View Full Version : [Chia sẻ] Đi bụi đến Phillipines dễ dàng hơn mọi người nghĩ rất nhiều
Trước khi đi Philippines poly có dạo phượt và hỏi vòng quanh thì khá ít người đi cũng như biết về Phillipines. Đến nỗi bên phượt ai cũng nhắc là đừng nên ra ngoài sau 10g đêm, còn giá cưỡi ngựa Taal có từ 2009 là 250peso trong khi poly đến nơi thì 500peso đúng quy định miễn mặc cả. Chính vì lý do thiếu thông tin du lịch Phil cho người Việt cộng với lần này qua poly phát hiện rất nhiều điều thú vị. Nên poly sẽ chia sẻ cho người đi sau như em Nemo, yenlinh...đồng thời cám ơn các anh em bạn bè đã giúp đỡ poly trong chuyến đi này như bác huanpham HDVietNam cũng như các bạn bên phượt.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_899__1651212566.jpg
Muốn đi Philippines thì việc đầu tiên là phải mua vé máy bay. Hiện tại theo poly biết thì chỉ có 2 hãng bay đường SG-Manila là Philippines Airlines và Cebu Pacific Airlines. Đối với dân phượt tự do thì máy báy giá rẻ là lựa chọn đầu tiên. Poly cũng thế nên chơi Cebu Pacific.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_908__1189511502.jpg
Cebu Pacific hiện tại mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đi/về giữa SG và Manila, và vào giờ rất khắc nghiệt là 12g30 nửa đêm cho chuyến bay SG-Manila và 10g30 tối cho chuyến Manila-SG. Các bạn lưu ý là Manila chênh lệch 1 múi giờ với SG nên khi đi hay đến thì phải check giờ cho kỹ
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_906__2114840128.jpg
Cũng giống như Tiger giá rẻ có Terminal Buget tại sân bay Sing, Cebu cũng có nhà ga giá rẻ dành riêng có tên là NAIA Terminal 3. Điều tốt hơn là NAIA Terminal 3 lại gần trung tâm Manila hơn các nàh ga khác, chỉ cách 7km đến Vịnh Manila Bay, đi taxi chỉ tốn 200peso(*550VND). Các bạn nên lưu ý và nhớ tên sân bay khi đi về cũng như giá taxi để đi về trung tâm và đến sân bay để về. Lưu ý taxi tại Manila không xài đồng hồ mà tính giá thỏa thuận.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_905__995344337.jpg
NAIA Terminal 3 rất lớn cỡ gấp 3 TSN và gần bằng Terminal 2 ở Changi chứ không nhỏ như Terminal Buget. Toàn bộ NAIA có hơn 115 cổng ra máy bay
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_913__239745200.jpg
Tuy nhiên vì giờ bay của Cebu từ SG là 12g30 nửa đêm cộng chênh lệch múi giờ +1 nên khi đến NAIA Terminal 3-Manila khỏang 4g30, linh tinh hải quan cũng gần 6g sáng mới ra khỏi được sân bay.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_903__1705282106.jpg
Lưu ý luôn vì sao làm thủ tục nhập cảnh ở Phil lâu là vì hải quan Phil check rất kỹ. Ngay từ sân bay TSN poly đã được hải quan VN thông báo kỹ ko dc mang hơn 10.000peso(*550VND) sang Phil ( tuy nhiên poly mang 9000peso nên qua. Sang Phil hải quan soi hành lý kỹ, kêu cởi cả giày và nón để check có dấu tiền không. Nói chung không làm gì sai thì cũng qua, chỉ là hơi lâu vì chờ đợi.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_901__2026908571.jpg
Tuy nhiên có 1 điều cực cực vô cùng vô cùng quan trọng là hành khách mua vé bất kỳ chuyến bay nào khởi hành từ sân bay Manila là đều không bao gồm thuế sân bay. Tức là không giống như vé máy bay của các nước khác boa gồm thuế sân bay, vé máy bay nào mà đi từ sân bay Manila khi ra sân bay cũng phải đóng thêm 750peso(*550VND). Đây là điều các bạn đi phượt phại cực kỳ lưu ý, đừng tiêu hết tiền mà hãy chừa lại 750peso đóng thuế mới dc lên máy bay. 1 người bạn của poly đạ lâm vào tình trạng dở khóc dở cười khi vào đến khi kiểm tra hành lý mới biết vụ này. Tiền mặt hết, thẻ ATM ko có, phải làm quen lân la mượn tiền người lạ. Cũng may là gặp người tốt.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_1__121758618.jpg
Chính vì ra khỏi sân bay cũng tầm 6g sáng còn chuyến về Manila-SG thì xuất phát lúc 10g30 về đến TSN cũng tầm 1g sáng về nhà luôn. Nên không có chuyện ngủ sân bay giống như Changi Singapore. Vừa bước ra sân bay NAIA Terminal 3-Manila là thấy ngay khu dân cư mua bán cây xăng có MacDonald nên rất tiện lợi. Quán MacDonald này mở cửa 24/24 nên các bạn khỏi lo việc đem thoe lương cho việc ăn sáng buổi đầu tiên. Giá cả lại cực rẻ đến không ngờ. Poly ăn 1 phần combo breakfast gồm buger+ khoai tây+ coca chỉ 35peso(*550VND). Ngon và rẻ hơn cả Việt Nam.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_7__353448732.jpg
Và từ đây về sau dù có ăn uống gì thì poly cũng thấy rẻ hơn ở Việt Nam nên bạn nào sắp đi Phil không cần chuẩn bị lương thực nhẹ mang theo như bánh hay mì gói. Vì giá cả đồ ăn ở Phil rẻ hơn và khẩu vị y chang Việt Nam.
P/S :
Ai muốn đi Philipines trong tháng 11,12/2011 thì nhanh tay mua vé, Cebu đang khuyến mại giảm 50% giá vé cho đến hết ngày 8/9/2011. Tham khảo
http://www.cebupacificair.com/flights-and-fares/seat-sale-promo.html
Mình đi Taxi bấm đồng hồ như thường bạn ơi??
Tiếp đi anh ơi! đang ý định đi Philipin, anh Poly có bản đồ chứ ah? còn vụ điện thoại và nhà nghỉ nữa? Toàn bộ Philipin nói anh ngữ hả anh?
Tránh đi taxi vào giờ cao điểm nha các bác, kẹt xe má ơi luôn đó. Ở Makati giờ cao điểm thì đi bộ sướng hơn đi Jeepny, Bus, Taxi. Tàu điện trên ko thì chịu khó chen lấn mới có thể vào được (dân Phi cũng đông quá mà.) Các bác chú ý nha, xe taxi trong sân bay mắc gấp 7 lần xe taxi ở ngoài mà các bác muốn lên ga đi (trên lầu) cũng ko được đâu, nếu bay CebuPacific chuyến 1h - 4h30 sáng thì sau khi làm thủ tục hải quan ( giờ đó tụi nhân viên còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, tụi nó còn chẳng buồn kiểm tra em mang theo những gì nữa, mặc dù em mang 1 chai nước Mắm to tổ bố cho bạn em :D ) Các bác ra ngồi ăn sáng uống cafe (nhưng mà các bác phải đổi được ít Peso trước kìa) tầm 6h là có xe bus rồi. Ra khỏi cổng sân bay quẹo tay phải đi bộ khoảng 50m à. Bên Phi thì đi Jeepny 1 lần là 8 peso, đi bus là 11 peso. Tàu điện trên không thì mua vé theo từng chặng. Xe bus từ sân bay sẽ chở các bác về ngay bến xe Pasay (bến xe chính của Manila). Các bác hỏi người dân hướng lên tàu điện trên không (đi bộ khoảng 10 phút thôi - nằm trên lầu). Lên đó nghiên cứu 5 phút là các bác biết mua vé về Makati, Melate, Quezon, Armita ... nói chung là cũng rất dễ. Mall of Asia nằm cách bến xe Pasay khoảng 3km. Khuyên các bác chân thành đừng mua vé của AirAsia đi Philippin, sân bay CarlkManila nằm cách Manila khoảng 120km. Di chuyển vào Manila rất xa mà ra khỏi sân bay chỉ có taxi thôi, nó kêu tầm 200 USD để về Manila ah! Nhắc đến là muốn chửi thề với tụi taxi rồi. Cách đây 3 năm em ngủ ở cái sân bay này 2 đêm liền, muốn khóc tiếng Hán luôn. Nhớ lại còn thấy đuối nữa. Các bác đi phượt thì xuống khu Melate mà ở, ngay cái Robinson to đùng, hình như đường chính khu đó là Mabini (khu tây Ba Lô).
Bạn ơi, cho mình hỏi, không được mang 10k peso qua Phil Mà 10k là khoảng bao nhiêu tiền đô ta ? Vậy đi 4 ngày qua đó, 10k sao đủ chi phí hả bạn ? Hay là tiền phil không quá 10k, còn tiền đô vẫn mang theo được ? Mình cũng dự định đi tháng 10 này nè...
dulichbattrang
07-09-2011, 16:05
@Jennn: theo em thì mình vẫn có thể rút tiền mặt từ thẻ mà nhỉ?
@poly: Chờ anh poly chia sẻ thêm để sang năm em phượt 1 chuyến, tháng 11 này đi Sing rồi nên Phil và Bali sẽ để sang năm. Em ráng săn vé rẻ đây.
@dulichbattrang: Chào bạn! Cebupacific đang giảm giá vé 50%, bạn tranh thủ book sớm nha! Còn việc rút tiền thì hơi bị khó, bạn mình làm thẻ của HSBC mà qua đó còn ko rút được đồng nào đó. Bạn nên hỏi kỹ lại thông tin này. Mình cũng đã thử rút tiền ở Makati mà ko được ah! Mình rút thùng HSBC trên đường Makati ah!
Bạn ơi, cho mình hỏi, không được mang 10k peso qua Phil Mà 10k là khoảng bao nhiêu tiền đô ta ? Vậy đi 4 ngày qua đó, 10k sao đủ chi phí hả bạn ? Hay là tiền phil không quá 10k, còn tiền đô vẫn mang theo được ? Mình cũng dự định đi tháng 10 này nè...
Mình ko biết chính xác thông tin này nhưng thường thì mình mang USD thôi, mang trên 7.000 USD mới phải báo hải quan. Còn tiền peso thì 1 peso tương đương 500 VND. Tháng 10 thì mưa nhiều nên bạn nên mang theo dù (dân Phi ai cũng mang theo dù khi ra đường). Mình đi mấy lần nhưng chưa lần nào thấy HQ kiểm tra gì hết, vào Phi thì dễ như ở Sing, Malay thôi, đừng nói là 10h đêm, bạn lang thang cả đêm cũng ko sao cả (nhưng nhớ mang theo Passport photo). Ở Phi thì đi đâu cũng thấy bảo vệ đeo súng (chứ ko phải công an hay quân đội gì đâu - chắc hù doạ tụi hồi giáo cực đoan). Vào siêu thị nào cũng bị kiểm tra túi (có đồ gì bằng kim loại [vũ khí] các bác làm ơn để ở khách sạn - mang vào siêu thị bị tịch thu đấy). Ở trung tâm Makati muốn đổi tiền có giá thì vào SM (cũng phải photo Passport thì mới đổi được nha!). Khu Melate thì đi đâu cũng đổi tiền được.
Chúc bác có 1 chuyến đi thú vị.
Mình quên mất, các bác đi Phi nên kiếm bản đồ trước nha, ở Sân bay ko có đâu mà lấy, vào nhà sách thì bảng đồ chi tiết có 100 peso ah (khoảng 500.000 đồng), bảng đồ nhỏ hơn cũng 60 peso. Còn ko các bác lên Phạm Ngũ Lão mua cuốn LP Asian là đầy đủ bản đồ rùi. Mình ko biết có chỗ nào đổi peso ở SG ko? Các bác chịu khó lên chợ Bến Thành hỏi thử. Tại bạn mình làm bên đó nên mình cứ lấy 1 ít peso để dằn túi uống cafe và đi jeepny thôi.
Bạn ơi, cho mình hỏi, không được mang 10k peso qua Phil Mà 10k là khoảng bao nhiêu tiền đô ta ? Vậy đi 4 ngày qua đó, 10k sao đủ chi phí hả bạn ? Hay là tiền phil không quá 10k, còn tiền đô vẫn mang theo được ? Mình cũng dự định đi tháng 10 này nè...
http://finance.yahoo.com/currency-converter/#from=USD;to=PHP;amt=1 đây nè bạn.. search 1 tí là ra mà!
Nếu có thẻ tín dụng thì nên mua đồ = thẻ, chỗ nào ko có hãy xài tiền mặt là được rồi bạn à.
Mình quên mất, các bác đi Phi nên kiếm bản đồ trước nha, ở Sân bay ko có đâu mà lấy, vào nhà sách thì bảng đồ chi tiết có 100 peso ah (khoảng 500.000 đồng), bảng đồ nhỏ hơn cũng 60 peso.
Poly lấy ở quầy information tourist, miễn phí. Tuy nhiên phải hỏi nhân viên ở quầy nó mới cho chứ ko free khắp nơi như Sing
homeless man
08-09-2011, 07:27
Khuyên các bác chân thành đừng mua vé của AirAsia đi Philippin, sân bay CarlkManila nằm cách Manila khoảng 120km. Di chuyển vào Manila rất xa mà ra khỏi sân bay chỉ có taxi thôi, nó kêu tầm 200 USD để về Manila ah! Nhắc đến là muốn chửi thề với tụi taxi rồi.
Bác nên "phát biểu" chính xác tí, kẻo lại khủng bố tinh thần anh em. Giờ khác nhiều rồi chứ. Airasia nó đi Clark lúc trước là 7h25 (nay là 7h55) và đến lúc 11h20 (nay là 11h40) rất thuận tiện xe cộ đi lại. Ra khỏi cửa là hàng loạt quầy vé khoảng 10$/người xe bus máy lạnh, vé về đến Manila. Nếu kẹt đường thì mất khoảng 2,5-3h. Để tí mình up cái ảnh mọi người xem. Mà khoảng cách cũng chỉ khoảng 70km thôi, lại gần Angeles, nhiều night club nên cũng rất đáng đi nhe.
https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_5319.jpg
Mình quên mất, các bác đi Phi nên kiếm bản đồ trước nha, ở Sân bay ko có đâu mà lấy, vào nhà sách thì bảng đồ chi tiết có 100 peso ah (khoảng 500.000 đồng), bảng đồ nhỏ hơn cũng 60 peso. Còn ko các bác lên Phạm Ngũ Lão mua cuốn LP Asian là đầy đủ bản đồ rùi. Mình ko biết có chỗ nào đổi peso ở SG ko? Các bác chịu khó lên chợ Bến Thành hỏi thử. Tại bạn mình làm bên đó nên mình cứ lấy 1 ít peso để dằn túi uống cafe và đi jeepny thôi.
100 peso mà khoảng 500.000VND sao bạn? Làm mọi người hết hồn à. Mình cũng giựt mình nên đã lật lại comment của mọi người trong topic này. Hiệu đính lại đi nha bạn.....
long_vinasun
08-09-2011, 08:57
Các bạn có thể đổi Peso ở 1 số cửa hàng ngoại tệ gần chợ Bến Thành, hiện tại ( theo thông tin 1 người bạn mới đi thì đổi giá 550 VND = 1 peso).
SAu nhiều reply là các bạn đã thấy thông tin du lịch Phil nhiễu loạn như thế nào trên forum phượt. Ngay trước khi đi poly cũng bị hoang mang vì lý do nhứ thế. Nên poly tự hứa sẽ viết review cực kỳ đầy đủ cho các bạn chuẩn bị đi sau. Nói chung cực kỳ dễ dàng và rẻ không như chúng ta tưởng tượng
@all: bản đồ du lịch hỏi ở quầy tourist ìnormation, hiện giờ mình còn 1 bản, bạn nào đi Phil mình xin tặng.
Nếu muốn đi núi lửa Pinatubo thì đi sân bay Clark sẽ gần hơn là đi từ Manila.
Lonely planet Phi bản mới nhất hiện giờ mình đang có chap Manila và around Manila nhé (pdf), ko thấy nút insert file nên bạn nào cần PM mình gửi cho ha.
Poly là dân mê phim nên dù có đi đâu đến đâu cũng có mục đích là xem phim cũng như tham quan các rạp chiếu phim ở nơi mình đến.Những ngày ở Manila Philippines là những chuỗi ngày sung sướng của poly khi được xem những phim Việt Nam không chiếu, cảm nhận chất lượng của những công nghệ mới khi xem phim.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_830__1008958395.jpg
Đây là rạp SM CINEMA MANILA nằm cách khu phố cổ Intramuros khoảng 1km. Ai đến đây tham quan có thể hỏi SM City Manila rồi đi bộ sang để mua sắm và xem phim luôn.địa chỉ
3/F SM City Manila, Concepcion cor. Arroceros and San Marcelino Sts., Manila
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_741__1333727035.jpg
Đặc biệt nhất là vào ngày chủ nhật 4/9/2011 poly được chứng kiến cảnh học sinh sinh viện Philippines rần rần đi xem phim đông như biểu tình. Poly hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy kinh hoàng trước cảnh hằng hà sa số các bạn hs-sv nằm ngồi la liệt trước sảnh chờ đến xuất để vào xem phim.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_765__196956717.jpg
Vì lúc đó poly định vào xem cái phim Deep Gold của Philippinea sản xuất có nữ diễn viên Bebe Phạm đóng
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_438__1701210350.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=B1aMZxDKqrM
DEEP GOLD Trailer - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=B1aMZxDKqrM)
Tuy nhiên với tình trạng chen nhau mua vé như thế này thì potay poly không thể hoàn thành kế hoạch vì Deep Gold tại đây chỉ chiếu 2D, có KM cho HS-SV và hết vé.vậy nên poly chuyển qua xem Final Destination 5 3D với giá vé không giảm là 250peso(*550VND)
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_756__1858144187.jpg
Tò mò hỏi chuyện mấy bạn nhân viên thì poly mới biết rằng hôm nay là ngày khuyến mãi đặc biệt sho hs-sv cũng giống như bên VN
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_770__696887593.jpg
Tuy nhiên nó khác với VN ta là ngày cho HS-SV là ngày chủ nhật mỗi tuần ( poly đi ngày chủa nhật 4/9/2011). Ngày xem phim KM dành cho HS-SV bên Philippines là ngày chủ nhật weekend chứ không phải là những ngày vắng khách thứ 2 3 4 như VN ta.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_748__2046252472.jpg
Và điều kinh khủng nhất poly biết chính là giá vé dành cho HS-SV ngày chủ nhật là 25peso*550VND= 14.000VND.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_743__1277932559.jpg
Giá vé cho HS-SV chỉ 25peso bằng 14.000VND dành cho tất cả mọi phim 2D đang chiếu ( ko dành cho phim 3D). Với một mức sống cứ cho bằng với VN ( giả định là bằng nhau nhé ) thì giá vé cực kỳ sốc khiến poly choáng nặng. Chính vì vậy đó chính là lý do vì sao khán giả đi xem rạp rất đông mà không thèm xem DVD lậu hay load lậu trên mạng.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110908/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_759__1421574067.jpg
Tấm hình trên tặng các bạn cứ ra rả suốt ngày "sao rạo phim VN cứ chiếu phim có bản HD lậu rồi ?". The Expendables bây giờ bên Philippines vẫn còn chiếu rạp 1 ngày 5 xuất. Poly ko phán xét rạp Việt hay khán giả Việt Nam. Sự phát triển của điện ảnh cần nhiều yếu tố. Poly chỉ nhìn thấy cái đơn giản là cầu nhiều thì cung phát triển, Philippines có hệ thống rạp chiếu phim rộng lớn phủ khắp nơi. Và họ có đến 4 rạp IMAX trong khi VN chưa biết bao giờ có 1 cái hic hic hic... Thông tin tham khảo về rạp
Welcome to SM Cinema! (http://smcinema.com/smcinema/?p=1740)
https://img571.imageshack.us/img571/590/dscf8358k.jpg
Hiện tại Việt Nam cơn sốt Long Ruồi vẫn chưa hạ nhiệt, vé vẫn còn cháy, doanh thu nghe đâu đã vượt 30 tỷ. Điều này là hoàn toàn có thể tin được vì xuất tối 9g30 tại Megastar HV vẫn đông nghẹt khán giả xếp hàng xem Long Ruồi, và đa số là khán giả trẻ HS-SV.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/311379_10150281108971608_67860251607_7791303_79454 29_n.jpg
Hiện tại Việt Nam đến thời điểm này chỉ có duy nhất Galaxy có chương trình khuyến mãi đặc biệt ngày trung thu 12/9 với giá vé chỉ 50.000 dành cho các phim 3D thiếu nhi. Ngày trung thu rơi vào thứ hai nên còn khá nhiều các chương trình khuyến mãi ở các rạp khác dành cho phim 2D.
Bác nên "phát biểu" chính xác tí, kẻo lại khủng bố tinh thần anh em. Giờ khác nhiều rồi chứ. Airasia nó đi Clark lúc trước là 7h25 (nay là 7h55) và đến lúc 11h20 (nay là 11h40) rất thuận tiện xe cộ đi lại. Ra khỏi cửa là hàng loạt quầy vé khoảng 10$/người xe bus máy lạnh, vé về đến Manila. Nếu kẹt đường thì mất khoảng 2,5-3h. Để tí mình up cái ảnh mọi người xem. Mà khoảng cách cũng chỉ khoảng 70km thôi, lại gần Angeles, nhiều night club nên cũng rất đáng đi nhe.
https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_5319.jpg
Đúng là giờ khác nhiều rùi, em đi sân bay này từ 2008, xuống SB chẳng có cái gì gọi là thông tin cả, cũng chẳng có xe gì khác ngoài taxi. Hix hix, thời gian thay đổi nhiều quá. Bi giờ thay đổi vậy thì cũng đỡ cho các "phượt".
Chúc tất cả mọi người có những chuyến đi thật vui và thú vị.
100 peso mà khoảng 500.000VND sao bạn? Làm mọi người hết hồn à. Mình cũng giựt mình nên đã lật lại comment của mọi người trong topic này. Hiệu đính lại đi nha bạn.....
Xin lỗi mọi người, em học toán dốt mà bày đặt tính nhẩm ấy mà. :D. Em toàn đi Cebu nên bay đêm, đến cũng chẳng thấy cái bản đồ nào hết, giờ đó thì cũng chẳng có ai mà hỏi nữa.
Nếu chỉ được mang 10.000 peso( tương đương 5,5 triệu vnd ) thì tiêu kiểu gì bạn? Thế mang $ thì sao? Và thẻ tín dụng bên đó sử dụng có thuận tiện không? Phil cũng là nước mà mình đã định đi mấy lần mà chưa thu xếp được thời gian để đi. Đọc trên Phượt có cô bạn gì đó một mình sang Phil phi xe máy khắp nơi mà hâm mộ quá cơ. À, Phil cũng miễn visa cho người Việt rồi đúng ko?
hoangvanphuong75
08-09-2011, 19:10
Nhìn hình nhớ Manila quá. Vào seven eleven cũng ngay đó, (tầng 2 của sanbay này). siêu thị thì gần sanbay đi bộ 1tí là đủ các loại thức ăn. thẻ vía xài thoải mái. đổi tiền ở các bank cũng được mà, có thu phí gì đâu. Quầy đổi tiền ở trong sanbay này giá tốt vào buổi tối và giá hạ vào buổi sáng (Vì các chuyến bay nước ngoài đều bay vào ban đêm, nên khách chỉ mua, làm gì có bán!). Đổi ở ngoài lệch 1tí chẳng đáng.
@Banker: Bạn mang tiền đô là được mà.
Hôm nay rảnh lại viết tiếp chuyện tiền bạc ăn uống di chuyển ở Philippines dành cho những ai muốn đi phượt Phil. Ngay sau khi poly post bài thì nhận được khá nhiều yêu cầu của các bạn muốn biết rõ chi tiết tường tận. Vì trước đây có quá ít thông tin phượt ở Phil. Như poly tìm kiếm trước khi đi thì cũng có người đã đi Phil nhưng đa số mô tả cảnh đẹp biển đảo chỗ này chỗ nọ nhưng ít ai viết chi tiết ăn ở ngủ nghỉ đi lại tiền bạc....Đồng thời có người đi Phil từ rất lâu từ 2008 thông tin đã lỗi thời khiến người đi sau bị hớ hàng. Điển hình là poly vụ đi ngựa ở hồ núi lửa Taal và nhà trọ Friendly Guest house nhưng chuyện đó sẽ nói sau
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf8534_480490189.jpg
Như poly đã nói ở bài trước rằng qua sân bay Phil không được mang trong người quá 10.000 peso, thì sau đó nhiều người rất thắc mắc. Nên poly xin nói rõ ràng và các bạn vui lòng đọc hiểu rõ từng câu từng chữ dùm. Hành khách đến Phil ko được mang trong người quá 10.000 peso tiền mặt. Lúc poly đi thời điểm 2/9/2011 thì mua peso tại đường đồng khởi giá 1peso = 550VND. Nên từ đây về sau giá tiền Phil các bạn cứ nhân lên 550VND ( ghi tắt *550VND ). Còn USD và thẻ ATM thì mang theo vô tư hải quan Phil ko nói gì hết. Ở Phil máy ATM nhiều hơn VN và y như Sing, thẻ ATM Master hay Visa rút thoải mái cũng như cà thoải mái
https://www.roomrent.ph/files/Manila-map.jpg
Còn đây là bản đồ di chuyển Manila dành cho khách du lịch . Còn bạn muốn đó bản đồ giấy thì ngya khi xuống sân bay cứ đến quầy Information Tourist mà xin. Lưu ý là phải xin chứ ko có để thoải mái như Singapore, nhưng xin là có và miễn phí. Poly nói sơ qua cho các bạn rõ luôn là sân bay NAIA mà Cebu đáp xuống rất gần trung tâm Manila, giống y như TSN ở Saigon. Giá taxi từ sân bay NAIA về trung tâm Manila chỉ 200 peso. Lúc poly đi Taxi chỉ trả giá, còn việc tính đồng hồ poly ko quan tâm nên không biết.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_20__1934376908.jpg
Từ sân bay NAIA nếu ai muốn đi các tỉnh khác thì đi qua quận Pasay. Pasay cũng rất gần sân bay NAIA cỡ như TSN và Phú Nhuận. Pasay giống kiểu quận Bình Thạnh có bến xe miền Đông. Poly đi Subic phải ra bến xe Pasay đón xe đi. Giá xe chất lượng cao từ Pasay Manila đi Subic là 250peso, còn đi hồ núi lửa Taal là 84peso. Lưu ý là xe bus Phil có đón khách dọc đường, và ở Phil dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính nên các bạn có thể nhìn bảng xe bus mà đón xe dọc đường cũng được.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_554__1966155076.jpg
Nói đến đây mới nhớ một chuyện cực kỳ đặc biệt mà các thành viên phuot đi trước cũng công nhận là tại Philippines các phương tiên công cộng mở máy lạnh nhiệt độ rát thấp. Cực lạnh so với VN dù đó là xe bus hay taxi, khách sạn hay rạp chiếu phim. Tất cả đều lạnh hơn so với VN rất nhiều nên các bạn nhớ mang khăn ấm áo dài tay nếu đi bus xa và bay Cebu đêm. Poly bị hành lần này vì ỷ lại mình chịu lạnh giỏi nhưng qua chịu ko thấu. Lạnh thấu xương.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_9__308181020.jpg
Ngoài Taxi và bus thì ở Phil còn có 2 loại xe đặc trưng là Tricycle và Jeepney. Xe ba bánh thì poly cũng đi 1 lần, nó thật ra cảm giác cũng giống nhu xe xích lô 3 bánh gắn máy của VN ngày xưa.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_246__952671329.jpg
Bạn thích đi thì cứ đi cho biết 1 lần, và cũng nhớ trả giá.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_718__1226939713.jpg
Còn xe Jeepney thì khỏi trả giá, là phương tiện công cộng của đa số người dân Manila. Có thể so sánh thì dịch vụ xe Jeepney cũng giống như xe lam của Saigon ngày xưa, rất đặc trưng. Jeepney được cải tiến từ những xe Jeep cũ của quân đội Mỹ.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_721__550450293.jpg
Và nhắc lại là người PHil dùng tiếng Anh nên nếu bạn thấy xe có ghi điểm bạn muốn đến thì cứ lên. Giá chung là 8peso/người ko cần bến lộ trình xa hay gần, cứ bước lên bước xuống là 8peso.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_712__146489412.jpg
Tuy nhiên bạn phải nhớ rằng Jeepney ko có máy lạnh, còn gia thông ở Manila kẹt xe khá kinh khủng. Khói bụi kẹt xe có thể khiến việc ngồi trên Jeepney là 1 cực hình. Nếu lâu có thể khiến bạn xỉu nếu bạn chiu ko nổi mùi xăng, nắng nóng.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_50__1387223129.jpg
Philippines là đất nước của thức ăn nhanh, Jollibee là của Phil. Nếu qua Phil, bạn phải thử bước vào 1 quán thức ăn nhanh của họ để thấy rằng nó hoàn toàn khác với những gì bạn thấy ở VN.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_217__951508630.jpg
Ở VN menu thức ăn nhanh cực kỳ lèo tèo và toàn món tẩm bộ và chiên dầu. Còn ở Phil có lẽ bạn sẽ choáng ngợp vì menu đa dạng và nóng sốt của thức ăn.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_230__1512670465.jpg
và bạn hãy nhìn giá để biết rằng đi Phil không cần chuẩn bị lương khô mì gói là gì cho mệt. Chỉ cần dưới 100peso= 55.000VND bạn đã có 1 khẩu phần ăn thịch soạn.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_796__741647785.jpg
Poly cũng có dịp ăn qua vài món ăn đặc trưng của người Phil
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_232__800452820.jpg
Liempo là 1 kiểu sườn heo quay, 79peso cho 1 tảng lớn
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_238__45821054.jpg
quay nóng tại chỗ kèm nước chấm rất đặc trưng, chấm bánh mì rất ngon
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_240__1193699397.jpg
cá rút xương dồn rau củ bên trong, 100peso 1 con ăn với nước tương và cơm
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_235__1207161278.jpg
còn đây là những món bình dân hơn giá chỉ 20peso = 11.000VND, ăn kèm với cơm giá 10peso 1 chén, những món cao cấp bên trên thì free cơm
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_512__247227254.jpg
đậu hũ tươi chiên giòn kiểu Phil, nước tương chấm hơi ngọt, bán tại khu phố Tây Malate giá 20peso 1 dĩa, uống với bia San Miguel 30 peso 1 chai cực đã
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_896__1628673456.jpg
Còn đây là ly chè Halo Halo đặc sản của Phil, lynhỏ giá 25peso. Ai đã ăn chè tuyết của Malaysia thì sẽ thấy nó cũng giống giống. Mô tả theo kiểu VN thì gồm đá bào, chè 3 thập cẩm, có thể cho thêm bánh Flan hoặc bánh lọt, nếu thích thì kêu 1 viên kem ăn chung. Bạn có thể lên các trung tâm Parkson có bán.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_214__217043212.jpg
Còn mì gói thì đây, khỏang 50 đến 60 peso mì ly tiện dụng
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_55__1086741950.jpg
Điều tuyệt vời nhất là bia ở Phil vô cùng rẻ, các bạn nên uống thử các loại bia của Phil, bên này thì San Miguel làm trùm và rất nhiều loại. Đới với dân nghiện bia như poly thì qủa là thiên đường. Chả bù với đi Singapore đói khát bia( 7 ngày chỉ dám uống 1 chai giá 5,5$SGD). Bên Phil chỉ 25peso= 15k chai còn vô bar cũng chỉ 70peso. Thiên đường để Hangpover
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_30__207243932.jpg
Uống bia xong thì nhớ đi tè, và ở Phil thì họ dùng từ này thay cho chữ WC. Ngạc nhiên chưa ?
