PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Madives - way to the heaven



tieuthube
17-09-2011, 13:38
Chuyến đi Maldives lần này có thể gọi là một cái duyên của minh. Gọi như thế vì đó là một chuyến đi không được báo trước, không được định sẵn. Nhớ ngày này năm trước , chồng mình - à không , lúc ấy vẫn là người yêu thôi - thủ thỉ hỏi '' Sau này mình đi honeymoon ở đâu em nhỉ '' . Mình nói ngay chẳng cần suy nghĩ '' Cửu Trại Câu :D '' . Lúc ấy thì chẳng biết Maldives là cái chốn nào đâu vì đầu óc đã tràn ngập hình ảnh lung linh lá vàng lá đỏ của vùng núi người Tạng ( nhờ các bài Cửu Trại Câu của anh chị trong Phược đấy ạ :D ) . Thế rồi cái ngày ấy cũng dần dần đến , mình háo hức cho chuyến đi trong mơ của mình bằng nhưng chuỗi ngày cắm đầu vào phượt để search thông tin. Mọi kế hoạch xem như 80% đã thành hiện thực thì một đêm nọ , online chat với chồng-sắp-cưới đang đi công tác ở Thượng Hải , anh buộc miệng than thở '' 2 tháng nay anh đi Trung Quốc 5 lần rồi em ạ , ngán quá ''. Mình thì vẫn vô tư '' Thế àh '' . Anh dè dặt hỏi tiếp '' Hay thôi mình đi chỗ nào nghỉ dưỡng thôi em nhé , honeymoon mà trèo núi vượt suối Cửu Trại Câu thì ..tội anh quá ''. Mình thì mình bắt đầu dỗi rồi đấy , bàn phím thì nhảy tưng tưng rồi '' Thế đi đâu bây giờ , em chỉ thích đi chỗ nào giống Thiên đường như Cửu Trại Câu thôi '' . Anh tiếp tục vỗ về '' Anh biết một chỗ thiên đường không kém , Maldives đó em. '' Mình lập tức hỏi bác gúc-gồ ngay '' Maldives là gì ? '' Ôi...thế là miệng chữ O mà mắt A suốt cả mấy tiếng search về Maldives. Mình tự nhận mình cũng là người xem 5 châu 4 bể là nhà , đi cũng gần hơn chục nước từ Châu Mỹ sang Châu Âu đến Châu Á, thế mà chẳng hiểu sao bỏ sót ''em'' Maldives quyến rũ này. Thế là lập tức nhảy bàn phím tanh tách với chồng '' Thôi Maldives cũng được anh ạ, chứ để anh đi honeymoon mà mệt mỏi như thế thì vợ chồng mất cả vui :)) '' .

Thế là quyết định xong trong tích tắc. Bây giờ đến cái giai đoạn search vé máy bay và resort. Quay lại google gõ gõ một lúc..quái..sao chẳng có thông tin của người Việt nào đã từng du lịch ở đây nhỉ . May mắn thay , search một lúc thì đường link dẫn mình vào lại '' Phượt '' (c) , đến ngay bài của Been to Maldives của chị Ong. Càng đọc quyết tâm lên càng cao :D dù có hơi run về cái giá vé máy bay và chi phí đắt đỏ nhưng cũng đành tặc lưỡi '' thôi kệ ,đời người chỉ một honeymoon chứ mấy :D .

May mắn thay ( phải công nhận đợt ấy đi mình gặp may mắn hơi nhiều ) sau khi toát mồ hôi hột với cái giá vé máy bay của Malaysia Airline ( $1300 per person ) , Thai Airway ( không hiểu sao hãng này cắt luôn đường bay đi Maldives , mình search hoài không thấy ) , mình vô tình lượm được 2 cái vé với giá không tưởng được của Singapore Airline ( $ 1200 cho 2 người roundtrip từ Singapore đi Maldives included taxes and service charged ) . Vị chi tổng thiệt hại cho 2 vé từ TP.HCM di Sing và tu Sing di Male, Maldives là $ 1500.

