PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Trường Sa - Làm sao đi được?



alias.noodles
22-12-2008, 11:14
Bạn vntuyen toàn chơi cung "khủng", khâm phục (c)

Trên Phuot hình như chưa có thông tin gì về Trường Sa, tớ biết mỗi cái này thôi bác nghiên cứ thử xem:

http://www8.ttvnol.com/f_233/1059230.ttvn?SearchTerms=Trường,Sa

Chuối đây
22-12-2008, 13:38
http://www8.ttvnol.com/f_233/1059230.ttvn?SearchTerms=Trường,Sa

Theo link của bác thì
Server Error in '/' Application.

alias.noodles
22-12-2008, 13:41
Theo link của bác thì
Server Error in '/' Application.

Ơ tớ vẫn xem bình thường mà?

Bạn thử lại cái này đến trang cuối luôn nhá! Chủ đề này cũng đắt khách một thời gian bên TTVN :)

http://www8.ttvnol.com/f_233/1059230/trang-18.ttvn?SearchTerms=Trường,Sa

wild_honey
22-12-2008, 16:24
Không biết có ai trong này đã đi Trường Sa chưa???
Nghe nói muốn đi TSa thì phải đăng ký bên thành đoàn mà cũng phải xét nét kỹ càng, không biết có đúng không? Ai có thông tin thì chia sẻ nhé. Thanks!

Trường Sa tớ chưa đi nhưng tớ đã được rủ rê đi roài. Chuyện là.. chẹp! lại cái bác hải dương học, bác ý quen với dân cá cảnh biển ở Nha Trang. Cách đây hơn tháng mấy anh em chúng tớ khăn gói vào Cà Ná lặn ngụp, rồi ghé qua Nha Trang làm bữa nhậu, bữa đó hội tụ đầy đủ các anh em từ chơi cá cảnh biển đến các bác lênh đênh ghe thuyền đi bắt cá về cho chúng tớ..chơi.
Các bác ý toàn đi tuyến Trường Sa mới oải, chả giấy tờ xin xỏ gì, 1 chuyến trung bình 4 ngày, có khi 6,7 ngày tùy vào thời tiết. Có bác lặn ngụp khu vực đấy nhiều, cũng vài bận phải lên đảo để tránh bão. Tính bác ý lại vui nên các chú bộ đội Trường Sa đem lòng yêu mến. Là dân lặn ngụp bao năm mà bác ý vẫn phải thốt lên là chưa có chỗ nào lặn đẹp như Trường Sa. Tớ hăm hở xin 1 chân theo các bác, định bụng sẽ gom ít hàng tuyển làm 1 chuyến thẳng tiếnTrường Sa. Về tới nhà tớ alo ngay cho bạn imim, bạn ý thở dài..sóng to gió cả, tớ chả đi đâu, đi rồi say sóng bỏ bu..Thế rồi ..thế rồi tớ cũng nguội dần. Aniwei, mùa này cũng nhiều bão, tớ chỉ tạm nguội thôi, mùa hè năm tới máu và lửa nhất định sẽ "lổi" lên :D, lúc đó bạn nào còn máu lửa Trường Sa, thì ta làm 1 chuyến nhé!

Babel
22-12-2008, 17:42
Hải Quân có dịch vụ thuê tầu chiến ra đảo!
Bác nào máu liên hệ để em dàn xếp giùm.

r0sy
22-12-2008, 18:41
Các bác thử lại xem:
http://www10.ttvnol.com/f_233/1059230.ttvn?SearchTerms=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,Sa

Chị Ong năm sau tổ chức đi đi :D, nếu vào tầm tháng 8 em xin đóng gạch luôn

anhminh
22-12-2008, 21:47
tháng 8 là mùa mưa bão, đề nghị ko manh động

giochuong
23-12-2008, 01:46
Hồi xưa em làm ở Vũng tàu, thi công mấy cái chân DKIxx (chân giàn nhà ở của bộ đội) nên có chuyến đi miễn phí cả tháng ra đó để lắp, thế mà nghe dọa ra đó mà xui xẻo đau ruột thừa thì coi như xong phim nên ... ơn ớn, không đi (đi giàn khoan sung sướng mà còn oải rồi ), nghĩ lại nhỡ dịp đi Trường Sa cũng thấy ...tiếc.

vntuyen
23-12-2008, 09:46
Nếu mà sợ đau ruột thừa thì đâu chỉ có đi Trường Sa mới sợ, đi đâu cũng vậy thôi. Mà nếu đau ruột thừa thì quay đầu vào đất liền, cũng đâu có đứt liền đâu. ;)
Hay là mấy mem phượt tổ chức cái lễ cắt ruột thừa tập thể đê........:))
Cái này có khi nên đưa vào mục phát hiện (nhảm nhí) :)

susu
23-12-2008, 10:37
Mà nếu đau ruột thừa thì quay đầu vào đất liền, cũng đâu có đứt liền đâu. ;)


Ôiii ôiiii
Năm em học lớp 6 cũng có nói với bác em - là bác sĩ câu giông giống dư lày đấy.Bác em nghe xong lắc đầu bảo : Lớn rồi,đừng để chết vì thiếu hiểu biết con ạ !!

Em nhớ mãi !!:D

p/s : em nghĩ những nơi như Trường Sa không phải ai cũng có thể đến được.Bản thân cái topic bên ttvn cũng đã bỏ lửng từ lâu rồi (nhảm!).

Không phải ai cũng có những cơ hội hiếm có như bạn Giochuong hay có những mối quan hệ công việc đặc thù như chị Ong..

Bạn học cấp 3 của anh em đang giảng dậy môn Chính Trị tại trường Hải Quân.Tấm ảnh hắn ra Trường Sa,mặc áo Hải Quân đứng ở tượng đài có đc vác về nhà làm của riêng đâu.Phải treo ở trường nhá !!

Trừ những người có chuyên trách liên quan đc ra đảo của Quân Đội.Dân thường cũng có dưng đâu phải dễ đâu.

Không nói đến chuyện lí tưởng.Dưng nơi em mong đến nhất trong đời là Trường Sa.

