PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật kí Phượt Kiên Giang



cuibapdidulich
16-09-2011, 13:41
Mình mới làm 1 chuyến phượt về quê của 1 người bạn ở Kiên Lương-Kiên Giang,đi xong chuyến này về có nhiều điều thú vị nên lên chia sẻ cùng với mọi người.
Nhóm mình khởi hành gồm 4 người,phương tiện di chuyển cả nhóm quyết định đi xe máy để có thể ngắm cảnh vật.Trong 4 đứa chẳng có đứa nào biết đường đi Kiên Giang,nên chuyến đi này cũng háo hức lắm,nên lúc đi rất là sung.Mình và 1 thằng bạn đã tham khảo các cung đường đi xuống Kiên Giang mà anh em Phượt đã chỉ dẫn.Khởi hành lúc 14h,nhóm mình thẳng tiến quốc lộ 1A hướng về miền Tây,đi qua Tân An-Long An-->Tiền Giang-->hướng cầu Mỹ Thuận.Thay vì đến gần cầu Mỹ Thuận ,sẽ quẹo vô Cao Lãnh đi qua Đồng Tháp hướng Long Xuyên theo cung đường N2 chạy thẳng về Hà Tiên lun.Nhưng do 1 số kn của người dân địa phương nói là đường qua Cao Lãnh bắn tốc độ nhiều nên đến cầu Mỹ Thuận cả nhóm quyết định qua cầu Mỹ Thuận rồi theo hướng đi về Cần Thơ,theo cung đường Vị Thanh về Hà Tiên.Theo lộ trình mới cả nhóm đã đến được Cần Thơ,đi qua cầu Cần Thơ tham quan ngắm cảnh,tiếc 1 điều là khi vô đến cầu Cần Thơ thì có nhiều bác bảo vệ làm nhiệm vụ không cho các phương tiện giao thông dừng lại để lưu lại hình ảnh nên nhóm mình không thể lưu hình ,hơi tiếc...Sau khi qua Cần Thơ cả nhóm theo QL91 đi đến ngã 3 Lộ Tẻ rồi theo QL80 chay thẳng đến Kiên Lương (cách Hà Tiên 27km).
Vì do không đứa nào biết đường và cũng biết được chính xác địa chỉ nhà người bạn ở Kiên Lương,nên cả nhóm vừa đi vừa hỏi đường,sử dụng điện thoại làm GPS dãn đường,cuối cùng cũng đến đựoc điểm cần đến ,nhìn đồng hồ lúc đó cũng gần 1h sáng...hic hic.Đến nơi ,kiếm 1 cái nhà trọ vô ngủ tạm để sáng mai gọi cho người bạn chỉ đường qua nhà người đó,thế là 4 đứa thuê 1 phòng qua đem với giá 180k ,vô làm 1 giấc đến sáng.
Sáng hôm sau móc điện thoại ra gọi điện thì eo ôi nhận được 1 tin vô cùng bất ngờ là cái nhà trọ tụi mình thuê cách nhà người bạn đó chỉ có 3 căn nhà thôi (thế là đi toi 180k).Cả nhóm đi ăn sáng cafe và bàn kế hoạch cho hôm nay,sau khi bàn bạc xong quyết định sẽ đi thám hiểm 1 vài nơi như Hòn phụ Tử ,rồi qua Hà Tiên tắm biển.
Địa điểm đầu tiên là Hòn Phụ Tử,đi đến nơi thấy được cổng chào Hòn Phụ Tử và ngay đó có 1 cái chốt bảo vệ ,bắt mua vé mới được vô tham quan,nhưng cả nhóm mình chỉ đứng ngoài cũng thấy cảnh rồi nên không vô mà tiếp tục đi xuống Hà Tiên tắm biển.
Đến được Hà Tiên,chạy thêm gần 10Km số nữa thì đến khu du lich Mũi Nai,đây là bãi biển cũng như ở Vũng Tàu.Nhưng mà xui thay ,nhóm mình đi nhằm ngày lễ 2-9 nên eo ôi ở đây đông như kiến,nhìn thấy người và người không nên chẳng tha thiết tắm,nhóm mình chỉ vô đó tham quan ngắm cảnh và dạo chơi cho biết với người ta thôi.
Sau khi ở bãi biển ra,theo lời người bạn dẫn đường thì từ Mũi Nai lên cửa khẩu cũng chỉ có 5km nên quyết định ghé lên đó làm vài pose ảnh kỉ niệm(và đây cũng chính là tâm điểm chuyến đi của cả nhóm mình).Đến cửa khẩu ,cả nhóm đứng làm vài pose ảnh để có cái làm chứng là đã đi đến Hà Tiên.Sau khi chụp hình cả nhóm đứng nhìn cửa khẩu chuẩn bị về nhà ăn trưa,trong lòng đứa nào cũng tiếc và tò mò không biết qua bên biên giới thế nào ,vì theo lời người bạn thì qua khỏi cửa khẩu vô đất Cam thì chạy khoảng 40km là đến bãi biển KEP ,ở đó rất đẹp (cả nhóm không đứa nào đem theo passport).Nhưng ngay lúc đó nhờ lời gợi ý của 1 bác Honda ôm gần đó chỉ cách qua cửa khẩu mà không cần passport,thế là alê hấp làm liền.Theo lời chỉ dẫn chỉ cần CMND và kèm theo lệ phí gần 100k là sẽ qua được bên kia biên giới.
