PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chuyến đi tìm chốn thiên đường - Quần đảo Hải Tặc - Kiên Giang



Kizu
12-12-2015, 18:56
Còn nhớ cuối năm trước, cũng tầm tháng 11, Sói có chia sẻ về chuyến đi cực Nam đầy thử thách nhân dịp sinh nhật 20 tuổi của mình. (Tiếc là hồi đó chưa xài Flickr nên giờ mất hết hình rồi, chỉ còn lại hồi ký chuyến đi vô cùng lôi cuốn và cảm động lòng người thôi) :(( => http://goo.gl/AW0t3n

Năm nay, đến hẹn lại lên, tuy không phải chốn xa xôi nào nhưng lại là một trong những nơi Sói vô cùng yêu thích và ấn tượng - Quần đảo Hải Tặc. Chuyến đi ăn mừng tuổi 21 từ tháng trước, vốn dĩ vì quá đẹp nên Sói định giấu đi làm ký ức riêng mình. Nhưng nhớ lại, trước khi về, bác 7 CHỎL đã dặn rằng hãy nhớ giới thiệu bạn bè xuống chỗ bác. Nhận tấm lòng của bác, giữ lời hứa nên Sói chia sẻ lên đây 1 chốn tuyệt đẹp, mà với đứa mê biển như Sói, thì đây hẳn là thiên đường. Mọi người đọc xong, nếu có đi một chuyến, cho Sói gửi lời chào đến hòn đảo nặng tình này nhé! :)

https://farm1.staticflickr.com/725/23393999930_667d8acaa4_b.jpg

PIRATE ISLAND – ĐẢO HẢI TẶC
Cách 350KM về phía Tây Nam từ tp HCM, Quần Đảo Hải Tặc (ĐHT) thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Không nổi tiếng như hai người láng giềng là Nam Du và Phú Quốc, ĐHT khiêm tốn giấu mình khỏi sự dòm ngó của các công ty khai thác du lịch và dân tình thích check-in các điểm nổi nổi. May quá, ngày Sói đến, ĐTH đón Sói bằng phong cảnh hữu tình và lòng người chất phác.

Dùng Google có thể tìm được đường ngắn nhất đi từ HCM đến thị xã Hà Tiên. Sói đi xe máy từ Sài Gòn xuống Hà Tiên mất 10 tiếng, chọn phương án ở lại Hà Tiên 1 đêm, sáng hôm sau mua vé khởi hành ra đảo. Thị xã Hà Tiên nhỏ xíu, quanh quẩn chỉ trong mấy con đường. Hà Tiên tháng 11 không đêm nào ngừng mưa. Tuy nhiên, trong cái mưa lạnh lất phất của buổi đêm tại một thị xã vắng khách, Sói vẫn tìm ra thú vui với đồ nướng và bia Sài Gòn. Sói không thích ăn cá, vì vậy dù đặc sản tại đây là cá lóc quay, chục người vô quán chục người kêu cá, Sói vẫn nhất quyết ăn mực. Kết quả là, mực siêu ngon luôn, nhìn hình là biết rồi ha *ực*. Với lại, dù ở đâu, bia SG vẫn là nhất! (beer)

https://farm1.staticflickr.com/696/23581052362_e473827cea_b.jpg

Khá lo lắng vì Sói dự định ra đảo sẽ không ngủ mà tìm tàu đi câu mực đêm, trong khi chú chủ quán bảo mùa này đêm nào cũng mưa gió như vậy. Sáng hôm sau, trời quang như thể chưa có gì xảy ra đêm hôm trước. Sói đến bến tàu, mua vội hai chiếc vé ra ĐHT (hay gọi chính quy hơn là xã Tiên Hải) với giá 40k/vé, rồi mang luôn xe máy lên tàu dưới sự giúp đỡ của “các chú ngoài bến”. Chỉ nghe nói là “các chú” sẽ khiêng xe lên tàu “giúp” thôi, không ngờ tiền công khiêng lên xuống mỗi lượt là 20k. Lẩm nhẩm tính tiền xe máy = 1 người = 40k, tiền khiêng lên xuống X 2 lượt =40k, nhân đôi lúc về nữa tính ra khá đắt. Kinh nghiệm cho bạn nào đi sau, ra đảo thuê xe giá rẻ hơn luôn í!!! Bến tàu Hà Tiên đối diện với chợ đêm đầy màu sắc, bầu trời cũng báo hiệu một ngày nắng tuyệt vời! Yeahhhh (BB)

https://farm1.staticflickr.com/577/23327207419_6dcbf53e99_b.jpg

Được cái tàu rất đẹp, Sói không ngồi trong khoang khách mà leo lên hẳn trước buồng lái, tàu rời cảng, tiến ra vùng biển sẫm màu mênh mông. Cảm giác choáng ngợp như lần đầu đi tàu ra Côn Đảo lại hiện về...

https://farm6.staticflickr.com/5760/23607202291_ca1c69beb5_b.jpg

Đang ngắm cảnh biển siêu đẹp thì có bác kia mời ăn đậu phộng. :)) Bác đang ngồi lai rai với chú phụ lái, thấy hai đứa háo hức chụp từng centimét cái tàu nên kêu lại hỏi han. Thì ra nhà bác Cảnh ở ĐHT, bác vừa từ BV thành phố về, khoe tờ siêu âm gãy 1 cái xương sườn và dập 1/3 lá lách >.< Nhưng bác không nhập viện mà về trị bằng thuốc nam. Trời ơi!

