PDA

View Full Version : Du hí lễ 2-9 ở Tịnh Biên (An Giang)



Lê Chinh
04-09-2011, 19:05
Lên An Giang mùa này đẹp thật. Ngoài những cảnh sắc thiên nhiên như núi non, chùa chiền, An Giang càng đẹp hơn khi con nước lũ về. Năm nay đúng là một mùa lũ đẹp cho người dân đầu nguồn vùng Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười. Lũ về mang bao tôm cá, hải sản... và từ lũ, người dân đã có công ăn việc làm:hái bông súng, bông điên điển đem bán, hoặc làm lưới, xuồng kiếm thêm thu nhập mùa nước nổi. Là người con Vĩnh Long nhưng tôi rất yêu An Giang, dù đã đi công tác đến đây gần chục lần nhưng vẫn muốn đến An Giang.
Lễ 2-9, mình cùng nhỏ bạn chạy xe máy từ Cần Thơ lên Tịnh Biên. Cảnh 2 bên con đường từ Châu Đốc lên Tịnh Biên đẹp không thể tả nhất là buổi chiều tà. Dọc theo con kênh Tha La, nhiều xuồng chày lưới, bắt cá.Lên tới thị trấn Nhà Bàn bọn tui liền thuê chiếc xuồng đi xem người dân đánh bắt cá. Sông nước mênh mông, nhìn phía xa xa có hàng cây là ranh giới giữa VN và nước bạn Campuchia. Cũng có ý định sang Campuchia đánh bắt cá nhưng người dân kỵ nữ không cho theo, đành chấp nhận ở kênh Cây Dương xem người dân chày lưới.

Một con đường ở Thị trấn Nhà Bàn

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100047.jpg

Mênh mông mùa lũ

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1090970-1.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1090996.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1090969.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1090967.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/IMG_2590.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/IMG_2573.jpg

Lê Chinh
04-09-2011, 19:13
Thêm một vài hình ảnh cho chuyến đi Tịnh Biên:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/IMG_2597.jpg

Khúc này gần cửa khẩu Tịnh Biên
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100059.jpg

Cầu Hữu Nghị:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100068.jpg



Xe chở hàng từ VN sang Campuchia:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100088.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100023.jpg

Người Nhà Quê
04-09-2011, 19:13
Come on! Lâu lắm mới thấy xuất hiện. Hổng gặp cũng nhớ cái đôi mắt hí và cái miệng zảnh chu... haha

Lê Chinh
04-09-2011, 19:17
Chùi ui,tháng nào em cũng du hí hết nhưng làm biếng post hình lên cho mọi người xem, với lại bận "đánh bài" nữa không có thời gian, hehe . Tháng rùi e mới đi Hà Tiên và Phan Thiết-Mũi Né. Mà anh biến đâu mất tiêu zị? Mắt 1 mí dễ thương mà hô mắt hí. A ko thấy thiên hạ toàn mắt 2 mí ko sao? hiếm lắm mới có người mắt 1 mí à nhe

Lê Chinh
04-09-2011, 19:25
Công nhận nơi nào ở An Giang chụp ảnh cũng đẹp. Đây là ảnh mình chụp cảnh bình minh ở xã Văn Giáo-huyện Tịnh Biên:
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100141.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100144-1.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100152.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100156-1.jpg

Lê Chinh
04-09-2011, 19:29
Chụp trên đường từ Tịnh Biên đi Tri Tôn

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100307.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100309.jpg

giantia
04-09-2011, 22:32
He he! Người đẹp hơn cảnh!

Người Nhà Quê
05-09-2011, 12:29
Chùi ui,tháng nào em cũng du hí hết nhưng làm biếng post hình lên cho mọi người xem, với lại bận "đánh bài" nữa không có thời gian, hehe . Tháng rùi e mới đi Hà Tiên và Phan Thiết-Mũi Né. Mà anh biến đâu mất tiêu zị? Mắt 1 mí dễ thương mà hô mắt hí. A ko thấy thiên hạ toàn mắt 2 mí ko sao? hiếm lắm mới có người mắt 1 mí à nhe

A cũng lòng vòng ở đây thôi. Đi hông rủ mà còn...

