PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Đoàn 308] Từ Đông Bắc sang Tây Bắc: tường thuật từ hành trình



nguoilangbat
10-09-2011, 22:21
"Để cho con nước đi về hạo nhiên" - lời thơ ghi trên tấm đá tại XQ sử quán, Đà Lạt.

Thời gian cũng miệt mài trôi vô tình như con nước, thấm thoắt cũng đã qua 1 năm kể từ hành trình vòng quanh Tây Bắc (https://www.phuot.vn/threads/11308-%C4%90o%C3%A0n-308-V%C3%B2ng-quanh-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AB-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh) mùa thu năm ngoái của đoàn 308.

Đã có quá nhiều thứ bị cuốn theo dòng chảy trôi ấy, nhưng chí khí phiêu bạt, niềm ham mê được lên đường thì vẫn như cũ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69442&d=1315666843
(Trên hành trình Tây Bắc của đoàn 308 - năm 2010)

Ngày mai, đoàn 308 lại lên đường theo một cung vắt từ Đông Bắc sang Tây Bắc: HN - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang - Na Hang - Bắc Quang - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Simacai - Mường Khương - Sa Pa - Lai Châu - Sìn Hồ - Mường Lay - Tuần Giáo - Sơn La - Mộc Châu - Mai Châu - HN. Chúng tôi sẽ có 8 ngày để hoàn thành hành trình này.

Sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn, những trải nghiệm và cảm xúc từ hành trình.
Lên đường thôi, đoàn 308.

nguoilangbat
12-09-2011, 06:15
Ngày thứ hai của hành trình (12/9)

Na Hang, 5h45 sáng. Trời nhiều mây nhưng không mưa, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Hôm qua, ngày đầu tiên của hành trình, được anh em chúng tôi gọi là màn khởi động. Nhưng với 4 lần gặp sự cố về xe thì nó thực sự là màn khởi động đáng quên. Dẫu sao thì đoàn vẫn tới được Na Hang vào buổi chiều tối, như kế hoạch đã định.

Thời gian gấp gáp, sự cố về xe, và thời tiết có phần không thuận nên buổi chiều qua, chúng tôi không chạy tỉnh lộ 185 từ TP Tuyên Quang lên Chiêm Hóa rồi Na Hang. Thay vào đó là phương án cầu toàn: Tuyên Quang - QL2 - Hàm Yên - Chiêm Hoá - Na Hang (đường dễ đi hơn). Một vài hình ảnh chớp được:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69577&d=1315781767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69579&d=1315781767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69578&d=1315781767

Sông Gâm, con thuyền, con người, từ đúng vị trí năm trước chúng tôi dừng lại chụp ảnh:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69580&d=1315781767

Đoạn Chiêm Hoá-Tuyên Quang đã cho đoàn nếm cái lạnh chiều thu. Còn con người Na Hang thì cho các chiến binh 308 nếm trọn vị say của rượu ngô men lá tối qua. Cảm ơn Na Hang, hôm nay mới thực sự là ngày dành cho Na Hang.

Chuẩn bị tiếp tục hành trình.

nguoilangbat
12-09-2011, 22:59
(tiếp theo)

22h, đêm rằm trung thu, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang, Hà Giang). Đã sắp hết một ngày của di chuyển, trong sự thay đổi đến khó lường của thời tiết.

Như đã định, sáng nay chúng tôi thuê thuyền để đi vào vùng lòng hồ thuỷ điện Na Hang, điểm đến là xã Thượng Lâm, nay đã thuộc huyện Lâm Bình (được thành lập (01/2011) trên cơ sở gộp lại 5 xã của Na Hang và 3 xã của Chiêm Hoá). Thời gian có hạn, nên kế hoạch đi tiếp lên Thuý Loa phải gác lại.