Chưa hết bàng hoàng thì bác hỏi có chỗ ở chưa, rồi rút điện thoại ra gọi ngay cho bạn bác, người sở hữu cái nhà nghỉ đẹp-nhất-và-rẻ-nhất-và-xịn-nhất ngoài đảo. Thấy hông ổn, nhưng không cản được, nên hai đứa im luôn, cười cười nghe bác kể chuyện tiếp. Rồi 60 năm cuộc đời bác trải ra qua từng ly rượu mời. Bác là người Bắc, bộ đội nằm vùng bên Cam khi xưa, khi CNXH sụp đổ ở Đông Âu, bác mất học bổng nên đành đi kinh tế mới. Chuyện tình éo le của bác với cô ca sĩ Sài thành được nhắc đến qua bài thơ chia tay đầy tâm sự... Cứ thế 1 tiếng 30 phút đi tàu trôi qua cái vèo, nhanh như cách mà nguyên một chai rượu đế 500ml trôi xuống ruột 3 bác cháu (beer)

Hungsuri
12-12-2015, 20:56
cuộc phiêu lưu của bạn ly kì và hấp dẫn lắm....................đang chờ xem....................

Kizu
13-12-2015, 12:01
Được bác Cảnh tận tình chỉ dẫn, hai đứa mò ra được nhà trọ của bác 7 CHỎL lừng danh. Tưởng đâu cũng tạm, ai ngờ, cảnh đẹp mê hồn luôn. Không bận tâm đến phòng diện tích nhiêu nha, ĐHT không có nhà nghỉ thoáng mát nước nóng máy lạnh wifi đâu ạ. Căn phòng 9m2 vách lợp lá được trang bị quạt máy với lời nhắn: 11h đêm toàn đảo ngắt điện. :v Nhưng thôi bỏ qua hết đi, view trước cửa phòng là một bờ biển siêu đẹp, nước siêu trong, các siêu trắng, dừa siêu rợp bóng. Ờ, đây hông phải đảo bình thường đâu, đây là thiên đường, ít nhứt là trong mắt đứa mê biển như Sói.

https://farm6.staticflickr.com/5671/23689639155_3f5afb0af2_b.jpg

Nước biển trong veo nhìn không biết có phải biển hay không nữa...Có cá bơi tung tăng nữa nhưng mà hông có chụp kịp :D

https://farm6.staticflickr.com/5685/23689634605_6b1fd0fbf4_b.jpg

Quả thật sau đó xách xe máy chạy một vòng 6KM xung quanh đảo, không nơi nào có view đẹp như vậy nữa. Cũng phải nói thêm rằng ĐTH là cụm những hòn đảo đá vôi nhiều hơn cát, rất hiếm có bãi, và cái chỗ có 3 mét cát trước mặt đây là bãi tắm đẹp nhứt khu vực rồi. Trưa hôm đó, có hai đứa hí hửng quăng ba lô vô phòng rồi bay vèo ra võng sát biển nằm ngủ. Phê quá trời phê, mặc kệ gần đó có nhóm “thanh niên địa phương” cứ í ới rủ nhậu. Hí hí, ngủ đã tối nhậu sau.

https://farm1.staticflickr.com/630/23321727269_3312effe8c_b.jpg

Trước đó, lúc nhận phòng, Sói đã kịp lân la hỏi bác 7 về vụ thuê thuyền ra đảo câu cá. Bác 7 chỉ đường xuống xóm dưới tìm nhà anh Bình người-sở-hữu-cái-thuyền-nhỏ-có-cho-thuê. Sói nghe lời cứ đi theo hướng bến cảng, vừa đi vừa hỏi anh Bình, cuối cùng người ta chỉ đến căn nhà của 1 đôi vợ chồng trẻ nhưng có 2 đứa con đã khá lớn. Ảnh okie với phi vụ đi câu cá và bắt nhum, lấy giá 100k/người, như vậy là quá rẻ so với mức biên chi của Sói rồi. Gật đầu cái rụp, lấy số điện thoại, yên tâm về nhà nằm ngủ, giữa đường về không quên lấp đầy cái dạ dày rỗng bằng một xe bán hủ tiếu hiếm hoi thường đẩy bán vòng vòng quanh đảo.

Tô bún cá khá ngon và nhiều, mức giá 20k không phân biệt khách hay dân đảo, được cái chỗ ngồi linh động, tùy theo mức sáng tạo của khách hàng. Sói bưng te te 2 tô bún qua 1 cái xe kéo xanh dương vô tình đậu gần đó, cảm giác thật vintage hoho :v.

https://farm6.staticflickr.com/5652/23393992410_74425bec1f_b.jpg

Sau đó, Sói lại tiếp tục đi 1 vòng quanh đảo, không quên chụp lại phong cảnh hữu tình của hòn đảo với chu vi chỉ vỏn vẹn 6KM mà thôi. Đừng quên check-in cột mốc chủ quyền trên đảo nhé! :3

https://farm6.staticflickr.com/5692/23663584316_8b3a1960bc_b.jpg

https://farm1.staticflickr.com/738/23061508434_d461324613_b.jpg

Nước thì trong veo, biển càng ra xa càng xanh ngắt một màu diệu vợi. Chiều nay mình sẽ ra đó, lênh đênh sóng nước và sống như 1 ngư dân thực thụ, Sói đắc ý thầm nghĩ.

https://farm1.staticflickr.com/623/23061508724_2759f3aed9_b.jpg

Về nhà ngủ nghê xong 2h30 chuẩn bị đi câu thì bác 7 dẫn anh Bình người-sở-hữu-cái-thuyền-nhỏ-có-cho-thuê tới. Ủa sao lạ hoắc vậy? Anh này là anh Bình, vậy anh kia là ai? Phát hiện to lớn, nhầm cmn Bình :v

