PDA

View Full Version : Giấc mơ Macau rồi lạc lối ở Hong Kong



hanahan
06-09-2011, 00:42
Vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, bước đi hiên ngang trong đám đông đón chờ thân nhân, vài chiếc bảng tên đón khách được giơ cao, vừa kéo va li vừa nghĩ "dường như mình thiếu một người ra chào đón". Một anh cao ráo mập mạp nở nụ cười dễ thương khi thấy "mình ên" dáo dác đi về phía bảng ký hiệu TAXI.

- Em về đâu?
- Bình Thạnh ạ.
- 20 USD nha, bảng giá đây em.
- 20 USD là 500 ngàn Việt Nam đó hả?
- Ừ đúng rồi em, xăng Việt Nam dạo này lên giá lắm.

Cười tươi như hoa... héo, "pai pai" nha - câu thường nghe các bạn "Chà na" nói sau khi nhờ giúp đỡ về vấn đề đường xá. Nghĩ thầm "chắc nó tưởng mình đi United Airlines là Việt Kiều Mỹ nên hét 20 USD, đúng là đồ trông mặt mà bắt hình dong, ngố rừng!". Cuối cùng nhờ nhân viên sân bay mới bắt được một chiếc taxi 7 chỗ tính theo giá Việt Nam Đồng để về nhà.

Một chuyến đi với nhiều cảm xúc, đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố, đầy đủ từ những cung bậc độc hành, song hành hay tam hành và một mớ hành khác...


Macau - City of the dream.
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2523.jpg

And I'm lost in Hong Kong!
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2702.jpg

(P/s: Em đang sở hữu hơn 1.000 tấm hình, em cần phải Photoshop một chút trước khi gửi cho các ACE. Vì thế để có ảnh tương đối đẹp thì ACE chịu khó chờ! Chuyện soạn và gửi hình cá nhân chắc để hạ hồi phân giải nhé)

paven
06-09-2011, 07:57
Dập dòm từ hôm qua đến giờ nà. Lót chiếu ngồi đợi nè chủ thớt ơi :D

hanahan
06-09-2011, 10:13
Lịch trình chuyến đi:

- 5:50 AM ngày 01/09 chúng tôi tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất. Máy bay của United Airlines to, đẹp, tiện nghi, chuyên bay từ HCM sang Mỹ và quá cảnh ở Hong Kong. Sau khi qua 2 cửa soi chiếu hành lý và kiểm tra người, chúng tôi còn phải thông qua cửa kiểm tra cuối cùng trước khi bước lên cổng máy bay: đó là việc hải quan bắt chúng tôi để toàn bộ hành lý xách tay lên bàn, rồi họ mở ngăn kéo vali, lục lọi, kiểm tra khá kỹ, thậm chí có chị mang giày thể thao hoặc búp bê cũng bị yêu cầu tháo ra để kiểm tra. Hơi bất ngờ với thủ tục này, không biết các bạn khác đi Hong Kong bằng Vietnam Airlines thì có thông qua cái khâu khám xét hành lý kiểu "kinh dị" như chúng tôi không nhỉ? À chưa kể là việc các anh mang dây nịt (sắt hay kim loại nhiều quá hay sao ấy) mà qua cửa kiểm tra nó "tít... tít" - và thế là đứng ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà... cởi dây nịt :D

- 9:25 AM chúng tôi đáp xuống Hong Kong, anh trưởng đoàn hỏi hai cô bé làm ở khâu nhập cảnh một cách kỹ càng. Hết tiếng Anh rồi bắn sang tiếng phổ thông mà hai cô bé cứ khăng khăng bảo chúng tôi rời khỏi đoàn người đang xếp hàng để đi ra hướng đón phà sang Macau. Không yên tâm lắm, vì nghe nói những người đến Hong Kong lần đầu bắt buộc phải nhập cảnh bằng đường hàng không. Nếu chúng tôi không làm thủ tục check in vào Hong Kong mà đi thẳng sang Macau, sau đó từ Macau về Hong Kong bằng đường thủy thì chắc chắn phía Hong Kong sẽ không cho chúng tôi vào. Cuối cùng anh trưởng đoàn cũng nói chuyện được với "cấp trên" (tôi đoán thế) của hai cô bé đó, và đúng là chúng tôi phải check in để vào Hong Kong.

- 11:00 AM, chúng tôi bắt bus A11 để đến bến phà mua vé sang Macau, mua vé đi phà của hãng TurboJet. Có 2 hình thức để từ Hong Kong có thể sang Macau đó là đi phà và trực thăng. Phần khai thông tin nhập cảnh trên đường từ Hong Kong sang Macau tôi được học thêm một thứ tiếng khác, đó là tiếng Bồ Đào Nha.

- 4:00 PM, chúng tôi đến Macau, cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống bến phà Macau đó là: thất vọng! (Vì nhìn y chang Việt Nam, chẳng thấy sạch đẹp hay hiện đại chỗ nào)

- Hai ngày ăn chơi nhảy múa ở Macau, tham quan Ruins of St.Paul's, Senado square, pháo đài, đền Ama, Fisherman's wharf, Venetian Macau.

- 9:30 AM ngày 03/09, chúng tôi đi từ Macau về lại Hong Kong bằng phà của hãng New World First Ferry Macau, nhập cảnh Hong Kong lần hai, tiếp tục chương trình ăn chơi trên đất tư bản. Do các địa điểm tham quan ở Hong Kong khá đa dạng và tùy sở thích của mỗi người nên ở Hong Kong chúng tôi chính thức là "mỗi người một giấc mơ". Tổng kết lại thì đoàn chúng tôi đã đi được: The Peak, Madame Tussauds, Vịnh nước cạn, Vịnh nước sâu, Stanley market (chợ đàn ông), Ladies market (chợ đàn bà), đại lộ ngôi sao, tháp đồng hồ, công viên Kowloon, Golden Bauhinia Square, Ngong Ping, miếu Huỳnh Đại Tiên, Ocean Park, Disney Land, TVB, Tsim Sha Tsui, Lan Kwai Fong, Causeway Bay, Tung Chung, Hai Phong Road, Ha Noi Road...

- 8:40 PM ngày 05/09, lưu luyến Hong Kong trở về Việt Nam.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2440.jpg

ngoclanphamthi
06-09-2011, 13:10
Post tấm cả nhà chu mông đi...

holiday2010
06-09-2011, 14:03
Post tấm cả nhà chu mông đi...

Tấm đó đang đợi foto shop cái mông =))

lanlan
06-09-2011, 16:13
Ai xung phong viết nhật ký đi lạc đi :)).....cả cái phim trường VTB nữa :))

mat kieng
06-09-2011, 17:21
1) Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, chúc mừng cả nhà đã hoàn thành chuyến đi mà theo matkieng gọi là " lộn lộn, lạc lạc, hay hay, vui vui"( âm giống tiếng Hoa do mới đi về nên còn nhiễm...keke
Sau đây là những điều matkieng rút ra được từ chuyến đi:
Đi nước ngoài ko nên đi 1 đoàn quá đông như matkieng( vì trong phượt thì dường như ai cũng là lần đầu tiên đến một nước lạ, ko rành và còn bở ngỡ dù cho đọc tài liệu từ các bạn đi trước). Nên việc tìm thông tin, tập hợp, tham quan, di chuyển sẽ tốn rất nhiều thời gian và rất dễ dàng lạc nhau ở những nới đông người. Nếu di chuyển đông như thế thì theo matkieng nên theo những kinh nghiệm sau đây:
a)Tất cả các thành viên đều trang bị cho mình 1 sim ( hoặc chế độ roaming)và luôn chắc rằng tất cả các sim đều trong trạng thái hoạt động bình thường... dù đoàn đi đông hay ít nhưng nguyên tắc số 1 vẫn là trang bị sim, card điện thoại, ngồi lại với nhau 5 phút để lưu tất cả số đ thoại các thành viên trong đoàn, cú pháp dễ nhất để lưu là lấy tên nước ra cộng với tên bạn của mình, ví dụ: hongkong(lan), hongkong(như)..... ( kinh nghiệm xương máu ấy, đừng tiếc tiền vì khi lạc nhau ngoài việc chờ đợi mất thời gian ra còn lo sợ ko biết bạn mình có sao ko,, nên như vậy sẽ gây lo lắng , ảnh hưởng đến chuyến đi)

b)Đi những thành phố đông đúc như Hong Kong thì vẫn áp dụng nguyên tắc chốt đoàn và dẫn đoàn, nơi nào đi qua thấy đẹp thì cả nhóm dừng lại cho thời gian chụp ảnh, ai mê chụp ảnh cũng ok nhưng nhớ bám đoàn nhé( tinh thần tập thễ)

c)Vì đi Phượt nên dành ít nhất 1 ngày cho tất cả các thành viên tự do tham quan( làm group nhỏ nếu muốn, ko thì tự solo) và luôn chắc rằng trong ba lô mỗi người luôn có danh thiếp khách sạn....-----> việc này giúp các thành viên thoải mái tự đi những nới mình yêu thích đồng thời phát huy tinh thần khám phá, thử thách bản thân, đúng tinh thần Phượt...

d) Tất cả các thành viên đều phải tự quản lý chi tiêu của mình, ko nên gom tất cả tiền vào 1 thủ quỹ( điều này làm thủ quỷ ko thoải mái, gánh trách nhiệm, đi chơi ko vui)... nếu có thì phải 2 người làm thủ quỷ hoặc là thủ quỷ tạm thời(chỉ gom tiền cho những việc phải chi ra lớn như tiền khách sạn, mua vé tham quan .... những việc ít tiền như: ăn, đi lại bằng phương tiện giao thông........thì cá nhân tự thanh toán.....

e) Hogn KOng là đất phù phiếm, sa hoa nên bạn cần quản lý chi tiêu thật chặt, vì mệnh giá đồng Hogn Kong nghe nhỏ như 100 đồng( nhưng so với tiền việt là 270.000 đ),, nên đồ sale hay để ít ít, mua nhiều, vô tội vạ là lên đường ngay).. bao tiền đi hết..hcihci ..matkieng đem theoi tiền dư dả để xài, ko ngờ cháy túi và lại nợ e visa credit card...bây giờ è cổ ra trả nợ thấy ông trời luôn.....mà mau toàn quà tặng mới đau,,,,,,thề lòng là đi Phượt sẽ ko báo ai nữa...có mau quà thì bánh kẹo cho vui thôi,, chứ mỹ phẩm là say no..bye bey

2)Thông báo offline share hình ngày thứ 7 (10/09/2011)tại Star Coffee 79 Điện Biên Phủ lúc 5h00 chiều. Mọi người nhớ mang laptop, thẻ nhớ
để chép hình và đóng cho matkieng mỗi người 29.000 vnd cho chí phí phát sinh do đặt online:

Deposit cho Dragon là 193 usd (1.95 phí paypal)sau khi tính phí và quy đổi sang tiền đồng số tiền phải transfer cho nó là: 4.117.000 vnd.(số đã được làm tròn)
Payment từ Dragon trả về là 191.05 sau khi tính phí và quy đổi sang tiền đồng, rút tiền mặt từ thẻ tín dụng số tiền thực nhận là: 3.650.000vnd(số đã được làm tròn)
Vậy tổng số tiền phát sinh cho việc đặt booking và refund lại là: 4.117.000- 3.650.000= 467.000 vnd
467.000 : 16 người= 29.000 vnd

vanpth
06-09-2011, 20:36
Chi phí 2 đêm ở Macau nha bà con:

Tiền thu mỗi người 1000HKD

1. Tiền mua octobus: 250HKD/người (mình chưa tính tiền cọc 50/người)
2. Tiền phà đi MC: 151HKD/người
3. Tiền phà về HK: 173HKD/người
4. Tiền mua sim xài cả nhóm (MK mua)130HKD/15 -> 9HKD/nguoi
5. Tiền ks – Phòng 4 người (MK, lanpham, lan, diệu, thúy,hanahan, vân, an): 340MOP/phòng/đêm -> 170MOP/người/2 đêm
- Phòng 3 người (Tuanroma, hieuzone, thangdaigia): 330MOP/phòng/đêm/ -> 220MOP/người/2đêm
- Phòng 2 người (vc a. Thắng, lanlan&hieuken): 319MOP/phòng/đêm -> 319MOP/người/2 đêm.

Tổng chi phí 1 bạn như sau:
MK, lanpham, lan, diệu, thúy,hanahan, vân, an: 753/người đã trả lại 247/người
Tuanroma, hieuzone, thangdaigia: 803/người trả lại 197/người
Vc a. Thắng, lanlan&hieuken: 902/người trả lại 98/người.

Tổng tiền thanh toán ks 2 đêm tại MC (gồm 2 phòng 4, 1 phòng 3, 1 phòng 2): 3.296MOP = 3.203 HKD (tỷ giá 1.029) (lệch 93HKD ->6.2HKD/người)
Tiền cọc octobus các bạn đã nhận tại sân bay là 50/người - 6.2HKD chênh lệch =43.8HKD/người, như vậy mình thu lại mỗi bạn 118.000VND tại buổi offline luôn nhé (sorry các bạn vì sự bất tiện này, mai mốt o dám nhận làm thủ quỹ nữa đâu).

Bạn nào o đến được chuyển vào tài khoản của mình Phạm Thị Hồng Vân số tk 0331000400487 tại VCB dùm Tks

P/s: tiền khách sạn tại HK còn chưa thu của Thắng đại gia : 237 HKD - 10HKD (di victoria peak) ->613.000VND

Hẹn gặp mọi người tại bữa off nhé!!!!!!!!!!

hanahan
06-09-2011, 21:08
Em đang viết hồi ký Đặng Thùy... Hana cho liền mạch, chuyện tiền bạc hay ọp ẹp bữa đó mình "thanh toán" nhau đi nha. Ở đây nhiều người đọc mà :D

---------------------------------------------------

Chi phí cho chuyến đi:

1/ Visa:

Nhờ sự quen biết của chị Diệu, chúng tôi được ưu ái với giá hữu nghị 41 USD cho visa Hong Kong loại double, tiết kiệm được gần 20 USD. Nếu làm visa Hong Kong thông qua dịch vụ thì phải cần chứng minh công việc, có sổ tiết kiệm từ 2.000 USD trở lên trong ngân hàng. Nếu nhờ chị Hama bên Hong Kong làm thì không cần chứng minh tài chính, nhưng giá cả qua khảo sát thì từ 55 đến 60 USD, visa loại triple sẽ mắc hơn nữa.

Khi cầm visa Hong Kong trong tay, đa phần chúng tôi đều thắc mắc vì sao nó chẳng trông giống visa chút nào, vả lại còn có chuyện visa do Trung Quốc cấp hay do Hong Kong cấp nữa chứ. Cả đoàn cũng có vài người lo lắng, nhưng riêng tôi thì lì lợm rồi, “sợ thì ở nhà” cơ mà.

Về việc xin visa Macau, chúng tôi nhờ dịch vụ chỗ anh Cường. Thủ tục rất đơn giản bao gồm passport bản gốc và một ảnh 3x4 hay 4x6 đều được. Do số lượng người đi đông nên được giá rẻ hơn một chút: 72 USD/người. Vụ visa Macau này là cũng là do tôi “cầm đầu”. Khi mọi người đã gần như hết hứng thú với Macau khi nghe tin xác suất cấp visa Macau cho người Việt Nam rất khó khăn thì tôi lại là đứa nhởn nhơ nhất. Đơn giản là “không thử sao biết”, dù sao nếu không được cấp visa, chúng tôi cũng chỉ mất 20 USD/người. Có lẽ nhờ cái máu liều và sự hô hào vận động của tôi nên các anh chị em khác cũng quyết tâm đặt bàn chân mình đến đất Macau.

2/ Vé máy bay:

Mặc dù biết có nhiều cách đi rẻ hơn thông qua vé của Air Asia hoặc Cebu, nhưng chúng tôi quyết định mua vé của hãng United Airlines để tiết kiệm thời gian quá cảnh. Giá vé là 214 USD bao gồm cả thuế phí, mua trước chuyến đi 06 tháng và chỉ từ ngày 01 đến ngày 05/09 mới có giá đó. Nếu muốn ở lại Hong Kong thêm một ngày thì vé sẽ đội thêm một mức giá khác.

3/Hostel:

Thông qua review của lilac, chúng tôi chọn hostel Dragon ở khu Mongkok (Sincere House, 83 Argyle St.,Kowloon - 0852 9347 4767) cho 2 đêm ở Hong Kong. Và qua sự chỉ dẫn của một người bạn chị Lan (đã từng làm việc bên Macau), chúng tôi cũng thuê được một hostel ở đất cờ bạc. Tổng chi phí cho 4 đêm ở hostel khoảng 480 HKD. Tỷ lệ quy đổi là 1.000 HKD = 1.029 MOP, nhưng nếu không xài hết MOP đem về Hong Kong đổi lại thì sẽ bị thiệt khá nhiều.

4/ Di chuyển:

Tiền phà từ Hong Kong qua Macau của hãng Turbo Jet là 151 HKD. Do chiều về chúng tôi đi từ Macau sang Kowloon của Hong Kong vào ngày thứ 7 cuối tuần nên giá phà là 173 HKD. Như vậy, tổng cộng tiền phà khứ hồi là 324 HKD.

Tất nhiên phần quan trọng không thể thiếu khi đến Hong Kong đó là thẻ Octopus. Thẻ này khá tiện dụng, vừa đi MTR, đi bus, vừa sử dụng để mua thức ăn ở các cửa hàng (chẳng hạn Starbucks). Tiền thẻ là 150 HKD, tiền đặt cọc 50 HKD, chúng tôi nạp thêm 100 HKD nữa là có thể vi vu qua các đảo của Hong Kong. Tổng cộng 300 HKD, khi về nếu refund thẻ sẽ mất phí refund là 7 HKD, được quyền xài âm tiền trong thẻ nhưng không được quá 10 HKD. (Ví dụ: Thẻ của tôi đã bị âm hết 1,3 HKD, khi refund thẻ tôi được nhân viên trả lại 41,7 HKD). Phí di chuyển bằng MTR luôn luôn rẻ hơn bus.

Ở Macau nếu chịu khó đi bộ thì sẽ không tốn tiền di chuyển. Các sòng bài như Galaxy, City of dream hay Venetian Macau nằm trên đảo phía Nam Macau đều có xe bus miễn phí để chở khách đến sòng bài. Những điểm tham quan khác như Ruins of St.Paul's, Senado square, pháo đài, đền Ama, Fisherman's wharf – tức là những địa điểm nằm trên đảo phía Bắc Macau thì đi bus không được miễn phí, giá mỗi chặng bus dao động từ 2 - 5 MOP. Nếu đi 4 người một chiếc taxi thì tính ra một người khoảng 10 MOP.

5/ Ăn chơi:

Tùy chi tiêu của mỗi người, trung bình khoảng 30 – 40 HKD cho một bữa ăn. Nước uống ở Hong Kong lẫn Macau dao động từ 3 – 10 HKD/chai.

Vé đi Ocean Park bán tại Dragon hostel là 220 HKD, Disneyland là 350 HKD, bộ ba The Peak + Madame Tussauds + Sky Terrace là 190 HKD. Nếu không đi Madame Tussauds mà chỉ đi The Peak + Sky Terrace thì tốn 58 HKD, Ngong Ping 98 HKD.

Các show ở Macau hầu hết là miễn phí, các khu tham quan cũng thế. Chỉ những show đặc biệt thì mới thu phí và thường diễn ra ở các casino. Đúng y như rằng tất cả những gì tinh túy đẹp đẽ nhất của Macau đều nằm trong các sòng bài.

Đó là những chi phí cơ bản cho chuyến Hong Kong – Macau 5 ngày 4 đêm, tất nhiên không tính tiền shopping. Và nếu ai ham chơi hơn ham ăn và shopping như tôi thì chuyến đi này chỉ tốn 2.000 HKD và 327 USD cho tiền vé và visa. Tính ra tiền Việt Nam là 12.267.000 (tỷ giá 21.000 và 2.700), thoải mái hơn tính cho chẵn 13 triệu cho gọi là số đẹp.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2439.jpg

minhtam270585
07-09-2011, 01:13
Các bạn về rồi, chờ mãi mới thấy cái topic này :). Cho mình lót xem ngồi ngóng nhé :p
Ah, cho mình hỏi tí, trong đoàn có người đi phim trường TVB fải ko, các bạn có thể chỉ cho mình cách vào được bên trong phim trường tham quan ko? Xem phim TVB từ bé, ghiền nhất mỗi cái đó :p

linhnam
07-09-2011, 01:22
Hic! bạn cho biết anh chàng taxi nào đòi 20 usd về bình thạnh đế anh em biết nha! Rút kinh nghiệm tránh hãng taxi này luôn!
đi Phượt bằng United arlines! Choáng quá - cái này là đi chơi mà! haha

hanahan
07-09-2011, 08:18
@minhtam: Chuyện phim trường TVB được bầu chọn là "sự kiện tếu lâm" nhất trong số các điểm tham quan, có gì nhóm mình sẽ review lại cho bạn từ từ heng.
@linhnam: Nguyên một dãy các anh mặc đồng phục màu kem đứng trước hàng taxi màu trắng, có cả bảng giá chào mời khách tính bằng USD không thôi. Phượt là tự đi, tự khám phá chứ đâu phụ thuộc vào việc chọn hãng hàng không nào đâu bạn, hihi.

--------------------------------------------
01/09/2011

6h sáng, chúng tôi đã yên vị trên máy bay của United Airlines. Khá hoành tráng với 3 hàng ghế ngồi, màn hình xem kênh Discovery (bằng tiếng Hoa) và đài radio chuyên phát những bản nhạc khá mới, United Airlines chỉ làm chúng tôi lúng túng ở khâu hải quan soát xét hành lý quá kỹ, còn về chất lượng và dịch vụ thì rất tốt, có cả một tấm khăn mỏng dành cho những ai sợ lạnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68705&d=1315357104

Sau hai giờ bay, chúng tôi tạm biệt Tân Sơn Nhất nhỏ bé để đặt chân xuống một trong 10 sân bay tốt nhất thế giới: sân bay quốc tế Hong Kong (Hong Kong International Airport - HKIA). Chi phí xây dựng sân bay này khoảng 20 tỷ USD trên diện tích hơn 12km², mất 6 năm xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1998. HKIA cũng điều hành một ga hành khách lớn nhất và hoạt động 24 giờ một ngày. Cả hai hãng hàng không United Airlines và Air India sử dụng nơi đây như là một điểm dừng cho các chuyến bay từ Hoa Kỳ đến Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như từ Ấn Độ đến Osaka và Seoul. HKIA cũng là một đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Hong Kong, với 60.000 người làm việc tại sân bay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68699&d=1315357104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68700&d=1315357104

Sân bay được xây trên một hòn đảo nhân tạo lớn, qua việc san lấp nối liền hai đảo là Chek Lap Kok và Lam Chau. Hai đảo ban đầu chiếm khoảng 25% diện tích sân bay hiện tại (12.55 km²). Nó nối liền với mặt phía bắc của đảo Lantau (giữa đảo) gần làng Tung Chung, bây giờ được mở rộng thành khu phố mới. Sân bay này thay thế sân bay cũ là sân bay Kai Tak, tọa lạc ở khu vực thành phố Kowloon với một đường băng thuộc vịnh Kowloon gần với khu vực nội ô. Bên cạnh đó còn có các công trình xây dựng đường xá và đường tàu điện nối với sân bay gồm các cầu, các đường hầm và các dự án san lấp trên đảo Hong Kong và đảo Kowloon. Đây là dự án tốn kém nhất được sách kỷ lục thế giới ghi nhận. Công trình sân bay này được bầu chọn là một trong 10 thành tựu xây dựng của thế kỷ 20 tại hội nghị ConExpo năm 1999. Đây là sân bay bận rộn thứ 3 về giao thông ở châu Á trong năm 2008, và bận rộn thứ 2 thế giới cho giao thông hàng hóa trong năm 2008.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68701&d=1315357104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68702&d=1315357104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68703&d=1315357104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68704&d=1315357104

hanahan
07-09-2011, 08:37
Ấn tượng đầu tiên về HKIA là sân bay này quá rộng cũng như số lượng hành khách quá đông. Chỉ riêng việc xếp hàng chờ nhập cảnh đã tốn hơn 1 giờ. Hải quan Hong Kong cũng không làm khó dễ gì với đoàn chúng tôi cả. Sau khi đưa passport có visa, tờ khai nhập cảnh thì chúng tôi đã được "chuẩn tấu" để bước vào địa phận Hong Kong.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68707&d=1315359031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68709&d=1315359031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68710&d=1315359031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68708&d=1315359031


Điều duy nhất tôi thắc mắc là khi lấy hành lý ký gửi không ai kiểm tra xem thẻ hành lý có khớp hay không. Có lẽ họ tin tưởng rằng tất cả đều lấy đúng hành lý của mình chăng?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68711&d=1315359031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68712&d=1315359031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68706&d=1315359031

ngoclanphamthi
07-09-2011, 09:27
@ cả nhà; thứ 7, em busy cả ngày nên k đi off được nha. Em sẽ gửi tiền và hình cho người khác đi dùm.

twanjung
07-09-2011, 09:48
Em đến HK trong vội vã & ra đi trong bóng đêm... nên ko được nhiều hình ảnh sáng và đẹp thế này xD Sớm update thêm nha Hanahan :>

pandavn
07-09-2011, 11:25
Và nếu ai ham chơi hơn ham ăn và shopping như tôi
Thật ra ăn cũng là một phần của chơi mà em vì không phải chơi là đi nhiều, phải đến nước họ, tham quan cảnh đẹp và thưởng thức ẩm thực của họ thì như vậy mới trọn vẹn phần chơi đấy chứ.
Do trình độ văn chương có hạn nên chờ bà con viết bài rồi em vào chọc ngoáy vậy. :D

ngoclanphamthi
07-09-2011, 11:40
@ Hân: t thấy m có ham ăn ham shop gì đâu... Được mỗi cái ham đi, ham chơi thôi... :D
PTS hết 1000 tấm chưa?

linhnam
07-09-2011, 13:02
Điều duy nhất tôi thắc mắc là khi lấy hành lý ký gửi không ai kiểm tra xem thẻ hành lý có khớp hay không. Có lẽ họ tin tưởng rằng tất cả đều lấy đúng hành lý của mình chăng?
Mình thấy các sân bay bây giờ ít để ý vụ này lắm! Chắc họ quá bận rộn, không rảnh như mẩy sân bay việt nam mình đấy mà ???( mà nói cũng oan cho mấy anh nhà mình quá : tân sơn nhất bây giờ hình như không check thẻ hành lý nữa rùi )- các sân bay bangkok, changi Singapore cũng vậy mà...

minhtam270585
07-09-2011, 16:29
Các bạn đi MRT từ sân bay để vào HongKong à? Chắc do đoàn mình đông qua nên đi MRT cho tiện chứ nếu ko các bạn chắc sẽ chọn bus vừa rẻ vừa ngắm được cảnh vì phượt là phải thế mà :p

khongthudao
07-09-2011, 17:42
Thích quá nhỉ! Đang đợi bài của các bạn đây.

hanahan
07-09-2011, 22:36
@panda: Em chỉ ham chơi và ham đi thôi chứ không ham ăn và ham mua sắm.
@linhnam: Chắc có lẽ hành lý ký gửi bây giờ của ai tự lấy và tự xử nhỉ.
@minhtam: Đoàn mình qua sân bay Hong Kong, sau đó đi bus qua bến phà Macau, còn khi di chuyển tham quan ở Hong Kong thì đi MTR kết hợp bus luôn.

-------------------------------------------------------

Chúng tôi mua thẻ Octopus để di chuyển bằng bus đến bến phà Macau và cũng để sau này trở lại Hong Kong sẽ tiếp tục sử dụng. Leo thẳng lên xe bus A11, ngủ một giấc sẽ đến bến phà, và do quãng đường khá xa nên mất 40 HKD, khoản tiền này được trừ vào thẻ Octopus.

Hong Kong nhìn từ cửa sổ máy bay


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68903&d=1315409427

Và HKIA - sân bay tốt nhất thế giới cho cả khách thương gia và khách du lịch. Điều hài lòng nhất của hành khách tại sân bay này là thái độ nhã nhặn, lịch sự, sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ nhân viên sân bay và cả môi trường thoải mái, an toàn...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68904&d=1315409427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68907&d=1315409427

Và tỷ giá quy đổi ngoại tệ tại HKIA


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68905&d=1315409427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68906&d=1315409427

Nơi đón bus sang bến phà để đi Macau


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68908&d=1315409427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68909&d=1315409427

hanahan
07-09-2011, 23:03
Trong suốt đoạn đường từ sân bay đến bến phà trung tâm, ngồi trên xe bus và xem xét bản đồ, chúng tôi không khỏi thắc mắc, không biết Hong Kong có mấy bến phà để qua Macau. Vì nếu không nhập cảnh Hong Kong, nhân viên sân bay đã chỉ chúng tôi đi hướng khác để đón phà, còn nhập cảnh thì chúng tôi buộc phải đi bus A11 để vào Hong Kong. Chúng tôi gọi đùa rằng mình đang đi "mua đường"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68911&d=1315410954

Đường xá ở Hong Kong đúng là hiện đại khiến tôi có chút gì đó nhớ về Singapore.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68912&d=1315410954

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68913&d=1315410954

Và cũng không thiếu cầu dây văng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68915&d=1315410954

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68910&d=1315410954

Đường hầm vượt biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68916&d=1315410954

Và những tòa nhà như đồ chơi Lego

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68914&d=1315410954

minhtam270585
07-09-2011, 23:07
HongKong đẹp quá, ngồi chờ bài của bạn từng giây...từng phút...hehe, cứ như mình sắp được đi du lịch vậy...:D

hanahan
07-09-2011, 23:31
Trong khi lưu thông ở Trung Quốc người ta lái xe bên phải thì Hong Kong vẫn duy trì luật lệ giao thông riêng của mình với việc lưu thông lái xe bên trái. Có khoảng 517.000 xe cơ giới được đăng ký ở Hong Kong, 64% số đó là xe hơi tư nhân. Là một đô thị xa hoa ở châu Á, Hong Kong nổi tiếng thế giới là nơi có số lượng xe hơi Rolls-Royce đầu người cao nhất thế giới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68920&d=1315412322

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68921&d=1315412322

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68922&d=1315412322

Hong Kong có một mạng lưới giao thông tinh vi và phát triển cao, bao gồm cả mạng lưới giao thông công cộng lẫn tư nhân. Hệ thống thống thanh toán bằng thẻ thông minh Octopus card có thể được sử dụng để trả cước phí đi lại cho hầu như tất cả các tuyến đường sắt, xe buýt và phà ở Hong Kong. Thẻ Octopus sử dụng công nghệ RFID (Nhận dạng bằng tần số radio) cho phép người sử dụng có thể quét thẻ mà không cần lấy nó ra khỏi ví hoặc túi xách. Hai hệ thống tàu điện ngầm cho thành phố là MTR (Mass Transit Railway) và KCR có chức năng kết nối giữa Hong Kong và Trung Quốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68918&d=1315412322

Sự hoành tráng của cảng Hong Kong, được xếp hạng nhì trên 50 cảng lớn nhất thế giới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68919&d=1315412322

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68917&d=1315412322

LongSeras
07-09-2011, 23:42
Hic! bạn cho biết anh chàng taxi nào đòi 20 usd về bình thạnh đế anh em biết nha! Rút kinh nghiệm tránh hãng taxi này luôn!
đi Phượt bằng United arlines! Choáng quá - cái này là đi chơi mà! haha

Bay từ SG đi HK thì UA nên được coi là hàng không giá rẻ so với VA và các hãng khác bạn ạ,mặc dù dịch vụ cũng tốt....

hanahan
08-09-2011, 12:12
Tranh thủ thời gian xe bus đang chạy, tôi ngồi vừa chụp hình vừa nhâm nhi ổ bánh mì kẹp chà bông đã chuẩn bị từ tờ mờ sớm. Nhớ lại lúc đặt vali xách tay và chiếc ba lô nhỏ lên bàn kiểm tra, hai anh hải quan mở ra, thấy mì ly, bánh bao, bánh mì… trong hành lý của tôi thì tỏ vẻ thắc mắc:

- Ủa đi du lịch mà mang mì ly chi em?
- Để ăn sáng ạ
- Trời, ăn buffet mà lo gì em.
- Nhưng em không thích ăn buffet
- Không ăn thì cũng tính cả vào tiền tour mà.
- Nhưng mì gói Việt Nam là ngon nhất, mấy anh không biết sao?