Khoảng 1,5 tiếng là thời gian để đi thuyền từ Na Hang tới Thượng Lâm. Theo cảm nhận của chúng tôi, phong cảnh Thượng Lâm không ấn tượng như Ba Bể, và có vẻ cũng thua tuyến Na Hang - Yên Hoa - Đà Vị. Nhưng ít nhất thì cũng có cảnh mà tôi chưa từng được thấy, đó là về... trâu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69661&d=1315841918
Trông như... dê núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69660&d=1315841918
Hoặc như ở một nơi nào xa lạ lắm

Trên lối từ bến thuyền ở Thượng Lâm đi sâu vào trung tâm xã, nhìn về phía tay trái, thấy một hồ nước khá thanh bình và thơ mộng - hình như đã được trưng dụng làm hồ câu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69662&d=1315841918

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69663&d=1315841918

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69664&d=1315841918

Chợt thèm được thả thuyền vô định trên hồ nước như thế trong đêm rằm như đêm nay.

nguoilangbat
12-09-2011, 23:08
(tiếp theo)

Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi tới Thượng Lâm, nên ngơ ngác một hồi không biết nên đi tiếp tới đâu thì bụng dạ lên tiếng nhắc rằng "đói" (bữa trưa). Đoàn liền kéo nhau về hướng thị trấn huyện lỵ Lâm Bình, một nơi mà nếu không để ý mấy tấm biển bảng của các cơ quan công quyền gắn tạm lên vài căn nhà ven đường cách Thượng Lâm khoảng 10km, thì chúng tôi sẽ không thể nhận ra đó là thị trấn. Thôi thì vạn sự khởi đầu nan, huyện mới thành lập, cái gì cũng thiếu thốn và khó khăn.

Nhưng cũng mong các bạn Lâm Bình mau mau trải nhựa cho con đường nối thị trấn với Thượng Lâm, ít nhất thì cũng nên được như mặt đường đèo Kéo Nàng (nằm ở giữa chặng này).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69665&d=1315841918
Anh em 308 vượt đèo Kéo Nàng

nguoilangbat
13-09-2011, 04:32
Ngày thứ ba của hành trình (13/9)

Tối qua, đoàn phải di chuyển trong gió lạnh và bóng đêm để tới được thị trấn Việt Quang theo lịch trình. Trong ngày hôm nay, 308 sẽ lên Tân Quang, vượt đèo Cổng Trời tới Hoàng Su Phì, rồi quay ra theo hướng Xín Mần, đi cửa khẩu Xín Mần và nghỉ đêm tại thị trấn Cốc Pài.

Bỏ lại sau lưng Na Hang hồ thu, của cơn mưa bất chợt sầm sập kéo tới. Và chỉ nốt ngày hôm nay nữa thôi, đoàn sẽ tạm biệt Đông Bắc để đi vào miền Tây Bắc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69666&d=1315841918
Thượng Lâm, nhìn từ lòng hồ Na Hang, một chiều mưa

Jupiter
13-09-2011, 11:37
Có qua yên bái ko anh? Cảnh đẹp quá nhất là mấy cái hồ!

nguoilangbat
15-09-2011, 06:01
(tiếp theo)

Tháng 9 năm ngoái, vài thành viên 308 đã có dịp đi trên cung đường Hoàng Su Phì - Xín Mần, nhưng lần đó chúng tôi leo đèo Cổng Trời lúc chiều tà, bóng tối trùm xuống rất nhanh. Lần này, đoàn khởi hành buổi sáng, và mau chóng đi vào màn mây mù.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69748&d=1315926068

Xung quanh con đường 60km dẫn từ thị trấn Tân Quang (Bắc Quang) tới Vinh Quang (Hoàng Su Phì), lúa còn xanh. Có lẽ độ 2 tuần nữa, khung cảnh dưới đây sẽ được nhuộm một màu vàng no ấm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69750&d=1315926068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69749&d=1315926068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69751&d=1315926068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69752&d=1315926068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69753&d=1315926068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69755&d=1315926156

