô và xe công nông chen nhau cùng tiến ...

Vừa phóng xe vừa lẩm nhẩm hát "Đi mô rồi cụng nhợ về Hà Tịnh ..." tự nhiên thấy lòng ấm lạ!
...

alias.noodles
05-01-2009, 15:43
Trời vẫn mưa lâm râm thôi đành ghé vào quán Thuận Thiên làm bát bún chó cho ấm bụng rồi tính tiếp... Khề khà mãi, cố nuốt hết bát bún để uống thuốc đến hơn 9h mới rời khỏi Hà Tĩnh, đi rất chậm vì mệt và buồn ngủ. Đến Vinh lúc hơn 10h, thành phố rất sầm uất và mang dáng vẻ của một chú choai mới lớn. Ấn tượng nhất là các tiệm bán xe máy to vật vã ở Vinh, xe wave Tàu xếp bạt ngàn như ở hàng đồ chơi bên hông chợ Bình Tây … dân xứ Nghệ ăn chơi ác thật!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_5996.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_5995.jpg

Vài hình ảnh về Vinh

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6003.jpg

Phút sơ ý trên đường. Thôi người không xây sát, xe không gãy vỡ gãy ta bắt tay nhau làm hòa cái nhỉ

Qua Vinh được một đoạn (có lẽ là Diễn Châu) thì không thể mở mắt được nữa đành phải tạt vào 1 quán nước bên đường, gọi 1 quả dừa tươi và phi lên võng làm luôn một giấc dài … Tỉnh dậy chẳng thèm xem đồng hồ, thấy dễ chịu hơn nhiều nên trèo lên xe té ngay một cú dài đến thẳng Thanh Hoá mới thấy đói, nhìn đồng hồ lúc đó đã hơn 2h chiều rồi.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6073.jpg

Đây Thanh Hoá anh hùng với cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã!

Thanh Hoá có vẻ xơ xác hơn Vinh, hai bên đường không thấy bán nhiều wave Tàu mà chỉ thấy cơ man nào là dừa và nem chua đặc sản xứ Thanh. Đi qua tượng đài Lê Lợi, qua cầu Hoàng Long (vẫn nhìn thấy cầu Hàm Rồng cũ ở phía dưới một đoạn) ra khỏi thành phố vẫn chưa tìm ra quán ăn nào có vẻ "thân thiện"


https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6059.jpg

Tượng đài ông Lê Lợi (Lê Thái Tổ)

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6066.jpg

Tượng đài Thanh Niên Xung Phong Chiến Thắng

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6064.jpg

Còn đây đặc sản Thanh Hoá: dừa và nem chua

vntuyen
05-01-2009, 16:45
Dạo này bận quá ít vào Phượt, nghe chuyện năm xưa của bạn Mỳ thấy khâm phục thế. Mình cũng có máu đi mà từ trước tới giờ cũng chưa đi được chuyến nào như thế. Lại nhớ cái quán thịt cầy ở Ga. Hôm nào làm lại nha Mỳ. Thanks!

alias.noodles
06-01-2009, 09:00
Dạo này bận quá ít vào Phượt, nghe chuyện năm xưa của bạn Mỳ thấy khâm phục thế. Mình cũng có máu đi mà từ trước tới giờ cũng chưa đi được chuyến nào như thế. Lại nhớ cái quán thịt cầy ở Ga. Hôm nào làm lại nha Mỳ. Thanks!

Nhất trí cao, hôm nào bé Dudi đi công tác về sẽ làm 1 bữa RTC tất niên (beer)

Bạn vntuyen bận trăm công nghìn việc làm sao đi dài ngày thế được, bọn tớ lông bông mới hay nổi hứng giang hồ vặt :)

Đợt này về quê vợ ăn Tết tranh thủ làm 1 cung Tây Bắc đi kẻo nó nguội máu Phượt :D

alias.noodles
06-01-2009, 09:31
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6046.jpg

Thanh Hóa có chiếu Nga Sơn và cả điếu cày nữa!

Qua Thanh Hoá khoảng 5km thì quyết định ghé vào quán cơm Hải Liên vì rất ấn tượng với màn múa may quay cuồng chào mời khách từ sát lề đường của anh giai này. Điệu bộ rất ngộ nghĩnh và phong cách rất chuyên nghiệp.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6086a.jpg

Đã qua giờ cao điểm nên quán cũng khá vắng khách, nhân viên cũng đang dọn cơm ăn trưa. Gọi 1 đĩa cơm gà, 1 bát canh cua rau đay và 1 chai bia Hà Nội rồi oánh chén say sưa để còn uống thuốc.

Đang nhá cơm thì cậu bạn gọi điện hỏi thăm khi nào ra đến HN. "Nếu không có gì thay đổi anh sẽ có mặt ở HN lúc 18h". Nhà báo NĐ cũng điện hỏi thăm, cu cậu có kế hoạch ra Hà Nội và lên Tuyên Quang để viết loạt bài về bà con Việt kiều Tân Đảo hồi hương về VN những năm 50-60 thế kỷ trước. Hay quá, mình rất quý NĐ không chỉ vì hắn là một nhà báo trẻ rất yêu nghề mà còn vì cu cậu chạy CD, khoái đi lại và cũng là 1 chiến hữu "nâng lên đặt xuống" rất có nét. Hy vọng anh em mình sẽ gặp nhau ở Tuyên Quang.

Ăn cơm xong ra bàn đá uống nước và trò chuyện với vợ chồng chủ quán. Bác chủ quán dễ mến bảo “Tớ phục chú mày thật đấy dám đi một mình từ trong miền nam ra đến đây bằng xe máy. Ngày tớ mới mua được con dem (xe Dream) xong có đi Hà Nội một chuyến xong về đau hết người, từ đó trở đi không đi đâu bằng xe máy quá 10km nữa”.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6091.jpg

Bác lại bảo “Bọn tớ ở đây vất vả lắm ngày bán 800 – 1000 xuất ăn kiếm sống qua ngày thôi”. Thật khâm phục cái tính khiêm tốn của bác trưởng tiệm, thôi chào bác em tít đây! Khi đứng dậy bắt tay tạm biệt mới thấy bác đi khập khiễng (chắc hôm qua lúc mở tủ lại sơ ý nên bị tiền đè sưng chân rồi, rõ khổ).

