PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Thông tin đi mùa nước nổi Miển Tây



quycoctu
19-09-2011, 09:14
Dear all,
Quỷ dự tính cuối tháng này sẽ đi vài tỉnh miền tây để tìm hiểu mùa nước nổi. Thời gian đi là 4 ngày, mong các bạn giúp thông tin sau nhe:
- Tỉnh, huyện nào có nước dâng nhiều, cảnh đẹp, thể hiện rõ văn hóa, đời sống người dân mùa nước nổi.
- Quỷ tính đi Đồng Tháp và An Giang, theo góp ý nên đi cụ thể huyện nào, xã nào.
- Các kinh nghiệm khác nếu có thì chia sẻ giúp quỷ.
Cảm ơn mọi người
Quỷ cốc tử.
Thông tin liên lạc của quỷ:
Yahoo msg:clbhocthuat
Phone:0949 05 77 99

cuibapdidulich
19-09-2011, 10:41
Quỷ định làm 1 chuyến về miền Tây mùa nước nổi hả?Hấp dẫn nha,theo như Cui bap biết thì ở An Giang hầu như được bao bọc xung quanh là nước thôi,nên đi đến xã nào Quỷ cũng gặp được cảnh người dân thả lưới bắt cá,và nếu được thì Quỷ nên tham gia với người dân cảm giác đánh bắt cá nè.Và hình như là bạn bè của Cùi Bắp và cũng như thông tin trên mạng thì ở An Giang có 2 nơi đáng ghé trong mùa nước nổi là Búng Bình Thiên,nằm ở huyện An Phú,là 1 hồ nước ngọt lớn ở miền Tây Nam Bộ,đặc biệt ở đây cộng đồng người Chăm rất đông,đến mùa nước nổi là ở đó có các hoạt động lễ hội đó.Còn nơi thứ hai là Rừng Tràm Trà Sư,thuộc địa phận xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên,tới đây Quỷ đi ghe xuồng chèo vô các cánh rừng để tham quan cảnh vật cây cối và đăc biệt là trong đó có rất nhiều loài chim đó.À còn về ẩm thực ở đây mùa nước nổi là cá linh nha,về đó nhớ thưởng thức các món ăn chế biến từ cá linh.
Còn về phần bên Đồng Tháp,thì có thể là về Hồng Ngự hay Cao Lãnh,đến đó chỉ cần gặp và bắt chuyện với ngườ miền Tây thì Quỷ sẽ có thêm nhiều thông tin về sinh hoạt của người dân ở Đồng Tháp mùa nước nổi.Và hình như là ở Đồng Tháp có khu lịch sinh thái Gáo Giồng,Quỷ có thể vô đây tham quan.Còn về phần đặc sản thì chẳng cần phải bàn nhiều ,ở Cao Lãnh thì chỉ có thịt chuột đồng nướng,và các món lẩu ăn với rau sống.
Ngoài ra còn có thể về thăm các khu chợ nổi ở Cần Thơ ,như Cái Răng ,hay Phụng Hiệp để biết thêm về sinh hoạt trên sông nước,một nét đặc trưng của người miền Tây.Hay là có thể tham quan các chuyến đi tham quan các Cồn ở Bến Tre,bạn có thể sẽ được ngồi trên các xuồng máy đi vô các rừng cây ăn trái và đi dưới chân cầu Rạch Miễu ,cảnh sông nước mênh mông bao la bát ngát ,và đặc biêt là dòng nước 1 màu vàng phù sa đặc trưng của các dòng sông ở miền Tây.

RuaBinhQuoi
19-09-2011, 12:06
Theo mình biết thì hằng tháng tính theo âm lịch sẽ có 2 con nước, nước rong (con nước cao) là những ngày âm lịch cận ngày 15 và 30 hằng tháng (những ngày trăng tròn) , còn những ngày khác con nước sẽ thấp hơn gọi là nước kém. Bạn đi vào những ngày có nước rong thì sẽ thú vị hơn. Như mình biết biết thì lượng thủy sản đánh bắt trên đồng những ngày nước rong cũng cao hơn những ngày nước kém, như thế bạn sẽ có dịp thưởng thức nhiều sản vật tươi và sạch nha. Nhưng nhớ "an toàn trên hết", nhớ mặt áo phao khi di chuyển bằng đường thủy nha! Have a good trip!!

caucom
19-09-2011, 16:33
Nếu cuối tháng này đi ngắm lũ thì tuyệt cú mèo, bởi đó là thời điểm đỉnh lũ, bốn bế là nước và nước, có những chiếc cầu nước bên này cách bên kia cả mét, tự nhiên tạo thành 1 cái thác đổ ào ào, không thể nào tưởng tương nổi.

Nếu đi thì nên đi từ Tân Hưng (Long An) qua Tân Hồng (Đồng Tháp) xẹt lên cửa khẩu Dinh Bà sẽ thấy 1 vùng Việt - Cam nước trắng xoá, đây là vùng thượng nguồn vùng lũ nên nước rất mêng mông, sau đó đi men huyện Hồng Ngự đi về Tân Châu qua Châu Đốc (đây là thượng nguồn sông Mê Kông đổ vào Việt Nam) nên nước lũ sẽ ngập trời

Nếu book được tắc ráng đi trên các con kênh trong mùa này thì không còn gì tuyệt bằng (mấy năm trước mình hay đi nghiệm thu công trình mùa này bằng canô, năm nay chả có đơn vị nào yêu cầu nghiệm thu trong mùa này ... haizz)

Nếu đi xuồng luôn luôn phải mặc áo phao bởi lở nó bị cuống vào các họng nước thì vẫn vượt qua, đêm xuống mùa này giông lên thì chiếc xuồng chẳng khác nào chiếc lá giữa biển khơi không biết đâu là bờ để mà bơi vào, nếu đi xuồng có sự cố thì luôn luôn bám xuồng dù bất cứ giá nào.

