PDA

View Full Version : [Tin tức] Đi Cần Giờ bằng thuyền cao su



ladallat
08-09-2011, 13:24
Xin chào các cụ, các bác trong nhà Phượt, đã biết nhà mình lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp để trình làng đây, có gì sai sót, mong được thọ giáo nhé.

Câu chuyện bắt đầu từ niềm đam mê có tính...dây chuyền của nhóm NESRC, câu lạc bộ máy bay mô hình điều khiển Đông Bắc Saigon, khởi đầu từ niềm đam mê máy bay mô hình RC, rồi cano, thuyền buồm mô hình, sau đó là thuyền buồm thật ở câu lạc bộ thuyền buồm Trị An và những chuyến du mục trên sông bằng thuyền cao su bơm hơi.

Chuyến phượt Cần Giờ bằng thuyền lần này với phương châm là:

Mạo hiểm mà an toàn.
Phương tiện nhỏ mà mục tiêu to.
Lên kế hoạch chi tiết hết hợp với tùy cơ ứng biến.
Teamwork để vượt qua khó khăn.
Giao lưu thân ái.

Phương tiện:
1 xuồng bơm hơi dạng Roll-Up, 6 năm tuổi, máy 2 thì 5 HP.
1 xuồng bơm hơi dạng Kayak, 6 tháng tuổi, máy Honda 4 thì 2 HP.
1 GPS Garmin xịn, 2 Handheld radio Motorola.
1 máy ảnh Cannon chống nước, 1 bản đồ đường bộ dùng tạm cho đường sông gọi là…Hà đồ.
Lều 5 người và các đồ nghề phượt cơ bản.

Nhân lực:
5 chiến sĩ, từ tuổi teen đến U50 đều có đủ.

Lương thực:
Nước suối, mì gói.

Phóng sự ảnh:

1. Hành trình chuyến đi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/GogglemapCanGionote.jpg

2. 4h30 sáng: Chuẩn bị lên đường đến điểm hạ thủy. Ai nấy đều đã háo hức cả đêm.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0218.jpg

3. Lắp Honda 2 ngựa lên chiếc Kayak. Máy chỉ nặng 13kg, sướng gì đâu.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0219.jpg

4. Con Marriner 5 ngựa cũng đã ráp xong, lên đường thôi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0239.jpg

5. Một thoáng lo lắng trên gương mặt thuyền trưởng ":(Đi nỗi hông đây ta :( "
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0240.jpg

ntulam
08-09-2011, 15:33
Mong Bro đăng bài sao cho bà con đọc phê luôn, đi thực địa theo sự hướng dẫn của bạn
chứ đừng đăng một cách nhát gừng bằng cách cho vài ba cái hình không rõ xuất xứ (nên không biết phải viết cái gì vì có thực địa đâu)

Cám ơn trước

ladallat
10-09-2011, 13:47
6. Trong khi thuyền phó đang Alo thông báo thuyền đã ra khơi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0245.jpg

7. Lần đầu tiên được thưởng thức bình minh trên sông Thanh Đa thật đẹp và trong lành.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0251.jpg

8. Chuẩn bị vượt cầu lần thứ nhất, cầu Kinh
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0256.jpg

9. Thành công rồi, nước chảy không xiết lắm, như dự đoán
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0262.jpg

10. Mặt trời bắt đầu ló dạng.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0269.jpg

11. Đến lúc này đoàn chỉ gồm 4 người, không ai biết sự hiện diện của người thứ 5, ngoài thuyền trưởng.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0280.jpg

12. Chuẩn bi vượt cầu lần 2, cầu Saigon thân quen thế mà lần đầu được...chui qua. Xa xa là tàu tuần tra và tàu đổ quân của anh em Hải Quân, súng ống đầy đủ, cả đoàn đêu không dám chụp hình và dùng bộ đàm khi tiếp cận, sợ bị hiểu lầm là toi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0284.jpg

ladallat
10-09-2011, 14:03
13. Vượt cầu thành công lần 2.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0288.jpg

14. Thủy thủ trưởng "Đói bụng quà thuyển trưởng ơi, tấp vô đâu ăn sáng đê". "Tụi bây chờ chút, sẽ được ăn sáng".
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0289.jpg

15. Chuẩn bị vượt cầu lần 3, cầu Thủ Thiêm, rất mới và đẹp.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0298.jpg

16. Quá đơn giản
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0309.jpg

17. Kính thưa các loại tàu đang nằm ngủ.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0311.jpg

18. Bỗng thủy thủ trường reo lên " Saigon kìa" như trai làng lần đầu tiên lên tỉnh, đúng là cả nhóm chưa ai thấy Saigon bao quát và đẹp như vầy, không kẹt xe, không khói bụi, quá đẹp. Trong khi đó, thuyền trưởng đang âm thầm kiếm chầu ăn sáng.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0316.jpg

19. Cameraman phải buông máy làm dáng vì cảnh đẹp.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0320.jpg

ladallat
10-09-2011, 14:34
20. Thuyền trưởng lệnh ghé vào bến Bạch Đằng ăn sáng. Pó tay.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0323.jpg

21. Thì ra đó là bí mật đã định trước, đón thành viên thứ 5 cộng với 5 ổ bánh mì thịt...mini. Cả đoàn vô cùng sung sướng vì có thêm bạn hữu chí cốt và....được ăn sáng.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0327.jpg

22. Chưa bao giờ có món bánh mì thịt ngon như hôm đó.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0328.jpg

23. Đã được ăn no và đầy đủ thành viên, trực chỉ Cần Giờ thôi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0330.jpg

24. Sau khi thủy thủ no nê thì đến lượt 2 HP hết xăng, bình xăng có 1 lít à, nhờ 5 HP kéo một chút để xử lý.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0331.jpg

