PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Đi CAM - ĐẾN KEP - Ở KU - THƯ GIÃN TẠI THỎ



tichuot
07-09-2011, 21:36
Khi nhắc đến Cambodia người ta liền liên tưởng đến Angkor, Phnom Penh, Sihanouk Ville.... chứ ít ai nghe đến KEP và hầu như ít có dân du lịch nào dành hẳn 1 hành trình để đến KEP khi nói đi đến Cam nhưng chúng tôi đã thực hiện như thế. :)

Việc đi đến KEP chỉ là 1 tình cờ ngồi lê đôi mách của những kẻ nghiện về đất nước Cambodia và chúng tôi chẳng cần lịch trình gì cả vì đọc trong lonely thì thông tin rất ít nên nghỉ cứ đi đến đó rồi tính nếu không ổn thì xuống Kampot hoặc Sihanouk chơi cũng được trong những ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Với tinh thần tiết kiệm nhất có thể nên chúng tôi quyết định mua vé của Khải Nam để đi từ Sài Gòn đến Phnom Penh và ngược lại với giá vé 8USD/vé. Cũng như mọi xe khác chúng tôi mất gần 6h đồng hồ để di chuyển vì những ngày lễ dân ta đi chơi đông hơn quân Nguyên và chúng tôi mất thêm 4h đồng hồ di chuyển từ PP đến KEP với vé đi và về 4USD.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68843&d=1315403306

Đã book trước Dorm tại Kukuluku với giá USD 5/người nên chúng tôi đến thẳng khách sạn luôn mà không phải tốn thêm phí nào vì xe Sorya đi ngang qua khách sạn này. Đón chúng tôi là những nụ cười thân thiện của các bạn nhân viên Kuku cũng như sự hiếu khách của ông chủ người Pháp qua Cam lập nghiệp.

Dorm có 6 giường rộng và có thể 2 người ngủ 1 giường cũng thoải mái lắm, view được ngắm ra biển và nhìn xa xa sẽ thấy đảo Phú Quốc của Việt nam. Ngoài ra Kuku còn có quầy Bar phục vụ các món cooktails nhưng không ngon lắm, và tạm chấp nhận với các loại rượu Rhum với giá 1$/ ly, bên cạnh đấy bạn có thể thả hồn và thư giãn tại hồ bơi hay nằm dưới chiếc võng đu đưa dưới hàng dừa mát rượi bên tiếng sóng vỗ của biển khơi hay chơi vàn ván bida miễn phí và tha hồ lướt web mà không tốn thêm phí nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68862&d=1315403668

Ngắm bình minh tại Kukuluku

tichuot
07-09-2011, 22:05
Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì cái bụng cũng biểu tình vì đồng hồ cũng chỉ 20h nên cả nhóm kéo nhau xuống Crap market để ăn tối. Các nhà hàng và quán nhậu đều tập trung tại Crap market và chúng tôi quyết lội bộ gần 2km để thưởng thức món ăn đặc sản như: Cua KEP sốt tiêu xanh Kampot, tôm nướng, cá hấp, rau muống xào tỏi... và đặc biệt không thể thiếu beer Angkor.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68898&d=1315407669

Cả nhóm quyết tâm ăn sang 1 bữa và tống chi phí cho bữa ăn sang ấy hết 12usd cho mỗi người và chúng tôi rất hài lòng khi bỏ ra số tiền như thế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68899&d=1315407669


Kết thúc bữa ăn cũng gần 23h nên chúng tôi tiếp tục lang thang giữa bầu trời đầy sao bên cạnh những hàng dừa say trĩu quả mà không ai hái.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68900&d=1315407669

Khi đến nữa đêm thì đèn đường tắt từ từ và chúng tôi trở về hotel để nhâm nhi những ly cooktails và cũng nhau tranh thủ ngủ để sáng mai ra đảo Thỏ ( Rabit island) để tham quan và ngắm cảnh

vhntzm
07-09-2011, 23:09
Trung Thu có đi đâu ko? Cho Nam đi với (đang rảnh quá trời). Nam em anh Du ở Lê Đại Hành nè tychuot

tichuot
09-09-2011, 20:21
Hơn 6h đồng hồ ngồi trên xe và bữa trưa lót dạ với thực đơn khá phong phú 1 con nhện, 1 con Cà Cuống, 1 tô cà ri gà và 1 ly chè tự chọn tại chợ Mới PP và cả nhóm không quên nhín chút thời gian chờ đợi chuyến xe đã dạo 1 vòng mua được 2 cái áo Same same but different và 1 cái No Honey no money với giá 1.75USD/cái và 1 cuốn LP Myanmar với giá 3usd. Chúng tôi rời chợ để đến bến xe Sorya khi đồng bọn Du Giang đang ngồi 1 mình cô đơn lạc lõng giữa bến xe đông nghịt và chật chội pha lẫn tiếng xe, tiếng còi, tiếng í ới của các bác xe ôm, tuk tuk....