Khi về có thể theo ĐT844 để dễ dàng bắn tỉa Tràm Chim, Gáo Giồng ra QL30 đi Xẻo Quýt (sẽ có nhiều cái bất ngờ giành cho bạn)

Vài hình ảnh chia sẽ cùng bạn

Hình ảnh nước lũ ở Gáo Giồng thứ 7 ngày 17/09/2011 mà mình đi
Các thành viên tham dự: Ôm trước và ôm sau (Mình ở Cao Lãnh lúc trước cuối tuần cả nhà hay đi uống càfe, bây giờ thì đi đấy đi đó nhìn ngắm xíu cho nó vui)

https://nc6.upanh.com/b6.s16.d2/07dbe7172e360486e688e2e57213237e_35360036.dsc01790 .jpg

Kênh Nguyễn Văn Tiếp nước đã đầy lắm rồi, nhưng vẫn chưa tràn bờ

https://nc2.upanh.com/b2.s3.d2/99c9371088927f740c2fcc8dbf5fc829_35360052.dsc01792 .jpg

Nước tràn đồng từ phía thương nguồn Hồng Ngự đổ về

https://nc9.upanh.com/b1.s16.d2/8b64dd449b29476ac40fd7d6ead12bb5_35360069.dsc01795 .jpg

Một con Cồng Cộc đang đứng rình cá lội theo đăng

https://nc8.upanh.com/b3.s8.d3/565513fba8e61f0c0fd4aff1f9eb7461_35360078.dsc01797 .jpg

Hàng cây bờ rãnh nước đã ngập bờ

https://nc8.upanh.com/b5.s11.d2/423cf95183eddfd12c5528c1678b52c9_35360088.dsc01798 .jpg

https://nc9.upanh.com/b5.s16.d2/b5e7400dd4bed9876ae0b54c3cb29b26_35360099.dsc01799 .jpg

caucom
19-09-2011, 16:35
Một chiếc xuồng câu quá nhỏ bé giữa biển nước mêng mông

https://nc9.upanh.com/b3.s12.d4/9fb3acf2d39eddea25ad6510c08e3244_35360109.dsc01800 .jpg

Gáo Giồng nước đã ngấp nghé

https://nc4.upanh.com/b4.s7.d1/da3742e233f8f39edfb6a1c8b56b79d3_35360124.dsc01812 .jpg

https://nc0.upanh.com/b4.s12.d3/6ba19923d8de43105b3a4b75e581175c_35360140.dsc01826 .jpg

https://nc9.upanh.com/b2.s3.d2/463f9adba47912bc7397b5ce643b601a_35360149.dsc01837 .jpg

Cô chèo xuồng rất thân thiện và dễ thương (khám phá được có vài bé có giọng hò rất hay, giữa mêng mông sống nước, chiếc xuồng trôi hững hờ dễ làm con người ta phiêu)

https://nc8.upanh.com/b6.s13.d3/0743cc17b02711ed91512a4fbcfbacec_35360158.dsc01843 .jpg

caucom
19-09-2011, 16:36
Bất ngờ của mùa lũ: Mùa nước không chỉ có nước và cá, đây là mùa sinh sản chủ yếu của một số loài chim (tạo hoá rất tuyệt vời, khi sinh sản chim cần nhiều thức ăn chủ yếu là cá để nuôi đàn con, thì mùa nước là nguồn cá dồi dào nhất), đây là mùa sinh sản chủ yếu của 3 loài: Nhang Điển, Cồng Cộc và Trích, riêng Sếu Đầu Đỏ thì sinh sản ở Camphuchia cuối tháng 1 đầu tháng 2, Đồng Tháp có 1 nơi mà mùa này có gần cả ngàn ổ có chim con rất đẹp ….

Gia đình nhà Trích (bố mẹ và 2 con nhỏ), Trích phân công chăm sóc con rất rõ ràng, ba nuôi 1 con, má chăm 1 nhóc, cả gia đình thảng thơi bắt cá ở đám cỏ, chẳng màng đến đám thực khác lao nhao ở nhà hàng,

Trích trống và con

https://nc0.upanh.com/b5.s10.d4/12ef71645d84e7dc27df29cc7cceb8ad_35360170.dsc01846 .jpg

Trích mái và con

https://nc7.upanh.com/b1.s17.d1/803d872f4db1e29835183a5de8e1d2ae_35360187.dsc01847 .jpg

Cả gia đình Trích

https://nc2.upanh.com/b2.s15.d2/ddb67f6608e01907e6fe38ae6e0d9451_35360192.dsc01848 .jpg

https://nc6.upanh.com/b3.s1.d2/0c9be937508dc20b81b64ac8becd71a7_35360206.dsc01849 .jpg

https://nc1.upanh.com/b5.s9.d4/eaea6af43b80efbbcf67694200921acc_35360221.dsc01850 .jpg

Trong các loài chim có lẻ ngon nhất là thịt Trích (câu độc như thịt Trích có nghĩa là thịt nót quá ngon chứ không phải là quá độ), trong đó món trứng hấp ít loại nào so sánh được, Trích là loài có tính cộng đồng rất cao (lúc trước người ta đi săn Trích là nhắm bắn 1 con ở vị trí thuận lợi, thấy 1 con ngã xuống là cả đàn xà vào kêu inh ỏi, thế là các thợ săn mặc sức nhã đạn để thu hoạch … đúng là quá dã man). Gần đây một số dân chơi chim cảnh cũng đem Trích về nuôi, loài này rất dễ sống và quyến luyến chủ, đi xa về nó kêu gào, quấn chân rất dễ thương

