PDA

View Full Version : Lào Cai-Y Tý- MCC-HN ngày 23-25/9 (tuyển thêm 2 xe đi cùng)



fiu
14-09-2011, 09:41
Bọn em có cung này hơi khác các đoàn, với mưu đồ luộc hết lúa chín vùng cao, đã lên chi tiết và chưa có điều kiện rủ thêm người. Giới hạn dưới 5 xe, nay còn thiếu 2 hoặc 3 xe!
Lịch trình cho 3 ngày (23-24-25/9) như sau:
Đêm 0(T5): Người và xe máy gửi ô tô - Hà Nội - Lào Cai.
Day 1(T6): Lào Cai - Bát Xát- Bản Vược- Trịnh Tường- Lũng Pô- A Lù- Ngải Thầu-Y Tý (chơi bét nhè buổi chiều, tối ngủ lại) (~80km)
Day 2(T7): Sáng chơi Y Tý đến 9h lên đường đi: Y Tý- Ngải Tcho - Dền Sáng- Mường Hum- Ô Quy Hồ- Mù Cang Chải (ngủ đêm): Y Tý- MCC~240km
Day 3(CN): MCC- Tú Lệ- Nghĩa Lộ(50km)- Văn Chấn– Nông trường Trần Phú– Nghĩa Tâm– Thu Cúc– Thu Ngạc– Thanh Sơn– Cổ Tiết– Cầu Trung Hà– Sơn Tây– Phùng- Hà nội ~260km
- Lịch 2 ngày sau đi hơi dài tý nhưng xem ra lịch này có tgian chụp ảnh hơn ở những điểm quan trọng như Y Tý, MCC!

Chi phí tạm tính khoảng 1,2tr
Cám ơn sự giúp đỡ và đón đoàn, giao lưu và sắp sếp chỗ ăn ngủ tại Y Tý của bác Kieumailc!
Liên hệ fiu: O983249327

---------------
Số lượng không quá 3 xe
Đăng ký như sau:
Nick 4rum:
Họ tên: (bắt buộc)
Tuổi:
Suất đăng ký: xế (hay ôm)
Số đt: (bắt buộc)
YM:
Loại xe: (nếu có thì ghi nhãn hiệu xe (VD: Jupiter, Wave, Win,...) (suất đăng ký làm ôm thì nhiều, xế thì ít thành ra bị thiếu xe, vì vậy khuyến khích các ôm có xe đăng ký mang theo xe)

kieumailc
14-09-2011, 10:03
Mềnh có xe nhưng chưa có ÔM nha.

fiu
14-09-2011, 10:18
Vâng! Nhưng vấn đề là bọn em lại từ Lao Cai lên Y Tý mới gặp bác, haha
Vì vậy bọn em phải chủ động xế ôm thoai :P

fiu
14-09-2011, 12:51
À có bác nào chưa mua bảo hiểm xe máy ko? vào đây nhehttp://www.runhau.vn/ha-noi/deal/439-the-bao-hiem-xe-may-2-nam-chi-76000d.html