Độc hành
05-09-2011, 13:28
Topic chia sẻ mà cứ như topic giới thiệu người mẫu vậy bạn Lê Chinh?
Bạn có thể chia sẻ thêm những thông tin và hình ảnh về những vùng đất của An Giang được không, chứ topic hồi ức và chia sẻ mà toàn hình cá nhân như thế này thì cũng hơi buồn nhỉ.:)

Lê Chinh
05-09-2011, 16:28
@Nguoinhaque: sợ lễ a đi chơi với e út nên e ko có rủ a. Ở CT họp off còn hiếm gặp huống chi hẹn đi phượt.
@Độc hành: mình học văn rất dở, viết chữ thì xấu òm, đánh máy như gà mổ thóc, mà cũng hông biết tả cảm xúc như thế nào. nói chung đi tới đâu thì mình chụp hình và post lên cho mọi người xem. Còn nếu bạn muốn đi An Giang, heee mình sẵn sàng giới thiệu thêm. Ngoài những hình vừa đưa ở trên, An Giang còn 1 thứ rất độc đáo là chợ cá hoạt động lúc 2g sáng dưới chân cầu Tha La (đường từ Châu Đốc về Tịnh Biên, quốc lộ mấy thì mình quên rồi). Do chợ cá này hoạt động rất sớm nên người ta gọi là Chợ cá Âm phủ. Mình phải thức lúc 1h30 sáng để đến đây chộp được mấy tấm ảnh này.

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060928.jpg

Cặp bờ kênh, hàng chục chiếc xuồng chở nhiều thùng chứa cá đậu san sát. Chợ cá này đã tồn tại hơn 10 năm qua, hình thành bởi những người chuyên đánh bắt thủy sản trên đồng nước nổi ở An Giang. Chợ bắt đầu họp cách nay khoảng 1 tháng, khi nước lũ đổ về.

Mỗi khi nước lũ tràn đồng, người dân địa phương bắt đầu sắm sửa lưới, lợp, chài… đi đánh bắt cá trong môi trường tự nhiên. Chính nguồn cá thường xuyên này là nguồn gốc hình thành chợ cá.

Chị Huỳnh Thị Kiều Trang, ở xã Vĩnh Khánh, thị xã Châu Đốc, cho biết: “Trước đây mọi người đánh bắt cá rồi đem bán ở chợ Châu Đốc. Nhưng đi như vậy vừa xa, vừa tốn tiền bến. Nhiều lúc bến quá đông không có chỗ đậu. Những người đi bán hẹn bạn hàng đến kênh Tha La này lấy cá. Dần dà, nhiều người tụ họp đến đây rồi hình thành chợ cá này. Chợ cá chỉ hoạt động từ nửa đêm về sáng, sáng ra chẳng thấy người đâu, nên dân địa phương gọi là "chợ cá âm phủ”.

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060941.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060933.jpg

Đa số họ đều là lao động nghèo. Để có được con cá đem bán, người dân vùng này không chỉ nhọc nhằn trong mưa gió bất thường khi đánh bắt trên vùng lũ, mà còn phải thức khuya dậy sớm và nếm cái lạnh thấu xương trên đường ra chợ. Anh Nguyễn Văn Bốn nói: “Tôi từ Phú Tân chạy xuồng ra đây, gió và hơi sương trên sông thổi vừa lạnh vừa cay mắt, không chịu nổi. Tuy cực nhưng vợ chồng tôi phải cố kiếm tiền cho 2 đứa nhỏ đi học. Mỗi sáng về đưa con đến trường, nhìn thấy chúng mọi vất vả đều tan biến hết”.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060917.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060961.jpg

Độc hành
05-09-2011, 17:41
:) Đấy, chân thực và sống động thế mà nói là viết không hay à. Định ém hàng để viết báo phải không.:Dam
Cái chợ âm phủ đấy chắc chắn là rất ít người biết và cũng rất ít người có cơ hội chứng kiến tận mắt. Cảm ơn nhiều nhé.

Lê Chinh
06-09-2011, 10:01
Hehe, không phải ém hàng. Vì chợ cá này mình biết cũng lâu rồi. Năm trước cũng có đi. Năm nay đi lại thấy nhiều đổi thay. Bến cá dời qua phía đối diện bên kia đường. Ông lão sống dưới bến cũng không kéo vó nữa. Hình ảnh này mình ghi lại được hồi năm rồi khi chợ cá âm phủ tan, lúc 6h sáng (giờ thì ko còn nữa):

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/anh7troihungsangnguoidandiaphuongbatdauchayluoikeo votrenkenhthala.jpg

quangdai179
06-09-2011, 14:17
Cám ơn tinh thần đêm khuya xông xáo đi khám phá của bạn Lê Chinh ! Mỗi vùng đất đều có nét đặc trưng, quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn để đi khám phá như thế không ! Nhiều khi đi nguyên ngày mệt quá, tối mới có 9h là lăn ra ngủ thẳng đơ rồi.

