PDA

View Full Version : Hà Tây Phượt Hội



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

tdhai
27-04-2012, 23:50
E chào cả nhà! Đã chuẩn bị xong mọi việc rùi. Mai là lên đường lun! Chúc chuyến đi Hà Giang tốt đẹp và chúc cả nhà HTPH nghỉ lễ vui vẻ, trẻ khỏe, nhiều tiền lẻ hehe!

Cả Ngố
28-04-2012, 00:13
Mạng nhà anh lởm quá chú Cường ah . Nhắn cho chú một hồi mới biết . Có vấn đề cứ alo về anh vơi Hùng sẽ cố gắng giải đáp
Chúc cả nhà thượng lộ bình an

ooohmygod
28-04-2012, 00:47
Thế là đi thật rồi.hix.biết bao giờ cháu mới đc đi phượt bằng đg thuy với nhà minh chứ.hĩ hĩ

Vô Tình Kiếm
28-04-2012, 01:13
chú rảnh mấy ngày qua anh đá PES tự kỷ đi chú :]]

Chú đá PES bao nhiêu, nếu là PS3 PES 12 thì anh em mình giao lưu tí nhở.

ha rika
28-04-2012, 04:01
Sau 2 hôm, tự kỉ cầy cuộc bài tập để đc đi chơi .Vào thấy nhà mình không khí quá... Mất đến hơn 2 trang để chúc tụng nhau,thôi thì hùa theo em cũng chúc...Chúc cả nhà nói chung và em nói riêng đi chơi an toàn, vui vẻ... hí hí hí...

chuahuongfc
28-04-2012, 10:04
Chúc cả nhà đi mạnh khỏe nhé. mình lại về tự kỉ với bến đò chùa hương đây :))

lee_jee_ooh
28-04-2012, 10:59
Chú đá PES bao nhiêu, nếu là PS3 PES 12 thì anh em mình giao lưu tí nhở.

pes 2 bác ạ, em ko thích đồ họa pes 3 lắm nên ko đá :D

MUHSK
28-04-2012, 13:19
Chúc các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ.

Chúng ta chuyển sang nhà mới nhé.

Hà Tây Phượt Hội ( P2)

Cả Ngố
28-04-2012, 22:57
Cả nhà đi vắng hết buồn thế
Hội trưởng xây nhà mới để đón ACE về nào

hakuna1609
28-04-2012, 23:11
Em đang rình rập để chiếm trang nhất của nhà mới!

Cả Ngố
30-04-2012, 19:31
Ngày nào cũng ra vào topic chẳng có gì thay đổi cả
Hội trưởng mau xây nhà mới đi chứ

tqnam
30-04-2012, 19:48
máy hôm nay cả nhà đi vắng buồn quá các bác nhi?
Đang có 1 người xem topic này (1 thành viên và 0 khách)

tqnam

hakuna1609
01-05-2012, 10:25
Tình hình là hội thêm khá nhiều thành viên mới, lại thêm chuyện... rảnh, ngồi kiểm lại áo xống của hội.
Hiện vẫn còn áo hội với các size cỡ như sau:
Áo NAM:
- Size M: 2 cái
- Size XL: 2 cái
- Size XXL: 1 cái
Áo NỮ:
- Size S: 1 cái
- Size M: 1 cái
Chọn size cỡ thì đây:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/166927_369497786407257_100000411165407_1306620_531 250839_n.jpg
Kiểu dáng thì đây:
Trước
https://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/10/8/48/13340225361346056360_574_574.jpg

Sau
https://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/10/8/51/13340226921389410354_574_574.jpg

Bị thích cái này nên up luôn
https://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/10/8/50/1334022611164917598_574_574.jpg

Cái này nhìn đằng sau chuẩn hơn này
https://lh4.googleusercontent.com/-R9YCJb1C2wM/T3pdEr3pDwI/AAAAAAAABuU/fEv6Bs9D9KU/s721/IMG_0943.JPG

Kinh phí để có 1 chiếc áo hội: 170k (130k tiền áo, 40k tiền cờ)
Đăng ký tại topic HTPH, FB, YM, mail, mobile,.... gi gỉ gì gi cái gì cũng duyệt!

pajero87
01-05-2012, 19:29
pajero87 đăng ký 1 áo nam size M

Name: Tuấn
Quê quán: Sơn Tây
SN: 87
Sẽ gửi email thông tin cho hội trưởng ạ!