fiu
15-09-2011, 00:11
Dear all !
Lịch chính xác của cung đường đây mời mọi người vào ném gạch:
Day 0 : 19h30 tập trung tại xe khách Sao Việt đường 789 Giải Phóng
Day 1 : 6h đã đổ đầy xăng ăn sáng, lên đường đi Lũng Pô > Y Tý ăn trưa dọc đường, chiều chơi ở làng bản Y Tý, ngủ nhà trọ, khai tạm trú (tổng chặng đường khoảng 80km)
Chi tiết:
- Đường Lào Cai- Lũng Pô :
* Lào Cai – Bát Sát (7km)- Bản Vược (10km)-– ngã ba vào Lũng Pô – A Mú Sung: ~ 60km. Đường đã làm mới hoàn toàn, đẹp.
Trước khi đến A Mú Sung 10km, có biển bên tay phải (4km) rẽ vào cột mốc 92 - Lũng Pô, nơi ngã Ba sông Hồng chảy vào đất Việt, cạnh đồn biên phòng 345.
- Đường Lũng Pô – Y Tý:
+ Từ cột mốc 92, đi tiếp đường bên trong khoảng 6km ( đường bê tông – đẹp) ra đến Ngã ba đi A Lù ( lưu ý: sẽ gặp 2 ngã ba đi A Lù, thứ 1 và thứ 2, gặp cái thứ 1 cứ đi qua, tiếp ra đến ngã ba T2 sẽ gặp đường mới làm, đường tất nhiên đẹp hơn nhiều.) . Đường này ko vòng qua A Mú Sung. Lúa ở đoạn này sẽ chín sớm nhất, nhiều nhà đã gặt. Dự kiến cuối t8 sẽ gặt tan hoang hết.
Từ đây đi A Lù hết 17km, đường đã hoàn thiện, rải đá răm cực đẹp.
* Từ cột mốc 92, nếu ko đi đường trong mà vòng ngược lại ra đường cũ, tiếp lên A Mú Sung hết 14km. Từ A Mú Sung lại lọ mọ lên A Lù.
* Đường A Lù – Ngải Thầu: Vẫn đẹp, tầm 15km.
* Ngải Thầu – Y Tý: 8km. Đường đang làm, tuy còn hơi vất vả chút nhưng đã làm lại bề mặt, đẹp hơn 2 năm trước rất nhiều. Dự kiến tầm t9 đến cuối năm nay là cùng sẽ thông hoàn toàn đường đoạn này.
- Y Tý: Hiện tại đồn Biên phòng đang xây dựng lại, bây giờ giống công trường. Bộ đội và dân xây dựng đều dựng lán ở tạm ngoài đường. Hàng quán mọc lên nhiều hơn trước. Một loạt hàng cơm bình dân, ko còn sợ đói
- Nếu chạy Y Tý- Lao Chải – Xín Chải – Sim San - Hồng Ngài: ~ 10km . Đã hoàn thiện đường mới. Chạy ngon nếu ko gặp mưa. Gặp mưa nước suối vẫn lên cao. Đứng nhìn mà khóc.
- Y Tý – sang chợ Trung Quốc: đường đẹp và dốc, khó đi. Nếu đúng phiên chợ TQ cuối tuần, có thể sang dạo chơi như bt.
- Lúa ở Y Tý: T9 chín, gia cát dự vào khoảng nửa sau của tháng.
Day 2 : 6h dậy sớm, chạy ngược lại 4km hướng NGẢI THẦU ngắm toàn cảnh thung lũng trong biển mây. Không quá 9h bắt đầu chạy về Mù Cang Chải theo cung: Y Tý- Ngải Tcho - Dền Sáng- Mường Hum- Ô Quy Hồ- Mù Cang Chải (ngủ đêm): Y Tý- MCC~240km
- Y Tý- Sapa nên đi đường Dền Thàng đã trải nhựa khá đẹp, Qua Dền Sáng - *** PaCheo- Can Hồ- Ô Quy Hồ- Sapa, đi đường Mường Hum rất xấu.
- Nếu đi Y Tý - Dền Sáng - Mường Hum: ~40km Đường nhiều đoạn đã đẹp Mê ly. Nhiều đoạn vẫn nguyên xi, đang rải đá cấp phối. Chỉ còn 2 đoạn vượt đập tràn & suối. Lúa lung tung. Ko đều. Nơi gặt, nơi mới cấy.
- Qua Dền Sáng - *** PaCheo xong thì đến Mường Hum ăn trưa, hai quán ngay đầu cầu, cổng chợ.
- Mường Hum – Bản Xèo ( 6km ): đường xấu nhất trong cả cung đường.
Từ Bản Xèo nếu về Bát Sát ( 25km) tình hình hỏi đường thấy bảo vẫn y thế.
Mường Hum- Sapa: 40km, chỉ có 8km đầu tiên là rất xấu, xong còn lại rất đẹp. Có 1 cái thác rất đẹp ở cách bản Khoang chừng vài km.
Mường Hum- Bản Xèo (6km rất xấu) – Tả Giàng Phìn – Ô Quy Hồ (31km) – Sapa (12km): Đường nhựa đẹp khỏi nghĩ.
Lúa trên đường này hiện tại đẹp nhất. Nhất là đoạn Tả Giàng Phìn.
Lúa ở đây khả năng chín sớm và đều nhất, vào nửa đầu tháng 9.
Day 3 :
MCC- Tú Lệ- Nghĩa Lộ(50km)- Văn Chấn– Nông trường Trần Phú– Nghĩa Tâm– Thu Cúc– Thu Ngạc– Thanh Sơn– Cổ Tiết– Cầu Trung Hà– Sơn Tây– Phùng- Hà nội (~260km)
Tại MCC: 7h ăn sáng xong thì vừa trên đường về vừa chụp choẹt, rẽ vào La Pán Tẩn (cách MCC 15km) , chiều vượt Khau Phạ chụp ảnh hoàng hôn trên đèo và thung lũng mùa vàng Tú Lệ, có thể chơi bời thăm suối và tắm suối nước nóng ở Tú Lệ. Rồi cứ túc tắc đi về Hà Nội.
(Nếu cố lết về ngủ đc ở Tú lệ: 8h sáng dậy ăn xôi nếp đặc sản, thịt nướng Tú Lệ, chơi bời thăm suối và tắm suối nước nóng 10h túc tắc về Hà Nội)
(Nguồn: tham khảo từ bác rangia2602 Phuot.com)

