PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đà Lạt - Hành trình đầu năm



svit90
04-01-2016, 22:13
Tôi đã trải qua cái không khí lành lạnh dễ chịu của nơi này đã biết bao mùa xuân rồi, từ thuở bày đặt viết thư cho con nhỏ lớp bên đến khi đã nếm kha khá vị đắng của cuộc đời.
Mỗi lần lên đây lại có 1 cảm giác khác nhau từ lúc được ba mẹ ôm vào lòng ngồi chung hàng ghế xe khách để tiết kiệm chi phí đến bây giờ tôi đã có thể tự mình tìm đến bất cứ khi nào tôi muốn, Đà Lạt tuy quen thuộc nhưng ko nhàm chán.
Chuyến hành trình đầu năm này tôi xin chia sẻ với mọi người những nơi tôi đã đi qua và những gì nhìn thấy. Bài viết cũng mang tính cá nhân hơi nhiều vì đây là chuyến đi nhân dịp sinh nhật tôi và bạn gái (vợ tính cưới) :D nên nếu có chi tiết nào cảm thấy khó chịu xin mọi người vui lòng bỏ qua cho ạ

Cung đường :
- SG - Dầu Giây - Tà Pao - Bảo Lộc - Đà Lạt
- Đà Lạt - Gia Bắc - Phan Thiết - Hồ Cốc - SG
Thời gian : 3 ngày 2 đêm

Khởi hành lúc 3 giờ sáng để né kẹt xe ở Biên Hòa và Dầu Giây. SG tiễn chân hai đứa bằng cái lạnh cuối mùa đông và của ngày đầu năm mới. Con xe lao đi đến Xa Lộ Hà Nội thì ko những chỉ mình 2 đứa tôi mà còn 2,3 rồi đến cả đoàn nhiều tốp đang vội vã bỏ lại SG sau lưng mà đến những vùng đất mới.
Tôi nháy đèn và chào hỏi xem các bạn đi đâu, mỗi tốp đều có mục tiêu của mình nhưng đa số đều nhắm đến festival Hoa tại Đà Lạt.
Ừ thì cùng mục tiêu với mình nhưng cung đường tôi chọn chả có con xe nào chạy theo mà chỉ duy nhất có đứa tôi :D
Đến Bình thuận, men theo QL 55 mà chạy, con đường thoáng và ko có xe. Trời đẹp và lòng người cũng đầy hứng khỏi.
https://farm2.staticflickr.com/1577/23544302334_819c0aef93_c.jpg (https://flic.kr/p/BSwGP9)IMG_9953 (https://flic.kr/p/BSwGP9) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

ThanhTan1989
04-01-2016, 22:16
haiz. đang hóng tin mem đi đà lạt fesival về mà hỏi thăm, thấy topic bơi vào liền, nhưng chỉ "Nợ hình mọi người ạ, tôi sẽ viêt tiếp vào ngày mai". bùn 5 phút, thôi ráng đợi ngày mai. chú thớt khuyến mãi cho mình là khách hàng đầu tiên nhe, là vầy, cần tư vấn nhiệt độ ở đó, xe máy lên đó lạnh tới cỡ nào khi đang chạy trên đường?, ăn ngủ ở đâu, giá cả hợp lý không? ...vv...v..v.v..v..vv.. hóng ngày mai.

svit90
04-01-2016, 23:12
Thế thì mình ráng up hết luôn ạ ! Nhưng Festival đã kết thúc rồi nhé.

svit90
04-01-2016, 23:48
Dọc con đường QL 55 đuọc 1 đoạn thì xăng đã tới vạch đỏ, tấp vào ăn sáng và bơm đầy xăng chuẩn bị cho cung đèo phía trước.
Trời thì vẫn lạnh buốt, bạn gái tối ngồi sau động viên và ôm chặt như để truyền hơi ấm cho nhau.

Vào đổ xăng và sẵn tiện hỏi thăm đường xá người dân.
https://farm2.staticflickr.com/1450/24146387616_50ccd36922_c.jpg (https://flic.kr/p/CMJxMS)IMG_9956 (https://flic.kr/p/CMJxMS) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Con đường vắng và rộng không phải chen chúc mệt mỏi, lòng tự thầm nghĩ giờ này ở QL20 chắc phải giành giật nhau đường mà chạy :)
https://farm2.staticflickr.com/1560/23804655609_f498f6b366_c.jpg (https://flic.kr/p/Cgx5LH)IMG_9968 (https://flic.kr/p/Cgx5LH) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1648/24146375496_87056da64f_c.jpg (https://flic.kr/p/CMJubU)IMG_9964 (https://flic.kr/p/CMJubU) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Đây là đường vào đèo ở QL55, Đèo tên gì tự nhiên quên mất tên :|. Đa số là dốc thoai thoải ko nhiều cua và cũng ko quá khó. Thích hợp cho các bạn nữ tập chạy đèo.
https://farm2.staticflickr.com/1549/23545684703_32372ce0f1_c.jpg (https://flic.kr/p/BSDMK6)IMG_9971 (https://flic.kr/p/BSDMK6) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Đi được 1 quảng đường khá xa, đến đoạn mẹ Tà Pao thì hai bên đường đang vào mùa gặt. Mùa rạ đốt đồng và mùa rơm mới hòa lẫn vào nhau, xa xa thì có người dân đang thu hoạch lúa. Đúng là cái thời hiện đại mọi thứ được công nghiệp hóa nên bà con nông dân đỡ vất vả hơn.
Thoáng nghĩ về những năm tuổi thơ khi mùa lúa chín về là mon men theo những cô cắt lúa, chầu chực bên bờ ruộng để may mắn vớ được tổ chim...rồi lang thang đám ruộng này qua ruộng khác mót những bông lúa còn rơi vãi về mà đạp để có thêm được chút lúa, chút gạo trữ lại dùng. Dân ta còn nghèo quá...dến bây giờ vẫn "nghèo"
Đoạn này ko có hình vì tranh thủ để lên ĐL sớm, Do Tết DL và có cả Festival nên phòng đã full trước 1 tháng nên tối tranh thủ để cho kịp việc tìm phòng. Trước khi đi đã biết hêt phòng rồi nhưng đánh cược với số phận xem mình có may mắn hay ko. Mãi mê lo chạy thì đến đoạn Hồ Hàm Thuận. Hồ trng xanh đẹp quá ko cưỡng lại nổi nên dừng xe làm vài tấm kỉ niệm.

Nước non ta hùng vĩ và đẹp quá
https://farm2.staticflickr.com/1601/24146355556_5ec1ef2c81_c.jpg (https://flic.kr/p/CMJog7)IMG_9975 (https://flic.kr/p/CMJog7) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1686/23876827410_21160dbe0d_c.jpg (https://flic.kr/p/CnUYW7)IMG_9976 (https://flic.kr/p/CnUYW7) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1582/23804618949_aeafd5fddd_c.jpg (https://flic.kr/p/CgwTSD)IMG_9979 (https://flic.kr/p/CgwTSD) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1605/24146309706_df8d0dcd72_c.jpg (https://flic.kr/p/CMJ9CA)IMG_9984 (https://flic.kr/p/CMJ9CA) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr


Khuya rồi nên mình sẽ viết tiếp vào ngày mai ạ!

ThanhTan1989
05-01-2016, 07:36
Hóng tin bác, nên tối qua ngủ, sáng nay vào làm việc tranh thủ lướt web. bạn chụp bằng máy j sao rõ nét thế?
con ngựa của chủ thớt y chang con ngựa của em. rước về cách đây đúng 2 năm, giờ em nó lên dc 27.000Km. nhưng thường đi đồng bằng, ít leo đèo vượt dốc, chủ thớt cho mình hỏi xe đi xa như vậy thế nào, có vấn đề gì đáng kể không, mức tiêu hao nhiên liệu khi leo đèo thế nào. vì tuần sau mình cũng đi cung Đồng Tháp Đà Lạt nhưng cung đường mình đi khác thớt: SG-Long hải - Đại Ninh - NGoạn mục - Phan Rang - Mũi né - SG - Đồng Tháp.