25. Cứ 40 phút là hết 1 bình ..trà xanh.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0338.jpg

ladallat
10-09-2011, 14:58
26. 8h04 phút sáng, bắt đầu ra sông lớn cũng là bắt đầu đối diện với giao thông phức tạp. Đầu tiên là tàu cao tốc.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0342.jpg

27. Sau đó là tàu cánh ngầm, mà anh em đặt cho cái tên khác là ...Thành Bưởi, vì chạy ghê quá.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0348.jpg

28. 5HP Mariner vs 2HP Honda
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0359.jpg

29. Sông lớn quá, phải dùng bản đồ thôi, lạc mất.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0361.jpg

30. Trong khi lo nhìn đường đi và đổ bình xăng dự trử
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0368.jpg

31. Có 1 chàng luôn cười tươi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0371.jpg

32. Sông nước mênh mông, thấy thuyền mình bé xíu.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0374.jpg

ladallat
10-09-2011, 15:46
33. Chà chà, ngả lưng cái coi, sung sướng quá. Có "Hiệp sĩ không đầu" lái rồi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0378.jpg

34. Làm cái dây đeo cho Radio cái coi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0379.jpg

35. Đi đến đâu rồi ta?
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0382.jpg

36. 08h37: Chuẩn bị chui cầu Phú Mỹ.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0386.jpg

37. Xác định vị trí trên GPS Garmin.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0390.jpg

38. Alo alo, coi chừng Thành Bưởi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0395.jpg

39. Thoát rồi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0425.jpg

ladallat
10-09-2011, 16:11
40. Alo Alo kiếm chút gì ăn trưa thuyền trưởng ơi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0429.jpg

41. Nghe rõ, để coi có chiếc tàu cá nào ghé vô hỏi coi có tôm hông, nấu với mì gói.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0430.jpg

42. Anh nuôi đang đi chợ: " Có mấy con cá vầy thôi nè, hông có tôm, được hông các huynh?"
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0449.jpg

43. Hôm nay hông có tôm đâu các chú ơi, mà tàu container đến rồi kìa, mấy chú xuống cho chị còn chạy, nó mà lủi vô là đi cả đám.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0451.jpg

44. Úi trời, nó bự và chạy nhanh thiệt, hết Thành Bưởi lại đến cont. Chạy nhanh thôi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0455.jpg

45. Thoát rồi. Hú vía, hồi nãy máy không nổ thì sao ta.... Vẫn như cũ, 1 người lo lắng, 1 người cười tươi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0460.jpg

46. 11h06phut: Đến ngã 3 sông, nhìn 2 bản đồ khớp với nhau sướng thật. Tìm chổ nào khô ráo nấu ăn thôi, đói quá rồi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/IMG_0471.jpg

ladallat
10-09-2011, 16:38
47. Cuối cùng cũng đã tìm được một khu đất trống của nhà dân mà trước đây là quán ăn, chủ nhà vô cùng hiền lành và mến khách, trong khi anh nuôi trổ tài đi chợ và nấu ăn bằng bếp ga dã chiến mang theo.....
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0476.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0478.jpg

48. thì thuyền phó lại phạm một sai lầm nghiêm trọng, bước lên bờ lóng ngóng sao đó mà thuyền lật úp, thế là máy vô nước, quần áo khô mang theo thì vừa ướt vừa...thơm. Đúng là thuyền thì ốm, mà người thì mập. Cầu trời cho cái máy nó bình bịch trở lại.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0484.jpg

49. Một tinh thần teamwork rất đáng quý, vì ai cũng đói như con sói, yếu như con cuốn chiếu mà phải cùng nhau sửa cho xong mới ăn.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0485.jpg

50. Nhờ Trời thương cùng với tay nghề của thuyền trưởng, 2 con ngựa được hồi phục nhanh chóng, cả nhóm nhập tiệc và mau chóng lên đường thôi, tranh thủ thời gian.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0489.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0490.jpg

ladallat
10-09-2011, 17:07
51. Những nụ cười đã tươi lại càng tươi hơn của anh nuôi và cameraman sau khi được nạp năng lượng.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0492.jpg
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0493.jpg

52. Trong khi đó có người tranh thủ chợp mắt vì chặng đường trước mắt còn dài.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0494.jpg

53.Trong lúc này thì sự cố lại xãy ra, tấm "hà đồ" duy nhất bị "Cuốn theo chiều gió" và..chìm lỉm. Chiếc GPS thì lại không đủ chi tiết, thuyền trưởng vò đầu bứt tai, cuối cùng phải dùng phương pháp gia truyền, đó là cái..miệng. "Anh ơi, cho hỏi ra Cần Giờ đi đường nào?"
Kết quả là 1 câu trả lời rất nhiệt tình nhưng trớt quớt "Dể lắm, quẹo trái, phải, rồi phải, trái, mà nói chung mấy chú phải biết rành đường sông ở đây tui mới chỉ được". Huề cả làng.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0496.jpg

54. Kèm theo một lời khuyên khuyến mãi lạnh xương sống "Mấy chú điên hay sao mà đòi ra biển Cần Giờ bằng mấy chiếc xuồng này, chiếc tàu bự của tui mà còn hông dám đi kia kìa, thôi đi tới khu du lịch Vám Sát mà nghỉ ngơi đi" Mặt ai nấy tiêu nghiểu.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0497.jpg

55. Vậy là phải đổi kế hoạch thôi, nhưng cũng chính vì điều đó mà sồ phận đưa đến một chuyến đi vô cùng ý nghĩa, hồi sau sẽ rõ, cảm ơn cái vụ mất bản đồ và những người dân hiền hòa, tốt bụng.
Trên hành trình tiếp theo, có những "thuyền trưởng" nhí mà mình phải phục.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0502.jpg

56. Có những ngôi nhà lầu xây cho chim Yến mà cứ tưởng cho..Bin Laden
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0505.jpg

ladallat
10-09-2011, 17:35
57. Quyết định không ra Cần Giờ nữa, phải dựa vào "lòng dân" thôi, đành nghé vào 1 thuyền chài nọ.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0517.jpg

