PDA

View Full Version : Chuyến phượt Cà Mau _ Bạc Liêu và những trải nghiệm



thanh_vinh
07-09-2011, 10:11
chào các bạn vậy là sau mấy tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng vì sức khoẻ mình cũng quyết định đi cùng đoàn của Thu Trang xuống Cà Mau. Sau khi đón Thu Trang tại sân bay TÂN SƠN NHẤT vào luc 21h ngày 31/8/2011. .từ HN vào có THu Trang va Nấm. Đi đón con có thêm 2 người bạn ở SG nữa sau này minh mới biết tên Là Lợi và ban của Lợi con có MOBIDICK. và YOUNGTUORTLE sau nay đi chỉ co 5 người
Và đây là hình ảnh tại cafe S
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69693&d=1315875826

Thu Trang mặc áo trắng, ngồi ngoai cùng. tiêp Young tuortle áo xanh. tiếp theo là Nấm người cầm máy ảnh. tiếp là mobidick. va Lợi mặc áo soc.


Thanh_Vinh và YOUNGTOURTLE

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69694&d=1315875826

thanh_vinh
07-09-2011, 14:58
Đúng 12g đêm xe MaiLinh nhằm hưóng Cà Mau chuyến bánh
Và đây là trạm dừng chân của MaiLinh. rất nhiều hoa qua nha, chị em tha hồ mà lựa chọn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69695&d=1315875826

có cả nem chua nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69696&d=1315875826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69697&d=1315875826


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69696&d=1315875826

nạp năng lượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69699&d=1315875826

thanh_vinh
07-09-2011, 15:09
Đúng 9g sáng xe tới Cà Mau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69698&d=1315875826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69700&d=1315876686

thutrangv
07-09-2011, 23:51
Anh thanh_vinh ơi topic này phải viết trên box Hồi ức chuyến đi trong nước chứ!

Thêm nữa, em đính chính chút là không có ai tên Lợi cả nhé. Các thành viên trong nhóm gồm Nấm (nick phượt là Ngobonmat), bé Vy (youngturtle23), Thảo và Thanh.
Mobydick là bạn ra uống cafe cùng mình chứ không đi cùng.

thanh_vinh
08-09-2011, 10:24
Ai biết đâu đấy.Có gì sai em sửa lại đi.:help

thutrangv
08-09-2011, 11:23
Anh phải nhờ mod chuyển topic này sang box Hồi ức nhé.

thanh_vinh
09-09-2011, 07:45
Sau khi xuống bến xe Cà Mau đoàn mình lên xe trung chuyển cua MaiLinh đến bến tàu cao tốc để đi Mũi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69701&d=1315876686

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69703&d=1315876686
Cảm nhận về một vùng sông nước , giao thông chính là xuông và ghe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69702&d=1315876686

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69704&d=1315876686

thanh_vinh
09-09-2011, 07:53
Nếu bạn là lần đầu tiên lên tàu cao tốc đi đất Mũi thì chắc chắn cảm giác cũng như mình thôi , đó là SỢ , một cảm giác sợ mơ hồ:LL. Hơn 30con người chen chúc trong một chiếc tàu nhỏ tí xíu mà tài xế thì chạy như bay. tõc độ của tàu theo như mình biết khoảng trên 60km/g, mà chạy dưới nước như vậy là nhanh lắm rồi đó các bạn ạ, cũng giống như xe oto trên cạn, gặp chướng ngại vật tài xế phanh dúi dụi (kinh quá) chẳng khác gì xe khách liên tỉnh trên bộ cả lúc tránh nhau cũng vậy, tài xế lạng lách như một tổ lái đang trong cơn đi bão vậy=)) tiếc rằng hình chụp những con tàu đó mình để cả trong máy ảnh của Nấm, nếu có gì nhờ Nấm up thêm hình cho mình với nhé.

thanh_vinh
09-09-2011, 08:04
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chịu cưc , và nhồi nhét đoàn của mình đã cập bến và phải đi xe ôm mất 6km nữa mới đến được đất MŨI

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69705&d=1315876686

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69706&d=1315876686

và đây nơi tận cùng của tổ quốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69708&d=1315877337