Sau 1 ngày dạo chơi gặp cơn gió hiu hiu Ôm con bộc lộ gien trội nhóm máu Phượt của mình: Lấy cái áo khoát của Ôm sau làm gối, không quên thủ gói bánh trong tình cảnh xa nhà thế là …. Phiêu 9 tầng Đài quan sát

https://nc3.upanh.com/b1.s20.d1/126d2055945e3b1781d12399546f160f_35365213.dsc01820 .jpg

cuibapdidulich
19-09-2011, 20:34
Gia đình anh caucom hả,đi xa mà có thêm hậu phương phía sau vui hen..Ước gì em cũng có được hậu phương như anh :)

caucom
20-09-2011, 09:03
Gia đình anh caucom hả,đi xa mà có thêm hậu phương phía sau vui hen..Ước gì em cũng có được hậu phương như anh :)

Đi cả nhà rất thoãi mái bởi mọi người hiểu ý nhau và chương trình thì tuỳ thích, chỉ ngại Ôm con còn nhỏ quá nên không thể lê la ăn bụi ngũ bờ được bởi ngại muỗi và vắt, đi biển cũng không thể lặn ngắm san hô hay câu mực chỉ đi theo chỉ ôm con cách người ta câu, và vui đùa cùng thôi

Ông bà mình nói "Cầu được ước thấy" mà cuibap, tìm 1 người nào đó hiểu mình, thông cảm với thú chơi lành mạnh của mình rồi mình từ từ "truyền" máu phượt qua mấy hồi, khi đã đủ đô rồi thì lúc đó cả nhà tha hồ ăn cơm phượt =))

CHOTroiCHET
20-09-2011, 09:34
Không biết la QCT ở đâu. Nếu ở ngoài Bắc vào thì đi tour 3 ngày cũng đẹp và gọi là thăm hết mọi nơi. Mumu mình cùng mấy bà cũng đi 3 ngày, về còn 1 ngày xuống Long An chơi cũng thích. Mùa này có lẽ ra khỏi SG là thấy nước rồi. mình nghĩ nước lớn nước ròng thì phải ở gần biển cơ

cuibapdidulich
20-09-2011, 10:15
Đi cả nhà rất thoãi mái bởi mọi người hiểu ý nhau và chương trình thì tuỳ thích, chỉ ngại Ôm con còn nhỏ quá nên không thể lê la ăn bụi ngũ bờ được bởi ngại muỗi và vắt, đi biển cũng không thể lặn ngắm san hô hay câu mực chỉ đi theo chỉ ôm con cách người ta câu, và vui đùa cùng thôi

Ông bà mình nói "Cầu được ước thấy" mà cuibap, tìm 1 người nào đó hiểu mình, thông cảm với thú chơi lành mạnh của mình rồi mình từ từ "truyền" máu phượt qua mấy hồi, khi đã đủ đô rồi thì lúc đó cả nhà tha hồ ăn cơm phượt =))
Cám ơn anh caucom ,hi vọng là thế....Mà từ nhỏ quí tử nhà anh đã truyền máu phượt ,chắc lớn lên ku cậu sẽ "Hậu sinh khả úy" đó nha....Chúc cả nhà anh vui vẻ,có nhiều chuyến đi hay và bổ ích về chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.Tiếc là anh em ta ở xa ,nhưng có cơ hội về Cao Lãnh anh em ta cafe tâm sự.

quycoctu
20-09-2011, 17:20
Không biết la QCT ở đâu. Nếu ở ngoài Bắc vào thì đi tour 3 ngày cũng đẹp và gọi là thăm hết mọi nơi. Mumu mình cùng mấy bà cũng đi 3 ngày, về còn 1 ngày xuống Long An chơi cũng thích. Mùa này có lẽ ra khỏi SG là thấy nước rồi. mình nghĩ nước lớn nước ròng thì phải ở gần biển cơ
Hi bạn,
quỷ ở Sài Gòn. :) chắc quỷ sẽ đi như các bạn khác tư vấn, đi Búng Bình Thiên, Khánh An, An Phú, khúc giáp biên giới Campuchia.

cuibapdidulich
20-09-2011, 21:14
Quỷ dự định khi nào khởi hành chưa nè.Quỷ ở SG thì bữa nào anh em ta cafe giao lưu nè.....Lên RIDE cafe làm 1 ly cafe kể chuyện Phượt nào :D

B 0 0 B
20-09-2011, 21:20
Mí năm trước, nghe tin Lào xây đập thủy điện, anh em lo hết nước lo đi quá chừng, mà giờ yên tâm nước bao la :D

Đồng tháp -> Tràm chim
An giang -> Trà sư

Nước, + Cá, + Cua nhiều tha hồ ăn rẻ ngon.

Tuần rồi mới thủ ra ruộng ngoài Tam Nông đồng tháp, nước ngập tầm 1.70m rùi. :) ko biết đỉnh lũ là khi nào và dâng cao tới đâu mà giờ cũng nc nhiều rùi

bad
20-09-2011, 21:40
Cho mình ké cái lịch của mình vào đây nhờ các bác tư vấn giúp.