Thôi kệ, lỡ nhầm rồi, mà lỡ hẹn với ảnh rồi, tạm biệt mọi người xong Sói đi qua nhà anh Bình kia, thấy ảnh đã đợi sẵn cùng 1 thùng trà đá, 1 bịch mực tươi và 1 bịch cần câu tay. Ảnh đã sẵn sàng, Sói đã sẵn sàng, chúng ta cùng nhau đi tìm Ai là triệu phú :v Đùa thôi…

tam48313
13-12-2015, 15:46
Sói ơi nhớ post số dt chủ thuyền câu lên nhé - thanks

duonghai
13-12-2015, 21:07
Vậy là Kizu đã có chuyến đi mới. Cháu đã ra trường và trở thành nữ văn sĩ chưa! đang chờ đọc bài của cháu.

ngduongc2
14-12-2015, 11:27
cho mình xin chi tiết bến phà từ tx Hà Tiên ra đảo Tre lớn (Đốc??) của QĐ Hải Tặc vs :D sđt mấy bác của bạn gặp trên đảo nữa nhé tks tks :3

Kizu
14-12-2015, 15:08
Vậy là Kizu đã có chuyến đi mới. Cháu đã ra trường và trở thành nữ văn sĩ chưa! đang chờ đọc bài của cháu.

A, cảm ơn bác đã nhớ cháu :3 Năm 2015 cháu cũng có đi vài nơi nhưng chủ yếu là Đà Lạt, Vũng Tàu,... cũng quen nên không viết nhiều. Chỉ có hòn đảo này là đáng để chia sẻ ạ.

Còn vụ nữ văn sĩ thì vẫn đang cố gắng hơn thưa bác. Với lại hè năm 2016 cháu mới ra trường :D

Dù không thành văn sĩ thì cũng sẽ cố đi nhiều và viết nhiều hơn ạ :D

Kizu
14-12-2015, 15:11
Sói ơi nhớ post số dt chủ thuyền câu lên nhé - thanks

Dạ rồi, cuối bài Sói sẽ tổng hợp liên lạc, đường đi, chi phí dự trù cho mọi người tiện theo dõi ạ! :D

nguoibian_0801
16-12-2015, 21:19
Thích nhất tấm hình bạn nằm trên võng ở bãi biển.Nhìn chiếc võng mà thèm ...một giấc ngủ trưa ở đó quá. kk. Tiếp tục chờ những trải nghiệm của bạn:))(beer)

Kizu
17-12-2015, 20:53
Thật xin lỗi vì mấy ngày qua em bù đầu trong bài tập và thuyết trình cuối kỳ. E hèm, giờ quay lại với thiên đường nào!

Cảm giác giống như ngày đầu tiên Luffy và Zoro lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ chéo để bắt đầu hành trình chinh phục Đại Hải Trình ấy! Ở đây có ai fan cuồng OP khôngggg??? ^.^

https://farm6.staticflickr.com/5745/23689628565_273f1e0327_b.jpg

A Bình: Trời nắng vầy mà không mũ nón quần áo dài tay à? Em không sợ nắng à?
Sói : Dạ hông sao anh, đi chơi thì phải phơi, chứ che che đâu có gì zui :D
Vịt : Đen thui mới dui ha -_-

Làm màu vậy thôi chứ câu được nhiêu đâu :v

Từ đất liền…à nhầm từ đảo Hòn Tre lớn, anh Bình cho tàu chạy ra xa bờ mấy trăm mét rồi hướng qua Hòn Tre nhỏ nơi anh thường thả câu. Đến gần bờ, anh cho tắt mý rồi từ từ chèo vào, cuối cùng thả neo ở đâu đó cách đáy 3 mét nước. Thuyền bắt đầu dập dềnh theo sóng và 3 người tách ra 3 hướng, chia mồi rồi thả câu.

Thật là lùng khi lần đầu tiên câu mà không dùng cần, chỉ móc mồi vào lưỡi rồi thả xuống cho đến khi dây vừa chạm đáy thì giựt lên 1 chút.

https://farm6.staticflickr.com/5730/23607185191_5354b1cd6e_b.jpg

Sói căng mắt, cắm mặt nhìn xuống đáy, thấy rõ dưới kia là rặng san hô mờ ảo và lũ cá vờn qua vờn lại…rỉa sạch trơn mồi. Haha.
Trong khi Sói hậm hực vì thấy tụi cá rỉa mồi mà không làm gì được, anh Bình bắt đầu giật dây câu liên tục và lôi lên bao nhiêu là cá. Cá bớp, cá mú nhỏ, cá Lù,… Đủ thứ loại lộn xộn không thể nhớ tên hết.

Một cái túi lưới được treo bên thuyền, thả chìm 1 nửa xuống nước để tụi Cá được sống thêm những phút cuối cùng. Làm vậy hông phải là cảm thương hay nghĩ gì cho nó, mà thiệt ra để giữ tụi nó tươi hết mức có thể trước khi bị nướng tối nay :))

Anh Bình chẳng mấy chốc làm đầy cái túi dễ dàng, còn Sói bắt đầu thoáng chút nhục nhã...

https://farm1.staticflickr.com/677/23062593323_457a41578f_b.jpg

Đang ấm ức và cảm thấy bất lực thì sợi dây trong tay Sói trượt đi.

Là nó, có kẻ trộm mực của Sói đã bị dính câu. Sói chụp lại và bắt đầu kéo. Nó ghị lại, giãy dụa, Sói không thương, tiếp tục lôi lên. Liệu nó có biết rằng, Sói đã chờ giây phút này từ lâu, giây phút lôi lên con quái vật từ đáy biển cứ lượn lờ trong tầm mắt mà mình không tài nào với tới được. Sói phải nhanh tay hơn, dường như nó đang cố hết sức mình tìm lối thoát trong những giây cuối cùng. Sói kéo mạnh, làn vây bạc bị giật lên không trung, lấp loáng sáng dưới ánh nắng. Nó oằn mình lần cuối, tuyệt vọng, buông mình rơi xuống sàn thuyền. Bịch!!!