hangntt
15-09-2011, 12:52
Cháu mn có gái đi cùng các bác ợ... !!! Đâu hết rồi hở các bạn trẻ ... !!!

fiu
16-09-2011, 11:24
Đã có thêm bác Hùng gọi điện đăng ký 1 xe.
Hiện tại đoàn cần thêm nữ, có bạn nữ nào muốn đi cùng đợt này thì đăng ký nhé!

Bách Hợp
16-09-2011, 11:49
Mình đang tuyển Xế đó, mà bạn thử nghiên cứu cái plan của mình xem có join cùng dc ko? Nhóm of mình cũng hạn chế số thành viên thôi,...
https://www.phuot.vn/threads/25949-Tuy%E1%BB%83n-X%E1%BA%BE-%C4%91i-L%C3%A0o-cai-Y%C3%AAn-B%C3%A1i-H%C3%A0-Giang-kh%E1%BB%9Fi-h%C3%A0nh-v%C3%A0o-chi%E1%BB%81u-ng%C3%A0y-23-9

Mould cat
16-09-2011, 14:24
Dear all !
Lịch chính xác của cung đường đây mời mọi người vào ném gạch:
Day 0 : 19h30 tập trung tại xe khách Sao Việt đường 789 Giải Phóng
Day 1 : 6h đã đổ đầy xăng ăn sáng, lên đường đi Lũng Pô > Y Tý ăn trưa dọc đường, chiều chơi ở làng bản Y Tý, ngủ nhà trọ, khai tạm trú (tổng chặng đường khoảng 80km)
Chi tiết:
- Đường Lào Cai- Lũng Pô :
* Lào Cai – Bát Sát (7km)- Bản Vược (10km)-– ngã ba vào Lũng Pô – A Mú Sung: ~ 60km. Đường đã làm mới hoàn toàn, đẹp.
Trước khi đến A Mú Sung 10km, có biển bên tay phải (4km) rẽ vào cột mốc 92 - Lũng Pô, nơi ngã Ba sông Hồng chảy vào đất Việt, cạnh đồn biên phòng 345.
- Đường Lũng Pô – Y Tý:
+ Từ cột mốc 92, đi tiếp đường bên trong khoảng 6km ( đường bê tông – đẹp) ra đến Ngã ba đi A Lù ( lưu ý: sẽ gặp 2 ngã ba đi A Lù, thứ 1 và thứ 2, gặp cái thứ 1 cứ đi qua, tiếp ra đến ngã ba T2 sẽ gặp đường mới làm, đường tất nhiên đẹp hơn nhiều.) . Đường này ko vòng qua A Mú Sung. Lúa ở đoạn này sẽ chín sớm nhất, nhiều nhà đã gặt. Dự kiến cuối t8 sẽ gặt tan hoang hết.
Từ đây đi A Lù hết 17km, đường đã hoàn thiện, rải đá răm cực đẹp.
* Từ cột mốc 92, nếu ko đi đường trong mà vòng ngược lại ra đường cũ, tiếp lên A Mú Sung hết 14km. Từ A Mú Sung lại lọ mọ lên A Lù.
* Đường A Lù – Ngải Thầu: Vẫn đẹp, tầm 15km.
* Ngải Thầu – Y Tý: 8km. Đường đang làm, tuy còn hơi vất vả chút nhưng đã làm lại bề mặt, đẹp hơn 2 năm trước rất nhiều. Dự kiến tầm t9 đến cuối năm nay là cùng sẽ thông hoàn toàn đường đoạn này.
- Y Tý: Hiện tại đồn Biên phòng đang xây dựng lại, bây giờ giống công trường. Bộ đội và dân xây dựng đều dựng lán ở tạm ngoài đường. Hàng quán mọc lên nhiều hơn trước. Một loạt hàng cơm bình dân, ko còn sợ đói
