PDA

View Full Version : Lập nhóm leo Fan từ 21-25/10. Lịch OFF-Trang 1 /Danh sách T2 (vẫn tuyển người)



hiju07
14-09-2011, 23:05
Tớ đang muốn leo Fan vào tuần cuối của tháng 10 này (bất kỳ ngày nào trong tuần) nên định rủ các bạn có sức khoẻ và thể lực tốt đi cùng. Nếu ai đã thạo đường và có thể làm lead thì càng tốt. Nếu không ta có thể thuê guide + porter (đã có contact hết rồi) và họ sẽ lo hết thủ tục giấy tờ, đồ ăn, chỗ ngủ nghỉ... Đi kiểu này cũng khá rẻ và tiết kiệm được thời gian (vì họ lo hết cho mình rồi) khi mà còn 1 tháng nữa là xuất phát rồi. Chúng ta chỉ lo leo trèo cho tốt và chụp ảnh thật nhiều :D Đi tháng 10 mùa lúa chín sẽ rất đẹp và đỡ lạnh và sương hơn cuối năm.

Tớ dự kiến đi Sín Chải về Trạm Tôn. Tớ dự định đi từ HN vào tối thứ 6 21/10, về HN sáng sớm t3 25/10.
Giá mới hỏi chiều nay là khoảng 1,7 triệu/ người. Cộng tiền tàu hoặc xe đi Lào Cai thì tổng chi phí là khoảng 2 triệu.

Ai có hứng thú muốn lên đường liên hệ gấp với tớ nhé: Hiệp 0904 493 272 / Y!M: hiju07

Buổi OFF tới là vào tối CN 2/10. 8h ở 4 Lý Thường Kiệt. Mọi người cố gắng đi đủ nhé.

mikenguyen
14-09-2011, 23:29
Bạn ơi, tớ tham gia. hiện đã có bao nhiu thành viên? bạn ở đâu vậy? có lẽ phải liên hệ để off một buổi sau khi đã tập hợp được khoảng 10 anh em. tớ là Mike số đthoại: 01656389334.

mikenguyen
14-09-2011, 23:45
Gửi bạn Hiệp, bạn nghĩ sao nếu ta lùi thời gian leo Phan sang khoảng ngày 11/11/11, ta sẽ chinh phục đỉnh phan vào 11h11p, một mốc hay đấy, mình thấy các nhóm khác đang lên kế hoạch cho mốc này.

hiju07
15-09-2011, 00:09
Gửi bạn Hiệp, bạn nghĩ sao nếu ta lùi thời gian leo Phan sang khoảng ngày 11/11/11, ta sẽ chinh phục đỉnh phan vào 11h11p, một mốc hay đấy, mình thấy các nhóm khác đang lên kế hoạch cho mốc này.

Ah, vấn đề là tớ được nghỉ phép vào thời gian đó nên mới tranh thủ đi, còn ngày thường thì khó mà đi được. Tháng 11 khá lạnh và nhiều sương, leo vất vả hơn đấy. Mà tháng 10 mùa lúa chín cảnh sẽ rất đẹp! Nói chung tớ thấy ý nghĩa hay k là do mình thôi, qtrong gi ngày đẹp :D

Hiện có 2 mem rồi, chỉ cần 5 mem là đủ group đi rồi. 10 mem cũng tốt nhưng sợ không tuyển kịp hix

hiju07
15-09-2011, 00:13
bạn ơi, tớ tham gia. hiện đã có bao nhiu thành viên? bạn ở đâu vậy? có lẽ phải liên hệ để off một buổi sau khi đã tập hợp được khoảng 10 anh em. tớ là Mike số đthoại: 01656389334.

Tớ ở HN nha. Welcome bạn! Bạn tập luyện đều đặn chứ? Leo lên đường Sín Chải phải có thể lực tốt nhé. Khi nào có đủ người sẻ off sớm nhé

so_lonely2002
15-09-2011, 06:51
Lùi lịch trước một tuần thì cho mình một vé, 25/10 mình phải rời hà nội rồi.

hoanvoicon
15-09-2011, 09:31
Mình tham gia với.Nhưng cung Sín chải-Trạm tôn đi 3 ngày có kịp ko bạn.Theo mình biết thì Sín chải-Fan là 2 ngày rồi. 1 ngày về trạm tôn :-ss.Vẫn chưa tính đi đường :-s

thienlode
15-09-2011, 09:39
bác ơi
Em có tầm 4ae, bác xem thế nào pm em phát nhá. e tên Thiện. 0122 764 9373/ nick yahoo: thienlode

thienlode
15-09-2011, 09:41
Làm sao để 31/10 lên đến đỉnh thì tuyệt, sinh nhật em hôm đó.

Zuzu Nguyen
15-09-2011, 10:21
Cho mình đặt 1 gạch nhé.
Dũng 0902 28.44.28.

Trang Vũ
15-09-2011, 13:58
Bạn ơi, có thể lùi lịch đến tháng 11 ko? Cho m đăng ký 2 suất nhé!
M là Trang: 0916557485.
Thx bạn!

daodiepdv
15-09-2011, 14:40
Nếu giá 1t5. Mình nghĩ bạn nên đặt tourr bên sapa Village cho nhanh :).

meocoi
15-09-2011, 15:15
Muốn join chuyến này nhưng gấp quá. Ko biết chủ thớt có ý định dời ngày hay ko ?

lamnguyen
15-09-2011, 15:23
Chuyển sang cung Cát cát - sin chải đi bạn. Đã mất công leo phan phải leo cũng khó nó mới ý nghĩa cộng phê. hi hi

mikenguyen
15-09-2011, 17:44
mikenguyen dang ky them mot ban nua di cung doan Hiep nhe. gio du nguoi chua? ban tong kẻ di. tim xem ban nao co kinh nghiem de huong dan doan tap tanh the luc,off ban phuong an chi tiet di nhe. vui ve nhe cac ban.m xem ban nao co kinh nghiem de huong dan doan tap tanh the luc,off ban phuong an chi tiet di nhe. vui ve nhe cac ban.

hiju07
15-09-2011, 21:52
Mình tham gia với.Nhưng cung Sín chải-Trạm tôn đi 3 ngày có kịp ko bạn.Theo mình biết thì Sín chải-Fan là 2 ngày rồi. 1 ngày về trạm tôn :-ss.Vẫn chưa tính đi đường :-s

ah, 3 ngày là tính riêng leo Fan, thêm gần 1 ngày đi lại sẽ là 4 ngày. Tại chưa chốt ngày chính xác nên tạm tính thế

hiju07
15-09-2011, 22:10
Tạm thời danh sách đến nay như sau:

1. Thiện. 0122 764 9373/ nick yahoo: thienlode
2. Trang: 0916557485.
3. (1 ban o SG / 0902698533)
4. (so_lonely2002)
5. Minh, 0915325665.
6. ngoc_fet / 0944436813
7. canmotnguoihieu / 0986430922
8. Huong / 01692156693
9. Leader / 0916.454.292
10. Trần Đức Minh / 0904406284
11. Nguyen_thao3788 / 01687420410



Tớ dự định đi từ HN vào tối thứ 6 21/10, về HN sáng t3 25/10. Mọi người xem tnao rồi góp í nhé

Có lẽ đến cuối tuần ta sẽ off nhé. Tầm 10 người là đủ lập nhóm rồi.

Một điều nữa tớ muốn confirm với các bạn là còn khoảng 1,5 tháng nữa là đi rồi nên ai có thể lực và sức chịu đựng tốt thì mới nên join. Đi lên đường Sín Chải khá thử thách đấy. Nhất là mấy bạn nữ make sure hộ nha!

conmamen
15-09-2011, 23:18
Em đợi gần tết rồi đi sau đó đón giao thừa trên fan luôn, bác dời lịch lại đến 28 tết thì cho em đăng kí luôn !

hoag91
15-09-2011, 23:30
21/10 đúng ngày sn e, e xin 1 xuất dập dòm nhé hehe.

so_lonely2002
16-09-2011, 00:01
Okie cho mình một vé nhé
Ngày đó mình đi được, mình về hn ngày 14/10, tối 25/10 mình phải rời hn rồi, lịch of bạn phù hợp thời gian of mình. Trong thời gian ở mình ở hn bạn muốn off nhóm lúc nào mình sẽ có mặt đầy đủ :)

Mould cat
16-09-2011, 08:57
Sáng t3 tầm mấy h về đến Hn hả bạn?

thienlode
16-09-2011, 09:00
Đã contact đc vs 2 bạn. tầm 10ae là ngon rồi các bác nhỉ. nhanh nhanh còn xem đồ đạc như nào. ae chia sẻ.

hiju07
16-09-2011, 23:02
bà con thường xuyên vào topic update danh sách nhé :)

hiju07
17-09-2011, 23:08
Tớ đề xuất off vào 6h chiều thứ 3 tới nhé. Địa điểm trà chanh Nhà thờ. Mọi người cho í kiến đê

so_lonely2002
18-09-2011, 17:25
15/10 mình mới về tới hn, chủ thớt sắp xếp off thêm buổi nữa để mình tham gia cùng mọi người nhé, thân !

thienlode
18-09-2011, 21:00
Tớ đề xuất off vào 6h chiều thứ 3 tới nhé. Địa điểm trà chanh Nhà thờ. Mọi người cho í kiến đê
Ở nhà thờ thì chả họp đc đâu bác ạ, lại lác mắt thôi. vs cả tầm ý tắc đường lắm. ngoi đc vào trong ý có mà thở... cafe phượt Kim Mã được ko nhỉ Phượt cafe - 3/629 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

ngoc_fet
19-09-2011, 04:11
Bác chốt đoàn chưa ạ? Nếu chưa, cho em xin một slot. Tháng rưỡi em tập tành là ngon ngay ^^
Nếu off thì bác sms jup em nhá ^^ 0944436813

so_lonely2002
19-09-2011, 07:04
Các bác thích yên tĩnh thì thiếu gì chỗ, ra trước sân mỹ đình off cho thoải mái :D

canmotnguoihieu
19-09-2011, 13:28
Mình có thể tham gia được từ tối 22 đến hết ngày 25, Không biết lịch trình cụ thể của Bác như thế nào, và Đoàn mà chưa chốt thì mình xin đặt 1 cục bê tông nhé

Zuzu Nguyen
19-09-2011, 14:32
Tạm thời danh sách đến nay như sau:

1. Thiện. 0122 764 9373/ nick yahoo: thienlode
2. Dũng 0902 28.44.28.
3. Mike số đthoại: 01656389334
4. Ban Mike
5. Trang: 0916557485.
6. Bạn Trang
7. 1 bạn ở SG / 0902698533
8. so_lonely2002

Tớ dự định đi từ HN vào tối thứ 6 21/10, về HN sáng t3 25/10. Mọi người xem tnao rồi góp í nhé

Có lẽ đến cuối tuần ta sẽ off nhé. Tầm 10 người là đủ lập nhóm rồi.

Một điều nữa tớ muốn confirm với các bạn là còn khoảng 1,5 tháng nữa là đi rồi nên ai có thể lực và sức chịu đựng tốt thì mới nên join. Đi lên đường Sín Chải khá thử thách đấy. Nhất là mấy bạn nữ make sure hộ nha!

Bác cho em rút chân nhé, em mới có kế hoach đi Sapa với vợ con rồi..nên đành bỏ các Bác vậy..hehe..
Bác thông cảm, Vợ là trên hết.
Dũng 0902 28 44 28
Hẹn các Bác các chuyến sau..

missfly88
19-09-2011, 14:45
Chủ thớt ơi túm lại là chiều t3 6h off ở trà chanh Nhà thờ à? cho em sđt để liên lạc với.

Trang Vũ
19-09-2011, 16:01
bác chủ thớt ơi, khi nào off sms hộ e mới! E ít vào forum nên sợ lỡ mấy vụ off! Thx bác! :)

gaixuongrong
19-09-2011, 16:19
Cho mình đặt gạch 1 xuất nhé.
M là Minh, 0915325665.
Thanks/

minhcanvao
19-09-2011, 19:48
Có tổ chức luyện thể lực trước k bạn. Mình chưa leo bao h, muốn lắm nhưng lại sợ chết dọc đường =.=

hiju07
19-09-2011, 22:06
Ở nhà thờ thì chả họp đc đâu bác ạ, lại lác mắt thôi. vs cả tầm ý tắc đường lắm. ngoi đc vào trong ý có mà thở... cafe phượt Kim Mã được ko nhỉ Phượt cafe - 3/629 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tớ đã hẹn 6h để mọi nguoi thoải mái rồi mà, muộn hơn 1 tí cũng được, đi làm rồi off luon cho tiện. Ở đâu mà chả đông và ồn. Phượt cafe thì thôi nhé, vừa đông lại chặt, phải bỏ giày :(

hiju07
19-09-2011, 22:17
Chủ thớt ơi túm lại là chiều t3 6h off ở trà chanh Nhà thờ à? cho em sđt để liên lạc với.

Số mình đây: 0904 493 272. Bạn đọc trang 1 nhé

missfly88
20-09-2011, 11:38
Bác hiju07 ơi, có lùi lịch đến đầu tháng 11 được ko, vì em đi Hà Giang đến 18/10 mứi về, định join đoàn bác Lý A Sáng leo Fan 11/11 nhưng tình hình là quá đông T.T

noroyoko
20-09-2011, 13:50
Hức, bác chủ thớt cho em hỏi hơi ngu tí: đi leo Fan thì ngắm lúa thế nào nhỉ??

xuxu19
20-09-2011, 15:33
chúc mọi người đi off vui vẻ, ko tắc đg, tối về lại update thông tin nhé :)

Mould cat
20-09-2011, 17:02
Tối nay bận k đi off đc rồi, có j rồi đợi update trên 4rum vậy :D.

Sói Cô đơn
20-09-2011, 18:02
Đã chốt danh sách nhóm chưa chủ topic ơi, bây giờ đăng kí thì có kịp không?

Leader
20-09-2011, 19:44
Tìm cả Trang 3 mà chẳng thấy Câu quyết định Off diễn ra ở đâu, ngày giờ nào....Đề nghị Lead nghiêm túc xem lại và quyết định chứ cứ ỡm ờ thế này khó hiểu quá.

Mình xin đăng ký 1 suất

rangchuot_xinh
20-09-2011, 23:07
hiệp ah. tớ hương đây nhớ cục gạch tớ ném nhé. chiến sự có gì mới sms cho tớ hem. vì cậu toàn off vào nhữnh lúc tớ bù đầu lên. đành chịu :-D

canmotnguoihieu
21-09-2011, 08:15
Bác hiju07 và mọi người ơi, cùng nhau bàn luận về việc leo phan đi thui, ngày off là ngày nào và thời gian nữa, gần đến giờ đi rồi, mua đồ đạc, luyện tập sức khỏe nữa. Theo mình nên thời gian off nên lùi lại khoảng 8h tối để mọi người còn có thể đi được đông đủ, off vào ngày nào mọi người cho ý kiến đi nhé (hôm qua thấy bác hiju07 bảo ko off được :( )

Kim Kim
21-09-2011, 09:23
Khởi hành từ địa điểm nào vậy bạn :-?Tớ ở TP.HCM có tham gia được ko, hie hie

canmotnguoihieu
22-09-2011, 07:59
Chủ thớt và mọi người đâu rùi, chẳng thấy đả động gì đến nữa là sao, khi nào off lại, các vấn đề liên quan nữa

hiju07
22-09-2011, 22:21
Xin thông báo là chúng ta sẽ OFF vào 8h tối thứ 7 24/9 nhé. Địa điểm: Cafe Tonkin, 4 Lý Thường Kiệt. Mong mọi người đi đầy đủ nhé, còn rất nhiều thứ phải bàn và cần mua. Hoan nghênh các bạn không đi nhưng đến góp vui chia sẻ kinh nghiệm, những ai dập dòm chưa quyết cũng đi luôn cho xôm nhá!

hiju07
22-09-2011, 22:25
Khởi hành từ địa điểm nào vậy bạn :-?Tớ ở TP.HCM có tham gia được ko, hie hie

Khởi hành từ HN tối 21/10 bạn ơi. Ở HCMC thì ra HN rồi đi luôn. Join diii

missfly88
23-09-2011, 10:39
Chết tắc rùi, thứ 7 em lại ko ở HN, thôi cho em xin nghỉ buổi off hôm đó nhé. Các bác đi off về có j thì update lên giúp em T.T

canmotnguoihieu
24-09-2011, 23:04
Chào cả nhà, mọi người bàn luận và lên kế hoạch nhé
Dưới đây là 1 chút kinh nghiêm mà e lượm nhặt được trên mạng, e đã copy and paste vào file word để anh em tham khảo nhé.
http://www.mediafire.com/?27z2el3x6p0y048 :)

hiju07
24-09-2011, 23:27
Buổi off đầu tiên vào tối nay đã diễn ra khá sôi nổi dù vẫn chưa đủ hết các mem. Hoan nghênh tinh thần đến sớm của 2 bác Toản & Minh cũng như nỗ lực góp mặt dù đi tập về muộn của Thiện.