Đầu tiên phải dẫn bộ xe gắn máy đến cửa khẩu đầu tiên,vô đến nhà chờ cả nhóm lấy CMND ra để làm thủ tục đăng ký,và ngay cửa đầu tiên phải đóng 30k/người .Khi hoàn tất thủ tục đầu tiên ,nhóm mình đã qua được trạm gác.Theo như lời người bạn thì mới là cửa khẩu của ta thôi,còn 2 cửa khẩu nữa và lính gác ở đây toàn người Cam không,và chỉ nói tiếng campuchia thôi,có ít người nói được tiếng việt…hic hic.Nghe đến đây trong lòng mình nghĩ ,lỡ nó không cho đi tiếp là uổng công sức đi đến đây.Thôi nhắm mắt làm liều vậy.Đến cửa khẩu thứ 2 thì đúng như rằng cả nhóm bị bắt lại làm thủ tục,lúc làm thủ tục cho nhóm mình có 3 tên lính canh,toàn nói tiếng campuchia ,cả đám nghe mà chỉ biết cười thôi,may thay trong đó có 1 người nói tiếng việt được,theo lời cả nhóm phải móc CMND ra để lưu lại thông tin và đóng thêm lệ phí là 20k/người.Cả nhóm làm theo lời của bọn lính gác,nhưng hic hic sao khi xem thông tin trên CMND của mỗi người ,thì tên lính gác đòi thêm,chỉ có người bạn ở Kiên Giang thì đóng 20k ,còn lại thì 50k/người,làm tiền ghê thiệt.Thôi kệ ,mình đã ở trên đẩt người ta nên đành nhập gia tuỳ tục thôi.Sau khi hoàn tất thủ tục,cả nhóm lại tiếp tục đẩy xe máy đến cửa khẩu cuối cùng,và ngay tại đây thì không bị bắt lấy CMND nữa mà phải đóng lệ phí mỗi người 20k nữa mới được đi tiếp,thế là cả nhóm lại tiếp tục đóng lệ phí.Tổng thiệt hại cuối cùng đúng 100k,coi như cũng xong thế là cả nhóm lên xe máy tham quan cảnh nước bạn thôi.
Cái cảnh đầu tiên đập vô mắt mỗi người ở mọi cửa khẩu của nước ta và Cam thì không có gì khác ngoài các sòng Casino thôi.Cái cung đường bên nước bạn nó xấu thấy ghê,đường sình lầy lội,chỉ có xe bò và xe hơi đi thôi,nhưng đã đến đây rồi cũng phải đi,nhóm mình đã phải chạy khoảng hơn 10km thì mới thoát được đoạn đường sình lầy,và vô đoạn đường tiếp theo mới là đường nhựa.Đến đây theo chỉ đường của người bạn,cả nhóm cũng đến được bãi biển KEP của Cam,đúng như lời giới thiệu thì cung đường này rất là đẹp ,biển chạy 1 bên ,1 bên là núi.Nhưng mà dường như bãi biển ở đây đang khai thác và xây dựng nên vẫn còn hoang vắng lắm.Nhìn đồng hồ lúc này cũng 1h trưa nên nhóm quyết định đi ăn ,nhưng chạy 1 hồi sực nhớ ra là hiện tại trong túi đứa nào cũng toàn tiền Việt không,lỡ bên đó người ta không lấy tiền việt là nhịn đói lun.Đi khoảng chừng 3km thì cũng đến được 1 khu nhà hàng ,bán đồ lưu niệm,cả nhóm dừng chân ở đây và tham quan các cửa hàng,và tiện thể hỏi về việc tiền tệ để biết đường mà tính,sau khi hỏi xong thì đúng như là tiền việt mình không lưu thông được…hic hic.Đành đi kiếm chỗ đổi tiền USD thôi,sau khi đổi được tiền USD ,mà trong lòng ấm ức ,ở đây nó đổi 1USD=24000VND ,quyết định đổi 500k để có tiền ăn cơm.Sau khi đã có được 21usd trong tay cả nhóm kiếm chỗ ăn ,kiếm được 1 quán ăn sát bãi biển như là các quán ăn dọc bãi biển ở vũng tàu,nhóm mình quyết định vô đó làm 1 bữa.Và theo lời của người bạn đã đi qua đây thì đặc sản ở đây là Ghẹ,nên cả nhóm đã quyết định làm 1 kg ghẹ với giá 12usd ,rồi nhờ nhà hàng làm 2 món nhưng tính thêm tiền phụ thu…Phần ăn đã xong,nhóm mình làm thêm mấy chai bia Angkor ăn ghẹ nó mới mát…hi hi .Sau khi ăn xong kêu tính tiền thì tổng thiệt hại hết cho bữa ăn gần 19usd,thanh toán xong nhóm mình đi dạo bãi biển và chụp vài tấm hình lưu niệm.Sau khi tốn hết nửa ngày ở bên KEP nhóm mình chạy xe máy về lại Hà Tiên,lúc qua phải tốn tiền phí rồi lúc về không biết về có bị thu phí nữa không,thôi thì đành chạy xe về đến nơi tính tiếp,và may mắn thay nhóm mình qua cửa khẩu lần này không bị thu thêm phí nữa.Về đến đất Việt Nam ,cả nhóm thở phào nhẹ nhõm,nghỉ ngơi nhà người bạn rồi ngày hôm sau 4 thằng con trai tiếp tục lên xe máy chạy về lại SG ,kết thúc 1 chuyến đi .