Câu cá thành công =))

https://farm6.staticflickr.com/5654/23607186591_0a4da05ce4_b.jpg

Kết quả là Sói với Vịt mỗi đứa câu được 3 con khác nhau, tên quá vô nghĩa nên không nhớ hết, mớ cá chen chúc nhau còn lại là của anh Bình. Chỉ còn nhớ bạn cá đã vật lộn đấu tranh sinh tồn với Sói trong ảnh có tên là cá Lù :3 Bản ăn ngon kinh khủng dị luôn.

Ngoài cá ra, Sói còn được anh Bình dẫn đi vớt nhum, mà nếu ai thắc mắc nó là con gì thì xem ảnh bên dưới nhé. Lúc trên bờ, cô Năm bán hủ tiếu có dụ dỗ 2 đứa mua nhum chỗ cô, chỉ 10k/con, làm sạch rồi nướng mỡ hành thì lấy giá 15k, bao ngon bao rẻ bao đặc sản ĐHT đồ ha. Sói nhẹ nhàng từ chối và cảm thấy thiệt chí lí.

Ra đây, anh Bình chống thuyền vô chỗ nước cạn tầm 1 mét, nhìn xuống rặng san hô chi chít bao nhiêu là nhum. Tụi nó không rõ là có bò hông, hay chỉ suốt đời nằm đó bám vào mấy cục san hô, hay tụi nó thấy Sói nên giả vờ bất động? Nói chung là không hiểu tụi nó sinh tồn kiểu gì, khi chỉ cần lấy cái cây có chảng 3 là vớt lên thuyền được chục con mà tốn chỉ tầm 10p.

https://farm6.staticflickr.com/5721/23607182481_a0c949cee9_b.jpg

Loại thứ gì mà, chi chít gai, nhưng yếu xìu, đụng tay vô phát là gãy, hông có mắt, hông có mặt, chỉ có khoang bụng rỗng gồm gạch giống gạch cua, và các túi cát để hỗ trợ tiêu hóa thức ăn.

Anh Bình siêu tốt bụng luôn, vớt 1 lúc 10 con nhum rồi còn về bè cá giúp Sói làm nhum, lắc cho gãy sạch gai, rồi cắt đôi ra, làm sạch cát, để về nhà chỉ cần nướng lên bỏ mỡ hành vô là được. Và tất cả là…miễn phí nha. Nằm trong tour 200k câu cá biển hết. Woaaaa <3 ANH BÌNH SIÊU TỐT BỤNG, người luôn cười, nói chuyện hiền, cuối ngày đi câu về nhường hết cá bự cho Sói nữa. Ra ĐHT nhớ tìm anh nha! Thật không uổng công tìm nhầm người mà!

Trước khi đi về anh còn nháy mắt, bảo con này hong phải tên Nhum, mà tên là con "3 phát"?
Là sao ạ, em hông hiểu??? =))


Cuối cùng, về SĐT anh Bình...........huhuhuuuuuu.................không muốn nhắc đâu cơ mà chiến SONY M5 chụp hình ảo diệu đã ra đi cùng danh bạ những người mới quen tại ĐHT, 1 tuần sau khi chuyến đi kết thúc. Thôi xin đừng xát muối thái tim nhau nha :((

tam48313
17-12-2015, 23:29
Cuối cùng, về SĐT anh Bình...........huhuhuuuuuu.................không muốn nhắc đâu cơ mà chiến SONY M5 chụp hình ảo diệu đã ra đi cùng danh bạ những người mới quen tại ĐHT, 1 tuần sau khi chuyến đi kết thúc. Thôi xin đừng xát muối thái tim nhau nha

Ơ Sói ơi - sao có thể như thế được - chia buồn nhé - o sao đâu nếu o có số đt mình sẽ đi tìm như bạn thôi - DHT nhỏ mà

chEz
18-12-2015, 10:57
Khúc cuối Sói bị trộm à @@ ?

namnhihn
18-12-2015, 11:42
Mình đi đảo Hải Tặc đợt Tết Âm lịch 2015 vừa rồi, trọ ở cãi mũi nhà Tấn Phát, mọi thứ cũng OK nhưng không tới mức thiên đường lắm (tùy cảm nhận mỗi người). Đảo khá nhỏ, không có dịch vụ gì nhiều, chỉ có hoàng hôn biển Tây là siêu ấn tượng, chụp bằng đt SKY thần thánh nó thế này:
https://i1075.photobucket.com/albums/w436/namnhihn/Mobile%20Uploads/2015-02/20150221_181941_zpsfxsbxfwv.jpg
https://i1075.photobucket.com/albums/w436/namnhihn/Mobile%20Uploads/2015-02/20150221_182453_zpsukfwdhuj.jpg
https://i1075.photobucket.com/albums/w436/namnhihn/Mobile%20Uploads/2015-02/20150221_182625_zpsqno86m1p.jpg

phuonganh64
22-12-2015, 18:00
Sói ơi, em đi ra đảo đc 2 lần, một lần đi tour và 1 lần đi tự túc, e ở chỗ nhà nghỉ Hương Đảo ạ, thấy có phòng nghỉ mà đi 2 lần e đều ngủ võng tại quán ăn luôn, cảm giác rất đã !!! cơ mà hồi cuối tháng 5 thì tàu chạy mỗi ngày 1 chuyến, chuyến ra đảo phải 1 2h chiều gì đó mới xuất phát, sao em thấy Sói đi vào buổi sáng vậy ạ? vì Tết tây này sư phụ e rủ e đi, dắt cô tham quan vì cô thấy hình e chụp đẹp quá, nên e muốn tham khảo tí. e muốn câu cá nữa, mà không biết cách nào liên hệ mấy anh chủ tàu, xin Sói tư vấn giúp e với !!! e cảm ơn trước ạ!!

