PDA

View Full Version : Têt Trung thu cùng trẻ em Làng Mui _Gia Lai



smalldevil81
12-09-2011, 15:16
Cảm nhận đầu tiên về chuyến đúng như Thien An nói :" tình nguyện tạm thành công trừ vấn đề quốc tang, plan phượt tan hoang" ,về vụ bể sô liên hoàn 1 phần lỗi lớn do mình tính thời gian sai và chủ quan hix đúng là người tính không bằng trời tính :( . Cảm ơn mọi người đã giúp mình và clb Ban Mai Xanh có event trung thu tạm thành công nhờ sự " đống lòng một người vì mọi người , mọi người vì một người ". Sẽ cố gắng đền bù cho mọi người 1 chuyến đi BMT hay HT đúng nghĩa trong thời gian sớm nhất có thể ^^ ( trước hay ngay tết tây ) .Hình ảnh đang lọc, sẽ đưa lên trong ngày mai :D

Lyka
12-09-2011, 15:36
Chuyến đi này e ko phải là người nhỏ nhất duy nhất nhóm nhưng được mọi người chăm rất tốt, nhất là bảo mẫu của em. hii. thankz nhìu nhìu < làm bảo mẫu sáng nghĩ làm cũng thấy tội nhưng mà lỡ rùi>. Chuyến sau thì chuyển giao người rùi nhá bảo mẫu. Chờ ảnh của anh xì-mon.

Vô Tình Kiếm
12-09-2011, 15:57
Mọi người ơi, part 2 của plan Saigon by night là như thế nào thế ,

wind_and_sand
12-09-2011, 17:25
Mọi người ơi, part 2 của plan Saigon by night là như thế nào thế ,

Lịch trình : Ung Văn Khiêm - Cầu vượt Văn Thánh - Cầu Thủ Thiêm - Cơm tấm đêm ở Nguyễn Trãi - Mua lồng đèn ở Trần Hưng Đạo Q5 - Đại lộ Đông Tây - Cầu Nguyễn Văn Cừ - Hồ Bán Nguyệt q7 - Cầu Phú Mỹ - Nhà thờ Đức Bà - chia tay đi về khò khò...(BB). CHụp cảnh đêm của thành phố rất đẹp,a.Kiếm bỏ lỡ dịp rồi.

thien.an
12-09-2011, 17:27
Ai không đi ở nhà ngóng nhá ^:)^
Thay mặt anh Kiếm, em đã lê lết hết từ chợ Bình Tây đến cầu Phú Mỹ, nằm lăn ra ở cả nhà thờ Đức Bà :D

Bé Linh được chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ nhá, sáng ra có ng pm ym mình cảm ơn rối rít, hehe, về cân lại xem có lên đc kg nào k L hén >:]

~~~~~
Ngày đầu tiên:

Trời mưa tầm tã, bao nhiêu mưa của ngày hôm ấy được dồn lại cho buổi tối.
5h PM ngồi họp, nhìn mưa mà cứ lo, cứ mưa thế này thì mình ở nhà cho khỏe.

May sao lúc đi trời ngớt mưa, chạy đến chỗ tập trung mới mưa tiếp (cái này thật là trời thương đó mà)
Đến lúc khuân đồ ra xe dưới trời mưa, đoàn ít nam nhưng cũng lắm trâu bò, và có sự support từ nhiều nguồn nữa, nên đồ đạc cũng nhanh chóng ra xe.
Nhưng,
Đến lúc xe lăn bánh mới ngộ ra là chỉ có một tài,
Lăn bánh đc vài tiếng thì nhớ ra lồng đèn đã nhất quyết ở lại sg chứ k thèm lên xe :((
Gian khổ trùng phùng gian khổ khi tối ấy xe phải qua con đường đau khổ mà bác tài thì . .. . mới đi đường này lần đầu.

Lắc qua lắc lại một hồi cũng tới lúc nghỉ,
3h sáng ở trạm dừng chân Bù Đăng, cả nhóm tranh thủ xả nước, nạp năng lượng, xong phát hiện ra cạnh đó có ngôi nhà khá đẹp, kiểu xây như ở ĐL, thế là tung ta tung tăng làm dáng pose hình :D

tèn tén ten, tạm dừng cho Xì Mo up hình lên nhá \m/

Tanpopokid
12-09-2011, 17:29
Ngáp ngáp và ngáp, vật vờ , nằm ngủ mà cứ như còn đang lắc lư trên xe ... Một mùa trung thu lại qua ,1 chuyến đi về quẩy nặng những tiếng cười , những giọt mồ hôi và 1 chút hụt hẫng. Xin cảm ơn anh Cường ( smalldevil ) và tất cả các bạn trong nhóm phượt đã chung tay để mang đến nụ cười cho các em .

smalldevil81
12-09-2011, 20:33
Sau 4h di chuyển nhóm đã đến được trạm dừng chân Bù Đăng ,tranh thủ sau khi ăn xong mọi người tự sướng :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3131.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3135.jpg

Sự khác nhau của 2 người đàn ông Thiên Ấn độc hành và Vô Tình Kiếm :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3138.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3139.jpg

Suy tư gì thế Ấn :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3149.jpg

Mở cửa vào sân nhà chộp hình ^^ :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3145.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3143.jpg

Ấn viết tiếp mạch của e nhé , a và mọi người sẽ post hình minh họa dùm e .

hoamùaxuân
12-09-2011, 22:00
Lịch trình : Ung Văn Khiêm - Cầu vượt Văn Thánh - Cầu Thủ Thiêm - Cơm tấm đêm ở Nguyễn Trãi - Mua lồng đèn ở Trần Hưng Đạo Q5 - Đại lộ Đông Tây - Cầu Nguyễn Văn Cừ - Hồ Bán Nguyệt q7 - Cầu Phú Mỹ - Nhà thờ Đức Bà - chia tay đi về khò khò...(BB). CHụp cảnh đêm của thành phố rất đẹp,a.Kiếm bỏ lỡ dịp rồi.
Thật là kinh ^^
Sáng ra gặp bạn Wind_and_sand vật vờ, cuời phơ phớ, mặt lơ ngơ :))

pe_nhoc16
13-09-2011, 10:20
*Chặc chặc* e hèm, Thien.an không có Nhóc đi cái... vậy đó hả? Trời ơi, tôi.. tôi tức quá trời ơi *vỗ ngực thùm thụp*
Còn bà Vỡ Ly kia nữa, sao lại ngoại tình trắng trợn thế kia, tính "ăn nem" trước mặt Du ca của Nhóc muội thế hả? Loạn, loạn hết rồi *dựa vào ghế*.