cuibapdidulich
16-09-2011, 14:01
Ngày mới ở Kiên Lương.Đây là nhà máy xi măng Hà Tiên 2
http://farm7.static.flickr.com/6068/6134887525_b10d5962b4.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134887525/)
Ở Kiên Giang chủ yếu là các núi đá,và đây là những ngọn núi để khai thác làm xi măng
http://farm7.static.flickr.com/6066/6134893351_41ba314d40.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134893351/)
http://farm7.static.flickr.com/6177/6135443146_89b19e9c35.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135443146/)
Đã vô đến gần Hòn Phụ Tử
http://farm7.static.flickr.com/6173/6135446150_6428bca86d.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135446150/)
http://farm7.static.flickr.com/6195/6135446808_5df697b0b4.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135446808/)
http://farm7.static.flickr.com/6064/6135448108_0c2986bb35.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135448108/)
Cổng chào Hòn Phụ Tử
http://farm7.static.flickr.com/6063/6135447596_10c9c071c4.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135447596/)
Nhưng mình chỉ đến nhìn bên ngoài thôi,vì phải mua vé qua cổng ,lười quá nên cả nhóm quyết định tiếp tục lên đường ra Hà Tiên chơi.Hẹn găp lại Hòn Phụ Tử 1 ngày không xa.

namy2k
16-09-2011, 14:03
Thanks bạn đã chia sẽ

cuibapdidulich
16-09-2011, 14:07
Đến Hà Tiên trong 1 cơn mưa lác đác,tượng đài Mạc Cửu
http://farm7.static.flickr.com/6064/6134900435_82d1d9437b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134900435/)
Quang cảnh chụp trên cầu Tô Châu
http://farm7.static.flickr.com/6065/6135451758_92be87fa2c.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135451758/)
http://farm7.static.flickr.com/6202/6134904159_b31bf2cc44.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134904159/)
Nhà nghỉ Pháo Đài
http://farm7.static.flickr.com/6154/6135453708_fe0ee90a03.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135453708/)

cuibapdidulich
16-09-2011, 14:16
Từ Hà Tiên chạy thẳng xuống Khu Du Lịch Mũi Nai.Về miền Tây thì phải có màu xanh của các cánh đồng lúa
http://farm7.static.flickr.com/6210/6134906057_8c7ee5df04.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134906057/)
Phong cách của chùa của người Khơ Me,không nhiều bằng bên Trà Vinh
http://farm7.static.flickr.com/6079/6134907089_9dfbf7ee10.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134907089/)
Cổng chào KDL Mũi Nai
http://farm7.static.flickr.com/6205/6135457052_3ea1e1b8a8.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135457052/)
http://farm7.static.flickr.com/6084/6134908947_5f2f19bbb9.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134908947/)
Nhóm mình ở đây cũng không lâu vì ngay dịp lễ đông người lắm...Rời khỏi KDL Mũi Nai nhóm mình tiếp tục hành trình Xà Xía để ngắm cửa khẩu quốc tế.