- Nếu chạy Y Tý- Lao Chải – Xín Chải – Sim San - Hồng Ngài: ~ 10km . Đã hoàn thiện đường mới. Chạy ngon nếu ko gặp mưa. Gặp mưa nước suối vẫn lên cao. Đứng nhìn mà khóc.
- Y Tý – sang chợ Trung Quốc: đường đẹp và dốc, khó đi. Nếu đúng phiên chợ TQ cuối tuần, có thể sang dạo chơi như bt.
- Lúa ở Y Tý: T9 chín, gia cát dự vào khoảng nửa sau của tháng.
Day 2 : 6h dậy sớm, chạy ngược lại 4km hướng NGẢI THẦU ngắm toàn cảnh thung lũng trong biển mây. Không quá 9h bắt đầu chạy về Mù Cang Chải theo cung: Y Tý- Ngải Tcho - Dền Sáng- Mường Hum- Ô Quy Hồ- Mù Cang Chải (ngủ đêm): Y Tý- MCC~240km
- Y Tý- Sapa nên đi đường Dền Thàng đã trải nhựa khá đẹp, Qua Dền Sáng - *** PaCheo- Can Hồ- Ô Quy Hồ- Sapa, đi đường Mường Hum rất xấu.
- Nếu đi Y Tý - Dền Sáng - Mường Hum: ~40km Đường nhiều đoạn đã đẹp Mê ly. Nhiều đoạn vẫn nguyên xi, đang rải đá cấp phối. Chỉ còn 2 đoạn vượt đập tràn & suối. Lúa lung tung. Ko đều. Nơi gặt, nơi mới cấy.
- Qua Dền Sáng - *** PaCheo xong thì đến Mường Hum ăn trưa, hai quán ngay đầu cầu, cổng chợ.
- Mường Hum – Bản Xèo ( 6km ): đường xấu nhất trong cả cung đường.
Từ Bản Xèo nếu về Bát Sát ( 25km) tình hình hỏi đường thấy bảo vẫn y thế.
Mường Hum- Sapa: 40km, chỉ có 8km đầu tiên là rất xấu, xong còn lại rất đẹp. Có 1 cái thác rất đẹp ở cách bản Khoang chừng vài km.
Mường Hum- Bản Xèo (6km rất xấu) – Tả Giàng Phìn – Ô Quy Hồ (31km) – Sapa (12km): Đường nhựa đẹp khỏi nghĩ.
Lúa trên đường này hiện tại đẹp nhất. Nhất là đoạn Tả Giàng Phìn.
Lúa ở đây khả năng chín sớm và đều nhất, vào nửa đầu tháng 9.
Day 3 :
MCC- Tú Lệ- Nghĩa Lộ(50km)- Văn Chấn– Nông trường Trần Phú– Nghĩa Tâm– Thu Cúc– Thu Ngạc– Thanh Sơn– Cổ Tiết– Cầu Trung Hà– Sơn Tây– Phùng- Hà nội (~260km)
Tại MCC: 7h ăn sáng xong thì vừa trên đường về vừa chụp choẹt, rẽ vào La Pán Tẩn (cách MCC 15km) , chiều vượt Khau Phạ chụp ảnh hoàng hôn trên đèo và thung lũng mùa vàng Tú Lệ, có thể chơi bời thăm suối và tắm suối nước nóng ở Tú Lệ. Rồi cứ túc tắc đi về Hà Nội.
(Nếu cố lết về ngủ đc ở Tú lệ: 8h sáng dậy ăn xôi nếp đặc sản, thịt nướng Tú Lệ, chơi bời thăm suối và tắm suối nước nóng 10h túc tắc về Hà Nội)
(Nguồn: tham khảo từ bác rangia2602 Phuot.com)