=> Reng reng, 115 nghe! Cho xe đến số nhà... có người xỉu ngồi trước Laptop. Ò e ò e... *nhân viên y tế nhìn Laptop*: "chẹp chẹp, 1 thằng 4 em, chịu nổi không nhỉ :shrug:"

thien.an
13-09-2011, 10:36
*Chặc chặc* e hèm, Thien.an không có Nhóc đi cái... vậy đó hả? Trời ơi, tôi.. tôi tức quá trời ơi *vỗ ngực thùm thụp*
Còn bà Vỡ Ly kia nữa, sao lại ngoại tình trắng trợn thế kia, tính "ăn nem" trước mặt Du ca của Nhóc muội thế hả? Loạn, loạn hết rồi *dựa vào ghế*.
=> Reng reng, 115 nghe! Cho xe đến số nhà... có người xỉu ngồi trước Laptop. Ò e ò e... *nhân viên y tế nhìn Laptop*: "chẹp chẹp, 1 thằng 4 em, chịu nổi không nhỉ :shrug:"

e gọi 115 chứ anh gọi 114 để chữa cháy nhà lâu rồi =<

Chuyến này thiếu nam thừa nữ mà Nhóc em :D mình ảnh phải quản lý đến 3 đào T_T khổ lắm em à, e không thấy a suy tư đó sao

" . .. Chuyến này không biết bình sẽ chết vào tay ai đây ..."
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3149.jpg

Charming
13-09-2011, 11:14
[QUOTE=smalldevil81;443195]Sau 4h di chuyển nhóm đã đến được trạm dừng chân Bù Đăng ,tranh thủ sau khi ăn xong mọi người tự sướng :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3131.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3135.jpg

Sự khác nhau của 2 người đàn ông Thiên Ấn độc hành và Vô Tình Kiếm :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3138.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3139.jpg

Hic...lúc này mình đang bơ phờ trên xe, nhìn mọi người hớn hở mà "tủi khỉ" gì đâu !!!!!. Đi lần này mình đã đạt kỉ lục, vượt qua chính mình ngồi xe oto 2 ngày trên 30 tiếng, về nhà lở lững tí, có tiến bộ rồi, chắc phải luyện thêm vài chuyến với Bác tài + tuyến đường " ồ sao pé không lắc " :) để xuống xe vẫn có thể by night vô tư cùng nhóm.

Lyka
13-09-2011, 11:16
Ai không đi ở nhà ngóng nhá ^:)^
Thay mặt anh Kiếm, em đã lê lết hết từ chợ Bình Tây đến cầu Phú Mỹ, nằm lăn ra ở cả nhà thờ Đức Bà :D

Nhờ e cổ vũ động viên hết lời kèm hăm dọa mới có người làm mẫu đấy chứ. :D
Đó là quà cho a.Kiếm đấy. < mà có người tức ko làm việc được ko ta?>

Lyka
13-09-2011, 11:19
*Chặc chặc* e hèm, Thien.an không có Nhóc đi cái... vậy đó hả? Trời ơi, tôi.. tôi tức quá trời ơi *vỗ ngực thùm thụp*
Còn bà Vỡ Ly kia nữa, sao lại ngoại tình trắng trợn thế kia, tính "ăn nem" trước mặt Du ca của Nhóc muội thế hả? Loạn, loạn hết rồi *dựa vào ghế*.

Hii. Nhóc lầm rùi, đó là bảo mẫu số 1 của Vỡ Ly đấy. (c)

pe_nhoc16
13-09-2011, 11:54
Niệm tình là "đại tẩu" tương lai nên Nhóc muội tha thứ cho đấy, còn Thien.an thì chờ đấy :Dam

Thế... có ọp ẹc gì không, để Nhóc còn biết mà đi shóp pìng nữa nà, lâu không gặp phải ăn mặc cho đẹp mới được, chủ yếu vẫn là cho ai kia tiếc nuối thôi :D

Vô Tình Kiếm
13-09-2011, 12:04
Nhờ e cổ vũ động viên hết lời kèm hăm dọa mới có người làm mẫu đấy chứ. :D
Đó là quà cho a.Kiếm đấy. < mà có người tức ko làm việc được ko ta?>
Cám ơn các em gái ( wind and sand , lynka) đã nhắn tin thăm hỏi động viên ngay sáng hôm sau nhá (mặc dù ngủ tới 11h mới dậy đọc tn ,hic hic )
Ý tưởng lăn lê bò toài khắp đường phố SG là của mình có mà, để thien an thực hiện là được rồi . Mấy ngày nay nhà rớt mạng không vào chung vui cùng mọi người được, ở cty thì ăn xong cái là đã bùn ngủ rùi, không kịp làm j nữa, hic hic . Nghe đồn tối thứ 7 off hả . Tối thứ 7 làm lại cái SG by night đeee, sáng hum sau ngủ bù, he he . Để mình thực hiện ước mơ còn dang dở …

thien.an
13-09-2011, 12:24
Nhận ủy thác của Xì Mo, mình sẽ viết hồi ức, mong mọi người tham gia và up hình theo mạch nhé :)

~~~~~
Ngày thứ 2:

Nếu gọi là ngày thứ 2 thì dừng chân ở Bù Đăng đã là ngày thứ hai rồi, nên tạm gọi tỉnh giấc khi trời sáng lần tiếp theo là ngày thứ hai vậy.
Sau một đêm ngủ trên xe, sáng hôm đó, mọi người lại lần lượt được đánh thức bởi những cú xóc xe và hơi lạnh buổi sáng của vùng cao nguyên (hoặc của máy lạnh quên đóng :]] )
Chào đón mọi người sáng hôm đó là đoạn đường đèo vòng qua những thung lũng còn đang ngủ trong sương lạnh, các rẫy cafe, hồ tiêu mờ trong làn sương, kéo dài lên tận những đỉnh đồi núi còn ngập chìm trong màu trắng xám đặc trưng của bầu trời rưng rưng chực mưa. Điện thoại sắp cạn pin nên không thể lấy ra bắn tọa độ, đành ngồi đọc cây số trên QL.14.