Thở ra nhẹ nhõm sau khi đặt được vé máy bay , mình quay sang tìm resort. Vì đã rất cận ngày đi nên mình không có thời gian gởi email đến từng resort hỏi giá như bạn Ong nhà Phượt , mình lựa chọn bằng cách search cùng một lúc 3 website về đặt phòng đó là booking.com , agoda.com và expedia.com , đồng thời coi review của traveler ở TripAdvisor.com . Vì để tiết kiệm tiền đi seaplane ra đảo ( tiền này ngốn trung bình 300-350$ một người roundtrip nhé ) , mình đã sàn lọc lại chỉ chọn những resort đi bằng SPEEDBOAT ONLY. Sau khi xem xét cẩn thận mình chọn ra được 2 em này , tiêu chí chọn của mình là : phòng đẹp , water villa thì càng tốt , còn không thì ít nhất cũng là một cái Front Beach Villa (vì đi honeymoon mà ) , có fullboard để khỏi lo chuyện ăn uống , giá tốt và được review cao của TripAdvisor :, BANDOS ILAND RESORT và PARADISE ISLAND RESORT ( mình thì lựa em Paradise này ) . Nếu chỉ là đi du lịch bình thường thì chắc mình sẽ không lựa water villa vì hơi phí tiền , dù phòng của nó thì..miễn chê , nhưng may mắn thay cho mình , mình đã book được phòng water villa chỉ với giá 320$ ( xin nói thêm là loại phòng này nếu ở những resort khác là phải hơn 600$ ) . Đây là resort được rate 5 sao trên những trang đặt phòng online , nhưng bản thân mình và những người traveller trong TripAdvisor chỉ rate được 4 sao . Giá ở đây mình check trên Agoda.com và expedia đều trên 500$ , nhưng không hiểu sao ở booking.com chỉ có giá 320$ bao gồm ăn sáng, không biết có phải booking.com là special partner của Paradise Island Resort không mà giá lại rẻ hơn nhiều đến thế . Các loại phòng khác như beach bungalow , garden bungalow thì có giá khoảng $170-$220 . Em BANDOS ISLAND RESORT kia mình không chọn vì hạng phòng thường thì rẽ hơn nhưng hạng phòng water villa thì mắc hơn rất nhiều . Lý do thứ 2 là vì tren TripAdvisor em Paradise dược vote khá cao và có rất nhiều comment tốt. Mình book halfboard ( breakfast and dinner ) vì muốn có bữa trong ngày để thử những nhà hàng khách trong khu resort vì nếu lựa chọn fullboard thì ăn buffet ở 1 nhà hàng thôi , ngán lám . Bản thân mình thì thấy đồ ăn ở những nhà hàng trong resort này ngon và không quá mắc như tưởng tượng . buổi trưa 2 vợ chồng ăn một cái pizza ngon cực kì và to oạch chỉ có $18 . Mình nói thế vì mình thấy an pizza hut ở Sai Gon đây thôi mà cũng hon 300 ngàn 1 cái , nhưng chất lượng không bằng một góc pizza chính hiệu Ý ở resort này. Nói không ngoa , ngon hơn cả pizza mình từng an ở Mỹ hay Pháp . Các bạn cũng không cần book all Inclusive nhé vì chỉ thêm được phần rượu và nước thoải mái( recommend cho anh chị nào thích uống bia rượu ) , nhưng chênh lệch là : bed and Breakfast len Halfboard thêm 30 US , halfboard len fullboard them 36 Us , Halfboard lên All Inclusive la 66 Us ( per person per day nhé ) .
mỗi ngày nó cho 2 chai nước to oạch , an tối cho thêm 1 chai nước 2l nữa nên theo mình khi không cần tốn tiền cho all inclusive , minh chỉ mang theo 6-7 lon Coke từ VN theo :D là ngon lành ( nhớ mang theo nếu bạn thích nước co gas nhé vì bên đây trong resort tính 4-6$ 1 lon , mai theo không nặng bao nhiêu , nhưng nhớ để trong hành lí kí gởi )

thôi tạm thời mình viết đến thế đã , lâu rồi không type nhiều thế , mỏi tay quá thể .
Àh , mình là newbie ở đây nên không biết cách post hình , có bạn nào chỉ cho mình cách post hình được không , cám ơn nhiều nhé .

tieuthube
17-09-2011, 13:51
Hình như quy định của diễn đàn là phải post 20 bài mới được up load hình thì phải , mình không rành lắm nên chỉ viết bài chia sẻ thôi nhé . Bạn nào thích thì qua facebook hình coi hình , sorry trước là vì đi honeymoon và cũng không phải dân chụp ảnh pro nên ảnh không được đẹp lắm và cái ảnh nào thì hình như cũng đều có mặt mình :D

http://m.facebook.com/?w2m&_rdr#!/a/notifications.php?redir=%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3D a.2359841152891.2143235.1156153391%26type%3D1&seennotification=48412800&gfid=AQB2PMzfs7rVtdHJ&refid=7

tieuthube
17-09-2011, 14:55
Trời ơi viết nhiều lắm mà gõ nhầm nút nào đó một phát mất sạch :T:LL Giờ phải lụi cụi ngồi type lại