MUHSK
01-05-2012, 22:00
Hi cả nhà

Nhà mới mình đã xây rồi ( 4 ngày trước) chắc vẫn đang trong thời gian kiểm định của các Sếp, vẫn chưa thấy hiện lên, các bạn chờ nhé.

ooohmygod
01-05-2012, 23:07
HÀ TÂY về rồi.đệch đỡ đc,nhà mình ai cũng xinh ai cũng đệp và đặc biệt la hưng hực khí thế ngư ngày mới ra quan phục vãi...

Cả Ngố
01-05-2012, 23:36
Chú giang mai nhanh thế . Hóng hớt chút nhưng chắc ACE mệt sau chầu nhậu tối nay

chAnchAn
01-05-2012, 23:51
Còn e nữa bác ơi, cảm ơn bác Tuấn đưa e về nhà an toàn êm đẹp nhé.

hakuna1609
01-05-2012, 23:59
Cả đoàn HG vô cùng máu lửa, xế chuyên nghiệp, ôm pro, về đến HN còn đập phá 1 trận cho tới giờ quán beer đóng cửa mới bịn rịn chia tay ra về.

Cảm ơn Nikio đã đem một chút Hà Giang về cho Hakuna nhé, hơi bị bất ngờ luôn! Moah!

Lượn ra lượn vô mà chạ thấy ảnh ọt đâu nữa. Hẹn mai nhá! Sáng mai đội HG đi làm 1 cái là úp hết ảnh nhá

langtusau0985
01-05-2012, 23:59
He he nhà cháu về nhưng cháu vẫn chưa muốn về các bác ạ,thôi cháu cũng đi ngủ đây ạ,cháu chào cả nhà ạ

bby
02-05-2012, 09:01
Lời đầu tiên em muốn nói là CẢM ƠN HỘI đã cho e một chuyến đi nhiều hấp dẫn và thú vị!
1. Gửi lời cảm ơn đến bác Tuấn và bác Hùng đã cho nhà mình một cung đường đẹp và khó, có đến nửa đoàn là mem mới
2. Cảm ơn bác Tình Cờ và c Quyên đã vất vả vì hội chạy ngược xuôi tìm chỗ ăn, chỗ ở cho anh em ( thực tế là 2 bác này bị ép buộc làm lead một cách bất đắc dĩ)
3. Cảm ơn bác lt2011, nhờ có bác cả hội đã có những tràng cười không dứt (và xin bác đừng có nhìn e mà "lại nhớ ra câu chuyện" nữa ạ!
Cuối cùng cho e gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai e chưa cảm ơn ở trên, nhờ có tất cả mọi người mà e đã có được những khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ.
Đề nghị cả nhà cho một tràng pháo tay tán thửng :D

nganguyen23887
02-05-2012, 09:25
Tiếp theo những lời cảm ơn của bạn Bby là ngàn lời cảm ơn của em dành cho toàn thể hội hà tây đã cho em những chuyến đi với những cung đường thật tuyệt vời.
Em là em muốn tránh xa bác Langtusau và bác lt2011 mỗi khi có vụ ăn uống gì lém. Ngồi sau xe vượt đèo, vượt dốc ê mông, đau người mà e còn không mệt bằng những trận cười của các bác. Nhưng chắc e cũng phải chấp nhận ngồi gần 2 bác ấy để được cười nhiều, mà cười nhiều thì vài thứ đau nhưng cái mẹt nó căng ra có thể hết được mụn. E là e không nghe theo bác lt2011 được, chén 5 quả ối mỗi ngày chắc là chết mất. Nghe bác Langtusau nói là không có 2 vị thuốc ,,, gì gì ý làm em buồn quá.
Ah, còn cái vụ em nhét nhầm vào balo của bác cái ấy ấy ý, bác thông cảm cho em nha, e xin hứa và đảm bảo lần sau e sẽ nhét cái dày và thấm hơn

bby
02-05-2012, 09:44
Ah, còn cái vụ em nhét nhầm vào balo của bác cái ấy ấy ý, bác thông cảm cho em nha, e xin hứa và đảm bảo lần sau e sẽ nhét cái dày và thấm hơn
Bạn làm ơn xin đừng nhắc lại chuyện này nữa. Xấu hổ quá đi :">, bạn có đưa thì bác langtusau cũng đâu có dùng được vào việc gì. hehe, đúng không hả bác?

nikio
02-05-2012, 10:11
Dạ, kính thưa cả nhà!!
Giờ nhà em mới chào cả nhà được ah !!
Sau chuyến đi này phải nói rằng thì


Bạn làm ơn xin đừng nhắc lại chuyện này nữa. Xấu hổ quá đi :">, bạn có đưa thì bác langtusau cũng đâu có dùng được vào việc gì. hehe, đúng không hả bác?