Sau bữa trưa ở Vinh Quang, 308 kéo nhau đi về Xín Mần

nguoilangbat
15-09-2011, 06:15
(tiếp theo)

Như năm ngoái, chúng tôi lại leo lên con đường 25km dẫn vào cửa khẩu Xín Mần. Đường chúng tôi đi men theo sườn những ngọn núi rất cao, mà dưới tầm mắt, nắng chiều đang quét qua, để lại những khoảng sáng loang lổ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69758&d=1315926156

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69760&d=1315926156

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69761&d=1315926156

Và khi hoàng hôn đã lịm tắt sau một dãy núi cao chót vót mà sườn thoải như vùng bình nguyên, chúng tôi dừng lại để chuẩn bị bữa tối. Cồn khô, nước lọc, mỳ hộp, xúc xích, dưa chuột, và ánh sáng nhá nhem cộng với gió đèo se lạnh một ngày cuối thu, tất cả được con người và thiên nhiên bày ra để làm thành 1 bữa ăn nhiều cảm xúc.

nguoilangbat
16-09-2011, 06:07
Ngày thứ tư của hành trình (14/9)

Từ thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), chúng tôi chạy qua địa phận Bắc Hà để sang Simacai, rồi tới Mường Khương, xuống Lào Cai, và leo lên Sapa. Một ngày của di chuyển trong mệt nhoài.

Từ Xín Mần tới Bắc Hà, đường còn rất nhiều đoạn lầy lội, lổn nhổn đá cục, mà rất dốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69974&d=1316127259

Nhưng cũng có nhiều lúc, chúng tôi nhận ra cuộc sống và lao động của bà con bản địa nơi chúng tôi đi qua rất đẹp: miền cao đang vào vụ thu hoạch.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69975&d=1316127259

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69980&d=1316127308

Khung cảnh nên thơ, trữ tình, ấm lòng khách đường xa


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69979&d=1316127308

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69978&d=1316127308

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69977&d=1316127308

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69976&d=1316127259

nguoilangbat
16-09-2011, 06:14
(tiếp theo)

Không ngày nào, kể từ khi bắt đầu hành trình, chúng tôi không gặp mưa. Và như để bù đắp lại, thời tiết đền bù cho chúng tôi những khoảng mây lãng đãng - lúc chờn vờn đỉnh núi, lúc giăng giăng lười biếng bên sườn núi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69972&d=1316127259

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69970&d=1316127259

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69973&d=1316127259

Tới Mường Khương, trời đã nhá nhem tối. Đoàn phải di chuyển với tốc độ cao, vượt hơn 80km qua Lào Cai để tới được Sapa vào khoảng 21h tối. Đêm đó, Sapa lạnh như mùa đông.

nguoilangbat
16-09-2011, 06:26
Ngày thứ năm của hành trình (15/9)

Một ngày khá thảnh thơi, bù đắp cho những ngày trước. Đoàn từ Sapa, vượt Ô Quý Hồ sang Lai Châu, rồi theo ĐT 129 lên Sìn Hồ.

Thung lũng dưới chân Ô Quý Hồ



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69984&d=1316128990

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69985&d=1316128990

Và dưới chân ĐT 129 - cung đường quen thuộc, nhưng lần nào cũng đem lại cho cá nhân tôi những cảm xúc mới mẻ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69986&d=1316128990

nguoilangbat
16-09-2011, 06:52
(tiếp theo)

ĐT 129, con đường vắt núi 60km từ thị xã Lai Châu lên Sìn Hồ. Mặc dù chỉ là tỉnh lộ, đường tắt từ Lai Châu lên Sìn Hồ thay vì vòng qua Phong Thổ, nhưng mặt đường nói chung là tốt.

Còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi tới Sìn Hồ theo ĐT 129, trong một buổi sáng cuối đông xuất phát từ thị xã Lai Châu, đường chúng tôi đi ngập trong nắng ấm cuối mùa, nhìn xuống thị xã chờn vờn sương sớm. Các thiếu nữ người Mông nhà ven đường đem máy khâu ra sân trước nhà để may váy áo, thắt lưng. ĐT 129 quá đẹp cho lần đầu tiên.

Lần thứ hai, cũng vào thời điểm này năm ngoái, trên hành trình vòng quanh Tây Bắc, ĐT 129 mờ sương. Một vài khoảng ruộng bị mưa gió đêm trước quét qua, khiến lúa ngả đều như trải thảm. Bầy trẻ tíu tít nhìn khách lạ qua lùm cây, rồi bất chợt ù té bỏ chạy khi khách giương máy ảnh lên. ĐT 129 vẫn hoang sơ như thế.

Lần thứ ba, đầu năm nay, Sìn Hồ cũng ở độ cuối đông, đầu xuân, đoàn 308 lội qua màn sương dày đặc, suốt khoảng 40km trên ĐT 129. Chúng tôi đã được thấm cái giá buốt của Sìn Hồ trên cung đường này, nhưng chính trong hoàn cảnh đó, chúng tôi thấm thêm tình anh em trên đường phiêu du. ĐT 129 thật thân thuộc.

Lần thứ tư, năm nay, tháng này, ngày hôm qua, chúng tôi qua ĐT 129 dưới nắng chiều thu, vừa tê rát vừa mát mẻ. Chuyến nào cũng thế, cung đường này trong tôi gắn liền với những thân cây cao, chơ vơ, và lần này, là giữa trời xanh mây trắng.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69987&d=1316130476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69988&d=1316130476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69989&d=1316130476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69990&d=1316130476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69991&d=1316130476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69992&d=1316130476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69993&d=1316130476

nguoilangbat
16-09-2011, 06:56
Ngày thứ sáu của hành trình (16/9)

Chúng tôi đang ở Sìn Hồ, chuẩn bị qua đèo Làng Mô xuống Chăn Nưa. Có thể hành trình của đoàn sẽ phải điều chỉnh, vì có thông tin đoạn đường độc đạo từ Sìn Hồ sang Mường Lay đã sạt cả trăm mét xuống dòng Nậm Na vẫn chưa được khắc phục. Phương án dự phòng: từ Chăn Nưa qua Pa Tần lên Phong Thổ, quay lại Lai Châu, xuống Tân Uyên, đi về đường 32.

what_is_love
16-09-2011, 08:50
Ngày thứ sáu của hành trình (16/9)

Chúng tôi đang ở Sìn Hồ, chuẩn bị qua đèo Làng Mô xuống Chăn Nưa. Có thể hành trình của đoàn sẽ phải điều chỉnh, vì có thông tin đoạn đường độc đạo từ Sìn Hồ sang Mường Lay đã sạt cả trăm mét xuống dòng Nậm Na vẫn chưa được khắc phục. Phương án dự phòng: từ Chăn Nưa qua Pa Tần lên Phong Thổ, quay lại Lai Châu, xuống Tân Uyên, đi về đường 32.

cụ ơi em hỏi tý, đăng ký tham gia phượt thế nào ah?

ovuong
16-09-2011, 10:24
Ngày thứ sáu của hành trình (16/9)

Chúng tôi đang ở Sìn Hồ, chuẩn bị qua đèo Làng Mô xuống Chăn Nưa. Có thể hành trình của đoàn sẽ phải điều chỉnh, vì có thông tin đoạn đường độc đạo từ Sìn Hồ sang Mường Lay đã sạt cả trăm mét xuống dòng Nậm Na vẫn chưa được khắc phục. Phương án dự phòng: từ Chăn Nưa qua Pa Tần lên Phong Thổ, quay lại Lai Châu, xuống Tân Uyên, đi về đường 32.