Chuyến bay đi Sing từ Tp.HCM bằng hãng máy bay giá rẻ Tiger airway như thường lệ , bạn nào đi nhớ book thời gian chờ đợi transit khoảng 4h nhé , mình suýt nữa bị trễ vì không tính đến khoảng thời gian chờ đợi để làm thủ tục hải quan nhập cảnh vào Sing , lấy hành lí ra , lên xe bus transfer qua terminal 2 , rồi lại phải xếp hành rồng rắn đợi check-in , làm thủ tục hải quan lần nữa. Một phần bị trễ là mình cứ tưởng chuyến bay từ Sing qua Maldives sẽ vắng tanh vắng ngắt ( mắc quá ai thèm đi ) , nhưng mình đúng là bé cái lầm , mà lại lầm TO . Chao ôi là đông , đủ mọi sắc dân chủng tộc , nhưng hình như Vietnamese thì bọn mình là 2 người duy nhất. Thì ra dân chúng các nước Châu Á mình rất chịu hưởng thụ nhỉ , vì mình thấy 70% là dân Châu Á ( Trung Quốc chiếm phần đông nhất ) , 30% trên chuyến bay là dân Châu Âu . Mình mang passport Mỹ nên chắc cũng là bình thường đối với bọn hải quan , nhưng đến lượt ông xã mình chìa passport Vietnam ( cả immigration ở Sing và ở Maldives ) , đều tốn ít nhất 10 phút đề săm soi passport của chồng mình và liên tục gõ trên bàn phím computer, được cái là chỉ mất thời gian chứ chẵng hoạch họe câu nao ( amen..)

Đi nhiều hãng máy bay rồi nhưng vẫn kết nhất '' em'' Singapore airline này. Sau khi được lau mặt bằng cái khăn nóng thơm phứt và uống một ly cocktail mát lạnh , mỗi người được phát cho 1 quyển sách bé xinh xinh . Trong đấy liệt kê tất cả mọi thức uống có gas , beer , rượu , cocktail và non-alchohol cocktail cho hành khách . Chưa hết , còn chi tiết cả từng món ăn cho ngày đi và ngày về của 2 chuyến bay , khai vị , salad , món chính , tráng miệng..đủ cả dù bạn chỉ có 2 sự chọn lụa : Khai vị bao gồm tuna salad an kèm với bánh mì ổ tròn và bơ hoặc phomai , món chính là cơm gà roti voi nấm và brocoli hoặc beef pasta . Tráng miệng bao gồm kem chocolate bọc vanilla thành từng viên ăn ngon miễn chê ( chẹp chẹp..bây giờ kể ra còn thèm ) , hoac bánh trái cây sốt yogurt . Entertainment thì quá dư cho một chuyến bay 5h : cả một selection phim Mỹ , HK , Trung Quốc , Nhật ( phim khá mới ) ,games , documentary về du lịch , thời trang , ẩm thực, ca nhạc..v..v..tất cả được xem bằng màn hình cá nhân to đùng ( gần gấp rười so với monitor các hãng hàng không khác ) ..

Sau khi ăn uống no nê, mở phim the bridemaid lên xem nhưng chưa đến 30' , cả 2 vợ chồng đều chìm vào giấc ngủ với giấc mơ đầy mộng mị về "chốn thiên đường còn sót lại ở trần gian " ( Maldives has been called '' The last heaven on the earth '' )

tieuthube
17-09-2011, 15:40
https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_2957-1.png

tieuthube
17-09-2011, 15:50
https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_2969-2.png

tieuthube
17-09-2011, 15:52
https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_2941-1.png

tieuthube
17-09-2011, 16:03
Way to the heaven ...