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_564__1327584747.jpg
Poly nói tất cả những cái đó để thấy mức sống ở Phil gần giống VN, đi lại rẻ ăn uốnglại phù hợp khẩu vị VN. Nên các bạn phuot ko lo vì tốn tiền, rất dễ thích nghi với người Việt. Giá cái nón trong hình bán tại khu phố cổ giá chỉ 70peso= 42.000 VND. Khuyên các bạn nên mua vì đi bộ khá nắng, lại rẻ và đẹp, mang về VN lại còn giá trị hơn hehehe.
homeless man
09-09-2011, 13:39
Vì trước đây có quá ít thông tin phượt ở Phil. Như poly tìm kiếm trước khi đi thì cũng có người đã đi Phil nhưng đa số mô tả cảnh đẹp biển đảo chỗ này chỗ nọ nhưng ít ai viết chi tiết ăn ở ngủ nghỉ đi lại tiền bạc....Đồng thời có người đi Phil từ rất lâu từ 2008 thông tin đã lỗi thời khiến người đi sau bị hớ hàng. Điển hình là poly vụ đi ngựa ở hồ núi lửa Taal và nhà trọ Friendly Guest house nhưng chuyện đó sẽ nói sau
Em thấy bác nên tập trung vào chuyên môn nhỉ:D. Việc thông tin không chính xác đặc biệt là về giá cả là chuyện rất bình thường nhé. Nó chỉ đúng tại thời điểm diễn ra thôi chứ. Với lạm phát phi mã như Việt Nam chẳng hạn, nếu người đọc để tìm hiểu thông tin mà tin thì chết liền:gun. Bác "hớ hàng" là việc của bác chứ sao lại đổ cho bạn đi Phil từ hồi 2008 đã lỗi thời=))? Em đảm bảo thông tin bác viết đây năm sau cũng sẽ...;).
Đùa tí thôi. Thế cuối cùng bác có đi được Palawan và Corregidor được không vậy ta?
Bác "hớ hàng" là việc của bác chứ sao lại đổ cho bạn đi Phil từ hồi 2008 đã lỗi thời=))? Em đảm bảo thông tin bác viết đây năm sau cũng sẽ...;).
Ủa poly viết như vậy là đổ lỗi sao ? Nếu vậy thì xin lỗi vì poly ko có ý đổ lỗi.
Và poly ko có nói về giá cả mà về chất lượng. Chuyện đó sẽ nói rõ sau.
Kiểm tra lại hành lý thì thấy dư 300peso và 1 bản đồ Manila, ai ở SG mà cần thì PM poly nhé
@Poly:
Bài viết "xóa mù" khá rõ cho những bạn sắp đi du lịch Phi. Thanks anh.
Àh, anh ơi, cho em ít thông tin về chỗ ở ở Phi đi ạ (Manila...). Em cảm ơn.
jadeblue
09-09-2011, 22:31
Bác Poly ơi chi tiết hơn nữa đi bác. Em cũng sắp đi rồi mà chưa biết ở đâu hết.
Em bay Manila và Cebu. Em đi 5 ngày thôi. 2 ngày Cebu còn 3 ngày Manila. Em xin bác tư vấn chỗ ăn ở để em book luôn, em đang cần gấp. Nếu em mua đô sang đó đổi tiền thì lợi hơn không bác. Và những chi phí cũng như địa điểm tham quan ở Cebu và Manila.
Manila thì em leo núi lữa Pi và nếu được làm Tal luôn, thăm xác treo. Đi shopping Phi, và thăm thành phố Phi.
Ở Cebu em muốn đi thăm con Tae, thăm đồi chocolate, và lặn biển.
Tks bác nhiều lắm.
+ Bạn Poly bảo là giá thuê ngựa ở Taal là 500P thì đấy là do bạn không (hoặc ko biết) mặc cả nên phải chịu giá đó thôi.
Chứ mình thực sự cảm ơn bạn nào đó đã cho cái giá 250P. Mình vừa đi về hồi tháng 8, giá đúng là 250P đấy, hôm đó mưa nên bọn mình trả thêm thành 270P/con.
Mà đấy là mình đi lần thứ 2, lần trước , vào năm 2009 thì bị giá đến gần 400P cơ.
+ Ngoài ra giá taxi từ SB Aquino về Malate theo mình cũng ko đến 200P đâu, chỉ tầm 150 thôi. Các bạn lên tầng 2 mà bắt xe sẽ rẻ hơn hẳn đấy. Bọn mình đi ra SB cũng giá đó, nếu đi nhiều người có thể trả thêm 10 - 20 p cũng đc
+ Từ SB Clark về Trung tâm (90km) thì có thể đi xe bus, giá khoảng 350 - 400P/p. Xuống cái là người ta chào mời.
Bọn mình đi đông nên thuê xe riêng, tính trung bình cũng tầm đó
+Từ Malate đi sang khu mua sắm Makathi cứ mặc cả tầm 100 - 120P/xe taxi
Nói chung bọn mình đi khá rẻ. Chuyến vừa rồi đi 9 đêm 10 ngày (có 2 ngày lượn qua Malaysia) mà tổng chi phí có 300$ (chưa kể vé máy bay 6 chặng là 200$)
hoangvanphuong75
10-09-2011, 15:34
Mình cũng lượn Manila và Taal tháng 8 vừa rồi, cũng gặp trời mưa, nên dứng trên " Palace of the Sky" ngắm thôi, chẳng đẹp như mọi người thường ca tụng. Việtnam mình nhiều chỗ còn đẹp hơn Taal! Manila ra đến đó quả là vất vả và tốn kém, tóm lại ai qua Phi bỏ qua điểm này cũng chẳng tiếc...
Như các bài viết trước poly đã viết rằng mình rất thích xem phim, đi đến dâu cũng tìm hiểu các rạp phim. Cũng vừa dịp bác symphony viết bài tìm hiểu về Imax, các bạn có thể đọc tại đây
http://www.hdvietnam.com/diendan/107-binh-luan-tu-do/215759-tim-hieu-ve-rap-imax.html
Còn thông tin kỹ thuật chi tiết chính xác hơn các bạn có thể đọc bài viết của bác DanielTran tại đây
http://www.hdvietnam.com/diendan/71-cong-nghe-3d/17987-imax-3d-trai-nghiem-dien-anh-phi-thuc.html
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4752_1191923238.jpg
Trong bài viết này của poly có cóp vài thông tin của 2 bác ấy và thêm vào hình ảnh thực tế cũng như cảm xúc trải nghiệm riêng của poly và 2 rạp Imax ở 2 nước Singapore và Philippines. Bài viết không tránh khỏi sự so sánh chủ quan của poly, cảm nhận thực tế có thể khác nhau ở mỗi người.
IMAX (hay Image MAXimum) là một quy cách phim điện ảnh độ phân giải cao được công ty IMAX từ Canada giới thiệu. Nhờ đó phim có thể được phóng to trên những màn chiếu ngoại cỡ có kích thước trung bình vào khoảng 22m chiều rộng x 16m chiều cao. Nói chung trong các rạp chiếu phim IMAX, màn ảnh là toàn bộ tấm tường đối diện với máy chiếu, từ sàn nhà lên đến trần, từ vách trái sang vách phải.
Có hai loại rạp hát IMAX khác nhau, đó là:
-Rạp IMAX thông thường (IMAX theater),chiều cao khoảng 16 mét, chiều rộng lên đến 22 mét và có thể lớn hơn. Màn hình IMAX lớn nhất hiện nay có chiều cao khoảng 30 mét.
-Rạp IMAX mái vòm (IMAX dome): loại rạp này có màn hình hình cầu, bao phủ toàn bộ rạp và đường kính của nó có thể lên tới 30 mét.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4724_710795504.jpg
Các năm trước do không có điều kiện hoặc không biết khi qua Sing hay Thái poly không coi Imax. Lần này qua Sing đầu tháng 8 biết bên đó vừa khai trương rạp Imax mới nên đã bay vào xem ngay. Rạp Imax Lido tại Singapore nằm ngay tại tòa nhà Shaw House 350, Orchard Road, 5th/6th Floor, Shaw House, Singapore 238868. Bạn cứ đi MRT đến Ion Ochard rồi đi lên nhìn qua bên kia đường là thấy Shaw House, đi lên tầng 4 là thấy Lido Imax ngay.
https://www.shaw.sg/imax/
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf4745_303649579.jpg
Còn Philippines thì poly xem Imax Manila nằm ở Mall of Asia, trung tâm mua sắm lớn nhất của Phillippines nằm ngay gần sân bay NAIA.
IMAX Theatre @ SM Cinema (http://smcinema.com/smcinema/?p=1667)
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_817__1027545173.jpg
Cả 2 rạp Imax Lido Singapore và Imax Manila Philippines đều là IMAX thông thường (IMAX theater). Tuy nhiên Imax Lido Singapore nhỏ hơn là loại 16 mét còn Imax Manila Philippines là loại 30mét, bự khủng khiếp. Do poly xem Imax Lido Singapore trước, được 1 người bạn xem trước cảnh báo cũng không khác biệt nhiều lắm đâu. Poly xem Lido Imax Singapore thì thấy màn hình nó tuy chỉ gấp đôi cái màn hình của LotteCinema Q7 nhưng đúng là chất lượng khác hẳn, khác như thế nào thì sẽ nói ở phần sau. Cũng do vậy mà khi sang Imax Manila Philippines khi mua vé poly cũng đinh ninh nó giống Singapore nên chọn chỗ giữa rạp coi 3D cho đã. Ai ngờ khi vào rạp bị choáng toàn tập vì cái màn hình khổng lồ cao 30m, bằng tòa nhà 6 tầng mỗi tầng 5m.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_839__1007837624.jpg
coi lại hình 2 anh chị kia giống BJ quá
Đó cũng chính là lý do mà cái kính 3D của Imax Manila nó to trùm hết cái mặt khán giả. Vì có như vậy thì góc nhìn của khán giả mới đủ rộng để xem hết màn hình. Chứ như kính nhỏ 3D RealD thường nhìn không hết cái màn hình. Do chọn chỗ giữa rạp mà cái màn hình quá to nên chỉ 5p chiếu phim mà poly choáng váng hoa mắt vì ko thề nhìn hết màn hình và các nhân to quá khổ.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_843__396021104.jpg
Thế là phải đổi đến chỗ gần cuối khán phòng mắt poly mới có thể nhìn hết màn hình mà không bị choáng. Nói như vậy các bạn đủ hiểu độ hoành tráng của màn hình Imax cực khủng Manila. Và nếu đã xem Imax Lido Singapore thì đừng vội thất vọng vì chất lượng Imax, vì Imax Lido chỉ là loại nhỏ so với tiểu chuẩn Imax.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_819__1857388260.jpg
Poly không cần review về chất lượng Imax vì nghĩ rằng mọi lời nói đều bằng thừa, bằng phải trải nghiệm bằng chính cặp mắt của mình mới thấy rõ sự khác biệt và choáng ngợp khi chìm đắm thật sự trong thế giới của bộ phim đang chiếu. Dù bạn xem 3D rạp chất lượng cao cỡ nào như poly đã từng xem qua ở Megastar, Lotte hay Sherk 4D tại USS poly khen nức nở, hiệu ứng 3D như thật bày vòng vòng ra khỏi khán phòng hay đâm bổ thẳng vào mặt khán giả. Nhưng nó cũng chỉ là một màn ảnh bị giới hạn mà poly thấy rõ khung hình và biết nó là phim.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_832__1595191982.jpg
Còn khi bạn xem Imax, bạn như thấy xung quanh mình là khung cảnh của bộ phim, mình đang đứng trong khu phố đó, mình đang bay trong không trung, mình đang rơi giữa những mảnh vỡ cửa kiếng cao ốc và dưới chân là con đường đang gần gần lại, hay như poly thấy khán giả la toáng lên sợ hãi vì thấy những con rắn biển đang tấn công cách mặt mình vài cm trong bộ phim Under the Sea 3D. Và poly cũng hú hét theo khi nhưng con cá mập táp mồi ngay trước mặt mình. Rồi dù poly chê bộ phim Transformers 3 3D thậm tệ nhưng khi xem tại Lido Imax poly thấy nó hay hơn hẳn vì poly gần như đứng giữa cuộc chiến, hoảng loạn vì tiếng bom rơi đạn lạn, khủng hoảng vì những tòa nhà đổ sập trên đầu, mà nhìn quanh poly không còn thấy vách phòng chiếu mà chỉ thấy tứ tung những mảnh giấy vụn rơi lả tả.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_833__941647887.jpg
Giá vé của Imax Lido Singapore là 19$-22$SGD(x17.200VND) còn Imax Manila Philippines là 300peso-400peso(x550VND).
Đó là những cái giá khá là rẻ so với chất lượng Imax và mức lương của người dân Singapore và Philippines.
Bổ sung 1 vài thông tin nhỏ về kỹ thuật tiêu chuẩn của phòng chiếu Imax:
-Bóng đèn xenon của máy chiếu có công suất là 15.000 watt và được làm mát bằng nước.Nếu đặt chiếc đèn chiếu này trên mặt trăng thì từ trái đất bạn có thể nhìn thấy ánh sáng của nó bằng mắt thường.
-Hệ thống âm thanh Imax tiêu chuẩn có công suất 12.000W
-Hầu hết các bộ phim mà bạn xem trong các rạp hát đều được sản xuất ở định dạng 35-mm. Tấm phim IMAX được gọi là 15/70 – mỗi hình ảnh có độ cao 70-mm và chiều rộng là 15 lỗ. Nói cách khác, kích thước của phim IMAX có độ lớn gấp 10 lần so với tiêu chuẩn 35-mm. Điều này mang đến những hình ảnh rõ ràng đến khó tin ngay cả trong các màn hình lớn nhất của hệ thống rạp IMAX. Một giờ phim IMAX 3D cần đến 2 x 6048 ~ 12 100 mét phim, có thể chất đầy 1 xe tải hạng nặng.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110912/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_395__654581466.jpg
Phòng chiếu IMAX phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn và có logo IMAX chứng nhận
P/S 1:
Rất nhiều người sau khi poly nói chuyện qua Philippines chơi thì vẫn nghĩ rằng Philippines là đất nước nghèo khó kém phát triển hơn cả Việt Nam. So sánh đơn giản, Philippines đã có 4 rạp Imax từ lâu còn VN chưa biết khi nào mới có 1 cái.
P/S 2:
Hy vọng sau bài viết này nhiều bạn không còn lầm tưởng cái rạp ở Đại Nam Bình Dương cũng là IMAX. Muốn làm rạp IMAX phải có đầy đủ trang thiết bị đúng tiêu chuẩn IMAX và nằm trong danh sách hệ thống rạp IMAX toàn cầu cũng như phải chiếu phim đúng tiêu chuẩn IMAX.
khunglongvkc
12-09-2011, 11:12
Bác Poly ơi chi tiết hơn nữa đi bác. Em cũng sắp đi rồi mà chưa biết ở đâu hết.
Em bay Manila và Cebu. Em đi 5 ngày thôi. 2 ngày Cebu còn 3 ngày Manila. Em xin bác tư vấn chỗ ăn ở để em book luôn, em đang cần gấp. Nếu em mua đô sang đó đổi tiền thì lợi hơn không bác. Và những chi phí cũng như địa điểm tham quan ở Cebu và Manila.
Manila thì em leo núi lữa Pi và nếu được làm Tal luôn, thăm xác treo. Đi shopping Phi, và thăm thành phố Phi.
Ở Cebu em muốn đi thăm con Tae, thăm đồi chocolate, và lặn biển.
Tks bác nhiều lắm.
Bác Poly cho em nhiều chuyện ở đây tí xíu rồi em ra ngay. Đổi tiền ở Manila, mình đổi 100$ = 4200 peso (Tỷ giá ngày 2/9), có chỗ 4150peso. Qua Cebu muốn tham quan đồi Chocolate thì phải đi tàu qua đảo Bohol, còn ở Cebu thì tham quan các nhà thờ cổ với cây thánh giá Magallan's cross. Shopping lớn nhất ở Mal là khu Green Belt 1 - 5, nằm ở Makati City, đi mỏi chân luôn đó. nếu có thời gian bạn nên đi Borracay biển đẹp cực!
Chúc bạn đi vui vẻ!
long_vinasun
12-09-2011, 11:31
Bác Poly ơi chi tiết hơn nữa đi bác. Em cũng sắp đi rồi mà chưa biết ở đâu hết.
Em bay Manila và Cebu. Em đi 5 ngày thôi. 2 ngày Cebu còn 3 ngày Manila. Em xin bác tư vấn chỗ ăn ở để em book luôn, em đang cần gấp. Nếu em mua đô sang đó đổi tiền thì lợi hơn không bác. Và những chi phí cũng như địa điểm tham quan ở Cebu và Manila.
Manila thì em leo núi lữa Pi và nếu được làm Tal luôn, thăm xác treo. Đi shopping Phi, và thăm thành phố Phi.
Ở Cebu em muốn đi thăm con Tae, thăm đồi chocolate, và lặn biển.
Tks bác nhiều lắm.
Nếu bạn mua đô từ đây qua đó đổi tiền peso thì bạn sẽ bị lỗ 2 lần tỷ giá,
jadeblue
12-09-2011, 17:10
Khunglong ơi bạn chia sẻ về Phillipine cùng anh Poly cho mình xem ké với. Mình sắp đi rồi mà mù mờ.Lịch của mình post lên nhờ bác poly và bạn khủng long xem giúp
N1: Qua Manila lúc 4g sáng, sau đó bay Zet đi cebu luôn. Tới cebu đi tham quan thành phố cổ.
N2 đi tham quan đồi chocolate, lặn biển, thăm con tae gì đó mình quên mất tên. Chiều ra sân bay, bay về Manila
N3: Đi tham quan pinatubo, trên đường đi muốn kết hợp xem xác treo luôn được không các bác?
N4: Đi leo Tal, và thăm đồng Banue luôn được k các bác?
N5: shopping Phi, tham quan thành phố Phi. Tối bay về HCM bằng cebu
Nhờ mọi người góp ý giúp mình. Tks.
@jadeblue: Bạn xem lại bản đồ và xem đại cương về Phil đi, chứ lịch loạn thế này thì khó góp ý cho bạn quá.
Muốn hỏi người khác thì bản thân cũng phải tìm hiểu ít nhiều chứ.
Ngay trên 4rum này cũng có khá nhiều topic về Phil mà, bạn chịu khó tìm đi, nghiên cứu đã rồi hẵng hỏi
hoangvanphuong75
13-09-2011, 07:32
@jadeblue: Phi các TP rất rộng, kẹt xe, và di chuyển chậm. Nói đến Cebu thì cũng như Manila vậy to lớn. Nghe nói đi Đồi Chocolar là đi Phà ra đảo mất 1 đêm. Ngay cả từ Manila ra Taal cũng mất 1 ngày đi và về.
Bạn nên bay đi Laoag (có bãi biển đẹp và các quạt lớn làm điện gió nhìn giống như Hà Lan, nghe nói bãi biển Ninh Thuận VN mình cũng có điện gió), thăm các danh lam UNESCO, sau đó đi bus 1-2 tiếng thăm City Vigal ( UNESCO), về lại Laoag bay đi Cebu. Cebu bay về Manila.
Mình khuyên các bạn, ai chưa đến đảo Palawan thì rất nên đi.
Mà đã đến Palawan thì nên đi El Nido, biển đảo ở đó đẹp tuyệt vời, dịch vụ tốt, giá rẻ không tưởng
Hôm nay tranh thủ lại viết tiếp chuyện ăn ngủ ở Manila Philippines, đây là 1 trong những chuyện quan trọng của dân đi phượt mà bữa giờ nhiều bạn cũng hối thúc poly viết để chuẩn bị lên đường. Poly đi cũng nhiều ở cũng nhiều, tưởng mình đã ở đủ loại ks nhưng lần đi Manila đầu tiên phải nói là trải nhiệm đáng nhớ nhất có lẽ là vụ ở khách sạn tình yêu. Thật ra ban đầu trước khi đi thì poly cũng lấy kịnh nghiệm trên phượt đặt trước cái hostel Friendly Guest House ở khu phố Tây balo Malate Manila. Đặc điểm chung của nó cũng giống như cái Cozy Guest House ở Singapore, là dạng nhà tập thể thuê giường hoặc thuê phòng riêng nhưng xài WC chung. Giá trung bình là 500peso(x550VND) 1 giường hoặc 900peso phòng 2 người. Các bạn tham khảo ở đây
Friendly's Guesthouse | By Backpackers For Backpackers (http://www.friendlysguesthouse.com/)
Poly viết cái này trước và xin lỗi những người đã khen cái nhà trọ tập thể này. Có thể cảm nhận của bạn khác poly, điều đó hoàn toàn bình thường. Poly ko có ý chê bai cảm giác của bạn hay những lời giới thiệu của bạn. Nếu bạn cảm thấy không vui thì poly xin lỗi vì không cố ý. Poly chỉ nói lên ý kiến cá nhân. Poly đặt sẵn phòng 2 người 900peso qua email, không cần thẻ hay đặt cọc trước gì cả, họ xác nhận qua email thôi. Nói chung là tâm lý đi đâu có chỗ ở trước thì cũng an tâm để lên đường. Từ sân bay NAIA về khu Malate tốn 200peso taxi( có thể giá này không phải là chuẩn, có người đã deal dc giá rẻ hơn). Bước vào Friendly Guest House thì có thể nhìn chung nó giống một tòa nhà văn phòng cũ kiến trúc trước 75 ở khu Q1 Saigon. Nhưng khi bước vô xem các phòng thì poly bị dội vì cái mùi ẩm mốc vì bít bùng và ít lau dọn của nó. Poly đã rất dễ tính ở Cozy Guest House Singapore thấy ổn mặc dù nhiều người chê. Nhưng qua đến Friendly Guest House thì ko chịu nổi cái mùi ẩm mốc của nó và ko thể tưởng tượng mình có thể qua đêm với cái mùi đó. Nên theo poly nếu ai chuẩn bị ở đây hãy cân nhắc cho kỹ.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_534__1202556160.jpg
Vậy là poly thoái lui, xin lỗi và đi tìm chỗ khác mà ở. Sau này nghĩ lại như vậy mà hay, coi như trong cái rủi có cái may. Nhắc lại là khu Malate Manila cũng giống kiểu khu phố Tây Phạm Ngũ Lão Saigon nhưng rộng gấp đôi hay gấp 3. Cũng có nhiều khách sạn và poly mất cũng hơn 1h đồng hồ để tham khảo các ks sạn, đa số có giá chung là phòng từ 1000-1500peso(x550VND). Và bạn nên trả giá thoải mái vì đây là khu tây balo, ko có giá cố định nào cả. Lại thêm 1 may mắn nữa đáng lẽ poly đã ở 1 cái phòng ks cỡ 3 sao giá 1600peso nhưng khi chuẩn bị làm thủ tục check in thì đến giờ đổi ca của em reception. Mà cái em ca sau thì không đồng ý giá 1600peso mà đòi 1800peso. Mọi thỏa thuận với em trước ko được chấp nhận. Nhờ vậy mà poly trải nhiệm được 1 loại chỗ ở mà poly chưa từng trải qua nhưng đã biết rất nhiều qua phim ảnh sách báo sex của Nhật Bản hehehe.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_529__1649853035.jpg
Thế nên poly mới quyết định vào cái khách sạn Sogo Hotel, 1 loại khách sạn có đầy đủ các dịch vụ dành cho các cặp tình nhân vào chỉ với mục đích duy nhất là ân ái. Bạn có biết tại sao nó có tên là Sogo hotel, vì đơn giản ai vô đây chắc chắc chút nữa sẽ rên rỉ So Good So Good baby.
Địa chỉ nó ở đây
2177 Madre Ignacia St. corner Quirino, Malate, Manila
Tel no. 525-8163 / 525-4616
Fax no. 525-2998
Bản đồ của nó
https://www.hotelsogo.com/images/map_S22D.jpg
Vị trí của Sogo Hotel cực kỳ tốt, nằm cách khu phố tây balo trung tâm Malate 100m đi bộ, 200m là ra tới vịnh Manila Bay. Trên con đường đó ban ngày đầy các quán ăn giá rẻ cơm bụi chỉ 40peso/1phần. Còn ban đêm thì đầy các quán bar bia chỉ 70peso 1 chai và quán nhậu bình dân cần 150peso là 2 người có thể ngồi ăn uống thoải mái ngắm gái Phil đi chơi đêm. Thế nên hoàn toàn yên tâm khi ở Sogo Hotel mà muốn đi chơi đêm ở Vinh Manila Bay hay vào Bar nhảy nhót đến 2 3g sáng chỉ cần đi bộ 5p là tới nơi. Và từ Sogo Hotel khu Malate này chỉ cách shop 7 eleven 20m đồng thời là trạm bus có thể đón xe trực tiếp đi hồ Taal lẫn nhiều nơi khác mà không cần về bến xe Pasay. Miễn bạn nhớ đúng tên nơi cần đến và đón đúng bus. rất đơn giản và tiện lợi.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_532__747683108.jpg
Cũng giống các khách sạn dành cho tình nhân tại VN, Sogo Hotel Manila tính phí theo giờ cho các cặp tình nhân. Nhưng khác với Việt Nam, Sogo tính phí tối thiểu 3h, tối đa là 24h theo bảng giá cố định và rõ ràng. Ở Philippines hệ thống Sogo Hotel khá mạnh, tài trợ rất nhiều các bảng hiệu quảng cáo. Bảng có thể thấy các bảng quảng cáo Sogo Hotel giá chỉ 200peso đến 300peso, tuy nhiên đó là giá khuyến mãi cho 3h vào buổi sáng. Còn nếu buổi tối là 500peso/3h. Trên web của nó hiện tại không để giá cho 3h, còn đây là giá đúng khi poly qua ở. Quá rẻ cho với cái Friendly Guest House, sửng sốt tập 1
Weekday rates: 12 Hours 24 Hours
Deluxe Rooms P 800 P 1200
Executive Rooms P 820 P 1225
Rergency Rooms P 1195 P 1500
Motorcycle Deluxe Rooms P 900 P 1250
Motorcycle Executive Rooms P 995 P1350
Regular Garage Rooms P 1290 P 1680
Executive Garage Rooms P 1690 P 2700
Mega Garage Rooms P 2085 P 2900
So sánh giá với các KS khác thì quá tốt, nhưng cẩn thận poly cũng vào check phòng thử, thì poly phải khẳng định rằng chất lượng của Sogo tầm 2* đến 3* theo tiêu chuẩn VN. Chưa kể các bonus kèm theo dành cho tình nhân rát thú vị mà poly sẽ viết ở phần sau. Nên thế là poly đặt luôn 1 phòng bèo nhất là Deluxe Room cho 24h. Các bạn Sogo chỉ cần nhìn người và yêu cầu trả tiền luôn 1200peso/24h chứ ko cần đòi hỏi PP gì hết. Tuy nhiên ở đây cũng quy định rõ trước cổng là không phục vụ trẻ vị thành niên.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_537__178694271.jpg
Quan sát sơ về Love Sogo Hotel, đây có lẽ là kiểu 1 khách sạn dành cho tình nhân của người Nhật đầu tư vào Philippines. Được trang trí theo kiểu Nhật, nhân viên mặc đồng phục màu đỏ cũng theo kiểu Nhật Bản.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_527__1955181994.jpg
Nếu bạn đánh giá chất lượng khách sạn Sogo cũng giống như các khách sạn không sao tại VN dành cho tình nhận tính phí 1h,2h 80k 100k thì bạn đã nhầm. Đầu tiên là Sogo tính phí tối thiểu 3h ( giờ nghĩ lại vô ks VN tính 1 giờ khiến các cặp chạy marathon thiệt là mệt mỏi), đó cũng là điều đơn giản khiến các cặp có nhiều thời gian relax hoặc bonus thêm 1 shot nữa . Cái này poly đi nhiều bên ks Việt Nam nên cảm nhận rất rõ hehehe.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_170__1583737053.jpg
Cái thứ 2 là chất lượng Sogo như poly đánh giá là tầm 2* tại VN thì các bạn yên tâm về chất lượng dịch vụ nhé. Có phục vụ mang hành lý lên tận phòng, có cả nhà bếp( nhưng ko có nhà hàng vì chỉ phục vụ tận phòng) menu có đầy đủ có món bình dân đến đặc sản Philippines như Halo, Liempo(ko free ăn sáng nhé các bạn)..... Và nhận viên có thái độ phục vụ rất tốt, ko vòi tiền tiếp, poly hỏi đường đi này nọ hướng dẩn rất tận tình. Có sẵn nhà bếp nếu ai muốn ăn gì cứ gọi, giá poly thấy ko đắt. Khi poly sang có mang theo mì gói khi xin nước nóng thì các bạn đầu bếp cho mượn luôn tô chén đũa sạch sẽ sang cứ y như bộ chén sứ MInh Long 1. Chế mì xong còn phủ lớp Nilon lên để giữ nóng và đự mâm để bưng lên phòng luôn. Quá nice.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_523__263913492.jpg
Ban đầu khi poly mới vào thì ko cho chụp hình, dĩ nhiên vì tính riêng tư. Nhưng khi biết poly là khách du lịch thì cho chụp thoải mái miễn không dính khách của họ. Nhờ vậy entry này mới có nhiều thông tin và hình ảnh để các bạn tham khảo.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_469__33639251.jpg
Poly thì ở phòng bèo nhất, nhưng 2 đêm ở đây poly cũng kịp tìm hiểu nhiều thứ vì thật ra đây cũng là lần đầu tiên poly ở ks loại này ở nước ngoài( VN thì khỏi nói đi hehehe). Phòng poly ở là phòng bèo nhất Deluxe Rooms nhưng trong phòng như thế nào thì các bạn xem hình sẽ rõ. rất sạch sẽ và nói thiệt thom tho thì ra giường đến khăn tắm, các vật dụng vệ sinh rất sạch sẽ và chắc phải nói là sang trọng. Giường ngủ có bảng điều chỉnh đèn, xung quanh tứ phía là gương soi lớn, có cả trên trần. Nếu bạn thắc mắc gương dùng để làm gì thì đủ hiểu kinh nghiệm của bạn hehehe.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_457__1332501977.jpg
Và điều thú vị kế tiếp là Sogo phục vụ 2 kênh truyền hình dành cho người lớn suốt 24/24 chuẩn HD chiếu bằng đầu phát WD HD Player. hehehe poly biết điều này vì từng xài qua nó và có lúc thấy menu điều khiển hiện ra trên TV. Chắc lúc đó phòng điều khiển đang thay ổ cứng hehehe.
Hai kênh TH người lớn được thông báo rõ ràng, 1 kênh asia 1 kênh phim Mỹ. Tuy vậy các bạn đừng lo phần cách âm vì poly cũng cố gắng lắng nghe phòng bên cạnh nhưng không thể phân biệt đâu là âm thanh stereo từ tivi và đâu là âm thanh 5.1 của thế giới thực hahaha.