Các bạn pờ rồ hay nói tới chiện 4 cực 1 đỉnh.Điều đó dễ hiểu khi Lũng Cú,Apachải,,Mũi Đôi,Cà Mau .. hay Fan người ta đang đi như đi chợ (em xin lỗi!:)) )

Nhưng riêng Trường Sa...riêng Trường Sa ...:shrug:

@ bạn giochuong cho em hỏi 1 câu : có phải các anh ngoài giàn khoan sợ nhất mùa gió chướng không ạ ??:)

Chuối đây
23-12-2008, 12:57
Từ ngày các bạn xếp hàng biểu tình rồi phản đối thì việc đi TS là chuyện xa vời rồi....

giochuong
23-12-2008, 13:37
@ bạn giochuong cho em hỏi 1 câu : có phải các anh ngoài giàn khoan sợ nhất mùa gió chướng không ạ ??:)
Ở giàn khoan chả sợ gì vì nó to vật, thiết kế bão cấp 12 vẫn ô kơ, ở thì tiện nghi chẳng thiếu gì .... trừ phụ nữ :D. Vietsovpetro có giàn công nghệ trung tâm số 3 là hiện đại nhất, block nhà ở tiêu chuẩn ks 3 sao. Chỉ có mấy giàn DKI của bộ đội nó nhỏ mới kinh (thường thì 3 tầng, mỗi cạnh dài chừng 10m).

Quay lại vụ đau ruột thừa ngoài Trường Sa thì tèo là chắc vì chỉ có đảo Trường Sa lớn là có quân y viện và mổ được, chứ làm ở các chân DKI (đảo san hô, đảo chìm nổi ...) mà chạy về thì đi tàu mất chí ít cũng 10-15 tiếng đồng hồ, thủng ruột thừa mà dán tạm bằng keo con voi được thì may ra sống :D, thế mà bác vntuyen còn đòi về tận đất liền để mổ (ít cũng 500km), thế mới biết .... làm lãnh đạo có khác :D.

vntuyen
23-12-2008, 14:29
Ơ, vì mình thấy có người đau ruột thừa đến mấy hôm cơ mà. Mà nếu sợ quá thì đã bảo đi cắt tập thể đi.
@Chuoi: suy luận thôi chứ nhỉ? Chứ đã hỏi hang gì cụ thể chưa?

Phi Tâm
07-01-2009, 23:39
Hàng năm thì cứ vào độ Tết về, các đơn vị Thành đoàn cũng như UBND Tỉnh Khánh Hòa, đài Truyền hình, báo Khánh Hòa có kết hợp với V4 HẢI QUÂN đi thăm và chúc tết các chiến sĩ đảo Trường Sa. Đây là hình thức công tác mà thôi, cách đây mấy năm thì có tổ chức cho mấy chục người đi du lịch với tính chất chính trị hơn. Ra đó lặn đã kinh khủng, san hô còn nguyên sinh và đáy biển còn đẹp lắm vì không có rác hoặc san hô chết. Nếu các Bác đi thì nên liên hệ bằng con đường ngoại giao có chút ãnh hưỡng thì có thể đi được. Vì ra đảo mang tính chất công tác viết phóng sự hoặc trao quà vv thì rất ok sớm được phê duyệt.
Nếu không là làm ngư dân đánh bắt xa bờ ra Trường Sa và ghé đảo là vô tư luôn. Bộ đội rất vui khi dân đến thăm đảo.

pvnguyen
09-01-2009, 00:15
hay là bác tuyen nghiên kiú trò đánh bắt xa bờ ghé tránh bão nhỉ
em góp 1 vé

sami
09-01-2009, 15:56
Đi Trường Sa, năm nào cũng có 2 đoàn:
1. Phía Bắc: bao gồm các tỉnh phía Bắc, gồm đại diện tỉnh, thành đoàn và một số doanh nghiệp đặc biệt (đóng góp cho chiến sỹ, có thành tích đặc biệt gì đó). Xuất phát tại HP.
2. Phía Nam: các tỉnh miền trung và nam, xuất phát tại HCMC. Thành phần tương tự.
Tất cả danh sách phải được lên trước và được Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Lệnh Hải Quân xét duyệt mới được lên tàu.
Gần đây có tour du lịch Trường Sa nhưng chưa phổ biến. Đi lại nói chung là khó khăn lắm.

onlydalat
14-01-2009, 09:59
Nhân nói chuyện Trường Sa Only xin đóng góp mấy ý kiến:
1. Năm 1994 Chuyến du lịch Trường Sa đầu tiên tổ chức nhưng sau đó thì không hoạt động nữa do có nhiều nguyên nhân (Tình hình an ninh, giá cho một chuyến tàu ra dảo không phải là rẻ vì phải đi tàu quân sự)
2. Hàng năm vẫn có những chuyến tàu ra đảo nhưng đa phần là văn công, ca sĩ hay các ban đại diện ban ngành đoàn thể
3. Nếu các bác muốn đi thì phải nhiều tiền, chung vào rồi cử vài đại diện đến liên hệ với các bác Vùng 4 Hải Quân ở Cam Ranh để xin ra đảo trao quà cho các chiến sĩ (nếu tổ chức như thế thì các bác sẽ luân phiên đi theo từng năm)
4. Chúng ta là dân phượt chính gốc thì liên hệ thuê tàu hoặc xin đi cùng tàu mấy bác đánh cá (về nha trang hay phú quý) mang theo quà rồi đi ra vùng biển trường sa, muốn ghé đảo nào thì cứ vào liên hệ thăm quan và tặng quà (Các bác tàu đánh cá khi hoạt động khu vực này nếu gần đảo nào thì phải vào để lấy dấu và chữ ký) Cách này thì cũng phiêu lắm nhưng sẽ thú vị. Tàu nhỏ dễ say sóng và nên đi vào thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 biển êm. Ngoài đảo quà quý nhất là: Thuốc lá, trà bắc, rau xanh, bia, hạt rau, ngoài ra giàu có thì mua đàn gita...

Ra đảo các bác nhớ tậu mấy đồ phục vụ việc lặn, san hô và cá rất đẹp nhiều màu sắc.

Vài điều vậy chúc các bác thành công, còn em thì ớn đảo rồi, đã đi gần hết các đảo và sống ngoài đó 2 năm. Nói thế chứ khi nào khấm khá chút cũng muốn quay lại thăm anh em.

Chitto
14-01-2009, 17:43
Vài điều vậy chúc các bác thành công, còn em thì ớn đảo rồi, đã đi gần hết các đảo và sống ngoài đó 2 năm. Nói thế chứ khi nào khấm khá chút cũng muốn quay lại thăm anh em.