Sau vài câu qua lại tám nhảm, tôi cũng được các anh hải quan buông tha vụ thức ăn với lý do “không hợp với ẩm thực bên Tàu” :D

Xe bus dừng ở bến phà, mọi người tranh thủ mua vé và kiếm chút thức ăn bỏ bụng. Tôi thì không say tàu xe, nhưng cũng chẳng muốn ăn nhiều vì không có cảm giác đói. Chuyến phà xuất phát lúc 13h15, cả đoàn lếch thếch xách hành lý tiến vào TurboJet, chòng chành và nồng “mùi say xe”. Tôi là đứa khỏe mạnh mà còn cảm nhận rõ rệt cái mùi khó chịu đó, có lẽ do đêm qua ngủ không đủ giấc nên người cứ vật vờ hẳn ra – hậu quả của những chuyến bay quá sớm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68990&d=1315457247

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68994&d=1315457247

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68989&d=1315457247

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68991&d=1315457247

Hành lý nặng được để vào một chỗ riêng, nhân viên bắt đầu phát phiếu nhập cảnh cho hành khách. Xung quanh tôi có khá nhiều Tây ba lo cũng đi qua Macau, chắc là để vào sòng bài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68992&d=1315457247

Cố gắng xua tan cái mùi phà ngây ngấy và những lúc song biển dập dồn, tôi bật nhạc trong chiếc điện thoại teen teen của mình, ngậm vài viên kẹo, quàng khăn. Bên cạnh tôi, chị Lan chung đoàn đang tích cực “say sinh tố”, phía trước là màn hình ti vi quảng bá du lịch Macau, và có cả những hình ảnh quảng bá cho du lịch Việt Nam như cố đô Huế, Nha Trang… nữa. Nhưng tâm trí và sức lực cũng không còn tập trung được vào màn hình nào cả, bản nhạc “Cho tôi lại từ đầu” với giọng hát Thu Phương vang lên, lúc này trong tâm trí tôi chỉ muốn “cho tôi lẹ vào bờ”…

Điện thoại roaming nên tên mạng hiện chữ Tàu hay gì đấy chả rõ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68993&d=1315457247

hanahan
08-09-2011, 12:21
Sau gần 1 tiếng 30 phút, chúng tôi cũng đặt được chân vào bờ. Macau từ xa đã đập vào mắt tôi với hình ảnh sòng bài Sand trên mặt biển và những con tàu. Chúng tôi lại tiếp tục dò dẫm vào nơi nhập cảnh Macau. Hôm nay, ngày đầu tiên của cuộc hành trình, chúng tôi toàn phải đi qua các cửa để xin dấu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68995&d=1315457247

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68996&d=1315457304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68997&d=1315457304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68999&d=1315457304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68998&d=1315457304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69000&d=1315457304

ngoclanphamthi
08-09-2011, 12:34
@ Minh Tâm: Hk mà đẹp hả bạn... Ma Cau đẹp hơn ấy chứ...

minhtam270585
08-09-2011, 15:16
@ Minh Tâm: Hk mà đẹp hả bạn... Ma Cau đẹp hơn ấy chứ...
Có lẽ do xem phim TVB từ bé, nên HongKong luôn luôn được mình xem là 1 trong những nơi đẹp nhất...hihi. Vì vậy mình mới đặt vé tận nửa tháng để sang HK ăn chơi cho thoả sức, và cũng ghé sang Macao, mục đích chủ yếu là được ở thêm HK 7 ngày :D

dieutran
08-09-2011, 15:45
@minhtam270585: Visa double HKG chỉ cho mình nhập cảnh được 7 ngày của nước họ, còn MC họ cho mình 15 ngày. Nếu em đi nữa tháng chị nghĩ em chơi 7 ngày ở HKG rồi sau đó qua MC, chơi ở MC cho chán chê quay lại HKG ở thêm 7 ngày nữa. Chị nghĩ nên về nước trước ngày hết hạn ngày cho phép kẻo gặp rắc rối.

ngoclanphamthi
08-09-2011, 16:36
@ Minh Tâm: mình đã từng bị dụ như bạn... Và rồi thì là... Dù sao, cũng tùy cảm nhận mỗi người. Bạn cứ đi và cảm nhận theo cách của bạn! Chúc chuyến đi vui! :D

HieuKen
08-09-2011, 17:38
@minhtam270585: Visa double HKG chỉ cho mình nhập cảnh được 7 ngày của nước họ, còn MC họ cho mình 15 ngày. Nếu em đi nữa tháng chị nghĩ em chơi 7 ngày ở HKG rồi sau đó qua MC, chơi ở MC cho chán chê quay lại HKG ở thêm 7 ngày nữa. Chị nghĩ nên về nước trước ngày hết hạn ngày cho phép kẻo gặp rắc rối.

Ước gì có thời gian như vậy nhỉ, visa mình cung Double muh :(

hanahan
08-09-2011, 18:57
Bước tới cổng hải quan Macau, tôi chìa passport và tờ khai nhập cảnh, cô hải quan nhìn rồi gạch cái rẹt trên tờ visa trị giá 72 USD, sau đó đóng dấu cho phép được ở lại Macau 15 ngày. Tự dưng không thấy cảm tình chuyện gạch visa, thà nó sắm cái dấu “Journey completed” đóng vào như bên Hong Kong sẽ chuyên nghiệp và đẹp hơn. Đàng này… nhìn visa của tôi cứ như đồ bỏ đi vì dán sai vậy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69172&d=1315482010

Qua cổng hải quan xong, Macau hiện ra trước mắt tôi một cách bình dân đến lạ. Nếu không muốn nói là trông chẳng khác gì bến phà hay sân bay Việt Nam. Tôi phải tìm chụp chữ Macau để chắc chắn rằng mình đang ở nước ngoài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69160&d=1315481447

Chiếc xe hơi màu da beo độc đáo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69158&d=1315481447

Ngay tại bến phà Macau, có rất nhiều người chào mời tôi bằng thứ tiếng Bồ Đào Nha. Một ông đến hỏi, tôi chỉ cười ra hiệu không hiểu. “Can you speak English?” – Ông ta trả lời “Of course, do you need a tourguide?” – “Thank you, I’ve already…”. Chỉ đơn giản ngắn gọn và không có níu kéo hay kỳ kèo như ở Việt Nam.

Tại bến phà cũng có khá nhiều các em gái xinh đẹp ăn bận theo phong cách tiếp viên sòng bài. Tôi thấy có 3 sòng bài nổi tiếng: Venetian Macau, Galaxy, City of dreams cùng các cô gái đứng phát quạt giấy cho du khách. Thời tiết Macau tháng 9 quả là khá nóng nực.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69161&d=1315481447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69159&d=1315481447

Vì mọi người hầu như đã bơ phờ nên chúng tôi quyết định đón taxi từ bến phà để vào trung tâm, 40 MOP taxi 4 chỗ cho đoạn đường từ bến phà đến quảng trường Senado. Đường phố Macau nhìn từ taxi, cũng có xe máy y chang Việt Nam và nổi bật trên hết là những casino lộng lẫy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69163&d=1315481447

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69164&d=1315481447

hanahan
08-09-2011, 19:07
Tại bến phà Macau, chúng tôi mua luôn vé chiều về Hong Kong. Do trùng vào cuối tuần nên giá mắc hơn chiều đi, và cũng khác hãng. Chỉ có hai chuyến phà lúc 7:30 và 9:30AM. Sợ cập rập nên mọi người quyết định mua chuyến 9:30 sẽ xuất phát từ Macau để trở về Kowloon sau khi ăn chơi nhảy múa ở Macau hai ngày.


Đường xá ở Macau cũng khá rộng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69165&d=1315481555

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69168&d=1315481555

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69170&d=1315481555

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được quảng trường Senado. Do gần dịp Trung thu nên quảng trường này bị trưng bày khá nhiều lồng đèn, vô tình tạo ra một lối trang trí vô duyên nửa Tây nửa Tàu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69169&d=1315481555

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69171&d=1315481555

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69167&d=1315481555

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69166&d=1315481555

hanahan
08-09-2011, 20:12
Đặc khu hành chính Macau là một vùng lãnh thổ nhỏ bé với diện tích mặt đất tổng cộng chỉ khoảng 21 km² nằm ở vùng duyên hải phía Đông Nam Trung Quốc. Macau là một trong số các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới, nhất là ngànhhh dịch vụ (chiếm 75% GDP). Các ngành dịch vụ chủ yếu của Macau là kinh doanh sòng bạc, du lịch và tài chính. Tài chính cũng là thế mạnh kinh tế của vùng lãnh thổ Macau kể từ khi còn thuộc Bồ Đào Nha. Nhưng quan trọng nhất của ngành dịch vụ ở Macau là lợi nhuận từ kinh doanh sòng bài. Năm 2006, lần đầu tiên Macau đã vượt qua thủ đô cờ bạc thế giới là Las Vegas (Hoa Kỳ) để trở thành trung tâm cờ bạc có doanh thu lớn nhất thế giới. Từ đây kéo theo một loạt ngành dịch vụ khác phát triển theo như khách sạn, hàng không, mua sắm...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69173&d=1315487382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69178&d=1315487382

Macau có nền văn hóa từ sự kết hợp của văn hóa phương Đông và phương Tây, điều này đã làm cho Macau trở thành nơi vừa rất kín và cũng vừa rất mở (sòng bạc và biểu diễn sex). Vì phần lớn dân cư của Macau là người Hoa được người Bồ Đào Nha tiếp quản và truyền bá văn hoá phương Tây từ rất lâu nên mới có sự pha trộn trên. Quần thể các sòng bạc đồ sộ và sang trọng mang dáng dấp phương Tây và Trung Hoa của Macau là lý do được nhiều du khách ghé thăm nhất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69179&d=1315487382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69176&d=1315487382

Bên cạnh khách du lịch với mục đích "đỏ đen" ở các casino, Macau còn hấp dẫn du khách về mặt lịch sử, nghỉ dưỡng và mua sắm. Khu lịch sử Macau bao gồm Quảng trường Senado, tàn tích Nhà thờ Thánh Paul và Pháo đài cổ Bồ Đào Nha được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 2005. Tượng Mẹ Nam Hải, cầu Taipa … cũng là những địa điểm du lịch chính của Macau. Macau cũng sở hữu khách sạn Venetian Macao lớn nhất châu Á, mang đậm vẻ đẹp thời Ý phục hưng và là bản sao của Venice.

Hiện tại du khách đến từ Hong Kong và Trung Quốc chiếm phần lớn trên tổng số du khách đến Macau hàng năm. Macau hiện có 3 cửa khẩu quốc tế chính:

* Cửa khẩu đường biển PORTO EXTERIOR: chủ yếu là khách đi bằng tàu cao tốc từ Hong Kong và các vùng khác của Trung Quốc bằng đường thủy. Các tàu du lịch từ nước ngoài đến Macau cũng qua cửa khẩu này.
* Cửa khẩu đường bộ PARTIDA: giáp với thành phố Châu Hải của tỉnh Quảng Đông.
* Sân bay quốc tế Macau – FMF: có nhiều điểm đến trong khu vực và thế giới.

Mặc dù Macau, Trung Quốc và Hong Kong đều thuộc Trung Quốc nhưng người dân của hai nơi này khi vào Macau cũng buộc phải làm thủ tục xuất – nhập cảnh bằng hộ chiếu như khách nước ngoài khác.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69177&d=1315487382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69175&d=1315487382

hanahan
08-09-2011, 21:22
May nhờ vốn tiếng Hoa của anh Nghĩa, chúng tôi mới tìm ra đường đến khách sạn Central ở Macau ở đường Ribeiro. Không dám nói khách sạn này tốt nhưng nếu bạn nào có thuê phòng ở đây thì né tầng 9 vì trông nó khá ẩm mốc và cũ kỹ. Nếu trí tưởng tượng phong phú thì có thể kể ra vài câu chuyện ma dựa trên không khí âm u chốn này.

Nhận phòng xong xuôi, anh Nghĩa thở phào đánh thượt "Đi phượt khổ quá em hả?". Tôi cười, phượt mà, làm sao dám thuê hẳn khách sạn xịn mà ở, nhưng mình đi chơi cả ngày rồi, tối về tắm rửa ngủ nghỉ là được thôi. Phòng khá rộng nhưng không có cửa sổ, có lẽ khi xây dựng sợ rằng người thua bài quẫn trí nhảy từ cửa sổ xuống đường chăng? Cũng may là phòng tắm ở đây cũng khá sạch sẽ và có một cửa sổ nhỏ xíu để có chút khí trời.

Lo chốn ở đã xong, giờ lại mày mò tìm quán ăn để nạp năng lượng. Chúng tôi vào đại một quán ăn nhỏ theo chỉ dẫn của dân địa phương. Menu thì toàn là tiếng Tàu, nhìn vào cứ y như đứa mù chữ, may ra chỉ có con số thì mới hiểu được giá tiền là bao nhiêu. Các món chính ở đây vẫn thấy mì là nhiều nhất, giá cả từ 30 - 40 MOP/phần. Ngoai ra, Macau có món bánh trứng (pan cake) ăn khá ngon, giá 7 MOP/cái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69223&d=1315490631

Ăn uống no nê, chúng tôi dạo bước ra quảng trường Senado, là trung tâm của Macau từ nhiều thế kỷ và nay vẫn còn là địa điểm được nhiều người biết đến với các sự kiện và các lễ kỷ niệm đều được tổ chức ở đây. Quảng trường được lát gạch tạo hình những cơn sóng rất thu hút du khách. Nơi đây còn là trung tâm mua sắm nổi tiếng với nhiều cửa hàng dọc theo hai bên phố. Có khá nhiều nhãn hiệu như Hang Ten, Bossini, Giordano...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69234&d=1315491518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69219&d=1315490631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69221&d=1315490631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69218&d=1315490631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69220&d=1315490631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69222&d=1315490631

hanahan
08-09-2011, 23:11
Nếu có kế hoạch mua sắm nhiều ở Macau thì nên đổi từ HKD sang MOP, các điểm đổi tiền nằm dọc quảng trường Senado, duy chỉ có điều bất lợi là 9h sáng mới mở cửa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69174&d=1315487382

Buổi tối chúng tôi đi dọc Senado rồi lang thang qua nhà thờ thánh Paul. Nhà thờ thánh Paul là một Nhà thờ được xây dựng vào thế kỉ thứ XVI của người Bồ Đào Nha, được xây nên để tưởng nhớ thánh Paul, tông đồ của chúa Jesus. Ngày nay, những tàn dư của nhà thờ này là một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất ở Macau.

Được xây dựng từ năm 1582 đến năm 1602 bởi những người theo đạo Thiên chúa, là nhà thờ Thiên Chúa giáo lớn nhất ở Châu Á vào thời điểm đó, và những người trong hoàng gia ở Châu Âu tranh giành lẫn nhau để dành tặng cho nhà thờ những quà tặng tốt nhất. Khi tầm quan trọng của Macau, cảng chính cho đồng bằng châu thổ ở Trung Quốc do Hong Kong nắm giữ bị giảm đi, sự thịnh vượng của nhà thờ cũng đi xuống, và nhà thờ đã bị thiêu cháy trong một cơn bão to vào năm 1835. Tàn dư còn lại của nhà thờ gồm có mặt tiền bằng đá ở phía Nam – được khắc một cách công phu vào những năm 1620 và 1627 bởi những người theo đạo Thiên chúa người Nhật Bản bị lưu đày và những người thợ thủ công địa phương dưới sự chỉ dẫn của Carlo Spinola người Italy. Nhà thờ cũng có các hầm mộ của những thầy tu - những người đã xây dựng và duy trì nên nhà thờ. Mặt tiền của nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhỏ với 66 bậc thang bằng đá. Các hình chạm khắc gồm có các hình ảnh của những thầy tu với đề tài xuất phát từ nghệ thuật phương Đông, như một người phụ nữ khiêu vũ trên một con rắn 7 đầu, được minh họa bằng những kí tự Trung Quốc như “Đức mẹ giẫm chân lên đầu rồng”. Một trong số các hình chạm khắc khác như người sáng lập ra luật lệ Thánh, chúa Jesus chinh phục cái chết, và tại mỗi đỉnh của hình chạm khắc là một đàn chim bồ câu với những đôi cánh trải rộng.

Chúng tôi đến St.Paul vào đúng thời điểm có show trình chiếu âm thanh ánh sáng, và quả là không bõ công sức chờ đợi, công sức và tiền của xin visa cũng như vượt một chặng đường dài đến Macau, chúng tôi đã được xem một màn trình diễn đặc sắc và đẹp mắt nhất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69258&d=1315498002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69257&d=1315498002

Trong lúc vừa tận hưởng bằng mắt thường, tôi đã cố giơ tay cao để quay lại một phần của show diễn này.


http://www.youtube.com/watch?v=-gMaYCncwes

minhtam270585
08-09-2011, 23:34
@minhtam270585: Visa double HKG chỉ cho mình nhập cảnh được 7 ngày của nước họ, còn MC họ cho mình 15 ngày. Nếu em đi nữa tháng chị nghĩ em chơi 7 ngày ở HKG rồi sau đó qua MC, chơi ở MC cho chán chê quay lại HKG ở thêm 7 ngày nữa. Chị nghĩ nên về nước trước ngày hết hạn ngày cho phép kẻo gặp rắc rối.
Em đặt vé đi ngày 17/10 đến ngày 29/10 thì về, em dự định sang HK chơi từ 17 đến sáng 23 là qua Macao chơi, chiều 23 về lại Hk lun, ko ở lại MC, sau đó tiếp tục ở đến 29/10 thì về. Nghe chị nói cũng hơi sợ nhỉ :( lỡ ngày cuối có chuyện gì, bị...ở lại, xem như mình bị quá hạn rùi :(
P/S: em liên lạc với chị Chi rồi chị ạ! Visa HK em làm xong rồi, còn cái MC nữa. Nhưng Passport của bạn em không đủ hạn 6 tháng, phải đổi cái khác, đến 13/9 này mới lấy về. Em lo quá, ko biết từ giờ đến lúc đi có làm kịp visa MC ko nữa....:(. Mà đợt vừa rồi, đoàn của mình làm hết bao nhiêu ngày thì có visa MC vậy chị? :(


@ Minh Tâm: mình đã từng bị dụ như bạn... Và rồi thì là... Dù sao, cũng tùy cảm nhận mỗi người. Bạn cứ đi và cảm nhận theo cách của bạn! Chúc chuyến đi vui! :D
Chắc có lẽ vậy ;) Trước đó mình đã đặt vé đi 1 tuần thui, nhưng xếp lịch thấy dày đặt quá, sáng đi chiều đi, có mẹ đi cùng nữa, sợ mẹ mệt, nên cứ đặt 2 tuần cho thong thả, sáng đi, chiều nghỉ. Và cố tranh thủ ko bỏ sót chỗ nào :p


Tại bến phà Macau, chúng tôi mua luôn vé chiều về Hong Kong. Do trùng vào cuối tuần nên giá mắc hơn chiều đi, và cũng khác hãng. Chỉ có hai chuyến phà lúc 7:30 và 9:30AM. Sợ cập rập nên mọi người quyết định mua chuyến 9:30 sẽ xuất phát từ Macau để trở về Kowloon sau khi ăn chơi nhảy múa ở Macau hai ngày.
Hanahan ơi, vé phà đi từ Macau về HK chỉ có 2 chuyến buổi sáng là 7h30 và 9h30 thui à. Vậy mà mình cứ nghĩ có chuyến buổi tối, chắc phải đổi lịch lại rồi, ở MC 2 ngày rồi mới quay trở về HK...

dieutran
09-09-2011, 08:55
@minhtam270585: Chị thấy lịch của em vậy là ổn, chị nghĩ không có vấn đề gì đâu.Chị nhớ không nhầm visa MC khoảng 2 tuần là có.

MâyLangThang
10-09-2011, 01:59
Thanks Hanahan nhiều nghen. “Giấc Mơ Macau …” hấp dẫn không thua gì “Rượt theo máy bay ở Changi”. Anh thắc mắc không biết show biểu diễn âm thanh ánh sáng này tại Saint Paul được thực hiện mỗi ngày hay chỉ vào cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt thôi, Hanahan nhỉ ?

hanahan
11-09-2011, 15:56
@mây lang thang: Tụi em đến nơi thì tình cờ trùng với giờ diễn ra show này nên cũng không biết lịch cụ thể, có lẽ là hên xui thôi. Bữa đó có 2 show diễn ra lúc 20h và 21h, mỗi show kéo dài 30 phút.

-------------------------------


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69473&d=1315730792

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69474&d=1315730792

Senado buổi tối lấp lánh ánh đèn như một minh chứng cho sự xa hoa rực rỡ. Chúng tôi xem xong show diễn âm thanh ánh sáng rồi quyết định rảo bước dọc quảng trường này. Không khí mua sắm ở Senado khá nhộn nhịp với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng cũng như những tấm bảng sales off rất thu hút các chị ham mê shopping.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69475&d=1315730792

Ai đọc giúp tôi với...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69476&d=1315730792

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69477&d=1315730792


Chúng tôi cũng tìm thấy một góc Senado yên tĩnh như con đường nhỏ hẹp này dẫn vào ngôi nhà mang kiến trúc Châu Âu. Chợt nhớ đến một cảnh quay của bộ phim Hàn Quốc: Boys over flowers. Khi cô nàng Jan Di sơ ý bỏ quên ví tiền tại tiệm bánh trứng thì anh chàng Ji Hoo đã mượn cây đàn của một người “nghệ sĩ đường phố” để đàn hát kiếm tiền. Senado trong phim đúng là lãng mạn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69478&d=1315730792



http://youtu.be/KJXfZWVHbS0

hanahan
11-09-2011, 16:16
Tôi dạo bước nhìn ngắm những cửa hàng đủ màu, cũng bước vào vài shop xem giá cả và rồi chẳng mua. Có lẽ tôi không thích hợp với shopping cho lắm, đi một lúc với cô bạn mà tôi đã ngáp dài. Uể oải, tôi cùng mấy anh chị tiếp tục rảo bước khám phá một Macau về đêm. Chúng tôi lang thang qua những con đường, những ngã rẽ, những trạm xe bus, có khi liều mình chạy vụt qua một cái ngã tư, rồi đảo mắt nhìn lên không trung bởi ánh đèn trang trí quá sặc sỡ của những sòng bài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69479&d=1315732222

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69480&d=1315732222

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69481&d=1315732222

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69483&d=1315732222

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69484&d=1315732222

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69492&d=1315733197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69485&d=1315732222

hanahan
11-09-2011, 16:44
Những sòng bài san sát nhau, được xây dựng rất rực rỡ và hoành tráng. Đầu tiên là Wynn - khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc hoành tráng này là tài sản thuộc tập đoàn Wynn Resorts của tỷ phú Steve Wynn. Tổ hợp có một sân golf 18 lỗ và một thác nước có độ cao hơn 11m gần lỗ golf cuối cùng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69491&d=1315733197

Nhưng nổi bật nhất ở sát bờ vịnh Macau là sòng bài Grand Lisboa do trùm sòng bạc nổi tiếng Stanley Ho sở hữu; Grand Lisboa là một trong những sòng bạc – khách sạn nổi tiếng tại Macau. Grand Lisboa có tổng diện tích sử dụng 139.2000 m2, gồm 58 tầng với chiều cao 258m. Hiện khu casino này đang giữ ngôi vị toà nhà chọc trời cao nhất ở Macau. Sòng bạc hoạt động cùng chuỗi nhà hàng bên trong Grand Lisboa. Cấu trúc Grand Lisboa được chia thành hai phần. Phần đế là một khối hình cầu gồm 8 tầng với cụm sòng bạc và chuỗi nhà hàng. Sòng bạc gồm hơn 268 bàn với đủ kiểu chơi bạc và 786 máy đánh bài, kể cả những trò mới nhất rất hiếm thấy ngay ở “kinh đô cờ bạc thế giới” Las Vegas. Thiết kế kiến trúc khác biệt và nổi bật của Grand Lisboa lấy cảm hứng từ hình ảnh của một đoá sen nở tung cánh. Đó là biểu tượng của một Macau tráng lệ, sặc sỡ với muôn ngàn ánh đèn rực rỡ. Vào ban đêm, khối cầu bên dưới trông như một chiếc kính vạn hoa với sắc màu của hơn 1,2 triệu đèn LED gắn bên ngoài. biến tấu đỉnh của toà nhà thành hình dáng một cái cổ chai, để tiền được “rót” vào nhưng lại không “chảy ngược” ra dễ dàng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69490&d=1315733197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69487&d=1315733197

Chúng tôi bị hoa mắt bởi những ánh đèn xa hoa của những sòng bài, liên tiếp hết casino này đến casino khác.

Grand Emperor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69489&d=1315733197

Casino Lisboa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69486&d=1315733197

Dạo loanh quanh một lát, chúng tôi bắt gặp Macau Tower về đêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69488&d=1315733197

Và đường phố Macau lúc 0h, vẫn lác đác vài khách lữ hành..., trong đó có chúng tôi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69493&d=1315733312

hanahan
11-09-2011, 17:58
Trải qua một ngày di chuyển bằng mọi phương tiện: taxi, máy bay, bus, phà và nhất là đi bộ, chúng tôi ai nấy đều thấm mệt. Ngày đầu tiên ở Macau đã trải qua với dư vị của show ánh sáng, với sự rực rỡ của những sòng bài và những cửa hàng sáng trưng đầy quyến rũ du khách, Macau đi vào trong giấc mơ…

Đặt headphone vào tai, bản “I’ve never been to me” vang lên ngọt ngào…

Please lady, please lady, don't just walk away
'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today
I can see so much of me still living in your eyes
Won't you share a part of a weary heart that has lived million lies....

Rồi bình minh cũng réo gọi tôi thức giấc để chuẩn bị cho một ngày khám phá tiếp theo. Qua ô cửa sổ bé nhỏ, tôi thấy một Macau dường như vẫn còn đang say giấc. Kiến trúc nhà cửa ở đây xem ra cũng lộn xộn như Việt Nam mình nhỉ?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69494&d=1315737751

Chúng tôi réo gọi nhau thức giấc để bàn thảo kế hoạch du hí ngày thứ hai ở Macau. Hôm nay sẽ có một cô bé là bạn của chị Lan chung đoàn làm trong Venetian dẫn chúng tôi tham quan những địa điểm nổi tiếng.

Kỷ niệm một tấm trước khách sạn – nói là khách sạn chứ nó như một cái nhà nghỉ bình dân không hơn. Chị Vân chung phòng tôi than thở “hôm qua 3h sáng chị mới ngủ được vì… sợ ma”


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69495&d=1315737751

Quanh co qua những lối nhỏ để tìm chút gì đó lót dạ nhưng tôi chẳng thể hạp với món ăn nơi đây, có chút gì đó dầu mỡ mà bản thân tôi cũng chẳng muốn ăn. Thế là tôi và cô bạn lang thang xuống Senado.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69496&d=1315737751

Quảng trường buổi sáng còn vắng vẻ, một vài cụ già đang tập thể dục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69497&d=1315737751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69499&d=1315737751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69498&d=1315737751

hanahan
11-09-2011, 18:08
Con dốc nhỏ mà tối qua chúng tôi nhí nhố chụp hình, sáng nay bình yên lạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69501&d=1315738943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69500&d=1315738943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69506&d=1315739213

Đường lên St. Paul

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69502&d=1315738943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69504&d=1315738943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69510&d=1315739213

hanahan
11-09-2011, 18:26
Tàn tích nhà thờ thánh Paul đã hiện ra trước mắt với 66 bậc thang và hàng cây cắt xén xanh mướt. Chúng tôi ai cũng háo hức để chụp những pô ảnh kỷ niệm.


Thông dịch viên kiêm cả trưởng đoàn Mắt kiếng. Sau chuyến đi anh này sụt 3 ký lô…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69514&d=1315739803

Chị Lan, chị Vân và cô bé cũng tên Lan làm tại Macau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69512&d=1315739803

Chị Diệu, chị Thúy, anh Thắng VT, anh Hiếu FM

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69511&d=1315739803

Đứng gần cô bé xinh đẹp nên anh Tuấn mắc cỡ à?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69513&d=1315739803

Song Lan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69508&d=1315739213

Một biểu tượng ở gần Saint Paul

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69503&d=1315738943

Từ St. Paul phóng tầm mắt xuống thành phố Macau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69505&d=1315738943

hanahan
11-09-2011, 20:51
Trong lúc mọi người ăn sáng, tôi và cô bạn đã tranh thủ chụp hình ở Saint Paul và leo lên pháo đài núi Macau. Nằm trên một ngọn đồi, về phía bên phải của tàn tích Saint Pauls, pháo đài núi được xây dựng bởi các thầy tu cùng thời gian với nhà thờ Mater Dei để bảo vệ thành phố và nó đã chứng minh hiệu quả trong việc ngăn chặn quân xâm lược Hà Lan giữa thế kỷ 17.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69519&d=1315741482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69524&d=1315741482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69525&d=1315741482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69526&d=1315741540

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69527&d=1315741540

Ngày nay, các bức tường và súng thần công của pháo đài được bao quanh bởi một khu vườn xanh tốt và yên tĩnh khiến nơi đây trở thành địa điểm tuyệt vời để ngắm cảnh thành phố.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69528&d=1315741540

hanahan
11-09-2011, 21:01
Lang thang ở pháo đài núi một dạo, chúng tôi ngồi nghỉ mệt giữa những tán cây xanh mát. Nơi đây có vẻ như đã trở thành một công viên văn hóa của Macau, có vài người đến tập thể dục, một hai cặp đôi đến chụp ảnh cưới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69522&d=1315741482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69520&d=1315741482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69523&d=1315741482

Điều bất ngờ là khi nghe chúng tôi trao đổi bằng tiếng Việt thì một chị đã ra hỏi ngay:
- Tụi em là người Việt Nam à?
- Vâng ạ.
- Ô, chị cũng Việt Nam đây, chị ở Bắc Giang qua đây chăm em bé cho con bé này.
- Dạ, còn tụi em là dân du lịch.
Đoán là chị này sang Macau giúp việc cho gia đình người Trung Quốc. Chị đang ngồi chăm một cặp song sinh bụ bẫm. Trò chuyện với đồng hương một lát, chúng tôi tạm biệt chị rồi mau chóng quay trở lại Saint Paul để gặp mọi người.


Nhìn phía bên phải Saint Paul

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69529&d=1315741540

Con đường dốc uốn lượn bên hông Saint Paul

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69521&d=1315741482

Sau khi gặp được đầy đủ đồng chí, chúng tôi quyết định thẳng tiến đến Macau Tower.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69507&d=1315739213


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69509&d=1315739213

hanahan
11-09-2011, 22:03
Dù mang tiếng là "thổ địa" nhưng cô bé Lan cũng không rành đường, thế là chúng tôi hợp sức: người xem bản đồ, người đọc thông tin xe bus. Cũng may là chúng tôi ai nấy đều thủ sẵn bản đồ khi vừa đặt chân xuống bến phà Macau.


Hình ảnh quen thuộc của dân phượt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69534&d=1315752871

Đường phố Macau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69533&d=1315752871

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69532&d=1315752871

Nếu như Hong Kong là nơi người ta kiếm ra tiền thì Macau chính là nơi để người ta đốt tiền!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69536&d=1315752871

Tại trạm chờ bus. Giao thông Macau đi bên trái, ko đi bên phải như ở Việt Nam. Hệ thống xe bus ở Macau có niêm yết giá, từ 2,5 - 5 MOP cho 1 lượt đi. Lưu ý là đi xe bus nên đổi tiền xu Macau. Hành khách tự động bỏ xu vào hộp đựng tiền ở trước cửa lên xuống, hoàn toàn tự giác vì không có ai kiểm tra.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69530&d=1315752871

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69531&d=1315752871

Oh yeah!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69535&d=1315752871

code_fantasy
11-09-2011, 22:32
Điều duy nhất tôi thắc mắc là khi lấy hành lý ký gửi không ai kiểm tra xem thẻ hành lý có khớp hay không. Có lẽ họ tin tưởng rằng tất cả đều lấy đúng hành lý của mình chăng?

