PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 10 ngày ở Lào của hai vợ chồng già



Zz_Zz
30-11-2015, 14:00
Ghi chép theo nhật ký và lời kể của mẹ mình về chuyến đi Lào tháng 7/2013, nhân dịp sinh nhật ba mẹ. Hành trình 10 ngày, khởi hành từ cửa khẩu Bờ Y, về nước qua cửa khẩu Nậm Cắn. Bài review giản lước những đoạn khó hiểu, nội dung và văn phong của mẹ mình. :D

Ngày 1: Pleiku - Attapeu

- 7h sáng xuất phát từ bến xe Đức Long, đến cửa khẩu Bờ Y lúc 11h. Làm thủ tục kiểm tra hộ chiếu, đổi tiền và mua sim, card điện thoại mất khoảng 30 phút.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/RsNCUV.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/903/nwGlkN.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/908/FAXlCx.jpg


- Xe đi tiếp đến cửa khẩu Phu Cưa, làm thủ tục hải quan và đến Công ty cao su Hoàng Anh Gia Lai Attapeu lúc 13h30. Ông xã tôi có một người học trò cũ hiện đang làm việc tại đây. Anh Thủ ra đón chúng tôi về trụ sở công ty nghỉ ngơi.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/9Dfre1.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/910/E9uAYi.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/911/uzT8T3.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/nDOhbL.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/903/hqs7TC.jpg

Zz_Zz
30-11-2015, 14:07
- 17h đi Attapeu, cách HAGL khoảng 31km.


https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/910/V8v5Hr.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/910/LaY8GP.jpg
Ông xã và Thủ

- Ăn tối tại một nhà hàng Lào, các món: cơm nếp + cá lăng chiên, nấu canh, gỏi cá. Có vài người vừa là bạn, vừa là đối tác làm ăn của Thủ ở Việt Nam qua.


https://imagizer.imageshack.us/v2/482x643q90/907/krZlMI.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/1donFq.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/908/ZVMNbT.jpg
Gỏi cá chín, rất cay

- Sau bữa tối, Thủ đưa chúng tôi về nghỉ tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lại tại Attapeu. Khách sạn 3 sao, có 200 phòng.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/905/LQn8t9.jpg

Attapeu ban đêm đường xá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài xe ô tô bán tải và xe máy chạy trên đường. Đèn đường sáng, không có người đi lại. Trời mưa lắc rắc.

Chi phí ngày 1:
- Vé xe Gia Lai – Attapeu: 130,000 VNĐ/ vé, không ăn trưa. Ăn trưa thì thêm 40,000 VNĐ.
- Kiểm tra hộ chiếu tại Bờ Y: 20,000 VNĐ/ người
- Kiểm tra hộ chiếu ở Phu Cưa: 20.000 kip/ người
- Sim + card điện thoại: 182,000 vnđ
- Ăn uống và khách sạn Thủ lo cho chúng tôi.

Zz_Zz
30-11-2015, 14:24
Ngày 2: Attapeu - Parkse

- 5h30 chúng tôi thức dậy, tập thể dục và đi loanh quanh khách sạn chụp ảnh.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/LJWkeK.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/OzmWpg.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/bleWEg.jpg

- 7h xuống ăn sáng (buffet), sau đó hỏi thăm xe đi Parkse.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/LAxIzo.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/908/k2yZyX.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/910/qoXSM8.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/908/wtBilW.jpg


- Dạo bộ tìm bến xe Attapeu, được cho biết cách khách sạn HAGL khoảng 3km. Đi 30 phút ngược lên không thấy, đi xuống phía dưới 30 phút nữa thì gặp, ghi được thông tin về xe Mai Linh. Về khách sạn nghỉ ngơi để chiều đi chuyến 13h30 lên Parkse.
- Về khách sạn thì Thủ gọi điện, bảo sửa soạn 11h sẽ có xe đưa đi Parkse. Tắm rửa, trả phòng xuống lễ tân, cỡ hơn 11h Quý và Thiện ( tài xế của Thủ) đến, đưa chúng tôi đi ăn cơm Việt Nam gần khách sạn rồi lên đường đi Parkse.
- Tới Parkse, vào bến lấy vé sleeping bus chạy lúc 20h30. Xong hai em Quý, Thiện đưa đi tham quan dọc sông Mekong, qua cầu bắc ngang sông, sau đó đi Wat Phou. Đến Wat Phou đúng 16h30. Chúng tôi mua vé vào tham quan, 17h15 thì ra. Đường đi tốt ( mới làm xong)

Cảnh quan trên đường đi:

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/908/4B1ZIn.jpg


https://imagizer.imageshack.us/v2/482x643q90/908/J86obx.jpg


https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/MyLU93.jpg

Zz_Zz
30-11-2015, 15:40
Di sản Wat Phou:


https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/905/OsDhfC.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/482x643q90/633/cWXXV4.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/903/Uet29w.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/QxKcW6.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/905/0xBQh5.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/905/I9AX9G.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/905/dlkalm.jpg
Hai em Quý và Thiện

Zz_Zz
30-11-2015, 16:05
- Dạo một vòng quanh Parkse, Quý đề nghị đi ăn buffet ở nhà hàng Phung Kang, 49.000 kip/ phần, có lẩu Lào, hàng chục món ăn khác & vài chục loại chè.


https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/FVeIJB.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/908/VVO5mR.jpg
Lẩu Lào

- 19h30 ra bến xe Parkse, chia tay hai em. Xe giường nằm của Lào thiết kế thành giường đôi, 2 người nằm chung một giường. Không có chỗ để hành lý nên phải để dưới chân, không có chỗ để giày dép nên để dọc lối đi ( rộng khoảng 40 phân). Thời tiết hôm nay thuận lợi, thỉnh thoảng mưa nhưng tạnh ngay.