Lê Chinh
06-09-2011, 14:58
Heeee, củm ơn a quangdai179 đã khen. Nếu đã đi phượt thì phải khám phá chứ, heee. Mà phải nói cảnh ở An Giang đẹp thật:

Cầu khỉ đây:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100004.jpg

Cỏ cho trâu, bò ăn:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100025.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100012.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100015.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100024.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100026.jpg

Đứa bé con 1 người dân đánh bắt cá:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1100013.jpg

chantam
02-12-2015, 10:21
@Nguoinhaque: sợ lễ a đi chơi với e út nên e ko có rủ a. Ở CT họp off còn hiếm gặp huống chi hẹn đi phượt.
@Độc hành: mình học văn rất dở, viết chữ thì xấu òm, đánh máy như gà mổ thóc, mà cũng hông biết tả cảm xúc như thế nào. nói chung đi tới đâu thì mình chụp hình và post lên cho mọi người xem. Còn nếu bạn muốn đi An Giang, heee mình sẵn sàng giới thiệu thêm. Ngoài những hình vừa đưa ở trên, An Giang còn 1 thứ rất độc đáo là chợ cá hoạt động lúc 2g sáng dưới chân cầu Tha La (đường từ Châu Đốc về Tịnh Biên, quốc lộ mấy thì mình quên rồi). Do chợ cá này hoạt động rất sớm nên người ta gọi là Chợ cá Âm phủ. Mình phải thức lúc 1h30 sáng để đến đây chộp được mấy tấm ảnh này.

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060928.jpg

Cặp bờ kênh, hàng chục chiếc xuồng chở nhiều thùng chứa cá đậu san sát. Chợ cá này đã tồn tại hơn 10 năm qua, hình thành bởi những người chuyên đánh bắt thủy sản trên đồng nước nổi ở An Giang. Chợ bắt đầu họp cách nay khoảng 1 tháng, khi nước lũ đổ về.

Mỗi khi nước lũ tràn đồng, người dân địa phương bắt đầu sắm sửa lưới, lợp, chài… đi đánh bắt cá trong môi trường tự nhiên. Chính nguồn cá thường xuyên này là nguồn gốc hình thành chợ cá.

Chị Huỳnh Thị Kiều Trang, ở xã Vĩnh Khánh, thị xã Châu Đốc, cho biết: “Trước đây mọi người đánh bắt cá rồi đem bán ở chợ Châu Đốc. Nhưng đi như vậy vừa xa, vừa tốn tiền bến. Nhiều lúc bến quá đông không có chỗ đậu. Những người đi bán hẹn bạn hàng đến kênh Tha La này lấy cá. Dần dà, nhiều người tụ họp đến đây rồi hình thành chợ cá này. Chợ cá chỉ hoạt động từ nửa đêm về sáng, sáng ra chẳng thấy người đâu, nên dân địa phương gọi là "chợ cá âm phủ”.

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060941.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060933.jpg

Đa số họ đều là lao động nghèo. Để có được con cá đem bán, người dân vùng này không chỉ nhọc nhằn trong mưa gió bất thường khi đánh bắt trên vùng lũ, mà còn phải thức khuya dậy sớm và nếm cái lạnh thấu xương trên đường ra chợ. Anh Nguyễn Văn Bốn nói: “Tôi từ Phú Tân chạy xuồng ra đây, gió và hơi sương trên sông thổi vừa lạnh vừa cay mắt, không chịu nổi. Tuy cực nhưng vợ chồng tôi phải cố kiếm tiền cho 2 đứa nhỏ đi học. Mỗi sáng về đưa con đến trường, nhìn thấy chúng mọi vất vả đều tan biến hết”.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060917.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060961.jpg



Chợ Tha La này ban đầu mình cứ nghĩ liên tưởng đến bài hát "Tha La xóm đạo", nhưng sau này có 1 lần coi phóng sự trên đài Vĩnh Long về chợ họp ban đêm ở Tha La tại An Giang mới không còn bị nhầm lẫn giữ hai địa danh này.