PDA

View Full Version : Tuyển xế+ôm đi Mù Căng Chải - Y Tý (3 ngày/3 đêm)



shadowle80
12-09-2011, 04:25
Sài Gòn bon chen 1 chuyến "lúa vàng - sân mây" :D
Tối 24/9 bay ra HN
Ngày 25/9 5g00 dọc theo quốc lộ 32 từ Hà Nội (93km/2h) – 7g Thanh Sơn (90km/3h) – 11g30 Nghĩa Lộ (40km/2h) + 14g Tú Lệ (50km/3h) – 20g Mù Cang Chải: tắm suối Tú Lệ, vượt 40km đường đèo Khâu Phạ nghỉ đêm Mù Căng
- ăn sáng cá thính nướng, rêu đá nướng, cơm nắm lá cọ Thanh Sơn
- ăn trưa xôi nếp, khoai mán nấu rau cải, gà đồi Tú Lệ
- ăn tối MCC (đặt trước) nhà hàng Thắng Nguyệt 0914.99.88.25. Món ếch núi rất ngon nhé! - rượu Táo mèo


Nhà Khách Suối Mơ (Tổ 4 - Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái 029.3878.643 /F:029.387.8823 /M: 0915.842.789) phòng quạt 2 giường 200K, phòng lạnh 1,2,3 giường giá tiền như nhau: 250K
Nhà nghỉ Sơn Ca <đối diện Suối Mơ Tổ 4 - Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái> Số điện thoại liên lạc : 029-387.8185 / M:0988.981.675 (Phòng 2/3 nệm 120k/ 150k => 4-6 người)

Ngày 26/9: 6g00 quay về Chế Cu Nha đến 10g. Theo quốc lộ 32 từ Mù Căng Chải (40km/2h) – 12g Than Uyên (60km/1,5h) – 13g Tam Đường (40km/2,5h) – 16g ngã 3 Bàu Xéo/Sa Pa (20km+8km) - Mường Hum (10km) + Dền Sáng (20km/2h) - 20g Y Tý: chụp ảnh lúa vàng MCC – chinh phục Ô Quy Hồ / Can Quy Hồ - ngủ đêm Y Tý
- ăn trưa khúc đầu cầu vào Than Uyên - rượu Ngô non ... hạ thổ
- ăn tối ở Y Tý hoặc Sapa
+ Sapa:

Khách sạn Sơn Hà 25 Fanxifang.Sapa.Lào Cai (ĐT. 020.3871.273 / Mobile: 0988.899.043) giá phòng đôi 100->200k sonhahotel.com (http://sonhahotel.com/vn/Trang-chu.vtn)
Khách sạn Mùa Xuân: 020-871380 / 0975.134.075 Số 06 Phố Fansipan.TT. Sapa, Lào Cai muaxuanhotel.com (http://www.muaxuanhotel.com/welcome.html)
ăn tối dọc nhà thờ, thử rượu San Lùng

+ Y Tý:

nhà cô Mỹ (Thu Mỹ - 0203501320) ngủ 50-60k/người, 400k/mâm cơm, mì gói 20k
cô Si (01274-546-667 - kế bên) ngủ 35k/người, ăn 50k/suất và tắm lá 30k/bồn.
Quán ăn chị Lệ ngon, rẻ. ĐT: 01244413718
Quán Vọng Hằng (nhà thứ 2 từ cổng chợ) 0203-501-299 / nhà số 1 cô giáo Tỉnh => có rượu mầm thóc Sim San 40k/l

Ngày 27 (hoặc 28)/9: 6g00 săn mây Hồng Ngài- về Sapa ăn trưa, tắm lá / hoặc vòng lên Lũng Pô thăm nơi con sông Hồng đổ về đất Việt 6g00 săn mây Hồng Ngài, hoặc đỉnh cao cách Ngải Thầu 4km, rồi vòng về Y Tý ăn sáng, lấy giấy CMND lại. 10g từ Y Tý (8km) – Ngải Thầu (15km) – A Lù (đường mới không đi qua A Mú Sung) (17km) – 12g Lũng Pô : thăm cột mốc biên giới 92 - Lũng Pô, nơi ngã Ba sông Hồng chảy vào đất Việt, cạnh đồn biên phòng 345
12g30 Lũng Pô (30km) – Trình Tường (30km) – 14g qua ngã 3 Bản Vược (10km) - thị trấn Bát Xát (7km) đi 16g Lào Cai và đón tàu SP4 hoặc LC2 (sau 20g) về Hà Nội
Mua vé trước 6h tàu chạy sẽ được giảm giá (hic...nghe đồn, sẽ kiểm tra sau ... và cả vụ gửi xe máy nữa)