Hungnguyen111278
05-01-2016, 07:50
Chúc bạn có hành trình thú vị và có những trải ngiệm trên những chặng đường mới.

svit90
05-01-2016, 08:49
Hóng tin bác, nên tối qua ngủ, sáng nay vào làm việc tranh thủ lướt web. bạn chụp bằng máy j sao rõ nét thế?
con ngựa của chủ thớt y chang con ngựa của em. rước về cách đây đúng 2 năm, giờ em nó lên dc 27.000Km. nhưng thường đi đồng bằng, ít leo đèo vượt dốc, chủ thớt cho mình hỏi xe đi xa như vậy thế nào, có vấn đề gì đáng kể không, mức tiêu hao nhiên liệu khi leo đèo thế nào. vì tuần sau mình cũng đi cung Đồng Tháp Đà Lạt nhưng cung đường mình đi khác thớt: SG-Long hải - Đại Ninh - NGoạn mục - Phan Rang - Mũi né - SG - Đồng Tháp.

Mình chụp bằng 60D đấy ạ!
Mình cũng rước em nó về 2 năm rồi. mới 25.000km thôi. Mình bảo dưỡng thường xuyên và hầu như là tự chăm ko hệ mang ra tiệm nên đi xa yên tâm lắm.
Múc đọ hao xăng mình ko để ý lắm vì mình thay bánh lớn 110. Khoảng 100km cho 50k tiền xăng đấy. mình nhắm nhắm thôi và cũng tùy vào cách chạy nữa.

Sao cung bạn lạ thế Đại Nình - Đà Lạt - Xông Pha - Phan Rang ?? phải ko.

thienbao11
05-01-2016, 09:37
Ngồi ngóng ,hóng tin học hỏi các phượt thủ ! nhớ lắm cung đường !!

chantam
05-01-2016, 09:55
Lốp zin bánh sau của con EX này là 100, vậy khi mình đổi lên lốp 110 chạy có cảm giác bị lỳ máy không vậy bạn?

ThanhTan1989
05-01-2016, 10:00
Mình chụp bằng 60D đấy ạ!
Mình cũng rước em nó về 2 năm rồi. mới 25.000km thôi. Mình bảo dưỡng thường xuyên và hầu như là tự chăm ko hệ mang ra tiệm nên đi xa yên tâm lắm.
Múc đọ hao xăng mình ko để ý lắm vì mình thay bánh lớn 110. Khoảng 100km cho 50k tiền xăng đấy. mình nhắm nhắm thôi và cũng tùy vào cách chạy nữa.

Sao cung bạn lạ thế Đại Nình - Đà Lạt - Xông Pha - Phan Rang ?? phải ko.

Chính xác. đã thảo luận, hỏi đường, thu thập thông tin hơn tuần nay, thứ 3 tuần sau xuất phát. có chú thienbao11 trên diễn đàn hướng dẫn nhiệt tình nên đã setup được cung đường, chỉ đợi tới ngày, ký giấy phép năm là đi thôi. hjhj.
Mình mới thay cặp maxxis, Nhông sên dĩa D I D, xúc bình xăng, giờ cần bảo dưỡng côn, nước làm mát là lên đường được rồi. hóng tin và thật nhiều hình của bạn. nhớ cập nhật cung đường phan thiết sài gòn nhé.

svit90
05-01-2016, 10:04
Ngồi ngóng ,hóng tin học hỏi các phượt thủ ! nhớ lắm cung đường !!

Chú quá lời rồi ạ :)

svit90
05-01-2016, 10:06
Chính xác. đã thảo luận, hỏi đường, thu thập thông tin hơn tuần nay, thứ 3 tuần sau xuất phát. có chú thienbao11 trên diễn đàn hướng dẫn nhiệt tình nên đã setup được cung đường, chỉ đợi tới ngày, ký giấy phép năm là đi thôi. hjhj.
Mình mới thay cặp maxxis, Nhông sên dĩa D I D, xúc bình xăng, giờ cần bảo dưỡng côn, nước làm mát là lên đường được rồi. hóng tin và thật nhiều hình của bạn. nhớ cập nhật cung đường phan thiết sài gòn nhé.

Cung Phan thiết SG mình ko chụp ảnh vì trời đã tối, hêt thời gian nên chỉ lo chạy. Đường đẹp và ít xe, CSGT cũng ko thấy :) mình sẽ nói rõ hơn trong bài cho bạn tham khảo vì cung ven biển mình có chạy vài lần . Chúc chuyến đi của bạn thành công tốt đẹp

ThanhTan1989
05-01-2016, 10:15
Cung Phan thiết SG mình ko chụp ảnh vì trời đã tối, hêt thời gian nên chỉ lo chạy. Đường đẹp và ít xe, CSGT cũng ko thấy :) mình sẽ nói rõ hơn trong bài cho bạn tham khảo vì cung ven biển mình có chạy vài lần . Chúc chuyến đi của bạn thành công tốt đẹp

cám ơn bạn rất nhiều. cung đường của mình:
Ngày 1: Đồng Tháp - Long Hải
https://i650.photobucket.com/albums/uu225/ThanhTan1989/Ngagravey%201%2012.1.2016%20Tacircn%20Hng%20-%20Long%20Hi_zpsc1bqtiku.jpg (http://s650.photobucket.com/user/ThanhTan1989/media/Ngagravey%201%2012.1.2016%20Tacircn%20Hng%20-%20Long%20Hi_zpsc1bqtiku.jpg.html)
Ngày 2: Long Hải - Đà Lạt
https://i650.photobucket.com/albums/uu225/ThanhTan1989/Ngagravey%202%2013.1.2016%20Long%20Hi%20-%20agrave%20Lt_zps9uq6fnli.jpg (http://s650.photobucket.com/user/ThanhTan1989/media/Ngagravey%202%2013.1.2016%20Long%20Hi%20-%20agrave%20Lt_zps9uq6fnli.jpg.html)

Ngày 3: Đà Lạt

Ngày 4: Đà Lạt - Sông Pha - Mũi né
https://i650.photobucket.com/albums/uu225/ThanhTan1989/Ngagravey%204%2015.1.2016%20agrave%20Lt%20-%20Mi%20Neacute_zpsmwmw0qqe.jpg (http://s650.photobucket.com/user/ThanhTan1989/media/Ngagravey%204%2015.1.2016%20agrave%20Lt%20-%20Mi%20Neacute_zpsmwmw0qqe.jpg.html)
Ngày 5: Mũi né - Sài gòn - ĐỒng Tháp
https://i650.photobucket.com/albums/uu225/ThanhTan1989/Ngagravey%205%2015.1.2016%20Mi%20Neacute%20-%20Sagravei%20Gograven_zpsqslqlsp8.jpg (http://s650.photobucket.com/user/ThanhTan1989/media/Ngagravey%205%2015.1.2016%20Mi%20Neacute%20-%20Sagravei%20Gograven_zpsqslqlsp8.jpg.html)

svit90
05-01-2016, 10:41
Đến Phan Rang nên ghé Vĩnh Hy-Bình Hưng nhé bạn, sẽ ko hối hận đâu ^^!

thienbao11
05-01-2016, 11:13
Chú quá lời rồi ạ :)

Không đâu ,chú nói thật đó ,phải học hỏi thêm ,các bạn nhiều lúc có các cung ,các góc máy đẹp ,không học hỏi là tự thụt lùi ! không kể tuổi tác ,cùng niềm đam mê là phê rồi ,hi....hi !

thienbao11
05-01-2016, 11:18
Đến Phan Rang nên ghé Vĩnh Hy-Bình Hưng nhé bạn, sẽ ko hối hận đâu ^^!

Không 'Tham " được ! nếu đi Vĩnh Hy - Bình Hưng hơi ngược đường ! thôi "làm của để dành " để những lần sau có điểm đến ,ôm tòm nhiều mệt không hay ! Cứ từ từ !!!

thienbao11
05-01-2016, 11:26
Nhớ một điều tâm niệm ,các bạn cảnh giác ở các cung đường tốt ,như quốc lộ ,sợ kiến lửa ,nhưng lại CHỦ QUAN các đường tỉnh lộ ! phải nhớ bây giờ kiếm mồi không được các ổ kiến lửa Huyện hay rúc vào trong ! lần đi Bàu Trắng với nhóm ,một bạn Hy Sinh ngay đường ven biển Hàm Tân ! 62/40km , chú bị tại Đắc Nông 50/40km ,mới vừa rồi một bạn bị tại ven biển Liên Hương - Phan Rí 52/40km , tất cả đều bị tại các đường tỉnh lộ ! Vậy các bạn phải nhớ nhé ,đường càng vắng ,heo hút coi chừng bị phục nhé !! Mất vui vì cái Biên bản !!