Tớ đề nghị buổi off tới vẫn vào tối thứ 7 (hoặc CN) nhé. 8h ở 4 Lý Thừong kiệt. Mong tất cả những ai đã và chưa đang kí sẽ đi đầy đủ. Danh sách nhóm tạm thời như sau:

1. Thiện. 0122 764 9373/ nick yahoo: thienlode
2. Trang: 0916557485.
3. (1 ban o SG / 0902698533)
4. (so_lonely2002)
5. Minh, 0915325665.
6. ngoc_fet / 0944436813
7. canmotnguoihieu / 0986430922
8. Huong / 01692156693
9. Leader / 0916.454.292
10. Trần Đức Minh / 0904406284
11. Nguyen_thao3788 / 01687420410

canmotnguoihieu
25-09-2011, 08:07
Tớ là tớ tán thành buổi off tới vào tối CN, hi vọng mọi người tham gia đầy đủ và đúng giờ.:)

canmotnguoihieu
25-09-2011, 21:02
Hiệp ơi, cậu đưa một số thông tin mà đã bàn bạc hôm off lần 1 lên cho mọi người cùng biết đi

Thuong Nguyen
25-09-2011, 21:31
Anh chị ơi, em muốn leo Pan nhưng em ở TPHCM. EM có được tham gia cùng anh chị không? Và vì em ở khác nơi anh chị ở nên em không thể off để nắm thông tin như các anh chị được. Nếu còn chổ cho em tham gia thì em sẽ tìm vé máy bay để bay đến Hà Nội tham gia cùng anh chị. Em là Thương, 23 tuổi, sinh viên ah. ?Nếu đi thì em chỉ đi 1 mình.

hiju07
25-09-2011, 22:06
Hiệp ơi, cậu đưa một số thông tin mà đã bàn bạc hôm off lần 1 lên cho mọi người cùng biết đi

Tớ thấy cũng không có gì mới lắm để post lên. Có lẽ nên để ku Thiện phát biểu những ý kiến về vấn đề SKSS haha

hiju07
25-09-2011, 22:47
Chưa chốt đoàn, vẫn tiếp tục tuyển người, mọi người join thoải mái nhé.

thienlode
25-09-2011, 23:42
Tớ thấy cũng không có gì mới lắm để post lên. Có lẽ nên để ku Thiện phát biểu những ý kiến về vấn đề SKSS haha

Ôi em vừa đi trekking về :D Sức khỏe thì có gì đâu. leo núi cũng ko cần trâu lắm. ae nào hay chơi thể thao thì coi như xong. Còn ít thì tập trc khoảng 2-3 tuần là đc. mỗi ngày chạy bộ tầm 5km, lúc nhanh lúc chậm....tùy. chủ yếu là giữ được nhịp thở và trạng thái ổn định của cơ thể thôi. p/s: có chị em gái nào ở gần CV thống nhất ra tập vs anh/em cho vui :D. chiều nào e cũng tập ở chỗ nhà 8 mái. Cứ ra đấy, ai đẹp trai nhất chính là ...em đấy :D(c)(c)

Thuong Nguyen
26-09-2011, 10:47
ah, cho em một vé nhá, em sẽ đặt vé máy bay nên mọi người rắng tính toán thời gian chính xác và cụ thể giúp em, e đặt vé máy bay từ HN vào TPhcm là ngày 26, hy vọng sẽ không vấn đề gì cả. Vì em đặt Jetstar nen sẽ không được trả vé lại nếu không có mặt. Nick em là [email protected]

Vitomsau
26-09-2011, 11:17
Tớ đặt gạch 1 suất: vitomsau: 0902 100 518. Sẽ đi off đúng h. :)

ngoc_fet
26-09-2011, 13:53
Vậy chìu nay em ra check thử ;)) Vậy lần off tiếp là chủ nhật đúng không ạ? Lần này em sẽ nhớ :D

keigo_hanoi
26-09-2011, 14:56
Cho mình đăng ký 1 suất nha.
Keigo_hanoi - 0984688896

thienlode
26-09-2011, 15:35
Mùa này leo Fan cần mang theo áo ấm thế nào nhỉ các bác. Anh em có kinh nghiệm cho em lời khuyên đi.

Sói Cô đơn
26-09-2011, 17:37
Về quấn áo ấm thì thấy kinh nghiệm là mặc nhiều áo mỏng hơn là mặc 1 (ít) áo dày.

thienlode
26-09-2011, 18:23
Ý em hỏi là với thời tiết của mùa này đấy ạ, để còn mang đi, ko có thiếu thì lạnh mà thừa thì ...ai ôm

hiju07
26-09-2011, 20:48
Ý em hỏi là với thời tiết của mùa này đấy ạ, để còn mang đi, ko có thiếu thì lạnh mà thừa thì ...ai ôm

Cuối tháng 10 nên cũng khá lạnh đó, mang áo len và áo khoác Thiện ơi. Ban ngày leo trèo nóng người thì k lo, ban đêm mới lạnh. Mà yên tâm, nằm trong lều ôm nhau ngủ ấm lắm hehe Đến hôm lên đó sẽ bốc thăm xem ai nằm cạnh ai nhá, lúc đó chú Thiện tha hồ tập võ :)) Hy vọng nam nữ cân bằng hí hí

thienlode
26-09-2011, 21:52
Cuối tháng 10 nên cũng khá lạnh đó, mang áo len và áo khoác Thiện ơi. Ban ngày leo trèo nóng người thì k lo, ban đêm mới lạnh. Mà yên tâm, nằm trong lều ôm nhau ngủ ấm lắm hehe Đến hôm lên đó sẽ bốc thăm xem ai nằm cạnh ai nhá, lúc đó chú Thiện tha hồ tập võ :)) Hy vọng nam nữ cân bằng hí hí
Uầy uầy, được random chỗ ngủ cơ ạ. hềy, hnay em đã đi lo liệu túi ngủ, may quá cơ. đồ đạc cũng hòm hòm rồi, lại có 1 em Khukuri nữa chứ.

hiju07
26-09-2011, 22:44
Cho mình đăng ký 1 suất nha.
Keigo_hanoi - 0984688896

Nhớ đi off nhé

rangchuot_xinh
27-09-2011, 01:21
bác chủ thớt ơi. cho em cậy viên gạch nhé. em cũng máu me đi lém roài dưnh mừ đến cuối tháng này em bận mất rùi.cả nhà mình đi vui vẻ nhé. hẹn cả nhà mình dịp khác vậy.

Trang Zin
27-09-2011, 11:33
Cho e đkí 1 suất hóng ạ, tại chưa xin nghỉ đc :-?
Minh Trang - 098 9633349
CN tới e sẽ đi off để quyết định ^^

keigo_hanoi
27-09-2011, 11:48
Sori cả nhà. Tình hình là mình có việc đột xuất nên k the join cùng mọi người Leo Fan lần nè roài. Chủ xị cho mình rút gạch nhé. Chúc cả nhà đi zui ze nha!

rangchuot_xinh
27-09-2011, 23:27
Bác chủ thớt ơi. May quá em sắp xếp dc thời gian rồi. Em lại ném gạch bác nhé. Em là hương 01692156693 đây ạ. Bác nhớ iem chứ hả :D

thienlode
28-09-2011, 11:19
Bạn Huơng đi lần này, công đầu là của em, đêm qua em nằm thuyết phục mãi bạn ý mới chịu đấy. Thớt phải ấn thánk em nhá. ài, đẹp trai nó khổ thế đấy.:D

rangchuot_xinh
28-09-2011, 12:18
Ai đẹp trai vậy ta. Nhìn mãi vẫn hông ra. Chỉ mỗi mùi hui nách.hui chân, với sâu răng la khó cưỡng thui :-"

rangchuot_xinh
28-09-2011, 12:34
Mà thiện ui. cậu ác thật đấy. Làm đêm qua tớ mơ thấy toàn ác mộng. Hết quái vật sâu răng lại đến ác quỉ hui chân :LL

thienlode
28-09-2011, 14:47
Ai đẹp trai vậy ta. Nhìn mãi vẫn hông ra. Chỉ mỗi mùi hui nách.hui chân, với sâu răng la khó cưỡng thui :-"


Mà thiện ui. cậu ác thật đấy. Làm đêm qua tớ mơ thấy toàn ác mộng. Hết quái vật sâu răng lại đến ác quỉ hui chân :LL

Oài ôi, thế mà có người vưỡn thích chứ. Ít bữa leo thì đừng có trui vào túi ngủ của nta nhé.

Thuong Nguyen
28-09-2011, 21:39
Mấy hôm nay, em nghe tin tức bão bùng dữ dội lắm, không biết có ảnh hưởng gì không. Em đã book vé máy bay rùi, anh chị đừng thay đổi thời gian nhé, em không có điều kiện off nên anh chị bàn tính kỹ lưỡng rùi post lên giúp em những thông tin cụ thể hay yêu cầu gì, và cả vấn đề về tiền bạc nữa. Em đã trao đổi với a Thiện rồi nhưng vẫn còn mù mờ lắm. Em có xem thông tin về vấn đề một số thủ tục cần hoàn thành để được leo Fan thì a chị báo trước để em lo liệu vì trước ngày 21 em định vi vu ở Huế nên chắc không lên mạng theo dõi được. Sẵn cho em gửi lời đến chị Dung là em đã nhận được mail, chị add nick e và 2 chị em mình liên hệ với nhau nhé.

ngoc_fet
29-09-2011, 02:34
Á, bác ơi, em quên. Chủ nhật này em đang trên tàu :"> Cuối tuần em đi Hoàng Su Phì ^^ Lại khất off tới lần tiếp theo vậy ^^

rangchuot_xinh
29-09-2011, 12:30
Chủ thớt ới ời ơ. Iem đăng kí 1 suất cho thằng ku bạn em hem :D iem sợ thienlode đại ka lém nên phải rủ thêm đồng minh đi cùng. Có gì còn ứng chiền kịp thời. Kẻo nhỡ đâu anh Thiện "quẫn chí làm liều" lôi tuột em vào túi ngủ của ảnh thi.....:(

thienlode
29-09-2011, 13:57
Oài oài, lại chả hét ầm lên vì ...thích ý chứ.. Tên tuổi thế nào để còn tính toán nào. đoàn mình thế mà lại đông ý nhỉ.

rangchuot_xinh
29-09-2011, 19:05
Híc. Nghe Thiện noái thì tớ cũng đã tưởng tượng ra trông "dung nhan" cậu tn roài. Chắc hẳn là tóc dài. râu dài, tay dài ( chân thì tớ hok dám chắc là có dài ko), da ngăm đen,nhìn ai cũng mún đập =)) . Bạn tớ tên Quyền 89 phone 01668811189. Số đẹp nhể.

thienlode
29-09-2011, 20:10
Bạn cao 1m77, nặng 68kg. số đo 3 vòng: 94 -xx-xx. quá chuẩn lun nhá.tóc dài - râu dài - tay dài - chân dài - có cái nó lại còn vừa dài vừa to nhé. Chủ nhật nhớ đi off, bạn sẽ đc ngắm long nhan của tớ.

hiju07
29-09-2011, 21:29
Á, bác ơi, em quên. Chủ nhật này em đang trên tàu :"> Cuối tuần em đi Hoàng Su Phì ^^ Lại khất off tới lần tiếp theo vậy ^^


Híc. Nghe Thiện noái thì tớ cũng đã tưởng tượng ra trông "dung nhan" cậu tn roài. Chắc hẳn là tóc dài. râu dài, tay dài ( chân thì tớ hok dám chắc là có dài ko), da ngăm đen,nhìn ai cũng mún đập =)) . Bạn tớ tên Quyền 89 phone 01668811189. Số đẹp nhể.

Các bạn nhớ đi off đầy đủ nhé. Sắp chốt danh sách và đóng tiền mua đồ rồi. Ai không đi là mất lợi ích nhá hehe

hiju07
29-09-2011, 21:35
Hoan hô tinh thần góp gió góp bão của Thiện và Hương. Rất mong 2 bạn sẽ cùng nhau lên đỉnh. Cảm giác sẽ rất tuyệt! :))


Bạn cao 1m77, nặng 68kg. số đo 3 vòng: 94 -xx-xx. quá chuẩn lun nhá.tóc dài - râu dài - tay dài - chân dài - có cái nó lại còn vừa dài vừa to nhé. Chủ nhật nhớ đi off, bạn sẽ đc ngắm long nhan của tớ.

canmotnguoihieu
29-09-2011, 21:56
Các bạn tập tành thế nào rùi nhỉ, tình hình mưa bão có ảnh hưởng gì đến không.

canmotnguoihieu
29-09-2011, 21:58
Chủ thớt ới ời ơ. Iem đăng kí 1 suất cho thằng ku bạn em hem :D iem sợ thienlode đại ka lém nên phải rủ thêm đồng minh đi cùng. Có gì còn ứng chiền kịp thời. Kẻo nhỡ đâu anh Thiện "quẫn chí làm liều" lôi tuột em vào túi ngủ của ảnh thi.....:(
Anh em lại có kịch để xem rùi :)),Đoàn ta càng ngày càng rôm rùi đó (beer)

shogun
29-09-2011, 22:39
Chào các Bạn,

Mình theo dõi topic này ngay từ đầu nhưng không dám đặt gạch vì tính chất công việc, tới nay cũng chưa biết chắc có xin phép được hay không mặc dù những ngày này mình đang công tác ở HN. Các bạn cho mình xin chân dập dòm nhé mình sẽ confirm vaò trước lúc khởi hành một tuần.

Mình ở nhà Đà Nẵng.

