sushie
04-09-2011, 02:36
Em vẫn nhớ chợ hoa Nhật Tân, chợ buôn ấy, cả 1 đám đông nhá nhem trong ánh đèn vàng giữa đêm và sương lạnh. Cứ bận rộn thế cho đến chạng vạng sáng khi trời bắt đầu chuyển một màu xám xanh biếc rồi tự nhiên cả bãi sân rộng ấy, người và hoa bỗng dưng tan đâu hết, thấy còn mỗi cành lá tan hoang... Có lẽ điều nhớ mãi ở chợ hoa Hà nội thì lại không hẳn là hoa mà là các loại cảm giác, cảm xúc lẫn lộn kết hợp lại.
Chợ hoa Sài gòn thì khác, họp đều đặn cả ngày nhìn rõ ơi là rõ không lo mua về nhà bật đèn sáng mới thấy hoa héo cánh này cánh khác. Em được dẫn đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nghe đồn là cũng "nổi tiếng" - chợ được tạo thành bởi vài con hẻm ngoằn nghoèo nối nhau hai bên phủ đầy hoa lá.
Hôm em đến chợ này, trời mưa ẩm ướt, chợ hơi buồn và vắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68233&d=1315075860
...nhưng hoa thì vẫn duyên dáng, gọn gàng như thường.
Ở đây mỗi sạp bán độ 3-5m ngang nối liền nhau, ngăn cách bằng miếng bạt, có cái biển thế này thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68253&d=1315076349
Nguyên những sạp đầu con hẻm là lan, các loại lan "tầm thường", sống dai, giá vài chục khìn chục bông thì cứ treo ngược lên là xong nhưng lan nào hiếm thì được đối đãi khác hẳn: Để giữ lan tươi, thường dưới gốc được cắm vào 1 cốc thuốc nhỏ xíu (bằng ngón tay út thôi), hoặc người bán tẩm thuốc giữ hoa vào bông, đặt trong cái bao nhỏ xíu dùng dây thun cột luôn lại tại gốc của cành lan.
Cái loại Lan đỏ đỏ này đắt cực, bán từng cành lẻ, hoa thì bé quá chả thấy đâu nhưng phải nói là dáng cành thì rất đẹp!.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68234&d=1315075860
Nhà lan này văn minh, chị gái được ngồi chơi để các anh ra tay bê vác, sắp xếp. Sợ nhất là đi chợ xong thấy các bà các cô phải bê vác quần quật như Spartacus :-(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68237&d=1315075860
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68235&d=1315075860
Đây là loa kèn SG thì phải? Bác này tuy ế hàng nhưng rất thư giãn, không xoắn 1 tí nào, cũng không sưng sỉa mặt một rổ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68240&d=1315075984
Chợ hoa Sài gòn thì khác, họp đều đặn cả ngày nhìn rõ ơi là rõ không lo mua về nhà bật đèn sáng mới thấy hoa héo cánh này cánh khác. Em được dẫn đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nghe đồn là cũng "nổi tiếng" - chợ được tạo thành bởi vài con hẻm ngoằn nghoèo nối nhau hai bên phủ đầy hoa lá.
Hôm em đến chợ này, trời mưa ẩm ướt, chợ hơi buồn và vắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68233&d=1315075860
...nhưng hoa thì vẫn duyên dáng, gọn gàng như thường.
Ở đây mỗi sạp bán độ 3-5m ngang nối liền nhau, ngăn cách bằng miếng bạt, có cái biển thế này thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68253&d=1315076349
Nguyên những sạp đầu con hẻm là lan, các loại lan "tầm thường", sống dai, giá vài chục khìn chục bông thì cứ treo ngược lên là xong nhưng lan nào hiếm thì được đối đãi khác hẳn: Để giữ lan tươi, thường dưới gốc được cắm vào 1 cốc thuốc nhỏ xíu (bằng ngón tay út thôi), hoặc người bán tẩm thuốc giữ hoa vào bông, đặt trong cái bao nhỏ xíu dùng dây thun cột luôn lại tại gốc của cành lan.
Cái loại Lan đỏ đỏ này đắt cực, bán từng cành lẻ, hoa thì bé quá chả thấy đâu nhưng phải nói là dáng cành thì rất đẹp!.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68234&d=1315075860
Nhà lan này văn minh, chị gái được ngồi chơi để các anh ra tay bê vác, sắp xếp. Sợ nhất là đi chợ xong thấy các bà các cô phải bê vác quần quật như Spartacus :-(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68237&d=1315075860
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68235&d=1315075860
Đây là loa kèn SG thì phải? Bác này tuy ế hàng nhưng rất thư giãn, không xoắn 1 tí nào, cũng không sưng sỉa mặt một rổ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68240&d=1315075984