Khu water villa

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_2835.jpg

tieuthube
17-09-2011, 16:12
Cầu cảng - nơi nối bến tàu và resort. Xung quanh đây cá nhiều vô kể và rất dạn người , nước trong đến nỗi bạn không cần sử dụng dụng cụ snorkeling mà chỉ cần ngồi trên cầu quăng từng mẩu bánh mì xuống , cá sẽ bu quanh từng đàn ( ước gì có cái vợt cá ở đây , quơ một vòng chí ít cũng được hơn chục con , mang lên nứong liền tại chỗ thì ngon biết mấy ) https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_2881.jpg

kd294
17-09-2011, 20:35
Đây là trang web của resort phải không bạn, http://www.bandosmaldives.com/

tieuthube
17-09-2011, 21:44
Mình ở resort Paradise Island bạn ạ. Nhưng mình khuyến khích bạn ở Bandos nhé, vì giá rẻ hơn.

Bạn chú ý viết tiếng Việt có dấu nhé!

ngua_rom
17-09-2011, 21:50
Mình đã xem hình cưới và hình honeymoon của bạn bên Facebook, thật tuyệt vời. Định hỏi thông tin chuyến đi thì tình cờ đọc topic của bạn. Vừa thấy tên topic là mình đã đoán bạn là Christie Ho rồi. Cám ơn bạn đã chia sẽ. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc.

Sixsenses
18-09-2011, 12:27
Hi hi!!!

Mình cũng đã đi Maldives hồi tháng 6 :D , và mình đã ở 2 resort : 3 đêm Water Villa ở Soneva Gili (Six Senses) và 3 đêm Water Villa ở cùng resort với chủ nhà Paradise Island Resort & Spa.

Lời khuyên của mình là không nên ở cái resort Paradise này, đây là resort thuộc sở hữu của Tàu nên nhìn rất ba tàu, phong cảnh thiên nhiên nhân tạo nhiều quá, đến Maldives thì nên ở các resort hoang sơ kiểu crusoe. Hơn nữa, biển ở đảo nhỏ Paradise này có rất nhiều đá ngầm , rất chi là đau chân :D , bãi cát thì không được trắng .................. Tuy nhiên, 1 điểm cộng yêu thích cho biển của đảo này là lặn rất thú vị vì có rất nhiều cá, đủ màu đủ loại sặc sỡ và nhiều san hô !!! Vùng biển độ nông sâu không đồng đều và lốc xoáy nhỏ .... rất hấp dẫn :D . Tớ đánh giá resort này 3* !

Ở resort Soneva Gili , cát cực trắng và cực mịn đi êm chân vô cùng tận, màu nước turquoise crystal clear cực đẹp, buổi sáng có dolphin & baby shark (loại này rất hiền ngoan) , buổi tối có rùa biển rất dễ thương. Yên tĩnh. Nhược điểm là muốn lặn đẹp thì phải ra xa bờ xa bờ chỗ nước sâu 1 tý mới có san hô và cá sặc sỡ! Nhưng đây là 1 resort tuyệt vời, 6* !

https://i47.servimg.com/u/f47/14/07/79/78/hawksb11.jpg RÙA BIỂN LOẠI NÀY NÀY

Maldives là 1 điểm đến tuyệt vời, khi chưa có tiền thì ta mơ ước đi dù chỉ 1 lần, khi đến được rồi thì ta lại muốn quay trở lại nữa :D . Tớ đã chụp rất nhiều bức ảnh tuyệt vời , thật là 1 trải nghiệm thú vị khó quên. Sau chuyến đi, mình trở thành fan cuồng của vùng biển Ấn Độ Dương !

tieuthube
18-09-2011, 16:43
Bạn sixsense gì đó ơi , cám ơn bạn nhé . Đúng là paradise không thể vote 5 sao được vì hơi đông , nhiều Chinese và bãi cát có nhiều san hô vỡ . Nhưng mình đã nói ngay từ đầu khi book resort này mình đã xem review rất nhiều ở TripAdvisor, biết cả ưu lẫn khuyết điểm của resort này ( như bạn kể ) như quan trọng là với giá cả 320$ ở đất nước đắt đỏ này , paradise là một lựa chọn tối ưu. Ưu điểm lớn nhất của nó là tiết kiệm được tiền transfer của Seaplane , xung quanh được bao bọc bởi dãy san hô nên không cần đi tour riêng mà vẫn lặn ngắm san hô được , cá biển thì nhiều vô kể , khỏi cần lấy tour lặn biển đi xem cá. Free wifi ( cái nầy mình cũng rất thích luôn vì chỗ khác đa số đều tính tiền wifi ) , đồ ăn theo mình là ok với giá fullboard hay halfboard. Mình thì thích vui nên thích ở resort này tối đến có nhạc live , karaoke..v..v..Dù khách đông nhưng mình cũng thấy cực kì private khi ở water villa , 2 vợ chồng xuống tắm , quay phim , chụp ảnh cả buổi mà lâu lâu mới thấy có 1 người bơi ngang àh:) . Còn nếu đại gia mà afford được mấy cái resort như bạn nói thì không cần lăn tăn nữa , cứ đi mà hưởng thụ thôi. Quan trọng là ai cũng biết những chỗ đó đẹp , luxury hơn nhưng tiêu chí nhà phượt càng tiết kiệm càng tốt mà (c)