[CENTER]https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68711&d=1315359031

Khi nào Sân Bay VN mới được như thế này nhỉ? ý thức của người Việt mình thật sự xuống cấp quá...
nhớ lại chuyện lất hành lý ở Nội Bài hôm 1 - 9 - 2011 mà còn nổi da gà...

hanahan
11-09-2011, 22:33
Sau một hồi đi bus lòng vòng dưới cái nắng gay gắt không thua gì Sài Gòn, chúng tôi nản chí bắt taxi đến thẳng Macau Tower (phượt này thuộc dạng sang rồi...). Xe dừng tại tòa tháp cao thứ mười thế giới - 338m so với mặt đất, Macau Tower có đủ các hạng mục công trình bên trong từ nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm đến cụm giải trí mạo hiểm. Khách đến tham quan tòa tháp nếu muốn lên cao phải mua vé với giá 120 HKD. Ở tầng thứ 58, toàn cảnh Macau nằm gọn trong tầm mắt.

Ở tầng 61, những vị khách gan dạ có thể thử sức với trò chơi Sky Walk hoặc Sky Jump khá mạo hiểm. Tham gia vào Sky Walk, bạn sẽ có dịp thử thách con tim nhỏ bé của mình khi tự do dạo bước ngoài khoảng không an toàn của Sky Tower, còn muốn thử sức với Sky Jump, bạn sẽ có dịp rơi tự do từ độ cao 233m.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_3441.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69544&d=1315754574

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69539&d=1315754323

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69542&d=1315754323

Bên ngoài Macau Tower

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69538&d=1315754323

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69540&d=1315754323

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69541&d=1315754323

hanahan
11-09-2011, 23:03
Anh bảo vệ bên trong Macau Tower có vẻ ngoài y chang người Bồ Đào Nha nhưng lại nói tiếng Quảng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69543&d=1315754574

Khung cảnh bên ngoài Macau Tower (cảnh là chính, người là phụ)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69546&d=1315756843

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69549&d=1315756843

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69547&d=1315756843

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69548&d=1315756843

Sau khi tham quan Macau Tower, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình qua đền Ama

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69550&d=1315756843

hanahan
11-09-2011, 23:21
Đền thờ A-Ma được xây dựng năm 1448, trước khi thành phố Macau thành lập. Truyền thuyết nói rằng khi những người định cư Bồ Đào Nha đầu tiên đến Macau và hỏi tên nơi này, thay vì tên mảnh đất, họ lại được cho biết tên ngôi đền, "A-Ma-Gau", đó chính là lý do tại sao thành phố mang tên Macau.

Ngôi đền thờ thần A-Ma (còn gọi là Ma Tzu), là vị thần bảo vệ ngư dân và những người kiếm sống trên sông nước. Ngày nay, người ta cũng thờ cúng nhiều vị thần khác ở đây như Quan âm bồ tát, Thiên hậu và Thổ thần để cầu may mắn, sức khỏe và phúc lành.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69551&d=1315758016

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69552&d=1315758016

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69553&d=1315758016

Có lẽ đây là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng tại Macau nên khói hương lúc nào cũng nghi ngút...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69554&d=1315758016

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69555&d=1315758016

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69556&d=1315758016

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69557&d=1315758016

hanahan
11-09-2011, 23:46
Ngay phía trước đền A-Ma là quảng trường Barra được lát gạch kiểu khảm truyền thống Bồ Đào Nha với thiết kế lượn sóng, phản chiếu dòng nước của con sông ngay bên cạnh. Ngang qua quảng trường là Bảo tàng Hàng hải Macau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69558&d=1315759441

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69559&d=1315759441

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69560&d=1315759441

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69561&d=1315759441

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69562&d=1315759441

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69563&d=1315759441

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69564&d=1315759441

hanahan
12-09-2011, 00:02
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi sẽ là Macau Fisherman’s Wharf, nhưng cái khó khăn duy nhất đó là bắt bus hoặc taxi. Vì đi đông người nên với những cự ly gần thì taxi có lợi hơn bus. Anh Nghĩa là người duy nhất biết tiếng Hoa nên bị giao trọng trách nặng nề là tìm bus/ taxi. Cô bé Lan sau ca đêm làm việc ở Venetian đã chia tay chúng tôi lúc ở Macau Tower và hẹn gặp lại vào tối nay để đến Venetian Macau.


Những bàn chân Phượt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69565&d=1315760195

Chẳng hiểu sao các cửa hàng vẫn còn đóng cửa?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69566&d=1315760195

Xe gắn máy ở Macau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69569&d=1315760195

Có cả áp phích phim hoạt hình Cars nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69570&d=1315760195

Đường phố Macau trông cũng như Sài Gòn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69568&d=1315760195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69567&d=1315760195

hanahan
12-09-2011, 00:37
Fisherman's Wharf Macau nằm ở bán đảo Macau, gần Hong Kong Macau Ferry Pier, ngay bên cạnh Casino Sands lớn. Fisherman’s Wharf với những kỳ quan của thế giới được thu nhỏ. Đại lộ Legend nằm bên trong khu phức hợp có diện tích 111.500m2 và các trung tâm hội nghị khác theo đúng dáng dấp các công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới. Tất cả đều miễn phí vé vào cửa. (http://www.fishermanswharf.com.mo/eng/)

Khu Fisherman's Wharf Macau bao gồm hơn 150 cửa hàng và nhà hàng trong các tòa nhà được xây dựng theo phong cách của các cảng biển thế giới khác nhau như Cape Town, Amsterdam và Venice, sáu chuyến, một hội trường, một khách sạn 72 phòng, và một sòng bạc. Có ba themes chính: Dynasty Wharf, East Meets West, Legend Wharf.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69571&d=1315762058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69572&d=1315762058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69573&d=1315762058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69574&d=1315762058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69575&d=1315762058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69576&d=1315762058

mat kieng
12-09-2011, 10:56
To bé Hanana: Bé gọi a là a Matkieng nhé, nói a Nghĩa nên người mới đọc chẳng biết a Nghĩa là ai???kekeke... Lúc đi tour chung ko thấy bé nói về mấy cái lịch sử này nhỉ, về rùi mới thấy bé lấy đâu ra mà chi tiết dữ vậy,, biết vậy lúc đó bắt bé đứng trước mỗi điểm tham quan trình bày khái quát cho bà con nghe , như vậy sẽ thấy điểm đó hay hơn, đi tham quan sẽ thú vị hơn...lần sau phát huy nhé..keke

Matkieng đi chuyến này về học được vô số kiến thức, mở mang banh tầm mắt, và có nhiều bạn mới dễ thương..... quả thật là 1 chuyến đi đáng nhớ.

Về Macao: Macao yên bình, người dân thân thiện hơn Hong Kong, những điểm tham quan du lịch bên Macao hầu như ko có khách( ngoài mấy khu shopping) chắc do đi oánh bài hết oài. Qua đây choáng ngợp với hoàng nhoáng bên ngoài của các sòng bài, nhưng thấy thương những người lao động làm việc theo ca bất kể ngày đêm( chắc matkieng nhớ lại lúc trước có lần phỏng vấn qua chia bài..hichic.. mà xui xao ở Việt Nam cũng đôi khi phải làm ca đêm luôn nên matkieng cảm nhận được sự cực khổ)

hanahan
12-09-2011, 12:47
@mat kieng: Anh định cho em làm tourguide à, hehe. Lúc đi thì chỉ tìm hiểu đường đi, tới nơi lo nhí nhố chụp hình chứ có nghiên cứu nhiều về lịch sử thông tin gì đâu. Lúc về rồi mới viết lại, google thêm để làm tư liệu lần sau đi tiếp, keke.

holiday2010
12-09-2011, 15:57
Bé Hana này thông minh thật, trí nhớ tốt quá viết bài có đầu đuôi thật khéo léo. ;)

Nếu không đi taxi lạc đến chỗ Macao Tower, chúng ta đã không thể phát hiện ra 1 Fisherman, một kiến trúc độc đáo khác của Macao, cái này lịch trình không định đi. Nếu có thời gian hơn mọi người nên đi bộ thêm từ đấy đến bar 3 D ( Đĩ Xí ) gì đó tham quan, thổ địa nói là ban đêm vô đó thì tới sáng mới ra được vì rất đặc biệt,,,

Hana, chị tiếc không được dừng lại chỗ tượng Phật Mẹ Quan Âm hướng ra biển, em có hình chụp ở đó không? Chị thích phong cảnh nơi đây hơn là đền A Mã chả có gì ngoài ngọn núi có 2 chữ A Mã!

ngoclanphamthi
12-09-2011, 16:18
Đọc bài này, lại muốn đi Hk-MC lại từ đầu... :)). Tiếc chưa chơi cho đã ở Fisherman. Cảm ơn Hana viết bài cung cấp tư liệu cho mọi người...

pandavn
12-09-2011, 16:54
Hic, hôm nọ đi họp thế nào bà con ơi, em không nhớ là phải đóng thêm cho Matkieng là bao nhiêu tiền nữa.
@ Matkieng: Nhắn tin giúp anh số tiền và số tk của em nhé.
@ Chị Vân: Hôm ở HKG em gửi chị tiền phòng bao nhiêu nhỉ, đóng xong rồi quên mất tiêu :P

hanahan
12-09-2011, 22:54
Sau 5 năm xây cất với phí tổn khoảng 250 triệu USD khu thương mại - giải trí Fisherman's Wharf khai trương vào cuối năm 2005. Ðây là khu giải trí đầu tiên được xây cất tại Macau. Khác với Disneyland bên Hong Kong, nơi đây tự do vào cửa, chỉ những trò chơi du khách mới phải mua vé và họ kinh doanh vào các trò chơi game và những cửa hàng thương mại. Khu giải trí rộng trên 93,000 mét vuông bao gồm các trò chơi, cửa hàng buôn bán, nhà hàng ăn, khách sạn và phòng triển lãm, hội họp, khu này mở cửa suốt ngày đêm.

Khu giải trí được chia làm 3 khu vực: Dynasty Wharf, East Meets West và Legend Wharf. Dynasty Wharf ở bìa phía Ðông gần bến tàu Turbo Jet, khu này có kiến trúc Trung Hoa, bên ngoài là bức tường thành đời nhà Ðường bắt chước theo kiểu cổ thành Tây An (Xian) bên Trung Quốc cũng xây to lớn hoành tráng gần như kích thước thật nhưng diện tích trong thành thì nhỏ hơn. Phía bên trong là những cửa hàng shopping. Gần đó là những dãy nhà nhiều cửa sổ trong tu viện Tây Tạng ở Lhasa.

Sang khu bên cạnh là East Meets West là khu giải trí của trẻ con gồm có những trò chơi ride Roller Coaster. Nơi đây có ngọn núi lửa giả cao 40 mét mỗi đêm có phun lửa. Bên cạnh là giác đấu trường La Mã (Colosseum) như ở thành phố Rome nhưng bên trong là một hí viện (Roman Amphitheatre) có 2,000 ghế với sân khấu lớn có thể dùng cho mọi thể loại trình diễn như hòa nhạc, ca nhạc Rock, xiếc v.v... Với giàn âm thanh và màn ảnh video nhà nghề, tối tân hiện nay nhưng chưa thấy ai mướn có lẽ vì xa trung tâm thành phố nên thiếu khách. Trong khu giải trí trẻ con này còn có khu Children's Fort với những trò chơi mới lạ như “Lạc Ðà Bay”, “Tấm Thảm Thần”, “Aladdin's Express” và nhiều gian hàng chơi game, quán giải khát, tiệm kem và bán đồ chơi, đồ lưu niệm. Các gian hàng ở đây nằm trong khu chợ kiểu Á Rập tuy nói là nơi giải trí cho trẻ con nhưng thích hợp mọi lứa tuổi.

Phía bìa hướng Ðông của khu Macau Fisherman's Wharf là một dãy cầu tàu xây ra biển và người ta dự trù sẽ đem đến đây khoảng 20 con tàu hải tặc kiểu cổ với cột buồm cao và tàu dài nhất là 150 feet. Hiện cầu tàu đã xây xong nhưng những con thuyền hải tặc chưa thấy xuất hiện. Phía trên bờ là đường phố với những hàng cây cọ Majestic Palm rất đẹp. Hai bên đường phố là những kiến trúc Âu Châu và Latin như các căn phố lầu ở Amsterdam, Rome, Tây Ban Nha, Lisbon, Cape Town, New Orleans, Miami.

Ngoài ra trong khu giải trí mới này còn có khách sạn The Rocks theo kiểu Victorian với 72 phòng và mỗi phòng phía ngoài đều có mái hiên (balcony) nhìn ra biển. Một casino có tên là Babylon trang hoàng lộng lẫy sang trọng để đón khách đến giải trí, tìm vận may. Khu shopping giải trí Macau Fisherman's Wharf xây rất đẹp với kiến trúc Âu Á hài hòa nhưng còn vắng khách vì nhiều người không biết, họ ra khỏi bến tàu là lên xe buýt đi ngay vào trung tâm thành phố. Du khách ngoại quốc đến Macau thường từ Hong Kong sang, họ đến Macau cốt để xem những di tích cổ Bồ Ðào Nha thời thuộc địa còn sót lại ở trung tâm thành phố hơn là vào viếng công viên giải trí kiểu Disneyland.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69653&d=1315828986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69652&d=1315828986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69649&d=1315828986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69650&d=1315828986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69651&d=1315828986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69648&d=1315828986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69647&d=1315828986

hanahan
12-09-2011, 23:05
Dù đi dưới cái nắng oi bức nhưng chúng tôi vẫn tươi cười thi nhau chụp lấy chụp để những bức ảnh vì phong cảnh nơi đây không khác gì Châu Âu. Ai cũng cảm thấy Fisherman's Wharf là một nơi rất đáng để quay trở lại lần nữa.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/P1000972.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69668&d=1315843329

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69667&d=1315843329

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69669&d=1315843329

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69670&d=1315843329

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69671&d=1315843329

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69672&d=1315843329

hanahan
12-09-2011, 23:22
Fisherman's Wharf đồng phát triển bởi Stanley Ho và David Chow với tổng vốn đầu tư 1,9 tỷ đô la Hong Kong. Khai trương vào tháng 12 năm 2005, Macau Fisherman's Wharf được quản lý bởi người dân địa phương Macau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69677&d=1315843925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69674&d=1315843925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69675&d=1315843925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69681&d=1315844035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69680&d=1315844035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69679&d=1315843925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69678&d=1315843925

Chúng tôi đã chiêm ngưỡng lâu đài Potala, phế tích thành Rome, lạc vào những biệt thự Trinidad của Tây Ban Nha và cả một khu phố Havana của Cuba nhiều màu sắc... Fisherman's Wharf I love you...

hanahan
12-09-2011, 23:47
Một vài nét về lịch sử Macau (có gì không đúng các bác bỏ quá cho em)

Người ta cho rằng nguồn gốc chữ Macau là do khi người Bồ Ðào Nha trên đường đi biển ghé vào bãi biển phía trước miếu Thiên Hậu, họ hỏi người bản xứ đây là đâu? Dân địa phương trả lời là “A Ma Các” (tiếng Quảng Ðông có nghĩa là miếu Thiên Hậu). Người Bồ Ðào Nha phiên âm “A Ma Các” thành ra Macau và gọi tên vùng đất này là Macau cho đến ngày nay. Sử sách Trung Hoa còn lưu giữ có đề cập đến vùng đất Macau từ năm 1152. Ðến năm 1277 một số quan quân triều đình nhà Nam Tống dẫn khoảng 50,000 dân từ miền Bắc chạy xuống đây lánh nạn vì giặc Mông Cổ xâm lăng. Trước đó Macau được những thương thuyền của người Hoklo ghé qua làm nơi trú bão và trở thành địa điểm trao đổi hàng hóa giữa các ghe buôn. Ðầu thế kỷ 16, Macau là vị trí quan trọng trên tuyến đường buôn bán của người Bồ Ðào Nha và Nhật Bản. Thương thuyền Bồ Ðào Nha chuyên chở hàng hóa từ Lisbon (Bồ Ðào Nha) như đồ thủy tinh, rượu sang Ấn Ðộ. Tại đây họ mua thêm hồ tiêu, gia vị vượt qua eo biển Malacca rồi ghé lại Macau bán đồ thủy tinh, rượu và mua tơ lụa Trung Hoa để lên Nagasaki đổi cho người Nhật lấy đồ trang sức bằng bạc, kiếm đồng, sành sứ, sơn mài. Họ mang về Âu Châu gia vị và những mặt hàng lạ lùng của Trung Hoa và Nhật. Khi ghé lại Macau người Bồ lập bến tàu, xây nhà kho để phơi hàng hóa bị sóng biển đánh ướt và lần lần Macau trở thành hải cảng tấp nập tàu thuyền Bồ Ðào Nha (tài liệu còn ghi lại là năm 1516). Theo thỏa ước 1557 Trung Hoa cho phép người Bồ Ðào Nha định cư tại Macau nhưng không chấp nhận người Bồ có chủ quyền ở Macau mặc dù chính phủ Bồ Ðào Nha đã tự động xem như đất của mình và thiết lập nền hành chánh tại đây. Năm 1680 Thống Ðốc Bồ Ðào Nha đầu tiên được cử đến cai trị Macau nhưng triều đình Trung Hoa tiếp tục thu thuế và tiền thuê đất. Người Bồ vẫn trả tiền thuế và tiền đất cho đến năm 1849 thì không trả nữa và tuyên bố Macau độc lập. Cũng trong năm đó Trung Hoa trả đũa bằng cách ám sát thống đốc Ferreirado Amaral. Thỏa ước 26-3-1887 nhà Thanh công nhận người Bồ có quyền cư trú vĩnh viễn tại Macau nhưng không được quyền nhượng phần đất này cho nước thứ ba nếu không có sự chấp thuận của nhà Thanh.

Trong thế chiến thứ hai, nhờ vị thế chính trị trung lập của Bồ Ðào Nha mà Macau không bị quân Nhật chiếm đóng mặc dù họ đã chiếm Quảng Châu và Hong Kong, vì vậy máy bay Ðồng Minh không oanh tạc Macau. Lúc đó kinh tế Macau có được một thời gian phát triển, làm giàu trong khi những quốc gia lân cận kiệt quệ vì chiến tranh tàn phá. Năm 1949 Cộng Sản Trung Hoa nắm quyền toàn quốc và họ tuyên bố không công nhận các thỏa ước mà triều đình nhà Thanh ký với Lisbon trước đây vì cho rằng bị các nước Tây Âu áp chế. Nhưng nhà nước Trung Cộng chưa sẵn sàng có một giải pháp nào đó cho Macau mà vẫn giữ nguyên trạng cho đến một tương lai thuận tiện và họ xem Macau giống như Hong Kong. Năm 1966 những phần tử thân Trung Cộng nổi loạn đốt phá ở Macau và cảnh sát đã thẳng tay dẹp tan. Dịp này chính quyền Bồ Ðào Nha yêu cầu Trung Quốc ngăn chặn dân lục địa xâm nhập vào Macau và nghiêm cấm các cuộc biểu tình phá rối tại Macau. Mối liên lạc hòa hoãn giữa hai chính phủ khiến sự chống đối lắng dịu và phần tử tả khuynh tại Macau cũng đành im hơi lặng tiếng.

Bồ Ðào Nha và Trung Quốc thiết lập bang giao năm 1979. Năm sau Ðại Tướng Melo Egidio là thống đốc Macau đầu tiên sang thăm viếng Trung Quốc. Ðằng sau cuộc viếng thăm này là bước đầu hai bên tìm giải pháp cho tình trạng Macau. Cuộc thương thuyết bắt đầu năm 1985, một năm sau khi Anh Quốc ký thỏa ước trao Hong Kong lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Kết quả là năm 1987 hai bên đồng ý bàn giao Macau lại cho Trung Quốc như một Ðặc Khu Hành Chánh vào ngày 20/12/1999 và Macau là thuộc địa cuối cùng của người Âu tại Á Châu.

Macau có những bảng tên đường, biển hiệu viết bằng 2 thứ tiếng; những biệt thự theo kiến trúc Bồ Đào Nha nằm bên cạnh các căn nhà mái cong của người Hoa. Pho tượng khổng lồ đó chính là mẹ Nam Hải được đặt bên bờ biển mà người Công giáo nói là mang dáng dấp như Đức bà Maria, trong khi giới Phật tử lại cho rằng có gương mặt và trang phục của Quan Thế Âm bồ tát.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69685&d=1315845534

4 thế kỷ dưới quyền cai trị của người Bồ, thành phố biển thơ mộng này đã trở thành điểm du lịch lý tưởng cho những người yêu thích sự tương phản, các mặt đối lập tồn tại trong một diện tích vỏn vẹn 21 km2. Sự khác biệt còn thể hiện rõ giữa những người dân địa phương bình dị và hàng đoàn du khách sang trọng đang lũ lượt tràn qua Macau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69683&d=1315845534

Nền văn hóa Macau

Văn hóa Macau là sự kết hợp tinh tế từ hai nền văn hóa tiêu biểu là Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Với đa số dân là người Trung Quốc, người dân Macau mang theo mình tập tục cũng như những thói quen truyền thống của đất nước Trung Quốc. Đồng thời, những năm tháng thuộc địa cũng hình thành cho người dân Macau những nét văn hóa mang đậm dấu ấn phương Tây hiện đại. Nét hài hoà được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở Macau. Du khách dễ dàng nhận ra những tên đường phố, nhà hàng, trường học sử dụng tiếng Bồ Đào Nha bên cạnh là những cái tên theo ý nghĩa Trung Quốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69682&d=1315845534

Văn hóa ẩm thực Macau phản ánh sâu sắc sự ảnh hưởng hai nền ẩm thực lớn trên thế giới. Vì vậy, những món ăn nơi đây luôn làm du khách bốn phương mến mộ. Thực đơn các bữa ăn không thiếu hương vị tinh tế của Trung Quốc cũng như màu sắc hiện đại của Bồ Đào Nha.

Tên đường phố, cửa hàng, các khu vui chơi giải trí là những nơi dễ dàng nhận ra lối dùng song ngữ Hoa – Bồ Đào Nha của người dân Macau. Những khu trung tâm, khu đại lộ lớn như: Fisherman’s Wharf, Rua de Malaca Centro Internacional de Ma Cao, Rua do Cinco de Outubro, Rua dos Clérigos … được dùng tiếng Bồ Đào Nha để đặt tên gọi. Nếu như một số nhà hàng đặt tên theo tiếng Bồ Đào Nha: Temptations, A Petisqueira, Antonio, Fernando’ss, Galo, … thì vẫn có một số tên gọi bằng tiếng Hoa như: Si Shu Chiu Chow, Naam Thai, Nam Peng, Chan Seng Kei, Kwun Hoi Heen. Người dân Macau dùng ngôn ngữ là tiếng Quảng Đông nhưng tiếng Bồ Đào Nha cũng được sử dụng khá phổ biến. Ngoài ra, trong các bữa ăn ngoài việc dùng muỗng đũa như các nước Châu Á khác người dân Macau còn dùng thêm dao nhỏ, nĩa để thưởng thức các món ăn.

Nét ẩm thực của Macau chịu ảnh hưởng lớn từ các nước Phương Tây cũng như các nước trên thế giới. Dễ dàng nhận thấy ở Macau du khách có thể ăn uống theo phong cách Bồ Đào Nha với dầu ôliu, bánh mì; có thể thưởng thức hương vị các món nướng của Brazil, nhưng cũng có thể là các món ăn Thái đậm đà và hơn hết là các món ăn truyền thống của Trung Hoa. Bởi vậy, món ăn Macau đặc sắc, mang lại những vị lạ khi thưởng thức. Cách bài trí và chế biến kết hợp tinh hoa của nhiều nơi mang lại dấu ấn riêng cho món ăn của Macau.

Bánh trứng là món bánh mang đặc trưng hương vị ẩm thực phương Đông. Bánh nồng nàn vị sữa, vị trứng, bơ, bột mì hòa quyện. Tạo hình thành những chiếc chén nhỏ vừa tay cầm. Vỏ bánh được làm bằng bột mì, được nhồi kỹ càng. Nhân bánh làm từ kem tươi, sữa, trứng gà được đặt khéo léo vào lòng bánh mì. Trên cùng bánh được phủ một lớp caramen với màu đặc trưng.

Vẻ ngoài của bánh giản dị, tuy không lôi cuốn nhưng lại hấp dẫn từ hương vị ngọt ngào của nhân bánh, vỏ bánh. Bánh trứng Bồ Đào Nha có thể ăn nóng, ăn nguội đều rất ngon. Người Bồ Đào Nha thường dùng bánh trong bữa tiệc trà, hay dùng tráng miệng sau các bữa ăn chính. Bánh trứng Bồ Đào Nha ghi lại dấu ấn thời kỳ thuộc địa của Macau nhưng cũng thể hiện nét tinh tế trong sự giao hoà hai nền văn hóa ẩm thực Âu – Á.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69684&d=1315845534

holiday2010
13-09-2011, 08:50
Em Lan mới đi về đã đòi đi lại nữa là sao vậy? :)) Kiếm cái vé đi cho chị đu chung luôn, hi'hi' Macao hấp dẫn thiệt hah. Kỳ này dành trọn 3 ngày đi mới đã thèm.

Thích hình các nơi bạn Hana tống lên quá, mà em gan quá hả chỉ có em mới cho chân rung mọi ngườl lên thớt nhiều như vậy.

hanahan
13-09-2011, 22:03
@holiday2010: Toàn trai xinh gái đẹp mà không post hình lên thớt thì phí quá, hehe. Có chị và chị Diệu là 2 độc giả cỗ vũ, thanks, like nhiều nhất nên em ưu tiên post hình 2 chị nhiều hơn nữa nha :LL. Hình em "tống" lên đã có mông má shop shiec nên nhìn cũng đèm đẹp chị nhỉ. Nhớ Macau đến phát cuồng rồi chị ơiiiiii

------------------------

Sau khi chụp hình nhí nhố ở Fisherman's xong, ai nấy đều bụng đói cồn cào. Cả đoàn quyết định bắt taxi đến New Yaohan theo lời chỉ dẫn của bé Lan "thổ địa" để ăn trưa ((http://www.newyaohan.com/about_us/company_info). Đây là một trung tâm mua sắm lớn, nhưng chúng tôi vào chủ yếu để tìm foodcourt. Các món ăn nơi đây dao động từ 30 - 50 MOP, thức uống thì 10 -30 MOP... Có đủ các món ăn từ Nhật, Hàn, cho đến Trung Quốc. Cái khó khăn duy nhất đó là ngôn ngữ, khi tôi cầm phiếu order đến quầy, họ bảo chờ mà tôi chả hiểu gì, phải réo gọi anh Mắt kiếng đến nghe giúp. Khổ thân anh!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69762&d=1315926165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69763&d=1315926165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69764&d=1315926165

New Yaohan có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhưng một đứa không quan tâm đến shopping như tôi thì chẳng có gì hấp dẫn ngoài foodcourt. Ăn trưa xong thì ai nấy đều rã rời vì nắng gió Macau, chúng tôi trở về nhà nghỉ để dưỡng sức chiều sẽ tiếp tục cùng bé Lan thổ địa khám phá Venetian.

hanahan
13-09-2011, 22:32
Buổi tối Macau tiết trời đã bớt oi nồng hơn. Chúng tôi đến trạm xe bus, chiếc bus City of dreams hoàn toàn miễn phí sẽ chở chúng tôi đến sòng bài cùng tên. Bất kể chúng tôi có chơi bài hay không, ai ai cũng được tặng một tờ chương trình và một chiếc móc khóa có hình xúc xắc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69777&d=1315926706

City of Dreams được xem là canh bạc trị giá 2,1 tỷ USD của hai tỷ phú Lawrence Ho và James Packer, cũng chính là canh bạc lớn của nhà tài phiệt người Australia James Packer và Lawrence Ho, bởi nó được khai trương vào năm 2009, đúng vào lúc kinh tế thế giới trải qua giai đoạn khủng hoảng nặng nề, ngành kinh doanh bài bạc ở Macau chịu nhiều tác động tiêu cực. City of Dreams bao gồm tổ hợp các khách sạn hạng sang tại Macao như Grand Hyatt, Hard Rock và Towers Hotel.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69779&d=1315926706

Bước vào City of dreams, chúng tôi ví mình như đang đi lạc trong mơ, mà cũng có thể sau một đêm đỏ đen có người sẽ đổi đời, cũng có kẻ thua trắng tay... Dreams - giấc mơ đổi đời vẫn cuốn hút khá nhiều con bạc.


Hình ảnh quảng cáo show diễn.

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMGP2222.jpg

Chúng tôi lang thang tiếp qua sòng bài Galaxy, được thiết kế như một cung điện theo phong cách châu Á, Galaxy Macau là khu nghỉ dưỡng kết hợp với casino rộng 550.000 m2 với tổng vốn đầu tư lên đến gần 1,9 tỉ USD. Galaxy Macau do ông chủ người Hong Kong Lui Che Woo đứng đầu vừa khai trương vào chủ nhật, ngày 15/05/2011. Với tổng cộng 2.200 phòng trong 3 khách sạn, trong đó một khách sạn của thương hiệu Banyan Tree đến từ Singapore và một khách sạn của Okura đến từ Nhật Bản, Galaxy Macau hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận lớn từ kinh doanh sòng bạc và du lịch cho Macau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69780&d=1315926706

Đối diện City of Dreams là sòng bạc Venetian Macau với giá trị lên tới 2,4 tỷ USD, nằm dưới quyền kiểm soát của tập đoàn Las Vegas Sands của tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson. Venetian Macau là sòng bạc lớn nhất thế giới với 3.000 máy chơi bài, 24 nhà hàng và quầy bar, 3.000 phòng khách sạn... Sòng bạc này đã trở thành điểm đến đáng mơ ước cho tất cả những ai có máu đỏ đen ở Châu Á.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69781&d=1315926706

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69782&d=1315926706

hanahan
13-09-2011, 22:45
Venetian Macau với một không gian rộng lớn đủ sức chứa hàng vạn người, kể cả máy bay, các cửa hàng, đấu trường, các phòng khách sạn, khu tổ hợp với sòng bạc cao cấp, khu nghỉ dưỡng hiện đại, trung tâm mua sắm nổi tiếng. Đặc biệt, điểm hấp dẫn và ấn tượng nhất ở Venetian Macau là con kênh nhân tạo cùng quảng trường mô phỏng cảnh sắc thơ mộng của Venice.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2383.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69788&d=1315928519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69789&d=1315928519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69790&d=1315928519

Được xây dựng theo phong cách kiến trúc của thành phố cổ Venice – Italia. Chạy dọc trong hệ thống khách sạn là những con kênh nhân tạo có màu nước trong xanh. Trên những con kênh là những chiếc xuồng Gondola và những cây cầu cong cong dưới bầu trời xanh ngắt. Cảnh sông nước và mây trời đã tạo cho du khách một cảm giác thích thú khi được ngắm nhìn và chụp những tấm hình ở nơi đây, ai cũng cảm thấy như mình thật sự đang ở thành phố Venice của Ý dù chỉ là cảnh nhân tạo. Điều đặc biệt du khách sẽ có cảm giác như đang trở về thời kỳ Văn hóa Phục Hưng của thành phố cổ Venice.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69791&d=1315928519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69792&d=1315928519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69793&d=1315928519

hanahan
13-09-2011, 22:55
Bầu trời tuy nhân tạo nhưng xanh ngắt điểm những cụm mây trắng trải dài như bất tận khiến chúng tôi cứ ngỡ mình đang ở Macau về chiều. Con kênh xanh ngắt với những chiếc Gondola cùng tiếng hát quyến rũ của người chèo thuyền. Vô số cửa hàng sang trọng mà chỉ nhìn sơ qua nhãn hiệu các sản phẩm bày bán, bạn sẽ không đủ can đảm bước vào nếu trong túi không có vài ngàn USD.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69795&d=1315928991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69794&d=1315928991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69797&d=1315928991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69798&d=1315928991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69799&d=1315928991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69796&d=1315928991

Tôi lại nhớ về bộ phim Boys over flowers với bối cảnh quay tại Venetian Macau này.


http://youtu.be/FTwWF_NtjEY

minhtam270585
13-09-2011, 23:28
Chết rồi, chắc phải xếp lịch lại ở Macao 2 ngày quá, đẹp quá hanahan ơi :-x

pandavn
14-09-2011, 09:55
Hehe, một đặc điểm chung của gần như tất cả các sòng bài trên thế giới là thường làm trần có màu xanh trời giống bầu trời và luôn chiếu đèn sáng, mục đích là làm người chơi bạc quên mất khái niệm thời gian ngày và đêm để chuyên tâm chơi bài ;)

hanahan
14-09-2011, 21:58
Post tặng các anh chị em trong hội phượt Hong Kong - Macau 01 - 05/09/2011. Made by Hana.


http://www.youtube.com/watch?v=HqbX3qKaRNI

hanahan
15-09-2011, 00:17
"Có một Venice phương Đông" - đó là lời khen tặng dành cho Venetian Macau này, nơi mà du khách dù không ham mê đỏ đen vẫn có thể lang thang hàng giờ ở những quảng trường, khu phố mang đậm phong cách Italy.