Chi phí ngày 2:
- Ăn kem: 36.000 kip
- Tham quan Wat Phou: 180.000 kip
- Vé xe Attapeu – Parkse: 170.000 kip/ người x 2 người = 340.000 kip. Hai em Quý, Thiện theo lời dặn của Thủ đã mua vé cho chúng tôi.


Ngày 3: Vantiane

- 6h40 xe đến bến. Trời mưa nên bến xe bẩn một màu đỏ quạch, không được phẳng phiu sạch sẽ cho lắm.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/gGjSBl.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/WK0h9u.jpg

- Chúng tôi theo một nhóm Tây ba lô gồm Hàn, Pháp,… lên xe vào trung tâm thành phố, 20.000 kip/ người ( hơi giống, nhưng không phải xe tuk tuk)

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/908/6lR7b9.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/1yEz9D.jpg


- Đến một khách sạn, chúng tôi kêu ngừng xe vào xem giá cả và quyết định ở chỗ này. Những người khách kia đi tiếp ( họ chê khách sạn này mắc ). Tên khách sạn là Phouxay, giá phòng 200.000 kip/ đêm.
- Sau khi tắm, chúng tôi hỏi thăm cô lễ tân chỗ thuê xe đạp, cô ân cần chỉ dẫn chúng tôi rẽ vào một con đường, gặp một khu phố Tây. Chúng tôi ăn sáng và uống cà phê tại đây, hết 22.000 kip. Rồi vừa xem bản đồ mượn của cô lễ tân, vừa hỏi thăm người dân, cuối cùng cũng tìm được chỗ thuê xe đạp giá 10.000 kip/xe.
- Chúng tôi bắt đầu tham quan Vientiane bằng xe đạp. Tận trưa, sau khi hỏi thăm đủ kiểu chúng tôi mới đến được một trong những điểm muốn đến, đó là Wat Si Muang.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/910/lZ8LV1.jpg

- 13h30 về lại khách sạn để tắm gội. 15h30 chúng tôi tiếp tục ra đường, tìm Talat Sao ( chợ Sáng ). Ghé chợ tìm mua khẩu trang mà không thấy. Rồi chúng tôi đi Khải Hoàng Môn Patuxay, mãi không qua đường được vì xe ô tô đông.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/R4IjVh.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/910/BS9Cw5.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/907/aPn7lC.jpg

Zz_Zz
30-11-2015, 16:53
https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/903/vXveSC.jpg
Các em học sinh nước ngoài tham quan Putaxay

- Sau đó chúng tôi đi That Luang. Hai bên là 2 ngôi chùa, kiến trúc đẹp, sắc xảo.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/911/191ZzO.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/482x643q90/908/a2ltkL.jpg

- Chúng tôi trở lại Patuxay, tìm đường ra bờ sông Mekong. Tới nơi thì mặt trời lặn mất tăm. Khác với Parkse ( người ta làm nhà hàng, quán ăn ngay trên sông), ở đây chỉ có hàng ăn vặt, bán ở đối diện bờ kè sông. Chồng tôi bụng dạ không được tốt, không thích ăn vặt. Nếu có con gái tôi thì nó sẽ cầm vài xâu, vừa đi vừa ăn. Chúng tôi đạp xe dọc sông rồi quay về đường cũ, tìm đường Pangkham ăn tạm bữa tối nhìn không ngon lành tí nào để còn kịp trả xe đạp trước 20h. Chúng tôi đi bộ về khách sạn, còn cãi nhau vì lạc lên lạc xuống mới tìm được đường.

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/911/iiZExZ.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/857x643q90/633/mwtMvA.jpg

Chi phí ngày 3:
- Xe tuk tuk từ bến đến trung tâm: 60.000 kip
- Phòng khách sạn: 200.000 kip
- Ăn sáng cà phê + bánh mì: 22.000 kip/ 2 người
- Ăn bắp + nước suối + gửi xe đạp: 12.000 kip
- Card điện thoại: 50.000 kip
- Cơm tối + bia Lào: 40.000 kip

yourcolor
30-11-2015, 19:53
:D còn tiếp ko bác ơi ?