Tiếc là không thể tham gia chuyến đi này cùng 308 được.
Tối nay bọn mình lên tàu đi Lào Cai, ngày mai chạy Y Tý rồi về Mù Cang Chải ngủ, có chặng đường nào cắt nhau không để hẹn hội ngộ cùng đoàn trên đường cái nhỉ. Bọn tớ chạy Y Tý - Ô - Bình Lư - Than Uyen - Mù...Hope...

nguoilangbat
17-09-2011, 05:53
Tiếc là không thể tham gia chuyến đi này cùng 308 được.
Tối nay bọn mình lên tàu đi Lào Cai, ngày mai chạy Y Tý rồi về Mù Cang Chải ngủ, có chặng đường nào cắt nhau không để hẹn hội ngộ cùng đoàn trên đường cái nhỉ. Bọn tớ chạy Y Tý - Ô - Bình Lư - Than Uyen - Mù...Hope...

Ngày thứ bảy của hành trình (17/9)

Như vậy là cung đường đã thiết kế ban đầu của 308 đã bị bẻ quặt theo 1 hướng khác, vì lý do bất khả kháng. Ngày hôm qua, chúng tôi từ Sìn Hồ xuôi đèo Làng Mô xuống ngã ba Chăn Nưa, rồi rẽ phải về Phong Thổ, tới Lai Châu - Tam Đường - Tân Uyên - Than Uyên, thay vì đi Mường Lay như dự kiến.

Trong ngày hôm nay, 308 từ Than Uyên về Mù Cang Chải - Tú Lệ. Buổi tối sẽ nghỉ tại Nghĩa Lộ hoặc Văn Chấn.

Nói tiếp câu chuyện ngày hôm qua, tôi lại phải nhắc tới 129, lại phải kể tới Sìn Hồ. Sau gần như tròn 1 năm quay lại, con đèo Làng Mô dọn ra trước mắt chúng tôi một bữa tiệc mang tên "biển mây" - như đã từng thết đãi chúng tôi vào thời gian này năm ngoái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70028&d=1316182370

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70025&d=1316182370

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70026&d=1316182370

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70027&d=1316182370

nguoilangbat
17-09-2011, 06:07
(tiếp theo)

"Đường xưa mây trắng" còn đẹp hơn năm ngoái, vì mây trắng hơn, nhiều hơn, dưới ánh mặt trời rất nhẹ. Tiếc rằng sensor máy ảnh bẩn quá, làm thành mấy vết lốm đốm trên hình.

Hình ảnh sau đây chỉ có tính chất minh hoạ, vì chúng không lột tả được hết vẻ đẹp của thung lũng mây bên đèo Làng Mô.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70068&d=1316212207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70070&d=1316212207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70069&d=1316212207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70065&d=1316212207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70066&d=1316212207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70067&d=1316212207

Tạm biệt nhé, ĐT 129 và Sìn Hồ. Cuối đông ta sẽ quay lại.

Còn bây giờ, là thời gian cho cung đường lúa MCC - Tú Lệ. Hôm nay đã là cuối tuần, có lẽ sẽ chạm mặt không ít thành viên diễn đàn trên tuyến này.

mpt4cus
17-09-2011, 10:15
Hình đẹp lắm ah,nhưng máy của anh NLB bị bụi sensor hơi nhiều đấy ah,làm xem mây trắng mà có thêm chấm xám ah :)

giantia
17-09-2011, 19:30
Mây trắng núi xanh thật tuyệt! Tiếc rằng hơi trục trặc kỹ thuật.

nguoilangbat
18-09-2011, 23:02
Ngày thứ tám của hành trình (18/9)

Đoàn đã trở về HN, hơi sứt mẻ. Ngày hôm qua, Sơn chuồn chuồn bị mấy chú bê ở Mù Cang Chải tấn công, ngã trẹo vai, may không rạn gãy tí xương nào. Vic ngồi sau cũng tím mặt, sứt chân. Các thương binh đi bus Hải Vân về nhà sáng nay; 2 xe còn lại chạy tiếp theo hướng Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Thu Cúc - cầu Trung Hà - HN, cũng về tới nhà lúc trưa nay, lành lặn.