Ối, gặp cao nhân rồi. Bác kể chuyện đi các đảo và sống ở đảo đi bác. Háo hức chờ nghe bác đấy !!!

vntuyen
14-01-2009, 23:01
Ừ kể đi bạn. Tặng quà thì tớ không có nhiều. Còn văn công thì tớ hát cũng ở tầm ca ra OK thôi. Hay đi tập múa lửa rồi vác mấy thùng bia ra đó? :)

susu
15-01-2009, 00:22
Bạn vntuyen đùa hay nhể !!

onlydalat
15-01-2009, 12:20
Kể chuyện đảo thì dài lắm, Only chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ở TS khoái nhất là cá, có rất nhiều chỉ cần một cuận ây cước và cái lưỡi câu (nhớ là loại lớn) mồi thì dùng cá nhỏ cở cán dao hoặc có thể dúng thịt bò hay thịt gà thả xuống rồi chờ có khi câu được cá mú hoặc cá thu cả chục ký. Chú cá lớn nhất mà Only câu là chú thu bè nặng 32 kg (để bữa nào tìm lại cái hình post lên cho các bác coi con cá nó lớn cỡ nào).

Nước biển ngoài TS rất mặn và trong, vào mùa biển êm (T1-T6) có thể bơi ngoài biển cả ngày mà không mệt .

Lính đảo rất nhớ đất liền và những người dân từ đất liền ra. Quà thì cũng không quan trọng lắm chỉ là chút trà lá giao lưu.

Đảo lớn như Trường Sa Lớn hay Nam yết (vài trăm người) thì sẽ nghiêm hơn. Còn những đảo chìm thì cả đảo cũng chỉ khoảng 10 người thôi.

sami
15-01-2009, 17:25
Cách của onlydalat hay, nhưng khó ở chỗ gần như không thể kiếm được tàu như vậy.
Đa số những tàu ra đến đó là tàu dài ngày ví dụ như đi giã cào hay ghe câu. Những tàu ấy rất ít cho khách lạ đi cùng. Chưa kể phượt chúng ta khó mà lênh đênh cả tháng như thế được. Từ Cam Ranh ra đến đảo bằng tàu câu thì cả 3-4 ngày, họ đâu có ra rồi về ngay cho mình đâu.
Nhưng cũng hay đấy chứ, mình thử kiếm xem sao.
Thân

vhdtrans
15-01-2009, 22:31
chào sami

Tuyền người quen cả!

Dự tính Tết này thế nào?

sami
19-01-2009, 08:39
chào sami

Tuyền người quen cả!

Dự tính Tết này thế nào?

Chào bác Đức.
Em định tết này đi du lịch đâu đó, đang băn khoăn chọn giữa rừng và biển mà thôi. Cũng định đi lại Phong Nha - Kẻ Bàng hoặc là Quy Nhơn hay Phan Thiết gì đó. Suy tính hoài, chưa quyết định được. Bác cũng leo lên đây à. :D

VietGaz
19-01-2009, 18:19
Em đang vận động hành lang, khả năng lên đường của em hiện đang rất cao. Em cũng đã ôm ấp từ lâu và đến tận bây giờ mới có cơ hội may mắn này. Đang trong giai đoạn chuẩn bị tích cực kể cả thể lực lẫn thủ tục hành chính và đồ đạc. Nếu được lên đường sớm, em hứa là sẽ có một report theo hành trình: Hà Nội - Tân Cảng - TS Lớn - Tân Cảng - Hà Nội tặng các bác. Em chưa mổ ruột thừa hay dạ dày bao giờ cả, nhưng chắc cũng chẳng đến nỗi như phi công, mình có đau chắc cũng chẳng lôi được ai đi cùng. Các bác âm thầm chúc cho em được may mắn lên đường đợt này nhé.

alias.noodles
20-01-2009, 11:00
Em đang vận động hành lang, khả năng lên đường của em hiện đang rất cao. Em cũng đã ôm ấp từ lâu và đến tận bây giờ mới có cơ hội may mắn này. Đang trong giai đoạn chuẩn bị tích cực kể cả thể lực lẫn thủ tục hành chính và đồ đạc. Nếu được lên đường sớm, em hứa là sẽ có một report theo hành trình: Hà Nội - Tân Cảng - TS Lớn - Tân Cảng - Hà Nội tặng các bác. Em chưa mổ ruột thừa hay dạ dày bao giờ cả, nhưng chắc cũng chẳng đến nỗi như phi công, mình có đau chắc cũng chẳng lôi được ai đi cùng. Các bác âm thầm chúc cho em được may mắn lên đường đợt này nhé.

Thích thật, tớ cũng ôm ấp nhưng chưa có dịp ;)
Trong lúc chưa đi được thì âm thầm chúc bạn thượng lộ bình an và có một chuyến đi trọn vẹn :)

PS. Đi học mà nhuận thì kiến thức càng vững chứ có gì đâu :D

vntuyen
20-01-2009, 11:05
Nhớ mang theo máy ảnh và chụp nhiều vào bạn nhé. Ở đây ảnh Trường Sa hơi hiếm. Chúc may mắn và thượng lộ bình an.

pvnguyen
23-01-2009, 22:19
chẹp...ít ra thì cũng nên mua độ 3&4 cục pin máy ảnh, 4..5 cái thẻ 8Gb xài tạm.
Không nên tiếc tiền cho dịp như thế này .

Chúc bác thành công

BM
24-01-2009, 11:32
Chúc bác thực hiện thành công chuyến đi của mình, chụp được nhiều hình, xấu đẹp không quan trọng, quan trọng đó là cái nhìn hiện thực cuộc sống đảo và chia xẻ cùnng mọi người. Bản thân mình, em theo "chủ nghĩa BQ" với các vùng đảo xa của QG, nên hãy đi ngay từ bây giờ nếu có thể...

onlydalat
24-01-2009, 22:51
https://files.myopera.com/onlydalat/files/thubeTS.JPG
Hôm nay lục lại đám hình cũ post lên cho các bác thấy con cá thu bè nó to cỡ nào

onlydalat
24-01-2009, 22:53
https://files.myopera.com/onlydalat/files/VichTS.JPG
Vích, một loài rùa biển gần giống đồi mồi nhưng lớn hơn

chauha
26-01-2009, 00:19
Vào tháng 4 hàng năm, Bộ Quốc phòng tổ chức một chuyến đi cho các nhà báo ra đảo Trường Sa và một số đảo nhỏ lân cận nhằm phản ánh tình hình sống, chiến đấu và học tập của lính đảo Trường Sa.
Thủ tục đi rất đơn giản : các báo làm công văn xin phép gửi Tổng cục Chính tri, Bộ Quốc phòng chỉ tiêu xuất đi, sau đó BQP sẽ duyệt phân bổ bao nhiêu đầu báo, mỗi báo được bao nhiêu xuất, thế là uki.
Chuyến đi khởi hành từ TPHCM, các bác ở HN thì mất tiền bay vào HCM, còn bác nào ở TP thì chỉ mất có nhõn tiền xe ôm ra bến tàu, còn lại mọi chi phí Bộ Quốc phòng đài thọ.
Hiện đã có thêm 20 hộ dân ở tỉnh Khánh Hòa được đưa ra đảo sinh sống, và đã có 2 em bé ra đời trên đảo.
Hèhè, năm nay e kiếm được xuất đi roài, có bác nào đi cùng hem?(NT)

pvnguyen
31-01-2009, 11:11
ôi..ước mơ của đời em..
Đi đc chỗ này thì Everest & FSP chả là cái đinh gì cả !