E đang có kế hoạch cuối tháng 10 đi miền Tây sông nước.
Dự kiến sẽ bay từ HN vào Cần Thơ ngày 27/10 và từ Cần Thơ quay về HN ngày 30/10.
Các anh chị đàng trong gợi ý giúp em một kế hoạch tham quan trong mấy ngày ngắn ngủi này với.
Em cũng đang nghiên cứu các bài viết trên phượt, kết hợp với kinh nghiệm và kế hoạch của các anh các chị nữa thì tuyệt.
Đoàn của em khoảng 10 người, di chuyển bằng xe ô tô. Có một nửa là nữ một nửa là nam, độ tuổi cỡ em là trẻ nhất (Băm tư).
E xin cảm ơn trước.

Kim Kim
21-09-2011, 09:14
Miền Tây thì tỉnh nào cũng chằng chịt sông ngòi, kênh rạch. Bạn có thể đi 1 show đồng bằng luôn từ Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau

caucom
21-09-2011, 09:58
Miền Tây thì tỉnh nào cũng chằng chịt sông ngòi, kênh rạch. Bạn có thể đi 1 show đồng bằng luôn từ Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau

quycoctu muốn ngắm nước nổi, Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau đều ở hạ nguồn thậm chí Bạc Liêu, Cà Mau là cửa biển xã lũ, muốn ngắm lũ thì phải lên thương nguồn mới thấy được cái mênh mông sông nước mùa lũ, nước ở đâu mà nhiều thế? ở đồng bằng sao có cảnh nước chảy như thác vậy? Người dân địa phương cảm nhận lũ là sự hung hãng của thiên nhiên hay món quà mà thiên nhiên ban tặng?

Nếu đã tư vấn cho người khác thì nên đưa ra những gì mình biết rõ nhất, và có lợi nhất cho người cần thông tin, đừng nói kiểu kiến thức phổ thông ai cũng biết, bởi đa phần Phượt thủ đều có những thông tin cơ bản, cái họ cần là những cái rất rất đặc biệt, không phải thời điểm nào đi ngang cũng thấy, đi đâu cũng thấy, những cái chưa được viết trên Google càng tốt :))

cuibapdidulich
21-09-2011, 10:01
Nếu đi tầm 3 ngày như Bad thì có thể làm các tour như bạn kimkim nói là về Bạc Liêu-Cà Mau thăm nhà công tử Bạc Liêu rồi ghé thăm rừng tràm và ghé về Năm Căn để lưu lại kỉ niệm với mũi Cực Nam của tổ quốc.
Còn không thì còn 1 lộ trình nữa là từ Cần Thơ đi qua Châu Đốc ,vô núi Cấm tham quan rồi qua bên An Giang tham quan Búng Bình Thiên ,đến mùa này thì khu vực đó mênh mông là nước và nước,thưởng thức các món đặc sản như lẩu .mắm làm từ cá do người dân thu hoạch được.Còn nếu không vô núi Cấm thì lên tham quan khu vực biên giới ở tỉnh An Giang xong trên đường về lại Cần Thơ có tuyến rẽ qua bên Cao Lãnh Đồng Tháp,làm tour du lich vô tham quan rừng các rừng Tràm ,làm cuộc nghiên cứu về các loài chim ở miền Tây Nam bộ,thường thức đặc sản Cao Lãnh.Trong topic anh caucom đã post 1 số hình ảnh về miền tây mùa nước nổi,Bad có thể liên lạc anh caucom để có thêm thông tin nè.
Theo cùi bắp nghĩ với khoảng thời gian của Bad thì đi tham quan những nơi mà cùi bắp gợi ý là phù hợp nè vì về mặt vị trí địa lý và khoảng cách từ Cần Thơ đến các tỉnh đó cũng không xa lắm tầm khoảng 200km số à.
Chúc Bad và nhóm có 1 chuyến đi tham quan miền tây mùa nước nổi vui vẻ,có nhiều thông tin thú vị về miền Nam của Tổ Quốc.

cuibapdidulich
21-09-2011, 10:04
Anh caucom ơi,kimkim đang tư vấn cho nhóm của Bad mà,nhóm Bad từ Hà Nội vô Nam mình chơi mà.:)

caucom
21-09-2011, 11:06
Anh caucom ơi,kimkim đang tư vấn cho nhóm của Bad mà,nhóm Bad từ Hà Nội vô Nam mình chơi mà.:)

Nếu vậy thì xin lỗi Kim Kim nhá, bởi bạn không trích dẫn nên mình cứ nghĩ là nói với chủ thớt quycoctu :D

tichuot
21-09-2011, 21:56
Với cách ăn chơi của ông Bad thì mình tư vấn cách đi như sau:

Ngày 1: Tới Cần Thơ rồi tham quan tour chợ Nổi Cái Răng lúc 4-5h sáng rồi tranh thủ lên xe chạy về Long Xuyên rồi lên Tri Tôn. Dọc 2 bên đường đi đến Tri Tôn thì 1 bên là đồng lúa xanh mơn mởn còn 1 bên thì nước sông ngập cả cánh đồng. Đến Tri Tôn thì chạy lên đồi Tà Pạ ngắm lúa, tầm đó thì ruộng không còn đẹp như vẫn hút hồn người ngắm cảnh. Ăn trưa tại Long Xuyên xong chạy tiếp để lên cửa khẩu Tịnh Biên. Tầm 27 - 30 thì nước chắc rút rồi nhưng cảnh đánh bắt cá sẽ có nhiều vì nước trong. Quay trở lại dọc đường có thể dừng lại các quán để thưởng thức món Thốt Nốt mát lạnh tê người và về Châu Đốc để thưởng thức món mắm cá lóc hay lẩu chua cho nó có không khí miền Tây. Nếu mệt thì tối ngủ lại Châu Đốc

Ngày 2 thì ông tiếp tục chạy về Tân Châu - Hồng Ngự - Tam Nông - Cao Lãnh hoặc qua Mỹ An cũng được rồi về Tiền Giang Tối ngủ ở chợ An Hữu để sáng mua trái cây trong vườn ra bán đầy đủ các loại luôn.