58. Ngủ qua đêm trên đây được hông anh em?
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0518.jpg

59. "Được chớ, vừa mát mẻ, vừa an toàn, vừa có người dân để trò chuyện, hiểu thêm cuộc sống dân chài, anh hỏi ý chủ ghe đi, ngủ trên nóc này được nè." Cả bọn hăm hở.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0519.jpg

60. "Mấy chú giỡn chơi hoài, tui thì hổng sao, chứ mấy chú ngủ ở đây, ban đêm tàu container nó đi ngang qua, sóng của nó quăng mấy chú xuống sông liền á." Chủ ghe rất hiền lành và thật tình.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0520.jpg

61. Thuyền trưởng vừa lo lắng cho hành trình vô định trước mắt, vừa buồn cho cái "hà đồ" bị mất. Thời gian cạn dần, bây giờ đã là 3 giờ chiều.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0524.jpg

62. Vẫn cười như cũ. Đúng là anh nuôi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0525.jpg

63. Còn thủy thủ trưởng thì tranh thủ...thay quần. Vì lý do...thuần phong mỹ tục, một số hình ảnh nhạy cảm không được công bố...hehe
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0537.jpg

ladallat
10-09-2011, 17:53
64. Chiếc quần mới cởi ra được phơi bằng hình thức vô cùng hiệu quả, "có cái nắng, có cái gió, có cái...đó"
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0540.jpg

65. Trong lúc "ghe ngo" chạy vòng vòng để khô quần thì "thuyền thúng" hỏi đường và hỏi chổ nghỉ qua đêm ở một trạm Kiểm Lâm, mà sau này mới nhận ra đó chính là điều tuyệt diệu nhất của chuyến đi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0543.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0653.jpg

66. Phải có gì ăn tối cho ra hồn chứ, anh nuôi phụ trách đi chợ. Phải nói là ngoài cười ra, đi chợ cũng là một cái khiếu trời cho, vừa nhanh, đầy đủ, tiết kiệm. Khu chợ trên sông ngay gần chân cầu Dần Xây.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0591.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0602.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0604.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0616.jpg

Phuong Nghi
10-09-2011, 18:40
Anh nuôi có mặt :D. Lại cười tuơi như hoa

tvhungsg
10-09-2011, 20:56
trời ơi! sướng thiệt! ước gì mình cũng duoc đi chơi 1 chuyến thế này! hihi

dtdung2501
10-09-2011, 22:22
quá tuyệt. Chuyến đi đầy sáng tạo và trải nghiệm. ^^

ladallat
11-09-2011, 08:54
67. Lại bàn về cái duyên trạm Kiểm Lâm, lúc đầu anh em phát hiện một khu đất trống, khô ráo, bằng phẳng hiếm hoi gần đó, có ý định căng lều ngủ tạm qua đêm, nên mới ghé qua trạm xin phép, đâu ngờ nhận được lời mời chân thành của anh em Kiểm Lâm là nên ở lại qua đêm ở trạm, kèm theo là nụ cười bí hiểm còn hơn của nàng Mona Lisa, sau này biết lý do thì mới tá hỏa.

Chuyến chạy ngược từ chợ về trạm quả là gian nan, nước ròng chảy ngược dòng quá xiết, 2 ngựa rồ hết ga mà tưởng đứng yên, ngựa và người đều mệt như nhau sau 12 tiếng đồng hồ rong ruỗi và phơi nắng.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0609.jpg

68. Cuối cùng thì thuyền cũng về được bến mơ tại trạm, nhưng người lên thì được, còn thuyền thì sao, lơ mơ dụng vào lưới kẽm đầy gai nhọn là thuyền phao thành con khô mực ngay.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0622.jpg

69. Sau khi bàn bạc, biện pháp đưa ra là phải dùng sức khiêng thuyền lên mà không được chạm lưới, một lần nữa, tinh thần teamwork lại được phát huy, đầu tiên là tháo máy ra, chuyền lên trước cái đã. Sau đó thì xúm nhau khiêng thuyền lên, lưới trơn, nhiều gai nhọn và dốc, trông như một đội...mai táng tiển đưa linh cữu.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0624.jpg

70. Cuối cùng thì hai chiếc cũng được đưa lên an toàn, chụp hình kỷ niệm cái coi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0633.jpg

71. Thở không ra hơi mà vẫn tranh thủ làm dáng với nàng Hoàng Hôn.

Đầu tiên la Anh nuôi
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0637.jpg

Sau đó là Thủy Thủ Trưởng
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0641.jpg

Rồi Cameraman
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0645.jpg

ladallat
11-09-2011, 09:25
Sau cùng là thuyền trưởng....nhí nhảnh như con cá cảnh.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0651.jpg

72. Đôi bạn cùng tiến
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0652.jpg

73. Nơi đây nước ngọt cực hiếm và đắt, nhưng may mắn là đang vào mùa mưa nên anh em Kiểm Lâm cho phép xài thoải mái. Không gì sung sướng bằng khi nghe câu đó, cả nhóm đua nhau tắm như chưa bao giờ được tắm.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0656.jpg

74. Nằm như chưa bao giờ được nằm.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0659.jpg

75. Vét nồi sach sẽ như chưa bao giờ được ăn.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0663.jpg

Đến bây giờ nhắc lại, ai cũng cảm động vì tấm lòng của hai anh Kiểm Lâm hôm đó, được các anh đón tiếp còn hơn là người thân trong gia đình, bữa cơm tối với món canh chua và cua hấp quá tuyệt vời, nồi cơm đầy được vét sạch sẽ đến hạt cuối cùng. chưa lúc nào uống bia ngon đến thế.