Ơ hay nhỉ cô bé này, bác Sầu còn muốn cái siêu dày và siêu thấm nữa cơ mà !! Cái loại gì đó tên là B..b...i ...n L.LLLLLLL.....OOOOO phải ko bác Sầu nhỉ ???

lt2011
02-05-2012, 10:39
Chào cả nhà!
Hôm nay ngủ dậy muộn chút, thế là hết mấy ngày chơi vui vẻ, thèm quay lại Đồng văn - Mèo Vạc sống và .... mở quán bia (ôm) quá :D, tự nhiên thấy bby nói lại nhớ 1 chuyện..... :LL

Corn_hot85
02-05-2012, 11:18
Chào cả nhà!
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng em vẫn cố gắng dậy từ tinh mơ gà gáy qua hợp tác xã để điểm danh quân số, cafe, ăn sáng với thủ trưởng đơn vị :d xong xuôi kế hoạch tháng em mới dám mò về nhà để nghỉ, nhưng em ko thèm nghỉ, em vừa xơi hết 2 chậu quần áo, giầy, tất đấy, loay hoay chưa biết làm gì em mới mò vào đây, trước là để cảm ơn sau là hậu tạ:))
Đúng ra chuyến đi HG lần này với em là sự tình cờ, ngoài dự kiến, em còn chưa kịp chuẩn bị, mà cũng ko biết chuẩn bị gì căn bản chưa co kn
Cũng may AE đã nhiệt tình động viên, giúp đỡ sau là dụ dỗ để em đi hết cung đường tuyệt đẹp nhưng đầy gian khổ "có cả mồ hôi và nước mắt" (em mượn bác Lượng câu này) đầy những cảm xúc thăng trầm và cán đích thành công mỹ mãn. Có lẽ từ thửa dậy thì đến giờ em mới được đi một cung đường dài và đẹp như thế.
Cảm ơn cả nhà! cảm ơn vì "TẤT CẢ"
Khi nào OFF LINE NHỚ GỌI EM NHÉ

hakuna1609
02-05-2012, 12:14
Cơ mà corn_hot85 cho cái contact thì mới biết đg hú đi ộp chứ?
Là Đạt, là Phúc hay là Long?

chAnchAn
02-05-2012, 13:42
Sao các ôm k cảm ơn các xế nhỉ, nhờ có các xế vững tay lái dù có ngai ngái buồn ngủ thì chị em nhà mềnh mới có chuyến đi thú vị này chứ nhỉ ^^

Corn_hot85
02-05-2012, 13:42
Heee............quên mất
Longpro!
0985.918.661
0912.055.661

langtusau0985
02-05-2012, 13:49
Khổ thân nhà cháu quá nhà cháu làm lead đít suốt cả chặng đường không dám bỏ rơi ai cho dù nhà cháu rất sợ Ma và sợ bị lạc đường ah.đêm hôm qua nhà cháu về vừa mệt vừa say rượu nữa ạ nhưng cháu vẫn kịp up tạm vài cái anh và chém gió chút ạ,nghe bà con nhắc tới cháu toàn cái xấu thôi ạ,cháu buồn quá cháu đi chết đây có ai mời cháu uống cà phê để tự tử không ạ

langtusau0985
02-05-2012, 13:57
Nhà cháu giờ này mới có thời gian post vài cái ảnh lên cho anh chị em ạ,còn hồi ức thì nhà cháu ngày trước cô giáo dạy văn của chau năm cháu học lớp 2 ra vườn hái rau không may trèo lên cây ớt ngã gãy chân nên cháu chẳng có ai dạy văn nên không biết viết ạ.dây là hình ảnh khi xuất phát 8 xe 15 người ạ tải cổng đại học ngoại ngữ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0025.jpg

langtusau0985
02-05-2012, 14:02
Cả nhà mình ở cột mốc số 0 ở Hà Giang nè
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0066.jpg