Zz_Zz
30-11-2015, 22:43
Ngày 4

- 5h30 tôi thức dậy, trời sáng nhưng vắng vẻ. Thể dục, vệ sinh xong, chúng tôi tìm đến quán cà phê hôm qua đã uống, cà phê pha kiểu “bít tất” Việt Nam cách đây mười mấy năm.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/z1ewQU.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/pDAkbS.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/utG4BN.jpg

- Nhìn ra xa về bên phải, chồng tôi bảo đó là bờ sông Mekong. Hai chúng tôi đi ra đó, đúng là sông thật. Hôm qua không biết đường đi, lại có đường một chiều, nên phải đi xa lòng vòng. Nếu biết sông Mekong gần khách sạn thế này thì tối hôm qua trả xe đạp trước, về còn kịp ngắm hoàng hôn.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/yFuraN.jpg

- Ăn sáng xong, chúng tôi thuê xe tuk tuk đi vườn tượng Phật ( Budda Park ). Người tài xế đòi 200.000 kip, tôi chê đắt. Ông giải thích đường đi, về 60km thôi nhưng dằn xóc nhiều, và chỉ bớt cho 20.000 kip. Tôi đồng ý giá này.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/usB1hY.jpg

- Đi 30 phút đầu tiên đường tốt, chỉ hơi bụi. Sau đó toàn là ổ gà dằn xóc đúng như tài xế nói. Đến vườn tượng mất 1 tiếng.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/5eYxo9.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/tuTuu2.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/11Qhmc.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/kcdnge.jpg

Zz_Zz
30-11-2015, 23:05
- Vườn tượng đẹp, đơn sơ nhưng rất ấn tượng. Các tượng Phật và tượng các con chung quanh mô tả một câu chuyện nào đó mà tôi không biết.

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/633/RD6rNB.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/72Xe5U.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/wJsXcK.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/iWEIYP.jpg

- Người tài xế đưa về lại chỗ ban sáng chúng tôi đã thuê xe thì gặp được một lái xe tuk tuk khác gốc Việt ( anh 61 tuổi, sinh trưởng bên Lào ). Nhờ anh này giúp đỡ, chúng tôi tìm được chỗ mua vé đi Luang Prabang. Chiều nay xe sẽ đến khách sạn đón chúng tôi.
- Theo nguyên tắc, 12h trưa chúng tô phải trả phòng. Ở lại đến 18h phải trả thêm 150.000 kip ( gần như ở thêm đêm nữa ), cũng hơi tiếc nhưng tôi nghĩ từ trưa tới chiều mà phải lang thang ngoài đường, mồ hôi nhễ nhại không có chỗ tắm rửa tôi thấy ngán, nên chấp nhận tốn thêm tiền. Tắm rửa, ngủ nghỉ đến 16h30, chúng tôi ra đường ngó nghiêng. Chúng tôi tham quan đường Khouboulom, là con đường khách sạn Phouxay tọa lạc. Từ khách sạn ra sông gần ơi là gần.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/QY6CZV.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/BStFgn.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/Llneto.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/uoDinY.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/kpJmta.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/UeGOOr.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 09:14
- 18h chúng tôi trả phòng xuống lễ tân đợi xe. 10 phút sau có một anh chàng đi một cái xe ( lớn và đàng hoàng hơn tuk tuk) đến bảo chúng tôi lên xe, đi đến một khách sạn khác đón một cô gái người Hoa, sau đó là 2 cô gái người New Zealand. Vậy là trên xe có 5 người, lái xe chạy thẳng ra bến xe phía Bắc. Bến này đàng hoàng, khang trang hơn hẳn bên xe phía nam hôm chúng tôi đến. Anh lái xe vào phòng lấy vé ra, dặn chúng tôi đợi, 19h30 xe sẽ đến. Xe sleeping bus mà chúng tôi đi sẽ khởi hành lúc 20h, 150.000 kip/ người. Vậy là chúng tôi tốn thêm cho văn phòng đăng ký 20.000 kip nhưng có xe đưa ra bến, anh lái xe dặn dò tử tế, cũng được.
- Xe sleeping bus chúng tôi đi do Thaco VN đóng còn mới tinh, giống hệt xe giường nằm bên nhà, nghĩa là mỗi người nhận một bì ni-long để bỏ giày dép vào, cất vào chỗ giường mình nằm. Mỗi giường có sẵn 1 chai nước, 1 cái bánh ngọt, 1 khăn lạnh. Mền còn mới, sạch, đựng trong bịch. Đúng 20h xe chạy, tối om không thể quan sát bên ngoài nhưng xe chạy êm ru, đường em máy êm. Hôm đi từ Parkse đến Vientiane thì xe kêu như máy xay gạo. Trên xe 40 chỗ thì chỉ có 2 người Lào, còn lại đa quốc tịch.

https://imagizer.imageshack.us/v2/269x359q90/908/QfPxCj.jpg

Chi phí ngày 4:
- Cà phê + bánh mì: 24.000 kip
- Tuk tuk đi vườn tượng Phật: 180.000 kip
- Vé vào cửa vườn + từ thiện: 12.000 kip
- Uống trả đen + đi toalet: 12.000 kip
- Cơm trưa + bia Lào: 50.000 kip
- Ăn vặt ( bánh + thơm ): 20.000 kip
- 2 vé xe đi Luang Prabang: 340.000 kip
- Mua bánh mì mang theo ăn trên xe: 15.000 kip
- Khách sạn ( trả thêm từ trưa đến 18h ): 150.000 kip