76. Lúc này thì nụ cười bí hiểm mới được giải mã, các anh kể rằng "Toàn bộ khu này trước đây là nhà tù, nhiều người vượt ngục lẩn vượt biên không tìm được đường ra đều được chôn cất trên khu đất trống lúc nãy các anh định cắm trại đó. Mà nổi tiếng nhất là có hồn ma của 3 cô trinh nữ, thường xuyên hiện về ban đêm "thăm hỏi", tụi em đây mà còn phải thắp hương cầu siêu liên tục".
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0665.jpg
Vì ai cũng cho mình có chút...nhan sắc, cả nhóm ai cũng sợ 3 cô đó về thăm mình đêm nay. (wait)

trantin84
11-09-2011, 09:26
46. 11h06phut: Đến ngã 3 sông, nhìn 2 bản đồ khớp với nhau sướng thật. Tìm chổ nào khô ráo nấu ăn thôi, đói quá rồi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/IMG_0471.jpg


53.Trong lúc này thì sự cố lại xãy ra, tấm "hà đồ" duy nhất bị "Cuốn theo chiều gió" và..chìm lỉm. Chiếc GPS thi lại không đủ chi tiết, thuyền trưởng vò đầu bứt tay, cuối cùng phải dùng phương pháp gia truyền, đó là cái..miệng. "Anh ơi, cho hỏi ra Cần Giờ đi đường nào?"


Các bác đi thuyền cao su trên sông, mà nạp bản đồ Giao thông đường bộ thì sao mà chi tiết được. Nàng GPS này hậu duệ của nữ thần Tethys nên phải tìm viên ngọc Blue Chart đeo vào mới thích hợp. Lúc đó mới thấy sông sâu sông cạn, phao tiêu, biển báo, hải đăng .... Kiểu như vầy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69471&d=1315707734

Em thích bài viết của các bác! Cảm ơn đã chia sẽ.

ladallat
11-09-2011, 09:45
77. Được bố trí chổ ngủ chu đáo, anh em ai cũng có một đêm ngon giấc, một đêm tĩnh mịt, yên ắng tuyệt đối. Và một buổi bình minh trên ngã 3 sông tuyệt đẹp.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0669.jpg

78. Anh em ai cũng háo hức đón bình minh.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0689.jpg

79. Còn tranh thủ câu cá. Đương nhiên .....không dính con nào.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0690.jpg

80. "phế tích" còn lại của chiều hôm qua.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0693.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0695.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0699.jpg

ladallat
11-09-2011, 10:02
81. Bữa cơm sáng chia tay cũng được chuẩn bị chu đáo với món cá kho cực ngon.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0701.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0702.jpg

82. Sau bữa cơm chia tay là chụp hình kỷ niệm
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0714.jpg

83. Người người ai cũng lưu luyến chia tay, không phải người còn buồn thế này đây..
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0700.jpg
Đúng là "Người buồn thì...chó có vui bao giờ"

84. Chuẩn bị lên đường thôi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0717.jpg

85. Vẫy tay tạm biệt, hẹn gặp lại.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0719.jpg

86. Theo sự hướng dẩn của anh em Kiểm Lâm, cả nhóm cầu Dần Xây thẳng tiến
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0729.jpg

ladallat
11-09-2011, 10:11
87. Quãng đường không còn mệt nhọc như trước, Ai cũng sung sức và thấy sao mà nhanh quá.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0754.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0756.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0757.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0763.jpg

88. Phút chốc cầu đã hiện trước mặt, vừa qua khỏi cầu là bến đò khu du lịch Vàm sát, rất lý tưởng cho thuyền phao cập bến.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0764.jpg

89. 5 ngựa và 2 ngựa đều được tháo yên cương.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0785.jpg

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0786.jpg

ladallat
11-09-2011, 10:26
90. Hai chiếc thuyền được xếp lại còn nhiêu đây thôi.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0789.jpg

Gội rửa bụi trần một chút.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0790.jpg

91. Tạm biệt chú cá sấu Dummy.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0791.jpg

92. Toàn bộ tàu bè, máy móc, đồ nghề tất tần tật vừa vặn trong 1 chiếc Innova
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0794.jpg

93. Trên đường về thì trời đổ mưa, bắt đầu cho những ngày giông gió sau đó.
https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Can%20Gio/IMG_0797.jpg

94. Cảm ơn trời đất đã cho thời tiết quá đẹp trong suốt chuyến đi.
Cảm ơn những người bạn mới tuyệt vời vô tình gặp gỡ trên đường.
Cảm ơn những người bạn cũ đã tham gia và chuẩn bị cho chuyến hành trình.
Cảm ơn những người thân trong gia đình đã ủng hộ.
Cảm ơn anh em cô bác trong nhà Phượt đã thực hiện trang web và chịu khó xem qua phóng sự này.
Đúng là Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.

95. Mục tiêu kế tiếp: Khám phá Trị An, sông La Ngà và hẹn thời tiết thuận lợi, chuẩn bị tốt hơn để hóa giải lời nguyền anh ngư dân nọ, chinh phục Vũng Tàu qua cửa biển Cần Giờ.

Hẹn gặp lại

ladallat
11-09-2011, 10:39
Các bác đi thuyền cao su trên sông, mà nạp bản đồ Giao thông đường bộ thì sao mà chi tiết được. Nàng GPS này hậu duệ của nữ thần Tethys nên phải tìm viên ngọc Blue Chart đeo vào mới thích hợp. Lúc đó mới thấy sông sâu sông cạn, phao tiêu, biển báo, hải đăng .... Kiểu như vầy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69471&d=1315707734

Em thích bài viết của các bác! Cảm ơn đã chia sẽ.

Cảm ơn lời khuyên của TranTin nhe, thực sự là mình còn nhiều điều phải học hỏi về Garmin, cho mình hỏi bản đồ này load ở đâu, cái chổ bán họ nói là chỉ load 1 bản duy nhất thôi, không biết mình có thể dùng từng card cho từng map được hông ta?

trantin84
11-09-2011, 11:02
Cảm ơn lời khuyên của TranTin nhe, thực sự là mình còn nhiều điều phải học hỏi về Garmin, cho mình hỏi bản đồ này load ở đâu, cái chổ bán họ nói là chỉ load 1 bản duy nhất thôi, không biết mình có thể dùng từng card cho từng map được hông ta?