Chiều tối, được tin Bạch tuộc của PĐN cũng đã được "Delay airline" đưa về Quảng Nam.

Như vậy là đoàn 308 và các anh em đã hoàn tất chuyến đi dài nhất trong năm. Sẽ có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhiều biến cố đáng quên, nhưng các chiến hữu đừng quên những lúc như thế này:


Chúng ta vượt đèo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70148&d=1316361470

Chúng ta vượt... hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70150&d=1316361470

Chúng ta ngắm-chụp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70147&d=1316361470

Chúng ta "nghịch dại"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70151&d=1316361470

Chúng ta... ăn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70146&d=1316361470

Chúng ta tạo dáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70149&d=1316361470

(Ảnh: 308 Group)

nguoilangbat
18-09-2011, 23:12
Thêm vài hình ảnh của ngày thứ bảy của hành trình, đoạn MCC - Tú Lệ, với 1/2 đoàn chạy tiếp.


Lũ trẻ, với trò lăn lốp xe lên-xuống dốc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70135&d=1316301035

Bà con cùng nhau mở đường mới, nối với 1 cây cầu mới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70134&d=1316301035

Gặt hái thành quả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70136&d=1316301035

Bên đèo Khau Phạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70137&d=1316301035

Tường thuật từ hành trình đến đây là kết thúc, nhưng tiếp nối sẽ là những chia sẻ (hồi ức) của các thành viên tham gia đoàn. Chắc rằng sẽ còn nhiều chuyện để kể tiếp...

nguoilangbat
20-09-2011, 09:27
Không dự định qua, nhưng vẫn phải ghé lại, Mù Cang Chải với 308 chuyến này không phải là kỷ niệm vui, với cú xòe của Sơn chuồn chuồn. Chúng tôi cũng không kịp leo con dốc từ Ba Nhà lên Tà Chí Lừ (La Pán Tẩn), mà chỉ vội vã với quốc lộ 32. Lúa ở ven đường, từ MCC tới Tú Lệ, chín không đều. Nhưng nhiều mảng màu trên một khung cảnh có khi lại hay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70267&d=1316484901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70268&d=1316484901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70269&d=1316484901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70270&d=1316484901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70271&d=1316484901

Tình cờ và bất ngờ gặp mặt "huyền thoại rượu" Đào Thị Luyện tại nhà nghỉ Phố Núi. Các hội phượt nhậu cứ nên gặp chị này để làm bài test :D

Nguyen Thi Huyen
21-09-2011, 10:29
T
Tường thuật từ hành trình đến đây là kết thúc, nhưng tiếp nối sẽ là những chia sẻ (hồi ức) của các thành viên tham gia đoàn. Chắc rằng sẽ còn nhiều chuyện để kể tiếp...

Lôi các bạn trở lại đầu hành trình nào
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 h sáng này 11/09/2011 không khí mát mẻ trong lành các bạn cafe 70 Nguyễn Du chuẩn bị lên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70330&d=1316574696

Gớm sắp được đi có khác bạn nào cũng cưới tít hết cả mắt.

Post lại cái hành trình thực tế để các bạn tiện theo dõi
Ngày 1 (11/9): HN – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang –Chiêm Hóa – Na Hang

Ngày 2 (12/9): Lòng hồ thủy điện Na Hang (buổi sáng, quanh Thượng Lâm – Việt Quang

Ngày 3 (13/9): Việt Quang – Tân Quang – Hoàng Su Phì (Vinh Quang) – cửa khẩu Xín Mần – Cốc Pài