Kizu
23-12-2015, 01:20
Okie mọi người. Về việc tìm tàu đi câu, và liên hệ chỗ ở, thì tuy không có số điện thoại , nhưng mình vẫn còn nhớ rất rõ thông tin của người dân ngoài đó.

Thứ nhất là bác Cảnh, người Bắc, rất thân thiện và là người dân đảo đầu tiên mình gặp. Từ bến tàu đi vô rẽ bên tay phải, đi tầm 100m có ngã 3, nhà bác ngay góc phải của ngã 3. Hỏi nhà bác Cảnh Bắc là mọi người đều biết. Bác sẽ hướng dẫn bạn đường ra nhà trọ bác 7 Chỏl, với giá 80k/2 người, view hướng biển đẹp nhất đảo, cô chú cũng nhiệt tình giúp tụi mình nướng đồ tối đó nữa.

Người thứ 2 là anh Bình chủ thuyền câu. Từ nhà bác 7, bạn rẽ trái đi hoài, tầm 500m là ra khu bến đò. Tại đây hỏi thăm nhà anh Bình Liễu, anh còn khá trẻ nhưng có 2 đứa con 1 trai 1 gái, nhà anh cũng có bè nuôi cá và bán tạp hóa nhỏ. Anh lấy giá 100k/người, bao luôn cần câu, mồi câu, cuối ngày có thêm đông cá và đống nhum.

Hy vọng mọi người sẽ có trải nghiệm ăn-ngủ-chơi ngon bổ rẻ như Sói hen :D

Kizu
23-12-2015, 01:58
Phần tiếp theo và cũng là phần cuối, chuyến đi cấp tốc ăn sinh nhật nên cũng chỉ có trải nghiệm chơi với ăn thôi ạ. Buổi tối Sói ở lại đảo, rồi sáng hôm sau đi 1 vòng chào hết mọi người rồi đi về trong tiếc nuối. Mọi chuyện như thế này :3

Chiều hôm đó, trước khi trở về với một bịch cá biển và nhum, Sói đã gọi cho cô 7 chủ nhà trọ, nhờ cô mua giùm 2KG Sò Tộ. Đây là loại Sò đặc sản ở vùng này, Sói nghĩ vậy, tại trên SG hiếm thấy quán nào bán. Tưởng tượng là nó to lắm, hông ngờ là nó to thiệt luôn. Mà bất ngờ hơn, là Sò Tộ có phần thịt siêu dày, bạn sơ chế nó bằng cách lấy dao bổ đôi, mỗi bên vỏ là một lớp thịt dày. Một con thành 2 con, thật ảo diệu vô cùng! Thích vô cùng!

Cứ 2 miếng là một con đó, 2KG là một rổ đầy luôn. Mà quá ngon nên hai đứa ăn hết sạch, ô hô hô <3

https://farm6.staticflickr.com/5644/23803062992_8c4a295256_b.jpg

Tiếp theo là nhum nướng mỡ hành. Mỡ hành này cũng là bác gái đi chợ về làm sẵn cho hai đứa. Lò than cũng là bác nhóm hừng lên trong khi hai đứa đi tắm. Thiệt tình hai bác đối xử với tụi Sói quá chu đáo, mà đến khi nướng đồ xong lên mời hai bác, thì bác trai bận đi nhậu với bác Cảnh, còn bác gái bận coi phim Ấn Độ truyền kỳ. Một đống đồ ăn mà phải ăn 1 mình, thiệt khổ tâm hết sức.

Bao nhiêu là sò, cá với nhum, hai đứa phải nhọc công ăn hết, cùng với 6 lon bia đem từ đất liền ra =))

Thêm một chuyện nữa, có thể là cảm nhận cá nhân thôi, nhưng con nhum ngoài chuyện nó hay hay ra thì k ngon 1 tẹo nào. Rốt cuộc 10 con mà ăn đc có 5 con, còn lại mải nói chuyện nướng cháy đen, tội tụi nó mà thôi cũng kệ đi. "v

https://farm6.staticflickr.com/5801/23284606273_c302edb4aa_b.jpg

Con bự nhứt là bạn Vịt câu, con nhỏ nhỏ đẹp đẹp có kẻ sọc là Sói câu. Con nào cũng ngon hết, ngọt và dai và tươi ngon khó tả, kèm với chút muối ớt chanh cùng ngụm bia trong tiết trời đêm mưa lất phất và sóng biển rì rào ngay trước mặt. Ừ thì với đứa ham biển ham ăn như Sói, đó là thiên đường rồi :3 Uống hết 6 lon, chưa có thỏa mãn, tụi Sói còn vô "xin" thêm 2 chai Sài Gòn có sẵn trong nhà bác 7, đúng là dân nhậu lúc nào cũng phải có két bia trong nhà!

https://farm6.staticflickr.com/5698/23803068502_4eeb3d3857_b.jpg

Cứ thế, mưa và sóng biển, bia và đồ ăn, tâm sự chuyện đời chuyện người, đêm trên đảo trôi qua yên bình...

:D

Lại nói chuyện bác Cảnh, tối hôm đó, Sói gọi điện mời bác Cảnh, người có duyên gặp trên tàu rồi giới thiệu cho Sói biết chỗ nghỉ tuyệt vời này, mà bác bận nhậu mất không xuống được với 2 đứa. Tưởng đâu vậy là thôi không còn dịp gặp nhau nữa, vậy mà...