SP4 ((20g-5g : dừng 5 ga) Ngồi mềm 150k/210k – Cứng 125k/195k
LC2 ((21g-7g : dừng 16 ga) Ngồi mềm 145k/190k – Cứng 120k/180k

Ngày 29/9: chùa Bái Đính - Tam Cốc - Bích Động / tranh thủ thời gian đi Nhà thờ Phát Diệm
Ngày 1/10 : 1g bay rồi, sáng sẽ có lịch trình sau :D
Ôi ... nôn nóng wá ... Tây Bắc ơi! !:)
Đã chỉnh sửa, thêm giờ giấc ... nếu không kịp sẽ là 25-28/9 : 4 ngày MCC-Sapa-Y Tý-tàu lửa :)
Chân thành cám ơn sự sẻ chia kinh nghiệm của các đoàn đi trước, cám ơn bạn kieumailc đã dõi theo bước chân chập chững của em ... hic, vẫn còn lo lắm! :(

kieumailc
12-09-2011, 07:23
Hơi tham một chút nhưng có thể; riêng các cung ở lao cai,Y tý có j cần tư vấn hú cho kiêumailc 1 câu 01687669777.

shadowle80
12-09-2011, 15:46
Bác Mod ơi, cho em đổi topic thành Tuyển nhóm đồng hành thăm Mù Căng Chải - Y Tý 25-27/9 (3 ngày/3 đêm) nhé! Cám ơn bác!

THEnjoy
12-09-2011, 22:52
@shadowle80: Cung này chạy 3 ngày hơi vất đó bạn, chạy như này thì chỉ có thể là cắm đầu cắm cổ chạy ko ngắm nghía bắn tỉa được nhiều đâu :(, bạn nên xem lại 3 ngày là hơi tham :D, cung này phải 4 ngày may ra đủ

giantia
12-09-2011, 23:26
Ngày 25/9 dọc theo quốc lộ 32 từ Hà Nội (183km/5h) – Nghĩa Lộ (40km/1h) + Tú Lệ (50km/2h) - Mù Cang Chải 1 ngày : tắm suối Tú Lệ, vượt 30km đường đèo Khâu Phạ nghỉ đêm Mù Căng
<Thiệt ra định lang thang 1 ngày ở Thanh Sơn - ngủ đêm Văn Chấn rồi leo Suối Giàng thăm chè cổ thụ ... đang suy nghĩ :D>
Ngày 26/9: Chụp ảnh Mù Căng trong sương sớm. Theo QL 32 xuất phát 40km đi Than Uyên (???) – Tân Uyên (???) – Lào Cai (70km) – Mường Hum (10 km) – Dền Sáng (29km) – Y Tý 1 ngày: chụp ảnh Mù Căng, ăn trưa tại Lào Cai, ngủ đêm Y Tý
Ngày 27/9: Chụp ảnh "sân mây" Y Tý - về Sapa ăn trưa, tắm lá - đi Lào Cai và đón tàu SP4 hoặc LC2 về Hà Nội (sau 20g)
1 tuần mới nhiều thu hoạch các bác nhé!:)

Ngày 1 các bạn chạy thật kinh dị, cứ như chạy loạn. Đi như vậy các bạn còn ngắm nghía gì được.
Các bạn nên điều chỉnh lịch trình:
Ngày 1: Hà nội - Tú Lệ. (nghỉ, tắm nước nóng miến phí với các cô gái Thái) thưởng thức sôi gà, thịt nướng Tú Lệ.
Ngày 2: Tú Lệ - Lao Cai. Cung này qua đèo Khau Phạ ngắm ruộng bậc thang Chế Cu Nha trên đường đi, rẽ vào La Pán Tẩn 2,5 Km từ Ngã ba Kim thưởng thức phong cảnh ruộng bậc thang rất đẹp. rồi đi Than Uyên chiêm ngưỡng cánh đồng Mường Than (trên đường đi)
Còn nghỉ tối ở MCC không có gì cho bạn thưởng thức cả.