"No cơm tẻ, rẻ mọi sự" mẹ tôi vẫn bảo thế, quả thực no bụng thấy trong người có vẻ ổn hơn, tuy vậy tôi vẫn uống thêm một lần thuốc nữa cho yên tâm. Nghĩ đến việc Hà Nội chỉ còn cách chưa đầy 150km nữa tự nhiên hứng chí hẳn lên kéo ga phóng vun vút.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6103.jpg

Đây rồi Tam Điệp, thế là đã qua địa phận Ninh Bình

Ninh Bình cũng mới lên thành phố nên nhìn cũng y như bộ mặt thị xã ngày xưa. Mấy anh trong cơ quan vẫn gọi dây là thị xã "dê núi" vì ở đây các quán dê núi cứ san sát nhau cả một phố dài, các món dê rất ngon và được chế biến đạt đến trình độ đỉnh cao. Nghe nói ở Ninh Bình những ai thích xơi món óc khỉ (như vua chúa ngày xưa hay dùng) còn có thể mua một chú khỉ với giá rất rẻ 300k (chỉ bằng giá một con ngan).

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6107-1.jpg

Đường tàu TN chạy cắt ngang thị xã, à bây giờ đã là thành phố Ninh Bình rồi

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6120.jpg

Ôi thương quá đuôi dài ơi!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6123-1.jpg

Rời Ninh Bình lại một mình ta với ta ...

alias.noodles
06-01-2009, 09:59
Hết Ninh Bình là đến Hà Nam

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6134.jpg

Những cánh đồng Hà Nam

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6171.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6188.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6138.jpg

Đẹp thật á!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6182.jpg

Nắng sắp tắt rồi ...

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6195.jpg

Đây rồi Thủ đô yêu dấu

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6200-1.jpg

Đúng 18h tôi có mặt tại đường Giải Phóng thủ đô hà Nội. Gọi điện cho cậu bạn để được hướng dẫn đường về khách sạn, đi đến 171 Trường Chinh thì bị kẹt xe cứng ngắc, cậu bạn chạy chiếc Sprint phải dẫn đường cho PX đi theo luật Anh mới qua được đọan này.

Nhận phòng ở khách sạn Hacinco, 110 Thái Thịnh. Cậu bạn bảo "Anh ở đây cho tiện đường đi lại, gần cơ quan em và cũng tiện đường cho các chiến hữu"

Thế là cuối cùng tôi cũng đến được HN sau chặng đường khoảng 1800km trên con vespa PX mà trước lúc đi ai cũng lắc đầu quan ngại!

Gặp bạn bè thì thật là vui dưng ngửi khói xe và mùi phố xá lại thấy người uể oải!

vntuyen
06-01-2009, 11:43
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/img_6123-1.jpg

Rời Ninh Bình lại một mình ta với ta ...

Giống cưỡi lạc đà đi giữa sa mạc Trung Đông quá :)

alias.noodles
09-01-2009, 08:32
Một ngày nghỉ tại Hà Nội

Nói là nghỉ nhưng thật ra ngay tối hôm có mặt ở Hà Nội là đã tan xác pháo. Hôm đó là cuối tháng âm lịch nên quán vịt cỏ đông nghịt hết chỗ nên phải ra lẩu dê. Các bạn vespa chăm sóc, tiếp đón tận tình 2-3 tập chỉ cầm cự được đến khoảng 22h là gục xuống ngủ ... Hôm đấy không say sưa nhưng phải công nhận là mệt và thèm ngủ .. đến đoạn ra vỉa hè uống nước chè thì nhà em không ngồi nổi nữa 2 bạn phải kẹp vào giữa áp tải về khách sạn.

Tối đó oánh 1 giấc say như chưa bao giờ được ngủ mãi đến 9h mới ngóc đầu dậy. Ra phố báo, ăn phở và chạy loanh quanh

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_6213.jpg

Đường Láng

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/PX.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/HaNoipho.jpg

Hà Nội phố

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_6222.jpg

Sông Tô Lịch

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_6224.jpg

Buổi trưa thì chiến đấu 1 trận ở đây

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/NgophoHaNoi.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Mienluon.jpg

Ngủ trưa 1 giấc rất nặng nhọc đến giờ tan tầm thì 2 anh em ra phố tìm được hàng miến + cháo lươn trong một cái ngõ phơi đầy quần áo, cờ quạt trên đầu trên đường Thái Thịnh ... mặc kệ đói lắm rồi cứ vào! (miễn là chỗ mình ngồi không có gì phấp phới trên đầu là được) Thế là nếm đủ món súp, cháo rồi miến đến no say xong rồi quyết định ra bờ hồ ngồi uống bia để chống lại cái nóng bức giữa hè ở Hà Nội.

alias.noodles
09-01-2009, 08:55
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_6229.jpg

Kết quả quả việc bất máy lạnh quá cỡ và quên không cất máy ảnh vào túi

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_6234.jpg

Tuyệt vời bia hơi Hà Nội

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/A15.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_6249.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Lakeside_1.jpg

Quán bia A15 Ngọc Khánh, hồ và khách sạn Lake Side

Sau một chầu tại A15 Ngọc Khánh mọi người rút về đại bản doanh Hacinco giải quyết một số chai vodka nữa rồi mới được ngủ.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/ThuDo.jpg

Lâu không về thấy thủ đô phát triển mừng ghê

Cậu bạn tiễn ra đến tân cầu Thăng Long mới quay lại. Tạm biệt Hà Nội và những người bạn vespa nhiệt tình tớ tiếp tục hành trình lên mạn ngược hướng về Tuyên Quang quê hương yêu dấu

alias.noodles
15-01-2009, 14:38
Đoạn đường Bắc Thăng Long - Nội Bài thênh thang tha hồ mà chạy, vèo cái đã nhập vào Quốc Lộ 2. Buổi sáng quên chưa pha nước nên phải ghé vào hàng nước bên đường làm bình nước.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Datqueta.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Newlife.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Guy.jpg

Chị hàng nước da sạm đen vẻ mặt mệt mỏi, bác giai thì suy tư bảo "Quê mình lên thành phố rồi chú ạ, cũng có nhà khá lên nhưng đa phần cũng còn vất lắm vì xưa nay quen đồng áng rồi bây giờ chả biết làm gì khác". Vâng nhìn mấy mảnh ruộng teo tóp chỉ to hơn cái biển quảng cáo một tí và nét mặt các bác là em cũng hiểu được điều đó!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Duongxau.jpg

Nghĩ miên man đến nỗi qua Phúc Yên, Hương Canh lúc nào không hay. Đoạn gần Vĩnh Yên đường xấu và bụi kinh khủng (công trình đã mấy lần lên VTV mà chẳng biết khi nào mới hoàn tất).