6 giờ sáng, đang trong cơn mơ đẹp, chợt nghe tiếng cánh cửa bằng tôn kêp ầm ầm cùng giọng Bắc quen thuộc:

- Dậy đi con, ba dẫn đi ăn sáng uống cà phê!"

Ôi trời ơi, "ba" Cảnh xuất hiện rất nồng nhiệt, tự động thiết lập mối quan hệ thân quen đúng kiểu người miền Nam hồn hậu, phóng khoáng. Hai đứa mắt nhắm mắt mở mò ra chào "bác" miễn cưỡng vì vẫn còn ngái ngủ. Một đứa đi đánh răng, còn một đứa bị lôi ra tráng miệng buổi sáng bằng bia :))

Rồi bác dẫn qua nhà bác, giới thiệu với hàng xóm "hai đứa con trên Sài Gòn", rồi dẫn vô nhà lấy hủ tiếu ra bắt hai đứa ăn mới được về, "khỏi tốn tiền đi ăn quán làm chi". Tụi Sói ngại lắm, từ chối 1 hồi rồi nhất quyết bỏ đi, nhưng bác Cảnh mới sáng đã hơi say, chắc uống rượu từ sớm, trông bác như tổn thương lắm. Thôi Sói đành ở lại, lặng lẽ đi chế hủ tíu với tôm tươi, hì hụp ăn trong khi bác uống rượu và nhìn hai đứa tha thiết...

Bác có 2 con trai, nhưng lớn hết rồi, đi biển xa nhà cả vài tháng mới về 1 lần. Căn nhà trống vắng, bác gái là kiểu phụ nữ lấy chồng lúc còn trẻ nên mang vẻ trầm lặng và u buồn. Nhìn bác, Sói thấy một niềm trăn trở không nói ra, của một người tuổi đã lục tuần nhưng vẫn luôn ám ảnh bởi kí ức ngày trẻ tung hoành và bay nhảy. Sói còn nhớ những lời cuối cùng của bác trước khi Sói rời đi cho kịp chuyến tàu...

"Sau này ba có chết, ba sẽ nhờ người báo cho tụi con hay, con ra được thì ra, không thì gọi an ủi má mày một tiếng, má mày còn trẻ, rồi sẽ chỉ có một mình"

Bác nói những lời ấy, cơ hồ không phải do rượu mà ra đâu

https://farm1.staticflickr.com/727/23911639365_f0d961c708_b.jpg

Về tới Sài Gòn, "ba" Cảnh gọi hỏi hai đứa đi về có an toàn không. Đó là cuộc gọi cuối cùng, sau đó Sói làm mất điện thoại, mất hết liên lac, "ba" Cảnh cũng không còn gọi nữa dù đã làm lại sim.

Nhất định, sẽ có dịp quay lại, sẽ có dịp được thấy nụ cười, tính cách miền Nam cùng giọng nói miền Bắc ấm áp chân tình ấy.

Sói nợ hòn đảo này một lời hứa quay về.

-Hết-

Mọi người còn thắc mắc gì về chi phí, cách ăn ở trên đảo thì comment, Sói sẽ trả lời bằng tất cả trí nhớ nhé!

Cảm ơn đã đọc bài, và hẹn gặp lại ở những chuyến đi thú vị hơn năm 2016 ạ.

tam48313
23-12-2015, 12:09
"Sau này ba có chết, ba sẽ nhờ người báo cho tụi con hay, con ra được thì ra, không thì gọi an ủi má mày một tiếng, má mày còn trẻ, rồi sẽ chỉ có một mình"

Bác nói những lời ấy, cơ hồ không phải do rượu mà ra đâu

mình đã lặng người khi đọc những dòng này

tam48313
23-12-2015, 12:10
ok -thanks sói nha - khi nào cần thông tin mình sẽ nhắn sói trên topic này nhé

Nhaswally
26-12-2015, 11:29
Cám ơn Sói đã chia sẻ, bài viết hay quá, cứ y như nhà văn ấy nhỉ!
Từ thị xã Hà Tiên mua vé tàu ra đảo có cần đặt vé trước ko vậy bạn? Bạn có thể nào tổng hợp lại các chi phí ăn, uống, xăng, vé tàu, ngủ nghỉ,... chuyến đi của bạn ko vậy?

hachnoi
26-12-2015, 22:38
Cho thông tin chi phí khoảng 2 ngày 1 đêm đi Sói ơi

Kizu
27-12-2015, 01:55
1. Từ thị xã Hà Tiên mua vé ra đảo không cần đặt trước bạn nhé!
Tụi mình lo xa nên có đặt trước, nhưng lúc gọi xuống thì mấy anh bảo không sao, cứ ra bến tàu trước 30p mua là có vé. Lúc Sói về từ đảo, cũng không có trạm bán vé gì cả, mà canh 9h sáng leo lên tàu, rồi trả thẳng tiền cho chủ tàu (tàu tư nhân) đấy bạn ạ.


2. Chi phí cho chuyến đi:

- Xăng xe: tầm 300k (cho gần 800KM) cả đi lẫn về.