Đưa mấy ảnh demo để các bạn tham khảo.
Tắm nước nóng cùng các cô gái Thái (Tú Lệ)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/292011203056234.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4586719/Mu-Cang-Chai-mua-lua-con-gai-55/)

Ngã 3 suối (1 nhánh nóng do có mạch nước nóng chảy ra, 1 nhánh lạnh)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/292011203215966.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4586743/Mu-Cang-Chai-mua-lua-con-gai-77/)

Cánh đồng Tú Lệ
https://direct1.anhso.net/original/11/115773/1192011235428603.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4635910/panorama-Mu-Cang-Chai-20/)

Ruộng bậc thang La Pán Tẩn
https://direct1.anhso.net/1024/11/115773/1192011235627779.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4635929/panorama-Mu-Cang-Chai-37/)

shadowle80
13-09-2011, 12:45
Ngày 1 các bạn chạy thật kinh dị, cứ như chạy loạn. Đi như vậy các bạn còn ngắm nghía gì được.
Các bạn nên điều chỉnh lịch trình:
Ngày 1: Hà nội - Tú Lệ. (nghỉ, tắm nước nóng miến phí với các cô gái Thái) thưởng thức sôi gà, thịt nướng Tú Lệ.
Ngày 2: Tú Lệ - Lao Cai.
Cám ơn bạn đã chia sẻ, bọn mình định sáng ngày 2 quay về Chế Cu Nha chụp ảnh, 10g30 xuất phát đi Y Tý ... hic.... đang lo là không kịp đoạn đường Bản Xéo - Mường Hum. Tụi mình toàn nữ nên tranh thủ không để đi đêm. Đường núi nên chắc 19g đã là tối lắm rồi nhỉ??? :)

shadowle80
13-09-2011, 12:48
Hơi tham một chút nhưng có thể; riêng các cung ở lao cai,Y tý có j cần tư vấn hú cho kiêumailc 1 câu 01687669777.
Cám ơn bạn, cho mình hỏi đoạn đường tắt Y Tý - Trịnh Tường thế nào rồi ah? Cũng định đi 1 vòng Lũng Pô mà sợ không kịp tàu Lào Cai.

shadowle80
04-10-2011, 13:36
Mọi người luôn bảo em rằng: những j em nói chỉ là lý thuyết, và không ít người không ngừng khẳng định “thể hiện ... chỉ là vỏ bọc”
Ít ... nhiều ... đến nỗi ... có lẽ vậy chăng?

Nhật ký ... hành trình chuyến đi, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng, nhưng nhiều ... ít ... trên con đường đó chẳng có bóng dáng anh – hay một người , hay một cột mốc nào cho em nương tựa. Hihi, câu vẫn còn đọng lại – mãi đến bây giờ “Sống bằng niềm tin!!!”

Ngày đầu tiên, 1 quãng đường dài – cả với 1 con người nhong nhong hết giờ, hết ngày ... vẫn là quá dài ... 100 ... 200 ... gần 300km ... đường miền Bắc miên man ... và đẹp mê hồn nhỉ!!!

Ngày thứ 2, tin sạt đường ... từ chủ trọ ở Tú Lệ ... vẫn không làm nao lòng chiến sĩ ... vậy là vẫn đi ... vẫn vô tư đi ... rồi dừng lại gần 30p nơi này ... đèo sạt ... vào ban sáng.
https://direct1.anhso.net/original/14/146089/4102011134151343.jpg (http://anhso.net/shadowle80/photo/4719982/Tay-Bac-25-3092011-3/)
Đi 1 quãng, tàn tích đêm qua ... rung rung ... chẳng thể quay đầu cầm máy ảnh chộp lại ... và rồi cũng xong ... 50km đèo Khau Phạ - những đoạn đường khó đầu tiên trong ngày.

