PDA

View Full Version : Huế_Đà Nẳng_Quảng Nam thiên đường của những giấc mơ.



langtuFL
13-09-2011, 13:09
Dãy đất miền Trung sỏi đá cằn cỏi khó so với miền Bắc miền Nam là 2 vựa lúa lớn với thiên nhiên ưu đải là phù sa màu mở của hệ thống sông Hồng & sông Cửu Long bồi đắp. Nhưng bù lại thiên nhiên đã bù đắp cho miền Trung những cảnh đẹp tuyệt vời . Thêm vào đó dân tộc VN cũng góp phần đáng kể vào các công trình nhân tạo lưu dấu ấn cho khách vãng lai một lần trong đời phải đến, mà đã đến một lần chắn rằng ước ao phải được đến nhiều lần nửa để khám phá, chiêm ngưỡng những kinh thành Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn cùng các thắng cảnh đẹp của thiên nhiên ban tặng như đèo Hải Vân, Bạch Mã, Bà Nà và các bải biển trong xanh nổi tiếng.

Nhân chuyến công tác dài ngày trên đất Đà Nẳng LT xin giới thiệu sơ bộ về cung đường du lịch tuyệt vời trải dài từ Huế đến Quảng Nam nhằm dụ các phượt nhà mình một lần ghé thăm cho biết.



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_1979-1.jpg

Thành phố Đà Nẳng hiện đại nhìn từ cầu Thuận Phước




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_2019.jpg

Cầu Thuận Phước nối liền trung tâm Đà Nẳng với bán đảo Sơn Trà. Cầu rất cao, gặp ngày mưa lộng gió anh em phải cẩn thận kẻo gió thổi bạt xe ta sang bên đường như bởn




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_2023.jpg

Nhìn từ trên cầu Thuân Phước chúng ta rất dể bắt gặp các ngư dân đánh bắt trên sông Hàn bao la trước khi ra cửa biển

langtuFL
13-09-2011, 13:22
Tạm để tp Đà Nẳng sẽ giới thiệu sau, giờ giới thiệu các phượt cung đường ra Huế theo QL49B vòng ra cửa biển Tư Hiền dọc theo đầm Cầu Hai & phá Tam Giang chứ không đi ngã thông thường ĐN-Huế theo QL1A.

https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3620.jpg

Đèo Hải Vân nhìn từ nhà máy Xi Măng ĐN dưới chân núi. Từ Đà Nẳng theo đường Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng ra Nguyễn Lương Bằng các phượt sẽ vượt đèo Hải Vân theo 2 cách : chui hầm hoặc leo đèo.



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3948.jpg

Cách chân đèo không xa có chúng ta rẻ trái vào đường trung chuyễn qua hầm chui Hải Vân. 1 xe 1 người mất 25k và 15' xe chạy xuyên núi từ bên này sang bên kia núi. Nếu đi lại nhiều lần trên cung đường này thì cũng nên thử 1 lần cho biết, còn không thì phải đi xe máy vượt đèo mới thú vị và tận hưởng được vẽ đẹp của thiên nhiên ban tặng.

langtuFL
13-09-2011, 13:28
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3676.jpg

Dãy Trường Sơn đang chạy dọc từ Bắc xuống Nam đột ngột có nhánh đâm ngang ra biển chắn ngang 2 vùng riêng biệt. Muốn thông thương qua lại con đường đèo hùng vỹ đã ra đời và vua Lê Thánh Tông từng ban tặng mỹ danh " Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan "




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3628.jpg

Lại một cung đường đèo uốn lượn quanh triền núi




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3669.jpg

Hải Vân Quan nhìn trên cao xuống

langtuFL
13-09-2011, 13:33
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3684.jpg



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3685.jpg




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3686.jpg




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3687.jpg




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3688.jpg

Mùa này vượt đèo Hải Vân rất dể gặp sương mù, mây giăng chắn lối. Chỉ vài tích tắc Hải vân Quan đã chìm trong mù sương

langtuFL
13-09-2011, 13:38
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3845.jpg

Nhưng phần thưởng cho dân du lịch bằng xe máy là chinh phục những cung đường ngoạn mục




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3295.jpg

Thú vị làm sao khi vượt dốc ôm cua tay áo



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3289.jpg

Trên đường mà dưới cũng đường. Góc cua quay đầu 2 lần liên tiếp rất ngoạn mục trên đèo Hải Vân

langtuFL
13-09-2011, 13:46
Tính ra vượt con đường đèo 21Km này tốn khoãng 30' nếu không dừng lại nghĩ ngơi và chụp ảnh. Nếu trời mưa thì nên cẩn thận ôm cua vì cung đường bên Huế có vài đoạn đã sửa chửa nhưng các đá mi nhỏ rất dể làm ngã xe khi không làm chủ tốc độ.