Bụng đói và chồn chân, chúng tôi đến foodcourt của Venetian kiếm chút gì lót dạ. Bầu trời giả trên cao tuy không sắc sảo lắm nhưng nhìn toàn cảnh foodcourt này cứ như mình đang ờ Venice. Điều đặc biệt là trong dãy foodcourt, chúng tôi bắt gặp hương vị quê nhà qua thương hiệu phở Hòa rất đắt khách.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69863&d=1316020509

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69869&d=1316020509

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69866&d=1316020509

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69864&d=1316020509

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69865&d=1316020509

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69867&d=1316020509

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69868&d=1316020509

hanahan
15-09-2011, 00:28
Tôi đã sa lầy vào cái vòng luẩn quẩn khi không biết nên nói về Macau trong đêm hay Macau của ánh sáng ban ngày, đơn giản vì ngày và đêm ở Macau được phân biệt chỉ bằng sắc màu của ánh sáng. Ban ngày - nghĩa là khi ánh sáng nhẹ, trong và có màu trời. Ban đêm được bắt đầu bằng thứ ánh sáng đèn rực rỡ màu vàng cam. Cứ thế, luân phiên nhau, ánh sáng không bao giờ tắt, còn con người Macau thì luân phiên chuyển từ trạng thái "đang làm việc” sang “đang vui chơi”...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69880&d=1316020906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69881&d=1316020906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69882&d=1316020906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69883&d=1316020906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69884&d=1316020906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69885&d=1316020906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69886&d=1316020906

hanahan
15-09-2011, 00:43
Một vài hình ảnh "nghệ thực" Venetian


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69887&d=1316022068


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69889&d=1316022068


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69888&d=1316022068


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69890&d=1316022068


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69891&d=1316022068


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69892&d=1316022068

hanahan
15-09-2011, 01:01
Trong khi tôi và vài anh chị ham hố chụp hình khám phá Venetian thì một nhóm nhỏ vào casino chơi bài. Sau một hồi máu me đỏ đen, mỗi người lời được 18 đồng, haha. Thế mới biết tại sao các sòng bài ngày càng phát triển và ngày càng hoành tráng.

Đêm cuối cùng ở Macau, chúng tôi dường như chẳng có khái niệm thời gian nữa, say sưa dạo bước trong Venetian, ngắm nhìn sự xa hoa lộng lẫy của nó, thả mình vào một không gian lãng mạn, dạo bước qua những cây cầu bắt ngang con kênh nhỏ. Rồi cũng như bao người, tôi ném đồng xu xuống con kênh xanh ngăn ngắt như mong chờ một điều may mắn trong tương lai...

Tạm biệt nhé Macau, ngày mai tôi phải rời xa mảnh đất phồn hoa với nhiều hình ảnh trái ngược này, hệt như tính cách của tôi vậy, đó là sự tổng hòa trong các mặt đối lập.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69893&d=1316022856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69895&d=1316022856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69896&d=1316022856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69894&d=1316022856

Trời tự dưng đổ cơn mưa, cứ như Macau đang lưu luyến khách lữ hành...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69897&d=1316022856

Fisherman's buổi tối mưa lất phất


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69898&d=1316022856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69899&d=1316022856

Bài hát Journey của Trương Thiều Hàm vang lên trong tôi:


"It's a long long journey
Till I know where I'm supposed to be
It's a long long journey
And I don't know if I can believe
When shadows fall and block my eyes
I am lost and know that I must hide
It's a long long journey
Till I find my way home to you

Many days I've spent
Drifting on through empty shores
Wondering what's my purpose
Wondering how to make me strong

I know I will falter I know I will cry
I know you'll be standing by my side
It's a long long journey
And I need to be close to you

Sometimes it feels no one understands
I don't even know why
I do the things I do
When pride builds me up till I can't see my soul
Will you break down these walls and pull me through

Cause It's a long long journey
Till I feel that I am worth the price
You paid for me on calvary
Beneath those stormy skies

When Satan mocks and friends turn to foes
It feel like everything is out to make me lose control
It's a long long journey
Till I find my way home to you ... to you"

mat kieng
15-09-2011, 10:42
Nói về vụ đánh bài thì vui lắm đây, matkieng và 1 số a, chị hùng tiền làm 1 ván cho vui... Ở đây số tiền tối thiểu cho 1 ván( bài cào, dì dách)tuỳ bàn có thể là 300 hkd hoặc 500 hkd, còn maximum thì cả trăm ngàn cho 1 ván, nếu nhiều hơn vào phòng Vip đánh( Sòng bài chỉ xài tiền HK( ngộ thiệt đang ở Macao mà, ko hiểu luôn... Ai có tiền Macao thì vào quầy đổi tiền trong sòng bài quy ra đô Hồng kông, tiền Hồng kông lớn hơn Macao 1 chút nên 100 hkd đổi sang 100 tiền Macaoi thì vôi ra khoảng 13 đồng( cũng nhiều chứ bộ)) ,, Chơi ván đầu thắng( nhưng chỉ thắng được phân nửa mà ko biết tại sao ), ván thứ 2 thắng trọn vẹn, nhưng ván thứ 3 lại thua nên cả nhóm stop lại,, rốt cuộc lời 1 tí chia nhau 1 người được 18 đồng nhưng vui lắm, vậy là cũng có kỷ niệm là đánh bài tại Macao...
Cả nhóm giống như "Bò đội nón": sao thấy bên đây oánh bài khác với luật của mình và Cambodia,, thông thường dì dách là 21 thắng 19,, bên đây quan sát thấy nhỏ tuổi mới ăn lớn tuổi... coi , tham khảo 3 ván mà chẳng hiểu luật chơi như thế nào nên đặt Banker, player cho nó lành..... kekeke ....Chính vì ham chơi đánh bài, nhóm khác mê chụp hình nên ko quay lại the city of dreams( bây giờ tiếc hùi hụi), vì ở the city of dreams mới có show diễn, nghiêng về giải trí hơn Venetian......

Trên đường đi xe bus free từ sòng bài về lại khu Fisherman whalf, do ham hố cảnh đẹp của Fisherman mà có 1 nhóm nhỏ muốn quay trở lại xem ban đêm nó lên đèn có đẹp hơn ko, chụp vài kiểu làm kỷ niệm nhưng khi đến thì nó ko lên đèn, chỉ thắp sáng khu vực bên ngoài và cũng như ban ngày chỉ thấy lác đác 1 vài du khách tham quan thôi( câu chuyện muôn thưở đang đánh bài ấy mà)...... Cộng với máy í ẹ nên công cuộc săn ảnh ban đêm phá sản,, đành về lại khách sạn khò khò cho lại sức để ngày mai còn chiến đấu ở Hong Kong...

Tạm biệt Macao:
Ko biết đến bao giờ mới quay lại Macao đây do visa quá mắc và hơi khó xin,, thôi thì dặn lòng 2 ngày thì đã quá đủ cho Macao rồi, coi như Macao đã là 1 vùng đất đáng để đi và đã từng đi trong hành trình Phượt của mình... tạm biệt Macao, tạm biệt 2 ngày vui vẻ, tạm biệt luôn bé Lan và thầm chúc tất cả những người Việt nam đang lao động, sinh sống bên đây gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống..

ngoclanphamthi
15-09-2011, 14:05
Chẹp chẹp... Xem hình, em nhớ Ma Cau ghê gớm lun! :(. Trừ cái khách sạn dở người thì Ma Cau quá tuyệt... Không biết có dịp nào quay lại nữa không??? Ma Cau, :L

holiday2010
15-09-2011, 15:22
Chẹp chẹp... Xem hình, em nhớ Ma Cau ghê gớm lun! :(. Trừ cái khách sạn dở người thì Ma Cau quá tuyệt... Không biết có dịp nào quay lại nữa không??? Ma Cau, :L

Chị chờ Mắt Kiếng năm sau làm tiếp cái thứ 2 Hong Kong Macao. Visa mắc nhưng qua Vênetian kiếm lại. Lần này đi chưa đã nên cứ tiếc nuối làm sao. Bỏ quên con tim ở Macao rồi. :))

mat kieng
15-09-2011, 17:07
to Ms Holiday: Mat Kieng sẽ ko quay lại Macao đâu, Hong kong thì ok hơn,,( ngay mùa Sale )... tiếc chi chị 2 ngày là ok rùi,,, trong trường hợp thích quá thì xin qua làm bên macao luôn( c Thuý giúp cho)...kekeke... e nhớ hồi đó e mà ham chơi như bây giờ thì chắc e đã qua Macao làm rùi... tiếc nhỉ...bây giờ già rồi mới ham đi.....
Tiền quay lại Macao để dành cho những nơi chưa được đặt chân đến , chẳng hạn như tháng 3, 4 năm sau hoa anh đào nở rộ thì 1 chuyến tham quan, ngắm hoa dĩ nhiên là good idea rùi...kekeke( vùng đất quen và lạ Đài Loan có là nơi lý tưởng để xem???( dĩ nhiên ko sánh bằng Nhật nhưng chi phí khá mềm hơn..)...

hanahan
16-09-2011, 00:01
…”It's a long long journey
Till I find my way home to you ... to you"

Đó là một cuộc hành trình dài cho đến khi tôi tìm được con đường về bên bạn… Tôi đã gửi bài hát đó cho một người bạn, vì chuyến hành trình của 2 kẻ độc hành về hai hướng vẫn còn dài, khá dài để có thể gặp nhau tại điểm giao. Và Macau – một phần của Châu Âu cổ kính đã in dấu những bước chân của tôi, in dấu cho một nỗ lực mới cao xa hơn trong tương lai, đó là được đặt bàn chân mình trên đất Châu Âu thật sự…

Mải mê với những cảm xúc rất… Macau và chuẩn bị hành trang về Hong Kong nên điện thoại báo sắp hết pin mà tôi cũng chẳng thèm sạc, cứ thế chúng tôi chìm vào giấc ngủ say của đêm cuối cùng tại Macau.

...

“You're always on my mind.
All day just all the time.
You're everything to me.
Brightest star to let me see…”

Chiếc điện thoại báo thức reo bốn câu đầu của bản “Love paradise”, tôi choàng tỉnh dậy, thu xếp mớ hành lý gọn gàng, nấu một ly mì rồi nhâm nhi thưởng thức. Bầu trời Macau sáng nay đổ mưa cứ y như Sài Gòn. Tôi chợt nhớ những cơn mưa của Sài Gòn, rỉ rả và ảo não nhưng mang lại không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu.

8h30 sáng, chúng tôi trả phòng, đón taxi ra bến phà để về Hong Kong. Chuyến về chúng tôi đi phà hãng New World First Ferry Macau cập bến tại Kowloon. Sau hơn một giờ dập lên dập xuống với sóng biển, hình ảnh những tòa nhà cao tầng ở Hong Kong đã hiện ra trước mắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69938&d=1316105826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69942&d=1316105826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69943&d=1316105826

Phà cập bến Kowloon và lại qua cổng Hải quan xin dấu…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69944&d=1316105826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69939&d=1316105826

Những hình ảnh đầu tiên ở Kowloon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69940&d=1316105826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69941&d=1316105826

hanahan
16-09-2011, 00:11
Tôi nhớ đến chi tiết khi làm thủ tục xuất cảnh ở Macau, các anh các bác hải quan Macau dường như rất ghét passport Việt Nam nên khi đóng dấu xong là quăng cái phạch trước mặt mình, nhớ lại mà tôi vẫn còn thấy ghét. Nhưng đành chịu thôi vì cái "danh tiếng" VNese bên Hong Kong lẫn Macau đều chẳng có gì tốt đẹp.


Một vài hình ảnh ở Kowloon

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2571.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69945&d=1316106468

Dòng người xếp hàng mua đồ sales off ở Louis Vuitton

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69947&d=1316106468

Đây là đâu?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69948&d=1316106468

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69949&d=1316106468

Nhìn cũng giống Châu Âu quá nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69950&d=1316106468

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69951&d=1316106468

hanahan
16-09-2011, 00:26
Chúng tôi lang thang qua các con đường của Hong Kong để tìm hướng về Dragon Hostel

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69954&d=1316107277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69955&d=1316107277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69956&d=1316107277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69958&d=1316107277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69953&d=1316107277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69952&d=1316107277

Và đây là hình ảnh cuối trước khi đánh dấu cho sự lạc lối cả ngày hôm đó của tôi ở Hong Kong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69957&d=1316107277

hanahan
16-09-2011, 00:48
Ngay tại ngã tư, sau khi anh Mắt kiếng gọi điện cho Dragon Hostel, chúng tôi quyết định đón taxi chạy thẳng về khu Ladies Market. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngơ không chịu chuẩn bị thông tin cũng như điện thoại của hostel. Cũng vì sự ỷ lại về phòng ốc đã có người lo, nên tôi chỉ chuẩn bị tìm đường đến các điểm tham quan mà thôi.

Chính sự ỷ lại đó đã báo hại tôi đi lạc lung tung xèng ở đất Hong Kong những 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ ông tài xế taxi nghe nhầm anh Mắt kiếng phát âm, hoặc cũng có thể ông ta cố tình chở 4 người chúng tôi đến một nơi lạ hoắc gọi là Austin Road. Tôi, anh Hiếu Zone và hai vợ chồng anh Thắng – không ai biết một chữ tiếng Hoa nào, còn vốn tiếng Anh của tôi cũng lơ tơ mơ con gà mờ. Anh Hiếu Zone nhìn trên bản đồ, phát hiện rằng chúng tôi đang ở rất xa Ladies Market. Thở dài ngao ngán, tôi chạy đến hỏi một nhóm ba người trẻ tuổi, may quá, họ biết tiếng Anh.

- Excuse me, can you show me the way to Ladies Market?
- Ladies Market? Oh, so far from here and you can catch MTR to go there, Mongkok Station.
- Thanks you so much.
- Welcome to Hong Kong!
- Thanks, bye bye!

Thế là tôi và anh Hiếu Zone lại lang thang xuống MTR Austin. Tại đây tôi lại tiếp tục hỏi hai cô bé đường đến Mongkok. MTR Hong Kong không ký hiệu hướng theo số như ở Singapore mà lại ghi tên trạm nên tôi cứ phải giở bản đồ để hỏi. Tâm trí bị lạc nên cũng không minh mẫn cho lắm, lại thêm tâm lý mong muốn mau mau tìm ra đường để về hostel kẻo bà con chung đoàn lại lo lắng và chờ đợi. Bản thân tôi không thích làm ai phải lo lắng hay chờ đợi mình.

Cô bé đi cùng tôi đến Mei Fu rồi dắt tôi lên tận nơi để chuyển line về Mongkok. Cảm ơn rối rít, tôi chia tay cô bé Hong Kong dễ thương xinh xắn, tiếp tục chặng đường lạc lối trong mê cung của Ladies Market.

Có lẽ là một định mệnh khi điện thoại của tôi đã tắt ngúm không thể nghe hay gọi cho Mắt kiếng được…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69959&d=1316108839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69960&d=1316108839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69961&d=1316108839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69962&d=1316108839

embuon2811
16-09-2011, 03:43
Ngày nào mình cũng vào đọc topic của các bạn. Xem đến tận trang 9 mới tới HK. Quả thật Ma Cao hoành tráng và đẹp quá. Nhất định mình phải lên kế hoạch đi Ma Cao mới đc. Mình ngồi chờ bạn up ảnh ở HK, xem mình đi tuor đc bao nhiêu điểm so với các bạn đi. 1 điều chắc chắn là các bạn sẽ đi đc nhiều hơn và vui hơn tuor rất nhiều.

pandavn
16-09-2011, 08:18
Khổ thân nhà mình, cái biển Spanish Hotel là ngay gần ks của mình rồi.

hanahan
16-09-2011, 08:23
@pandavn: post cho bà con xem thôi anh, chứ lúc đó chưa tới được Spanish Hotel đâu, lâu lâu anh chọt vào mấy bài duyên ghê luôn :))

@mat kieng: anh vô kể tiếp chuyện mọi người đến hostel phát hiện ra mất tích 4 người thế nào đi :D

mat kieng
16-09-2011, 10:46
Ngày đầu là đi bến phà gần sân bay từ Hong Kong qua Macao, ngày về lại vì khách sạn đoàn đặt ở khu Kowlong nên mua vé về ngay tại bến phà từ Macao qua Kowlown, chi phí 2 chuyến tàu qua lại như thế hơn 700.000 vnd rùi.. Nếu nhẩm tính tiền visa khoảng 1.800.000 vnd( visa Hong kong phát sinh thêm do là loại Double, visa Macao khoảng 72 usd( đoàn đông còn ác nhân mắc hơn nhiều), chi phí đi lại từ bến phà về khách sạn và ngược lại khoảng 300.000 vnd..
Tổng cộng lại nếu bạn đi thêm Macao trong hành trình khám phá Hong Kong của bạn thì chi phí phát sinh là khoảng 2.800.000 vnd.......Lúc đầu thấy cũng hơn xót 1 tí nhưng khi đi Macao rùi thấy hoàn toàn xứng đáng, one time and forever....

Về vụ đi lạc: Chắc do xui thôi, a ko hề phát âm sai vì 3 chiếc còn lại về đúng nơi mà, vả lại còn show cho coi địa chỉ a đã in trên giấy. Đúng hôm đó máy e hết pin lại ko lưu giữ địa chỉ khách sạn nên mới ra nông nổi thế.. mà ngay từ đầu a cũng định hướng sai luôn,, ko biết sao mà ở nhà a định hướng khách sạn Dragon ở vị trí sai bét bèn bẹt, làm mất công mọi người tay xách nách mang lội bộ giữa phố phường đông đúc Hong Kong y như 1 đoàn tị nạn..hic..hic.. thôi vầy cũng có kỷ niệm, nhờ đó mà a thấy e chụp được 1 số shot hình shop thời trang đỉnh của HOng KOng...
Mỗi chuyến đi a đều rút ra 1 số bài học, kinh nghiệm đó là điều qúi nhất khi tham gia với Phượt mà đi tour never có..keekek

holiday2010
16-09-2011, 13:50
Bông cái hình Hồng Kông trên là ai ngồi trên xe vậy em, nhìn không ra?

Đúng là sui vì gặp phải tay lái taxi ẩu chứ không phải nghe lộn mình nói đâu em, vì taxi của chị đưa đến nơi còn chỉ luôn chỗ cái bảng Scencere house nói hotel mày ở trỏng đó, chị mới thấy đúng rồi nên chịu xuống. Tay taxi của em lái ẩu rồi, nỡ lòng nào quăng người đẹp giữa đường. Tụi chị tới hotel biết bao lâu và đoán phen này nhóm Bông chắc móc hết tiền HKong ra trả taxi quá.

Cái đoạn mình bị lạc chính là khu Xim Xá Sũi, chị nhớ có đi qua nhìn thấy Tháp đồng hồ, ngày sau mới định hình được chứ mới qua còn mệt trong lòng chỉ muốn về nghĩ cho mau chứ trong đầu không còn minh mẫn, nếu không mò bắt MRT đi cho khỏe chứ khỏi cần taxi gì nữa.

dieutran
16-09-2011, 16:08
MK định hướng ks mình ở khu Kim Sao Chổi nên làm mọi người lết, kéo vali đi hơn nữa tiếng. Đi mà toát mồ hôi mẹ mồ hôi con. Chỗ mình đứng bắt taxi là chỗ Quãng trường ngôi sao. Nếu kiểm tra kỹ lưỡng tí là đi bus or MTR về cũng được.
Khổ thân bé Bông, Anh Hiếu và vợ chồng anh Thắng. Sau 2 tiếng bị lạc 4 người đã tới được ks an toàn.

hanahan
16-09-2011, 16:34
@mat kieng: Anh Hiếu Zone có địa chỉ Dragon hostel đó chứ, nhưng mà em hỏi cũng không ai biết, có người không biết tiếng Anh, có người biết tiếng Anh nhưng lại không biết Dragon hostel cũng như Agryle Street hay Sincere House. Giá mà lúc đó có số điện thoại của Dragon thì em đã nhờ các bạn Hong Kong gọi giúp rồi. May sao cuối cùng đi lòng vòng anh Hiếu Zone và em liều nhảy vào một cái tòa nhà, và gặp nhỏ Lan bạn em ở đó. Ôi mừng như bắt được vàng. Vì đi lạc vừa đói, vừa mệt, lại vừa mất nước, tâm trí muốn về hostel lẹ để mọi người khỏi phải lo và kịp thời gian đi chơi vào buổi chiều. :D

@holiday2010: Cái hình trên xe buýt là em đó, ông Roma ngồi kế ổng chụp cảnh phía dưới dính nguyên cái bản mặt em vào, haha :)). Mà công nhận là sang ngày hôm sau mới thấy mình ngu bà cố khi đi lạc. Đúng như chị nói, ngày đầu tiên do ngồi phà từ Macau về mệt quá, bụng đói nữa nên đầu óc không minh mẫn, đã vậy định hướng sai nên cứ đi lòng vòng miết.

@dieutran: Ngày đầu tiên em đặt chân xuống KowLoon là một ngày em có duyên với lạc, từ sáng cho đến tối khuya, thế nên qua ngày thứ hai em đã rành rẽ đường Hong Kong, cứ leo MTR đi là sướng nhất. Em cũng có đi bus nhưng cứ phải dặn ông tài xế cho xuống trạm cần xuống.

hanahan
16-09-2011, 20:45
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70016&d=1316180511

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70017&d=1316180511

Lòng vòng qua những ngã tư hao hao nhau, rồi qua những góc phố giống nhau, tôi vẫn chưa thể nào tìm ra cái hostel gọi là Dragon, mặc dù biết nó nằm ở tầng 7, ở Agryle Street mà tôi cứ loanh quanh mãi ở cái nơi gọi là Ladies Market. Bụng thì sôi ùng ục, kéo hành lý, vác ba lô dưới cái nắng gay gắt không thua gì Sài Gòn mà tôi quở thầm cái sự vô ý của mình, quở ông tài xế taxi, đồng thời quở lây sang cái hostel bé tí không có danh tiếng hay sao mà hỏi không ai biết!

Cuối cùng sau gần một giờ đồng hồ mày mò bước vào hên xui, anh hiếu Zone và tôi cũng tìm ra được Sincere House. Tôi toan chạy đến hỏi ông bảo vệ thì đã gặp ngay nhỏ bạn đang đứng ngay thang máy. Ôi, thật là may mắn!


Hostel Dragon được dánh dấu bằng quán đậu hũ thúi và cửa hàng rực rỡ màu sắc này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70019&d=1316180511

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70018&d=1316180511

Khi thấy tôi vừa xuất hiện, nhỏ bạn đã reo lên! “Hana về nè! Nãy giờ mọi người kiếm mày quá trời. Mấy anh lo lắng sợ mày bị chuyện gì vì gọi điện thoại cho mày hoài mà không được… Các anh thay phiên nhau ra đón mày đó!”


Hình này có lẽ mọi người đang tìm cách liên hệ với tôi chăng? Khổ thân, ngay tối qua tôi đã bảo với nhỏ bạn "mày bật báo thức đi vì điện thoại tao sắp hết pin rồi"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70020&d=1316180511

Cảm động thì có, nhưng do quá mệt mỏi và mất sức, tôi chỉ muốn nằm vật ra, ngủ một chút cho có tinh thần, cũng chẳng buồn ăn uống hay nói chuyện nữa. Anh Roma thấy tôi mặt mày như bánh tráng nhúng nước, lo lắng hỏi em uống C không. Hai chị Vân – An thì xốc tôi đi ăn “em nên đi ăn để có sức đi chơi, cứ mỳ gói hoài làm sao khỏe được”


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70021&d=1316180511

hanahan
16-09-2011, 20:58
Dragon hostel là đây – Khách sạn ông Phạm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70023&d=1316181439

Thang máy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70024&d=1316181439

Sau khi rửa mặt mũi tỉnh táo, tôi đi cùng các anh chị tìm quán cơm. Thức ăn của người Hoa đúng là chẳng thích hợp với tôi vì nó quá nhiều dầu mỡ, ít rau và lại ngòn ngọt. Nhưng cũng phải ăn để lấy lại sức lực đã mất vì sau khi ăn xong chúng tôi sẽ đi The Peak – Madame Tussauds – Sky Terrace.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70022&d=1316181156

hanahan
16-09-2011, 21:27
Sau khi ăn uống lấy lại sức lực, chúng tôi bắt xe bus số 6 đến cuối lộ trình và phải đi phà qua một đảo khác. Ôi, đất Hong Kong toàn đảo nên cứ phải ferry, ferry…

Một số thông tin để đi The Peak Tram (các bạn chịu khó đọc tiếng Anh nha)

The Peak Tram Station is located at Central's Garden Road St Joseph Building, and you can reach it by the following methods:

* from Central's Star Ferry Pier, take bus 15C; or
* from Central's Admiralty Station Exit B, Lippo Centre Bus Terminus and take bus 12S; or
* if you like to walk, you can exit Central's MTR Station from Exit J2, walk along Garden Road which is in between The Bank of China building and The Cheung Kong Centre. The walk to the tram station only takes about 15 to 20 minutes.


Hong Kong Travel Info:
* Peak Tram Operating Hours: 07:00 to 00:00 (Extended services will be provided during special events or public holidays)
* Frequency: Every 10 to 15 minutes
* Enquiry: (852)2849 7654




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70029&d=1316182952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70033&d=1316182952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70030&d=1316182952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70034&d=1316182952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70032&d=1316182952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70031&d=1316182952

hanahan
16-09-2011, 22:17
Chúng tôi đi phà bằng thẻ Octopus, rất tiện lợi và dễ sử dụng. Sau khi phà cập bến, giữa những dòng người đông đúc, chị Thúy lại đi lạc… Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi nghĩ chị Thúy sẽ có thể tự đến The Peak được. Vậy là cả nhóm kéo nhau xuống bắt tram 15C để lên đỉnh núi Thái Bình.


Đang tìm người lạc...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70035&d=1316185283

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70036&d=1316185283


Núi Thái Bình hay có tên khác là Victoria Peak, The Peak, Mount Austin, là ngọn núi cao nhất đảo Hong Kong với chiều cao 552 m. Ngọn núi này nằm ở nửa phía Đông của đảo Hong Kong. Tuy nhiên, ngọn núi này thấp hơn ngọn Đại Mạo Sơn thuộc lãnh thổ Hong Kong.

Ngọn núi này cũng là nơi có nhiều gia đình giàu có sinh sống ở đây, xung quanh bao gồm các công viên, khu đất ở đắt giá. Từ đỉnh núi này có thể ngắm nhìn trung tâm Hong Kong, bến cảng và các đảo xung quanh.

Chúng tôi xuống trạm đón tram 15C, ở đây cũng có xe bus đi dạo một vòng Hong Kong: BIG BUS TOURS với giá vé người lớn cho một tour là 320 HKD, Single Route/ Night Tour là 180 HKD.

BIG BUS TOURS này gồm các chặng:

Hong Kong Island (9:30 AM - 18:00 PM): Man Mo Temple, Lan Kwai Fong, SoHo, Wan Chai và Victoria Peak

Kowloon (10:00 AM - 18:15 PM): Nathan Road, Temple Street, Ladies Market

Stanley (9:15 AM - 16:45 PM): Stanley Market.

Night tour (19:00 PM): Nathan Road và show Symphony of Lights.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70040&d=1316185283

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70041&d=1316185283

Và Tram 15C

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70038&d=1316185283

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70037&d=1316185283

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70039&d=1316185283

hanahan
16-09-2011, 22:29
Peak Tram được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, đã được tu sửa nhiều lần cho phù hợp với quang cảnh huy hoàng trên đỉnh Victoria với những khu biệt thự xinh đẹp và khách sạn Peak Hotel sang trọng. Ngày nay, Peak Tram chạy trên những đường cáp bằng điện, chứ không còn ì ạch với đầu máy xe lửa chạy bằng than và hơi nước như xưa; với mục đích chính là đưa khách tham quan lên đỉnh núi. Chính vì vậy, Peak Tram không chỉ là một phương tiện, mà còn là một kỳ quan của Hongkong. Khi đã lên xe điện, bạn nhớ ngồi bên phải để thưởng thức được toàn bộ cảnh trên đường lên. Cứ 15 phút Peak tram lại chạy một lần.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70057&d=1316186850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70058&d=1316186850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70059&d=1316186850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70060&d=1316186850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70061&d=1316186850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70062&d=1316186850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70063&d=1316186850

paven
17-09-2011, 02:14
@ Hana: Cảnh đẹp mê li, Ven đu bài từ đầu đến chân :D. Mọi người đi chơi vui quá. Thật sự rất ngưỡng mộ :D

hanahan
17-09-2011, 21:33
Chúng tôi đến The Peak vào ngày thứ 7 nên phải nói là đông khủng khiếp, đứng chờ tram đi lên mà mất gần một tiếng đồng hồ. Nhờ việc đứng chờ tram này mà tôi phát hiện ra người Chà na (China) sao mà ăn to nói lớn quá độ, đã thế còn chen chúc xô đẩy tranh giành nhau lên tram nữa chứ. Thật sự si-ba-chao hơn Singapore rất nhiều (si-ba-chao có thể hiểu là củ chuối)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70073&d=1316269464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70074&d=1316269464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70080&d=1316269588

Tram lên dốc cao dần, rồi dừng lại khiến chúng tôi hết hồn một phen, nhưng sau đó tram lại ì ạch bò lên đỉnh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70075&d=1316269464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70076&d=1316269464

The Peak là đây


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70089&d=1316269665

hanahan
17-09-2011, 21:44
Những ai vào bảo tàng sáp Madame Tussauds thì sẽ vào tham quan trước, sau đó sẽ đi thang cuốn lên Sky Terrace. Còn những ai không vào bảo tàng sáp thì sẽ đi thằng lên Sky Terrace luôn. Vì khi lên Sky Terrace xuống rồi sẽ không lên được nữa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70077&d=1316269464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70082&d=1316269588

Toàn cảnh Hong Kong hiện ra trước mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70081&d=1316269588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70079&d=1316269464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70078&d=1316269464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70092&d=1316269665

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70093&d=1316269665

hanahan
17-09-2011, 21:49
Đứng ở The Peak, tôi vẫn chưa chiêm ngưỡng được toàn cảnh Hong Kong (vì vướng quả núi kế bên), chính vì thế Sky Terrace tiếp tục khiến bạn phải móc hầu bao để có thể lên cao hơn một chút. Cá nhân tôi thấy The Peak không bằng Sky Park của Singapore.


Hoàng hôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70090&d=1316269665

Hong Kong by night from Sky Terrace


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2758.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70083&d=1316269588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70086&d=1316269588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70084&d=1316269588

Hong Kong by night from ferry

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70088&d=1316269665

hanahan
17-09-2011, 22:34
Macau là điểm du lịch nằm trong wishlist của tôi, còn Hong Kong, tôi đặt mục tiêu rõ ràng: mình phải đến Madame Tussauds và Disney Land. Thế nên cho dù có nhiều ý kiến bảo rằng Madame Tussauds chả có gì đẹp, hay Disney Land chỉ dành cho con nít thì "lòng tôi vẫn vững như kiềng ba chân", nhất định tôi phải đi 2 địa điểm trên.