Chỗ bán là ở đâu vậy bác? Cái map đó trông giống giống ... nên tưởng bác tự down và nạp. Cái Blue Chart này có từ cảng Sài Gòn ra biển Đông, cái này chính em cũng chưa hiểu hết ... vì nhà em thì chỉ có xuống ba lá, không ra sông cái được. Load thì đơn giản thôi, em email rồi bác tự nạp được không? Hay bác thích thì offline với nhóm em vào mỗi chiều thứ 7. Dùng nhiều card cũng được, mix nhau cũng ok, mà đổi file qua lại trên 1 card cũng được.

ladallat
11-09-2011, 13:40
Cho mình số DT nhé, hôm nào đi công tác về sẽ giao lưu.

ntulam
13-09-2011, 16:44
Rất bội phục
Cho biết thuyền mua ở đâu
Lỡ gặp mưa thì sao

Cám ơn đã làm cho Phê!!!

linhnam
13-09-2011, 17:08
một chuyến đi rất hay và lạ nữa - nhưng kinh phí kiều này thì chắc lâu lắm em mới theo nổi!
Chúc mừng các bác đã hoàn thành mục tiêu ah!

trantin84
13-09-2011, 23:29
một chuyến đi rất hay và lạ nữa - nhưng kinh phí kiều này thì chắc lâu lắm em mới theo nổi!
Chúc mừng các bác đã hoàn thành mục tiêu ah!

Em định làm quả này, bác có tham gia không?

https://baohatinh.vn/img/9/t9102.jpg

p/s: bác chịu khó viết hoa đầu câu cho đẹp bài viết và topic nhé. Cảm ơn bác.

janet
14-09-2011, 12:33
Ui má ơi.thấy đi bằng thuyền cao su đã khâm phục rồi.Giờ đòi đi bè chuối nữa.hiz hiz hâm mộ mấy anh mấy chú dễ sợ.đi vậy mà ko sợ gì hết.kinh quá khâm phục quá.

ladallat
14-09-2011, 16:21
À, cái này mình mua o cty Viên Thông tren đường ĐBP đó, bản đồ họ nạp sẵn, toàn thế giới luôn, nên chắc vì vậy mà khó update được.

NguoiNhaQue66
14-09-2011, 22:32
Tuyệt cú mèo các bác à.

ladallat
15-09-2011, 08:05
Chào bác Lam

Thuyền này mua ở NN về bác à, nếu giữ gìn cẩn thận thì cũng bền lắm, ở VN cũng có bán loại của Hàn Quốc nhưng mình chưa dùng thử, trên web Umove ấy.
Gặp mưa thì tắm mưa thôi ạ, càng mát mẻ, phượt mà, thuyền thì không sợ ngập nước rồi, ngoài ra anh em cũng chuẩn bị áo mưa mini, nếu chịu không thấu thì mặc vào.
Cảm ơn bác đã comment.

kyttyruma
15-09-2011, 09:19
nhìn thích quá các bác ạ , em cũng muốn đi thử

voongsenh
15-09-2011, 13:51
Chuyến đi của các bạn cũng lạ. Hay đấy, nhưng có 1 sai lầm rất lớn là các toàn chỉ có ảnh của các bạn, chỉ có 1 vài ảnh phong cảnh và những điểm mà các bạn ghé. Nó dẫn đến là câu chuyện tả chuyến đi của đội xuồng bị nhàm, và nhạt quá.
Mong các bạn chỉnh sửa lại ảnh, và cách viết chuyện cho nó thu hút hấp dẫn hơn. Ủng hộ các bạn nhiều, chúc thành công (beer)

ladallat
17-09-2011, 08:46
Cảm ơn bạn đã góp ý, vì lúc đầu chỉ có ý chụp hình lưu niệm, với lại cảnh Cần Giờ thì giống nhau nhiều lắm. Bài viết dưới dạng nhật ký bằng hình ảnh, lần sau khi giới thiệu, mình sẽ viết phong phú hơn. Thanks.

cuibapdidulich
17-09-2011, 10:19
Anh ladallat lam chuyến phiêu lưu này hấp dẫn nha,co cơ hội chắc em cũng tham gia làm 1 chuyến vậy quá.....:D. Hiện nay ở Cần Giờ đang có lễ hội Nghinh ông ,có anh em Phượt nhà ta đi về làm phóng sự không vậy????

thichlalam
17-09-2011, 23:39
ước gì được như anh í.....hé hé hé.....

Hương Ham Hố
27-09-2011, 19:41
nhìn đã quá à!

ladallat
19-02-2012, 15:57
Chào bạn TranTin, mình đang cần update cái bản đồ cho Garmin cầm tay mà chưa biết cách, nhờ bạn giúp mình được không, số DT của mình là 0903907966, nếu được thì nhắn tin nhe, cảm ơn bạn nhiều.

Trong Hoang
19-02-2012, 23:14
Chuyến đi rất thú vị!
Các bác cho em hỏi cái máy thủy Honda 2 HP bác mua ở đâu vậy? Giá cả thế nào? Em đang tìm 1 con để đi câu cá lóc.
Cần giờ thì em cũng lang thang trên sông nhiều rồi. Hết Lý Nhơn lại qua cửa Đồng Tranh chỉ có điều em đi bằng ghe 5 tấn. hehe em đi câu bông lau mà!
Cảm ơn các bác!

phet lac
20-02-2012, 13:22
Chuyến đi rất thú vị!
Các bác cho em hỏi cái máy thủy Honda 2 HP bác mua ở đâu vậy? Giá cả thế nào? Em đang tìm 1 con để đi câu cá lóc.
Cần giờ thì em cũng lang thang trên sông nhiều rồi. Hết Lý Nhơn lại qua cửa Đồng Tranh chỉ có điều em đi bằng ghe 5 tấn. hehe em đi câu bông lau mà!
Cảm ơn các bác!