langtusau0985
02-05-2012, 14:07
Đây là địa điểm trú chân đêm đầu tiên của nhà mình đấy ạ sau khi đi qua cổng trời quản bạ nhưng tiếc thay nhà mình đi khi đó đã quá muộn để ngám cổng trời ạ,nơi đây có kỷ niệm với cháu là cháu đã rách 1 cái quần ở đây đấy ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0115.jpg

bby
02-05-2012, 14:08
Sao các ôm k cảm ơn các xế nhỉ, nhờ có các xế vững tay lái dù có ngai ngái buồn ngủ thì chị em nhà mềnh mới có chuyến đi thú vị này chứ nhỉ ^^
Chưa thấy chanchan cảm ơn xế của mình nhỉ?
Em quên, gửi lời cảm ơn đến bác Độ, người có công nhất trong công cuộc chốt đoàn và moi săm, móc lốp. Cái xe của bác cũng là hỏng đầu tiên trong chuyến đi này. Các xế nhà mình đã đi là tự kỷ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ để bảo vệ các ôm xinh đẹp rùi. Nếu không có các ôm xinh tươi chắc các bác ý còn dám gật nhiều hơn ý chứ.

langtusau0985
02-05-2012, 14:30
Con đường với phong cảnh rất đẹp ở rừng thông đường từ Quản Bạ sang yên Minh ạ,qua chỗ này 1 đoạn nữa là lead đờ nhà mình đi làm thanh tra đường bộ đấy ạ,
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0156.jpg

Cả Ngố
02-05-2012, 14:30
2. Cảm ơn bác Tình Cờ và c Quyên đã vất vả vì hội chạy ngược xuôi tìm chỗ ăn, chỗ ở cho anh em ( thực tế là 2 bác này bị ép buộc làm lead một cách bất đắc dĩ)
Cô bby ah . Ai nói với cô là Tình Cờ và Quyênnt phải làm lead bất đắc dĩ . Được chọn mặt gửi vàng đấy cô bby ah
Chúc mừng Tình Cờ và Quyennt hoàn thành suất sắc công việc của hội
Cảm ơn hai bạn đã dẫn ACE đi đến nơi về đến chốn ,an toàn
Chúc mừng cả nhà đã có chyến đi vui vẻ , hạnh phúc

langtusau0985
02-05-2012, 14:38
Đây là hình ảnh con đường đi lên cao nguyên đá Đồng Văn đó các bác,con xe này của nhà cháu cứ phải vào số 1 và số 2 để gầm gào lên dốc,trên xe là 1đôi xế ôm siêu trường siêu trọng ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0196.jpg

trongdong
02-05-2012, 14:39
Mừng cả đoàn đi chơi vui vẻ và về an toàn ! Chú Sầu pót tiếp ảnh đê ...

langtusau0985
02-05-2012, 14:48
Nơi nhà mình đang đứng đó là cửa của dinh Vua Mèo đó ạ,ông tên là Vương Chính Đức,có 3 bà vợ 2 bà có con còn 1 bà thì không có con ạ,trông khi nhà mình chơi ở đây có 1 kẻ điên cuồng vì bị nhà chau kích bác và đá xoáy dã không thể chịu được thế là hắn bắt ô tô để đuổi theo đoàn lên đến tận đây đấy ạ,chơi được 1 lúc thì hắn đã gọi là hắn đã ở ngã 3 rẽ vào Lũng Cú đợi đoàn
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0237.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0242.jpg

langtusau0985
02-05-2012, 15:00
Lần này đi nhà cháu đã phổ biến cho các xế ôm nhà mình 1 chút kỹ năng đi đường và đi theo đoàn nên đã có 1 đội hình đẹp và đều,xế rất dễ lái xe do đã có các ôm đi trước chỉ đường từ ngã rẽ,ổ gà,đường xấu và xe đi ngược chiều nên hình ảnh đoàn mình như con rồng chạy dài xiên suốt chặng đường vòng vèo
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0272.jpg

quyennt
02-05-2012, 15:02
Off đê, off đê cho nóng.

quyennt
02-05-2012, 15:07
Thông báo:

Tối nay 8h, nhà mình off ở trà chanh 19 Nguyễn Trái nhá.

nganguyen23887
02-05-2012, 15:08
Làm ơn giúp em với các bác ơi. Em ngồi làm việc mà đầu óc e vẫn bị phê cái cảm giác lượn đèo, mà nhất là lượn vào lúc trời tối. chỉ thích được đi lại cung đường đó ngay bây h ý

lee_jee_ooh
02-05-2012, 15:15
trông các bác đi hoành tráng quá, chúc mừng các bác đã về an toàn :D

langtusau0985
02-05-2012, 15:23
Nhà mình đang ở cột cờ Lũng Cú nè
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0354.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0358.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0381.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0381.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0416.jpg

TheGunners
02-05-2012, 15:26
Thông báo:

Tối nay 8h, nhà mình off ở trà chanh 19 Nguyễn Trái nhá.