Là bảo tàng tượng sáp đầu tiên tại châu Á, Madame Tussauds HongKong được đầu tư 20 triệu HKD, với hơn 100 tượng sáp. Tuy giá vé không hề rẻ, nhưng mỗi ngày có hàng ngàn người xếp hàng để được “diện kiến” những ngôi sao, thần tượng của mình. Đón du khách ngay từ chân núi là “Tổng thống Mỹ Obama” đang tươi cười. Hòa cùng dòng người là đủ mặt anh tài: Lý Tiểu Long, Pierce Brosnan, Madonna, David Beckham, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton… Các nhóm bạn trẻ đủ mọi quốc tịch ồ lên thích thú khi được chụp hình chung với những nhân vật đã “đi về nơi xa” như Trương Quốc Vinh, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70095&d=1316273418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70096&d=1316273418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70097&d=1316273418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70098&d=1316273418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70099&d=1316273418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70100&d=1316273418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70101&d=1316273418

hanahan
17-09-2011, 22:45
Có một trò chơi nho nhỏ với Hana, liệt kê tên các nhân vật mà Hana post hình trên này, phần thưởng sẽ là một coupon giảm 30% cho một vé xem phim 3D + 10% cho một combo ở Megastar từ nay đến 01/11/2011 nhá, mại dzôooooo...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70102&d=1316274252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70103&d=1316274252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70105&d=1316274252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70106&d=1316274252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70107&d=1316274252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70108&d=1316274252

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70104&d=1316274252

hanahan
17-09-2011, 22:52
Để có được hình nhân trong Madame Tussauds, các nhân vật phải đảm bảo hai yếu tố: nổi tiếng, xuất chúng. Chẳng hạn, Quách Phú Thành, được chọn tạc tượng bởi những thành công vượt bậc của anh trong làng giải trí Hong Kong. Mỗi tượng mỗi vẻ, nhưng đều toát ra được thần thái và phong cách đặc trưng của họ. Đặc biệt, mỗi tượng sáp đều có dung nhan và số đo như nhân vật thật. Với mỗi tượng sáp, các nghệ sĩ điêu khắc của bảo tàng phải dành 3 – 4 tháng làm việc tỉ mẩn để nhân vật sống động, có ánh mắt thu hút người xem. Khác với các bảo tàng sáp tại London, New York, Las Vegas và Amsterdam, Madame Tussauds Hong Kong ưu ái cho những nhân vật nổi tiếng trong làng nghệ thuật Hoa ngữ như: Dương Tử Quỳnh, Đặng Lệ Quân, Mai Diễm Phương, Trương Bá Chi, Quách Phú Thành..


Đây là thần tượng của tôiiiiiiiiiiii

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70115&d=1316274611

Đọc tên các nhân vật nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70110&d=1316274611

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70109&d=1316274611

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70111&d=1316274611

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70112&d=1316274611

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70113&d=1316274611

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70114&d=1316274611

hanahan
17-09-2011, 23:03
Tiếp tục với những nhân vật nổi tiếng ở bảo tàng sáp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70117&d=1316275161

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70116&d=1316275161

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70118&d=1316275161

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70120&d=1316275161

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70121&d=1316275161

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70119&d=1316275161

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70122&d=1316275161

hanahan
17-09-2011, 23:12
Khi vào bảo tàng sáp, chúng tôi thay nhau chụp ảnh và tạo dáng với các nhân vật nổi tiếng một cách sảng khoái quên hết mệt nhọc. Sau khi xem lại những bức ảnh của mình, tôi vẫn cảm thấy một niềm vui sướng khó diễn tả.


Một vài hình ảnh khác ở bảo tàng sáp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70128&d=1316275680

Phù thủy trong tranh, ra đây nào!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70124&d=1316275680

Bush cầm khăn cho chị Diệu, còn Obama là trợ lý của tôi đó nha!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70123&d=1316275680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70125&d=1316275680

Oh, spider man là đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70126&d=1316275680

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70127&d=1316275680

hanahan
17-09-2011, 23:41
Còn hình 5 nhân vật nên post luôn. Cơ cấu giải thưởng:
Giải nhất là coupon giảm 30% cho một vé xem phim 3D + 10% cho một phần combo tại Megastar từ nay đến 01/11/2011.
Giải nhì là coupon giảm 30% cho một vé xem phim 2D + 10% cho một phần combo tại Megastar từ nay đến 01/11/2011.
Giải phụ: dự đoán có bao nhiêu người tham gia, giải phụ sẽ là một chầu ăn bánh canh ghẹ Cầu Bông với Hana, hahaha =))

(Ghi chú: Giải thưởng không có giá trị quy đổi bằng tiền mặt =)))


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70129&d=1316277514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70130&d=1316277514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70131&d=1316277514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70132&d=1316277514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70133&d=1316277514

ngoclanphamthi
18-09-2011, 09:46
Chắc mình rinh giải nhất quá! hahaha!

paven
18-09-2011, 12:47
Na ơi mún rinh giải mà có người biết người không. Òa òa

linhnam
18-09-2011, 13:17
Nhận phòng xong xuôi, anh Nghĩa thở phào đánh thượt "Đi phượt khổ quá em hả?". Tôi cười, phượt mà, làm sao dám thuê hẳn khách sạn xịn mà ở, nhưng mình đi chơi cả ngày rồi, tối về tắm rửa ngủ nghỉ là được thôi. Phòng khá rộng nhưng không có cửa sổ, có lẽ khi xây dựng sợ rằng người thua bài quẫn trí nhảy từ cửa sổ xuống đường chăng? Cũng may là phòng tắm ở đây cũng khá sạch sẽ và có một cửa sổ nhỏ xíu để có chút khí trời.

Viết rất hay - cám ơn chủ topic một lần nữa! Rất cần những thông tin của bài này!!!

hanahan
18-09-2011, 16:51
Giải nhất dành cho người trả lời đúng hết 31 nhân vật trong hình, bao gồm:

- Bài số 102: hình thứ 2,3,4,5,6,7 (bỏ hình đầu tiên)
- Bài số 103: hình 1,2,3,4,5,6,7
- Bài số 104: hình 1,2,3,4,5,6 (bỏ hình cuối cùng)
- Bài số 105: hình 1,2,3,4,5,6,7
- Bài số 107: hình 1,2,3,4,5

Mọi câu trả lời gửi Visitor Message cho Hana :D

@Paven: ai không biết tên thì bỏ qua, tranh giành giải nhì cũng được, kaka. Bật mí là có một vài nhân vật Hana cũng hổng có nhớ tên =))

----------------------------

Sau khi chúng tôi lên The Peak và vào nhí nhố với những tượng sáp trong Madame Tussauds thì lại tiếp tục cảnh xếp hàng chờ tram đi xuống. Ôi, cuối tuần quả là đông đúc ná thở. Lúc này tôi lại tiếp tục chặng đường đi lạc của mình...

Cái ngày đầu tiên định mệnh lạc lối ấy, tôi đã nghĩ “mình thật sự là một kẻ độc hành giữa 14 con người kia mất rồi…”. Khi tôi tìm đường về hostel trong buổi tối đầu tiên ở Hong Kong, sau khi đi Madame Tussauds và xuống nhầm trạm bus, tôi đã lang thang qua hàng hà sa số những cửa hiệu trên đường Nathan, chiêm ngưỡng cuộc sống sôi động “không bao giờ ngủ” của Hong Kong. Người mua kẻ bán vẫn tấp nập, xe cộ vẫn chạy ào ào, và tôi lại là một cá thể cô đơn…

Rồi cái sự đánh dấu hostel nhỏ bé bằng cái Shanghai Commerce Bank cũng giúp tôi tìm đến được góc đường định mệnh đó. Nhưng tôi cứ lòng vòng và mải miết suốt 4 hướng xoay quanh cái ngân hàng mà tôi gọi nó là “tọa độ số 0”. Tôi gặp một cô bạn trẻ ngoài phố, vừa đưa tấm card của hostel để nhờ chỉ dẫn. Cô bạn không biết tiếng Anh, nên gọi điện cho Stanley ở hostel hỏi đường. Sau một hồi hai bên nói gì đó mà tôi chẳng hiểu, cô bạn nắm cổ tay tôi dẫn đi cứ như đang dẫn một đứa trẻ. Lúc ấy, tôi chỉ thầm nghĩ “sao lại kéo mình đi thế này nhỉ, cô này có đem mình đi bán không đây, vì thực sự họ nói gì mình đâu có hiểu…”

Cô bạn Hong Kong dẫn tôi vào một cái hostel rất giống với Dragon hostel mà tôi đã ở. Tôi hí hửng cảm ơn rồi bấm thang máy lên tầng 7, lạ thật, sao lại toàn tiếng Tàu thế này? Cái biển hiệu “Khách sạn ông Phạm/ Dragon hostel” biến đâu mất rồi? Vậy là tôi bấm thang máy trở xuống, hỏi ngay bác bảo vệ ngồi đấy, may mắn cho tôi là bác này biết chút tiếng Anh. Thấy bác diễn tả khó khăn nên tôi đưa giấy bút để bác vẽ đường cho mình. Và tôi đã tìm được đường về Dragon hostel đúng vào lúc nửa đêm với một bộ dạng mệt mỏi rã rời…


Hong Kong thật sự quá đông đúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70139&d=1316339042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70140&d=1316339042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70141&d=1316339042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70142&d=1316339042

Bạn đồng hành - nghe đơn giản nhưng hóa ra chẳng giản đơn. Vì tôi chỉ gặp những người bạn đồng hành trên một chặng đường nhỏ, và thể nào chúng tôi cũng sẽ chia tay nhau mà không thể cùng nhau đi suốt cuộc hành trình. Hoặc ngay từ ban đầu, tôi đi cùng với một người bạn nào đấy, nhưng cũng chẳng phải là bạn đồng hành…

Bạn đồng hành với tôi là một người cùng chung sở thích du lịch, cùng có mục tiêu rõ ràng và không thay đổi vào phút cuối cho những điểm đến, cùng chăm sóc quan tâm lẫn nhau, cùng quan điểm du hành trên những chặng đường dài… Tôi đã đi cùng nhiều bạn đồng hành mà ban đầu tôi nghĩ là "hợp cạ", nhưng rồi đến phút thứ 89 họ thay đổi lộ trình, bỏ mặc tôi bơ vơ hụt hẫng với những kế hoạch đã vạch ra từ đầu của mình. Nhưng tôi không buồn họ lâu quá 10 phút (trừ những người tôi cho là đặc biệt với mình), bởi vì mỗi người là một cá thể riêng biệt.

Và tôi… chưa bao giờ có một bạn đồng hành như thế… Cũng như với một bản tính kỳ lạ là không thích đeo bám ai nên đã tạo ra cho tôi một cá tính khá khác biệt với tập thể.

Hành trình Hong Kong – Macau cũng vậy, nhất là những lúc lạc lối ở Hong Kong – một đô thị người đông, bụi mù và đất chật. Giữa những ngã tư đông đúc người qua lại, tôi vẫn thầm ước ao có một bàn tay nào đấy nắm lấy tay mình để chúng tôi không phải lạc nhau…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70143&d=1316339469

Nhưng tôi vẫn một mình… một mình cũng đồng nghĩa với việc không phải kiếm tìm nhau…

hanahan
18-09-2011, 21:28
Không phải là tôi khó hòa đồng với tập thể, nhưng tính cách của tôi khi đi du lịch đó là đi thì phải đi cho đáng, còn shopping thì ở đâu chẳng có mà phải phí thời gian và tiền bạc để mua, du lịch là khám phá chứ không phải đi buôn hàng. Thế nên Bảo tàng sáp và Disney Land là hai nơi có giá vé vào cửa mắc nhất tôi vẫn cứ đi. Lúc ngồi trên máy bay, tôi hí hửng vì nghĩ mình sẽ có bạn đồng hành nhí nhảnh ở Disney, nhưng khi từ Macau trở về Hong Kong vào ngày đầu tiên thế này, tôi biết mình đã quá kỳ vọng về bạn đồng hành của toàn chặng.

Cô bạn tôi thì tôi biết khá rõ, và cô ấy cũng cho tôi biết mục tiêu tham quan lẫn mua sắm của cô ấy ngay từ đầu. Vì thế nên tôi chẳng có gì ngạc nhiên. Có thể nhiều anh chị chung đoàn thắc mắc vì sao hai chúng tôi là bạn mà lại ít khi nào đi chung, đơn giản vì mỗi người lại có một điểm đến và "gu" du lịch khác hẳn nhau.

Anh Roma hỏi tôi đi ăn khuya với mấy anh không, mặt tôi như cái thớt, quá mệt và nản với chữ “đồng hành”. Và phải thú thật một điều rằng, lúc đó tôi chán việc phải đu bám theo cả đoàn, chán cả anh Roma lẫn nhỏ bạn của mình. Tâm trí tôi chỉ muốn bay ngay về Sài Gòn – chui vào phòng và nằm ngủ một giấc…

- Sao vậy em?
- Em bực mình quá!
- Bực gì vậy, kể anh nghe xem…
- Nói chung tại em đi lạc nên vậy đó mà…

Chính sự chán chường cả hai người được gọi là “cạ cứng” trên đất Macau mà tôi nản chí, về hostel nằm vật ra như một đứa chết rồi. Có thể lúc ấy linh hồn tôi đang bay về Sài Gòn, và ở Dragon hostel, tôi chỉ như một cái xác không hơn…


“Đi tắm đã, rồi mình sẽ suy nghĩ tỉnh táo hơn, vì mình vẫn còn một điểm trong mục tiêu chưa đi đó là Disney Land” – suy nghĩ đó đã khiến tôi ngồi dậy, tắm rửa, kiếm chút gì bỏ bụng rồi đi ngủ.

“Ngày mai, có thể mình sẽ đi Disney Land một mình, không có người chụp hình cho thì nhờ các bạn Hong Kong vậy. Đàng nào khi sinh ra cũng đã một mình, cho dù là song sinh thì cũng có đứa ra trước và người ra sau cơ mà…”

Vậy là tôi ngủ với những bản nhạc của Linkin Park. Tôi có thói quen mỗi khi buồn bực chuyện gì thì tôi sẽ nghe Rock, và chất nhạc Nu metal của Linkin Park đã giúp tôi bình thản hơn…


I dreamed I was missing
You were so scared
But no one would listen
'Cause no one else cared

After my dreaming
I woke with this fear
What am I leaving
When I'm done here?

So if you're asking me
I want you to know

[Chorus]
When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some
Reasons to be missed
And don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest
Leave out all the rest

Don't be afraid
I've taken my beating
I've shared what I've made
I'm strong on the surface
Not all the way through
I've never been perfect
But neither have you

So if you're asking me
I want you to know


Forgetting all the hurt inside
You've learned to hide so well
Pretending someone else can come
And save me from myself
I can't be who you are


http://www.youtube.com/watch?v=LBTXNPZPfbE

Tôi bật đúng bài "Leave Out All The Rest" và lời bài hát cũng như tâm trạng của chính mình. Hong Kong ngày đầu tiên sao mà ảo não quá độ. Cũng may, những tượng sáp vô tri trong Madame Tussauds đã khiến tôi nở nụ cười, chứ không thì trong tôi Hong Kong chỉ là những nốt nhạc trầm lắng u sầu…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70144&d=1316356090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70145&d=1316356090

lười
18-09-2011, 22:49
Tình hình dao đã mòn, nay mặt mốc vào thớt của nhà Hana mài dao vậy :)) Tớ ở xa địa bàn nên chả care cái giải thưởng lắm, nhưng bất kỳ ai có hứng thú với giải thì tớ có thể tham gia mách lẻo :LL

Chỗ soát vé chen chúc nhau ấy vui quá Hana nhỉ :)) hóng tiếp Disney Land nào :D tiếp đê chủ thớt ơi!!

paven
19-09-2011, 08:22
Haha, cảm ơn chủ thớt đã động viên. Để hôm nay ngồi search google cái nào. Mà ta khoái cái giải được ăn bánh canh ghẹ hơn thôi. Disney Disney nào. :)). Lần sau chụp chung với hoàng tử thì đá Bạch Tuyết sang 1 bên nhé nàng. Chuyện 3 người không hấp dẫn đâu =))

mat kieng
19-09-2011, 09:35
Keke, tâm trạng và tính cách con người nhiều khi cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và thời điểm nữa,,, matkieng rất là enjoy khi đi chung với đoàn, mỗi người 1 tính cách, 1 cá nhân riêng lẽ nên rất thú vị . Nhưng những lúc muốn solo thì cũng enjoy tuốt tuồn tuột, 1 mình matkieng vác Balo lang thang đi vào ngõ ngách Hong Kong, vào chợ địa phương tham quan cuộc sống thường nhật, hay 1 mình ngồi thơ thẫn trên xe điện kéo nhìn cuộc sống hối hả gấp gáp bên đảo Hồng Kông, và cũng tự mình lân la bản đồ, học hỏi cách di chuyển hoà nhập với cuộc sống người bản địa,, đó là những trải ngiệm ko bao giờ quên trong những chuyến đi Phượt( sắp tới matkieng có đi 2 chuyến nữa mà toàn đi solo ko...heheh)...
Mà không khí ở Hong Kong sôi động như thế chắc ko buồn đâu, những ngày ở Hong Kong thì đêm nào cũng về khách sạn sớm nhất là 2 h. mệt quá ko có thời gian để buồn...chĩ buồn ngủ thôi............Du lịch Solo mà 1 nơi nào đó chỉ có ta với trời lúc ấy mới sợ i`m lonely.lonely.i feel lonely....í.í.........

Gau Misa
19-09-2011, 09:38
Lần đầu đến HK, mình cũng có suy nghĩ là Dineyland chỉ dành cho con nít nên ko thèm vào. May là mình có thể đi HK dễ dàng nên lần sau mình đã ghé Disneyland, thật là tuyệt vời, lần đó đã làm mình thay đổi hẳn suy nghĩ và nó đã để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó vài tháng mình có dịp vào thăm Disneyland ở Mỹ, lại càng thú vị hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Nên mình có 1 lời khuyên cho các bạn, nếu có đến HK nhớ vào Disneyland nhé!!!

hanahan
19-09-2011, 14:18
@lười: Dao còn cùn quá đi, mài tiếp chém cho sắc nào. Hong Kong đông khiếp đảm, có thể nói rằng nếu cột cổ hai người để khỏi lạc thì cũng sẽ lạc vì đứt dây, hahaha.

@paven: Tình hình là khuấy động không khí thế mà tới nay chưa ai tham gia trả lời câu hỏi cả, phen này chắc 2 giải nhất nhì thuộc về Na, Ven rồi, còn giải phụ chúng ta cùng chiếm lĩnh luôn, haha

@mat kieng: Em cũng đi du lịch một mình 2-3 lần rồi anh, nên lần này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chẳng qua có chút hy vọng rồi có chút thất vọng, kakakaka, đi một mình có cái thú vị của một mình và có những góc nhìn với cảm xúc rất đặc biệt mà khi đồng hành không bao giờ có. Dù đi với hình thức nào em cũng rất là enjoy anh ạ!

@Gau Misa: Vì mình chắc lâu lâu mới có dịp quay lại Hong Kong nên đi một lần cho đáng luôn, bỏ thêm tiền đi Macau luôn. Mà công nhận Disney Land người lớn già còn mê chứ đừng nói trẻ nhỏ, hihi

------------------------------

Ngày thứ hai ở Hong Kong, tôi dậy khá sớm, có ý nhờ cô bạn đi cùng ra Avenue Star chụp giúp vài kiểu ảnh. Theo kinh nghiệm ảnh ọt của mình thì ảnh muốn đẹp phải chụp vào buổi sáng có nắng. Cô bạn ban đầu không muốn đi, nhưng thấy tôi ỉu xìu “vậy thôi tao ở nhà ngủ thêm vậy” cùng với nét mặt thất vọng thì tỏ vẻ thương cảm nên đi cùng.

Hong Kong mới 7h sáng mà đã nắng chang chang không kém Sài Gòn là mấy, chúng tôi đi bus số 6 từ Dragon đến cuối con đường, nơi mà chiều qua đón phà để đi The Peak. Tại nơi đó sẽ là Đại lộ Ngôi Sao và Tháp Đồng hồ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70171&d=1316416304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70169&d=1316416304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70172&d=1316416304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70173&d=1316416304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70174&d=1316416304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70168&d=1316416304

Ở đây tôi gặp một anh bạn Hong Kong nhờ tôi chụp giúp vài kiểu ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70170&d=1316416304

Sau khi lang thang ở Avenue Star, nhớ đến cảnh xếp hàng tối qua chờ tram lên The Peak mà tôi hãi hùng. Văn hóa xếp hàng chờ tram ở The Peak hoàn toàn “lùn” hơn Singapore. Rồi xung quanh là tiếng ồn ào, chen lấy, xô đẩy của những người Trung Quốc. “Nếu hôm nay mình mà đi DisneyLand, xếp hàng mà bị tụi Chà na nó thúc lưng hay nói chuyện ồn ào chắc mình không chịu nổi”. Nghĩ thế nên tôi quyết định dời DisneyLand sang ngày hôm sau (tức là thứ 2 ngày 05/09) để né ngày Chủ nhật cuối tuần đông đúc.

pandavn
19-09-2011, 16:38
Thỉnh thoảng anh nhảy vào chọt chọt thôi vì phần đầu là về Macao nên không dám xen vào nhiều, sợ đứt mạch cảm xúc của em. ;)
Hic, hóa ra em Bông nhà mình thích nắm tay, đi Disney Land với em, anh cũng tính nắm tay em mấy lần mà sợ ăn tát lên thôi :P Lần sau nhớ dán tờ giấy Free Holding Hands để anh còn biết đường mà mần nhé :D. Công nhận em Bông nhà mình xúc cảm thật đấy, thảo nào viết kể chuyện hay thế.
Anh thì anh thấy là shopping cũng là một phần của du lịch, gì chứ mua được cái áo Giordano ở HKG với giá có 120.000 VNĐ so với giá 7-9 trăm ngàn ở VN là thấy sướng rơn rồi :D Ủng hộ em Ngoclan ;)
Du lịch lần này (kể cả đi 1 mình hay nhập chugn đoàn), anh cũng đều thấy rất ổn và vui vẻ, chỉ ân hận một điều là ban đêm do đuối quá nên không thể đi dự sinh nhật và ăn nhậu cùng Tuấn Roma. Nhân dịp này thành thật xin lỗi Tuấn Roma. Hôm nào mấy anh chị em họp mặt nhau ở SG thì đền bù vậy ;)

pandavn
19-09-2011, 16:50
Xin thêm vài ý nhỏ nữa:
1. Do em Bông thích lưu mặt mình trpng hình nên đi đâu cũng phải có người bên cạnh, anh chụp ảnh thì không có mẹt mình nên đi một mình cũng vưỡn okie.
2. Mấy bạn Tàu khựa đúng là vô cùng bất lịch sự ở khoản ăn to nói lớn. Nhưng anh chưa gặp bạn Khựa nào tranh giành hay chen ngang, nếu mà gặp là anh lên tiếng phản đối ngay cho các bạn ý chừa đi.
3. Tối cuối cùng với mọi người thấy pa Hiếu khoe mấy cái áo Giordano mua ở Tung Chung vừa rẻ vừa đẹp. May mà ngày cuối cùng lởn vởn ở Central nên mình cũng mua sắm được kha khá, tay xách nách mang về VN như lái buôn.

hanahan
19-09-2011, 17:05
@panda: Lần nào em cũng phải dành riêng một bài để "chém" anh là sao, anh phải xem lại cách ăn ở của anh nhá =))

Anh mà nắm tay em là ăn tát ngay chứ không cần phải sợ đâu, free mà free tùy đối tượng anh ạ. Em cá tính, tính như cá á, mà cá mập hay cá heo còn tùy người nha, đừng tưởng bở. :D

Em cũng nói thêm là em không thích hàng hiệu, em phục sức đố ai dám vạch ra xem em có phải đang mặc hàng hiệu hay không đấy, ăn đạp như chơi à =)) Còn anh thích hàng hiệu, yêu nữ mê hàng hiệu thì đó là tính cách của anh, không có liên quan tới em :LL

Anh có đi The Peak và xếp hàng ở tram chưa mà bảo không thấy các bạn Khựa chen và xô người khác? Vấn đề này anh hỏi lại chị Diệu để confirm nhá! Em là em chúa ghét những ai "phượt mồm" lắm đấy :))

Chuyện em thích lưu hình ảnh của em lại sau những chuyến đi là tính cách của em, chắc tại anh xí giai nên sợ lưu mặt mình vào chứ giè =))

hanahan
19-09-2011, 19:26
Re up cho các bạn, 2 giải nhất nhì vẫn còn nguyên xi nha, chậm trả lời quá là Na lấy đi coi phim luôn đó, kakaka...

------------------------

Một chút thông tin về Đại lộ Ngôi sao. Là một con đường chạy dọc cảng Victoria thuộc khu Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Đại lộ Ngôi sao được xây dựng từ năm 1982, đến năm 2003 được cải tạo phỏng theo Đại lộ Danh vọng Hollywood để vinh danh các nhân vật nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong.

Tại điểm bắt đầu của con đường ở vườn Salisbury, người ta dựng một phiên bảo của bức tượng Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cao 4,5 m. Trong suốt chiều dài 440 m của đại lộ Ngôi sao, người ta cũng cho dựng một số bức tượng khác miêu tả quá trình làm phim như tượng đạo diễn, nhà quay phim, xe chiếu phim lưu động. Ngoài ra lịch sử của điện ảnh Hong Kong cũng được tóm tắt trên 9 cột sơn đỏ dọc Đại lộ. Điểm thu hút nhất của con đường là các viên gạch có hình ngôi sao khắc tên (bằng Hán tự và tiếng Anh) của các "ngôi sao" trong nền điện ảnh Hong Kong, kèm theo dấu tay và chữ ký của những nhân vật còn sống. Ngày 27 tháng 11 năm 2005, nhân kỉ niệm ngày sinh lần thứ 65 của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long, một bức tượng mô tả nhân vật của Lý Tiểu Long trong tranh hổ đấu đã được khánh thành trên đại lộ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70180&d=1316434811

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70181&d=1316434811

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/DSC_04792.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70182&d=1316434811

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70184&d=1316434811

Thấy cái linga ở kia không cha?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70179&d=1316434811

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70185&d=1316434811

hanahan
19-09-2011, 19:52
Sau khi lang thang một dạo ở Đại lộ Ngôi sao thì tôi và cô bạn trở về Dragon hostel để mỗi người có thể đi những điểm tham quan khác nhau theo ý thích. Tôi nhắn tin hỏi nhóm mà cô bạn tôi muốn tham gia vào lịch trình hôm nay để cô ta biết đường đến “sum họp”, còn tôi thì quyết định ngủ lại ở hostel lấy sức cái đã. Đàng nào thẻ Octopus của tôi cũng còn khá nhiều tiền, tôi có thể đi đâu ở Hong Kong cũng không ngại. Vả lại một mình thì sẽ không bao giờ lạc!

Điện thoại tôi reo lên, bạn cấp 2 gọi rủ đi café. Tôi bắt máy và trả lời với chất giọng ồ ồ của kẻ sắp bệnh. “Mình đang ở Hong Kong mất tiêu rồi, thứ 3 mới có mặt ở Sài Gòn lận, tiếc quá!”

Rồi tôi trùm chăn, cố gắng ngủ một ít cho lại sức. Đã tốn đến 214 USD vé qua đây, chưa kể là visa và các khoản phí khác, không lẽ tôi đến Hong Kong chỉ để “tự kỷ” ở hostel. Ngủ đã, có sức đã, rồi tôi sẽ tiếp tục khám phá Hong Kong.

Trở mình lúc 10h30, vậy là tôi đã thiếp đi được khoảng 2 tiếng. Còn sớm quá, muốn ngủ thêm nhưng sao tỉnh rụi. Tôi ôm iPad ra phòng chờ ngồi online. Tôi có bệnh “tự kỷ ám thị” với những chuyến đi, cho dù là có bạn đồng hành thì tôi vẫn luôn thủ sẵn những công cụ giải trí online, high tech để giúp mình khuây khỏa. Hành trang cho những chuyến du lịch của tôi không thể thiếu những bản nhạc, headphone, cũng như các công cụ có thể online được. Vì tôi biết chắc những người bạn đồng hành sẽ chỉ đi cùng tôi một chặng đường nào đó mà thôi…

Lên mạng được một chút, tôi đã tìm hiểu thêm thông tin về những điểm tham quan ở Hong Kong. Hostel tôi ở ngay khu MongKok nên việc ra trung tâm Hong Kong là rất gần. Những kinh nghiệm đi MRT (Mass Rapid Transit) ở Singapore đã giúp tôi quen thuộc với hệ thống MTR (Mass Transit Railway) của Hong Kong một cách nhanh chóng và dễ dàng. Vả lại MTR có đọc tên trạm nên biết đường mà xuống, còn bus thì tôi phải dặn bác tài cho xuống nơi cần xuống, mà tài xế ở Hong Kong thì tiếng Anh họ chẳng biết nhiều.


Bản đồ MTR ở Hong Kong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70187&d=1316436665

Và Hong Kong lúc nào cũng đông đúc - một thành phố bận rộn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70188&d=1316436665

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70189&d=1316436665

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70190&d=1316436665

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70191&d=1316436665

hanahan
19-09-2011, 20:03
Gửi chìa khóa phòng cho Stanley kèm một nụ cười thân thiện, tôi mặc một chiếc áo đỏ, bắt đầu chặng đường lang thang một mình trên đất Hong Kong. Tôi di chuyển bằng MTR từ MongKok đến MTR Central, và đi tiếp một chặng từ Central đến Kowloon.

Vừa lên khỏi mặt đất, tôi đã thấy công viên Kowloon trước mặt. “À, hóa ra đây là cái công viên mà chị Vân muốn đi, để vào xem thử trong đó có gì”. Tôi lang thang vào công viên, chẳng biết là ngày lễ gì mà có khá nhiều người đội khăn (giống Hồi giáo) và ngồi cắm trại. Nhìn sơ qua thì cũng giống công viên ở Sài Gòn nhưng được cái không gian rộng hơn, cây cối xanh tươi hơn và có nhiều chim cò hơn…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70192&d=1316437166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70193&d=1316437166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70194&d=1316437166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70195&d=1316437166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70196&d=1316437166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70197&d=1316437166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70198&d=1316437166

hanahan
19-09-2011, 20:20
Trời chợt đổ mưa mà tôi thì không mang theo dù, chạy vội vào nơi có mái che để trú, tôi có cảm giác Hong Kong lúc này sao mà giống Sài Gòn quá đỗi. Mưa dần tạnh, chỉ còn lại những giọt lất phất bay trong không gian, tôi bước ra khỏi mái hiên, tiếp tục chặng đường khám phá của chính mình.

Tôi đọc được trên mạng rằng:

Công viên Kowloon tọa lạc ngay trong trung tâm Tsim Sha Tsui, là một trong những công viên lớn nhất tại Kowloon với diện tích 13,5 ha. Đây được ví như là phổi xanh của thành phố. Công viên được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Hoa cổ, và thu hút rất đông khách du lịch. Trong công viên trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Đặc biệt khách tham quan đến đây có thể ngắm nhìn nhiều loài chim đẹp và giống hoa quý. Tại đây du khách có thể ghé thăm nhiều điểm thắng cảnh như vườn mê cung, vườn sắc màu, vườn Trung Hoa, vườn mái che, sân đa và hồ chim.

Ngoài ra công viên còn có các điểm vui chơi giải trí như sân bóng chày mini, trung tâm thể hình, sân vui chơi dành cho trẻ em, sàn nhảy, mái hiên nghỉ, chuồng chim, bể bơi và trung tâm thể thao. Hồ bơi được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và có thể chứa tới 1500 người. Từ 07:30 đến 09:30 các ngày thứ 6, công viên tổ chức cho du khách các hoạt động ngắm chim mà không mất tiền. Hoạt động này được tổ chức tại khu nhà có mái vòm của công viên.

Và từ 14:30 đến 16:30 các ngày chủ nhật, tại khu Sculpture Walk là màn trình diễn miễn phí xiếc sư tử/ rồng và biểu diễn võ thuật. Bên cạnh đó từ 13:00 đến 19:00 vào các ngày chủ nhật và nghỉ lễ, tại hành lang lối ra công viên có nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm mỹ nghệ, câu đối và đồ lưu niệm. Du khách tham quan công viên hoàn toàn miễn phí ngoại trừ hồ bơi và các trung tâm thể thao.

Nhưng tôi chỉ đi loanh quanh ngắm các cụ già vẽ tranh, tận hưởng không khí thoáng đãng của hồ nước xanh ngắt, thế là đã đủ cho một kẻ độc hành rồi...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70201&d=1316438310

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70202&d=1316438310

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70203&d=1316438310

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70204&d=1316438310

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70205&d=1316438310

Đi nhiều quá chân đen thui, hic hic, về Sài Gòn mà tưởng như mới vừa đi Cam-pu-chia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70206&d=1316438310

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70207&d=1316438310

hanahan
19-09-2011, 20:33
Sau một hồi dạo lòng vòng trong công viên Kowloon, tôi lại lang thang tiếp qua đường Haiphong. Chắc vì dân Hải Phòng, Hà Nội vượt biên qua Hong Kong nhiều quá nên Hong Kong có con đường mang tên 2 địa danh này chăng? Chà, sao chưa có khu nào đó gọi là Little Sai Gon như bên Mỹ nhỉ?