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3705.jpg

Một lô cốt trên đường từ Hải Vân Quan lên đài Phát Thanh




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3717.jpg

2 chiếc áo khoác bỏ quên của dân phượt nhà ta.



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3755.jpg

Đèo Hải Vân nhìn qua lổ châu mai của lô cốt quân sự bỏ hoang trên đỉnh núi

langtuFL
13-09-2011, 13:50
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3312.jpg

Biển Lăng Cô dưới chân đèo Hải vân ( Huế ) là một thắng cảnh không thể dừng chân chiêm ngưỡng





https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3320-1.jpg

Cầu dẩn vào hầm chui Hải Vân nhìn từ Lăng Cô



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3340.jpg

Trên cầu Lăng Cô nhìn xuống bải ghe chài của ngư dân ven biển

langtuFL
13-09-2011, 15:55
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3377.jpg

Vượt qua khỏi Lăng Cô chúng ta đi thêm chừng 10Km nửa là gặp ngay đèo Phú Gia. So với chiều dài 21Km của Hải Vân thì đèo Phú Gia rất khiêm tốn với tầm 3Km nhưng với góc cua tay áo này xem ra đèo Phú Gia còn nguy hiểm hơn.




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3337.jpg

Ngay dưới chân đèo bắt gặp một xe chở chó cung ứng cho thị trường phía Bắc đang dừng chân nghĩ ngơi




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3390.jpg

Hải Vân rồi lại Phú Gia và tiến bước cũng chừng 10Km nửa lại gặp đèo Phước Tượng. Con đèo này hiền hòa với dốc thoai thoải không gì nguy hiểm khi sánh cùng HV & PG. Ngay dưới chân đèo chúng ta rẽ phải theo đường QL49B ra Huế. Đây là một quang cảnh ruộng lúa chín vàng dưới chân đèo Phước Tượng.

langtuFL
13-09-2011, 16:06
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3435.jpg

Người dân nơi đây còn mặc áo tơi ra đồng. Chiếc áo được kết bằng lá này cứ tưởng đả trôi vào dỉ vãng mà ngờ đâu vẩn còn hiện diện cùng chúng ta

langtuFL
13-09-2011, 16:14
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3426.jpg

Người dân thu hoạch một mùa lúa bội thu. Thay vì đi theo QL1A dân phượt nên theo cung đường này vì có rất nhiều điều thú vị chờ đợi phía trước.



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3485-1.jpg

Sau lưng ruộng lúa là đầm Cầu Hai bát ngát mênh mông sóng nước



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3521-Copy.jpg

Trên đất liền là ruộng lúa, dưới đầm phá là cá với tôm. Vùng này có vẽ trù phú đây.

langtuFL
14-09-2011, 12:26
https://i1215.photobucket.com/albums/cc501/minhpolyme/DSC_7358.jpg

Suýt quên mất một điều quan trọng là tại Lăng Cô ngoài bải biển xinh đẹp thì phía đối diện QL1A là đầm Lập An cũng rất xinh đẹp chẵng kém gì đầm Cầu Hai & phá Tam Giang. Tham quan ngắm cảnh cũng rất dể dàng so với 2 điểm kia vì đầm Lập An nằm sát QL1A. Ngay tại bến trung chuyễn qua hầm Hải Vân chúng ta đã ở ngay đầm Lập An này rồi.



https://i1215.photobucket.com/albums/cc501/minhpolyme/DSC_7344.jpg

Một cảnh trên đầm Lập An ( Huế )



https://i1215.photobucket.com/albums/cc501/minhpolyme/DSC_7345.jpg

Đón mạ về trên đầm Lập An

langtuFL
14-09-2011, 23:07
Tiếp tục trên đường QL49B từ chân đèo Phước Tượng đi biển Thuận An chúng ta sẽ được dịp ghé thăm những thắng cảnh nổi tiếng nhưng còn rất hoang dã như đầm Cầu Hai, cửa biển Tư Hiền, phá Tam Giang và đặc biệt ghé thăm ... thành phố Ma ở thôn An Bằng _Vinh An_Huế. Cung đường này chưa được khai thác du lịch nhiều nhưng rất đáng quan tâm nhất là mấy anh say mê chụp ảnh.