Chào mừng đoàn Hà Giang nhà mềnh đã về Hà Nội đông đủ, an toàn. E cũng vừa mới tiến về Hà Nội sáng nay. Tối nay nhà mình off đi.

Em có quà cho cả Hội nhá. Tối nay ai k đi được thì cứ gọi là thèm nhỏ giãi và ôm hận nghìn thu nhá.

langtusau0985
02-05-2012, 15:28
Nhà cháu quên nhác đến 2 thành viên đi cùng nhà mình đó là vợ chồng anh Dũng,đây là hình ảnh ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0308.jpg
Xin lưu ý đây là đôi vợ chồng rất Xitin đấy ạ,tại cột cờ lũng cú em Hà Rika đã chụp cho anh chị một bức ảnh rất đẹp bằng máy Cano G12 của anh chị ấy ạ

langtusau0985
02-05-2012, 15:35
Cũng tại cột cờ Lũng cú này ạ Nhà mình đã gặp đoàn xe đạp Ê Mông ạ,họ đạp xe đạp lên đây và đạp qua Mã Pí Lèng bằng xe đạp đó ạ
tối trà đá chắc nhà cháu không tham ra được ạ, nhà cháu còn đi học và còn phải về với thầy bu,đi mấy ngày rồi chắc thầy bu nhớ cháu lắm ạ,các cô chú các bác anh chị và các bạn các em cứ chém gió đi ạ,nhà cháu ở lớp và ở nhà sẽ được mát mẻ hơn ạ

Cả Ngố
02-05-2012, 16:19
Tối nay nhà cháu không có xe rùi . Bạn nào thương tình qua đón cháu nhé .
Hôm qua về say quá con viva chiến nhà em không nhìn thấy rãnh ah

nhoceddy
02-05-2012, 16:31
E hì hụi giơ tay chịu nắng quay video clip nhà mình đổ đèo để làm tư liệu, thế mà ngố đến mức chuyển sang chế độ quay rùi n ko bấm nút quay. Thôi xong.. Về nhà chẳng có quả đổ đèo nào hết. Tiếc hùi hụi ah! Nhưng sau đó thì đã rút ra đc kinh nghiệm và lúc về vẫn vớt vát đc chút ít, khi nào rảnh sẽ up cho cả nhà thèm nh!

Cảm ơn bác Hùng và bác Tuấn đã ở nhà vẽ cung "khủng khiếp" cho đoàn nhà mình phi và lúc nào cũng trong tình trạng: Alo, alo... đến đâu rồi em ơi.... Thông báo cho cả nhà nghỉ ngơi, ăn uống rồi giờ này giờ kia xuất phát nh... ! Và quan trọng hơn, ý đồ của hai bác đã thành hiện thực: Các xế đều lên tay, các ôm đều sung sướng và ai đã phượt rồi lại thèm phượt nữa, phượt mãi. Một lần nữa cảm ơn hai bác và cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm!

nhoceddy
02-05-2012, 16:43
Cũng tại cột cờ Lũng cú này ạ Nhà mình đã gặp đoàn xe đạp Ê Mông ạ,họ đạp xe đạp lên đây và đạp qua Mã Pí Lèng bằng xe đạp đó ạ
tối trà đá chắc nhà cháu không tham ra được ạ, nhà cháu còn đi học và còn phải về với thầy bu,đi mấy ngày rồi chắc thầy bu nhớ cháu lắm ạ,các cô chú các bác anh chị và các bạn các em cứ chém gió đi ạ,nhà cháu ở lớp và ở nhà sẽ được mát mẻ hơn ạ