Haiphong Road cũng như những con đường khác, có những mall, shopping, hiệu sách, đi tiếp vào những con đường nhỏ hơn, tôi bắt gặp quán bán Gong Cha – nôm na là trà sữa ở Hong Kong. Menu có tiếng Anh nên khá tiện, móc hầu bao 15 HKD, tôi mua thử một ly Gong Cha vừa cầm - vừa đi - vừa nhấm nháp. Trà sữa nhạt nhưng khá béo, nghĩ cũng lạ, các món ăn mặn thì người Tàu họ lại nêm ngọt, trong khi cái thức uống cần ngọt thì lại nhạt. Hôm nay làm biếng xài contact lens, tôi nhìn Hong Kong qua hai cái đít chai vậy. Một mình tuy hơi buồn nhưng đúng là dễ chịu thật…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70208&d=1316438920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70209&d=1316438920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70210&d=1316438920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70211&d=1316438920

hanahan
19-09-2011, 20:37
Góc phố nhỏ có một cửa hàng bán sinh tố, kế bên là nơi bán những thứ xiên que, tôi thấy khá nhiều Tây ba lô dừng lại mua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70212&d=1316439301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70213&d=1316439301

Và Gong Cha là đây, ly rất to nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70214&d=1316439301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70215&d=1316439301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70216&d=1316439301

hanahan
19-09-2011, 20:42
Điện thoại tôi lại reo lên – số Hong Kong, đoán là mấy chị chung đoàn gọi. Mấy chị bảo sẽ đi Ngong Ping (tức là Đại Nhĩ Sơn – nơi có tượng Phật lớn nhất), tôi nói mình đang ở Haiphong Road rồi, chắc là hôm nay tôi không tham gia với mấy chị được. Đơn giản là tôi không thích chùa chiềng, Phật và các thứ khác đại loại. Vả lại Ngong Ping không nằm trong kế hoạch chinh phục Hong Kong của tôi.

Sau khi nghe và nhắn thêm một tin thì điện thoại tôi hết sạch tiền, mà hết tiền thì tôi không thể tiếp tục nhận cuộc gọi được nữa (vì tôi đang xài chế độ Roaming giữ nguyên số liên lạc từ Việt Nam). Tôi mày mò đến buồng điện thoại tiền xu nhưng không gọi được về VN để nhờ nhỏ bạn nạp tiền. Thôi kệ, liều ăn nhiều… Tôi lại tiếp tục chặng đường lang thang của mình. Trở về ga Central, tôi vào World Wide House lượn vài vòng để xem có gì đẹp. Máu shopping lúc nào cũng dưới 0 độ, vì tôi cảm thấy cái mall nào nó cũng như nhau, cũng máy lạnh, cũng đèn sáng choang, cũng thang cuốn… Những thứ này thì ở Sài Gòn tôi đã đi nát cái Vincom, Parkson hay Diamond rồi… Vả lại, hàng hiệu, ừ thì hàng hiệu, nhưng tôi mặc đồ hay phục sức có ai dám vạch ra để xem thứ tôi đang mặc có phải là hàng hiệu hay không đâu?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70217&d=1316439732

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70218&d=1316439732

hanahan
19-09-2011, 21:28
Đi vòng quanh một dạo ở Central, tôi lại qua ngay Lan Kwai Fong (VN mình đọc là Lan Quế Phường). Nơi đây ban đêm được mệnh danh là chốn ăn chơi của Hong Kong với nhiều nhà hàng, quán bar, discotheque… nhưng ban ngày thì khá im ắng. Với nét văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, trên một góc phố nào đó, có thể có các tiệm truyền thống Trung Hoa, nhưng tại góc phố tiếp theo, người ta có thể tìm thấy các rạp hát đang chiếu các các bộ phim ăn khách của Hollywood, một quán rượu theo phong cách Anh, một nhà thờ Công giáo hoặc một quán thức ăn nhanh McDonald's. Các biển hiệu cửa hàng cứ tiếng Anh và Hoa đan xen...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70221&d=1316442147

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70222&d=1316442147

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70223&d=1316442147

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70224&d=1316442147

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70225&d=1316442147

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70226&d=1316442147

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70227&d=1316442147

hanahan
19-09-2011, 21:41
Để đến được Lan Kwai Fong phải leo lên một con dốc tựa như những con dốc nhỏ ở Đà Lạt. Vì tôi đi ban ngày - không phải là giờ ăn chơi giải trí nên Lan Kwai Fong có vẻ đìu hiu chợ chiều. Vả lại hôm nay là Chủ nhật, người ta lo nghỉ ngơi để đầu tuần còn đi làm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70228&d=1316442865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70229&d=1316442865

Lan Kwai Fong cũng có những góc nhỏ trông tồi tàn thế này…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70230&d=1316442865

Tôi lại tiếp tục loanh quanh trong những ngõ ngách của khu Central

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70232&d=1316442865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70233&d=1316442865

Những hình ảnh tôi ghi nhận được lúc này có khá nhiều cảm xúc mà chỉ khi độc hành mới có được. Nhìn vào khuôn hình, mấy ai nghĩ mình đang ở một Hong Kong - nơi được mệnh danh là thành phố đắt đỏ nhất nhì thế giới. Bởi vì người nghèo thì ở đâu cũng thấy…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70231&d=1316442865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70234&d=1316442865

paven
19-09-2011, 22:31
Đọc bài của nàng, có những cái mát dạ quá nàng ạ =))

hanahan
19-09-2011, 23:55
Sau khi lê la ở các góc phố và con đường khu Central, tôi trở ra đường Pedder, nhác thấy trạm đón xe số 6 đến Repulse Bay (Vịnh nước cạn), thế là tôi leo lên cà thẻ Octopus ngon lành. Điều ngạc nhiên là tại trạm đó chỉ có mình tôi lên chiếc bus số 6. Sau khi chạy một lúc, mọi người trên xe đã xuống hết chỉ còn lại mình tôi. Bus chạy đến trạm cuối cùng thì không phải Repulse Bay mà là một đường hầm nào đó. Ông tài xế đuổi tôi xuống bằng thứ tiếng Quảng mà tôi “hiểu chết liền”. Chỉ đoán mò, nôm na là ông ta bảo tôi xuống và đứng đây chờ xe 6A để đi Vịnh nước cạn.

Chờ một lát thì chiếc bus mang số 6A mong đợi cũng đến. Tôi nhảy lên, cà thẻ, và chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để ngắm nhìn một Hong Kong hiện đại. Bus chạy khá lâu, qua nhiều đồi núi, nhiều khung cảnh đẹp và cuối cùng đã dừng lại ở Repulse Bay, tôi còn nhác thấy bảng chỉ đường Deep Water Bay phía trên. “Chắc cũng gần đây thôi, mình sẽ khám phá cả hai cái vịnh trong chiều nay”


Một mình tôi đối diện ly Gong Cha trên xe bus

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2785.jpg

Trạm bus, chỉ cần tiếng Anh căn bản là có thể tự đi một mình được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70245&d=1316451033

Đường phố Hong Kong nhìn từ bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70246&d=1316451033

Vịnh nước cạn từ cửa kính xe bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70247&d=1316451033

Tôi theo chân các “khoai Tây” xuống Vịnh nước cạn. Khung cảnh nơi đây trông tựa tựa Nha Trang ở Việt Nam mình. Được xem là vịnh đẹp vì cảnh quan thơ mộng cùng với những ngôi biệt thự của các ngôi sao công nghiệp giải trí nổi tiếng Hong Kong như Lê Minh, Quách Phú Thành…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70248&d=1316451033

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70249&d=1316451033

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70250&d=1316451033

hanahan
20-09-2011, 00:07
Tôi lang thang dọc bờ vịnh, có một khu vực cho các Tây ba lô nướng thịt và cắm trại. Khách Tây ở đây khá nhiều, họ đến để tắm nắng cho đẹp da. Đi dọc bờ vịnh, tôi cũng bắt gặp một số người đang ngồi câu cá rất thư thái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70251&d=1316451947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70252&d=1316451947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70253&d=1316451947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70254&d=1316451947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70255&d=1316451947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70256&d=1316451947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70257&d=1316451947

hanahan
20-09-2011, 00:17
Repulse Bay cũng là một địa điểm du lịch của Hong Kong tập trung nhiều nhà hàng khách sạn, quán cà phê với đủ loại phong cách hương vị ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX. Bên dưới là những dải cát vàng óng ánh và những biệt thự cổ kính, xa xa là những dãy núi chập trùng đan xen với những tòa nhà cao tầng.

Vịnh nước cạn vào thời điểm tôi đi là 15h chiều nên trời khá nắng, nếu ai muốn tắm biển thì nên đi vào buổi sáng hoặc chiều mát. Quanh quẩn khu vực này một dạo, tôi đã có tấm ảnh kỷ niệm với Vịnh nước cạn rất đẹp do cô bạn người Hong Kong chụp giúp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70258&d=1316452563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70259&d=1316452563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70260&d=1316452563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70261&d=1316452563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70262&d=1316452563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70263&d=1316452563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70264&d=1316452563

minhtam270585
20-09-2011, 00:27
10 phút rồi, sao chưa có bài mới hanahan nhỉ :p

hanahan
20-09-2011, 00:45
Hic hic, mình phải đi ngủ đây, mai đi cày xong về pốt tiếp, ke ke ke

pandavn
20-09-2011, 09:50
Hehe, cùng câu bài với em Bông cho zdui.
1. Em quý anh thì em mới "chém" như thía ấy chứ, anh bít mà. Đại gia Thắng Vũng Tàu hay cao to đẹp trai như Tuấn Roma cũng đâu có được em dành riêng một bài như em dành cho anh đâu :D
2. Hôm nào em là cá heo thì báo để anh mần nhé ;)
3. Vụ thời trang thì anh không dám có ý kiến vì đó là quan niệm của mỗi người, chỉ thấy em "chém" em Ngoclan về vụ mê shoppingquá, đây lại là fan cuồng của anh nữa nên anh vào bênh tí thôi. :P
4. Anh không thích đi The Peak và không xếp hàng ở đó nên không biết chuyện thế nào, nhưng anh đã từng cùng các bạn Khựa xếp hàng đi Ngong Ping và tất cả các trò chơi trong Disney Land mà không có bất cứ chuyện tranh giành hay chen ngang gì cả. Ai thì anh còn nhường chứ mấy bạn Khựa này mà làm những trò xấu tính như thế là anh sẵn sàng chửi vào mặt ngay :T . Anh đã thủ sẵn mấy câu chửi bằng tiếng Tàu rồi :D

ngoclanphamthi
20-09-2011, 10:47
@ Panda: bài này nó viết, nó "chém" ai là cảm xúc riêng của nó anh ạ... Mình chỉ can thiệp để chỉnh lại khi nó viết không đúng về thực trạng Hong Kong thôi.:). Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã "bênh" em... :D

pandavn
20-09-2011, 11:27
Mấy bài viết ở HKG phiền em Bông đăng chầm chậm để anh có thời gian vào chọc ngoáy nhé, Macao thì anh chỉ dám đứng ngoài nhìn chứ còn HKG thì gãi đúng chỗ ngứa roài.
Em Bông nhà mình có mấy tấm hình chụp HKG trên cao vào ban đêm, đèn đuốc đủ sắc màu đúng là đẹp thật, quả không bỏ công lên đỉnh ;)
Cái bảo tàng sáp: hình như thợ ở đây làm tượng không đều tay hay sao ý, vì có những tượng rất giống người thật như cụ Lý Tuyệt Diệu của Sin, Bush con nhìn thì giống còn đồng chí anh Clinton trông khá xấu, Eddie Murphy thì nhìn không ra luôn, Lý Tiểu Long trông khá ngố tàu. Bất ngờ vụ giống nhất lại là cụ Enstein còn mấy nhân vật giải trí HKG thì có người cũng không giống lắm.
Về Đại lộ ngôi sao thì anh hơi thất vọng, không biết Đại lộ bên Mỹ thế nào chứ bên HKG có vẻ công việc bảo quản không được tốt lắm, cứ tưởng tượng những chữ ký và dấu tay kia ịn trên tấm xi măng đặt trên lối đi bộ mà không có gì bảo vệ bên trên, người văn minh thì không sao chứ bọn tàu khựa nó cứ giày dép xéo qua xéo lại thì đến kim cương cũng mòn, vỡ ra nữa là xi măng. Chắc khoảng vài năm nữa người ta lại phải làm lại dấu tay quá.
Vụ công viên ở khu Central hay quá, anh cũng khoái mấy cái công viên cây xanh kiểu này, trông rất thư thái và dễ chịu sau một ngày lượn qua lại các tòa nhà cao tầng. Bạn HKG làm kinh tế, xây cao ốc nhưng vẫn giữ được những khoảng xanh cho người dân, chả bù ở mình suốt ngày lăm le thay công viên bằng building, đất sân bay thấy rảnh quá nên tính làm sân golf rồi xây biệt thự để bán lấy tiền. Haizzz.
Ừmm, người nghèo thì ở đâu cũng có em ạ, đến cả những nước gần chạm đích chủ nghĩa xã hội như Thụy Điển, Na Uy.. cũng có người nghèo đấy thôi. Tuy nhiên người nghèo bên họ có lòng tự trong, kiểm tiền chứ không xin tiền, kiếm tiền bằng cách bỏ sức lao động ra như đánh đàn bán CD nhạc của mình... hay như ông cụ trên hình của em là thổi sáo kiếm tiền. Anh trân trọng những hành động như vậy.

Dear em Ngoclan:

Hehe, phương châm của anh là Kệ, việc ai người nấy làm, vui là chính thôi. Đây là bài của em Bông nhà mình với những cảm xúc của riêng em ý nên anh không can thiệp nhiều, thỉnh thoảng vào câu bài thôi, anh và em đều là tín đồ shopping (chứ không phải hàng hiệu) nên anh dễ có sự đồng cảm với những hành động của em ;)

paven
20-09-2011, 11:33
Nhìn mấy cái này, tật mê phim HK nổi lên rồi. Thấy cảnh vật nó thân quen sao sao đó. Na ơi, post bài tiếp nào. Ta muốn coi Disney Land và cảnh nàng bắt cóc hoàng tử của Bạch Tuyết. Mà ta dặn rồi nhé. Lần sau nhớ đạp cho mạnh vào =))

hanahan
20-09-2011, 11:44
Đang ở cty nên không có hình mà post để viết tiếp bài. Hehe, mọi người thông cảm, chiều về em sẽ post ngay.

@panda: Thắng VT và Tuấn Roma em sẽ chém sau, anh cứ yên tâm là những anh giai đẹp của hội HK MC đều sẽ được lên thớt hết. Riêng chuyện crazy fan ngoclan của anh thì em không hề chém nhé, anh đọc kỹ lại nhé!

Cảm ơn những chia sẻ của anh. Bên topic rủ rê thì anh muốn nhào vô câu bài lúc nào cũng được, nhưng đây là topic hồi ức, anh nhảy vào câu bài hay chém gió nhiều khi làm loãng hứng thú của em, nên em phải tranh thủ viết nhanh là vậy. Em viết topic này là cho mọi người đọc chứ không cho riêng nhóm HK MC. Nếu anh muốn chém thì chờ em hoàn thành hết phần của em trên đất Hong Kong thì anh cứ vào tám thoải con gà mái. :D

@paven: Disney sẽ comming soon, vì lúc đó thấy Bạch Tuyết dễ thương quá, hỏi mình "How are you today?" với chất giọng rất ngọt ngào nên không nỡ mà đạp Bạch Tuyết ra, hahaha =))

paven
20-09-2011, 12:13
Tại Ven thấy nôn nóng quá. Hk của Ven chỉ là những thước phim mờ nhạt, nhìn đó thấy đó nhưng biết không hoàn toàn là thực. Na cho Ven thấy 1 HK khác hơn với những cảnh vật, con người và cảm xúc rất thật. Cảm xúc không phải dễ dàng có được. Ráng nuôi dưỡng nó vì những ai thật sự yêu thích HK và yêu thích phượt.

mat kieng
20-09-2011, 12:50
Ngày free của đoàn thì mục đích chính của matkieng là gặp các cô Bạn bên Hong Kong thôi,,, buổi sáng cùng mọi người đi tham quan phim trường TVB tào lao( được cái lúc về bằng Bus nên tham quan được cuộc sống ven đường của người Hong kong, buổi trưa chia tay mọi người tại Tsim sha tsui để qua đảo Hong Kong gặp 2 cô bạn chat chít ăn nhà hàng miễn phí... sau đó 1 mình matkieng lang thang trên xe điện lại quan sát tiếp cuộc sống hối hả tại HOng KOng,, có mấy điều thấy lạ lạ, vui vui như sau:
+Qua Hong kong đúng ngày weekend nên thấy toàn maid người Indo, Phi(họ ko cần visa vào Hong kong như người Việt) họ tụ họp lại đông như kiến, làm náo động HOng Kong, cứ mỗi chủ nhật họ tụ họp lại ăn, uống, vui chơi, ca hát. trải tấm bạc ngồi 8 làm cho mình cảm giác đang qua bên Indo chứ ko phải ở HOng Kong,,, matkieng đã đọc 1 số bài báo về hiện tượng này nên chỉ hơi bất ngờ về qui mô của nó thôi vì gần như mọi nẻo đường bên đảo Hồng Kong điều thấy họ, ko như bên Kowlown,, quan sát kĩ hơn thấy nhiều maid đóng vai nam( chắc thiếu đàn ông quá do lao động toàn là nữ).... nhiều trung tâm việc làm nhân cơ hội này giới thiệu maid cho các gia đình ở Hong Kong bằng cách giơ bảng, phát tờ rơi( con gái thì làm maid, còn con trai thì phụ khiêng vác mấy sạp ở chợ Hong Kong..nhìn giống chợ lao động người nên bát nháo , loạn cào cào cả lên,, đó cũng là điều thú vị khi thăm HOng kogn vào những ngày cuối tuần.
+ Matkieng thấy 1 tiệm Phở Việt Nam trên 1 con phố đông đúc để cái bảng là Phở Việt Nam, có người Việt nam phục vụ...đọc cũng thấy ngồ ngộ.
+ Mấy tiệm, chợ mướn đâu những người nói ko ngừng, mặc dù matkieng quan sát có khi thấy có ít khách hoặc ko có khách nghe gì cả,,, đúng là siêng và công nghiệp thật,, ko ai nghe cũng nói say sưa...choáng....
+ Xem phim Hong Kong thấy các cụ già đánh bài giống tứ sắc Việt Nam, nên matkieng đi vào mấy cái hẽm nhỏ thấy mấy ông đánh bài công khai, toàn bô lão,, còn đêm qua đi chợ khuya lúc 3 h sáng thấy 1 đống người chơi cờ tướng,,, hỏi ra thì họ chơi sáng đêm.....Trời.......... thiệt là bó tay luôn......... Quả thật Hồng Kong là thành phố ko ngủ , các dịch vụ công cộng vận hành tận khuya mà chưa thấy nghỉ ngơi, đi trên đường 2-3 h sáng mà cứ ngỡ chỉ 10 h tối thôi....... thầy bói vẫn overnight kiếm tiền, cả thầy sư cũng vào khu Lan Quế Phường chúc phúc cho du khách và tươi cười nhét tip của khách vào áo nâu sòng , mà họ làm chuyên nghiệp lắm nhá( chắc sư giả, ai đời sư thiệt lại làm service này, thấy cũng vui vui, biết vậy mời ổng làm 1 chai, hay dance 1 bài..kekek) Riêng tại các quán Bar thì chủ nhật là ngày gần như đóng cửa hoạt động, nên nhóm có đi discotheque thấy cả khu lan Quế Phường vắng như chùa bà đanh..Việt nam mình thì Chủ Nhật vẫn phơi phới nhỉ...ngày thường thì vắng vẻ hơn......... hơi khác 1 chút

Đó là những trải nghiệm mà bạn lang thang hongKong sẽ thấy và cảm nhận được, có thể bạn sẽ quan sát và khám phá những điều hay hơn, nhưng đối với matkieng những điều đó là quá đủ cho 1 chuyến đi ngắn ngủi này.

kd294
20-09-2011, 18:07
Hi hanahan, cho mình hỏi là Kowloon park có phải là Kowloon walled city park kg vậy? Tks

hanahan
20-09-2011, 18:22
@kd294: Theo như mình vừa "ask Mr. Google" và xem xét hình ảnh thì Kowloon Park và Kowloon Walled City Park khác nhau. (http://vietravel247.com/index.php?topic=10025.0)

---------------------

Sau khi đã lang thang suốt chiều dài bờ biển và ngắm chán chê cảnh đẹp của cả Vịnh nước cạn lẫn Vịnh nước sâu (mà kỳ thực hai cái cũng na ná nhau), tôi trở lại trạm bus và bắt xe số 40 để đi Stanley market – một khu chợ bình dân ở Hong Kong. Có nhiều xe chỉ đến Stanley Plaza nhưng bus số 40 sẽ đỗ ngay tại Stanley market. Ly Gong Cha rất có ích trong suốt chặng đường – ít ra nó cũng cung cấp năng lượng cho tôi đủ để đi bộ và leo lên leo xuống xe bus.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70293&d=1316517435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70294&d=1316517435

Người và biển trời...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70295&d=1316517435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70296&d=1316517435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70297&d=1316517435

Một cái miếu đối diện trạm bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70298&d=1316517435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70299&d=1316517435

hanahan
20-09-2011, 19:38
Stanley market (http://www.hk-stanley-market.com/) là nơi lý tưởng cho những shopper muốn lùng quà cho bạn bè và gia đình, và cũng để giữ làm kỷ niệm độc đáo về Hong Kong. Những ngõ phố xưa của khu vực từng là làng chài, nay tràn ngập những xe, gánh bán rong những sản phẩm mỹ nghệ Trung Hoa, những món hàng tơ lụa và các món đồ cổ. Shopper thích khám phá nên dành cho Stanley Market ít nhất vài giờ đồng hồ để thử qua những món ăn tại ngôi nhà cổ được phục chế, hay những tiệm ăn dọc phố chính chạy xuôi bến cảng. Nếu đi bằng MTR thì xuống ga Central rồi bắt bus số 6, 6A, 6X, 66 hoặc 260 từ trạm Exchange Square Bus terminus, hoặc bắt bus số 40 từ Repulse Bay như tôi cũng sẽ đến nơi.

Khu chợ này bán đồ khá rẻ, một chiếc áo thun đơn giản giá chỉ 10 – 20 HKD (tính ra khoảng 27.000 – 54.000 VND mà thôi). Và điều dễ thương nhất ở khu chợ này là tôi không phải trả giá (Ở Ladies market nói thách y như cái chợ Bà Chiểu gần nhà, và lúc nào tôi cũng phải trả giá). Do hết áo mặc nên tôi mua luôn hai chiếc, có thể cô bạn tôi sẽ cần thì tôi sang nhượng. Rồi tôi lại lang thang vào các con hẻm nhỏ nơi đây, đúng là có khá nhiều quán ăn cũng như những cửa hàng nhỏ bán postcard và đĩa CD, mải mê với những cửa hiệu đầy sắc màu mà tôi quên béng việc mua postcard để tự gửi về VN cho mình. Ở Macau tôi cũng mua postcard nhưng cũng chẳng có thời gian và sức lực tìm một bưu điện để gửi, đó là điều đáng tiếc duy nhất trong chuyến đi này của tôi.

Đường đi từ Repulse Bay đến Stanley market khá đẹp, qua nhiều biệt thự, resort, nhà hàng, khu giải trí... nhưng do tôi "bận thưởng thức cho riêng mình" nên không chụp lại hình ảnh nào cả.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70301&d=1316521821

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70300&d=1316521821

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70302&d=1316521821

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70303&d=1316521821

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70304&d=1316521821

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70305&d=1316521821

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70306&d=1316521821

hanahan
20-09-2011, 19:56
Và bao giờ cũng vậy, ở Hong Kong, lúc tôi tìm đường để đi đến nơi thì dễ còn lúc quay về lần nào tôi cũng gặp chút bối rối. Lúc về, loay hoay thế nào mà tôi lại đón nhầm bus. Vừa thấy nó chạy không đúng đường cũ, tôi đã mau chóng bảo bác tài cho xuống ngay và phải cuốc bộ một đoạn xa để quay trở lại hướng đi Vịnh nước cạn.

Đây là đoạn đường mà tôi đã đi nhầm bus ở số 20 Tai Tam Road. Cảnh sắc nơi đây rất thanh bình và yên tĩnh, hai bên đường là những biệt thự san sát nhau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70308&d=1316522700

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70307&d=1316522700

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70309&d=1316522700

Cuốc bộ và nhấm nháp phần còn lại của ly Gong Cha, chẳng mấy chốc tôi cũng đã quay lại được đường cũ hướng về Vịnh nước cạn. Ở trạm bus tôi gặp một cô – có lẽ là người Ấn

- English?
- Yes?
- I want to go Causeway Bay?

Tôi nở một nụ cười cầu tài vì tôi không rành xe bus cho lắm: “Hmm, I don’t know… You can go to Central with me and take MTR to go Causeway Bay”.

Cô ấy cười cảm ơn tôi rồi gọi điện cho bạn với một tràng tiếng gì đó mà tôi chẳng hiểu, tôi đoán là cô ấy đang trách bạn mình đã chỉ sai đường. Tôi thì đang ngóng một chiếc bus để về lại khu Central, khu này thanh vắng quá, phải về Central lại nhanh nhanh vì trời sắp tối rồi...

Chờ một dạo thì chiếc xe bus số 168 trờ đến. Tôi leo lên hỏi bác tài xế “Central?” – “Yes”. Mừng húm, tôi cà thẻ rồi tìm một chỗ ngồi ưng ý. (Số xe bus lúc về tôi không chắc lắm, vì tập nhật ký bao gồm những thông tin tôi ghi lại trong quá trình độc hành Hong Kong tôi đã để lại làm kỷ niệm ở nơi nào đó của Hong Kong mất rồi)

Xe chạy qua bao đoạn đường dốc với khá nhiều khung cảnh đẹp, rồi dần dần rẽ vào trung tâm Hong Kong. May mắn là bác tài này biết tiếng Anh, và tôi hôm nay bận chiếc áo đỏ quá nổi nên bác ấy nhớ. Khi đến trạm trên đường Pedder, bác tài tốt bụng đã gọi tôi “Central here”. Tôi không quên nở một nụ cười thân thiện kèm theo câu “Thank you, bye bye”. Tôi bước xuống trạm, vậy là đã tìm được đường về mà không bị lạc lung tung mất thời gian nữa.


Hình ảnh từ xe bus khi đang trên đường trở về Central

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70310&d=1316522700

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70311&d=1316522700

Bonus hình ảnh MTR Hong Kong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70312&d=1316522700

hanahan
20-09-2011, 21:52
Cả ngày rong chơi và lang thang một mình nơi đất khách cũng đã khá mệt, tôi đón chuyến MTR về lại hostel. Gõ cửa phòng hoài mà không ai mở, tôi ra tìm chìa khóa cũng không thấy, may mắn là có bác gì đó biết nói tiếng Việt đang cầm xâu chìa khóa nên tôi đến hỏi bác ấy giúp mình mở cửa phòng. Hóa ra cô bạn đi về trước cả tôi, mệt quá nên ngủ mà tôi gọi cửa chưa kịp tỉnh giấc.

Về nằm nghỉ ngơi một lúc thì cạ cứng Macau qua rủ đi… shopping với vẻ mặt rất ư là thăm dò “anh đi shopping đó”…

Điều này làm tôi nhớ lại, vào buổi sáng đầu tiên đến Hong Kong, sau khi bị taxi chơi đểu thả ngay Austin Road và loanh quanh 2 tiếng đồng hồ để về hostel, vừa về và hồi sức được một chút thì cạ cứng Macau đã khoe “Em thấy áo này đẹp không? Anh mới mua đó, bận luôn vì hết áo rồi, Bossini nha, có… HKD à” (Xin lỗi anh vì em không nhớ nổi giá tiền). Tôi nhìn nhìn và phán “Ờ ờ đệp đệp”

Chắc vì cả ngày hôm nay lang thang với cô bạn tôi, biết là tôi chẳng ham shopping nên cạ cứng qua rủ mà mặt mày cứ thăm dò, haha. Ừ, đi thì đi chứ, đàng nào tôi cũng đang đói bụng và mỳ ly thì đã hết.

Độc hành bây giờ đã chuyển thành tam hành… Ba cái bóng: 2 nhỏ - 1 to lang thang ra Ladies market. Và tôi phải công nhận rằng nhờ cạ cứng và cô bạn mà tôi thuộc nằm lòng mấy nhãn hiệu Bossini, Giordano, Levi's, Acupuncture, Reebok, Adidas, Esprit… Hai người kia cứ thấy cửa hiệu nào mang những nhãn trên là xáp vô, xáp vô, tôi thấy thế cũng ăn theo táp vào, táp vào. Mà đi hoài đi mãi hai người kia cũng chưa mua được cái gì. Tôi thì có cái tính là một khi đã muốn mua và thích mua thì mua luôn, chứ đi hoài mỏi chân, tốn thời gian, lại thêm cảnh choáng ngợp suy nghĩ không biết mua gì nữa.

Sau đó chúng tôi loanh quanh trong Ladies market để mua vài thứ lưu niệm cho chính mình. Hàng hóa ở đây nói thách với cùng một mức giá, đi đâu cũng 38 đồng, trả 15 – 20 đồng có lẽ cũng sẽ hớ, nhưng trả dưới nữa thì sợ bị chửi. Tôi thì quyết tâm tìm mua cho được cái áo có in dòng chữ “I’m lost in Hong Kong”, em bán hàng hét 38 đồng, tôi trả 15 đồng – không bán – năn nỉ lên 20 đồng – thôi kệ - chơi luôn!

Mua vài thứ linh tinh lưu niệm xong thì chúng tôi kiếm chút gì đó bỏ bụng. Hăm hở đến quán mỳ Ý, nhìn menu bên ngoài với bảng giá 3 số trở lên nên choáng quá, chúng tôi quyết định đi ăn Mc Donald’s cho lành.


Mc Donald’s đây, một set là 30 HKD

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70313&d=1316524972

Và khung cảnh Ladies market

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70314&d=1316524972

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70315&d=1316524972

Những cục hít tủ lạnh hình món ăn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70316&d=1316524972

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70317&d=1316524972

hanahan
20-09-2011, 22:35
Ăn xong thì hai người kia lại tiếp tục dạo tiếp Bossini, Acupuncture, Esprit Outlet… Tôi lẽo đẽo đi theo mà thầm công nhận sự nhẫn nại và máu shopping của họ khá cao. Cô bạn tôi là female thì không nói, cái anh cạ cứng kia là male mà cũng shopping điên đảo… Tôi lững thững bám càng, góp ý theo gu thẩm mỹ của mình khi họ cần tham vấn.

Rồi chúng tôi lại quay trở lại Esprit, tôi cầm ly Coke, đứng trên bậc thang của Esprit Outlet:

- Em đứng đây chờ nha, dưới đó lạnh quá, hai người cứ xuống xem và mua đồ.
- Được không, vậy chờ tụi anh 30 phút nha.
- Ok

Trong lúc đứng chờ, tôi xem bản đồ MTR định rằng tối nay sẽ đi đâu đó sau vụ shopping này. Cạ cứng thì có ý định đi World Heritage 1881 gần Đại lộ Ngôi sao. Xem gần thủng cái bản đồ, tôi quyết định đi xuống thang máy để vào shop thì gặp cạ cứng đi ra.

- Ủa anh không mua gì à?
- Quần jean 2 cái khoảng 1 triệu 3, giá hợp lý không em?
- Oh, được đó, mà sao anh không mua?
- Thôi để mai anh quay lại…
- Trời ơi mai quay lại làm gì, mua luôn đi, anh tốn 214 đô qua đây thì mua hàng hiệu mang về cho nó oách, anh có chuyện gì thì tiền anh ai xài? (Tôi cố ý nói khích cho anh ta mua lẹ để còn đi chơi, chứ mà day dứt mãi, khổ lắm!)