Bạn sixsense thích biển như thế sao không thử đi Tahiti nhỉ ? Đảo Bora Bora ở đó nghe nói còn đẹp hơn Maldives rất nhiều .

tieuthube
18-09-2011, 17:16
Tổng vị chi cho chuyến đi cùa 2 vợ chồng mình là : $1500 cho vé máy bay , 1360$ cho 3 đêm water villa , spead boat transfter , halfboad , tax and service charged . 100$ cho hotel 1 đêm ở Male , ăn trưa trung bình khoảng 30-40$ một buổi , vị chi hết 120$ . Đã có 1, 2 bạn nhắn tin hỏi mình có nên ở hotel không . Theo mình nghĩ đã đi đến đây , dù tiết kiệm đến mấy cũng nên '' cắn răng'' ở resort 1 ,2 đêm bạn ạ , sau đó bạn có thể chuyển về hotel trong Male city . Các bạn chỉ cần ở phòng garden bungalow thôi cũng được, giá khoảng 140- 170$ là ở đưộc rồi ( tháng 9 là mùa low season nên có thể deal được giá này ) , đi từ thang 11 trở đi giá đã bắt đầu tăng cao . Nếu chịu khó canh mùa sale để mua vé máy bay và đặt phòng resort thì với 2000$ cho 2 người trong 4 ngày 3 đêm là khả năng trong tầm tay ( low season và cũng là mùa mưa là từ tháng 6 đến tháng 10 )

. Vì tháng 9 là mùa mưa nên mình không book thêm tour nào nữa mặc dù rất thích thử tour câu cá đêm và tour tham quan những hòn đảo lân cận ( ở đây 4 ngày thì được 1 ngày nắng trọn vẹn , 2 ngày sáng nắng , trưa mưa , chiều âm u , 1 ngày nữa mưa từ sáng đến trưa , chiều nắng được 3-4 tiếng sau đó là mưa suốt cả đêm ) . Nếu bạn nào đến đây lúc trời đẹp và thích thì có thể tham gia thêm các excursion tour trong ngày như lặn biển , câu cá đêm , ngắm mặt trời lặn , tham quan các đảo khác v..v...

tieuthube
18-09-2011, 19:13
Nắng lên biển chuyển màu xanh ngọc rực rỡ

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/300408_2364479788854_1156153391_32899139_413893642 _n.jpg

Biển xanh xanh , cát trắng trắng

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_1337.jpg

Còn đây thì là cá...

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_1352.jpg

tieuthube
18-09-2011, 19:18
Gần bờ mà cá nhiều thế đấy
https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_1361.jpg

Nước trong vắt có thể thấy cá mà không cần đeo thiết bị snorkeling

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/318326_2364447428045_1156153391_32899129_117416648 4_n.jpg

tieuthube
18-09-2011, 19:23
Cá nữa nhé

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/320539_2364449268091_1156153391_32899131_445854844 _n.jpg

Biển hầu như không có sóng , êm và phẳng lặng như mặt hồ
https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_1627.jpg

water villa

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_0950.jpg

mỗi water villa đều có một bacony riêng với bồn tắm , ghế nằm phơi nắng và bộ sofa dành cho ...ngắm biển :))

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_0931.jpg

Sixsenses
18-09-2011, 19:35
Thank you tieuthube !!! Yeppp, Maldives đắt đỏ nên chúng ta không có sự lựa chọn cao sang!!! Tuy nhiên cùng giá tiền các bạn khác thử đến các resort khác như Bandos , Kurumba ...vvv... xem sao , giá cũng rẻ mà gần nên chỉ speedboat, không cần seaplane!!!