Anh Sầu mà ko đi thì mọi người cop ảnh sao đc ah??? Tất cả đang nằm trong máy của a mừ??? Hix bố trí e phải mượn quả ổ cứng 1000T của cty đi cop ảnh thui nhở, chứ ko thì ứ có cái USB hay thẻ nhớ nào đỡ đc ah. Tiện thể trong đó có rất nhìu phim HH thiếu nhi, các bác nào thích xem thì nhớ mang ổ cứng đi để cop ah, vì đợi e ghi đĩa thì lâu lắm, mà em ghi xong về các bác lại ứ xem đc như bác Tuấn, bác Thu thì khổ lắm ah!

chAnchAn
02-05-2012, 17:28
Chị eddy nói thế e mới nhớ cái thẻ nhớ của e cũng bé quá, chak cũng phải mược cái ổ cững của ct mang đi cop ảnh ^^

tqnam
02-05-2012, 19:06
Tối nay nhà cháu không có xe rùi . Bạn nào thương tình qua đón cháu nhé .
Hôm qua về say quá con viva chiến nhà em không nhìn thấy rãnh ah
có em đây a

MUHSK
02-05-2012, 19:41
Ôi khúc kua năm nào, Funny nhớ đoạn này ko, nhớ sau cái tường petong kia không nhể =))


Đây là hình ảnh con đường đi lên cao nguyên đá Đồng Văn đó các bác,con xe này của nhà cháu cứ phải vào số 1 và số 2 để gầm gào lên dốc,trên xe là 1đôi xế ôm siêu trường siêu trọng ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0196.jpg


Chúc mừng đoàn ta đi vui vẻ về an toàn.

Thấy quý nhau hơn, yêu nhau hơn, gần nhau hơn là cảm nhận chung của các thành viên trong đoàn????? mình đoán vậy có đúng không các bạn.(beer) và thêm yêu quê hương đất nước hơn nữa

pajero87
03-05-2012, 00:20
mặc dù lỡ chuyến hà giang cùng cả đoàn.hôm nay đi off e thấy vui quá...cũng hơi tiếc là chả cop được cái ảnh nào,may mà về có bác Sầu nên e mới gỡ gạc lại được vài kiểu cho nó nguôi ngao phần nào :D .Đấy lại tý quên gửi lời cảm ơn tới Hakuna nhá nhờ có bạn ý mà e mới được gặp cả nhà mình đấy

Tanhtanh
03-05-2012, 01:11
Đợi nhà mới lâu quá các bác nhỉ, trời nóng quá, em ứ ngủ được đành bật cái máy lên nghịch cái Latitude của anh Google xem lại đoàn đường nhà mình.
Và đây là chặng đường nhà mình đã đi. Hà Nội--->Vĩnh Phúc--->Phú Thọ--->Tuyên Quang--->Hà Giang--->Cao Bằng--->Hà Giang--->Tuyên Quang--->Bắc Kạn--->Thái Nguyên--->Hà Nội
https://i1074.photobucket.com/albums/w417/tanhtanh86/28-Apr1-May.jpg

quyennt
03-05-2012, 01:28
Mình đã tổng kết kinh phí chuyến đi, vẫn còn dư 40.600 - sẽ xung công quỹ trong lần off gần nhất:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ah51zsDw7It-dHgycWxaRWtMNHhFRHBWdUQ2N2pCN3c

hakuna1609
03-05-2012, 08:30
Lần sau đi phải nhớ đem theo kẹo bánh, bóng bay các kiểu cho các em nhỏ trên đường phượt nữa nhỉ!

Robinhuy
03-05-2012, 09:18
Mình cũng ở HT :) thấy cả nhà đi vui quá :p ko biết đội có tuyển thêm người nữa ko vậy :p

lt2011
03-05-2012, 09:22
Ối giời ơi! Vừa sáng sớm đã có 1 vị lãnh đạo BĐ Biên phòng Lai Châu vào nằm viện (sếp phân công cho nhà cháu điều trị). hehe

hakuna1609
03-05-2012, 09:30
Ối giời ơi! Vừa sáng sớm đã có 1 vị lãnh đạo BĐ Biên phòng Lai Châu vào nằm viện (sếp phân công cho nhà cháu điều trị). hehe

Anh phải áp dụng bài nào hiệu nghiệm vào nhé, bài nào đơn giản mà công hiệu thật là sâu xa thâm thúy như 5 quả ổi chữa mụn í. Để ng ta cảm ơn rối rít, bữa nào đi Lai Châu còn có cơ sở!