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/VinhYen.jpg

Thành phố Vĩnh Yên đây rồi.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/KimNgocroad.jpg

Con đường mang tên vị bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phú ngày xưa, người nổi tiếng với "Khoán 10" đột phá làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền bắc.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/ToSonDuong.jpg

Ngã 3 rẽ vào Quốc lộ 2C đi Sơn Dương - Tuyên Quang.

alias.noodles
15-01-2009, 14:42
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Thehouse.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Trungdu.jpg

Qua Tam Dương là hầu như không còn gặp xe cộ nào nữa, thi thoảng mới gặp một chiếc wave Tàu hay một chiếc ô tô biển xanh (xe khách không đi đường này vì hầu như không có khách).

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Trungdu_3.jpg

Quê em miền trung du có ruộng lúa, đồi chè, núi đá và những rặng cọ xanh.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Backview.jpg

Đẹp không?

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Trungdu_2.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Theroad.jpg

Đường nhỏ, quanh co nhưng không dốc lắm đủ để cho người lái xe luôn phải quan sát và lắc lư nên không thể ngủ gật.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/WelcometoTQ.jpg

Đây rồi địa phận Tuyên Quang

alias.noodles
15-01-2009, 14:46
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Thesun.jpg

Nắng chiếu thẳng đứng

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Ducxoong.jpg

Hic nhà xây thì mặc nhà xây ta vẫn cứ cố giữ gìn nghề truyền thống.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/KhuonDopass.jpg

Đèo Khuôn Do, mẹ tôi kể ngày xưa đi công tác toàn phải đạp xe đạp suốt đêm (để tránh bom) từ Tuyên Quang đến con đèo này.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/TraiQuyetTien.jpg

Trại giam Quyết Tiến - Cục V26 khang trang và quang cảnh rất đẹp.

alias.noodles
15-01-2009, 14:52
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/BiaBinhca.jpg

Bia kỷ niệm chiến thắng Bình Ca 10/1947

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/BenphaBinhCa.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/BenphaBinhCa_3.jpg

"Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca"

Công nhận là nắng, nắng chói chang vàng mắt còn bến phà xưa tấp nập nay hoang vắng không bóng người, nghe đồn dự án đường HCM sẽ từ Pác Bó kéo qua đây. Vậy cũng đỡ tủi cho quê hương tôi miền đất anh hùng nhưng đến giờ vẫn chỉ giàu truyền thống và tiềm năng.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/sign.jpg

Dừng hẳn lại mà nhìn vẫn hoa cả mắt

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/XoaiMit.jpg

Dọc đường Nông Tiến bày bán rất nhiều xoài và mít. Quả xoài này chẳng biết là giống gì, ăn thì rất ngọt nhưng thịt xơ và chẳnng có mùi thơm như xoài miền nam.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Nhan.jpg

Nhãn sai trĩu cành

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Be.jpg

Ngày xưa nứa củi phải thả bè về xuôi còn bây giờ hiện đại hơn đã có canô kéo

alias.noodles
15-01-2009, 14:55
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Loriver_3.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Loriver_2.jpg

Sông Lô, con sông của tuổi thơ của ký ức. Bên kia là dấu vết bến phà Nông Tiến và Cửa hàng ăn uống số 1 (nay là Khách sạn Lô Giang) nơi bố tôi làm Cửa hàng trước trước lúc đi B vào miền nam (1973 - 1974)

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/NongTienbridge_1.jpg

Đây cầu Nông Tiến, phía xa là dãy núi Tràng Đà ... nhớ những chuyến theo các anh, các cậu đi lấy củi, chặt nứa

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/ThanhnhaMac.jpg

Tường thành xưa nơi trú mưa trên đường đi học, nơi bạn bè tập hợp trước những cuộc chinh phục núi Tổ Sơn nay chỉ còn sót mỗi cổng thành chơ vơ giữa bùng binh giao lộ.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/BinhThuan.jpg

Trường Bình Thuận (mặt sau) trước đây chỗ này là mấy cái hồ to chỉ có 1 con đường nhỏ đi quanh bờ hồ, cổng trước hướng ra núi Tổ Sơn (nay đã bị san bằng)

alias.noodles
15-01-2009, 15:03
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Docso2.jpg

Dốc số 2 hướng từ phía Bệnh viện A đi lên trường Đảng và nhà cũ của tôi

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Oldhouse.jpg

Dốc Lò Gốm và ngôi nhà xưa đầy ắp kỷ niệm (chỉ còn mỗi vị trí, căn nhà gỗ và nứa chắc đã bị phá từ lâu lắm rồi). Ngày xưa cái dốc còn là đường đất đi lại hết sức khó khăn nhất là mỗi khi trời mưa, dạo ở cái nhà này tôi học lớp 3 mỗi sáng mẹ đi làm đèo em tôi đi nhà trẻ còn tôi ở nhà với nhiệm vụ cho lợn ăn 2 bữa, hái và băm rau cho bữa chiều. Buổi trưa tự ăn cơm và đi học, chiều về chăm 1 con ngan và 1 con chó con, chưa hết còn phải nhồi sẵn bếp mùn cưa và nấu cơm đợi mẹ về ...

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/DenCaySanh.jpg

Đền Cây Sanh, nhớ ngày còn bé mỗi lần qua đây là cứ phải rủ 3-4 đứa cùng đi vì sợ vì qua đoạn đường này lạnh lẽo, âm u và kinh khủng lắm. Ấy thế nhưng cũng chỉ mong đến mùa tết vì dịp đó bà nội và cụ ngoại tôi thường đi lễ khi về thì tha hồ mà chọn oản xanh, oản đỏ!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Lopvolong.jpg

Đúng vị trí Nhà văn hoá bây giờ là lớp vỡ lòng của tôi ngày xưa. Còn nhớ ngày nhập học đầu tiên bố thì đang công tác ở miền nam, mẹ đèo xe đạp quẳng vào lớp xong là phải đi làm ngay. Đến trưa thằng bé chạy bộ từ trường về cơ quan mẹ là Trạm may mặc ở chân dốc số 2 (khoảng 3 km) đến nơi vừa thở hổn hển vừa nói "Mẹ ơi cô giáo bảo phải nộp giấy sát sinh mới được đi học". Đó là quãng đường mà tôi không bao giờ quên được!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/HongThai_1.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/HongThai_2.jpg

Trường Hồng Thái, tôi học năm lớp 3 ở đây. Cây phượng kia đã hơn 30 năm rồi sao vẫn còn trẻ thế? Từ nhà đến trường chỉ vài trăm mét nên cả những ngày hè cũng lê la suốt ở trường. Ngày ấy trong lớp 3B có cô bé tên Hạnh là việt kiều ở Tân đảo hồi hương lúc nào trông cũng trắng trẻo sạch sẽ chẳng bù cho lũ chúng tôi đứa nào cũng lem luốc và tanh rình mùi bùn đất.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/RapThang8.jpg

Rạp Tháng 8, những năm cuối thập kỷ 70 rực rỡ ánh đèn, niềm ước ao của tuổi thơ tôi ... Nhớ những lần cậu đèo đi xem phim bằng chiếc xe không phanh, không yên, không gác đờ bu ngồi cắng trước đau đít ê ẩm, rồi rít lên sung sướng khi được ông cậu mua cho mấy hào kẹo bột ...