- Di chuyển: 320k
+ vé tàu = 40k X 2 người X 2 lượt = 160k,
+ mag theo xe máy ra đảo = 40k X 2 lượt + 20k X 4 lượt khuân lên xuống tàu = 160k
(tiếc quá, mọi người rút kinh nghiệm ra đảo thuê nhé!). Bác 7 còn bảo lần sau ra lấy xe bác mà đi, tự đổ xăng là được :))

https://farm6.staticflickr.com/5630/23360536843_40a2d4e188_b.jpg

- Phòng trọ: 230k
+ Hà Tiên: 150k/đêm/phòng máy lạnh
+ ĐHT: 80k/đêm/phòng máy quạt 2 người (11h cúp điện, mở banh cửa hứng gió biển mà ngủ :)) )

- Ăn uống: ăn sáng ăn trưa bình dân, tối nhậu hải sản uống bia, tổng thiệt hại cả 3 ngày khoảng 500k (cái này nhắm chừng thôi vì ăn uống sang hay không là tùy mỗi người). Bonus SÒ TỘ 35k/kg, nhờ cô 7 mua giùm 2kg ăn no lăn lóc mà siêu ngon luôn, CÁ với NHUM FREE nên chỉ tốn tiền bia là chính =))

- Đi câu: 200k bao lưỡi câu, mồi câu, cá đủ loại mang về và NHUM FREE nếu bạn thiết lập được mối quan hệ tốt với chủ thuyền câu :3 Gì chứ chỉ cần tìm đúng anh Bình của Sói, rồi nói là bạn của con nhỏ đen đen, ốm ốm, nói nhiều mà câu k đc bao nhiêu thì ảnh sẽ nhớ. :)) Ảnh hông nhớ nữa thì mở topic này ra lấy hình mặt ảnh cho coi, đảm bảo free các thứ kèm theo tour tham quan bè nuôi cá trên biển luôn <3

https://farm2.staticflickr.com/1585/23879110022_56ac21ce83_b.jpg
----------------------------------
Tổng cộng Sói tiêu 1tr6/2 người cho chuyến đi này nhé.

P/s: Trên đường đi đừng quên ghé thành phố Sa Đéc tìm ăn Hủ tiếu khô Sa Đéc trứ danh nha. Ngon bá cháy luôn. Lúc về Sói đã phải tìm lại quán đó cho bằng được để ăn lần nữa, vì quá ngon, quá hấp dẫn. Tự dưng post bài nửa đêm đói quá huhu :'(

Vừa vào thành phố, qua cầu Hòa Khánh, rẽ tay phải đường Trân Hưng Đạo chính là chợ thực phẩm Sa Đéc. Cứ đi dọc đường tìm quán hủ tiếu nào đông nhất thì tấp vô, hình như quán bán cả ngày í!

https://farm1.staticflickr.com/697/23615691630_88434d5186_b.jpg

Thôi em ngủ đây, vừa đói vừa nhớ :((

hachnoi
27-12-2015, 14:55
sói ơi, anh hỏi xíu, tàu từ kiên giang ra đảo 1 ngày mấy chuyến ra vào, anh dự tính đi tối thứ 5 lên xe, sáng thứ 6 tới nơi, ra đảo luôn, rồi chiều thứ 7 về, ở lại kiên giang đêm thứ 7, cn về sg lại, lịch trình vậy ổn ko?

duonghai
27-12-2015, 20:24
P/s: Trên đường đi đừng quên ghé thành phố Sa Đéc tìm ăn Hủ tiếu khô Sa Đéc trứ danh nha. Ngon bá cháy luôn. Lúc về Sói đã phải tìm lại quán đó cho bằng được để ăn lần nữa, vì quá ngon, quá hấp dẫn. Tự dưng post bài nửa đêm đói quá huhu :'(

Vừa vào thành phố, qua cầu Hòa Khánh, rẽ tay phải đường Trân Hưng Đạo chính là chợ thực phẩm Sa Đéc. Cứ đi dọc đường tìm quán hủ tiếu nào đông nhất thì tấp vô, hình như quán bán cả ngày í!

https://farm1.staticflickr.com/697/23615691630_88434d5186_b.jpg

Thôi em ngủ đây, vừa đói vừa nhớ :((

Đúng rối Kizu, hủ tiếu khô là một món ăn mà chú cũng rất thích khi còn ct bên ĐT, bây giờ nhìn lại vẫn còn thích. Nhưng rất ít nơi làm hủ tiếu khô với những hương vị đúng nhu thế! Điểm quan trọng là nước sốt có mùi vị rất lạ và ngon.

phadohanoi79
29-12-2015, 08:07
http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-ha-noi/Chuyen-nha-Ha-Noi-Taxi-tai-Bao-Tin.html

Kizu
30-12-2015, 15:20
Dạ tàu đi 1 ngày 2 chuyến, 9h sáng và 14h chiều nha anh. Có 2 tàu, đi mỗi ngày luôn ạ!

Lịch trình như anh là okie rồi, nhớ ra đảo xong đi liên hệ tìm tàu cá để chiều đi câu, sau đó hẵng ăn trưa và nghỉ trưa. Vì sáng đi từ đát liền ra hơi gấp nên anh mua sẵn đồ ăn trưa và bia luôn, vì ngoài đảo có thể hơi đắt.

Chúc anh chuyến đi vui vẻ! :3

oOoWolverineoOo
11-01-2016, 16:29
Rất cám ơn bài viết của bạn. Lần trước cả nhóm mình xuống quần đảo Bà Lụa chơi xong thì bắt taxi xuống Hà Tiên, cũng định đi ra ĐHT nhưng lúc đó chưa biết gì về nơi đây nhiều (rất ít bài viết về nơi này) vả lại thấy toàn là xin ngủ nhờ nên nhóm mình hơi lo, đành quay về Rạch Giá chơi tiếp.
Nhất định mình sẽ rủ cả nhóm làm 1 chuyến ra nơi đây theo hướng dẫn của bạn.
P/S : Nếu bạn có đi đâu chơi ngang Sa Đéc thì pm mình, mình sẽ đãi bạn hủ tiếu khô và còn nhiều món ngon khác nữa ở vùng Sa Đéc.

thienly000
18-01-2016, 11:07
Tuyệt quá, nghe mọi người khen đi ra Đảo này rồi, cảm ơn Sói nhiều, Nếu được cho xin số Điện thoại của bác 7 có gì đặt phòng trước, chứ ra đó ko có phòng ở bụi thì tiêu hờ hờ

vinastarair
25-01-2016, 14:29
1. Từ thị xã Hà Tiên mua vé ra đảo không cần đặt trước bạn nhé!
Tụi mình lo xa nên có đặt trước, nhưng lúc gọi xuống thì mấy anh bảo không sao, cứ ra bến tàu trước 30p mua là có vé. Lúc Sói về từ đảo, cũng không có trạm bán vé gì cả, mà canh 9h sáng leo lên tàu, rồi trả thẳng tiền cho chủ tàu (tàu tư nhân) đấy bạn ạ.