Như các bạn đã thấy giá phòng của Sogo có rất nhiều loại, và rất nhiều giá. Vậy các phòng khác có gì khác mà cao giá hơn. 2 đêm ở đây poly cũng kịp tìm hiểu đôi chút. Sogo Hotel có nhiều dạng phòng khác nhau, tuy theo cách trang trí phòng, diện tích phòng và diện tích garage mà giá khác nhau.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_546__1105539718.jpg
Đặc biệt đối với khách đi xe máy hoặc oto thì Sogo hotel có sân đậu xe ngay phía dưới phòng ở. Quy trình là xe vào khu tiếp tân, nói phòng muốn ở, trả tiền ko cần giấy tờ, đưa chìa khóa, xe lui vào gara và đóng cửa lại lên phòng ngay trên lầu.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_544__845394532.jpg
Chính vì vậy các phòng của Sogo Hotel rất riêng tư, không mặt tiếp xúc với mặt tiền hay lối đi. Cửa vào phòng thường cách xa lối đi và co 2 lớp cửa . Không gian chung của ks chỉ là khu tiếp tân, nhà bếp, gara và lối lái xe ra vào dành cho khách hoặc Taxi. Hoàn toàn riêng tư.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_548__1865307414.jpg
Các phòng của khách sạn tình yêu Sogo Hotel có nhiều loại, loại dành cho khách đi xe máy có chổ đẻ xe nhỏ còn khách có xe hơi thì gara lớn hơn. Có lối đi riêng dành cho khách đi Taxi. Dù poly chỉ ở phòng đơn giản nhất nhưng qua các thông tin tìm hiểu thì poly biết rằng phòng cao cấp tại Sogo Hotel được trang trí và thiết kế theo các phong cách và theme khác nhau để tạo cảm giác lạ và thay đổi không khí dành cho khách quen.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_551__107346183.jpg
Với các phòng cao cấp thì có không gian rộng hơn, trang trí đẹp và có nhiều trang thiết bị công cụ hỗ trợ cho hành trình tìm khoái lạc của các cặp tình nhân. Ví dụ như các loại máy tập thể dục dành cho 2 người với đầy đủ các tư thế, hoặc các loại ghế rung hỗ trợ tạo cảm giác.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_539__1877676157.jpg
Một điều nữa không biết sao nhưng đa số các phòng cao cấp ở đây được thiết kế theo các bộ phim nổi tiếng điển hình như 007, Sex and the City, Star Wars....
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_553__743781043.jpg
Hy vọng sau này ở Việt Nam cũng có người đầu tư làm khách sạn tình nhận love hotel dạng này và có phòng Bi Đừng Sợ, Chơi Vơi, Không Cân Sức, Sống trong sợ Hãi, Để Mai Tính, Long Ruồi Hot Boy Nổi Loạn hé hé hé.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_535__1844364135.jpg
Khi check in poly cứ đinh ninh Sogo Hotel cũng tính gói 24h như ở VN ( thói quen xấu khó bỏ ) tức là phải trả phòng sau 12g trưa. Nhưng nhìn quy định trà phòng thì không. Khách sạn tình yêu của nước ngoài không tính kiểu này, nghĩa là nếu trả phí 3h,8h,12h hay 24h thì bạn sẽ được ở đúng số giờ như vậy kể từ khi check in cho đến lúc check out. Ví dụ như bạn vào check in lúc 8g sáng và trả gói 12h thì bạn dc ở đến 8g tối. Còn bạn trả gói 24g thì bạn sẽ được ở đến 8g sáng hôm sau. Mà poly lỡ trả gói 24h rồi. Thế nên quay xuống hỏi reception thì nó trả lời ok nếu mày chỉ muốn ở 12h thì tau sẽ thối lại tiền dư cho mày. Vậy là chính xác như những gì poly suy đoán. Và poly hỏi luôn vậy tao chỉ thuê phòng gói 12h từ 8g tối đến 8g sáng. Rồi tao gởi hành lý cho mày tao đi chơi đến 8g tối tao quay lại mướn phòng gói 12h nữa được không. Reception nó ok luôn và nhận giữ free hành lý luôn. Sửng sốt tập 2.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_541__1013418867.jpg
1 ks sạn khác giống kiểu Sogo Hotel cũng ở khu Malate KM giá 395peso cho 3h buổi sáng
Nhắc lại là các bạn đừng lầm vấn đề vệ sinh hay phục vụ ở đây ko tốt. Poly khẳng định lần thứ 2 là khách sạn tình yêu Love Sogo Hotel vô cùng sạch sẽ và thơm tho, chẳng có 1 cái mùi hay dấu vết gì cả. Nó không có giặt giũ tại chỗ mà có cả hệ thống nhà máy phục vụ riêng đí kèm. Các bạn hãy tham khảo trang web của nó để biết là hệ thống Sogo Hotel ở Phillipines cực kỳ lớn.
Hotel Sogo - Quirino Ave. Branch (http://www.hotelsogo.com/branch/quirino_malate.html)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000062673954#!/hotelsogo
Đồng thời Soigo Hotel là đơn vị tài trợ cho các sự kiện lớn tại Philippines, điển hình là sự kiện ghi kỷ lục thế giới về cuộc chiến tình nhân gối bông vào 11/11/11 sắp tới tại Manila.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000062673954#!/event.php?eid=221820287870480
Vậy là 2 ngày ở Manila poly được trải nghiệm 1 cảm giác lạ mới về chỗ ở mà poly chưa từng trải qua trước đây, lại còn được giá rẻ hơn bình thường và phục vụ vô cùng tốt. Nếu bạn chuẩn bị đi Phượt Philipines, hay thử trải nghiệm Sogo Hotel. Đi tình nhân thì còn gì tuyệt hơn, còn đi cặp bạn bè nam-nam hay nữ nữ thì Sogo cũng không từ chối. Còn nếu đi một mình, hãy thử cảm giác matxa tận phòng( hí hí ) với giá chỉ 400peso trọn gói.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110913/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_455__99105080.jpg
Vào năm 2009 bọn mình từng ở KS Sohotel kiểu tính giờ thế này, cũng trong khu Malate, khá dễ chịu và sạch sẽ, có thể đánh giá tầm 3*.
Nếu ai đi về buổi đêm, thuê phòng ở đây rất lợi
Không chỉ riêng Sogo hotel mới có kiểu tính giờ thế đâu. Vì hình như mấy khách sạn mang sao quốc nội Phil cũng tính thời gian kiểu đó. Mình cũng ở 24h Apartment hotel, 1406 Vito Cruiz ext. Street, hotel xếp hạng 3* nội địa nội :) book trên net. Đến khách sạn lúc 6h sáng, ngạc nhiên vì nó cho mình check in sớm ( dù không note vào booking) lại đưa cả phiếu ăn sáng. Qua ngày sau đúng 5h45 sáng nó cho người lên kêu cửa hỏi mày có muốn check out liền giờ không? Mình tưởng nghe lộn, hỏi lại nó mới biết,mình check in hôm trước giờ nào thì hôm sau check out giờ đó. Muốn ở thêm thì tính tiền thêm.
Mình đi Taxi bấm đồng hồ như thường bạn ơi??
Sang bên đó mình cũng đi taxi nhiều nhưng gặp có đúng 1 lần taxi có đồng hồ, và nó bảo chạy theo đồng hồ, nhưng mình thấy "phiêu" nên cứ trả giá cho chắc cú.
long_vinasun
16-09-2011, 17:03
@Ha Rua: Trong trung tâm Manila, Makati thì taxi thường đi theo đồng hồ, nhưng mấy khu vực ngoài thì họ hay đi theo thỏa thuận, nhưng do du khách thường rỉ tai nhau về việc đi thỏa thuận giá nên 1 số bác tài ở Trung tâm cũng không bao giờ đi theo đồng hồ mà thường hỏi khách về giá thỏa thuận.
Mình thấy taxi ở Manila rất tốt, thường bắt xe ở các trung tâm thương mại, sẽ có 1 nhân viên giao thông ( mặc áo vàng, thường là các bác hơi lớn tuổi) đưa cho 1 phiếu thông tin số xe, số tài, hãng taxi rất lịch sự....
Phương tiện giao thông công cộng quá nhiều sao các bác không đi nhỉ? Em thì cứ lang thang bằng Jeepny, Bus và tàu điện trên không cho giống người bản địa. Giá 1 lượt đi Jeepny là 8 peso, bus là 11 peso, tàu điện trên không thì theo từng chặng đi cứ thế mà vào mua. (VN mình không có Jeepny và tàu điện như Philippin mà đi đâu. :D). Đi taxi ở Manila và Makati giờ cao điểm các bác sẽ thấy cái cảnh thà đi bộ còn nhanh hơn đây. Các bác muốn đi mua sắm, đi dạo thì xuống cái khu Ayala (Makati) ở đó có cái Greenbell đông vui đẹp ra phết. Lang thang xuống đến cái công viên Rizal xem khu Makati nó phát triển so với SG như thế nào? Ở Manila có 3 cái Mall lớn, cái đầu tiên thì các bác biết rùi, cái thứ 2 là Megamall ở khu Ortigat, cái thứ 3 là Robinson ở khu Melate.
gamo_3112
20-09-2011, 15:55
Một mình đi Phi mà không sợ khủng bố hả Poly :))
Nghe bác tả về hành trình đến Phi mà em thấy “thèm” quá.
Ngày xưa em cũng ở Sogo một số tối nhưng vì ở Nam +nam, nữ +nữ nên không biết nó là khách sạn tình yêu.
Poly kể rất chi tiết về Sogo nhưng mình phát hiện ra là bác Poly không biết có một cái phòng nhỏ cạnh chỗ bàn check in, để khách ngồi đợi. Chắc do đây là khách sạn cho các cặp tình nhân, nên người ta dành phòng cho khách ngồi đợi trong thời gian chờ bạn tình check in. he he.
Ở Philippines chi phí dịch vụ ăn uống thì cũng same như ở các đô thị của mình. Chỉ có ở khách sạn là đắt thôi. Trung bình 1.500 – 2.000 peso/tối. Nhưng đi biển, ở các resort ven biển thì giá khủng hơn, cứ từ 3.000 – 4.000 peso/tối.
Theo như em biết, đến Manila ở Sogo Hotel mà Poly ở có giá hợp lý nhất. Nếu các bạn đi bụi đến Manila, nên đến chỗ này ở, vừa yên tĩnh, sạch sẽ, gần công viên Rizal. 9h tối ra đường là đã không thấy bóng người nào. Dân Phi ít đi chơi buổi tối thì phải, chỉ có dân du lịch là lang thang nhiều thôi.
Nhưng các bạn lưu ý cách đó 2 dãy phố cũng có một cái Sogo Hotel, cùng hệ thống của Sogo, nhưng có giá đắt hơn một chút. Nếu đi taxi thì bảo tài xế đến cái Sogo đối diện Victoria court thì sẽ không bị nhầm.
Có một lời khuyên là nếu bạn thích đi bụi ở Phi thì hãy lên đường ngay khi bạn có thể, bởi mọi thứ dễ dàng hơn bạn tưởng. Chỉ cần money và vốn tiếng anh kha khá là oki. Nhưng để tiết kiệm thời gian thì trước khi đi bạn nên xác định xem nên tiêu xài thời gian chơi ở những điểm nào. Nếu bạn là tín đồ của hàng hiệu thì vào Green Belt (bác Poly có nhắc ở trên), chỗ đó đẹp, nhưng vắng, chứ còn dân đi bụi như mình, mình thích đến Mall of Asia hơn, đông vui, nhộn nhịp và nhiều trò giải trí (có trò trượt băng trong nhà mà mình rất thích). Đi chơi thì đến Manila Bay và Manila Ocean Park cũng được.
Cảm nhận của mình về người dân Phi là thân thiện, nhiệt tình, đặc biệt là rất thật thà. Còn các nhân viên phục vụ thì rất chu đáo. Các bạn cứ đến Phi trải nghiệm cuộc sống ở đó sẽ biết :))
Mình đang theo dõi topic này để tích lũy kinh nghiệm đi Phil vào cuối tháng 12 tới mà chờ đọc các bài mới đến dài cổ rồi đây...Không biết Poly có đi Palawan không thì cho mình thêm thông tin với nhé.
P/s: Nhóm mình có 3 người, định đi Phil khoảng 8-10 ngày (thời gian dự kiến là cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1), cuối tuần này sẽ lên xong lịch trình và chốt ngày để book vé, nếu có bạn nào muốn nhập chung nhóm thì pm cho mình nhé..
jadeblue
27-09-2011, 12:11
Mình mới vừa về từ Phi chia sẻ với mọi người kinh nghiệm đi Phi của mình. Hi vọng piúp được các bạn chi tiết.
Vé máy bay: Cebu khứ hồi HCM- Manila 106$.
Zestair Manila - Cebu khoảng 1tr2 khứ hồi.
Lệ phí sân bay: quốc tế 1 người 750 Php, nội địa 200 php
Hành trình 5 ngày, 4 đêm
N1: Bay đến Manila lúc 4g30. Sau đó di chuyển qua sân bay Zest air đi taxi 128php. Vào check in đến 9g bay đến Cebu khoảng 10g30. Taxi đi Labu, labu khoảng 150Php. Sau đó chơi xong, tham quan tiếp Shangrila hotel. Đến 3g từ Shangrila bắt jeepney đi trung tâm Cebu Ayla center mất 2 chặng phí tổng cộng cho 2 chặng 15php. Khoảng 4g đến Ayala center ăn uống, tham quan. Ở đây có tour đi Bohol, trung tâm tour ở trước cửa Ayala giá total cho vé tàu, đi thuyền trên sông, xe đưa rước. 3000php. Mắc quá nên mình quyết định tự đi. Lại bắt jeepney đi về Sogo ở Cebu Mình ở 24h mất khoảng 895php
Địa chỉ:
0197 Sanciangco St. Bgy. Kalubihan, Cebu City
Tel no. (032) 416-8055 to 56 / (032) 254-1042
Fax no. (032) 416-8050
( Khuyên ở Cebu Century Hotel, Corner Colon and Pelaez St, giá rẻ hơn, khách sạn lớn hơn và đàng hoàng.)
Ở đây gần chỗ ăn uống và chợ tiện đi lại. Tối mình lang thang đi thăm pháo đài cổ và di tích xung quanh đó.
N2: Sáng 5g bắt jeepney đi ra bến tàu. Giá vé mỗi lần đi jeepney 8php cho 1 người. Đến bến tàu mua vé đi Bohol khoảng 800php cho 1 người khởi hành lúc 6g sáng đến đảo lúc 8g, mua luôn vé chặng về lúc 4g10 chiều đến lại cebu lúc 6g10p. Đến đảo Bohol rất nhiều anh cò bu quanh, tụi mình quyết định thuê xe honda tự lái, giá thuê 300php cho thời gian từ 8g sáng đến 3g30 chiều.
Bắt đầu lên xe lái đi thăm chocolate hill, khoảng cách 60 cây lái trong 2g30 phút. Lên đến chocolate khoảng 11g trưa. Vé vào cổng 50php. Đồi rất đẹp nên đi. Sau đó trên đường về ghé vào thăm con tarsier không có vé vào cổng nhưng nó để thùng quyên góp từ thiện, mình bỏ 50php cho 1 người. Lái xe về lại bến cảng. Mình ghé nhà hàng Joule's chicken ăn uống và thư giãn theo lời khuyên của lonlely planet rất ngon. Sau đó đi trả xe và quay về Cebu. Đến Cebu ra sân bay quay về Manila chuyến 9g đến 11g. Lúc này bắt đầu những khó khăn của tụi mình, vì thấy ks ở Manila quá đắt nên quyết định ở Sogo theo 12h, chủ yếu để ngủ. Sau đó gửi đồ rồi thuê 12 tiếp... Vì mình đến lúc đêm khuya nên Sogo ra vào tấp nập và thế là nó không muốn cho thuê 12g, vì chủ yếu khách thuê khoảng 3g và phòng thì lúc nào cũng full. Trong tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ tụi mình quyết định đi khảo sát ks xung quanh do định ở Sogo nên không book trước ks. Và giá thì rất đắt nên quay về Sogo lúc 1g khuya mới có phòng.
N3: 6g trả phòng và xin để lại đồ do đọc thông tin của bạn Poly trên này, nhưng có lẽ lần trứoc nó rút kinh nghiệm nên nói policy thay đổi không giữ dùm đồ, Thế là è cổ ra xách đồ đi Tal. Vé xe bus 45 chỗ 1 người 90php. Sau đó tiền thuê xe đến chân núi là 70php cho 2 người 1 chiếc tricycle. Tiền thuê boat ra hồ 1000php. Thuê ngựa 250php và bực với mấy bạn thuê ngựa vì cứ hối tụi mình xuống, sau đó xin tip 20php/ ngựa. ( Nên đi sâu vào trong nhà dân thuê ngựa giá rẻ hơn ở quầy). Phí lên Tal 50php/ người( phí bắt buộc). ( Kinh nghiệm nên thỏa thuận giá cả thuê ngựa và thời gian ở trên núi, cũng như tiền tip). Do bị hối phải quay xuống sớm nên tụi mình khoảng 3g chiều lên xe về Manila. Hic lúc này lộn xe mất thêm 80php cho 1 người, nên hỏi trước khi bước lên. Quay về Manila tầm 5g tối. Lang thang đến Sogo để đồ thuê ks ngủ và đi chơi. Lại full phòng, lại chờ, lại lòng vòng quảy đồ đi chơi với đôi chân mỏi nhừ lại quay về và đến 11g mới có phòng. ( Lời khuyên nên book trước ks).
N4 : book ks xịn ở giá 800 ngàn 1 đêm trên agoda ks Mabini Mansion , nhưng k gồm ăn sáng. Kinh nghiệm nên đến từng ks xem phòng trước và hỏi có buffet breakfast k? Sau đó ra tiệm internet cafe book liền, mất phí internet khoảng 20php cho 1 giờ( tùy từng tiệm). Sau đó đến ở. Mình khảo sát thử và thấy đường Mabini nhiều ks tốt, giá trên agoda từ 700-800k/ đêm. Bắt đầu tham quan những điểm Intramuros, công viên, Chinatown, và Shopping mall of asia. Và cũng xui xẻo là trong 1 chuyến jeppney bạn mình bị móc túi mất 1 Nokia E 72 ngay city hall. Sau đó vào gặp police trình bày, mấy bạn police rất nice. ( Kinh nghiệm tiết kiệm nên di chuyển bằng jeepney nhưng đồ đạc để trong túi nhỏ du lịch và đeo trước ngực)
N5: Đáng lẽ đi Pinatubo nhưng do mất đồ nên tụi mình quyết quay lại bến jeepney phát tờ rơi và dán tờ rơi hi vọng tìm lại được điện thoại. Cuối cùng được gì nên đi tiếp Mall of asia. Tuy mall lớn nhưng nếu bạn yêu thích shopping thì thua xa Sing và Malay. Mặt hàng không phong phú bằng, đồ đắt. Nên thử trượt băng khoảng 400php cho 1 lần chơi không giới hạn thời gian.
Sau đó đến giờ bắt taxi đi từ SM asia ra sân bay giá vé 100php.
Vài thông tin đáng chú ý:
* Rút ra từ chuyến đi nên book trước ks. Jeepney nên là phương tiện di chuyển chính vì rẻ và dễ đi nhưng nên take care đồ cẩn thận. Taxi thì lúc nào cũng nên metter mà tính. Và nhớ ăn và mua quà trước khi ra sân bay vì terminal của Cebu bé xíu không có gì mua cũng như xem, đồ đắt.
Giá vé cho chuyến đi và ăn chơi 1 người cộng luôn tiền ở khách sạn và ăn nhà hàng ( khoảng 200k/ 1 lần ăn) khoảng 5tr. Do có sự cố nên mình không tham quan được nhiều hơn vì thế khuyên các bạn nên đặt book trước những thứ cần thiết để tiện đi chơi. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ.
Do nhóm mình định đi Pinatubo nên mua nhiều tiền Php, nhưng có sự cố nên dư 1 số tiền khá nhiều 7280php. Bạn nào đi Phi cần mình để lại giá 530php. Mình mua giá 550đ 1 đô Php.
7280php X 530= 3.858.400, Mình tính 3.850.000. Mình làm việc ở Chợ Rẫy và DHYD. Bạn nào cần pm mình qua tin nhắn mình gửi số điện thoại nếu tiện thì mình sẽ đem đến tận nơi giao.
Chắc ai cũng biết rằng Philippines là đất nước của bão và núi lửa. Nên đến PHil mà chưa đi xem hồ núi lửa thì chưa phải là đi Phil. Philppines có nhiều núi lửa nhưng lần đi Phil vừa rồi poly chọn hồ núi lửa TAAL Lake để tham quan vì lý do nó khá gần Manila. Tuy chỉ cách Manila khoảng 60k từ trung tâm Manila nhưng do điều kiện đường xá nên phải mất hơn 1g ngồi xe bus + 30p tricycle + 30p ngồi ghe + 30 cưỡi ngựa mới tới được Taal Lake. Thế nên nếu các bạn muốn có nhiều thời gian thưởng ngoạn cảnh đẹp và bay bổng cảm xúc lãng mãn cũng như tận hưởng không gian tuyệt đẹp từ trên cao, cảm giác đang lên thiên đường.... thì các bạn nên thức sớm và đi sớm để có nhiều thời gian hơn, cũng như ko lo sợ phải dành thời gian về. Để biết rõ chi tiết thì đọc tiếp ở phần sau
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_554__1966155076.jpg
Đầu tiên là phải đón bus để đi từ Manila đến Tagaytay, tên của vùng lân cận Manila có Taal Lake. Như poly đã nói ở các bài trước. Do poly ở khách sạn Sogo khu Malate nên bước ra khỏi KS 20m là ngay con đường chính có trạm bus, từ đây có thể bắt Bus trực tiếp đi khá nhiều tỉnh lân cận Manila. Nên poly bắt bus trực tiếp đi Tagaytay luôn chứ không cần ra bến xe xa xôi. Chỉ cần bạn thấy xe có đề chữ San Austin hoặc Tagaytay là lên thôi, chỉ tốn 84peso/người để đến trung tâm Tagaytay.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_219__528379505.jpg
Chiếc bus này đây. Tagaytay là 1 trị trấn vùng cao có khí hậu y chang Đà Lạt, hơi lạnh. Xe sẽ bỏ bạn ngay trung tâm cũng y chang kiểu chợ Đà Lạt. Ngay chổ bus xuống có quán ăn, chợ, trung tâm mau sắm và có cả nhà nghỉ ks nếu bạn muốn ở lại để nghỉ dưỡng cùng thời tiết mát mẻ ở đây.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_225__28174208.jpg
Nếu không thích thì bạn có thể tiếp tục hành trình đến Taal Lake bằng 2 cách sau : mua tour trọn gói đi tham quan hồ Taal với giá 1000peso(x550VND) thì bạn sẽ được đi Tricycle qua khỏang 7km đường đèo, sau đó đi thuyền độc mộc qua hồ quanh núi lửa, tiếp nữa là cưỡi ngựa khỏang 500m để lên đỉnh núi, và được free 1 bữa ăn trưa để thả hồn thư giãn ngắm quang cảnh hồ nước nóng trong miệng núi lửa.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110909/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_246__952671329.jpg
Như poly đã nói, quá trình đi khá dài và chuyển nhiều phương tiện. Nên sau khi đi tự túc thì poly nghĩ rằng thà bỏ 1000peso 1 người thì khỏe hơn tự đi tự trả giá từng chặng. Chặng đầu tiên là trải nghiệm vòng đưa vượt đèo khoảng vài km cảm giác mạnh với chiếc tricycle. Khuyên ai yếu tim không nên đi. Xe 3 bánh trọng tâm bị lệch mà nó cua đèo vèo vèo khiến poly không dám cầm máy chụp hình luôn.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_248__437291701.jpg
Đây là cảnh trên đèo nhìn xuống, phía góc phải có cái miệng núi lửa nhỏ, phía xa xa trắng trắng chính là miệng núi lửa lớnmà chúng ta sẽ đi xem. Với độ cao này thì các bạn biết đèo cao ra sao, vị trí này là điểm dừng giữa đèo. Chúng ta phải đi xuống đến khu có nhiều bè kia rồi thuê ghe đi qua. Đó là 1 hành trình đầy cảm giác mạnh, sung sướng lẫn sợ sệt hehehe
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_266__2133307672.jpg
Đây là trạm trung chuyển kế tiếp với chiếc thuyền máy 3 thân. Đi tự túc thì phải thuê cái ghe này đã hết 1200peso. Nên poly nói đi ít mua nguyên tour có lẽ lợi hơn.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_253__1616714517.jpg
Đầy là miệng núi lửa nhỏ
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_269__1334026908.jpg
Lúc poly đến cũng có nhóm đi về. Đây al2 điều đáng tiếc vì nhóm poly đi khá trễ, không có nhiều thời gian để tận hưởng cảm giác đứng trên mây trên nước hòa cùng gió. Các bạn nên đi sớm nhé nếu muốn đến Taal Lake.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_270__1677648184.jpg
Nếu ai đã đi Biển Hồ Cam hoặc Gia Lai chắc ko lạ gì cảm giác ngồi trên hồ nước ngọt nhưng mênh mông như biển.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_284__495366295.jpg
Nên chiếc ghe này mà ko có 2 thân phụ ch8a1c poly ko boa giờ dám ngồi. Vì ra giữa hồ sóng đánh rất dữ y như ngoài biển. Cũng có lẽ vì những ngày poly đi là những ngày còn ảnh hưởng bão nên gió khá lớn. NGồi trên ghe mặc áo mưa mà sóng đánh ướt hết cả người phải dấu máy rất kỹ nếu không là tèo luôn.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_294__1211282572.jpg
Tới nơi rồi đây. Tiếp tục là màn trả giá thuê ngựa. Nói chung trước khi đi có tham khảo phuot nhiều người đi trước trả giá dc 250peso con ngựa đi về kèm nài dắt. Nhưng nhóm poly trả giá ko dc và buộc phải chấp nhận giá 500peso/người + ngựa.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_307__957154059.jpg
Theo lời khuyên của poly thì nếu bạn dủ sức khỏe thì không cần thuê ngựa mà hãy tự đi vì qũang đường chỉ 500m. Khó vì dốc nhưng có đường đoàng hoàng cứ thẳng tiến mà cuốc bộ, chỉ cần mua vé tham quan 50peso. Vì tự đi mình sẽ có thể dừng ngắm cảnh bất cứ chỗ nào mình thích, và khi chơi không cần áy này vì có người và ngựa đang chờ.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_312__731277712.jpg
Do cưỡi ngựa nên cứ rung rung bật bật khó chụp hình không dừng lại được nơi mình thích nên lúc này đáng lẽ cảnh đẹp mà poly lai ko có hình.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_313__1151632412.jpg
Các bạn cũng thấy là đường dễ đi chứ không khó gì cả.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_336__209862957.jpg
nhìn ngược lại con đường từ trên đỉnh núi
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_315__690004778.jpg
Nói chung nam thì dừng nên cưỡi ngựa vì đau đít lắm, còn nữa thì tùy. Vì poly trên đường đi nhìn thấy nhìu bạn nữa "cưỡi ngựa" tướng đẹp lắm hehehehe cứ ưỡng ướng nẩy nẩy nhìn phê phê lòi
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_316__576964273.jpg
có bạn có chống tay sau mông ngựa chống chống đẩy đẩy nữa, chịu không nổi luôn
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_343__912432082.jpg
sau khi đến bãi giữ ngựa( các bạn nhớ là nài ngựa sẽ đòi tiền típ lúc về nên khỏi cần mua nước nước đãi nó nếu không muốn )thì đi bộ khỏang 30m nữa để lên đỉnh
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_318_1_689520102.jpg
Nó đây, có lẽ hình poly chụp ko thể tả hết quang cảnh vĩ đại và hoành tráng của cái hồ cao chót vót giữa đỉnh núi. KHông khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_334__1344555183.jpg
khung cảnh rộng lớn ống kính máy poly ko lấy hết dc
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_329__84369185.jpg
đảo giữa hồ
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_332__673659376.jpg
góc trái màn hình thấy làn khói bốc lên, đó là hơi nóng từ bên trong tâm trái đất thoát ra đấy
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_321__1271651959.jpg
zoom lại gần
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_366__148487422.jpg
Trên vách núi không khí nóng vẫn bốc ra đều đều
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_362__861841215.jpg
Còn đây cũng là 1 lỗ ngay nơi poly đứng, hơi nóng vẫn thỉnh thoảng phụt ra.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110916/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_370__1096455093.jpg
Đang ở vị trí rất cheo leo và nguy hiểm đấy nhé các bạn
Đây là những hình ảnh sau chuyến đi tham quan hồi núi lửa Taal ở Tagaytay. Điều poly tiếc nhất là đi trễ nên không có nhiều thời gian hơn nằm ngủ trên đỉnh núi này cũng như không "make the right thing on the right place ". Hẹn lần sau vậy let do it
Những ngày này thông tin bão tấn công Philippines lại dồn dập trên mặt báo, làm poly nhớ đến nhưng ngày mình sắp đi Phil đầu tháng 9. Lúc đó Phil cũng đang hứng chịu 1 con bão to và số lượng người chết vì bão cũng không nhỏ. Làm lúc đó trước khi đi Poly cũng lo ko biết chuyến đi có hoàn thành hay phải hủy bỏ tất cả ngay từ sân bay TSN. Ngay cả trên phượt cũng có bạn bỏ vé máy bay vì gia đình lo sợ bão. Bản thân poly thì ko lo vì cũng có chút máu phiêu lưu. Ví dụ như phim Dòng Máu Anh Hùng có câu nói mà poly cứ nhớ hoài : Hổm rày mày ở đâu ? Những nơi máu đổ- Người hùng thì phải vậy......