Cảm ơn các bạn.

rangchuot_xinh
29-09-2011, 22:42
Lên đỉnh cái gì chứ. Các bác nói thế cả nhà hỉu nhầm iem thì bỏ xừ. Mà thiện đại ka theo miểu tả của khổ chủ thì là cái gì cũng dài. Sợ bỏ xừ ra =))

so_lonely2002
30-09-2011, 07:14
Đồ đạc cá nhân mình có đầy đủ, có lều, nhưng để tránh mang lích kích thì ngủ lều chung của đoàn cho tiện, còn lại phải đóng những khoản chung gì chủ thớt liệt kê và gửi pm cho mọi người trong đoàn nhé.

rangchuot_xinh
30-09-2011, 09:33
Bác thớt ơi. sao iem chả bao giờ thấy bác post thông tin sau hôm off thế, để nhữnh ai ko đi thì cũng nắm dc tình hình chứ. Như iem chẳng hạn, em chả bít cái mù gì cả :( . thế tối thu 8 ở lý thường kiệt mấy h bác nhể. Khi đi có ( phải) mang theo gì hok bác nhể. hề hề:)

thienlode
30-09-2011, 10:40
Tại Hương tối qua ko lúc 3h ko chịu gọi em dậy nên sáng nay phi xe đi làm bị xòe :(( chẹo chân rồi :((

rangchuot_xinh
30-09-2011, 12:25
Này cái tên Thiện kia! đi đường mắt cứ trớn lên ngắm gái thì ko xòe mới phí. mà hn mưa gió như lầy ngắm ngía cái gì hok bít nữa :LL Thui ko spam nữa kẻo chủ thớt cho 2 đứa ở nhà thì...hết cả chặt chém

Sói Cô đơn
30-09-2011, 16:01
Tình hình mưa gió bão bùng thế này, lịch off tối chủ nhật, 20h00 tại 4, Lí Thường Kiệt có thay đổi không thienlode ơi?

thienlode
30-09-2011, 16:06
Ơ mưa gió bão bùng thì ảnh hưởng gì tới ọp ẹp hả các bác. Cứ chiến như lịch thôi.Có gì thay đổi thì a Hiệp sẽ alo cho mọi người. Ôi mưa vui quá.

thuylinh_a2tn
30-09-2011, 16:34
mình đăng ký được không, mình chưa đi bjo, cơ mà dẻo dai lắm! sđt: 0937 301087

thienlode
30-09-2011, 21:14
Lại là con gái :D welcome you . Thùy Linh đúng k nhỉ. bác Hiệp edit thêm tên bạn Linh này, chủ nhật đi offline nhé.

mizzmouse51
30-09-2011, 21:27
chia vui với các bác là lại có thêm 1 e gái xinh tươi nữa muốn đk :">
( vì trình độ chuyên môn ko cho phép e thi olympia nên e xin theo chân các bác leo fan vậy :D )

mydu
30-09-2011, 21:28
Chào mọi người, theo dõi topic này từ lâu nhưng chưa dám đăng kí bới chưa sắp sếp được công việc. Cho mình đăng kí 1 xuất nhé. Mình ở tpHCM

Thuong Nguyen
30-09-2011, 21:34
Chào mydu, e cung o tphcm ne, e cung leo Fan, ban dinh ra HN ngay nao, Co mua ve chưa, mọi người chưa chốt đoàn đâu, nếu được thì đi chung cho vui nhé, em ở q6, Phú Lâm. Nick e là [email protected]

canmotnguoihieu
30-09-2011, 22:29
Cập nhật danh sách mới đi chủ thớt ơi,đến tối cn là trời quang mây tạnh ngay í mà :)

akhang
01-10-2011, 13:04
Hi , cũng muốn join nhưng chả thấy chỉ thớt đăng thông tin chuyến đi gì mấy , kết quả off thế nào , toàn thấy chém với gạch :(

hiju07
01-10-2011, 13:47
Đồ đạc cá nhân mình có đầy đủ, có lều, nhưng để tránh mang lích kích thì ngủ lều chung của đoàn cho tiện, còn lại phải đóng những khoản chung gì chủ thớt liệt kê và gửi pm cho mọi người trong đoàn nhé.


Bác thớt ơi. sao iem chả bao giờ thấy bác post thông tin sau hôm off thế, để nhữnh ai ko đi thì cũng nắm dc tình hình chứ. Như iem chẳng hạn, em chả bít cái mù gì cả :( . thế tối thu 8 ở lý thường kiệt mấy h bác nhể. Khi đi có ( phải) mang theo gì hok bác nhể. hề hề:)

Lý do là vì mới off được một lần và mọi người chưa đến đủ nên cũng không có gì khác so với những gì tớ post ban đầu trên topic. Nếu có gì mới cần lưu ý với mọi người tớ sẽ post ngay và pm tới từng người. Quan trọng là mọi người phải đi off đầy đủ, như thế leader mới chốt lịch và danh sách cụ thể được. Tớ đã rất nhiệt tình và trách nhiệm trong việc thông báo lịch off (kể cã sms và gọi điện), mong mọi người để ý giùm!

hiju07
01-10-2011, 13:54
Buổi OFF tiếp vào tối CN 2/10 nhé. 8h - 4 Lý Thường Kiệt. Tớ đã ghi rõ ở trang 1 rồi mà, sao vẫn có bạn hỏi nhỉ??? Rất mong mọi người đi đủ và đúng giờ, đừng để tớ phải tốn công gọi từng người nhé :|

Các bạn nào chưa quyết định đi hay k cũng join cho vui nhé.


mình đăng ký được không, mình chưa đi bjo, cơ mà dẻo dai lắm! sđt: 0937 301087


chia vui với các bác là lại có thêm 1 e gái xinh tươi nữa muốn đk :">
( vì trình độ chuyên môn ko cho phép e thi olympia nên e xin theo chân các bác leo fan vậy :D )


Bạn cao 1m77, nặng 68kg. số đo 3 vòng: 94 -xx-xx. quá chuẩn lun nhá.tóc dài - râu dài - tay dài - chân dài - có cái nó lại còn vừa dài vừa to nhé. Chủ nhật nhớ đi off, bạn sẽ đc ngắm long nhan của tớ.

mydu
01-10-2011, 16:30
Mình ở tpHCM nên không đi OFF được cùng với cả nhà nên cả nhà nhớ post thông tin chi tiết sau khi OFF để mình book vé bay ra và đu cùng với mọi người nhé ;)

rangchuot_xinh
01-10-2011, 17:43
Oài. Bác thớt cáu rùi đấy. Vì mọi người (nhất là iem) cứ hỏi nhìu nhìu mà off ẹp thì lười. Thôi thế mai iem off hem :))

canmotnguoihieu
01-10-2011, 23:02
Cả nhà ơi, ai đã đăng kí hoặc đang dập dòm thì mai đi off nhé, thời gian cũng ko còn nhiều nữa đâu, mà rât nhiều thứ phải bàn, phải mua, việc chuẩn bị tốt là đã thành công 50% rồi đấy.Tất cả vì mục tiêu chinh phục nóc nhà đông dương :)

thienlode
01-10-2011, 23:58
Ôi vừa đi bay về, xõa cuối tuần quá cơ. Mai ae đi off đủ để còn điểm danh xem thế nào nhé.

canmotnguoihieu
02-10-2011, 22:03
Buổi off hôm nay đã nhiều thành viên tham gia hơn, tình hình nếp tẻ cũng đã được cải thiện, thu được một số kết quả, những ai còn đang dập dòm hoặc đăng kí đi mà chưa đi off được thì chắc chắn với Hiju07 nhé.
Danh sách người tham gia và nội dung cần chuẩn bị sẽ được gửi bởi chủ thớt nhé. Thời gian cũng ko còn nhiều nữa, mọi người tích cực luyện tập và bàn bạc nhé

thienlode
02-10-2011, 22:10
Em quên mất không nói lúc off vs mọi người về chuyện SKSS ;)). Cái này chỉ dành cho những anh/chị/e ít sử dụng tới thể lực nhé.
Khi mang vác đồ và chuyển động leo, mọi người sẽ sử dụng tới cơ bụng, lưng và hông nhiều.Nó sẽ ép vào thành ruột làm mọi người sẽ bị ...bùn ị he2. Cho nên anh/chị/em có thể sẽ phải tập trước ở nhà để lúc ý ko bị .... Mọi người có thể tập = cách đi Vịt. Ngồi xổm xuống và đi từng chân 1, xải dài ra ạ. tập 2-3 buổi thôi là ruột và bugnj của mình ngon nghẻ rồi.
Đồ dùng cá nhân: thể lực của em có thể cõng ~10-12kg nên các chị em mà hơi ko khỏe quá có thể mang sang em cõng giúp.

canmotnguoihieu
02-10-2011, 22:15
chia vui với các bác là lại có thêm 1 e gái xinh tươi nữa muốn đk :">
( vì trình độ chuyên môn ko cho phép e thi olympia nên e xin theo chân các bác leo fan vậy :D )

Bạn ơi, thời gian cũng không còn nhiều, bạn đăng kí thông tin và đưa ra quyết định với chủ thớt nhanh nhé, lần sau đi off cùng mọi người nhé

hiju07
02-10-2011, 23:47
Có ai ngày mai rảnh chạy đi hỏi giá vé tàu dc k nhỉ? Nếu không tớ sẽ cố hỏi sớm và gửi danh sách cụ thể tới từng ngừoi vào ngày mai hix giá mà không đi làm vẫn có xiền đi chơi :D

Sói Cô đơn
03-10-2011, 12:24
Tham khảo giá vé tàu: (nằm khoang 4)

- Tàu tsc đi HN 21h05 về từ LC 20h40 :530.000 VND
- livitrans 20h40 19h30 570.000 VND
- tau fánipang 21h05 20h40 : 600.000 VND
- tau victoria 23h00 21h00 170 usd

rangchuot_xinh
03-10-2011, 13:27
Theo mình thì nên chọn cách tiết kiệm chi phí nhất có thể. Đã gọi là phượt mà, phải gian khổ tí chút thì kỉ niệm mới sâu sắc,mới khó quên, mới đáng để kể cho " bè lũ " ở nhà (he2) nghe. Đi du lịch bụi mừ, chứ đâu phải cán bộ đi nghỉ dưỡng. Cho dù có chọn giường nằm khoang hạng nhất, chắc gì đã ngủ dc. Như đợt vừa rùi bọn em đi á chém gió cả đêm. Thế mà sáng hôm sau vẫn chiến tốt. Em chiến kiểu ngủ khò khò sau lưng thằng ku tài =))

rangchuot_xinh
03-10-2011, 13:35
Có ai giơ tay ngồi ghế cứng với em hok nào. Chỉ có 1 đêm thui mừ. Hơn nữa chúng ta là dân phượt, sợ gì gian khổ. Mà thế dã khổ gì. Cả nhà ủng hộ em đê. Tiết kiệm chi phí tiền đó nhà mình để xõa tonkin với karaoke tẹt. Thiện đâu, ủng hộ tớ phát nào :D

thienlode
03-10-2011, 15:54
Đang chờ sms tiền dự án mà sốt ruột quá. tớ thì thế nào cũng đc. đi gì cũng chơi đc hết. dễ tính mà. mọi người có thấy em ý kiến ý cò gì đâu :D cung nào em cũng leo. kiểu gì cũng chiến. nhạc gì cũng nhảy. chị nào em cũng ....hí hí hí.

Jet Ngo
03-10-2011, 17:18
Đang chờ sms tiền dự án mà sốt ruột quá. tớ thì thế nào cũng đc. đi gì cũng chơi đc hết. dễ tính mà. mọi người có thấy em ý kiến ý cò gì đâu :D cung nào em cũng leo. kiểu gì cũng chiến. nhạc gì cũng nhảy. chị nào em cũng ....hí hí hí.

Ku thiện lô đề kia sao ko đủ dũng khí nói nốt chỗ ba chấm kia đi.
Duyệt phương án đi bằng tầu sớm để còn book vé đi các bạn ơi :(

rangchuot_xinh
03-10-2011, 17:46
Ốii giời bạn Thiện ơi. đoàn mình nữ đang ít đấy. Cậu mà còn " đảm đang " nữa là chả còn girl nào dám đi nữa đâu ( đảm đang cậu tự hiểu nhá. ko lại bảo dìm hàng nhau) :LL . Em chọn phương án vé ngồi cứng hem. Càng cứng càng tốt :D

thienlode
03-10-2011, 18:05
Ôi cái cuộc đời này thật là nhiều stress, leo sớm thôi cho giải tỏa nào. Căng thẳng quá.

Sói Cô đơn
03-10-2011, 18:20
Em có sự lựa chọn thật thông minh.

.... Em chọn phương án vé ngồi cứng hem. Càng cứng càng tốt :D

Jet Ngo
03-10-2011, 20:53
Cả nhà vào chủ đề chính đi. đề nghị bạn trưởng nhóm sớm gửi danh sách kèm theo những lưu ý nhắc nhở thành viên group chuẩn bị các trang thiết bị, đồ dùng và tập luyện thể lực như thế nào để cả nhà chuẩn bị sẵn từ giờ vì gần đến ngày sẽ rất gấp và quẩn quanh nhiều việc khác nữa nhé ^^
Tớ ko nhớ bạn trưởng nhóm hôm qua tên gì, sorry nhé.

hiju07
03-10-2011, 22:28
Ôi zoi, vua post bài dài ngoắgn lại bị mất!!! Bực cái 4rum này quaaa

hiju07
03-10-2011, 22:37
Tổng kết ngắn gọn buổi off như sau: Ngày giờ khởi hành và lịch trình vẫn như cũ. Đã chốt là buổi off tới đóng tiền mua đồ, những ai join sau buổi đó sẽ tự lo vé tàu và đồ cá nhân.

Nhứng thứ tự mua gồm: Giày; Bộ áo mưa; Balo; Khăn quàng; Túi ngủ; Tất. Những thứ còn lại như găng, mũ... và thuốc men sẽ mua chung.

Đoàn vẫn tuyển người. Danh sách tạm thời như sau:

1/ Thiện
2/ Minh
3/ Toản
4/ Huyền
5/ Ngọc Anh
6/ Thơm
7/ Hưong
8/ Nam
9/ So_lonely
10/ Thương

Hôm nay đã hỏi đựoc giá tàu, khá rẻ: 150K/ chiều (ngồi mềm). Phản đối đề xuất đi tàu Vic $170 của bác Minh nhé :D Như vậy tớ đề xuất buổi tới ta đóng tiền vé tàu và mua đồ là 500k nhé. Mọi người cứ nhiệt tình góp ý nhé.

Lần OFF tiếp vào t7 8/10. 20h ở 4 Lý Thường Kiết nha mọi ngừoi!

rangchuot_xinh
03-10-2011, 23:07
Anh trưởng nhóm tên Hiệp. Hôm đi off anh nhớ cái gì hok bít nữa. Em thì thật sự là chả bao giờ tập thể dục cả.Cơ mà em cũng chẳng có time mà tập. Cũng chẳng leo trèo bao h. Nhưnh mừ với nhiệt huyết của tuổi trẻ nóc nhà đông dương nhất định sẽ nằm dưới chân iem. khà khà :)) À mà sao ko thấy a/c nào phát biểu í kiến về vụ tàu xe ạ. Đây là quyền lợi mừ, tự do ngôn luận nữa.Mọi ngừoi cùng bàn bạc để đưa ra phương án tốt nhất. Em thì vưỡn giữ nguyên lập trường cũ.

Thuong Nguyen
03-10-2011, 23:18
Em xin thắc mắc, e đến từ SG, tầm 20 hay 21 e đến, nhưng 9/10 là em bắt đầu đi Phú Yên, Đà Nẵng..chơi rồi, thì tiền phần e như thế nào. Em sẽ mua gì riêng và cái gì chung. Sao mà mấy anh off ngắn gọn thế nhỉ, mấy em ở SG sao biết mà chủ động. Còn vé đ LC của e như thế nào? Em còn dự định ở lại Sapa chơi nữa nên cho e hỏi mình xuống núi âầm mấy giờ, mấy giờ tàu chạy và bao lâu. Cho em xin rõ ràng tí đi mấy ac ơi.

rangchuot_xinh
03-10-2011, 23:19
anh Hiệp ơi. Có thể đổi địa điểm off dc ko ạ. Chọn tonkin nào gần gần chút a. Từ nhà em ra lý thường kiệt xa tít mù khơi (gần 20.000m ) Đã thế anh toàn chọn off vào nhữnh tối em phải học. Hix. Ở nhữnh nơi công cộng trẻ em, phụ nữ & ngừoi già thường dc ưu tiên mà. Em thuộc diện thứ 2. dc ko a? Mà hình như 4 lý thường kiệt gần mỗi nhà anh với nhà ku Thiện. Mấy chị kia cũng xa mừ.:(

hiju07
03-10-2011, 23:35
Anh trưởng nhóm tên Hiệp. Hôm đi off anh nhớ cái gì hok bít nữa. Em thì thật sự là chả bao giờ tập thể dục cả.Cơ mà em cũng chẳng có time mà tập. Cũng chẳng leo trèo bao h. Nhưnh mừ với nhiệt huyết của tuổi trẻ nóc nhà đông dương nhất định sẽ nằm dưới chân iem. khà khà :)) À mà sao ko thấy a/c nào phát biểu í kiến về vụ tàu xe ạ. Đây là quyền lợi mừ, tự do ngôn luận nữa.Mọi ngừoi cùng bàn bạc để đưa ra phương án tốt nhất. Em thì vưỡn giữ nguyên lập trường cũ.