Nhìn đoạn này mà chỉ muốn xuống xe, đi trekking thôi, nhưng cũng hơi tiếc là núi rừng từ đoạn này trở về sau không còn nguyên vẹn mà đa phần đã bị phá để trồng cafe, tiêu, cao su.... Thỉnh thoảng xe lại băng qua những khu chợ sớm còn vắng người, những trường học còn chìm trong giấc ngủ, những ủy ban, nhưng nhiều nhất vẫn là nương rẫy với những ngôi nhà, gỗ có, xi măng có, rải rác, ẩn hiện trong màu xanh đậm của cây cỏ.
Xe không chạy nhanh được trong thời tiết nửa mưa và trên cái đường đèo lên xuống với những khúc cua khá gấp, nên phải đến quá trưa nhóm mới tới được điểm đến đầu tiên là nhà thờ ...... (bạn nào giúp mình update tên và địa điểm với :D ). Lúc này sự cố tiếp tục khi được thông báo về quốc tang, sẽ không tổ chức văn nghệ ca múa hát trung thu, bây giờ chỉ còn đi phát quà thôi, cả nhóm tình nguyện nghe xong đều xìu xuống, bao nhiêu công sức =< Nhưng công việc vẫn tiếp tục, tất cả dỡ hàng, ăn uống, vệ sinh và chuẩn bị cho chuyến đi vào làng cũng như phát quà vào chiều tối.

Làng ..... (mọi người giúp update tên làng + xã nhá, quên mất tiêu rồi) cách nhà thờ 30km, đường đi cũng tốt, tuy nhiên thấy làng cũng khá, đường nhựa, cạnh 1 nông trường cao su, nhà gạch, nồi cơm điện, xe hơi, angten chảo, khá là đầy đủ, tuy nhiên ở đây toàn là bệnh nhân phong, hầu như đa số người lớn đều bị rất nặng, nhiều người tay chân đều bị tháo khớp hết trơn. Trẻ em, đa số da ngăm đen tóc vàng vàng cháy nắng, lóc nhóc là nhiều, thấy ít đứa lơn. Hay cái là làng này nhận quà rất trật tự, không bon chen xô lấn, mọi người phát gạo, mì, một số đồ dùng và bánh trung thu nhanh chóng và vui vẻ. Chỉ có phần phát thuốc là hơi làm mình lo ngại thôi, không biết các dược-sĩ-một-buổi có biết bệnh mà phát không nữa ;]]

Thấy rất tội cho các em thiếu nhi ở làng đó, tuy bệnh không lây dễ dàng nhưng không biết sau này rồi các em sẽ ra sao, có thoát nổi cái bóng đen đang phủ lên ngôi làng mình hay không.

~~~~~
Mọi người chia sẻ cảm xúc và hình ảnh nhé :)

thien.an
13-09-2011, 12:28
Niệm tình là "đại tẩu" tương lai nên Nhóc muội tha thứ cho đấy, còn Thien.an thì chờ đấy :Dam

Thế... có ọp ẹc gì không, để Nhóc còn biết mà đi shóp pìng nữa nà, lâu không gặp phải ăn mặc cho đẹp mới được, chủ yếu vẫn là cho ai kia tiếc nuối thôi :D

Em nói vầy sao anh dám . ..... không đi off :))

Có nên đưa đoạn Saigon by Trung Thu night vào không mọi người ??? tại thấy k liên quan lắm tới chủ đề topic :D

Đang chờ Xì Mo vào định lịch off, ổng chụp hình nhiều nhất mà :D

bngbongbay
13-09-2011, 12:58
Thật là kinh ^^
Sáng ra gặp bạn Wind_and_sand vật vờ, cuời phơ phớ, mặt lơ ngơ :))
hic...đó là trạng thái chung nhất đó chị ơi.

smalldevil81
13-09-2011, 13:02
Cám ơn các em gái ( wind and sand , lynka) đã nhắn tin thăm hỏi động viên ngay sáng hôm sau nhá (mặc dù ngủ tới 11h mới dậy đọc tn ,hic hic )
Ý tưởng lăn lê bò toài khắp đường phố SG là của mình có mà, để thien an thực hiện là được rồi . Mấy ngày nay nhà rớt mạng không vào chung vui cùng mọi người được, ở cty thì ăn xong cái là đã bùn ngủ rùi, không kịp làm j nữa, hic hic . Nghe đồn tối thứ 7 off hả . Tối thứ 7 làm lại cái SG by night đeee, sáng hum sau ngủ bù, he he . Để mình thực hiện ước mơ còn dang dở …

Thứ 7 tuần này chúng ta sẽ off share hình nhé mọi người , thời gian là 19h tại quán trà sữa người lớn BoBa góc đường Lê Thị Hồng Gấm và CALMETTE quận 1, còn phi vụ SGBN thì sẽ biểu quyết, nếu trên 4 xe là chúng ta có thể đi :)

bngbongbay
13-09-2011, 13:10
Có nên đưa đoạn Saigon by Trung Thu night vào không mọi người ??? tại thấy k liên quan lắm tới chủ đề topic :D


có...có....xém tí nữa là đao được đi rồi,giờ đang chờ hồi ức part 2 của mọi người nè.

wind_and_sand
13-09-2011, 13:12
Đoạn đường đèo vòng qua những thung lũng còn đang ngủ trong sương lạnh, các rẫy cafe, hồ tiêu mờ trong làn sương, kéo dài lên tận những đỉnh đồi núi còn ngập chìm trong màu trắng xám đặc trưng của bầu trời rưng rưng chực mưa

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2017.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2018.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2022.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2026.jpg

Mọi người xuống xe lúc 1h trưa đói meo, chuẩn bị đồ ăn măm măm, có thực mới vực được đạo :D

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2027.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2028.jpg

wind_and_sand
13-09-2011, 13:13
Chuyển đồ trên xe xuống, chuẩn bị quà để phát cho các em

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2032.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2033.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2036.jpg

Tranh thủ tự sướng

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2043.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2044.jpg

Sao mặt bé Ấn phê quá, ko biết vì mệt hay vì người kế bên

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2046.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2045.jpg

wind_and_sand
13-09-2011, 13:16
Lên xe đi vào làng phong tặng quà

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2047.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2052.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2060.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2053.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2054.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2071.jpg

wind_and_sand
13-09-2011, 13:20
Cùng sơ phát thuốc cho bà con

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2085.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2082.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2081.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2082.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2058.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2072.jpg

wind_and_sand
13-09-2011, 13:26
Xong nhiệm vụ chính cả đám đi tham quan, như Thien An nhan xét " làng cũng khá, đường nhựa, cạnh 1 nông trường cao su, nhà gạch, nồi cơm điện, xe hơi, angten chảo, khá là đầy đủ, tuy nhiên ở đây toàn là bệnh nhân phong"

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2088.jpg

Tranh thủ làm tài xế chở ôm đi chơi tí ;)

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2090.jpg

Đang kể cho Lyka nghe ngày xửa ngày xưa a cũng từng lái xe này đi dạo ^^

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2089.jpg

Trên đường quay về thấy huynh Kiếm bất tỉnh lâu quá, nên Thiên An cho viên linh đơn :D

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2091.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2092.jpg

smalldevil81
13-09-2011, 13:27
Gấn 16 tiếng ngồi trên xe, đoàn đã đến đc nhà thờ Đức Kưng xã Chư PRông Gia Lai . Cơm đã đc các sơ chuẩn bị trước cho đoàn . Mỗi người 1 chân 1 tay để phụ dọn cơm lên ăn thôi nào .