https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3434.jpg

Người dân ở đầm Cầu Hai đang thu hoạch vụ mùa. Rất thích chiếc áo tơi được chầm từ lá này. Lần sau ghé thăm cố gắng xin mua lại 1 chiếc làm kỷ niệm.

langtuFL
14-09-2011, 23:15
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3535.jpg

Trên đồng lúa chín vàng. Dưới đầm Cầu Hai người dân nơi đây còn có một nguồn lợi khai thác từ hải sản.
Đầm Cầu Hai bát ngát mênh mông rộng hơn 11.000 ha được thông với biển Đông qua cửa biển Tư Hiền hoang dã.

langtuFL
14-09-2011, 23:22
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4351.jpg

Cửa biển Tư Hiền còn hoang sơ chưa đưa vào khai thác du lịch rộng rải nên chưa được nhiều người biết đến.
Từ chân đèo Phước Tượng theo QL49B chừng 11Km là ta đến cửa Tư Hiền. Lưu ý để ra cửa biển ta có thể đi theo 2 con đường cặp theo 2 bên cầu Tư Hiền nhưng chỉ nên đi con đường khi chúng ta chưa vượt qua cầu vì dể đi và nhiều cảnh đẹp

langtuFL
14-09-2011, 23:29
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4352.jpg

Cầu Tư Hiền bắc ngang dòng chảy thông từ biển vào đầm Cầu Hai xinh đẹp

langtuFL
14-09-2011, 23:37
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3515.jpg

QL49B đi từ chân đèo Phước Tượng về cửa Tư Hiền cũng rất đẹp nhờ phong cảnh đa dạng có đồng lúa mựơt mà, đầm phá mênh mông và cả núi đồi đèo dốc. Đây là một đoạn đường đèo tuy nhỏ nhưng rất hửu tình



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3553-Copy.jpg

Đây cảnh sông hồ sóng nước



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3960.jpg

Sáng sớm người dân đang săn bắt cá trên đầm Cầu Hai



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4265.jpg

Và con trâu đi trước cái cày theo sau.

langtuFL
14-09-2011, 23:44
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4345.jpg

Cửa Tư Hiền trước kia còn có tên gọi là cửa biển Tư Dung & thời xưa nửa nó có tên là cửa Ô Long thuộc Chiêm Thành

langtuFL
14-09-2011, 23:46
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4290.jpg

Cửa Tư Hiền còn rất hoang dã với những xóm chài vắng vẽ. Vắng cả những du khách trừ mấy phượt xe máy lang thang năm thì mười họa mới tìm đến chốn hoang vu

langtuFL
14-09-2011, 23:50
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4301.jpg

Đứng trên cầu Tư Hiền nhìn ra cửa biển sóng nước bao la




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4310.jpg

Trên cầu nhìn xuống bắt gặp cảnh mò cua bắt ốc nhìn cũng hay hay

Tân An Thái
16-09-2011, 09:29
Đẹp đẹp đẹp quá nhìn mà thèm dễ sợ :)

langtuFL
16-09-2011, 19:11
Ở cửa Tư Hiền ta ngược dòng tiếp tục ra cửa Thuận An theo con đường vắng vẻ 2 bên phủ đầy cát trắng với cây cối vườn tược không được sung túc cho lắm. Người dân ở đây chủ yếu sinh nhai bằng nghề đi biển. Nhưng trên đường nhớ lưu ý là đi khoãng 15_16Km chúng ta phải ghé thăm ... thành phố Ma. đi ngang mà quên ghé là tiếc cả đời đấy nhá.

https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4279.jpg

Con đường đến thôn An Bằng nơi sở hửu tp độc đáo nhất ở VN

langtuFL
16-09-2011, 19:16
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4274.jpg

Trên đường ta bắt gặp rất nhiều nhà từ đường với kiến trúc cầu kỳ rất đẹp. Nhưng chưa đến tp Ma thì chưa thể hình dung những gì mà người dân An Bằng _Vinh An_Huế đã đổ bao công sức & tiền của để xây dựng thành phố ngày càng nguy nga tráng lệ vượt cả sức tưởng tượng của mọi người

langtuFL
16-09-2011, 19:33
http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=2759