Chớp mắt cái đã 30 năm, chớp phát nữa là "chương trình của chúng tôi đến đây là hết" xem ra một đời người cũng ngắn và đơn giản!

th.hoang
15-01-2009, 21:30
Bài, ảnh và cách kể chuyện của bác Mì thật là chân thành và giầu cảm xúc. Em thực sự rất là thích ạ!

alias.noodles
16-01-2009, 09:26
(Nhúng bài hát Hà Giang quê tôi vào đây nhưng không chạy!)

Rời Tuyên Quang lúc 6h30, lẽ ra tôi phải đi sớm hơn nhưng tối hôm trước ngồi hàn huyên với ông anh muộn quá nên không dạy sớm hơn được. Theo dự định ban đầu tôi sẽ mang theo hết hành lý vì khi quay về tôi sẽ rẽ sang Lào Cai và về Hà Nội bằng đường khác nhưng các bác và bà dì dứt khoát không đồng ý, nghĩ lại thấy đi như thế cũng không hay nên quyết định đi Lũng Cú xong vẫn quay về TQ thăm bà ngoại và gia đình.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_6941.jpg

Cánh đồng Ỷ La trong nắng sớm

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_6943.jpg

Hôm nay là Chủ nhật các bác lái buôn tha hồ mà chạy sô chợ phiên

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_6977.jpg

Quốc lộ 2 tuy không to bằng Quốc lộ 1 nhưng chất lượng rất tốt, hơn nữa tuyến đường này đi qua vùng đất không phải trọng điểm kinh tế nên mật độ giao thông cũng vừa phải, vắng xe cho nên đi lại rất thoải mái. Trời mát nên di chuyển rất nhanh qua khỏi địa phận Tuyên Quang, đi mê mải đến độ quên cả chụp ảnh. Thật không may khi bắt đầu vào địa phận Hà Giang là trời đổ mưa tầm tã, thị xã Hà Giang chìm trong mưa khiến cho lữ khách chẳng còn hứng thú nào để thăm thú nữa, thôi đành hẹn Cầu Thanh Niên vào một dịp khác vậy. Cứ lầm lũi mà tiến dưới trời mưa mãi cho đến khi qua Hà Giang khoảng 20km thì mới ngớt mưa và hửng nắng. Mất 4 tiếng đi một đoạn đường 180km nhưng trời vẫn còn thương khi bắt đầu đến đoạn đường đẹp nhất thì hửng nắng.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_6985.jpg

Ánh mắt ngỡ ngàng! Có lẽ đây là lần đầu nhìn thấy một chiếc vespa PX xuất hiện ở vùng cao này

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_6997.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_6998.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7002.jpg

Những cảm nhận đầu tiên về đèo dốc và mây. Giữa mùa hè nhưng trời se se, mây đậm đặc trên đầu, bồng bềnh ngang vai và lãng đãng dưới chân người đi.

alias.noodles
16-01-2009, 09:34
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7010.jpg

Qua hàng loạt cua chữ A với những con dốc thẳng đứng là đến những thung lũng bằng phẳng với những khoảnh ruộng đẹp ngỡ ngàng như một trinh nữ bất thình lình xuất hiện trước mắt lữ khách.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7026.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7027.jpg

Vợ chồng A Phủ thời nay, rảo bước về nhà sau phiên chợ giữa trời và đất bao la của hòa bình và tự do!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7034.jpg

Đợi hơn nửa tiếng mà cũng không thể nào thấy đủ 2 người cùng xuất hiện trên 2 con đường trái chiều

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7036.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7042.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7052.jpg

Nhìn từ Cổng trời

alias.noodles
16-01-2009, 11:06
Phóng hơi nhanh nên đi qua luôn vị trí tốt nhất để ngắm cặp "đào tiên" khi phát hiện ra thì đã ở ngay sát quả đào rồi nên cũng chả quay lại nữa. Bận về cũng thế, buồn ngủ quá nên bỏ qua luôn ... mãi cho đến đầu năm 2008 mới quay lại và chụp được ảnh núi đôi.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7049.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7050.jpg

Mẹ và bé đi chợ về. Bé cau mày và quay mặt khi thấy ống kính nhắm vào mình còn mẹ thì cười rất thân thiện làm dáng từ xa

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7069.jpg

Chợ phiên ta về

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7056.jpg

Nụ cười sơn nữ

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7062.jpg

Thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) nhìn từ trên cao

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7075.jpg

Bữa cơm trưa muộn với thịt gà đen rang và canh đọt bí ngọt lịm

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7097.jpg

Vừa ăn no xong lại lên dốc ... chiếc xe Zin 130 kia trong nháy mắt chỉ bằng đúng đầu đũa ! Xe tải chạy trên vùng cao chủ yếu là cỡ 4t trở xuống và thường không chở hết trọng tải bởi đường hẹp, dốc cao lại quanh co liên tục, ngày trước khi còn đường đá thì cứ vài chục cây số xe tải lại phải dừng nghỉ đợi cho két nước sôi sùng sục nguội hẳn mới đi tiếp. Xe khách thì chỉ Hyundai 25 chỗ là tối đa, xe to hơn thì cứ tha hồ mà vướng đuôi đập đít chưa kể là máy yếu cũng chả bò nổi lên dốc.

giochuong
16-01-2009, 12:11
Đọc bài bác Mỳ phê quá (chưa kể mấy đoạn tình cảm quá phải dừng lại cho nó thẩm thấu dần :) ) nên em làm 1 lèo hết nửa ngày công của chính phủ. Bác Mỳ có thấy em thanks nhiều cũng đừng có mắng nhé (beer)(beer)

alias.noodles
16-01-2009, 13:33
Hêhê cảm ơn bạn giochuong đã có lời khen và nhấn thanks! Sáng nay tớ cũng tranh thủ ít phút của hội nghị tổng kết năm nhảy vào đây kể lể chuyện Hà Giang (NT)

alias.noodles
16-01-2009, 15:02
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7115.jpg

Vẫn là con đường, ngọn núi và nương ngô xanh rì nhưng cảm giác lâng lâng thì cứ tăng dần đều qua từng mét đường bánh xe lăn qua.