2. Chi phí cho chuyến đi:

- Xăng xe: tầm 300k (cho gần 800KM) cả đi lẫn về.

- Di chuyển: 320k
+ vé tàu = 40k X 2 người X 2 lượt = 160k,
+ mag theo xe máy ra đảo = 40k X 2 lượt + 20k X 4 lượt khuân lên xuống tàu = 160k
(tiếc quá, mọi người rút kinh nghiệm ra đảo thuê nhé!). Bác 7 còn bảo lần sau ra lấy xe bác mà đi, tự đổ xăng là được :))

https://farm6.staticflickr.com/5630/23360536843_40a2d4e188_b.jpg

- Phòng trọ: 230k
+ Hà Tiên: 150k/đêm/phòng máy lạnh
+ ĐHT: 80k/đêm/phòng máy quạt 2 người (11h cúp điện, mở banh cửa hứng gió biển mà ngủ :)) )

- Ăn uống: ăn sáng ăn trưa bình dân, tối nhậu hải sản uống bia, tổng thiệt hại cả 3 ngày khoảng 500k (cái này nhắm chừng thôi vì ăn uống sang hay không là tùy mỗi người). Bonus SÒ TỘ 35k/kg, nhờ cô 7 mua giùm 2kg ăn no lăn lóc mà siêu ngon luôn, CÁ với NHUM FREE nên chỉ tốn tiền bia là chính =))

- Đi câu: 200k bao lưỡi câu, mồi câu, cá đủ loại mang về và NHUM FREE nếu bạn thiết lập được mối quan hệ tốt với chủ thuyền câu :3 Gì chứ chỉ cần tìm đúng anh Bình của Sói, rồi nói là bạn của con nhỏ đen đen, ốm ốm, nói nhiều mà câu k đc bao nhiêu thì ảnh sẽ nhớ. :)) Ảnh hông nhớ nữa thì mở topic này ra lấy hình mặt ảnh cho coi, đảm bảo free các thứ kèm theo tour tham quan bè nuôi cá trên biển luôn <3

https://farm2.staticflickr.com/1585/23879110022_56ac21ce83_b.jpg
----------------------------------
Tổng cộng Sói tiêu 1tr6/2 người cho chuyến đi này nhé.

P/s: Trên đường đi đừng quên ghé thành phố Sa Đéc tìm ăn Hủ tiếu khô Sa Đéc trứ danh nha. Ngon bá cháy luôn. Lúc về Sói đã phải tìm lại quán đó cho bằng được để ăn lần nữa, vì quá ngon, quá hấp dẫn. Tự dưng post bài nửa đêm đói quá huhu :'(

Vừa vào thành phố, qua cầu Hòa Khánh, rẽ tay phải đường Trân Hưng Đạo chính là chợ thực phẩm Sa Đéc. Cứ đi dọc đường tìm quán hủ tiếu nào đông nhất thì tấp vô, hình như quán bán cả ngày í!

https://farm1.staticflickr.com/697/23615691630_88434d5186_b.jpg

Thôi em ngủ đây, vừa đói vừa nhớ :((

bạn đã chia sẽ thông tin rất chi tiết ....cảm ơn chúc bạn may mắn trong cuộc sống ! :LL

manutd273
25-01-2016, 19:42
Cám ơn Sói đã có bài review rất chi tiết :D mong bạn có thêm nhiều chuyến đi thú vị như thế này nữa

NguyenTrongHuyGV
27-01-2016, 20:38
Cảm ơn chị Sói bài viết rất hay và đầy đủ thông tin

nguoibian_0801
18-02-2016, 22:10
KIZU cho minh hỏi bạn ở Hà Tiên nhà nghỉ nào z?có nhớ tên hông cho mình xin cái địa chỉ với.thanks bạn nhe!

lalala121
24-02-2016, 23:02
rất chân thật!!! :L

baotan267
06-05-2016, 18:11
bài viết hay quá, mình cũng đang tính đi đảo Hải Tặc tháng 6, hy vọng sẽ có những kỉ niệm đẹp nơi đây

TMD3007
05-06-2016, 13:56
Mình cũng rất là mê biển, đi đâu thì nơi mình nghĩ đến cũng là biển trước tiên, cơ mà mình thường chỉ đi 1 mình thôi nên cũng ko vui cho lắm, nên có dịp nào Sói đi thì cho mình tham gia với nhé.
Facebook mình: www.facebook.com/tminhduypro
Trương Minh Duy
thanks Sói

MinhTan78
18-06-2016, 22:38
30/4 năm 2015 tui anh có đi bụi ra đảo Hải tặc, nói chung là tuyệt vời. Khoái nhất món lặn bắt con nhím biển (nhung) lên nặn chanh, mù tạt nhậu tại chổ; giá cả rất mềm......chỉ có cái thấy gớm là chơi cầu tỏm thẳng ra biển không được happy cho lắm

cophaymeo
25-06-2016, 15:51
Đảo Hải Tặc - cái tên nghe hấp dẫn quá. Nghe là thích rồi, phải có kế hoạch tham quan thôi