Em xin thắc mắc, e đến từ SG, tầm 20 hay 21 e đến, nhưng 9/10 là em bắt đầu đi Phú Yên, Đà Nẵng..chơi rồi, thì tiền phần e như thế nào. Em sẽ mua gì riêng và cái gì chung. Sao mà mấy anh off ngắn gọn thế nhỉ, mấy em ở SG sao biết mà chủ động. Còn vé đ LC của e như thế nào? Em còn dự định ở lại Sapa chơi nữa nên cho e hỏi mình xuống núi âầm mấy giờ, mấy giờ tàu chạy và bao lâu. Cho em xin rõ ràng tí đi mấy ac ơi.


anh Hiệp ơi. Có thể đổi địa điểm off dc ko ạ. Chọn tonkin nào gần gần chút a. Từ nhà em ra lý thường kiệt xa tít mù khơi (gần 20.000m ) Đã thế anh toàn chọn off vào nhữnh tối em phải học. Hix. Ở nhữnh nơi công cộng trẻ em, phụ nữ & ngừoi già thường dc ưu tiên mà. Em thuộc diện thứ 2. dc ko a? Mà hình như 4 lý thường kiệt gần mỗi nhà anh với nhà ku Thiện. Mấy chị kia cũng xa mừ.:(

@Thương: bình tĩnh e ơi, a tính toãn kĩ rồi. Hnay bận quá a chưa gửi list chi tiết đựoc, với lại đợi đến CN đi mua đồ số tiền cụ thể ntn sẽ mail cho em. Yên tâm a sẽ update asap. A cũng sẽ gửi e số tài khoản để e gửi tiền vào nhé, e có tk ngân hàng chứ?

@Hương: Rất hoan nghênh tinh thần tuổi trẻ điên loạn của e nhưng đừng chủ quan nhé vì a sợ e chỉ trụ được 1/2 ngày 1 sau đó là không nhấc nổi chân lên đó. Lúc đấy đỉnh Fan mãi ở trên đầu í chứ :)) Hix, thể lực của mấy chị e đang là nỗi lo cho leader nè.

Cái Tonkin đó vừa rẻ vừa thoáng. Lúc đầu a có hỏi mọi người thích ngồi đâu thì chả ai reply nên a mới quyết thế chứ. Chả lẽ ngồi đợi mọi người vào đây bàn thì chắc nam sau mới đi đuọc quá :|

rangchuot_xinh
03-10-2011, 23:39
Chào thuong nguyen. Bạn đi phú yên với đại lãnh vô tư đi.Mà bạn định đi phú yên không thui, hay đi hết cả đại lãnh, hải đăng, vũng rô. Tớ nghĩ thậm chí nếu bạn đi cả mũi đôi nữa thì cũng vẫn kịp mà. Nếu đã đến đại lãnh ở phú yên thì tội gi ko chinh phục luôn cực đông, cách đó 20km về hướng ngọn hải đănh đại lãnh. Đợt mình đi, lên đến hải đăng rùi mà ko đi tiếp dc mũi đôi tiếc lắm. Nên h mới " xui " bạn. bạn cứ chơi bời xả láng đến sáng 21 có mặt ở HN là ok. Lượn vài vòng Hồ, qua các phố thăm thú thủ đô tí đến tối lên tàu là vừa đẹp.Còn giờ xuống núi làm sao bit chính xác dc. Còn tùy vào thể lực nhà mình. Mà nhà mình cũng bàn là sẽ vào sapa đi du hí các bản và tắm nước lá của ngừời dao đỏ mừ. Nếu bạn vẫn muốn ở lại sapa để ngâm kíu thêm thì cũng đơn giản mà. Bạn cứ ở lại sapa chơi đến khi nào chán ( hoặc hểt tiền) thì bạn bắt xe khách từ Sapa xuống Lào Cai. Rùi từ lào cai mua vé tàu về HN. Xe khách Sapa-Lào Cai chạy cả ngày, lúc nào bạn muốn xuống thị xã đều có xe. Bạn yên tâm.

Thuong Nguyen
03-10-2011, 23:43
Hời, nếu e ở SG mà bay ra thì đỡ rùi, đãng này ngày 9/10 (Chủ nhật) là e đi Phú Yên, rùi đi tùm lum cho Huế, rồi mới Hà Nội. Em sợ ko chuẩn bị kịp đồ đạc, e lo lắm a ơi, 2tr là bao gồm tiền tàu chưa a, cái gì chung cái gì riêng a spost dc gì thì ráng dùm em, khố thân pé Ròm quá....hichic...

Thuong Nguyen
03-10-2011, 23:47
Em đi Phú Yên (đến tối 13), Đà Nẵng, Hội An, Huế, HN và đặt vé máy bay từ hn về tphcm ngày 26/10 (lúc 8h tối ) nên mọi thứ phải lên kế hoạch vì e đi 1 mình e sợ nhiều thứ...hihi

rangchuot_xinh
04-10-2011, 00:12
thuong nguyen à oi. Bạn bay từ huế ra hn thì càng gần chứ sao. Tháng 8 vừa rùi mình cũng đi gần giống bạn mà; phú yên, đại lãnh, vũng rô rùi đến bà nà đà nẵng, rùi cuối cùng là vào huế. ở huế tớ đi hết các lăng tẩm, chùa triền. Tất cả lịch trình ấy hết 7 ngày. 8h sáng tớ lên máy bay 9h03 có mặt ở nội bài roài. Từ huế ra HN hết co 1h đồng hồ. Lịch trình của bạn giống của tớ hồi tháng 8 mà. Bạn yên tam. Kịp mà. Còn về vấn đề " con chung " con riêng " thì a Hiệp đã nói rõ ở trên rùi mừ. Nhữnh thứ mua chung chỉ có thuốc men, găngtay và mũ thui, vé tàu nữa nếu bạn chuyển khoản cho a Hiệp. Còn lại như dầy dép, tùi ngủ, áo ấm bạn phải tự túc. Mà bạn là trai hay gái vậy. Hỏi nhìu dữ :D

rangchuot_xinh
04-10-2011, 00:16
Anh Hiệp phải tks em phát hem. Em giải quyết vần đề của thuong nguyen giúp Bác mừ mỏi tay dữ :D

so_lonely2002
04-10-2011, 08:42
@thuong_nguyen : Mình 15/10 về đến hn,đi máy bay, cần mang gì ra đó trước thì bảo mình, đừng nhiều đồ quá là được, mình cũng phải mang đồ of mình theo mà. Mình mang giúp lúc đi thôi còn lúc về đồ tự mang nhé.
@chủ thớt : đồ cá nhân, thuốc mem mình có đầy đủ, chỉ cần book vé tàu và lều cho mình là được. Chi phí vui lòng cho mình stk of bạn để mình chuyển khoản.

thienlode
04-10-2011, 10:52
Ố ố la la đường cong em đấy mà. Tiền chuyển về rồi. có tiền đóng rồi.

rangchuot_xinh
04-10-2011, 12:35
Anh Hiệp ơi. Tổng thiệt hại là đóng tầm 2tr phải hok ạ ? Để em còn bít đường báo cáo " đợi trên rót xuống ". Anh bít giải ngân thì lâu thế nào rùi đấy :(

hiju07
04-10-2011, 21:12
Mọi người ơi, sau rất nhiều nỗ lực thương lượng và mặc cả trong vài tuần, hôm nay bên tour đã đưa ra giá best of best luôn: 1500k/ người. Tớ nghĩ không tour nào có thể có giá rẻ hơn nữa, vui quá lá là la!!! :D

rangchuot_xinh
04-10-2011, 22:35
Ôi hoan hô anh Hiệp. Đây là tin tốt lành nhất trong tuần mà em đc nghe đấy.Cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ, cảm ơn anh Hiệp :)) Cơ mừ dạo này em đang " đói ". Yêu anh Hiệp quá cơ :L

thienlode
04-10-2011, 22:46
E vừa làm 1 chuyến trekking đám cưới về. các thanh niên xóm giờ bay dữ quá. nhảy như sàn :(. mưa gió quá. về tới nhà ướt luốt tuốt. Ko biết hôm leo Fan thời tiết có phù hộ ko nữa.

mikenguyen
05-10-2011, 08:48
Mike Nguyen đã chinh phục Phan thành công và về nhà an toàn. Leo Phan đón được bão Nesta! Tối nay sẽ share với anh em những bài học sương máu trong chuyến đi.i anh em những bài học sương máu trong chuyến đi. m.facebook.com/media/set/?set=a.10150402683904258.410973.673894257&type=3&refid=0&_ft_a=673894257&_ft_tf=169726316446141&_ft_tpi=673894257&_ft_ti=17&_ft_sai=2305272732&_ft_fth=7e08f3e25bfd7ac7&_ft_time_ft=1317779256&_ft_mf_objid=1697263164461412305272732&_ft_fth=7e08f3e25bfd7ac7&_ft_time_ft=1317779256&_ft_mf_objid=169726316446141

thienlode
05-10-2011, 09:54
Đã xem hết chỗ ảnh của anh, em cũng lo đợt này đi sẽ gặp mưa gió quá. đoàn có nhiều chị em, chơn trượt thì khổ;

rangchuot_xinh
05-10-2011, 11:43
Mình cũng chỉ mong hôm leo ko mưa gió gì là...hên roài.

thienlode
05-10-2011, 19:49
Mưa quá trời mọi người ơi.lo thay nguy thay.mưa thế này thì luốt tuốt như chuột lụt mất.

hiju07
05-10-2011, 20:54
Từ giờ đến lúc đó còn gần 3 tuần cơ mà, biết đâu trời lai đẹp. Cứ bình tĩnh đi cả nhà... :D

mikenguyen
05-10-2011, 22:06
Xin chào cả nhà, Mike Nguyen vừa chinh phục Fan về. lúc đầu dự định đi cùng nhà mình nhưng không thu xếp được thời gian theo lịch của đoàn nên đành chủ động đi trước.
Một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với mọi người để có chuyến đi thành công và an toàn: mình đi leo Fan tuyến Trạm Tôn bắt đầu leo vào 01/10 đúng lúc bão Nesta đổ bộ vào miền Bắc, thời tiết không thể xấu hơn, hy vọng mọi người sẽ may mắn hơn.

Mình có thể miêu tả vắn tắt về Fan như thế này để các bạn dễ hình dung: bạn sẽ bước vào một khu rừng nguyên sinh, hành trình đi bộ, leo núi liên tục đến kiệt sức, bạn sẽ mất hết suy nghĩ đây là chuyến dã ngoại vui vẻ, rơi vào cảm giác bất lực trước thiên nhiên khắc nghiệt, không còn quan tâm quần áo mình bẩn thỉu ra sao, người mình ướt như chuột khi phải lội suối, băng qua các lùm cây, có mặc áo mưa cũng vô ích. Địa hình của Phan rất hiểm trở, phần lớn là bạn sẽ phải vượt qua những vách núi dựng đứng, thi thoảng mới có thể đi bộ đúng nghĩa, nếu bạn đã từng có cảm giác kiệt sức, không còn làm được gì, nằm lăn ra đất bất lực không thể di chuyển được cơ thể thì bạn sẽ phải trải qua cảm giác đó ít nhất 20 lần khi leo FAN, nhất là khi bạn lên trên độ cao 2900 không khí rất loãng, ít ôxy, bạn leo khoảng 5p là lại phải nghỉ vì không thể tiếp tục được do mệt mỏi. Mình có mang theo máy ảnh để chụp hình, nhưng hầu như chụp được rất ít vì mệt mỏi và thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở. mưa to gió rét tím tái người, bỏ máy ra là ngấm nước, địa hình chõ nào đẹp thì dựng đứng, bạn phải leo bằng cả 4 chi, thành vượn luôn, không thể chụp được gì, ngoài ra còn phải liên tục di chuyển để theo kịp người hướng dẫn.

1. Thể lực: các bạn phải xác định leo Phan không phải là đi chơi, mình đã trải qua những lúc tưởng chứng kiệt sức, không còn đường về. Hãy tự lượng sức mình, nếu bạn có chơi thể thao thường xuyên, ngày nào cũng chạy bộ liên tục được khoảng 30p không cần nghỉ ngơi thì hãy tham gia, Mike chơi kết hợp cả chạy bộ và tennis 2 năm nay, nhưng khi đi đường Trạm Tôn mà cũng thấy kiệt sức, nếu nền tảng thể lực của bạn không tốt thì đừng nên cố. Mike gặp 5 nhóm cùng leo Fan ngày hôm đó, 4 nhóm bỏ cuộc giữa chừng khi chưa đi được nửa đường. Bài tập chạy bộ, chống đẩy 50 cái liên tục, đứng lên ngồi xuống 50 cái liên tục, leo cầu thang nhiều lần với số bậc khác nhau là cần thiết để không gục gã dọc đường.

mikenguyen
05-10-2011, 22:31
2. Đồ đạc mang theo:
giầy dép: loại giày bộ đội cao cổ là được rồi, tốt nhất là giày leo núi chuyên dụng, kiểu gì cũng bị ướt nên không cần đi tất nylon cho khó chịu, giày phải rộng một chút để đi liền 3 đôi tất để bảo vệ chân tốt hơn, đỡ đau ngón chân khi leo và xuống dốc. để kiểm tra chất lượng giầy bộ đội cần phải vặn đế giày nhiều lần kiểu vắt khăn mặt xem đế có bị gãy hãy nứt không, nếu giày bạn chất lượng kém, bạn sẽ dừng cuộc chơi giữa đường với đôi chân đau đớn như bị tra tấn.
tất: mang theo khoảng 8 đôi thay cho thoải mái, mình mang 10 đôi mà rốt cuộc cả hành trình vẫn luôn phải đi tất ướt vì không tránh được việc lội suối và vượt qua liên tục những bãi bùn đất bẩn thỉu ngập bàn chân.
quần: nên mang 2 quần túi hộp rộng rãi, từ 2800 trở lên khi leo bên trong mặc thêm quần bó sát người để giữ ấm, nhiệt độ khi ở trên đỉnh FAN rất thấp rất dẽ bị cảm lạnh.
áo: mang áo đông xuân bên trong, mặc thêm áo phông cốt tông, ngoài cùng là áo gió mỏng chống nước, chống gió, có mũ trùm đầu. mang theo một áo khoác đại hàn loại dày để mặc qua đêm trên đỉnh 2800 vì cực kỳ rét, trên điểm dừng đó có lều to, lợp mái tôn, sàn bằng tôn luôn nên chỉ tránh được gió còn khi nằm lên thì lạnh buốt người vì bị sàn kim loại hút thân nhiệt. mình đã phải dựng thêm lều cá nhân trong lều của họ, trải thêm nhiều lớp túi ngủ, mặc 3 cái áo rét mới chợp mắt được.
găng tay: rất cần thiết, tốt nhất là loại chống thấm nước, tuy nhiên chắc chắn không loại nào chịu được lâu vì leo sẽ bị rách. mình dùng găng tay có hạt cao su bám thấy cũng được, chấp nhận tay sẽ bị ngấm nước lạnh như đã, tay sẽ cóng và buốt, nhưng còn hơn không có găng tay vì phải liên tục leo như khỉ, bám vào mũi đã nhọn và cành cây, thân tre, trúc để tiến lên phía trước.
ba lô: bạn không nên mang nhiều đồ theo, khi leo kiệt sức rồi chỉ muốn vứt đi mà không được, tối đa 7kg, loại ba lô có vải chống nước là tốt nhất, nếu không bạn phải chuẩn bị nhiều túi nylong to, mike đã phải cho toàn bộ quần áo vào 2 lớp túi nylong ròi mới cho vào balo, tất cả đồ đạc đều phải bỏ vào túi nylong để tránh thấm nước vì mưa rất to, beê ngoài balo cũng phải có lớp vải nhựa chống nước.
vật dụng quan trọng: nước orezol và đường glucô là 2 thứ tối cần thiết, bạn sẽ nhanh chóng bị kiệt sức và đó là thuốc tiên để bạn không gục gã. mang theo khăn quàng cổ và bịt tai, tốt nhất là dùng khăn rằn, mang theo 2 cái, một cái bịt tai một cái quàng cổ giữ ấm tránh cảm lạnh.
máy ảnh: nếu bạn có ý định chụp ảnh thong thả leo FAN thì nên ở nhà, bạn sẽ rất ít bỏ được máy ảnh ra chụp dọc đường vì mưa, địa hình hiểm trở, liên tục di chuyển không được dừng lại nhiều. máy ảnh mang theo phải có túi bảo vệ tránh va đập khi leo núi vì nó sẽ liên tục va đập vào vách núi khi bạn leo, trong túi bảo vệ phải có nhiều túi hạt chống ẩm để tránh nước mưa làm hỏng máy.