T mới đi về, về cơ bản thì đường đi giống như miêu tả. Tuy nhiên đoạn Dền Sáng - Mường Hum có đập tràn, nước đang lên khá cao, phải dắt xe qua. Lúa chỗ chín, chỗ xanh.
Lúa ở Sapa đã chín vàng.

fiu
16-09-2011, 15:12
Ồ tuyệt quá, muốn tránh cái đập tràn thì phải đi bằng đường khác rồi nhỉ?
Nào chúng ta lên đường thôi!
PS: ĐOÀN CẦN TUYỂN THÊM NỮ NHÉ!!!

fiu
16-09-2011, 16:39
Hân hạnh được đón chị ngua_rom tham gia ạ!
Lịch đã chốt là như vậy, chúng ta chỉ việc lên đường thôi!
Chị từ HCM bay ra thì đừng đi hãng delay_airline nhé ;P

ngua_rom
16-09-2011, 20:12
Em ơi, vậy lịch chính thức đi là tối thứ năm 22/9 và về là tối chủ nhật 25/9 phải không? Để chị đặt vé.

fiu
16-09-2011, 23:28
Đúng rồi đó bác, chúng ta lên xe lúc 8h tối T5 ngày 22/9, 6h sáng T6 có mặt Lào Cai, đổ xăng xong là lên đường đi Bát Xát Y Tý luôn ^^
Đoàn sẽ offline chốt đoàn, phổ biến lịch trình và đặt cọc tiền thuê nhà nghỉ ở Y Tý- MCC vào tối thứ 2 này, tuy nhiên bác xác nhận tham gia hay không để đoàn sẽ đặt xuất trên kia ngay, vì cùng tgian này có nhiều đoàn đi nên rất đông, nhất là ở MCC ạ!

hangntt
16-09-2011, 23:53
Ô hay quá.... vậy là lại thêm 1 bác máu phượt.... cung này với chị em chúng ta đi thì hơi vất nhưng mà đi được rồi thì hết xảy ... nhứt là khi bác ở tận TPHCM... :))

ngua_rom
17-09-2011, 09:16
Thanks mọi người đã well come nha, lần này ra Bắc có 1 mình cảm giác cũng hơi hồi hộp:), mong chủ thớt và em hangntt giúp đỡ nhiều. Mình cũng ít đi Phượt bằng xe máy nên không biết có ổn không, vì lần trước ngồi xe win tào từ Sa Pa lên cổng trời do một bác người Hmong làm xế mà hồn vía cứ lên mây...
Nhờ Fil xem dùm chị nếu bay chuyến SGN/HA 15:50-17:50 có kịp giờ đến đường Giải Phóng để gặp mọi người không? (Lần trước từ Sa Pa về cũng đi xe giường nằm của Sao Việt nhưng về bến Mỹ Đình nên không biết là từ sân bay về đường Giải Phóng mất bao lâu).

kieumailc
17-09-2011, 09:25
@ bạn ngua_rom: chào mừng bạn nhập nhóm; theo thông tin tu ABC thì lần này bạn cũng ôm tay người Mông, ảnh hắn đây.