Ngày 5: Luang Prabang

- 6h sáng xe gần tới Luang Prabang, có dấu nước mưa trên đường, sương mù giăng trên núi. Nhưng 6h30 đến bến trời không mưa.
- Chúng tôi lên xe tuk tuk vào trung tâm, cùng đi là 3 cha con người Pháp, 1 anh chàng Nhật Bản và 1 cô người Trung Quốc. Những người trên xe đưa địa chỉ yêu cầu anh tuk tuk chở đến. Hai chúng tôi theo 3 cha con ông người Pháp, đến nhà nghỉ Pumalinn. Lễ tân giải thích chưa làm việc, nhưng cho gửi đồ đạc ở đó, ông người Pháp và 2 cô con gái đi luôn. Tôi hỏi giá phòng, 400.000 kip/ đêm có ăn sáng, thấy mắc nên chúng tôi đi tìm nơi khác.
- Vừa ra khỏi cổng nhà nghỉ thì nhà đối diện ông chủ đon đả mời xem phòng. Kiểu cách giống nhà nghỉ gia đình ở Mai Châu, tức leo lên cầu thang bằng gỗ là phòng ngủ sàn gỗ, vách gỗ, nhìn gần gũi thân thiện. Chủ nhà ra giá 120.000 kip/ đêm, tôi trả 100.000 kip/ đêm ông ta đồng ý. Ông nói có cà phê miễn phí. Chúng tôi lên phòng, vệ sinh sáng xong xuống uống cà phê hòa tan, dạng Nestcafe, nhưng đây là cà phê của công ty Đào Hương, một Việt Kiều rất thành đạt bên Lào.

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/633/vDzmoK.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/479x359q90/633/q49oKY.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/l9NyGw.jpg

- Sau đó chúng tôi đi dọc sông Mekong ( rất gần nhà nghỉ ) tìm chỗ ăn sáng, tìm thăm Wat Xieng Thong, đi trên đường Sisavangvong tìm chỗ đổi tiền, đăng ký mai đi tham quan hang Pak Ou & thác Kuangsi

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/OI19u2.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/zj6m4Z.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/1HKB2N.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/910/p2cmhR.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/F2vm9G.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 12:34
- Chúng tôi trở về ăn trưa gần chỗ buổi sáng ăn điểm tâm. Bữa trưa gồm 1 đĩa cơm nếp + 1 con cá nướng + 1 bia lào, hết 37.000 kip.

Một đám cưới Lào. Người ta cũng dựng rạp ngoài đường như bên Việt Nam. Quay một con heo để đãi khách

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/mzMVvw.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/AG9NAH.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/FQxek6.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/4ZsQRl.jpg

- 15h chúng tôi ra đường chơi. Nắng còn rất gắt. Chúng tôi tìm cổng chính lên Wat Phousi. Theo chúng tôi nơi đối diện Hoàng Cung không phải lối lên chính, vì không có một cái biển treo nào dù là nhỏ báo cho biết đó là núi Màu ( Phou có nghĩa là “núi”, Si có nghĩa là “màu” ). Sau một hồi lòng vòng, chúng tôi khẳng định đối diện Hoàng Cung là lối lên chính vì không còn con đường nào khác. Tôi phải cố công tìm cổng chính vì nhiều ngôi chùa ở đây và ở Vientiane, chúng tôi toàn vào bằng cổng sau. Khi dạo quanh mới biết chùa thường có ¾ mặt giống nhau (cổng), nhưng mặt chính bao giờ cũng hoành tráng hơn.

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/905/kp3LmM.jpg

- Chúng tôi quyết định leo lên núi để còn thời gian nghỉ mệt. Treo 329 bậc tới đỉnh, mồ hôi ra ướt hết mặt mũi, nóng ơi là nóng.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/VUbQf6.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/Tr0NiK.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/2gPNqy.jpg


- Lúc này 16h nên còn ít người, chúng tôi làm quen một anh bạn trẻ 28 tuổi người Lào, đang học Luật. Anh bảo tôi giống người mẹ đã mất của anh và tưởng tôi là người Lào ( chắc do cái váy tôi đang mặc ). Chúng tôi chờ mặt trời lặn trên sông Mekong. Anh bạn Lào cho biết 18h30 mặt trời mới lặn.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/yfCFi4.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 12:42
- Quả thật mặt trời xuống rất chậm và nóng kinh khủng. Khung cảnh từ 18h đến 18h30 rất thú vị. Đúng là nơi tập trung đa quốc gia: Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Châu Âu đều tập trung ở đây cả. Đông vui như hội. Ai cũng hướng về phía mặt trời và sông Mekong, máy ảnh lăm lăm trên tay đủ loại, đủ kích cỡ.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/Om1mCU.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/MF1MJK.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/E9Xnxg.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/aEKDwU.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/oiWkOq.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/CakSsD.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/9aULS8.jpg


- Hơn 18h30 mặt trời sáng bừng lên, tôi tranh thủ chụp một tấm cuối rồi vội vã xuống núi.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/ani5iU.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/SvWhC1.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 12:54
- Xuống núi tôi thấy người ta bày chợ đêm, các mái dù màu cam đỏ tươi tắn chen san sát. Buổi tối dạo chợ, ăn buffet rau, nhớ tới bài viết của Di Li trong quyển Đảo Thiên Đường mà buồn cười. Buffet rau giờ nhiều hàng hơn, nằm gần nhau chứ không độc quyền như hồi Di Li đi Lào. Chợ đêm cũng đã có những bóng điện chiếu sáng, không còn thắp đèn lồng, trừ những gian bán đèn. Hàng thủ công mỹ nghệ bày đầy: áo quần, vải Lào, đồ bạc, đồ lưu niệm, giỏ xách,… đủ cả. Lối đi lại rộng, thoáng hơn các chợ đêm khác. Chúng tôi dạo một vòng, lúc quay lại nhiều gian hàng đã dọn về. Cũng chỉ hơn 9h đêm.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/uqDm2s.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/oC60mx.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/U1PqKA.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/2pxMeg.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/PDPIMx.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/UhGd0O.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/RSOqGj.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/nGbKDn.jpg