50 ... 150 ... 250 km, thời tiết lạnh – nóng – rồi lại lạnh ... mém bệnh ha em!!! 50km đèo Ô Qui Hồ dài mãi miết với bóng đèn xe chỉ còn mỗi pha. 18g - dốc, cua ... khúc khuỷu, cố gắng bám càng 1 chiếc xe tải, đằng trước – đằng sau ... mắt mỏi dần. Niềm tin được đo từng km con đường ... chẳng xa, mà bất chợt quá dài – 20g Sapa nhẹ nhàng trong bồn nước lá – 1 ngày vừa vẹn.
https://direct1.anhso.net/original/14/146089/4102011134153810.jpg (http://anhso.net/shadowle80/photo/4719983/Tay-Bac-25-3092011-4/)
Ngày thứ 3, buổi sáng thanh bình, nhàn nhã. Vẫn anh, người xa lạ - ngày qua, giờ là hôm nay, đồng bọn lục đục lên đường theo tiếng thúc dục "đường phía trước còn đẹp lắm!!!”. 16g10 – quê hương là đây, đất nước là đây – dừng chân cột mốc 92 (1) – nơi ngã ba con sông Hồng chảy vào đất Việt, lòng nao nao một niềm riêng khôn tả.
https://direct1.anhso.net/original/14/146089/4102011134155649.jpg (http://anhso.net/shadowle80/photo/4719984/Tay-Bac-25-3092011-5/)
17g30 rời khỏi Lũng Pô ... đoạn đường phía trước còn hun hút. Vẫn anh ... giọng điệu giờ chuyển sang lo âu ... 1 điều gì không thể biết ... chỉ là cảm ... của 1 người chỉ có chút “nhạy cảm”. "33km – đường đẹp" ... niềm tin, giờ ngồi đây mà vẫn cảm thấy TIN ... là vũ khí cuối cùng ... nhỉ??? Khi cột mốc km đường trắng xóa. Khi cả đoạn đường om om 1 màu, khi bất chợt mù mù, bất chợt sình lầy, đất đá, dốc ... cua, chưa kể 3km đường quay đầu vì đang xây dựng dở dang. Khi đèn đường là thứ xa xỉ mà nơi này ... chưa từng nghĩ đến. Và khi ... cây kim xăng dần chuyển về dấu đỏ .... Chỉ có NIỀM TIN và những dãy số km trên mặt nạ xe làm bầu bạn, em vẫn thế ... mà đi.

Ngày thứ 4, cột mốc 87 (2) gọi mời ... Bão số 4 đang rình rập, a2 đã chấn an thế là hí ha hí hửng lao đến cầu Thiên Sinh ... mãi mê dìm hàng TQ ... dù là ở mức độ tinh thần ... cũng là yêu nước phải không hè???
11g30 ... bắt đầu 1 chặng đường chỉ hơn 120km mà sao xa vậy ta??? Giật mình khi thấy đoạn đường tối qua, lọ mọ 3 tiếng đồng hồ trong đêm: 1 bên là vách đá chực đổ - 1 bên là vực sâu chẳng bờ bao che chắn ... mới hay .. LIỀU wá!!!
15g ăn trưa tại Trịnh Tường, đắn đo ... cân nhắc ... chẳng biết có nên phụ lòng anh – người 4 ngày qua đã luôn dõi theo từng chặng đường của bọn ngông nghêng này. Chỉ có tấm lòng đáp lại tấm lòng, thế là em quyết định dừng lại (16g) ... dù “nguy cơ” chẳng gửi được xe đang rình rập phía trước. Do vậy mà 10km đường bằng phẳng ... cũng trở nên gian nan khi 18g xuất phát và 18g30 ... “hiểm họa” bị rớt tàu ... KỆ!!!
https://direct1.anhso.net/original/14/146089/4102011134219397.jpg (http://anhso.net/shadowle80/photo/4719987/Tay-Bac-25-3092011-7/)
Ngày thứ 6 ... 18g và 110km đường cùng cơn bão số 5 đang đổ bộ. Đường đồng bằng ... mà sao chẳng thể an tâm???
https://direct1.anhso.net/original/14/146089/4102011134239964.jpg (http://anhso.net/shadowle80/photo/4719997/Tay-Bac-25-3092011-17/)
Trên đường về gió bạt ngang 1 góc 90 độ về góc trái ... xe tải, xe đò, xe ... các loại, chực chờ lao vun vút. 18km – cách Hà Nội, xe bể bánh ... 20g10 ... 8km đường quốc lộ cũng đủ làm xăm xe đứt vòi ... 21g kém 15 ... rồi 22g30 ... gần 1g đồng hồ với “thợ hổng chuyên” ... con xe lao về Hà Nội ... nắp xích thiếu mất 2 con ốc quan trọng ... và em vẫn đi!!!
Đi .. đi ... và thực tế là chạy và chạy, đồng hành cùng em ... sự động viên và quan tâm của nhìu người – những người bạn. Giờ ngồi lại ...
chạnh lòng 1 chút ... thiếu 1 chút ... và ngộ 1 chút!!!
https://direct1.anhso.net/original/14/146089/4102011134223444.jpg (http://anhso.net/shadowle80/photo/4719989/Tay-Bac-25-3092011-9/)=>Đồng bọn
https://direct1.anhso.net/original/14/146089/4102011134236428.jpg (http://anhso.net/shadowle80/photo/4719995/Tay-Bac-25-3092011-15/)=> chỉ vì như thế!!! Và sẽ còn đi.