chAnchAn
03-05-2012, 10:00
Từ giờ có khi nhà mình nhờ cả vào bác Lượng, bác điều trị cho vị nào thì nhớ săn sóc cho kỹ tạo nền tảng cho cả nhà bác nhé! Cả nhà nhờ cả vào bác đấy ạ

nganguyen23887
03-05-2012, 10:23
úi, bác lượng mà áp dụng chữa trị cho bệnh nhân bằng phương pháp 5 quả ổi thì hiệu nghiệm phải biết. Thời tiết này mà ăn 5 quả ổi mỗi ngày thì k những chữa được mụn mà chữa được cơ số thứ nữa bác Lượng nhở?

pajero87
03-05-2012, 11:36
chả biết bác Lượng chữa bện theo phương pháp nào mà thấy mọi người tham mưu chữa bện ...bằng ổi. :D chứ e là em thấy nghi lắm nghĩ tới ổi nhà e lại nghĩ bác ý bị ...=)) .mong bác Lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ .sau này mà lên lai châu thì cứ gọi là .... các bác nhờ

lt2011
03-05-2012, 11:47
Hix, bài 5 quả ổi là để dành cho Bby, còn vị kia bị mụn ở .... ko dùng ổi đc. Bác này bị bệnh đúng sở trường của mình. Đang đau đầu suy nghĩ làm cách nào vừa thân thiết mà vẫn giữ đc uy của mình đây!

bby
03-05-2012, 12:07
sao lại có e trong danh sách bệnh nhân chữa bệnh bằng ổi vậy ạ?

dantocgoc
03-05-2012, 14:05
Vừa đi "công cán" bên Lào về thì lại nhận được món quà mang đậm thương hiệu của Quê Hương nhà mình gửi tặng.:)
Cám ơn Hội Trưởng và toàn bộ thành viên phượt HT 1 mùa Hè vui vẻ và Hạnh Phúc.(wait)

langtusau0985
03-05-2012, 15:28
Bác Lượng ơi bác dùng 2 kết hợp 2 cái bài thuốc là mà anh em mình nói ấy,cái loại củ thì để chữa cho chị em thôi,còn lá thì để chữa cho các anh em bác nhể hy vọng bác sớm hoàn thành nhiệm vụ nhé

Hix, bài 5 quả ổi là để dành cho Bby, còn vị kia bị mụn ở .... ko dùng ổi đc. Bác này bị bệnh đúng sở trường của mình. Đang đau đầu suy nghĩ làm cách nào vừa thân thiết mà vẫn giữ đc uy của mình đây!

tqnam
03-05-2012, 17:08
:):):)
Mình cũng ở HT :) thấy cả nhà đi vui quá :p ko biết đội có tuyển thêm người nữa ko vậy :p
cả đoàn HTPH với những xế, đẹp trai và các ôm xinh tươi( hot ôm ) mặc bikini cầm cờ, băng rôn khẩu hiệu ,đứng dọc theo chiều dài đất nước . hoan nghênh bạn tham gia hội , chúc bạn có những chuyến đi vui vẻ cùng HTPH

hakuna1609
03-05-2012, 19:47
Vừa alo thuê xe và hỏi thông tin du lịch ở Đà Nẵng, các bạn Đà Nẵng dễ thương, dễ mến cực!

Sang tuần Hakuna sẽ chinh phục đèo Hải Vân, cắm trại ngoài Cù Lao Chàm, nên muốn mượn cờ hội (Nikio hiện đang cầm hả?), balo mượn anh Muhsk (em thấy nó nhỏ xinh và có chỗ để lều rồi, hê hê), mượn lều đôi của tdhai.

Mong cả nhà giúp đỡ!!!

Ah, có ai từng trải nghiệm ĐN một cách bình dân nhất thì cho em mấy địa chỉ ăn uống đi lại với! Em copy hết FB của ẩm thực Đà thành, in ra quyển 40 trang, đang vẽ bản đồ ẩm thực mà hoa cả mắt :S

Tanhtanh
03-05-2012, 22:10
Tình hình là danh sách hội viên của nhà mình lâu rùi không có cập nhật gì thêm cả, bác nào có quyền edit thì cập nhật đi ah

dantocgoc
03-05-2012, 22:15
bác nào có quyền edit thì cập nhật đi ah

Nếu không làm được thì PM cho mình. Và chuyển DS nó sang nhà mới, nếu như tất cả đồng ý.