Lúc này ngồi vào bàn ăn mà cái đầu cứ lâng lâng , như đang trên mây vậy có lẽ do ngồi xe quá lâu và đói vì ăn sáng từ 2h cộng với ly cafe ban mê. Nhưng đồ ăn rất ngon , nên mình ăn rất ư là nhiệt tình . Bác tài đến nơi mệt wa nên nằm ngủ luôn trong phòng ăn

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3176.jpg

Giờ cơm đến rùi , giờ cơm đến rùi ....

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3180.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3181.jpg

Sau khi ăn xong , mọi người ra xem nơi chuẩn bị diễn ra văn nghệ và trao quà cho các em .
Hình ảnh đáng yêu của " chồng lớn" ai đó

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3182.jpg

Rồi cùng nhau mang quà từ xe vào và nhanh chóng sắp xếp chúng lại .Mấy bé lại đây lấy quà nè :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3185.jpg

Chụp kỉ niệm trước khi đi vào làng phát quà :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3190.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3194.jpg

wind_and_sand
13-09-2011, 13:33
Sau khi đi làng phong về, ở nhà thờ đã có 1 số em nhỏ của các làng phong khác tới. Về tới mọi người tổ chức trò chơi cho các em nhỏ.

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2096.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2094.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2095.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2097.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2100.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2103.jpg

wind_and_sand
13-09-2011, 13:38
Bé Ấn đang rất cố gắng để được 1 phần bánh trung thu ^^

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2099.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2104.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2102.jpg

Phát hiện Thiên Ấn trôm keo nhé!!!

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2107.jpg

Lyka
13-09-2011, 14:22
Thứ 7 tuần này chúng ta sẽ off share hình nhé mọi người , thời gian là 19h tại quán trà sữa người lớn BoBa góc đường Lê Thị Hồng Gấm và CALMETTE quận 1, còn phi vụ SGBN thì sẽ biểu quyết, nếu trên 4 xe là chúng ta có thể đi :)
Mọi người đi vui nhé.

Lyka
13-09-2011, 14:32
Cùng ngắm chủ thớt nhé mọi người
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3653.jpg
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3670.jpg
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3672.jpg

Bảo mẫu
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3669-Copy.jpg

Kiếm: Ta chẳng quan tâm, ta lớn rùi, ko thèm trò con nít, chút ta sẽ..... giật.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3661.jpg

@ Gió cát: Chị Lộc cho đường link chicken dance đi chị

thien.an
13-09-2011, 15:04
Kiếm đừng hoài sau Thien.An mà không nhân được quà nên quê độ, xù, ra đứng một mình canh me giựt quà của các iem :]]

Mọi người thấy bé Ấn k, vui chơi ngoan ngoãn vậy đó nên tối được thưởng nóng ngay =))
Thưởng j` thì hồi sau sẽ rõ >:]

smalldevil81
13-09-2011, 15:28
Dân làng ra chào đón đoàn

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3196.jpg

Cùng nhau mang quà xuống nào

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3198.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3199.jpg

Chân dung trưởng nhóm tình nguyện CLB Ban Mai Xanh

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3200.jpg

Những chiếc gùi theo cùng bà con :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3201.jpg

Những món quà

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3203.jpg

Cùng nhau phát quà nào

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3205.jpg

smalldevil81
13-09-2011, 15:47
Mình nhớ lúc này Vô Tình Kiếm đã chụp một tấm rất đẹp , VTK show hình lên nhé .

Tiếp tục truyền ảnh phát quà
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3208.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3209.jpg

Dân làng và chiếc gùi đầy quà :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3211.jpg

Bà ui nhà bà ở đâu, để tụi con đưa quà về phụ bà :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3213.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3215.jpg

Nhớ lúc phát thuốc, đau lưng 1 vỉ panadol , nhức đau 1 vỉ panadol , bà con chỉ vào răng nhức thì cũng chỉ có 1 vỉ panadol hix . Đau đầu vì panadol .....

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3226.jpg

Bà con tiễn đoàn

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3234.jpg

wind_and_sand
13-09-2011, 16:06
@ Gió cát: Chị Lộc cho đường link chicken dance đi chị[/QUOTE]

Từ từ em, clip hot mà fải đợi nó mới hồi hộp :D

bngbongbay
13-09-2011, 16:11
[QUOTE=smalldevil81;443760]Mình nhớ lúc này Vô Tình Kiếm đã chụp một tấm rất đẹp , VTK show hình lên nhé .

Tiếp tục truyền ảnh phát quà
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3208.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3209.jpg

Dân làng và chiếc gùi đầy quà :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3211.jpg

Bà ui nhà bà ở đâu, để tụi con đưa quà về phụ bà :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3213.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3215.jpg

Nhớ lúc phát thuốc, đau lưng 1 vỉ panadol , nhức đau 1 vỉ panadol , bà con chỉ vào răng nhức thì cũng chỉ có 1 vỉ panadol hix . Đau đầu vì panadol .....