Chi phí ngày 5:
- Xe tuk tuk vào trung tâm: 40.000 kip
- Tiền phòng: 100.000 kip
- Ăn sáng: 25.000 kip
- Vé tham quan Par Ou & Kuangsi (mua cho ngày mai) : 260.000 kip
- Ăn trưa: 37.000 kip
- Tham quan Phousi: 40.000 kip
- Ăn tối & uống sinh tố: 60.000 kip
- Chợ đêm mua quần & áo: 90.000 kip

Zz_Zz
01-12-2015, 13:14
Ngày 6

- 5h tôi đánh thức ông xã dậy để ra ngoài chụp ảnh các nhà sư đi khất thực vào lúc 5h30. Một vài phụ nữ Lào đi theo mời chúng tôi mua xôi, bánh để bỏ vào giỏ các nhà sư. Sau khi tôi mua 1 chõ xôi tí hon và 1 đĩa bánh khô, người phụ nữ này trải cái chiếu cắp theo, bảo chúng tôi quỳ vào đó để khi các sư đi qua thì bốc xôi bỏ vào giỏ. Ông xã tôi quỳ trên chiếu, tôi theo các “nhiếp ảnh gia” đa quốc gia khác lăm le máy ảnh, thú vị thật. Để ý thấy chỉ có khách du lịch và các nhà sư, không thấy người dân Lào cúng dường. Chỉ có những xe bán xôi, bánh ở gần đó với người bán là dân địa phương thôi.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/etS8SS.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/pD9GV9.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/YV4naP.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/C9cCno.jpg

- Xem các nhà sư khất thực xong vẫn còn sớm, chúng tôi về lại nhà nghỉ uống cà phê, trà miễn phí; ăn cơm nếp còn nóng với mấy miếng chim cút nướng mua từ tối qua. Sau đó chúng tôi tới văn phòng tour đi tham quan Pak Ou. Họ hẹn 8h nhưng 8h10 mới có người đưa 2 chúng tôi và 2 bạn trẻ người Trung Quốc xuống bến sông Mekong. Ở đây cũng toàn du khách từ khắp thế giới tề tựu. Một cô nhân viên điều hành đọc số thứ tự ghi trên vé để phân chia mọi người lên thuyền. Mỗi thuyền có khoảng 7 người.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/r78WVa.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/RyUPoQ.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/UE3HIO.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 13:23
- Thuyền đi ngược sông Mekong gần 2 tiếng đồng hồ ( 8h30 – 10h30) thì đến hang.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/LNW6Bu.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/911/IGssS2.jpg


https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/Qigr9q.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/aLebMf.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/910/VOrLsS.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/yMpG43.jpg

- Tham quan 30 phút lên thuyền quay về. Xuôi dòng đi nhanh hơn. Chúng tôi ghé một bản H'mong tham quan làng thổ cẩm do những phụ nữ Lào tự dệt và nếm thử rượu whisky Lào làm bằng… nếp cẩm & nếp trắng. Về đến bến sông đúng 13h.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/IyRTw0.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/Dmu5Mh.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/T5bUNV.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/tIVfUV.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 13:43
- Ăn trưa xong, một xe 12 chỗ đón chúng tôi đi thác, trên xe chỉ có 5 người: một đôi bạn trẻ không rõ quốc tịch, một anh bạn giáo viên Tây Ban Nha và hai chúng tôi. Hướng dẫn viên đưa đi xem một vòng các thác lớn nhỏ rồi đợi chúng tôi xuống tắm. Đôi bạn trẻ lên thác chính ở thượng nguồn chụp ảnh, xong lại chụp hình cho các đôi khác. Các bạn trẻ Châu Âu tạo dáng rất duyên dáng dễ thương, người chụp hộ cũng phấn khích vui vẻ. Khi tắm họ còn nhảy tùm từ trên cây xuống nước dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn khác. Không thấy có sự xa cách nào giữa những người xa lạ.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/fUDW5t.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/nBZ2Kg.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/wkYygN.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/908/bepKMp.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/910/Dsa0my.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/fsTDHJ.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/U3U7dD.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/911/ZsdfeC.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/bGvKa4.jpg