Ngày 3 thì thông thả chạy về Vĩnh Long rồi xuống Cần Thơ có thể vô các khu du lịch vườn để tham quan rồi bay về HN cũng được.

Nhiêu đây đủ chưa ông Bad?

caucom
22-09-2011, 09:53
Theo mình bad đi ôtô và toàn thanh niên trai tráng nên có thể thực hiện lộ trình như sau:

Ngày 1:
- Cần Thơ – Long Xuyên (QL91): Thăm thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất nhất Miền Tây, thăm khu di tích Tôn Đức Thắng
- Long Xuyên – Châu Đốc (QL91): Thăm Bà chúa xứ Núi Sam, Núi Cấm, Cù Lao Chàm, Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi, tuyến này có thể thoã mãn muốn trực tiếp xem mùa nước nổi
- Châu Đốc – Hà Tiên (đường kênh Chín Ngàn): Thăm Hà Tiên Thập Cảnh, lăng Mạc Cửu, Chùa Hang
- Hà Tiên – Rạch Giá: Thành phố biển Miền Tây năng động
Nghĩ đêm ở Rạch Giá có nhiều thú vui hơn, muốn tìm hiểu gì thêm cứ hỏi mấy anh xe ôm là có đầy đủ thông tin

Ngày 2:
- Rạch Giá – Cà Mau (QL63): Đi tàu cao tốc ra Đất Mũi, thăm cực Nam của tổ quốc
- Cà Mau – Bạc Liêu (QL1A): Thăm nhà Hắc Bạch Công tử để biết kiểu chơi ngông của dân Miền Tây )
- Bạc Liêu – Sóc Trăng (QL1A): Thăm Chùa dơi, nếu đi vào rằng tháng 10 sẽ có dịp tham dự lể hội Oóc Om Bóc của cộng đồng người Khme Nam Bộ
- Sóc Trăng – Cần Thơ (QL1A): Tối tham quan bến Ninh Kiều =))

Ngày 3:
- Cần Thơ – Vĩnh Long: Các điểm tham quan: Cầu Cần Thơ, Đền thờ Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng, quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt …
+ Nếu muốn về Trà Ôn thì đi theo QL54
+ Nếu về Tp Vĩnh Long thì theo QL1A
- Vĩnh Long - Trà Vinh (QL54 or QL53): Thăm ao Bà Om, chùa Khmer 1000 năm tuổi, ăn bún nước lèo, cơm gà nấu đậu, bánh tét Trà Cuôn …
- Vĩnh Long – Bến Tre (QL60): Đền thờ Bác Hồ nổi tiếng Miền Tây từ thời kháng chiến, Chợ Lách nổi tiếng cây giống miệt đồng bằng, Phà Cổ Chiên (phà lớn nhất Miền Tây); cầu Hàm Luông, cầu Rạch Miễu,
- Bến Tre – Mỹ Tho (qua cầu Rạch Miễu là đến): Thưởng thức món hủ tiếu nổi tiếng lục tỉnh nam bộ, Cháo rắn Lý Thường Kiệt
- Mỹ Tho – Cao Lãnh (QL1A, QL30: 34Km): Thăm Khu di tích Xẻo Quýt, thăm mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của Bác Hồ. Nếu bỏ qua Cao Lãnh thì đi thẳng về Cần Thơ theo QL1A qua cầu Mỹ Thuận
- Cao Lãnh – Cần Thơ:
+ Về lại QL30, QL1A: Đi qua cầu Mỹ Thuận về Tp Vĩnh Long: (Nếu đi tuyến này thì từ Cần Thơ qua Trà Vinh nên đi theo QL54)
+ Qua phà Cao Lãnh - ĐT849 – QL80 – ĐT851 – QL80 – QL1A: Tuyến này chạy qua miền Lai Vung có món nem nổi tiếng, chạy qua sông Tiền cặp theo Sông Hậu rất dài, qua miệt Bình Minh của Vĩnh Long

Thế là chỉ bỏ lại Long An, các điểm tham quan không lớn lắm, thời gian ngắn nên mọi người dừng chân tham quan mỗi điểm trong vòng 20’ là kết thúc được rồi, vì đoàn tự túc nên thấy điểm nào không phù hợp có thể bỏ qua. Tham khảo thêm các món ăn từng vùng miền để thưởng thức

Không biết lịch bay như thế nào nên tạm lên cái lịch như vậy đã, trong đó ngày 3 có quãng đường nắn nhất.

Chúc bạn có chuyến đi vui vẽ

sbn
22-09-2011, 10:50
Bác bad có bố trí vào sớm hơn được không, em bay vào từ hôm 14/10, xong việc và 17/10 - 23/10 là khoảng có thể đi bất cứ lúc nào. Bác bố trí sớm cho em bám càng với :)

cuibapdidulich
22-09-2011, 14:46
Chà nhìn cái lịch của anh caucom thấy hấp dẫn ghê ta....Ghé Vĩnh Long vô Vinh Sang đua Đà Điểu và lặn bùn bắt cua cũng vui lắm...hihi.Về Miền Tây mà người không lấm lem bùn đất là không phải đi miền Tây rồi .....:D

barandom
22-09-2011, 15:07
Chà nhìn cái lịch của anh caucom thấy hấp dẫn ghê ta....Ghé Vĩnh Long vô Vinh Sang đua Đà Điểu và lặn bùn bắt cua cũng vui lắm...hihi.Về Miền Tây mà người không lấm lem bùn đất là không phải đi miền Tây rồi .....:D