ThanhTan1989
05-01-2016, 11:28
Đến Phan Rang nên ghé Vĩnh Hy-Bình Hưng nhé bạn, sẽ ko hối hận đâu ^^!

ban đầu cũng nghĩ như bạn. nhưng do lần đầu đi quá xa như vậy. nên thử sức vừa phải xem sao. nếu dx thì lần sau sẽ thực hiện đường khó hơn. xa hơn. còn hình hem. tiếp đi bạn.

ThanhTan1989
05-01-2016, 11:31
Mình chụp bằng 60D đấy ạ!
Mình cũng rước em nó về 2 năm rồi. mới 25.000km thôi. Mình bảo dưỡng thường xuyên và hầu như là tự chăm ko hệ mang ra tiệm nên đi xa yên tâm lắm.
Múc đọ hao xăng mình ko để ý lắm vì mình thay bánh lớn 110. Khoảng 100km cho 50k tiền xăng đấy. mình nhắm nhắm thôi và cũng tùy vào cách chạy nữa.

Sao cung bạn lạ thế Đại Nình - Đà Lạt - Xông Pha - Phan Rang ?? phải ko.
bạn có 60D hèn j đẹp quá. mình chỉ 1100D thui. thui đành an ủi vậy.

svit90
05-01-2016, 11:50
Không đâu ,chú nói thật đó ,phải học hỏi thêm ,các bạn nhiều lúc có các cung ,các góc máy đẹp ,không học hỏi là tự thụt lùi ! không kể tuổi tác ,cùng niềm đam mê là phê rồi ,hi....hi !
Hì...Con lại thích hoài cổ, thích những cái gì của ngày xưa hơn. Hiện đại quá đâm ra đôi lúc có gì đó chẳng phải của mình/



Không 'Tham " được ! nếu đi Vĩnh Hy - Bình Hưng hơi ngược đường ! thôi "làm của để dành " để những lần sau có điểm đến ,ôm tòm nhiều mệt không hay ! Cứ từ từ !!!
Vừa rồi con cũng Tham khi đi về né QL 20 đường đông nên quyết định chạy Phan thiết đấy ạ. Kết quả về đến nhà 8h tối, bạn gái hơi cằn nhằn và thêm được 4kg ghẹ tươi ở hồ cốc ^^


Nhớ một điều tâm niệm ,các bạn cảnh giác ở các cung đường tốt ,như quốc lộ ,sợ kiến lửa ,nhưng lại CHỦ QUAN các đường tỉnh lộ ! phải nhớ bây giờ kiếm mồi không được các ổ kiến lửa Huyện hay rúc vào trong ! lần đi Bàu Trắng với nhóm ,một bạn Hy Sinh ngay đường ven biển Hàm Tân ! 62/40km , chú bị tại Đắc Nông 50/40km ,mới vừa rồi một bạn bị tại ven biển Liên Hương - Phan Rí 52/40km , tất cả đều bị tại các đường tỉnh lộ ! Vậy các bạn phải nhớ nhé ,đường càng vắng ,heo hút coi chừng bị phục nhé !! Mất vui vì cái Biên bản !!

Bác nói đúng ạ Con chạy thường là tỉnh lộ thấy bảng cấm mốc giới hạn tốc độ là đi đúng...khi nào có du lịch, xe con mà nó bang ầm ầm thì mới đu theo nó. Nhưng theo thì theo cung luôn cảnh giác dè chừng vì biết đâu nó xui :D

svit90
05-01-2016, 11:53
bạn có 60D hèn j đẹp quá. mình chỉ 1100D thui. thui đành an ủi vậy.

Quan trọng là mắt nhìn và kỹ thuật, sáng tạo nữa chứ mình thấy máy cổ và len cổ vẫn ra hình chất đó. Đừng quá phụ thuộc vào thiết bị và cũng đừng quá tự ti ^^. Biết bao giờ mới là đủ...hihih

Ăn cơm trưa xong mình sẽ viêt tiếp nhe!

ThanhTan1989
05-01-2016, 12:24
tiếp tục chờ đợi. hj.
P/s MOD ơi, bỏ mấy cái spam quảng cáo dùm. tức quá

svit90
05-01-2016, 12:35
Từ QL55 ra đến Bảo Lộc 2 đứa tôi dừng lại quán võng bên đường để nghỉ ngơi và cho xe nghỉ. Nằm đây mà chứng kiến được nhiều chuyện cũng vui, cũng có chút chạnh lòng.
Vui vì các bạn trẻ bây giờ ko biết có chạy đua theo phong trào hay không mà chỉ ngã lưng 15 phút đã thấy cả 8,9 nhóm đi qua. Có nhóm các bạn trẻ rất dễ thương kiểu như chỉ đơn giản là thích đi, thích khám phá, trên xe chỉ duy nhất balo và đi thật chậm để nhìn trời mây.
Buồn 1 chút nhưng lại thôi vì cũng chẳng thể nào làm gì hơn được. Có nhóm rất chuyên nghiệp, fullface full giáp, phản quang, gopro...cả đoàn toàn xe trái 62 trở lên các bạn phóng xe bạt mạng, nẹt bô ầm ỉ khiến mọi người khiếp vía thì hình ảnh các bạn chỉ xấu đi trong lòng người dân nơi các bạn đi qua thôi.

Ngẫm nghĩ thế cũng đã trưa, 2 đứa tối vội vã đi tiếp để còn tìm phòng chứ ko tối này biết ở đâu.
Mỗi vài hình ảnh khi đến Đà Lạt

https://farm2.staticflickr.com/1709/23544213684_3627a2334f_c.jpg (https://flic.kr/p/BSwfsG)IMG_9989 (https://flic.kr/p/BSwfsG) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1688/23804859739_02b86c4fed_c.jpg (https://flic.kr/p/Cgy8sc)IMG_0113 (https://flic.kr/p/Cgy8sc) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1557/23545884013_2fcd5fc118_c.jpg (https://flic.kr/p/BSENZt)IMG_0142 (https://flic.kr/p/BSENZt) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

svit90
05-01-2016, 12:51
Hỏi các KS thì đã hết phòng, chạy ra ngoài vùng ven thì được ưu đã hơn với giá 1tr cho 1 đêm thôi đành quay lại chốn cũ nơi ngày xưa 2 đứa từng ở hết cả cái tết âm lịch mà giá chỉ có 600k. Tuy giống như kiểu nhà trọ cho sinh viên thuê, mỗi phòng là 1 căn nhà cấp 4 3x5m với nệm, tivi, máy nước nóng vậy mà hôm nay cũng đội lên nhiều, kì kèo năn nỉ mãi mới chốt dc giá 800 cho 2 đêm.
Vào nhà phần vì quãng đường đi dài (350km) phần vì tối chỉ ngủ dc 2 tiếng nên hai đứa ngủ luôn đến tối mới đi ăn và thăm thú Đà Lạt về đêm.