- Tắm xong chúng tôi ra về. Đến cách Luang Prabang khoảng 10km thì suýt chút nữa xảy ra tai nạn. Một câu bé 7,8 tuổi đi xe đạp ngang đầu xe chúng tôi, người tài xế thắng gấp, mọi người trên xe nhào ra phía trước. Rất may cậu bé không bị xây xát gì, xe đạp cũng còn nguyên nhưng phía trước xe ô tô chở chúng tôi hơi trầy xước. Họ thỏa thuận gì đó với nhau tôi không hiểu, có lẽ đợi công an đến giải quyết vụ việc nên có một xe khác của công ty du lịch đến đưa chúng tôi về văn phòng. Vậy là ngày hôm nay tham quan được 2 nơi: hang Par Ou và thác Kuangsi.
- Buổi tối trời lắc rắc mưa không đáng kể. Chợ đêm vắng hơn đêm qua. Chúng tôi mua hai đôi dép để đi lại cho thoải mái. Tính gọi điện về nhà nhưng điện thoại không còn tiền nên thôi. Chúng tôi ăn tối, đổi thêm tiền và mua vé đi Phonsavan để thăm cánh đồng Chum.


https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/903/9inBEz.jpg
Giường ngủ ở nhà nghỉ. Ông xã bảo cứ thấy các bạn Tây ba lô vào chỗ nào thì mình vào chỗ đó, vì họ sẽ biết những chỗ rẻ.

Chi phí ngày 6:
- Tiền phòng + giặt: 140.000 kip
- Cúng dường + xôi: 25.000 kip
- Vé vào cửa Par Ou: 40.000 kip
- Mua rượu + vòng trang sức: 60.000 kip
- Ăn trưa + uống trà: 40.000 kip
- Vé vào cửa Kuangsi: 40.000 kip
- Ăn tối + bia Lào: 42.000 kip
- Mua 2 đôi dép: 35.000 kip
- Mua vé ngày mai đi Phonsavan: 260.000 kip

Zz_Zz
01-12-2015, 14:05
Ngày 7: Luang Prabang - Phonsavan

- Xe của văn phòng tour đưa ra bến minivan, 9h30 xe khởi hành. Chạy chừng 2 tiếng xe ngừng cho khách ăn trưa. Chúng tôi ăn cơm nếp + cút nướng mua từ sáng. Xe đi tiếp, đến 13h30 thì tắc đường. Hihi tình huống này không có trong dự kiến. Một chiếc xe to từ hướng Phonsavan mắc kẹt giữa đường, phía chúng tôi không thể đi qua, bên đó cũng không thể đi lại, vậy là kẹt. 15h một xe bán tải phía bên kia qua được nhưng số xe ùn tắc lại quá nhiều. Bây giờ các xe từ từ chia nhau qua, dù sao cũng đã thông đường.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/EAVJ1w.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/9PPhV6.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/5ho7Bx.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/RRPBTh.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/WEtZzF.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/J9mBNW.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/Nv97PB.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/QpiMG4.jpg

- Do sự cố tắc đường nên 19h30 xe mới đến trung tâm Phonsavan, trễ hơn so với dự kiến. Chúng tôi xuống xe ngay tại Xieng Khuang Hotel, là khách sạn của Việt Nam do một đơn vị quân đội đầu tư. Được tiếp xúc với người Việt tại đây tôi tưởng mình đã về lại Việt Nam. Muốn hỏi han xe cộ gì cũng dễ nên tôi thuê phòng ở đây luôn. Nơi này nhiều người Việt, hoặc gốc Việt kinh doanh ăn uống, buôn bán, sửa xe nên các bảng hiệu tiếng Việt nhiều. Trời lành lạnh như Đà Lạt rất dễ chịu.
- Nhận phòng tắm rửa xong, chúng tôi ăn cơm tối ở một quán chủ nhân là Việt Kiều sinh trưởng ở Lào, lấy chồng Lào. Giá cả rẻ, chủ nhân lại thân thiện. Ăn xong đi dạo dọc đường 7, gặp lại những người bạn nước ngoài trên cùng chuyến xe đi từ Luang Prabang đến đây. Họ là người Ý. Có thể mai sẽ lại gặp nhau ở cánh đồng Chum

Chi phí ngày 7:
- Ăn sáng: 25.000 kip
- Mua táo: 10.000 kip
- Xôi + cút: 15.000 kip
- Card điện thoại: 50.000 kip
- Bò húc Lào: 10.000 kip
- Khách sạn Xieng Khuang ( phòng rẻ nhất): 160.000 kip
- Ăn tối + bia: 30.000 kip
- Ăn kem: 14.000 kip

Zz_Zz
01-12-2015, 18:11
Ngày 8: Phonsavan

- 5h30 tôi thức dậy, đèn đường đối diện khách sạn vẫn chưa tắt. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh các nhà sư đi khất thực buổi sáng, nhưng ít người hơn ở Luang Prabang. Khách sạn tôi ở có 47 pḥng, nghe nói đưa vào hoạt động từ 2009, mùa này vắng khách. Phòng ốc rất mới, ngang ngửa 3 sao như khách sạn HAGL Attapeu nhưng vắng ngắt. Buffet sáng thực ra cũng chỉ có phở hoặc bánh mì ốp la và cà phê.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/HZkJiQ.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/LzTGMo.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/UTSVYE.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/905/6OtFux.jpg

- Ăn sáng xong chúng tôi ra trước đường hỏi giá xe tuk tuk đi cánh đồng Chum. Chúng tôi gặp một anh lái xe 29 tuổi biết tiếng Anh nên chọn anh này. Cánh đồng Chum cách trung tâm 7km, đường đi tốt, cảnh vật hai bên đường, không khí lạnh, khô rất giống Pleiku. Đi tuk tuk mất 15 phút thì đến nơi.