Đi mùa nước nổi thì nên gom lại vùng đầu nguồn MéKong thôi (Đồng Tháp - An Giang - Long An) .
Có 1 cung đi 3 ngày qua vùng nước nổi , đảm bảo không cần bắt cua cũng lấm lem bùn đất :))

Cung đường chi tiết trong bài số #23 của Topic :

https://www.phuot.vn/threads/26178-B%C4%83ng-%C4%90%E1%BB%93ng-M%C3%B9a-N%C6%B0%E1%BB%9Bc-N%E1%BB%95i

caucom
22-09-2011, 15:38
Đi mùa nước nổi thì nên gom lại vùng đầu nguồn MéKong thôi (Đồng Tháp - An Giang - Long An) .
Có 1 cung đi 3 ngày qua vùng nước nổi , đảm bảo không cần bắt cua cũng lấm lem bùn đất :))

Cung đường chi tiết trong bài số #23 của Topic :

https://www.phuot.vn/threads/26178-B%C4%83ng-%C4%90%E1%BB%93ng-M%C3%B9a-N%C6%B0%E1%BB%9Bc-N%E1%BB%95i

Anh Rắn ơi, cung đó đi bằng ôtô là teo huyền tèo chắc luôn :)), bây giờ nhiều đoạn ngập lắm rồi, kênh Tha La đang sạt lở nghiêm trọng (nghe sạt lở lại thấy cái chân nó ngứa ngáy, không biết sắp nhỏ phòng hộ, cứu đê ra sao, muốn chạy lên xem 1 chuyến quá, đúng là mình nhiều chuyện thiệt ...:D). Đồng Tháp bây giờ lũ bắt đầu hung hãng rồi, tuyến ĐT841 nước đổ khiếp lắm, mấy cái len lõi đó là dân tay ga chân số như anh em mình mời mê ngụp lặn, còn mấy anh đi tay số chân ga thì cứ cởi ngựa xem dân tình mùa lũ là thoã chí lắm rồi

barandom
22-09-2011, 16:09
Anh Rắn ơi, cung đó đi bằng ôtô là teo huyền tèo chắc luôn :)), bây giờ nhiều đoạn ngập lắm rồi, kênh Tha La đang sạt lở nghiêm trọng (nghe sạt lở lại thấy cái chân nó ngứa ngáy, không biết sắp nhỏ phòng hộ, cứu đê ra sao, muốn chạy lên xem 1 chuyến quá, đúng là mình nhiều chuyện thiệt ...:D). Đồng Tháp bây giờ lũ bắt đầu hung hãng rồi, tuyến ĐT841 nước đổ khiếp lắm, mấy cái len lõi đó là dân tay ga chân số như anh em mình mời mê ngụp lặn, còn mấy anh đi tay số chân ga thì cứ cởi ngựa xem dân tình mùa lũ là thoã chí lắm rồi

Hehe anh chỉ tư vấn được cho xe tay ga chân số thôi, đọc lướt qua chỉ thấy bài của quycoctu chứ không thấy bài của Bad:D. Quycoctu thì không lo, nước ngập thì nó đi bộ cũng được :))

Cung đó chỉ đi bằng xe máy thôi, thậm chí khi trời mưa cũng đủ phê rồi .


Đang ngồi nghĩ chân ở quán cốc ven đường bổng nghe giọng nói rất hồ hởi của anh chủ quán:
- Nước năm nay lớn lắm,
Tiếp theo là giọng lý nhí của chàng kỹ sư mới ra trường về làm công trình ở Hồng Ngự
- Thế là dân khổ nữa rồi,
Kế tiếp là giọng cười ha hả của thằng lục lộ bản xứ
- Nước tràn đồng dân lũ mới có cái ăn, em trai ạ

Thế là từ đề tài con lộ này khi nào xong đã được thay thế bằng chuyện vùng lũ với các chú địa phương rất rôm rã:



Em là "bộ binh" hay "lính thủy đánh bộ" vậy?

caucom
22-09-2011, 16:18
Hehe anh chỉ tư vấn được cho xe tay ga chân số thôi, đọc lướt qua chỉ thấy bài của quycoctu chứ không thấy bài của Bad:D. Quycoctu thì không lo, nước ngập thì nó đi bộ cũng được :))

Cung đó chỉ đi bằng xe máy thôi, thậm chí khi trời mưa cũng đủ phê rồi .



Em là "bộ binh" hay "lính thủy đánh bộ" vậy?

Chính xác em là ...."công binh" =))

cuibapdidulich
23-09-2011, 00:15
Công nhận mấy anh tư vấn đúng các cung đường miền Tây lun,nhưng mà theo em là nếu bác Bad chọn mùa này đi ,thì chắc oto của bác phải cất vô 1 bên rồi ,về miền Tây mùa nước nổi chỉ có đi ghe và xuồng máy thì mới cảm nhận được hết cái thú vị của miền Tây ,phải không anh caucom và anh Rắn...:)
Nhưng vì bác Bad và đoàn của bác ấy từ miền Bắc vô nên anh em nhà ta hãy tư vấn để bác đó có 1 chuyến đi khám phá về miền sông nước Nam bộ và có những kỉ niệm đáng nhớ.Miền Bắc thì có mùa lúa chín vàng rực như ở A pa chải hay Mù Cang Chải ,vào khoảng độ tháng 9 thì ở miền Tây ta đang là mùa nước nổi ,mỗi nơi 1 vẻ.Nên những người con miền Tây ta nên tư vấn cho những người con miền Bắc biết các nét đẹp văn hóa miền Tây nè,để cho những người con cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam càng thêm yêu đất nước và con người Việt Nam :)