Coi thường sức mạnh của thiên nhiên nên mặc váy quá ngắn, ra đến hồ rồi thì ko có đường mà quay về, cố gắn mà chịu đựng :D
https://farm2.staticflickr.com/1630/24146731046_258a508a66_c.jpg (https://flic.kr/p/CMLiT5)
IMG_0009 (https://flic.kr/p/CMLiT5) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Công an, cơ động, cảnh sát giao thông được huy động tất cả để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội...Nhìn những hình ảnh này mà nghĩ giá như tất cả các "anh" đều hêt lòng vì nhân dân như thế thì ai mà ko yêu quý cho được.
https://farm2.staticflickr.com/1522/23877195430_c58441d286_c.jpg (https://flic.kr/p/CnWSkh)IMG_0012 (https://flic.kr/p/CnWSkh) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1512/23804973709_23ec580f97_c.jpg (https://flic.kr/p/CgyHkc)IMG_0027 (https://flic.kr/p/CgyHkc) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Xe ô tô từ các nơi đổ về lễ hội -> thực trạng VN đang có mức sống rất cao :)))))
https://farm2.staticflickr.com/1453/23804988339_d84c67ac9f_c.jpg (https://flic.kr/p/CgyMFr)IMG_0020 (https://flic.kr/p/CgyMFr) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1655/24064739792_cbfe8fc918_c.jpg (https://flic.kr/p/CEw5JL)IMG_0023 (https://flic.kr/p/CEw5JL) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Cái khí trời 10-12 độ C khiến người ta phải rùng mình khi có cơn gió nhẹ thổi qua mặc dù mặc nhiều đò ấm. Vậy mà chen chân vào chợ Đà Lạt rồi thì xém đổ mồ hôi.
https://farm2.staticflickr.com/1669/23804966639_9c5dc4afbb_c.jpg (https://flic.kr/p/CgyFei)IMG_0030 (https://flic.kr/p/CgyFei) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

ThanhTan1989
05-01-2016, 12:56
vì phượt bây giờ đã là 1 từ gần gũi hơn trước đây rất nhiều. trước đây, mình còn học đại học thời 2007 - 2011. cũng từng đi những chuyến khá xa (tất nhiên so với điều kiện lúc đó). có khi đi từ cao lãnh, cần thơ... rồi về cao lãnh, xa hơn tý thì cao lãnh - vũng tàu, gần đây nhất thì năm rồi đi Phú Quốc đều tự đi với xe máy cả. nhưng thật sự mình cũng chưa từng nghĩ mình đi như thế là phượt, vì chỉ nghĩ đó là đi chơi mà thôi.
đối với bây giờ, lên mạng, vào bác gồ, gõ "phượt" sẽ được bác trả lời khoảng 80% là nên đi, nên các bạn ấy với sức trẻ, tuổi trẻ còn sung nên hứng theo liền. tuy nhiên, mình nghĩ, 1 khi đã đi, thì nên tìm hiểu kỹ thông tin, tuyến đường, an ninh... nơi đó. tuyệt đó chấp hành giao thông, chạy đúng tốc độ quy định để "chuyến phượt đầu tiên không phải là chuyến cuối cùng", "vì đời là những chuyến đi". Mong rằng, tôi - chúng ta, phượt theo đúng nghĩa của nó, đừng vì 1 phút bốc đồng mà hối hận................

svit90
05-01-2016, 13:01
Hai đứa tôi lang thang vào chợ tìm mua vài thứ ấm áp mà mặc vào, la cà hàng quán vì đã đói. Bạn tôi thích ăn vặt nên cái nào cũng ghé vào

https://farm2.staticflickr.com/1615/24090217051_4e6e23e237_c.jpg (https://flic.kr/p/CGLEeR)IMG_0016 (https://flic.kr/p/CGLEeR) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Đã lên đây thì ko thể nào ko nhắm nháp ly đậu nành, đậu xanh nóng. Thật ko có gì bằng. Đậu nành trong ly sẽ có vài váng, cợn nhưng đó là do đạu nành kết tủa chứ ko phải "đậu nành" bán ở SG mình
https://farm2.staticflickr.com/1529/24146650106_d9e326e4f9_c.jpg (https://flic.kr/p/CMKTPy)IMG_0049 (https://flic.kr/p/CMKTPy) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Đang lạnh mà gặp những thứ này thì chỉ biết móc ví ra thôi
https://farm2.staticflickr.com/1601/23545920013_51b7cddce5_c.jpg (https://flic.kr/p/BSEZGa)IMG_0078 (https://flic.kr/p/BSEZGa) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1701/23544500444_b40b491692_c.jpg (https://flic.kr/p/BSxHGQ)IMG_0081 (https://flic.kr/p/BSxHGQ) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Hàng ốc nhìn rất bắt mắt nhưng chả lẽ lại làm chuyện ngược đời lên núi để ăn ốc sao...:D
https://farm2.staticflickr.com/1506/24064645762_78c8d71a61_c.jpg (https://flic.kr/p/CEvAMy)IMG_0066 (https://flic.kr/p/CEvAMy) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Cảnh mưu sinh của người dân nơi đây
https://farm2.staticflickr.com/1538/24090171101_3a1f94376b_c.jpg (https://flic.kr/p/CGLqzB)IMG_0034 (https://flic.kr/p/CGLqzB) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1602/23877111800_b23258abc4_c.jpg (https://flic.kr/p/CnWrto)IMG_0052 (https://flic.kr/p/CnWrto) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1636/24090135241_7c6d4137fb_c.jpg (https://flic.kr/p/CGLeVk)IMG_0053 (https://flic.kr/p/CGLeVk) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1539/24146610146_a23a900206_c.jpg (https://flic.kr/p/CMKFWA)IMG_0059 (https://flic.kr/p/CMKFWA) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

svit90
05-01-2016, 13:02
Tôi đứng ngoài chụp hình còn bạn tôi vào tìm mua vài thứ cần thiết
https://farm2.staticflickr.com/1606/23877093570_b49cf80783_c.jpg (https://flic.kr/p/CnWm45)IMG_0058 (https://flic.kr/p/CnWm45) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1462/23545946543_55f3bc9e2d_c.jpg (https://flic.kr/p/BSF8zz)IMG_0055 (https://flic.kr/p/BSF8zz) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1576/24064685262_4d02f996a6_c.jpg (https://flic.kr/p/CEvNwA)IMG_0050 (https://flic.kr/p/CEvNwA) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1526/23544564364_305978b42a_c.jpg (https://flic.kr/p/BSy3GU)IMG_0045 (https://flic.kr/p/BSy3GU) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1501/23544569804_2ff7f49866_c.jpg (https://flic.kr/p/BSy5jG)IMG_0042 (https://flic.kr/p/BSy5jG) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1553/23804953639_9757059822_c.jpg (https://flic.kr/p/CgyBna)IMG_0032 (https://flic.kr/p/CgyBna) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1619/24090182721_be547c1e1c_c.jpg (https://flic.kr/p/CGLu2X)IMG_0031 (https://flic.kr/p/CGLu2X) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

ThanhTan1989
05-01-2016, 13:05
mình có đọc thông tin trên web, có 1 bạn nào đó chia sẻ, mình quên mất tên TK, quy tắc chạy xe máy là thấy những "quái xế", hay "xế thấy ghét" kiểu như qua mặt còn nẹt nẹt bô khiêu khích thì cứ mặc họ, đừng "nổi máu anh hùng" mà chạy theo. để rồi "1 mất 1 còn".
Chú thớt chạy côn tay chắc cũng có tý máu tốc độ như mình, nhưng an toàn là trên hết, nhất là người đang sau lưng ôm mình là bạn bái, và vợ (chưa cưới) hay vợ của mình. hj

svit90
05-01-2016, 13:05
vì phượt bây giờ đã là 1 từ gần gũi hơn trước đây rất nhiều. trước đây, mình còn học đại học thời 2007 - 2011. cũng từng đi những chuyến khá xa (tất nhiên so với điều kiện lúc đó). có khi đi từ cao lãnh, cần thơ... rồi về cao lãnh, xa hơn tý thì cao lãnh - vũng tàu, gần đây nhất thì năm rồi đi Phú Quốc đều tự đi với xe máy cả. nhưng thật sự mình cũng chưa từng nghĩ mình đi như thế là phượt, vì chỉ nghĩ đó là đi chơi mà thôi.
đối với bây giờ, lên mạng, vào bác gồ, gõ "phượt" sẽ được bác trả lời khoảng 80% là nên đi, nên các bạn ấy với sức trẻ, tuổi trẻ còn sung nên hứng theo liền. tuy nhiên, mình nghĩ, 1 khi đã đi, thì nên tìm hiểu kỹ thông tin, tuyến đường, an ninh... nơi đó. tuyệt đó chấp hành giao thông, chạy đúng tốc độ quy định để "chuyến phượt đầu tiên không phải là chuyến cuối cùng", "vì đời là những chuyến đi". Mong rằng, tôi - chúng ta, phượt theo đúng nghĩa của nó, đừng vì 1 phút bốc đồng mà hối hận................