Ngày 4 (14/9): Cốc Pài – Cán Cấu – Simacai – Mường Khương – Sapa

Ngày 5 (15/9): Sapa – Ô Quý Hồ - Tam Đường – Sìn Hồ

Ngày 6 (16/9): Sìn Hồ – Đèo Làng Mô– Lai Châu– Tân Uyên – Than Uyên

Ngày 7 (17/9): Than Uyên - MCC – Tú Lệ - Văn Chấn – Nghĩa Lộ

Ngày 8 (18/9): Nghĩa Lộ - Thanh Sơn – Thu Cúc – Trung Hà – Hà Nội


Cắt theo chiều ngang của cái ảnh trên chia ra làm hai đội, một đội chuyên xịt lốp, một đội chuyên đụng xe =)).

nguoilangbat
24-09-2011, 18:04
100km khỏi HN là quãng đường chúng tôi chỉ muốn chạy cho thật nhanh. Sơn chuồn chuồn nghe ngóng ở đâu được tin đoạn ngã ba Tam Dương - Sơn Dương đường cực xấu, nên đoàn kéo nhau đi qua ngả Tam Đảo - Tây Thiên - Sơn Dương. Hôm đó là ngày của đội xịt lốp. Đầu tiên là xe Bờ-rào. Tôi chưa kịp trách móc đồng bọn sao không kiểm tra kỹ cái lốp trước khi lên đường thì... tới lượt mình, trên đất Sơn Dương.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70599&d=1316860521
(Sơn chuồn chuồn, với tác giả của màn xịt lốp đầu tiên của xe NLB - Ảnh: Doping)

Lên đường tiếp, trời lất phất mưa. Bon bon lướt qua đoạn rẽ vào bến Bình Ca chưa được bao xa thì giật mình vì xe đảo dữ dội, vừa giữ lái vừa đệm phanh tấp vào "lề phải" (đúng đường hướng của báo chí cách mạng). Ôi thôi, xịt tập 2. May thay, cách đó chừng 200m có hàng sửa xe. Nguyên nhân: miếng vá vừa xong không kỹ, non hơi, nóng săm, nên bị hở -> lốp xịt. Giải pháp: thay săm mới.

Lên đường tiếp, trời chuyển từ mưa lất phất sang mưa ầm ầm. Bon bon dọc dòng sông Lô, miệng chưa kịp khép trong lúc thử bắt chước Doãn Tần hét lên "Sông Lô chiều cuối năm" thì ôi thôi, ai tìm về bên ai thì không biết, nhưng "xịt tìm về bên ta". Còn cách thành phố Tuyên Quang tới 7km, giữa đường giữa đồng, dưới mưa, móc lốp lôi được săm ra thì phải ngán ngẩm với thảm cảnh của nó: vỡ ở chân van. Lôi săm ra đã khó, nhét được nó vào còn khó hơn, chẳng khác gì bóp tuýp kem đánh răng rồi phải nhét kem vào. Bực mình, cắt phéng cái săm vứt đi, gá tạm lốp vào vành, loạng choạng nổ máy chạy tiếp được khoảng 500m thì thấy có hàng sửa xe. Tấp vào.

- Anh vá hay thay săm ạ?
- Không phải vá hay thay, mà lắp cho anh cái săm vào con xe không săm!

Chỉ vì mấy vụ săm này mà tới hơn 1h chiều đoàn mới được ăn trưa. Ấm cái bụng, đoàn kéo nhau sang quán cafe mà lần nào dừng ở Tuyên Quang cũng ngồi. Cafe thơm đến đằm thắm, pha phin. Một niềm vui nho nhỏ và khó định nghĩa khi anh chủ quán nhận ra mình, chào hỏi thân tình, và khoe rằng 3 hôm nữa sẽ lên Đồng Văn chơi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 3h chiều. Muốn dẫn đồng bọn đi tỉnh lộ 185 tới Na Hang lắm, nhưng ngại đường xấu, con xe lại giở quẻ gây phiền phức chung, nên chọn phương án an toàn hơn: Tuyên Quang - Hàm Yên - Chiêm Hoá - Na Hang.

ldtung
28-09-2011, 20:26
Chủ topic đầu tư khá công phu cho bài viết, phục quá!

nguoilangbat
27-03-2012, 13:21
Đã trọn nửa năm kể từ ngày chúng tôi hoàn thành chuyến đi này, và để lại những dòng chia sẻ dở dang. Nhiều thứ đã qua, nhiều điều đã đến, nhưng những trải nghiệm thì chưa bao giờ xưa cũ, chưa bao giờ chúng tôi bỏ quên.