bad
27-09-2011, 21:06
Cảm ơn các bác đã giúp em, em sẽ ngâm cứu thêm để có một lịch trình phù hợp.
Có một số hình ảnh mới về cao nguyên Y Tý - Cơ mà ở phía Bắc - tặng các bác miền Nam



https://lh3.googleusercontent.com/-G6jt1ppVxMY/Tn_rD7METRI/AAAAAAAATKA/i4JDPCAE7M8/s512/11%25252010%25253A01%25253A05%252520AM.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-zWf0raERiDY/Tn_rNnyrExI/AAAAAAAATKE/KJPvYlf5-0A/s640/11%25252010%25253A01%25253A46%252520AM.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-0uTpXHkd2RQ/ToHV3b-nggI/AAAAAAAATMM/jREJNEp3PZk/s640/11%2525208%25253A55%25253A08%252520PM.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-lVIsarFRooA/ToHWBMrstJI/AAAAAAAATMQ/hqSXcvbFTaM/s640/11%2525208%25253A55%25253A39%252520PM.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-4yYlGABAdb8/ToHVvRuHx5I/AAAAAAAATME/wVaM0QwmP6M/s640/11%2525208%25253A54%25253A26%252520PM.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-kg9SiveJfnQ/ToHWahfHbUI/AAAAAAAATMk/Ni0RdFGd62g/s640/11%2525208%25253A57%25253A05%252520PM.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-zhHU_55JWRg/ToHWL1qiuWI/AAAAAAAATMY/-Jhii6uZFUQ/s640/11%2525208%25253A56%25253A17%252520PM.jpg

bad
27-09-2011, 21:07
https://lh5.googleusercontent.com/-_TNvTYYW7XU/Tn_qwbBwnwI/AAAAAAAATJw/hHiFTzyXhMg/s640/11%2525209%25253A59%25253A50%252520AM.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-pKIs8RHbOME/Tn_qp1b5hRI/AAAAAAAATJs/-cBpZM2SOks/s640/11%2525209%25253A59%25253A18%252520AM.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-paR7j7tGRBg/Tn_qhz4pj_I/AAAAAAAATJo/7aU8Xu1PuVk/s640/11%2525209%25253A58%25253A53%252520AM.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-E5G8Ea0l8w0/Tn_qG4EmVMI/AAAAAAAATJY/49un1Nie5A4/s640/11%2525209%25253A57%25253A01%252520AM.jpg

cuibapdidulich
28-09-2011, 10:11
Ôi niềm mơ ước của em,mùa này miền Tây là mùa nước nổi.Còn ở miền Bắc lại là mùa lúa chín vàng...Những thửa ruộng bậc thang đẹp ghê tô điểm thêm cho mùa thu.
Khi nào em ra miền Bắc,bác Bad làm hướng dẫn viên cho em nha.Mùa thu mà ra miền Bắc là đẹp nhất :D

quycoctu
29-09-2011, 09:36
Sáng nay đọc báo thấy lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2000. Hix. Tại Tân Phú, Châu Phú đê vỡ liên tục, tổng cộng khoảng 1200 ha lúa đã chìm trong mênh mông nước lũ. Nhiều đoạn đường ngập hoặc bị lũ cuốn. Hix, chuyến này đi hơi bị ớn.

Kim Kim
29-09-2011, 14:39
quycoctu muốn ngắm nước nổi, Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau đều ở hạ nguồn thậm chí Bạc Liêu, Cà Mau là cửa biển xã lũ, muốn ngắm lũ thì phải lên thương nguồn mới thấy được cái mênh mông sông nước mùa lũ, nước ở đâu mà nhiều thế? ở đồng bằng sao có cảnh nước chảy như thác vậy? Người dân địa phương cảm nhận lũ là sự hung hãng của thiên nhiên hay món quà mà thiên nhiên ban tặng?

Nếu đã tư vấn cho người khác thì nên đưa ra những gì mình biết rõ nhất, và có lợi nhất cho người cần thông tin, đừng nói kiểu kiến thức phổ thông ai cũng biết, bởi đa phần Phượt thủ đều có những thông tin cơ bản, cái họ cần là những cái rất rất đặc biệt, không phải thời điểm nào đi ngang cũng thấy, đi đâu cũng thấy, những cái chưa được viết trên Google càng tốt :))

Tại mình thấy chủ top hỏi về mùa nước nổi miền Tây. Mà miền Tây thì chẳng chịt kinh rạch sông ngòi ... đâu đâu cũng là nước. Các tỉnh mình nêu là những tỉnh có nếp sinh hoạt rất đậm chất sông nước như họp chơ trên sông ... . Mình vốn là con gái miền Tây mà, cần gì phải tra Google mới có thông tin :)).
Mà miền Tây thì có nơi nào là thượng nguồn nhỉ :-?, bạn có nhầm ko ?

caucom
29-09-2011, 15:51
Miền Tây có 2 con sông chính từ dòng MêKông đổ vào Việt Nam đó là sông Tiền và Sông Hậu,

- Sông Tiền chảy qua tân Châu về Hồng Ngự xuống Cao Lãnh, qua SaĐéc, rồi đổ tiếp về cầu Mỹ Thuận,