mikenguyen
05-10-2011, 22:39
Box tiếp theo Mike sẽ chia sẻ thêm về kinh phí của chuyến đi nếu các bạn quan tâm. Mong là những trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn định hình chính xác hơn cho chuyến đi sắp tới. Mong kết bạn với các bạn qua Facebook: http://www.facebook.com/quangminhhuusu
đây là post về đợt leo FAN Mike vừa trải qua: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150402683904258.410973.673894257&type=3
Các bạn nghiên cứu và chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi thật thành công và tốt đẹp nhé.

kunkon0602
06-10-2011, 00:02
MÌnh cũng đã từng đi Fan, có chút kinh nghiệm
1. 30/12/10. Tối thứ 5 có mặt ở ga TQC, lên tàu ngủ 1 giấc đến 5h sáng đến ga Lào Cai, lên ô tô đến Sapa. Ô tô dừng tại khách sạn chờ giờ xuất phát, đến lúc 2 porter tập hợp đồ mang theo mới biết có thêm 3 người nữa tham gia
2. 31/12/10. 9h từ khách sạn đi lên Trạm tôn bằng ô tô. Khoảng 9h30 bắt đầu hành trình Trạm Tôn – Fan – Sìn Chải
3. 31/12/10. 3 tiếng cho Trạm Tôn – 2200m. Lúc đầu mới đi, không quen và phải vác 5kg trên vai (mình là girl, nên chỉ vác đc từng này), nóng mà không được bỏ áo khoác(dễ bị cảm) nên mặc dù đường đi không quá dốc và dễ đi vẫn cảm thấy mệt. Mệt nhưng porter ko cho nghỉ nhiều vì sợ chặng lên 2800m phải đi trong trời tối. 12h30 có mặt tại 2200m để ăn trưa.
4. 31/12/10. Ăn trưa, nghỉ ngơi, 2h bắt đầu chặng 2200m – 2800m. Chặng này khá vất vả vì đường đi dốc, gió to, không khí loãng, có 300m chiều cao nhưng cũng phải đi mất 3 tiếng. Cảnh khá ổn, có đoạn hai bên là rừng trúc với mây bao quanh, đoạn thì bên là thung lũng và vách núi, chỗ lại phải leo lên vách đá khá hiểm, hôm đó trời mù quá không thì nhìn cảnh sẽ đẹp hơn. Đi chặng này bực nhất khát nước nhưng không được uống nhiều.
5. 31/12/10. 5h lên đến 2800m, lều đã được dựng xong từ trước, thật sung sướng được ngồi nghỉ, ăn socola và uống nước thoải mái. Thay đồ xong ra máy nước rửa tay, trời ạ nước này ủ đá bao lâu ko biết, lạnh cóng. Lúc sau, bữa tối đã sẵn sàng, thức ăn nhiều và ngon mỗi tội cơm sống nhăn (gió to quá, nồi cơm thì to đại). Chè chén song nhóm ra ngoài tham gia đốt lửa trại với các nhóm khác, nói là lửa trại cho oai vì củi toàn là thân trúc khô, ngọn lửa leo lét, chủ yếu là khói, khói kinh khủng. 10h vào lều đi ngủ, hẹn với mấy nhóc là 12h thì gọi ra đón giao thừa với rượu táo mèo. Trong lều mỗi người ngủ trong 1 túi ngủ riêng bằng vải bạt. Điều ngu dốt là trước khi ngủ, m xoa tuýt thuốc, tưởng sẽ ấm chân hơn, ngờ đâu nó làm m lạnh đến tận xương, đau kinh khủng. Đến 12h lúc, bọn nhóc kia í ới gọi, mệt quá ko ra được. Đêm đó nhiệt độ xuống khoảng -2độ, giấc ngủ chập chờn, tỉnh giấc liên tục vì cực kỳ lạnh. Gió đêm ở 2800m rất to, tiếng gió rít như tiếng tàu hỏa kêu, nhiều lúc cảm giác bồng bềnh như đang nằm trên lều bay vậy.
6. 1/1/11. Mệt. Những tiếng ồn ào ở bên ngoài làm m tưởng trời sáng lắm rồi, và quyết tâm cầm chai lavie ra ngoài đánh răng. Trời vẫn sẩm tối và Lạnh. Lập cập đánh răng thật nhanh rồi lại vào lều nằm tiếp. Trong lúc đó một số đoàn đã lên đường chinh phục Fan. Khoảng 7h30, ăn sáng, bữa sáng đầu năm là mì + gà nấu. Cả nhóm chả ai ăn được mấy
7. 1/1/11. 8h30 cả nhóm đã sẵn sàng. Ai cũng hào hứng chinh phục Fan và vui mừng vì đi không cần mang theo balo. Trước khi đi, a porternói trước là đoạn đầu chủ yếu là dốc xuống và đường bằng, đoạn sau sẽ vất vả hơn. Đúng thế, đi được khoảng 30’ nhìn xuống thấy trại đã ở rất xa nhưng m ko ngờ đoạn sau lại leo dốc thẳng đứng như vậy, đi người không mà thở ko ra hơi. Cú nhất là những người trên đường về cứ nói: ‘ cố lên, còn 15’ nữa’, đi đến 4, 5 lần cái 15’ đấy mới tới nơi, làm thấy mệt hơn vì hụt hẫng. Hẫng nhất là khi đi qua 2900m một lúc, thấy tiếng hò hét ở khá gần, tưởng như đã lên được đến nơi, m mừng quá vì lúc này chân mỏi lắm rồi, dè đâu đó 1 khoảng đất trống rộng, mọi người đang hò hét chụp ảnh. Lại leo tiếp. Đoạn đường khó đi nhất trong tất cả là đoạn chỉ cách Fan vài chục mét. Đoạn này rất dốc lại sình lấy và ít chỗ để bám. Và
8. 1/1/11. 10h20, đã đặt chân tới nơi, một lúc sau là 3 thành viên còn lại của nhóm. Cảnh tượng thật hùng vĩ. Vì là ngày đẹp nên rất đông người trên đỉnh núi, phải chờ đợi, chen chúc mãi mới chụp được ảnh với cục inox cao 90cm nặng 27kg đó. 11h15 cả nhóm xuống núi, vậy là 5 đứa đã được đứng trên nóc nhà của hơn 100 triệu người vào lúc 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 1 tháng 1 năm 11.
9. 1/1/11. 1h15 có mặt ở 2800m, ăn trưa rồi đến 2h tiếp tục 2800m – 2200m. 5h tại 2200m. Tối ở 2200m, nhóm người Việt và người Nhật đi xung quanh lửa trại hát hò vui vẻ.
10. 2/1/11. 8h bắt đầu đi xuống Sín Chải 1260m. Chặng đường này là chặng thử thách tinh thần m nhất vì đường về thì xa, động lực chả còn. Lúc đầu chỉ đi ngang qua rừng, về sau là những con dốc thẳng xuống với đất bùn nhão, tuy đã cẩn thận nhưng vẫn bị vồ ếch 2 lần. Không hiểu vì oải quá hay sao, mà khi đi qua đoạn rừng thảo quả, rừng táo mèo chả thấy đẹp tẹo nào. Trước đi bản sao đẹp thế, thế mà hôm đó qua bản Sìn Chải nào là mây trắng, ruộng bậc thang, nào suối, cầu treo… thấy xấu hoắc, chỉ muốn về Sapa cho nhanh. Cuối cùng sau hơn 5 tiếng lê và lết m đã có mặt tại nhà hàng bên nồi thắng cố nghi ngút cùng rượu táo mèo. Nạp năng lượng xong, trong thời gian chờ xe về Lào Cai, lại tiếp tục lượn lờ hơn 1 tiếng quanh Sapa. 4h chiều, bb Sapa, bb Fan. See Fan again, Cát cát – Trạm Tôn.
11. 3/1/11, 8h sáng về đến nhà và đi làm.
Kết thúc chuyến đi có thêm những ng bạn, cảm giác chinh phục bản thân khi phải leo trèo 1 chặng đường quá dài trong thời tiết lạnh lẽo, chịu cái lạnh đau thấu xương và mệt…

kunkon0602
06-10-2011, 00:38
ngoài ra m xin chú thích thêm:
-ở trạm nghỉ 2200m và 2800m có bán lavie chính hãng(ko phải gia công)- giá cả phải chăng, nên ko cần mang quá nhiều nc cho nặng hành lý,
-nên mang paracetamol, có thể bị đau đầu vì gió lạnh
-nên mang socola, phomai - thứ này nhiều năng lượng, đừng nên mang quá nhiều đồ ăn vặt linh tinh cho nặng hành lý (m mang nhiều nên vác khổ), có 1 ít quýt cũng đc, lúc đi háo nước ăn cái đó tác dụng phết. ngoài ra thì mấy anh porter biết đi vất vả nên nấu rất nhiều món và dễ ăn
-đèn pin cũng cần vì sợ lúc về vào lúc trời tối
-mấy bạn nữ mang theo cái tất len ống mà dài từ mắt cá chân tới đầu gối ý, cái đó đi ngoài cái ống quần tránh lòe xòe mà lại giữ ấm tốt
- mình ko nhớ là còn cái j quan trọng nữa.Nếu các bạn lên Fan vào lúc thời tiết ko mưa thì sẽ đẹp vô cùng, ở dưới trời có thể mù sương nhưng ở Fan lại sẽ nắng đẹp, mây núi trùng trùng. Chúc các bạn 1 chuyến đi an toàn, thuận lợi

mikenguyen
06-10-2011, 07:49
3. Đi và về: mình thấy các bạn đang bàn phương án di chuyển bằng tầu lên Lào cai rồi lên Sapa, nhưng như vậy tốn kém và mất thời gian lại mệt mỏi, chuyến vừa rồi Mike di chuyển cùng đoàn bằng xe ô tô giường nằm chất lượng cao, giá phải chăng của hãng Sao Việt giá 280k/người/chiều, xe chạy thẳng HN đến bến xe Lào cai nghỉ chất hàng rồi lên thẳng SP, các bạn sẽ không mất công sức và thời gian chuyển phương tiện, xe chạy êm, an toàn có thể ngủ ngon để giữ sức leo FAN sáng hôm sau. Kinh nghiệm chọn ghế giường nằm: mua vé trước ghi rõ ghế nằm của mình, chọn tầng 2, hàng từ 2 đến 5 là êm ái, thông thoáng,sạch sẽ, an toàn và yên tĩnh nhất cho giấc ngủ của mình. Ngoài Sao Việt bạn có thể chọn thêm các hãng mới khác, xe cũng đẹp và phục vụ lịch sự như Hải Vân, Viet Bus. thời gian đi của xe Sao việt từ 8 giờ tối xuất phát từ HN đến 7h sáng có mặt ở SP. Chiều về từ 6 giờ chiều từ SP 4h sáng hôm sau có mặt tại HN.

Khi lên đến Sapa, sau khi gặp poter ăn sáng ở chợ SP mình cùng Porter đi mua thực phậm cho cả chuyến đi, không khí ở chợ SP rất thú vị, tây ta dân tộc lẫn lộn vui vẻ náo nhiệt rất đáng nhớ. Khi đã mua được thực phẩm cần thuê xe để lên Trạm Tôn bắt đầu leo từ đó, Trạm tôn cách SP cũng khá xa đi mất 20p, giá rẻ nhất có thể mặc cả là 500k một ô tô cả 2 chiều đi và về, tốt nhất nhờ porter đàm phán giúp.

mikenguyen
06-10-2011, 08:12
4. Mua tour hay không mua tour: thực tế là nếu mua tour sẽ nhàn nhã hơn, tuy nhiên chúng ta là dân phượt, nếu mua tour thì mất hết ý nghĩa của chuyến đi tự mình khám phá và chinh phục FAN, họ sẽ lo cho mình từ A đến Z nên mình sẽ không nắm được các thủ tục, giấy tờ, quy trình cần thiết, không được tự mình trài nghiệm từ đầu đến cuối mọi việc, tự làm mọi thứ để có thêm kinh nghiệm sống. Mike và nhóm đã không mua tour trong chuyến vừa rồi, trước khi lên SP đã gọi điện cho một porter có tiếng để hỏi toàn bộ thông tin (chú Cáng 01662511307), nhờ chú thu sếp cho đủ số lượng porter cần thiết, trung bình 2 người cần một porter vận chuyển bớt đồ đạc cho mình. giá tốt nhất đàm phán được là 200k/ngày, bonus 50k nếu service tốt.
Một thực tế là nếu tự leo FAN không qua công ty du lịch bạn sẽ phải tự liên hệ mua vé vào vườn quốc gia Hoàng liên sơn, và porter cũng phải là người có thẻ hướng dẫn viên thì khi đến Trạm tôn kiểm lâm mới cho mình vào. vé mua bạn có thể đi cùng porter đến văn phòng bán vé trên đường xuống bản cát cát, thuê xe ôm từ trung tâm SP mất 30k cả đi và về. giá vé vào thăm quan leo núi tại Vườn quốc gia HLS một người khoảng gần 500k (đã tính cả lệ phí đại diện 200k/người do mình là khách leo tự do không mua tour). Trong quá trình leo sẽ phát sinh thêm kinh phí khác, ví dụ tiền củi đốt, gas trên các trạm nghỉ 2200 và 2800 là 25k/người/bữa. khi ở độ cao 2800m bạn ngủ đêm lại nếu không chịu được cái lạnh của sàn trại kim loại thì phải thuê thêm túi ngủ hoặc đệm lót sàn để nàm đỡ lạnh, giá 40k/người. Nếu đoàn mình đi đông và may mắn gặp thêm đoàn khác ở trại 2800 cộng thêm thời tiết không mua to gió lớn thì có thể đốt lửa trại vui vẻ, nếu đen đủi và điên rồ như Mike đi leo đúng lúc có bão thì lên đến 2800 sau khi ăn uống no say là chui ngay vào lều ngủ để có sức mai còn lên đỉnh FAN.

mikenguyen
06-10-2011, 09:00
5. Bổ sung thêm danh mục đồ đạc mang theo: các bạn nếu mua tour thì sẽ thuê trọn gói lều trại, túi ngủ của nhà tour, tất nhiên giá khá mắc. nếu tự mình làm mọi thứ thì các bạn lưu ý mang theo loại lều tốt, túi ngủ 2 lớp dầy (nếu gặp trời mưa túi ngủ cần đặc biệt phải cho vào túi nylon để tránh ngấm nước không là bạn sẽ chết rét trên đỉnh 2800. Nếu các bạn có đệm hơi thì cũng nên mang theo để sử dụng vì khi nằm trên sàn tôn của trạm 2800 rất lạnh nếu không trang bị đầy đủ bạn sẽ không thể ngủ được, Mike đã dính cảm trong đêm ngủ lại 2800, 3h sáng phải lọ mọ ngồi dậy làm 2 viên decolgen loại buồn ngủ, thoa dầu gió khắp người chống lại cái lạnh mới ngủ tiếp được để hôm sau có sức chiến đấu.
vật dụng y tế mang theo: ngoài thuốc cảm, các bạn cần mang theo dầu gió, khi bị thấm nước và lạnh trong lúc leo rất dẽ bị cảm, có dầu gió các bạn có xoa để làm ấm cơ thể tức thì khi ngồi nghỉ hoặc đến trạm dừng. lưu ý khi đến trạm 2800 không nên rửa chân tay bằng nước lạnh ở đó, tốt nhất là lấy khăn khô lau chân tay và người, nếu được thì nhờ Porter đun cho một nồi nước to để rửa chân tay và lau mặt lau người cho cả đoàn, đoàn Mike có đ/c chủ quan rửa chân tay lau người bằng nước lạnh như nước đá ở đó và chân thay lập tức như tê cứng, đau buốt, có lẽ là do vừa leo quá vất vả mà lại tiếp xúc ngay với nước lạnh.
miếng dán tạo nhiệt nếu có cũng nên mang đi để dán trong người cho ấm áp thoải mái dễ ngủ. thay vì mang miếng keo dán salopas bạn nên chọn loại tuýp salopas gel dạng kem bôi, rất tốt và hữu dụng, giúp giảm đau cơ bắp, giải độc cơ bắp tức thì và làm ấm nóng nhanh những chỗ được bôi, một công đôi việc, vừa bôi vào bắp chân tay cho đỡ đau nhức vừa có cảm giác ấm áp chống lại cái lạnh, đặc biệt là khi lên trạm 2800 sau khi toàn thân ướt như chuột, người tím tái lạnh ngắt kiệt sức, có dầu gió và salopas gel là sống sót.
đồ ăn tạo năng lượng nhanh: nên mang theo sô cô la, kẹo ngậm gừng, những đồ ăn tạo năng lượng nhanh để khi ngỉ giữa đường có thể tiếp năng lượng khẩn cấp để tiếp tục lên đường. lưu ý là nước ô rê zol và đường glu cô là tối quan trọng để giữ sức leo dọc đường, Mike luôn có một chai nước pha ô rê zol và một chai đựng đường glu cô 2 bên balo, khi mệt mỏi là phải bổ sung 2 thứ đó ngay mới không kiệt sức.
gậy leo núi: nếu có loại chuyên dụng và đắt xiền thì tốt, nếu không dọc đường có thể dễ dàng nhờ porter chặt tre trúc làm gây leo cho đỡ mệt, khi khỏe thì mang gậy sẽ vướng víu, nhưng khi mệt thì lúc xuống dốc leo dốc có chiếc gậy và có kỹ thuật sử dụng phù hợp sẽ tăng lực cho mình rất nhiều. lưu ý khi leo dốc lúc mệt mỏi chỉ nên bước những bước ngắn vừa phải, không nên sải chân bước dài cố sức vì sẽ mất sức rất nhanh.