vntuyen
02-02-2009, 11:01
Vào tháng 4 hàng năm, Bộ Quốc phòng tổ chức một chuyến đi cho các nhà báo ra đảo Trường Sa và một số đảo nhỏ lân cận nhằm phản ánh tình hình sống, chiến đấu và học tập của lính đảo Trường Sa.
Thủ tục đi rất đơn giản : các báo làm công văn xin phép gửi Tổng cục Chính tri, Bộ Quốc phòng chỉ tiêu xuất đi, sau đó BQP sẽ duyệt phân bổ bao nhiêu đầu báo, mỗi báo được bao nhiêu xuất, thế là uki.
Chuyến đi khởi hành từ TPHCM, các bác ở HN thì mất tiền bay vào HCM, còn bác nào ở TP thì chỉ mất có nhõn tiền xe ôm ra bến tàu, còn lại mọi chi phí Bộ Quốc phòng đài thọ.
Hiện đã có thêm 20 hộ dân ở tỉnh Khánh Hòa được đưa ra đảo sinh sống, và đã có 2 em bé ra đời trên đảo.
Hèhè, năm nay e kiếm được xuất đi roài, có bác nào đi cùng hem?(NT)

Đơn giản đâu? Thấy bó tay luôn á! Rủ là sao? là có dư 1 xuất à? Đừng làm nhiều người mộng mơ nhé :)
Chúc bác đi vui vẻ (beer)

chauha
02-02-2009, 16:33
Đơn giản đâu? Thấy bó tay luôn á! Rủ là sao? là có dư 1 xuất à? Đừng làm nhiều người mộng mơ nhé :)
Chúc bác đi vui vẻ (beer)

Ko dám hứa trước, nhưng nếu đi em có thể đăng ký thêm được từ 1 - 2 xuất nữa ạ, bác có thể PM cho em một số thông tin cá nhân được không ạ, có cơ hội là em quất liền cho bác.
Hành trình kéo dài khoảng 12 ngày ạ, đi Trường Sa và một số đảo lớn bé, kết thúc hành trình là Côn Đảo ạ.
Hy vọng có cơ hội được(beer) với bác.

Buta
03-02-2009, 11:03
Ko dám hứa trước, nhưng nếu đi em có thể đăng ký thêm được từ 1 - 2 xuất nữa ạ, bác có thể PM cho em một số thông tin cá nhân được không ạ, có cơ hội là em quất liền cho bác.
Hành trình kéo dài khoảng 12 ngày ạ, đi Trường Sa và một số đảo lớn bé, kết thúc hành trình là Côn Đảo ạ.
Hy vọng có cơ hội được(beer) với bác.

Thế có cần tiêu chuẩn gì để bám càng được với pác thế ợ

chauha
03-02-2009, 22:24
Thế có cần tiêu chuẩn gì để bám càng được với pác thế ợ

Dạ, bác có phải là nhà báo ko ạ(NT)

Buta
04-02-2009, 10:36
Dạ, bác có phải là nhà báo ko ạ(NT)

:( Oài, cái này thì em ko đủ tiêu chuẩm rùi, có option mở nào cho nhân viên của cty du lịch ko hỉ (NT). Em đi ké chụp hình làm phóng sự cho pác, keke...:))

chauha
04-02-2009, 11:37
:( Oài, cái này thì em ko đủ tiêu chuẩm rùi, có option mở nào cho nhân viên của cty du lịch ko hỉ (NT). Em đi ké chụp hình làm phóng sự cho pác, keke...:))

Tiếc quá, e cũng chả biết làm dư lào bi giờ.
Có 20 hộ dân sinh sống ở đó đấy ạ. hay bác thử làm họ hàng bà con với họ xem, biết đầu lại đi dc ạ;)

VietGaz
25-03-2009, 15:49
Có một vài việc liên quan, nên hôm trước em vừa có một tuần công tác ở bên Singapore. Em cũng nghĩ là các bác Phượt Gia đều đã biết về những cái vụ tranh chấp trên biển giữa các quốc gia vòng quanh thế giới chẳng bao giờ dùng lại.
Hôm vừa rồi em được các bạn ở bên Singapore giới thiệu, tặng một quyển sách và tí nữa thì được đi thăm chỗ ấy đấy. Chỗ ấy là đảo Pedra Branca. Đảo này tranh chấp giữa Malaysia và Singapore từ rất lâu, nó tuy nhỏ nhỏ đến mức chẳng có đất mà chỉ toàn đá thôi nhưng lại có vị trí cực kỳ quan trọng nằm trên tuyến hàng hải mà bất kỳ đồng chí đi tàu viễn dương nào đều biết, đó chính là Straits of Singapore. Vụ kiện chủ quyền này đã được đưa ra tòa quốc tế và phần thắng đã thuộc về Singapore, em mời các bác vào đọc bài theo link này để thưởng lãm nhé, tất cả đều có thể được và mất, em thấy đây là case tương đối điển hình.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pedra_Branca,_Singapore

https://img155.imageshack.us/img155/7152/pedrabranca.jpg

VietGaz
25-03-2009, 15:52
Em đang lo đồ đạc cho chuyến đi Trường Sa của em. Sẽ bay vào trong kia ngày 5/4, đang rất hồi hộp đợi ngày đi, mặc dù là cũng hơi hơi run run vì không hiểu mình chịu được sóng nước bao nhiêu? Ra ngoài đấy thế nào? Liệu có làm được gì không?
Tiếc quá em không có súng ống to như các bác, có mỗi cái máy ảnh con con. Nhưng mà sẽ cố để có thể làm được tí ảnh ọt thực tế về viết bài tặng các bác.

anhminh
25-03-2009, 17:00
bác lo lắng làm gì, đằng nào chẳng say :). Nhớ về viết bài nhé :).