Nghe tôi khích, cạ cứng cùng tôi bước vào cửa hàng Esprit lần thứ… 3. Rồi anh ta bước tới quầy quần jean, lựa vài cái rồi hỏi ý kiến tôi về màu sắc, kiểu dáng.

- Cái quần này màu nó giống cái quần mà thằng ma-nơ-canh kia đang mặc không em?
- Không anh ơi, cái này màu xanh đen, cái kia màu đen.
- Màu nào đẹp hơn em?
- Màu đen.
- Nhưng mà ở đây không có màu đen…
- Thì anh bảo nhân viên nó lột cái quần của thằng ma-nơ-canh ra cho anh đi… He he he

Nhưng cạ cứng không bảo nhân viên lột quần của… ma-nơ-canh, anh ta cầm 2-3 cái bước vào quầy thử. Cô bạn tôi thì muốn mua một chiếc áo cho thằng em trai. Và cũng là cái tâm lý phân vân, cuối cùng cô ta cầm một cái áo con nít ra. Tôi ngạc nhiên và hỏi:

- Ủa mày mua cái này làm gì?
- Cho họ hàng mày ơi
- Trời, con nít nó mau lớn lắm, mày mua hàng hiệu chi cho phí vậy? Thằng em mày đi làm thì ưu tiên mua cho nó mới đúng chứ!

Có lẽ nghe tôi nói có lý, cô bạn bắt đầu công cuộc đi lựa áo Esprit cho em trai. Cầm lên bỏ xuống, 190 đồng, 200 đồng, cái nào đây, màu nào thì đẹp… Cuối cùng cô bạn cũng lựa được một cái ưng ý và nhờ cạ cứng thử luôn vì em trai cô ta cũng có dáng người tương tự.

Cạ cứng vừa ló mặt khỏi phòng thử, tôi đưa luôn chiếc áo mà cô bạn dự định mua cho em trai nhờ thử dùm luôn. Anh ta cầm mấy cái quần jean ra mà trong lòng vẫn cứ phân vân về màu sắc.

- Quần này màu xanh sáng quá, khó mặc đồ phải không em?
- Màu này anh mặc với áo trắng, áo màu kem ok mà, nhìn đẹp đó.
- Ờ, có lý, mà mua cái này anh phải giảm cân.
- Trời ạ, thì anh có động lực giảm cân rồi còn gì!

Nói một hồi anh ta lại cầm 2 – 3 cái quần jean vô phòng thử lần thứ 2. Tôi kiếm một góc nhỏ ấm cúng, giết thời gian chờ đợi bằng cách coi bản đồ và các điểm tham quan. Tôi định sẽ đi Golden Bauhinia Square. Cô bạn tôi sau khi ok chiếc áo thì đứng chờ anh kia tính tiền chung, nhưng tôi bảo cô ta ra tính tiền trước đi cho sớm chợ. Chờ anh này thử và mua đồ thì chỉ có nước dài cổ.

Và đúng là sau khi cô bạn tôi tính tiền thì chờ dài cổ thật… Còn tôi thì lo không biết anh ta có bị xỉu hay bị tấn công trong phòng thử đồ không mà lâu quá chửa thấy ra…


Vài hình mình họa Hong Kong vào buổi tối cho bài viết đỡ nặng nề nhiều chữ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70322&d=1316532760

Áo Bossini nè eeeeeeeee

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70320&d=1316532760

Quán đậu hũ thúi gần nhà, nhân vật này cũng là một shopaholic :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70321&d=1316532760

Tháp đồng hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70323&d=1316532760

Bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70324&d=1316532760

mat kieng
21-09-2011, 09:09
To Hanana: Sophahobic là tiếng jì vậy nhỉ??? a nghe 1 anh bạn nói HOng Kong có 1 nude beach??? a ko biết ở đâu, nghe nói nó cũng ko quảng cáo ji, chỉ người truyền miệng nhau thôi, mà chắc 1 điều là nó ở khu tắm được như Repulse Bay chẳng hạn......để lần sau a sẽ đi Stanley Market mà tìm Nude beach??hahah.... Mà sao nhìn biển của Hong Kong trong hình e chụp thấy chán quá??? ko ai tắm, ko có sóng, người tắm biển mặc đồ ko "Hot" gì cả? ekeke....
Cái vũ shopping thì do mình ko đến đúng tháng big Sale nên đồ cũng chưa có rẽ, chứ đi HOng Kong là phải shopping , shop điên cuồng luôn mới thú.... mà đi shopping thì nên đi 1 mình, hoặc 2 người cũng được để có người tư vấn nhưng cũng có tinh thần shoppping cao độ giống mình,,, ko nên đi ba người trở lên vì sẽ khó lựa đồ, gây náo loạn tiệm người bán, tốn thời gian , ko shop được nhiều do sợ bạn chờ mình..ko biết matkieng nói đúng ko nhỉ???

hanahan
21-09-2011, 09:34
Shopaholic là từ chỉ những người nghiện shopping đó anh.

Còn hình em chụp chủ yếu là biển và khá êm đềm nên không có sóng, em đi vãn cảnh chứ hông có focus vô người, cũng có người bán nude trong hình đấy chứ (bài 131, 132) nhưng cảnh xa quá không thấy rõ, kaka. Nếu cần thì em zoom hình cho anh ngó nhé, he he he. Đi bãi biển nude chắc em vừa tăng độ vừa quên đường về luôn quá :D

Đi shopping 3 người nhưng mà chỉ có 2 người máu me thôi, còn 1 người làm công tác tư vấn và khiêu khích cho 2 người kia có động lực mua đồ :D

ngoclanphamthi
21-09-2011, 13:27
Sau khi được đi shopping, thiệt tình tui hoàn toàn k còn động lực để đi coi cái bông xấu xí thấy ớn mà được gọi là biểu tượng nữa... Phần vì quá mệt lúc ở Esprit Outlet, lựa đồ, tính tiền, chờ...

hanahan
21-09-2011, 19:49
Post theo yêu cầu của mat kieng


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2799.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70371&d=1316609224

--------------------

Chờ một lát thì tôi thở phào khi thấy anh cạ cứng bước ra khỏi phòng thử, ưng ý mọi thứ rồi ra quầy cà thẻ. Cô bạn tôi đứng ngoài méo cả mặt vì chờ. Tôi hỏi cạ cứng có thích đi Golden Bauhinia Square không thì cùng tìm đường đi. Anh ta ok rồi bước đi nhanh thoăn thoắt làm hai chúng tôi dí theo gần hụt hơi với lý do “lấy lại thời gian shopping đã mất”

Chúng tôi đi MTR đến Wan Chai, exit A5, vừa đi bộ vừa hỏi thăm người bản xứ xem quảng trường đó ở đâu, nói chung là nó cách trạm MTR cũng khá xa nên cuốc bộ cũng hơi đuối.


Đường phố Hong Kong nhìn từ cầu bộ hành.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70366&d=1316609072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70367&d=1316609072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70368&d=1316609072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70370&d=1316609072

Và Golden Bauhinia Square. Bên Hong Kong người ta gọi hoa này dưới cái tên mỹ miều: Dương Tử Kinh. Bauhinia blakeana đã được Hội đồng Thị chính Hong Kong phê chuẩn là biểu tượng của Hong Kong vào năm 1965. Kể từ năm 1997, nó đã trở thành loài hoa biểu tượng cho đặc khu hành chính Hong Kong và nó xuất hiện trên lá cờ cũng như trên các đồng đô la Hong Kong. Nhưng với vốn kiến thức nghề cũ của mình, tôi đọc được tên khoa học loài Bauhinia ở Việt Nam mình có tên gọi là Lan hoàng hậu, hay dân dã hơn là hoa Móng bò. Móng bò tím thì phổ biến hơn, Móng bò trắng thì miền Bắc gọi là hoa Ban. (Ngứa nghề cũ)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70369&d=1316609072

hanahan
21-09-2011, 20:05
Vài hình ảnh về Golden Bauhinia Square


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70372&d=1316610223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70373&d=1316610223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70374&d=1316610223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70375&d=1316610223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70376&d=1316610223

Chúng tôi đến nơi thì ai cũng khá mệt nên ra phía bờ biển ngồi hóng gió. Tham quan quảng trường xong, ba kẻ lững thững lê lết về phía trạm MTR để về lại hostel.

hanahan
21-09-2011, 20:33
Cô bạn tôi shopping thì rất dẻo dai nhưng đi tham quan thì rất mệt mỏi (tôi thì ngược lại) nên về hostel cô ta quyết định đi ngủ. Còn chúng tôi – một nhóm nhỏ rủ nhau đi Lan Kwai Fong khám phá xem có gì hấp dẫn. Dù đã nghe nói rằng tối Chủ nhật thì khá vắng vẻ.

Chúng tôi đi Lan Kwai Fong vào cái giờ mà MTR đã hết hoạt động, nhưng bus đêm (tôi tạm gọi là thế) vẫn chạy 24/24. Hong Kong là một thành phố không ngủ nên đường xá lúc 1h sáng cứ như 9 – 10h đêm. Mỗi người tốn 14 HKD cho quãng đường đi bus từ hostel đến Lan Kwai Fong.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70377&d=1316610868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70378&d=1316610868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70379&d=1316610868

Khi đến nơi thì một số bar đã chuẩn bị đóng cửa. Cặp HieuKen – Lanlan đòi về vì mệt, còn tôi và chị Thúy là hai “hoa hậu” của nhóm vẫn sung ở lại. Đơn giản vì 2 chị em tôi chưa vào bar lần nào nên muốn thử.

Đi lòng vòng khu Lan Kwai Fong, A. Roma thích vào quán rượu nhỏ đang play bài hát Walk on của U2, A. Mắt kiếng thì thích vào bar sôi động để nhảy nhót quậy phá. Sau khi hai bên tù xì bất phân thắng bại thì phần thắng thuộc về Mắt kiếng do quán rượu mà Roma muốn vào sẽ đóng cửa lúc 2h. Quán bar chơi nhạc khá náo động, và giá bia hay cocktail dao động từ 60 – 100 HKD. A.Mắt kiếng và A.Thắng VT rất sung, nhào vào nhảy nhót ca hát, còn 3 người chúng tôi thì ngồi nghe nhạc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70380&d=1316610868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70381&d=1316610868

Thầy bói vẫn overnight kiếm tiền, thầy sư cũng vào khu Lan Kwai Fong chúc phúc cho du khách và tươi cười nhét tip vào áo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70382&d=1316610868

Chúng tôi ở bar đến khoảng 2h30 thì đón taxi về, gặp một bác tài taxi nói tiếng Anh khá tốt, chúng tôi trò chuyện về Việt Nam, Hong Kong… và bác ấy còn mời chúng tôi ăn cherry nữa. 3h sáng thì chúng tôi về tới hostel, A.Thắng VT còn muốn mua gì đó ra khu Tsim Sha Tsui nhậu nữa nhưng ai cũng đuối rồi nên quyết định về ngủ. Ngày mai sẽ là ngày cuối của chúng tôi trên đất Hong Kong này.

hanahan
21-09-2011, 20:52
Quay ngược thời gian một chút, trong khi tôi độc hành thì cô bạn tôi và các anh chị khác đã đi những đâu? Những địa điểm này do tôi không đi nên không viết được nhiều.

Trước tiên là phim trường TVB cho những bạn ghiền phim Hong Kong, theo lời quảng cáo: Sẽ là thiếu sót rất lớn trong chuyến du lịch của bạn nếu không ghé thăm phim trường TVB – một trong những lý do giải thích cho sự thành công và nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong. Phim trường TVB (hay còn gọi là TVB city) là một quần thể rộng tới 110.000 m2 và là một trong những phim trường lớn và hiện đại bậc nhất Châu Á.

Bước chân vào nơi đây bạn như có cảm giác được bước vào thế giới cổ trang trong những bộ phim về thời phong kiến Trung Quốc. Những ngôi nhà lá vách đất, những khu buôn bán của người Hoa xưa kia, những “dân đen” với trang phục truyền thống xa xưa… Tất cả chỉ phục vụ cho việc làm phim và điều đó giải thích vì sao hàng năm Hong Kong cho xuất xưởng hàng ngàn những bộ phim ăn khách.

Và sự thật là:

Tôi: ngày thứ hai mày đi những đâu?
Lan: chả nhớ, Time Square, IKEA, đều là shopping center nên không có ấn tượng, chỉ nhớ mỗi cái TVB lảng gian.
Tôi: thế mày viết một bài trên hồi ức của phượt về TVB nhé
Lan: tao lười lắm, chỉ viết một câu thôi “đừng đi TVB”
Tôi: há há, sao thế?
Lan: vừa xa mà lại vừa đi lạc, hỏi không ai biết hết, tới nơi thì không cho vào, đứng chụp hình với 3 cái gạch màu, hết…

Anh chị nào vào viết kỷ niệm TVB đi. Em "minh quạ" bằng hình những "diễn viên" tại TVB đây...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70383&d=1316613111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70384&d=1316613111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70385&d=1316613111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70386&d=1316613111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70387&d=1316613111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70388&d=1316613111

paven
21-09-2011, 23:02
Oạch, vậy là chụp hình với 3 cái vạch màu này là hết hả nàng Na? Hix, không gặp được diễn viên nào luôn :(. Bùn mấy chục phút.

hanahan
22-09-2011, 18:06
@paven: Soạn hết mớ hình của "tàn" thể các thành "ziên" thì chỉ thấy TVB với 3 cái gạch màu thôi Ven ơi, hehe...

--------------------

Do chưa ai viết về TVB lảng gian nên tôi post tiếp vài hình ở Times Square, IKEA, Hollywood Road...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70423&d=1316689413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70424&d=1316689413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70425&d=1316689413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70426&d=1316689413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70427&d=1316689413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70428&d=1316689413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70429&d=1316689413

hanahan
22-09-2011, 18:19
Tiếp theo là Đại Nhĩ Sơn:

Đại Nhĩ Sơn (Lantau) là hòn đảo lớn nhất, thậm chí còn lớn hơn cả đảo Hong Kong. Diện tích của hòn đảo này là khoảng 146,38 km vuông. Ngày xưa nơi đây vốn là một làng chài, nhưng ngày nay đã vươn mình trở thành một khu đô thị phát triển cực thịnh. Sân bay quốc tế Hồng Kông được xây dựng ở hòn đảo này và được đưa vào hoạt động từ năm 1998. Mỗi ngày nơi đây tiếp đón hàng nghìn du khách nước ngoài ghé thăm và tham quan.

Đại Nhĩ Sơn có cảnh núi non hùng vĩ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, cùng với những bãi đá trải dài theo bờ biển cát trắng rất ấn tượng, những khu vui chơi giải trí như công viên nước Disneyland... Bên cạnh đó, Đại Nhĩ Sơn còn nổi tiếng với bức tượng Phật lớn nằm ở trên đỉnh núi. Hằng năm có rất nhiều du khách đến đây hành hương để cầu nguyện những điều hạnh phúc sẽ đến với mình.

Đến Đại Nhĩ Sơn, du khách không thể không ghé thăm Bửu Liên Tự (Po Lin) nổi tiếng. Ngôi chùa này là một trong những trung tâm Phật giáo chính của Hồng Kông nên có rất nhiều du khách đến đây hành hương và chiêm bái. Nằm giữa cảnh núi rừng hùng vĩ, Bửu Liên Tự còn có tượng Phật bằng đồng nặng 202 tấn được xem là bức tượng Phật ngồi được đặt ở ngoài trời to nhất trên thế giới. Du khách có thể đi bộ lên 268 bậc thang để chiêm ngưỡng bức tượng Phật khổng lồ này.

Đến Đại Nhĩ Sơn, bạn cũng đừng quên thử đi cáp treo Ngong Ping 360 với chiều dài khoảng 5,7 km sẽ đưa du khách băng qua vịnh Ngong Ping. Bạn sẽ có thể nhìn rõ cảnh vật núi non hùng vĩ, bức tượng Phật lớn nằm ở phía xa xa. Và thú vị hơn là bạn sẽ bắt gặp được những đàn chim trắng bay theo những chuyến cáp treo rất là thú vị.

Cách đi đến Ngong Ping 360: MTR Tung Chung, Exit B and walk to the Tung Chung Cable Car Terminal.

Giá vé đi Ngong Ping mua tại Dragon hostel là 98 HKD trả bằng tiền mặt. Sau khi đi Ngong Ping thì bạn có thể ghé Tung Chung shopping hàng outlet rất thuận lợi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70430&d=1316690184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70431&d=1316690184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70436&d=1316690184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70432&d=1316690184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70433&d=1316690184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70434&d=1316690184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70435&d=1316690184

hanahan
22-09-2011, 18:29
Miếu Huỳnh Đại Tiên (Wong Tai Sin temple) là nơi cầu nguyện rất linh thiêng của người dân Hong Kong, nằm ở mé ga MTR Wong Tai Sin. Chắc vì linh thiêng nên chị em rủ nhau đi cầu "dziên" xin quẻ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70438&d=1316690567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70437&d=1316690567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70439&d=1316690567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70440&d=1316690567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70441&d=1316690567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70442&d=1316690567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70443&d=1316690567

hanahan
22-09-2011, 18:41
Từ Wong Tai Sin đi thêm một trạm MTR nữa đến Diamond Hill, exit C2, bạn sẽ đến được Nan Lian Garden


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70444&d=1316691538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70445&d=1316691538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70446&d=1316691538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70447&d=1316691538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70448&d=1316691538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70449&d=1316691538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70450&d=1316691538

Đó là những địa điểm tham quan mà các nhóm khác đã đi được trong ngày thứ 2 ở Hong Kong.

ngoclanphamthi
23-09-2011, 10:23
Tớ sẽ góp bài về HK Polytechnic University, IKEA và Causebay Centre ngày 2 ở HK để lấy coupon Megastar xem 3D nhé. Được k chủ thớt?:D

minhtam270585
24-09-2011, 14:24
Chủ thớt đâu rùi, bạn ngoclanphamthi xin post bài để lấy giải thưởng kìa...hehe ;))

hanahan
24-09-2011, 17:56
Viết bài cho mọi người xem mà còn yêu sách, giải thưởng dành cho người tham gia trả lời tên nhân vật trong Bảo tànng sáp chứ bộ, hô hô.

Mấy nay bệnh tương tư HK - MC nặng quá, hết viêm họng, sốt, nhức đầu, ho, sổ mũi, rùi nghẹt mũi, tá lả loạn xà ngầu luôn. Không biết phuot.com bị gì mà load chậm quá, up hình lên cũng lâu nữa... Thôi tranh thủ viết thêm 1 - 2 bài cho mau hết hồi ức, keke

----------------------------------

Sau một đêm "thác loạn" tới 3h mới trở về hostel, ngẫm lại thấy mình cũng sang quá đỗi. Chưa bao giờ vô bar nhưng lần đầu vào lại là một quán bar ở tận Hong Kong, mà bar thì cũng không có gì đặc sắc ngoài việc ngồi xập xình theo tiếng nhạc dance, ngắm ánh đèn chiếu đủ màu và quan sát cách pha chế cocktail của bartender. Chính vì 3h mới ngủ nên sáng ngày hôm sau trên tàu điện ngầm đi Disneyland mà tôi cứ gật gà gật gù như trên mây vậy. Thế mới thấy tinh thần ăn chơi tự hành xác mình nó to lớn cỡ nào.


Tàu điện ngầm line màu hồng đến Disneyland được trang trí rất bắt mắt và nhí nhảnh.

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/DSC_05482.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_3050.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/DSC_05542.jpg

Disneyland Hong Kong là khu vui chơi, giải trí Disneyland thứ 11 trên toàn thế giới. Đây là một công trình táo bạo nhất của hãng Walt Disney khi đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Số vốn góp cho dự án này lên đến 316 triệu USD, hãng muốn biến 206 ha đất trên đảo Lantau thành công viên giải trí Disneyland. Riêng Hong Kong đã phải chi 417 triệu USD cùng với hãng Walt Disney đầu tư công viên này, cộng thêm 1,7 tỷ USD cải tạo cơ sở hạ tầng và đường xá.

Khu vui chơi này ra đời ngày 12/09/2005, tọa lạc trên đảo Lantau, với tổng diện tích chỉ khoảng 126 ha. Đây là công viên Disneyland nhỏ nhất trong số các Disneyland trên thế giới. Mặc dù nhỏ, nhưng hàng năm, nơi đây đã thu hút hàng triệu lượt du khách đến viếng thăm. Khách tham quan không chỉ có trẻ em, mà còn bao gồm một lượng du khách đông đảo là người lớn.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2917.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2919.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2922.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2924.jpg

hanahan
24-09-2011, 18:20
Disneyland ra đời từ hình ảnh dễ thương của những nhân vật hoạt hình vui nhộn như chú chó Pluto, vịt Donald, chuột Mickey… Ai vẫn còn say mê với những bộ phim hoạt hình của Walt Disney như tôi chắc chắn khi bước vào Disneyland sẽ có cảm giác như mình đang sống trong giấc mơ cổ tích của tuổi thơ, được gặp gỡ những nhân vật từ trong truyện bước ra đời thật...


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2927.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/DSC_05892.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/DSC_05832.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_2936.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/DSC_06002.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_2439.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_2456.jpg

ngoclanphamthi
24-09-2011, 20:42
@ Minh Tâm: sau một hồi kỳ cò, không đạt được "nhuận bút" mong muốn, Lan tui quyết định từ chối hợp tác với Chủ biên. Vì vậy, hẹn gặp bạn đọc trong hành trình kế tiếp.:D

hanahan
24-09-2011, 22:21
Bước vào cổng Disneyland, nơi đầu tiên tôi đi qua đó là Mains Street USA – Miền viễn Tây Mỹ đầu thế kỷ XX

Đây là bản sao của một trong những công viên giải trí nguyên thủy của hãng Walt Disney tại California đã khai trương cách đây 50 năm. Hai bên khu phố là những dãy nhà băng, các tiệm bán bánh mì, kim hoàn, cà phê, những đoàn tàu lửa chạy bằng hơi nước, hay những chiếc xe rượu nho cùng nhóm thợ thủ công đang làm việc… Khu trung tâm là phố Town Square, đây là nơi thường tổ chức các buổi lễ đón chào Giáng Sinh và năm mới bằng những tràng pháo hoa rực rỡ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70617&d=1316877616

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70618&d=1316877616

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70619&d=1316877616

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70620&d=1316877616

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70621&d=1316877616

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70622&d=1316877616

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70623&d=1316877616

hanahan
24-09-2011, 22:41
Tôi bước vào vùng đất của nàng Bạch Tuyết và chàng hoàng tử điển trai, mọi du khách tham quan đều có thể chụp hình với 2 nhân vật này, có thể đưa máy ảnh của mình hoặc nhân viên sẽ chụp và đưa cho bạn tấm thẻ để và lấy hình (có tính phí). Tôi say sưa ngắm nhìn nàng Bạch Tuyết, quả thật họ hóa trang và chọn người có khuôn mặt rất giống hình ảnh Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích cùng tên: da trắng, môi đỏ, tóc đen láy... Hơn nữa, nàng Bạch Tuyết này còn có chất giọng rất dễ thương, quay sang hỏi tôi ngọt ngào "How are you today?". Còn chàng hoàng tử thì cầm tay tôi "so pretty girl"... Chà, giá mà bắt cóc luôn hoàng tử này về Việt Nam nhỉ, hi hi hi :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70624&d=1316878333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70625&d=1316878333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70628&d=1316878458

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70626&d=1316878333

Nàng Cinderella chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70627&d=1316878333

paven
24-09-2011, 22:45
Disney của Ven đây rồi. Đến đây cứ như sống trong chuyện cổ tích vậy. Không đi được, ở nhà ngóng bài nào :)). Mà Na nhân từ quá, Bạch Tuyết đẹp thì đẹp, hiền thì hiền chứ hoàng tử dễ thương vậy là Ven dắt đi về luôn rồi. Đem về bán đấu giá, lấy tiền đi phượt tiếp =))

hanahan
25-09-2011, 20:40
Chia tay Bạch Tuyết, tôi tiếp tục bước vào vùng đất phiêu lưu - Adventure land. Tại đây, tôi được xuống thuyền tham quan dòng sông chốn rừng xanh với những cuộc thám hiểm hồi hộp cũng như ngắm nhìn vẻ đẹp của thảo nguyên châu Phi sống động như thật được tái dựng vô cùng công phu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70660&d=1316957808

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70661&d=1316957808

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70662&d=1316957808

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70663&d=1316957808

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70664&d=1316957808

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70665&d=1316957808

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70666&d=1316957808

hanahan
25-09-2011, 21:04
Trên đường thuyền đi dọc bờ sông, du khách sẽ vô tình bắt gặp những chú khỉ đột, hà mã, ngựa vằn, hay hai mẹ con voi đang nô đùa. Thỉnh thoảng du khách sẽ ngạc nhiên vì mặt nước bỗng dưng lại sôi lên sùng sục, sủi bọt tung tóe. Tất cả những cảnh này đều là mô hình được làm bằng máy, nhưng qua bàn tay xếp đặt một cách tài tình khéo léo của con người, chúng đã trở nên sống động như thật.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70667&d=1316958867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70668&d=1316958867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70669&d=1316958867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70670&d=1316958867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70671&d=1316958867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70672&d=1316958867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70673&d=1316958867

hanahan
25-09-2011, 21:11
Tất cả các con thú ở đây đều là giả, nhưng họ làm rất sống động y như thật...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70675&d=1316959727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70674&d=1316959727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70676&d=1316959727

Có ai nhớ tên nhân vật này trong phim hoạt hình nào không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70677&d=1316959727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70678&d=1316959727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70680&d=1316959727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70679&d=1316959727

hanahan
25-09-2011, 21:29
Cùng khám phá và hồi tưởng lại bối cảnh câu chuyện Tarzan với bản nhạc "You'll be in my heart" của Phil Collins... Rất xúc động trước tình yêu của "cô" vượn khi gặp em bé Tarzan mồ côi trong ngôi nhà cây giữa rừng. Sau khi bố mẹ Tarzan bị con báo ăn thịt, Tarzan đã được loài vượn nuôi dưỡng, cho đến khi lớn lên, "mẹ" vượn đã dẫn Tarzan về lại chốn xưa để biết rõ thân phận loài người của mình. Tôi đã xem bộ phim này đến cả chục lần, và lần nào cảm xúc cũng như mới...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70682&d=1316960472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70681&d=1316960472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70683&d=1316960472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70684&d=1316960472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70687&d=1316960472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70685&d=1316960472

"Mẹ" vượn đã dỗ dành em bé Tarzan, và dù ai nói gì đi nữa, tình mẫu tử giữa "mẹ vượn" và Tarzan vẫn không thay đổi...


Come stop your crying
It will be all right
Just take my hand
Hold it tight

I will protect you
From all around you
I will be here
Don't you cry

For one so small,
You seem so strong
My arms will hold you
Keep you safe and warm
This bond between us
Can't be broken
I will be here
Don't you cry

[Chorus]
'Cause you'll be in my heart
Yes, you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more

You'll be in my heart
No matter what they say
You'll be here in my heart, always

Why can't they understand
The way we feel?
They just don't trust
What they can't explain
I know we're different but,
Deep inside us
We're not that different at all

[Repeat Chorus]

Don't listen to them
'Cause what do they know?
We need each other
To have, to hold
They'll see in time
I know

When destiny calls you
You must be strong
I may not be with you
But you've got to hold on
They'll see in time
I know
We'll show them together

[Repeat Chorus]

Oh, you'll be in my heart (You'll be here in my heart)
No matter what they say (I'll be with you)
You'll be here in my heart,
I'll be there always
Always

I'll be with you
I'll be there for you always
Always and always
Just look over your shoulder
Just look over your shoulder
Just look over your shoulder
I'll be there always


http://www.youtube.com/watch?v=JIVaUcE4kAM

hanahan
26-09-2011, 19:45
Những hình ảnh về Tarzan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70686&d=1316960472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70732&d=1317040969

Và con tàu bị đắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70733&d=1317040969

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70734&d=1317040969

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70735&d=1317040969

Nhạc cụ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70736&d=1317040969

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70737&d=1317040969

hanahan
26-09-2011, 19:48
Một phong cách rất Châu Phi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70745&d=1317041255

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70746&d=1317041255

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70747&d=1317041255

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70748&d=1317041255

Áo mua 10 HKD ở Stanley market

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70749&d=1317041255

hanahan
26-09-2011, 19:55
Sau khi phiêu lưu tại Adventure land, tôi rảo bước qua vùng đất của tương lai: Tomorrow land. Tại khu vực này, bạn có thể tham gia trò chơi tên lửa tốc độ cao, tàu vũ trụ xoay tròn...

Tại Tomorrow Land, các bạn nhỏ có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực như trở thành một phi hành gia hoặc bất cứ những gì mà bạn mơ ước. Đây là nơi giúp các bạn nhỏ và cả người lớn mặc sức thả hồn và chiêm nghiệm những ước mơ của mình, đồng thời tìm tòi, khám phá những thành tựu của con người trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70753&d=1317041661

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70752&d=1317041661

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70750&d=1317041661

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70751&d=1317041661

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70754&d=1317041661

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70755&d=1317041661

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70756&d=1317041661

hanahan
26-09-2011, 20:12
Và lần nào cũng vậy, hễ thấy phim 4D là tôi lại xếp hàng vào xem những 2 lần. 20 phút phim là tổng hợp của tất cả những bộ phim hoạt hình nổi tiếng với nhiều cảm giác thú vị. Tôi đã được bay cùng Aladin trên tấm thảm thần kỳ diệu, được cảm nhận mùi thơm từ những món ăn trong bữa tiệc của phim Beauty and the Beast, được ca hát nhảy múa với các nhân vật trong Toy Story, được thả mình vào lòng đại dương sâu thẳm cùng nàng tiên cá...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70757&d=1317042695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70758&d=1317042695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70759&d=1317042695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70760&d=1317042695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70761&d=1317042695

hanahan
26-09-2011, 20:18
Tiếp nối Tomorrow land là Fantasy Land, ở đây các bạn nhỏ sẽ có dịp gặp gỡ những bà tiên, những nàng công chúa, các bảo mấu, hay ngắm nhìn những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Đặc biệt, bạn sẽ tận mắt ngắm nhìn những nhân vật mình yêu thích trong những câu chuyện cổ tích của hãng Walt Disney.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70762&d=1317042695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70763&d=1317042695

Phiêu lưu cùng Gấu Pooh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70766&d=1317042947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70764&d=1317042947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70767&d=1317042947

hanahan
26-09-2011, 20:23
Nổi bật nhất tại Fantasy Land có lẽ là khán phòng với sức chứa 2000 người cùng chương trình biểu diễn mang tên “The Golden Mickeys”. Trên màn hình là cảnh hậu trường của những thước phim hoạt hình danh tiếng của hãng Walt Disney. Xuất hiện trên sân khấu là những chú chó Pluto, chú vịt Donalt, những hiệp sĩ rừng xanh, hay những nàng công chú ngủ trong rừng sống động… trong những trích đoạn nổi tiếng có tuổi đời hàng trăm năm qua. Dẫn chương trình là MC nói tiếng Quảng, hai bên sân khấu có hiện bảng "phụ đề" - một bên tiếng Phổ thông và một bên tiếng Anh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70768&d=1317042947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70769&d=1317042947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70770&d=1317042947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70772&d=1317043263

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70771&d=1317043263

hanahan
26-09-2011, 20:28
Những kỳ quan thế giới thu nhỏ và những hình ảnh mang đậm sắc màu cổ tích - một chiếc vé để tôi có thể quay lại tuổi thơ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70765&d=1317042947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70773&d=1317043579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70774&d=1317043579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70776&d=1317043579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70777&d=1317043579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70778&d=1317043579

hanahan
27-09-2011, 20:04
Small world


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70824&d=1317128506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70825&d=1317128506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70827&d=1317128506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70829&d=1317128506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70828&d=1317128506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70831&d=1317128579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70832&d=1317128579

hanahan
27-09-2011, 20:12
Dù đã cố tình né ngày chủ nhật để đi vào thứ hai cho khỏi đông đúc, nhưng khi tôi vào Disneyland thì dòng người xếp hàng chờ xem show hay tham gia các trò chơi không hề vắng vẻ tẹo nào. May mắn là không tái diễn cảnh chen lấn xô đẩy như dạo tôi đi The Peak.