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3226.jpg


......tại có mỗi panadol thui mà :D

smalldevil81
13-09-2011, 16:25
Về đến nhà thờ thì các bé đã đến và sắp hàng ngay ngắn rất dễ thương

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3239.jpg

Những phần quà cũng được sắp xếp để chuẩn bị trao cho các em :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3243.jpg

Trước khi phát quà chúng ta cùng chơi và giao lưu nhé các bé :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3248.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3250.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3260.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3262.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3264.jpg

Vô Tình Kiếm
13-09-2011, 17:02
Những mảnh đời bất hạnh, cần lắm những tấm lòng :
http://img231.imageshack.us/img231/7527/img3772k.jpg

Ai cho em niềm vui :
http://img834.imageshack.us/img834/7546/img3775r.jpg

Niềm vui khi được nhận quà :
http://img850.imageshack.us/img850/8586/img3778e.jpg

Nhưng ngày mai ... rồi sẽ ra sao :

http://img8.imageshack.us/img8/9101/img3773po.jpg

http://img97.imageshack.us/img97/8788/img3774s.jpg

langhe
13-09-2011, 18:41
Chuyến đi thật ý nghĩa.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ hình ảnh. Em sẽ tranh thủ làm quen để có dịp đi với mọi người.

Vô Tình Kiếm
13-09-2011, 22:54
Hình ảnh các bạn nữ trong hội nhà phượt tham gia chuyến đi :

Vỡ Ly, Ka :
http://img196.imageshack.us/img196/646/img3793hx.jpg

Gió và cát :
http://img32.imageshack.us/img32/4718/img3792li.jpg

Heo còi is charming :
http://img828.imageshack.us/img828/1424/img3800db.jpg

Đao :
http://img856.imageshack.us/img856/7537/img3789h.jpg

Lyka
14-09-2011, 07:29
Hix, chuyến đi dài làm tất cả đều bơ phờ mà ai cũng cười toe toét hết. Thiệt là nể mình quá đi.

Lyka
14-09-2011, 07:56
2 cô bạn này khá lặng lẽ nên e mượn ảnh hôm sau để giới thiệu nhé:
Chị Trang
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3702.jpg
Chị Hồng
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3701.jpg

Vô Tình Kiếm
14-09-2011, 08:09
Tình cờ đọc được một bài viết của 1 bạn trong nhóm tình nguyện vừa rồi, thấy thật xúc động . Mang lên cho nhà mình đọc chung nhá :
Kết thúc chuyến đi, đọng lại trong chúng tôi là những suy nghĩ về cuộc sống bản làng trên Gia lai, những đứa trẻ nghèo khó, những gia đình bất hạnh và cả làng bị 1 căn bệnh quái ác từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những phần quà hôm nay của chúng tôi liệu có thể giúp cho họ được bao lâu, hay chỉ là kéo dài sự nghèo khổ của họ thêm vài ngày, vài tuần? Mọi sự chẳng có gì thay đổi cả, hàng chục năm qua có biết bao nhiêu đoàn, biết bao nhiêu chuyến xe, bao nhiêu con người lên đây, lên cái xứ nghèo khó này, và rồi lại ra về với trăn trở, và cũng từng ấy năm, cái xứ này vẫn nghèo, vẫn khổ, và vẫn oằn mình trên vai sự đói rách......
Cái mà chúng tôi giúp họ đây, chỉ là 1 vài kg gạo, vài ba chai nước tương nước mắm hay những gói mì tôm chống đói, chứ không phải giúp họ thay đổi cái sự khốn khó này. Cái mà chúng tôi giúp họ, chỉ là cái sự sống qua ngày chứ không giúp họ thay đổi số phận, cái mà chúng tôi giúp họ, chỉ là cái ngọn, chứ không phải cái gốc rễ của vấn đề, của xã hội.

TÔI ĐI TỪ THIỆN Ở GIA LAI

Qua 1 người bạn, tôi biết đến CLB Từ thiện Ban Mai Xanh,
Chuyến đi bắt đầu vào tối thứ 6 ngày 9.9 từ TPHCM đến làng Mui, xã Chư Prông, huyện Đức Cơ, Gia Lai.
CHúng tôi bắt đầu cuộc hành trình bằng 1 trận mưa tầm tã, khiến cho việc chuyển đồ đạc và quà bánh lên xe khá vất vả, nhất là gạo và các thùng quà bằng giấy cạc tông. Mưa làm bục hết các thùng giấy này. Nhưng dù sao thì các bạn tình nguyện viên cũng chuẩn bị bọc ni lông và quần áo đầy đủ cho các tình huống mưa gió nên cũng tạm ổn. Chuyến xe khởi hành lúc 9h pm ( hẹn hò họp mặt và giờ chót là 7h pm, xài dây thun thêm 2 tiếng nữa vì trời mưa to).

Đoạn đường đi khá xa (khoảng 630 km), đường hẹp khá xấu. Đến tận 12h30 trưa chúng tôi mới đến nơi. Chỗ chúng tôi tá túc là nhà thờ Thanh An. Khi lên đến nơi, thì chúng tôi nhận được tin từ chính quyền xã là không cho biểu diễn văn nghệ hay bất kì các hoạt động vui chơi nào. Cả đám mặt mày tiu nghỉu vì thất vọng, cả nhóm bỏ cả tháng trời để tập văn nghệ biểu diễn cho các bé. Nhưng thôi, biết sao được, quốc tang mà, thôi thì tiễn đưa bác Võ Chí Công trước vậy.

Sau khi ăn trưa vội vã, chúng tôi leo lên xe đi đến trại phong. Trại phong này, có lẽ có khoảng 50 hộ dân, cách xa nơi chúng tôi trú, cách xa cái làng Mui vốn đã nghèo, 30km, càng nghèo hơn, càng khổ hơn. Nó khuất sau 1 đoạn đường dài đầy rừng cao su. Những cánh rừng cao su này, rộng lắm,dài lắm, có lẽ chủ của những cánh rừng ở đây rất giàu, chúng tôi đoán thế. Mỗi phần quà chỉ có vài kg gạo, nước tương,bột ngọt, bánh trung thu và 1 thùng mì tôm, ít ỏi nhưng chúng tôi thấy trong mắt họ là 1 niềm vui khó tả. Ở cái xứ này, nhất là ở cái trại phong cách biệt này thì những cái bánh trung thu quả là khó có.
Có những đứa trẻ không bệnh tật sống trong cái làng này từ khi lọt lòng, sống với cha mẹ chúng, không biết lớn lên tương lai của chúng sẽ ra sao.