Mình sợ người ta hỏi mình là đi phượt ở đâu? hay lễ có đi phượt ko. Mình xem những chuyến đi của mình như hành trình trải nghiệm, để mở rộng tầm mắt chứ ko dám nhận là dân Phượt mặc dù kỹ năng sinh tồn cũng kha khá ^^ Hahaa

svit90
05-01-2016, 13:08
Một góc lễ hội
https://farm2.staticflickr.com/1451/24146580876_80f6a8df5e_c.jpg (https://flic.kr/p/CMKxeW)IMG_0084 (https://flic.kr/p/CMKxeW) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1505/23545910033_a109e850ba_c.jpg (https://flic.kr/p/BSEWJ6)IMG_0083 (https://flic.kr/p/BSEWJ6) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Thế là hết ngày tết Dương lịch, 2 đứa quay về phòng và nghỉ ngơi cho chuyến đi ngày hôm sau.....

ThanhTan1989
05-01-2016, 13:10
Mình sợ người ta hỏi mình là đi phượt ở đâu? hay lễ có đi phượt ko. Mình xem những chuyến đi của mình như hành trình trải nghiệm, để mở rộng tầm mắt chứ ko dám nhận là dân Phượt mặc dù kỹ năng sinh tồn cũng kha khá ^^ Hahaa

đọc và nhìn bài của bạn thật vui. thấy thoải mái, cứ như có 1 tri kỷ vậy. phải chung địa phương thì mời 1 cốc bia Crow đậm chất biên giới Tân Hồng, Đồng Tháp. keke.
Mình cũng chưa dám nói đi phượt, chỉ là đi chơi, muốn dc tự do, k bó buột bới chiếc xe bít bùn chạy theo lịch trình. Kỹ năng sinh tồn ư? mình đã 2 năm trong quân ngũ, những ngày đầu bước vào quân ngũ cứ như là địa ngục vậy, mà rồi cũng quen, vượt qua, mỗi lần dã ngoại cứ như cấm trại như các nhóm phượt bây giờ nhưng độ khó và cực khổ, thiếu thốn thì hơn gấp 10.

svit90
05-01-2016, 13:33
Lốp zin bánh sau của con EX này là 100, vậy khi mình đổi lên lốp 110 chạy có cảm giác bị lỳ máy không vậy bạn?

Lên 110 thì máy sẽ nặng lúc đề ba và chạy trớn rất sướng ở số 4,5. Các số thì sẽ dài ra hơn, tuy nhiên đường SG thì hơi cực vì chỉ chạy 1,2,3. Đường xa đi sướng, bánh to ôm cua tốt lám bạn.
Mình đi thì cảm thấy ổn. Bánh 100 thì số 4,5 hơi dư máy.

chantam
05-01-2016, 13:39
Cái khí trời 10-12 độ C khiến người ta phải rùng mình khi có cơn gió nhẹ thổi qua mặc dù mặc nhiều đò ấm. Vậy mà chen chân vào chợ Đà Lạt rồi thì xém đổ mồ hôi.
https://farm2.staticflickr.com/1669/23804966639_9c5dc4afbb_c.jpg (https://flic.kr/p/CgyFei)IMG_0030 (https://flic.kr/p/CgyFei) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Thường thì đi đâu chơi, mình sợ nhất là gặp cảnh này Bác ạ

svit90
05-01-2016, 13:52
đọc và nhìn bài của bạn thật vui. thấy thoải mái, cứ như có 1 tri kỷ vậy. phải chung địa phương thì mời 1 cốc bia Crow đậm chất biên giới Tân Hồng, Đồng Tháp. keke.
Mình cũng chưa dám nói đi phượt, chỉ là đi chơi, muốn dc tự do, k bó buột bới chiếc xe bít bùn chạy theo lịch trình. Kỹ năng sinh tồn ư? mình đã 2 năm trong quân ngũ, những ngày đầu bước vào quân ngũ cứ như là địa ngục vậy, mà rồi cũng quen, vượt qua, mỗi lần dã ngoại cứ như cấm trại như các nhóm phượt bây giờ nhưng độ khó và cực khổ, thiếu thốn thì hơn gấp 10.

Mình quê Tiền Giang bạn ơi. Đồng Tháp thì thỉnh thoảng có chạy, Bữa lỡ mất U Minh thượng với Hạ vì vé tàu ra Nam Du đổi ngày làm mình hủy luôn lịch. Mình cũng từng trong quân đội nhưng chán cái ...nên giã từ ^^
Có duyên ắc sẽ gặp gỡ :)

ThanhTan1989
05-01-2016, 13:52
Thường thì đi đâu chơi, mình sợ nhất là gặp cảnh này Bác ạ

chen chút đông người, thường thì ở miền nam mình là toát mồ hôi, nhưng với chen chút mà cái lại 10-12 độ thì cũng đáng thử xem sao. hjhj.

thienbao11
05-01-2016, 13:57
đọc và nhìn bài của bạn thật vui. thấy thoải mái, cứ như có 1 tri kỷ vậy. phải chung địa phương thì mời 1 cốc bia Crow đậm chất biên giới Tân Hồng, Đồng Tháp. keke.
Mình cũng chưa dám nói đi phượt, chỉ là đi chơi, muốn dc tự do, k bó buột bới chiếc xe bít bùn chạy theo lịch trình. Kỹ năng sinh tồn ư? mình đã 2 năm trong quân ngũ, những ngày đầu bước vào quân ngũ cứ như là địa ngục vậy, mà rồi cũng quen, vượt qua, mỗi lần dã ngoại cứ như cấm trại như các nhóm phượt bây giờ nhưng độ khó và cực khổ, thiếu thốn thì hơn gấp 10.

Vậy là lính à ! tốt ! không ngại khó ,ngại khổ ! chú cũng là Lính đây, chơi nhau với POT 4 năm ,dọc biên giới Thai - Cam đã từng ' lưng tựa vách chiến hào .khóc khi đồng đội hy sinh trên tay ! thời gian 1980 -1984 không quên chiến trường tây nam ,mặt trận 479 !

svit90
05-01-2016, 14:00
Thường thì đi đâu chơi, mình sợ nhất là gặp cảnh này Bác ạ

Nếu là lần đầu thì bạn tham khảo các lịch trình của những người đi trước.
Như mình thì đã đi hết rồi nên lên đến nơi thấy chỗ nào trên bản đò chưa tới thì chạy đến xem có gì hay ho.
Còn đúng các dịp lễ hội thì chịu thôi ạ cũng có cái thú vị của nó!

svit90
05-01-2016, 14:05
Vậy là lính à ! tốt ! không ngại khó ,ngại khổ ! chú cũng là Lính đây, chơi nhau với POT 4 năm ,dọc biên giới Thai - Cam đã từng ' lưng tựa vách chiến hào .khóc khi đồng đội hy sinh trên tay ! thời gian 1980 -1984 không quên chiến trường tây nam ,mặt trận 479 !

Lính như bọn cháu bây giờ sao sánh bằng được với chú ngày trước, Mồ hôi thao trường bây giờ sao ý nghĩa bằng mồ hôi ngày xưa của chú :)

ThanhTan1989
05-01-2016, 14:32
Vậy là lính à ! tốt ! không ngại khó ,ngại khổ ! chú cũng là Lính đây, chơi nhau với POT 4 năm ,dọc biên giới Thai - Cam đã từng ' lưng tựa vách chiến hào .khóc khi đồng đội hy sinh trên tay ! thời gian 1980 -1984 không quên chiến trường tây nam ,mặt trận 479 !

đơn vị con là Bộ CHQS Tỉnh Đồng Tháp. chú cũng là lính, hèn gì, đã từng 4 năm chiến với POT mà, nên chú quá máu, kakakaka

thienbao11
05-01-2016, 14:35
Lính như bọn cháu bây giờ sao sánh bằng được với chú ngày trước, Mồ hôi thao trường bây giờ sao ý nghĩa bằng mồ hôi ngày xưa của chú :)

Không ! chú không nghỉ thế, Lính thời nào cũng cực khổ ! lính ngày trước trực tiếp đánh nhau ,máu và nước mắt đổ nhiều ,còn lính thời bình phải có đủ kiến thức ,làm chủ vũ khí ,khí tài để bảo vệ tổ quốc , phải là một người lính có trình độ, khai thác sức mạnh hiện đại của vũ khí ! để bớt đổ xương máu ! " Đời mình là một khúc quân hành ,đời mình là bài ca chiến sỉ ... " Lính mà không Lác thì sao gọi là "Lính lác " ha....ha !