Bạn nào đi Disney nhớ thử chơi trò lái ô tô này, rất yomost!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70833&d=1317128952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70834&d=1317128952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70835&d=1317128952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70836&d=1317128952

Tất cả những hình ảnh sống động tại vùng đất cổ tích Disney đã khiến tôi quên mất rằng mình đang một mình, quên mất cả thời gian, không gian, quên cả việc mình đang ở đời thật hay là trong cổ tích… Chỉ tiếc là tôi phải tạm biệt Disneyland trong luyến tiếc để chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam vào 20h40 mà chưa được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tại lâu đài cổ tích.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70837&d=1317128952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70838&d=1317128952

hanahan
27-09-2011, 20:26
Trong khi tôi đi Disneyland thì một vài nhóm nhỏ khác đi Ocean Park, một vài anh chị khác đi shopping (lại shopping) và tìm mua cherry.

Vài hình ảnh Ocean Park trong vội vã của Mắt kiếng và A.Hiếu Zone, phần này anh Mắt kiếng sẽ có một bài viết cụ thể... Sơ lược thì Ocean Park ở Hong Kong là nơi lý tưởng để du khách khám phá đại dương. Các bạn sẽ bị thu hút bởi bốn con gấu trúc khổng lồ, một hồ cá, một vòng quay với tốc độ tối đa 48 dặm/giờ và những bóng ma trong nhà Halloween đặc biệt tại đây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70839&d=1317129705

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70840&d=1317129705

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70841&d=1317129705

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70842&d=1317129705

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70843&d=1317129705

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70844&d=1317129705

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70845&d=1317129705

pandavn
28-09-2011, 15:42
Rất tiếc cho em Bông đã không thể dành trọn một ngày cho Disney bởi màn trình diễn ánh sáng và màn bắn pháo hoa tước cổng lâu đài là hai màn rất rất được mong đợi tại Disney Land và quả thật người xem không hề thấy thất vọng khi được chiêm ngưỡng những tuyệt tác kỹ thuật công nghệ của con người. Disney Land Hkg tuy nhỏ nhưng để tha thẩn dạo bước cũng cần đến 2 ngày, còn nếu chỉ có 1 ngày trời thì bạn nên có kế hoạch rõ ràng để có thể tham gia được tất cả các trò chơi và sự kiện diễn ra tại đây, còn nếu chỉ có 3/4 ngày như em Bông thì nói thật là không nên đi vì vừa mất tiền vé mà ra về vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Trong khi tôi đi Disneyland thì một vài anh chị khác đi shopping (lại shopping)
Hehe, em Bông có vẻ vẫn không có thiện cảm với shopping.

hanahan
28-09-2011, 21:30
@panda: Nếu anh quá ngưỡng mộ em, muốn gia nhập "phan-cờ-lúp" của em thì cứ thẳng thắn, em sẵn sàng xếp lịch để gặp anh (tuy nhiên do anh là người có vợ nên sẽ không có chuyện 1 VS 1 gặp nhau đâu). Em thấy anh cứ canh me mấy bài của em viết rùi vào bắt bẻ "chém gió" thế này làm em ngứa tay phải chém lại anh thì topic của em lộn xộn quá, hahaha. Đấy là chưa kể việc anh còn nhảy qua topic Linkin Park của anh Poly mà "càm ràm" nữa chứ, hô hô hô.

Đi chơi là đi chơi, du lịch là du lịch, bỏ một mớ tiền ra để tốn thời gian cho shopping thì em không có ham. Hong Kong - Macau không moi được của em tiền shopping nhưng khi về VN, chỉ trong một tuần cuối tháng 09 em đã shopping hết 800k rồi đó anh. Em cũng là female mà, hahaha

-----------------------

Trong buổi sáng tôi đi Disney, nhóm A.Mắt kiếng và A.Hiếu Zone đi Ocean Park còn A.Tuanroma thì độc hành đi Noah Ark một mình. Nói chung là Tuanroma cũng có tinh thần "tự sướng" giống tôi, kakakaka

Noah Ark có nghĩa là "con thuyền của Noah". Xuất phát từ truyền thuyết trận đại hồng thủy. Truyền thuyết kể rằng khi Thiên Chúa tạo ra Adam, để Adam sống trong vườn địa đàng (Eden). Sau thấy Adam cô đơn một mình, Thiên Chúa bèn tạo ra Eva từ một mẩu của chiếc xương sườn thứ 36 của Adam. (Vì thế nên phụ nữ được ví như chiếc xương sườn của người đàn ông)

Thiên Chúa dặn dò Adam và Eva rằng tất cả những trái cây trong vườn địa đàng (Eden) họ đều có thể ăn được, trừ cây "biết lành biết dữ" ở chính giữa vườn. Nhưng vì tò mò và bị con rắn dụ dỗ, Eva đã hái trái cấm ăn thử - và với tính cách chia sẻ (nhiều chuyện) của phụ nữ, Eva đã đưa trái cấm cho Adam cùng ăn. Khi Thiên Chúa phát hiện Adam và Eva đã ăn trái cấm thì Ngài nổi giận. Một trích đoạn trong Kinh Thánh Cựu Ước như sau:

Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi (thấy đổ thừa ghê chưa). Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều đó chăng? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi (đổ thừa tiếp)

Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. (Đó chính là lý giải tại sao phụ nữ sợ rắn)

Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật từ đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. (Vì thế nên đàn ông phải đi cày cực khổ làm trụ cột cho gia đình)

Từ tội tổ tông trên, Thiên Chúa đã trục xuất Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng và đầy ải họ dưới trần gian. Adam và Eva đã sinh con đẻ cái rất đông đúc, nhưng hậu duệ của những bậc thủy tổ này vô cùng tham lam và gây ra tội ác đầy rẫy khắp nơi. Thiên Chúa thấy hối hận vì đã tạo ra con người. Người quyết định sẽ tiêu diệt hết tất cả các sinh linh trên mặt đất.

Lúc bấy giờ, trong tất cả mọi người trên mặt đất chỉ có một người tên là Noah lòng dạ ngay thẳng nên Chúa không nỡ giết hại và đã báo cho ông ta biết ý định của mình. Người khuyên Noah đóng một chiếc thuyền thật lớn để chứa được tất cả gia tộc của mình cùng với tất cả mọi loài động vật, mỗi loài 7 đôi có đực có cái mà đưa lên thuyền (để duy trì nòi giống). Dặn dò kỹ lưỡng rồi, Thiên Chúa bảo: “Sau khi ngươi chuẩn bị xong tất cả, ta sẽ trút mưa xuống liên tục 40 ngày đêm để giết hết tất cả các sinh linh độc ác trên mặt đất này…"

Chúa đã hướng dẫn ông Noah chi tiết về cách đóng thuyền (thường gọi là Ark), có lẽ giống như một căn nhà dài với mái có hình đầu hồi, nhiều phòng nhỏ. Thuyền cực lớn, dài 360 mét, rộng 23 mét, cao 13,6 mét - chia làm 3 tầng, Noah đưa tất cả các loại động vật mỗi loài 7 đôi lên thuyền. Khi thuyền được đóng xong và tất cả gia tộc nhà Noah đã lên thuyền thì cơn đại hồng thuỷ cũng bắt đầu. Quả nhiên, nguồn nước ở vực sâu nứt ra, cửa sổ nhà trời cũng mở toang, một cơn mưa lớn và dữ dội kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thiên Chúa đã hoàn thành việc trừng phạt loài người, mọi tội ác cùng với sự sống bị tiêu diệt - trừ Noah và gia tộc của ông.

Khi mưa cũng tạnh và nước bắt đầu rút, thuyền lớn đến vùng núi Ararat, Noah thả chim để xem khi rời thuyền có an toàn hay không. Ban đầu ông thả một con quạ, 40 ngày sau nữa, Noah thả chim bồ câu ra, chẳng bao lâu đã thấy chim tha về một chiếc lá ô liu (loại cây mọc trên cạn), chứng tỏ nước đã rút hẳn. (Và cho đến tận ngày nay, hình tượng chim bồ câu ngậm lá ô liu vẫn được dùng làm biểu tượng cho hòa bình). Noah đã đưa tất cả các sinh vật ra khỏi thuyền, trở lại mặt đất tiếp tục sinh sống. Thiên Chúa đã lập một giao ước với Noah và ra lệnh: "Các ngươi hãy sinh sôi nảy nở để trám đầy mặt đất, nhưng các ngươi không được tàn ác, hễ các ngươi làm chảy máu người thì máu của các ngươi cũng sẽ chảy."

Truyền thuyết về trận đại hồng thuỷ và con thuyền Noah không những ghi chép trong Kinh thánh, mà ngay cả trong kho sách cổ nhất được khai quật tại thủ đô Nineveh của đế quốc Assyria cổ đại cũng có ghi chép chuyện tương tự trong bản đất sét đào được.


Và Noah Ark là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70908&d=1317218191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70909&d=1317218191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70910&d=1317218191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70911&d=1317218191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70912&d=1317218191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70913&d=1317218191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70914&d=1317218191

mat kieng
29-09-2011, 11:07
Matkieng và a Hiếu Zonefm đến với Ocean park rất vội vàng, nói bình dân là đi đánh giặc, với áp lực là chỉ tham quan từ 10 h30 đến 1 h30 để về chuẩn bị đồ c/o và shopping lần cuối cùng, nên điển tham quan này được gọi là cưởi tên lửa ngắm Panda...
Có 2 mục tiêu rõ ràng là xem real Panda và show cá heo( muốn coi con bự bự, màu đen, chắc là cá voi sát thủ thì phải, nhưng vào chỉ thấy mấy con cá heo bình thường), quả thật Panda thật đáng yêu và đẹp như mình tưởng..keke.. mà ngắm e nó có 3 phút rồi dong qua xem show cá heo cho kịp giờ,,, trời nắng chang chang đi long ngong như 2 người điên trong công viên... lúc ấy máy gần hết pin nên chộp được tấm nào thì hay tấm đó, mọi chuyện cứ gấp gáp, vật vã chẵng enjoy tí jì.... cũng mang tiếng đến ocean park mà chơi có vài giờ( coi thuỷ cung, show cá heo, trò chơi cảm giác mạnh, panda, khu du thuyền của giới nhà giàu) là về, nhưng biết sao hơn......... Nói chung ko tiếc ... chỉ ước có nhiều bạn đi chung và thời gian rộng ra thì sướng biết mấy....

minhtam270585
30-09-2011, 13:28
Có được vào bên trong còn thuyền để tham quan ko Tuanroma, hanahan ơi?
Mình lại được đưa thêm 1 điểm tham quan vào trong lịch trình của mình rồi :)

hanahan
01-10-2011, 04:28
@minhtam: Kaka, mình đã lobby cho anh Tuanroma vào viết vài dòng về Noah Ark. Mà do cuộc sống biến động như giá dzàng nên chắc hổng tập trung viết hồi ức được. Thôi dành phần khám phá Noah Ark cho riêng bạn Minh Tâm vậy nha, kekeke.

Cách đi Noah Ark: MTR Hong Kong, exit E1 đến Central Pier 2, đón phà qua Park Island. Hoặc MTR Tsuen Wan West, exit D đến Tsuen Wan Ferry Pier rồi đón phà qua Park Island.

----------------------------

Sau khi chúng tôi ai nấy đều đã có 3 ngày khám phá Hong Kong, và vì vé rẻ của United Airlines giới hạn chúng tôi chỉ bay đi và bay về trong khoảng thời gian từ 01 đến 05/09/2011 nên hầu hết mọi người ai cũng quyến luyến chưa muốn rời mảnh đất đông đúc và hiện đại này. Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng tan, có ra đi thì sẽ có trở về, chúng tôi lục tục ôm hành lý, lưu luyến chia tay Dragon hostel để đón xe bus ra sân bay.

Và cũng như những lần đi chung cả đoàn, giữa những góc phố và ngã tư người qua kẻ lại như mắc cửi, chúng tôi lại tiếp tục lạc nhau - tách thành 3 nhóm lẻ tẻ - kẻ ra trước người ra sau. Cũng may chúng tôi đã sớm "đoàn tụ" tại HKIA với đầy đủ bá quan văn võ.


Tạm biệt khách sạn ông Phạm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70940&d=1317417621

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70941&d=1317417621

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70942&d=1317417621

Và tạm biệt một Hong Kong náo nhiệt - đất chật người đông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70938&d=1317417621

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70939&d=1317417621

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70943&d=1317417621

hanahan
01-10-2011, 04:39
Sân bay Hong Kong vẫn hoành tráng to đẹp như ngày chúng tôi vừa đặt chân xuống. Hong Kong ơi - ước gì UA cho hoãn chuyến bay thêm một ngày nữa nhỉ?

Ra sân bay từ lúc 18h nên lòng ai cũng đầy nuối tiếc, nhất là khi tôi refund chiếc thẻ "bạch tuột" (Octopus) của mình. Tôi cứ muốn giữ lại nó để hứa hẹn cho một ngày nào đó trở lại Hong Kong, nhưng ngày nào đó sẽ là ngày nào... bản thân tôi còn chưa xác định được. Vì bước chân của kẻ lữ hành cứ thôi thúc tôi mỗi ngày mới sẽ đến với một vùng đất mới...

I'm the dust in the wind. I'm the star in the Northern sky. I'll never stay anywhere. I'm the wind in the trees. Would you wait for me forever? (Forever - Stratovarius)


Cùng nhìn ngắm lại lần nữa sân bay trên biển của Hong Kong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70944&d=1317418325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70945&d=1317418325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70946&d=1317418325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70947&d=1317418325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70949&d=1317418325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70948&d=1317418325

hanahan
01-10-2011, 05:13
Cạ cứng còn định đi Tung Chung, lúc này tôi cũng ham hố đi cho biết vì sau khi check in tại UA xong chúng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian, nhưng ai cũng ra sân bay trong tình trạng đói meo đói mốc nên tìm chút gì đó bỏ bụng tại Starbucks. Và rồi tàn tàn ngồi ăn uống - nghe nhạc - lướt web - tán dóc... nên chẳng màng tới mấy cái shop outlet ở Tung Chung nữa.


Cà phê và nước cam ở Starbucks thì ngon, bánh thì hơi ngán.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70950&d=1317419195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70951&d=1317419195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70952&d=1317419195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70956&d=1317419695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70953&d=1317419195

Và như mọi chuyến đi khác, tôi luôn có duyên với những cuộc rượt đuổi theo máy bay. Vì mải chơi bời nên tôi quên cả việc canh thời gian xuất cảnh ở hải quan Hong Kong. Thế là vừa qua hải quan "cộp, cộp" xong, tôi lại tiếp tục công cuộc rượt đuổi theo chuyến bay. Cô tiếp viên cầm bảng hỏi tôi có phải hành khách bay chuyến UA 869 hay không, hurry up nào vì chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ bay. Tôi gật đầu rồi cùng rượt đuổi với một anh "khoai tây" đến từ Mỹ:

- Do you come back to Ho Chi Minh?
- Yes? Where are you from?
- Los Angeles. And my girl friend is Vietnamese, she's come from Da Nang.
- Oh really? That sounds great!
- Yah

Bà tám nhảm vài câu, tôi tiếp tục marathon đến cổng boading pass. Lúc này tôi lại gặp anh khoai tây đến từ Los lúc nãy, chúng tôi chào nhau rồi đặt hành lý xách tay lên bàn cho hải quan mở ra kiểm tra. Vali của tôi chỉ có quần áo, mớ brochure và bản đồ của Hong Kong - Macau (tôi có thói quen lấy mấy thứ ấy về làm kỷ niệm), cùng với chai nước cam đã cạn veo của Starbucks (cũng là lấy về kỷ niệm)

Chuyến bay cất cánh trong điều kiện thời tiết không được tốt lắm nên tôi có phần mệt mỏi. Ngồi kế bên tôi là cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ, phía sau tôi là một ông cũng đi du lịch ba lô Hong Kong - ở USA hostel, phía trước tôi là một chị đi du lịch Hong Kong theo tour của Viettravel... Mọi người ai nấy đều mong trở về nhà...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70954&d=1317419195

hanahan
01-10-2011, 05:23
Vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, bước đi hiên ngang trong đám đông đón chờ thân nhân, vài chiếc bảng tên đón khách được giơ cao, vừa kéo va li vừa nghĩ "dường như mình thiếu một người ra chào đón". Một anh cao ráo mập mạp nở nụ cười dễ thương khi thấy "mình ên" dáo dác đi về phía bảng ký hiệu TAXI.

- Em về đâu?
- Bình Thạnh ạ.
- 20 USD nha, bảng giá đây em.
- 20 USD là 500 ngàn Việt Nam đó hả?
- Ừ đúng rồi em, xăng Việt Nam dạo này lên giá lắm.

Cười tươi như hoa... héo, "pai pai" nha - câu thường nghe các bạn "Chà na" nói sau khi nhờ giúp đỡ về vấn đề đường xá. Nghĩ thầm "chắc nó tưởng mình đi United Airlines là Việt Kiều Mỹ nên hét 20 USD, đúng là đồ trông mặt mà bắt hình dong, ngố rừng!". Cuối cùng nhờ nhân viên sân bay mới bắt được một chiếc taxi 7 chỗ tính theo giá Việt Nam Đồng để về nhà.

Một chuyến đi với nhiều cảm xúc, đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố, đầy đủ từ những cung bậc độc hành, song hành hay tam hành và một mớ hành khác...


Hình ảnh "sống chậm" của Hong Kong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70955&d=1317419195

----------------------------------

Ngoài lề sau chuyến đi:

- Một mớ hành khác tức là hành xác! Vì sau khi từ Hong Kong về, mọi người hầu hết là phải nghỉ dưỡng 2 - 3 ngày mới phục hồi đôi phần công lực.

- Mắt kiếng sụt 3 ký, tôi sụt 1 ký.

- Nhỏ bạn tôi mặt nổi thêm mấy cái núi lửa.

- Ba lô con cóc của tôi đứt một bên quai đeo.

- Làn da tôi được nhuộm bánh mật mà các bạn khoai Tây đang ao ước.

- Tôi làm giàu thêm mớ brochure cân ký ve chai của mình.

- Tổng số hình là gần 7 GB với khoảng trên dưới 3.000 tấm. Riêng những tấm photoshop post trên phượt là khoảng 665 hình.

- Và phải kể thêm một phần đáng kể quần áo, giày dép, cherry... những thành quả mà các anh chị trong đoàn đã shopping được.

...

Thế nhưng tôi vẫn sẽ cứ đi, và nhất định sẽ đi nữa...

(Sài Gòn 5:23 AM 01/10/2011 - Giờ này cách đây một tháng tôi đang hí hửng trên máy bay của UA.)

holiday2010
03-10-2011, 15:39
Hành đâu mà hành nhằm nhò gì. Chị thấy em đâu có đi miếu Wan Tai Sing đâu mà sao em lại hên nhất.
Đi chơi về mọi thứ tốt đẹp mới theo nhau ùa tới chẳng hạn như việc làm,,, sắc đẹp,,, haha,,, than gì em gái.
Đó- cứ than mà cứ đi, đi tiếp Sing nữa,,,,

hanahan
04-10-2011, 00:07
Hi hi, em không đi miếu Huỳnh Đại Tiên mà chỉ ném đồng xu 50 cent xuống con kênh ở Venetian Macau mà về cũng hên ghê. Chắc em phải mua vé số hy vọng trúng để có chút tiền vi vu EU, mà chưa thấy trúng số đã thấy trúng gió bệnh một tuần, cú than nhưng mà khi có cơ hội thì cứ đi à chị ^^

Nhớ Macau và Hong Kong quá chị ạ, post lại một số hình hồi tưởng...


Macau đâyyyyyyyyyyyyyyy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71122&d=1317661275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71123&d=1317661275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71124&d=1317661275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71125&d=1317661275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71126&d=1317661275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71127&d=1317661275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71128&d=1317661275

hanahan
04-10-2011, 00:11
Trong số 3 hồn 9 vía của tôi chắc vẫn còn 2 hồn 5 vía ở lại Macau chưa về...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71130&d=1317661793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71129&d=1317661793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71131&d=1317661793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71132&d=1317661793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71133&d=1317661793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71134&d=1317661793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71135&d=1317661793

hanahan
04-10-2011, 00:16
Chân thành cảm ơn sự đóng góp ảnh ọt của tất cả anh chị trong đoàn


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71136&d=1317662052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71140&d=1317662052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71141&d=1317662052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71137&d=1317662052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71138&d=1317662052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71139&d=1317662052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71142&d=1317662052

hanahan
04-10-2011, 00:21
Hẹn gặp lại Macau trong một dịp nào đó...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71149&d=1317662348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71143&d=1317662348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71148&d=1317662348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71145&d=1317662348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71144&d=1317662348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71146&d=1317662348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71147&d=1317662348

hanahan
04-10-2011, 00:27
Cũng như lời hẹn sẽ trở lại Hong Kong hiện đại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71150&d=1317662681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71151&d=1317662681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71152&d=1317662681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71153&d=1317662681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71156&d=1317662681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71154&d=1317662681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71155&d=1317662681

hanahan
04-10-2011, 00:33
Lan Lan chụp hình cùng ông người Hong Kong ở quán ăn gần Dragon hostel

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71157&d=1317663004

Hai chị đang ngồi chờ thời...

- Oánh con gì đây bà?
- 75, con dê cụ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71158&d=1317663004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71159&d=1317663004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71160&d=1317663004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71161&d=1317663004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71162&d=1317663004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71163&d=1317663004

hanahan
04-10-2011, 00:40
Vài hình ảnh tại Hong Kong


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71164&d=1317663457

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71165&d=1317663457

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71166&d=1317663457

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71168&d=1317663457

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71170&d=1317663457

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71169&d=1317663457

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71167&d=1317663457

hanahan
04-10-2011, 00:44
Hẹn ngày tái ngộ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71172&d=1317663751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71171&d=1317663751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71173&d=1317663751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71176&d=1317663751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71174&d=1317663751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71175&d=1317663751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71177&d=1317663751

huuphuoclx
04-10-2011, 15:46
cho mình hỏi 1000hkd bằng bao nhiêu tiền mình vậy bạn ko rành về tiền của hk nhiều :D

dieutran
04-10-2011, 16:00
cho mình hỏi 1000hkd bằng bao nhiêu tiền mình vậy bạn ko rành về tiền của hk nhiều :D

1000HKD = 2.680.000VND lúc tụi mình đi.
Giá bán ở Exim bank bây giờ là 1HKD = 2722 VND

thutruong
04-10-2011, 18:00
Ôi đọc chuyến đi này thấy thích quá, ko đi uổng ghê gớm, quyết tâm kiếm việc (http://www.nghenghiepviet.com) kiếm nhiều tiền để đi mí được, chừng nào phượt nữa hú e với nha Nhị Lan cô nương & Thắng đại gia :D

gemini1979
20-02-2012, 15:41
To hanahan: Chị có thể cho em xin thông tin liên hệ của những đại lý mà Chị nhờ xin visa Hồng Kông và Macau không?đoàn em có 11 người, vào Macau trước rồi mới sang Hồng Kông. Nghe nói là phải xin visa triple mới vào được Hồng Kông nên em lo quá vì ở VN không có làm visa triple đi Hồng Kông. Nếu khó khăn quá thì em chỉ vào Macau thôi nên nhờ Chị chỉ dùm chỗ Anh Cường lo visa Macau cho đoàn chị

Cám ơn Chị!

kitty_happy
23-02-2012, 22:44
Hay quá. Mình nghe nói là nếu đi từ Thailand & Indonesia vao Hongkong thì không cần visa hả bạn? đọc xong lại muốn đi MC & HK quá.

KinqV
28-03-2012, 05:06
@kitty_happy: -> VISA là "giấy cho phép nhập cảnh" của một nước/khu vực dành cho 1 cá nhân nào đó nên nó liên quan tới người đi thôi chứ nơi xuất phát thì đâu có dính gì đâu bạn :D

linhnam
04-04-2012, 11:51
@ kinqv : sao bạn nói không dính dáng nơi xuất phát nhỉ?

binhtung2101
09-04-2012, 17:19
Quốc tịch VN vô HK đều phải cần VISA hết!bất cứ bạn ở nước nào qua!nếu có cái passport US thì qua hải quan kéo cái cái rụp rồi wa hjhjhj!

KellyZ
13-07-2012, 00:47
MÌNH dành gân 4 tiếng đồng hồ để đọc đủ 21 trang về chuyến đi của các anh chị phượt sg, ngưỡng mộ và thèm thuồng quá đi ah :(

nguyenhuytam
13-07-2012, 09:08
Các bạn đi MRT từ sân bay để vào HongKong à? Chắc do đoàn mình đông qua nên đi MRT cho tiện chứ nếu ko các bạn chắc sẽ chọn bus vừa rẻ vừa ngắm được cảnh vì phượt là phải thế mà :p

Nếu đi United Airlines thì có free bus vào Cửu Long, ko cần MRT hay bus gì nữa cả. Xe thả bạn tại trung tâm Cửu Long luôn. Rất tiện.

bebe596
30-08-2012, 09:18
Tháng 9 tới mình cũng đi HOngkong - Macau, nhung lai theo tour, mình không biết có nên solo (giả vờ đau bụng tách nhóm ra để tự khám phá không - vì mình cũng khoãi solo lắm, khi mình tự bơi, biển sẽ xanh hơn nhiều - nhưng như vậy lại áy này với cả đoàn.

Bài viết của bạn rất hữu ích, thông tin khá đầy đủ và rõ ràng, giúp mình có được một góc nhìn khá tổng quát về những nơi sẽ đi sẽ tới.

Đôi lúc mình tiếc rằng đã biết tới trang web quá muộn, giá mà sớm hơn chút nữa chắc việc làm và tiền lương sẽ không trở thành nỗi nhọc nhằn vất vả suốt 11 năm (tính từ ngày mới ra trường, giống như gà công nghiệp xổng .... nhà, hehe), sự phấn đấu cũng có mục đích cụ thể hơn, không mơ hồ, hão huyền, ảo tưởng. Và cuối cùng là kinh nghiệm cũng sẽ dày hơn.

KellyZ
30-08-2012, 17:28
@@bebe596 : mạn phép hỏi nhà bác đi HK ngày mấy tháng 9 vậy? mình cũng đi HK tháng 9, nhưng mình tự đi dựa vào kinh nghiệm truyền lại của các anh chị phượt tử trên này, biết đâu trùng ngày có gì khó khăn có thể alo hỏi nhau nhỉ :">

hanahan
30-08-2012, 19:25
Có nhiều bạn hỏi mình địa chỉ hostel mà nhóm mình từng ở, mình post lên để các bạn tham khảo.

Dragon hostel thì nhỏ nhưng được cái sạch sẽ và tiện nghi, toilet ở ngay trong phòng. Tuy nhiên hotel ở Macau thì mình thấy nó chỉ được cái gần trung tâm và rộng rãi, ngoài ra thì khá ẩm thấp, cũ kỹ... Và họ sẵn sàng cho bọn mình lên check phòng trước khi đồng ý thuê, chỉ vì lúc đó bọn mình mệt rồi nên không có đi tìm hotel khác và chấp nhận thuê luôn. Ngoài ra thì mình phải công nhận là tìm được một hotel/ hostel ưng ý với giá mềm ở Macau khá là khó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85983&d=1345032614

Về visa Macau thì bọn mình liên hệ A. Cường để làm 091 812 6190 , nếu nhóm nào đi đông có thể deal để có giá tốt hơn

huyenthu98
13-09-2012, 21:02
các bạn cho mình hỏi chút, United Airline co chuyen HAN - HK ko vay, sao mình search mà ko được, ngoài United Airline ko biết còn những hãng nào đến HK nữa.
Mình muốn tìm đắt vé đi vào dịp tết âm, ko biết có vé rẻ đựoc như các bạn book ko :-?

hanahan
13-09-2012, 23:38
@huyenthu98: Bạn search thử Cathay xem sao, bay thẳng HAN - HKG luôn http://www.cathaypacific.com. Còn không thì bạn chịu khó bay Air Asia 2 chặng: HAN - KUL - HKG.

Vé rẻ hên xui, phải canh và chụp giựt dữ lắm :P

LeoBinh
14-09-2012, 09:48
huyenthu98 ơi, Unites Airlines không có HAN - HKK và chỉ có SGN - HKK, khởi hành lúc 6g sáng. Nếu em giựt quả vé rẻ từ HAN - SGN và bắt chuyến này luôn cũng hay.
Còn ngoài ra đi Dragon Air (Liên doanh với Cathay Pacific) giá khá là cao từ HAN - HKK
Giá thấp nhất cũng là 365USD/ pax đấy.
http://book.dragonair.com/pl/CathayPacificV2/wds/FlexPricerAvailabilityServlet;jsessionid=8mRXQSZXQ 1gNMBpFTxd2lyCCncVvvyF9VLlZfNRpKSnZtMVbVXQk!104696 4797!332292037

mrbusy
03-04-2013, 10:10
Đã đọc xong hết 22 trang, ngưỡng mộ bạn quá, cuối tháng này mình cũng xách balô lên đường nè, qua topic này có nhiều điều rõ hơn. Thanks bạn nhiều nhé.

windyhua
08-04-2013, 13:28
hóng hớt hấp dẫn

brightfuture
03-05-2013, 16:16
Cám ơn chủ thớt! mình sẽ đọc hết để chuẩn bị cho chuyến đi vào tháng 9

vivavi
28-07-2013, 21:40
To gemini1979
em cũng chuẩn bị 1 chuyến hk-mc alone
Chị có thể cho em xin thông tin liên hệ của những đại lý mà Chị nhờ xin visa Hồng Kông và Macau không?
thanks chị nhieu

Da_cyan
05-09-2013, 20:06
Chào mọi người!!! T là mem mới, có dự định đi HK-Macao vào năm sau nên cũng đã tìm hiểu vài topic.
T thấy đoàn mọi ngừoi đi HK, rùi đi phà qua MC, nhưng t muốn hỏi: tại sao các bạn không đi phượt HK rùi 2 ngày cuối qua MC phượt, rùi đi thẳng phà ra sân bay HK luôn? T chỉ thắc mắc vì còn rất nhiều điều chưa hiểu.
Nhóm t có 5 người thì 4 người còn lại dù rất thích MC, nhưng do phí visa đắt ( hiện tại t hỏi là 90$), phí phà khứ hồi (800k), ks, ăn...nên ko muốn đi, chỉ có mỗi mình tớ ham hố.
t tính là sẽ đi HK 1 tuần với nhóm rùi ( có visa 1 tuần), rùi đi phà sang MC 2 ngày ( visa MC) ,rùi về thì ra thẳng sân bay HK.
Mọi người thấy như thế nào ạ?.
T cũng muốn tìm những bạn có chung ý tưởng sang MC vào dịp đầu tháng 9/2014 (SZ vì plan quá xa, nhưng do túi tiền có hạn, và đi mấy nước nên t cần lập plan sớm). T ko thể đi chơi 1 mình ở MC đc, buồn chít nên rất muốn ghép đoàn đi cùng.
Mong mọi ngươi giúp đỡ.
Mình cám ơn

Iceberg86
29-11-2013, 15:49
Chị Hana cho e xin thông tin về các tuyến bus free đến sòng bài City of dream được ko ạ? Điểm đón cụ thể có gần Senado Square ko?
Phà từ central hay Stim sha shui từ HK sag Macao đều xuống cùg 1 bến phà ở Macao hay sao ạ?
Taxi ở HK và Macao đều có đồng hồ tính phí hay phải deal giá ạ?
E cám ơn nhìu!

hienle91
12-02-2014, 14:20
Cái phim trường TVB bạn không đc vào thăm nếu như không quen ai làm việc ở đó nhé! Đợt mình đi vào dịp sinh nhật lần thứ 49. Đáng lẽ có thể đứng chờ trước cửa chính của TVB nhưng hôm đó bên HKTV bạo động quá. Hên là có 1 chị cảnh sát dễ thương cực kì hướng dẫn cho tụi mình đi cổng sau. Ngồi đợi tầm khoảng 2tiếng trong cái thời tiết lạnh lẽo nhưng bù lại hốt được mấy diễn viên mà chụp chung như Trần Triển Bằng, Huỳnh Hạo Nhiên, Cung Gia Hân, Huỳnh Trường Hưng,Huỳnh Hạo Tín và gặp đc Sầm Lệ Hương nè, YoYo nè, Cung Lạc Đồng nè...