Viết tiếp, giờ đã thành hồi ức.

---------------------------------------


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79914&d=1332823114
(Ảnh của Codet)

Na Hang, dường như chúng tôi (hoặc do cá nhân tôi gây ra) chưa từng có duyên với Na Hang. Lần đầu tới thì lỡ đò, lần sau tới thì tôi "mẻ trán", còn lần này, đã tới, nhưng đủ rắc rối với xe cộ. Nhà "vật có lý" tiếp đón chúng tôi lần trước, lần này, không thay đổi gì nhiều - ngoại trừ mái tóc đã thêm màu sương.

Nhưng cá sông, gà leo núi, và rượu ngô (ngâm nhanh với dưa chuột, hic) thì vẫn một màu như xưa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79915&d=1332823545
(Ảnh của Doping)

nguoilangbat
27-03-2012, 13:57
"...Sóng rập rờn sắc nước lẫn chiều mây
Bát ngát nhẽ dễ trêu người du lãm
Yên thủy mang mang vô hạn cảm..."

(Chơi thuyền Hồ Tây - Nguyễn Khuyến)

Chúng tôi dạo chơi trên hồ Na Hang, cũng thấy một bầu không mang mang, mặt nước lững lờ, thuyền lướt như xẻ đôi khối ngọc bích.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79917&d=1332830136
(Ảnh của Protraveller)

Xa xa bờ bãi mượt mà!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79918&d=1332830136

Còn kế bên, là cô gái xứ Quảng vượt đường xa, theo đoàn 308 trọn hành trình 8 ngày này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79921&d=1332830136

Loanh quanh vùng Thượng Lâm một hồi, chúng tôi quay về, vẫn trên con thuyền đó, lòng hồ đó, nhưng trời đang nổi cơn giông.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79919&d=1332830136

Rồi mưa xuống thật nhanh, mây đen che kín trời.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79923&d=1332830942

Thuyền nhỏ không có rèm che 2 bên hông, mưa táp vào từng đợt, thót lạnh. Chúng tôi lật mấy manh chiếu lên làm "khiên" che chắn trước những loạt tên của cơn mưa giông, nhưng mấy chiếc khiên bất đắc dĩ này cũng chẳng mấy chốc ướt nhẹp. Trong thoáng chốc, một câu hát của Đặng Thế Phong bay ngang qua trí nhớ: "Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về". Con thuyền này hình như đã quen với điều đó...

Nhưng rồi giông cũng phải qua, trả lại cho Na Hang một ngày thu êm đềm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79920&d=1332830136

Chúng tôi cũng phải giã từ Na Hang, theo đường bộ ngược lên Hà Giang.

wavechien
03-04-2012, 12:10
Em tặng đoàn 308 mấy ảnh còi :D

https://i1185.photobucket.com/albums/z342/tuanhung1202/TuanHung1838.jpg

https://i1185.photobucket.com/albums/z342/tuanhung1202/TuanHung1643.jpg

https://i1185.photobucket.com/albums/z342/tuanhung1202/TuanHung1639.jpg

https://i1185.photobucket.com/albums/z342/tuanhung1202/TuanHung1659.jpg

meowd90
12-04-2012, 09:18
Cung này thú vị quá, em mới đi Tây Bắc, Đông Bắc đi ít quá chưa khám phá đc nhiều :d