https://i957.photobucket.com/albums/ae59/hiepcogiao/Image00001-23.jpg


https://i957.photobucket.com/albums/ae59/hiepcogiao/Image00002-25.jpg

hangntt
17-09-2011, 22:38
@ CHị ngua_rom : Chị ơi nếu bay chuyến đó thì hơi gấp ạ. vì nếu 17h50 mới đến sân bay, làm thủ tục checkout và lằng nhằng ở sân bay mất chừng nửa tiếng, tức là khoảng 18h30 mới bắt đầu đi. Từ Nội Bài về Giải Phóng tầm đấy em lại sợ tắc đường mất chừng 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng mới về đến nơi :-S khoảng 20h xe sẽ xuất phát từ G Phóng :(( nhỡ may thì lại bị chệch giờ đi :(( , mà em cũng sợ chị mệt !
Nếu chị đặt được vé giờ sớm hơn thì tốt quá, về HN có thể ăn uống nghỉ ngơi rồi mới ra bến xe. Như thế sẽ đỡ mệt hơn, dành sức đi ngày hôm sau !

hangntt
17-09-2011, 23:55
@ Bách Hợp : Em đã xem qua lịch trình của bác, nhưng có lẽ hẹn bác hôm khác.... bọn em quyết chí theo cung này đến cùng.... :))
Hay là nếu bác có máu thì join luôn cùng bọn em !!!

fiu
18-09-2011, 22:26
Fuzz..! Vừa chạy cung "Lên rừng xuống biển" từ HN-Thanh Hóa-HN trong 2 ngày, mệt quá...haizzz!
@Bác ngua_rom: Mọi thông tin bạn Hằng đã trả lời bác rất chính xác, bác hãy quyết định và có thể liên lạc trực tiếp bằng điện thoại cho nhanh ạ, về cung đường và lịch bác liên lạc với fiu O983249327, còn về hậu cần bác liên lạc với Hằng theo số O945538666, trên diễn đàn chúng ta ko thể có mặt 24/24 được ạ :D

fiu
19-09-2011, 13:06
Chị ngua_rom ko đọc PM hay sao nhở?
Chị ơi đề nghị chị confirm vụ đi này, vì chiều nay đã chốt đoàn để còn bố trí xe cộ, báo đặt nhà nghỉ trên Y Tý và Mù Cang Chải. Hãy gọi điện cho fiu ngay O983249327 chị nhé!

ngua_rom
19-09-2011, 14:55
Xin lỗi Fiu vì sáng giờ lo giải quyết công việc thứ 2 và lo sắp xếp cái phép sáng thứ 5 nhưng không được. Thất tiếc khi bỏ lỡ cung này đành hẹn mọi người dịp khác. Cám ơn Fiu và hangtt và bác kieumailc vì sự nhiệt tình dành cho mình. Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ và thành công

fiu
19-09-2011, 15:31
@ngua_rom: Thật tiếc vì chị ko tham gia cùng đoàn lần này được, hẹn gặp lại ở một chuyến đi khác ạ :)
@ Bạn Ngọc: Vẫn tuyển xế ôm nhé, chào mừng bạn. Tối nay T2, vào lúc 8h30', các bác đến off chốt đoàn tại ngã tư Nguyên Hồng- Huỳnh Thúc kháng nhé.
Nội dung: Chốt cung đường, lịch ăn nghỉ, đặt phòng, tổng hợp xe pháo, tiền đặt cọc để mua vé đặt phòng nghỉ....

fiu
20-09-2011, 16:28
Chốt lại ngày hqua chúng ta đang có 2 xe lên đường từ HN ngày đầu, 1 xe lên đường ngày sau, còn lại vài xe chờ từ địa phương.

Jialing
21-09-2011, 22:14
Đoàn mình còn nhận thêm người không vậy? mình đăng ký 1 nữ đi cùng được không?

fiu
21-09-2011, 23:17
Chào bạn Jialing, bạn vẫn có thể join bằng cách gọi điện cho mình vào đầu sáng mai, vì mình sẽ mua vé xe vào sáng mai rồi, tối 8h lên đường!
Call Fiu: O983249327

fiu
22-09-2011, 19:08
Bắt đầu lên xe, đi....!