VietGaz
26-03-2009, 14:00
bác lo lắng làm gì, đằng nào chẳng say :). Nhớ về viết bài nhé :).

Thế hả bác! Phải cố thôi, em vừa đóng xong một thùng vodca Nga 40 chai để em mang ra đảo tặng chiến sỹ cho nó máu. Mọi người bẩu em mua vodca Hà Nội cũng được, em thì không muốn bởi chỉ đơn giản một bữa liên hoan ở Hà Nội cũng đã đi mất vài T rồi các bác nhở.
Để tập đi Trường Sa hôm trước em đã đi dự bị ở chỗ này các bác ạ. Nhiều ảnh ọt lắm nhưng lại không pót được mí chán chứ. Thôi em khoe cái này tí vậy.

https://img254.imageshack.us/img254/1112/dscn3462.jpg

Giahamvui
31-03-2009, 21:58
chang biet co kip khong bac cho em gop vai thung ruou cam on bac truoc ruou cua bon em ma an voi hai san thi bao dam .... chep chep !!!!!! http://www.balticgroup.com.vn/

VietGaz
14-04-2009, 15:19
chang biet co kip khong bac cho em gop vai thung ruou cam on bac truoc ruou cua bon em ma an voi hai san thi bao dam .... chep chep !!!!!! http://www.balticgroup.com.vn/

Sorry bac em quẫn trí nên không hiểu ý bác và vào đọc PM. Em đã về đến nhà bình an vô sự, xin khất các bác cho em vài ngày để đọc một topic mới về Trường Sa ngay sau khi em giải quyết xong mấy trăm cái mail còn tồn đọng đã. Các bác sẽ thấy Trường Sa bằng xương thịt theo thằng trình lùn về nghệ thuật như em thì là bố - cụ của đẹp.

anhminh
14-04-2009, 15:39
tớ cũng vừa gặp một số đồng chí đi Trường Sa về, bảo đúng dịp này biển lặng, nên ít người bị say sóng. Và kể rất nhiều chuyện về Trường Sa, nói chung là thèm :)

VietGaz
14-04-2009, 16:07
Tạm thời để bớt hồi hộp, gây sự tò mò và PR cho sự kiện em tặng các bác trước.

https://img12.imageshack.us/img12/9959/dsc03254x.jpg

https://img12.imageshack.us/img12/8397/dsc03663a.jpg

"VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG CHÚNG TÔI"

VietGaz
14-04-2009, 16:08
tớ cũng vừa gặp một số đồng chí đi Trường Sa về, bảo đúng dịp này biển lặng, nên ít người bị say sóng. Và kể rất nhiều chuyện về Trường Sa, nói chung là thèm :)

Đúng đó bác, mà chỗ nhà bác đi đông lắm mà.

vntuyen
14-04-2009, 16:17
Vậy là sắp được nghe người thật việc thật rồi. Nếu có thể trả lời cụ thể luôn câu hỏi của topic thì hay quá. Thanks trước.

xom2009
17-04-2009, 13:31
thông báo các bác mừng cho em, em có 1 xuất đi ra đảo từ 26/4-5/5/09 đọc trong topic này em càng hồi hộp vì các bác nhà ta cũng mong muốn có chuyến đi như vậy, em sẽ cố gắng có nhiều hình share với các bác

giochuong
17-04-2009, 23:19
thông báo các bác mừng cho em, em có 1 xuất đi ra đảo từ 26/4-5/5/09 đọc trong topic này em càng hồi hộp vì các bác nhà ta cũng mong muốn có chuyến đi như vậy, em sẽ cố gắng có nhiều hình share với các bác

Cố chụp ảnh cho cật lực vào nhé bác. Nếu thiếu em cho mượn thêm vài cái CF card, thêm .... cái ổ cứng nữa nếu bác cần.

xom2009
18-04-2009, 08:46
cảm ơn bác giochuong em đã có ổ cứng 40 gb và đang đặt mua thêm 1 card 16 gb tại china sẽ có trong ngày thứ 2, nhưng em chỉ còn 1 diều lăn tăn nữa là máy của em chụp ngoài biển đảo thì em thương các em ống kính và máy quá. huhhu.

pvnguyen
18-04-2009, 09:01
đổi cả máy & lens cho chuyến này cũng không tiếc đâu bác ạh !

xom2009
18-04-2009, 09:17
bác oldman ơi D300 với cả một lô ok mà đổi sau chuyến này có mà em sạt nghiệp, em đang dự tính là phải mang theo body film cơ và sẽ chụp cả 2 chỗ nào an toàn hơn thì em dùng máy số còn đâu cứ film em chiến thôi bác à, ok thì chịu rồi em đang lùng mấy ống MF mang theo cho giảm hậu quả.

pvnguyen
18-04-2009, 21:09
theo em bác chỉ mang body + ok travel tầm 24-70 hoặc 17-80 + 1 em 50 chụp chân dung chiến sỹ là đủ ah. mang nhiều lỡ tòm hay sóng đánh thì kể cũng xót
Nhớ mua 01 bao nilon to đựng túi máy khi đi xuồng nhé

greenline
18-04-2009, 23:19
theo em bác chỉ mang body + ok travel tầm 24-70 hoặc 17-80 + 1 em 50 chụp chân dung chiến sỹ là đủ ah. mang nhiều lỡ tòm hay sóng đánh thì kể cũng xót
Nhớ mua 01 bao nilon to đựng túi máy khi đi xuồng nhé

Kể cũng khó nhỉ, đời người chẳng mấy khi được đi chẳng lẽ không mang đủ đồ chơi. Mà mang hết đồ đi thì sợ chẳng may tòm 1 phát tèo luôn, mà không tòm thì muối nó bám cũng làm hỏng đồ chơi. :shrug: Nói vậy chứ em thấy đi xa dài ngày thì đồ mang theo nên càng gọn nhẹ càng tốt. Đó là chưa kể say sóng lử lả khổ hơn chết. :D Nếu là em thì em chỉ mang 24-70. Riêng 70-200 là len yêu thích nên mang theo cho đỡ nhẹ túi. :D Các đồ khác chỉ ưu tiên thẻ, thiết bị lưu trữ, đồ chống ẩm, đồ vệ sinh còn lại flash,.. quăng hết. :D Đồ dự phòng thì chắc sẽ mượn G10 của Chit toi. :))

Phương án khác là nếu bác không ngại nặng, vướng víu thì bác thửa cái box nhôm chuyên dùng như đồ của bác oldman_saigon. :))