Theo em biết thì cái máy đấy ở nước ngoài, ở bên mình chỉ có Yamaha thôi, cũng 2hp nhưng động cơ 2 thì. Thấy trên mạng lại có cả cái này: http://cnzjyuanhang.en.alibaba.com/product/399666310-211954512/2_stroke_3_5hp_long_shaft_outboard_motor.html

Cái Honda thì nổi tiếng là nhẹ - 13 kg, bền vì máy 4 thì, giá khoảng 800 Mỹ. Còn cái Hangkai hàng khựa còn nhẹ hơn - 10 kg, 2 thì, giá khoảng < 200 Mỹ (theo như giá ở cái link trên), động cơ lại mạnh hơn 3.5hp, chỉ có chất lượng thì hẳn là không bằng. Có thể đặt mua ở Móng cái, chỗ này: http://www.muaba.com/category.php?id=66

Em cũng đang tìm mua máy thủy gắn ngoài loại nhỏ. Nếu bác mua được thì lên đây chia sẻ thông tin nhá. Cám ơn bác trước.

Bò mập
15-03-2012, 07:51
Chất quá...Đầu tư + hành trình công phu quá. Rất đáng khâm phục. (c)

ejay
16-04-2012, 12:23
Ở chỗ em có người bán lại hàng 2nd hand một máy 9.9 yamaha mất nắp (có thể độ lại) giá khoảng 12tr và một máy Yamaha 4hp còn mới lắm giá 5tr. Em sợ 4hp thì chạy cái 3.5m chở 2 người sẽ rất chậm, còn cái 9.9 thì thấy 12tr hơi mắc, không biết nên mua không? Anh em có kinh nghiệm giá cả máy outboard tư vấn em với.

langbam_dibui
16-04-2012, 23:06
Em định làm quả này, bác có tham gia không?

https://baohatinh.vn/img/9/t9102.jpg

p/s: bác chịu khó viết hoa đầu câu cho đẹp bài viết và topic nhé. Cảm ơn bác.

Khâm phục mấy bác ở trên quá. @ trantin84: bác mà đi cái này là phải có ghe bầu đi theo hộ tống mới được, chứ ko thì lúc về tới nhà là má nhìn hổng ra luôn đó :D

Vũ Phạm
18-04-2012, 20:32
Ở chỗ em có người bán lại hàng 2nd hand một máy 9.9 yamaha mất nắp (có thể độ lại) giá khoảng 12tr và một máy Yamaha 4hp còn mới lắm giá 5tr. Em sợ 4hp thì chạy cái 3.5m chở 2 người sẽ rất chậm, còn cái 9.9 thì thấy 12tr hơi mắc, không biết nên mua không? Anh em có kinh nghiệm giá cả máy outboard tư vấn em với.

bạn cho mình hỏi cái động cơ yamaha 4hp giá 5tr mà bạn nói bán ở đâu vậy?

ejay
19-04-2012, 00:21
Ở Nha Trang bạn ơi nhưng mà mình mua luôn rồi vì kiếm lòi con mắt ko ra, mai test thử đẩy nổi cái xuồng 3.5m của mình không.

mario9252
23-04-2012, 14:01
Chuyến này đi độc đáo quá , chắc trên phượt đây là chuyến đầu tiên quá ^^

spiritnguyen
18-06-2012, 09:46
Các anh ơi cho em hỏi: thuyền cao su như trên khi mua về gắn động cơ có phải đi kiểm định mới được chạy trên sông không, hay muốn chạy cứ vác ra mà đi vậy? Xin cám ơn.

ladallat
29-06-2012, 10:30
Các anh ơi cho em hỏi: thuyền cao su như trên khi mua về gắn động cơ có phải đi kiểm định mới được chạy trên sông không, hay muốn chạy cứ vác ra mà đi vậy? Xin cám ơn.

Chào spiritnguyen, theo quy định thì dưới 5 HP thì chứ đi vô tư như đi xe đạp vậy thôi, còn trên 5 HP thi cần có bằng, nhưng nói chung là thuyền phao đi ít bị hỏi lắm,các bác CSGT thủy hơi khác các bác đường bộ, hay thông cảm cho dân chơi lẻ tẻ lắm. Chúc bác mau có thuyền.

haclongdd
30-06-2012, 14:05
phải nói là quá tuyệt, ủng hộ chủ thớt 2 tay luôn. Thuyền phao bác chủ thớt xài bên em có bán nhưng giá cả hơi cao nên không nhập về bác nào có nhu cầu thật sự cứ alo để em hỏi giá dùm, có gì đăng kí đi ké 1 chuyến cho thỏa lòng. hehhe. úp hình cho bà con tham khảo luôn
1 em nè

https://i1244.photobucket.com/albums/gg562/haclongdd/fdg.jpg

em thứ 2
https://i1244.photobucket.com/albums/gg562/haclongdd/DFHD.jpg

em thứ 3
https://i1244.photobucket.com/albums/gg562/haclongdd/thuyencauca2.jpg

em này hình như bác chủ thớt dùng nè

https://i1244.photobucket.com/albums/gg562/haclongdd/CM610.jpg
https://i1244.photobucket.com/albums/gg562/haclongdd/HY.jpg

ladallat
30-06-2012, 16:03
Chào bác haclongdd,

Đồ nghề bác cung cấp phong phú quá, khi nào có dịp sẽ liên hệ, chiếc của em cũng dài dài như vậy nhưng là loại seat on top, catamaran nên cản nước ít, cái máy 2 HP của em mới chịu nổi.

ladallat
01-07-2012, 07:43
Chất quá...Đầu tư + hành trình công phu quá. Rất đáng khâm phục. (c)

Cảm ơn Bác FatBull đã có lời động viên nhé.