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7125.jpg

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7121.jpg

Mây che trên đầu và nắng trên cao. Nắng chói chang có cảm giác giơ tay lên là thấy mặt trời

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7145.jpg

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7129.jpg

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7151.jpg

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7156.jpg

Không biết phải gọi là hoa nắng, vạt nắng, dải nắng, chùm nắng hay tia nắng nữa. Đồi núi trùng điệp, những cánh ruộng bậc thang cong cong, quăn quăn cùng với không gian thoáng đãng, trong lành và yên tĩnh khiến cho lữ khách chết lặng đi trước vẻ đẹp thanh bình của vùng cao của tổ quốc.

alias.noodles
16-01-2009, 20:25
https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7167.jpg

Trên đỉnh 1 con dốc vừa dừng lại bắn mấy kiểu PX ngạo nghễ nhìn đoạn đường đã qua thì nghe tiếng dép đến gần ...

Chào!
Chào!
Đi đâu đấy?
Mình đi về nhà
Nhà ở xa không? Sắp đến chưa? Có muốn đi cùng không?
Không biết xa không? Sắp về đến nhà dồi? Mình tự đi thôi!
Tên là gì?
Thào Pả Sánh
Ơi ơi lại đây nào
...

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/IMG_7139.jpg

Và đây ... Hoàng tử H’Mông và Hoàng tử PX

Anh bạn người H’Mông này đi chợ từ lúc 2h sáng, bán được 2 con lợn lấy tiền oánh chén một bữa thắng cố nhoè xong đi bộ về nhà. Gặp Thào Pả Sánh lúc hơn 2h chiều lúc đó đã cách thị trấn Tam Sơn khoảng 25km, kính phục đôi chân anh bạn H’Mông !


https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7188.jpg

Khoảng 15h thì nhìn thấy Thị trấn Yên Minh phía xa xa trong tầm mắt.

https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7193.jpg

Phố huyện Yên Minh chiều Chủ nhật

Gọi điện cho ông anh họ đang làm ở Cục Thuế Yên Minh (anh em đã hơn 20 năm không gặp nhau) mà vẫn không tin mình đang ở trung tâm thị trấn. Chỉ đến khi anh em bắt tay thật chặt mới tin là sự thật. Hội ý cực nhanh hai anh em thống nhất lịch trình là sẽ đi Cột cờ ngay tắp lự. Ông anh thì cứ thuyết phục thôi để tôi lấy ô tô cơ quan đi cho thoải mái lúc về muốn đi đâu chơi cũng tiện và cũng đề phòng mưa gió ... Cũng định gật đầu nhưng chợt nghĩ rằng đã đi hơn 2000km đến đây chỉ còn 50km nữa mà lại ngồi ô tô thì có đáng không? Uhm thế là quyết luôn phải đi Cột cờ bằng vespa, ông anh họ cố chống chế “Là anh sợ chú mệt chứ anh ở đây đi thế quen rồi"

alias.noodles
16-01-2009, 20:30
https://s114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7211.jpg

Xe máy ở vùng cao này có chỉ có Minsk, Wave Tàu, Win Tàu và Yamaha Jupiter, cũng cố để ý xem còn kiểu xe nào khác nhưng hầu như chỉ có từng đấy loại, chẳng hiểu tại sao.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7228.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7268.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7280.jpg

Đường lên Đồng Văn dốc chồng dốc ngoằn nghèo và vẫn ngập tràn hai bên đường những nương ngô xanh thắm nhưng bắt đầu xuất hiện những ngọn núi đá tai mèo đen xì lừng lững. Những ngọn núi này thì chịu chẳng trồng trọt được gì, phải tận mắt chứng kiến mới hiểu chuyện gùi từng nắm đất từ chân núi lên đắp vào hốc đá để trồng ngô không hề là chuyện bịa. Đó là cảnh đời “sống trên đá, chết vùi trong đá”.


Miền đá

Có nơi nào như quê hương tôi ?
Nơi biên cương Ðồng Văn, Mèo Vạc
Núi đá chập chùng ngàn năm trầm mặc
Bức tường thành, biên ải xa xôi ...
Cái thuở theo mẹ, cha vượt cổng trời
Bàn chân nhỏ đạp vào đá sắc
Cây ngô mọc trên nỗi niềm khao khát
Nắm đất mẹ gùi đủ để sinh sôi.
Tôi lớn lên cha dạy leo đồi,
Gieo hạt trên nương, trong từng kẽ đá.
Những mùa ngô mướt xanh mầu lá
Có mầu xanh nào không vất vả gian nan.
Các con tôi xếp đá trên ngàn
Ðắp ruộng bậc thang ngăn mùa mưa lũ
Núi thì cao, cây ngô thì nhỏ
Bền bỉ cùng người gian khổ bên nhau.
Ơi cao nguyên đá núi bạc mầu
Câu hát ngày xưa khắc vào mạch đá (*)
Tôi càng hiểu vì sao người ta tạc dạ...
Xây cuộc đời - hạnh phúc ở nơi đây.

(*) Câu hát của người Mông: "Con chim có tổ, người Mông có quê, quê ta Mèo Vạc...".
(thơ Đặng Quang Vượng)

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7292.jpg

Nắng chiều

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7304.jpg

Chợ phiên ta về bò và người đều vui

alias.noodles
16-01-2009, 20:36
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7308.jpg

Cũng định ghé vào nhà vua Mèo Vương Chí Sình nhưng ông anh họ bảo là giờ này dễ chả tìm được người mở cổng nên tranh thủ đi cột cờ trước kẻo trời tối. Thế là bỏ qua một điểm đáng thăm viếng (khi về tôi đi một đường khác). Trời chiều mây cứ tạt xào xác ngang mặt đường, tim đập nhanh phần vì gió căn cắt phần vì cảm xúc lâng lâng khi bon bon trên những mét đường cuối cùng đến điểm cực bắc của tổ quốc.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7432.jpg

Và đây rồi Cột cờ Lũng Cú

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7326.jpg

Dù đã quyết tâm đi đến điểm cuối cùng bằng chiếc PX yêu quý nhưng với cái cầu thang 283 bậc như thế này thì đành chịu để hoàng tử ở lại thôi.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7410.jpg

Chiếc máy ảnh còn đúng 1 hột pin và cái lense 18-55 không đủ sức lấy trọn cái cột cờ trong một cực ly quá ngắn thế này.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7422.jpg

Cột cờ cao sừng sững với lá cờ 54m2 lồng lộng trong gió. Đứng bên dưới nghe tiếng cờ bay phần phật tưởng chừng có thể toác ngực. Các chiến sĩ biên phòng phụ trách luôn việc thay cờ mỗi khi bị gió đánh rách, chẳng biết mỗi tháng phải dùng bao nhiêu lá cờ mới chống chọi nổi sức gió ở đây.