thienlode
06-10-2011, 09:41
(beer) cảm ơn anh Mike. đúng những gì em mong đợi cho 1 chuyến thử thách bản thân. háo hức và hồi hộp dã man.

mikenguyen
06-10-2011, 09:50
ngoài ra đúng như bạn Kunkon0602 đã nói đèn pin cũng là vật dụng quan trọng cần mang theo, khi lên đến trại ngủ đêm sẽ không có điện, nếu tắt lửa một cái là toàn bộ chỉ là màn đêm đen kịt vì không có được một bóng đèn nào xung quanh, cảm giác khi ngồi ngoài trời tắt hết đèn đóm rất thú vị, chưa bao giờ mình thấy có chỗ nào heo hút đến thế, nhìn xung quanh không còn thấy gì không một tia sáng, xung quanh đen kịt, gió rét mua tầm tã....phê lắm. các bạn có thể sử dụng đèn pin khi đi lại vệ sinh trong đêm, soi lấy vật dụng cần thiết, treo đèn pin lên nóc lều cho sáng cả can lều.

6. Lịch trình, thời gian biểu:
Nếu thời gian gấp gáp các bạn nên chọn hành trình leo Trạm tôn về Trạm Tôn 2 ngày 1 đêm, dừng lại nghỉ ngơi bú khú đập phá lấy lại sức lực tại SP một ngày trước khi về. các mốc thời gian quan trọng của chuyến chinh phục nóc nhà Đông dương theo hành trình đó như sau:

- Tối thứ 6 có mặt tại bến xe Mỹ Đình, gửi xe rồi lên ô tô giường nằm, chị em và các bạn nào say xe thì nên chọn nằm tầng 2 hàng ghế số 2, đảm bảo dễ chịu thoải mái. nếu đi đông các bạn cần mua trước vé để đảm bảo được đi cùng nhau, cuối tuần khách du lịch lên SP rất đông. 8h tối xe xuất phát, khoảng 1h đêm đến Yên bái dừng lại hàng ăn uống vệ sinh cho khách xả hơi, tầm 6h đến bến xe và tàu Lào Cai, nghỉ khoảng 30p cho khách và dỡ đồ xuống lại tiếp tục lên SP, đến SP khoảng 7h sáng.

- Trên đường gọi điện trước hẹn Porter cùng ăn sáng tại chợ SPa, cùng đi mua thực phẩm, ngắm phố chợ SP rất thú vị. Chia đoàn ra 2 nhóm, một nhóm đi cùng porter mua thực phẩm, một cùng porter khác bắt xe ôm đi mua vé vào vườn quốc gia HLS. (Lưu ý khi chọn porter là nên chọn người lớn tuổi, những em ít tuổi hoặc thanh niên ăn nói và độ caring không tốt, không thật thà)

- tầm 7h30 là lên xe ô tô đã gọi điện book trước xuất phát lên trạm tôn, 8h đến nơi làm thủ tục xuất trình vé với kiểm lâm rồi bắt đầu leo. vừa vào vườn đã gặp 2 nhóm thất thểu bò về khi mới đi được một đoạn vì quá choáng...cứ nghĩ leo FAN như leo lên tầng 3 nhà mình nên chuẩn bị không kỹ càng. sặc...

- 4 tiếng leo từ Trạm tôn lên 2200: mua to gió lớn đi lại rất khó khăn leo từ 8h đến gần 1 giờ chiều mới đến điểm nghỉ 2200m. chặng này đường chưa thực sự khó khăn, bạn chưa phải vật lộn với những vách đá cao và dựng đứng trơn trượt. tuy nhiên chuẩn bị tinh thần để....ướt hết và bẩn hết nếu gặp trời mưa, sẽ phải băng qua cánh rừng nguyên sinh cây cối um tùm, mặt đất nhão nhoét bẩn thỉu bùn ngập giầy, băng qua nhiều đoạn suối nước to nếu gặp trời mưa, những con dốc phải leo tuy chưa dựng đứng nhưng lại thiếu điểm bám tì để leo nên rất trơn dẽ trượt ngã. Khởi đầu sung sức nhưng do đoạn này khá xa nên cũng dần cảm thấy đuối sức, mệt mỏi bắt đầu xuất hiện khi leo được 2 tiếng, nước mưa lạnh thấm vào giầy tất và quần áo sẽ nhanh làm bạn mất sức. porter trưởng nhóm chỉ cho nghỉ rất ngắn, mấy ông này đúng là leo FAN như đi chợ nên không hề có dấu hiệu thở dốc hay cần ngỉ ngơi dù vác trên người hơn 20 cân hàng và thực phẩm. mấy bác liên tục giục ngỉ ít đi nhanh và sớm để kịp giờ lên 2200 nếu không chặng 2200 đến 2800 sẽ đuối sức đến tối mịt cũng chưa đến nơi.

- gần 1h chiều đến 2200, khi nhìn thấy khu trại, cảm giác giải thoát! chả cần nói nhiều, chui ngay vào trại nằm xuống cho đỡ mệt, suốt chặng đường vác 8 cân hành lý và con máy ảnh cồng kềnh, chỉ muốn vứt đi mà không được. ngỉ được lát là porter đã gọi sang ăn trưa nhanh để lên đường, mấy bác này nấu nướng nhanh gọn và ngon lành nên khi đói bạn sẽ ăn như thuồng luồng chết đói, nhưng lưu ý ăn đừng quá no...híc, Mike tham ăn vì người phốp pháp 84 cân nên ăn 4 bát cơm...sặc. hậu quả là khi leo tiếp đi lại nặng nề, bụng tức anh ách, cảm giác khó chịu và mệt mỏi vô cùng.

- 1h30 ăn xong chưa được nghỉ chút nào bác Cáng đáng yêu đã giục lên đường cho kịp! thường ở nhà ăn xong là ngủ trưa, giờ ăn no leo núi trời mưa lạnh đường trơn! không gì khốn khổ khốn nạn hơn! chặng đường từ 2200 đến 2800 độ dốc và khó khăn tăng đột ngột, bắt đầu là những con dốc dựng đứng, mưa to gió lớn do bão Nesta tiếp tục là trở ngại mà chưa nhóm nào phải đối mặt. lại gặp thêm 2 đoàn nữa bỏ về giữa đường ở chặng này, trông thất thểu và te tua mệt mỏi kiệt sức hơn cả nhóm mình. cảm giác sợ hãi quãng đường phía trước khi nhìn những người bạn đồng hành bị FAN đánh gục! sợ hãi hơn khi hỏi porter leo đến mấy giờ đến nơi, chú Cáng thật thà không hề biết động viên, luôn nói thật và nói quá để mình không lạc quan tếu, chú nói nếu leo nhanh thì với thời tiết khắc nghiệt thế này 7 giờ tối mới đến nơi! cả nhóm nhìn nhau ngao ngán vì đến được 2200 đã kiệt sức mấy lần, đoạn đường sắp tới là đoạn khó khăn nhất vì dài nhất, hiểm trở nhất, và leo khi mình đã sức cùng lực kiệt mới sợ.

mikenguyen
06-10-2011, 10:23
- Đoạn đường từ 2200 đến 2800 thực sự là ác mộng với nhóm mình. có lẽ là do điều kiện thời tiết không ủng hộ, bình thường leo đoạn đường này đã khó khăn rồi, ai cũng ngán ngẩm khi nhìn thấy những vách đá dựng đứng, con dốc dài trơn trợt, những đoạn đổ đèo leo xuống dựng đứng và hun hút, khổ sở nhất là những thứ đó kết hợp với mưa to gió lớn làm cho thử thách như nhân gấp nhiều lần, khó khăn chồng chất khó khăn, nhóm mình hầu như không thể dừng lại để chụp ảnh ót gì ở đoạn này vì trên đường hiếm khi có đoạn nào bạn có thể có thể dừng lại chụp ảnh. trời mưa to đưa máy ảnh ra định chụp là ngấm nước, đường leo đoạn này vách đá cheo leo liên tục phải trở về thời tiền sử, đi bằng 4 chân là chủ yếu, may mắn là có găng tay độ bám tốt nếu không rất dễ trượt tay rơi xuống vực...híc, liên tục hiện ra trước mặt bạn là những vách núi dựng cao, ngán ngẩm vô cùng kiệt sức rồi mà hỏi porter đi được bao xa rồi, bao nhiêu phân chặng đường rồi, còn bao lâu nữa....những câu hỏi đó các thành viên liên tục hỏi porter nhưng nghe câu trả lời là phát sợ, cảm giác mơ hồ, lo lắng, chả biết với chút hơi tàn lực kiệt còn lại mình có thể đến nổi điểm 2800 hay không nữa, đi được 2 tiếng chú Cáng cười vô tư nói "ô hô còn lấu nhá, mới đi chưa được 1/10 đoạn đường, đoạn vừa đi là dễ đi nhất roài, đoạn tới khó leo lắm đấy nhá"...."còn lâu lắm, đi nhanh lên không tối mịt chả đến nơi đâu"...nếu bạn đã từng leo núi yên tử thì có thể so sánh thế này, leo yên tử độ khó chưa bằng 1/10 leo FAN, vách đá không dựng đứng và hiểm trở, bạn sẽ phải đối mặt với những vách đá mà có leo bằng 4 chân cũng không được, phải bám vào cảnh tre trúc bên đường làm điểm tựa duy nhất kéo thân mình tiến lên, những đoạn đúng là khỉ leo cây vì leo núi nhưng thực ra đang treo vắt vẻo trên một cây cổ thụ trên đường. và có nhiều đoạn đường bạn sẽ phải đối mặt với những vách đá không hề có điểm tựa nào, vắt veo sừng sững, người ta phải thiết kế những thang sắt to bắt vít hoặc buộc vào vách đá để làm điểm tựa tiến lên.
-
- Cảm giác kiệt sức liên tục xuất hiện, cứ vượt qua một đoạn dốc, một vách đa, một con đổ dốc hun hút là phải nghỉ, độ cao lớn nên không khí loãng hơn nhiều so với bình thường, cơ thể nhanh chóng mệt mỏi do ô xy hạn chế. Mike liên tục phải bổ sung ô rê zol và đường gluco mỗi khi nghỉ giữa chừng. khi cơ bắp đã tưởng chừng đau đớn và căng cứng đến mức không thể cử động được do mưa to gió lạnh làm tê buốt, khi không còn muốn tiến lên nữa thì cũng là lúc đoàn nhìn thấy phía xa màu xanh của tram 2800 giữa rừng trúc. lúc đó cũng ai cũng gào lên "sống rồi" rồi hăm hở đi tiếp.

mikenguyen
06-10-2011, 11:22
- 6h30 tối, có mặt tại điểm nghỉ 2800m, cảm giác của kẻ vừa thoát nạn, biết mình đã sống sót, không bị chôn vùi trong rừng FAN vì mưa bão, chưa bao giờ có cảm giác ướt át như vậy, mặc áo mưa mà vẫn như chuột, mưa tạt ngang với gió to rát mặt và làm người leo nhanh chóng kiệt sức, không khí loãng làm đoàn luôn thở dốc, không thể vận động mạnh được vì sẽ mệt rất nhanh, chỉ vận động ở mức vừa phải và thở rất sâu. khi bước chân vào Lán trại 2800m mọi người chui ngay vào lều tôn tránh mưa và gió rét. nhưng vừa nằm xuống nền là lại phải bật dây ngay vì hóa ra nền cũng bằng tôn, lạnh buốt hơn cả ngoài trời, hút thân nhiệt. thế là lại kẻ đứng người ngồi lên balo nhìn porter không có dấu hiệu mệt mỏi tiếp tục vào bếp nấu nướng. Không chịu được cảm giác lạnh buốt, anh em quyết định thay đồ và rửa chân tay, không may là đ/c nào rửa chân tay bằng nước ngoài bể nước tự nhiên của trại lập tức kêu rên vì hai chân tay lạnh buốt, hóa ra nước ở trên nay không khác gì nước đá, tay chân vưa vất vả leo núi đau đớn sẵn rồi lại đi ngâm nước đá thì không khác gì tra tấn. quần áo ướt được thay ra, vất vả lắm mới mặc được đồ khô vào người vì chân thay tê cứng. mình làm một lúc một áo 3 lỗ, một áo len, một áo gió, một áo đại hàn...sặc thế là người đã ngừng mất nhiệt, nhưng tay chân vẫn tê cóng dù đã tháo găng, lau khô, đi tất khô vẫn không ăn thua, đành phải lấy lọ dầu gió ra bôi khăp chân tay, một lúc sau mới có cảm giác ấm lên. khi đã bớt lạnh cả nhóm sang căn lều nấu nướng, tuyệt thật, vào đây có bếp lửa đun bằng trúc khô lấy trong rừng cảm giác ấm áp hơn hẳn, lửa cháy to, bập bùng, khói cũng nhiều, chỉ cần đứng lên là nước mắt nước mũi ròng ròng, phải ngồi xuống mới không cay mắt. ngồi sưởi ấm đợi bác Cáng nấu nướng cảm giác thật dễ chịu, mùi thức ăn thơm bốc lên khi cơ thể đã đói lả do kiệt sức rất hấp dẫn, cảm giác về gian bếp trong ký ức tuổi thơ hiện về, cũng mùi khói rơm cay xè mắt, cũng quây quần bên nhau bên bếp lửa hơ chân tay, cũng màu đen kịt của bồ hóng vương khắp 4 vách tường...thú vị thật.