- Mua vé vào cửa xong thì anh tuk tuk rất nhiệt tình đi cùng chúng tôi. Tôi thì lo chụp hình, ông xã tôi thì hào hứng dạy tiếng Việt cho anh tuk tuk người Hmong. Tham quan cánh đồng Chum có tên Site 1 ( tức còn 2 nơi nữa) có khoảng 325 cái chum từ lớn đến bé thì về. Cánh đồng cỏ mọc xanh tươi, chum có chỗ rải rác, có chỗ tập trung nhiều. Anh tuk tuk cũng không biết mấy trăm năm trước những chum này dùng làm gì, có thể tổ tiên họ đã dùng để đựng thực phẩm hoặc rượu. Nhiều chum còn nguyên đáy nên bên trong thấy có nước mưa. Có một cái chum miệng to nhưng bên trong khô, tôi bảo ông xã vào đó chụp hình, ổng bảo đừng. Anh tuk tuk cũng nói không nên vào chum để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên họ. Trên đường về tôi thấy những người Ý hôm qua, họ thuê xe máy đi cánh đồng Chum, lúc đó gần 10h.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/ktiFjd.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/CB8eRr.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/FpCSqt.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/AauTZY.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/5XmQKh.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/pcyhtZ.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 18:22
https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/1tafDU.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/ESlbrB.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/wFVv5A.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/r6pelG.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/JAXfxl.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/oiTMk8.jpg

- Chúng tôi dạo chợ bán đồ Trung Quốc ( theo lời cô gái người Việt ở khách sạn). Chợ vắng vẻ, nhiều gian hàng đóng cửa. Hàng hóa thấy có đồ điện, tủ lạnh, nồi cơm điện, quần áo vải vóc, hàng vàng bạc, đồ cổ,…Hỏi thử một chiếc vòng bạc có lục lạc đeo chân cho trẻ em, giá 100.000 kip.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/hvvgws.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/A3msL3.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/NH3Tas.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/471x629q90/903/LfPcUj.jpg

Zz_Zz
01-12-2015, 18:42
- Không mua được gì, chúng tôi tiếp tục dạo chợ Lào Phonsavan. Đã trưa mà các quầy còn đầy thịt heo, không thấy cá.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/3RhPIQ.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/7U5N5Q.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/EtFr0S.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/rZO7Xq.jpg

- Dạo xong chúng tôi ra quán cơm chủ nhân Việt tối qua để ăn cơm trưa. Lần này ăn cơm phần gồm 3 món và giá cả không hề rẻ (85.000 kip) Hai vợ chồng đều cảm thấy rất lãng phí vì thố cơm còn nguyên (15.000 kip), mỗi người chỉ ăn lưng chén để ăn vã thức ăn.

- Chúng tôi dạo tìm một nhà nghỉ rẻ hơn vì sáng mai 6h30 mới lên xe. Ở khách sạn 3 sao kia rất lãng phí, tiền lại sắp hết. Tôi tìm được một phòng nghỉ gái 60.000 kip/ đêm, khá ổn. Giá thuê xe đạp ở đây rất đắt, 40.000 kip, xe máy khoảng 70.000 – 80.000 kip. Xe đạp ở Vientiane thuê rẻ nhất, chỉ từ 10.000 – 20.000 kip/ ngày, đường lại bằng phẳng thuận lợi, còn ở Luang Prabang đạp xe dốc lắm. Giặt quần áo ở Luang Prabang: 8.000 kip/ kg, ở Vientiane: 10.000 kip, còn ở đây 20.000 kip.


Hoa đẹp chúng tôi bắt gặp bên đường
https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/XDWq8D.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/PZrQYE.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/LrS7Ca.jpg

- Buổi sáng ở Phonsavan mát, hơi lạnh, nhưng chiều 15h mà vẫn nắng gắt. Cậu bé lễ tân khách sạn 3 sao tên Lĩnh thấy chúng tôi về nói đã chốt giùm chúng tôi vì sau 12h trưa nếu khách không báo gì, máy sẽ tự động nhảy sang ngày khác sẽ mất thêm tiền. Chúng tôi cám ơn và được biết cậu vừa tốt nghiệp đại học trường Kinh tế quốc dân. Tính đến hôm qua thì cậu ở Lào được 4 ngày, lương thử việc 1.400.000 kip/ tháng. Ở Việt Nam thì thế là tương đối ổn ( gần 4 triệu/ tháng). Nhưng ở bên này nếu phải ăn cơm ngoài thì làm sao mà đủ chi tiêu.
- Vậy là chúng tôi đã sắp kết thúc cuộc hành trình đi Lào. Mọi việc diễn ra suôn sẻ gần sát với dự trù của tôi. Đặc biệt thời tiết rất thuận lợi.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/907/PhfK6L.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/sfW0uW.jpg
Bữa ăn tối cuối cùng trên nước bạn Lào