Các bạn có thể tham khảo theo đường link trên để biết sơ bộ về Tp Ma. Lưu ý đi từ cầu Tư Hiền về Thuận An chừng 15Km chúng ta phải hỏi thăm ngã tư Ông. Nói là ngã tư cứ tưởng nó cũng lớn lớn to to như con đường chúng ta đang đi nhưng thật ra nó nhỏ xíu như con hẻm nên chạy qua luôn là chuyện bình thường. Đến ngã tư Ông ta sẽ rẻ phải hướng ra biển và hỏi thăm vào thôn An Bằng đến thành phố ... Lăng. Nhớ mười mấy năm trước ngày con đường này chưa lên QL49B thoáng đãng như bây giờ mà chỉ là con đường nhỏ đất đỏ lầy lội LT đã mò vào đây là hỏi đường vào thành phố Ma và người ta không thèm trả lời . Về sau có một ông lão chỉ đường với vẽ không hài lòng cho lắm và chỉnh lại là ... phải nói là thành phố Lăng mới đúng.




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3140.jpg

Một góc nhỏ của thành phố Ma. Ở đây không phải vài chục, vài trăm mà chắc phải hơn ngàn căn to , to hơn và to hơn nửa nằm trãi dài bạt ngàn vùng cát trắng miền duyên hải này.

langtuFL
16-09-2011, 19:36
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3167.jpg

Những ngôi mộ người đã khuất được người dân thân thôn An Bằng bỏ tiền tỷ xây dựng thành phố ngày càng tráng lệ hẳn ra.

langtuFL
16-09-2011, 19:40
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3157.jpg

Và thành phố Ma ngày càng thu hút khách du lịch gần xa kéo đến tham quan. Các bạn cứ đến cứ xem cứ ngẫm nghĩ nhưng đừng bao giờ bình phẩm với người dân nơi đây về sự hoang phí khi đồng tiền được đổ xuống để xây mồ .

langtuFL
16-09-2011, 19:49
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4184.jpg

Rời Tp Ma ta đi thêm khoãng 25Km nửa là về đến biển Thuận An . Ở Huế đây là bải biển du lịch có tiếng nhưng xem ra không thể sánh bằng các bải biển của Đà Nẳng được.

langtuFL
16-09-2011, 19:51
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4179.jpg

Chiều về trên biển Thuận An ( Huế )

langtuFL
16-09-2011, 19:57
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4081.jpg

Từ biển Thuận An trước khi về Huế ( 14Km nửa ) chúng ta cũng nên ghé thắm phá Tam Giang nổi tiếng. Đây là cầu Tam Giang vừa được xây dựng trên vùng đầm phá xinh đẹp này

langtuFL
16-09-2011, 20:03
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4071.jpg

Một cảnh rất quen thuộc của vùng đầm phá nổi tiếng xứ Huế
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang

Ngày xưa từ Huế vào Đà Nẳng đường bộ phải vượt đèo Hải Vân còn đường thủy phải qua phá Tam Giang, toàn là những nơi nguy hiểm tột cùng. Phá Tam Giang ngày xưa nổi tiếng bởi những tai nạn đắm thuyền do sóng thần và bão tố còn ngày nay Tam Giang đầm phá đã cạn đi nhiều và rất an bình cho mọi người

langtuFL
16-09-2011, 20:36
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4015.jpg

Một cảnh thu hoạch vụ mùa cách đây vài ngày trên những cánh đồng bên cạnh phá Tam Giang

langtuFL
16-09-2011, 20:39
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4132.jpg

Thích thú làm sao khi dân thành phố như LT được hòa mình vào mùi thơm ngan ngát của rạ của rơm mùa lúa chín

langtuFL
16-09-2011, 20:42
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4104.jpg

Trên cầu Tam Giang nhìn xuống phá kịp ghi lại vủ khúc với nước của người dân đầm phá trong lao động mưu sinh

langtuFL
16-09-2011, 20:46
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4098.jpg

Con mắt của phá Tam Giang

thichlalam
18-09-2011, 16:37
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3426.jpg

Người dân thu hoạch một mùa lúa bội thu. Thay vì đi theo QL1A dân phượt nên theo cung đường này vì có rất nhiều điều thú vị chờ đợi phía trước.