Chân thành cám ơn các bạn ở Hà Nội, gia đinh kieumailc, chị Cam đội 8 Trịnh Tường, cô Si Y Tý, chị Ánh - nhà nghỉ Ánh Mười ở Tú Lệ, anh Hoàng-chủ chợ chothuexemay.net, bác xa lạ dẫn đường ở Ninh Bình ... hẹn gặp mọi người vào một dịp không xa!!!

ool123
04-10-2011, 15:50
Hi bạn, vừa đọc topic vừa thấy mấy bạn gan quá ^_^ nhưng không đi thì không thể đến được hìhì... Mong có dịp gặp các bạn trên những cung đường >:D<

kieumailc
04-10-2011, 16:29
https://nd4.upanh.com/b2.s11.d4/d39b0cb0347711e2170786c6b8fb8d14_36059034.dsc00679 .jpg

https://nd8.upanh.com/b4.s1.d2/8e8003c61208a042023b0e875e8c40c3_36059058.dsc00682 .jpg

https://nd6.upanh.com/b1.s15.d2/d884b23398b8e777e9a1e4703810d80a_36059076.dsc00685 .jpg

Thật cảm phục các bạn!
kieumailc xin gởi mấy tấm hình do bé Quỳnh chụp- kỷ niệm Xát xát.

kieumailc
04-10-2011, 16:36
https://nd3.upanh.com/b3.s15.d2/ef6de30bc2bf0d15cf9b3fc7a1998914_36059463.dsc00686 .jpg

món ổi đến từ Sài gòn
https://nd3.upanh.com/b3.s8.d3/6b8ceab5e0ecad0048a16558e54c1dd5_36059493.dsc00693 .jpg

ấn tượng......zô!
https://nd5.upanh.com/b1.s15.d2/0061d3b79de2b69bb775ea1618ec59fd_36059525.dsc00695 .jpg

18h7p
https://nd7.upanh.com/b6.s4.d2/885fd67c9c4a6ccb33a31e316ecc9d25_36059547.dsc00696 .jpg

shadowle80
04-10-2011, 23:03
Hi bạn, vừa đọc topic vừa thấy mấy bạn gan quá ^_^ nhưng không đi thì không thể đến được hìhì... Mong có dịp gặp các bạn trên những cung đường >:D<
Sẽ có ngày vẫy tay chào, và sẽ có ngày khoác tay đồng hành ... đường rộng và dài nhưng sẽ dễ dàng nhận ra nhau phải không bạn!!! :D

dantocgoc
05-10-2011, 01:30
Nếu các bạn cần thông tin gì để báo với đoàn jon cùng chuyến thì mau chóng đưa lên, nếu có ý định chia sẽ chuyến đi này thì mời các bạn qua bên hồi ức lập topic rồi đưa link vào đây để mọi người tiện theo dõi nhé. topic sẽ được khóa vì hết hạn.
Chúc bác bạn vui vẻ sau mỗi chuyến đi.