Dugiang với chúng tôi không còn xa lạ gì nhau vì đã từng ăn, từng ngủ, từng đồng cam cộng khổ trong những chuyến rừng xâu, nhưng hôm nay cô ấy càng làm chúng tôi ngạc nhiên hơn khi trước mặt chúng tôi là 1 Dugiang business chỉ 1 bộ đồ công sở và 1 cái ví cùng với đôi giày cao gót trên mình mà dám theo chúng tôi 3 ngày 2 đêm mà không phải lăn tăn quần là áo lụa với đám ăn bờ ở bụi. Tiếng còi và tiếng loa vang lên báo hiệu chuyến xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi PP.......

Gần 4h đồng hồ để đến KEP và mất nhiều giờ để ăn uống và chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ muộn khi đồng hồ tít tắc lúc 1h sáng. Dù không ngắm được bình minh ở KEP nhưng những tiếng chim kêu, tiếng sóng vỗ cùng với tiếng lá dừa xào xạt bên tai cũng đủ để cảm nhận 1 không khí trong lành, 1 vùng trời bình yên chỉ với những du khách chúng tôi và nhiều vết chân chó in đậm trên đường ra bãi biển mà không 1 bóng người....

Ăn sáng tại nhà hàng với 4 dĩa cơm cho 7 người ăn với giá gần 25usd đã bao gồm cafe và Coca chúng tôi nhanh chóng lên xe tuk tuk đến Koh Tunsay boat Dock để lên thuyền qua đảo Rabbit

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68845&d=1315403306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68847&d=1315403306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68848&d=1315403306

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68844&d=1315403306

tichuot
09-09-2011, 20:42
Mất gần 30 phút trên con thuyền lênh đênh trên biển khơi với những lúc tưởng chừng như lật úp con thuyền nhỏ bởi những con sóng dữ nhưng chủ thuyền với nhiều năm tháng kinh nghiệm đã chuyến thắng dù quần áo chúng tôi điều ướt sủn vì nước biển. Với 1 chút kinh nghiệm lênh đênh trên biển nên chúng tôi nhanh chóng cất máy ảnh và được bảo vệ bằng những áo mứa che tránh nước biển tạt vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68853&d=1315403554

Ngồi từ đảo Thỏ ngắm nhìn xa xăm về nơi xa xôi lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68846&d=1315403306

Khi đến được đảo thì chúng tôi được trekking theo lối mòn gần 500m giữa rừng xanh để đến thiên đường của Rabbit

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68851&d=1315403554

Những tiếng xì xào reo hò khi điểm đến thật hoang sơ trong lành dù nước biển không trong như các biển dọc miền Trung nhưng với chúng tôi nó thật sự trong hơn vì nóc được người dân vừa khai thác vừa biết cách khôi phục thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68850&d=1315403554

tichuot
11-09-2011, 18:51
Tại Rabbit island chúng tôi có thể tự chọn cho mình cái chòi hay cái ghế mà yêu thích rồi ngã lưng phơi mình trên bãi biển mà không được làm phiền bởi các cu cậu bán vé số, bán hải sản dạo hay chèo khéo của các dịch vụ trên đảo. Bạn thích làm gì làm mà người ta chẳng thèm để ý đến bạn là ai, chẳng quan tâm đến mấy cái ghế trên bãi biển vì họ không thu tiền ghế, bạn có thể mang theo thức ăn và đồ uống vô tư mà chẳng cần phải mua của các quán xá xung quanh. Đó là sự khác biệt lớn nhất và quan trọng nhất là bãi biển không hề có các chai nước suối, hay các bịch nylon vứt lại mà chỉ là màu xanh của cỏ của cây dọc bờ biển và những bãi cát vàng trên đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68849&d=1315403306

Biển vẫn thênh thang, gió vẫn rì rào như ru vào tai những bản nhạc giao hưởng từ các phòng spa sang trọng cùng với những tiếng chim ríu rít gọi nhau đi tìm mồi cùng nhau hoà quyện trên chiếc võng tình nhân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68855&d=1315403554

Đời vẫn đẹp, người vẫn đẹp dù lòng người có xấu có xa nhưng cảnh vật nơi này đã giúp chúng ta quên đi mọi cảm giác thù hằn, mọi cám dỗ đồng tiền hay những phi vụ kinh doanh mà nhiều bên cùng có lợi đều tan biến đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68859&d=1315403668

Tuanbeo
12-09-2011, 19:09
Phong cảnh tuyệt đẹp. Chúc mừng các bạn co cchute đi thật thú vị.
Mà cậu trong Anh tên là tuấn ở nhóm chim cò hở bạn?

emthichdulich
12-09-2011, 20:47
Đi Cam như vầy sướng quá, còn rẻ hơn là đi Pataya bên Thái mà hưởng thụ nhiều hơn.
Nhìn các bác nghỉ ngơi thoải mái mà tui thấy ham đi Cam như các bác vậy.
cám ơn bác đã chia sẻ hình ảnh.

linhnam
12-09-2011, 21:45
Mình có thể xin anh - chị số điện thoại và contract của dorm mà nhóm đã ở không ah? cám ơn về bài viết nha , một góc nhìn khác rất hay về cambodia!!!

tichuot
14-09-2011, 17:16
Tuanbeo@ : Bạn đó đúng là Tuấn chim cò đó bạn.
Emthichdulich@: Cambodia còn khá nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa khám phá được. Trong lòng mọi người sẽ có nhiều suy nghĩ trái ngược nhau về Cambodia, nhưng với tôi Cam là 1 vùng đất yên lành và dễ mến chỉ trừ các ngày lễ thì quá đông đúc thôi. I love Cambodia.