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3485-1.jpg

Sau lưng ruộng lúa là đầm Cầu Hai bát ngát mênh mông sóng nước



https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_3521-Copy.jpg

Trên đất liền là ruộng lúa, dưới đầm phá là cá với tôm. Vùng này có vẽ trù phú đây.
thích mấy pic này của bác quá rất tự nhiên rất có cảm xúc. cho hỏi bac bắn bằng súng gì vậy.

langtuFL
20-09-2011, 21:49
Vừa rồi giới thiệu thêm cho các anh em một cung đường phượt mới từ Đà Nẳng ra Huế để đi cho biết. Nếu có thời gian chúng ta sẽ thực hiện chuyến đi Đà Nẳng _Huế khứ hồi theo kiểu đi một đằng về một nẻo. Cung đường thông thường là chúng ta sẽ đi theo QL1A và sẽ tham quan vườn Quốc gia Bạch Mã. Tiếc là thời gian này Bạch Mã đang sửa chửa nên không đón khách du lịch được. Hẹn sang năm cơ.

Nay sẽ giới thiệu cho anh em cung đường du lịch quen thuộc của xứ Quảng Nam Đà Nẳng.

Đà Nẳng _Ngũ Hành Sơn _ Hội An _Cù Lao Chàm _ Thánh địa Mỹ Sơn

Xuất phát từ Đà Nẳng vượt qua cầu sông Hàn đi theo đường Ngô Quyền _rẻ trái _ra biển đi dọc treo đường biển Trường Sa sẽ đến cụm núi Ngũ Hành Sơn. Nơi đây nổi tiếng có làng nghề điêu khắc đá rất tinh xão và qui mô. Ngũ hành Sơn là cụm núi đá vôi được đặt tên theo Kim_Mộc_Thủy_Hỏa_Thổ. Đúng là 5 cái tên nhưng núi thì có ... 6. Do đó để tròn chữ Ngũ Hành nên Hỏa Sơn được đặt chó 2 ngọn núi là Âm Hỏa Sơn & Dương Hỏa Sơn. Từ Đà Nẳng về Ngũ Hành Sơn chừng 10Km và nên đi theo đường dọc bờ biển vì rất đẹp nhờ có biển và nhiều resort mọc lên liên tiếp rất xinh xắn chứ đừng theo đường Lê Văn Hiến vì chỉ có nhà phố thôi.




https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4777.jpg

Cầu sông Hàn vào ban đêm.

danbuonban
04-01-2012, 14:18
Thật mãn nhãn, một bức ảnh bác chụp còn hơn cả ngàn lời nói - Tuyệt vời!!!

Bấm thanks túi bụi ...

golden dust
22-02-2012, 10:50
https://i1000.photobucket.com/albums/af125/kieuthangbb/DSC_4071.jpg

Một cảnh rất quen thuộc của vùng đầm phá nổi tiếng xứ Huế
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang

Ngày xưa từ Huế vào Đà Nẳng đường bộ phải vượt đèo Hải Vân còn đường thủy phải qua phá Tam Giang, toàn là những nơi nguy hiểm tột cùng. Phá Tam Giang ngày xưa nổi tiếng bởi những tai nạn đắm thuyền do sóng thần và bão tố còn ngày nay Tam Giang đầm phá đã cạn đi nhiều và rất an bình cho mọi người

Theo mình ở đây có tí chút sự không rõ ràng. Theo mình hệ Đầm phá Tam giang là một hệ thống Liên hoàn 4 đầm khác nhau từ Bắc đến Nam bao gồm: Tam Giang, San, Hà Trung-Thủy Tú, Cầu Hai. Đoạn từ Huế vào Đà Nẵng chỉ qua hai đầm là Hà Trung và Cầu Hai (Vì vậy mà hệ đầm phá này có tên Tam Giang - Cầu Hai). Lâu nay vẫn nhiểu người nhầm lẫn khu vực Cầu Hai là phá Tam Giang. Có lẽ nên phân biệt rõ ra để anh em đi Phượt tránh nhầm. Thiển ý!

hanhman
21-03-2012, 14:58
Bác có lịch trình và time cho cung này k ah? 30/4 em cũng đi cung này mà chưa hỏi được lịch trình, đi xm bác ah, có gì bác gửi mail or yahoo em với ah.
Mail: [email protected]; Yh: manchan_hp

mygacon
21-03-2012, 21:44
Đẹp quá, ước 1 lần được đến nơi này.
Cám ơn bác chủ top đã cho xem những tấm hình quá đẹp.

suemt
27-03-2012, 22:03
Những tấm hình anh chụp đẹp quá. Cám ơn anh chủ topic rất nhiều. Mình luôn thích đi du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

Hanamichi_IVC
28-03-2012, 10:22
Hình đẹp và độc quá. Thanks anh

Em hóng đoạn Đà Nẳng _Ngũ Hành Sơn _ Hội An _Cù Lao Chàm _ Thánh địa Mỹ Sơn mà sao từ tháng 9 đến nay anh vẫn chưa nơi.