P/s: Bác chú ý là body của em ưu điểm hơn D300 của bác ở FF và khử noise tốt ở ISO cao nên mới có lựa chọn trên nhá. :D

xom2009
20-04-2009, 11:08
thank Greenline và oldman sg.: em tính thế này các bác góp ý tiếp cho em nhé. đi phải có ca hát giao lưu lên đèn là phải mang đi rồi, ống thì em sẽ lựa ống kém xịn đem đi như 28-85mm 3.5-4.5 và 70-300mm D đem đi cho đỡ sót nhưng cũng phải đem thòng em 80-200 f2.8 trong hòm đạn body em mang cả d300 và body cơ chụp phim khi xuống tàu thì chỉ đem gọn nhẹ, có bao nilon đem thêm hòm đạn để bảo quản máy, đi thì đã có phương tiện cơ quan lên không ngại lắm nhưng quần áo chắc không cần thay đâu các bác nhỉ hihi bẩn nhảy xuống biển tắm cần gì đồ, em đã làm một số chuyến dọc hình chữ s lên vấn đề say sóng với mùa biển tháng 4 mặt biển như tấm gương lớn, em sợ là bác GL. đi đạp vịt ở sông tam bạc hoặc bác old man chạy tàu cánh ngầm HCM - Vũng tàu say thì em mới say, nan dải nhất của em là muốn có ảnh đẹp lại sợ hỏng đồ. ngoài ra không biết cần chuẩn bị gì nữa không các bác, em tạm liệt kê các bác cho ý kiến nhé:
1. trang thiết bị cá nhân: quần áo, bàn chải, dao cạo ...
2. thuốc: say sóng, cảm, dầu gió, đi ngoài...
3. sâm: phòng cho trường hợp có mật sanh mật vàng và em không còn sức.
4. lương khô: phòng cho say quá không ăn được cơm từ ngày thứ 2.
5. máy ảnh và phụ kiện, thẻ nhớ, pin sạc ...
6. áo mưa cho máy ảnh, áo mưa cho em, túi nilon cho túi máy
7. mũ vải, dép.
8. vụ giày thế nào các bác cho ý kiến ?
còn thiếu gì các bác góp ý giúp nhé, về em sẽ hậu tạ các bác bằng 1 topic anh cảu chuyến đi vì văn em toàn điểm dưới trung bình mà nhiều bác có cảm xúc rồi lên em sẽ không đi sâu.

giochuong
20-04-2009, 11:48
Theo em bác nên lưu ý vụ pin nhé. Nếu là em thì em sẽ mang 1 pin theo máy (đương nhiên), 1 pin dự phòng và 2 bộ pin tiểu xạc đầy (có thể dùng cho flash khi chụp văn gừng văn nghệ, lưu niệm với đoàn & máy qua grip nếu 2 pin kia hết). 1 túi hạt hút ẩm chừng 200gr bỏ trong túi nilong dạng zip lock + lens pen hay vải lau lens.
Ống kính thì em nghĩ 18-70 hay 24-70 là ổn, đem nhiều thay ra thay vô bất tiện & hơi muối biển khôgn tốt cho máy. Ghé các đảo lớn thì tele còn dùng được chứ các giàn DK thì chắc chắn không có chỗ chụp vì giàn hơi nhỏ.
Lens có filter thì cứ thoải mái chụp, khi nào nhiều hơi muối bám thì lấy khăn ẩm vắt khô lau xong bỏ vô túi nilong có túi hút ẩm bên trong là vô lo.

pvnguyen
20-04-2009, 13:51
làm vài đôi dép nhựa có quai là nhất !!
EM mà đc đi như bác thì em có cái gì chiến nhất,..em sẽ mang theo

xom2009
20-04-2009, 15:24
bác giochuong: em hy vọng đi trên đường ra đảo chụp được cá heo bơi theo tàu lên phải mang tele năm 2002 em đi tàu ở vịnh bắc bộ mà cá heo bơi theo không có tele tực muốn nổ bụng bác ạ chưa kể gặp mấy e cá đuôi đổi hướng bơi thì em có mà rớt dãi ròng ròng chứ mấy dàn DK nhỏ síu thì chụp làm gì cho mệt, (chỉ chụp khi có chú bộ đội xả chất thải trong người xuống biển thôi) kết cấu fe thép thì chụp phí công

greenline
20-04-2009, 16:06
8. vụ giày thế nào các bác cho ý kiến ?


Giày thì bác chạy ra Lê Duẩn thửa đồ bộ đội, lấy loại có quai là ok. Ngoài ra thì bác chú ý: (click vào 2 dòng dưới)

1. Cẩn thận (http://www.vnphoto.net/forums/showpost.php?p=12653&postcount=11)

2. Blog nhà báo đã đi TS (http://blog.360.yahoo.com/blog-yHy0ZdQ6c6kjjfPjzJrCyhci0w--?cq=1&l=6&u=10&mx=257&lmt=5)

Ở dòng 2 thì bác có thể liên hệ để hỏi kinh nghiệm, thông tin,... :)