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_163__814954650.jpg
Nhưng cuối cùng trước 2 ngày lên máy bay thì bão tan, tan nhưng ảnh hưởng vẫn còn
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7292_41058528.jpg
Trong chuyến đi Philippines vừa rồi trong plan của poly là sẽ đến Subic ngay trong ngày đầu tiên. Có 2 mục đính chính để đến nơi này là tắm biển, vô bar ngắm gái Phil nude 100% và cuối cùng mới là đến khu căn cứ Mỹ cũ đồng thời đến khu trại tị nạn cũ của người Việt ở đây. Nhưng bão tan nhưng ảnh hưởng bão vẫn còn khiến kế hoạch của poly bị phá sản 50%.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_35__1323308152.jpg
Để đi từ Manila đến Subic khá dễ dàng. Do ngay khi xuống sân bay Manila NAIA là poly đi Subic. Mà sân bay NAIA rất gần với khu bến xe Basay. Bạn muốn đi Subic từ Manila chỉ cần đón taxi kêu nó chở tới bến xe Victoria Liner nằm ở khu Basay.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_20__93160928.jpg
Victoria Liner là 1 thương hiệu xe chuyện chạy tuyến Subic kiểu Phương Trang Việt Nam chạy Đà Lạt.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_28__94284117.jpg
Giá vé là 250peso(x550VND)/người từ Manila đi Subic.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_24__1349782987.jpg
Subic thuộc tỉnh Olongapo, lên xe nhắc tài xế cho bạn xuống Subic
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_161__547723693.jpg
Tới Subic thì mưa như thế này
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_159__338217672.jpg
Thà nó bão luôn cho rồi để còn có cái mà trải nghiệm viết phóng sự tài liệu từ tâm bão
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_54__391388033.jpg
Ngoài trời vẫn mưa
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_51__276105935.jpg
Và gái Phil vẫn đẹp
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_147__24950184.jpg
Subic từng là khu căn cứ hải quân cũ lớn nhất của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_150__1051594463.jpg
Ai không rõ thì về Google nha
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_151__2035521659.jpg
Nơi từng cũng từng có trại tị nạn của người Việt sau 75. Giờ thì đã đóng cửa, vẫn còn vết tích. Tiếc là mưa to gió lớn suốt nên poly ko thể đi đến đó được
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_140__2059143512.jpg
Giờ Subic trở thành 1 địa điểm du lịch biển có liên quan đến người Mỹ,
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_153__112282782.jpg
ở đây có 2 trung tâm mua sắm miễn thuế bán nhiều hàng nhập từ Mỹ hoặc thích hợp dành cho người Mỹ, và giá khá rẻ. Poly mua được khá nhiều đồ ưng ý giá rẻ ở đây.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_131__934327218.jpg
Khách sạn nơi poly ở
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_131__934327218.jpg
hồ bơi bé xíu
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_133__38184624.jpg
1 ngày ở Subic những ngày sau bão
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_130__682356274.jpg
chỉ có ăn ngủ rồi ra bar ngắm biển ngắm mưa và ngủ ngay tại bar
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_69__1707480594.jpg
bãi biển vắng hoe vì mưa và sóng mạnh ko ai dám tắm
https://images.yume.vn/photo/pictures/20110929/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_83__6079446.jpg
Mình đi Philippines cuối năm 2009 tham dự 1 forum, hồi đó còn sinh viên, còn ngu ngơ và cũng đek có tiền nên chỉ ở được quezon, chưa ngó ra Makati được:( Tuy nhiên cũng thăm thú được một vài nơi và cảm nhận về Phi là:
- Rất thích con người nơi đây, thân thiện, nhiệt tình. Trong 1 dịp giao lưu 1 tiếng với University of Philippines Dilliman (trường rộng khiếp), có quen một bạn rất dễ thương. Hôm sau bạn ấy đã nhờ người yêu lái xe đưa bọn mình đi thăm thú, dẫn bọn mình đi ăn cơm sinh viên trong trường bạn ý (rất ngon :x), nhất định đòi trả tiền cho bọn mình và hôm bọn mình về VN còn mang đồ ăn bố bạn ý làm đến cho bọn mình ăn trước khi ra sân bay, quá xúc động T___T Còn 1 bạn nam khác (và người yêu bạn ấy) cũng nhiệt tình dẫn bọn mình đi bộ lòng vòng, ăn đồ ăn Persian (cũng nhất quyết đòi trả xiền cho bọn mình:(( ) và 10h30 đêm còn đồng ý dẫn bọn mình đi MRT vì mình chưa đi lần nào. Những người bạn này đủ để tạo nên lý do khiến mình muốn quay lại Phi lần nữa:">
- Phi không có nhiều thức ăn truyền thống. Ngoài đường tràn ngập McDonald's, Jollibee, Starbucks...các kiểu. Mà ngó vào mấy quán đó lúc nào cũng thấy đông, cảm giác Filipino ăn liên tục từ sáng đến tối:-?? Nhưng thức ăn truyền thống cũng dễ ăn vì cũng giống Việt Nam, ví dụ thịt kho tàu, canh khoai tây thịt bò...
- Gái Phi khá xinh:">, mình thích họ vì làn da chocolate khỏe mạnh và nụ cười sáng. Chả thế mà nhan sắc Phi luôn được công nhận trong các cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế.
- Ai là tín đồ mua sắm thì nhất quyết nên đến SM Megamall cùng nằm trong địa phận Metro Manila. Khu này cỡ phải rộng gấp vài trăm lần Vincom nhà mình=)) Chứ các trung tâm mua sắm khác trong thành phố thì cũng tràn ngập đồ Tàu.
Lần sau đi Phi mình sẽ đi Makati vì có bạn ở đó, và đi vài tp biển vì những ng đi về đều khen biển Phi rất đẹp. Hẹn đến ngày Cebu Pacific giảm giá:))
Mình công nhận với bác chủ nhà là ăn uống ở Philippine rất rẻ, nhớ hôm 4 người bọn mình đi ăn tại một nhà hàng sang trọng ở TP Cebu, bia uống thoải mái mà tính ra hết tất cả có 500.000đ tiền Việt ( 1000 peso)
Nhưng còn cái vụ đi uống cà phê mới thấy khiếp, ngồi uống ở Starbuck coffee mà có đến hai bảo vệ cầm súng AR15 đứng gác, đang uống thấy mấy xe giống y chang xe tăng đi qua, nhìn kỹ thì là ... xe chở tiền ngân hàng.
Ôi Philippine!
sunny_6184
10-10-2011, 14:41
Kiểm tra lại hành lý thì thấy dư 300peso và 1 bản đồ Manila, ai ở SG mà cần thì PM poly nhé
Bác poly cho em hỏi bên Phil thì mua sữa ở đâu? bác có thông tin gì về giá sữa bên đó ko ah? Tháng sau em có bạn đi công tác bên đó nên rất muốn nhờ mua sữa cho con. Chẳng hạn như nan hoặc lactogen, S26 ạ.
Tks bác trc.
@ Các bạn khác, nếu có thông tin vui lòng ttin giúp m nhé. M cảm ơn nhiều.
Hôm nay sẽ viết về ăn uống nhậu nhẹt khuya và chơi bar ngắm gái.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_208__26317641.jpg
Nên poly nói lần cuối cùng, poly viết những gì poly thích chứ poly không viết những gì người khác muốn. Vì bản thân poly không thể chiều ý muốn của tất cả mọi người. Vậy hen.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_491__1176755614.jpg
Trước khi đi Philippines và đến tận lúc về poly đã viết tùm lum thông tin vẫn còn nhiều người nói qua Phil sao ko sợ hả, mất an ninh bắn súng tùm lum. Nhiều người vẫn tin là Philppines giới nghiêm sau 10g tối ko dc ra dường. Còn kinh hoàng hơn là có người PM hỏi Philppines mua sữa cho em bé ở đâu, có bán không. Chời ơi poly không thể hiểu ở thời đại internet này mà sao nhiểu bạn còn nghĩ về Phil như vậy.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_487__1469438343.jpg
Có lẽ thông tin tiếng Việt về Phil quá nhưng ít nhiều cũng nên biết là Phil nó phát triển hơn Việt Nam nhiều mà, cũng gần như Singgapore mall to đùng ATM khắp nơi. Còn đi chơi đêm ở Manila thì khu phố Tây Malate thì tưng bừng đến sáng bar quán nhậu khắp nơi còn gái thì ê hề.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_504__2024014955.jpg
Chuyến đi Phil vừa rồi Poly chỉ ở 2 nơi là thành phố cảng Subic và thủ đô Manila.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_206__1553462903.jpg
Ở hai nơi này poly đều đi chơi khuya đến khỏang 2g mới đi bộ về ks và tung tăng giữa đường đêm khuya mà chả sao cả.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_79__1474012105.jpg
Đầu tiên là nhậu ngoài đường, khu Subic không có nhiều quán nhậu nhưng ở Malate Manila thì rất nhiều quán nhậu lề dường kiểu Việt Nam, và bia San Migule là trùm. Và giá nhậu khuya cực rẻ.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_490__1538909034.jpg
Những quán nhậu lề đường ở Malate Manila cũng giống những quán của Việt Nam, đa số là các món ốc và xiên que nướng. Nhưng theo poly cảm nhận thì chất lượng món ăn ngon hơn các quán cóc VN, thiệt nướng ngon hơn, sạch sẽ hơn, trình bày bắt mắt hơn và..... giá lại rẻ hơn
https://images.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_481__392226850.jpg
Như các bạn cũng thấy, đây là mặt tiền của 1 quán nhậu cóc ở Manila, các xiên nướng rất to, nhiều thịt và giá chỉ có 10peso(x550VND), còn các con cá trên dĩa thì 60peso(x550VND), còn bia thì 20peso/chai San Miguel.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_484__1272843945.jpg
Poly và bạn 2 dứa 2 chai bia 1 dĩa đồ nhắm cuối cùng chỉ hơn 100k tiền Việt chút xíu , không tin nổi luôn.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_500__823971139.jpg
Bar ở Phil bia hay ly cooktail chỉ tầm 80peso-100peso(x550VND), quá rẻ và không có PG hay ép rượu gì cả.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20111010/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_88__757611004.jpg
jade_pogi
15-10-2011, 23:14
Đọc hết topic thấy hâm mộ anh Poly ghê, ghi rõ từng chi tiết và cách viết quá "hấp dẫn",hehe
Em đi Phils 3 lần rùi, cũng thử vô Sogo rồi lun, đúng là hơi dã man tí:) Nhưng em chưa đc đi Subic hay Malate, tại bf e ko thích e vô đó. A Poly còn gì hay thì viết tiếp đi, em thích đọc về đất nc này lắm. Nhưng có 1 điều là thức ăn bên Phils em ăn ko đc, mà đồ nướng là nhìu nhất, ăn fastfood thì ngán tận cổ :(
Cho em hỏi ngu tí, em xem trên Cebu round tix từ HCMC-Manila đi tháng 8.2012 thấy là ~200 USD mắc quá :( Em có nên mua bây giờ không, hay là chờ khuyến mãi?
Với lại em đi 2 người, mục đích cho biết cái xứ Phi nó ra làm sao thôi, nếu được thì đu sang Melacca, đi khoảng 7 ngày, tiết kiệm không mua sắm gì cả, thì budget bao nhiêu là được ạ? Em cám ơn mọi người ạ.
@Cô độc: Sao không mua tháng 30/ 4 đi chung luôn có 109$ khứ hồi thôi. Và poly cũng không hiểu sao bạn đi Phil mà còn muốn qua Melacca tuốt bên Malaysia?
@anh Poly: dạ tại em thích Melacca :D với lại thấy hình như có người kết hợp Phil với Melacca nên em nghĩ đi được. Thực ra em không có ước mơ cháy bỏng học hỏi văn hóa này nọ, em thích cảm giác làm người nước ngoài mà thấy anh nói Phil rẻ nên em ham hố thôi. Ở đâu cũng được. Em chờ tới tháng 8 bạn em mới về đi chung ạ.
Đọc bài của anh nhớ Manila quá. Hôm em đi qua Hải quan ở NAIA cũng chẳng hỏi han gì nhiều hết, lúc đầu em đọc thông tin nói qua Phil hay bị hỏi, khám xét kỹ làm em cũng lo nhưng tới đó thì chẳng hỏi han gì, cứ check hành lý rồi cho qua hết, thủ tục sân bay làm cũng nhanh và gọn.
Vì em có người quen là dân bản xứ nên việc đi lại không lo lắng lắm, tuy nhiên cũng bị taxi lừa 1 vố, bữa đó em trễ tham dự 1 event mà đường kẹt xe khủng khiếp, leo lên taxi thì quen miệng nhờ anh taxi chạy nhanh dùm, cũng cùng 1 đoạn đường hôm trước em đi có 300 peso mà khi tới nơi hét 2000 peso :T thiệt khủng khiếp. Mà taxi bên đó xấu và cũ không được như ở VN.
Đường phố Manila thì cũng bình thường ngoại trừ khu vực vịnh Manila thì toàn cao ốc ban đêm cháy đèn rất đẹp, hàng quán đủ thứ hết. Đường phố toàn là xe hơi nên thoạt nhìn có cảm giác họ "sang trọng" lắm dù xe thì cũng loại thường. Em đi ăn mấy Food court trong mall ở Shangrila, 1 lần bò bít tết nướng - tảng bò thiệt là bự, kèm nước khoai đủ thứ mà tính ra chưa tới 100k VND ^.^
Đường phố Manila thì cũng bình thường ngoại trừ khu vực vịnh Manila thì toàn cao ốc ban đêm cháy đèn rất đẹp, hàng quán đủ thứ hết. Đường phố toàn là xe hơi nên thoạt nhìn có cảm giác họ "sang trọng" lắm dù xe thì cũng loại thường. Em đi ăn mấy Food court trong mall ở Shangrila, 1 lần bò bít tết nướng - tảng bò thiệt là bự, kèm nước khoai đủ thứ mà tính ra chưa tới 100k VND ^.^
Bạn nói làm mình thèm và nôn qua Manila lại rồi, anh em Phuot rất nhiều người đặt vé đi Phil dịp 30/4 sắp tới. Vé Cebu vẫn đang KM, ai đi thì đặt vé rồi hẹn gặp bên đó cho vui.
Bác Poly cho em hỏi giá vé máy bay của Cebu có rẻ không? Nghe nói giá rẻ nhưng cộng thêm thuế má nữa thì cũng ngang giá thường :(. Ví dụ: tổng cộng giá vé trên webcho chiều khứ hồi HN-Manila là khoảng 180 USD thì thuế má, chai lọ là bao nhiêu?
huyenthu98
16-01-2012, 17:20
@Thanktn: Thế hình như là hơi đắt rồi bạn a
Vừa mới đi Philippine về . Mình ở Makati . Không biết có phải do mình "không biết thưởng thức" cái đẹp hay sao mà mình thấy cái hồ núi lửa Taal nó xấu mù và chán òm hà chứ có đẹp đẽ gì đâu , hix , có cái vụ trượt thác Pagsanjan thì cũng được , hơi lạ lạ , với cái cây đàn bằng ống tre Las Pinas trong Nhà thờ St.Joseph là độc thôi , còn cái Thành cổ Intramuros với pháo đài Fort Santiago thì quá đỗi bình thường . Giao thông ở đây đúng kinh khủng , kẹt xe hơn cả Sài Gòn , mua xe Jeepy làm quà lưu niệm thì nên trả giá , nó hét 400 peso trả xuống 100 peso đã thấy ái ngại trong lòng sợ bị nó chửi như mấy bà bán cá bên này thế mà nó gật đầu bán ngay tắp lự làm mình ngơ ngẩn không biết thế có bị hớ hay không :D , nhưng thui , dù gì 100 peso quy đổi ra cũng chỉ có 50.000 VND , được cái ăn uống ngon , hợp khẩu vị , giá cả hợp lý , với cả người dân bên đây yêu ca hát quá đỗi , vô Nhà hàng nào ăn cũng có múa hát đứng kế bên giúp vui ... ;)
Tối thứ 2 này mình bay đi Phil, thời gian ở bên đó là 5 ngày. Dự định là ở Manila từ 1-2 ngày, đi Subic 2 ngày, lộ trình cơ bản sẽ giống như bạn Poly đã đi. Còn lại muốn đi thêm nơi nào đó nữa, ví dụ đảo LUzon hay Minđanao, ko biết quỹ thời gian như thế có đủ không? Mong bạn Poly chỉ giáo thêm. Mình muốn hỏi thêm là xuống sân bay có cần phải dùng tiền Phil ngay ko ( trả phí sân bay hay gì đó chẳng hạn) vì chỗ mình ở không có nơi nào đổi peso Phil. Mà sang đó tầm 4h sáng thì làm sao mà đổi tiền hay rút tiền tại sân bay được. Nhất định lần này sẽ phải khám và phá chị em Phil xem thế nào. hehe
cuchuoi_86
16-02-2012, 10:38
Mình mới book vé sale 50% của Cebu chặng HN-MNL-HN
Giá và thuế tính như sau cho vé khứ hồi
Vé: 2 x 35$
Phụ phí nhiên liệu: 2 x 25 $
Thuế và phí : 66$
Web Admin fee: 2x 3$
Tổng cộng vé khứ hồi là: 142$/người
Nếu có hành lý ký gửi thì trả đâu 9$/vé cho 15kg, 12$/vé cho 20kg
Mình mua 1 suất kí gửi chiều đi và 2 chiều về. Đề phòng shopping nhiều quá, có chỗ gửi đồ :D
Bạn ơi cho mình hỏi, hiện nay không có chuyến Hanoi - Malinauawar rồi hả bạn :-?
Mà sang đó tầm 4h sáng thì làm sao mà đổi tiền hay rút tiền tại sân bay được. Nhất định lần này sẽ phải khám và phá chị em Phil xem thế nào. hehe
Ngay cửa sân bay là có quầy đổi tiền liền bạn nhé, không cần phải lo.
Nhắn chung mọi người là hình như đợt 30/4 này anh em phượt đi Phil khá là đông đó.
Nhóm poly 2 năm 1 nữ đi 28/4-2/5 vẫn chưa có plan cụ thể.
Anh em nào đi thời gian này nếu muốn hangover thì cho nhóm poly nhập chung chuyến với.
Và ai biết thông tin di chuyển từ Manila đi Clark cũng như chi tiết ăn ở chơi bời ở đây thì cung cấp dùm poly.
Chân thành cảm ơn
cuchuoi_86
24-02-2012, 21:06
Đau diều quá. Bữa trước mình book thêm 1 vé lẻ cho bạn đi cùng. Chiều sang Manila thì còn vé 35$ chua tax, chiều về cắn răng mua 150$. Thế mà tối qua check tiếp vé, chiều về Manila - Hà nội lại lòi ra cái vé 49$. Tiếc đứng người
Em đã mua vé đi Palawan 25-27/4. Em đọc ở đâu thấy Poly đã đi Palawan rồi. Tư vấn giúp em xem đi đâu làm gì ở đó với nhé
Mình đi PH từ 5-8 May... Có ai đã đi Bicol area chưa ạ, cho mình xin chút kinh nghiệm? nghe nói có ngọn lửa đẹp nhất PH vẫn còn đang hoạt động ở đó. :)
yuyukankan
03-03-2012, 22:43
Mình mới vừa mua xong hôm kia, giá tổng cộng là 7.760.000, khứ hồi vòng đi vòng về, mình mua hành lý 20kg, vòng về mình chưa mua hành lý. Mình còn đang ở Makati, mai mình sẽ ra SM chơi, mới đọc trên forum này, mình mới biết SM. Còn bạn mua chỉ có 130usd, khứ hồi, vậy là mình hớ nhiều quá vậy sao?!!! :((. So với giá vé các bạn mua được giá vé mình đã mua mắc không thể tưởng.
Mình cũng có một vài cảm nhận về Cebu Pacific như sau: gọi là vé máy bay giá rẻ, nên máy bay khá nhỏ, 3 người ngồi cùng hàng là khỏi ra vào luôn, rất là chật chội và không thoải mái, đề nghị các bạn nên mang thêm mạng che mắt để ngủ, và chăn mỏng để đắp, vì mình bay ban đêm mà không ngủ được, đến nơi sẽ rất mệt mỏi. Hôm nay mình đã ngủ cả ngày để mà lại sức. Ngày mai mình bắt đầu đi, đi chơi 1 mình thôi, cho vơi nỗi buồn.
Cebu Pacific không có meal kèm theo, trời tối, đói, lạnh, oải. Có tiếp viên bán thức ăn trên máy bay, mọi người mua bằng tiền Philippines. Mình đến sân bay Ninoy đổi tiền đô với tỉ giá 1USD = 42PHD. Các bạn đi nhớ rút kinh nghiệm đem theo đồ ăn nha để tránh đói, tránh đau bao tử nhất thời. Sau khi tỉnh dậy thì mình sẽ từ từ tìm thức ăn sau nha.
Ducpham4790
04-03-2012, 11:35
Đọc xong rì pọt của bác mà lòng phèo lộn nhào vì không nhịn dc cười, =)) thôi hi vọng em gom thóc sang Phi Luật Tân một chuyến cho nó biết mùi thế nào bác ạ, :))
yuyukankan
04-03-2012, 21:18
Chào cả nhà.
Đúng như dự định ngày hôm qua của mình, hôm nay mình đã đi taxi đến mall of asia, lóng ngóng lớ ngớ, mình ko biết đón xe jipni nên lên đại taxi. từ trung tâm makati tiền taxi tới SM (vịnh Manila) là 159PHP, vòng về đi thì 130PHP.
đi bộ đói rã ruột, mà không có cơm ăn, ở đâu đâu cũng là fast food.
rồi, đi vòng vòng, đi siêu thị mua đồ ăn, rồi, đi ra ngắm biển. xong về, về tới nơi mình quên mua sim card, ngủ nghỉ 1 tí mình đi taxi đến green belt, vui, shopping, ăn uống, ở greenbelt có phở hòa nữa.
trong có 1 ngày rưỡi mà mình đã tiêu hết 3200PHP, giờ còn lại 1000PHP. phải cần kiệm thôi.
chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhe.
có thông tin gì vui chơi mình sẽ update thêm, Manila an toàn, nhưng bác tài nói sau 7h, thì đi lang thang cũng ko tốt đâu, bác ấy đã chứng kiến mấy vụ giựt giây chuyền của ng nước ngoài.
này chỉ là lời đồn thôi, đến giờ mình vẫn thấy rất ổn.
:)) chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.
Nhà em cũng vừa đi Phi 1 tuần mới về, có rất nhiều những trải nghiệm thực tế, những cảm nhận đánh giá rất chủ quan của cá nhân em về Phil về Manila. Có những điều giống các bạn chia sẻ, có những thứ mình thấy ko sát với thực tế lắm, thậm chí là trái ngược. Nhưng tổng kết lại là sau khi đi Phi về mình mới hiểu tại sao du khách nước ngoài sau khi đến Việt Nam là hầu hết một đi không trở lại. Có thể nói là khá thất vọng. Nếu bác chủ thớt cho phép em sẽ chia sẻ những cảm nhận của em ở đây mà không cần mở thêm topic khác. Những chia sẻ em nghĩ sẽ rất hữu ích cho những người đi sau, và nhất là chuyện 2 thằng em hạ gục 2 thằng lưu manh Phi ở ngay tại bờ vịnh Manila một cách hiên ngang
@Banker: Khúc cuối nghe hấp dẫn quá, kể đi bạn ui ;)
kupopopo
06-03-2012, 19:17
@Banker: C'mon, c'mon, please, please ... kể đi mà
Tớ cũng có ý định đi Phi, nghe vụ bắt cóc du khách Hàn Quốc ở ngay Manila, cũng thấy hơi ghê ghê ...
jade_pogi
06-03-2012, 19:59
Từ Manila đi Subic thế nào, anh Poly chỉ dẫn giúp em nghe. Từ 30/3 đến 20/4 e ở Phils mà ko biết đi đâu cả>:(
Mấy hôm em bận không hầu chuyện các cụ được, hôm nay rảnh chút, kể lại chuyện bọn em phải chiến với mấy thằng lưu manh bên đó. Kể thì dài dòng nhưng nó diễn ra rất nhanh. Chuyện là thế này: ăn tối xong bọn em lững thững đi bộ từ khách sạn Hyatt ra định hóng gió vịnh Manila và đi dạo đại lộ dọc bờ vịnh vì cả Manila có mỗi còn đường này là đèn đóm sáng trưng, còn tất cả các con đường khác ở Manila ban đêm ánh đèn rất leo lét ( em nhấn mạnh là leo lét, chiếu sáng đường đi chủ yếu là nhờ các biển hiệu vốn cũng chả lấy gì làm sáng cho lắm ). Đang đi thì có một gã đánh xe ngựa khoảng 50 tuổi, đến gạ đi dạo xe ngựa. Vốn biết thừa bọn này toàn thuộc thành phần oi khói nên bọn em không bắt nhời, nhưng nó cứ lẵng nhẵng bám theo gạ gẫm, rồi lại xin thuốc lá. Rồi thêm hai mẹ con một ả khoảng 30 tuổi xin tiền, em cho 1 đồng xu 10 Peso rồi tiện tay cho tay kia 10 Peso và bảo mày đi mua thuốc lá đi, để bọn tao yên, nó cám ơn rối rít và nói Sir thật tử tế tôi xin đưa đi đi dạo bờ vịnh mà chỉ lấy đúng 20 Peso ( nguyên văn nó nói : twenty peso Sir, no more. ) Thấy nó nói vậy và không muốn bị quấy nhiễu, vả lại bọn em đi 2 thằng nên e chặc lưỡi bảo cậu đi cùng, thôi đi ủng hộ lão ấy, chả đáng gì. Đi khoảng hơn 100m thì có một thằng cô hồn khác nhảy phắt lên ngồi ở bậc lên xuống xe, mặt lạnh như tiền. Thằng đánh xe bảo đây là boss của tao, tao chỉ đánh xe thuê, chúng mày thông cảm, lúc đó là ngôn ngữ chợ búa rồi, không thấy Sir siếc gì nữa. E bảo thằng bạn : sắp có biến rồi,mày chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa, xem bọn này giở trò gì. Vịnh Manila sau mấy cơn bão đang sửa chữa, kè lại bờ vịnh, lát vỉa hè nên che tôn kín mít như các công trình bên nhà mình chả có cái gì để ngắm nên em bảo thằng đánh xe ngựa mày cho chúng tao về. Thằng đánh xe hỏi mày muốn tao đưa về chỗ nào, em bảo cứ thả tao về chỗ cũ, nó liền vòng xe lên vỉa hè quay lại, đi đến đoạn có một nhóm người vô gia cư đang ngủ lăn lóc và dừng xe lại và lúc này 2 thằng lưu manh mới lộ nguyên hình.
( tiếp...)
Tay đánh xe ngựa bảo: chúng mày thông cảm đi bộ qua đường vì nếu tao đưa mày về chỗ cũ thì phải đi vòng lên rất xa vì đây là đường một chiều. Thấy nó nói có lí em bao ok không sao và loay hoay định nhảy xuống xe lập tức thằng nhiều tuổi gằn giọng quát e: mày định làm gì đấy?
Nhà em: Tao xuống trả tiền mày chứ làm gì?
Thằng già: mày định trả bao nhiêu tiền mà đếm toàn tiền xu?
Nhà em: 20 peso chứ bao nhiêu. Đúng giá mày nói
Một nụ cười nhếch mép rất đểu giả: 20 peso mà đi xe ngựa? 20 trăm peso
Nhà em: Ý của mày là tao phải trả 2000 peso?
Thằng già: Chính xác. Correct
Nhà em: mày biết rõ giá trị của 2000 peso hơn tao. Chúng tao 2 thằng ăn tối thịnh soạn mới hết có 500 peso thôi đấy
Thằng trẻ ( giờ nó mới mở mồm ) : chúng mày là người Sing? Hóa ra chúng nó tưởng 2 thằng bọn em là dân Sing nhiều tiền nên định làm thịt
Nhà em: Chúng tao là người Việt Nam. Nhưng tao nói luôn là tao cũng rất nhiều tiền có thế tao mới có thể đến Manila ăn chơi được, nhưng tao không chấp nhận giá đó vì đó là giá ăn cướp
Hai thằng chúng nó bắt đầu phát sóng ngắn với nhau bằng tiếng Phil, bọn em đếch hiểu gì nhưng đoán là sẽ có giảm giá, và đúng vậy.
Thằng trẻ ( chỉ lên mui xe ngựa ) chúng tao có chứng chỉ du lịch nên lấy đúng giá. Nó liến thoắng nói một tràng đại ý VN và Phil cùng khối ASEAN nên lấy bớt 3 trăm còn 1700 ( hữu hảo chưa !!! )
Nhà em: No way
Thằng già bắt đầu gầm lên và **** you liên tục : mày mà không trả tiền là không bước chân được xuống mặt đất đâu.
Nhà em: mày có nuốt được tao không? Chúng mày 2 thằng chúng tao cũng có 2 thằng nên mày nghĩ tao sợ mày sao? Tao sẽ ngồi với mày đến sáng.
Thằng trẻ: thế ý của mày muốn trả bao nhiêu?
Nhà em: Tao nghĩ chỉ 50 peso, nhưng buổi tối nên tao trả cho 100 peso và thêm 100 nữa cho thằng bạn tao. Tất cả chỉ có thế, không hơn.
Thằng trẻ: giá cuối cùng 1500 peso, mày sẽ phải hối tiếc đấy nếu mày không đồng ý
Nhà em bắt đầu gầm lên : chúng mày là lũ ăn cướp. Thế mà mày dám nói là làm du lịch à? Chúng mày định cướp tiền của chúng tao à? Tao cảm thấy hổ thẹn vì việc làm của chúng mày. Manila dơ bẩn vì những thứ rác rưởi như chúng mày.
Hai thằng chúng nó chắc cũng sôi máu vì bị em chửi, thằng già nói câu gì đó với thằng trẻ, nó liền nhảy phắt xuống xe. E vừa bảo thằng bạn: nó chiến mình đấy thì thằng già quay lại định đấm ngay vào mặt em. E tránh được túm được tay nó, vì ghế của xà ích thấp hơn ghế khách ngồi sau nên tiện chân em đạp một phát nó ngã cắm đầu xuống đất, thằng trẻ dưới đất vừa thò tay rút dao ra thì thằng bạn e từ trên xe song phi môt phát bằng cả 2 chân trúng ngực làm nó đổ gục xuống như cây chuối. E nhảy xuống đá bồi thêm cho thằng già mấy phát nữa, giày doctor đế kếp nên đá rất đầm chân, em thấy máu mũi nó tóe ra. Con ngựa hí ầm ĩ nhưng phúc tổ cho nhà em là nó không lồng lên, nếu không thì bánh xe sẽ đè người cả 2 thằng chúng nó. Vứt lại 2 tờ 100 peso e nói Việt nam chúng tao đánh nhau giỏi nhất thế giới lần sau chúng mày tránh xa Việt Nam bọn tao ra rồi 2 thằng lững thững đi bộ qua đường mà không thèm chạy. Bọn homeless thấy huỳnh huỵch lò dò ra thì bọn em đã sang bên kia đường
Về đến khách sạn nghĩ lại mới thấy bọn em máu và manh động quá, vì nếu gặp cảnh sát bọn em chết chắc vì thế nào người ta chả bênh nhau, hơn nữa chả có bằng chứng nào chứng minh chúng nó định lột tiền mình, mà chỉ thấy 2 thằng chúng nó máu me đầy mặt. Nhưng nếu ko thì cũng không biết kết cục với mình sẽ thế nào? Nhẹ nhàng thì sẽ bị lột sạch tiền bạc hộ chiếu, và còn ăn đòn. Quỳ xuống xin chúng nó ư? Không bao giờ. Không biết có anh em nào đã lâm vào hoàn cảnh giống bọn em chưa? Đã có mem nào phải đánh cả người bản xứ không? Mong và hy vọng không ai phải gặp hoàn cảnh sinh tử như thế này. E nói thêm là thằng đánh xe ngựa rất dễ nhận ra, khoảng 50 tuổi, gầy, và Đặc Biệt nó bị mất hai cái răng cửa nên rất dễ nhận ra. Bọn này chỉ loanh quanh khu ks Hyatt, Robinson săn du khách nên rất dễ nhận ra, các anh em lưu ý. Hai thằng em trêu nhau bảo thằng này chắc bịp bợm nhiều nên bị đánh gãy răng rồi mà vẫn không chừa.
Các bác manh động quá, gặp em là em không lên xe cho lành :D, bác Banker có thể nhắn em số phone để em hỏi han tý, em đi 30/4 này.
Tommy_ngo
08-03-2012, 01:04
Banker : Cứ hành động như những gì Mình nghĩ đi Bạn , Mình đã từng đập quyển hộ chiếu trước mặt thằng hải quan khi thái độ của Nó coi thường bà con Mình đi lao động nơi xứ người . Mặc dù Mình ko biết English :))
homeless man
08-03-2012, 06:17
Bọn homeless thấy huỳnh huỵch lò dò ra thì bọn em đã sang bên kia đường
Chết cha, mình cũng homeless mà bữa đó không ra thịt các bạn Việt này kiếm tí tiết hehe.