ThanhTan1989
05-01-2016, 14:39
Không ! chú không nghỉ thế, Lính thời nào cũng cực khổ ! lính ngày trước trực tiếp đánh nhau ,máu và nước mắt đổ nhiều ,còn lính thời bình phải có đủ kiến thức ,làm chủ vũ khí ,khí tài để bảo vệ tổ quốc , phải là một người lính có trình độ, khai thác sức mạnh hiện đại của vũ khí ! để bớt đổ xương máu ! " Đời mình là một khúc quân hành ,đời mình là bài ca chiến sỉ ... " Lính mà không Lác thì sao gọi là "Lính lác " ha....ha !

lính lác, nghĩa là lính hay bị lác. kaka. đơn giản vậy thôi. vì 3 tháng tân binh. di chuyển nhiều, giữa mùa khô nữa chứ. nên đại đội con hầu như quân số lác hơi bị nhiều. kakakaka.

thienbao11
05-01-2016, 15:10
lính lác, nghĩa là lính hay bị lác. kaka. đơn giản vậy thôi. vì 3 tháng tân binh. di chuyển nhiều, giữa mùa khô nữa chứ. nên đại đội con hầu như quân số lác hơi bị nhiều. kakakaka.

Chú là trinh sát sư đoàn ! mỗi lần chuẩn bị chiến dịch, trinh sát cực lắm ,đi trước bám địch một tổ ba con , về báo cáo ,lập sa bàn ,địa hình địa vật ,quy luật di chuyển ,hỏa lực ,quân số, phiên hiệu địch ! nhiều lúc đi cả tháng ,tóc tai ,áo quần rách rưới như phỉ ! nhớ lại sao thời trai trẻ đó mình vượt qua được hay thật ! môi trường quân đội dạy ta nhiều lắm ! quân đội là một trường đại học , cái giá đôi khi phải trả bằng máu ! Thôi nhắc đến lại say sưa rồi !

tuan_coi
05-01-2016, 15:18
Chú là trinh sát sư đoàn ! mỗi lần chuẩn bị chiến dịch, trinh sát cực lắm ,đi trước bám địch một tổ ba con , về báo cáo ,lập sa bàn ,địa hình địa vật ,quy luật di chuyển ,hỏa lực ,quân số, phiên hiệu địch ! nhiều lúc đi cả tháng ,tóc tai ,áo quần rách rưới như phỉ ! nhớ lại sao thời trai trẻ đó mình vượt qua được hay thật ! môi trường quân đội dạy ta nhiều lắm ! quân đội là một trường đại học , cái giá đôi khi phải trả bằng máu ! Thôi nhắc đến lại say sưa rồi !

Hehe ... nghe em nhắc chuyện lính lác ngày xưa ngứa ngáy quá Thiên Bảo ....Mốt chút kỉ niệm thời ở Kampuchia ... Angko .




https://farm2.staticflickr.com/1618/24160530336_0887ffd2e7_z.jpg (https://flic.kr/p/CNZ2VS)IMG_0543 (https://flic.kr/p/CNZ2VS) by tuan_coi (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/), trên Flickr

svit90
05-01-2016, 15:49
Sáng ngày 2. Hai đứa dậy sớm đảo quanh TP kiếm cái gì ăn, thật sự là ko biết ăn gì vì các món đặc trưng nơi đây đều thử qua hêt rồi. Đi hoài ko điểm dừng mất hết 30p rồi nên lủi đại vào 1 quán gọi 2 tô miến gà. Quán này nằm ngày chợ chỉ có bún riêu là ngon thôi.
Ăn xong 2 đứa lượn qua nhà thờ con Gà chụp ảnh 2 đứa, có ảnh chụp các bạn trẻ đến đây để chụp ảnh. Các bạn bây giờ lớn hơn so với tuổi
https://farm2.staticflickr.com/1507/24172673565_cc76bb3cb7_c.jpg (https://flic.kr/p/CQ4gFT)IMG_0133 (https://flic.kr/p/CQ4gFT) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Làm mấy tấm lưu niệm 2 đứa xong bắt đầu hành trình ra ngoại ô tìm kiếm sương mù ^^.
Từ Trung tâm thành phố chạy dọc theo đường Hùng Vương hướng Trại Mát sẽ đi ngang chùa Ve chai. Hoặc mọi người hỏi thăm người dân đường về Cầu Đất. Đi khoảng 25km qua các đường đèo uốn lượng sẽ tới thôn Xuân Trường, tiếp tục đi thếm vài km nữa là đến đồi chè.

Một vài hình anh trên đường đi
https://farm2.staticflickr.com/1644/23544449324_02ec15d168_c.jpg (https://flic.kr/p/BSxsvs)IMG_0154 (https://flic.kr/p/BSxsvs) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1533/24064590162_1a0c2826ff_c.jpg (https://flic.kr/p/CEvjfW)IMG_0153 (https://flic.kr/p/CEvjfW) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1533/23804839029_9eee11cd95_c.jpg (https://flic.kr/p/Cgy2i8)IMG_0152 (https://flic.kr/p/Cgy2i8) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1673/23804808769_7db14d46bd_c.jpg (https://flic.kr/p/CgxSip)IMG_0166 (https://flic.kr/p/CgxSip) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

tuan_coi
05-01-2016, 16:01
[QUOTE=svit90;1401429]

Làm mấy tấm lưu niệm 2 đứa xong bắt đầu hành trình ra ngoại ô tìm kiếm sương mù ^^.
Từ Trung tâm thành phố chạy dọc theo đường Hùng Vương hướng Trại Mát sẽ đi ngang chùa Ve chai. Hoặc mọi người hỏi thăm người dân đường về Cầu Đất. Đi khoảng 25km qua các đường đèo uốn lượng sẽ tới thôn Xuân Trường, tiếp tục đi thếm vài km nữa là đến đồi chè.

Một vài hình anh trên đường đi
https://farm2.staticflickr.com/1644/23544449324_02ec15d168_c.jpg (https://flic.kr/p/BSxsvs)IMG_0154 (https://flic.kr/p/BSxsvs) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr



Các bạn đi trễ quá ... muốn chụp sương mù thì phải đi sớm hơn ... tôi chụp mấy tấm sương mù đoạn Cầu dất , Xuân trường cách đây cũng khá lâu rồi


https://farm2.staticflickr.com/1566/24161105956_1aef08824f_z.jpg (https://flic.kr/p/CP2Z3m)_MG_2172 (https://flic.kr/p/CP2Z3m) by tuan_coi (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/), trên Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1501/24079160262_7c05cdf6ce_z.jpg (https://flic.kr/p/CFMZry)_MG_2163 (https://flic.kr/p/CFMZry) by tuan_coi (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/), trên Flickr

thienbao11
05-01-2016, 16:01
hình ảnh ấn tượng quá. hj.

Thích nhất tấm nầy ! ngày đó mà có được một tấm như vậy kỷ niệm quá tuyệt vời !

svit90
05-01-2016, 16:04
Sắp tới thôn Xuân trường có 1 đoạn khá đẹp, từ chỗ này đi thêm 1 km nữa sẽ có 1 nơi được xây chìa ra đồi chụp hình check in tuyệt vời, nhớ cẩn thận nhé!
https://farm2.staticflickr.com/1636/24090040891_07da1c9258_c.jpg (https://flic.kr/p/CGKKSB)IMG_0162 (https://flic.kr/p/CGKKSB) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

ThanhTan1989
05-01-2016, 16:06
hình ảnh đẹp quá, nhưng 3 cô gái ai cũng mặc váy, thời tiết thì 10-12 độ. TÔI PHỤC. hình như phụ nữ vì đẹp sẽ bất chấp tất cả thì phải.

svit90
05-01-2016, 16:45
Các bạn đi trễ quá ... muốn chụp sương mù thì phải đi sớm hơn ... tôi chụp mấy tấm sương mù đoạn Cầu dất , Xuân trường cách đây cũng khá lâu rồi


https://farm2.staticflickr.com/1566/24161105956_1aef08824f_z.jpg (https://flic.kr/p/CP2Z3m)_MG_2172 (https://flic.kr/p/CP2Z3m) by tuan_coi (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/), trên Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1501/24079160262_7c05cdf6ce_z.jpg (https://flic.kr/p/CFMZry)_MG_2163 (https://flic.kr/p/CFMZry) by tuan_coi (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/), trên Flickr


Dạ tại tụi con tìm sương buổi trưa thôi chứ tờ mờ sớm bạn con dậy ko nổi :)

svit90
05-01-2016, 16:46
hình ảnh đẹp quá, nhưng 3 cô gái ai cũng mặc váy, thời tiết thì 10-12 độ. TÔI PHỤC. hình như phụ nữ vì đẹp sẽ bất chấp tất cả thì phải.