Anyway, lặn ở Paradise thật sự đem lại cảm giác bù đắp , đúng là mỗi đảo một khác, cá & san hô rất nhiều và sướng con mắt >"<!!! Càng ra xa thì vụn đá và san hô cũng không còn nhiều nữa !!!! Thật sự lặn rất tuyệt mà ko cần phải thuê boat ra xa lặn như những đảo khác !!!

Mình mới đi hồi tháng sáu và wifi ở Paradise đã không còn free nữa =.=" , >5$/tiếng :shrug: . hic hic

Tahiti đúng là một địa chỉ hấp dẫn (c) ...hè hè, mình đi Maldives cũng là cái duyên ko ngờ vì được free 3 đêm ở resort Soneva Gili :D => mới ngậm ngùi móc túi sang cho biết :D ....Tahiti này, Oman này, Jordan nữa ... mình cũng đang rất háo hức (c)

Sixsenses
18-09-2011, 19:37
Vợ chồng tieuthube đặt được vé mb cũng khá hời đó chứ :( , hồi mình đi có một mình giá đã chém 990$ :Dam .

Khách sạn ở Male mình cũng chỉ ở loại 50$ cho tiết kiệm (tạm tạm qua đêm thì được thôi :gun ), nhìn chung Male không đẹp và đàn ông Male thấy gê :D:D:D , nhưng ở Male có 1 nhà hàng của Thái rất ngon và nổi tiếng là Lemongrass , hi vọng ai đi thì gé ăn thử :gun .

______________

Nhìn hình tieuthu nhớ Maldives ghê, mà villa bạn ở trông khá chứ villa mình ở bên trong không được sạch sẽ lắm, bồn tắm bên trong đóng két nên không dám tắm trong ấy >"< , lại còn có nhiều lizards nữa.

tieuthube
18-09-2011, 19:40
Cận cảnh của water villa

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_1064.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_0920-2.jpg

bên hông water villa

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_0944.jpg

Từ giường ngủ nhìn thẳng ra ngoài

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_0923.jpg

Bill Clinton
18-09-2011, 19:55
Đẹp quá nhỉ. Mong là một ngày được đặt chân tới đây.

tieuthube
18-09-2011, 19:57
Mình xin lỗi trước nhé , vì mình đi chơi chụp hình chủ yếu cho vui chứ không phải pro nên đa số hình nào cũng có mặt 2 vợ chồng mình cả :D , mình đã cố gắng tìm hình cảnh thôi nhưng ngồi coi lại thì thấy chẳng có được mấy hình , các bạn thông cảm nha.

Một ngày nắng 2 vợ chồng ra chụp ảnh cưới với nhau ( hình như nắng lên màu biển và màu cát đẹp hơn hẳn . Xui là mình đi nhằm mùa mưa nên mây cứ xám xịt hoài , canh được giây phút nắng đẹp rất hiếm hoi )

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_1659.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/IMG_1362.jpg

Sixsenses
18-09-2011, 20:01
Không sao (beer) !!! Hình rất đẹp và có thêm tieuthube càng sinh động hấp dẫn hơn :D:D:D !!! Just married nên khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời (c) !!!!

2 vợ chồng siêng gê !!! Mang theo cả đồ cưới theo chụp, haha :L(c) !!!

Chờ mong ảnh tiếp theo của bạn !!!

anhpham
18-09-2011, 23:15
Tieuthube ơi cho mình hỏi Passport VN thì có cần xin visa k, nếu có thì xin ở đâu.

Thanks, nhìn thèm quá :)

Sixsenses
19-09-2011, 08:38
Đến Maldives ko cần visa đâu, thủ tục dễ dàng tưởng chừng như chỉ cần có hộ chiếu là ok. Hồi mình đi thậm chí ko phải show booking khách sạn :shrug: . Đơn giản vô cùng :D

tieuthube
19-09-2011, 20:28
Điều đáng tiếc nhất của mình trong chuyến đi lần này là không tìm mua được vé ban ngày để chiêm ngưỡng những hòn đảo xinh đẹp từ trên cao. Tất cả những gì ngồi trên máy bay trông thấy được là một vùng tối om với những ánh đèn hắt lên rải rác và yếu ớt . Cũng chẳng giống như những gì mình tưởng tượng trong đầu sẽ được tiếp đón ở chân cầu thang máy bay bởi những cô gái có thân hình nóng bỏng , làn da rám nắng và những vòng hòa đủ màu sắc quấn quannh cổ như trong phim ( cái này là cái tội mơ mộng thái quá :D ) , đón chào mình là những anh Hồi giáo đen nhẻm , râu ria , và lúc nào cũng toát ra cái mùi rất đặc trưng...Ấn Độ ( mùi này thì cực kì khó tả - nó nồng nồng , khó ngửi và có khả năng bay xa và bám lâu đáng kể :-))