Thực ra, mấy thằng cô hồn kia chỉ là bọn thuê xe. Mỗi ngày thuê xe của chủ, chúng phải trả mấy ngàn bất kể có làm ăn được không. Ở dọc vịnh và quanh công viên Rizal hay Intramuros... bọn này như nấm và hầu như không có ai thuê do khách du lịch được cảnh báo rất nhiều. Các bác không may vì tự biến mình thành món bở của nó sau cả ngày ế loét chả có ma nào đi. Thành ra chúng làm liều kiếm chút trả tiền thuê xe. Thực sự đáng căm chúng nó nhưng cũng đáng thương vì cái cảnh khốn khó của chúng nó, từ bần biến thành cướp.
Chúng nó chỉ không gặp may vì anh em Việt ta. Nhưng các bác thử nghĩ nếu là chị em hay đi một mình, hay nhát gan thì sao ạ? Trả tiền đúng không?
Thôi là anh chị em Việt Nam lần sau có sang cứ quên các bạn này đi cho nó lành. Bởi em cũng không đồng ý kiểu vì hoàn cảnh mà làm liều như mấy thằng kia.
Nhưng cùng cảnh homeless, em thấy thương chúng nhiều hơn ghét ạ.
Cho mình hỏi cả nhà là giữa Cebu và Boracay, ở đâu đẹp hơn thế. Em đang băn khoăn chưa biết chọn chỗ nào. E đã post bài này bên thông tin du lịch mà chưa có ai trả lời cho e cả. Em đang cần gấp để đặt vé máy bay luôn :((:((:((
@Jolene:
Boracay đẹp hơn bạn à. :)
Cebu đang có vé máy bay rất km, tầm 70 đô full tax khứ hồi, 2 chị em mình đang book vé đi cho tháng 2 năm sau :D
Cho mình hỏi cả nhà là giữa Cebu và Boracay, ở đâu đẹp hơn thế. Em đang băn khoăn chưa biết chọn chỗ nào. E đã post bài này bên thông tin du lịch mà chưa có ai trả lời cho e cả. Em đang cần gấp để đặt vé máy bay luôn :((:((:((
Nhất trí là Boracay. Khách quan thì Cebu chán phèo. Và bạn lưu ý là chính vì Boracay rất hấp dẫn nên vé máy bay luôn full nên phải đặt trước, và cái nắng ở đó cũng chói chang lắm đới, hihi
Nhất trí là Boracay. Khách quan thì Cebu chán phèo. Và bạn lưu ý là chính vì Boracay rất hấp dẫn nên vé máy bay luôn full nên phải đặt trước, và cái nắng ở đó cũng chói chang lắm đới, hihi
Ôi anh Banker ơi!
Anh đi về có biến hay như thế này mà không thông báo cho con em gì cả.
30/4 em đi Philippin rùi. Em sẽ gọi anh để hỏi thêm tí thông tin nhé!
Mà hôm nào lên Hà Nội nhớ mời con em ly cafe đi! Gần 2 năm không gặp anh rồi đấy! :(
huyenthu98
09-03-2012, 11:20
@ uttchan: bạn book vé vào ngày nào của tháng 2 mà rẻ thế, minh period khuyen mai dai qua, mình next next mãi mà chưa thấy giá rẻ @@
thấy đúng ngày di 13.2 là 8.9$, con ko tìm thấy ngày về đâu
Hôm nay lại có tí thời gian để giết, phọt mấy ảnh hầu các cụ nghía chơi. Đây là cảnh xếp hàng lên xe bus từ bến Su bic về Manila
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1116.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1113.jpg
Khắp nơi cùng trốn, bất cứ chỗ nào đông người, có cửa hàng cửa hiệu là có các Securyti như thế này. Súng thật, đạn giắt quanh người nhiều như đi đánh trận. Họ vô hại với anh em mình, thậm chí là bảo vệ an toàn cho mình, nhưng điều đó chứng minh một điều: an ninh bên nước bạn luôn phải đề phòng cảnh giác, mọi hiểm nguy là hiện hữu và có thật
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1112.jpg
Ra đến bên xe, bọn em lại gặp ngay bọn ong ve này. Có biển tên nhân viên đàng hoàng, lăng xăng chạy chỉ quầy bán vé, lối lên xe mà cũng ngửa tay đòi tip 100 peso. Chụp ảnh xong đòi tiếp 20 peso nữa
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1111.jpg
Những hình ảnh này, các bác có thấy quen thuộc với Việt Nam mình những năm .....80 thế kỷ trước không? Một bờ tường xây cay với những mảnh chai cắm chi chít. Nó quá thân quen với em, gợi cho em những hình ảnh của.....chính nhà mình thủa ấu thơ. Đó là lối vào bến xe Pasay- Manila. Bác nào đi xe bus từ Subic về Manila của hãng Victoria Liner chắc chắn phải đi vào lối này
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1115.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1114.jpg
những ảnh này em chụp ngược sáng lại qua kính xe nên nó hơi mờ
Nói đến Phil là phải nói đến Jeepny rồi. Hàng đoàn chạy rầm rập trên đường 24/24 đủ loại màu sắc, kích cỡ, các loại thương hiệu. Rất vui mắt
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1040.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1039.jpg
Đây là " cocpit" của một F15 Jeepny. :))
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1023.jpg
Có thể nói nó đơn giản đến mức tối giản. Nhiều chi tiết như chân phanh, côn cần số em thấy chỉ hàn gá hay buộc lại với nhau nhưng chạy vẫn rất tít
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1023.jpg
Cơ trưởng của em đang rất căng thẳng điều khiển. Ở bên Phil xe pháo chạy cũng bát nháo chả khác gì ở nhà, nhưng có điều hơn hẳn chúng ta là các bác tài không hề nhả ngọc phun châu vào mặt lái xe khác mà họ coi điều đó bình thường như một phần tất yếu của cuộc sống
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1022.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1021.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1019.jpg
Xe pháo bên đó toàn xe cũ và những dòng xe bình dân. Rất ít thấy audi, Mer, BMW, Lexus. Dòng taxi hạng sang thì bao giờ cũng thấy ghi bên hông xe là có điều hòa. Nhìn chung những ai mà có xe riêng là bất kể loại gì đều là thành phần khá cả. Khi đến Subic em thuê thằng cha có con xe Mitsubisi Jolie cũng rung rúc rồi mà thấy hắn ta nâng niu giữ gìn cái xe như báu vật nhà Thanh vậy.
Lame_Pham
13-03-2012, 17:16
Tiếp đi bác ơi. Đang chờ đọc bài của bác mà háo hức quá:X. E đang dự kiến tháng 9 này đi Philipin đây ạ. Cảm ơn bác nhiều về những thông tin bổ ích về chuyến đi đi này:D
Đây là Robinson, một trong những trung tâm mua sắm sầm uất nhất tại Manila ngay sát ks em ở. Ăn uống em toàn vào đây ăn cho bảo đảm. Hàng hóa cũng cực rẻ, em mua ba cái áo T- shirt đẹp miễn chê mà chỉ có 70k VNĐ/ cái. Rẻ hơn cả áo ba lỗ ở nhà mình. Dân phượt mà vào đây mua sắm về làm quà thì mĩ mãn vì bảo đảm đủ 3 tiêu chí : ngon,bổ,rẻ.
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_0991.jpg
bên trong siêu thị
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_0992.jpg
và bên ngoài
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_0998.jpg
Như em đã nói bên Phi bất cứ chỗ nào cũng có lực lượng an ninh hùng hậu và được trang bị tận răng. Họ thuộc nhưng công ty an ninh vệ sĩ tư chứ không phải là cảnh sát
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1014.jpg
Tất cả khách vào SM, kể cả lực lượng an ninh vào thay ca cũng đều phải qua cổng kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt. Nam và nữ có 2 lối riêng và không thể có chuyện một ngày đẹp trời nào đó ta số đỏ được một em xinh đẹp sờ soạng kiểm tra như mem nào đó tếu táo trên diễn đàn
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1015.jpg
Đây là một quán cơm trên tầng 3 của TTTM Robinson. Nhang nhác như Parkson Sài Gòn. Các món ăn và giá rổ các bác có thể tham khảo qua pic, nhưng nhìn chung muốn no cũng phải tốn cỡ trên dưới 200 peso. Và cá nhân em thì thấy món ngon nhất chính là em bán hàng:LL
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1016.jpg
Manila chia thành 2 khu: Malate và Makati. Malate thì như là khu vực phố cổ ở Hà Nội. Makati thì là khu vực tập trung các công sở, ngân hàng văn phòng các tập đoàn, công ty nước ngoài. Một số người gọi là thành phố Makati, nhà em thấy không chính xác lắm vì quy mô của nó cũng chỉ tương đương khu Mỹ Đình hay Trung Hòa - Nhân chính, tất nhiên nó đẹp và đặc biệt là trong lành hơn, chứ cứ bụi bẩn như Khuất Duy Tiến hay Lê Văn Lương kéo dài thì thà lên núi mà sống còn hơn. Makati trái ngược hẳn với Malate, rất bình yên và sạch sẽ
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1032.jpg
Ở Makati mới thấy lác đác có xe sang một tí
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1034.jpg
Những con phố khá sạch sẽ
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1036.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1037.jpg
Trên đường xe cộ chạy như mắc cửi nhưng vẫn có những hành khất tranh thủ lúc xe dừng chờ đèn tín hiệu để xin tiền và rất nhiều người đứng giữa làn đường bán nước suối đóng chai, thuốc lá, kẹo cao su giống y hệt đoạn gần cầu Sài Gòn ở Thủ Đức mặc cho khói bụi, nắng như đổ lửa. Ở đâu cũng vậy vẫn còn rất nhiều người cơ cực mưu sinh
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1041.jpg
Ở Phi, khoảng cách giàu nghèo là cực lớn và nó những thái cực đối nghịch nhau mà bạn có thể thấy ở bất cứ chỗ nào. Người vô gia cư, trẻ em lang thang nhiều vô kể. Nói không quá lời chứ buổi tối ở Malate nếu ra đường không nhìn cẩn thận bạn có thể đá vào đầu những đứa trẻ, những homeless ngủ lăn lóc trên vỉa hè bất cứ lúc nào. Và cũng có những người cực giàu. Bọn em chụp ảnh với một dinh thự của một nhân vật nào đó, bên ngoài thấy biển ghi rõ : Tài sản cá nhân cấm xâm phạm.
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1044-1.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1042.jpg
Trước khi tiếp tục hầu chuyện các cụ nhà em xin thông tin thêm một chi tiết mà em cứ quên mãi là phí sân bay hiện giờ chỉ còn 550 peso ( tương đương khoảng 275 ngàn Vnđ ) vì trước đây thấy bác Poly thông báo là 750 peso. Trước khi xuất cảnh hành khách sẽ phải đi qua quầy thu phí này, trình hộ chiếu, boarding pass trả tiền rồi mới được vào khu làm thủ tục xuất cảnh. Một số hành khách thấy phải trả travel fee nhưng hộ chiếu Việt Nam thì không phải trả loại phí này, e cũng không biết sao. Cứ không phải trả là tốt rồi chả cần quan tâm làm gì cho mệt:))
Ở Manila không có quá nhiều điểm tham quan. Hầu hết du khách đều ghé thăm chỗ này: Intruramos, kiểu như Hoàng thành Thăng long ấy. Đó là khu thành cổ, cảng biển pháo đài do thực dân Bồ Đào Nha xây dựng
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1003.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1002.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1001.jpg
Xe ngựa ( lại xe ngựa ) đứng cạnh chụp không sao, nhưng trèo lên chụp là mất xiền đới
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1012.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1008-1.jpg
Một cái hào nước ( chắc trước đây người ta đào để dành cho mục đích phòng ngự. Nhà em đoán vậy ) giờ nở đầy hoa súng rất đẹp
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1004.jpg
Một đám cưới tổ chức ở nhà thờ lớn ngay cổng khu thành cổ
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1013.jpg
Bác làm em nhớ Manila quá, mà mới check Cebu đi 30.4 tới 102USD 1 chiều without tax, lăn tăn quá!.
yuyukankan
17-03-2012, 11:52
Em đã ở đây tính đến hôm nay là ngày thứ 10.
Rất buồn và cô đơn.
Mà đúng như bác Bankers nói, ăn no phải trên dưới 200pesos.
Mà em thì sáng cà phê, ăn sáng, trưa ăn trưa rồi cà phê, tối la cà ăn uống. cả ngày mà buồn nhiều thì tính ra cũng hơn 600Pesos ạ.
starbucks ở đây là 150 pesos rồi, em buồn nên uống vậy thôi chứ có ngon gì đâu, mua sắm thì em đi Landmark đồ rẻ hơn và đa dạng hơn SM (em ở Makati gần đại lộ Ayala).
Đi 2 người còn có người chụp ảnh giúp, mình cô đơn lẻ loi thế này hình chụp xong thấy toàn là cảnh chẳng thấy người. :((
Nhà Bác ỵukan mà phải ở Manila một mình 10 ngày thì quả là khủng khiếp thật. Và nỗi buồn sẽ trở nên da diết hơn vì ở Phi công nghệ thông tin còn rất lạc hậu, dịch vụ internet còn rất hạn chế, wifi là cái gì đó rất xa xỉ. Cước phí điên thoại đắt kinh khủng. E cứ nạp một thẻ 300 peso mà chỉ nhắn được hơn chục tin nhắn về Việt Nam là lại thấy báo tài khoản hết tiền. Đi Úc đi Hàn em còn dám nấu cháo điên thoại nhưng đi Phi e lại tuyệt nhiên không dám. Trên diễn đàn cũng có một mem giải thích công nghệ thông tin bên nước họ còn lạc hậu và đắt là do độc quyền và tham nhũng nhiều quá. Cái đó e không biết nên không dám bàn nhưng thấy đúng là giới trẻ bên đó rất ít người dùng iPhone hoặc các loại smartphone
minhngoc059
20-03-2012, 10:42
Em và bạn đang tính đi Phi tầm 22->27/6 này.Hôm qua Book vé của Cebu SGN-Manila-SGN tầm 150usd 1 đứa vì thấy trên web nó quảng cáo discount 50% cho tất cả các chặng quốc tế, vừa book xong sáng nay vô coi nó còn khoảng 134usd, dễ điên ghê :gun . Tụi Cebu nó bán giá ác ôn thiệt, giá MNL-Boracay-MNL giá ngang ngửa thậm chí còn cao hơn vé SGN-MNL-SGN lun, huhu. Đang lăn tăn chờ nó KM nữa thì book chặng MNL-Boracay- MNL, vậy tính ra tiền vé máy bay thôi mỗi đứa gần 6triệu rồi :( . Mà giang hồ đồn Boracay đẹp lắm, đi Phi mà hok đi đảo Boracay thì phí nửa cuộc đời nên ngậm ngùi đi thôi, bít sao bi giờ. Cám ơn anh Poly đã giới thiệu cái Sogo hotel, nhìn vui vui, lạ lạ mà giá cũng Ok, phù hợp với dân bụi bụi như em. Em là con gái mà liều lắm, có chút vốn tiếng Anh nên nhắm mắt đi đại thôi.Vô đọc bài viết của anh Poly, Banker và 1 vài anh khác cũng thu thập 1 số thông tin kha khá về Manila rùi, hehe.
AirAsia mới mở thêm chặng bay từ Clark đến Kalibo, giá khá mềm. Chịu khó di chuyển nhiều hơn thì tiết kiệm được kha khá tiền vé đấy. ;)
Sau mấy ngày ở Manila, công việc cũng hòm hòm bọn em đi Subic xuống cảng để hoàn thành nốt phần việc còn lại và tranh thủ hưởng tí lạc thú :LL. Từ Manila đi Subic thì phải ra bến xe Pasay đi xe bus của hãng Victoria Liner, đối diện với bến xe này là khách sạn SOGO màu đỏ chót. Mấy ngày ở Manila bọn em không ở SoGo nhưng cũng có vài tiếng thuê trọ ở SOHO. Đó cũng là mô hình giống y như SoGo nhưng màu sơn của nó là màu xanh. Trong phòng cũng có tivi với 2 kênh hướng dẫn sex rất chi tiết, nào là đối tác mà to béo thì phải làm thế nào, nhỏ bé gầy gò thì ra làm sao. Túm lại là chu đáo quá mức cần thiết. Ngoài ra đồ ăn được phục vụ tận phòng và rất ngon miệng, giá cả cũng khá dễ chịu.
bến xe Pasay
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1046.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1045.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1050.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1049.jpg
Đến quầy vé thì các bác mua vé ở quầy bán vé đi OLONGAPO
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1048.jpg
Đường đi từ Manila xuống Subic khá đẹp, 2 bên là những cánh đồng lúa xanh mướt giống y như Việt Nam. Tuy đường đẹp và khoảng cách chỉ hơn 100km nhưng xe chạy mất gần 4h vì vừa đi vừa đón trả khách
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1052.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1051.jpg
Một khu tái định cư
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1053.jpg
Xuống bến xe OLONGAPO, bọn em phải kiếm phương tiện đi về Subic vì từ trung tâm OLONGAPO về Subic khoảng 8km. Đi jeepny thì ko được vì lình kỉnh vali hành lý, đi xe 3 bánh thì sợ không an toàn. Đang lơ ngơ thì thằng cha có con xe Jolie đến mời chào. Thằng cha này cơ bản cũng tử tế thôi nhưng khoản giá cả cũng ma giáo lắm. Bọn em cũng đề phòng mặc cả giá trước nhưng hắn ta nói cứ đi đi, yên tâm giá cũng rất fair. Khi đến resort bọn em ở hỏi hết bao nhiêu hắn ta nói tùy mày, nhà em chỉ nói hớ 1 câu đây là lần đầu tiên tao đến Phi nên không thể đưa ra giá là lập tức bị thịt ngay. Hắn đưa ra giá 700 peso, e trả 500 và vẫn bị hớ vì chỉ khoảng là 300 peso là đã hớ rồi. Mấy hôm sau e thuê xe đi Subic và Angeles thì vẫn là hắn ta đến và lần này em bị chém nhát đau nhất 5000 peso. E về hậm hực nói với lễ tân ở Resort tao tin tưởng ông ấy không mặc cả trước nên bị lấy từng đó cô bé đó nói giá đó là quá đắt chỉ khoảng 3000 peso. Đến hôm bọn em về cũng thuê xe ra bến xe, e đã dặn trước tao không muốn cái thằng hôm trước phục vụ nữa vì nó không đàng hoàng nhưng buổi sáng ra vẫn lại là hắn. Hỏi lễ tân tại sao lại thế thì được trả lời ở đây chỉ có hắn ta có xe cho thuê. Bullshit !!!! Hỏi giá trước hắn bảo same price thôi, nhà em bảo không giá chỉ khoảng 300 peso thôi thì hắn ta thản nhiên trả lời: cũng chả sao. Lộn ruột!! Tên hắn là ALBA số đt : 09296753347
Đây là resort em ở. Có lẽ đây là quãng thời gian vui vẻ nhất ở Phi, nó làm bớt đi những ác cảm, những ấn tượng xấu trong em về đất nước, con người Phil. Resort em ở là của một ông chủ người Anh đầu tư và ông ấy cùng cô con gái trực tiếp điều hành quản lý. Cô con gái làm quản lý đẹp mê hồn chả bao giờ thấy bước chân đi đâu nhưng cứ buổi tối là lại thấy trang điểm lộng lẫy theo đúng kiểu dạ hội xuống quầy bar ngồi uống rượu một mình. Chả hiểu cô ấy có thấy bored không nhỉ???? Nhà e cứ băn khoăn nhưng cũng chả đủ dũng cảm để bắt chuyện;)
Các bác cho em hỏi là nếu e đi 4 ngày thì có kip đi Cebu không? Lần trước e đi chỉ loanh quoanh Manila với đi xem trại gà cách Manila khoảng 100km và đi đá gà,casino thôi. Đợt 30/4 này e có 4 ngày trở lại Phil. Các bác tư vấn giúp em nên đi Cebu hay Subic sẽ ổn hơn ạ. E cũng thấy nhiều comment về Boracay nhưng vé đắt và ngắn ngày đi chắc không kịp.
Tên resort là 3 cây cọ
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1060.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1059.jpg
Gọi là resort cho oách thôi chứ thực ra quy mô nó rất nhỏ, gọi là khách sạn thì đúng hơn. Do chủ là người Anh nên phòng thiết kế rất đẹp bài trí đúng phong cách châu Âu và đặc biệt là đồ ăn tuyệt vời luôn. Giá phòng là 2500 peso/ đêm chỉ bao gồm 1 suất ăn sáng. Giá của một suất ăn sáng phải trả thêm là 250 peso. Khách ở đó toàn là cựu chiến binh Mỹ đã từng đóng quân ở Subic trước đây, hôm bọn em ở có mỗi 2 thằng em là dân châu Á, còn lại là toàn các cụ cả ấy thế mà cụ nào cũng thấy xách tay một em gái Phil tuổi 18 đôi mươi. Máu thế !!!
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1058.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1057.jpg
Đây là quầy bar
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1054.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1055.jpg
Điều làm em hối tiếc nhất khi rời resort này là e đã không đủ dũng khí để shot một phát hình ảnh cô con gái ông chủ tối tối ngồi trầm tư bên ly whisky với điếu thuốc hờ hững trên môi.
Đây là nơi chế biến những món ăn tuyệt hảo, nhất là món bò nướng. Nghĩ lại đã thấy ướt bàn phím rồi
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1056.jpg
Bãi tắm phía sau resort rất ít người tắm dù nước rất trong. Có thể do trời nắng quá và do vịnh Subic nhiều bùn nên mùi hơi tanh.
Trầm tư
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1061.jpg
và hồn nhiên
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1062.jpg
Một cánh buồm lẻ loi giữa biển trời xanh biếc một màu
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1069.jpg
những con thuyền khác lại đang nằm nghỉ ngơi giữa trưa hè. Khung cảnh thật bình yên
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1067.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1066.jpg
Xa xa thấp thoáng một khu resort khác
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1064.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1072.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1071.jpg
Su bic trước kia đã từng là một căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Nó cũng là căn cứ hậu cần, tiếp liệu quan trọng phục vụ cho hạm đội 7 của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Để làm rõ hơn phần này có lẽ phải nhờ nhưng cao thủ võ lâm như danngoc khai sáng dùm cho. Nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước chính phủ Philipin đã quyết định thu hồi toàn bộ khu vực này nhằm mục đích cho phát triển kinh tế đồng thời năm 1991 núi lửa Pinatubo đã hoạt động và phun trào nham thạch phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của căn cứ này do đó Mỹ đã trao trả Subic cho người Phil. Hiện nay nó đã được biến thành một khu hải cảng tự do, vùng kinh tế mở gồm hải cảng, các khu công nghiệp, sửa chữa đóng tàu, du lịch sinh thái, thăm quan căn cứ hải quân cũ của Mỹ..vv nhưng hoạt động kinh tế xuất nhập hàng vẫn còn khá ảm đạm
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1075.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1074.jpg
Đường trong khu vực cảng khá đẹp do Mỹ xây dựng từ trước. Trong đó có hăn một sân bay quốc tế nhưng nhà em chả thấy cái máy bay nào cất hạ cánh sất
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1076.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1077.jpg
Trong khu vực cảng có hẳn một bến dành cho du thuyền sang trọng. Như e đã nói ở Phil khoảng cách giàu nghèo là rất lớn
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1078.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1079.jpg
Con đường vành đai chạy giữa vịnh và căn cứ quân sự cũ
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1080.jpg
Xe đang chạy bỗng AlBa phanh két xe lại chỉ cho xem mấy ngọn núi trọc xa xa và hỏi tôi: mày có biết vì sao những quả núi kia lại không có cây cối nào mọc lên được không? Và rồi hắn ta lại tự trả lời giọng đầy cay đắng : vì bọn Mỹ biến chỗ đấy cho phi công tập ném bom đấy. Hàng chục năm rồi mà vẫn không có loại cây nào mọc lên được. Đúng là không có gì so được với độc lập dân tộc
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1082.jpg
yuyukankan
21-03-2012, 19:58
Re: Đi bụi đến Phillipines dễ dàng hơn mọi người nghĩ rất nhiều
Nhà Bác ỵukan mà phải ở Manila một mình 10 ngày thì quả là khủng khiếp thật. Và nỗi buồn sẽ trở nên da diết hơn vì ở Phi công nghệ thông tin còn rất lạc hậu, dịch vụ internet còn rất hạn chế, wifi là cái gì đó rất xa xỉ. Cước phí điên thoại đắt kinh khủng. E cứ nạp một thẻ 300 peso mà chỉ nhắn được hơn chục tin nhắn về Việt Nam là lại thấy báo tài khoản hết tiền. Đi Úc đi Hàn em còn dám nấu cháo điên thoại nhưng đi Phi e lại tuyệt nhiên không dám. Trên diễn đàn cũng có một mem giải thích công nghệ thông tin bên nước họ còn lạc hậu và đắt là do độc quyền và tham nhũng nhiều quá. Cái đó e không biết nên không dám bàn nhưng thấy đúng là giới trẻ bên đó rất ít người dùng iPhone hoặc các loại smartphone
Last edited by Banker; Hôm qua at 05:24 PM.
Thưa bác Bankers,
Nỗi buồn của em đúng là có khủng khiếp nhưng cũng phần vì em đi làm gặp mấy thằng tàu chay đỉa mã lai khó ưa quá. Nên em cũng buồn càng buồn hơn. May nhà có phượt mà em lên đây viết bài để em vưi đi tăm sự. Em thì em có net bác ạ, chớ không chắc em cứ đốt tiền dzô shopping đến ko còn 1 cắc mới thôi. Nhân đây xin cảm ơn các cô các bác rôm rả tâm sự để em ngày nào cũng có thể lên đọc.
Nam mô!
Thưa các cô các bác nhanh nhanh tay chân cho, vì em mới đọc trên cebu đang giảm giá vé đi Manila còn USD79.00 đã bao gồm các loại thuế với phí lựa chỗ ngồi rồi. em đang đặt đây mà thẻ của em bị cà giựt cà giựt, nên em chưa đặt được, e xợ quá, xợ đặt ko được quá các bác. chúc các bác may mắn!!!
Mà có vé nội đia đi Bo ra cay giảm còn 300P đó các bác, các bác lẹ tay lẹ chân, e đọc bên chị kia đăng hình Bo ra cay đẹp quá!!! em plan tháng 7 này đi!!
Cảm ơn các bác đã viết lại, cho em đầy đủ thông tin đi du lịch Phillipines. Em đã đặt vé có khuyến mại đi Manila và Boracay từ ngày 13/6 đến 16/6. Có bác nào đi cùng đợt này không nhỉ?
minhngoc059
22-03-2012, 15:31
@thanktn: Bạn đi 13-16/6 hả? Èo mình book vé từ 22->27/6 lận, mà bạn book vé đi Boracay giá cả thế nào? Bạn đi của Cebu Pacific àh? Mình được 1 người bạn giới thiệu cho cái resort và hostel này http://www.frendzresortboracay.com/feedback/ .Ở boat station 1 , gần biển, chỗ này dân bụi khoái lắm vì rẻ và đông vui, dịch vụ rất ok. Có phòng private và có lun phòng ghép chung với người khác . Nó chỉ yêu cầu mình trả trước 10% trên mạng để đặt cọc giữ chỗ, phần còn lại khi tới ở mình sẽ trả típ.
@minhngoc059: Vé đi Boracay của Cebu Pacific đang khuyến mại, nhưng chỉ có chiều đi, mình book tổng cộng là 1300PHP/vé. Chiều về đang ngắm nghía vé của Zest Air (1100PHP) nhưng phải di chuyển bằng xe bus đến sân bay Kalibo nên cũng hơi nản.
Phòng thì mình tính ở khu Station 2 cho đông vui chứ Station 1 và 3 thì hơi vắng :D. Được cái đi vào Low Season nên giá phòng cũng rẻ, nhiều lựa chọn, chẳng cần phải đặt cọc giữ chỗ trước đâu.
minhngoc059
22-03-2012, 16:31
@thanktn: Hehe, hôm qua mình cũng đã book vé đi khuyến mãi của Cebu , vé về mình book của Zest Air rùi, tính ra cũng tầm 2trieu cho 2 người cả khứ hồi, rẻ phết. Đúng là Zest Air tuy đi hơn 1 tiếng ruỡi bằng bus ra sân bay Kalibo nhưng vé bus khoảng 100.000vnd /người , tiết kiệm cả khối tiền(c), chứ nếu book khứ hồi của Cebu thì hơn 3tr3/1nguoi, mắc quá, thôi thì chịu khó leo lên bus ngủ 1 tiếng rưỡi vậy
Mình làm du lịch ở vn nên cũng gặp nhìu khách Philippin họ chỉ mình book hãng Zest air đó, nhưng họ nói hãng này thỉnh thoảng hay delay nên mình cũng đã chuẩn bị tinh thần lun rồi :LL
yuyukankan
22-03-2012, 20:19
Đi tháng 6 tháng 7 cho mưa tầm tã luôn!!!! :LL
Em và bạn đang tính đi Phi tầm 22->27/6 này.Hôm qua Book vé của Cebu SGN-Manila-SGN tầm 150usd 1 đứa vì thấy trên web nó quảng cáo discount 50% cho tất cả các chặng quốc tế, vừa book xong sáng nay vô coi nó còn khoảng 134usd, dễ điên ghê :gun . Tụi Cebu nó bán giá ác ôn thiệt, giá MNL-Boracay-MNL giá ngang ngửa thậm chí còn cao hơn vé SGN-MNL-SGN lun, huhu. Đang lăn tăn chờ nó KM nữa thì book chặng MNL-Boracay- MNL, vậy tính ra tiền vé máy bay thôi mỗi đứa gần 6triệu rồi :( . Mà giang hồ đồn Boracay đẹp lắm, đi Phi mà hok đi đảo Boracay thì phí nửa cuộc đời nên ngậm ngùi đi thôi, bít sao bi giờ. Cám ơn anh Poly đã giới thiệu cái Sogo hotel, nhìn vui vui, lạ lạ mà giá cũng Ok, phù hợp với dân bụi bụi như em. Em là con gái mà liều lắm, có chút vốn tiếng Anh nên nhắm mắt đi đại thôi.Vô đọc bài viết của anh Poly, Banker và 1 vài anh khác cũng thu thập 1 số thông tin kha khá về Manila rùi, hehe.
Chào bạn là con gái mà liều nha :D
Mình cũng là con gái nè, tiếng Anh cũng tự tin dữ dội, nói déo déo luôn. Mà tự nhiên từ hồi qua đây tiếng Anh mình bị cụt tụt tụt sao ấy. Ở đây cũng như tp Sài Gòn vậy, họ làm cũng nhanh nhanh bộp chộp vậy đó, nói nhanh quá, mình hổng tự tin, nói lí nhí, người ta không nghe, nên không dám nói, rồi từ từ nó tụt cụt. Hôm nay mình lấy lại tinh thần, vô seven eleven nói vừa fast vừa clear thế là rẹt, nó cũng làm rẹt rất nhanh, hí hí. Mà bạn đọc bài của anh Poly ít thôi, mình cũng nghiên cứu cái anh đây, viết tí ảnh lạc vô chủ đề sex lan man lan tăn quên trở ra luôn, hí hí. Chừng nào qua Manila chơi cho mình hay với nhé, mình đi chơi ké, he he he.
minhngoc059
22-03-2012, 23:59
Ủa Yuyukankan đang ở Manila hả? bạn ở bao lâu mới về ? Tại thấy bạn đang plan tháng 7 đi Boracay chơi.Mình tiếng Anh cũng đủ xài chứ cũng chả giỏi gì đâu. Nói mà người ta hok hỉu thì chơi đại body language lun, hí hí Mình thích người Phi vì mình tiếp xúc với khách du lịch Phi qua VN thì 99% đều rất dễ thương, nên mình cũng mún qua tìm hiều về đất nước họ. Mà sao đọc bài của anh Banker thấy anh í quính lộn với mấy ông xe ngựa gì đó làm mình cũng hơi ớn ớn.Lúc đầu tính qua đó đi xe ngựa cho vui và chụp hình cho đẹp mà đọc xong hết dám đi lun. Mà thôi ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, tốt nhất là tránh đi cho lành.