minhdungcvt
04-07-2012, 00:50
Hay quá anh ơi. Ước gì được như anh ấy

thehuy
05-07-2012, 13:16
Chào bác ladallat. Bác cho em hỏi bác tên Hiếu phải không?
Nếu đúng thì tối qua đạp xe đã gặp & giao lưu với bác trên cầu Điện Biên Phủ
Em tên Huy bên Hoangtuden.com
Đọc xong nhật ký chuyến đi của bác xong em muống tham gia môn này quá

ladallat
06-07-2012, 07:43
Chào bác Huy Hoangtuden, bác Hiếu hôm đó chính là bác đẹp trai keo kính thuyền trưởng đó, ladallat là em, thuyền phó kiêm luôn thư ký, cũng đam mê CD và có 1 em khá ngon lành, hôm nào có dịp giao lưu nhé. Một chút hình em nó.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Full1.jpg

thehuy
06-07-2012, 09:48
Oa! Xe bác đẹp quá, đời 2001 àh. Niềm ước ao của nhiều thanh viên HTĐ đấy.
HTĐ sáng CN hay họp mặt tại cà phê Hoa Viên hẻm 285 CMT8 gần sân Lan Anh. Hôm nào bác sắp xếp giao lưu cái nhẩy!

ladallat
07-07-2012, 11:19
Oa! Xe bác đẹp quá, đời 2001 àh. Niềm ước ao của nhiều thanh viên HTĐ đấy.
HTĐ sáng CN hay họp mặt tại cà phê Hoa Viên hẻm 285 CMT8 gần sân Lan Anh. Hôm nào bác sắp xếp giao lưu cái nhẩy!

Mình cũng mê CD lắm nhưng mua rồi đi và tự sướng thôi, chưa ofline lần nào cả, nhưng cái số lại hợp sông nước nên thích du ngoạn bằng thuyền cao su với anh em.

phuongcnc
10-07-2012, 11:45
Chào bác Huy Hoangtuden, bác Hiếu hôm đó chính là bác đẹp trai keo kính thuyền trưởng đó, ladallat là em, thuyền phó kiêm luôn thư ký, cũng đam mê CD và có 1 em khá ngon lành, hôm nào có dịp giao lưu nhé. Một chút hình em nó.

https://i1013.photobucket.com/albums/af253/ladallat/Full1.jpg
Wow xe đẹp quá,em đang kiếm 1 con để tiện đi phượt

tuấn béo
16-07-2012, 19:38
Em đang có 2 con định chuyển sang dòng máy lớn hơn nên sang lại cho các bác nào đam mê
1. Yamaha 4HP 2 thì : tình trạng ngon lành giật phát là nổ, phù hợp cho các bác đi câu sông, lang thang sông - rạch, chân ngắn nha
2. Honda 2hp 4 Thì : máy cực nhẹ, tình trạng ngon lành phù hợp cho các bác đi hồ câu cá, em nó là long-shap em đã mở bỏ 1 đốt thành sort shap rồi
Giá cực kỳ bèo
Alo cho em nhé hoặc PM
Tuấn 0989071879

minhduc345
19-07-2012, 23:47
quá độc
bài viết hay quá

ladallat
28-12-2012, 17:17
Sắp tới tụi mình dự tính đi lai chuyến này, các bác có ai đi không ạ?

tuấn béo
15-01-2013, 21:28
Em đăng ký nha, nhưng sợ thuyền của bác chạy thua của em, bây giờ hội thuyền hơi phát triển mạnh quá

ladallat
16-01-2013, 09:27
Chào bác Tuấn, mình có thay đổi kế hoạch chút ít. Anh em mình đang chuẩn bị lết tới Vũng Tàu nè. Sẽ đi theo hướng Long Sơn và men theo các song nhỏ. Mong các bác hưởng ứng. Dự tính trong tháng 3 và tháng 4 sẽ khởi hành.

tuấn béo
16-01-2013, 12:48
Nghe bác đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt. Bây giờ bác đang dùng máy gì? tụi em toàn 15HP không à, mấy cái máy nhỏ chạy lâu lắm mà kg an toàn nữa.
Cung SG-CG em đã đi 2 chuyến bằng cả 4 đường nên khá rành về khu vực này.
Số alo của em 0914196686 - 0989071879

Darwin
28-03-2013, 13:20
Cho em đăng ký một xuất theo để chụp ảnh và hô hào nha. 0905184949 Q tân bình.

linhatm
29-03-2013, 22:50
Mí bác chạy bằng xuồng máy kiểu này thì có phải thủ tục giấy tờ gì kg vậy?

ladallat
01-04-2013, 17:36
Ban không phải lo chuyện đó, tụi mình cơ cấu" gọn nhẹ"(xếp lại được), "mong manh"( phao, dễ thủng),"yếu ớt"(máy có 8 ngựa à) nên các anh thương không hết , chứ đâu có phạt phẹo giề. hihihihi.

zingger
01-04-2013, 20:35
Ban không phải lo chuyện đó, tụi mình cơ cấu" gọn nhẹ"(xếp lại được), "mong manh"( phao, dễ thủng),"yếu ớt"(máy có 8 ngựa à) nên các anh thương không hết , chứ đâu có phạt phẹo giề. hihihihi.

Đi như vậy thích quá. nhưng e thấy hơi nguy hiểm khi nào đi cho cho e ké 1 chân ạ :D

minhkhang_hng
04-04-2013, 18:11
Các bác đi thuyền cao su trên sông, mà nạp bản đồ Giao thông đường bộ thì sao mà chi tiết được. Nàng GPS này hậu duệ của nữ thần Tethys nên phải tìm viên ngọc Blue Chart đeo vào mới thích hợp. Lúc đó mới thấy sông sâu sông cạn, phao tiêu, biển báo, hải đăng .... Kiểu như vầy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69471&d=1315707734

Em thích bài viết của các bác! Cảm ơn đã chia sẽ.