International Airport của Maldives nằm trên một hòn đảo nhỏ, cũ kĩ , hơi quê mùa như kiểu sân bay tỉnh lẻ , nhỏ đến mức từ chân cầu thang máy bay , bạn chỉ cần đếm đến 10 là đã có mặt ở quầy làm thủ tục nhập cảnh. Đến đây mới thấy 95% người get line đợi nhập cảnh là dân du lịch , bên line dành riêng cho công dân nước sở tại không có một ai dù mình đứng đợi hơn 20' . Thủ tục nhanh và gọn , anh bạn da đen nhẻm chẳng hỏi mình một câu nào , cả một cái nhoẻn miệng cười cũng không. Sau này ở đây thêm mấy ngày ngày mình mới phát hiện ra một điều , hình như dân ở đất nước này rất tiết kiệm lời nói và nụ cười , ngay cả những người làm phục vụ nơi resort mình ở. Các anh rất nhiệt tình , phụ vụ cũng khá chu đáo không có gì complain được , nhưng tuyệt nhiên là không cười và không say thank you ngay cả lúc được tip của khách . Nhiều lúc cũng lăn tăn tự hỏi '' Hay là cái văn hóa và phong tục ở đây nó thế ?!? ''

Lấy hành lý xong , hai vợ chồng tìm ngay đến quầy đổi tiền như một thủ tục thường lệ mỗi khi bạn đến một đất nước mới , $100 usd đổi được $1500 rufiyaa . Sau này mới biết ngoài Rufiyaa , usd cũng là một thứ tiền tệ chính để sử dụng ở đất nước này , có khi còn thông dụng ( và được chào đón ) hơn đồng tiền bản xứ . Mình nói thế vì khi thanh toán bất cứ thứ gì , người bán hàng cũng tự động đổi ra tiền usd sẵn cho mình ( có kèm giá tiền Rufiyaa) . Tất cả tiền mình trả cho resort , ăn uống , mua sắm v..v..đều được quy ra tiền usd , tiền bản xứ chỉ để đó cho tip người phục vụ và để dành mang về làm..quà lưu niệm :-) . Ah , phải nói thêm đồng tiền này khá đẹp , màu mè đủ cả , đem về làm kỉ niệm , biết đâu 10,20 năm nữa khi đất nước Maldives này chìm sâu dưới biển như dự báo thì đồng tiền của nó chẳng phải thành đồ cổ là gì ^^

.https://i1111.photobucket.com/albums/h473/christieho82/Maldives/TienMaldives.jpg

Sixsenses
20-09-2011, 09:15
đón chào mình là những anh Hồi giáo đen nhẻm , râu ria , và lúc nào cũng toát ra cái mùi rất đặc trưng...Ấn Độ ( mùi này thì cực kì khó tả - nó nồng nồng , khó ngửi và có khả năng bay xa và bám lâu đáng kể :-))
haha, đúng thế !!! Tớ ngồi máy bay cạnh mấy anh bản xứ Maldives phải ráng chịu đựng cái mùi dai dẳng có lẽ là mùi cơ thể tự nhiên này =)) , trong khi 2 vợ chồng TQ hàng ghế bên cạnh bịt mũi suốt chuyến =))


Thủ tục nhanh và gọn , anh bạn da đen nhẻm chẳng hỏi mình một câu nào , cả một cái nhoẻn miệng cười cũng không. Sau này ở đây thêm mấy ngày ngày mình mới phát hiện ra một điều , hình như dân ở đất nước này rất tiết kiệm lời nói và nụ cười , ngay cả những người làm phục vụ nơi resort mình ở. Các anh rất nhiệt tình , phụ vụ cũng khá chu đáo không có gì complain được , nhưng tuyệt nhiên là không cười và không say thank you ngay cả lúc được tip của khách . Nhiều lúc cũng lăn tăn tự hỏi '' Hay là cái văn hóa và phong tục ở đây nó thế ?!? ''
The same :D !!! Thế mà mình cứ tưởng do mặt mũi mình đáng ghét nên nói chuyện với tên housekeeping mà hắn cũng k thèm cười :Dam . Hóa ra là tình trạng chung :D