Àh cho mình hỏi cái, bạn đang ở Manila có thấy cái travel agent nào bán group tour đi day trip đi hok( giống như Sinh cafe của mình vậy đó)? Mình search trên mạng mấy cái công ty du lịch bên đó mà nó toàn là làm tour đi riêng lẻ hok ah, bạn mình thì thích book tour như vậy chứ hok ham mày mò bản đô, với lại đi có local guide thì nghe họ thuyết minh thì vẫn hay hơn
@minhngoc059: đánh nhau với mấy ông đánh xe ngựa là có đó bạn ơi. Tốt nhất là tránh xa đi, vì họ là bản xứ, mình là khách mà, đầu tiên họ chào mời rất dẻo nhưng khi lên xe xong rồi biết ngay. Thêm nữa, nếu đi khuya nên cẩn thận, police cũng trấn lột nữa, mà công khai, kiểu bắt lại kiểm tra drug, rồi nó mò mẫm tùm lum, cuối cùng là nó lấy tiền khi trả passport lại (mình bị khi đi lần trước rồi).
Thêm nữa là ở Manila hay có biểu tình, dân chúng đi xuống đường, xe jeepny, xe oto chật cả đường luôn, police thì bắn chỉ thiên đùng đùng.
yuyukankan
23-03-2012, 18:21
Ủa Yuyukankan đang ở Manila hả? bạn ở bao lâu mới về ? Tại thấy bạn đang plan tháng 7 đi Boracay chơi.Mình tiếng Anh cũng đủ xài chứ cũng chả giỏi gì đâu. Nói mà người ta hok hỉu thì chơi đại body language lun, hí hí Mình thích người Phi vì mình tiếp xúc với khách du lịch Phi qua VN thì 99% đều rất dễ thương, nên mình cũng mún qua tìm hiều về đất nước họ. Mà sao đọc bài của anh Banker thấy anh í quính lộn với mấy ông xe ngựa gì đó làm mình cũng hơi ớn ớn.Lúc đầu tính qua đó đi xe ngựa cho vui và chụp hình cho đẹp mà đọc xong hết dám đi lun. Mà thôi ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, tốt nhất là tránh đi cho lành.
Àh cho mình hỏi cái, bạn đang ở Manila có thấy cái travel agent nào bán group tour đi day trip đi hok( giống như Sinh cafe của mình vậy đó)? Mình search trên mạng mấy cái công ty du lịch bên đó mà nó toàn là làm tour đi riêng lẻ hok ah, bạn mình thì thích book tour như vậy chứ hok ham mày mò bản đô, với lại đi có local guide thì nghe họ thuyết minh thì vẫn hay hơn
Hi bạn minhngoc059, mình không biết có tour agent không nữa, để mình đi hỏi đã. Mình ở đây tới tháng 7 đi chơi xong rồi về việt nam luôn. Người Phi mình gặp thì thấy cũng thân thiện nhưng không bằng người thái đâu, mình đi taxi có 1 lần quên dặn bác tài "Meter, pls" thì tới nơi họ tính đại (mắc hơn giá meter), taxi tiền lẻ cũng ít khi thối lại, giống như ta xi việt nam. mọi người dặn mình Manila sau 7h cũng không được an toàn, tới hôm ni thì mình vẫn ok, nhưng ngta dặn thì cứ nghe vậy, cũng có giựt dây chuyền (chỉ nghe kể thôi, mình chưa thấy).
Tuần tới lãnh lương rồi mình đi Chinatown chơi, mình sẽ update lên đây, chứ mình thấy Manila ngoài shopping mall thì đâu có gì nữa đâu.
Vé coi phim cũng rất là mắc, không hiểu sao anh Poly giỏi ghê, ảnh lần ra chỗ vé rẻ óa trời.
Mình còn ở dài dài, mình đi làm mà, mới tới đc 2 tuần hà.
Nghe boybt79 nói ghê quá, vụ an ninh ấy.
Mua bản đồ, mình mua ở Mall of Asia, mắc ghê tới 199PESOS, hồi mấy ngày mới qua, tiền khùng lắm, mua tầm bậy tầm bạ nhóc hết, ăn thì lỡ vô Tokyo Tokyo, trả hết gần 300PESOS, mà đồ ăn dở quá, phải bỏ dở. tiền khùng quá chời, má biết chắc má la.
Mình sẽ đi Bora cay chơi, sau đó về việt nam, đi tổng cộng mình đi là 5 ngày, 1 ngày ở manila, đi tới quảng trường và China town chơi là hết ngày, tối về Landmark mua sắm và ăn uống, sáng hôm sau bay đi bo ra cay, mình đợi vé khuyến mãi đợt tới, hết đợt rồi.
:) hi.
minhngoc059
23-03-2012, 19:54
Hic, nghe bạn boybt79 nói thấy ớn quá, chắc gặp mấy thằng ăn cướp đội lốt cảnh sát rồi, chứ gì mà khách du lịch mà cảnh sát Phi nó trấn hết tiền vậy trời , dzã man quá :( . Vậy rút kinh nghiệm mai mốt qua Manila mình sẽ để Passport và tiền ở ksạn, mang một ít tiền mặt vào buổi tối cho đỡ đau tim. Bạn ở bên đó có nghe thông tin gì về cái nhà hàng ở khu resort này hok? http://www.zing.vn/news/choi-vui/nha-hang-thac-nuoc-doc-dao-o-philippines/a234965.html , mình đọc thấy vui vui ngộ ngộ ghê, lên tripadvisor.com nói cái khu resort này cũng hay lắm, từ trung tâm manila tới đó hơn 2 tiếng, có thể đi 1 ngày chứ không cần phải qua đêm. Vé vô resort này hình như khoảng 25usd/người bao gồm tham quan bảo tàng và khu resort, cưỡi trâu và chơi trò chơi trên bè gì đó ở thác.Nhưng cái vụ xe bus thì mình search thông tin trên mạng như sau
. Take the public bus to Villa Escudero
* Go to Jac Liner bus terminal and take the bus going to Lucena, Quezon. Travel time is 2 1/2 hours. These are the 2 terminals with bus going to Lucena:
LRT - BUENDIA STATION
2052 Donada Street corner
Buendia Street, Pasay City
Metro Manila, Philippines
Tel. No: 4042073
Current bus schedule: 1st trip is 5am, last trip is at 10pm, every 30 minutes.
To get the latest bus schedule text JACLINER TIME BUENDIA to 2952 for Smart or 2982 for Globe and Sun.
KAMIAS STATION
2 Mapagmahal Street
Baranggay Pinyahan, Kamias
Quezon City, Philippines
Tel. No.: 9276139
Current bus schedule: 1st trip is 2am, last trip is at 9pm, every 20 minutes.
To get the latest bus schedule text JACLINER TIME KAMIAS to 2952 for Smart or 2982 for Globe and Sun.
FARE: P178.00, aircon bus from Kamias or Buendia to Lucena
* Make sure to tell the driver or the conductor that you are going to Villa Escudero so they can stop right after the Quezon Arch and drop you off there. The gate of Villa Escudero is just after the Arch and at the left side of the Arch.
* From the point where the bus drops you off, you cross the road to the other side to walk to the entrance. It's a very long walk. It's better to take a tricycle if you see one and ride it to the entrance of Villa Escudero.
Mình cũng ham hố mún đi mà thấy nó chỉ chỉ cách bắt bus đi đến đó chứ lúc về chả bít bắt bus ở đâu vì cái khu đó là nó thả dọc đường chứ hok phải dừng ngay trạm. Bạn hỏi dùm bạn bè bạn ở bên đó dùm mình xem coi có ai đi chỗ này chưa và tư vấn dùm mình với, mình tính đi ngày 22 hoặc 27/6 vì từ 23-->26/6 mình ở Boracay rùi. Cám ơn bạn trước nha . Nếu bạn có hứng thú cũng mún đến chỗ này thì đi chung với bọn mình cho vui nhé!;)
yuyukankan
23-03-2012, 20:18
Bạn minhngoc059 ở khách sạn nào, từ đó mình mới biết bắt xe ở đâu chớ, mình chỉ biết bến xe AYALA (đại lộ AYALA, khu trung tâm mua sắm SM, LANDMARK và GLORIETTA) đi tới mọi nơi trong thành phố, có lẽ bạn cũng nên bắt từ bến là có xe. vòng về mình cũng chịu, đã đi đâu mà biết. ôi mình muốn tham gia óa. :) hí hí.
à, mình có search cách đi đến bảo tàng intramuros của anh Bankers nè:
From Makati Ave-- mình ở gần đây---. cor Buendia, take a jeepney going to washington. Get off at the Post Office (after RCBC) then from there take the PVP liner Bus going to Quiapo. Get off at Lawton and walk to Intramuros.
Mấy chỗ này mình có đi qua, nên chắc mình tự đi được.
-----
Còn điều này nữa bạn minhngoc059,
ở đây khi bạn vào các office building, đều có an ninh kiểm tra giỏ xách, xem bạn có mang bom và súng ko, khi bạn đi tới các trung tâm mua sắm lớn cũng vậy, đều kiểm tra giỏ, đi siêu thị cũng vậy, riết rồi mình tự động tới là dạch giỏ ra xong bước vô, ng ta làm cũng qua loa đại khái thôi.
Nhưng có các cô để kiểm các cô, các chú để kiểm cho các chú, nên bạn đừng lo.
hén. :)
Vé coi phim cũng rất là mắc, không hiểu sao anh Poly giỏi ghê, ảnh lần ra chỗ vé rẻ óa trời.
poly sẽ qua Phil 28/4-2/5. Nếu bạn còn bên đó thì đi xem The Avengers Imax 3D chung nhé, giá vé chỉ 400peso thôi
http://smcinema.com/smcinema/index.php?p=1672
@yuyukankan: bạn có tìm hiểu mua sắm ở Landmark hay SM cái nào ok hơn? hay ở Glorietta? (lần trước mình đi 1 ngày ở Glorietta mà chưa hết khu đó luôn), 30.4 này mình trở lại Manila nè, nếu bạn thích tìm cảm giác mạnh thì join chung ban ngày đi đá gà ở Pasay Cockpit, Pasay city. Ban đêm vào Hyatt casino gỡ gạc sau khi vào bar ngắm mấy em tìm cảm giác;) .
yuyukankan
24-03-2012, 15:41
@boybt79:
chào bạn,
so sánh về mặt giá rẻ thì mình có thứ tự đánh giá sau:
MALL OF ASIA < SM < LANDMARK < CASH & CARRY
Ca sh and c arry là rẻ nhất, trong bọn.
về Mall of Asia thì là trung tâm mua sắm lớn nhất, hàng quán ăn uống nhiều nhất, khu vui chơi giải trí cũng nhiều, có cả trượt băng nghệ thuật nữa, quang cảnh thì gần biển rất gió mát, nếu đi vui chơi du lịch thì nên đến đây bạn. Thêm nữa, hàng quán ăn uống ở Mall of Asia thì theo kiểu nhà hàng, không phải hàng quán nướng phố. Giá cả mắc.
SM thì hàng giá rẻ, nhưng hàng hóa không đa dạng, như kiểu bigC, khu ăn uống cũng không có gì là thú dị.
Landmark thì mình hay ghé để mua đồ ăn, đồ tiêu dùng, hàng hóa giá rẻ, mặt hàng đa dạng, đi jeepny giá 8p. 5k tiền việt.
Mới sáng nay chị maid có dẫn mình đi siêu thị cash & carry, mình thấy giá cũng rẻ, hàng hóa đa dạng, rẻ hơn landmark nữa.
Nhưng khách du lịch thì mình nghĩ chỉ nên đi Mall of Asia, vì mấy chỗ kia đâu có cái gì đâu mà chơi.
Còn nếu như muốn mua sắm hàng xịn, thì mọi người thường nói hãy vào Glorietta, xịn nhất là Glorietta 4, 5. (có từ 1 tới 5).
Có tiền mà cỡ núi mới đi cho hết ấy bạn ơi, :)
30.04 cho mình tham gia dzới nhen, mình thích đi cái Hyatt casino ấy.
yuyukankan
24-03-2012, 15:44
Đoàn anh poly có mấy người thế, vé 3D 400PS cũng không có "chỉ" chút nào...
30.4 này mình trở lại Manila nè, nếu bạn thích tìm cảm giác mạnh thì join chung ban ngày đi đá gà ở Pasay Cockpit, Pasay city. Ban đêm vào Hyatt casino gỡ gạc sau khi vào bar ngắm mấy em tìm cảm giác;) .
chào bạn, không biết bạn đi đoàn thế nào, nhóm poly có 3 năm 1 nữ ở Manila từ 28/4 đến 2/5. Hình như bạn khá rành mấy chỗ đó, vậy có thể nhập đoàn đi chung cho vui không vì nhóm poly có vẻ cũng thích mấy chỗ bạn nói
Đoàn anh poly có mấy người thế, vé 3D 400PS cũng không có "chỉ" chút nào...
So với giá vé xem phim 3D tại VN thì Imax 3D mà 280k thì rẻ rồi em.
Nhắn chung những bạn đã PM cho poly vụ đi chung qua Phil. Do hiện tại poly quá bận nên sau 8/4 mới có thể lập plan đi chung. cảm ơn mọi người.
@yuyukankan: cám ơn bạn nhiều về thông tin shopping, do lần trước đi chỉ đi Glorietta.
Có gì bạn PM cho mình số điện thoại hay skype để khi qua mình liên hệ, không biết sim ở Phil lần này qua sử dụng được không nữa.
@Poly: Để mình xem lịch có gì đi chung cho vui, mình đang xem lịch xem nên đi Cebu hay lên Subic đây.
yuyukankan
26-03-2012, 19:08
Mình định đi tháng 7, mà sợ mưa óa.
...
Hôm qua mình có ra đoạn Ayala Triangle ăn, ở đó quán cà phê nhiều, quán ăn có khoảng 4, 5 quán.
Hôm qua mình ăn PHở 24, :).
Hôm kia có đi ăn ở một quán, cũng là quán ăn việt nam, do đầu bếp Danny Vũ nấu.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/DSC03191.jpg
quán ăn dở. (so sorry, do khẩu vị mỗi người), giá cả thì hơi mắc. một tô phở những gần 200k. 2 cuốn gỏi cuốn (bên trong là miến tàu, ko có bún tươi), 70k.
ở phở 24 thì giá 139P, thì khoảng 70k.
Trở lại tin tức chính, khoảng 31 tháng 3 thì Ayala Triangle tổ chức GIỜ TRÁI ĐẤT - earth hour. từ 6h30 tới 9h30. :)
@thanktn: Bạn đi 13-16/6 hả? Èo mình book vé từ 22->27/6 lận, mà bạn book vé đi Boracay giá cả thế nào? Bạn đi của Cebu Pacific àh? Mình được 1 người bạn giới thiệu cho cái resort và hostel này http://www.frendzresortboracay.com/feedback/ .Ở boat station 1 , gần biển, chỗ này dân bụi khoái lắm vì rẻ và đông vui, dịch vụ rất ok. Có phòng private và có lun phòng ghép chung với người khác . Nó chỉ yêu cầu mình trả trước 10% trên mạng để đặt cọc giữ chỗ, phần còn lại khi tới ở mình sẽ trả típ.
Cái resort bạn bảo ở hơi xa khu 2, kém đông vui hơn :D.
Các bạn muốn tìm hiểu thông tin du lịch Boracay thì vào trang này nhé. Rất đầy đủ: http://www.myboracayguide.com
Ai sắp đi Phillipines, thì mình đóng góp thêm một lựa chọn trong việc di chuyển nha. Các bạn vào link sau tham khảo. (beer)
http://wowlegazpi.com/pnr-adds-trips-to-ligao-guinobatan/
minhngoc059
28-03-2012, 09:18
@thanktn: Ủa sao kì vậy nhỉ, bạn của mình nói từ đó ra D'mall có 5 phút đi bộ àh. Mình coi bản đồ thì cũng thấy thế =_=
Hôm qua nhà em lướt oép bên ttvnol thấy có topic tiềm lực quân sự của Phil, chợt nhớ lại hôm làm việc trong cảng Subic bọn em lang thang vào khu vực căn cứ quân sự cũ của Mỹ. Dù khu vực đó đã bỏ hoang hàng chục năm nhưng vẫn còn nguyên những dấu tích của một tổ hợp căn cứ quân sự khổng lồ. Những khu rừng nguyên sinh trước đây dùng để huấn luyện lính biệt kích Mỹ, chi chít những boongke và một trong những boongke đó giờ được người ta cải tạo thành một nhà hàng. Một ý tưởng kinh doanh rất độc đáo. Bonus mấy bức ảnh cho các anh em có máu me quân sự, nhất là những cao thủ như Danngoc. Cửa vào một khu hầm ngầm, nay là nhà hàng
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1087.jpg
Bên trong trưng bày rất nhiều những tranh ảnh, kỷ vật, sơ đồ tác chiến, bố trí hỏa lực của khu căn cứ
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1088.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1089.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1090.jpg
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1091.jpg
Có rất nhiều bức tranh do chính các phi công vẽ đang treo ở đây. Nhà em mê mẩn với những kỷ vật, những dụng cụ bay của các phi công mà nhà hàng trưng bày. Muốn mua một vài thứ làm kỷ niệm mà nì nèo kiểu gì ông chủ cũng chỉ lắc đầu mỉm cười say NO
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1092.jpg
Bức ảnh này chụp không quân Đức quốc xã trong WW2. Có lẽ phi công của một đơn vị nào đó đang đóng quân ở đây từng tham chiến trong WW2 chụp được
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1093.jpg
Đây là toàn bộ sơ đồ phòng ngự,tác chiến, bố trí hỏa lực của khu căn cứ Subic. Trước đây chắc nó thuộc loại tài liệu tối mật còn giờ chỉ là những kỷ vật
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1094.jpg
Các thực khách ngồi ăn như trong khung cảnh thời chiến
https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Philippin%202012/IMG_1095.jpg
yuyukankan
05-04-2012, 21:46
Ai đang Phượt đơn độc?
Ai đang phượt lẻ loi?
Có thể là tin giúp được bạn.
Gửi ad: tin đăng không nhằm mục đích quảng cáo mà để cho các bạn nào muốn du lịch dễ hơn mà không hiểu rõ nên đi đâu bao nhiêu tiền.
@minhngoc: mình nghĩ cái này cũng giống giống như tour agent mà bạn đang tìm kiếm. Mong là nó giúp ích cho bạn.
--------------------
Anawangin: Only P2200 for an Overnight Anawangin Package Adventure from TipidLakbay for 4 pax (Valued at P5000)
Value
₱5,000
Discount
₱2,800
Kuponan Price
₱2,200
Time left
07 d : 12 h : 38 m : 30 s
The Deal Is On
Pay Now₱700 Pay remaining ₱1,500 directly to the merchant.
MORE VIEWS
https://pics.ebaystatic.com/aw/ph/kuponan_2011/PH_tipidlakbayanawangin_LP_01_090212.jpg
Travel to one of the best beaches in the Philippines and experience an extraordinary adventure! For only P2200, you get an overnight stay, boat transfers, tent rentals, island side trips, free use of utensils, and shower room.
ANAWANGIN
Anawangin is one of the best beaches in the Philippines to spend your vacation. It is the nearest cove from the town proper of Pundaquit. It also is currently the most visited and developed amongst its neighboring coves.
Anawangin is a crescent shaped cove with a pristine white sand beach and volcanic ash. What makes the place unique is the unusual riddle of tall pine trees flourishing round its vicinity. You can reach Anawangin by a 30 minute boat ride from Pundaquit, San Antonio, Zambales. The cove's relative isolation has kept it free from development. Just behind the beach is the pine forest and a marsh, where one can find natural springs feeding to the sea and the area is home to a number of bird species.
There is no phone signal on the virgin island, so the only thing that might disturb you is the birds singing in the morning or the wind blowing through the pine trees.
CAPONES AND CAMARA ISLAND
Capones Island is one of the main attractions in Pundaquit Zambales. The island is actually a big lump of rock formation with very little soil. One of the best things to do on the island, aside from just hanging around, is to trek for about 30 minutes and take a tour of the lighthouse.
Camara Island is the closest island from the shore of Pundaquit Zambales. The island, like its close neighbor Capones, is also a big lump of rock with very little soil. Trees aren’t that many but because of the rock formations and angle of the island, it’s not hard to find shade and scenic spots for a great photo shoot. It has two sides separated by a white sandbar that becomes visible during the lowtide and disappears during the high tide. Big rocks that dwarf the tourists are plenty on this island.
NOTE:
Will accept payment UNTIL April 18, 2012 ONLY.
Terms and Conditions
Coupon is valid for Overnight stay for 4 persons at Anawangin Cove
Package inclusions: For 4 persons
2 days, 1 night stay at Anawangin
Roundtrip boat transfer from Pundaquit to Anawangin
Free island hopping to Capones Island and Camara Island (can be done according to your preference and should be done in one whole day only)
Life vests
Tent rental and set up of tent (4pax per tent)
Free use of utensils, cookware and cooler during the entire stay
Free use of shower room and waiting area at Pundaquit
Free Parking (for those who have their own vehicle)
Coupons are valid for the travel period: April 19, 2012 to August 30, 2012 ONLY. Unused coupons during the travel period are considered forfeited or invalid.
Can buy unlimited number of coupons per person.
Coupons are transferable or can be used as gift.
Coupons are not valid from April 2-8, 2012
Buyers are required to book from April 16, 2012 to August 1, 2012, 2012 ONLY. Coupons which were not booked during the specified booking period are considered forfeited or invalid.
Booking requirement: Coupon Code/ Buyer’s Complete Name: Buyers eBay ID.
Upon booking/reservation, remaining balance must be paid to the merchant.
For booking, please contact: : 0917-813-99-92 / 0922-202-59-57(10:00am-8:00pm daily) or email
[email protected] at least 2 weeks ahead for assured slots Guests are required to present the printed coupon during check in.
Transportation from Manila to Zambales is not included.
Entrance/Overnight fee: php100/head
For commuters: Victory Bus (Caloocan) php265 *subject to change without prior notice*
Manila to San Antonio, Zambales (4 hours)
San Antonio to pundaquit (15 minute tricycle ride- php30 per head)
Cancellation of booking requirements: Cancellation of booking must be done at least 10 days before the travel date.
Rebooking Requirement: can only rebook once.
Rebooking requirement: Rebooking must be done 10 days before the initially booked travel date.
Travel Confirmation will be sent through the email address provided by the buyer to the merchant during booking.
Price is inclusive of VAT.
hoangvanthu
09-04-2012, 15:10
Mọi người ơi ai có contact rent car giá tốt ở Manila cho em xin với. Em xin cám ơn ạ.
tìm thêm bạn đi Manila 28/4
https://www.phuot.vn/threads/38649-Philippines-Manila-28-4-2-5?p=577381#post577381
Có ai biết cách mua vé show Dream theater ở manila thì chỉ giúp poly với, sao poly google mãi thông tin mà chả ra chỗ bán vé nào cả.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/423503_206109696162518_100002904683795_368743_5718 92913_n.jpg
Chân thành cảm ơn
jinnynhungoc
21-04-2012, 01:05
Poly giờ jinny bay qua trước đây hi vọng tới đó gặp được các bạn.
hoangvanthu
26-04-2012, 10:49
Mọi người cho em hỏi quy định mang không quá 10.000 peso/người vào Phi là như thế nào ạ. Vậy e đi 4 người thì được mang 40k đúng không ạ? Ngoài tiền Peso mình mang theo USD có được không? Em cám ơn ạ. Ai biết trả lời em gấp gấp với vì tối nay em bay rồi.
minhngoc059
26-04-2012, 10:55
@hoangvanthu: Đúng rồi đó bạn 4 người thì mang 40k, USD thì mang vô tư nhưng nếu trên 5000k thì hình như hok được. àh mà bạn ở SG hay HN thế, đổi peso ở đâu vậy, vì mình nghe nói đổi VND sang Peso đỡ lỗ hơn
hoangvanthu
26-04-2012, 10:59
Em ở SG ạ. Ở SG bác có thể đổi ở 161 Đồng Khởi hay 80 Mạc Thị Bưởi gì cũng được, tỷ giá đều là 500 VND = 1 peso. Em mới đổi hôm qua đây.
yuyukankan
30-04-2012, 19:22
Mình đã gặp các đồng chí qua phi ngày 28 :D
không có cơ hội đi ocean park với mọi người vì lịch của các bạn "dày đặc" (đồng chí Poly và đồng đạo đi cùng) và "chồng chéo" (đồng chí jinny) quá!
Bạn nào qua sau cũng nên thử đi cho biết nhé :
https://i40.tinypic.com/w8qdqr.jpg
giá: 499peso.
hoặc đi intramurous bằng xe điện cảnh sát:
https://i43.tinypic.com/5v9rp.jpg
giá 499 pe sô, đi 1 tiếng.
hoặc đi đảo TRĂM ĐẢO
https://i40.tinypic.com/13z8ja0.jpg
2 NGÀY 1 ĐÊM, 1190 PÊ SÔ.
Ăn sáng, chèo thuyền ra đảo, với nghỉ đêm ks.
yuyukankan
30-04-2012, 19:27
Bạn nên qua phi rồi hãy mua peso.
nên mang theo đô, vài ngàn thì ko giới hạn. tỷ giá đô: 1us = 42.5 peso
1 pesô = 495VND, vậy cũng tương đương đổi ở việt nam.
ktsthaivinh
30-04-2012, 20:26
Tren wedsite của ban Cebu Pacific save off 90% vé đi PHIL từ ngày 01/09-15/12/2012, ban trong hai ngày 01,02/05/12. Bác nào muốn phượt PHIL thì nhanh chân cho plan phượt cuối năm 2012. Zest Airway cung save off vé trong đi chỉ trong PHIL từ 15/01/2013-15/03/2013 và 15/06/2013 - 15/10/2013 cũng bán trong hai ngày 01,02/05/12. (Tin được update wedsite của các hãng máy bay đó).
jinnynhungoc
01-05-2012, 13:19
Theo tớ nghĩ nếu lấy usd mà đổi php ở VN thì lời hơn, 100usd = 5000 php, ở phi 100usd = 4240 tới 4250
Ai đi mang theo ít rau củ yêu thích nhá . Cái tụi này nó không biết rau là gì, ăn mặn khiếp vía, còn ăn uống giá phải chăng vào Mall hay tới suppermaket trong mall ăn rẻ ,nhiều sự lựa chọn. Còn tay nào mê ăn fast food thì đầy rẫy.
Tối nay lên máy bay rồi không biết có gặp nhóm nào ở sân bay không nhỉ. 11h bay, ai đang ở phi bay cùng chuyến thì a nô my cell phone: 09295461747
Đã về đến nhà, chuyến này đi tốn có tổng cộng 4tr5 tiền Việt mà ăn chơi bét nhè Manila Clark. Cám ơn em Yuyu đã đón tiếp và hướng dẫn tận tình. Sẽ gửi hình cho em và review sớm.
Mình cũng đi về tối qua.Đợt này mình lên Subic & ghé nhà anh bạn Phil ở Olongapo nên cũng không đi đâu nhiều. Tối qua Manila mưa cũng không lớn mà ở Manila bị ngập y chang Sài Gòn, mình ở KS Riviera Mabini mà nước ngập lội bì bõm.
@ktsthaivinh: Cebu đúng là đang giảm 90% nhưng thuế và phí charge 136USD (2 pax). Tính ra 2 người cũng gần gần 180USD khứ hồi cho SGN-MNL.
ktsthaivinh
02-05-2012, 12:42
Dear bạn,
Vinh đã bỏ qua hết mấy cái chọn chỗ ngồi và bảo hiểm, giá book được là 100.6USD khứ hồi SGN-MNL có thêm 15kg hành lý. Vậy là bị hố rồi, thôi thì ráng cày trả nợ tiền vay mua vé, huuhuuuu....
Thank you.
@All: chính xác hôm nay mình đặt vé promo của Cebu đi vào tháng 9/2012, không hành lý ký gửi là 98.60USD/pax, gồm chọn chỗ ngồi & web admin.trước khi nhận hàng.
FARE:
Base Fare USD 146.00
Discount USD 131.40
TRAVEL FEES AND TAXES:
Passenger Service Charge(VN) USD 18.00
Fuel Surcharge USD 50.00
OTHER FEES:
Web Admin Fee USD 6.00
Seat Reservation USD 10.00
TOTAL: USD 98.60
Em cũng vừa book xong, rẻ hơn bác 1 tí hehe
FARE:
Base Fare USD 146.00
Discount USD 131.40
TRAVEL FEES AND TAXES:
Passenger Service Charge(VN) USD 18.00
Fuel Surcharge USD 50.00
OTHER FEES:
Web Admin Fee USD 6.00
Travel Insurance(Ancillary) USD 5.86
TOTAL: USD 94.46
yuyukankan
02-05-2012, 20:35
Cara bay ngày nào thế?
các bác book rẻ thế, e tính book ngày 15/5 đi về 20/5 mà vé 300$ luôn Hành lỳ ,đang phân vân ko biết nên đi của Cebu hay philippine Air
Chờ anh Poly viết review chuyến đi mới nhất của anh đấy nhé, hihi, thanks anh ạ.
Cara bay ngày nào thế?
dạ em depart 8 sep và return 12 sep.
các bác book rẻ thế, e tính book ngày 15/5 đi về 20/5 mà vé 300$ luôn Hành lỳ ,đang phân vân ko biết nên đi của Cebu hay philippine Air
em cũng tính đi tháng này đó bác nên đang định book hạng light cũng cỡ 240 usd, thấy mắc không đáng nên chần chừ phân vân rồi định chuyển sang đi Hongkong, tự nhiên dớt được đợt vé giá rẻ ngày hôm nay, Hongkong thì gấp quá visa chưa chuẩn bị sợ không kịp cho nên em chuyển sang đi Bangkok và Vientiane tháng này.
ktsthaivinh
03-05-2012, 07:53
Dear all,
Giá vé Vinh book có thêm 15kg hành lý, heeehhiii... rút kinh nghiệm từ đi phượt SIN năm ngoái. Đúng là cũng đang ngóng anh Poly post bài đi PHIL lần này để lấy plan cho đợt phượt PHIL của mình.
Thank you.
@All: chính xác hôm nay mình đặt vé promo của Cebu đi vào tháng 9/2012, không hành lý ký gửi là 98.60USD/pax, gồm chọn chỗ ngồi & web admin.trước khi nhận hàng.
FARE:
Base Fare USD 146.00
Discount USD 131.40
TRAVEL FEES AND TAXES:
Passenger Service Charge(VN) USD 18.00
Fuel Surcharge USD 50.00
OTHER FEES:
Web Admin Fee USD 6.00
Seat Reservation USD 10.00
TOTAL: USD 98.60
Lần sau nên bỏ cái Seat Reservation để tiết kiệm được 10 US$. Cái đó chẳng để làm gì!
