PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành cung Mộc Châu 4/12-6/12.



Nhuyenthu
01-12-2015, 23:11
Chào mọi người,
Mình tên Như Thuyên, 23 tuổi, là một đứa con gái ham đi và ham viết bất cứ khi nào có cơ hội.
Mình và 1 bạn nữa sẽ ra Bắc du lịch từ ngày 4/12-8/12. Dự kiến đi phượt bằng xe máy lên Mộc Châu 2 hoặc 3 ngày (4-6/12). Sau đó thì chưa biết sẽ đi đâu nữa. Có thể là Ba Vì hoặc Mai Châu hay những điểm nào gần HN vì tối 8/12 lúc 9h mình phải có mặt ở sân bay rồi. Mình mong muốn tìm thêm khoảng 2-4 người bạn đồng hành để chuyến đi thêm vui vẻ và sôi nổi hơn cũng như để giao lưu với nhau. Nếu được có thể đồng hành trong mấy ngày ở HN luôn càng tốt. Ưu tiên nam, hiểu rõ cũng như đã từng có kinh nghiệm đi Mộc Châu. Mọi chi phí share đều nhưng dĩ nhiên sẽ có những món quà nho nhỏ để hậu tạ các bạn. Đặc biệt là nếu các bạn có dịp vào SG, mình sẽ tình nguyện làm thổ địa và dắt các bạn đi ăn chơi cùng. Mình và bạn đi cùng khá cá tính, vui nhộn, năng động, thích nhiếp ảnh và mê ăn uống.
Mình đã tìm hiểu sơ lược về Mộc Châu và tổng kết được một số điểm sau:
Tham quan vườn cải Ba Phách, thác Dải Yếm, chợ phiên tại bản Hang Kia, đường vào cửa khẩu Lóng Sập để chụp với rừng lau, đi theo đường vào Ngũ động bản Ôn, chụp với vườn chè hình trái tim và con đường chữ S.
Chạy xe trên đèo Hua Tạt rất thú vị.
Ăn uống: nhụy hoa, mật ong, rau cải mèo, lẩu rau xanh, món trâu lá lồm
Ở: nhà nghỉ Hương Sen, ks Công đoàn (300k)
Thời tiết khá lạnh! Chi phí rẻ (khoảng 800k/2 ngày)
Đường đi: Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, nằm cách Hà Nội 180 km, trên đường quốc lộ số 6 đi Sơn La, Điện Biên. Chạy xe máy khoảng 4 tiếng là tới nơi. Đoạn đường tắt chạy qua Bãi Chạo giúp giảm được khoảng 10 km đường, đoạn đường này đèo dốc, đi qua suối khoáng nóng Kim Bôi và gặp lại đường 6 tại dốc Cun.
Theo đường QL6, bạn qua dốc Kẽm và dốc Cun, hai con dốc không cao nhưng khá nguy hiểm với các tay lái chưa quen đường đèo dốc. Qua Cao Phong với những vườn cam bạt ngàn, đường 6 chạy rất đẹp với hai làn đường rộng. Đoạn Cao Phong thường có trạm chốt giao thông và bắn tốc độ. Đường qua Mường Khến, Tân Lạc, đừng quên dừng lại ăn khúc mía ngọt lịm.
Vượt đèo Thung Khe
Rất mong nhận được góp ý và liên lạc từ mọi người.
Số điện thoại của mình: 093 203 1497,
Facebook: https://www.facebook.com/giot.nang.73

NamVuong
02-12-2015, 00:43
nghe bạn tả mình cũng mê luôn rồi ấy chứ (NT)

youngandfree
02-12-2015, 21:36
Chào mọi người,
Mình tên Như Thuyên, 23 tuổi, là một đứa con gái ham đi và ham viết bất cứ khi nào có cơ hội.
Mình và 1 bạn nữa sẽ ra Bắc du lịch từ ngày 4/12-8/12. Dự kiến đi phượt bằng xe máy lên Mộc Châu 2 hoặc 3 ngày (4-6/12). Sau đó thì chưa biết sẽ đi đâu nữa. Có thể là Ba Vì hoặc Mai Châu hay những điểm nào gần HN vì tối 8/12 lúc 9h mình phải có mặt ở sân bay rồi. Mình mong muốn tìm thêm khoảng 2-4 người bạn đồng hành để chuyến đi thêm vui vẻ và sôi nổi hơn cũng như để giao lưu với nhau. Nếu được có thể đồng hành trong mấy ngày ở HN luôn càng tốt. Ưu tiên nam, hiểu rõ cũng như đã từng có kinh nghiệm đi Mộc Châu. Mọi chi phí share đều nhưng dĩ nhiên sẽ có những món quà nho nhỏ để hậu tạ các bạn. Đặc biệt là nếu các bạn có dịp vào SG, mình sẽ tình nguyện làm thổ địa và dắt các bạn đi ăn chơi cùng. Mình và bạn đi cùng khá cá tính, vui nhộn, năng động, thích nhiếp ảnh và mê ăn uống.
Mình đã tìm hiểu sơ lược về Mộc Châu và tổng kết được một số điểm sau:
Tham quan vườn cải Ba Phách, thác Dải Yếm, chợ phiên tại bản Hang Kia, đường vào cửa khẩu Lóng Sập để chụp với rừng lau, đi theo đường vào Ngũ động bản Ôn, chụp với vườn chè hình trái tim và con đường chữ S.
Chạy xe trên đèo Hua Tạt rất thú vị.
Ăn uống: nhụy hoa, mật ong, rau cải mèo, lẩu rau xanh, món trâu lá lồm
Ở: nhà nghỉ Hương Sen, ks Công đoàn (300k)
Thời tiết khá lạnh! Chi phí rẻ (khoảng 800k/2 ngày)
Đường đi: Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, nằm cách Hà Nội 180 km, trên đường quốc lộ số 6 đi Sơn La, Điện Biên. Chạy xe máy khoảng 4 tiếng là tới nơi. Đoạn đường tắt chạy qua Bãi Chạo giúp giảm được khoảng 10 km đường, đoạn đường này đèo dốc, đi qua suối khoáng nóng Kim Bôi và gặp lại đường 6 tại dốc Cun.
Theo đường QL6, bạn qua dốc Kẽm và dốc Cun, hai con dốc không cao nhưng khá nguy hiểm với các tay lái chưa quen đường đèo dốc. Qua Cao Phong với những vườn cam bạt ngàn, đường 6 chạy rất đẹp với hai làn đường rộng. Đoạn Cao Phong thường có trạm chốt giao thông và bắn tốc độ. Đường qua Mường Khến, Tân Lạc, đừng quên dừng lại ăn khúc mía ngọt lịm.
Vượt đèo Thung Khe
Rất mong nhận được góp ý và liên lạc từ mọi người.
Số điện thoại của mình: 093 203 1497,
Facebook: https://www.facebook.com/giot.nang.73
đi MC thì nghỉ ở homestay thú vị và rẻ hơn bạn ạ.
Năm ngoái bọn mình nghỉ ở nhà chú Nguyên gần bản Áng, nhà mới, cô chú nhiệt tình nữa