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69707&d=1315877337

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69709&d=1315877337

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69710&d=1315877337

Lúc này đã là gần 2g chiều, Đói, mệt, nhưng cảm giác thật lâng lâng khó tả

thanh_vinh
09-09-2011, 09:14
Sau khi cảm giác đã qua đi thì việc đâu tiên là phải nạp năng lượng để có sức khỏe cho chuyến trở về, vì 3h chiều là hết tàu về Cà Mau rồi., thưc ra vì thời gian quá eo hẹp nên phải chạy xô theo chương trình nên cũng không đi được nhiều cho lắm nếu có lần tiếp theo chắc sẽ chuẩn bị kĩ hơn.
Và đây là bữa trưa đạm bac tại nhà hàng Đất Mũi. Hơi đắt. đồ ăn không ngon lắm nhưng không có sự lựa chọn nào khác vì chỉ có 2 nhà nhàng bán đồ ăn mà thôi các bạn ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69711&d=1315877337

các bạn có nhìn thấy đồng chí đang giơ tay không. Đồng chí ấy giơ tay là có ý kiến ( Đói quá rồi. Măm đã, chụp sau ):LL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69712&d=1315877337
và người đẹp Đất Mũi với nụ cười THU HOẠCH
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69713&d=1315877637
ấn tượng nhứt em ni(c)

thanh_vinh
09-09-2011, 09:41
Ăn trưa xong đòan chúng tôi tranh thủ đi tham quan một vòng. riêng ThanhVinh cũng đi ra tạn cùng nơi mũi đất ( chẳng biết đã tận cùng hay chưa) học theo cách lão Tôn đánh dấu nơi mình đã đên theo cách cổ điển của lão Tôn .=))
Đúng 3h chiều lại phải luc tục tay xách nách mang đồ đạc để lên tàu nhồi nhét về lại Cà Mau. Lại 3tiengs đồng hồ chịu cực nhưng lần này vì về chuyến cuối nên cũng vắng nên tàu chạy nhanh hơn. đến 6g chiều thì về đến tp CÀ MAU
UI da là mệt. Tranh thủ lấy phòng ks , bon j mình theo chỉ dẫn của các bạn phuơt đi trước nên đến thẳng ks Công Đoàn thuê phong tẳm rửa rồi ăn tối. Tại nhà hàng THế Kỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69335&d=1315535323

Nhà hàng thế kỉ đồ ăn ngon mà rẻ các bạn ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69333&d=1315535260

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69331&d=1315535260

các em phục vụ ở đây rất thân thiện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69332&d=1315535260

thanh_vinh
09-09-2011, 09:49
Chuẩn bị măm thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69330&d=1315535260

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69328&d=1315535260

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69329&d=1315535260

xong rồi còn có nước trà rửa tay nữa chứ. Chơi trò tay ải tay ai nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69334&d=1315535260

thanh_vinh
09-09-2011, 09:54
Cảm nhận của ThanhVinh về tp Cà Mau là thành phố mẫu hệ hay sao ấy bà con a. Tại TV muôn đi mua một cái quần mà tim mấy vòng lượn qua bao nhiêu là sop quần áo mà toàn bán đồ phụ nữ không hà, kiếm một sop đàn ông khó quá, kể cả khu chợ đêm cũng vậy

uidza
29-09-2011, 23:12
Trời ơi, có một mình ông Vinh mà đi với 5 người đẹp, sao ông trời ưu đãi nhỉ.

thanh_vinh
30-09-2011, 21:58
Trời ơi, có một mình ông Vinh mà đi với 5 người đẹp, sao ông trời ưu đãi nhỉ.

Hế hế. không biết ưu đãi hay là ngược đãi đay nữa:LL một mình mang bao nhiêu là đồ đạc. mà phụ nữ thì lại nhiều đồ nữa chú.hik hik:(

MEM
02-10-2011, 13:07
Nhất bác rồi, một mình đi với 5 "hót-gơn" vừa trẻ vừa xinh. Nhắc đến Cà Mau em lại nhớ cái vụ hỏi đường đi Đất Mũi người ta lại chỉ cho về rừng U Minh, sau đó lạc túi bụi trong ấy. May có người giúp đỡ không thì chết toi rồi. Nhưng mà cũng thú vị. Phượt mà, đi như thế nào cũng là trải nghiệm :))

thanh_vinh
02-10-2011, 15:08
Bài còn nhiều mà lười viết quá đi các bạn ơi, mới có một ngày thôi mà. còn 3ngày nữa mới hết cơ(NO)

lambanghieu
02-10-2011, 17:07
Ây dà. chưa thấy đi đâu hết mà toàn thấy ăn nhậu không vậy bác Vinh? Bác nhanh cái tay lên cho anh em chúng tôi nhờ nào. Tạo hóa qua ưu đãi bác khi cho bác đi cùng 3 người đẹp đó. thật là ghen tị qua đi.

thanh_vinh
03-10-2011, 08:13
Hế hế. thhì đã nói rồi. Tâm hồn ăn nhậu có thừa mà(beer)

giantia
13-10-2011, 12:37
Chà! chu du một mình với 5 Gái sướng thật! Chúc mừng Bác nhé!

BanickLionking
14-10-2011, 13:29
Lắm mối tối nằm không =))

thanh_vinh
14-10-2011, 21:35
Lắm mối tối nằm không =))

Chuẩn luôn!(c). mà sao biết hay vậy?:LL