Em cũng vừa book xong, rẻ hơn bác 1 tí hehe
FARE:
Base Fare USD 146.00
Discount USD 131.40
TRAVEL FEES AND TAXES:
Passenger Service Charge(VN) USD 18.00
Fuel Surcharge USD 50.00
OTHER FEES:
Web Admin Fee USD 6.00
Travel Insurance(Ancillary) USD 5.86
TOTAL: USD 94.46
Có thể tiết kiệm thêm gần 6 US$ nếu bỏ chọn (untick) mục Travel Insurance.
conlele: Em không muốn bỏ cái này nên cố tình tick nó đó chứ, vì ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu, bảo hiểm là cái mà lúc mình cần thường mới không mua được, chẳng bao nhiêu, 1 bữa ăn hay 1 chai bia thôi, cứ mua vẫn hơn, tiêu chí của em là rẻ nhưng chi tiêu phải xứng đáng, không bủn xỉn là được ạ.
minhngoc059
04-05-2012, 08:42
@Cara: Bạn ơi, mình không rành về bảo hiểm du lịch lắm nên cho mình hỏi cái, mình mua bảo hiểm du lịch trên website của Cebu, lỡ bịnh tật hay là gì thì mình biết liên lạc với ai?
ktsthaivinh
04-05-2012, 12:38
Dear bạn,
Nếu đã mua bảo hiểm du lịch của Cebu Pacific nghĩa là hãng này chỉ chịu trách nhiệm với bạn khi xảy ra sự cố trên đường bay thôi. Nếu bạn muốn mua bảo hiểm du lịch khi ra nước ngoài, có thể tham khảo các cty trong nước mua bảo hiểm du lịch. Các cty này sẽ bán cho bạn gói bảo hiểm phòng khi xảy ra sự cố mất mát hành lý, tư trang, bệnh tật tai nạn khi du lịch... để bạn có thể yên tâm mà đi du lịch.
Thank you.
cuchuoi_86
04-05-2012, 16:36
Dear bạn,
Nếu đã mua bảo hiểm du lịch của Cebu Pacific nghĩa là hãng này chỉ chịu trách nhiệm với bạn khi xảy ra sự cố trên đường bay thôi. Nếu bạn muốn mua bảo hiểm du lịch khi ra nước ngoài, có thể tham khảo các cty trong nước mua bảo hiểm du lịch. Các cty này sẽ bán cho bạn gói bảo hiểm phòng khi xảy ra sự cố mất mát hành lý, tư trang, bệnh tật tai nạn khi du lịch... để bạn có thể yên tâm mà đi du lịch.
Thank you.
Mình mua bảo hiểm du lịch cho cả đoàn, giá 12$/người/8 ngay. Chiết khấu 20% nên tính ra khoảng 200k/người thôi. Đi nước ngoài mua bảo hiểm du lịch cho chắc ăn, phòng khi bất trắc
P/S: Bữa em đi bar xem múa nude gọi cho Poly rủ đi cùng mà ko thấy nhấc máy. Em thì hí hừng là nó dạng như mấy cái sàn của mình, có gái múa cột đu bám rồi thoát y. Nhưng lúc vào mấy cái KTV & theatre thấy giống kiểu xóm nhà lá quá. Trên sân khấu có mấy em đang uốn, bên dưới massage, quây quây từng túm lại nhìn hãi quá em lượn luôn. Kiếm cái bar nhỏ có tí nhạc nhẽo ngồi tí rồi về.
Đi 7 ngày mất khoảng 13tr. Chi phí bao gồm thuê nguyên em Inova đỏ chạy tưng tưng 2 ngày liền. Ăn ở xông xênh, trò gì cũng thử
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua, The Avengers đã mang về 11 tỷ cho nhà phát hành Megastar và dù chưa công chiếu rộng rãi trên toàn thế giới nhưng nó cũng kịp mang về cho nhà sản xuất hơn 200 triệu USD. Cũng trong kỳ nghĩ lễ vừa qua poly có dịp sang Philippines ngay đúng lúc phim này Premier ở Mall off Asia Manila. Không được may mắn có vé premier tại Manila, poly chỉ chụp vài hình ảnh bên ngoài và các hoạt động cũng như sản phẩm ăn theo dịp bộ phim The avengers.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0510_753763941.jpg
Chính vì vậy cũng xin nói trước là bài này rõ ràng là PR lộ liễu cho bộ phim The Avengers, những sản phẩm đồ chơi làm theo các nhân vật Avengers của Marvel, các rạp phim tại Manila Philippines với giá cả rõ ràng. Nên những ai không thích trò PR thì vui lòng đừng có đọc tiếp chi mất thời gian.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0481_728767581.jpg
Còn đối với những fan của The Avengers hoặc dân mê phim thì nên đọc vì theo poly đây những những thứ mà anh em sẽ rất thích, không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp hay mua thì thôi cứ nhìn cho đỡ thèm. Và xem để thấy thị trường điện ảnh của Philippines nó lớn thế nào, nhiều sản phẩm ra sao và quan trọng là nó quá rẻ so với những thứ y như thế được bán ở Việt Nam.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0475_969428872.jpg
Do Việt Nam có kỳ nghỉ lễ lớn là 30/4 và 1/5 nên The Avnegers được nhà sản xuất đặc cách cho Megastar phát hành phim tại VN sớm hơn các nước khác trên thế giới, từ 27/4. Còn tại Manila Phillipines thì 28/4 mới là ngày premier. Tại Manila thì buổi premier diễn ra tại 1 rạp chính của cụm rạp SM tại Mall of Asia. Thông tin tham khảo về rạp SM Manila
Welcome to SM Cinema! (http://smcinema.com/smcinema/?p=1740)
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0473_105310440.jpg
Poly quan sát từ xa thì cũng có sao xẹt chụp hình thảm đỏ đèn sân khấu này nọ, và diễn ra từ 9g sáng luôn. Đồng thời tất cả các rạp khác cũng chiếu đồng loạt bán vé thoải mái. Và khán giả xếp hàng rồng rắn để mua vé xem ngay xuất premier.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0479_2115054568.jpg
Cụm 6 rạp thì 5 rạp đã chiếu Premier. Vậy mà vẫn đông nghịt hàng khán giả xếp hàng chờ .
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1634_480395106.jpg
Chỉ cần nhìn những hình ảnh đơn giản này thì chắc bà con cũng nhận thấy nhu cầu xem phim của họ rất cao, và The Avengers có một sức thu hút mãnh liệt như thế nào.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0477_261575361.jpg
Già trẻ lớn bé chẳng cần biết có là dân chơi game hay fan điện ảnh..........Tất cả đều mê Avengers.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0465_1315126857.jpg
Và cho những ai chưa biết về Philippines cũng như rạp chiếu phim ở đây, Philippines có đến 4 rạp IMAX 3D trong khi Việt Nam chưa có cái nào. Nghe đâu Campuchia đã chuẩn bị xây IMAX, có khi Cam có IMAX trước VN thì lúc đó dân mê phim VN nhục chẳng biết đổ đâu cho hết. hehehehe
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1705_2015079458.jpg
cũng xin nói thêm là phía sau có PR giá vé xem phim cũng như giá cả các mặt hàng ăn theo phim, nên poly xin chú thích là đơn vị tiền tệ của Phil là peso, 1 peso =510VNĐ ( thời điểm 4/2012). Nên từ đây về sau bà con cứ thấy giá peso thì * với 510VND nhé
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1493_1992386950.jpg
Giá vé IMAX 3D là 400p 1 vé,2 vé là 800peso. Quá sướng vì chỉ 200k mà xem dc IMAX 3D ngày cuối tuần. Trong khi tại VN thì vé 3D Dolby ở Megastar cũng mắc như vậy.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1766_1329734310.jpg
bình coca siêu cao giá chỉ 99p ( 50K), uống xong có thể dùng làm bình nước đi bộ hằng ngày
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1713_1102178472.jpg
cái này phải gọi là ly cối, các bạn cứ nhìn cái hộp ống hút coca mà so sánh kích thước nha, giá 100peso
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1605_184650397.jpg
còn đây là rạp VIP của SM Manila mang tên Diector's Club, giống như kiểu VIP của Megastar Paragon hay Lotte Charlotte Nam Saigon.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1606_2003869914.jpg
Ghế sofa giường, đặc biệt khác với VN là cấm trẻ em dưới 13t tuổi ax ax, làm poly tò mò quá. Vì như vậy tức là vào xem phim ở rạp này dù không phải phim người lớn nhưng chắc chắc khán giả được phép thực hiện những hành vi người lớn mà trẻ em dưới 13t ko được phép nhìn :)
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0533_1836403500.jpg
Trái với những buổi premier phim tại VN tất cả những hoạt động chỉ dành cho khách có vé mời. . Ngày premier tại trung tâm khu mua sắm Mall of Asia có 1 khu trưng bày và chụp hình, sân chơi dành cho mọi người không giới hạn ai cả.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0525_1221114112.jpg
Giới thiệu tiểu sử của các nhân vật trong The Avengers
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0522_16020210.jpg
trò bắn cung , có cả bắng súng nữa mà poly lo chơi quên chụp hình
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0510_753763941.jpg
Hình nhân to bằng người thật để mọi người chụp hình
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0517_1774832671.jpg
Poly ko thể chụp toàn sân khấu có tất cả các nhận vật vì mọi người chụp rất đông canh mãi mới chụp dc tấm ko dính ai
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1253_173114412.jpg
Các vật phẩm theo phim trưng bày tại buổi premier,
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1248_1096154119.jpg
đồ chơi của anh Iron Man và cây búa của Thor
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1245_627603695.jpg
cái này của Iron Man 2
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1249_1701506913.jpg
cả bộ Avengers
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0505_1654033790.jpg
và dĩ nhiên khi nó trưng bày và show miễn phí thì kèm theo là bán hàng,
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0531_1376802751.jpg
nói thật chứ dân mê Avnegers vào đây ko biết kềm chế chỉ có nước vét sạch túi mà về thôi chứ đồ chính hãng của nó đẹp mê hồn và rẻ cũng kinh ngạc.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0528_1666578911.jpg
mấy con trên đồng giá 495p = 250k.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0503_1980248657.jpg
Poly nói rẻ là so với những đồ không rõ nguồn gốc bán ở VN, thì giá như vầy là quá rẻ
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0500_1198651177.jpg
cả bộ giá 1499p= 750k
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0514_162497800.jpg
The Hulk các kiểu
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1228_4719813.jpg
dụng cụ học tập
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1226_1375836542.jpg
tất cả đều là hàng chính hãng Marvel
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1167_574900741.jpg
ngoài các sản phẩm đồ chơi còn có đủ loại áo thun The Avengers
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1185_1122620928.jpg
giá 350p= 175k 1 cái
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1183_670235689.jpg
chính hãng Marvel
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1170_969407227.jpg
đủ các nhân vật
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1168_11590734.jpg
có cả áo Transformers
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1186_2020246190.jpg
còn đây là áo khoác
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1385_1996184640.jpg
áo khoác giá 649p = 325k. Không thể tin nổi áo Avengers chính hãng Marvel lại có thể rẻ như vậy trong khi về VN giá tăng lên hơn gấp đôi
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1187_125420999.jpg
áo Batman chính hãng DC Comic
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1188_2060651973.jpg
giá 299p = 150k
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1222_481425802.jpg
khu vục áo dành cho trẻ em, màu sắc sặc sỡ hơn
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1234_34142648.jpg
cái áo đen A quá đẹp, tiếc là ko có size dành cho người lớn
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1362_808792311.jpg
dễ thương ghê
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1229_1541821615.jpg
đồ cũ ăn theo
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1216_2060651973.jpg
đồ Transformers trẻ em sale 10%
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1567_476899786.jpg
đồng thời ở đây cũng đang trưng bày giới thiệu ( chưa bán ) 1 loạt các mẫu áo thun theo game hay phim sắp phát hành
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1565_1946862965.jpg
mấy cái này toàn là hàng mẫu chỉ trưng bày chưa bán
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1562_1396901817.jpg
spider man đây
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1560_632399275.jpg
cũng là 1 chiêu PR cho phim sắp chiếu
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1218_830138504.jpg
mấy cái vòng đeo tay nhựa chuẩn bị cho Batman The Dark Knight Rise, cho đủ độ tuổi từ kid tới teen...
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0746_1582493141.jpg
không chỉ trong các rạp chiếu phim hay siêu thị lớn, The Avengers được quảng bá và bán các sản phẩm ăn theo ở khắp mọi nơi, trong các siêu thị tiện dụng 24/24
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0730_165533730.jpg
máy bán nước tự động
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0734_931619594.jpg
1 ly nước lớn có in hình Avengers giá chỉ 25p= 13k. Qủang cáo tận mọi ngõ ngách, vậy mới thấy vì sao doanh thu bán vé ở nước họ cao đồng thời các sản phẩm ăn theo cũng mang về 1 nguồn lợi nhuận đáng kể.
Ngày 40/4/2012 kìa a Poly ơi hehe...
[QUOTE=Ha Rua[/QUOTE]
Ờ đánh nhầm, thôi kệ để đó luôn hehehe
ktsthaivinh
10-05-2012, 11:59
Dear anh Poly,
Cho Vinh thêm thông tin du lịch PHIL của anh đợt vừ rồi. Đang hóng tin vì đã trót and lỡ book vé đi PHIL tháng 12.
Thank you.
zồi ôi The Avengersssssssss... em mà qua đó chắc cúng cho nó chục cái áo quá ... ở VN mà tiêu hết 2 cái vé 3D gòi, chờ bài review tiếp của anh Poly, anh còn coi rạp nào khác SM nữa thì review luôn để em đi nha, hihi.
Tiểu Long
13-05-2012, 03:15
Bài viết thật chi tiết và phong phú, rất nhiều thông tin bổ ích.
Tiếc là đoạn hay ho nhất thì lại bị cắt mất, hê hê.
b1c Poly cho e hỏi, 17 này e đi Phi của Philippines Air thì về Naia 2, không biết bắt taxi về Malate thì bao nhiêu tiền nhỉ vì nghe nói bên đó taxi lừa đảo khá nhiều
Jennifer Le
14-05-2012, 11:57
Hi mọi người. Cho J hỏi nhanh có phượt thủ nào đi Phil dịp 23-30/6 ko, đi từ HN càng tốt? Many thanks
minhngoc059
14-05-2012, 15:24
Hi mọi người. Cho J hỏi nhanh có phượt thủ nào đi Phil dịp 23-30/6 ko, đi từ HN càng tốt? Many thanks
Mình đi từ Sài Gòn từ 22-27/6. Mình đến Manila ở 1 ngày rùi 23 bay đi Borcay, 26 về lại Manila, chơi 1 ngày ở manila rồi tối 27 bay về Sài Gòn. Bạn đi chơi ở Manila thôi hả?
Có ai biết cách mua vé show Dream theater ở manila thì chỉ giúp poly với, sao poly google mãi thông tin mà chả ra chỗ bán vé nào cả.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/423503_206109696162518_100002904683795_368743_5718 92913_n.jpg
Anh Poly ơi, rốt cuộc anh và mọi người có xem được show này không. Nếu xem được thì chỉ em cách mua vé với nha, em đi 4 đêm mà có đến 5 ngày trọn vẹn,mới điền vào chỗ trống được 2 ngày bát phố Manila thôi, dẹp subic vì không ham quân sự với Taal lun vì so với Bromo thì nản quá, chắc em điền Boracay vào cho nó đủ ngày quá hic hic.
2 ngày nữa e đi, mà đang lo tình hình Phi với China ko biết có sao không.
Jennifer Le
15-05-2012, 08:52
Mình đi từ Sài Gòn từ 22-27/6. Mình đến Manila ở 1 ngày rùi 23 bay đi Borcay, 26 về lại Manila, chơi 1 ngày ở manila rồi tối 27 bay về Sài Gòn. Bạn đi chơi ở Manila thôi hả?
Mình có 1 tuần ở đó, cũng định đến MNL vào ngày 24, ở đó đến 25 đi boracay và ở lại 3 ngày. Hic hơi lệch nhỉ, nếu ko đi chung cho vui vì mình đi một mình :(
@thanktn: Hehe, hôm qua mình cũng đã book vé đi khuyến mãi của Cebu , vé về mình book của Zest Air rùi, tính ra cũng tầm 2trieu cho 2 người cả khứ hồi, rẻ phết. Đúng là Zest Air tuy đi hơn 1 tiếng ruỡi bằng bus ra sân bay Kalibo nhưng vé bus khoảng 100.000vnd /người , tiết kiệm cả khối tiền(c), chứ nếu book khứ hồi của Cebu thì hơn 3tr3/1nguoi, mắc quá, thôi thì chịu khó leo lên bus ngủ 1 tiếng rưỡi vậy
Mình làm du lịch ở vn nên cũng gặp nhìu khách Philippin họ chỉ mình book hãng Zest air đó, nhưng họ nói hãng này thỉnh thoảng hay delay nên mình cũng đã chuẩn bị tinh thần lun rồi :LL
J chưa book vé đi Kalibo, minhngoc cho mình advice rõ hơn nên đi thế nào đi, vì giờ vẫn đang lùng bùng cách đi boracay như thế nào. Nghe nói còn đi bus, thuyền, rồi jeepny gì đó vài chặng mới tới nơi nữa. Thanks nhiều
Camellia.
15-05-2012, 10:03
Minh se bay Manila- Cebu- Brocay- Mainla- SG tu ngay 2 june. Neu ban nao co mat o Phil thoi gian do thi lien he minh di chung nhe. Chuyen nay chac lang thang 9 ngay mot minh thoi.
Anh Poly ơi,
Anh không xem được show này vì nó hủy diễn em ơi, còn em muốn đi Boracay thì phải book vé máy bay liền nha, đang sale hết hôm nay đó.
Chơi bời ở Clark Philippines dịp thống nhất đất nước VN 30/4 ăn chơi nhậu nhẹt be bét thác loạn gái gú bét nhè mà về VN bù đầu nửa tháng mới viết review được. Poly thành thật xin lỗi anh em bà con vì bận bịu phim phót thái quá. Nhân tiện đây cũng nói luôn có người hỏi PM poly hình chụp thế thôi chứ có gì đâu mà gọi là thác loạn. Poly xin phép tl lời chung luôn là ừ thì poly ghi cho vui thế thôi chứ poly chả chơi bời thác loạn gái gú gì cả. Giống như mấy ông phóng tinh viên trên báo cứ đến đoạn cuối là cáo mệt đi về thôi chứ chả làm gì hết, anh em khỏi chê bai dè bỉu coi thường chi cho mệt ha.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0863_1811257200.jpg
Và poly cũng biết rằng rất nhiều anh em phuot đã đi đến đây chơi bời nhưng về chẳng ghi lại cho người đi sau, vì poly tìm mãi chả thấy ai viết chi tiết về Clark. Và ngay trước khi viết bài này poly cũng được sự động viên tinh thần của các anh các chú các bác khuyên nhủ rằng thôi cứ viết bài chơi bời post hình gái gú đê cho khỏe thân. Viết bài đụng chạm này nọ chi mệt ảnh hưởng cuộc sống gia đình. Nên poly cũng tự biết rằng mình được cao nhân phò trợ khi viết những bài ăn chơi như thế này.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0907_1167001471.jpg
Quay trở lại với Clark, cách phía Bắc Manila 2 giờ chạy xe, Clark là một khu căn cứ quân sự cũ của Mỹ thuộc thành phố Angeles. Dĩ nhiên những dịch vụ vui chơi giải trí dành cho lính Mỹ nằm khắp nơi bao quanh khu căn cứ.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1037_1102262619.jpg
Nhưng trận phun trào của núi lửa Pinatubo năm 1991 nằm gần đó đã khiến khu căn cứ Clark này phải đóng cửa, và dù lính Mỹ đã rút đi nhưng từ đó Clark trở thành trở thành một trung tâm ăn chơi mại dâm của Philippines.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0855_710729700.jpg
Sau khỏang 1g30p ngồi xe bus từ Manila, poly đặt chân xuống Clark vào khỏang 5g chiều. Nói thêm cho những ai muốn đi là bus từ Manila sẽ thả bạn xuống cách khu ăn chơi bar club trung tâm Clark chỉ khỏang 100m.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0867_255169402.jpg
Chỉ cần cuốc bộ chút xíu là đến cổng chính vào Clark. Những hình ảnh đầu tiên đón chào poly ngay tại Clark là đồn cảnh sát chấn giữa ngay cửa vào.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0897_1221608802.jpg
Vậy là hoàn toàn an tâm khi chơi đêm ở đây rồi, poly tự nhủ như thế và chính xác là như vậy.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0926_1273450659.jpg
Nói cho bạn dễ tưởng tượng, khu ăn chơi chính của Clark diện tích khỏang gấp 3 4 lần khu phố tây Phạm Ngũ Lão Saigon.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0908_177873156.jpg
Và vô cùng sầm uất nhộn nhịp, xe tricycle chở du khách chạy khắp nơi.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0928_651903825.jpg
Hai bên đường đầy các hàng quán ăn giá rẻ,
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0902_1992828548.jpg
như poly đã nói ở các entry trước về đi bụi ở Phil, tất cả mọi thứ đều rẻ.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0905_903150151.jpg
ngay cả ở Clark, khu ăn chơi nổi tiếng của Phil, mà poly cũng muốn nói với bạn rằng đừng lo khi đến đây. Cái gì cũng rẻ từ ăn uống ăn khách....đến cả gái.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0906_1995288956.jpg
có đi ra ngoài rồi mới thấy, sống ở VN cái thứ gì cũng mắc, kể cả cave.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0927_1273450659.jpg
Dọc các con phố ở Clark đầy các quán bar , club
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0935_512793216.jpg
và gái Phil.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0933_820204602.jpg
đầy những anh Tây to bự cặp với 1 em Phil nhỏ thó đen thui
và như poly đã nói, gái ở Clark giá rất rẻ so với 1 khu ăn chơi như thế
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0918_2068709379.jpg
dáng đứng thiệt quái
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0912_639682121.jpg
cao cao bên cửa sổ 1 em gái đang ngó đời,
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1023_1763821048.jpg
7g tối, sau khi tìm được khách sạn tiêu chuẩn cỡ 3 sao giá cực tốt 700k/đêm .( poly sẽ viết riêng về khách sạn này ). Poly và chú Gen HDVN bắt đầu công cuộc đi khám điền thổ thành phố của những thiên thần ( Angeles được đặt theo tiếng Anh là Angels nhưng kiểu Phil)
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1008_1323445163.jpg
bạn có thể thấy người dân xung quanh vẫn sống bình thường mua bán trái cây và shop 24/24 khắp nơi.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1026_189928277.jpg
và đây là cổng chào để vào khu ăn chơi. Walking Street, phố đi bộ, cũng giống như những phố đi bộ ở VN, Hà Nội hay Saigon, cấm xe máy, nhưng mặt hàng để bán là sự sung sướng, giống như Pattaya.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1022_2079888506.jpg
chỉ mới tầm 7g, nên còn khá vắng
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1021_1292819571.jpg
du khách còn bận ăn uống này nọ trước khi lên đường
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1098_34044979.jpg
1 cụm các club tượng tự kiểu khu Nana ở Bangkok, nhiều club chung vào 1 chỗ, trước có nhà hàng ăn uống.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1123_363682381.jpg
Do poly và chú Gend đều đã đói nên quyết định chọn đại 1 quán ăn ngay trước 1 club mà nạp năng lượng để chuẩn bị sức lực chơi suốt đêm
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1116_1508757440.jpg
quán ăn nằm ngay trước cửa ra vào của cái club, kiểu như quán cơm bình dân nằm ngay ở đường vào của Gossip Club
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1112_1952411747.jpg
và đây là bảng giá, nhắc cho ai không biết, bảng giá trên tính bằng peso, 1 P = 510VND ( thời điểm 30/4/2012). Chỉ khoảng 30K - 100k cho 1 phần ăn đầy đủ
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1127_272092683.jpg
giá vô cùng rẻ và ngay trước club, gái trong club ra ăn nhiều vô kể để chuẩn bị cho "ca làm việc" tối nay
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1121_1732789688.jpg
thấy poly chụp hình các em rất vô tư say HI
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1117_2132748085.jpg
và các bạn hãy nhìn bảng giá thức uống trong club treo ở trên tường, Poly và Gend không thể tin nổi
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1074_623622304.jpg
sau khi nạp năng lượng xong đủ sức, vào shop 24/24 mua thêm 1 chai bia San Miguel ướp lạnh. Poly phát hiện ra là bên Phil có loại San Miguel Lemonade . Ai qua Phil nên uống thử loại bia này, pha sẵn chanh rất ngon. Nếu ai đã uống Corona chung với chanh muối thì vị này kiểu như thế nhưng ngon hơn nhiều. Hình như chỉ Phil, nguồn gốc của San Miguel, mới có. Các bạn không nên bỏ qua, chỉ 30P=15K/1chai trong shop 24/24.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1110_1581384884.jpg
Đời thật tuyệt vời khi nhấp 1 ngụm bia ngon ướp lạnh và dạo phố ngắm cả trăm em gái show hàng.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1107_1872238974.jpg
phố đi bộ đã đông khách lang thang
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1133_1381426799.jpg
nhiều em đi ra đây đứng đón khách mà chưa kip make up
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1130_49170693.jpg
cũng là một quán ăn nằm trước club
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1086_553786545.jpg
1 club trang trí theo kiểu cao bồi viễn tây Texas,
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1078_785597591.jpg
làm poly nhớ seventeen saloon
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1083_51444043.jpg
hoạt động sôi nổi, phái bên phải góc đường là shop 24/24 poly đã mua chai bia San Miguel Chanh, giờ viết lại thèm quá hic hic
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1076_1980597275.jpg
hình như poly quên nói, đi chơi ở đây các bạn cứ chụp hình thoải mái vô tư, 2 đầu phố đi bộ có cảnh sát bảo vệ nên chả lo
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1033_553153182.jpg
gái rất mến khách và chịu show hàng
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1058_109009104.jpg
nói chung ai đi Pattaya rồi thì sẽ hiểu,
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1043_1986396201.jpg
và nói thật là poly thích Clark hơn Pattaya
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1070_774593107.jpg
các bạn có thấy tên club là gì không ?
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1064_599192804.jpg
bạt ngàn một trời các lời mời gọi
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1063_1214704540.jpg
có club gái Campuchia luôn, tiếc là không có club Việt Nam hehehe
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1060_1521256545.jpg
1 con phố nhỏ những chất chứa biết bao nhiêu........ tình
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1049_587597397.jpg
các bạn cũng thấy bên góc trái có nhiều shop dịch vụ, in ấn, đổi tiền, và người dân vẫn sống bình thường
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1034_224426607.jpg
dĩ nhiên phải có shop đồ chơi người lớn rồi
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1047_888293956.jpg
Aloha là tiếng Hawaii phải ko ta ?
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1039_1327228246.jpg
chỗ này vừa là club vừa là khách sạn luôn
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1030_1928485191.jpg
những em gái mặc đồ nữ sinh, đây là cái club Atlantis mà poly vô đầu tiên
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1068_708215309.jpg
đây là chỗ thứ 2
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1071_450685905.jpg
tối hôm đó poly và chú Gend hình như chơi tới 3 cái club, đây là cái thứ 3 thì phải. Cho những ai chưa biết, chưa thấy thì poly nói luôn. Tất cả các club đều cấm chụp hình, poly và gen phải khó khăn giở nhiều chiêu mất nhiều sức lực lắm mới có hình. Và hình ảnh sau đây không dành cho trẻ em dưới 18t cũng như phụ nữ và những ai có đầu óc không thông thoáng. Ai không thích thì đừng đọc nữa nhé.
Trong những club này, giá bia hay đồ ăn rất rẻ, chỉ từ 100p đến 150p, là khỏang từ 50k đến 75k/1 chai bia. Khi bước vào bạn thấy thích không khí ở club hay gái đẹp thì bạn ngồi, ko thì bạn đi ra. Ngồi thì bạn chỉ cần kêu 1 chai bia rồi ngắm gái nghe nhạc thoải mái chả ai ép bạn gì hết.
https://www.hdvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=56123&d=1336062438
Đây là bill cho các bác thấy giá rẻ như thế nào . Còn gái trong mấy chỗ này như thế nào mà khiến những bạn trái thích vào ngắm. Cảnh báo lần nữa là bạn có thể bị sốc với những hình ảnh sau nếu chưa đi chơi bời nhiều. Và nói thật chứ poly rất ghiền cái cảm giác uống bia và ngắm gái mặc tam giác lọt khe như thế này.
https://www.hdvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=56121&d=1336062424
Cũng giống Pattaya hay Bangkok Thái Lan, trong các bar như thế này theo poly đếm là có tới thiểu là từ 20 cô đến bar đông nhất poly vào là cả 100 cô gái mặc bikini lọt khe đứng múa trên sân khấu. Mỗi cô sẽ có đeo 1 con số như thi hoa hậu. Khách nào thích em nào thì nói với Mamasan ( nhân viên điều đào ). Mamasan sẽ dùng cây bút có gắn đèn laze chiếu vào em đó, em đó sẽ thấy và đi xuống với khách.
https://www.hdvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=56122&d=1336062433
Các em gái không chỉ đứng im chán ngắt, mà giữa khoảng 30p thì có thay đồi chương trình kiểu như múa cột, xong múa kiểu teen, nhảy hiphop, chơi chích bong bóng. Trò chích bong bóng này khá hào hứng với những bong bóng hình dài dài xong các em gái đập bể bằng mông ngực, hoặc ném vào khách , nói chung đủ trò.
https://www.hdvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=56120&d=1336062416
Và khi mấy em xuống ngồi với khách, thì chi phí cho 1 phần nước uống + 1 tip em cho em là 275P= 150K. 1 cái giá không tưởng cho em em xinh xắn mặc bikini da thịt ngồn ngộn ngồn mua ỏn ẽn mua vui. Nói chung lần thứ 2 rồi mà poly cũng còn sững sờ khi tính tiền với Gend.
Nhắc lại lần nữa là hình ảnh không hợp với phụ nữ và trẻ em .
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1149_1342574738.jpg
Còn ở mấy bàn bên mấy chú Tây tip bạo hơn nữa thì mấy em lột luôn đồ uốn éo nhảy múa khiêu khích giống y như cảnh trong các fim giải trí hạng B của Mỹ.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1147_716610046.jpg
Rồi đổ bia lên ngực cho mấy chú ấy uống.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1148_962175716.jpg
Có bàn thì 1 chú kêu luôn 2 em đóng les cởi áo sờ mó hôn hit lẫn nhau cho chú xem.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1146_866755915.jpg
Có bàn thì em ngồi lên giữa 2 dùi mấy chú Tây mà mà nhún nhún chà xát cặp môn vào giữa 2 chân mấy chú đó. Khiến nhiều chú hứng lên cũng nẩy nẩy kiểu doggy.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1150_438315949.jpg
Nẩy được cỡ 5p là kêu Mamasan lại trả luôn 2000p=1.000.000VND để dắt em đó đi luôn tới sáng.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1145_1251124247.jpg
Nói thêm là trong các club này thì gái nòa cũng chịu đi vui vẻ với khách, cứ 1 giá 2000p= 1.000.000VND là tới sáng. Từ mấy em trên sân khấu cho tới phục vụ trong quầy bar.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120503/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1143_9430049.jpg
Poly kết nhất em này, lai Phil và Hàn hay Nhật gì đó. Nói chuyện rất vui và nhảy lại đẹp. Nhìn em nó mà poly cứ liên tưởng đến Maria Ozawa. Chụp hình em nó tấm cuối mà cứ liên tưởng đến tiếng của MO " OMG OMG O Yeah Oh Yeah "
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120515/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1295_630313239.jpg
Kinh nghiệm là cách khu phố đi bộ chỉ khoảng 200m, là Khách Sạn Sung Sướng SoGo Hotel.