Bạn ơi cái máy này của bạn hiệu gì mà nhìn sông nước rỏ vậy, sử dụng trên đất liền có đc kg.

minhkhang_hng
04-04-2013, 18:36
Bài của các Bạn hay quá, hình ảnh đẹp, cung đường lạ hấp dẫn, phương tiện lộ trình trên dđ Phượt hình như mới có. Hành trình có tính phiêu lưu mạo hiểm, tiếp xúc với nhiều cảnh quan - con người địa phương.
Thật là thích với chuyến đi của các Bạn.

phanchotan
04-04-2013, 20:51
''Sắp tới tụi mình dự tính đi lai chuyến này, các bác có ai đi không ạ? '' Ủa ? Sao mình nghe các anh bảo là mần chuyến đổi hướng đi Hồ Trị An - Đồng nai và sông La ngà ( h. Định quán ) mà ! Vậy là các anh YÊU biển hơn YÊU sông hồ à ??? Nói là ''hồ '' nhưng các anh đến Trị an rồi thì biết đó !! nó cũng bao la bát ngát ...đứng bên này bờ nhìn sang bên kia bờ cũng mù mù tăm tăm ...
Nếu các anh đi hướng '' sông hồ '' thì cho mình góp chút ý kiến . nếu các anh đi sông La ngà thì nên phát xuất ngay bến phà 107 thuộc Xã Thanh Sơn- Huyện Định quán (Đồng nai ) và theo xuôi sông Đồng nai rẻ qua Sông La ngà ....Hoặc là phát xuất ra hồ Trị An thì xuống xuồng tại ấp Bến Nôm xã Phú Cường H. Định quán Đồng Nai...( ngay bãi cát của Bộ chỉ huy QS tỉnh Đồng Nai ) tất cả những cung đường mình vừa nói là cảnh thiên nhiên rất hữu tình có bãi cát ..bãi đá ... có những vịnh hẹp để câu cá có bóng mát ...có rừng tràm rừng xà cừ rất mát mẽ... cũng có những đoạn cây rừng thiên nhiên .... có những đảo nhỏ hoang dã ... và đặc biệt là an ninh tốt...
Vài dòng góp ý đến các anh để có sự tham khảo ... nhiều nơi nhiều hướng để có một hành trình tốt nhất cho chuyến đi ...
Nếu các anh có ý đi cung này thì mình sẵn sàng giúp các anh đi tham khảo cung này trước khi các anh chính thức khởi động hành trình ....

Darwin
05-04-2013, 13:53
Bác ladalat ơi ! tháng này đang là tháng nắng nóng ít mưa nhất miền nam , nên bác tổ chức một tour đi phiêu lưu sông nước cho anh em đam mê thuyền và khám phá sông nước đi bác. để có dịp thực hành survival nơi hoang đảo....hihihi

ladallat
05-04-2013, 17:00
Bác ladalat ơi ! tháng này đang là tháng nắng nóng ít mưa nhất miền nam , nên bác tổ chức một tour đi phiêu lưu sông nước cho anh em đam mê thuyền và khám phá sông nước đi bác. để có dịp thực hành survival nơi hoang đảo....hihihi
Bác Win ơi, chúng em đang chuẩn bị Saigon-Vungtau bằng 90% đường sông,10% đường biển mà.tuần sau chúng em khởi đó

Darwin
05-04-2013, 20:16
Bác đúng là tuyệt vời. Thật là tiếc là em không được may mắn được tham gia cùng hội của bác chuyến đi sắp tới. hình dung thôi thì cũng đã cảm thấy chuyến đi cực kỳ hấp dẫn và phưu lưu rồi.

ladallat
06-04-2013, 08:45
Nghe bác đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt. Bây giờ bác đang dùng máy gì? tụi em toàn 15HP không à, mấy cái máy nhỏ chạy lâu lắm mà kg an toàn nữa.
Cung SG-CG em đã đi 2 chuyến bằng cả 4 đường nên khá rành về khu vực này.
Số alo của em 0914196686 - 0989071879



Mặc định Re: Đi Cần Giờ bằng thuyền cao su.
Phuot-ads banner

khakhakhakhakha, thua bác Tuấn là cái chắc rồi tụi mình dùng máy yếu lắm, đi mà phải xem bảng thủy triều, men theo con nước để lợi thêm vài km/giờ đó. Tụi em chơi đơn lẻ, không có hội nên không thể bì với các bác đuợc đâu.hic hic, lại tủi thân rồi. Về xin mẹ xèng nâng cấp máy thôi.
:((:((:((:((

jackylee75
13-10-2014, 13:59
Bác ladalat còn đi thuyền không nhỉ? Tui mới làm xong cái outboat homemade 5.5hp mới test hôm qua 12/10/2014 định đi cần giờ đây bác có gì hay hay cho mình xin ý kiến với . Chiếc composit 0,5 x1,20 x3,20 m định gắn hình lên nhưng không biết cách làm hihi . À cái máy. thuyền tui làm rẻ ít hao dể sửa (máy vinako 5.5hp) hộp số tự đông test thành công ai cần mình xin phép hướng dẫn . cái máy như bác tuấn mập ai cũng ham nhưng đòi hỏi bằng lái phiền với lại xiền cũng phải nhiều nhất là xăng . Anh em nào khoái vụ diy meo cho tui nha (máy 2,2tr tiền công và sắt các thứ 3tr =5,3tr) hình em nó nè
https://www.dropbox.com/sc/fxpxojb10vggfh4/AADkMF_bBJx9iUZ-hyMnmGr5a

tranphuc1987
13-01-2015, 17:34
về miền tây nhất định e cũng phải đi kiểu này, đúng trải nghiệm miền sông nước. Nhưng kinh phí có hạn chắc mua kayak bơm hơi động cơ chạy cơm :-D

yeulathesao
14-01-2015, 20:19
bác ơi, thuyền này có người lái hay mình tự lái, ngày trước em đi thuyền này mà lật nhào đấy là có người lái đấy ạ