Mong anh tiếp tục bài viết nhe.

tom_the_star
02-07-2012, 12:12
Bình minh trên phá Tam Giang

Mình vửa trở về từ Huế, có vài thông tin chia sẻ về phá Tam Giang

Tụi mình khởi hành từ Huế lúc 3:30 sáng, đến thôn Ngư Mỹ Thạnh khoảng 4:15 sáng và thật sự có một bình minh tuyệt vời nơi ánh sáng đã phô diễn vẻ đẹp không thể tả bằng lời trên đầm phá mênh mông nước.

Điện thoại tàu ra phá Tam Giang: 0979 052 914 ( anh Minh). Giá tàu 10 - 15 người :350,000VND. Mọi người cần liên hệ đường đi, đặt ăn uống, ở qua đêm cũng có thể gọi cho anh ấy.

Toàn bộ nội dung về phá Tam Giang và các điểm đến ở Huế mình có post trên blog của mình. Hơi lười viết lại, nên bạn nào muốn xem chi tiết hơn thì có thể ghé qua. Blog chỉ viết bắng tiếng Anh thôi

http://vietnamguidebook.blogspot.com/2012/06/my-journey-in-hue.html

Vài hình ảnh về bình minh phá Tam Giang

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/TAMGIANG1.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/TAMGIANG3.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/TAMGIANG2.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/TAMGIANG4.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/TAMGIANG5.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/TAMGIANG6.jpg

langtuFL
11-07-2012, 14:02
Theo mình ở đây có tí chút sự không rõ ràng. Theo mình hệ Đầm phá Tam giang là một hệ thống Liên hoàn 4 đầm khác nhau từ Bắc đến Nam bao gồm: Tam Giang, San, Hà Trung-Thủy Tú, Cầu Hai. Đoạn từ Huế vào Đà Nẵng chỉ qua hai đầm là Hà Trung và Cầu Hai (Vì vậy mà hệ đầm phá này có tên Tam Giang - Cầu Hai). Lâu nay vẫn nhiểu người nhầm lẫn khu vực Cầu Hai là phá Tam Giang. Có lẽ nên phân biệt rõ ra để anh em đi Phượt tránh nhầm. Thiển ý!

Bận công việc đời thường nên lãng quên lâu quá rồi. Sorry anh em nhiều. Giờ rãnh rổi viết tiếp về vùng đất hửu tình này với nhiều cảnh đẹp tuyệt vời.

Đúng như bạn golden dust nói hệ đầm phá ở đây với đầm Cầu Hai ngay dưới chân đèo Hải Vân là quen thuộc với dân phượt cung đường Đà Nẳng_Huế. Nhưng đó là chúng ta đi trên QL1A còn cung đường mà LT đang giới thiệu cùng anh em là sau khi vượt qua đầm Cầu Hai, qua đèo Phú Gia rồi qua luôn đèo Phước Tượng. Vừa xuống chân đèo Phước Tượng chúng ta sẽ rẽ phải theo QL 49B chạy ra biển qua Tư Hiền, Thành Phố Ma ( thôn An Bằng ) đi tiếp đến biển Thuận An & chúng ta sẽ đến được phá Tam Giang. Bạn nên phân biệt 2 cung đường khác nhau hoàn toàn nên chuyện từ Đà Nẳng ra Huế đi ngang phá Tam Giang là bình thường chứ không có gì vô lý cả

* Cung đường bạn Golden dust là đây : Đà Nẳng _ Huế theo QL1A : ĐN _ Hải Vân_Lăng Cô_ đầm Cầu Hai_đèo Phú Gia_ đèo Phước Tượng _ ...... đi thẳng ra Huế trên QL 1A ( không đi ngang Tam Giang_ đoạn này hơi phí vì chẵng nhiều cảnh tham quan )

* Cung đường LT đang giới thiệu : ĐN _......tương tự ....._đèo Phước Tượng _rẽ phải theo QL 49B _cửa Tư Hiền_ thành phố Ma_biển Thuận An_ phá Tam Giang _ về Huế ngang thôn Vỹ Dạ nổi tiếng với thơ tình Hàn Mặc Tử