P/S :
Cũng giống như những phóng tinh viên trên các báo CA hay ANTD..... poly xin nói rõ là những hình ảnh trên mang tính minh họa. Người viết không phải nhân vật thật, và khi anh ấy đến đó và trong thấy những cảnh tượng như trên, anh ấy cảm thấy rất đắng lòng cho thảm cảnh đau xót của những cô gái này. Anh ấy đắng lòng và đau xót đến mức mà nửa đêm khi viết những dòng này anh ấy rất muốn quay lại Clark ngay lập tức để xem những hình ảnh trên có tiếp diễn hay không. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục kéo dài, anh ấy sẵn sàng làm tình...... nguyện viên để giúp đỡ họ thoát khỏi tình trạng ấy. Ôi thật là đau nòng quá đi mà.
Conlele chưa đi Clark nhưng đã đi bar ở Cebu và Manila. Giá cả và khung cảnh cũng tương tự như poly viết và minh họa trên đây, tuy nhiên không dữ dội như ở Clark.
Phải nói là rẻ và vui đến bất ngờ.
Conlele cũng thấy không có việc gì phải dấu. Người Việt mình có mấy thói xấu cần bỏ: xấu hổ những cái không đáng xấu hổ, lên án những cái không đáng lên án. Xin nói là khi đi các bar ở Cebu và Manila, conlele còn đi cùng với lelelina (như Hugo với Hugolina ấy!), và phải nói mọi người đều rất trân trọng sức lao động mà các nữ nhân viên này bỏ ra cho một đêm làm việc. Công việc là công việc.
Nói về thói xấu "xấu hổ những cái không đáng xấu hổ", "dấu diếm những cái không đáng dấu diếm", conlele có đọc đâu đó, chuyện một chú Tây (Mỹ) hỏi một chú người Việt rằng: Tại sao ở Việt Nam cứ đến cảnh hôn nhau trên màn ảnh thì cha mẹ bắt con cái lấy tay che mắt, trong khi ra ngoài đường thì sẵn sàng úp mặt vào tường và tạo ra dòng nước?" Thiệt hổng biết trả lời sao luôn!
Tiểu Long
15-05-2012, 13:36
Ủng hộ bác Poly viết bài chân thật, nhưng nói chung là những hình ảnh lõa lồ quá thì không nên post bác nhé, dù sao truyền thống cũng là cái khó mà bỏ được trong 1 sớm 1 chiều :D. Còn ngôn từ thì cứ thoải mái, bắt bẻ sao mình cũng vặn lại được. Từ ngữ không xấu chỉ có người đọc nó nghĩ xấu mà thôi :)
Nhân có bài bác conlele ở trên làm mình liên tưởng tới câu chuyện về bài báo của em NT mấy ngày gần đây đang ầm ĩ trên mạng, bài phỏng vấn em ấy í tứ đơn giản nhưng đầu óc người đọc lại cứ thích nghĩ lan sang vấn đề khác, rồi cho là em này hư hỏng, mạt sát, ghen ghét NT. Trong khi nếu phỏng vấn nói là " tiền này tôi làm ra, đây là đồng tiền chân chính", thì thể nào cũng bị cho đó là giả tạo, là chém gió.
Đúng là cái lưỡi không xương, nhiều đường lúc lắc. Có thể nói trong các thói xấu thì đây là cái thói mà mình ghét nhất.
Trần Hữu Tân
15-05-2012, 13:41
Nhìn cái cách diễn tả chân thật của bác Poly mà thèm nhỏ dãi :)). Chỉ muốn bay sang Phil ngay lập tức thôi. :D
Nhìn cái cách diễn tả chân thật của bác Poly mà thèm nhỏ dãi :)). Chỉ muốn bay sang Phil ngay lập tức thôi. :D
Cebu Air đang khuyến mãi vé nội địa: từ Cebu đi rất nhiều nơi, trong đó có Cebu-Clark, chỉ 1 peso (500 đồng VN), xem ở đây:
http://www.cebupacificair.com/flights-and-fares/seat-sale-promo.html
minhngoc059
16-05-2012, 15:31
Mình có 1 tuần ở đó, cũng định đến MNL vào ngày 24, ở đó đến 25 đi boracay và ở lại 3 ngày. Hic hơi lệch nhỉ, nếu ko đi chung cho vui vì mình đi một mình :(
J chưa book vé đi Kalibo, minhngoc cho mình advice rõ hơn nên đi thế nào đi, vì giờ vẫn đang lùng bùng cách đi boracay như thế nào. Nghe nói còn đi bus, thuyền, rồi jeepny gì đó vài chặng mới tới nơi nữa. Thanks nhiều
Theo mình nghiên cứu trên web tripdadvisor.com và một số bạn đã từng đi Boracay thì sân bay Cactilan gần với bến tàu hơn ( tầm 5 phút đi trycicle gì đó), sau đó thì đi tiếp tàu ra đảo ( khoảng 10,15phút gì nữa). Rùi lại típ tục bắt tiếp Tricycle về hotel mình ở do ngaòi đó nhỏ xíu hem có taxi. Đợt trước mình thấy cebu pacific có khuyến mãi vé rẻ 1 chiều đi Cactilan nên mình tranh thủ book chiều này. Nhưng bọn Cebu nó khốn lạn lắm, nó dụ mình khuyến mãi đi ra đó để nó bán chiều về mắc thấy bà lun, hơn 3 triệu gì đó 1 người ( bẳng cả vé khứ hồi SGN-MNL-SGN), hum bữa mình nhớ là vậy. Sau đó Mình được khách mình người Philippin chỉ book chiều về của Zest Air ( sân bay Kalibo) , tuy nó hơi xa bến tàu ( khoảng 1 tiếng rưỡi đi bus ) nhưng mình nghĩ tiết kiệm được 2 triệu rưỡi 1 người , để tiền đó ăn chơi shopping hay hơn. Bạn có thể search thử trên web của zest air để tìm vé rẻ nhá
@minhngoc: bạn có thể đi từ Boracay về Manila (qua Batangas) bằng tàu biển (tàu lớn gần như cruise), giá từ 715 php tới 1100 php.
Đọc thêm thông tin về chuyến tàu này ở đây: (trong đó có cả trang web để bạn book trước vé)
https://www.phuot.vn/threads/39888-Philippines-(9-11-09-12-2012)-My-next-trip-and-You?p=589949#post589949
Hangdaonguyenthu
18-05-2012, 15:04
Anh Poly cho m hoi ti :) - May bua nay em search ve may bay noi dia Manila-Cebu- Boracay thi gia cao hon voi nhung ban da di truoc- nen em muon hoi anh la nen mua ve noi dia truoc khi toi Phil de chac an hay toi dau mua toi do se re hon ah :)
@bác Hoàng Phi Hồng: anh Poly đã bảo trước khi post hình nhạy cảm là không thích thì đừng xem rồi mà, bác cứ nhai đi nhai lại mấy câu này nghe chán vật, đang hăng hái dòm hình của anh Poly post mà đọc mấy bài nhai sạn kiểu này mắc nghẹt trợn mắt thật.
@ anh Poly: cái Clark hay ghê, chắc em chả đi biển nữa, vì tháng 7 em đã có 1 chuyến đi Bali, thay vì Boracay hay Coron thì em qua đây ngó chơi cho zui he he, đi với 1 con bạn gái chả bít nó chịu đi hem, mà nó chịu chắc người ta cũgn dòm vào tưởng nó với em les quá ha ha.
kelangdu88
21-05-2012, 14:50
Mình định tháng 11, đi bocaray, không biết có còn bão gì không nhỉ ? Đi tốt nhỉ ?
Ngay sau khi poly post bài ăn chơi thác loạn ở thiên đường sex Clark Philipines thì nhận dc rất nhiều câu hỏi về chi phí đi chơi ở Phil. Nên đầu bài viết này poly nói rõ 1 lần luôn để bà con khỏi cần PM hỏi nữa. Poly đi Phil bằng máy bay giá rẻ Cebu Pacific. Thông tin chi tiết poly đã từng viết ở đây.
Du lịch bụi Philippines:đến Manila bằng máy bay giá rẻ Cebu Pacific (http://anhpoly.wordpress.com/2011/09/06/du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i-philippinesd%E1%BA%BFn-manila-b%E1%BA%B1ng-may-bay-gia-r%E1%BA%BB-cebu-pacific-2/)
Tuy nhiên có 1 lưu ý rất quan trọng khác với lần trước mà poly muốn nhắc nhở các bạn là thuế sân bay tại NAIA 3 đã thay đổi. Cụ thể là giảm từ 750peso xuống chỉ còn 550peso. Nên sau khi chơi bời đã đời ở Manila thì anh em nhớ để dành lại 550peso để đóng thuế sân bay. Nếu ko có là coi chừng khóc tiếng Mán luôn vì chỗ đóng thuế sân bay nằm trước quầy hải quan, ko hề có ATM hay bất cứ shop ngân hàng nào. Một lưu ý quan trọng khác nữa là nếu bạn đi bụi ko mang đồ nhiều tiết kiệm chỉ mua hành lý xách tay. Thì nên nhớ rằng lúc về sau khi mua sắm có thể hành lý của bạn >7kg. Và tại sân bay NAIA 3 hải quan rất kỹ. Vào trong cửa cuối cùng nó còn bắt cân hành lý. Nếu > 7kg là bị phạt. Và 1 mẹo nhỏ để qua cửa là nhớ cân trước hành lý ( tại sân bya NAIA 3 có rất nhiều cân công cộng phục vụ bạn ), đồ dư ra bỏ vào túi xốp hoặc túi giấy, các loại túi shopping thì hải quan sẽ ko để ý và cho qua thoải mái. Poly đã qua 2 lần đều như vậy.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110906/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf7_899__1651212566.jpg
Về chuyện chi phí ăn chơi tổng cộng, ( không tính vé máy bay khú hồi vì mua tùy thời điểm ) thì trong chuyến thác loạn Manila Clark vừa rồi các bạn biết poly tốn bao nhiêu ? Thử đoán xem, poly và chú Gen HDVN đi chơi xong về kiểm toán lại không tin nổi vào số tiền cả 2 cùng tiêu. Chỉ tốn có 4.300.000 VND/1 người ( bốn triệu ba trăm ngàn đồng ) cho tổng chi phí ăn chơi di chuyển nhậu nhẹt bar club gái gú mua sắm xem phim này nọ trong vòng 4 ngày 3 đêm.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1700_1346746188.jpg
Tỷ giá 1 USD= 42peso , 1peso = 510VDN, thời điểm 4/2012
Các bạn tin hay không thì tùy poly ko cần phải thuyết phục ai phải tin, nhưng poly kê ra đơn giản như thế này :
-Khách sạn 400k/đêm /người 3 đêm = 1.200.000
-Ăn uống 300k/3 bữa/người 4 ngày = 1.200.000
- Linh tinh đi lại 200k/ngày/người 4 ngày = 800.000
Mấy cái cơ bản là vậy còn linh tinh bar club gái gú bia bọt........ Tổng cộng 4.300.000 poly còn ko tin nổi nữa. Sau đây poly sẽ post hình minh họa các chi phí ăn uống mà poly đã trải qua. Poly post lên để những người muốn đi có thông tin thảm khảo chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1401_1770168897.jpg
Như poly đã nói, ăn uống bên Phil rất rẻ. Và từ khi poly post bài du lịch Phil rất rẻ, bước xuống sân bay NAIA 3 ngó đối diện là thấy ngay cái Macdonald. Thì hình như từ đó có rất nhiều bạn bè lên plan đi Phil bay bằng Cebu giá rẻ và điệm hẹn tập kết chính là của hàng Mac này.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0425_170414403.jpg
Và giá cho bữa ăn sáng là 25p( =13k ) 1 Ham.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1404_1328747580.jpg
Nếu kêu luôn combo bữa sáng này thì giá là 60p =30k
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0441_65087706.jpg
đây là bill, các bạn lưu ý giờ và ngày tháng luôn nhé, quán phục vụ 24/24 luôn đó ko lo đến trễ hay khuya.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1677_337756197.jpg
Còn trong các Food Court đồ ăn cũng rất đa dạng và giá rẻ,
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1673_1372762582.jpg
rẻ rất nhiều so với các FoodCourt ở ....VN .
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1746_274890493.jpg
Dân VN như poly hay Gen HDVN bình thường vào các khu như Vincom đắn đo ăn uống, qua đây thì tha hồ gọi đồ ăn hoành tá tràng luôn
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1670_1364328086.jpg
bánh mì thịt xông khói này ở VN có nhiều rồi
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1345_698418641.jpg
1peso = 510VND
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1780_558184822.jpg
giá rẻ tha hồ lựa chọn
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1751_1064356253.jpg
đặc biệt nếu bạn đi nhóm 4 hoặc 5 người, sẽ có luôn 1 combo dành cho nhóm rất rẻ
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1758_1083387110.jpg
combo 5 người có luôn 1 lit nước ngọt
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1782_3569754.jpg
đây là phần combo 4 người của nhóm poly , mega salo salo chỉ 318peso =160k
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1763_910497715.jpg
còn đây là combo 5 người của 1 nhóm khác. Nói thêm là những ngày ở Manila poly có dịp nói chuyện với em Yuyukankan thì em ý than phiền rằng gạo ở Phil quá dở, quá khô, khó ăn.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1681_963740202.jpg
Poly ăn thì công nhận là gạo dở thiệt, và cũng từ đó poly mới nhớ. Đến khi về VN đọc 1 bài trên báo TTCN mới biết rằng Phil là khách hàng nhập khẩu gạo số 1 của VN, và Phil toàn nhập gạo hạng thứ cấp. Thông tin tham khảo ở đây
Thăm đồng, thăm chợ gạo Philippines - Tuoi Tre Mobile (http://m.tuoitre.vn/chuyen-trang/Tuoi-Tre-Cuoi-tuan/120105,Tham-dong-tham-cho-gao-Philippines.ttm)
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1737_1786869955.jpg
1 điều khác poly nghĩ là rất quan trọng cho việc đi bụi, đó là nước uống. Ở Phil nước không thể uống trực tiếp từ vòi như ở Singapore. Nhưng ở Phil nước uống miễn phí ở khắp nơi.
https://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1741_1331386755.jpg
Như ở các Food Court đều có các tủ nước miễn phí dành cho mọi người.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1272_2037808145.jpg
Nhấn mạnh là dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ dành cho khách ăn .
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1274_514367181.jpg
Dân đi bụi chỉ cần 1 cái chai là đủ
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0716_1584765654.jpg
Không chỉ miễn phí nước uống ở các Food Court, ở tất cả các quán ăn mà poly đã ăn như cơm bình dân, nhà hàng, thức ăn nhanh, tất cả nước uống đều miễn phí, ướp lạnh và được nhân viên phục vụ rất vui vẻ nhiệt tình nếu bạn yêu cầu. Chỉ cần nói water please
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1410_163822162.jpg
Cả Mac cũng free nước uống ướp lạnh miễn phí nếu bạn yêu cầu,
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1207_1851788238.jpg
Đây là 1 quán cơm bình dân khá sạch sẽ và đẹp mắt mà poly đã ăn ở Clark
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1201_280435585.jpg
1 dạng cơm chỉ
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1196_702902056.jpg
dành cho người địa phương
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1205_1520917159.jpg
phần ăn dành cho 2 người chỉ 100p=50k
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1202_588561415.jpg
xem đến đây mới nhớ là lưu ý dù các món ăn Phil khá giống VN, chiên xào nấu kho.....
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1152_190191913.jpg
nhưng người Phil vẫn nêm nếm hơi khác VN, ngọt hơn, nước tương nước mắm cũng ngọt hơn.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1101_977802668.jpg
và họ không ăn tương ớt, dù là ở KFC hay MAC, Joliebe.......
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1102_2115650661.jpg
ngoài các thương hiệu nổi tiếng thì ở Phil đầy các shop thức ăn nhanh của người đia phương
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1160_63268530.jpg
shop thức ăn nhanh ngoài đường, giá cả đầy đủ rõ ràng
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1477_1233039367.jpg
Nói chung đến Phil thì bạn sẽ thấy các shop thức ăn nhanh nhứ thế này đầy đường, giá rẻ.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1017_1144152554.jpg
xe bán dạo gà chiên
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1016_358731992.jpg
bỏ trong ly và chan nước sốt lên, nói chứ poly chả hảo mấy món KFC nên ko thử cái này
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1135_1667622059.jpg
1 phần cơm gà chiên bình dân ở Clark
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1113_1367385401.jpg
bảng giá đây
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0732_1367511754.jpg
ở shop 24/24 cũng có bán sẵn cơm, chỉ cần bỏ vô lò vi ba là xong
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1380_215590609.jpg
Còn đây là 1 quán ăn nhanh chủ đạo là thịt gà
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1377_1594322807.jpg
nằm ở khu chợ đêm Baclarang
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1338_740944106.jpg
menu rất đa dạng
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1346_1764260328.jpg
khách đến ăn cũng bình dân đa dạng chứ ko có cái kiểu ra vẻ ăn nhanh như ở VN
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1349_1090094759.jpg
Đây là phần ăn của 2 nam thanh niên HDVN đi phượt, 1 con gà, 3 phần cơm và 1 chai bia red Horse 1 lit ( 1 lít nhé bà con ) 225p = 115k.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1352_1714464844.jpg
Ăn no và bia ngon vô đối, nhìn lại chia bia 1 lít mà thấy đã và lại thèm quá
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1074_1473859860.jpg
Như poly đã nói, Phil là đấ nước của bia rượu, đến đây các bạn phải thử bia bản địa, không chỉ rẻ mà mùi vị ngon độc đáo lạ miệng
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0741_931087866.jpg
2 loại bia đặc trưng của Phil là Red horse ( lọai này có bán ở VN nhưng rất mắc, qua Phil thì nó là bia bình dân kiểu Saigon Xanh VN )
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0738_299263128.jpg
và San Miguel
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0836_2003839289.jpg
Không chỉ bia rẻ, mà các món ăn chơi theo poly cũng rẻ.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0827_430613718.jpg
Phượt nắng nóng và chơi 1 cay kem ốc quế thiệt là mát lạnh. 25p =13k
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1686_279623542.jpg
Đặc biệt trong Mall Of Asia poly bắt gặp 1 xe kem mà từ xa đã nghe tiếng trẻ em ồn ào
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1682_207171015.jpg
nó đây
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1685_1909258238.jpg
các bé rất là thích vì nó bé xíu và nhiều màu sắc
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1690_1799900716.jpg
vô cùng dễ thương, nhưng poly ko đủ can đảm xếp hàng tranh dành với các em nhỏ hihihi
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1547_1036049404.jpg
Đặc biệt 1 món chè đặc sản PHil mà các bạn phải thử đó là chè Halo halo
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf1535_1484281544.jpg
Bao gồm 1 viên kem, 1 miếng bánh Flan, chè thập cẩm đậu, đá bào . 80p = 40k. rất ngon, nhiều năng lượng. Poly và Gen đi bộ mệt muốn gục nhưng chơi 1 ly này vô lượng adrenaline tăng vùn vụt hăng hái đi săn gái ngay lập tức.
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0832_214935693.jpg
một số thứ linh tinh khác, trà chanh chai 1 lit 40p =20k, ngon hơn lipton teaa VN
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0743_496410601.jpg
loại này VN có, poly uống từ TQ về VN rồi qua Phil cũng uống, nhưng Phil có chai 1lit 58p =30k
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0710_961094855.jpg
còn đây là 1 nhà hàng dành cho người Phil ở khu Malate
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0709_2021938202.jpg
poly và Gen quyết định vô ăn vì toàn thấy người PHil chứ ko thấy du khách
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0706_2006125242.jpg
cũng dùng tay chỉ
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0726_416434434.jpg
chọn dc các món này, sườn lăn bột chiên
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0720_1464737503.jpg
dạng giống há cảo chiên, món này cả 2 đều đồng ý là ngon nhất, nhân thịt rất lạ, hy vọng nó không phải là bánh bao nhân thịt người hehehe
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0718_1156783909.jpg
món này là mực dồn loại rau gì đấy và xào chua ngọt, ngọt quá khó ăn
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0699_2005491293.jpg
quán nhậu cũ ngay trước khu Bar club của Malate
https://images.yume.vn/photo/pictures/20120521/anhpoly/thumbnail/604x604/dscf0698_1365491636.jpg
3 người ăn đồ nhắm uống 3 chai bia chỉ có 360p =180k, rẻ kinh hoàng
Nói chung là 4tr3 cho 4 ngày 3 đêm, poly còn không tin nên poly cũng không cần thuyết phục ai phải tin poly.
ptndiep90
21-05-2012, 17:12
Cảm ơn Poly về bài chia sẽ này, thật chi tiết, sẽ là 1 source quý giá cho dân đi bụi Phil đây mà..
yuyukankan
21-05-2012, 19:33
Rau bên này mắc same same với thịt, 1 bịch rau 1 lạng trung bình là 20 tới 25 ngàn. chanh thì mắc vô đối. tại vì đây là đảo mà.
Chai Red Horse 1 LITRO (1 lít) đó 6,9o (sáu độ chín), uống ngon mau ngà ngà say nhưng vị hơi sốc, nặng.
poly lần sau qua đó nữa nên thử chai COLT 45 (có 3 cỡ chai: 330ml, 500ml và 1 lít). COLT 45 tới 7,2o (bảy độ hai) nhưng uống đầm hơn nhiều, vô rất êm, vị ngon. Chai COLT 45, 1 lít trong 7Eleven hoặc 24h bán giá 59 peso (chưa tới 30k).
À, poly tính sao mà peso tới 510 dữ vậy? Conlele đi cùng đợt với poly, mua đô chợ đen giá 20.090 / 42 = 478đ/peso. Thực ra conlele đổi ở các Malls và các Money Changer lúc giá tốt nhất là 1 USD = 42.50 peso, lúc đó 1 peso chỉ chừng 470đ. Mới thấy ăn uống và mua sắm bên Phi rẻ chừng nào!
conlele : Em thấy ở tiệm 58 ( nếu nhớ ko lầm ) góc đồng khởi đối diện caravel nó lấy tỉ giá 510. Vụ bia chắc sẽ có lần sau để thử nữa quá hehehe
GENERALS
22-05-2012, 17:01
Chai Red Horse 1 LITRO (1 lít) đó 6,9o (sáu độ chín), uống ngon mau ngà ngà say nhưng vị hơi sốc, nặng.
poly lần sau qua đó nữa nên thử chai COLT 45 (có 3 cỡ chai: 330ml, 500ml và 1 lít). COLT 45 tới 7,2o (bảy độ hai) nhưng uống đầm hơn nhiều, vô rất êm, vị ngon. Chai COLT 45, 1 lít trong 7Eleven hoặc 24h bán giá 59 peso (chưa tới 30k).
À, poly tính sao mà peso tới 510 dữ vậy? Conlele đi cùng đợt với poly, mua đô chợ đen giá 20.090 / 42 = 478đ/peso. Thực ra conlele đổi ở các Malls và các Money Changer lúc giá tốt nhất là 1 USD = 42.50 peso, lúc đó 1 peso chỉ chừng 470đ. Mới thấy ăn uống và mua sắm bên Phi rẻ chừng nào!
Hi bác, công nhận bác đổi được tỉ giá 478đ rẻ thật, em đi đổi tại VN chỗ đường LTTôn, sau lưng chợ Bến Thành chỉ được có 510đ, thêm nữa bác nói là mua $$$ chợ đen 20.090 thì chắc em nghĩ là bác nhầm, $$$ chưa bao giờ có giá 20.090đ trong cả năm qua ^^
Ps: Hix..... xem lại bài thấy toàn hình của mềnh ko ?!?! huhuhu ^^ :D
Hi bác, công nhận bác đổi được tỉ giá 478đ rẻ thật, em đi đổi tại VN chỗ đường LTTôn, sau lưng chợ Bến Thành chỉ được có 510đ, thêm nữa bác nói là mua $$$ chợ đen 20.090 thì chắc em nghĩ là bác nhầm, $$$ chưa bao giờ có giá 20.090đ trong cả năm qua ^^
Ps: Hix..... xem lại bài thấy toàn hình của mềnh ko ?!?! huhuhu ^^ :D
Đúng rồi, hình như conlele nhầm, 1 USD = 20.900đ chứ không phải 20.090đ. Cảm ơn bạn!
20.900đ/42.50 ~ 490đ/peso. Conlele đi đợt này nhận thấy mua USD ở Saigon, rồi qua Phi đổi dần dần sang peso có lợi hơn. Tuy nhiên, cũng nên mua trước 1.000 peso dằn túi để vừa tới sân bay mình có thể chi dùng ngay.
@poly: đúng rồi, bạn conlele đi cùng chuyến, mua peso ở khu NKKN, ĐK cũng giá 510 như poly!
motdoidirong
23-05-2012, 13:27
Vào chém gió, tham gia với các bạn vụ bia bọt này cái há. Bia San Miguel ở Phi cũng như ở Thái, cũng như ở các nước ngoài xứ mình, đều uống rất ngon (tui nói thiệt không phải cổ xúy cho hàng ngoại, mà ai uống rồi thì biết), chẳng hiểu sao cũng bia đó sản xuất ở Việt Nam thì dở, nếu không muốn nói là rất dở. Hổng biết lý do tại sao nữa. Mà cũng chỉ không có bia, thấy nhiều hàng hóa khác cũng vậy – dù tụi nó đều kêu ca là International Standard!
https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/motdoidirong3/P6070176-1.jpg
San Miguel Light nhẹ nhàng cho bữa ăn thanh cảnh ở Wayway, Legaspi.
https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/motdoidirong3/P6020604-1.jpg
San Migual 1 lít, đêm Dumaguette, chuẩn bị cho giấc ngủ trên chuyến phà đêm đi Cebu.
Ở Phi, thấy chai bia 1 lít là thấy OK rồi, mà thường thấy người ta rót đều chai 1 lít đó cho mọi người cùng mâm nhậu, chứ không có uống “bia ôm” như ở xứ mình. Tam đoạn luận từ việc vị chiên dza nào đó nói về người Việt chấm chung chén nước mắm trong bữa cơm thể hiện sự chia sẻ (chứ không phải mất vệ sinh!), sẽ suy ra là người Phi sản xuất chai bia 1 lít chắc cũng có ý nghĩa vậy, do tính cộng đồng chia sẻ của người Phi cao!
https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/motdoidirong3/P6060369-1.jpg
Các cung bậc San Miguel một đêm Tabicon.
https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/motdoidirong3/P6090735-1.jpg
Pằng, Pằng! Colt 45 đây!
Thấy chai bia 1 lít ở Phi là đã trợn mắt. Nhưng chưa là gì, khi thấy chai bia 1,5 rồi 2 lít. Mắt trợn to hơn nữa khi bia đóng trong chai nhựa (dân kỹ thuật hoặc đệ tử vị thần họ Lưu đều biết lý do tại sao hầu hết bia đều đóng trong chai thủy tinh, vì gaz, vì bảo quản…).
https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/motdoidirong3/P8080393-1.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/motdoidirong3/P8080352-1.jpg
Những chai bia nhựa 1 lít tròn ủm, trên triền sông Panj, cao nguyên Pamir. Con sông này cũng là biên giới tự nhiên giữa Tajikistan & Afghanistan…
Càng trợn mắt hơn nữa khi thấy những chai bia đó ở xứ cấm/hạn chế uống bia, xứ đạo Hồi. Mà không phải một xứ, cả 2 xứ Kyrgyzstan rồi Tajikistan!
https://i1214.photobucket.com/albums/cc481/motdoidirong3/P8030072-1.jpg
Rồi đến chai 1,5 lít to đùng ở Kyrgyzstan, hơn chai Lavie 1,25 lít nhà mình (đương nhiên!). Có thấy chai 2 lít nhưng hổng dám chơi, giờ tiếc hùi hụi!
Hổng biết mấy xứ Hồi giáo khác hay xứ nào khác có chai bia nào 3 lít không ta? Mà hổng tính mấy thùng/bom bia nghen. Nếu có, ai mua cõng được về xứ mình, thằng tui sẽ mua giá cao & hậu tạ hậu hĩ!
Về cái SOGO thì em không biết chỗ bác ở thế nào và phòng loại gì. Đọc xong bài của bác e cũng hy vọng lắm lắm. E vừa đi Phil về nên cũng thử vào xem thế nào. Số là em 22h30 mới bay mà cái khách sạn Tune chỗ em ở ( trên đường Mabini) nó bắt em check out giữa trưa nắng 11h trưa ( nói thêm check in là 14h chiều , hôm em đến ks lúc 8h sáng, em vật vạ lên xuống...bọn này cứng nhắc lắm ). E xin kể tiếp...E tìm được 1 SOGO ngay trên đường Mabini. E hớn hở đặt 1h phòng economic hết 235 xu. Vì cũng chỉ thuê 1 h trước khi ra sân bay về có chỗ nghỉ ngơi ( cả chiều em đi shopping ). Nhưng khi vào phòng e shock toàn tập. Một sao cũng không có ý chứ. Chăn gối thì đổi màu, phòng chật hẹp kinh khủng, chỉ khoảng 8m2 gồm cả nhà vệ sinh, cái điều hòa thì rỏ nước tong tỏng xuống cái gối,phòng không có cái cửa sổ nào hết. E chỉ dám ngồi mà không dám nằm trên cái giường đấy. E ngồi nghỉ 30p rồi xuống trả phòng lập tức vì không chịu được thêm. Đi ra ngoài thì đúng là một màu tối tối cũ kỹ , thêm mùi ẩm mốc từ các hành lang. Thế mà bên ngoài cái biển quảng cáo của bọn này ghi là So clearn , So good...Thôi cũng là một lần cho biết !!! bác nào có ý định thuê ở SOGO thì nên kiểm tra phòng trước khi trả tiền không chui vào lại vội vàng chui ra. Có thể là khách sạn SOGO trên đường Mabini nó tệ thế , chỗ khác sạch sẽ hơn , e cũng không biết, nhưng đây là kinh nghiệm chia sẻ với mọi người để mn lưu ý.:D
jinnynhungoc
23-05-2012, 17:46
Haha tớ cũng ở Tune mabini lúc checkout cũng tính tìm Sogo ở gần đó may sao tìm không ra , chắc do lười heheh không thì hưởng 1 quả giống bác rồi. Bọn này quẳng cáo khiếp.
Luffypicece
25-05-2012, 11:52
Vô cùng cảm ơn anh poly đã post cái bài quá xá hay ho.
sáng nay em vào công ty mở ngay cái trang này lên là đọc từ sáng đến giờ ko làm việc chi chi hết. ahha
Tình hình là 2 tuần nữa em sẽ đi Phi 1 mình ngày 8/6 > 13/06 hehe. Đang lo lắng dụ tiền bạc mà thấy bác ăn chơi bét nhè kiểu đó mà có 4tr3 khoãng 9000 peso là em thoãi mái rồi.
Mình đở 1 phát là ko phải lo gì nhiều về KS or đi đâu thế nào ... vì sẽ qua đó với 1 anh người phil.
tiện thể có ai đã đi baguio chưa sugess cho em 1 tẹo :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.