ngoài bếp lửa đun bằng thân trúc khói mù, trạm 2800 có được trang bị gas nên nấu nướng cũng nhanh, cả 2 bếp cùng nổi lửa khoang 30p là đã có đồ ăn sẵn sàng. nấu nướng đơn giản nhưng sao trong ngon thế, (bạn nào mún xem tay nghề tuyệt hảo của bác Cáng thì vào fbook của Mike nhé), đồ ăn sẵn sàng, rượu cũng được chuẩn bị, những đầu bếp người Hmông liên tục nói chuyện bằng tiếng dân tộc nghe rất vui tai, mình có biết tiếng Trung nghe xong hỏi lại hóa ra tiếng tầu và Hmong rất nhiều điểm tương đồng! mấy con thuồng luồng ăn như phá mả, rượu rót bằng cố uống nhẽ bẫng vì trời lạnh, Mike lại xơi 4 bát hà hà, phưỡn bụng nhìn anh em cũng đang nhai nhồm nhoàm, miệng đứa nào cũng bóng nhẫy! khi đói ăn cái gì cũng ngon, hiếm khi có bữa nào anh em chén một bữa cảm giác ngon lành đến thế. hét rét, giờ ấm bụng roài. ngồi nói chuyện với các porter về lịch trình ngày mai xem ra sao thì hóa ra chặng từ 2800 lên đỉnh 3143 cũng chả kém phần khốn khổ. sẽ phải leo lên đỉnh 2900m rồi lại tụt xuống 2600m rồi lại lên xuống mấy lần rồi mới leo một mạch lên 3143. nghe đã thấy nản, quá trời đày, 2 bạn trong đoàn quá mệt mỏi đã quyết định dừng bước, không đủ sức leo tiếp khi nghe nói mưa to gió lớn và nhiệt độ sẽ xuống rất thấp khi lên cao, không khí sẽ càng khó thở hơn. Mình cũng nản rồi nhưng chả nhẽ khốn khổ lê thân đến đây lại về, không bao giờ, ngày mai tôi sẽ tiếp tục lên đỉnh đó bằng mọi giá không thể về tay trắng được.

cảm giác ngủ đêm trên đỉnh 2800 rất thú vị, xung quanh là rừng ở trên núi cao bạt ngàn bóng đêm trải rộng không một ánh đèn. khi tắt đèn pin là bạn bị chìm trong bóng tối, chảng nhìn được gì nữa, chỉ nghe được và cảm nhận được, nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt, cảm nhận thấy cái lạnh tê tái bàn tay vì không được che kín, nếu đôi tình nhân nào cùng ngồi bên nhau lúc này trên đỉnh 2800m sẽ rất lãng mạn, cảm giác cần hơi ấm của nhau và phải nương tựa vào nhau để tồn tại, khoảng cách giữa con người với con người như bị xóa mờ, mọi người sát lại với nhau để chia sẻ hơi ấm, thấy gắn bó và thân thiết với nhau hơn.

mikenguyen
06-10-2011, 12:31
- Ngủ sớm từ 9h tối, đêm 3h tỉnh dậy, người lạnh ngắt, đầu ong lên vì nhức, biết là dính cảm rồi, không khéo sáng không thể tiếp tục lên đường lại ở đây cũng các bạn mất. cố gắng ngồi dậy vớ lấy cái balo lấy 2 viên decolgen loại buồn ngủ, uống ngay, nằm xuống cố ngủ tiếp để sáng mai khả dĩ hơn. sáng 6h chú Cáng gọi dậy, thấy đầu đã hết đau, vậy là ổn rồi, khẩn trương ăn sáng để lên đường. rút kinh nghiệm không ăn quá nhiều, làm một bát phở và một bát cơm rang thôi hà hà. bỏ lại balo nặng nề, porter bảo chỉ mang những vật cần thiết, áo và cờ Việt Nam, máy ảnh, ô, áo mưa, o re zol và đường glu cô.

- Hành trình leo từ 2800-đỉnh FAN rất hiểm trở, có đoạn đi dễ nhưng có những đoạn phải leo những vách dựng đứng hơn cả chặng trước, số thang sắt dựng ở các vách cũng nhiều vì quá hiểm trở, đặc biệt mưa to hơn, gió rét hơn, không khí loãng hơn nhiều, khởi đầu nặng nề vì sáng vừa ăn và đang mệt mỏi. khi đã bắt đầu quen thì gặp phải những đoạn đường bùn đất nhầy nhụa, dốc leo lên và leo xuống không có chỗ nào đặt chân chỉ biết bám vào những thân cây trúc để tiến lên, những vách đá dựng cao điểm tựa quá ít và cách xa nhau, người leo không cần thận và kỹ thuật tốt sẽ rất dễ trượt chân do trời mưa to gió lớn. khi lên được đỉnh 2900 cố gắng nhìn xem có thấy đỉnh FAN đâu không nhưng vô vọng, trời quá xấu tấm nhìn không quá 30m. chặng đường trượt dốc từ 2900 xuống 2600 quả là kinh hoàng, cảm giác nếu không may thân trúc mình đang bám vào để tụt xuống mà bật gốc thì chắc bỏ xác chốn này thôi, dốc đứng, sâu hun hút, không dám nhìn xuống khi leo, chỉ biết bám chắc vào thân trúc, áp người sát vào vách núi, quần áo lại một phen ướt sạch. khi xuống đến 2600 nhìn lên con dốc và vách núi mình vừa tụt xuống nghĩ đến lúc về lại phải leo lên chỗ đã qua mà ngán ngẩm...đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức vì lạnh.

cuối cùng cũng đã leo ngược lên đến độ cao 3000, quãng đường thay đổi độ cao từ 2600 đến 3000 là quãng đường bạn sẽ phải vượt qua giới hạn sức lực và sự chịu đựng của bản thân mình, bạn phải di chuyển liên tục theo porter, leo bám vào các vách đá khi bàn tay bị tê cóng do mưa lạnh ngấm vào, nhiệt độ càng lúc càng giảm, bắt buộc phải khoác thêm một cái áo gió, đầu đã quấn khăn, đội mũ che tai nhưng vẫn lãnh buốt, phải chùm thêm mũ áo gió lên để tránh gió thốc vào mặt, mưa quất liên hồi khiến áo gió ướt sũng bên ngoài, may mà áo gió chống thấm tốt. đoạn đường leo lên đỉnh bạn phải chuẩn bị tâm lý nếu gặp thời tiết xấu như Mike sẽ thực sự kiệt sức, uông nước, ngậm đường vào không ăn thua, cứ chưa đến 10 phút là lại ngồi phịch xuống mặt bùn đất vì không thở nổi, ít ô xy quá, gió to khiến việc dừng lại cũng không được, phải kiếm chỗ nào khuất gió, lùm cây tảng đá nào che được mưa thì mới ngồi bệt xuống được nếu không sẽ mất thân nhiệt rất nhanh. khi đã gục xuống xin porter nghỉ khoảng hơn chục lần thì cảm giác kiệt sức không muốn đi tiếp nữa, ngó sang chú Cáng xin nghỉ lại nhưng chú cười vui vẻ "đến rồi!" cố lên thêm mấy mét nữa...mưa và tầm nhìn hạn chế khiến mình không thể nhìn xa được, hóa ra đỉnh FAN ở ngay trước mặt rồi.

Cảm giác khi nhìn thấy mũi inox biểu tượng nóc nhà Đông dương, biểu tượng chiến thắng đó thật khó tả. tôi nhìn lại porter của mình, chú không nói gì, coi lên đỉnh FAN là việc...hàng ngày, chuẩn bị dao đi chặt trúc để làm cán cờ...mưa to quá, gió lạnh buốt người, tôi chả nói năng gì leo lên cạnh cột mốc đó, ngồi phịch xuống, ngó ra xa, chả nhìn thấy gì ngoài mây mù, sau đó là bắt đầu gào thét, rú lên như người rừng....cảm giác của người chiến thắng, ta chiến thắng gì? lúc đó rạo rực trong lòng, cảm giác không phải mình chiến thắng mấy người bạn đi cùng, không phải chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt mà không thể tin là mình chiến thắng được những giới hạn của con người mình, chiến thắng sự kém cỏi của bản thân mình, chiến thắng những lần kiệt sức muốn bỏ cuộc. ngồi đây rồi ta khinh thường mọi thứ, khinh thường những khó khăn trước đây đã vượt qua. ta là người chiến thắng.....

rangchuot_xinh
06-10-2011, 21:54
Híc. Nghe anh mike tả em thấy lòng rạo rực, háo hức vô cùng. Chỉ muốn nhanh nhanh đến ngày lên đường, để cũng được tự mình trải nghiệm nhữnh khó khăn, thử thách trên đỉnh Fan. Em thích cái đoạn anh Mike miêu tả cái sự rét buốt đến thấu sướng trên chặng 2800, và từ 2800 đi lên. Nghe đầy chất phiêu lưu. Mà em nghĩ đó là đặc quyền của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là phải biết " dấn thân " vào nhữnh phiêu lưu mạo hiểm. hè hè :D

Jet Ngo
06-10-2011, 23:28
Anh Mike nói rất cụ thể và chi tiết
Ban đầu đọc em hơi e ngại vì vấn đề thể lực
Nhưng càng về sau lại càng thôi thúc và mong đợi chuyến đi sắp tới
Cám ơn anh Mike nhiều lắm ^_^

kunkon0602
06-10-2011, 23:34
mong đoàn bạn đừng dính bão hay mưa, đợt m đi trời đẹp kinh khủng và hôm đó là đợt tết dương lịch, có rất nhiều ng đi nên đông vui lắm. Đêm ở 2800m đó là lần đầu tiên m thấy quá nhiều sao trên trời như vậy, chi chít chì chịt (ở biển cũng ko thể như thế). Nếu trời ko mưa đoạn từ trạm tôn lên 2800m cũng ko đến nỗi nào đâu, còn đoạn lên 3143m công nhận nhiều vách thật nhưng ko quá khó chỉ vì leo nhiều thì mệt thôi. Cố lên

hiju07
07-10-2011, 00:02
Cám ơn các bạn đã chia sẻ kinh nghiệm bổ ích. Vẫn như những gì tớ viết ngay từ khi lập tôpic, điều quan trọng nhất vẫn là thể lực và sức chịu đựng. Vì thế tớ rất muốn một số bạn trong đoàn mình tự cân nhắc kĩ lưỡng khả năng của mình. Nếu bạn bình thường không bao giờ tập luyện thì sẽ vô cùng khó khăn khi leo Fan, nhất là khi tớ đã chọn đường khó để đi. Việc bỏ cuộc là rất dễ xảy ra và sẽ gây ảnh hưởng đến cả nhóm, vì thế ai cảm thấy không đủ sức có thể thoải mái rút lui. Còn lịch trình thì chắc chắn sẽ không thay đổi!

mikenguyen
07-10-2011, 00:15
Mike cũng rất mong các bạn sẽ chinh phục FAN thành công và an toàn. Hy vọng đoàn các bạn sẽ gặp thời tiết đẹp như mong muốn để tránh được những vất vả ngoài mong muốn. Thực sự giờ nghĩ lại chuyến đi đó Mike thấy vừa điên rồ nhưng cũng vừa may mắn, có lẽ sẽ ít ai có được trải nghiệm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong điều kiện thời tiết tệ hại như vậy, đúng là trong hoàn cảnh không thể xấu hơn như thế việc vượt qua những giới hạn về sức chịu đựng của bản thân để chiến thắng chính mình càng có thêm ý nghĩa và đáng quý, khó quên.

Dự kiến tháng 3 năm sau Mike sẽ đến với FAN theo cung đường khủng nhất và cũng là đẹp nhất để trải nghiệm đa dạng sinh học của vườn quốc gia Hoàng liên sơn, cung Cát cát - Sín chải. Mong là thời tiết sẽ thuận lợi, không bị đày đoạ như chuyến đi vừa rồi, nếu không lại có nhiều tâm sự muốn sẻ chia cùng các bạn...hà hà...chúc các bạn leo FAN thành công, an toàn và vui vẻ.

Vietnamese
07-10-2011, 11:43
Thanks anh Mike vì những thông tin vô cùng hữu ích. Em cũng đang có kế hoạch leo Fan vào cuối T10 này. Sức khỏe em thì bth , ko đc khỏe cho lắm :P. Nên e đang lên lịch tập : Leo cầu thang + chống đẩy + chạy bộ. Mong rằng sẽ chinh phục đc Fan !.

rangchuot_xinh
07-10-2011, 13:05
Anh Hiệp ơi. Tình hình là trời sẽ còn mưa dài dài. Nên chắc mai em hok off ẹp được với nhà mình rồi. Anh cho stk ngân hàng đi. Em chuyển khoản anh nhé.

thienlode
07-10-2011, 17:23
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tớ cũng sn hôm đó luôn đó đó đó. nhưng đoàn mình đi sớm mà =]]

thienlode
07-10-2011, 17:27
Mike cũng rất mong các bạn sẽ chinh phục FAN thành công và an toàn. Hy vọng đoàn các bạn sẽ gặp thời tiết đẹp như mong muốn để tránh được những vất vả ngoài mong muốn. Thực sự giờ nghĩ lại chuyến đi đó Mike thấy vừa điên rồ nhưng cũng vừa may mắn, có lẽ sẽ ít ai có được trải nghiệm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong điều kiện thời tiết tệ hại như vậy, đúng là trong hoàn cảnh không thể xấu hơn như thế việc vượt qua những giới hạn về sức chịu đựng của bản thân để chiến thắng chính mình càng có thêm ý nghĩa và đáng quý, khó quên.

Dự kiến tháng 3 năm sau Mike sẽ đến với FAN theo cung đường khủng nhất và cũng là đẹp nhất để trải nghiệm đa dạng sinh học của vườn quốc gia Hoàng liên sơn, cung Cát cát - Sín chải. Mong là thời tiết sẽ thuận lợi, không bị đày đoạ như chuyến đi vừa rồi, nếu không lại có nhiều tâm sự muốn sẻ chia cùng các bạn...hà hà...chúc các bạn leo FAN thành công, an toàn và vui vẻ.


Lúc đó anh sẽ gọi cho em chứ. em muốn làm bạn đồng hành của anh lúc đó đc chứ. Vừa rồi em ko thu xếp được công việc để đi sớm với anh. Lần này em sẽ thu xếp sớm.

mikenguyen
07-10-2011, 18:00
Chỉ cần em quyết tâm nghiêm túc tập luyện thể lực và chuẩn bị những vật dụng cần thiết là sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh có một gợi ý nếu muốn test thể lực của bản thân cho chắc ăn em có thể đến Vincom, leo cầu thang bộ liên tục lên xuống từ đáy đến đỉnh tower khoảng 8 lần, nếu pass thì anh nghĩ hoàn toàn đủ sức chinh phục FAN. không cần phải đi Tam đảo hay Yên tử như các nhóm hay làm để test làm gì...cheers....


Thanks anh Mike vì những thông tin vô cùng hữu ích. Em cũng đang có kế hoạch leo Fan vào cuối T10 này. Sức khỏe em thì bth , ko đc khỏe cho lắm :P. Nên e đang lên lịch tập : Leo cầu thang + chống đẩy + chạy bộ. Mong rằng sẽ chinh phục đc Fan !.

mikenguyen
07-10-2011, 18:05
Ok Man! đoàn mình cứ hoàn thành cung này an toàn và thành công đi đã nhé, anh sẽ thông tin qua Facebook nếu Thien quan tâm và muốn join, đã add facebook của Thien, có gì sẽ update...


Lúc đó anh sẽ gọi cho em chứ. em muốn làm bạn đồng hành của anh lúc đó đc chứ. Vừa rồi em ko thu xếp được công việc để đi sớm với anh. Lần này em sẽ thu xếp sớm.

mikenguyen
07-10-2011, 18:08
hà hà, anh giờ vẫn chưa hết rạo rực khi viết ra những trải nghiệm đó....chúc em và cả đoàn mình chinh phục an toàn, thành công, vui vẻ và có nhiều dấu ấn...khoái từ "dấn thân" của em, đúng là tuổi trẻ phải sống thực sự chứ không chỉ tồn tại kiểu vật vờ....fải fiêu! cheers...