Zz_Zz
01-12-2015, 22:14
Ngày 9: Vinh

- 5h sáng chúng tôi dậy chuẩn bị hành lý. 6h từ giã Phonsavan. Đại lý bán vé xe Quý Linh có người tài xế Lào biết nói tiếng Việt. Anh lái chiếc xe 16 chỗ mới toanh mua được 2 tháng đưa chúng tôi ra bến xe. Vé xe 130.000 kip/ người, họ ăn chênh lệch 20.000 kip/ người. 6h30 chúng tôi lên một chiếc xe 30 chỗ của người Lào về Việt Nam. Trên xe có một số hành khách Lào và độ 6,7 người Việt ở Vinh sang Lào làm thợ hồ về thăm quê. Xe đầy khách, cũ kỹ nhưng chạy khỏe. Buổi trưa xe dừng ăn cơm ở Mường Xén – Nghệ An. Bàn ghế trong quán bày biện theo phong cách Lào – Việt. Việt là bàn ăn có ghế ngồi, Lào là những cái bàn thấp đặt trên hai dãy sạp có trải chiếu nhựa. Trước quán treo tỏi khô, măng chua để trong hũ có điểm vài trái ớt chín đỏ để bán cho khách. Chúng tôi gọi một đĩa thịt quay, ăn với cơm nếp mua buổi sáng ở Phonsavan. Tô canh măng miễn phí còn ngon hơn món thịt.


https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/mPsuzl.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/HQoCPq.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/8ZTJSE.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/MHgXn7.jpg

- Khoảng 1 tiếng đồng hồ nghỉ ăn trưa, xe tiếp tục đi. Lúc xe sắp chuyển bánh, một anh thợ xây người Việt la váng lên chưa đủ người. Tài xế ấn còi gọi, mãi một lát mới có một bà người Lào trên 60 tuổi từ bên kia đường thong thả đi qua, 2 người nữa và cuối cùng là 1 người đàn ông chắc chồng bà nọ cũng lững thững đi qua, chẳng có gì là hấp tấp đúng phong cách người Lào. Lái xe cũng chẳng phàn nàn gì. Mấy anh thợ xây bên Lào nhiệt tình giới thiệu đặc sản ở Anh Sơn mà chúng tôi nên mua về làm quà, đó là bánh gai. Đoán chừng lái xe đã quen với việc này nên đến chỗ bán bánh là dừng lại cho mọi người xuống mua bánh. Tôi mua 50.000 vnđ bánh ( 2.500vnđ/ cái). Cô bé 22 tuổi ngồi kề bên tôi là một cô người Lào du học ở Việt Nam. Cô học cao đẳng Quản trị kinh doanh ở trường trên Sơn La được 2 năm. Sau khi nghỉ hè, giờ cô trở lại Việt Nam tiếp tục học. Cô bé không khách sáo khi tôi mời ăn bánh gai. Ăn xong cô dựa vào cái gối màu đỏ hình trái tim cô mang theo để ngủ.


https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/KFnNkp.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/FRRBvJ.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/633/WCKPiH.jpg

- 18h30 xe vào đến bến xe Vinh, chúng tôi lại đi xe giường nằm để về Huế ( con gái tôi lập gia đình ở Huế, tôi đi thăm con ). Ở chơi với con một đêm, hai vợ chồng tôi lên tàu về quê nhà Nha Trang. Thế là chuyến đi dài của chúng tôi đã kết thúc.

chantam
21-12-2015, 21:49
Ngày 6

- 5h tôi đánh thức ông xã dậy để ra ngoài chụp ảnh các nhà sư đi khất thực vào lúc 5h30. Một vài phụ nữ Lào đi theo mời chúng tôi mua xôi, bánh để bỏ vào giỏ các nhà sư. Sau khi tôi mua 1 chõ xôi tí hon và 1 đĩa bánh khô, người phụ nữ này trải cái chiếu cắp theo, bảo chúng tôi quỳ vào đó để khi các sư đi qua thì bốc xôi bỏ vào giỏ. Ông xã tôi quỳ trên chiếu, tôi theo các “nhiếp ảnh gia” đa quốc gia khác lăm le máy ảnh, thú vị thật. Để ý thấy chỉ có khách du lịch và các nhà sư, không thấy người dân Lào cúng dường. Chỉ có những xe bán xôi, bánh ở gần đó với người bán là dân địa phương thôi.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/903/etS8SS.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/911/pD9GV9.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/YV4naP.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/C9cCno.jpg

- Xem các nhà sư khất thực xong vẫn còn sớm, chúng tôi về lại nhà nghỉ uống cà phê, trà miễn phí; ăn cơm nếp còn nóng với mấy miếng chim cút nướng mua từ tối qua. Sau đó chúng tôi tới văn phòng tour đi tham quan Pak Ou. Họ hẹn 8h nhưng 8h10 mới có người đưa 2 chúng tôi và 2 bạn trẻ người Trung Quốc xuống bến sông Mekong. Ở đây cũng toàn du khách từ khắp thế giới tề tựu. Một cô nhân viên điều hành đọc số thứ tự ghi trên vé để phân chia mọi người lên thuyền. Mỗi thuyền có khoảng 7 người.

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/908/r78WVa.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/910/RyUPoQ.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/838x629q90/905/UE3HIO.jpg

Mình rất thích hình ảnh những nhà Sư đi khất thực vào buổi sáng như vầy ở đất nước Lào

LeoBinh
24-12-2015, 16:53
Chả hiểu sao mắt cứ cay cay...!!!