Xa xa bên kia qua 1, 2 quả núi nữa là lãnh thổ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

alias.noodles
16-01-2009, 20:39
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7383.jpg

Đường dẫn lên cột cờ

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7391.jpg

Từ Cột cờ nhìn xuống cánh đồng Lũng Cú đẹp thẫn thờ. Đứng ngắm cảnh, chụp ảnh và trò chuyện một lúc 2 anh em quyết định quay về vì trời đã tối và có vẻ sắp mưa.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7446.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7460.jpg

Trẻ con Lũng Cú

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7451.jpg

Chồng cày

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7452.jpg

Vợ bừa

alias.noodles
16-01-2009, 20:49
Mấy khi ra đến đây lại không ở chơi lâu được thì cũng phải đi một tí cho biết hết vùng cao cực bắc tổ quốc. Lại một quyết định nữa được đưa ra: sẽ đi tiếp qua Đồng Văn, Mèo Vạc rồi quay về Yên Minh theo đường khác. Trong 4 huyện vùng cao cực bắc gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc thì Yên Minh nằm ở trung tâm. Từ Yên Minh đi đến các huyện đều khoảng 50km, cực bắc là Đồng Văn và Mèo Vạc. Xã Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn, từ Cột cờ về trung tâm phố cổ Đồng Văn khoảng 25km và từ đó đi Mèo Vạc cũng khoảng 50km nữa.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7462.jpg

Đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7489.jpg

Đây Đồng Văn với biểu tượng nhìn rất ấn tượng.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7499.jpg

Trên vách đá cao kia có đồn lính từ thời Pháp thuộc. Huyện Đồng Văn đang cải tạo, nâng cấp và xây bậc thang làm điểm du lịch,

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7498.jpg

Trời sập tối nên không nán lại ăn uống chơi bời gì mà chỉ luợn qua một vòng phố cổ rồi nhắm Mèo Vạc thẳng tiến. Gió ù tai trời trở rét, đường vắng lặng chỉ nghe tiếng gió hun hút, tiếng pạch pạch của vespa và ánh đèn xe rực sáng.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/2006_01_hagiang20271.jpg

Và đây rồi Mã Pì Lèng (Dốc Chết Ngựa) đoạn đường thách thức lòng can đảm và ý chí của con người. Đến đây trời đã tối chỉ nhìn ngắm bằng mắt thường chứ không thể nào lấy được ảnh toàn cảnh buộc lòng phải muợn 1 tấm ảnh nơi khác gắn vào đây để mọi người cảm được phần nào vẻ đẹp của đoạn đường đèo dốc này. Dòng sông Nho Quế nhìn từ trên cao bé đúng bằng ngón tay út.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7504.jpg

Bia kỷ niệm trên đỉnh Mã Pì Lèng ghi công những người đã làm nên con đường hạnh phúc. Rời Mã Pì Lèng hai anh em lầm lũi nuốt tiếp mấy chục km trong mây, sương, gió và cái lạnh căm căm của núi đá để đến thị trấn Mèo Vạc.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7521.jpg

Nỗ lực cuối cùng là chụp được 1 tấm ảnh tượng đài Bác Hồ tại trung tâm thị trấn.
Rời Mèo Vạc lúc hơn 20h trong trạng thái mệt rã rời; đói, rét nhưng cực kỳ hưng phấn, cái cảm giác khi vừa hoàn thành một uớc nguyện, một kế hoạch nung nấu từ lâu. 50km đường từ Mèo Vạc về Yên Minh đường tốt và dễ đi, hơn nữa cũng quá mệt và trơ rồi nên chẳng thèm để ý nhiều đến đường xá nữa, cứ cắm cúi kéo ga chạy phía sau rọi đèn cho ông anh nên chẳng mấy chốc cũng về tới nhà.

Mệt, mỏi nhưng rất mãn nguyện với cung đường hôm nay. Chặng đường đẹp nhất trong cuộc hành trình xuyên Việt. Ngoài những bức ảnh post lên đây (khoảng 1/4 số ảnh đã chụp) mỗi lần xem lại ảnh vẫn cứ phải ngây người trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao cực bắc tổ quốc.

Điểm lại cung đường đã đi trong ngày:

Tuyên Quang - Hà Giang: 153km
Hà Giang - Yên Minh: 100km
Yên Minh - Lũng Cú: 50km
Lũng Cú - Đồng Văn: 25km
Đồng Văn - Mèo Vạc: 25km
Mèo Vạc - Yên Minh: 50km

TÍM
16-01-2009, 22:31
Ối zời ơi sao Hà giang đẹp thế nhở - cứ như là tớ chưa đi bao giờ í :((

P/S: bạn mỳ đẩy sáp pừn giống như lúc bị black hay là susu quát thì phải, giựt mình cái đùng đúng ko :D

alias.noodles
17-01-2009, 10:56
Ối zời ơi sao Hà giang đẹp thế nhở - cứ như là tớ chưa đi bao giờ í :((

P/S: bạn mỳ đẩy sáp pừn giống như lúc bị black hay là susu quát thì phải, giựt mình cái đùng đúng ko :D

Bạn Black ơi! Hà Giang đẹp lắm, tớ thật mà! (mỗi tội nhiều đèo dốc nên không chạy bon bon được :D)

Tớ mới tập tành đi du lịch, văn dốt võ dát hễ cứ nghe ai e hem cái là đã sợ rồi chứ nói gì đến quát tháo ;)

Rất mong Black và các bạn nhẹ tay :)

Chuối đây
20-01-2009, 09:50
Xe máy ở vùng cao này có chỉ có Minsk, Wave Tàu, Win Tàu và Yamaha Jupiter, cũng cố để ý xem còn kiểu xe nào khác nhưng hầu như chỉ có từng đấy loại, chẳng hiểu tại sao.