chauha
20-04-2009, 16:10
1. trang thiết bị cá nhân: quần áo, bàn chải, dao cạo ...
2. thuốc: say sóng, cảm, dầu gió, đi ngoài...
3. sâm: phòng cho trường hợp có mật sanh mật vàng và em không còn sức.
4. lương khô: phòng cho say quá không ăn được cơm từ ngày thứ 2.
5. máy ảnh và phụ kiện, thẻ nhớ, pin sạc ...
6. áo mưa cho máy ảnh, áo mưa cho em, túi nilon cho túi máy
7. mũ vải, dép.
8. vụ giày thế nào các bác cho ý kiến ?
còn thiếu gì các bác góp ý giúp nhé, về em sẽ hậu tạ các bác bằng 1 topic anh cảu chuyến đi vì văn em toàn điểm dưới trung bình mà nhiều bác có cảm xúc rồi lên em sẽ không đi sâu.
Em vừa đi về nên tư vấn nhẹ bác mấy thứ
1. Trang thiết bị cá nhân : mang theo quần áo gọn nhẹ (như em toàn quần soọc và áo T-shirt, vì liên tục phải nhảy từ tàu xuống xuồng - từ xuồng vào bờ, sóng đánh ứot quần áo là chuyện bình thường).
2. Thuốc thì tùy bác, nhg trên tàu có quân y nên ko lo lắng gì.
3. Sâm và lương khô: không cần thiết - mùa này biển lặng, ko nhiều sóng lắm, trong trường hợp không ngồi ăn uống được thì bác nên vừa nằm vừa ăn, rất hiệu quả (bộ đội cho ăn ngày 4 bữa, ai đi về cũng tăng cân), có thể mang thêm một ít bánh quy đi theo nếu thích.
4. Máy ảnh thì đương nhiên, nhg không cần thiết quá nhiều ống kính, chỉ cần 24-70, 70-200 là oki, nên mang thêm 1 P&S cho tiện, vì không phải lúc nào trên tàu bác cũng cầm máy to theo được (lưu ý bác, ra ngoài đó độ ẩm rất cao, e mang 5 món đồ điện tử đi, thì 4 món về bị hỏng, lúc cầm máy ảnh đi lại trên tàu cẩn thận, nhiều khi sóng đánh bất chợt, làm mình ngã, máy ảnh va đập sẽ bị hỏng).
5. Chỉ nên mang dép xỏ ngón cho tiện đi lại trên tàu, lên tàu bác sẽ được phát quân trang thé này : dép quai hậu để lên xuống xuồng cho chắc chắn, còn mũ cứng để bảo vệ đầu phòng trường hợp chẳng may có ngã va đập vào tàu, xuồng (bác nên sử dung những vật dụng này, rất hiệu quả).
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042010917zjjjmtrjyt2532119.jpeg
6. Lưu ý thêm : Vì thời gian rảnh rỗi trên tàu rất rất nhiều, bác nên mang theo những đồ chơi giải trí (tùy sở thích của bác), ví dụ : sách, truyện, máy tính để xem phim, Ipod, Games, v.v.
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.

xom2009
20-04-2009, 17:20
cảm ơn lời khuyên của GL và lời khuyên của Châu Hà, đúng là tôi đã từng nằm ăn vài ngày khi đi tàu ra mỏ Bạch Hổ lên kinh nghiệm là phải chuẩn bị đồ đó vì nếu gặp sóng to thì không có sức xuống bếp ăn mà ăn. trên tàu phát cho dép quay hậu và mũ thì tốt quá rồi, vậy thì em sẽ hạn chế đem đồ điện tử.

rei
29-04-2009, 23:38
em cũng quan tâm chủ đề làm sao đi được Trường Sa ạ? em là dân ngoại đạo, khả năng văn chương có hạn nên ko thể theo con đường báo chí, con đường tương lai e là cũng không được gắn bó với các cơ quan ban ngành đoàn thể thuộc quốc nội được ==> em biết làm sao để Trường Sa không "xa" quá bây giờ ạ?

sang30tet
21-01-2010, 16:51
Ra thăm đảo Trường Sa, chắc chắn các chiến sỹ hải quân sẽ đón tiếp nồng nhiệt lắm...nhất là các bạn gái hát hay múa giỏi ;). "Phượt" đảo Trường Sa vừa hay lại vừa đặc biệt, mình không sợ sóng gió chỉ sợ mỗi tàu lạ nước ngoài có trang bị vũ khí :(.

dangkhoaquan
26-01-2010, 16:55
em cũng quan tâm chủ đề làm sao đi được Trường Sa ạ? em là dân ngoại đạo, khả năng văn chương có hạn nên ko thể theo con đường báo chí, con đường tương lai e là cũng không được gắn bó với các cơ quan ban ngành đoàn thể thuộc quốc nội được ==> em biết làm sao để Trường Sa không "xa" quá bây giờ ạ?
Anh nghĩ có 1 cách nữa là làm giàu, thật giàu và tài trợ xây 1 trạm phát sóng, trạm xá ở trường sa chẳng hạn. Lúc đó chủ đầu tư có khả năng được đi!Có điều anh đang nghe giang hồ nó đồn là tour du lịch thứ 2 đến Tsa sắp được mở đấy!

greenline
07-04-2010, 20:39
Vừa rồi có một bạ nhà báo đã đi Trường Sa theo tàu cá. Các bạn theo dõi tham khảo nhé: :)




Kỳ 1: 10 ngày nghẹt thở trên vùng biển Hoàng Sa (http://vietnamnet.vn/psks/201004/10-ngay-lenh-denh-tren-vung-bien-Hoang-Sa-902936/)

LTS: Những ngư dân đang ngày đêm bám biển Hoàng Sa để mưu sinh như những chiến binh canh giữ đất trời ngoài trùng dương của tổ quốc. Họ như những cột mốc “sống” khẳng định chủ quyền trường tồn trên vùng biển đảo Hoàng Sa suốt mấy trăm năm nay.

Chitto
07-04-2010, 22:22
Hic. Không biết bài báo ấy sẽ tồn tại được bao lâu đây ???

haihoa77
29-04-2010, 15:35
Vừa rồi có một bạ nhà báo đã đi Trường Sa theo tàu cá. Các bạn theo dõi tham khảo nhé: :)

Vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa là có khác nhau bạn nhé. Trường Sa thì VN đến được chứ Hoàng Sa thì chớ nhé.
Nhà báo đó là đi theo tàu cá tới vùng biển Hoàng Sa.

xuxukalo
05-05-2010, 09:38
Thế ra đến giờ vẫn chưa có cách nào khả quan để ra thăm các chú lính đảo Trường Sa cả?

pvnguyen
05-05-2010, 15:19
Bạn tự thuê tàu cá mà đi...hehehe Nghe thì khó như khả thi nhất trong tình hình bây giờ

fadine
18-05-2010, 17:45
Ai muốn đi thăm quan quần đảo Trường Sa thì qua đây đăng ky:
http://ttvnol.com/forum/f_233/1244013.ttvn

I'mGem
27-06-2010, 20:01
Hức hức, mình có vào cái link của fadien nhưng ko đăng ký được, chốt danh sách rồi, tháng 3 sang năm mới đi cơ, hic. nhiều ng đăng ký lắm nhưng Bộ Tư Lệnh Hải Quân chỉ chọn có 5 người (toàn Nam và ưu tiên Nam), nhiều người đăng ký từ ban đầu bị trượt khóc dòng í, khổ thân.