Khi những túi quà được phát hết, chúng tôi lên xe trở về nhà thờ với cái ám ảnh từ những con người ở đây. Bệnh phong, đã lấy đi sự hòa nhập cộng đồng, đã lấy đi đôi tay, đôi chân họ. Những ánh mắt hân hoan khiến lòng chúng tôi thắt lại khi trước mặt chúng tôi, những con người này, chẳng có mấy ai lành lặn để mà xách cái gùi đựng quà về nhà, 1 số tình nguyện viên tình nguyện mang gùi quà đến tận nhà cho họ. Tội thực sự muốn khóc khi chứng kiến cảnh 1 cụ già cụt cả 2 tay, 2 chân, lê lết ráng đến chỗ phát quà, đành phải đem đến tận nhà cho cụ.

Khi về đến nhà thờ rồi thì lại lao vào khiêng đồ, phân loại quà, bánh cho các em thiếu nhi dân tộc, cho các bé hộ nghèo đúng tôn chỉ Trăng Yêu Thương. Nhưng bởi vì không được diễn văn nghệ nên đành cho các em xếp hàng chơi trò chơi, mệt rồi thì hát vài bài thiếu nhi, rồi cũng phát quà, phát bánh, sữa, vở, bút... nhìn các bé trang phục sơ sài, dơ bẩn và có bé chẳng có dép đi, chúng tôi thực sự thấy buồn. Đất nước trải bao năm chiến tranh, hòa bình đã 36 năm, đất nước thay đổi đã nhiều nhưng đời sống ở đây, hầu như ngoài điện ra, chẳng thay đổi là bao. Có chăng là thêm những cánh rừng cao su bạt ngàn mà bà con họ ở đây không làm chủ.

Chúng tôi nghỉ ngơi qua đêm ở nhà thờ và sáng sớm lại quay trở lại thành phố HCM, với bao nỗi niềm...

wind_and_sand
14-09-2011, 13:00
A.Small post tiếp hình đi, còn hình buổi tối ở nhà thờ và hình cả đoàn đi bộ nữa.Nhanh lên để em còn post hình buổi tối sinh hoạt ở nhà sơ ;)

thien.an
14-09-2011, 14:09
Tối hôm ấy, sau khi ăn tối, tổ chức phát quà, cả nhóm qua nhà của sơ để ngủ nghỉ.
Vì phải phụ các bạn nữ rửa chén nên đến khi xe chuẩn bị chạy mình mới chen vào đc nhà tắm T_T
Mà cảm động thiệt, chạy ra khỏi nhà tắm (đã mặc áo quần đầy đủ) vẫn thấy hội phượt đứng chờ mình để đi qua nhà sơ, hỏi mới biết cả đoàn quyết định đi bộ cả 1 cây số thay vì ngồi xe để chỉ để chờ mình :D
Đoạn đường cũng ngắn, mỗi tội khô có lề đường, phải đi mép mép vào mà lâu lâu các bạn nam thanh nữ tú địa phuơng cứ phóng xe lại đòi làm quen các cô nữ của đoàn :]]

Tại nhà của sơ, cả đoàn được thiết đã 1 bữa cháo gà khuya, được xem các em múa và múa cho các em thiếu nhi xem, hehee, không bỏ công tập luyện nhá các bạn BMX, tuy rằng các bạn BMX bị bể dĩa hơi bị nhiều :D

Tối khuya, mọi người vào phòng ngủ, duy có nhóm phượt ở sướng quen, không ở phòng chật được, nên ra phòng lớn, ngắm sao qua trần nhà thủy tin, ngủ quạt trời :]]
Bé Linh, Ấn mắc 2 võng ngủ, chị Lộc và Đao bung lều ngủ :D ngoài hiên.

Tối hôm ấy tuy phải ngoại giao với địa phuơng tới khuya nhưng mình vẫn nhớ mắc võng cho bé Linh và lên ngủ đúng võng nhá :]]

smalldevil81
14-09-2011, 15:42
Hình ảnh phát quà cho các bé :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3287.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3289.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3290.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3299.jpg

Chuẩn bị đi bộ 1 cây số về nhà sơ nhưng làm vài tấm kỉ niệm đã nào :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3302.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3303.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3304.jpg

smalldevil81
14-09-2011, 15:47
Hix có ai có sổ dt bên the zoo kêu gấp để bắt ..... về nhé :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3308.jpg

Ấn ah, tội bắt cóc trẻ con là khá nặng đó nha

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3314.jpg

Làm 1 tấm solo nào

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3315.jpg

Giờ thì lộ ra là nguyện nhóm mẹ mìn và ông kẹ chuyện dụ con nít nhé :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3317.jpg

Đi bộ về nhà sơ thôi nào :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3318.jpg

Đi bộ mà ai cũng cười tươi như đang được đi diễu hành vậy
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3320.jpg

smalldevil81
14-09-2011, 15:54
Giao lưu văn nghệ với các em u15

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3323.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3325.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3326.jpg

Ai có hình lúc này post tiếp dùm mình nhé , lúc này mình đi tắm

thien.an
14-09-2011, 17:13
Anh Kiếm, chị Lộc, Linh có hình đoạn này đúng k :D tiếc là lúc hội phượt lên diễn k ai trốn lại ở dưới hết :]]
Phải nói là đến lúc cần thì chủ thớt lại trốn mất tiêu =< đưa hình chủ thớt nhảy chicken dance đi \m/

Quote từ mail nội bộ của bạn voinuoc, bạn í hay ngại nên k lên cmnt :]]


Bài viết xúc động, chắc là cảm giác thường gặp sau mỗi chuyến đi làm culi ( c ko thích từ "tình nguyện").
Cảm thấy háo hứng được đi, mong muốn mang lại 1 chút niềm vui cho mọi người thiếu thốn hơn mình. Tới nơi thường là thấy mọi thứ bất công vô lý, sao ko thế này mà lại là thế kia (cứ như kiểu của Small cứ băng khăng vấn đề thời sự là tại sao lương công nhân cao su cao thế sao bà con dân tộc mình lại ko đủ ăn; hay như đi MHX về lại thắc mắc tại sao bệnh thành tích ở đây nặng thế tới lớp 4 rồi mà vẫn ko đọc được bảng chữ cái....), thấy mình nhỏ bé, càng mong muốn làm được đó dù là nhỏ nhỏ để thay đổi. Ra về lại là cảm giác hụt hẫng, đau đáu khi nghĩ mọi thứ lại trở về cái nếp cũ vốn có của nó. 1 tuần/ 1 tháng sau, cảm giác đi hết veo, trở lại với cơm áo gạo tiền so đo tính toán, ko còn khắc khoải hay nung nấu làm 1 cái j đó nho nhỏ có ý nghĩa nữa.