Hội Trưởng phải viết thông báo cho cả nhà biết về topic mới đang được ẩn "kiểm duyệt, khi chưa được phép" và cập nhật DS- TV ra trang cuối nhé. Tập thể nên cần phải có thông báo.:)

Cả Ngố
03-05-2012, 22:47
Các bạn là thành viên mới vui lòng gửi mail đăng ký cho bạn Quyền ( [email protected] ) hay hội trưởn Thu ([email protected]) để cập nhật ds và lấy đường links danh sách trên googledosc của hôi .
Các bạn vui long đăng ký theo mẫu sau
Họ tên _ ngày tháng _ năm sinh_ nghề nghiệp _ tình trạng hôn nhân...
Quê quán _ chỗ ở hiên tại
Số điện thoại _ nick phượt_ ym_ fb_ mail ...
Các bạn hoàn tất sớm nhé để đóng topic chuyển sang nhà mới
HÀ TÂY PHƯỢT HỘI 2

nhoceddy
04-05-2012, 10:10
Lần sau đi phải nhớ đem theo kẹo bánh, bóng bay các kiểu cho các em nhỏ trên đường phượt nữa nhỉ!

Đem cả sách, báo và truyện cho các em ấy nữa Hakuna ah! Tớ đang chuẩn bị gửi ít sách truyện lên cho e Thò rùi này. Có bạn nào gửi ké cái gì ko? Em Thò học lớp 4 và mới được đi thi học sinh giỏi về đấy nh! Giỏi ghê cơ!


úi, bác lượng mà áp dụng chữa trị cho bệnh nhân bằng phương pháp 5 quả ổi thì hiệu nghiệm phải biết. Thời tiết này mà ăn 5 quả ổi mỗi ngày thì k những chữa được mụn mà chữa được cơ số thứ nữa bác Lượng nhở?

Xem ra em Nganguyen biết tên 2 vị thuốc rùi đấy nhở?? Chúc mừng nh. Nhưng đừng có dại mà điều trị theo các bác ấy! hihi..


Vừa alo thuê xe và hỏi thông tin du lịch ở Đà Nẵng, các bạn Đà Nẵng dễ thương, dễ mến cực!

Sang tuần Hakuna sẽ chinh phục đèo Hải Vân, cắm trại ngoài Cù Lao Chàm, nên muốn mượn cờ hội (Nikio hiện đang cầm hả?), balo mượn anh Muhsk (em thấy nó nhỏ xinh và có chỗ để lều rồi, hê hê), mượn lều đôi của tdhai.

Mong cả nhà giúp đỡ!!!

Ah, có ai từng trải nghiệm ĐN một cách bình dân nhất thì cho em mấy địa chỉ ăn uống đi lại với! Em copy hết FB của ẩm thực Đà thành, in ra quyển 40 trang, đang vẽ bản đồ ẩm thực mà hoa cả mắt :S

Nhà này chịu khó lùng đồ ăn ghê nh. 40 trang cơ á???? Khiếp!!!!! Tớ ứ biết gì về Đà Nẵng rùi. Các bác nào biết chỉ giúp Hakuna đi nhớ!

nhoceddy
04-05-2012, 10:38
Nhà cháu lung tung linh tinh được vài chữ cho Hà Giang. Các cô các bác vào tiếp rượu cho cháu với ah!

https://www.phuot.vn/threads/40132-V%E1%BB%99i-v%C3%A3-H%C3%A0-Giang?p=591063#post591063

johnny.angel
04-05-2012, 11:02
Dạo này bị tự kỉ, không có time để lên đây. Lạc hậu với ACe rồi...:(

MUHSK
04-05-2012, 12:19
Thông Báo Đóng Topic " Hà Tây Phượt Hội "

Sau thời gian dài chém gió, số lượng trang viết của Hội đã khá nhiều.

Đón mừng chuyến đi Hà Giang của Hội thành công mỹ mãn. Hà Tây Phượt Hội sang "trang sử" mới, sắc màu mới.

Các thành viên cùng góp sức xây dựng hội phát triển hơn nhé.

Danh sách Hội đến thời điểm này Johnny sẽ cập nhât tại bài viết trên ( bài viết số 2076 )

Chúng ta đóng topic này ở đây và chuyển sang nhà mới Hà Tây Phượt Hội ( P2)

Link topic mới
https://www.phuot.vn/threads/39761-H%C3%A0-T%C3%A2y-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-H%E1%BB%99i-(-P2)