- Sông Hậu chảy qua Châu Đốc, xuôi về An Giang, rồi đổ về cầu Cần Thơ

Nên Đồng Tháp và An Giang được gọi là 2 tỉnh đầu nguồn (hoặc thương nguồn) là vậy

quycoctu
01-10-2011, 20:54
Quỷ đang ở Châu Đốc, quỷ thông báo tình hình mùa nước nổi và lũ miền tây để bạn nào quan tâm thì có thêm thông tin:
-Tình hình chung là lũ dâng rất cao, ở nhiều vùng đã vượt đỉnh lũ năm 2000.
Để có thể cảm nhận hết sự khổ cực của người dân trong mùa lũ và vẻ đẹp mùa nước nổi quỷ chia sẻ cung đường đã đi như sau:
- Sài Gòn -> Tân An -> Mộc Thạnh -> Mộc Hóa->Tân Hưng -> Tân Hồng ->Chạy ngược về Tràm Chim, Tam Nông -> quay lên Thanh Bình -> Hồng Ngự.
-Từ Hồng Ngự chạy lên cửa khẩu Thường Phước theo QL 841 -> Đi phà qua thượng nguồn Mê Kông đến cửa khẩu Vĩnh Xương.
-Từ Vĩnh Xương đi qua Khánh An qua 3 phà: Phú Lợi, Phú Lộc, Phú Hữu.
-Đi Búng Bình Thiên-> rồi quay xuống An Phú theo đường QL 956 -> đến Châu Đốc -> rồi đi cánh đồng Láng Linh thuộc 3 huyện: Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên.
Dọc đường nhiều đoạn đã bị ngập nước, có quân dân và công an hỗ trợ giúp chuyển xe qua, có nhiều đoạn dân tử đắp đường. Khúc Hồng Ngự nước ngập như biển lớn, sóng đánh sạt đường tỉnh lộ, sóng đánh lên bờ cao khoảng 1 m. Khúc HN nhiều nhà dân ngập 1/2 nhà, hoặc thấp quá thì qua nóc, đa phần là ngậm vừa hết sàn nhà. Đi lại hầu hết bằng đường thủy.
-Thời tiết khúc biên giới lũ cao nhưng nắng nóng rát. Càng xuôi xướng hướng Đông thì dễ chịu hơn, ít mưa, trời đẹp, mát.
Vì gấp gáp không thể up hình mình họa kịp, mọi người thông cảm nhé.
Quỷ

Kim Kim
03-10-2011, 09:44
À, ra thế. Mình ở Vĩnh Long, sông Tiền chảy sau nhà. Nhưng chưng bao giờ biết chỗ mình là thượng hay là hạ cả :D

ba son
03-10-2011, 10:37
Bác Quỷ ơi, em ở SG nếu theo lộ trình của bác, 1 người 1 ngựa, tốc độ chạy bình quân 30km/h rồi đi ghe ngắm cảnh thì mất khoảng mấy ngày nhỉ, chi phí dự kiến khoảng bao nhiêu? Bác tư vấn dùm vấn đề ăn, ngủ, càng bụi càng tốt, càng ít tiền càng tốt, ưu tiên tìm hiểu đặc trưng văn hóa vùng miền "thưởng thức đặc sản ha ha ha"
Thank bác nhiều nhiều.
Thank bác caucom, bác rắn và tất cả các bác.

quycoctu
03-10-2011, 14:29
Bạn xem thông tin cung đường ở đây: https://www.phuot.vn/threads/26977-Mênh-mông-mùa-lũ-nổi-miền-tây-2-10-2011
Cung đường này khoảng 500km. Quỷ đi trong 3 ngày,2 đêm, chi phí toàn bộ bằng xe máy: 1 triệu.
Các câu hỏi khác của bạn trên đường đi là có đầy đủ, không thiếu thứ nào.

hoang dam
03-10-2011, 21:38
E định đi miền Tây mùa nước nổi trong 3 ngày (21, 22,23 tháng 10 này), mà không biết nên đi đâu và theo lộ trình thế nào, đi phương tiện gì, anh chị nào biết thì tư vấn cho em với, hay có đường link của topic đã tổ chức thì gửi cho em với, vì e mới vào lên không kịp theo dõi tình hình. E cảm ơn trước ạ

thik_di_choi
03-10-2011, 21:39
Bạn gõ từ khóa cần tìm vào ô "Hỏi Phượt" chưa?

hoang dam
03-10-2011, 21:52
A bảo em mới bắt đầu tìm, nhưng không tìm thấy :(

ba son
03-10-2011, 23:32
Cám ơn bác quỉ
Em đã xem bài của bác, mới thấy tấm lòng của bác. Thật bái phục, bái phục.

muacalinh
05-10-2011, 23:30
Chào các anh chị em trên diễn đàn, những ai yêu mến miền tây nhất là miền tây mùa nước nỗi.
Tôi cũng từng đi miền tây nhiều nhưng chỉ là dến những thành phố nên thật sự chưa khám phá về mùa nước nỗi miền tây. Nên định làm một chuyến khám phá mùa nước nỗi năm nay. những ngày này đang là đỉnh lũ nên chắc chắc nhưng người dân quê mình đang tập trung vật lộn với con nước lũ để bảo vệ những cánh đổng lúa đang vào giai đoạn sắp thu hoạch. nên tôi nghĩ độ 10 ngày nữa con nước lũ xuống bớt là mùa đánh bắt cá tôm rất thú vị.
Xin mọi ngưởi cho tôi thêm thông tin về khu tứ giác Long xuyên nay nhé.

quycoctu
13-10-2011, 16:15
Chào các bạn,
Có bạn nào ở Long Xuyên, Châu Đốc thì giúp quỷ thông tin này nhé.
Quỷ muốn thuê xe máy ở 1 trong 2 nơi này để đi mấy huyện xung quanh, nhưng không biết thuê ở đâu. Nếu bạn nào biết giúp giùm quỷ.
Cảm ơn mọi người

ĐT quỷ:0949 05 77 99
Yahoo:clbhocthuat