Không biết ước mơ thăm Trường Sa của mình bao giờ mới được thực hiện đây !!! help me!

ldtung
25-12-2011, 00:31
Cũng rất mong muốn một lần ra với Trường Sa nhưng lặn ngụp trên Phuot.vn nhà mềnh vẫn chưa có tìm ra được manh mối, có những bài nhưng cũng đã cũ rồi. Hi vọng sắp tới sẽ có những chuyến tổ chức đi Trường sa, mình sẽ đu bám liền.

kieumailc
25-12-2011, 14:01
Bữa trước có người mời Đồng bào đi Trương sa trong một thời gian thích hợp năm 2012 ( vì hiện tại phương tiện đi đang phải sửa ra đa ở Na uy) không biết xã giao hay mời thật??? nhưng những người đồng đội chắc không nói thách hay đùa mình !

ldtung
25-01-2012, 20:39
Bữa trước có người mời Đồng bào đi Trương sa trong một thời gian thích hợp năm 2012 ( vì hiện tại phương tiện đi đang phải sửa ra đa ở Na uy) không biết xã giao hay mời thật??? nhưng những người đồng đội chắc không nói thách hay đùa mình !
Bác mà đi được Trường Sa là phải cho nhà Đà Nẵng biết mà bu bám theo nhá. Hjc, mong muốn đi Trường Sa quá bác kieumailc ơi.

Nghiêng
31-01-2012, 00:20
Hiện tại thì Bộ Tư Lệnh HQ quản lý các chuyến đi này nhưng có thể tới năm 2015 sẽ hoàn thành và khai thác chuyến du lịch Trường Sa. Các bác cứ tích lũy tư bản đi ạ, khoảng 1000$. Đây chỉ là biểu phí tượng trưng thôi vì trung bình phải chi cho 1 chuyến tàu ra Trường Sa từ 3-5 tỷ, chia đều thì mỗi ng đi ra đó mất khoảng 28 - 30tr VND :D

Hiện nay bác nào làm bên FPT thì đăng ký với anh Dũng Đê Tiện để anh ấy xem lập danh sách.

kieumailc
31-01-2012, 08:34
Bác mà đi được Trường Sa là phải cho nhà Đà Nẵng biết mà bu bám theo nhá. Hjc, mong muốn đi Trường Sa quá bác kieumailc ơi.

Đồng Bào cũng là khách mời của những người đồng đội; Nếu đu bám thêm được nhất định hú cho các bác Đà Nẵng ah.

herrlee
26-06-2012, 10:38
Có cách nào đu thuyền dân ra đó không nhỉ các bạn? mình cũng đang thích ra đó lắm!

Nghiêng
30-06-2012, 01:14
Có cách nào đu thuyền dân ra đó không nhỉ các bạn? mình cũng đang thích ra đó lắm!

Thuyền của ngư dân ra đó đánh cá không thiếu, quan trọng là bác có đủ sức khỏe để đi không :D bác cứ tưởng tượng là một cái tàu khách lớn như HQ936 có tải trọng 2000 tấn đi mà còn có người say lên say xuống, khi bác đi tàu đánh cá là tàu gỗ lại nhỏ hơn cả chục lần thì bác...biết rồi đấy :D đi đánh bắt xa bờ không phải ai cũng đi được huống hồ là người ko chuyên đi biển...^^ Bác suy nghĩ cho chín :D

onlydalat
06-07-2012, 11:12
Thuyền của ngư dân ra đó đánh cá không thiếu, quan trọng là bác có đủ sức khỏe để đi không :D bác cứ tưởng tượng là một cái tàu khách lớn như HQ936 có tải trọng 2000 tấn đi mà còn có người say lên say xuống, khi bác đi tàu đánh cá là tàu gỗ lại nhỏ hơn cả chục lần thì bác...biết rồi đấy :D đi đánh bắt xa bờ không phải ai cũng đi được huống hồ là người ko chuyên đi biển...^^ Bác suy nghĩ cho chín :D
Bác nói đúng nhưng mà cũng không đúng lắm.
1. Nếu bác đi vào tầm từ tháng 7 đến tháng 12 thì biển động dữ dội, nhất là hay gặp dông thì tàu HQ lớn mấy cũng say, lần em vào tháng 11 cả tàu đều say sóng hết chỉ còn trưởng tàu là tỉnh. Tuy nhiên từ tháng 1 đến tháng 6 là mùa biển êm, có dịp biển lặng như gương, giống như đi trong hồ, cái này các bác đánh cá sẽ rành.
2. Việc đánh bắt xa bờ người ta thường đi 2 đến 3 tháng nên em nghĩ các bác không đủ thời gian bu theo. Nếu bác nào quen biết hay ở gần làng chài tìm hiểu xem các bác có thể tổ chức 5-7 người gì đó rồi đặt vấn đề thuê tau ra (cái này các bác cũng cẩn thận kẻo bị nghi là vượt biên hay gì đó).

hongthiengialai
22-09-2012, 17:48
mình cũng máu đi trường sa lắm mà không biết đến khi nào đi được ...hic...

axionov_nd
24-09-2012, 21:54
Em cũng mong một ngày được ra Trường Sa. Trong hoàn cảnh bây giờ thì đành chờ đợi may mắn và thời cơ đến vậy!

nudp103
18-06-2013, 23:03
em cứ đặt gạch ở đây để hóng cái tóp này xem dư nào :D, khi có hy vọng nhất định sẽ nhảy vào ạ! ^^

daisy198x
15-07-2014, 23:46
Em tìm nhiều nguồn mà không đâu có thông tin đi Trường SA ạ, tàu bè có vẻ khó khăn, thấy thông tin thuê tàu của ngư dân, nhưng mà thường không ổn định do thời gian quá dài. Các bác ai từng đi hoặc biết cách đi ra đó chỉ giúp em với. Thanks all

onlydalat
22-07-2014, 14:41
- Cách 1 bạn phải có thật nhiều tiền
- Cách 2 bạn phải có nhiều tiền
- Cách 3 bạn phải quen biết rộng
- Cách 4 bạn phải có năng khiếu gì đó thật đặc biệt.
Nhiều tiền bạn có thể mua quà hoặc ủng hộ Trường Sa, liên hệ để đi trao quà trực tiếp nhưng phải nhiều, hoặc thê tàu ngư dân, xin xuống đó làm ngư dân đánh cá Trường Sa, tất cả các tàu đánh cá khu vực Trường Sa khi ra đến đảo đều phải cử thuyền trưởng vào trình diện và đóng dấu. Bạn quen biết rộng có nhiều chuyến đi dành cho các hội, ban nghành của các tỉnh biết đâu lại xin được 1 xuất. Còn việc có năng khiếu đặc biệt ví dụ thi thoảng có các Ca sĩ ra biểu diễn cho các chiến sĩ ngoài đảo.

Alohahaha
06-04-2017, 20:42
Cuối tuần sau em đc đi TS rồi các bác ơi,,hehee

onlydalat
06-04-2017, 23:35
Chúc mừng!