Nó đó...thế gian sinh ra phụ nữ rất đặc biệt. :)

svit90
05-01-2016, 16:53
Cuối cùng cũng đến đồi chè. Cũng rất nhiều người đến đây...mình xin các bạn nếu đọc được những dòng này và đến đây thì hãy cố gắng thật "lịch sự". Đồi chè là chén cơm của người dân nơi đây, đến tham quan chụp ảnh thì khéo khéo chứ đừng hư hại đến tài sản của họ. Đừng gieo tiếng xấu cho những người đến sau.
Mình gặp 1 đoàn suzuki sport lên tới đây thì thi nhau vít ga trên đường vào đồi đường bê tông có 2m mà chạy 7-8 chục trong khi có cả những người lớn đáng tuổi cha chú...mình thấy thật buồn!!!!!!

https://farm2.staticflickr.com/1498/23876991350_dca98ec327_c.jpg (https://flic.kr/p/CnVPEE)IMG_0180 (https://flic.kr/p/CnVPEE) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Du khách chụp hình lưu niệm
https://farm2.staticflickr.com/1639/23544418584_b2af20ff5f_c.jpg (https://flic.kr/p/BSxins)IMG_0181 (https://flic.kr/p/BSxins) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1596/23876965680_20472b7e3e_c.jpg (https://flic.kr/p/CnVG35)IMG_0185 (https://flic.kr/p/CnVG35) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1605/24146499656_33f2358804_c.jpg (https://flic.kr/p/CMK86A)IMG_0183 (https://flic.kr/p/CMK86A) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1720/24064550232_d5704f4202_c.jpg (https://flic.kr/p/CEv7ou)IMG_0182 (https://flic.kr/p/CEv7ou) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

ThanhTan1990
05-01-2016, 19:23
Cuối cùng cũng đến đồi chè. Cũng rất nhiều người đến đây...mình xin các bạn nếu đọc được những dòng này và đến đây thì hãy cố gắng thật "lịch sự". Đồi chè là chén cơm của người dân nơi đây, đến tham quan chụp ảnh thì khéo khéo chứ đừng hư hại đến tài sản của họ. Đừng gieo tiếng xấu cho những người đến sau.
Mình gặp 1 đoàn suzuki sport lên tới đây thì thi nhau vít ga trên đường vào đồi đường bê tông có 2m mà chạy 7-8 chục trong khi có cả những người lớn đáng tuổi cha chú...mình thấy thật buồn!!!!!!

https://farm2.staticflickr.com/1498/23876991350_dca98ec327_c.jpg (https://flic.kr/p/CnVPEE)IMG_0180 (https://flic.kr/p/CnVPEE) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Du khách chụp hình lưu niệm
https://farm2.staticflickr.com/1639/23544418584_b2af20ff5f_c.jpg (https://flic.kr/p/BSxins)IMG_0181 (https://flic.kr/p/BSxins) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1596/23876965680_20472b7e3e_c.jpg (https://flic.kr/p/CnVG35)IMG_0185 (https://flic.kr/p/CnVG35) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1605/24146499656_33f2358804_c.jpg (https://flic.kr/p/CMK86A)IMG_0183 (https://flic.kr/p/CMK86A) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1720/24064550232_d5704f4202_c.jpg (https://flic.kr/p/CEv7ou)IMG_0182 (https://flic.kr/p/CEv7ou) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

đồi chè đẹp quá. nick của mình là ThanhTan1989, không hiểu sao bị ban quản trị xóa, giờ thành banned rồi. mình có send thư cho người xóa nick mình. thật tức tối. mong được phục hồi nick để tiếp tục theo dõi cung đường của bạn bằng tài khoản của chính mình

svit90
05-01-2016, 19:27
Bạn thử đọc lại nội quy thủ xem có bị dính chưởng cái nào ko ?!?!
Mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người

ThanhTan1990
05-01-2016, 19:41
nãy h đọc tới đọc lui, không thấy bị dính chỗ nào. hjc. bực

svit90
05-01-2016, 20:13
Rời khỏi đồi chè lúc 2h chiều 2 đứa tôi phóng xe xuống đèo Pren đến xã bồng lai tìm đồi hoa hướng dương. Đến nơi thì cả đồi đã chặt hết đang trồng mới thôi thì cũng tới rồi chụp ít ảnh rồi phi về Đà Lạt chứ ko tối lạnh chạy ko nổi ^^
Hướng dẫn đường đi cho các bạn. Xuống đèo Pren chạy thẳng tới chợ Finôm qua chợ khoảng 4km có ngã 3 vào thôn Bồng Lai. Vào đó đi thêm 4,5km nữa là đến Đà Lạt Milk gửi xe vào tham quan chụp hình. Gần đó cũng có vườn cải trắng của chú Tình nhưng khuyên các bạn cẩn thận đừng làm hư hại của chú.

Có mấy tấm tại ĐL milk cho mọi người ngắm.
https://farm2.staticflickr.com/1715/24146450986_dd7b7ddd17_c.jpg (https://flic.kr/p/CMJSCs)IMG_0261 (https://flic.kr/p/CMJSCs) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1470/23544366594_c7a0d17af9_c.jpg (https://flic.kr/p/BSx2V5)IMG_0237 (https://flic.kr/p/BSx2V5) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1708/24172576805_fa8609f683_c.jpg (https://flic.kr/p/CQ3LVB)IMG_0234 (https://flic.kr/p/CQ3LVB) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1604/23876922010_67da4a3c19_c.jpg (https://flic.kr/p/CnVt49)IMG_0263 (https://flic.kr/p/CnVt49) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1701/23544372704_ba7e19a5be_c.jpg (https://flic.kr/p/BSx4Jq)IMG_0235 (https://flic.kr/p/BSx4Jq) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr


Bonus thêm 1 tấm của 2 đứa tôi :). Chụp nhiều nhưng up FB cá nhân thôi ạ!
https://farm2.staticflickr.com/1488/24172545135_99153f4e80_c.jpg (https://flic.kr/p/CQ3Bvz)IMG_0270 (https://flic.kr/p/CQ3Bvz) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

thienbao11
06-01-2016, 07:28
nãy h đọc tới đọc lui, không thấy bị dính chỗ nào. hjc. bực

Được trả lại tên rồi ! đừng bực ,chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi sắp tới !

ThanhTan1990
06-01-2016, 07:35
Được trả lại tên rồi ! đừng bực ,chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi sắp tới !

làm tên mới đó chú bảo ơi. ThanhTan1989 là sinh năm 1989. giờ buột phải "trẻ" hơn 1 tuổi là 1990 rùi nè. hj. cái này giống như trên đường bị kiến lửa cắn mà không bik chỗ nào nè. cũng thú vị hé chú.

ThanhTan1990
06-01-2016, 07:36
Rời khỏi đồi chè lúc 2h chiều 2 đứa tôi phóng xe xuống đèo Pren đến xã bồng lai tìm đồi hoa hướng dương. Đến nơi thì cả đồi đã chặt hết đang trồng mới thôi thì cũng tới rồi chụp ít ảnh rồi phi về Đà Lạt chứ ko tối lạnh chạy ko nổi ^^
Hướng dẫn đường đi cho các bạn. Xuống đèo Pren chạy thẳng tới chợ Finôm qua chợ khoảng 4km có ngã 3 vào thôn Bồng Lai. Vào đó đi thêm 4,5km nữa là đến Đà Lạt Milk gửi xe vào tham quan chụp hình. Gần đó cũng có vườn cải trắng của chú Tình nhưng khuyên các bạn cẩn thận đừng làm hư hại của chú.