cuibapdidulich
16-09-2011, 14:31
Từ KDL Mũi Nai lên cửa khẩu chỉ độ 5Km thôi.Đến nơi thấy có bảng cấm quay phim chụp ảnh,đọc xong thấy buồn.Nhưng đến đây không chụp ảnh thì bức xúc,nên chạy lại hỏi bác bảo vệ gác cổng và được phép chụp ảnh nên làm liền.Cửa khẩu quốc tế
http://farm7.static.flickr.com/6175/6134909645_94045bc486.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134909645/)
http://farm7.static.flickr.com/6087/6135459408_f2a6118c75.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135459408/)
Sau khi làm hết thủ tục đóng tiền phí,nhóm mình đã qua được đất nước Campuchia.Hình ảnh đầu tiên đập vô mắt chính là Casino thôi,dân Việt mình qua đây đánh bài không
http://farm7.static.flickr.com/6177/6134934435_486e517c3f.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134934435/)
Cứ như Lasvegas
Theo lời chỉ dẫn của người bạn dẫn đường cả nhóm lên đường đi đến Kep,nhưng mà cung đường bên này xấu thấy ghê,chỉ có xe bò mới đi nổi
http://farm7.static.flickr.com/6171/6135460168_cf3df1ed42.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135460168/)
http://farm7.static.flickr.com/6180/6134911933_0f194bd1d5.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134911933/)
Hình ảnh 2 bên đường là các cánh đồng xanh bát ngát như ở miền Tây
http://farm7.static.flickr.com/6155/6134914891_8e9f559eaf.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134914891/)
http://farm7.static.flickr.com/6199/6135462484_5b01576b1d.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135462484/)

cuibapdidulich
16-09-2011, 14:32
Một chuyến đi mà nhóm mình không hề lên kế hoạch,may mắn thay là về đến nhà an toàn.....hi hi.

cuibapdidulich
16-09-2011, 14:40
Chạy hơn 10km nhóm mình mới ra khỏi con đường đất đỏ ,đầy sình lầy,gặp đường con đường tráng nhựa đẹp lắm.Và cứ thế thẳng tiến ,nhóm đã đến Kep Beach
http://farm7.static.flickr.com/6158/6134915653_b1e87af6cb.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134915653/)
Cũng như cung đường biển ở Vũng Tàu,nhưng bên này còn hoang sơ lắm vì đang được khai thác du lịch
http://farm7.static.flickr.com/6082/6135465562_c514a4688a.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135465562/)
http://farm7.static.flickr.com/6201/6135466940_9806c4d216.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135466940/)
http://farm7.static.flickr.com/6072/6135468234_5a68597564.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135468234/)
Đây là khu chợ để cho khách du lịch mua sắm và ăn uống,còn hoang sơ lắm
http://farm7.static.flickr.com/6210/6134921845_d57d7bfa58.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134921845/)
http://farm7.static.flickr.com/6183/6134922643_7c0ccb9466.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134922643/)

eagleda
16-09-2011, 17:00
có vào hatienvegas làm vài ván không bạn? kiếm tiền về VN làm vốn...hihihi

cuibapdidulich
16-09-2011, 21:50
Nhóm mình mà vô đó ,chắc h này không còn ngồi đây post bài này đâu...hi hi .Với dân Phượt sinh viên như mình tiền đâu vô Vegas =))...Thôi đành hẹn lại khi nào khá giả mình sẽ vô đó làm 1 bài phóng sự :D