Nói thì có vẻ to tát y chang như những lần đi Mùa Hè Xanh or lần đi sapa trekking vào làng dân tộc, nhiều lúc muốn về những vùng đó đi dạy học ghê gớm (dù mình giải thích cái j cũng khó hiểu :D), nhưng lại nghĩ đi dạy thì kiếm đâu ra tiền đi phượt. Mình thuộc nhóm người chọn việc nhẹ nhàng, giang khổ để dành cho ai đó!

Mong 2 đồng chí cũng như tớ sẽ giữ được chút lửa sau chuyến đi, nho nhỏ cho những việc xíu xiu, chứ to thì mắc công phải gọi 114/ 08-114 ;]]
Chào thân ái và quyết thắng

smalldevil81
14-09-2011, 17:39
Anh Kiếm, chị Lộc, Linh có hình đoạn này đúng k :D tiếc là lúc hội phượt lên diễn k ai trốn lại ở dưới hết :]]
Phải nói là đến lúc cần thì chủ thớt lại trốn mất tiêu =< đưa hình chủ thớt nhảy chicken dance đi \m/

Quote từ mail nội bộ của bạn voinuoc, bạn í hay ngại nên k lên cmnt :]]
"cứ như kiểu của Small cứ băng khăng vấn đề thời sự là tại sao lương công nhân cao su cao thế sao bà con dân tộc mình lại ko đủ ăn; hay như đi MHX về lại thắc mắc tại sao bệnh thành tích ở đây nặng thế tới lớp 4 rồi mà vẫn ko đọc được bảng chữ cái "
xì mon đính chính chút nhé : lúc đó mình nghĩ và hỏi sơ là bà con ở đây có được vào làm cho cty cao su không vì thấy rừng cao su bặt ngàn hix . Nếu có chắc bà con sẽ đỡ khổ :) vì theo được biết lương công nhân cao su cũng đủ để sống .

thien.an
14-09-2011, 18:34
Xém quên, có ai chụp lại cảnh màng trời chiếu đất của chúng ta đêm đó không :D up xem đi ^^

smalldevil81
14-09-2011, 18:42
Sau khi văn nghệ xong là tới cảnh màn trời chiếu đất , trong phòng ko ngủ ra hành lang mắc võng dựng lều ngủ .
Đao Kiếm hợp bích
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3338.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3339.jpg

Ai có tiếp cảnh lúc này show hình nha

wind_and_sand
14-09-2011, 18:59
Buổi tối tại nhà sơ, nhóm phượt, các bạn CLB Ban Mai Xanh giao lưu với các e trong đội văn nghệ, chơi trò chơi tập thể

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2118.jpg

Sáu thành viên bại trận đang chờ bị phạt

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2121.jpg

Clip quay cảnh các phạt quậy nước chanh. Mọi người xem thành viên nào đạt nhất nhé!!!


http://www.youtube.com/watch?v=_-JI__qJzIk&feature=channel_video_title

Các em trong đội văn nghệ buổi diễn bài múa gì đó hổng nhớ tên ^^

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2126.jpg

Tới giờ phút quan trọng lên giới thiệu nhóm phượt, thì chủ thớt lại trốn mất, Thiên Ấn đã thay mặt làm rất tốt. Chủ thớt sau khi xong tất cả mới xuất hiên nên được mời lên giao lưu bằng điệu nhảy chicken dance :P (Đây là clip mà nhìu fan hâm mộ lẫn hâm doạ wind_and_sand từ hôm về tới giờ)


http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=1tJlK5VNeo8

Lyka
14-09-2011, 19:32
Anh xì mon nhảy chungv ới cô bé xinh thế, nên nhảy nhiệt tình dễ sợ. hehhheeeh

thien.an
14-09-2011, 19:57
Anh xì mon nhảy chungv ới cô bé xinh thế, nên nhảy nhiệt tình dễ sợ. hehhheeeh

Hèn j` khi bạn kia xuống không nhảy nữa Xì Mo cũng xìu luôn :)) nhất quyết không nhảy nữa, ra là không còn động lực =))

Lyka
14-09-2011, 20:20
Tối đó e chỉ chụp được cái dáng của xì mon đang múa thui
Xem đỡ nha mọi người...hihii
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/Tu%20thien%20Gia%20Lai%20sept%209/DSCF3683.jpg

thien.an
14-09-2011, 20:31
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3339.jpg

Ai có tiếp cảnh lúc này show hình nha

Quả thật như lời Xì mon hứa, lúc nào cũng phải 1 chọi 3 @..@

ChuDu09
15-09-2011, 08:30
Các em trong đội văn nghệ buổi diễn bài múa gì đó hổng nhớ tên ^^

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Gia%20Lai%20-%20Trung%20Thu%202011-%20Sai%20gon%20dem/IMG_2126.jpg


Nhiều e gái Gia Lai xinh thế, ko biết có a trai nào bị bắt cóc lại ko nhỉ ^^

Charming
15-09-2011, 10:27
Ai có hình lúc này post tiếp dùm mình nhé , lúc này mình đi tắm[/QUOTE]
Em có tấm cả nhà Phuot bị bắt lên nhưng chưa biết up, thôi qua fb xem đỡ nhé pà kon !
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.197030273699448.48063.100001774299721#!/photo.php?fbid=197034300365712&set=a.197030273699448.48063.100001774299721&type=1&theater

Vô Tình Kiếm
15-09-2011, 11:00
Ai có hình lúc này post tiếp dùm mình nhé , lúc này mình đi tắm
Em có tấm cả nhà Phuot bị bắt lên nhưng chưa biết up, thôi qua fb xem đỡ nhé pà kon !
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.197030273699448.48063.100001774299721#!/photo.php?fbid=197034300365712&set=a.197030273699448.48063.100001774299721&type=1&theater[/QUOTE]

Không được , em úp lại đi

thien.an
15-09-2011, 12:26
Nhiều e gái Gia Lai xinh thế, ko biết có a trai nào bị bắt cóc lại ko nhỉ ^^

May mà bạn Du không đi chứ k chắc bị bắt cóc rồi =))

QC QC
15-09-2011, 17:37
Chuyến đi vui và ý nghĩa nhỉ!