Có mấy tấm tại ĐL milk cho mọi người ngắm.
https://farm2.staticflickr.com/1715/24146450986_dd7b7ddd17_c.jpg (https://flic.kr/p/CMJSCs)IMG_0261 (https://flic.kr/p/CMJSCs) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1470/23544366594_c7a0d17af9_c.jpg (https://flic.kr/p/BSx2V5)IMG_0237 (https://flic.kr/p/BSx2V5) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1708/24172576805_fa8609f683_c.jpg (https://flic.kr/p/CQ3LVB)IMG_0234 (https://flic.kr/p/CQ3LVB) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1604/23876922010_67da4a3c19_c.jpg (https://flic.kr/p/CnVt49)IMG_0263 (https://flic.kr/p/CnVt49) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1701/23544372704_ba7e19a5be_c.jpg (https://flic.kr/p/BSx4Jq)IMG_0235 (https://flic.kr/p/BSx4Jq) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr


Bonus thêm 1 tấm của 2 đứa tôi :). Chụp nhiều nhưng up FB cá nhân thôi ạ!
https://farm2.staticflickr.com/1488/24172545135_99153f4e80_c.jpg (https://flic.kr/p/CQ3Bvz)IMG_0270 (https://flic.kr/p/CQ3Bvz) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

chủ thớt chẳng những xê dịch tốt mà còn là tay ảnh thứ thiệt nhỉ. tiền cảnh hậu cảnh đầy đủ. "TẠI HẠ VÔ CÙNG KHÂM PHỤC".

svit90
06-01-2016, 08:50
Ôi! chỉ là ăn may thôi bạn ơi...Dân nghiệp dư chỉ thích làm theo cảm hứng...mình thì thấy xấu òm !!!

ThanhTan1990
06-01-2016, 09:29
Ôi! chỉ là ăn may thôi bạn ơi...Dân nghiệp dư chỉ thích làm theo cảm hứng...mình thì thấy xấu òm !!!

khiêm nhường quá. tiếp đi bạn, theo dõi từng giờ. hj

svit90
06-01-2016, 10:04
Tối đó thì 2 đứa ghé quán lẫu bò 3 Toa (Chợ ĐL - Nguyễn Văn Cừ đến ngã 4 với 3/2 thì rẽ trái - vừa rẽ trái sẽ tới cây cầu ko lên cầu mà rẽ phải ngày chân cầu vào Nguyễn Thị Định đi vài chục mét là tới).
2 đứa kêu 1 cái lẩu bò nhỏ (1 lẩu 1 đĩa rau lớn và 2 gói mì) , 1 rau thêm và 1 mì thêm 2 trà đá hết 179k, ăn vào ấm ap hẳn lên, no căng bụng.
Quán này đông ngồi ăn mà khác vào liên tục mà toàn hết bàn phải tiếc nuối đi ra. Lẫu bò nấu ngon!

Ăn xong 2 đứa đánh giấc tới sáng sau đó trờ về SG
Quyết định ko về QL20 hay đường cũ mà chọn cung mới ngay trong đêm, 2 đứa bàn bạc với nhau rồi cuối cùng đã chốt sẽ về theo hướng Gia Bắc - Phan Thiêt - Hồ Tràm - Bà Rịa - Cát Lái - SG
Đoạn này thì dài lê thê hơn đường kia cả 100km nên em chỉ chạy với chạy và ngắm cảnh chứ ko dừng lại chụp hình nhiều, phần vì trời nắng phần vì tranh thủ đến hồ cốc để chụp ảnh 2 đứa . Chỉ chụp vài ảnh lúc nghĩ chân

Đây là đoạn từ Di Linh rẽ vào QL28 chưa tới Gia Bắc nhưng đèo rất nhiều cua ôm liên tục đường thì rất nhỏ, có doạn tý nữa đo đường vì xe tải ôm ẩu, tôi đang ôm phải đánh lái ngược vào lề ngày khúc cua chỗ toàn đá dâm, trợt bánh cả 1 đoạn nhưng giữ dc lái nên ko có chuyện gì xẩy ra.
https://farm2.staticflickr.com/1683/23545752643_e78a625c28_c.jpg (https://flic.kr/p/BSE8Wt)IMG_0285 (https://flic.kr/p/BSE8Wt) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Chạy 1 lát tới chố này đẹp quá nên dừng lại nghĩ và chụp hình đúng 12h30 trưa
https://farm2.staticflickr.com/1662/23544333164_f5b75832a2_c.jpg (https://flic.kr/p/BSwRYG)IMG_0289 (https://flic.kr/p/BSwRYG) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1716/24064464112_9a56f555ef_c.jpg (https://flic.kr/p/CEuEME)IMG_0298 (https://flic.kr/p/CEuEME) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Đến đèo Gia Bắc có điểm dừng chân bên trái biển báo, chủ nhà nhiệt tình cực kỳ, 2 đứa dùng cơm trưa 2 đĩa hết 80k gồm cơm, rau xào,canh gà, ốp là và sườn mùi vị rất ngon. Lúc ăn thì cũng có 2 vợ chồng vừa ở ĐL về chúng tôi nói chuyện và sau khi ăn xong chạy chung 1 cung về. Đến Phan Thiết thì chia tay nhau.
Đường đèo nhiều cua vô kể chạy rất thích nhưng cũng ko dành cho những tay mơ quá "phấn khích" trước "vẻ đẹp" của nó
https://farm2.staticflickr.com/1616/23545737503_be98aaa155_c.jpg (https://flic.kr/p/BSE4rr)IMG_0302 (https://flic.kr/p/BSE4rr) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Đến Hồ Cốc thì đã 5h chiều thôi thì khỏi chụp gì nữa luôn ngồi nghỉ xíu rồi chạy về SG. Về tới SG là 8h tối
Tại biển thì có chị ngư dân đem ghẹ ra năn nỉ mua bảo là sang giờ ko bán dc, 2 đứa thấy tội quá nên mua giúp, chị bán 4kg với giá 500k.
https://farm2.staticflickr.com/1483/23876886160_8ec386659b_c.jpg (https://flic.kr/p/CnVhp3)IMG_0307 (https://flic.kr/p/CnVhp3) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1582/23804690049_d3595db8b5_c.jpg (https://flic.kr/p/Cgxg1v)IMG_0310 (https://flic.kr/p/Cgxg1v) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1582/24089907451_f686d98722_c.jpg (https://flic.kr/p/CGK5cV)IMG_0314 (https://flic.kr/p/CGK5cV) by Thanh Pham (https://www.flickr.com/photos/134384198@N04/), on Flickr

Chim
06-01-2016, 10:05
Đồi chè nằm ở chổ nào vậy bác? Tính âm lịch làm 1 chuyến lên ĐL mà trước giờ e chưa đi lần nào :D

svit90
06-01-2016, 11:15
Đồi chè nằm ở chổ nào vậy bác? Tính âm lịch làm 1 chuyến lên ĐL mà trước giờ e chưa đi lần nào :D

Mình có hướng dẫn đường đi chổ ảnh mà

"Từ Trung tâm thành phố chạy dọc theo đường Hùng Vương hướng Trại Mát sẽ đi ngang chùa Ve chai. Hoặc mọi người hỏi thăm người dân đường về Cầu Đất. Đi khoảng 25km qua các đường đèo uốn lượng sẽ tới thôn Xuân Trường, tiếp tục đi thếm vài km nữa là đến đồi chè."

Chúc bạn có chuyến đi thú vị, cần giúp đỡ thông tin hay bất cứ thú gì thì lên tiếng nhé. Giúp được sẽ giúp !

ThanhTan1990
06-01-2016, 11:21
xem topic mà mãi đến giờ mới gặp "toàn cảnh" chủ thớt. keke. cái bụng này cũng khá lắm đây. ^^

svit90
06-01-2016, 12:01
Dòm bụng vậy chứ ko phải do uống bia đâu nha...lầm chết á :)))
Tối qua hình như bx bạn follow FB mình thì phải. Sao ko kết bạn luôn đê (c)

ThanhTan1990
06-01-2016, 12:29
Dòm bụng vậy chứ ko phải do uống bia đâu nha...lầm chết á :)))
Tối qua hình như bx bạn follow FB mình thì phải. Sao ko kết bạn luôn đê (c)

hj. mình đó. đang xài face bx. vì nick kia bị banned nên tạo tại nick này. hjhj. sao k thấy nút kết bạn k bik nữa

ThanhTan1990
06-01-2016, 12:37
đây... thật sự k thấy nút kết bạn
https://i650.photobucket.com/albums/uu225/ThanhTan1989/Untitled_zpsuei4f7z1.jpg (http://s650.photobucket.com/user/ThanhTan1989/media/Untitled_zpsuei4f7z1.jpg.html)