cuibapdidulich
16-09-2011, 22:07
Tiếp tục post bữa trưa trên đất Miên.
http://farm7.static.flickr.com/6171/6151912083_57c6ca0d6c.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6151912083/)
Món ghẹ xào hay nấu gì đó mình cũng chẳng biết tên ,nhưng trong hấp dẫn lắm,đặc biệt là trong món này có rất nhiều dây tiêu nha,y như món bào tử hầm tiêu vậy
http://farm7.static.flickr.com/6198/6135473880_fb79611cef.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135473880/)
Tiếp theo là món Lẩu Ghẹ nấu với khoai môn
http://farm7.static.flickr.com/6076/6134925805_a7be1ed787.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134925805/)
Đã ăn thì không thể thiếu bia được ,nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên chỉ uống mỗi đứa 1 chai bia Angkor thôi ,vì 1 chai đã 1usd rồi...hic hic.
http://farm7.static.flickr.com/6187/6134926613_25789a39f5.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134926613/)
Dzoo cho nó xôm tụ
http://farm7.static.flickr.com/6073/6151912675_9b2e8ccf3c.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6151912675/)
Và tổng chi phí thiệt hại cho 1 bữa an gồm 1 món xào,1 món canh,2 thố cơm và 4 chai bia Angkor là 19usd.Hên là đủ tiền không là nguyên đám ở lại rửa chén rồi.

cuibapdidulich
16-09-2011, 22:22
Sau khi ăn và thanh toán hóa đơn xong ,nhóm bắt đầu đi tham quan và chụp vài tấm hình kỉ niệm rồi tranh thủ về lại đất VN,vì để tối qua về là không thấy đường chạy lun với sợ mấy anh lính gác Miên ở cửa khẩu làm khó khăn.
Trước tiên là ghé lên tham quan KEP National Park.
http://farm7.static.flickr.com/6200/6135477588_2ee63562fa.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135477588/)
http://farm7.static.flickr.com/6209/6134929733_ee7f80df93.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134929733/)
http://farm7.static.flickr.com/6086/6135480088_45d6c0f947.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135480088/)
Đến đây phải mua vé tham wan vô cửa mà nhóm đã hết tiền USD rồi nên thôi đứng ngay cổng chào làm pose ảnh kỉ niệm,có dịp trở lại mình sẽ làm kí sự kỹ hơn,vì lần này đi ngoài dự tính nên không có chuẩn bị gì hết
http://farm7.static.flickr.com/6202/6151915475_0aebcf8c12.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6151915475/)
Bên Miên nắng gay gắt ghê gớm ,đứa nào đi về cũng đen như mọi ...hic hic.
Trên đường về thấy gì chụp đó,chẳng biết chụp gì
http://farm7.static.flickr.com/6193/6135480894_ef34cef30b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135480894/)
Thằng bạn rất thích chụp hình :))
http://farm7.static.flickr.com/6196/6135481688_b094fa8dab.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135481688/)

cuibapdidulich
16-09-2011, 22:38
Khi chạy về đến gần cửa khẩu thì cả nhóm mình kiếm cái cột mốc để làm vài tấm ảnh kỉ niệm là đã đến được cột mốc ,cảm giác rất là Yomost,nên mỗi đứa làm 1 kiểu với cái cột mốc.Trước tiên là cột mốc ghi tiếng Campuchia.
http://farm7.static.flickr.com/6191/6134935335_7fe6532d2e.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134935335/)
http://farm7.static.flickr.com/6166/6134936571_9cc86d5b7e.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134936571/)
http://farm7.static.flickr.com/6199/6134937617_c212cc1384.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134937617/)
Sau đó là cột mốc ghi tiếng việt yêu thương cùng quốc huy của nước ta.Đây là bạn nữ dẫn đường cho nhóm mình đi qua bên đất Miên
http://farm7.static.flickr.com/6172/6135488940_8026d5921d.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135488940/)
Chụp tập thể với quốc huy VN
http://farm7.static.flickr.com/6085/6135490428_6835c6da16.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135490428/)
Đến đây là chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp,về đến lãnh thổ quê hương Việt Nam yêu dấu.
Tạm biệt mảnh đất Kiên Giang ,1 ngày nào đó mình sẽ trở lại và làm 1 chuyến Phượt qua bên Campuchia 1 lần nữa để có phóng sự rõ hơn về vùng biển KEP của nước bạn.

Kì Phong Ngô
16-09-2011, 23:58
đã đến được hà tiên mà sao koh thấy cảnh ngồi ngắm mặt trời lặn ở biển nhỉ, chỉ duy nhất hà tiên mới có thôi ah, mình đi hồi tháng 4 dành hẳn một buổi chiều ở mũi nai vì cái cảnh này đó.Tiếc là chưa qua được đất bạn...

cuibapdidulich
17-09-2011, 09:31
Cám ơn sự góp ý của bạn Kỳ Phong Ngô.Vì đi từ đất bạn về nhóm mình người nào cũng đuối như trái chuối,nhưng may thay cũng làm được tấm hoàng hôn trên biển ở Mũi Nai nè
http://farm7.static.flickr.com/6155/6134942261_2e76d35d52.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134942261/)
http://farm7.static.flickr.com/6074/6134942957_cdd02e6c6f.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134942957/)
Cuối cùng đây là người bạn đường đã theo chân tụi mình,đi wa bên đất bạn nhìn em nó thấy thương ghê lun
http://farm7.static.flickr.com/6087/6135476586_8636949351.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135476586/)

trungctu
30-09-2011, 16:40
Vậy là bro chưa đi đường mới vô Núi Đèn ở Hà Tiên rồi, 1 bên là biển, 1 bên là núi....

