PDA

View Full Version : Apachai Hành Xác Kí Sự



phongtuyet
08-09-2011, 17:35
KÝ BÚT MỘT CHUYẾN ĐI



Gửi tới : Groupe Apachải 02/09/2011 vừa qua.



Dưới đây là những gì iem tâm đắc sau chuyến đi Apachải vừa qua. Xin được chia sẻ cùng cả nhà mình ạh :D



Thời gian : 31/08 - rạng sáng 05/09



Lịch trình :

D1 : Hà Nội – Hoà Bình – Sơn La - Điện Biên



D2 : Điện Biên – Mường Chà – Mường Nhé - Apachải



D3 : Apachải – Mường Nhé



D4 : Mường Nhé – Mường Lay - Lai Châu – Phong Thổ - Sapa



D5 : Sapa – Lào Cai – Hà Nội (tàu đêm)



D6 : Về đến Hà Nội



Mục đích : chinh phục cực Tây Apachải



Số lượng : 6 xe = 12 chiến hữu



Tổng quãng đường: 1269 km xe máy + 329km tàu hoả + 7h đi bộ leo đèo lội suối để đặt chân lên được cột mốc



Sau chuyến đi, đề nghị vote cho « SLOGAN » của các xe:



Xe 1: Nghỉ là ăn, chạy là CHỤP, chụp làLÀM HÀNG (xế làm hàng, ôm chụp)



Xe 2: Nghỉ là ăn, chạy là NỔ (đặc điểm của xế)

Nghỉ là ăn, chạy là NGỦ (đặc điểm của ôm)



Xe 3 : Nghỉ là ăn, chạy là BỊ ĐUỔI (người đuổi, chó đuổi, giai bản đuổi…)



Xe 4 : Nghỉ là ăn, chạy là ĐUỔI or Nghỉ là ăn, chạy là Red Bull ;;)



Xe 5 : Nghỉ là ăn, chạy là XỊT (Xế + ôm = 130kg trên 1 Future Neo 125cc, không phải móc lốp thì hơi phí)



Xe 6 : Nghỉ là ăn, chạy là chạy. Ăn nghỉ cùng Ý KIẾN ;))



Xe nào thấy bất bình thì « ý kiến » lại ngay. Sau chuyến đi này chúng ta đều rất chi là Hổ Báo :))





Và dưới đây là những cái « NHẤT » đề cử :



- Xe trouble nhiều nhất : Xe 5 (xe mình ngồi sau) = 5 lần xe hết hơi = 1 lần vá và 5 lần thay săm, 1 lần thay lốp. Đang cân nhắc 2 nguyên nhân : do người hay do xe ?



- Người hưởng lợi nhiều nhất : Giáo tú có 1 em bơm xe mới thay thế iem bơm cũ chỉ còn mỗi cái « vòi » ==> Bơm của Giáo Tú có vấn đề :)



- Thành tích đáng ghi nhận nhất : cả đoàn đều “bò được đến cột mốc” và trượt đường “mông” để xuống núi và xuống đồi



- Thể trạng sức khoẻ tốt và dẻo dai nhất: Bạn Việt 1 ngày 3 “Ôm”. Bạn Trang 1 ngày 3 “Xế” ==> 2 bạn đúng là đôi bạn cùng tiến :-P

-Đêm phê nhất: Minight trên đèo Ô Quy Hồ , mây mù che đỉnh, hoà cùng đất trời ;)



- Đêm các chị em muốn đước chiến nhất: Đêm ở Mường Nhé, ở phòng chung vách với 1 couple hay 1 số boys nào đấy. Chị em cứ gọi là “mong mỏi” cả đêm” mà không làm ăn được gì



- Nơi bị “chém” đẹp nhất: đồn Biên Phòng 317



- Bữa ăn giàu lipid nhất: bữa trưa ở Shin Pha Phin (k nhớ tên quán), tất cả các món được chế biến từ thịt lợn rừng nhưng tỉ lệ lipid và protetin thì …ôi thôi rồi



….Và còn nhiều cái “Nhất” nữa xin mời các anh chị em tiếp tục để cử

…. Tobe continued

Thảo Hiền