Phải cám ơn các bạn Tàu nhiều, nhiều lắm....ngoài xe máy ra còn các đồ dùng khác mà toàn Tàu cả, cớ sao các bạn trên internet lại chửi người ta nhiều như thế nhỉ?:shrug:

tungmilan
27-01-2009, 02:13
Chuyến đi của bác Mỳ hoành tráng quá em ở ngay HN mà cũng chưa lên đến cột cờ Lũng Cú đâu ạ :)

Kiara
04-02-2009, 19:27
Em cũng mới đi Hà Giang về, năm nay đi đúng lúc mù trời, lại chạy đêm nên cứ rê từng km đèo một căng hết cả người. Ánh đèn chiếu vào vách đá ven đường mờ mờ ảo ảo tạo ra những hình thù kỳ dị làm đứa chả biết sợ là gì như em còn thấy ghê ghê, phê lắm bác ạ. Đúng 3h sáng đến Mèo Vạc, đứng lạnh cóng, gào váng giữa núi đồi trập trùng, sương giăng mờ mịt, lại là cái phê thứ hai :))

Hầu như năm nào em cũng đi HG, chưa bao giờ biết chán, mỗi mùa mỗi đẹp, mỗi thời điểm đều có những cảm nhận khác nhau.

Hà Giang đẹp muôn thuở (c)

vukhuc
17-03-2009, 13:14
Bài và ảnh rất hay,ấn tượng và nhiều lúc làm lòng người xúc động,man mác...

quang2779
17-03-2009, 13:48
Em đọc topic này 2 lần dồi hê hê... mà mỗi lần đọc đến cái khúc bác alias.noodles về nhìn lại nhà xưa lại cũng thấy nôn nao. (c)

Có nhiều người đi và hay chửi đổng, soi mói những cái bẩn, cái lạc hậu, cái nghèo. Nhiều khi đi mệt cũng làm người ta bớt lạc quan. Em phục bác ở chỗ luôn nhìn mọi thứ với con mắt rất tình cảm và lạc quan. (beer)

alias.noodles
14-04-2009, 21:45
Chuyến đi SG - Lũng Cú năm ấy của em còn một đoạn khá dài nữa từ Hà Giang quay lại Tuyên Quang sau đó là 2 lượt đi về Quốc lộ 70 bụi mù ... nhưng thú thật là mấy ngày sau đó vẫn đi đấy nhưng không còn hăng hái nữa, cảm xúc nói chung là nhạt phèo (có lẽ do khá mệt mỏi) nên em cũng chả muốn kể lể nhiều.

Hôm nay đọc bài của bạn Chitto lo ngại việc có quá nhiều nhóm đi Hà Giang đợt 30/4 năm nay với lộ trình khởi hành từ Hà Nội lúc chiều tối và đến Hà Giang lúc nửa đêm! đọc xong tự nhiên muốn chia sẻ thêm với các bạn quanh chuyện đi lại để làm sao đi chơi vui vẻ nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cách tốt nhất có lẽ là kể lại những điều chính mình đã trải qua ...

Thực tình mà nói sau khi đã đến Lũng Cú, thăm Đồng Văn, Mèo vạc và trải qua những giây phút ngất ngây nhất trên những đỉnh núi đá vùng cao tôi không còn mấy hứng thú đi và viết nữa. Nhưng phàm đã là một chuyến đi thì phải có ngày về, hơn nữa những chặng tiếp theo cũng có những sự kiện đầy kịch tính nên không thể không viết tiếp.

Sau một đêm nằm thẳng cẳng tại nhà khách Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Minh buổi sáng thức dậy khá mệt nhưng không khí trong lành và ẩm ướt mát lạnh của vùng cao cũng làm cho người thấy thoải mái dễ chịu hơn

Hai vợ chồng ông anh họ mời đi ăn sáng ở phố huyện

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7534.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7536.jpg

Bát phở vùng cao và bà chủ quán hiếu khách

Ăn sáng xong ông anh bà chị rủ đi dạo một vòng quanh chợ phố huyện Yên Minh. Không phải là Chủ nhật nên chợ chỉ họp đến khoảng 9-10h sáng, chủ yếu là phục vụ cho dân cư thị trấn.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7537.jpg

Rau bí xào hay nấu canh đều rất bùi và ngọt lịm

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7539.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7541.jpg

Có cả mướp đắng nữa

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7544.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7545.jpg

Và lá để gói bánh

alias.noodles
14-04-2009, 21:52
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7546.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7549.jpg

Tôi vốn rất kém khoản chợ búa và nội trợ thậm chí sẵn sàng ăn mì tôm sống rồi uống nước còn hơn là phải bật bếp nấu nướng thế nhưng được nhẩn nha đi chơi trong chợ dòm ngó người bán kẻ mua với đủ loại sản phẩm hàng hóa lại là một cảm giác rất thú vị.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7551.jpg

Rau, quả, củ vùng cao nhìn xanh mướt và rất sạch. Gà đen, gà ta và vịt toàn những thứ của nuôi được mang thẳng ra chợ bán.

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7554.jpg

Lợn đen

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7558.jpg

Exel trắng, một chú vespa hiếm hoi (có lẽ là duy nhất) trên rẻo đất cực bắc tổ quốc. Nghe đồn bác người Kinh này xin được chiếc xe này từ miền nam (biển số 79 mà) mang ra đây nhưng chỉ dám chạy loanh quanh trong thị trấn.

alias.noodles
14-04-2009, 22:00
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7581.jpg

Nắng lên cũng là lúc phải tạm biệt Yên Minh, tôi cứ lập đi lập lại trong đầu "hẹn gặp lại"

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7589.jpg

Chào rồi mà sao vẫn còn lưu luyến thế?

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7595.jpg

Làm ruộng

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7596.jpg

Bên dòng suối

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7608.jpg

Và cái không thể thiếu trong mọi chuyến đi: Cột mốc

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7619.jpg

Đường về xa xăm

(Hôm nọ đi qua đây vào mùa hạn nên cảnh vật xơ xác, đoạn này lại đang được sửa chữa nên bụi mù. Tôi có kể với các bạn đồng hành là vào mùa hè 2 bên đường ngô xanh rì, đẹp lắm!)

alias.noodles
14-04-2009, 22:10
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7625.jpg

Khúc quanh

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7634.jpg

Mặt đường sau cơn mưa

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7637.jpg

Đường vẫn bằng phẳng

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7642.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7646.jpg

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7648.jpg

Và đây bi kịch

Vừa qua một đoạn đường bị sạt lở bánh xe dính đầy bùn đất thì đổ dốc vào 1 cái cua gắt. Đang bực mình vì trời mưa nhưng trời khá oi bức, đường lại nhớt nhợt rất khó chạy thì nghe “kịch kịch” 2 nhát như ai ủi tới từ đằng sau, quay lại vừa nhác thấy 1 khuôn mặt tái mét của 1 anh bạn H’Mông thì đã nghe xè một tiếng con Win Tàu đổ quay ngang cày xéo mặt đường khoảng 12m rồi va vào tả li bên trái một cái ầm! Bàng hoàng !!! quay đầu lại nhìn đường thì eo ôi một con dốc cắm đầu ở phía trước, tay trái lại đang cắt sát côn … một phản xạ cực nhanh nhưng cũng thật ngu ngốc … đạp phanh chân quá mạnh … chiếc xe PX quay ngang và trượt dài khoảng 10m theo con dốc … và may mắn làm sao tôi đã kịp bung dù trong tic tac cuối cùng trước khi cả chiếc xe đập thằng vào vách đá và lộn ngược nằm dưới con mương bên vệ đường.