Ở Kiên Lương, thú nhất là lên Hòn Trẹm vào buổi chiều để ngắm mặt trời lặn... Còn tour biển nữa: một ngày làm ngư dân, đi đảo...

metalman
04-10-2011, 17:52
Một chuyến đi thú vị :)

Nguoi_Binh_Duong
05-10-2011, 07:55
Tiếp tục post bữa trưa trên đất Miên.

- Khi qua Campuchia các bạn nên tránh dùng từ "Miên", vì từ này đối với họ giống như mình nói "Bọn dân tộc, mọi", mà thay vào đó mình nói người Khơme hay người Campuchia.
- Thấy mấy bạn chạy xe 61 - 6125, thì ra là dân Bình Dương, bữa nào coffe nhé.

kenryvo
24-10-2011, 20:54
Thanks bài viết của bác,mình định đầu năm sau phượt Campuchia theo cung SG-Hà Tiên - Cam.Vậy bạn cho mình hỏi ,nếu từ SG mình khởi hành sớm thì có thể tới Hà Tiên trong ngày không để kịp sang Cam luôn?và đi đường nào là nhanh nhất?
Mình định đi cung này bạn góp ý giúp nhé : SG - Tan An - Mỹ Tho - Vĩnh Long -QL80- Hà Tiên,bạn thấy sao?cung này có gần nhất và dễ đi nhất chưa?
Chân thành cãm ơn và mong hồi âm sớm của bạn

mot_cai_nick
25-10-2011, 14:15
Chuyến đi của các bạn thú vị thật! , cảm ơn vì bài viết rất nhiều, mình cũng muốn làm 1 chuyến như thế ^^, các bạn có thể vẽ cho mình 1 đường từ cửa khẩu Hà Tiên đến bãi Kep -> Công viên Kep trên map được ko? Mình nghĩ nếu mình đi sẽ hok may mắn gặp được 1 người biết đường + nói tiếng việt ^^! thanks!

trungnhan1971
14-07-2012, 15:14
Mình rất thích các hình ảnh mà bạn đã post mình ở huế mặc dù chưa đến miền sông nước nhưng ngày nào mìh cũng vào phuọt .com mình ước ao được về thăm miền sông nước .Nếu bạn có dịp đén huế hãy gọi cho mình nhé mình sẵn sàng giúp đỡ tận tình các bạn số điện thoại của mình đây 0935447669.

me_bush2013
16-07-2012, 16:05
Khi chạy về đến gần cửa khẩu thì cả nhóm mình kiếm cái cột mốc để làm vài tấm ảnh kỉ niệm là đã đến được cột mốc ,cảm giác rất là Yomost,nên mỗi đứa làm 1 kiểu với cái cột mốc.Trước tiên là cột mốc ghi tiếng Campuchia.
Sau đó là cột mốc ghi tiếng việt yêu thương cùng quốc huy của nước ta.Đây là bạn nữ dẫn đường cho nhóm mình đi qua bên đất Miên
http://farm7.static.flickr.com/6172/6135488940_8026d5921d.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135488940/)
Chụp tập thể với quốc huy VN
http://farm7.static.flickr.com/6085/6135490428_6835c6da16.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135490428/)
Đến đây là chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp,về đến lãnh thổ quê hương Việt Nam yêu dấu.
Tạm biệt mảnh đất Kiên Giang ,1 ngày nào đó mình sẽ trở lại và làm 1 chuyến Phượt qua bên Campuchia 1 lần nữa để có phóng sự rõ hơn về vùng biển KEP của nước bạn.

Woooh ....gặp em Thủy (học chung mình) ở phượt nhoa!:D

Chị là Chị Hoa (lớp 09hqt) nè..., gặp người quen rùi !:)

trungnhan1971
21-07-2012, 21:58
Bạn có thể cho mình sđt để dễ lên lạc không ?
Mình rất muốn giao lưu với các bạn viết về đề tài miền sông nước.