Híc. Nghe anh mike tả em thấy lòng rạo rực, háo hức vô cùng. Chỉ muốn nhanh nhanh đến ngày lên đường, để cũng được tự mình trải nghiệm nhữnh khó khăn, thử thách trên đỉnh Fan. Em thích cái đoạn anh Mike miêu tả cái sự rét buốt đến thấu sướng trên chặng 2800, và từ 2800 đi lên. Nghe đầy chất phiêu lưu. Mà em nghĩ đó là đặc quyền của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là phải biết " dấn thân " vào nhữnh phiêu lưu mạo hiểm. hè hè :D

rangchuot_xinh
07-10-2011, 20:08
Hehe. Anh Mike nói chuyện xìtin vãi :)) Em chưa leo Fan bao giờ nên háo hức hồi hộp dã man. Thề là....em còn hồi hộp hơn cả cái ngày đợi kết quả thi đại học ( vì em bít trượt chắc rùi. Hồi hộp chi nữa =)) ) Đọc xong nhữnh trải nghiệm của anh Mike em càng thấy í nghĩa lớn lao của vụ chinh phục đỉnh này. Papa or mama em mừ đọc được bài viết của anh chắc cho em....nghỉ leo Fan luôn (BB)

khack
07-10-2011, 20:56
Đoàn mình cho đến lúc này còn đạt gạch được khôg bác chủ thớt???e cũng muốn đi lắm, theo dõi topic này từ ngày mới lập nhưng chưa dám vào gạch ngói j cả. hề.đang muốn sắp xếp time ổn thỏa sẽ call cho bác sớm nhất. vì e học xa hn nên kô có đk di off như các ace khác nên mong mọi người thôg cảm. Về kinh phí đóng góp để mua vé tàu or đồ dùng chung bác làm ơn PM vào inbox cho e với ạ.hoặc IM [email protected]. về thể lực thì e nghĩ ok chỉ còn băn khoăn khoản đồ đạc mang đi thôi. vì time này trên Fan lạnh,mặc áo j, mang giầy j e cũng đang phân vân lắm ạ..Mong có bác nào biết có kn thì chỉ cho e thêm chút, e bjo mới chỉ cbi hòm hòm như bài of a Mike nói thôi....cũng háo hức lắm ạ...nếu còn slot mong bác PM cho e sớm ạ.e sẽ cố gắng đi off buổi cuối trc khi đoàn chốt dah sách ạ...
P/s :bác thông cảm mấy lần trước e k đi off được vì học xa hn và thời tiết kô chiều lòng lắm ạ...
Mong tin bác!

mikenguyen
07-10-2011, 21:52
Anh là người kẻ...không có tuổi mà hà hà...trẻ mãi không già, trường sinh bất lão, lúc nào cũng sẵn sàng fiêu hết mình với anh em chiến hữu. FAN đúng là một thử thách đầy khiêu khích và cuốn hút, anh thì thích nhận xét là FAN quá "gợi cảm và quyến rũ" nên hầu hết MAN đều muốn chinh phục bằng được, coi như một chiến tích...để đời.
Đọc ký sự đó chắc khó thở lắm đúng không, a viết để anh em có chung trải nghiệm khi đọc cũng thấy háo hức, bức xúc và ngột ngạt như chính mình đang cùng anh ở trên FAN!
Thực ra đường Trạm tôn sẽ không gian nan, khốn đốn đến vậy nếu thời tiết đẹp em ạ. Cái trải nghiệm thú vị ở đây chỉ là hiếm khi leo FAN khi có bão lớn thôi, điên rồ mà.
Em nên để papa và mama xem bài đó, đọc xong chắc các cụ ....đòi đi leo cùng em luôn....thật đấy, các cụ anh cũng rứa...



Hehe. Anh Mike nói chuyện xìtin vãi :)) Em chưa leo Fan bao giờ nên háo hức hồi hộp dã man. Thề là....em còn hồi hộp hơn cả cái ngày đợi kết quả thi đại học ( vì em bít trượt chắc rùi. Hồi hộp chi nữa =)) ) Đọc xong nhữnh trải nghiệm của anh Mike em càng thấy í nghĩa lớn lao của vụ chinh phục đỉnh này. Papa or mama em mừ đọc được bài viết của anh chắc cho em....nghỉ leo Fan luôn (BB)

hiju07
07-10-2011, 23:14
Tối mai thứ 7 8/10 vẫn OFF chỗ cũ nhé cả nhà. Tớ cũng tuyên bỗ chốt danh sách luôn nhé!

khack
07-10-2011, 23:25
Tối mai thứ 7 8/10 vẫn OFF chỗ cũ nhé cả nhà. Tớ cũng tuyên bỗ chốt danh sách luôn nhé!
Bác ơi thế tình hình còn slot nào cho e đặt gạch k ạ. E PM yahoo bác ko được.

Viết hoa đầu câu

rangchuot_xinh
07-10-2011, 23:30
Sặc, anh Mike tính xui......dại em chắc. Bố mẹ em mừ đọc dc thì.....công nhận cũng leo đấy.....: "leo này.....leo này....đã chừa chưa, muốn leo nữa ko :T" . Đấy bố mẹ em leo đấy. Thík vãi chưởng =))

kunkon0602
07-10-2011, 23:50
m cũng mong ước đc đi cátcat-Fan-sín chải vào T3 vì đó là tháng mà Fan đẹp nhất với hoa đỗ quyên(chắc chắn ko có bão), khi nào tchuc chuyến đó thì gọi m nhé

mikenguyen
08-10-2011, 15:55
OK, mình chọn thời gian đó cũng vì săn hoa đỗ quyên....bạn add facebook của Mike nhé: http://www.facebook.com/quangminhhuusu
sẽ contact khi lập cung tuyển chiến hữu....cheers...


m cũng mong ước đc đi cátcat-Fan-sín chải vào T3 vì đó là tháng mà Fan đẹp nhất với hoa đỗ quyên(chắc chắn ko có bão), khi nào tchuc chuyến đó thì gọi m nhé

mikenguyen
08-10-2011, 15:57
hờ hờ, cô bé này vui tính vãi luyện....:))


Sặc, anh Mike tính xui......dại em chắc. Bố mẹ em mừ đọc dc thì.....công nhận cũng leo đấy.....: "leo này.....leo này....đã chừa chưa, muốn leo nữa ko :T" . Đấy bố mẹ em leo đấy. Thík vãi chưởng =))

rangchuot_xinh
08-10-2011, 18:46
OK, mình chọn thời gian đó cũng vì săn hoa đỗ quyên....bạn add facebook của Mike nhé: http://www.facebook.com/quangminhhuusu
sẽ contact khi lập cung tuyển chiến hữu....cheers...
Em chưa thấy hoa đỗ quyên bao giờ. Sau vụ này, nếu Nàng Fan " gợi cảm và quyến rũ " của anh Mike ko làm em "mất mạng" thì cho em đu vụ cát cát-sín chải với anh Mike hem:D

so_lonely2002
08-10-2011, 19:53
"Đỗ quyên đỏ"... ôi nhớ quá ...
Đầu tuần sau sẽ chuyển khoản 500k cho chủ thớt, tối 15/10 off đóng nốt tiền chi phí tour.

mikenguyen
08-10-2011, 23:33
FAN mùa đỗ quyên+thời tiết đẹp = đường lên tiên cảnh
Cố gắng chiến thắng nàng FAN nhé, hân hạnh được đón tiếp tiểu thư vào t3. add facebook để tiên contact tham gia cùng nhóm anh nhé: http://www.facebook.com/quangminhhuusu



Em chưa thấy hoa đỗ quyên bao giờ. Sau vụ này, nếu Nàng Fan " gợi cảm và quyến rũ " của anh Mike ko làm em "mất mạng" thì cho em đu vụ cát cát-sín chải với anh Mike hem:D

rangchuot_xinh
09-10-2011, 00:08
FAN mùa đỗ quyên+thời tiết đẹp = đường lên tiên cảnh
Cố gắng chiến thắng nàng FAN nhé, hân hạnh được đón tiếp tiểu thư vào t3. add facebook để tiên contact tham gia cùng nhóm anh nhé: http://www.facebook.com/quangminhhuusu
Yes sir anh Mike. Có gì cuối tháng 2 em sẽ "gạch ngói" trc để nhà anh nghênh giá e cho chu đáo. Hí hí. Cơ mà, nhỡ đâu sau vụ chinh phục này Nàng Fan của anh lại làm em "cạch" luôn có khi :D Đường đến với Nàng thật gian nan vất vả, nhưnh vì cái Cúp (inox) em nhất định sẽ cho Nàng của anh biết tay. Cho chừa cái thói " làm tình làm tội" người khác =))

thienlode
09-10-2011, 08:39
Oh my god, nắng rồi, nắng rồi anh em ơi, nắng lên rồi.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa. Fanxipang thẳng tiến.

rangchuot_xinh
09-10-2011, 12:31
Oh my god, nắng rồi, nắng rồi anh em ơi, nắng lên rồi.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa. Fanxipang thẳng tiến.
Uh đúng, nắng thật, tớ vừa ra sân xong, thấy nắng đẹp kinh, tình hình thời tiết đến hôm leo cứ thế này thì....ngon. Tớ đã nói với cậu rùi: trời ko phụ lòng người, nhất là người như tớ. Hí hí :))

mikenguyen
09-10-2011, 14:46
Chúc mừng....thời tiết tốt rồi chủ thớt ạ...chúc cả nhóm thành công mỹ mãn....

meocathy
09-10-2011, 22:19
Bác chủ thớt ơi, em quăng gạch bây giờ còn kịp không ạ.

Em là Quỳnh Cathy, đt: 0904 030687. Không biết mọi người đã off chưa ạ.

langthanglaca
09-10-2011, 22:37
Mình ở Sài gòn. Hà nội nằm trong tằm với....Phanxipan càng như thế ! :(

hiju07
10-10-2011, 00:09
Hôm nay tớ đã mua được khá nhiều đồ cho đoàn (nếu vác hết đi Fan cũng khá nặng đó). Còn nhiều thứ cực quan trọng vẫn chưa mua được. Lý do là còn nhiều thành viên chưa đóng tiền quá nên không đủ ngân sách mua tiếp. Mong các bạn có trách nhiệm hơn, vui lòng chuyển khoản càng nhanh càng tốt hoặc đưa cash cho tớ vào ngày mai 10/10. Nếu đến thứ 4 ai vẫn chưa đóng tiền thì tớ không đảm bảo người đó có vé tàu đâu nhé!

Bỏ thiếu dấu

thienlode
12-10-2011, 11:12
Dù dính việc không đi cùng ae đợt này nữa, em sẽ vẫn đi off tiếp :) Khốn nạn cái cuộc đời.

Sói Cô đơn
13-10-2011, 12:03
Tuần này có off không? và ngày off là hôm nao anh chị em ơi.

rangchuot_xinh
13-10-2011, 12:56
Dù dính việc không đi cùng ae đợt này nữa, em sẽ vẫn đi off tiếp :) Khốn nạn cái cuộc đời.
ặc. cậu vãi luyện thật đấy. mất công tớ mua "em" túi ngủ to đùng, dài nữa chứ (4D mừ, chắc cái này mỗi cậu hiểu) :(

tuongvisunflower
13-10-2011, 12:57
Mình muốn đi mà không nghỉ làm nhiều ngày thế...hĩ

thienlode
13-10-2011, 13:39
ặc. cậu vãi luyện thật đấy. mất công tớ mua "em" túi ngủ to đùng, dài nữa chứ (4D mừ, chắc cái này mỗi cậu hiểu) :(

Tiếc đứt ruột đây này, háo hứng hóng hớt bao lâu, tự nhiên lại ....

rangchuot_xinh
13-10-2011, 19:12
[QUOTE=tuongvisunflower;462100]Mình muốn đi mà không nghỉ làm nhiều ngày thế...hĩ[/QUO
bạn ơi. Nếu cty bạn dc nghỉ thứ 7, thứ 8 thì tính ra chỉ phải nghỉ có 1 ngày thứ 2 thui. tối thứ 6 lên tàu.rạng sáng ngày thứ 3
về đến HN. nghỉ ngơi 2h đồng hồ rùi vẫn bò đến cty làm dc.Đấy là sức trâu bò hem :D

rangchuot_xinh
13-10-2011, 19:13
Mình muốn đi mà không nghỉ làm nhiều ngày thế...hĩ
bạn ơi. Nếu cty bạn dc nghỉ thứ 7, thứ 8 thì tính ra chỉ phải nghỉ có 1 ngày thứ 2 thui. tối thứ 6 lên tàu.rạng sáng ngày thứ 3
về đến HN. nghỉ ngơi 2h đồng hồ rùi vẫn bò đến cty làm dc.Đấy là sức trâu bò hem

hiju07
13-10-2011, 23:45
Mọi người ơi tối thứ 7 sẽ OFF lần cuối. Nhớ mang theo 1550000vnd đóng nốt chi phí leo Fan nhé :)

rangchuot_xinh
14-10-2011, 09:10
del mất của mình :gun hức thứ 7 off hi vọng hem mưa

rangchuot_xinh
14-10-2011, 10:24
Mọi người ơi tối thứ 7 sẽ OFF lần cuối. Nhớ mang theo 1550000vnd đóng nốt chi phí leo Fan nhé :)
ơ. mà em tưởnh Bác bảo chi phí là 1500k, đóng 500k rùi thì là còn 1 củ thui chứ sao lai củ rưỡi nhỉ @@

catbui283
14-10-2011, 11:53
Chúc cả đoàn có chuyến đi vui vẻ đáng nhớ ! :) Hương ơi em spam nhiều quá :T

hiju07
15-10-2011, 16:52
ơ. mà em tưởnh Bác bảo chi phí là 1500k, đóng 500k rùi thì là còn 1 củ thui chứ sao lai củ rưỡi nhỉ @@

Chết chết, ai bảo em thể hả Hương ơiii!!! Anh đã nói rõ 500k lần truoc la tiền tàu và mua đồ. 1500k lần này là tiền tour leo Fan. Đó là a mặc cả mãi mới rẻ thế đấy. 50k nữa là tiền đi xe từ ga Lào Cai lên Sapa. Clear chưa??? Cái tội lười đi off và không tập trung đây mà :|

rangchuot_xinh
15-10-2011, 23:03
Chết chết, ai bảo em thể hả Hương ơiii!!! Anh đã nói rõ 500k lần truoc la tiền tàu và mua đồ. 1500k lần này là tiền tour leo Fan. Đó là a mặc cả mãi mới rẻ thế đấy. 50k nữa là tiền đi xe từ ga Lào Cai lên Sapa. Clear chưa??? Cái tội lười đi off và không tập trung đây mà :|
Lúc tối off em thông rùi. ai bảo anh hem nói rõ. Làm em đang...hớn. Giờ thành....hớ rùi. Ợ :)

thuylinh_a2tn
18-10-2011, 11:40
Chúc cả Đoàn lên đường vui vẻ, an lành nha! Mình ko theo kịp lộ trình, hjx ... bân túi bụi, giừ cũng chả còn theo được lửa (BB) Good luck :*

canmotnguoihieu
18-10-2011, 12:36
Hiệp ơi, hợp đồng xong chưa, gửi danh sách đoàn ta cho mọi người đi, hợp đồng chính thức và danh sách đồ đạc mà bạn đã mua rồi í.

so_lonely2002
18-10-2011, 18:57
Hiju thông tin lại cho mình và mọi người đoàn chốt bao nhiêu bạn, chuyến đi có bao nhiêu poster và chi tiết ăn uống ra làm sao nhé.

hiju07
21-10-2011, 07:13
Tối nay lên đường rồi. Nhiều sự cố quá. Mong là mọi thứ sẽ trôi chảy. Thật là hồi hộp...

canmotnguoihieu
25-10-2011, 22:08
Cảm ơn trưởng đoàn, cảm ơn mọi người, chuyến đi của chúng ta đã thành công tốt đẹp

satthudanong
25-10-2011, 22:36
Chúc mừng đoàn mình leo Fan thành công. Các bác cho em số porter để đợt đầu t11 em đi với.

Jet Ngo
26-10-2011, 14:39
Cám ơn
Cám ơn cả gia đình Fanxipang, chúng ta đã có 1 chuyến đi thành công
Chuyến đi để lại bao kỷ niệm và giúp chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều
Tớ vui sướng và hạnh phúc vì những gì chuyến đi đã đem lại cho tớ và cho cả gia đình Fanxipang

canmotnguoihieu
26-10-2011, 21:55
Chúc mừng đoàn mình leo Fan thành công. Các bác cho em số porter để đợt đầu t11 em đi với.
Đoàn bọn mình mua tour bạn à, bạn liên lạc với leader nhóm mình để hỏi thông tin cụ thể nhé :), chúc bạn may mắn.

dantocgoc
27-10-2011, 14:02
Các bạn mau chóng thu xếp và thông báo tình hình cho đoàn sau chuyến đi và lập 1 topic chia sẻ cùng nhau bên box hồi ức nhé. Để topic khóa lại vì hết hạn.