Đầu không sao (có mũ bảo hiểm mà) nhưng 2 mắt cá toác 2 lỗ to bằng đầu ngón chân cái (đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại bị cả 2 mắt cá?), chiếc quần áo mưa cày xuống đường rách bươm nhưng chưa chạm gì đến quần kaki bên trong.

Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi vẫn ngồi trên mặt đường thì anh bạn H'Mông đã dựng được con xe win dậy đạp máy miệng lẩm bẩm xi pau xi pau gì đó rồi phóng vút đi …

Mồ hôi toát ra đầm đìa, vừa đau, vừa tức và thấy rất mệt nhưng cũng phải cố hết sức để dựng ngay chiếc xe đứng dậy. Tiếp tục đứng dưới mương khoảng 30’ nữa mới vẫy đủ thêm 3 người đi đường nữa cộng với khổ chủ là 4 người mới rinh được chiếc xe lên mặt đường. Đèo hàng gãy, tay phanh trước gãy, kính chiếu hậu gãy ... nhưng đạp đến cái thứ 5 máy vẫn nổ ngon lành. "Ôi tao yêu mày quá xe ơi, mày mà lăn quay ra ở đây thì tao biết làm sao?"

Toàn cảnh đã thể hiện hết qua ảnh, chỉ tiếc là sau khi tai nạn xảy ra đồ đạc văng lung tung và cũng không còn đủ bình tĩnh để chụp ảnh anh bạn H'Mông và cận cảnh chiếc PX nằm dưới mương cũng như những người bạn đường tốt bụng…

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7656.jpg

Ghi nhớ mãi điểm này. Vẫn còn may lắm vì chỗ này khá bằng phẳng, nếu tai nạn xảy ra trước đó 3 phút ở khúc quanh có bờ vực thì tan xương mất rồi…

alias.noodles
14-04-2009, 22:26
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7668.jpg

Hay ngã chậm hơn tẹo nữa ở đoạn này thì người và xe sẽ lăn đến đâu? Sẽ chẳng còn thấy con đường quanh co đẹp thẫn thờ này nữa …

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7703.jpg


Lê lết về qua thị xã Hà Giang chẳng buồn dừng lại đến quá trưa mới dừng lại ăn, ừ thì vẫn cứ là bún chó!


https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7705.jpg

Tuy không bị chấn thương gì nhưng cú ngã làm tôi đau ê ẩm toàn thân. Mệt mỏi rã rời nhưng may sao vẫn còn có vespa và thuốc lào ở lại cùng!

Ngã xong Rebel XT bị ẩm chụp ra ảnh cứ như trong sương mù!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7716.jpg

Địa phận Hà Giang (lẽ ra phải chụp từ lượt đi nhưng do mưa to quá nên khi quay về mới nháy được)

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7732.jpg

Quốc lộ 2 xuôi về thủ đô. Nắng chói chang, đường vắng ngắt không một bóng người. Tôi cứ lầm lũi kéo ga chạy khá nhanh nhưng đầu trống trơn, lúc ấy bỗng rất thèm được nói chuyện với một ai đó ... nhưng tiếc thay chả có ai đồng hành!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7738.jpg

Nhưng cũng đừng thấy đường tốt quá lại vắng vẻ mà chạy ẩu nhé!

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/PX%20Lead%20The%20Way/Resized_IMG_7742.jpg

Tân Yên (tên cũ là Hàm Yên) cách thị xã Tuyến Quang 41km

Qua Tân Yên một đoạn thì trời lại mưa tầm tã thế là cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về TQ luôn. Khoảng 6h chiều tôi về đến thị xã Tuyên Quang kết thúc đoạn đường Yên Minh – Tuyên Quang 255km trong trạng thái rất uể oải và không thể nào quên cái khoảnh khắc trượt dài trên đường và nghĩ rằng mình sẽ chết!

HaSapa
14-04-2009, 22:40
Em cũng mới đi Hà Giang về, năm nay đi đúng lúc mù trời, lại chạy đêm nên cứ rê từng km đèo một căng hết cả người. Ánh đèn chiếu vào vách đá ven đường mờ mờ ảo ảo tạo ra những hình thù kỳ dị làm đứa chả biết sợ là gì như em còn thấy ghê ghê, phê lắm bác ạ. Đúng 3h sáng đến Mèo Vạc, đứng lạnh cóng, gào váng giữa núi đồi trập trùng, sương giăng mờ mịt, lại là cái phê thứ hai :))


Lần sau chạy đêm thì bác rủ bác Mì đi cùng, bác ấy mà dắt thì thôi rồi, đổ đèo cũng 80km/h không vấp.
Em ngồi sau xe (thằng khác) mà người lúc nào cũng gồng lên sẵn sàng nhảy ra khỏi xe, đi HG về thì vẹo cổ vì hồi hộp quá, ko dám ngồi thẳng, cứ vươn cổ cò ra để ngó cái đường xem có đoạn nào phải tập bay không :))

CrazyPharm
19-06-2010, 01:19
Lại nhớ...lại thèm Hà Giang rồi người ơi....

Người Nhà Quê
07-06-2011, 13:26
Đọc xong, muốn xách xe đi ngay. Wá hấp dẫn. Wá lôi cuốn... Một mình, một ngựa đi hết cung đường này wả là mơ ước của nhiều người...

The Scooterist
21-04-2012, 22:28
Đã 5 năm trôi qua rồi, em cũng là dân chạy vespa cổ, nam nay cũng đã đi Xuyên Việt. Năm sau lại làm lại với đoạn đường dài hơn. bài viết của anh rất có ích cho em. Cám ơn anh đã chia sẻ và chúc mừng anh đã có chuyến đi tuyệt vời.

Pavel
30-12-2012, 23:33
lại thèm đi rùi..