thien.an
15-09-2011, 23:38
Tối hôm ấy thì mình không rõ chuyện gì xày ra :D vì bận đi ngoại giao với các anh địa phương, sau chầu nhậu mới phát hiện ra, các "anh" ấy chỉ nhỏ hơn bố mình có và tuổi :]] với lại, đều là dân miền trung với nhau cả.
Rượu chuối hột sơ ngâm, ngọt mà lâu ngấm, nhưng ngấm là ngấm lúc nào mình không hay, giao lưu biết được vài thứ.
+ Gà nướng ở đây chấm với muối é, muối hột sống giã với lá é và hạt sả rừng (có mùi sả nhưng là cây gỗ, k họ hàng gì với sả nhà, chỉ giống mùi thôi), ra muối có màu xanh lá (liên tưởng tới mắm đặc sản nha trang hay dùng chấm hải sản :D ), theo các anh ấy nói là ngon trùm B-)
+ Đa số ở đây là dân miền trung, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhiều ^^
+ 2 tô cháo gà và mấy dĩa gà không thấm vào đâu với mình hết :))

Giao lưu xong chẳng biết mấy giờ nhưng các bạn kia cũng lặn cả rồi, mình cũng ráng ra mắc võng ngủ nghỉ :D

Ngủ chưa đc bao lâu thì lúc 4h sáng, có mấy đứa nào k biết, cứ xầm xì xầm xì, làm ngủ k đc, lại mưa tạt, vội nhảy xuống đất, kéo túi ngủ để ngủ :D nhưng cũng chẳng ngủ đc, vì đám xầm xì ngày một đông T_T mình mà biết ai xầm xì là chết với mình [-( mới sáng sớm mà làm ồn, chẳng cho ai ngủ :D

Trời sáng lên 1 tí thì cả đám bắt đầu đi bộ thể dục ở triền đồi sau nhà, vẫn là cảnh rẫy quen thuộc xanh ngắt ^^

Đến đây không cần lời, hình ảnh sẽ nói lên tất cả, hehe

Lyka
16-09-2011, 12:53
Ngủ chưa đc bao lâu thì lúc 4h sáng, có mấy đứa nào k biết, cứ xầm xì xầm xì, làm ngủ k đc, lại mưa tạt, vội nhảy xuống đất, kéo túi ngủ để ngủ :D nhưng cũng chẳng ngủ đc, vì đám xầm xì ngày một đông T_T mình mà biết ai xầm xì là chết với mình [-( mới sáng sớm mà làm ồn, chẳng cho ai ngủ :D
Đến đây không cần lời, hình ảnh sẽ nói lên tất cả, hehe

Em biết anh ạ, cái đám dở hơi ấy gồm 2 tên trong lều , 1 tên trên võng, 1 tên có võng nhưng lại tự nguyện mất võng, 2 tên trong phòng. Mà háo hức thật: 4h đòi coi mặt trời mọc ;)

pe_nhoc16
16-09-2011, 13:31
Nhìn những ánh mắt của bà con ở làng phong... nếu Nhóc có đi chắc sẽ không cầm được nước mắt, những đôi mắt khát - niềm vui không nói hết về những gì clb Ban Mai Xanh và nhà Phượt đã mang đến...

Tân An Thái
16-09-2011, 13:46
Chuyến đi của các bạn thật là có ý nghĩa rất nhiều đối với các trẻ em(c).Chúc mừng các bạn có chuyến đi thành công :D.

wind_and_sand
16-09-2011, 16:47
Ngủ chưa đc bao lâu thì lúc 4h sáng, có mấy đứa nào k biết, cứ xầm xì xầm xì, làm ngủ k đc, lại mưa tạt, vội nhảy xuống đất, kéo túi ngủ để ngủ :D nhưng cũng chẳng ngủ đc, vì đám xầm xì ngày một đông T_T mình mà biết ai xầm xì là chết với mình [-( mới sáng sớm mà làm ồn, chẳng cho ai ngủ :D


Chị cũng bị giống e vậy đó, mới 3h30 đang ngon giấc thì bên ngoài lều có 2 đứa cứ rầm rà rầm rì ,xầm xì xầm xì làm cứ tưởng là 5h sáng, hihi kéo lều ra thì thấy chỉ có 2 đứa trời chưa sáng mưa lất phất , hihi coi nhu ko thấy chi hết (watch), chui vào ngủ tiếp. Mà tội cái đêm vắng quá, 2 đứa nói nhỏ mà sao giống nói cho cả đám nghe, làm chị ko thức lun huhu :(( . Chị ko nói tên 2 đứa ra đâu mắc công e với bé ngủ võng ngại ngùng !!!

smalldevil81
16-09-2011, 19:06
Tối mai 19h nhé mọi người đi off tại quán trà sữa người lớn Boba , sẵn đây mới bà con thân hữu tham dự cho đông vui : nhóc, chu du , catuhan, soloney ...... .Bonus sài gòn by night tới 2 h sáng về nhà ngủ :)). Sẵn bàn ngày đi chuyến Hà Tiên và Chứa Chan luôn . Thanks

smalldevil81
16-09-2011, 19:54
Một bầu trời xám xịt

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3341.jpg

Nhưng ko ngăn được các mode nhà phượt làm duyên làm dáng

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3344.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3346.jpg

Những giọt sương còn đọng trên cỏ :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3350.jpg

Cùng 1 ,2 ,3 konica nào

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3351.jpg
Những dãy tiêu xanh mướt và .....

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3353.jpg

Bà chủ nông trại đây chăng ?

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/Gia%20Lai/IMG_3356.jpg

Lyka
16-09-2011, 22:52
\ Chị ko nói tên 2 đứa ra đâu mắc công e với bé ngủ võng ngại ngùng !!!
Ặc, có khác j đã khai báo danh tánh 2 đứa đó rùi hả c????

Charming
17-09-2011, 11:47
Small xấu nha! off thứ 7, giờ em về quê rồi không off được chúc cả nhà có chuyến cuối tuần vui vẻ, (em đang lên kế hoạch luyện đi xe đò để tham gia Hà Tiên ne ) :)

Vô Tình Kiếm
17-09-2011, 13:18
Tối nay có những ai đi off ...

thien.an
17-09-2011, 14:13
Em đi, tới trễ xíu thôi, bạn Trang k đi đc, chị Hồng thì hên xui :D để chiều gọi dụ dỗ xem :)