Linhnam@ Bạn có thể liên hệ với họ tại website:
http://www.kukuluku-beachclub.com/en/contacting.html

chanmay
14-09-2011, 18:25
Cám ơn bài viết của bạn, rất có ích.

Tôi cũng rất muốn sang Cam 1 lần nhưng lại không thích đi tour; đi 2, 3 người thì cũng cảm thấy sợ. Nghe nói an ninh bên đó không tốt?

Mà bạn nói $8/person/return ticket từ Saigon đi Phnompenh?

JinBui
14-09-2011, 18:53
@chanmay: có gì đâu mà sợ bạn ơi.Mình từng đi 1 mình,lơ đãng để bị mất xe,phải trả tiền ngu cho công an đi tìm đó.Ở đâu mà không có lòng tham,tội ác.
Bạn là nam hay nữ,contact với mình đi,có dịp thì đi chung.Đang tính đi trong tháng 9 này mà bận học nên chắc phải dời lại...Mà mình chỉ muốn đi biển thôi :D

tichuot
15-09-2011, 22:34
@ Chanmay: ở đâu cũng an toàn và ở đâu cũng nguy hiểm hết bạn à, do đó nếu ngại thì bạn có thể đi chung với nhóm bạn tầm 4-6 người là đẹp. Giá 8$ là giá 1 chiều bạn nhé.

Những bãi cỏ xanh tươi được che chở những hàng dừa cao ngất say quả đang đu đưa dưới những căn nhà nhỏ nơi mà du khách thuê để nghỉ ngơi và thư giãn mà không có bất cứ sự quấy rối nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68857&d=1315403668

Bạn có thể nghỉ qua đêm ở đây chỉ với giá 10 usd cho 1 căn nhà nhỏ với toa lét trong phòng cũng với chiếc nệm xinh xinh đủ để cho 2 người cùng nhau kể chuyện đêm khuya dưới ánh trăng treo lững lờ trên những ngọn dừa cao vút. Cô chủ nhà nói tiếng Việt lơ lớ nói rằng ở 3 người cũng được nhưng chật ráng chịu, riêng mùa cao điểm sẽ là 15$.

Do nằm giữa biển khơi nên thực đơn không được phong phú lắm và hầu như phải mang từ đất liền vào, nên chúng ta chỉ có thể gọi những món đơn thuần như Mực hấp gừng, Tôm nướng, cháo gà....cùng với những chai beer Angkor không thể thiếu được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68861&d=1315403668

Ăn uống no say, phơi nắng, tắm biển thoải mái thì tay chân sẽ nhức mỏi, cơ thể rã rời và chúng ta sẽ không lo vấn đề đấy vì đã có những bạn massage 1 cách điêu luyện và truyền thống giúp bạn bớt căng thẳng và bớt mệt mỏi hơn so với khu vực Trần Quang Khải nhiều lắm mà giá chỉ 10$ cho massage bằng dầu dừa.

JinBui
16-09-2011, 13:45
Biết là Kep biển không trong xanh,nhưng xem topic này lòng tham lại nổi lên.Kết hợp Hà Tiên,Kep,Sihanouk Ville coi bộ được đây...
Cám ơn tichuot về những khung hình đẹp :D

dugiang
17-09-2011, 10:26
Ôi bạn Tí tẹo ơi. Làm sao mà lại có thể ngắm bình minh ở Biển Tây được nhỉ :))

LangDuTQ
22-09-2011, 17:43
Nếu đi giống như bạn thì chủ yếu là giao tiếp bằng tiếng anh hả bạn..
Mình định đi vào cuối tháng 9 này nhưng ko biết nhìu tiếng anh thì sao đây bạn?

tichuot
08-10-2011, 20:34
Tụi tớ đi dùng tất cả 4 ngôn ngữ: Việt - Anh - Cam - Body nên cứ thoải mái mà đi bạn ạ. Nhiều lúc mình nói tiếng Anh quá trời ngoài chợ mà họ không hiểu, tức quá định bỏ đi, nhưng mấy chị bán hàng lại bảo :" Trời ơi, Việt Nam hả? nói tiếng Việt đi em....chị không biết tiếng Anh".
Nhiều khi vô quán, chưa nói gì thì nhân viên xổ 1 tràng tiếng Cam luôn, vì tớ đen và dáng người khắc khổ y chang người Cam nên họ tưởng là người Cam.

Qua những nơi mà mình không hiểu tiếng của họ và khả năng tiếng Anh của mình kém thì lúc đó mình sẽ có cơ hội diễn tả tiếng Anh để cố làm sao người đối diện của mình hiểu để họ giúp mình. 1 cơ hội học tiếng Anh nhanh nhất và hiệu quả nhất của mình đấy.